[ Góc khen và hỏi han ]
Từ Nam ra được dẫn đi Phố Cổ chơi và ăn món này ở quán nào quên tên mất tiêu, nhớ ở đối diện ts DingTea @@
Theo cảm nhận riêng, ngon thực sự dù đã ăn ở miền Nam và miền Trung.
Bánh flan mềm, vừa ăn ko bị ngọt dù k cần thêm đá xay.
Thạch rau cầu dừa thì chưa bao giờ được ăn mềm mà như muốn tan chảy trong miệng vậy. Nước dừa thì thơm. 1 mình quất được 2 quả.
Giờ ngồi viết mà vẫn nuốt nước bọt )
Mình mới ra đây, đang ở khu Trần Duy Hưng, Thanh Xuân, nhờ mọi người cho xin vài quán bán Thạch rau cầu dừa và những món ngon khác gần khu vực này. Cám ơn nhiều! xem tiếp
Em đi công tác Sài gòn 4 ngày, anh chị recommend cho em 1 số địa chỉ khách sạn ổn ổn quanh khu vực gần quận 1 ạ. (ảnh chống trôi xinh đẹp) xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Sau cơn sốt Trà sữa chân châu đường đen mình lại bị thèm sữa tươi, nhất là sữa Dalat Milk . Nhưng khổ nỗi sữa đó bán cx nhanh hết với lại hiếm nên mình quyết định uống thử của TH . Và thực sự cảm thấy hài lòng.
-Chất lượng thì mình không biết nên ko nói tới. Nhưng hạn của nó cũng chỉ đk 1 tháng thôi.
-Giá: 36k . Mình thấy cũng tạm ổn ( Do tầm giá trung của các loại sữa mình ko biết )) . Do trước giờ toàn uống Milo )
- Về hương vị thì mình thấy nó khá giống với Dalat milk , thơm ,ngậy ,....
Các bạn có biết thêm loại sữa nào dễ mua nữa mà tương tự Dalat thì có thể giúp mình với . Mình cảm ơn mọi người xem tiếp

Quán ốc Anh đẹp trai ngõ 87 tam trinh- hà nội.
Quán này thì chắc ai ở gần cũng biết r. Hôm nay đc hẹn đi ăn ốc, bị hủy, cuối cùng kéo đũy bạn đi ăn. Lần nào cũng ăn ở quán anh đẹp trai. Bát ốc lẫn có ốc vặn ốc mít 30k. 2 chân gà khá to 20k. 1 đĩa lang lắc, 20 cút lộn xào me, 1 đĩa cóc, 2 cốc trà đá. 1 đĩa cóc, tổng 136k. Có hôm thì đợi lâu vì bị quên đơn, hôm thì nhanh thần tốc. )) khiếu nại nên anh chủ trừ cho 2 cốc trà đá. Quan trọng là anh chủ đẹp trai và rất dễ thương :") hihi. Đồ ăn ở đây cũng khá ổn, mức giá như vậy là khá oke. Thích ăn cút xào me ở đây, chân gà hôm nay cũng ngon.
Hàng anh đẹp trai là hàng bên phải khi đu từ đầu ngõ vào nha. xem tiếp
Edit lại: địa chỉ SỐ 15 KHU TẬP THỂ CAO THẮNG. KHU ĐẰNG SAU CHỢ ĐỒNG XUÂN.
.
Cô bán hàng béo béo tên là Nhàn. Cô có ship các b ạh. Sđt cô 01638830565 đây nha các pạn.
Hỏi ra mới biết quán cô ngay trước đông khủng khiếp ngày bán phải 50con gà h đỡ nhiều quán nôi nên đỡ hơn rồi mà vẫn ngonnn
Khách đông thì k gọi ship được các bạn có thể nhờ ship mua như t
Cái giá phải trả cho xuất này là 35k không đắt so với xuất gà đùi trộn này xem tiếp
[Góc bún bò]
Lần trước mình có lên hội hỏi về quán bún bò Huế ở đường Nguỵ Như Kom Tum cạnh quán Lion cafe đã chuyển đi đâu khi bị giải toả mặt bằng, sau một thời gian chăm chỉ ăn bún bò các nơi thì mình đã tìm thấy quán đó. Quán mới mở lại hơn 1 tháng nay, địa chỉ ở P108 D1 TT Thanh Xuân Bắc ( Nguyễn Quý Đức) cạnh là quán bún bò Thu Sương ạ. Mình viết lên đây k phải để PR hay cạnh tranh với quán Thu Sương mà chỉ để những bạn khách quen của quán cũ, những ng cũng có ý định tìm quán thì tới ăn ạ. Những bạn mới cũng nên thử ạ, 1 tô đầy đặn giá 35k

xem tiếp
(Góc thất vọng) Yakimomo Kim Đồng
Nay thèm đồ nướng quá sau mấy tuần phải ăn kiêng kham khổ, rủ lão chồng đi ăn vào 1 tối cuối tuần ở thì ôi thôi, những chỗ ăn quen như Gogi hay King gần nhà đều hết bàn. Chợt nhớ có Yakimono ngay đó mà chưa ăn bao giờ nên quyết định thử
Bước vào quán thì đông mà nóng quá, bếp có hút mùi mà chả ăn thua
Về đồ ăn
- Mình gọi buffet nướng lẩu 189k, ăn nướng trước, lượt 1 gọi đĩa thịt tổng hợp ăn thử, sau bao lâu thòm thèm thì thấy thất vọng dã man. Thịt khá dai và mỡ, nướng thịt khói bay tít mù,sốt chấm nhạt nhẽo k ấn tượng gì cả, sa lát rong biển trứng cua ăn bt, súp rong biển mặn, sushi được cố định mỗi bàn 1 đĩa bao gồm 4 miếng lèo tèo
- Tiếp sang ăn lẩu: gọi lẩu chua cay và nhận lại là vị xương nhạt toẹt cùng với hương cay lạc quẻ chả có tí quyện nào vào nhau, như kiểu nước cuối ngày phải chế thêm. Thịt thái bản to ơi là to, ăn vẫn dai như thế, chắc thịt nhúng lẩu và thịt nướng là cùng 1 loại
- Chấm điểm:4/10
Về nhân viên
-Bác bảo vệ nhiệt tình, nhân viên ngoan, tuy nhiên nhắc mãi mới lên được ít thịt, mãi mới mang ra được giấy ăn, mãi mới nhớ mang đồ mình dặn, thôi thì đông nên cũng thông cảm, chờ đồ ăn như chờ mẹ về ý
- Nhân viên nướng hộ lúc đầu thôi xong mấy lượt sau k thấy đâu nữa
- Chấm điểm:7/10
Về không gian:
- Hình như quán có 4 tầng thì phải, mình ngồi tầng 3, có quạt có điều hoà nhưng thoát mùi kém nên mùi và nóng lắm
- Bát đũa khá đẹp, không gian cũng bắt mắt
-Chấm điểm :8/10
Với mức giá 189k/ng thì k đòi hỏi nhiều nhưng thật sự bỏ thêm tí ăn king hay gogi ngon hơn hẳn ý ạ
- có quay lại không: chắc chắn là không :(((( xem tiếp
Chào các bạn! Mình cuối tuần có ra Hà Nội chơi, nhưng vì chưa đi bao h nên có thể cho mình xin ít review về khách sạn nào ở Hà Nội thuận tiện khu trung tâm ăn uống ko ạ? Mình xin cảm ơn ạ! xem tiếp
Góc hỏi
Mọi người ơi cho em hỏi em đang băn khoăn ăn buffet ở Xả Hận / Kichi / Hotpot . Ai đã ăn rồi cho em xin ít rì viu ạ . Hoặc ai có thể cho em ít địa chỉ buffet tầm giá 250k đổ xuống cả nướng lẩu với ạ Thanks xem tiếp
Mỳ vằn thắn Mỹ Hạnh 211 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.
Quán bán gần 20 năm rồi.
Quán có 2 loại mỳ: Mỳ vàng và mỳ trắng.
-Trong hình là mỳ trắng trộn kèm 2 miếng há cảo chiên.
-Sợi mỳ dai, thơm mùi gạo, thấm đẫm nước sốt
-Thịt xá xíu mềm, nạc mỡ đủ cả, k hề bị bã
-Hành nhà phi, lạc nhà rang ))
-Canh hẹ sủi cảo đậm vị ninh xương, rõ mùi Tung Của )). Bạn nào ăn k quen nên vắt thêm chanh vào, canh sẽ thanh và rõ vị ngọt từ xương hơn.
-> 40k/bát
Quán bán từ 11h-23h
Quán nhỏ, gần vỉa hè. xem tiếp
Review bánh mỳ An ở Hoàng Ngọc Phách
Bánh mỳ thập cẩm ăn cũng bình thường , không có gì đặc sắc lắm . 20k gọi là chấp nhận được . Ăn xong hơi đói mình lại phải đi ăn cái khác mới đủ bữa tối xem tiếp
Chả là chiều nay mình thấy Heekcaa giảm giá 50% nên rủ hội bạn đi uống. Cứ tưởng được giảm giá 50% tất cả các cốc nhưng lúc thanh toán thì bạn thu ngân bảo chỉ được giảm 2 cốc cao nhất trong 1 bill ( sao thu ngân ko bảo ngay từ đầu nhỉ ). Mình có hỏi thế mình tách bill ra được ko thì bạn ấy bảo không được ( mình tưởng chưa thanh toán có thể hủy bill cũ). Mình im lặng và thanh toán nhưng vẫn thắc mắc trong đầu. Vừa uống xong nên mình lên đây hỏi ý kiến các bạn có phải đúng thế ko?
Nếu mỗi ng mua 1 cốc thì sẽ được giảm 50% thì ng mua nhiều cốc sẽ bị thiệt hơn giống mình nhỉ ( nếu thế thì ng mua nhiều cốc cứ mua 1 cốc riêng nhiều lần thì có được giảm giá hết chăng ?)
Còn trà sữa thì bọn mình gọi 4 cốc :
- Sữa tươi trân trâu đường đen: Không có gì đặc sắc lắm. Chắc do khẩu vị của mình ko hợp
- Trà xanh hoa nhài: bạn mình đã giảm đá nhưng nó bảo uống vẫn nhạt toẹt
- Socola cake cream: Giống milo pha đặc. Thề!
- Matcha Shizoka Cheese: mấy đứa kia không thích lắm nhưng mình thấy đây là vị có vẻ được nhất
P/s: Bài viết không mang tính chất chê bai hay xỉa xói gì nên các bạn đừng bình luận gắt quá nhé xem tiếp
Cả nhà ơi, giới thiệu cho e 1 người làm visa Úc dịch vụ có tâm với .
Thks mn ! xem tiếp
Điểm trừ: cơm tấm không ngon lắm, quá nhiều gia vị và bị mặn. Đồ uống giá chát mà không nhiều lựa chọn. Nhân viên lề mề. Lúc nào cũng đông và chờ rất lâu xem tiếp
Điểm trừ: ăn khá bình thường nhưng chẳng hiểu sao rất nhiều người khen. Không có gì đặc sắc xem tiếp
Xin chào Ad cùng tất cả mọi người. Sắp tới nhóm em có đặt tour Thái Lan 4N3Đ Bangkok- Pattaya của Ivivu. Có anh/chị/bạn nào đã từng đi tour này rồi có thể cho em xin ít review được không ạ. Em cản ơn nhiều ạ. Chúc ad và mọi người một ngày làm việc vui vẻ.



xem tiếp
Xin chào mng ạ
Mng cho em hỏi là em muốn đi chơi quanh Hn 1 ngày hoặc có thể ngủ qua đêm thì chơi ở địa điểm nào được ạ
Chỗ nghỉ dưỡng view đẹp ý ạ xem tiếp
Dịch vụ: chấm 9/10, nhân viên ngoan, tươi cười niềm nở. Chú bảo vệ hiền ơi hiền nữa.
Đồ ăn: bạch tuộc tươi, giòn, nấm xịn nên ăn thơm ngọt, kim chi ko được ngon lắm, hơi chua: 8,5/10
Không gian giống bên Hàn lắm.
Nói chung ăn mãi lẩu nướng thịt thà em chán lắm mà vào đây ăn lạ miệng nên ăn vào dã man, gợi ý cho bác nào muốn đổi vị nhé.
Kính hội xem tiếp
Mình cũng đã xem qua các quán bạn comment, cảm ơn mn. Nếu ai có quán tủ healthy hay salad nào nữa thì comment dưới cho mình biết nha xem tiếp
Xin cả nhà cho xin địa chỉ bánh đa HP kiểu như trong hình ở Hà Nội với ạ!!!!! XIN ĐA TẠ xem tiếp
Tựu chung lại thì mình đánh giá:
- Chả miếng + băm xương sông: 9/10
- Băm viên: 7/10
- Nem: 6/10
- Bánh tôm: 8/10
- Sạch sẽ: 7.5/10
- Phục vụ: 6.5/10 (đáng nhẽ mình cho 7, nhưng vì phải chờ khá lâu. Mặc dù cũng phải phải thông cảm là khách đến mới quạt, nhưng chờ 30p thì không phải lúc nào mình cũng chờ đc).
- Giá: 7/10. xem tiếp
Địa chỉ: 42Z Lý Thường Kiệt (cạnh Chen San Ding)
Giá: 5k/nem cuốn, 35k/bát nộm, bánh bột lọc với phở cuốn thì mình k nhớ giá
Sđt của cô: 01698082272 (Cô có nhận đặt hàng, nhà mình mời khách đông toàn đặt bánh bột lọc của Cô) xem tiếp
Mình đi 2 ngày chi phí 600k thấy rẻ mà chất lượng thực sự. Sau chuyến đi thấy yêu đồ ăn HP ) Mình có dùng wifi chùa và nhiều quán có bạn share pass nên được vào wifi free ko tốn 3G và được chỉ đường nhiệt tình nên yêu luôn cả con ng Hải Phòng nữa xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
THÌ ĂN ĐƯỢC GÌ
KHÔNG CẦN PHẢI SUY NGHĨ
Cầm ngay #99k đến Gop Chain và tận hưởng Buffet lẩu/nướng cực đỉnh bao bao bao
ƯU ĐÃI LUÔN... xem tiếp
-Em định thứ 5 này đi Ninh Bình bằng xe máy(đi từ Nam Định)
-Không biết thời tiết ở đó như thế nào ạ,em đang lo mưa,đi lại vất vả
-Ăn uống ở đó thì thế nào ạ
-Em đi trong ngày thôi,có đủ thời gian để đi hết Tam Cốc,Tuyệt tình cốc,Thung Nham,Hang Múa không ạ. xem tiếp
Mình đầu tháng 12 sẽ đi Phú Quốc. Có bạn nào có bài review nào hay ho không chỉ mình với. Chỗ ở chỗ ăn chỗ chơi hợp lý 4 ngày 3 đêm nhé. Thanks so much xem tiếp
mọi người ơi cho mình hỏi trong các homestay sau ở Đà Lạt: Cú trên cây, The wilder-nest và Kupid Hill thì homestay nào tiện cho việc đi lại và ăn uống ạ. Ngoài các homestay trên còn homestay/hotel nào view đẹp, giá ổn (dưới 700k/đêm) mà gần trung tâm/các địa điểm du lịch nữa không ạ? xem tiếp
Mưa gió chui vào TH mart tìm mới phát hiện ra TH ngoài kem tươi còn có kem ốc quế, kem que với kem hộp. Vì cửa hàng còn mỗi hai loại vani này nên e thử hết luôn.
Kem que vani phủ đậu phộng kia nó ngọt dã man các bác ạ ) kem ở trong thì vị cũng giống kem tươi thôi. Nhưng nói chung là quá ngọt và giá cũng ko rẻ lắm 16k ạ
Kem ốc quế thì e thấy ăn cũng ok có thêm chút socola ăn nó cũng đỡ ngấy. Giá 20k. Với giá này e thích celano hơn
Có nhiều vị lắm em muốn thử kem hộp trà xanh mà hết r. Chắc lần sau ra thử thêm vài vị khác nữa
Kính hội xem tiếp
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh hỏi thịt heo quay không ạ?
Ai biết chỉ cho em với, tự dưng thèm quá ạ huhu
Ảnh minh hoạ xem tiếp
Hi mn ) tình hình hồi bé mẹ em có mua cái bánh dứa của Thái nhìn nó khá giống bánh này ăn khá là ngon.
Sau bn năm tự nhiên em vô tình thấy bánh này với tên gọi là bánh dứa Đài Loan thì phải nhưng nó chỉ có công thức làm thôi chứ không phải là chỗ bán. Nên em đăng lên đây để hỏi mn xem ở HN có chỗ nào bán bánh này không ạ?
Em thèm đến mức trong mơ em cũng mơ thấy được ăn bánh này nên hy vọng Hn có bán
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
E viết muốn chia sẻ cho các ace thêm địa chỉ ăn uống thoi ạ chứ ko pr cho hàng nào nên đừng nói e nt và nốt hnay thôi mai e diet lại rồi ))
Ảnh đầu e với bạn ăn tại chỗ làm, còn mấy cái sau là e lấy ảnh cũ nha. xem tiếp
Có ai từng du lịch từ Bắc vào Nam mà không đi theo tour chia sẻ cho em kinh nghiệm với (đi bằng xe khách, máy bay, tàu...).
Nếu có khoảng 15 ngày và 30 triệu cho 2 người thì có thể đi khoảng bao nhiêu địa điểm, mỗi địa điểm khoảng bao ngày ạ? Mọi người gợi ý cho em địa điểm và chỗ ở với ạ (1 trai 1 gái không thể chung phòng ạ).
Em muốn đi khám phá cảnh đẹp, văn hóa vùng miền và thưởng thức những món ăn đường phố rẻ rẻ thôi ạ. Chỗ ở càng rẻ càng tốt ạ, miễn sao an toàn là được ạ. Thằng em em là người nước ngoài, nhà cạnh biển, nên không ưu tiên bãi biển ạ.
Các anh chị đã từng đi những điểm du lịch rồi thì chia sẻ kinh nghiệm và chút thông tin cho em tham khảo với ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
xem tiếp
Bánh bột lọc 5k ngon nhất HN trong lòng tôi. Nhân, vỏ, nc chấm thêm tôm bóc vỏ ưng lắm
Xiên nướng 4k ngon nhì trg lòng tôi, phần thịt ròn ròn nướng xém ko ngấy
Thề là mưa gió, nằm nhà xem Hài, thèm ko chịu nổi.
1 buổi chiều xơi 1 bát nộm, 5 bánh, và 14c xiên thịt, ăn mà xấu hổ 4x cuối fai bảo mua về cho con. Nhg thực tế đi đg ăn cmn hết luôn
Đ/c: Ngõ Hàm Long- đối diện nhà thờ ý. xem tiếp
Được hôm bạn zai chiều cho đi ăn nướng lề đường vỉa hè Cát Linh ao ước bấy lâu khi nghe bao lời khen có cánh nào là vừa rẻ vừa ngon abc xyz.
Tổng thiệt hại: 220k/ 2 đứa có 1 đĩa bò ba chỉ nầm 170k, dưa chuột, bánh bì, phồng tôm, 2 trà đá 1 pepsi.
Sau khi ăn thấy rẻ đúng là cũng rẻ )) nhưng vừa rẻ lắm lại ngon lắm thì nô.
- Nước chấm: muối bột canh hoặc xì dầu huhu.
- Thịt ướp cũng không có gì đặc sắc, bình thường mình rất thích ăn nướng giấy bạc bơ thế này mà không hiểu sao nay chỉ thấy mỡ mà mình ăn cứ thấy hơi ngọt
- về giá: đĩa thịt 170k 2 người ăn như thế là ổn, khá đầy đặn, rau củ nướng kèm có hành tây, đậu bắp, khoai lang, bí đỏ 1 đĩa tương đối đầy.
- Điểm cộng: chị chủ vui tươi, nhân viên nhiệt tình, cũng nhanh nhẹn, chỗ ngồi sáng sủa vì cạnh hàng bia xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào cả nhà. Thỉnh cầu cả nhà một quán cafe acoustic không gian nhẹ nhàng, ấm cúng ở quanh khu vực Hóc Môn hoặc quận 12, Sài Gòn ạ Trong hội em thấy review Hà Nội thôi ko, team Sài Gòn buồn ghê gớm
Tiện các chế cho em xin lịch diễn của mấy quán đó luôn nha. Many thanks xem tiếp
Ở hà nội có như thế này kh ạ? Tại ny em thích ăn mà e tận Thái Nguyên không mang xuống nhiều???
Update cho ai cần : bán ở Chợ Phố Cò - Sông Công - Thái Nguyên.
Giá 5k/1 cái. xem tiếp
Em chỉ là đứa chuyên tàu ngầm nhóm để tìm quán ăn thôi ạ ) Hôm nay mạn phép đăng bài, hỏi mấy anh chị xíu ạ.
Chả là em nghiện món bò bít tết, kiểu người ta cứ để nguyên miếng bò lớn ý ạ. Nhưng vào Sài Gòn toàn ăn phải bò cứ thái bé bé ra, kiểu xào xào nấu nấu ý chứ ko phải bò nướng ạ. Hôm nay em vật quá rồi, nên đăng bài hỏi xem có anh chị nào biết quán nào ở SG ngon không, cho em xin cái địa chỉ với ạ.
Em cám ơn ạ! xem tiếp
- Ngày 3: quán cà phê VIETTREKKING - nằm cuối đường Hoàng Liên cách homestay tầm 5p đi xe.
Quán không làm mình thất vọng vì không gian rất đẹp, view núi toàn bộ và còn nhìn thấy ga lửa mường hoa. Góc nào ở quân cũng chụp hình rất đẹp nên nếu bạn đi nhớ tranh thủ đi sớm tầm 8-9h nhé, vì quán rất đông muốn chụp phải đợi đó. Giá nước uống, và đồ ăn trung bình tầm 35-45k nhé.
--------
Các quán ăn ngon:
- phở sạch
- Nhà hàng Hải Lâm
- Nhà hàng a phủ
- Quán nướng phố cầu mây
- Cf viettreking
- Cf viet emotion
- Cf Lá dao
------------
Tổng chi phí: 6tr/nguoi
Nếu nói sapa đẹp thật sự không đúng vì Sapa tuyệt vời trên cả chữ đẹp cộng thêm cả chữ "tình". Đến sapa, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần bạn ở homestay, nghe tiếng sáo mèo vang vọng, ngắm dãy núi Hoàng Liên Sơn mờ ảo trong sương, những cô gái dân tộc đèo gùi trên lưng bước trên con đường nhỏ trải dài. Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm bạn xiêu lòng rồi. Thật đấy, hãy đến và thử trải nghiệm Hà Nội - Sapa. Mình tin rằng bạn sẽ không hối hận đâu!
Chi tiết hơn đừng ngần ngại inbox, mình sẽ tư vấn tận tình những gì mình biết nhé!
xem tiếp
[ Góc Heo thì ]
Ace nghiện salad đã ai ăn thử sốt này chưa ạ? Nó có 2 vị mè rang với ớt chuông. Vị mè bùi bùi ngậy ngậy như của kewpie ý nhưng dịu hơn 1 tẹo hợp ai ăn nhạt. Cái ớt chuông thì khó ăn, hơi hăng, hăng từ lúc ngửi mùi luôn ý, chắc vì vốn dĩ bình thường em đã ko ăn được ớt chuông rồi. Highly recommend vị mè nhé. Hôm qua trộn ăn thử mà em đánh bay 1 bát ô tô xà lách luôn. Chai sốt cũng xinh xinh ăn hết để đựng nước uống cũng được tính ra rẻ hơn kewpie đấy
Điểm trừ là cái này chưa phân phối rộng rãi ra siêu thị, mới bán onl thôi. đang có chương trình freeship nên mới mua thử, chứ mất phí thì còn suy nghĩ )) tranh thủ fs mua đi các mẹ )))
Ai biết kiểu sốt bán sẵn trộn salad như này nữa không chỉ em với, thích mấy cái sốt vị chanh leo vị dâu tây nữa ấy nhưng chưa thấy ở đâu cả. Ăn ở ngoài thì tốn kém quá hicc xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Bánh canh ghẹ 15 Đoàn Thị Điểm
Quán bán bánh canh ghẹ và bún bò huế. Vc e thử cả 2 món rồi và cùng chung nhận xét là
nước dùng ngon, ngọt (ko phải kiểu nhiều mì chính đâu ạ).
Bánh canh có cả sợi bột lọc dẹt dẹt, nhìn như nha đam nhưng ăn mềm mềm dai dai, hạp khẩu vị e vô cùng. Tôm chắc ngọt, tiết mềm,
điểm trừ là viên cua nhiều giò sống, ko thấy vị cua, thịt ghẹ cũng là thịt đóng hộp thôi ạ.
Nhưng nước dùng đậm vị lại ngọt xương, ko đặc bột năng nên ko bị ngấy, tiết vs tôm ngon cũng đủ kéo lại chút ít. Ăn thêm miếng hành muối thì nhớ Đà Nẵng vô cùng luônggg
Quán bình dân, anh chị chủ nhiệt tình. Lưu ý là ớt chưng nhà a cay lắm ạ
Giá: 40k bát này
Đánh giá: 7/10
Vẫn quay lại đều xem tiếp
Góc siêu khen- siêu pr
Tôi chưa thấy cô chủ nào bán hàng rất ư là phong cách như cô. Tạm nghỉ dẹp vỉa hè sau đó cô đi du lịch. Du lịch về cô lười bán nghỉ hẳn một năm rồi mới bán lại.
tội lỗi khi ko up địa chỉ . ĐẦU NGÕ 330 NGUYỄN TRÃI NHÉ MN.
Mới nghe tin cô mở lại là phải tìm về ăn ngay. Vẫn bát bún 25k siêu đầy đặn. Cô Huyền vẫn vui tính như xưa, vẫn nhớ được khách của mình muốn ăn gì ko ăn gì. Quán cô có từ bán mọc, thịt chân giò, móng, gà, lòng mề. Đều đồng giá 25k hết.
Giờ cô lại đi chu du rồi để lại quán cho em cô bán. Chất lượng vẫn mạnh như xưa.
Review về bát bún 25 nhé. Mình thì hay gọi bún thập cẩm. Có mọc, có thịt chân giò có lòng mề siêu nhiều thịt luôn. Ăn mãi mà bát vẫn còn nhiều thịt. Ngoài ra còn có măng và dọc mùng tùy bạn muốn ăn gì có thể nói với cô hoặc có thể xin cả hai luôn xũng đk. Cô lại hay bán rẻ cho sinh viên nữa nhé bát bún đã nhiều mà xin thêm nước cô còn cho thêm ít tiết ít gà xé nữa chứ, ăn bao giờ cho hết thịt, cô muốn bọn cháu nghiện quá cô ư. Nước dùng vị ngọt đậm của xương, của thịt, của nước luộc ngan, gà. Phải nói là mình cực mê nước dùng ở đây nhé.Đồ ăn kèm còn có măng chua ngâm nữa. Ăn bún mà thêm chút măng thì phải nói là hết sẩy luôn. Hôm trước đi ăn nắng quá cô còn mời thêm mỗi bàn 1 đĩa dưa chuột nữa chứ.
Điểm trừ là quán vỉa hè sinh viên nên mùa này hơi nóng nhưng ngon nên vẫn cứ triển bình thường thôi. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình định mua voucher này để ăn ở Food center. Không biết có bạn nào đã từng ăn ở đây có thể cho mình xin chút ý kiến được không ạ?
Nếu được có hàng lẩu nào buffet giá bình dân có thể gth mình càng tốt ạ
Mình xin cảm ơn!! xem tiếp
Hình như e chưa review đồ ăn bh nhưng hnay rảnh qá lên góp vs các b 1 bài.
Ngo dining-15 nhà chung
•về địa điểm thì e thấy ổn.trung tâm. Quán đẹp,lịch sự,sang trọng, nhưng mà hơi tối=)))
•nhân viên ok.e thấy vài ng bảo nv ở đây k chu đáo chắc e khá dễ tính trong vấn đề này=)))
•đồ uống 2 người bọn e đều uống nước dứa. Nước dứa nhạt... nhạt hơn e đi uống ở vucanu nhiều
•đồ ăn e chụp gần như đủ đồ e gọi thiếu tráng miệng thôi.
- há cảo sò điệp ngon.
- chân gà tàu xì hơi nhạt. E cảm thấy chân gà tàu xì e ăn ngon nhất là ở the pot. R đến furonghua. Ở đây ăn nhạt qá. Mặc dù rất mềm.
- những đồ có tôm thì tôm rất to. Giòn. Cảm giác cắn vào tươi luôn )) nhưg bánh cuốn hơi bị nhiều vỏ qá. E k thíc ăn vỏ cho lắm vì hơi bứ.
- sủi cảo tôm măng tây ngon. Nhiều tôm.
- xíu mại trứng cua e k có yz kiến gì. E thấy nó bt. Tức là ăn thôi. K đọng lại gì trong e hết=)))
-xiao long bao ngon lắm này. E thíc. Nước trong đấy ngọt lịm nhưng kem vs cả vỏ bánh thì hơi nhạt. Hoặc là do e ăn đậm qá. E phải khéo khéo chan thêm xì dầu vào trong nữa.
- sau chỗ này là e ăn tráng miệng pudding xoài thật sự là k ngon chút nào. Bạn e ăn đc 2 miếng thì bỏ lại. E tiếc tiền cố ăn thêm 2 miếng nữa xog cũng k nuốt nổi. Quy linh cao thì như mọi chỗ thôi. Thanh thanh đăng đắng chan nhiều mật ong.
•giá cả 2 người ăn hết khoảng ~900k giá cao hơn ở furonghua.tầm 70-90k/xưởng 3 miếng ạ.nước và tráng miêng khoảng 50k. 2 ng bọn e ăn 900k là no.
•có lẽ e sẽ quay lại để ăn thử thêm súp,canh,thịt vịt quay và bánh bao kim sa ))) xem tiếp
Rất nhiều background siêu đẹp so deep
Mùa hoa cải trắng ,... xem tiếp
P.s: Mọi ng có biết quán kiểu xinh xinh thế này để mình làm 1 bộ sưu tập ảnh và dấu tích wifi quán đã đi trên wifi chùa ) xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các anh chị có thể cho em xin vài địa chỉ ăn ốc ngon rẻ ở quận Đống Đa hay Hai Bà Trưng được ko ạ? Em có đứa em từ quê lên HN thích ăn ốc nên rất cần quán nào ngon rẻ ạ. À quán ốc có bán cả nem chua, sò, xào me,... nhé
Ps: có ai ăn ở chợ Nam Đồng, ngõ Tôn Thất Tùng hay quán Ốc Ngon 65 Phạm Ngọc Thạch chưa ạ, cho em xin review chất lượng và giá với xem tiếp
Xin chào, mình cần book tour Hàn Quốc trong vòng ngày 22,23,24 đi 4n4d hoặc 5n4d
Giá từ 12 triệu
Ưu tiên khởi hành Đà Nẵng vì mình ở đn. Nếu ko thì SG HN cũng dc
Ai có vui lòng cmt/ib nhé
Thanks xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
mọi người cho e vài địa chỉ quán có món TRỨNG HẦM LÁ NGẢI khu vực cầu giấy hay đống đa với ạ, THANKS MN
xem tiếp
Cho em hỏi về khu vực Đà Nẵng ạ?
- 8h20 có mặt SB ĐN em muốn thuê KS thì ở khu vực nào tiện ạ?
- Nhận phòng xong em đi ăn
- Em muốn đi Khu vực Bán đảo Sơn Trà luôn.
- Thuê xmay từ sân bay hay thuê từ khách sạn mình ở thì tiện ạ? xem tiếp