[Góc review] Đồ hàn Mai Liên - 120 C1 Nghĩa Tân
- Địa chỉ: khu Nghĩa Tân đánh số hơi khó tìm nên các bạn cứ hỏi đến sân vui chơi thì quán ở gần ngay đầu ngõ ạ.
- Menu: phong phú đa dạng, đồ Hàn: tok, kimbap, mỳ tương đen, mỳ cay... đủ cả. Quán còn có các loại cơm: sườn sụn, gà rút xương, gà viên.. Ngoài ra buổi trưa còn bán bánh đa trộn, miến, các loại bún..
Nói chung mình thấy quá nhiều sự lựa chọn cho một bữa ăn
- Đồ ăn:
Mình ăn ở đây khá nhiều lần và thấy hình như món nào cũng ổn ấy, chỉ hận k đủ tiền với dạ dày để vét sạch menu..
Hôm nay mình ăn..:
+ Cơm sườn sụn: sốt hơi ngọt nên bạn nào k thích ăn ngọt thì có thể bảo cô chủ bớt ngọt thêm cay tuỳ sở thích
+ Cơm gà viên: có sốt cay, ngọt, bbq. Mình gọi sốt bbq ngọt nên thấy nó cũng hơi ngọt thật ) Cô chủ dặn lần sau có thể tuỳ chỉnh độ ngọt cay theo sở thích
+ Kimbap chiên: cơm dẻo nhân đầy đủ thật sự là đầy đặn và ngon đấy ạ.
Tuy nhiên kimchi thỉnh thoảng cô làm hơi mặn
+ Cánh gà sốt phomai: món này siêu ổn phomai đầy đặn nên ăn đã lắm.
- Không gian: quán khá bé chỉ có 4-5 bàn trong nhà và 4-5 bàn ngoài. Địa điểm yêu thích của các bạn học sinh xung quanh nên quán hay đông và full bàn
- Nhân viên: từ chú trông xe đến cô bê đồ hay cô chủ đều siêu đáng yêu ạ. Tuy nhiên vì quán đông nhân viên ít nên các bạn đến ăn k thấy menu chủ động hỏi và tự vào phía bên trong nơi cô nấu để gọi đồ ạ.
- Giá cá: hợp lý với dạ đay và túi tiền của học sinh
Nói chung đồ ăn cô làm siêu nhiều ăn no giá rẻ lại ngon. Nên thử 1 lần
*Edit: mình đã thêm địa chỉ cụ thể của quán rồi đấy ạ xem tiếp
chào mọi người. mình định đi du lịch trong 6 ngày. nhưng mình vẫn chưa xác định được khách sạn, địa điểm ăn uống cũng như vui chơi. mình định đi pataya với bangkok. các bạn gợi ý cho mình với. xem tiếp

Cuối tháng 8 em đi Đà Nẵng Hội An 3n2d, một đêm ở Hội An, một đêm ở Đà Nẵng, cả nhà chỉ giúp em nên ở ks/homestay nào để tiện đi chơi ạ. Với mua vé Bà Nà và xem show ký ức Hội An thì nên mua ở đâu và mua trước bao lâu ạ. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều xem tiếp
Mình không ở Hà Nội nhưng rất thích món bánh đa trộn ở Hà Nội. Các bạn có thể cho mình 1 vài gợi ý địa điểm ăn món bánh đa trộn ngon được không. Mình xin chân thành cảm ơn. xem tiếp
<Góc chê bai + phàn nàn về lần đầu mua voucher HOTDEAL>
Khổ, cứ tưởng mua được cái deal ngon bổ rẻ, ai ngờ +)))
T mua deal 139k tại Buffe BBQ & Hotpot Asi Deli. Tầng 5, số 85 Lê Văn Lương. Ở đây còn 1 Hotpot nữa gì ấy t ko nhớ. @@. Từ cái lúc à bước vào nhầm quán đã thấy cơ sự ko lành rồi ))
Bọn t đi 5 người, đến đây lúc 6h30. Mà khu đồ ăn nó trống như kia từ lúc bọn t bắt đầu ăn cho đến lúc về. Khoảng 15, 20' nhân viên bê đồ ra 1 lần. Quán thì đông. 1 lần bê đồ ra, chỉ đủ cho 2,3 người lấy. @@ Vừa ăn vừa ngóng đồ. Kiều chạy loạn @@.
Lúc đầu bọn t ăn nướng. Gọi chắc cũng phải tầm 15' mới có nhan viên ra đổ than. Đi ăn mà bị chờ, gọi đến lần thứ 3 mà chưa được là máu dồn lên não rồi, ăn mất năng suất rồi @@. nướng hết 1 lần là vỉ nướng đen hết chỗ nói. Nướng được 2 lần thì nhờ NV đổi sang lẩu. Đâ là lẩu thái. Sau khoảng 25' thì t mới có cái nổi lẩu với 2/3 nồi nước như dưới. Ăn được 1 tí thì cạn nước, gọi nhân viên cho xin ít nước lẩu mà đến tận khi cái nồi nó sắp cháy đít đến nơi mới có nước lẩu @@.
Nhà hàng trên tầng 5, rất bí. mà chỉ 1/2 số bàn có máy hút mùi. Đến tầm 7h, nhìn ở đây như thể lạc vào nơi bồng lai nào cơ mà ))
Về đồ ăn: ít, cực ít. ))
Rau thì chỉ có hình kia đã chứng minh được rồi )
Sườn sụn thì nhìn tê tái quá ko dám lấy )
Được mấy món salat thì t thấy khá ổn.
Nước lẩu thái bình thường, ko có gì đặc sắc nếu nói là nhạt nhẽo @@.
T mua voucher 139k chỉ LẨU. Nhưng lúc vào ăn lơ mơ nên ăn cả LẨU và NƯỚNG. Phụ thu 55k/1 người - cả VAT.
Có thể là hôm nay ngày lễ, lượng khách đông. Nhân viên phục vụ không kịp. Nhưng méo thể yêu thương được đồ ăn và phục vụ chậm. Có ai đi ăn mà thích bị chờ?????
Túm váy lại là ko có lần sau cho cả ASI DELI và cả HOTDEAL )) xem tiếp

Mọi người ơi cho mình hỏi đã có ai đặt tour này chưa ạ? Giá rẻ quá nên mình hơi rén xem tiếp
Góc khennnn
Em ăn bingsu lần đầu là ở Snow Island và đã bị thất vọng toàn tập và thiết nghĩ bingsu toàn đá lại đắt ko nên đi ăn nữa nma hqua sinh nhật bạn e nó dẫn đến kingbingsu 59 Nguyễn Khuyến thì e có cái nhìn khác hẳn.
Điểm cộng: trên e gọi vị xoài và dâu thì cá nhân e thik dâu hơn, cảm giác ngon, mềm mịn, ăn rất sảng khoái ạ
Bọn em 4 người gọi 2 size Q hết 170k mà thấy nhiều và khá no, ngoài ra còn được tặng thêm 2 phần bánh gạo phô mai
Điểm trừ: bọn em vào tầm hơn 12 h trưa, quán vắng nhưng pục vụ lại hơi lâu, may mà ce đi 4 người tán phét với nhau quên cả thời gian
Nói chung là bingsu ngon hơn em tưởng tượng sau khi ăn ở đây và giá cả đây cũng rất hợp lý ý ạ, nghe bạn e nói có pro bingsu ăn cũng ngon nma đắt hơn ở đây nên chắc e sẽ quay thử thêm nh vị nữa!!!!!
Kính hội!!!! xem tiếp

Gần 1 năm ms ăn lại, vẫn ngon như ngày nào, có điều số lượng có chút thay đổi chắc là có thêm 2 nem nên giò tai vs chả cốm bị ít đi, nhưng ăn vẫn no nê.
Thích nhất ở đây là các thứ đều ord r ms rán nên đồ luôn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn Đậu rán kiểu j mà ngoài giòn tan, trong vẫn mềm ơi là mềm, nem cũng vừa vặn, ráo dầu. Nhân toàn đồ chiên rán nhưng ăn ko hề ngán.
So vs Bún đậu cây đa ở Thụy Khuê thì e thấy ở đây mắm tôm ngon hơn, ở Thụy Khuê mắm tôm hơi mặn.
Hàng Khay e thấy có mấy hàng bún đậu cơ, nhưng ăn quen ở đây r, thấy mng review cái hàng đi khom lưng ăn ngon mà chưa có dịp thử
Mẹt như ảnh là cho 2 ng ăn, thêm 1 trà đá, 1 nc quất, tất cả là 133k
Bún đậu Việt 27/29 Hàng Khay xem tiếp
<Góc trải nghiệm>
Hôm trước e thấy foody quảng cáo quán bánh xèo nem lụi ở Số 6 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng
Theo e cảm nhận thì là quán ăn khá sạch sẽ, nem lụi 5k/c khá ngon, bánh xèo 10k/c khá nhiều topping nhưng hơi ỉu k đc giòn cho lắm..Bọn e có gọi thêm bánh mì tẩm mật ong nhưng ăn chán và cháy, k có mùi hay vị mật ong nên khuyên mng k nên thử bánh mì..Cô bán hàng nhiệt tình,cũng k phải chờ đồ quá lâu.
Bọn e đi 4ng ăn hết 18c nem, 4 bánh xèo, 3 trà đá, 4 bánh mì tổng hết 171k, hình như đang chạy quảng cáo nên sale 10% nữa
Chia ra mỗi ng hết có 40k nên e thấy hợp lí, đủ no bụng...Sẽ quay lại để thử các món khác xem tiếp
Chào cả nhà! E đang dự tính đi Đà Nẵng - Hội An, đi khoảng 4 ngày 3 đêm. Ngày thứ nhất đến Đà Nẵng khoảng 14h, ngày thứ 4 khoảng 11h ra sân bay. E đi 2 người, ở khách sạn nào? ăn gì chơi gì để vừa vui vừa tiết kiệm chi phí ạ? Mọi người tư vấn giúp em với ạ!

xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em một vài quán ăn sạch sẽ hoặc buffet cho tầm 10 - 15 người quanh khu vực Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Khánh Toàn. Ai có địa chỉ gì hay review em với ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
Em muốn tìm chỗ đặt bánh sinh nhật cho cháu . Mọi ng hay ăn chỗ nào có bánh ngon . Ko bị ngọt quá giới thiệu cho em với ạ . Em cảm ơn . Mai sn cháu e rồi xem tiếp

Ai đi cô tô cho em hỏi với. Em muốn đi cô tô thì nên ở nhà nghỉ nào mà giá tầm 4-500k/ đêm ạ. xem tiếp
Ace đi Đà Nẵng Hội An rồi cho em ít review địa điểm ăn chơi với ạ huhu xem tiếp


Cả nhà cho mình hỏi sầm sơn ăn hs chỗ nào ngon mà ko bị chặt chém? Với ở đấy có khu vui chơi j ko ạ? Dịch vụ xe tãi như thế nào ah?thanks cả nhà xem tiếp
[ Góc chê ] Nineteen rooftop hotpot
Buffe 139k ở đây ngoài thịt bò thịt lợn có thêm hải sản là tôm, ngao, mực, bạch tuộc. Tôm với Mực thì mình không có gì để bàn NHƯNG bạch tuộc ở đây thật sự có vấn đề. Mình đã hỏi bạn mình ăn ở đây và bạch tuộc cũng bị như thế này. Những quán mình ăn bạch tuộc không bgio bị như vậy ( ảnh ) và mình còn đen đủi hơn nữa khi trong nồi lẩu có 1 con ngao toàn là đất Nchung với tầm giá khoảng 150k thì ăn ở đây là được. Phục vụ nhiệt tình, đồ lên liên tục. Tuy nhiên cần xem xét lại vấn đề vệ sinh này nhé. xem tiếp
(Em ko PR cho Xả Hận, ăn được thì khen, cũng nhiều người khen rồi nên em mới đi mà. Nhưng em dìm Xe Lu Quán đấy, vì thái độ với bạn em, bạn em có bài review [GÓC NGUYỀN RỦA] đó mọi người cứ lội lại là thấy=)) May quá nó chuột bạch Anh Công duyệt bài cho em nhé ) xem tiếp
GÓC CHÊ BAI VÀ THỰC SỰ BỰC MÌNH
khi viết bài review này mình đã hơi hối hận vò lúc đó không quay lại cận cảnh video để moii người hiểu rõ hơn. Sau đây mình vào vấn đề chính luôn ạ
Ngày 18/10 lúc 2h sáng mình có vào Circlek mua đồ.địa chỉ là Đỗ Quang. Trung hoà. Cầu giấy. Mình và bạn mình mua 1 hộp sữa chua và 1 cốc trà chanh. Bạn nữ thanh toán tóc ngắn k hỏi bọn mình là dùng cỡ nhỏ hay vừa cứ thế thanh toán luôn. Mình có hỏi bạn mình là mày dùng cỡ nào. Xong mình bảo bạn ấy là sao cậu không hỏi khách dùng cỡ gì bạn nữ ấy quay mặt lại thái độ luôn thế để em đổi cho chị nhưng bạn mình bảo thôi k sao . Tiếp đến đưa trà chanh cho khách thì nói trống không cho gửi trà chanh. Mặc dù biết bọn mình mang về nhưng k cho túi. Mình có bảo cậu ơi cho tớ xin cái túi, thì bạn ấy đập luôn trước mặt mình, mình có bảo lại là cho tớ xin túi đựng hộp sữa chua thì bạn ấy gân cổ lễn cãi, thế chị xin túi phải nói rõ là xin túi nào chứ, xong mình bảo thế chỗ bạn thanh toán xong k cần bỏ đồ vào túi cho khách à, bạn gái ấy đã tl CHỖ EM MUA TỪ 2 SẢN PHẨM TRỞ LÊN MỚI CHO TÚI. Ok fine từ 2 sản phẩm. Mình đã đi rất nhiều CK khác mua 1 thứ đều đượv cho túi đàng hoàng. Rồi bạn ấy bảo chị thích thì đi mà phản ánh
Mình cũng chẳng biết là bạn ấy tài giỏi đến đâu nhưng thái độ đã nói lên tất cả về cách ứng xử của bạn ấy.
Mình cũng nghe nhiều bài về CK, nhân viên thái độ nhưng cứ thế này chắc CK sẽ mất hết khách mà thôi
Edit: ảnh chống trôi vì hôm qua quên không quay lại video xem tiếp
GÓC HÃM BUỔI SÁNG
Sáng nay mình mua bánh mì ở 1 hàng cuối ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng giao với ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh. Ngõ này có 3 hàng bánh mì cạnh nhau, 2 hàng là xe bánh mì bình dân hàng mình mua là xe bánh mì hình như của quán cafe.
Cái bánh nem nướng như hình là 30k, bánh pate thịt là 25k, khá đắt so với 2 xe bánh mì bên cạnh mà ăn cũng ko có gì đặc sắc mấy. Lần trước mình mua là các em nhân viên làm thì ko sao, sáng nay gặp đúng 1 mình anh chủ bán thì hãm ))
Cũng nói luôn là mình KHỒNG phải người mở hàng, mình đến lúc gần 8h và đã có rất nhiều người mua trước mình. Trong người còn đúng 1 tờ 500k đành phải lấy ra trả tiền bánh mì. Anh chủ khá đẹp trai, nói giọng miền Nam nhẹ nhàng nhưng đến khi nhìn thấy tờ 500k của mình thì thái độ ngược hẳn lại.
Đầu tiên là lẩm bẩm: "Mới sáng ra sao đã đem 500k đi mua bánh mì". Trong khi đấy cọc tiền để trên xe dày cộp cũng ko phải là ko có tiền để trả lại. Sau đấy anh ấy rút từ cọc đấy 1 sập 10k, đếm từng tờ rất hậm hực. Mình nhấn mạnh là thái độ RẤT HẬM HỰC ạ. Trong khi có mấy người nữa đang đợi mua bánh nhưng anh ấy vẫn đếm hết 10k để trả cho mình như hình. Vừa đếm còn DẰN GIỌNG gần như là quát: Từ nay em đừng có mà đem tờ 500k đi mua bánh mì nữa nhớ chưa! Mình nghĩ thầm trong đầu làm gì có lần sau mua ở hàng anh nữa )))) Đếm xong thì anh ấy vẩy tay ra đưa cho mình rất bực tức.
Mình cũng ko biết có phải mình khó tính quá ko, tờ 500k đúng là to để mua bánh mì 30k nhưng ko phải là anh ấy ko có tiền 200k, 100k để trả lại. Và thái độ thì quá là gay gắt, giá bánh mì của anh ấy khá đắt so với bánh mì bình thường mà thái độ phục vụ có đáng như thế ko? xem tiếp

Mọi người cho mình xin một số nhà hàng ăn ngon tại Phú Quốc với giá phải chăng với ạ xem tiếp
(Góc Khen Dạo)
Em mới phát hiện ra một quán cơm tấm sườn ăn khá lạ miệng, sườn nướng tẩm ướp vừa miệng, có độ ròn và vừng thơm. Còn có cả thịt 3 chỉ nướng. Bún trộn thịt nướng nữa 35k. 45k. 55k phố Lạc Trung (cuối phố cạnh quán cafe to to em Ko rõ địa chỉ )
Em tín đồ của sườn nướng, em thành viên mới kính coong trân thành cảm ơn Admin & các bác đã đọc ạ.
nướng Trung xem tiếp
Cho mình hỏi đi Hàn quốc vào Tết âm lịch VN thì bên đó có lạnh lắm ko? Có tuyết ko? Có j xem chơi ko? Xin kinh nghiệm đi tự túc: book vé máy bay? Xin visa? Đi gia đình có sợ trượt visa ko? Xin cảm ơn cả nhà. xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ]
Thực sự e ở trong group chỉ để tìm chỗ ăn ngon chứ k có ý định review gì cả..nhưng hnay, lần đầu tiên e được ăn cái bánh giò đáng sợ nnay nên e phải viết bài trải lòng.. Trời lạnh thèm ăn bánh giò nóng mà tối chả biết ăn ở đâu nên e vs bạn ra Thuỵ Khuê ăn tạm, biết là n k ngon lắm nhưng thấy vẫn nhiều ng ăn dc.. Bt ăn bánh giò vỏ bánh phải trong, mềm, hơi dẻo vs dùng thìa xắn ra đc... nhg mà chs vừa xúc 1 miếng bánh đã thấy sai sai :((( bánh như kiểu chưa chín ý, cứ bết bết dính dính k xắn dc đâu ạ,nát như ảnh ý ạ, chả biết diễn tả hết đc nó nnao. Thề hết cả hồn :(( đc cái nhiều thịt còn lại vỏ bánh như cháo đặc, cố ngồi ăn nốt thịt thì đc tặng kèm miếng sắt rửa bát bên trong ạ ... E k còn gì để nói, e sẽ đbh quay lại đây nữa !!! xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ] Lẩu sạch 74 Ngô Thì Nhậm. Cực bẩn + cực mất dậy
Hôm nay e trót ngu dại gọi ship cái lẩu con c*c này về nhà ăn. Mò lên mấy nhóm đồ ăn thấy mng khen cái lẩu này nên gọi luôn. Quán bảo có mỗi nước lẩu thái thôi còn đâu có đủ các loại thịt thà tôm cá e tự mix. E gọi đồ y như set trong quảng cáo và thêm bò mỹ , viên phomai ngoài set
Ship đến e còn tưởng nhà nó ship nhầm cơ. Gọi điện nhắn tin các kiểu vẫn khẳng định là Đ THỂ NHẦM ĐC. Tổng cộng 555k đc 1 túi rau , 1 khay vài lát thịt bò + 2 miếng mực + 2 con tôm + chục con ngao còn đâu độn toàn rau ở dưới trong khi đã có 1 túi rau to sml r. Lại còn đc hẳn 1kg mì tôm chắc để ăn tết luôn
Đồ gọi thêm thì đc hơn chục lát thịt toàn mỡ vs 5 viên thả lẩu tính 155k Từ ngô thì nhậm sang mipec long biên 50k ship ???
Sau đó mẹ e có gọi phản ánh thì nói giọng rất mất dậy kiểu k cần khách. Kêu là mưa gió đã ship cho mà ăn r. Tự xem đi nào thịt bò nào mực nào tôm .. Ôi đm lại nhiều quá mua mất tiền chứ xin đéo đâu
Lại còn khẳng định set nhà tao 4 người ăn. 4 cái đm nó chứ
Xong phải mua thêm gần hơn 600k sườn sụn , bò mỹ vs nấm để ăn cố thì quả nước lẩu ngọt lợ k nuốt đc. Lại còn té de cả nhà. Tóm lại là ăn như l**
Edit : Bạn chủ bảo nhà e bên cầu nên k có phẩm vị. K đủ tầm thẩm quả lẩu cao siêu này. Ace nhà qua cầu đâu đừng dại dột k lại giống e ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình đi ăn ở quán nướng lụi chỗ 18- Nguyễn Văn Lộc -Hà Đông. Quán này ban ngày là chỗ rửa xe ô tô, đến tối mới là quán lẩu nướng. Quán này nhìn cũng sạch sẽ thoáng mát nhưng mà xin thề mị sẽ không bao giờ trở lại! Mị viết review cho các bạn đừng bao giờ sa chân vào chỗ này. Lý do là:
1/ Ở ngoài biển ghi rõ ràng buffet 99k với cả set 160k hay 169k gì đấy mà vào quán gọi đồ thì tính tiền theo giá trong menu. Mỗi món hầu như 39k. Mình gọi 7 đĩa đồ nướng, 2 bánh mì, 1 đĩa rau cuốn nướng, 1 âu nước. Đĩa thì lèo tèo mấy miếng, cực ít đồ, ít đến không muốn chụp. Lúc cuối ghét quá nên chụp cái này. Cuối cùng ăn chưa no mà 2 người hết mịe nó 315k.
2/ Đồ ăn nhạt nhẽo! Kiểu mua về thái vội ra để nướng chứ méo ướp gì cả vậy! Thịt dải còn hơi hôi hôi! Thịt bò cuộn nấm kim châm thì có miếng còn nguyên tảng mỡ. Nước chấm nhạt nhẽo. Bạn mình bảo nhân viên đổi nước chấm thì bạn ấy bảo "anh cứ phết mạnh vào chấm nhiều vào ạ!". Về sau bạn ấy pha lại cho thì nó cũng ko khá hơn tí nào! Bọn mình ăn gần xong thấy khát nước mới nhớ ra nhân viên chưa ra nước. Thề là bất mãn kinh khủng!!!
Mong ad duyệt bài để mọi ngưòi còn tránh chỗ này. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua vừa tìm được bài review về quán bún hải sản ở 7a11 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn nên hôm nay mình đi ăn thử luôn. Bát này 25k có ngao, mực, cá, tôm, nước dùng đậm đà. Với sv giá ntn là quá rẻ cho 1 cuộc tình ạ, ngon bổ rẻ . Chị chủ quán thì vui tính nhiệt tình. Sẽ quay lại và dẫn cả họ hàng theo xem tiếp
Cả nhà ơi, cho em xin tên và địa chỉ của 1 quán nướng hoặc quán lẩu dành cho khoảng 40 - 50 người với giá hợp túi sinh viên được ko ạ? xem tiếp
( huhu em viết bài này lần 2 rồi, do lần 1 viết xong quên không kèm ảnh. nhưng do thật sự rất quý cô và quán cô nên tỉ mỉ viết lại lần 2 đấy ) xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Nhân một ngày mưa gió rảnh rỗi nên ngoi lên viết review một vài quán bún, phở theo cá nhân e thấy khá ok cả về độ ngon , giá cả lẫn phục vụ. (Nằm vùng lâu lắm rồi hnay mới viết bài có gì sai sót mong các ac bỏ qua )
1. Phở đường tăng :
E hay ăn ở quán chỗ đầu đường Vũ Tông Phan ấy. Phở khá ngon, thịt mềm, măng ớt e thấy best luôn , nhưng cho hơi nhiều hành ai ko ăn đc hành phải bảo luôn ko họ làm nhanh lắm . Giá 35k/ bát
Cơm rang ở đây e ăn thấy tạm , khá đầy đặn nhưng chắc chuyên phở nên ko có gì đặc sắc lắm ,có lần e ăn thì cơm hơi cứng với hơi nhạt . E mới thử thập cẩm thôi còn dưa bò thì chưa nên ko biết có như thế ko. Cơm rang thập cẩm 30k/suất
- Điểm trừ : quán hơi hẹp , nhân viên hơi lãng tai( chắc chỉ có cái bạn bé bé thôi )
- phở e chấm :8/10, cơm 4/10
2.Bún bò huế :
- Đ/c : số bn e ko nhớ rõ, chỉ biết trong đường đi vào chung cư Five star Kim giang , cạnh lối vào hầm để xe ấy ạ. Ở đấy có 2 quán sát nhau , quán ngoài giá rẻ hơn nhưng ngồi gần đường quá e ko thích. E toàn ăn quán phía trong có 2 vc trẻ trẻ bán , bàn ghế mới , quán cao ráo sạch sẽ .
Bún ở đây là loại sợi to, nhân thì bát đầy đủ có : thịt bò ,chân giò ,tiết ,mọc ,giò tai . Rau thơm tươi , có thể bảo nta chần cho nếu sợ đau bụng. Free trà đá . E ko biết vị chuẩn bún huế ntn nhưng e ăn thấy ngon , bố mẹ e cũng khen vậy . Giá :35k/ bát
- chấm 8/10
3. Bún thập cẩm ( số 17/ ngách 27/ ngõ 181 xuân thuỷ cầu giấy )
Hnay Mưa gió thế mà con chị e nó lôi đi bằng đc. Quán khá dễ tìm thế mà hôm trc chẳng hiểu sao ko thấy . E đến lúc 7h15 đông lắm các ac ạ, cả người mua về e cũng thấy nhiều ý.
Bát khá to , đầy đặn. Nước dùng ngọt nhưng hình như ngọt mì chính thì phải ,được cái nhiều thịt dã man . Có : chả sả ,thịt viên, thịt đùi gà, lợn nạc. Khá rẻ /bát nên cũng ko đòi hỏi gì nhiều. Mỗi tội ko có rau sống nên khá buồn. Phục vụ nhanh , quán đông nhưng sạch phết các ac ạ. Ăn no thi được chứ ngon thì cũng bt .
Chấm 6/10
4. Bún chả , miến ngan trong ngõ cạnh Hv Hành chính ( đường Nguyễn chí thanh, đống đa)
Quán có một bà bán. Bát ở đây đầy đặn, nhiều thịt . /bát. E ăn thấy ổn nhưng vị cũng bt giống ở xuân thuỷ cầu giấy thôi.
E ko có ảnh tại lúc đấy đói quá nên quên ko chụp lại huhuu
-Chấm: 6/10
P/s:Đấy là cảm nhận của e thôi nhé!!! các ac có biết quán nào quanh ngã tư sở mà kiểu bún , phở , miến chỉ e với. À cả bánh khúc nữa , tối thèm mà mua của mấy người đạp xe ăn thấy ko ngon lắm .
. xem tiếp

Cuối tuần, mình định đi lên Tam Đảo 1 chuyến. Bạn nào có biết nhà nghỉ, khách sạn nào giá oki trên đó share mình với. Sát ngày book online hiếm quá ạ. Ưu tiên có điều hoà . Many thanks mn xem tiếp
<góc chê>
Mì cay Nagasaki 51 Đại Cồ Việt
Chả là hôm nay nhân tiện e đón con trai đi học thêm về.2 mẹ con vào gọi 2 bát mì,nước mì chả có vị ngọt j mà chỉ hơi cay(vì e gọi cấp độ 1),lèo tèo vài miếng thịt vụn,xúc xích...Nói chung chả xứng đáng với giá 49k tí nào.
Nhưng điều đáng nói là khi 2 mẹ con ăn gần hết thì phát hiện trong đĩa rau sống có con sâu to đùng.
E gọi nhân viên ra chả đc lời giải thích nào mà chỉ cầm vội đĩa rau đi và nói à à chắc nhầm(e k hiểu nhầm j nhỉ?).
2 mẹ con e đều nói lời tạm biệt và sẽ k bao giờ quay lại đây nữa.
P/s: về nhà ăn mì úp còn ngon hơn nhiều í xem tiếp
Tầm 10.8 mình dự đi Cô Tô, 5 người. Các anh chị em tư vấn cho mình 1 số chỗ nghỉ và quán ăn với ak
xem tiếp

Thực sự tôi chưa ăn quán nướng nào dở tệ hơn ở đây. Giá 200k/người (có tính VAT) mà ko có người phục vụ (phải tự nướng), ko tự thay vỉ nướng, thịt cháy bùng lên khét lẹt, canh rong biển thì mặn chát, đồ ướp dở tệ
Và phút cuối cùng, bị tính 18k tiền hoa quả (4 lát dưa hấu mỏng dính), nhân viên ko nói rõ là đĩa này mất tiền.
Mình cảnh báo cho mọi người tránh xa quán này ra nhé.
Kính hội xem tiếp

Mọi người cho em xin địa chỉ ăn phở, bún hoặc món nào ấm ấm ngon ở trên phố lúc 5h sáng được không ạ? Trời lạnh thèm cảm giác dậy sớm đi ăn bát phở quá, em xin cảm ơn trước xem tiếp
(Mình xin phép để ảnh là homestay mình sẽ ở trên ĐL cho đỡ trôi bài ) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người comment giúp đã từng uống trà sữa chai hoặc túi pha nào, và vị thế nào, loại nào ngon. Có địa chỉ mua càng tốt ạ.
Tình hình kinh tế khó khăn, uống trà sữa 1 lần hết hơn 100k buốt ruột ra phết. Tính ra thì cũng bằng thùng mỳ tôm rồi. Mà tính tớ hay ăn vặt nên hay thèm lắm.
Hnay tớ mua thử gói trà sữa thái này 85k có 13 gói bên trong. Pha thử uống cũng tạm đc. Vẫn muốn tìm 1 vị trà sữa ngon hơn.
xem tiếp
[Góc khen]
Bò nhúng me 52 trần xuân soạn, cà te quán.
Sốt me ngon nhưng mình thích nó chua hơn. Chắc tại vị hành tây nữa nên k thấy mùi me mấy, nhưng vẫn ngon. 3đứa ăn suất 2 người vẫn no, nên gọi thêm bánh mì bơ tỏi. Chấm sốt me ngon lắm.
Quán ko biết là vì bọn mình đến lúc ít khách hay thế nào, nhưng yên tĩnh với ko bị vội vã như các quán lẩu nướng ý.
Quán có em mèo béo như heo nếu may mắn thì sẽ gặp em ấy đi loanh quanh nha.
Hình chụp hơi dìm, nhưng mà ngon lắm. Nhưng nhớ để bò chín hẵng ăn nhé, k là đau bụng đấy
Bọn mình gọi 1 suất cho 2 người nhưng 3 đứa ăn. 1 đĩa nấm, gọi thêm 1 đĩa bánh mì, 1 bánh mì bơ tỏi,1 khoai lang chiên (ngọt và giòn lắm) với nước hết mỗi đứa 100k. xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Chuyện là dạo này em béo quá nên loay hoay tìm chỗ ăn ngon ngon mà đỡ tăng cân mà em gặp được Healthywich nè.
Salad gà BBQ gà xé tẩm ướp đậm đà vừa miệng. Salad của Healthywich còn cho khách hàng lựa chọn rau, sốt, hạt chia. Nghe đa cấp quá ))
Bánh mì gà BBQ luôn, ăn với bánh mì đen đỡ béo mà vẫn ngon. Thời tiết mưa thế này mà chờ deli ship thì chẳng biết chê vào đâu. Bánh mì cũng được chọn option như trên.
Hơn nữa Healthywich còn đang có mã giảm 30% trên deliverynow nhé. Tiện nhỉ.
Giá: Salad 41.000-61.000
Bánh mì có loại 16cm và 32cm 33.000-87.000
Ngoài ra còn có 1 số đồ ăn kèm như súp bí ngô, khoai, bánh mì tỏi, smooth rau. xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Mọi người biết quán vỉa hè nào bán khoai nướng và sữa ngô nóng ngon k ạ? xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Đông chỗ nào có lẩu kim chi ah?? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có thể review cho em vài chỗ buffet nướng khu vực Cầu Giấy, Xuân Thủy, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, giá tầm 120k/người ạ. Chỗ ngồi rộng chút vì lớp e tầm 20 mạng ạ xem tiếp
GÓC KHEN
Văn dở nên k biết viết gì, iem chỉ muốn nói là ngonnnn. Nêm nếm gia vị vô cùng vừa miệng.
E đến ăn lúc 10h tối mà vẫn có khách.
Quán này là quán bún cá. Bát trong ảnh là bún cá ốc, trên bảng giá ghi 40k nhg bạn e k biết quen bác chủ quán k mà tính có 30k ạ. Còn bún cá không thì chỉ có 20k. Quá ngon bổ rẻ lun
Địa chỉ: đầu ngõ 76 Mai Dịch, hình như là số 2 í ạ xem tiếp
Lúc tối có thấy 1 bài của một bạn review quán ốc, tiện thể cũng vừa đi ăn ốc về nên vào review khen luôn
Mình ăn ở Quán ốc ngon Hải Phòng, Thúy Hằng, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch ( rẽ vào là thấy ngay ở phía tay trái)
Mình cũng hay và thích ăn ốc, hôm nay mới thử ở quán này, bình thường mình ăn ở An Trạch cơ
Điểm cộng thứ nhất là khá sạch sẽ,có wc và xà phòng rửa tay
Thứ hai là quán đông khách nhưng nhân viên order vẫn kịp thời, chị chủ quán thì vô cùng thân thiện và quan tâm khách, cả nhân viên nữa ( thấy bàn mình chưa có sung nên hỏi mình có cần k, nhưng mình thì k ăn nên k lấy)
Thứ ba, mình thấy đồ khá rẻ mà đầy đặn, mình đi với 1 đứa bạn, gọi 1 nhỏ luộc, 1 me dừa, 1 cút lộn xào me, 2 bánh mì nữa mà hết có 100k tất cả, đặc biệt còn free trà đá nữa cơ, mình với đứa bạn phải uống hơn 1 bình Có khá nhiều món nhưng hôm nay thèm ốc nên ăn ốc thôi quán còn có cháo nữa đấy.
Bình thường mình ăn chỗ khác rẻ cũng phải hơn trăm mà vẫn muốn ăn nữa, hôm nay hết có 100k mà đã no rồi
Tiếc 1 cái là quán chỉ có hải sản thôi, k có đồ ăn kèm như nem chua rán hay khoai tây chiên (xoài xanh hay củ đậu thì vẫn có nhé).
Lần sau phải thử cả quán khác nữa, nhưng với mình quán này khá là ok rồi, cả về giá và phục vụ xem tiếp
Tóm lại, để mà nói công tâm thì nước lẩu vs thịt ngon hơn food corner nhg đôi khi ngta ăn kp vì hương vị mà vì thái độ.
Thái độ như này thì tạm biệt và không quên nguyền rủa! xem tiếp
[góc chê]
Tối nay mình có ăn buffet 229k của Sariwon
ở bigc,Lúc mình đi ăn mới có 7r thôi, n sang khu phục vụ đồ để lấy đồ ăn thì có mấy món đã hết đồ. Mình đi 2ng có gọi 2 xuất bf, nhưng cảm thấy đồ ăn không tương xứng với số tiền mình bỏ ra. Cái mình k thích nhất ở đây là thái độ của nv, mình có lấy rau để gói thịt ăn thì lá rau còn nguyên đất và mình phản ánh lại với nhân viên luôn n k thấy bạn ý phản hồi gì cả. Cứ vậy mang lá rau ý đi k 1 lời xin lỗi, 1 số bạn thì cứ nhìn mình cười. Mình có nghe 1 bạn nhân viên nói với bạn khác là cái bàn ý kêu rau bẩn, xong chỉ trỏ các thứ.. mình gọi nước lẩu chua cay, do bình thường mình ăn ít cay nên có hỏi trước là nước lẩu có cay lắm không bạn, bạn ý nói nước lẩu ít cay lắm c ạ nên mình ok chọn nước lẩu đó. Sau khi nồi lẩu lên thì ôi thôi , sate đỏ chót, mình mới vớt được có 3 quả ớt thôi quá cay luôn. Anh Ck mình ăn đc cay mà còn chê thì mình k thể ăn nổi.
Tóm lại lần đầu cũng là lần cuối. À bình thường mình đi ăn bf ở các nh hàn or nhật họ thường có VAT hết rồi nhưng ở đây thì k nhé mn, tính VAT hết. xem tiếp
Nếu bạn nào thích ăn sạch có thể đến nhà Sáu Phước Cầu Đất SẠCH VLLLLLL, nhìn quả rau to, xanh, tươi đã nhỏ dãi ra rồi lại có cả nem lụi, ngồi trong nhà bàn ghế cao các kiểu, nước chấm ngon, nước giải khát ok và CỐC SẠCH ) nhân viên cực kì thân thiện vui tính nhất là bạn nữ béo béo. Mình đi 2 người ăn 20 nem lụi 5 bánh xèo xong bạn ý còn khuyên mình là không nên ăn nhiều thế )))))) nhưng nói thật, ăn bánh xèo không ngon bằng nguyễn công trứ về vị đâu, rán cái dầu sạch quá, chảo sạch quá nên ăn cảm giác hơi nhiều mùi dầu ) cái bánh k có 1 chấm đen nào luôn thì biết là chảo rất sạch ý, mỗi tội nhân bánh là THỊT LỢN không thích đâuuuuu nhưng mà vì sạch và có nem lụi nên rất thích đó ạ xem tiếp
[Góc khó hiểu]
Hôm nay mình dở chứng tự dưng chán cơm thèm mì, bình thường thì mình hay ăn ở Al'fresco cơ, nhưng bên đấy phải đợi khá lâu, mà mình lại đang đói nên quyết định gọi The Pizza Company xem sao. Đồ đến tay khá nhanh, khoảng 20-25' gì đó. Giá rẻ, 198k cho 2 mì và 1 bánh mì bơ tỏi. Mì thì cho vào hộp kín như hình, bên ngoài cũng chẳng có ghi tên hay gì hết, lại phải mở từng cái một ra xem nên khá bất tiện. Vừa mở nắp thì mùi thơm đã toả ra rồi, thơm cực kì ấy! Mới chỉ ngửi mùi mà mình đã muốn tọng hết vào mồm rồi!
Nhưng mà khoan, các bạn nhìn hình thì có biết món mình gọi là gì không? Haha vâng ạ, chính là mì ý SỐT KEM đấy ạ ủa vậy kem em đâu? Em đã làm gì sai mà sao em không có sốt kem??:D?? Và mình đã hy vọng rằng sốt kem bị đọng ở đáy nhưng mà không! ghĩa-đen!). Sợi mì thì cứng, vị chẳng có gì đặc biệt. Ăn đến cuối mình còn hơi buồn nôn vì quá nhiều dầu/bơ.
Tóm tắt lại là thà mua 1 hộp mì Omni đập thêm quả trứng hết 10k còn ngon hơn là cái hộp mì 79k này! xem tiếp
Các chế thử đoán xem món gì đây ạ ) chắc sẽ có người đoán nào là cháo, súp,.. nhưng mà tất cả sai quá rồi ah ) ĐÂY LÀ MỘT BÁT TOKBOKKI sốt, e mua ở hàng ăn vặt Hoa Béo - 36 Hàm Long ) 20k/ bát giá rẻ mà chả ăn nổi đc miếng nào cả ) lúc mang ra tưởng đưa nhầm món cơ ) Tok bở bùng bục, nhão hết cả ra kiểu luộc lại quá nhiều lần rồi ý hoặc để lâu rồi nhìn đã thấy sợ chả dám ăn nữa liền đứng dậy về luôn và chắc cx sẽ k có lần 2 quay lại .. mà mình thấy quán này kiểu có quá nhiều món ý, nếu món nào k thể phục vụ đc thì nên bỏ ra khỏi menu hoặc nói vs khách hết rồi để chuyển món khác chứ cứ cố tình phục vụ kiểu này chắc chả ai dám ăn lại nữa mất : xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tới 20/10 mình tính đi ăn lẩu hoặc nướng, mn biết chỗ nào tầm 7-8ng ăn mà giá hợp lí k ạ, loanh quanh HN, Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Thanks xem tiếp
Lần đầu tiên gửi bài lên hội ạ. Mong ad duyệt bài
Hôm trước đi chơi, đói quá nên em vs con bạn đi ăn ốc thì qua quán như trong ảnh. Bọn e có gọi ngao hấp,
Ốc xào me cay, cút lộn xào me, 1 đĩa nem chua rán và 2 trà đá. Tổng Bill 210k thì có đắt quá không ạ? E chưa ăn ốc ở trên hn bh
Chuyện chẳng có gì đáng nói là thanh toán xong bọn e kháo nhau thoii không đi ị nữa cho đỡ tiếc nhưng đành bất lực. Hai con bị tào tháo đuổi gần chết ốc thì con to con nhỏ, ngao 1 bát chắc độ chục con, trứng cút cũng thế. Nhìn trong ảnh thì bát trứng cút rõ nh nhưng e múc được vài phát là hết.
Em chỉ muốn hỏi là hai đứa ăn nthe đã là hợp lí chưa ạ ? xem tiếp