45k = combo 1 phở gà đùi + tiết + trứng chần + quẩy + nước lọc đá
Hàng quán sạch sẽ bóng lộn, gà cực kỳ ngon, dai, chắc thịt.
Quán chuyên về gà thôi, bún miến phở lẩu các kiểu.
Địa chỉ . Lãng Yên chứ không phải Yên Lãng đâu nhé Đối diện ngõ 51 Lãng Yên chếch sang phải 1 xíu, chỉ bán từ chiều tối đến đêm nhé.
Ngay gần nhà nên mình đóng họ liên tục
xem tiếp
Khoe ảnh chụp cùng bạn thân đi các cậu. Khổ, toàn thích chụp ảnh khù khoằm thôi )) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người có thể cho em xin địa chỉ quán nào bán thạch dừa, thạch rau câu ko ạ? Nắng nóng thế này, tổ chức sinh nhật mà nghĩ đến bánh gato thấy ngấy quá.
Em xin cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Góc buồn và kbh quay lại
Quán bún ốc gia truyền- Vì quán ghi là mở cửa từ 7h-21h nên em mới đến cái giờ dở dở ương ương là 10h25. Lúc em đến có 2 khách ở trong, 2 khách ở ngoài. Em gọi bún ốc to thì bà chủ bảo phải đợi 15' mới có và thế là em đợi từ 10h25 đến 11h kém 10. Và đây là bát bún 30k, nước dùng thì e thấy rất bthg vì quán bún cua ốc nhỏ gần nhà em ngon hơn, hành rau thì bà chủ bảo thôg cảm chưa có đào Tấn xem tiếp
[ Góc giới thiệu ]
Hôm qua mình có thử trà sữa Master Tea ở 24B Lò Đúc , nói thiệt là mình k rành về mấy khoản đồ uống lắm thấy cũg ổn nhưg cá nhân vẫn like Dingtea nhứt
Không gian quán hơi bé
Nhân viên phục vụ cực tốt
Giá cả mình thấy là hợp lí
Đang có khuyến mại mua 2 tặng 1 hôm nay và mai nữa thui
Nghe giống quảng cáo nhưg mình chỉ là người qua đường tình cờ rẽ vào thôi
Mng qua thử các vị khác rồi cùng nhau review nha xem tiếp
Các ACE cho mình hỏi han chút,
Mình muốn mua 1 cái bánh sinh nhật cho con gái 6 tuổi ( rất xinh và điệu) con thì cần đẹp, mẹ thì cần ngon.
Mình cũng hay mua bánh của Paris Gateaux, Nguyễn Sơn, Fresh Garden, H3Q, Vinh Tẩm, bánh kem lạnh Baskin Robbin.
Giờ muốn đổi vị handmade hoặc cửa hàng bánh nào khác (vừa lạ vừa ngon).
Các ACE nào có địa chỉ nào thì chỉ giúp mình với.
Gia đình xin đa tạ xem tiếp

Thấy mọi người review khen Don ăn ngon lắm, chắc phải ngon nhất Hà Nội này, nên hôm qua mình lặn lội từ bên Mỹ Đình ghé Don ăn thử cho biết.
Mình gọi 1 miến xào, nửa con gà nướng cay và nửa con gà chiên mắm.
And guess what? Lúc check order vẫn là gà nướng nhưng đem ra bàn thì thành gà rán hết rồi. Nhưng thôi lúc đó mình cũng đói lắm chờ cũng lâu nữa nên cắn răng ăn luôn khỏi sửa order...
Mất công chờ còn bị order sai, mình đã mong gà phải ngon hơn để an ủi bản thân. But no no no you guys are all wrong ;;o;; Cả 2 đĩa gà đem lên không hề nóng, chỉ hơi ấm thôi, để ăn cỡ 15p là nguội ngắt cả. Thịt gà bị chiên quá lửa hay sao đó, gà cay thì vỏ giòn nhưng trong khô quá, gà chiên mắm thì mình xin lỗi chữ lớp bột nó nâu hẳn luôn, ăn thì có vị khói... Và rất là khô.
Panchan vừa ít vừa không ngon. Kimchi vị như để lâu ngày, chua quá. Đĩa salad thì khỏi bàn đi dở lắm mình bỏ cả đĩa, không ăn được.
Miến thì ngon, cứu tinh của cả bữa ăn đấy.
Nhưng mình nhận ra là từ miến tới gà tới panchan thì đều rất-là-ngọt )) Trời ơi ngọt lắm luôn sốt gà cay cũng ngọt ăn mà nghĩ không biết bỏ bao nhiêu đường vào...
----
Nói chung với giá ngang Papa hay Dagiya hay Hansol, thì bữa này mình ra Don ăn khá thất vọng :((( Cả 2 đĩa gà rất khô và nguội, chán hơn cả KFC vì mình gọi KFC chẳng bao giờ thịt gà bị như thế cả.
Được cái nhân viên lịch sự lắm. Lúc sau mình thanh toán mới nhắc là order của mình sai rồi, lần sau chú ý. Nhân viên cũng nhận sai và xin lỗi.
Don why??? xem tiếp
[Góc truyền thống]
Ai là người VN đều trăm người như một đã từng ăn PHỞ. Vâng hôm nay em đang nói đến Phở Bát Đàn nức tiếng HN.
Quả thực là em vừa đi ăn về xong nên vẫn mang dư âm và viết vài dòng. Có thể chỗ nào cũng bán phở, bát phở cũng có thịt ,có bánh, có rau thơm, nước dùng nhưng em phải công nhận rằng duy chỉ có chỗ này là khác. Chính là hội đủ tiêu chí : Ít bánh, nhiều thịt bò, nước dùng ngon, béo. Phải không ngoa khi đứng xếp hàng để đợi 1tô phở ngon. Em không dám nói em đi ăn nhiều nhưng ai ăn phở Bát Đàn và phở Lý Quốc Sư sẽ rõ sự so sánh.Cùng giá tiền nhưng ở Bát Đàn nhiều thịt dã man ) ... Thịt ngon và mềm, ăn rất đã he he. Chống chỉ định với bác nào đã và đang bị gout nhé )
Ở đây chỉ có 3loại : tái, chín, nạm....Các bác có thể gọi tái chín, tái nạm bla bla....cái này tùy khẩu vị em không dám chỉ.
Giá giao động từ 40-50k
Địa chỉ :49 Bát Đàn ( dễ tìm lắm ạ... Thấy chỗ nào đông đông khách ăn thì chính là nó ạ)
Bonus thêm quán trà bên cạnh.
Đi ăn 2ng trở lên cho dễ...1ng xếp hàng 1ng giữ chỗ...quán tuy đông nhưng luân phiên ra vào nên vẫn thoáng mát ạ!
P/s: Cái này là em viết riêng...K liên quan cho lắm đến review món phở... Nhưng theo em ít nhất 1lần nếu các bác đến HN, hãy thử tìm đến đây và ăn phở truyền thống HN 1lần. Em chả phải con ông cháu cha, người kế nghiệp hay đứa rửa bát có tâm nhà bán phở đó cả, em cũng k phải ng HN... Em cũng chỉ là đứa lên HN đi học xa nhà và may mắn được ông dẫn đi ăn thôi. Và điều em nuối tiếc chính là trong quán hầu như rất ít độ tuổi trẻ... Toàn ng trung tuổi , ng già và trẻ con đc bố mẹ dẫn đi ăn... Em chỉ muốn nói các bạn ( có thể) thay vì thử những món ăn từ nước ngoài đang du nhập và dần hòa tan những món ăn truyền thống...Cuối tuần hãy đi ăn 1lần...Để thử và cảm nhận, để có thể tự hào kể với bạn bè nước ngoài trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời của dân tộc.
( Em là mem mới... Ít kinh nghiệm...xin đừng gạch đá tội em )
Tks ad, tks mem hội!!! xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Chào mn, mình đã nhiều lần thấy các bạn trong group review về Luna Steak và mình đã đến ăn thử.
+ Điều đầu tiên là mình thấy mặt tiền quán hơi nhỏ nên đi đường cũng phải dò dẫm căng mắt 1 tý thì mới thấy, quán có 2 tầng thì phải, mình ngồi tầng 1 thì thấy decor khá là đơn giản, được cái mát mẻ và chỗ ngồi thoải mái.
+ Đồ ăn được phục vụ nhanh chóng, hôm đó mình đi gọi 2 bò bít tết và 2 mỳ Ý. Không biết do sơ suất hay như nào mà đĩa mỳ Ý của mình có 1 con sâu nhỏ đang ngoe nguẩy ở trên cọng lá bạc hà. Mình đã gọi trực tiếp nhân viên ra để phản ánh và được nhân viên đổi ngay cho một đĩa mỳ Ý khác tuy nhiên mình không nhận được lời xin lỗi từ phía nhân viên, hình như nhân viên ở đây khá kiệm lời với khách thì phải. Mình nghĩ đây chỉ là sơ suất thôi nhưng dù thế nào thì cũng cần có 1 lời giải thích hay xin lỗi gì đó chứ không phải chỉ lẳng lặng vác đĩa mỳ Ý đi vào trong như thế.
+ Về chất lượng món ăn thì mình thấy ngon và chất lượng rất rất rất tốt, thịt bò mềm, mỳ Ý cũng ngon nữa.
Nói chung ngoại trừ vụ con sâu trên lá bạc hà thì mình thấy chất lượng đồ ăn ở đấy khá ổn, giá cả hợp lý ( bò bít tết + mỳ Ý + coca = hơn 100k thôi). Nếu để nói quay lại hay không thì chắc chắn mình sẽ quay lại.



xem tiếp
Địa chỉ: O Ngọc Quán,nhà C1 A 19 Hoàng Ngọc Phách. (Đi từ đường láng hạ rẽ phải vào đường HNP, xong ngõ vào quán ở ngay bên tay trái) xem tiếp
Các Loại trà kem sữa
1. Taster's Choise : đang có khuyến mại mua 2 tặng 1 ở 30 phố huế nên cũng phải đi thử cho biết. Trà ở đây thơm đậm đà, lớp kem sữa thì siêu sánh mịn. Để lâu ko hề bị loãng mà vẫn có độ sánh. Đặc biệt là quán có nhiều loại topping , phomai tươi là phải thử nhưng ăn ko rõ vị pho mai lắm còn đâu cũng ok.
2. Master Tea: cũng là một quán mới ở Lò đúc (24b lò dúc) cũng đang có khuyến mại nhé. Trà ở đaay thấy uống ổn. Lớp kem sữa cũng sánh và ko bị loãng. Topping thì hơi ít. Ngoài ra sizi lớn nhưng cốc lại như size vừa ở các chỗ khác nên uống ko bõ mồm
3. FanCha: cũng là một quán mới nữa này , quán nằm ở số 1 Cao đạt, cũng đang có khuyến mại luôn. Về chất lượng thì thấy bthg, lớp kem sữa hơi loãng không gian quán rộng nhưng decor ko đc đẹp.
4. Gongcha : Về phong chào kem sữa thì ở đây là đi đầu. Chất lượng trà luôn ổn định, thơm đậm đà. Lớp kem sữa ngậy và độ sánh vừa phải. Cái ko thích nhất là topping luôn cao hơn mọi chỗ mà cho thì bôi ít tý nhai ko sướng mồm
5. Heekaa: không hiểu sao nhiều ng điên dại vì quán này thế nhưng thấy ở đây quá bình thg. Trà nhạt, lớp kem sữa thì lỏng toẹt , không được sánh như nhiều chỗ, để đc vài phút đã loãng hết cả ra rồi. Đc cái ở đây có các dòng trà hoa quả lạ lạ và cốc đẹp , Hết
6. Wangtea: trà lúc ngọt quá, lúc nhạt quá. Pha ko dc ổn định, lớp kem sữa cũng loãng ko đc đặc. Thích cái là nhân viên ở đây phục vụ thân thiện
7. Royalaet: quán ở trần đại nghĩa. Mình thấy quán này cũng ổn này. Lớp kem sữa sánh mịn, trà cũng thơm nữa. Chị chủ thì rất nhiệt tình. So với nhiều quán thì thấy ổn hơn nhiều ))
8. TocoToco : cũng phải có trà kem sữa cho bằng bạn bằng bè. Thấy trà kem sữa ở đây thì như trà sữa vậy. Kiểu lớp kem sữa ở trên loãng vô cùng , lắc nhẹ phát là hoà vô trà luôn rồi. Uống đx cái cũng thơm nhưng ko có gì đặc biệt xem tiếp
< Góc hỏi han >
Em bị nghiện xôi và bánh đa trộn ạ
Nhờ các cao nhân trong hội giúp em tìm các quán xôi và bánh đa trộn ngon ở khu vực Hà Nội với ạ
Trước giờ em chỉ biết mỗi quán bánh đa trộn giao của Hàng Bún Và Nguyễn Trường Tộ
Còn xôi thì toàn ăn ở các xe bán dạo
Các bác giúp em với ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
E đang ở bình dương tính lên phan thiết_ bình thuận để đi vườn nho.mọi người cho e xin ít kinh nghiệm và nơi ở ạ xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Món cơm rang gà đ/c 274 Lĩnh Nam. E đã từng ăn qua mấy quán cơm rang kv Lĩnh Nam và nổi bật nhất là quán này(sv chỗ e cũng mua ở đây khá đông)
Đầu tiên về cơm theo e thấy rất vừa, k quá cứng hay nấu quá nhão. Vị nếu kết hợp cùng gà thì ok rất vừa miệng.
Về gà thì mềm và k quá bã (ở đây chỉ có riêng đùi gà thôi ạ) m.n ai ăn nguyên cái thì bảo chủ quán họ để nguyên cho. Đây e tách xương cho dễ ăn.
Nước sốt thơm vị bơ nhưng k ngấy, cũng k quá nhiều mùi vị cà chua.
Ngoài ra ở đây còn có cơm rang thập cẩm và dưa bò. Dưa bò e chưa ăn qua còn thập cẩm thì khá ngon và còn nhiều 1 mình ăn hết 1 suất thập cẩm hoặc cơm rang gà ở đây+ 1 cốc nước thì max no (theo e thấy vậy còn những người ăn khoẻ thì cần kiểm chứng ) )
=> ĐIỂM CỘNG: vừa mồm, giá cả hợp lý cho 1 suất cơm gà như trên 35k (đùi gà chặt to+ 1 phần dưa góp+ 1 bát nước canh (đây e chưa chụp đến) và có thể tự lấy thêm cốc nước vối lạnh.
ĐIỂM TRỪ: dưa chuột ở đây thường mới ướp nên chưa kịp ngấm và đôi lúc hợ nhạt.
=>ĐÁNH GIÁ: Độ no 9.5/10
Độ ngon 8/10
Đây là ý kiến riêng của e cho món cơm rang nổi bật nhất e từng ăn khu vực đó. Còn bạn nào có địa chỉ cơm rang gà chỗ nào ngon chia sẻ cho e với ạ. xem tiếp
5000 anh em cho em xin địa chỉ bán sứa chuẩn ngon với ạ!!!!
Chả là sắp giỗ chú em mà hồi còn sống chú em thích ăn sứa lắm!!! xem tiếp
CẦM 1 TRIỆU 500K ĐI KHẮP NINH THUẬN – BÌNH THUẬN TRONG 5 NGÀY, 4 ĐÊM.
Ở đây mình sẽ chỉ note một số lưu ý trên cung đường Bình Dương – Phan Thiết và Phan... xem tiếp

Mình đã thử Dingdoong 358 Thái Hà sau khi lên hội hỏi han mn. Cá nhân thấy nhân viên rất ok, gọi đồ lên ngay, hay hỏi han có cần gì thêm ko.
Đồ gọi thêm cũng đầy đặn.
Tuy nhiên cá nhân thấy rau hơi ít loại, với cả chắc do mình ko ăn được nhiều nên ăn bò ba chỉ 1 lúc là ngấy r, dù nước lẩu khá ngon.
Sẽ cân nhắc có quay lại hay ko sau. xem tiếp
Mình là người rất thích ăn bún đậu, mình nghiện mắm tôm nặng luôn Mình luôn để ý và tìm những quán bún nổi tiếng,review tốt,trước giờ mình ăn nhiều nhất la bún đậu Thuỵ Khê.Ngon thì rất ngon nhưng đông và chật chội, suất đầy đủ tính ra đắt hơn bt lần nào ăn cũng hết sạch nhưng vẫn chửa no cái bụng đâu mình hay lượn lờ ,hôm vừa rồi lượn qua quán bún ở ngõ Đông Thái thì phát hiện ra 1 quán mới mở cũng ở gần đó,vì quán mới mở nên khách vắng,nhưng điều giữ chân mình lại là khay lòng dồi ngon mắt Mình và đứa bạn đi cùng quyết định ăn thử ở quán này
u chỉ mà ăn no phè phỡn luôn ( ko hiểu anh chị chủ bán thế này có lãi ko nữa )
Điểm cộng nữa cho quán này là anh chủ rất trẻ, rất nhiệt tình ,vui tính và rất quan tâm khách,mình để ý thấy khách ăn xong anh í cũng hỏi xem khách măm có vừa miệng ko?, rồi lần sau lại qua quán nhé . Ăn xong còn có kẹo cao su free nhai choa hơm mồm nữa .
Quán ở số 1 Đông Thái ( chỗ trà chanh số 3 Chợ Gạo nổi tiếng rẽ vào các bạn nhé)
Quán ở vỉa hè ko có biển bủng j đâu, mình thấy ăn ngon mà vắng khách chắc cũng do quán mới mở thôi.Mình review lại cho các bạn thêm 1 điểm bún đậu mẹt ngon rẻ ,fan bún đậu điểm danh nèo
Ảnh mình chụp là suất 1 người,đầy đủ #35k nhé Quá rẻ quá đáng iu lun
P/s : mình chỉ review cái m đã ăn , ngon thì khen , chắc dễ tính nên với m suất bún kia là no là ngon rồi , thanks các bạn ! xem tiếp

Hôm nay ăn bên A Đệt Quán ở A4 Lạc Trung, ấn tượng ban đầu khi vào là điều hòa mát mẻ, sàn gỗ sạch sẽ nhưng ngồi hơi cay mắt vì cồn ăn lẩu ))
2 người mà gọi hơi nhiều đồ nên thừa mất ))))
. Khoai lang chiên: màu xấu quá, ăn không đều, nhiều miếng vẫn sượng, nói chung k nên gọi.
. Cánh gà và cơm gà xối mắm: xốt ngon dã man, thịt gà không bị bở, đùi to vật vã
. Chân gà sa tế: cứ tưởng cay nhưng k cay lắm, ăn kiểu lạ miệng, khá ngon.
Ở đây có trà thảo mộc uống kiểu như nước lá nếp ý, thơm lắm, 2 đứa uốn hết một bình to.
Đánh giá: 7/10, trừ điểm nặng vụ khoai lang chien luôn, lẩu thì chưa thử nhưng thấy bàn bên cạnh cứ xuýt xoa khen ngon )))
Nói chung là ngon, mình không thích gà lắm nhưng cũng ăn hết cái đùi với 2 cái chân xem tiếp
[Góc chê bai]

Hôm nay nhóm mình đi liên hoan 6 người, chọn được Yakimono ở Trần Thái Tông để ăn. Về đồ ăn thì mình thấy được, đồ khai vị ko ngon lắm nhưng thịt mình khá thích. Bọn mình mua suất lẩu nướng 198k được giảm còn 168k do đặt bàn qua pasgo. Nhưng mình nghĩ mình sẽ k chọn Yakimono nữa vì thái độ nhân viên ko tốt.
1. Ko hiểu các em ý dg giờ buồn ngủ hay như nào mà k tươi tỉnh lấy 1 chút. Có lúc e ý thay vỉ nướng mà k nói vs bọn mình 1 câu, cứ thế "cướp" thịt trên tay bạn mình dg nướng, chẳng nói chằng rằng. Bạn mình phải thuyết minh: "À e ấy thay vỉ"
2. Bọn mình gọi đồ (ba chỉ bò) thì mỗi lần gọi e ý mang ra dc cho 1 đĩa 2 miếng cho 6 người ăn. Và bọn mình phải gọi liên tục , mất time ghê gớm.
3. Nhà hàng có ctkm bàn 4 ng tặng 10 bia tươi. Nhưng lúc order đồ nhân viên cũng k nói gì, mặc cho bminh gọi bia ngoài. Lúc bọn mình chờ thịt và ngó nghiêng poster thì mới thấy.
4. Bọn mình gọi lẩu thì ban đầu ra chỉ có mấy miếng bò, nên lúc ăn xong bò thì bminh order thêm, thì nvien bảo là 2 rưỡi nên bếp nghỉ rồi k gọi dc nữa. Vậy mà lúc e ý mang lẩu ra cũng k nói j vs bminh trc
Đấy, nói chung là hơi thất vọng các cậu ạ xem tiếp

[góc khen dạo]
Sau khi nghiên cứu ti tỉ chỗ ăn thấy mng khen dingdoong quá quyết tâm đi ăn bằng được. Nhưng sau 2 lần đặt bàn từ 3,4h chiều mà vẫn hết(số đen) đành ăn tạm ở lẩu buffet 222 thái hà. Ngonnnn!!!! Nhân viên thì cực nhiệt tình(k hiểu sao trên page mng cứ chê e thì thấy nhiệt tình lắm ạ). 10p là có đồ ăn r ạ. Bò ăn thoải mái, đúng kiểu hết lại đầy ý ạ. nv thấy bàn đồ ăn vơi lại ra hỏi cần j thêm k(đúng tâm lí của e ngại gọi nhiều). Đồ ăn tươi ngonnn, bao no 2ng ăn hết có gần 300k thôi ạ(cả nước, ngô chiên..) quá rẻ huhuuuu. Ảnh e chụp lúc vưaf mang đồ ra. Mải ăn quá nên k chụp đủ:)))
xem tiếp
quán này chuyên về vịt.
Vịt quay ở đây to vật vã k bị khô quắt queo như mấy quán vỉa hè. Nhân viên phục vụ nhanh.
Mình mới thử một số món ở đây thôi,
vịt quay mềm ít mỡ. Đặc biệt là nước chấm khá là lạ làm vịt thêm ngon hơn. Nhưng tùy cơ sở độ vị ngon sẽ khác nhau. Cánh vịt rang muối ăn cũng ổn. K quá suất xắc nhưng với giá đó thì chấp nhận được. Đang có nhiều khuyến mãi nên mình tranh thủ chén.
Trong hình là đĩa vịt nửa con nhỏ 120k
Cánh vịt rang muối đang khuyến mãi từ 80k còn 48k ạ
Đây là quán duy nhất e ăn ở hà nội. Ace biết quán vịt nào ngon chất lượng tốt giới thiệu e với ạ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Do mình vội nên chỉ ăn qua qua cho xong rồi đi, mà thật ra là nhìn xong cũng chả muốn chụp
Hôm nay chủ đích là mình cùng đứa bạn đi trà đá tâm hự sau hơn một tháng không gặp gỡ nên cũng chả định ăn tối, cơ mà đói quá nên lúc ngang qua Kim Mã, mình có dừng ăn ở một quán bún phở ven đường, đặc điểm của nó là nhỏ, chỉ có 1 cái biển "Bún Miến Ngan" và nằm ngay đầu 1 con ngõ, trước 1 cửa hàng quần áo màu đen. Khoản này thì mình ko care lắm, bỏ qua.
À bắt đầu đến phần gọi món, mình thấy biển có ghi cả phở bò nhưng hỏi thì ko có, nên gọi bún ngan. Lúc nhìn cái bát tô to vãi chưởng thì mình đã nghĩ là ồ có vẻ no đây, chắc 30k. Nhưng đến khi nhìn bà bán hàng bốc bún với măng bỏ vào bát thì mình đã thấy có gì đó sai sai )) Bún chắc được 1 bát con thì phải, lại còn vụn kinh khủng, lèo tèo ít măng, tầm 6-7 miếng ngan bé bằng cái đốt ngón tay. Và mình đã dặn đi dặn lại là cháu ko ĂN HÀNH (mình ghét cái mùi), nhưng có vẻ bà ấy ko quan tâm lắm, 1 vốc hành được thả trơn tuột vào bát. Và sau đấy là 2 muôi nước dùng, đến lúc này thì nhìn bát bún đầy ú ụ luôn, sướng quá )) Ăn vào mồm thì có cảm giác như đang húp nước mắm nguyên chất pha loãng một chút vậy
Chưa kể là cái thái độ khi khách gọi món và trả tiền, mình đưa tiền chẵn 500k thì có ông ngồi ngay cạnh bà ấy bảo "đưa đây", mình tưởng thanh toán luôn, xong lúc mình thấy ông ấy đưa lại 2 tờ 200 và 2 tờ 50 thì mình có hỏi lại tưởng đưa nhầm, thì ô kia gắt lên "Thì đấy là tao đổi tiền cho mày" xong bà kia "Thì đưa đây bây giờ trả tiền", hỏi bn tiền thì gọn lỏn "25". Ôi sao cảm thấy mình quá hiền, mà mình chắc vía tốt, vừa ngồi vào ăn được lúc thì sau đấy có thêm mấy khách nữa vào gọi
Tóm lại m.n cố gắng đừng như mình, ăn uống vạ vật linh tinh chỉ tổ rước bực vào người. Hôm nay mình còn hiền đấy, chứ phải hôm nóng giời thì chắc chắn chỗ Kim Mã tắc cmnr )) xem tiếp
[góc siêu siêu cảm ơn]
Hôm trước có bạn review cơm tấm 94 vũ trọng phụng thế là hôm nay em dẫn bạn đi ăn thử. Ui hoá ra chỉ bán trưa thôi đến tối là hết thế là thành ra em ăn suất cuối luôn rồi. Chị chủ cứ đi ra đi vào xin lỗi bảo là nếu ăn trưa thì sẽ ngon hơn ăn tối thế này đồ kém ngon rồi cơ mà em thấy vẫn ngon không sao. Về vị thì bạn hôm trước viết hết rồi em chả còn gì để viết ) cơ mà vẫn không nhịn được phải trồi lên đây vì phục vụ tốt quá huhu nhiệt tình không chịu nổi. Nguyên cái vụ phục vụ này là xứng đáng 11/10 rồi. À đấy em gọi 2 trà đá xong đến lúc tính tiền bác gái bảo nhà bác không tính tiền trà con ạ xong bác kể là chị chủ ngày xưa bán cơm nổi tiếng trong nha trang cơ mà giờ chuyển về đây rồi các con đến ủng hộ nhà bác lần sau nhé. Vâng từ bây giờ em sẽ thành khách ruột của quán luôn. Cơm ngon rẻ phục vụ lại tốt thôi không nói nhiều các bác đi thử luôn đi ạ.
Suất thập cẩm 40k ạ sorry các bác em quên không viết giá ạ
xem tiếp
[góc khen chê]
Chắc hẳn ở đây nhiều cậu cũng biết đến chuỗi cửa hàng bánh cá Nhật Bổn đình đám khoảng cuối năm 2015 - King Taiyaki đúng không?
.
Các cậu đã biết tin quán đã đổi sang mô hình mới là King Taiyaki Tea&Bakery chưa nhỉ? Nghĩa là bây giờ thay vì bánh cá truyền thống quán sẽ có cả các loại bánh ngọt và đa dạng các loại trà nữa đấy!
.
Thật ra sự thay đổi này không nằm ngoài dự đoán của mình. Nếu quán mãi chỉ tập trung vào 1,2 sản phẩm như bánh cá, kem cá thì sẽ tự giết chính mình thôi. Bởi vì giờ là thời đại của trà sữa lên ngôi, người ta sẽ rủ nhau tụ tập ở quán trà sữa chứ không phải một quán bánh cá. Hơn nữa bánh này khá là ngọt, mùa đông ăn còn ok chứ mùa hè thì không ổn tẹo nào.
.
Lan man quá, mình đi luôn ý chính nha. Chủ đạo của dòng trà này chính là King Cheese với lớp kem phomai đang làm mưa làm gió giới trẻ Hà Thành từ đầu năm nay. Mình nhìn menu thì thấy chia làm 5 loại chính là King cheese, fresh tea, milk tea, chôclate & matcha và freshjuice tea. Giá cả dao động từ 35-45k chưa topping nha các cậu. Lăn tăn 1 hồi thì mình chọn Ô long chanh vàng mật ong với trân châu trắng và Ngũ cốc sữa King tea thêm double cheese. Sau khi thêm topping thì mỗi cốc tầm 53k nha.
.
Về Ngũ cốc sữa King tea: khá là thất vọng vì nó chẳng khác gì gói ngũ cốc ăn liền cả, không biết là có tí trà nào không vì mình thấy nó ở trong nhóm milk tea thế nên mình chẳng biết nhận xét gì thêm. May mắn là kem cheese khá hợp gout của mình vì mình không thích kiểu hoi hoi như của Royal tea và Heekcaa. Kem cheese thơm béo vừa phải nên không ngấy.
.
Còn về Ô long chanh vàng mật ong: đơn giản là trà ô long, 2-3 lát chanh vàng lắc đều, sau đó cắt 1 lát chanh xanh rồi giã cho nó ra nước hoặc dầu (vì chỉ nhìn thấy nên mình không chắc chắn lắm , bởi vì khi uống mình thấy khá là đắng vì tinh dầu từ lát chanh xanh đó) thành ra chả thấy ngon tẹo nào vì đắng vcc. Nhưng mà so với cái cốc ngũ cốc ăn liền kia thì mình thà uống thứ nước đắng ngắt này còn hơn
.
nói chung với giá khoảng hơn 50k mà chất lượng như này thì mình thấy không đáng tẹo nào. May là mua 1 tặng 1 không thì xót tiền chết mất. À mà các cậu đừng nhìn cái cốc rồi đổ cho fake này fake kia nha đơn giản là người ta nhập như thế thôi.
Lần đầu tiên tớ đến King Taiyaki là cuối năm 2015 và đến tận bây giờ mới quay lại vì háo hức thử mô hình mới. Nhưng mà có vẻ chúng ta không thuộc về nhau rồi xem tiếp
Lần đầu tiên e được ăn cái bánh ngon thế. Mousse 3 tầng mềm mại, tan chảy trong miệng, lớp giữa hơi ngọt. Tầng trên cùng thạch caramen mát mịn ngọt lịm + vỏ xốp bao quanh rất quyện nhau luôn. Nhân vô hình là vụn dừa khiên cho bánh ko hề nhạt nhẽo luôn ạ, quá tuyệt xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ ăn phạm vi 5km từ trung tâm với ợ. Ngày xưa nhà mở mà giờ đi tìm quán ngon khó quá. xem tiếp
Mỗi tháng đều phải ẵm 1 thùng về nhà, hôm nay mới ra mua và vừa khui ăn, giá ở big c đang sale off còn 218k/thùng 24 ly thui nè xem tiếp
[Góc khen dạo]
Pizza bò vinmart Royal City-34k
:> 4 người ăn cái này cộng thêm 4 đùi gà tổng chi phí là 76,5k (cả một chai nước khoáng)
Đánh giá pizza bò khá ngon, phần đế dày nhưng ăn lúc nóng phần rìa giòn giòn, phô mai cũng tạm đủ vì mình thích pizza đẫm phô mai cơ.
Ngoài pizza bò còn có pizza xúc xích rẻ hơn chút xíu, lần tới sẽ thử.
Rate: 8/10
Còn đùi gà thịt hơi bở, bột chiên chả có mùi vị gì, ăn ở kfc và lotte vẫn ngon hơn nhưng vì mình là đứa cuồng thịt nên thấy cũng ok phết vs cả đang đói nựa giá là 9,5k 1 em đùi, lúc mình mua hình như được giảm 5k, mình không nhớ rõ là 5k cả 2 đùi hay 1 đùi nữa. Ncl rẻ phết.
sau khi được biết là gà ở đây khả năng rất bẩn, mình xin rate lại
Rate: 1/10 ko dám quay lại :(( cơ mà mình ăn vãn chưa bị đau bụng nà
Giá ngon bổ rẻ nếu bạn lỡ lạc vào royal mà không muốn tiêu quá nhiều tiền vào ăn uống :"> xem tiếp
Những thương hiệu trà & trà sữa t đã uống thử
YÊU THÍCH
-5oLAN : trà thiết quan âm và đặc biẹt kem chesse ở đây siêu ngon . Kem chesse đặc mà ngậy . Phục vụ cũng rất ok . Đang giảm 30%
-Gong cha thương hiệu trà này thì vốn nổi tiếng rồi kem mặn uống kèm vs trà xanh cực chất lượng
-IGongCha
-Samgongicha
-Bobapop
-Happy time 1 quán trà sữa lâu đời ko quá chạy theo phong trào chât lượng trà sữa tuyệt vời giá sinh viên
-Felling Tea hãng này thì khá thân thuộc vs học sinh sinh viên vì đồ uống hợp lý giá mà cũng ngon
-Taiwan good tea quán này khá mới mẻ nhưng đồ uống ngon nhất là socola hạt rẻ vs topping uống kèm giá phải chăng
-Vua tào phớ kem mặn ở đây hơi loãng nhưng đc cái giá hợp lý
-Camelia tea quán này có chị chủ siêu dễ thương mà đồ uống cũng chất lượng kem chesse khá nhiều
-Ding tea
TRUNG BÌNH
-House of cha quán này dc cái điểm ngồi ngay trên đoạn hồ , trà cũng bình thường còn nhân viên pha đồ siêu lâu
-Teastory
-Wang tea
2 quán này đều khá chật chội giá cũng ko hề rẻ đồ uống cũng k ngon
-Royal tea thật sự thì ko hề thích đồ uống của thương hiệu này đắt mà ko ngon tẹo nào
-Royal aet cũng vậy luôn
-Xingcha
-Chachago
-Chevi
-Citea fun
-Mr good tea
-Mokucha
-Bubble tea quán này thì đồ uống tạm đc nhưng cách phục vụ chán quán lại hep
- Cha go
KHÔNG THÍCH
-Trà tiên hưởng hãng trà bình dân mà thực sự phải nói thật ko hề bình dân. Đắt mà còn ko hề ngon gọi 30% đá thì cho 50% đá , đồ uống có kem thì rất chán
-Toco Toco cũng giống vs thương hiệu trên mình không bao giờ quay lại vì cách bán hàng của 1 số chỗ mua bản quyền rất gian dối )
-Goky thật sự ko ngấm nổi vị đồ uống của hãng này
- Trường lạc
- Oza tea
--- > Thử nốt mấy thương hiệu nữa t sẽ chuyển sang coffee xem tiếp
[Góc bình thường]

Nhân ngày off hội mới vào cái quán đi qua nào lần mà vẫn ko để ta đến sự tồn tại của nó
Đồ uống: Sau khi đọc cmt của một số bạn giới thiệu trước khi đi thì mình gọi matcha latte 3 tầng lạnh. Uống khá là bình thường, vẫn còn cảm giác hơi bị bột kiểu bột matcha chưa tan hết và cũng không thơm mùi matcha lắm. Đi kèm có mật ong để tự cho theo ta mình thì mình chỉ cho một ít thôi để rõ vị matcha hơn. Một góp ta cho quán là khi mang nước cho khách thì nên kèm theo một cốc nước lọc luôn vì uống matcha xong thường hay có cảm giác bị chua miệng một lúc sau khi uống xong và ngồi những tầng trên thì cũng không tiện gọi nhân viên mang thêm nước. Giá ở đây cũng khá cao so với mặt bằng chung, nhưng mà chất lượng thì chưa có sự vượt trội so với các quán khác
Không gian: ba tầng rộng rãi, thoáng, bên ngoài không có cảnh gì nhưng có cây to nên nhìn cũng mát mắt. Tầng 3 hơi thiếu điều hoà
Tổng quan: 6,5/10 không để lại ấn tượng gì đặc sắc, giá cao nữa nên khả năng quay lại cực thấp )) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cảm ơn b nào htrc review quán bánh tráng nướng và bánh tráng cuốn ở 318/83/9 La Thành nha.
Bánh tráng cuốn rất ngon mà 1 đĩa chỉ 15k, đĩa trên ảnh mình ăn mất vài miếng r mới nhớ chụp
Bánh tráng nướng có hẳn menu đủ vị luôn. Mình chọn nướng thập cẩm có xúc xích, lạp xưởng, nhiều bò khô...với cả nướng phomai tôm khô. Cả 2 đều ngon cả Đế kiểu bánh đa ăn rất giòn và thơm. 20k/cái
Mình thích chấm cái tương ớt tự chế của quán nữa
Trà đá free và đặc biệt cho con cún nhà mình vào tmai Đi mấy quán kì thị chó mèo là mình cũng bye luôn vì hay đi ăn cho cả chó đi cùng.
Vì nhà ngay 612 La Thành mà quán free ship <4km nên mình có xin sđt để gọi ship này 0964937795
Quán có đúng 5 bàn thôi nhưng khách cứ ra lại vào liên tục. Chắc toàn các bạn đọc review trên này r đến ăn thử như mình xem tiếp
Muốn hỏi quán nào đó bình dân 1 chút để 1 năm đc ăn nhiều lần hơn )
Nói thật e bị cuồng dimsum vs đồ ăn Trung Quốc K biết mọi người thích Nhật, Hàn, Tây, Âu gì nhưng đối với e ẩm thực TQ là số 1 )) Hay chắc quê e ở Lạng Sơn gần cửa khẩu nên bị nhiễm hahaa
xem tiếp

Có bác nào biết ở đâu có cơm gà ngon k ạ ?? em em trẻ con nó thích ăn ở foodcorner mà em thấy trc có bài review chê các thứ nên sợ k ăn nữa tiện cho em hỏi là ăn ở nhà HAT-quán du học sinh đc k ạ? xem tiếp
[GÓC TÌM TÒI]
Các anh chị em bạn bè cho e xin info địa chỉ các quán ăn vặt ở Tôn Thất Tùng, Đống Đa hoặc gần gần đó ạ.
Em chin cảm ơn
Ảnh chống trôi ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hội cho e xin ít địa chỉ ăn vặt trên quận Hoàn Kiếm với ạ (buổi tối) e xin cảm ơn
xem tiếp
quán Ốc Lắc Lư 46 Trần Vỹ ( Lê Đức Thọ kéo dài )
Chắc nhiều bạn cũng biết quán này rồi .
Mình thì chỉ ăn ở quán này thôi , mỗi tội là xa.
Đi từ ngã tư sở sang tận mai dịch để ăn ốc và chân gà.
Món chân gà chiên mắm ở đây mình thấy cực ngon. Và cũng dẫn nhiều bạn bè tới ăn ai cũng đều bảo vậy huhu.
Đĩa như hình là 45k
Khoai tây bọc phô mai hoặc nem chua nướng và các loại ốc đều ngon cả. Quan trọng là giá rất sinh viên.
Anh chủ quán người Hải Phòng rất dễ chịu.
Mình review cho những bạn ở gần có rảnh thì qua ăn chứ thật ra ở HN quán ntnay rất nhiều. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang ở nội thành Hà Nội với ạ. Em ở khu Đội Cấn ạ. Hà Nội em chỉ biết mỗi chỗ nông nghiệp bán mà chỗ đấy thì xa tít mù. Bố em ra chơi nên tối em muốn đưa bố đi ăn món gì ngon ngon lạ miệng mà nghĩ không ra ạ
Sorry ad giờ em mới thấy nội quy cần kèm ảnh nên em đăng lại ạ xem tiếp
Góc hỏi han:
A/c có thể giới thiệu 1 vài quán ăn lịch sự để em mời thầy cô giáo đi ăn liên hoan cuối năm đc ko ạ? (Trừ món nướng, lẩu ạ)
E cảm ơn ạ!!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đây là lần thứ 3 mình viết bài đăng, nếu các bạn đọc được thì chắc là được duyệt rồi ))))
Trưa nay mình và bạn có đi ăn ở quán (k để ý tên) số 8b, ngõ 4 phố Ao Sen, căn bản là do bạn mh không nhớ rõ quán đã từng ăn (và thấy ngon) ở đâu, nên mh tạt bừa vào.
Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch sẽ, nhưng không có khách nào, mặc dù đang tầm giờ m.n ăn trưa. Thực đơn thì cũng khá đa dạng, có cơm rang, phở, miến, bún đủ cả...
Mình với bạn gọi 1 cơm rang dưa bò (25K) + 1 MIẾN TRỘN (25K), vì muốn thử mỗi món 1 chút xem sao. Ban đầu mh cũng k có ý định review gì đâu ạ, vì mh toàn đi hóng là chính, nhưng mà ăn được mấy miếng thấy chuối nải quá nên chụp ảnh lại (trông hơi nham nhở) cho m.m biết ạ
Khi anh "đầu bếp" bê bát cơm rang ra, nhìn đã k được thiện cảm. Mình xúc miếng cơm đầu tiền bỏ vào mồm, ôi trời ơi, không khác gì xúc cả thìa mỡ đút vào họng vậy, cơm thì nát nát, dính dính, mà còn xượng chưa chín hẳn cơ, dưa bò thì k biết họ cho cái gì vào mà nó cũng nhớp nhớp, nhầy nhầy, . Ăn phải nói là ngấy đến tận mang tai luôn ý ạ. Đánh giá: 1/10
Món sau bê ra là BÚN TRỘN. Vâng BÚN chứ không phải MIẾN, mà rõ ràng mh đã nói 2 lần là mh ăn MIẾN TRỘN. Chỉ chủ thì cứ luôn mồm nói nhầm với ăn tạm cho chị. Khổ, cái món bún gì mà nhạt nhẽo, ăn k ra cái vị gì với cái vị gì. Đúng thật gọi là ăn tạm , chắc món này được 2/10, hơn cái món cơm rang vì nó k ngấy @@
Đây là hình ảnh còn sót lại sau bữa ăn ạ, bỏ cả 2/3 luôn ạ :((((((
Nói chung là sẽ k bjo quay lại. Nhân tiện mọi người cho mh hỏi, ở khu vực Thanh Xuân có quán bún, miến, cơm rang, vịt, gà, lẩu nướng nào ngon không ạ, Thanks!!! xem tiếp

mọi người có thể cho mình vài địa điểm HOMESTAY ở ĐL có sân vườn/cafe/khu sinh hoạt (kiểu nhộn nhộn xíu) + gần trung tâm ko ạ. Mấy chỗ nổi tiếng mình liên lạc thì đã hết phòng hết rồi mong tìm thêm đc nhiều chỗ lạ lạ hay hay xem tiếp
Nhà hàng Hàn Quốc ở ngã 3 Nguyễn Thị Định -hoàng Ngân (mình ko nhớ tên quán) nếu đi từ đường Trần Duy Hưng vào thì quán ở bên tay phải đoạn ngã 3.
Món ăn chán dã man, mì đen thì ăn nhạt toẹt mặc dù đã trộn các gia vị vào, sợi thì bở; miến lạnh thì ko khác gì ăn rơm khô, ăn 2 miếng ko thể nuốt nổi nữa. Cơm trộn thì lạnh ngắt, nhạt thếch. Nói chung là rất chán. Giá thì đắt dã man. Chờ gần 1 tiếng mới thấy nhân viên mang đồ ăn ra, đói hoa hết cả mắt.
Ko bao giờ quay lại đây ăn nữa
i xem tiếp
[Góc không biết khen hay chê]
Kengbeer 271 Quan Hoa
Do mình cũng là người kén ăn và cũng chưa review món ăn bao giờ. Nên mình viết lên đây để mọi người cùng bàn luận nhé. Có gì không phải thì mọi người góp ý.
Mình và bạn đi ăn lẩu buffet 129k/1 người, đang giảm giá ở đây.
- Không gian quán khá ổn, theo cảm nhận của mình.
- Thái độ phục vụ, mình cũng thấy ổn.
- Vấn đề chính là ăn. Mình ngồi vào bàn nhưng lại không thấy có menu nên mình không biết có những món gì đặc sắc hay không. 1 bạn nhân viên mang đồ ra cho mình. Món đúng như ảnh luôn. Rau có 3 loại: mùng tơi, rau muống, cải thảo. Thịt có thịt bò, bạch tuộc, chả, sụn, đậu. Mình cứ chờ tưởng bạn nhân viên sẽ mang gì lên nữa nhưng không thấy gì. Mình nghĩ lẩu thì thường có nấm, khoai, ngô, váng đậu,... gì đó nữa chứ. Lúc sau mình nhớ đến ngao nên gọi ra. Nước lẩu thì mình thấy không có gì đặc biệt, vài miếng dứa, với ít xả.
Bạn mình thì vẫn nói ngon nhưng mình thì ko thấy ngon. Và nghĩ sẽ không quay lại nữa.
Ai ăn rồi thì review cảm nhận cùng, hay do t kén ăn nên vậy xem tiếp
6. Không gian
- KCC số 7 Lạc Trung rộng rãi và có phòng điều hòa
- FC ko có chỗ ngồi nhiều, chứa đc ko quá 10 người cả trong nhà lẫn vỉa hè, nên take away là chính
*******
địa chỉ :
Food Corner số 2 Lý Thái Tổ
KCC số 7 Lạc Trung (còn nhiều chi nhán khác nữa) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ai ở Hà đông thì e recommend quán bún bò huế này ạ, quán tên Sông Hương ở đg chu văn an số bnhieu e ko nhớ rõ, đối diện agribank vạn phúc. E vốn k thích ăn bún bò vì ngấy ngấy nhưg ăn ở đây thì ok lun nc dùg thanh thanh mà vẫn đậm đà ) . Bát như hình 30k k móng giò và đĩa rau trần ăn kèm, free wifi & trà đá
Quán bán cả ngày nhaa xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Hôm nay mình sẽ có một bài review xác nhận về quán cháo lòng Tiến Lan số 22 ngõ Đình Đông (cạnh số 119 Bạch Mai) mà hôm trước có một bạn đã giới thiệu trên group
• Đầu tiên là về địa chỉ : rất dễ tìm, các bạn cứ dò theo địa chỉ trên đầu bài viết là được, ngõ hơi nhỏ nhưng chỉ cần đi vào tầm 10m là thấy quán.
Chỗ để xe hơi nhỏ nhưng vừa đủ.
• Về chỗ ngồi : bàn ghế ngồi ăn ở sân trong và trong nhà, rất mát mẻ, thoải mái và sạch sẽ (mình nhấn mạnh điểm "mát mẻ" nhé, vì ăn cháo phải ngồi chỗ mát mới ăn đc).
• Về đồ ăn : mình gọi một bát cháo và một đĩa lòng nhỏ (gồm gan, dồi, lòng non, lòng già và thịt dải luộc) thì mình thấy cháo ngon, vị vừa miệng còn lòng ngon và sạch sẽ, (kể cả lòng già cũng có vẻ đc làm kĩ vì mình thấy gần như k còn mùi hăng). Nước chấm thì mình tự pha và mắm muối chanh ớt có sẵn bên cạnh hết rồi. (sry nhìn bát cháo hơi bếch vì mình đói quá đá vài thìa trước rồi mới chụp )
• Về thái độ phục vụ : cô chú chủ quán rất hiền lành nhiệt tình, cô bán hàng chú bưng bê và đặc biệt chú rất lịch sự mang đồ ra cho mình toàn thấy "chú mời cháu" làm mình ngại vcđ ) hôm đấy mình đi ăn một mình chú còn hỏi có làm chén rượu không cháu )
• Điểm cuối cùng là quy mô quán thuộc dạng phục vụ khu dân cư, và đây là điểm mình ưng nhất vì khi mình đến thấy khách ăn toàn mấy ông bà cụ già cùng vài cháu nhỏ đi tập thể dục về và vài ông bác ngồi nhắm rượu, về sau có hai thanh niên con chú chủ quán xuống ăn sáng nữa nên có thể nói là mình khá yên tâm về chất lượng ở đây
Tổng thiệt hại của mình như trong ảnh là 53k, tính ra thì bát cháo 20k, đĩa lòng 30k và cốc trà đá 3k, giá khá là bình dân nhưng bạn nào đi ăn một mình thì gọi riêng cháo được rồi vì trong cháo cũng có khá nhiều lòng, còn hôm đấy mình ăn hết chỗ trong ảnh no không đứng dậy nổi luôn
Tổng kết lại là highly recommend các bạn nhé, mạnh dạn cho điểm 9/10 luôn
Cám ơn các bạn đã đọc bài.
Make "hội review đồ ăn có tâm" great forever !!!
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác đã ai ăn ở quán Phá lấu 150 Hào Nam chưa cho em xin ít review feedback với ạ
Bị Lozi nó lừa tình nhưng nhìn ngon quá nên đi mò mẫm xem có nên đi ăn không. Review tất cả các món càng tốt, không chủ yếu là lẩu (nóng mà thèm lẩu quá TvT)
Chân thành cảm ơn ạ
xem tiếp

Mn ai đã từng đi ăn ở mấy chỗ buffet lẩu như Dingdoong, Xuýt xoa xì xụp cho mình xin ít review được không? Đang định đi ăn mà nhiều quá loạn chả biết chọn đâu cả. Ai có chỗ nào suggest mình với, cảm ơn mn nhiều ạ. xem tiếp
Chào mn đây là lần đầu e review đồ ăn đc recommend trên group ạ )
Insta taaylan.food ở nguyễn xiển, ảnh của e là cơm cà ri gà (35k) với tok thường (40k) ship 15k
Đầu tiên là nhắn tin đặt hàng chị chủ rep siêu nhanh, đặt lúc 1r ship đến cửa lúc 2r, đồ ăn vẫn còn nóng sốt ( ngta cho hai thìa hai đôi đũa nhưng e ăn có một mình )))
Đầu tiên là cơm cà ri gà, e cực kì thích cà ri gà ý ạ cứ khi nào rảnh hoặc nhà tiện có nguyên liệu là e làm cà ri ăn luôn, e ko biết mn tn nhưng từ trc đến h e cbh thấy ai cho xả vào cà ri ??? Mà e thì ko thích xả một tí nào ngồi phải nhặt từng cọng ra :((( thịt gà nhiều nhưng hơi khô mà cà ri e nghĩ phải nhiều sốt nhưng ko mà e lại thích ăn sốt cà ri :((( ăn cũng khá no bụng nhưng ko thích lắm
Tok lúc đầu e định đặt tok phô mai nhưng hết r nên đổi sang tok thg. Có 2 quả trứng cút rau tok với chả cá. Tok kiểu nhiều rau vãi, chả cá với tok ăn cx ngon
Ăn đc hết cơm với gần nửa hộp tok là e no ko thể ních nổi r mà e nghĩ e là ng ăn khá khỏe
Nói chung là e thấy tạm được có lẽ sẽ thử món khác và chắc chẵn kbh gọi cà ri nx :((( xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Mình chỉ đăng lên để cảm ơn có bạn hôm trước review về bánh tráng trộn quán ở 90A YẾT KIÊU í ạ ) Ngon xuất sắc luôn nha. Đúng là review có tâm Ăn xong nghiện luôn !!!! Bánh Tráng trộn top 1 HN luôn ạ
SĐT 093 6009082
SHIP HÀNG NHANH CHÓNG LẮM )))
Chỗ kia mình gọi ship tổng là 120k nhé 10 nem cuốn to oạch luôn ) 4 người ăn no căng xem tiếp