xem tiếp
P/s : sau khi đọc các bác giải thích thì mình kết luận lại thế này:
thì thịt này là do ko tiếp xúc với không khí và chênh lệch nhiệt độ khi vận chuyển và bảo quản nên bị thâm, bóc ra để rã đông là sẽ đỏ lại, vẫn ăn được chứ ko phải hỏng nhé mn xem tiếp
xem tiếp
Chất lượng:
+ Trà ngon, phải khen thật vì xoài tươi, lại ko quá ngọt, uống thanh mát, nhưng điểm trừ là dùng cốc nhựa ấy, giá hơi cao. Còn cái chanh quất kia giải khát cũng ổn mỗi tội để 1 lát là ngấm chua hơi khó uống.
+ Bánh sừng bò, sanwich ngon còn bánh nhân kem sữa thì ngấy; cái bánh vuông kia ko biết tên ) ở trong có nhân thịt băm nhưng ko thơm lắm, ăn cũng bt.
Bánh ở đây khá đa dạng nên lần sau nếu quay lại mình sẽ thử thêm xem tiếp
Xôi thập cẩm - Bế Văn Đàn, Hà Đông ( đối diện Soya Garden Quang Trung nhìn sang nhé! )
Quán bán trên vỉa hè thôi, nhưng mà gọn gàng, sạch sẽ phếtt
1 suất xôi có trứng, thịt kho tàu, xúc xích, dưa chuột, hành ruốc... 1 bát đầy đặn, vừa bụng luôn.
Xuất 20k thì thêm thịt gà nữa thì phải, nhưng mình thấy xuất 15k là vừa bụng lẫn miệng rùii
Xôi nghệ ở đây mềm dẻo, thêm ít nước thịt kho đỉnhh kao, trứng ở đây thì được chọn giữa kho và ốp, mình rcm nên chọn trứng ốp nhé, lòng đào mê luônn còn các topping khác thì như bình thường thuii!! Cô bán từ 6h đến tầm 9h là hết xôi rùii nhé
Giá : 15k - 20k/1 suất xem tiếp
Cảm giác vừa mát vừa nhai nhai vui mồm vừa rẻ thế này thì cũng tạm bớt ghét mùa hè 1 týyyyy xem tiếp
Khoan nói đến chất lượng món ăn... à không, tiện nói luôn đi: TỆ ĐCĐ
Thế mà quán vẫn sừng sững gắn mác Now Merchant , hẳn 4.6* trên 100 đánh giá.
Mà giá trên app (40k ) đắt hơn ở ngoài (35k), ủa chứ không phải để đầu tư hộp đựng, đũa thìa à mấy bồ? xem tiếp
Đến đây muốn được serve thịt thì phải ord ít nhất 2 món thịt thì họ mới phục vụ vì mất công mở than,
Tôi thường nhờ nhân viên nướng hộ thịt luôn vì hơi dị ứng khói than kiểu nó bị ám mùi hôi ý, thịt ở đây rất tươi, không có gia vị ướp, ăn kèm panchan quá oke luôn. Nếu ko biết ord thì có thể sẽ thấy thịt khá đắt.
Recomend các bác là diềm thăn ở đây siêu mềm, siêu juicy, siêu mê ly luôn. Bạn tôi ai mà ăn diềm thăn ở đây không thèm đi ăn quán khác nữa hix ( nhưng chỉ nướng medium rare thui thì nó sẽ ngon như dzầy)
Nếu gọi thịt thì mới có nhìu panchan như vậy còn nếu chỉ ord miến thì hem có nha các pạn.
Ord thịt ba chỉ thì sẽ được tặng 1 con cá mầm đá, siu ngon.
Cá mầm đá gọi riêng thì tầm 500k/300gram.
Diềm thăn tôi k nhớ được mấy lạng nhưng 1 suất là 180k
Thịt ba chỉ lợn ngon ngon cũng có giá same same như vậy
Chúc mng đi ăn dzui dzẻ, ord hợp lý đừng gọi nhìu quá sợ thừa nha. xem tiếp
Nội dung cụ thể ở từng ảnh nhá ! xem tiếp
xem tiếp
Review đồ ăn Nam Định

Hôm qua có đọc đc 1 bài về đồ ăn Nam Định, cảm thấy mấy hàng mình hay ăn và tâm đắc chưa đc nhắc đến nên hôm nay xin phép biên mấy câu. Mình sinh ra và lớn lên ở NĐ, đến năm 2011 thì mình đi học đại học và từ đó sinh sống tại HN nên trong bài viết này mình chỉ xin đc nhắc đến chủ yếu những món ăn, những hàng quán hơi xưa xưa 1 tí vì chục năm rồi ko ở NĐ liên tục, về chơi thì chỉ thích ăn quán cũ món xưa nên có nhiều hàng mới mình chưa cập nhật đc í, các bạn có gì bổ sung nhé. Và cũng thêm 1 điều là mình sẽ review ko đc rõ địa chỉ đâu vì thật sự mình nhớ đg đi đến các hàng ăn thì đúng rồi nhưng hỏi địa chỉ chính xác thì chịu:)) quen đg mà đi thôi ạ nên. Nào mình bắt đầu nhé, cbi viết đã thấy thèm rồi huhu nhớ đồ ăn NĐ quê tôi quá:))
1.PHỞ:
Vầng tất nhiên là phở rồi vì đi học đh ai cũng hỏi phở boà Lam Đệnh:)) tuy nhiên nói thật mình ko ấn tg phở bò NĐ lắm, phở bò HN mình thấy ngon hơn, thật. Hàng phở bò duy nhất ở NĐ mình ăn là phở cụ Tặng, đến phố Hàng Tiện hỏi thì ai cũng biết, hàng ở gần ngã tư Hàng Tiện và Hoàng Văn Thụ nha các bạn, có món áp chảo ngonnnn lắmmm, hồi trc mình ăn chờ hơi lâu mà ko biết giờ có lâu ko.
Chân ái phở NĐ mình là phở gà. Thật sự về nhà ko ăn bát phở gà mình ko yên tâm đi HN tiếp í. 1 hàng phở mình ăn từ hồi còn ngồi trong giọ xe đạp của mẹ đến tận bây giờ là phở Thâu ở Minh Khai nhé. Hàng nằm ở ngay đầu ngã tư Minh Khai và Mạc Thị Bưởi, bán sáng đến tầm trưa, nghỉ vài tiếng tầm 4-5g lại bán tiếp đến 10g tối. Chồng mình siêu ghét phở gà nhưng mỗi lần về nhà vợ lại rủ rê đi ăn đấy ạ. Gà siêu ngon, xíu siêu ngonnn và nc dùng tuyệt vời ông mặt giời ạ.
Ngoài ra còn 1 hàng phở ở đầu Hàng Tiện, trên đoạn phở cụ Tặng 1 tị nhưng bán tối thôi cũng bảo ngon lắm mà mình chưa thử lần nào mặc dù ở chính phố nhà mình luôn, vì mình chót yêu phở Thâu quá rồi hahaaaa.
Hết phở ạ. Sang món khác nha.
2.Bánh mỳ pate:
-Chân cầu thì nổi tiếng quá rồi, tuy nhiên mình thấy hơi ngấy ngấy, bán cả ngày thì phải.
-Bánh mỳ chợ Lý Thường Kiệt.
-Bánh mỳ Nguyễn Du, mà các bác mình hay ăn hồi xưa giờ bán nhà mất rồi, còn 1 bác vẫn bán.
-1 hàng mình cũng ăn hồi đi học là chỗ đg Hàn Thuyên giao với đg rẽ ra bể bơi Thắng Lợi, ngon thì cũng đc nhưng rẻ hehe.
-Thêm 1 hàng siêu ngon nè, mình hay ăn nhất mấy năm gần đây vì vừa ngon vừa cạnh nhà mình luôn, hàng ở đầu chợ Diên Hồng giao với Hàng Tiện, thơm ngon và rẻ, 8k/c phù hợp ăn lót dạ buổi chiều. Chị ấy bán cho khách mang đi HN nhiều lắm ạ, mình cũng hay mua pate nhà ấy mang đi HN làm quà.
3.Bún đậu:
Tất nhiên ko đc nổi tiếng như bún đậu HN nhưng ở NĐ có mấy hàng cũng hay lắm nè. Hàng bún đậu ở ngã tư Minh Khai và Võ Thị Sáu(mình xin sửa lại là đg Vỵ Hoàng nhé, chắc mới đổi tên vì trong tâm thức mình vẫn là đg VTS nhưng các bạn bảo là mới đổi tên rồi hehe), hàng bún đậu đầu chợ Lý Thường Kiệt. 2 hàng này thì siêu nhiều đồ ăn ngoài bún đậu nữa các bạn tha hồ ăn vặt
Có 1 hàng bún đậu trong chợ Diên Hồng bán buổi sáng cũng ngon, bún đậu bác Gái. Bán 5k/đĩa thôi bình dân mà, nhưng nổi tiếng nhất của bác ấy là chè sen, cũng 5k/cốc nhưng mình thề nó ngonnnnn ghê gớm ai ăn rồi vào xác nhận độ ngon nhé haha. Bn năm ko thèm lên giá nhé chị thích thì chị cứ bán 5k/cốc luôn.
4.Bánh đa cá rô:
Hàng Đồng là chân ái nòng iem rồi ko muốn đi 1 hàng bất kỳ nào nữa. Măng ngâm nó tuyệt cú mèo luôn ko biết là tả như nào. Nói chung ngon, các bác về nên ăn thử. Em tìm ở HN mà chưa có hàng nào giống vậy để ăn. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán bánh đa cá rô giống HĐ Nam Định chỉ em với nha em đi ăn cho bõ thèm.
5.Bánh đa cua, bún đũa:
-Bao nhiêu năm qua em chỉ ăn bánh đa cua và bún đũa bà Sơn(bà mới lên VTV1 cafe sáng đấy ạ), ko phải chỉ vì nó ngon, nó lạ, nó siêu cuốn mồm(theo lời thằng em em là chị ơi sao ko có thịt mà cuốn mồn thế nhỉ) mà còn vì cảm giác ăn rất sạch. Bà bán hàng nhìn rất là có cảm tình, chiều nào mình ra ăn thì cũng tầm ăn xế nên bà, con dâu bà, nhân viên nhà bà cũng đang ăn chính bánh đa, bún đấy luôn. Cảm giác ng ta làm sạch làm đảm bảo thì cả nhà ng ta mới ăn đc thế ấy ạ. Nói chung chấm 10đ luôn vì quá mê, giờ nâng cấp có ăn kèm chả rồi nhưng e vẫn là thích bát truyền thống nhất 15k là ấm pụng buổi chiều:))
-1 hàng bún đũa nữa e thấy cũng đông là đầu chợ Diên Hồng cắt Minh Khai, bán từ 2-3g chiều thì phải. Tuy nhiên cá nhân em thấy hơi nhạt, vì em team ăn đậm đà nên ko thích lắm tuy rất gần nhà.
6.Bún sung:
Hàng tại chợ Diên Hồng, có 2 hàng thì em ăn từ bé đến lớn hàng bác Hiền cua, là hàng ngồi trong nhà và là hàng lên VTV1 đấy ạ, vẫn là rẻ, tuy ko bổ béo gì nhưng ăn vui mồm, sung ăn khá ngon hehe. Hình như có 10k/bát thì phải, giờ có thêm mọc ai ăn thêm thì đắt hơn, mọc ngon phết. Các bác ăn thử.
7.Xôi xíu:
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng em phải nói là hàng xôi xíu ngon nhất lòng em giờ chuyển lên HN rồi nhé, các bác thích thử vị xôi xíu đc ưu ái nhất trong lòng các thế hệ hsinh NĐ cũ mời đến 63 Hàng Lược, chân ái xôi xíu luônnn. Các hàng xôi xíu còn lại ở NĐ thì em ăn ko hợp mồn lắm. Nói chung ăn xôi xíu giờ ko phải chờ về NĐ nữa mà thích là em nhích luôn ở HN vì hàng chuẩn ở đây rồi mà hehe.
À ngoài xôi xíu thì ở gần ngã tư Bắc Ninh và Hoàng Văn Thụ có hàng xôi pate bán tối và đêm cũng ngon lắm ạ.
8.Bánh bèo:
Đây là cái món ko thịt nhưng siêu cuốn mồm nữa đây ạ. Bánh bèo NĐ chỉ có bánh và hành phi chấm mắm thôi nhưng em ăn phát 5c cũng là điều bình thg:)) các bạn ĐH của em chúng nó hành em xách bánh bèo lên HN cho cn gần chớt:)) ăn thì các bác cứ vào chợ Diên Hồng hỏi hoặc buổi chiều có 1 chị ngồi vỉa hè Hàng Tiện chỗ tiệm bánh Hoàng Thông. À còn 1 hàng bên Hàng Đồng chỗ rạp Kim Đồng bán chiều nữa. Em ko hay ăn sáng nên ko biết sáng ở đâu bán. Ôi ăn từ hồi 500/c giờ nó là 5000/c rồi mà vẫn hấp dẫn ko thể chối từ...
9.Bánh cuốn:
-Có bạn review bán cuốn Độ Ngần ngõ Quang Trung rồi nhé ạ.
-1 hàng nữa ở giữa chợ Diên Hồng gần hàng bún sung bán buổi chiều cũng ngon.
-1 hàng nữa bên đầu chợ Diên Hồng mặt Minh Khai bán đêm cũng đc.
Nói chung bánh cuốn NĐ em ăn thì thấy các hàng đều ngon sêm sêm nhau, dễ ăn ạ.
10.Nem:
NĐ có nhiều loại nem ngon lắm ạ, nem nắm, nem chạo.
-Nem nắm em xin gthieu hàng Thái Tử Gà đường bờ sông, gần chân cầu Dò Quan, nó nằm ở ngã ba Hàng Thao giao với đg bờ sông, ngon, sạch sẽ đầy đặn, trc em hay mua nắm 40 mang đi HN làm quà là to ngon r, có nắm 30, nắm 50, tuỳ chọn ạ.
Còn 1 hàng nữa thi thoảng em mua nếu ngại đi xa ra tận bờ sông là hàng ở gần cổng trg Trần Bích San, đi qua ngõ Gốc Mít 1 tẹo có cái hàng nhỏ tí, tủ kính và có biển nem nắm.
-Nem chạo NĐ em gợi ý hàng ở đầu Minh Khai ngã tư giao với Hùng Vương, em ăn từ bé, bì thính mỡ đều tay thơm lừng hehe.
11.Các loại quà bánh lặt vặt:
-Mọi ng hay mua xíu páo về làm quà thì có thể tìm mấy quán trên đg Trần Hưng Đạo đoạn nhà trẻ 8/3, hoặc có 1 cái lò bán ở ngõ Giỡ hay Rỡ hay Dỡ trên đg Hoàng Văn Thụ, lò bán cả bánh su kem NĐ siêu rẻ mà ngon các bạn thử nha.
-Nam Định còn 1 món gây thương nhớ em chính là bánh khúc, bánh khúc Nam Định ko có lá khúc xanh xanh trong nhân giống HN đâu nhưng tại em ăn quen thuộc quá rồi nên là vẫn thích bánh khúc Nđ nhất, có mấy hàng em hay ăn nhất là bánh khúc Minh Khai, đoạn gần ngã tư giao với Võ Thị Sáu, bánh khúc Hàng Thao, gần mấy hàng bánh mỳ chân cầu, mấy hàng này toàn bán chiều nhé ạ.
-Bánh gai Nam Định cũng hay đc mua về làm quà, cá nhân em thì thích bánh gai đc mua ở lò quen, đoạn Hàn Thuyên kéo dài nhưng toàn là mẹ em mua nên ko biết địa chỉ, bánh gai nóng, tươi rói mà thơmmm chứ em ko ăn bánh gai bà Thi bao giờ hihi.
-Bánh nhãn, kẹo sìu châu các hàng quán đều bán mang về làm quà, cả kẹo lạc nhé.
-À quên mất món bánh gối, mời các bạn qua hông trg Nguyễn Khuyến mặt Bắc Ninh ăn bánh gối cô Nguyệt nha:)) ăn xong nhiều ng mua mang về HN tự rán đấy:)) bánh gối cô Mai thì bảo ngon lắm nhưng xa nhà em nên lười chả đi bh, tại ăn bánh cô Nguyệt ngon rồi nên ko muốn thay đổi.
-Ôi quên mất bún chả, bún chả NĐ ko nổi như HN nhưng ngon thật sự các pác ơiiii. Em giới thiệu 2 hàng là bún chả nhà thờ, trên đg trần hưng đạo và bún chả hàng đồng các bác nhé. Ăn thử đi ạ ngất ngây con gà tây thơm lừng luôn.
-À ốc đầu chợ Diên Hồng bên phía Quang Trung và ốc cạnh cổng trg Cê Ku nè, bán chiều tối nha các vị, ốc luộc thôi nhưng ăn là mê.
12.Kem xôi:
Theo nhắc nhở của các bạn thì em xin thêm vào mục kem xôi vì em quên thật:)) kem xôi NĐ mời các bác qua phố Nguyễn Du hỏi ko ai ko biết nhé, có 1 hàng thôi nên ko nhầm đâu ạ. Kem xôi NĐ ăn với xôi vò, hạt xôi tơiiii nên khác hẳn kem xôi HN các bạn nha.
-Nói chung về Nam Định siêu nhiều đồ ăn ngon, NĐ chúng em chưa phát triển đc du lịch nhưng các bạn muốn đổi gió thì làm chuyến 2 ngày 1 đêm về đây đi ăn thoải mái coi như thay đổi kk là quá hợp lý đấy ạ. Cả 1 con phố Trần Hưng Đạo kéo dài cho các bạn tha hồ chọn hàng ăn uống, từ buffet đến gọi món, từ hutong gogi đến quán ăn vỉa hè, rất rất nhiều lựa chọn. Còn ko mời các bác foodtour chợ Diên Hồng nhà em 1 buổi chiều thì 100k các bác ăn đến tối:)) có khi ăn ko hết đâu:))
Trên đây là 1 vài dòng nhỏ:)) em viết về ẩm thực quê em, còn nhiều lắm nhiều lắm mà trong thời gian hạn hẹp em ko viết đc hết, và do cũng ko lê la nhiều nên ko biết nhiều quán xá hơn, nên bạn nào cùng quê cùng niềm đam mê ăn uống thì bổ sung tiếp nha:)) đồ ăn NĐ muôn nămmm:))))
À bạn nào cần lên lịch foodtour NĐ chưa biết nên sáng trưa chiều tối ăn gì thì cứ cmt mình thiết kế cho nha xem tiếp
Mọi người có thể cho em xin một ít review của phim này không? xem tiếp
Có ai đi xem suất chiếu sớm phim Cua Lại Vợ Bầu thì cho mọi người review với ạ xem tiếp
Nếu lựa chọn để đi tiếp khách, gặp đối tác, thiết đãi người lớn tuổi thì mình có thể chọn Vị Lai, vì đây là một lựa chọn an toàn.
Còn nếu để đi ăn thưởng thức thì hmm... nghĩ thêm đã nhé... xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Muốn ăn eatclean nên có nhờ hội review vài chỗ bán sữa chua hy lạp ngon bổ rẻ hơn Lucas để ăn, thì đc 1 mem giới thiệu tới cửa hàng Hello bubble. Mình cũng hớn hở ra mua nhưng nhận lại sự thất vọng hoàn toàn cho chất lượng của sản phẩm. Sữa chua vừa mua xong còn chưa kịp đi khỏi quán mở ra đã thấy bị chảy lỏng và có nước(k biết bị hỏng hay do k tách hết đc nc béo của sữa), ăn thì có vị chua gắt như bị vắt chanh ý(ghê hết cả răng) và hoàn toàn k có vị ngậy béo của sữa luôn. Mình cũng từng ăn ở 1 vài chỗ r nhưng những chỗ đấy sữa chua hy lạp hoàn toàn không như ở chỗ đây, mịn sánh và rất ngậy luôn. Thật ra với giá 25k cho 1 hộp 120gr thì cũng là ổn cho 1 cốc sữa chua hy lạp nhưng với chất lượng như ở quán này thì mình thấy không xứng đáng để bỏ ra. Nhân tiện đây bạn nào review cho mình xin chỗ bán sữa chua hy lạp homemade khác ngon với ạ ( ảnh này mình chụp khì vừa bước ra ngoài cửa quán ) xem tiếp
Định ko review đâu nhưng tiện muốn khen bạn nvien nam của TCH Vũ Phạm Hàm. Hnay TCH VPH đông dã man, mình hay ngồi đây cuối tuần mà chưa bao giờ thấy đông như hnay. Mình đến lúc 8h mà full cả quán rồi, bnhieu khách đến xong phải về vì trong nhà hết bàn, nhưng mình với any hay ngồi ngoài vì ông ý hút vape. Ở ngoài chỉ có duy nhất mình vs any vì nóng quá ko ai muốn ngồi, chỉ có 1 cái quạt công nghiệp to duy nhất đang quay vào mấy chú bve trông xe. Any có hỏi thì nvien bảo chỉ có 1 cái quạt đấy thôi, ny bảo mình thôi nhường các chú vì họ ngồi ngoài trời cả ngày. Nhưng bạn nvien mang đồ ra cho mình sau khi để đồ xuống bàn đã ngay lập tức chạy ra bảo mấy chú bve “Cháu quay quạt cho khách nhé” rồi quay quạt ra hướng bàn mình, còn cẩn thận kiểm tra xem gió quạt có đến chỗ mình ko vì bàn mình rất xa quạt.
Mình rất bất ngờ vì cũng có mấy bạn nvien chạy qua lại nhưng ko ai làm như bạn kia, mình cũng ko có ý là trách hay gì cả vì từ đầu cũng bảo nhường mấy chú bve quạt rồi nhưng hành động của bạn nvien ấy khiến mình thấy rất hài lòng, bạn ấy rất qtam đến khách.
P/s: sau khi quay quạt ra thì có thêm mấy bàn nữa đã chịu ngồi ngoài ) xem tiếp
BÁNH MÌ PHIÊN BẢN ĐĨA 20 NGÀN SIU SINH VIÊN
Hôm nay ngoi lên review với các bác quán bánh mì vỉa hè một chút sinh viên khu này.
Mình hay gọi đĩa bánh mì thập cẩm only 20k như hình này: có trứng rán lòng đào, pate, xúc xích, xá xíu, chả, thịt, ruốc, hành khô, dưa chuột kèm 1 cái bánh mì.
Ăn ở đây từ năm nhất tới giờ mỗi lần đi học tối. Xé bánh mì nóng ăn mix topping tuỳ theo mình hay hay. Ăn xong bánh mì mà topping vẫn chưa hết. Nếu như pate mà đậm đà một chút thì okii lắm luôn nhưng pate hơi nhạt. Mọi thứ đều khá đơn giản nhưng mà ngon với rẻ.
Để ngon đỉnh đỉnh đỉnh thì đương nhiên rùi là không có đâu và là quán vỉa hè không sạch sẽ cho lắm gọi là khuất mắt trông coi nhưng mà một bữa bánh mì sinh viên thì ổn vô cùng nên mình xin phép giới thiệu với mọi người để food tour Bách Khoa thêm phần phong phú.
Review từ con bé dành cả thanh xuân ăn các loại bánh mì
Giá: 15-25k
Địa chỉ: ngõ 40 Tạ Quang Bửu ( đối diện bể bơi Bách Khoa) xem tiếp
Không Như Hi Vọng
Chả là muốn ăn lẩu teok mà lại không muốn ăn Dokki nữa nên chọn bên này, nhưng mình thấy khá tệ về khoản đồ ăn
Lúc trả tiền là 139k/người, free nước nên thấy giá khá rẻ so với mặt bằng chung
•Đồ nhúng nếu mà không tính đĩa bò được tặng khi đi bàn 4 người thì nhìn có vẻ đầy đặn nhưng lại không đa dạng
Từ teok, chả cá, viên nhúng này kia, có 1,2 cái để chọn, ít lựa chọn lắm. Không muốn đem so sánh với Dokki nhưng đúng là thua hơn rồi nhé
Nhưng rau thì nhiều
•Khoản pha nước lẩu do mấy đứa nhà này nhanh nhảu đoảng nên bị đổi mất 1 nồi mới vì không ăn được
•Đồ nhúng các thứ ăn cũng hơi chán ý
Nhất là chả cá, kiểu cứ bột bột sao á, ăn ngán dã man
•Điểm cộng to đùng là đồ ăn kèm NGON
Ngon hơn món chính mới chết dở
Mấy món gà các loại, khoai lang chiên ngon thật sự
Xong quay ra ăn lẩu thì tụt mood
•Điểm cộng nữa là nhân viên có gu nhạc hợp với mình
Toàn MV của Erik vs Đức Phúc thì khách ngồi xem chứ quên ăn
Sao mấy bạn đi review nhìn ngon thế mà mình đi ăn thì chán dã man
Manyo Tteokbokki Buffet - Tầng 5 Centerpoint Lê Văn Lương, Cầu Giấy
xem tiếp
Đi từ Phùng Hưng cắt vs phố Hàng Vải thì rẽ phải, hàng đầu tiên, đối diện quán phở bò Khôi Hói nổi tiếng ) đơn giản là 1 hàng nước nhỏ, bán nước mía và thuốc lào, có mấy cái ghế nhựa xanh bày phía trước cửa hàng
Có 2 size: Cốc bé 12k, cốc to 18k. Mk gọi cốc to 18k đầy u ụ nước mía, dừa khô giòn, chân trâu đen mềm, dừa tươi nạo rắc lên trên, ai thoạt nhìn lại tưởng cốc kem dừa . Quán nước mía bình dân, dù lúc mới đến ngồi vỉa hè dưới gốc cây, ko có điều hoà hay quạt nóng phết Có cốc nước mía bê ra phát là hạ hoả lun
Ai chưa từng uống nước mía dừa chân trâu này thì nên thử nhé cá nhân m thì thấy ok, uống ngon mát, no bụng và rẻ )
37E Hàng Vải
12-18k xem tiếp
Ai xem người vợ ma chưa ạ. Cho em ít ý kiến với ạ. xem tiếp
Vừa rồi mình có ghé Tầm Vị để dùng bữa trưa. Bước vào đến cửa, với không gian trầm cổ, mang lại cho mình cảm giác rất thư thái. Không gian tầng 2 thì nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt là mình cực thích khoảng ngoài trời, ngập tràn cây xanh, rất dễ chịu.
Mang danh là nhà hàng, nhưng Tầm Vị lại mang đến một trải nghiệm bình dị như một mâm cơm nhà. Mình có gọi các món như bình thường mẹ mình vẫn hay nấu: cuốn tôm thịt, thịt kho tàu, chả lá lốt, đậu tẩm hành, rau củ chấm kho quẹt, canh hến nấu chua, cà muối,...
Đồ ăn ở đây đúng chất đậm đà và hợp miệng mình. Cuốn tôm tươi chắc thịt, nước chấm vừa phải. Đậu phụ mềm xốp, tẩm hành không bị mặn, ngon lắm. Thịt kho đậm đà, đưa cơm cực kỳ. Bát canh hến chua, sự lựa chọn đúng đắn cho mùa hè. Cà ở đây cũng là một điểm nhấn: giòn, không bị dai, chua vừa độ. Chả lá lốt với kho quẹt chưa hợp khẩu vị mình lắm. Đồ uống mình thấy ở đây thiên hướng nhạt, kiểu thanh mát.
—————
Tầm Vị - 4B phố Yên Thế, Hà Nội
10:00-22:00
người (Là ăn thoải mái rồi)
Có chỗ để xe máy
Có chỗ để ô tô
Có thanh toán bằng thẻ và chuyển khoản xem tiếp
Mì Cay Trứng Muối Nissin
11k/ gói (tại Circle K)
Hôm trước lướt youtube em xem được video của anh Ninh Tito về mì cay nissin, thấy review mì cay hấp dẫn quá nên em đành phải cắp đít đi mua. Ra Circle K tìm mì cay Nissin thì thấy còn 2 vị Phomai và Trứng muối, quyết tâm mua luôn gói trứng muối về ăn thử. Cảm nhận đầu khi trộn mì thì thấy siêu thơm mùi trứng muối ấy ạ, vị cay thì cay vừa phải, vị đậm đà, sợi mì to tròn, dai dai và ăn cực ngon. Đúng là trong tất cả mì trứng muối em thấy mì cay Nissin này là ngon nhất! Giá cho một cuộc tình trứng muối là 11k tại Circle K ạ. Highly Recommended cho những ai thích ăn cay nhưng không ăn được cay quá xem tiếp
Đây là suất 120k/ 1 người tại quán nướng gầm cầu. Mình đi 4 người là 480k. Vâng trong đĩa đã là suất 4 người để vào 1 đĩa
Thêm đĩa nộm 20k bé xíu và đĩa hoa quả (đĩa dưa chuột ) 20k.
Thật sự nghe tiếng lâu nhưng đang đi vào thì bị 1 anh lao ra chặn đường . Hỏi em vào ăn nướng à , đâm xe vào đây.
Khổ cái cả lũ lần đầu vào ăn ngu ngơ biết gì đâu. Nghĩ ăn ở đây rẻ mà nhiều nên nổi chứ và lúc thanh toán thấy muốn tiền đình.
Đắt mà ăn ngon mà no thì cx ok chứ thật sự mình ăn thấy cũng bình thường. Mà lúc về 2 đứa vẫn than đói phải đi mổ ốc tiếp mới no đc.
Nước thì 20k. Cốc trà tắc cx khá là to.
Tổng chi phí 4 đứa rơi vào khoảng 600k .
Tổng quan
Về dịch vụ thì khá nhiệt tình.
Đồ ăn ko phải đợi lâu.
Đô ăn thì cũng bình thường ko có gì đặc sắc quá
Ngoài ra ăn như này khá là bắn Dầu ,bắn tứ tung ( rát thật sự )
Không gian ngoài trời nên khá nóng và k có quạt. Cơ bản mình khá thích ngồi những nơi chill như thế nên cx k có vấn đề gì trừ bạn mình.
Nếu 150k/ người mà muốn ăn no với 1 nơi sáng sủa có điều hoà thì thêm 1 chút tiền nữa vào ăn buffe cho lành )) xem tiếp
[GÓC ĂN CAY Ở VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH]
Vâng, ngày rằm mà lại đi ăn “cay”, cay xộc cả não í các bác ạ ))
Vợ chồng em thấy nóng lóc cóc đu đưa nhau đi vincom cho nó mát. Đùa chứ nhà quê lúc đầu định ăn Thái Express mà sợ cay nóng nên quay ra Viet Street để ăn đồ cuốn, rau riếc cho mát, ai ngờ giờ về ngồi vừa cay, vừa nóng cả não
Nhà mình gọi 1 nem lụi cuốn, 1 thịt heo quay cuốn với 2 cốc nước.
Cả nhà hàng tổng có chưa đến 15 bàn, có 6 bàn đang ngồi cả bàn nhà em. Hỏi vì sao em nhớ á? Vì gọi đồ từ 7h30 đến 8h trên bàn vẫn trống trơn đồ ăn kèm theo có bát mà không có đũa. Nghĩ bảo quán đông thì còn thương chứ các bàn khác đồ ăn thì cũng ăn gần xong rồi mà mình vẫn chưa có nổi cốc nước để uống. Bảo nhân viên “bạn cho mình đồ uống trước cũng được để mình còn chờ đồ ăn” nhân viên dạ vâng rồi đến khi bàn ra được 1 món thì nước mang ra còn nhầm đến 2 lần chả biết có cay gì mình không mà cho mình cốc nước dừa bé tí toàn đá như uống dở
Tiếp đến, đĩa heo cuốn mang ra thì không có bún để cuốn kèm, em mới lơ ngơ hỏi thì bạn bảo luôn, chị ơi heo cuốn nhà em không có bún đâu ạ Ơ ơ ơ ??? Thế bún trong menu chỉ để minh hoạ thật hả bạn mãi sau thì nhà mình ngồi ăn cái đĩa thịt heo định xỉa răng rồi mới ra hỏi có muốn gọi thêm đồ không. Ơ ??? Chị ơi, đĩa nem lụi nhà em còn trong bếp mà chị???
Rồi đấy, cái nhà hàng này nó không cho ớt mà làm em cay cả buổi rau thì dính đầy mỡ như dùng lại, cốc nước dừa thì nhầm rồi đổi chắc húp bớt còn nửa cốc đầy đá
À, em phải review đồ ăn nữa chứ ) dù trong cơn đói cồn cào nhưng em vẫn cảm thấy không ngon nổi với 2 món đồ hàng này
Thịt heo thì bì cứng, cứng dai nhai mạnh là như nhai phải hạt sạn trong cơm í ạ Nem lụi độn gì đó vào thịt ăn cứ bã bã, nát nát em cũng chả mô tả nổi
Giá cả thì em không thấy đắt do địa điểm, còn phục vụ và chất lượng đồ ăn thì quá là phí tiền
Thôi thì lần sau ra Cuốn n roll ăn xong còn thừa rau gói về ăn bữa nữa, không thì ra Đội Cấn ăn nem lụi chứ cho tiền em cũng xin cạch cái quán này ạ
Bonus nốt )) đi ăn ở đây auto thanh toán thẻ, quét mã nhé vì chả có đồng tiền mặt nào thối cho khách, em ngồi mà khách nào đi ra mồm cũng lẩm bẩm “đã phục vụ lâu, thanh toán còn õng ẹo” ) xem tiếp
Combo gây thương nhớ của SV HAU, PTIT,...
Thiên đường ẩm thực Ao Sen có ti tỉ hàng đồ ăn ngon giá bình dân, nhưng tào phớ Ao Sen thì ít nhất các sv ở đây cũng đã từng thưởng thức r.
Bát tào phớ với đầy đủ trân châu, sương sáo, dừa khô tươi, vị nước đường thơm ngọt mà giá lại hạt dẻ: 6k. Bánh giò bthg thôi, kiểu bánh giò công nghiệp nhưng tạm chấp nhận, ăn kèm dưa góp chua ngọt giòn sật sật, là thức quà chống đói mỗi khi tan tầm.
Cô hàng vui tính niềm nở. Chỗ để xe hơi chật xíu
Bánh giò-tào phớ ngõ Ao Sen (cạnh The Alley)
6-14k
Cả ngày xem tiếp
nay có đi ăn linh tinh rồi mới vào đây ăn thêm 1 chút để gợi lại hương vị gà “mọng nước” mà thất vọng quá hic 5/10đ

xem tiếp
Trên đây chỉ là những cảm nhận của riêng em về Bancông thôi. Mn nên đi thử để có đánh giá và cảm nhận của riêng mình nhaaa ạ. Văn vở lủng củng quá nhưng cũng xin đc mạn phép review lại cho mn. Các bác đừng trách em nhé em xin cám ơnnn xem tiếp
Các bác có chỗ nào bán cơm chay đĩa ổn ổn hơn không ạ?! xem tiếp
30k - 60k xem tiếp
Tổng thiệt hại là 225k (gồm cả 10% thuế). Nếu có quay lại thì mình chỉ gọi há cảo và muốn thử món cơm thịt nướng vì hn ăn thấy bàn người Nhật bên cạnh gọi bát cơm trông ngon lắm còn ramen thì chắc cứ qua Haron thoi các bác ơii ) xem tiếp
Nói chung là đồ ăn ngon thì khỏi bàn, nhưng mọi người ở French Grill đều rất rất chuyên nghiệp và chu đáo. Các bác cố gắng tiết kiệm 5-6 củ khoai làm một bữa là có trải nghiệm để đời luôn ấy ạ cứ tin em JW thì đẳng cấp kphai nói rùi, hẹn hò nó cứ gọi là rực rỡ luôn nhé các bác xem tiếp
Đặc biệt là có ship cho bạn nào ngại ra nhà xem tiếp
Chè có 2 loại: chè hoa quả và sương sáo. Ăn xong nhân viên tự đi múc chè cho ăn, nước uống tẹt 10k/ người. Mình uống nước xí muội vì nó ngon và ngọt.
Thịt bò Haidilao ăn mềm và ngọt các bạn nên thử. Có nhân viên gỡ thịt ở miếng xương và bóc tôm.
Có chỗ cho trẻ em chơi + bánh kẹo ăn free + free khăn lạnh + nail free nốt.
Các món ăn có hình minh hoạ, món nào hết được ghi chú rõ, chọn bằng iPad hiện rõ giá và tổng tiền (chưa VAT). Món nào chưa lên thì cầm cái iPad đó lên nhìn sẽ thấy ngay.
Haidilao không có fanpage. Ai muốn đặt bàn thì mình có để ảnh bên dưới có SĐT nhé. Có phòng riêng đấy. WC thì dùng chung với Vincom.
(Ảnh thức ăn là ảnh gốc không chỉnh sửa) xem tiếp
Đã ai xem phim
1. Chỉ cần em hạnh phúc
2.nàng dâu bị nguyền
3.đại ca hoá soái ca
chua , review cho em voi xem tiếp
Hiện tại nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn chính thức mà mình ăn thì chỉ có 2 chi nhánh
-59. Hồ Xuân Hương quận 3
-27 Tú Xương quận 3 xem tiếp

Sắp tới là ngày kỉ niệm ngày cưới và cũng là sinh nhật chồng nên em muốn tìm 1 quán đồ Âu nhẹ nhàng, lãng mạn cho 2 vợ chồng
Các bác cho em hỏi ở đâu có set kỉ niệm hoặc combo kiểu như trong ảnh mà view đẹp với ạ?
Về rổ giá ổn áp và đồ ăn ok chút ạ
Em xin cảm ơnnn trc ạ xem tiếp
Ngày kỉ niệm thì đến đâu ???
Hôm qua là sinh nhật ny em và em thì được cái đồng bóng làm gì thì làm cũng muốn lồng lộn lên, nên là tìm chỗ để tổ chức cho anh ý.
Xong tìm thấy quán El Vino ở Quảng An, thật sự là từ lúc book bàn cho đến lúc ra về em cảm thấy hài lòng quá nên hnay ngoi lên giới thiệu, ai bảo em seeding thì zô tường em xem có đúng hôm qua em với ny tổ chức tưng bừng không nhá
Chuyện là em muốn ny bất ngờ, đặt bàn xong xuôi, hỏi có trang trí không thì nhà hàng bảo trang trí free theo yêu cầu Đỉnh lun. Xong hẹn nhà hàng là sẽ mang bánh với quà qua trước, kiểu tỏ ra là mình k chuẩn bị gì xong ny đến thì có quà mang lên bất ngờ í )
Khi bọn em đến,
Có anh nhân viên take care bàn em, bọn em gọi set 459k mà em sẽ rì viu bên dưới, nhưng em phải khoe dịch vụ đã. Đồ ra thì em có báo là lên quà cho em, 1 anh bê bánh được đặt hẳn ra khay gỗ luôn xịn vđ, ( bánh em mua ở Lily) và túi quà em là 1 chị khác mang. Ui tận tình thật sự kiểu cgiac được chăm như em bé ý.
Lên đồ đây:
Khai vị: bánh mì bơ với ( hình như) khoai lang chiên: đơn giản dễ ăn ạ
Salad gì đó em không nhớ tên, em đang giảm cân ăn nhạt nên thấy hơi đậm xíu hoy
Mực vòng + khoai chiên: cả 2 đều ngon nè, nhưng mà em thích chấm sốt tương cà ketchup ở nhà hơn, sốt ở đây kiểu sang chảnh quá ấy chắc k hợp
Burger bòoooooo: miếng bò dày đúng 3cm ạ kiểu chưa ăn ở đâu thấy cho nhiều bò thế ý ??? Mà bò đây ăn ngon nhắm
Đùi gà nướng xả ăn cùng mỳ ý: thịt gà là thứ em tâm đắc nhất bữa ăn, có 5 miếng ăn cm 4 miếng rưỡi thề nó kiểu ngon vãii ý không hiểu sao
Mỳ sốt kem thịt nguội: Có món này vì món cá trong set bếp đang hết, cũng ngon nhá trời ơi đến đây hãy gọi mì gọi mì ạ !!!!
Xong thì bọn em cắt bánh, nhân viên cũng mang con dao to ơi là to lên giúp chúng em, mang đĩa mang dĩa mới lên. Khoản này ưng nè trang trí các thứ đến đây đều free hết.
Thanh toán: tổng 481k ( + 5% dịch vụ)
Nhưng em thấy dịch vụ quá xứng đáng, lại còn view thẳng Hồ Tây iu nên có tips thêm ạ. xem tiếp
Quán cũng nhiều góc chụp. Chỉ cần biết căn góc và sửa màu 1 tý là có ngay ảnh đẹp Chúc các bạn sống ảo thành công xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây... Bài viết là trải nghiệm của mình ở Hải Phòng, còn nhiều điểm chưa đi mong mn chỉ thêm để có những chuyến đi khác trọn vẹn hơn xem tiếp
Chấm điểm toàn diện: 8.5/10 xem tiếp
[Góc review 2 trong 1]
1. Runam - 1 chút bâng khuâng giữa trưa hè
Cũng lâu rồi mình mới ngồi Runam. Chắc cũng phải 7, 8 tháng rồi. Thứ 3 vừa rồi mình với đứa bạn có vào Runam Vincom Trần Duy Hưng uống nước. Sau khi đánh chén no nê thì chỉ muốn tráng miệng chút gì đó. Hai đưa phân vân giữa Phúc Long và Runam nhưng nghĩ đến món bánh ngô thần thánh mà không kìm lòng được và Runam cũng vắng, order tại bàn, đỡ phải xếp hàng bất tiện như bên Phúc Long. Bạn mình thì chưa ngồi Runam bao giờ nhưng mình quảng cáo nhiệt tình, hết mình nên cuối cùng 2 đứa chốt hạ Runam.
Trước tiên là phục vụ. À mà thật ra chỉ có duy nhất vấn đề phục vụ thôi. Bọn mình vào quán tầm 12h30 gì đó, chờ khá lâu và phải nhắc nhở nhân viên mới được đưa menu chọn đồ uống. Mặc dù quán k hề đông. Và còn phải order sau 1 top khách đến trễ hơn, nhg mình tặc lưỡi chắc tại 2 đứa ngồi góc khuất, NV k thấy. Bọn mình chọn 1 trà cầu dừa xoài, 1 thanh long đỏ còn bánh thì quán báo ko có. Bạn nhân viên ok, đi vào, 10 phút sau quay lại báo quán hết cả 2 loại trà mình chọn. Chúng mình gọi sang 2 loại nước ép khác cũng báo ko có vì máy ép hỏng. Lúc này mình bắt đầu thấy hối hận r, nhìn sang PL đối diện vs ánh mắt tiếc hận, nhg ngồi cũng 20 phút rồi chả nhẽ lại đứng lên đi ra ko gọi gì, nên lại tặc lưỡi gọi 2 mía quất sả.
Bh mới đến giây phút bâng khuâng nè. Gọi mía quất sả đc 5 phút, bạn phục vụ bê ra 1 cốc CẦU DỪA XOÀI đặt xuống trước mặt !!!!!!!! Ơ ơ ơ, đứa b mình mới hỏi sao bạn order báo hết ? C vừa phải gọi mía. Bạn nam phục vụ cũng đứng hình mất 5s r hỏi: thế nếu bên e còn các c có muốn dùng ko ạ ? Thì bọn mình bảo nếu huỷ đc mía thì để cho bọn c. Bạn ý vâng r đi vào và không một hồi âm. Cuối cùng thì như ảnh mọi người cũng thấy rồi đấy: chúng mình ngồi uống 2 cốc nước mía (85k/cốc chưa VAT). Trong khi các bàn xung quanh vẫn có đồ trái cây ép uống, đặc biệt là CẦU DỪA XOÀI ??????? Cảm thấy thực sự thất vọng và phí tiền: nếu ra ngoài 2 đứa chắc 40k 2 cốc nước mía chứ ko phải 200k. Đồng ý 85k là vị trí, là dịch vụ. Thế dịch vụ ntn thì có nên tiếc tiền ko ? Mặc dù các b phục vụ 1 dạ 2 vâng, lễ phép và lịch sự, nhưng mình vẫn cảm thấy khó hiểu vì phong cách phục vụ ngã cây, chưa tỉnh ngủ này. Hay là do mình ko gọi đồ ăn trong khi đang là buổi trưa nên ko được hưởng dịch vụ hoàn hảo ??? Còn hơi xấu hổ vs đứa bạn nữa, đang quảng cáo hăng say là quán ok lắm lắm thì ... Bối rối thực sự ấy !!!
2. Chicken sunsoo
Vô tình mình thấy chạy quảng cáo trên FB là gà rán kiểu Hàn nên tối qua mình có tạt vào ăn thử. Vì cơm nước no say rồi nên mình chỉ gọi duy nhất 1 phần gà siêu cay đặc biệt. Như ảnh thì mọi người thấy suất này gồm gà và tokbokki. 1 phần như ảnh của mình có giá 209k nhé.
- về phục vụ: quán mở đến 11h. Mình vào lúc 9h45. Nhưng thấy nhân viên có vẻ uể oải lắm r. Bạn order khuôn mặt đằng đằng sát khí nhg nc vẫn nhẹ nhàng nên mình cũng thông cảm thời tiết nắng nóng mệt mỏi lại chạy bàn cả ngày chắc cũng mệt. Ny mình còn trêu là đẹp trai thì đc tha thứ . Lúc mình về thì bếp nghỉ rồi, còn mỗi a chủ ở lại chờ nốt 2 bàn khách thôi, nhg cũng vẫn nhiệt tình. Gói đồ thừa cho mình đem về rất cẩn thận và đang ngồi trông thì phi ra khỏi quầy tính tiền để mở cửa cho mình nữa.
- về không gian quán: khá đơn giản, chỉ như các quán đồ ăn nhanh thông thường thôi.
- Về menu: quán gà mà nên chủ đạo là gà, cũng đa dạng món, cả cơm và lẩu nữa.
- Về chất lượng món ăn: gà tươi, có khoảng 8 miếng cả đùi và lườn được chặt miếng vừa ăn, sốt vừa miệng, có thêm bánh gạo nên đỡ ngấy. Phần gà này nếu 2 ng ăn ít là no luôn rồi. Gọi là siêu cay đặc biệt nhưng mình thấy cũng cay vừa ăn thôi; nên những bạn ko ăn được cay vẫn có thể ăn đc.
Chốt lại chấm quán: 8,5/10. Chắc chắn sẽ quay lại.
Quán ở 18 Ngô Quyền- ô tô, xe máy đều có chỗ đỗ. xem tiếp
Dù sao, “7 thi thể” cũng không phải là một phim dở. Nói chung là xem được, mạch phim nhanh, dễ theo dõi, hình ảnh đẹp, tươi sáng. Phim giải trí nhẹ nhàng, thích hợp cho những người thích thể loại điều tra phá án. xem tiếp
Đấy!!! Đồ ăn ngon, không gian đẹp & lịch sự. Nhân viên bạn nào cũng rất nice. Đúng mỗi chị QUẢN LÝ muốn làm mẹ thiên hạ )) E nghĩ chắc chị phải có họ hàng gì vs chủ nên mới dám có cái thái độ chợ búa đấy vs khách chị ạ. Chứ 1 người đứng đầu có học thức của 1 nhà hàng sang trọng giữa phố lớn của thủ đô sẽ ko bao giờ có cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp như chị đâu. xem tiếp
phí tiền
Nay mình có đi nhà hàng đc cho là 4 hay 5 sao gì đấy vì ham khuyến mãi - khuyến cáo mọi ng k nên thử k phí tiền
Về nhà hàng thì sang chảnh đẹp và rộng đi lấy đồ ăn mỏi chân luôn,nv ok
NHƯNG đồ ăn quá tệ với cái giá và cái tiếng 5 sao
Tôm thì nát k được tươi ăn bã bã,thịt cá sấu thịt thỏ khô, shuishi thì nh cơm đã thế cơm thì khô ăn nhạt nhẽo
Dù nói là 200 món nhung shushi đã khoảng 20 món bánh ngọt đồ tráng miệng cũng mấy chục món tính ra chag có gì mấy
Được steak thịt mềm nhưng k bằng các quán bên ngoài pizza và mì ý cug vậy
Mình ăn cái gì cũng k thấy ngon cái j cũng có cảm giác nguội lạnh khô cứng bình thg đi ăn bufet toàn mấy tiếng mới về mà ở đây chán quá hơn tiếng đã về r xem tiếp
Mng gọi vào sdt chị chủ quán
0965659668
Hoặc đi xe đến đối diện hubway 8 nhìn bên đối diện có khách sạn Phương Linh số 55 Hồ Xuân Hương rẽ vào ngõ bên cạnh sát khách sạn đi thẳng 1 đoạn là đến ạ xem tiếp
Trước đi học về cứ combo 5 xiên + 1 cốc kem chanh này là phè phỡn, thoả mãn kinhh lên được
Rổ giá bây giờ khoảng từ 2k - 5k, đa số hàng xiên nào cũng có xem tiếp
Quán kem trên đường Hoàng Ngọc Phách ạ ^^ xem tiếp
Ai xem trợ lý hết ý rồi ạ. Cho e xin review ạ xem tiếp
xem tiếp
ĐI ĂN KEM VUI NHA MỌI NGƯỜI, GẶP CHUYỆN BÌNH TĨNH ĐỪNG QUẠU, KEM CỐM TRÀNG TIỀN VẪN ĐỈNHHHHH HIHI xem tiếp