( Góc phản ánh )
23h tối nay mình ra circle K NQĐ thì gặp cảnh này. Thấy có 3 hay 4 bạn thanh niên ngồi ăn mang đồ vào rồi làm đổ trà sữa ra sàn nhà. Và cứ thế đứng lên đi về. Mình với bạn đi ra để tìm chỗ ngồi nhưng vì quá bẩn nên bạn mk lại phải lấy chổi ra lau lại chỗ này. Ko muốn nhờ bạn nhân viên vì thấy các bạn đang bận.
Thật sự là thỉnh thoảng thấy lại có những vụ vô ý thức của khách hàng như này trên nhóm nhưng mà vẫn thấy khó chịu vì cách hành xử như vậy.
Các bạn mang đồ ăn vào ( cốc trà sữa còn nguyên trên bàn) trong khi đó trên bàn ở CK có biển vui lòng ko mang đồ ăn vào. Đã thế còn làm đổ đồ ăn nước uống đó ra và không thèm dọn.
Mong bạn nào còn thiếu ý thức như vậy thì nên suy nghĩ lại ạ !!! xem tiếp
[GÓC TÌM CHUỘT BẠCH]
Món gà bóng đêm của các mẹ đã có mặt tại Aeon Mall (tên của nó là gà bóng đêm thật nhé) . Giờ đây vợ các ông không cần phải đoảng thì các đức ông chồng cũng đã có thể ăn món gà trong truyền thuyết này. Quan trọng là ông nào dám thử cho t xin cái review chứ t nhìn thôi là hoảng lắm rồi
P/S: theo nhân viên ở đây bảo thì lớp "bóng đêm" bên ngoài là cacao nhé mọi người(mọi người vẫn bảo là tinh than tre, ko biết là cái nào) . Cơ mà vẫn quá kỳ lạ để ăn thử xem tiếp
Đi qua Chapel mình nhất định đòi người yêu cho vào bởi vì quán đẹp, bánh đẹp
Khi mà ăn miếng bánh đầu tiên mình cảm thấy rất thất vọng, bánh khô, nhạt và ngậy
Đồ uống thì mình gọi nước chanh và chanh leo và tiếp tục thất vọng lần thứ 2
Nước chanh của mình thì vị đắng nhiều hơn nhiều hơn vị chua, nước chanh leo thì người yêu mình đánh giá là không ngon bằng tự pha
Thêm 1 điểm trừ là đồ rất đắt
Cafe hay các trà khác mình k uống nên k đánh giá được
Các bạn có góp ý gì không ? xem tiếp
Dành cho các bạn hay ăn đồ chay giống mình
Mình là người con theo hướng Phật, nên cũng hay đi ăn chay, đặc biệt là ngày rằm và mùng 1 ( âl). Đã đi thử khá nhiều quán, nhà hàng chay. Nhưng đây có lẽ là địa điểm buffe chay mà mình ưng ý nhất
Về không gian : cũng không quá rộng, nhưng sạch sẽ và tĩnh tâm vì nhạc thiền mở
Đồ ăn : đa dạng món , từ đồ tráng miệng, nước uống đến đồ ăn chính : bánh bao, há cảo, chè, hoa quả,....
Nhân viên : ac nhân viên nhiệt tình, lịch sự ạ
Giá cả : em đi buổi tối, hình như là 119k/ người sao ý ( vì bạn e trả tiền nên k nhớ rõ)
-----------
Địa chỉ : Nhà hàng buffe chay Hương Thiền - 261 Xã Đàn xem tiếp
[GÓC BÌNH THƯỜNG]
Thấy mọi người review Popeyes ngon các thứ nên đi ăn thử. Thật sự theo mình cảm nhận thì thấy nó cũng bình thường và k có j thần thánh như các bạn review à mình ăn combo xmas 3 người , 2 miếng gà sốt chanh 3 miếng gà k xương 3 coca 1 burger tôm với 1 cải trộn , mình có up size khoai tây tổng hết 190k à mình đc tặng thêm quyển sổ như hình trên!
Nhưng mình đi có 2 người nhưng mình gọi combo 3 người cứ nghĩ là miếng gà sẽ to và ngon lắm nào ngờ 2 miếng gà sốt chanh thì toàn thấy da là da thịt thì đc một tí còn toàn thấy xương là xương còn 3 miếng gà không xương thì ăn k có j đặc sắc và theo khẩu vị mình thấy thì k ngon , còn cái cải trộn thì ăn ngọt lợ lợ hơi khó ăn chắc do mình ăn k quen. Còn burger thì ăn cũng bình thường nốt k muốn nói là không ngon phần vỏ burger thì có mùi gì đó hơi rẻ tiền và khô toàn bộ combo này mình chỉ thấy oke nhất là khoai tây không xứng với giá tiền của nó . Ăn xong hai đứa vẫn chưa thấy thấm thía j chắc là do mình ăn lắm chăng
Với số tiền đấy mình có thể mua hai phần gà sốt phô mai của lotte ăn no căng thôi đành trung thành với gà sốt phô mai của lotte vậy xem tiếp
Trước em chỉ trung thành với bún đậu Nga số 1 Phan Phù Tiên - mắm tôm ở đó ngon nhất quả đất nhưng quán đóng cửa 1 thời gân, giờ mở lại nghe đâu đã đổi chủ.
Xin cả nhà địa chỉ quán bún đậu ngon, ở khu vực thanh xuân, đống đa càng tốt ạ. xem tiếp
Để 7/10 điểm. nhưng SẼ QUAY LẠI để ăn gà và pizza. Mình cũng thấy đa số mn cũg hay gọi những món khô. Chắc sẽ ngon hơn. Món Gà Mật Ong gì đó có vẻ là món Must Try xem tiếp
Chào các mày. Nằm vùng trong nhóm đã lâu mà hôm nay mới dám lên đây review cái món bún ở khu tao
Tao hiện sống ở khu Nhổn, và nghiện các món bún gê gớm ấy. Nhưng đi ăn bún nhiều chỗ mà thấy bún chỗ t vẫn cuốn nhất các mày ạ. Trong hình là 1 bún chả và 1 bún thập cẩm nhá ( tao chụp dìm thôi chứ ngoài nhìn ngon vd ấy )
Nước chấm bún chả thì chuẩn vị cực. Ngọt ngọt cay cay. Còn cái món bún thập cẩm thì nước dùng đậm vị, vừa miệng mà nhân đầy đủ thôi rồi : đậu, thịt, trứng cút, rau sống và măng ớt free ăn kèm (còn nhân gì nữa t không nhớ vì tao ăn bún chả ) Nhưng 30k cho 2 bát bún này và chất lượng như tao thấy thì dám cá bọn m tìm quanh Hà Nội không thấy đâu .
Địa chỉ quán: đường dẫn từ cổng phụ đại học Công Nghiệp Hà Nội vào làng Nguyên Xá, đối diện quán lẩu nướng. Ở đó có 3 quán bún, chất lượng thì t thấy ngang nhau vì ăn cả 3 rồi
Quán mở từ tầm 9-10h sáng đến chiều tối nha các mày ^^
Chắc tại khu tao xa xôi quá nên chả thấy bài review nào nên hôm nay tao xin phép ad và các mày cho tao khai bút.
Thân gửi hội mê ẩm thực xem tiếp
( góc hơi chê)
Phở 3Express 111 Khâm Thiên.
Em đọc thấy mọi người review toàn khen đoán chắc ăn tại nhà hàng mới ngon chứ gọi về ko ăn nổi luôn thật sự. Nước mắm toen hoen 1 tí. Phở dai nhoanh nhoách vì quá nhiều dầu. Nước sốt tim cật ăn bình thường ko đặc sắc. Được phở cuốn cũng ok. Phở xào bò nhạt. Phở xào nấm cũng nhạt và mỡ. Thêm 2 lon coca tổng cộng hết 423k em thề với số tiền này vào Hưng Bền Ngũ Xã ăn đã mồm mà ngon hơn. Phở chiên phồng của Hưng bền gọi về vẫn giòn mà ko mỡ nhoét ra như này đâu ạ. Ko dám chê đắt hay rẻ vì tuỳ vào mỗi người. 4 người lớn ăn ko hết một nửa vì quá mỡ. xem tiếp
[GÓC XIN ĐỊA CHỈ]
Mùa đông lanh lại lên cơm thèm, bánh bột lọc nhân tôm có nước ăn kèm, có bạn nào biết chỗ bán ko ạ? Cho mình xin địa chỉ với xem tiếp
Cấp cứu!
Công ty em đang có buổi họp leader ở Flamingo Đại Lải. Sếp em vừa giao cho em nhiệm vụ tìm chỗ ăn tối nay, trưa nay và ngày mai thì bọn em ăn buffet ở trong resort rồi, cần tìm chỗ ăn tối ở bên ngoài. 5000 anh em thông thái cho em xin review ăn gì sang sịn mịn gần Flamingo với ạ.
Em đội ơn 1000 lần ạ.
P/s: Ảnh ăn trưa ở đây khá ok ạ, em cần tìm chỗ ăn ngoài cho anh em thay đổi ạ. xem tiếp
Xin chào, lại là toy đêi!
Mùa này chỉ có ăn lẩu là hợp nhỉ, bởi vậy đã béo lại càng béo.
Hnay được các chị dẫn đi ăn 1 quán mới ok cực kì các bác ạ.
SÔNG QUÊ - tầng 1 chung cư Mandarin.
Thôi đi nhanh vào vấn đề nhé:
- mình gọi nem ốc và lẩu cua bắp bò thêm sườn sụn.
- Nem ốc ngon, nước chấm cũng vừa vị, với ai ăn nhạt có thể ko cần chấm để đỡ bị mặn.
- Lẩu thì nó xuất sắc khỏi nói, biết thế khỏi gọi thêm sụn vì mải ăn sụn nên bắp bò dư hơn nửa đĩa.
- Rau lẩu thì cực kì nhiều nhé, 1 mâm rất nhiều loại rau và toàn rau ngon í.
Duy chỉ có 1 điều là hoa chuối hơi ít, nếu ko muốn nói là rất ít, chắc do ngta tập trung vào những loại rau khác.
Giá lẩu thì same same như nồi này, tầm 5-6 người ăn là vừa ah. M đi 4 người mà k xin thêm nước lẩu mà cũng ko ăn hết nữa.
Nhà hàng cũng có nhiều món lắm, menu dày cộp nên thôi mình cũng ko chụp nổi.
Vẫn recommend mn nên thử. Kính hội. xem tiếp
Còn về đồ ăn em thấy nước dùng ngon đậm đà có vị thanh và vị béo vừa phải .ncl ngon. Nhưng em nghĩ điểm chủ chốt nhất của ngon đó là họ để mình đói quá lâu nên lúc ăn mới thấy ngon như vậy
Từ đây ăn để biết chứ k ghé quán lại lần 2 đâu ạ . xem tiếp
Quán quen của 2 vợ chồng nhà ỉn! lần nào hai vc đi ăn về là núng na núng nính luôn
mình nghĩ mọi người nên thử ở đây, 57 Tô Hiến Thành, Phát Kí Mỳ Gia. mỗi người khoảng 150k-170k ( 2 vc ăn cực khoẻ đó) đi càng đông thì gọi được nhiều món hơn và cũng rẻ hơn ! bánh cuốn ở đây ngon tuyệt

xem tiếp
Các bác ơi cho em hỏi một suất thế này 220k là hơi đắt đúng ko ạ.
Ăn mà cảm giác hơi điêu điêu thì phải.
Không phải ngta ghi nhầm gì đâu ạ. Em có tỏ thái độ hơi buồn bực và được bớt 13k tiền nước . Đầu năm nên vẫn phải hiền
Em không hỏi giá trước vì vẫn đặt niềm tin vào review của một food reviewer nào đó ,em nghĩ tầm trên 100k một chút thôi nhưng không ngờ nó lại ....
Em post lên đây để mọi người cảnh giác đi ăn nhớ hỏi kĩ giá tiền chứ em thấy suất đầy đủ ở đây vẫn 40k mà khs thập cẩm lại độn lên thế. xem tiếp
<Góc hỏi thăm>
Em đang lên cơn thèm bánh tôm :"<<
Nhưng mò lên Hồ Tây thì hơi xa quá, các ac trng hội có thể review cho e xin 1 vài đc bánh tôm ngon ở quanh mạn ngã 4 sở trở về Hà Đông đc ko ạ :"< Để chiều e triển luôn. vật lắm rồi ạ TT. xem tiếp
Có quay lại không? Chắc chắn là không do món ăn không hợp khẩu vị với mình. xem tiếp
[Góc review] Tokbokki - Vons Chicken 126 Trung Hoà, quận Cầu Giấy.
Trời lạnh này mà ngồi bên chậu Tokbokki to hơn mẹt này cùng bạn bè quây quần thì còn gì bằng
Đồ ăn: nhìn chung giá cả khá cao, tầm từ 200k trở lên và menu chuyên về các món gà rán (mình chưa ăn nên chưa thể nói gì được)
Về TOKBOKKI:
Một lần vô tình thấy trên insta về chậu (xin phép gọi là chậu) Tokbokki là lạ này nên mình tìm quán và vào gọi đúng món này^^ Mình đi 2 người Một chậu như ảnh có giá 300k (gồm: Tok, chả cá, xúc xích, lớp phô mai phủ, rau bắp cải) + 50k mì Udong mình gọi thêm (các món khác trong ảnh là đi kèm cùng món và không mất tiền nhé^^), có nước lọc mát uống miễn phí để tránh ăn cay quá p uống nhé
~Phần mình ăn trong hình là đều nhau (vì lúc gọi món nv sẽ hỏi b ăn nhiều bánh Tok hay nhiều chả cả hơn hay xúc xích), lớp phô mai phủ trên nếu b ko thích ăn thì báo lúc gọi món để tránh quán cho vào nhé
~Lúc nv đem ra mình cứ nghĩ là chậu thì to mà ruột được ít í(vì nhìn vào nó chỉ được 1/3 chậu thôi:))Nhưng ko! Thật sự nó rất nhiều so với sức 2ng ăn vì mặt chậu sâu và bè ra: bánh Tok mềm, dai dai dẻo dẻo, to hơn loại bánh Tok thường hiện nay, Chả cá thơm, mềm, dài, bản to dẹt nhưng ko mỏng, ăn đã lắm lun mn à xúc xích nhỏ, dai nhưng mình ăn thấy ko có gì đặc sắc cho lắm:)
Nước dùng thì sệt nhưng ko đặc nhé: cay xé(mình gọi cay vừa rồi đó),ngọt vừa phải mà đậm chất tương hàn quốc, khác hẳn so vs những quán bán bánh Tok hiện nay@@
khuyên mn nên ăn cay ít, những ng nào ko ăn đc cay thì ko nên gọi cay vì thực sự cay lắm lun, kiểu cay xé như mỳ cay cấp độ í
Lớp phô mai ăn cùng Tok càng tăng độ béo, thơm của Tok Nhưng vì mải chụp ảnh nên mình ăn muộn tý nên lớp trên bị nguội và đông nhanh lắm, ăn không đc dẻo,dai, nhanh ngậy nữa:”( Thiết nghĩ dưới chậu bắc cái bếp hâm nóng thì đồ ăn sẽ giữ đc nóng lâu hơn
Mn có ăn nên ăn ngay, đừng theo chụp mà quên ăn như mình
Về phần mỳ Udong b bảo nv thêm vào lúc gọi món nhé^^ Sợi mỳ tròn, to dài, dai vừa phải ăn đã lắm mn
và có 2 loại cho thêm là mỳ tôm Hàn và mỳ Udong
~> mn nên thêm 50k mỳ Udong vừa lạ, vừa ngon^^
Món ăn kèm như hình là củ cải muối chua chua và trứng hấp nhạt nên ăn lúc nóng-> 2 món này kết hợp cùng bánh Tok ăn đỡ ngán nhé=)) Nước lọc mát uống đỡ cay
Quán: rộng rãi, ngay mặt đường, không đông người, không gian có vách ngăn tạo khu vực riêng cho mỗi bàn, nhưng vì thế hơi khó gọi đồ:”((
Nv nhẹ nhàng, nhiệt tình:))
=>Nhìn chung mn đến quán VONS nên thử chậu TOK một lần, nên tầm 3-4 người (2ng ăn không hết đâu, có hết là ăn gắng và ngán lắm) và nên ăn nhanh kẻo nguội ko thì phô mai và Tok nhanh đông và cứng hơn xem tiếp
P/s: Cũng phải nói nhiều người đi ăn buffet cái gì cũng lấy đầy lấy rõ nhiều xong ăn ko hết trong khi ng khác đến sau muốn ăn thì lại ko có ))) các nhà hàng nên có chế độ ăn ko hết thì phạt tiền sẽ tránh lãng phí thức ăn vs khách hàng có ý thức hơn.
Cảm ơn mn đã xem đây là ý kiến cá nhân của mình ạ xem tiếp
Top 4 khách sạn view đẹp đừng bỏ lỡ tại SaPa
1.Gem Sapa chỉ từ /phòng/đêm
2.Phương Nam Hotel chỉ từ /phòng/đêm
3. Lacasa Sapa chỉ từ /phòng/đêm
4. Charm Sapa chỉ từ /phòng/đêm
Ưu điểm: gần trung tâm, view đẹp, giá rẻ,
Ib trực tiếp ngày đi, số lượng người các bạn nhé
Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào ngày đi ạ
Hotline: 0969653901



xem tiếp
Quả xôi dừa này mua ở đâu vậy các bác??? Mình tìm trên now mà k thấy! Nếu có ở khu vực quận 2 bà trưng hc đống đa thì cho mình địa chỉ với!!! xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
Chào các mẹ.
Chả là hôm qua lần đầu đi ăn thử buffet Cua ở Miss Cua 51 Hàng Bồ vì có chị bạn kêu đi ăn rồi cũng ok lắm. Vậy mà không thể tin nổi. Bọn mình đến lúc 7h15 (bàn 4 người). Lượt đầu gọi 2 cua hấp, 2 rang me được 1 lúc thì mang ra 2 con hấp. Cua ọp ơi là ọp. Đợi nửa tiếng sau giục thì mang được thêm 2 con rang me. Mình thấy đợi lâu nên gọi luôn 4 con hấp khác luôn. 8h30 thêm 1 đứa bạn mình đến còn chưa có cua. Hỏi thì đợi mòn mỏi thêm nửa tiếng nữa mang thêm được 3 con hấp. Không nói đến ọp mà còn bị bẩn đen xì. Đợi cua lâu quá thì tụi mình đành gọi lẩu để ăn trong lúc chờ đợi. Lẩu mang ra thì mang mỗi nồi nước lẩu không. Lúc sau mang được 5 khay nhỏ. Một khay được 4 miếng thịt ba chỉ bò, 1 khay nữa được 4 miếng đậu phụ, 1 khay nữa đc 4 miếng râu mực, 1 khay được 2 con tôm, 1 khay được 4 lát thịt sườn sụn. Nói là lát thì nó mỏng như 1 tờ giấy đúng nghĩa đen. Bàn thì 5 người mấy đứa cứ ngồi nhìn nhau mà cười trêu nhau: chắc giờ này mới đi bắt cua, mua rau, abc... Xong phải tự đi lấy bát đũa muôi thìa. Trong khi quán tối qua được 5, 6 bàn. Nhân viên thì hơn chục người cứ đứng chơi đùa nhau mà không hiểu sao ko phục vụ. Gọi thêm đồ lẩu vì thấy ít quá thì bê ra đc 5 khay như trên nữa. Chắc bếp mặc định bàn 4 người. Không thể hiểu nổi.
Mang tiếng 436k/ người nhưng tính ra mỗi ng ăn không được nổi 2 con cua. Mấy món hấp, rán thì nguội ko thể nuốt nổi vì tanh. À có ăn đc mỗi ng 2 con hàu nướng phô mai. Lần đầu tiên trong đời đi ăn buffet về bị đói. Đã cáu xong ra ngoài thanh toán nhân viên còn hét với theo "nhà em hết khuyến mại rồi các chị ạ". Ơ thế hết khuyến mại thì phục vụ như vậy à? Đứa bạn mình thì về bị đi ngoài cả đêm qua. Khổ thân con bé. Nói chung là không bao giờ dám quay lại. xem tiếp
Ngắm bình minh thì không ngắm, chỉ mải mê chụp chị Tây mặc váy cưới ở Bagan.
Sau này giàu, rủ anh chồng qua bên này ngắm bình minh làm mấy pô ảnh bình minh khinh khí cầu bay rợp trời như này chắc phê phải biết nhỉ?
xem tiếp
[GÓC QUÝ LẮM MỚI CHO]
Mình đang có 3OO mã giảm giá khách sạn trị giá 150K cho mùa Tết này.
- Hạn đến 31/1/2019. Đặt cho bất kỳ thời gian nào cũng được.
- Áp dụng với khách sạn toàn quốc.
Bạn nào cần thì để lại email nhé. Mình sẽ gửi mã cho từng bạn nhé.
xem tiếp
(Góc chê và hơi khen)
Thấy các b review quán mới D’Maris ở Lotte Mipec nên hôm nay cũng đi ăn thử:
- Khen:(8d)nhà hàng rộng, đẹp. Nhìn cái bàn cái ghế của nhà hàng BF thì đẹp hơn mấy chỗ khác mình đi ăn. Có cả phòng riêng kiểu VIP, có chỗ rộng cho đòan đông! Ưng cái kiểu sét up các quầy đồ ăn rõ ràng từng khu và nhìn cũng đẹp mắt, sạch sẽ. Món ăn cũng khá đa dạng, nhìn thích mắt nhất là khu sushi, khu đồ tráng miệng! Chắc trẻ con thích khu này lắm
- Góc chê: (6d) do ăn không tươi, nhìn các quầy nhiều đồ ăn mà mình nói thật không ưng gì ngoài mấy đồ tráng miệng bánh ngot và hoa quả! )
Đồ hải sản: ăn thử tôm càng xanh, ghẹ: mấy món vẻ sang chảnh và không thể nuốt: tôm để đông lạnh đến quắt cả vào, bóc tôm ra toàn đầu và ăn chán lắm. Ghẹ mới sợ: bở lắm và tanh dã man. Có ra lấy cả hàu nướng phô mai, thấy để trong cái khay có hơi bốc lên tưởng nóng mà cầm vào nguội tanh. Xong muốn ăn nóng ngẩng đầu lên trên quầy hỏi em gái đứng trong đó là em ơi có thể nướng lại cho nóng được không? Thì đoạn này mới bực, b đó bảo: không lạnh tanh xong mặt cứ kiểu vênh vênh, mà may quá có b nam đứng bên cạnh trong quầy ấy mới quay ra hỏi anh muốn nướng lại cho nóng ah anh đưa em nướng cho!
- Sashimi có 3 loại: lúc đầu ra lấy thì cá hồi ko tươi, như kiểu cắt lâu rồi hoặc từ hôm qua, cá ngừ thì rõ là đông lạnh miêng cứng và khô lắm. Lúc sau ra lấy thêm 3m cá hồi thì mới thấy tươi đấy.
- Đồ Âu cũng có mấy loại pizza, mỳ y. Ăn thử lasagne thì thấy hơi chua mà ko thấy thịt và phô-mai đâu(o giữa các lớp lá mỳ).
- Salad thì ko thích loại nào mặc dù thấy nhiều loại đấy! Salad cá hồi nhạt ko hề có vị gì, Salad măng Tây thì cứng và già.
- Mấy món nhiều lắm mà m ko thấy ấn tượng với món gì, kiểu nó cứ bình thường ý! (Kiểu như bf sen. )
- mấy đồ chiên để ra trước nên lúc ăn ko ngon vì nó ỉu mất rồi
- giá cả thì hơi chát nhé: ăn trưa mà 386k, tối 517k ngày thường, còn cuối tuần con đat hơn y. (Có hỏi bạn phục vụ là tối có gì thêm ko b ấy bảo ko!)
- Được cái nv hay dọn bàn
- quay lại hay không: không vì gia cao mà ko có món gì hấp dẫn và ngon để kéo mình
Mà thấy toàn khách Hàn đến ăn! Thấy nhà hàng vắng khách lắm trưa nay tầm 40 khách thôi mà nửa là ng Hàn ăn rồi)
Kính hội!
xem tiếp
[ Góc ưng ]- Nướng Gầm Cầu
- Mình đi 2ng gọi 1 đĩa thập cẩm 300k ( ba chỉ lợn, nầm, sụn, bò ( bò ít ), nấm, khoai lang, hành tây, ớt chuông, đậu bắp, bí đỏ ,.. , 2 bánh mì, 1 củ đậu, 1 ca trà đá, 2 kim chi . Tổng hết 340k ăn k hết và rất ưng ý
- Thịt tươi tẩm ướp vừa, thịt bò hơi ít dc tầm 6,7 miếng. Củ quả ăn kèm và rau cũng tươi và sạch. Bánh mì ng ta nướng sẵn, tẩm đường ăn ngọt ngọt khá ok. Nước chấm đa dạng và vừa miệng, kim chi bình thường k cay, chỉ chua thôi. Mình ưng thịt nhất vì mềm , tươi, sạch sẽ. À củ đậu chấm vs Muối ô mai luôn nhé )
- A chủ quan niềm nở và vui tính, chủ động thay bếp và điều chỉnh lửa cho mình, phục vụ nhanh và thoải mái vì lúc ấy quán cũng khá vắng
- Mình k nhớ tên quán , chỉ biết trong ngõ và bàn ở quán là inox, gần quán cắt tóc, các quán khác là bàn nhựa. K quá đặc biệt nhưng mình thấy ăn rất ổn và chu đáo .
Mới đầu mk chụp chơi chơi up story thôi chứ k định up lên hội nên mới chụp qua loa như thế kia ) xem tiếp
(Góc khen)
Mùa lạnh này ăn mì vằn thắn thì quá hợp ạ, dù FA cũng đủ ấm bộ lòng.
Đ/c 103 C1 tt Nam Đồng - mỳ vằn thắn Linh ( cuối Ngõ 82 phạm ngọc thạch)
Bát mì đầy đặn, nhân gồm há cảo, tôm, thịt, trứng,...nước dùng cho thêm tí giấm là chua ngon vừa đủ.
Giá 35k, quán có bán cả bún thang, há cảo cũng 30-35k.
Ảnh mình chụp lúc mới mang ra và lúc sau cả ăn cả nghịch đt nên chụp thêm
P/s tối nay, ông ny tự nhiên thèm mỳ vằn thắn, 2 đứa hí hửng đi ra quán thì đệch 20h 25 nhé, cô bé phục vụ said quán hết mì xem tiếp
Có ai biết chỗ nào Hà Nội bán món này không ạ ? Cho e xin địa chỉ với em cảm ơn ạ xem tiếp
Nếu bạn là ng sợ béo và thik thưởng trà,thì 1 set này trong những ngày đông bên cạnh bạn tâm giao thì quá tuyệt vời,mình có ghi địa chỉ từng quán ở mỗi ảnh:) xem tiếp
[góc kiểm chứng] - Hải sản Joenbok - Hàm Long
Hôm trc có bạn nào mới review quán này hải sản nướng kiểu Hàn Quốc nên hnay 2 vợ chồng trốn con đi ăn luôn.
Về đồ ăn: Hải sản ở đây nhiều con lạ hơn ở các quán khác (hà râu, hai cùi, sò mai, sò trắng, sò đỏ...) 850k/ set nướng như hình (set nhỏ cho 2 người ăn ko ít ko nhiều). Hải sản tươi lắm mấy con ko tẩm ướp vẫn thấy ngọt ngọt tuy có con hơi bị sạn. Đồ tẩm ướp thì có vị giống vị của tokbuki và phô mai j đó - bình thường. Có món ngon là cơm nắm hàn quốc nắm với rong biển 60k/ đĩa ngon lắm. Có một số con đc gọi thêm trong menu như bào ngư, sò điệp, tôm nhưng nếu bạn muốn ăn thêm con khác ko có trong menu cứ mạnh dạn hỏi nhân viên, vc mình gọi thêm hà râu cũng ok.
Free dưa chuột, kim chi, đậu (lúc mình ăn thì bị hết đậu)
Về cơ sở vật chất: trông giống giống mấy hàng nướng trong phim Hàn, nhạc Hàn quốc toàn Big Bang... ánh đèn cực phù hợp cho việc cúng facebook, đồ ăn nhìn hấp dẫn. Nhân viên từ anh chị chủ cho đến chạy bàn và cả mấy bạn nam cạy vỏ trong quầy đều như Hàn Quốc.
Về phục vụ: 10 điểm luôn, nhân viên đông, nhanh nhẹn, có tâm. Ăn nướng tại bàn mà ko cần động tay luôn. Ăn đồ nướng ko có tí mùi nào ám vào người. Em nv phục vụ mình xinh vãi mà k dám chụp ảnh
Điểm trừ: menu chỉ ghi set nhỏ/vừa/ to chứ k biết có con j ở trong và bn con.
Đang được giảm giá 15% và kmai 1 chai rượu Jinro Soju vị Mận hoặc Nho. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các reviewer cho em xin chút tư vấn về địa điểm thưởng thức Nem nướng Nha Trang ngon tại Hà Nội với ạ >< xem tiếp
Mỗi căn nhà mang một hình dáng khác nhau như bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên và tất cả được nằm trên cao tạo nên nét đặc trưng của SAPA JADE HILL RESORT.
Quên khách sạn ở Sapa đi, đến Sapa Jade Hill resort & Spa mới là chuẩn
ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN GIẢM #15 % KHI BOOK PHÒNG TẠI SAPA JADE HILL RESORT
Hạng Deluxe view thung lũng - Gía
Hạng Deluxe Bungalow view núi - Giá
Bungalow Thung lũng - Giá
Bungalow toàn cảnh - Giá
Mountainside Villa Giá
Plum Garden Villa Giá
Biệt thự Nhìn ra Toàn cảnh Thung lũng: Giá
% GIÁ PHÒNG
Bao gồm ăn sáng và thuế phí.
call 0983899260 để được tư vấn, báo giá ưu đãi ạ
gcat xem tiếp
Hang múa một chút haha
E lười chỉnh ảnh quá,ko có hứng chỉnh gì cả sống ảo khó thật đấy kakaa
Mà đây là phần 1 còn có phần 2 nữa nhé xem tiếp
Nói chung cá nhân mình sau khi ăn thì vẫn quyết định quay lại trong thời gian sắp tới để ăn thử các món khác ở đây nữa. Hihii xem tiếp
MỘC CHÂU – HOA MƠ NỞ TRẮNG TRỜI
Mải mê, đắm chìm trong “ Thiên Đường” hoa mận nở trắng trời. mùa hoa y như chiếc thảm bông tinh khôi giữa rừng và núi. Sẽ thật hạnh phúc khi đứng giữa rừng mận đang nở cùng với những người bạn, người thân yêu quý.
Nào nhanh tay book phòng lên Mộc Châu cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời này nhé.
CHO CÁC TÍN ĐỒ HOA MƠ TRẮNG
1. Mộc Châu Arena Village Phòng Deluxe Container /đêm/2 người
2. Thao Nguyen Resort Standard Twin Room /đêm/2 người
3. Mộc Châu Top Hill /đêm/2 người
4. Fairyhouse Moc Chau /đêm/2 người
5. MAMA's House #466/đêm/2 người
Giá đã bao gồm ăn sáng, thuế phí
Báo giá ngày thường, giá có thể thay đổi phụ thuộc vào ngày đi 0983899260 cho mình ngày đi để được báo giá chính xác nhé ạ
kpqn xem tiếp

Mùa đông nếu bạn ở xa thì đừng ăn quán này kẻo nghiện.
Măng chua cay tê lưỡi, kết hợp với thịt ngan đầy đặn, mềm ngọt được trộn với với nước dùng đậm đà nóng hổi tạo nên món ăn sát thủ mùa đông: bún ngan trộn bà Hằng( k phải quán cổng chợ Nghĩa Tân gì mà donate 80 củ nhé, có ảnh quán ở cmt của bạn khác nhé).
Mình vốn không ăn được cay nhưng không thể kiềm chế được món măng tại đây, khi ăn kèm nó tạo cảm giác vừa nóng, vừa tê, vừa chua, vừa cay nhưng lại không hề át đi cái vị của thịt ngan và nước dùng, giữa mùa đông mà cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Quán bán lâu năm tại 161A Tô Hiệu, Cầu Giấy, đi qua công viên Nghĩa Đô mặt đường Tô Hiệu thì rẽ phải vào ngõ cạnh công viên, đi kịch ngõ là đến(Ngõ đối diện quán cà phê Gemini 101 Tô Hiệu).
Giá khá phải chăng: 30k
Bán hình như cả ngày cả tối. xem tiếp
Bánh rán San San
[English caption below]

Trần Xuân Soạn là một trong những phố Lợn Lợn thích nhất ở Hà Nội . Cây thì cao, vỉa hè lại rộng xong xanh mướt cả con đường đã thế còn có nhiều nhiều quán ngon.
Tủ bánh nhỏ không tên tuổi biển hiệu vậy thôi chứ bán cả nghìn cái mất có mấy tiếng buổi chiều thôi ý.
Vỏ bánh mềm ngon mỏng, ráo dầu, bột bánh không bị chua, để lâu không cứng. Nhân đỗ nghiền mịn không bị lợn cợn;
Bánh vừng thơm có thể lắc lắc viên đậu bên trong như bánh rán lúc lắc ý. Chấm 8.5/10
Bánh mật dùng mật mía nên không ngọt gắt, ăn rất vừa, vỏ mật cứng giòn ăn với đậu xanh và bột nếp dẻo ngon lắm ạ. Chấm 9/10
Bánh to đùng không bé như các chỗ khác; bán 5k/cái hơi mắc nhưng ăn sướng mồm thật sự.
---------
Bánh rán San San - San San's Fried Cake
Rating : 8.5/10
Add: 26B Trần Xuân Soạn St., Ha Noi, Viet Nam
Price: 5.000
Opening time: 15:00 - 17:00 (?!)
----------
They sell like a thousand cake in a few hours in the afternoon just with the tiny cake showcase .
The honey Vietnamese fritter with sugar layer and sesame Vietnamese fritter with sesame layer are very delicious, less oil and have mashed green bean inside.
#






xem tiếp
Mỗi lần hẹn hò với người chị "bóng lộn" là đều nghĩ xem chỗ nào ánh sáng đẹp cho bà sống ảo, không nghĩ đc chỗ nào hay ho và mới mẻ hơn thì đều auto cắp đít đến Yutang ạ.
Điểm cộng cho Yutang đó là nhiều góc sống ảo cực đỉnh cho chị em, ví dụ như gương trong nhà wc và khu tường decor tầng 3, màu nâu lên ảnh đặc trưng riêng mà mình thấy hình như chỉ ở Yutang được màu như thế.
Thấy Yutang có vị mới nghe tên hợp thời tiết nên thử xem sao. Mình gọi Trà sữa nghệ nhân mùa đông bọt Caramel topping trân châu hoàng kim và chị của mình gọi Trà sữa yến mạch ô long combo nghệ nhân.
Nghe tên có vẻ đỏng đảnh nhưng uống xong thấy tên đặt đúng với nó vãi ạ. Tên lạ vị mới nên uống cx thấy đặc biệt hơn các vị cũ, lạ ở đây vì nó là đồ uống nóng (trà sữa nóng luôn), trân châu mềm hơn bình thường chắc do để trong trà nóng, thêm lớp bọt sữa caramel tan ra khi chạm môi, trông hay ho phết.
Tiện thể rì viu luôn Trà sữa yến mạch ô long combo nghệ nhân (tên dài thật sự ) uống ké mấy ngụm ) Vị này ngon và dễ uống lắm, mình k hảo ngọt, vị trà sữa yến mạch nhàn nhạt, thơm và đặc biệt topping cho rất nhiều nên nhai cực đã miệng )
Giá cx hơi căng nhưng chụp ảnh tẹt ga ngồi cả chiều thì cx vẫn hời )
Trà sữa nghệ nhân mùa đông bọt caramel 51k + topping trân châu hoàng kim 10k
Trà sữa yến mạch ô long combo nghệ nhân 69k
Địa chỉ: Yutang số 32 chùa Láng xem tiếp
9h sáng nay ngày 17/1/2019
Các bạn có thấy con gì màu trắng kia khôngggg xem tiếp
{Góc chia sẻ}
Quán lẩu cua đồng ngon nhứt từng ăn. Ăn quán Minh Anh rồi là ko muốn ăn nhà khác nữa luôn vì quá chất lượng.
Không gian: quán chật nhưng thiết kế sang, sạch sẽ. Đến vào buổi tối là đông ních người nên đặt bàn trước, tuy nhiên thì kể cả có đặt bàn trước thì khi đến họ vẫn ưu tiên khách đến quán trước và phải đợi xếp bàn )
Đồ ăn: 1 nồi lẩu 600k đủ mọi thứ từ nước lẩu, gạch cua, thịt bò cả đĩa to đùng, sườn sụn thì dày cả cục thịt chứ ko kiểu thái mỏng dính điêu như nhiều hàng, rau nhúng, đậu...trên ảnh là nồi lẩu cho 4 ng lớn nếu đi 2 hoặc nhiều người hơn có thể gọi các mức khác nhau.
Nước lẩu siêu ngon luôn, gạch cua đảo qua 1 chút hành phi thơm lừng, nước chấm thì đơn giản chỉ muối chanh như bt nhưng mình thấy thịt nhúng lẩu đậm đà luôn ko cần chấm rồi.
Gửi xe: đi xm thì đỗ trước cửa dễ dàng, đi ô tô thì gửi xe xa và mất 40k lận
Quán này toàn thấy mn mời bạn bè trong nam ra hn ăn nhiều lắm, phải ngon thì ngta mới mời bạn bè đi ăn ấy. xem tiếp
[ Góc review bánh cuốn nóng].
Tình cơ ghé vào ăn bánh giờ thành con nghiện sáng nào cũng phải qua làm một suất bánh cuốn.
Trước có ăn ở mấy quán mà thấy bánh nó cứ bèo nhèo từ đó thấy không thích bánh cuốn nóng nữa, nhưng bánh ở đây rất dẻo và thơm nhé, cảm giác bột ở đây được làm khác biệt hẳn nên ăn hoài không chán.
Hành đây không làm hành the đâu, mà được mua hành ta về làm ăn dòn tan phê cực.
Nhân thịt rất thơm xào với mộc nhỉ ăn nó sần sật kết hợp bánh nóng dẻo ăn khác biệt nhiều so với quán trước kia từng ăn và nước chấm ăn rất vừa miệng nhé.
Cô chủ ở đây lại rất thân thiện, niềm nở với khách, hehe , giá cả rất phải chăng, một suất bánh cuốn nóng chỉ 15k có thể làm no bụng, nếu muốn ăn thêm chả hoặc trứng thì thêm có 5k thôi.
Có một điều khách ở đây khá đông nên giờ cao điểm thì phải chờ hơi lâu chút. Thôi, nhưng mùa đông chịu khó chờ một chút ăn vào ấm bụng ngay hehe.
------------
Địa chỉ: Số 6A, ngõ 5, Ao Sen, Hà Đông xem tiếp
[ góc hỏi quốc tế ]
Em đang ở Thái và đang tha thiết muốn ăn lẩu thái, các bác giới thiệu giúp em 1 vài địa điểm ổn khu trung tâm Sukhumvit với a! Thank you. xem tiếp
[góc chê nhẹ] NemZone - Nem Nướng Nghĩa Tân, đ/c 101A B3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bình thường tớ cũng ít khi đi ăn ngoài và toàn đặt về qua ứng dụng Foody, tuy nhiên chưa quán nào thấy mình thất vọng như quán này. Lẽ ra mình không nên review ở đây vì để quán còn bán hàng nhưng mình thấy quán nên xem lại cách làm việc nếu như muốn giữ uy tín với khách.
Mình đặt hai suất Combo nem nướng cho một người (giá 79k/ suất và mình ko ăn giảm giá tí nào), nghĩa là mình đặt cho hai người ăn. Các bạn hãy nhìn ảnh 1 là ảnh Combo quán chụp, và ảnh 2 là ảnh chụp đồ mình nhận được. Thật sự mình ăn khá ít, và mình thấy đồ mình nhận được này thậm chí còn không đủ cho mình ăn? Và mình chỉ thấy một gói nước chấm bé tẹo, ko đủ chấm luôn. Vậy chắc là cửa hàng thấy mình đặt qua foody nên giao một suất, và trót trét cho sự cố ý đó là 2 cái bát nhựa, ý là cho hai người ăn đây để cho khách đỡ thắc mắc?
Về bao bì, đóng gói: quán đóng gói đẹp, trông sạch sẽ, và nhìn cũng ngon mắt.
Về đồ ăn: Rau xà lách ăn sống thật sự rất đắng và có cảm giác hơi cũ. Nếu thật sự mới để một ngày ở trong tủ lạnh thì cũng không đến nỗi đắng như vậy.
Mở hộp bún và nem tôm đi kèm thì chỉ có một ít bún và độc một cái nem cuốn?! Lẽ nào hai người ăn chung một cái nem? Còn gói nem bọc ăn kèm ngoài thì có lẽ cho một người ăn là khá ít, nhưng cũng ngon miệng, vị cũng chung chung như bánh xèo.
Sau khi mình nhận điện thoại từ nhân viên thì họ đã xác nhận là giao nhầm, và muốn gửi thêm một suất nữa, tuy nhiên khi được hỏi và giải thích về chi tiết hai cái bát nhựa thì chị tổng đài Now trả lời rất qua quít, là em sẽ liên hệ với cửa hàng đền bù cho chị, Hic. Kết: món nem bọc ổn, ăn cũng ngon. Tuy nhiên trải nghiệm của mình về quán ko được thân thiện lắm, nhất là về sự cố hai cái bát nhựa và rau sống @@". Mong là các bạn cho mình thêm review về quán để lần tới mình và bạn mình sẽ cân nhắc nên ăn ở quán nữa hay không... xem tiếp
Đánh giá chung: công nhận mấy ông làm marketing cho Omachi trước đây bị người yêu phũ và lừa tình hơi nhiều
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua mình và hội bạn đến ăn đồ hàn tại quán Maru - 980 đường Láng vì thấy nhiều review khen trên mạng nên đến ăn thử.
- Điểm cộng:
+ View đẹp. Chắc do thừa hưởng lại từ quán cafe trc đấy nên không gian vẫn đúng kiểu quán cafe xinh xắn, hợp cho các bạn chụp choẹt sống ảo (chả trách thấy mấy food reviewer chụp ảnh đẹp long lanh ))
+ Món ăn: chúng mình gọi mỗi thứ 1 ít để thử trong đó mình thấy gimbap ngon, mình gọi gimbap xúc xích thịt, nhân đầy đặn cuộn to chứ ko mỏng nhân như chỗ khác. Gà sốt phomai cũng ngon, ăn vừa miệng, nước sốt ngon, miếng gà mềm nhưng ko bị bở. Bạn mình thích cả món ba chỉ cuốn nhưng cá nhân mình thấy bt ko đặc biệt kể cả sườn sụn vs lẩu tok
+ Các bạn nv nữ phục vụ bàn nhiệt tình, nhẹ nhàng, bạn dắt xe cũng cute )
- Điểm trừ:
+ Thái độ bạn nam ở bàn thu ngân rất đáng lo ngại )). Lúc bọn mình vào order vì lần đầu tiên đến quán nhìn menu cũng nhiều món nên có đứng chọn món 1 lát (nhưng ko hề lâu và sau chúng mình cũng ko có khách chờ) thế mà mặt bạn order đúng kiểu cmay chọn nhanh mẹ lên cho t nhờ ). Đến lúc thanh toán (ở đây đúng kiểu quán cafe chọn món r thanh toán luôn) bạn mình đưa thẻ cho bạn ý thì bạn ý bảo "Ở đây bọn e ko thanh toán bằng thẻ" nhưng mà cái mặt đúng kiểu thôi chúng mày biến mẹ đi làm làm bọn mình cũng chán nhưng trót order r nên vẫn ở lại ăn.
+ Món miến trộn rất chán. Lúc gọi nó là miến lạnh trộn (or miến trộn lạnh) đại khái là có lạnh nhưng lúc mang ra là miến xào bốc khói nghi ngút. Vị thì ngọt quá, miến bị nát chắc do xào kỹ quá
+ Ko có kimchi ăn kèm (mình ăn quán hàn ở đâu cũng có kimchi)
+ Ở đây gọi thêm gì cũng phải thanh toán luôn nên khá bất tiện. Lúc ăn lẩu tok bọn mình gọi thêm mì cho vào cũng phải trả luôn 30k 2 gói mì r lại chờ xuất hóa đơn mới có mì
--> Chốt: Nếu các bạn muốn chọn 1 chỗ xinh tươi để ăn vs sống ảo thì đến đây hợp, món ăn cũng ko phải ngon xuất sắc như mấy bà review trên mạng nhưng ăn được với những ng dễ tính ) (recommend gimbap vs gà sốt), giá thì cũng hợp lý ko quá đắt. Còn quán nên training lại bạn order chứ mới bước vào quán đã thấy mặt bạn ý chán chả muốn ăn xem tiếp
[Góc review ngoài Hà Nội]
Do 2 vợ chồng đều đam mê ẩm thực nên đầu năm mới quyết định về quê vợ để thẩm các món ăn vặt dưới đó. Ở Hà nội thì 2 đứa cũng lê la đủ các quán ốc rồi nhưng vì đều lớn lên ở Hải Phòng nên vẫn chưa thể tìm đc quán ốc nào ở Thủ đô mang đc cái phong cách nêm nếm đậm đà như ở HP.
Về quán ốc ở ngõ 263 Lạch tray - ốc Thuỷ Dương thì hơn một lần vợ chồng mình tìm về để ăn rồi nhưng vì lần trước về 30/4-1/5 mà vào đông thấy gần 2 chục người đứng đợi nên thôi, nhưng vẫn quyết tâm phục thù.
Về hôm 1/1 đúng 3h có mặt thì cũng đã thấy 3 bàn ngồi đợi ốc. Đập vào mắt là quá nhiều loại ốc, ốc bày ngay phía ngoài chưa biết là ngon hay không nhưng mà nhiều và ưng mắt lắm.
2 đứa gọi khá nhiều và theo chị chủ quán thì bảo bằng 4 người ăn =.=‘: Ngao lụa hấp thái, móng tay xào me, bề bề bóc sốt me, ốc hương sốt trứng muối, ốc mít luộc, cơ trai sốt ngô bơ, ốc len xào dừa dứa, nem chua rán và nước ngọt.
Thực sự ốc tươi nêm nếm rất đậm đà, menu quán ốc mà tận 2 trang giấy với rất nhiều món ốc mà 2 đứa chưa từng nghe tên. Chị chủ quán chia sẻ khá nhiều về việc nấu nướng, thời gian chị ấy làm cũng lâu rồi, để hút khách nên mỗi tháng chị ấy chế thêm một hai món, chính vì thế menu mới thấy nhiều như vậy
- tổng thiệt hại: 850k mà no không thể ăn thêm đc và mình đã không ăn nổi bữa tối vì quá no. Thực sự đánh giá cao quán ốc này và thấy xứng đáng cho 1h15p đi từ Hà nội xuống lang thang ăn uống - xem tiếp
Địa chỉ : Ngõ 106 HQV, đi vào 1 đoạn qua quán KFC là nhìn thấy biển bún riêu cua ở bên đối diện đường ( mình k nhớ rõ địa chỉ số nhà bao nhiêu ) ) xem tiếp
Mong admin duyệt bài ạ
Hỡi các ae, phiền m.ng cho 1 share để đốt quán trà sữa mới nổi này giúp em với ạ
Quán trà sữa trả lời khách hàng hãm lìn nhất năm, vừa năm mới để mình khẩu nghiệp.
Moẹ, trả lời khách hàng " sori bây bì " ạ bây bì cmm.
Hỡi các anh em hay uống trà sữa, không có đá nếu cốc đầy là pha nc lọc đúng k
Định nghĩa mà cốc trà sữa 50k là 30k tiền đá 20k tiền trà ạ.
Nghiêm cấm quý zị nếu có ý định thử thì hãy bỏ ngay, hối hận k kịpd dâu ạ xem tiếp
Review Hai Long Yi (Lò Đúc)
Mình thèm ăn lẩu thái còn bạn mình thèm ăn lẩu hongkong, nên là mình ưu tiên bạn mình cho vào đây ăn thử.
Ai ngờ lẩu thái trong nhà hàng lẩu hongkong lại best thế. Thế là 2 đứa chung ngăn lẩu thái, chả ai ăn lẩu hongkong.
Nước lẩu thái ở đây ok, mình rất thích vị ở đây, k biết diễn tả như nào luôn
Còn lẩu hongkong thì ngấy quá và siêu cay. Thật ra ai thích ăn vị hongkong thì vị ở đây chuẩn luôn đó.
Ngoài ra có lẩu cay, lẩu tứ xuyên v.v.... siêu nhiều loại nc dùng.
Mình gọi theo combo nhưng nếu lsau tới mình sẽ gọi riêng vì mình k ăn rau
Rau cải thảo để to vch lúc đầu tham ăn nên bị nóng vì rau to ) sau phải ngồi bẻ ra.
Điểm cộng là nc chấm siêu chất lượng ạ ) mình tự lấy nc chấm, lấy mỗi loại 1 tí trộn hết vào. Nên thử nhé!!
Nhà hàng sang chảnh sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Mình gọi combo vs nc uống tính tiền ~400k (đã + VAT) Giá cả mình xem qua giá đồ uống thì thấy rất phải chăng đó
Địa chỉ thì k nhớ rõ lắm đâu
Nhưng nếu để đi ăn giải quyết cơn thèm thì mình sẽ chọn lẩu Phan ))) ngon rẻ haha xem tiếp
P/S: 1 số bạn quy kết mình chê bỏng rạp đắt hoặc 15k được ít, thì mình trả lời như này: Mình không chê bỏng rạp đắt mà là mình tốn kha khá tiền cho việc thèm bỏng nên hay chạy qua rạp xem film, với 15k/hộp này mình ăn 2 hộp 30k là ok thỏa cơn nghiện rồi và mình thấy khá nhiều, xứng đáng với túi tiền, độ ngon của bỏng ko kém ở rạp và mình cũng k phải gửi xe ở trung tâm thương mại để chạy lên rạp. Vậy nhé các bạn
Kính hội!! xem tiếp