[Góc khen]
Vô tình trong lúc bị lạc đường phát hiện được quán này mưa quá nên nghĩ thôiii ngồi ăn tí rồi đi thế mà cuối cùng ngon tuyệt đỉnh huhu
Bà bán quẩy rán cạnh hiệu thuốc 215 Ngõ Văn Chương 2, đường hơi ngoằn nghoèo ngóc ngách và căn bản là mình đi lạc tới nên cũn kb tả đường chi tiết hơn ntn
Quẩy này không giống mấy chỗ bán quẩy khác, cứng với toàn là quẩy phở ấy, quẩy này nhiều bột hơn, ngọt hơn, ăn dai và mềm hơn.
Nước chấm vừa phải, bà đông khách quá nên không kịp thái du đủ vs cà rốt vào nữa.
Mn ai ở gần đây nhớ qua thử nhé, bà bán từ 3h chiều đến 10h tối, bà rất đáng yêu nữa
Mình ở xa chỗ này nên kb bao h ms quay lại ăn đc hiuhiu... xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm nay rảnh rỗi tạt qua Núi Trúc chơi mình có ghé vào quán cơm gà - 24 núi trúc ăn thử xem có giống Cơm gà Hội An hay không )
Chờ khoảng 20 phút thì đem ra đĩa này, oke ngồi ăn nhạt nhạt cũng bình thường, gồm đúng 1 cái đùi gà chặt nhỏ ra. Lúc ra tính tiền 103k cả trà đá thì có phải chém quá không ạ ), Tiền đó là được nửa con gà mạnh hoạch rồi đó
Link đánh giá trên Foody: -nhau xem tiếp
Quán chân gà Ngõ Gạch ông bà già. Quán cây bàng chứ mình ko nhớ số bao nhiêu nữa. Có 2 ông bà già bán.
Điểm cộng: Thực sự chưa ăn chân gà ở đâu ngon như ở đây. Chân và cánh tẩm ướp rất ngon, ko cần nước chấm đã ngon sẵn rồi. Bánh mì cũng ngon
Điểm trừ: Thái độ phục vụ của ông bà cực thì chảnh, chảnh kinh khủng thì đúng hơn. May mình được con bạn nói trước rồi chứ ko vừa dừng xe đã muốn đi luôn. Vào vừa mở mồm ra order đồ thì bị ném vào mặt 1 câu nguyên văn: ngồi đợi đi chưa đến lượt gọi, đông lắm, đợi lâu lắm đấy.
Ok, ko sao vì đc biết trc là chảnh nên vẫn cố ngồi chờ. Chờ phải hơn 30 phút ông già mới ra ghi, hỏi ăn gì, xong lại đợi gần 1 tiếng nữa mới có đồ lên.
Thực sự đợi rất lâu nhưng đồ ngon nên đợi tí cũng ko thành vấn đề. Chỉ là thái độ của ông bà và nhân viên cực kỳ khó chịu. Dù ngon nhưng cũng saygoodbye ) xem tiếp
Mong là bài viết này có ích cho các bạn. Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình xem tiếp
Cuối cùng, tổng quan về Ninh Bình theo mình là đắt ( nhưng đáng), tất cả đều rất đẹp và hùng vĩ, cảnh đẹp như tranh. Chắc chắn sẽ quay lại vì cảm thấy vẫn chưa đi đủ bạn nào chưa đi thì nên đi thử một lần, đảm bảo không bao giờ hối hận xem tiếp
-------
Chúc các bạn đi vui!
Full album ở trang cá nhân mình nhé
xem tiếp
Giá: 20k/bát
Xếp hạng: 4.5/10
Địa chỉ: số 8 Lê Ngọc Hân, Hà Nội (đầu ngõ có người trông xe, để xe ngoài rồi vào ngõ ăn nhé, hàng đầu tiên này) xem tiếp
+ Xếp hạng: thôi ngon lắm, cho 9.5/10 (tại hơi ít chỗ ngồi với đậu xe)
+ Giá: khoảng 10k-15k/cốc (chè nào cũng giá tầm này thôi, có vài món khác thì đắt hơn 1 tẹo tầm 20k)
+ Thời gian: Hình như bán từ sáng đến chiều tối thôi (tầm 18h). Sau đó là hết hàng nha.
+ Địa chỉ: 16 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội (ngay ngã tư đèn đỏ) xem tiếp
cho mình hỏi chút hà nội có đâu bán bánh mỳ bate kiểu ngày xưa này không. nhìn mà thèm quá. xem tiếp
<GÓC SO SÁNH> Bún lòng 84 Trương Định vs 20 Hai Bà Trưng
Mình là 1 bigfan của món lòng nên cứ thấy mùi lòng ngon ở đâu là mình phải phi trâu đến thử ngay lập tức. Dạo gần đây thấy 2 quán này nổi lên và có nhiều bài review khen nên mình mạn phép lên đây cho ý kiến vì mình đã đi quẩy thử cả 2 quán rồi
Đầu tiên là thái độ phục vụ:
Cái này là ở Trương Định hơn hẳn HBT rồi. Cái chị chủ quán trông hiền hiền mà tươi tắn ghê. Thú thật m ko hiểu sao lần nào vào hbt mặt mọi ng ở đấy cứ như đâm lê vậy, chắc đông khách nên căng thẳng )))
Vấn đề nước chan bún
- nước ở Hbt nó chua chua hơi hơi kiểu bún Thái nên được cái là lạ mồm vs dễ ăn. Mình thì thấy thích nước dùng này hơn. Bún là dạng sợi to kiểu bánh canh. Trong bát bún có cả đậu rán.
- Nước ở Trương định kiểu nước canh măng vậy, và tất nhiên là cũng có măng nữa :d hôm mình ăn nó hơi nhạt nhẽo ko để lại ấn tượng như hôm ăn ở Hbt, bún là sợi nhỏ bt
Cái quan trọng nhất LÒNG:
- Ở Trương định, bát bún đầy đặn, nhiều lòng nhưng nói thật là toàn mấy loại lung tung mình ko thích lắm kiểu thịt dải, lòng non và cái gì đó giống như lưỡi thì phải Dồi là cái mình siêu thích thì ở đây lại ko ngon lắm, bột bột kiểu gì ý. Dạ dày thì có dc 1,2 miếng thôi.Đĩa chấm thì là bột canh ớt. Cái thích nhất là lúc bê bát bún ra, đập vào mắt là 1 tảng tiết to đùng cài nè thì m rất thích ))
- Ở Hbt thì nói thật lòng là chất lượng lòng nó ngon hơn hẳn, dồi diếc to ngon, dạ dày, gan nhiều còn thêm mấy miếng lòng se điếu bát bún của nó cũng đầy đặn, ăn no căng, còn bonus thêm đĩa nước chấm chua ngọt khá ưng bụng
Tóm cái quần lại là mình thấy một bên là 25k/bát một bên là 35k/bát thì nó cũng đúng vs giá trị của bát bún thôi. Ko thể đòi hỏi giá thì rẻ nhưng chất lượng năm sao dc, cái chính là phải phù hợp vs khẩu vị và túi tiền của từng người. Nhưng khái quát lại thì m vẫn đánh giá cao bún ở Hbt hơn, hôm m ăn ở trương định là lúc mình đang đói kinh khủng vì chưa ăn gì từ sáng đến tận 6h tối nhưng vẫn ko có ấn tượng mấy, ko như hôm đầu ăn ở hbt. Cơ mà dc cái là Trương định lại rất chi là gần nhà nên chắc cũng vẫn sẽ ra ủng hộ chị chủ quán vài lần nữa
P/s: chụp dc mỗi cái ảnh ở HBT vì hôm ra TĐ ăn là đói quá rồi nên bún ra phát là quất ngay, ko kịp chụp
P/s: giới thiệu thêm 2 quán lòng ngon mà mình hay la liếm nhưng ở đây ko có bún, chỉ có cháo là quán ở gần cuối đường Trần Đại nghĩa và quán ở đầu ngõ Liên việt, sâu so ri vì m ko nhớ dc số nhà ))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e xin địa chỉ bán Pate ngon với ạ.
Gần khu vực Thanh Xuân, Hà Đông thì càng tốt ạ. xem tiếp
Có ai biết quán nào bán dạ dày, lòng...kiểu nnay không ạ! Hôm nay ăn quán này ở Huỳnh Thúc Kháng ăn cũng được, quán ko phải quán nhà hàng hay gì mà là quán nhậu bình thường nên so với quán như vậy thì giá hơi cao.
1 đĩa dạ dày xào ớt 120k
1 bát mỳ tương 40k ( tương bần hơi mặn kèm vài lát dưa chuột)
2 trà đá 5k
Tổng 165k mà chả no gì ))) xem tiếp



Thấy quán này được mọi người khen đã lâu, hôm nay mưa gió hợp ăn lẩu dẫn cả thấy menu có nhiều món dân dã hợp với mẹ mình , thế là mấy mẹ con đi ăn với tâm trạng vô cùng hào hứng:))
Nhưng thật sự là cực kì thất vọng về cả đồ ăn, nhà hàng, lẫn nhân viên phục vụ!!
- Mình ngồi ăn ở tầng 2 , cả quán toàn mùi nước mắm và mùi ẩm mốc, tường thì loang lổ, chưa ăn nhìn đã thấy mất ngon
- Về đồ ăn, m gọi nồi lẩu riêu 330k, nửa con gà chiên mắm , nửa con gà rang muối dc tí , lẩu ăn quá bthg, ko có gì đặc sắc như các review khen nức nở với cả đầy đặn. Phục vụ thì chậm chạp, gọi 5 lần 7 lượt mới mang ra. Nước lẩu ở ngay bàn đối diện nhưng fai xin khản cổ nv mới chịu lấy thêm cho, dù ko hề bận gì
- Nhưng cái gây ức chế ở đây chính là thái độ của nhân viên phục vụ, nhất là một bạn nữ gầy, tóc hơi dài buộc cao. Chẳng hiểu sao nc với khách mà ko thèm nhìn vào mặt khách, thậm chí HỎI CÒN KO TRẢ LỜI, NHÌN NHÌN MÌNH XONG QUAY NGOẮT ĐI?! mà mình khẳng định là bạn ý nghe thấy. Hoặc có trả lời thì cũng nhát gừng và thái độ khá là khó chịu. Mình ngồi đối diện quầy để thức ăn nên vài lần còn thấy bạn này đứng vs nhân viên khác xong vừa nc vừa liếc xéo bàn mình như kiểu nói xấu
- Lúc tính tiền cũng phải chạy đi chạy lại 30p mới xong, m thấy trong menu ghi gà 195 ko biết là cả con hay nửa con, hỏi nv cũng lơ nga lơ ngơ k biết
Tổng bill hết 900 no mỗi rau ))))) tóm lại là có cho tiền cũng ko quay lại, đi ăn bát bún riêu cho rồi xem tiếp
Cháo lòng, bún miến, mỳ lòng 84 Trương Định ạ
Phải nói là ngon ạ, nhân nhiều kinh khủng
Mình kết nhất món cháo lòng ở đây ạ ngon vừa miệng, nhân nhiều nữa
Vk ck c chủ cũng dễ tính nữa chứ
Bún lòng , cháo lòng thôi ạ rẻ mà chất lượng , quán hơi nhỏ nhưng được cái đồ ngon, ai có đam mê về lòng thì nên đến đây thử a xem tiếp
[ Góc lặn lội mưa gió ướt như chuột để khen ]
Nghe trên hội mình rv về quán thịt xiên , dồi sụn nướng rầm rộ quá nên hnay kể cả mưa gió e vẫn quyết đi ăn cho bằng được ) Trên đường đi chỉ lo mỗi cái là chỗ đó bán vỉa hè sợ đi đến ngta không mở , nhưng may quá vẫn được ăn
- Điểm khen đầu tiên dành cho quán là em thấy quán sạch sẽ , có khách ăn liên tục nhưng khách ăn xong đến đâu là dọn luôn đến đó .
- Tiếp đến là cung cách phục vụ thực sự đáng iêu cô chủ nhẹ nhàng , cô chỉ đứng nướng thôi còn tất cả việc bê đồ tính tiền care khách là do anh con cô í làm hết nhưng mà ông í nhiệt tình vch í >< đông ơi là đông nhưng không lơ khách 1 xíu nào luôn ) nhẹ nhàng nhiệt tình mà còn cảm ơn liên tục là tôi ưng cái bụng lắm luôn .
- Đến phần đồ ăn thì cái bụng tôi ưng thịt xiên nhà này hơn là dồi nướng ) nhưng chắc tại t k ăn cay nên không chấm được nước chấm nên cảm thấy hơi nhạt , chứ chị t đi cùng thì khen tới tấp về cái món dồi đó .
- Thịt xiên ở đây xiên thịt rất là to lại còn không có mỡ mấy , tôi là con cực kì sợ thịt mỡ cứ ăn đến đoạn có mỡ là tôi bỏ qua nhưng ở đây là tôi mút hết cả cái xiên của ngta các ôg ạ ) Tẩm ướp rất vừa miệng không cần chấm chủng gì cũng đã rất ngon rồi
- 2 chị em tôi gọi 3 dồi nướng và chục xiên thịt cái giá tôi phải trả là 91k giá rất ok
- Nói chung là không phí côg tôi đi từ Hàng Mã đến tận đê Trần Khát Chân để ăn thịt xiên nướng ) rất là ưng cái bụng , nếu mà hỏi có quay lại không thì chắc chắn là có rồi )
- Tôi khuyên các ông nên đi ăn thử và t tin các ôg sẽ không thất vọng đâu )
ĐỊA CHỈ QUÁN : ĐỐI DIỆN 32 đê TRẦN KHÁt ChÂN xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mọi người cho mình hỏi giữa quán ốc Trang và ốc Lệ ở phố Cửa Bắc thì quán nào ngon hơn ạ xem tiếp
Em định đi đảo hải tặc, nhưng nghe nói từ t2 đến t5 tàu k có chạy, chỉ chạy T6 đến Chủ nhật? Ai từng đi rồi hoặc có biết cho em xin hướng dẫn với xem tiếp
[góc tạm được]
Sushi men 105 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nọ đọc được bài review về quán , đầu bếp khách sạn 5 sao các thứ với lại e đọc vào lúc đêm nên rất thèm ăn, quyết tâm mua thử xem sao Điểm cộng là quán rất nhiệt tình, comment page lúc 2h sáng vẫn thấy reply .
Ngày mưa gió e đặt ship combo 350k + mua thêm há cảo 6 cái 50k (bài bác kia nhấn mạnh cái há cảo). Quán không nhận ship xa vì sẽ hỏng đồ ăn lạnh nên e gọi trên now.vn , cũng hơi bị nguội do tắc đường . Review chi tiết :
+ Samishi của em không được nhiều như ảnh đó ( khoảng 1 nửa), mà cũng tạm chấp nhận đc vì mèo nhà e rất thích món này.
+Sushi cũng tạm nhưng không có gì nổi bật, trừ cái cục mù tạt cay lè lưỡi ở góc hộp. Đặc biệt là cơm cuộn thì ăn không khác suất 10k mua ở căng tin trường là mấy.
+Salad trứng cua e cũng được ít hơn, không nhiều như ảnh của bác hôm nọ (chắc ship về quán ship ít hơn chăng), tuy nhiên ăn rất được.
+Há cảo và gà rán e đánh giá cao nhất, đặc biệt là gà vì để nguội nhưng cũng không khô.
+Sau há cảo và gà rán thì 2 lon coca cũng đáng giá hơn so với các món chính.
Chắc chắn e sẽ quay lại để mua thêm món gà xem tiếp
Hi mọi người!
Chuyện là sắp tới công ty mình tính đi du lịch ở Đà Lạt, sếp mình thì lại khó tính, nên mình lọ mọ lên đây hỏi mọi người có biết Khách sạn hay Homestay nào sạch thiệt sạch, đẹp đẹp xinh xinh và nằm trong trung tâm thành phố ko ạ?
Mình cám ơn mọi người lắm lắm xem tiếp
Các ace cho hỏi có ai biết ở đâu bán dồi sụn nướng này khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình ko ạ, trước mình có mua ở 1 quán bán đồ quay ở chợ Nghĩa Tân gồm cả vịt, thịt heo, dồi (chỉ là cái xe thịt quay vỉa hè bt thôi ạ) mà ngon vcđ, giá dồi sụn nướng có 150k/kg ạ
H thì cái a bán thịt quay đó chuyển đi đâu rồi ko biết, thế chỗ đó là 1 bà cũng bán món này mà dở ko thể tưởng tượng đc ạ, dồi mà nhồi toàn đậu xanh ko
Ai biết ở đâu bán món này thì share cho mình vs nhé, nghiện món này lắm luôn xem tiếp

Hi các bạn, mai mình đi Quy Nhơn, do gấp gáp nên chưa chọn được ks, các bạn cho mình review về ks ở QN khoảng 400k/đêm ( ưu tiên gần biển)
Và mình muốn hỏi các địa điểm ăn chơi ở QN, Tuy hoà
Mình đi 3 ngày 2 đêm. xem tiếp
Có ai thích đi du lịch với người xa lạ không ạ...
Những câu chuyện không đầu không cuối
... tớ chụp ảnh rất có tâm và deep, style siu ổn nhé..
Nếu 1 mình thì nên đi đâu dc ạ???( có ai đi cùng chụp ảnh cũng tốt ạ) xem tiếp
Mọi người ơi, tết dương này em dự kiến đi sapa và Hà khẩu luôn thì nên đi lịch trình, phương tiện như nào ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Giá: 65k/đĩa đầy ắp thịt.
Xếp hạng: 10/10. Mình chả chê được gì, có thể là nhiều quá nên bị ngấy ấy thôi. Mọi người nên gọi trà đá hoặc nhân trần nữa nhé để có sức mà ... ăn tiếp.
Mở cửa: Đầu giờ chiều-23h
Địa chỉ: Phở xào Phú Mỹ - 45B Bát Đàn xem tiếp
Pappami Nguyễn Văn Lộc 5/10
Thịt nhạt nhẽo không thấm gia vị và dai lắm luôn ý.
Sốt chấm cũng nhạt luôn.
Hàu nướng thì quá mặn.
Được mỗi cái nhân viên nhiệt tình, lễ phép, đáng yêu.
Giá đi buổi tối là 169k/ng
Chất lượng ko tương xứng vs giá cả nên chắc ko có lần sau. Huhu xem tiếp
Dezato 20 Ô Chợ Dừa
Thấy trên instagram chụp hình đồ ăn trông đẹp vs ngon quá mà ngay gần nhà nên hôm nay dù mưa vẫn đi ra ăn thử.
Đĩa bánh matcha kia là Shibuya Matcha&Red beans toast, kem matcha thơm đúng vị matcha, whipped cream ko quá ngậy, bánh giòn, nói chung ăn với nhau khá ổn, mình thấy ngon.
Bát màu vàng kia là Đá xay xôi xoài, gồm 1 viên kem dừa, thêm tí xôi ở dưới, còn lại là sinh tố xoài. Thực sự ăn bị ngấy quá ấy, chỗ sinh tố xoài kia quá nhiều mà xôi chắc chỉ đc 5 thìa con là ăn hết. Sau đó là ăn mỗi sinh tố xoài ) ko có gì đặc sắc cả mình bỏ lại nửa bát. Lời khuyên là ko nên gọi món này ở đây ạ
Món cực kì ko nên gọi chính là cốc nước màu cam kia ạ. Gọi là mâm xôi cam vàng, nhg 1 chút vị mâm xôi cũng ko thấy, tất cả những gì mình cảm nhận đc là vị quế?! Vị quế cực kì cực kì nồng, hớp đc 2 hớp là chịu rồi ạ không uống đc thêm. Điểm cộng là uống xong mồm toàn mùi quế cũng thơm )
Quán mới mở nên thôi cũng cần cải thiện thêm nhiều, mọi người đến nên gọi toast thôi nhé cho an toàn. Chỗ này được cái view đẹp, không gian đẹp, chụp ảnh sống ảo sẽ xinh và yên tĩnh để nói chuyện. Chúc các bạn ngon miệng ạ
Edit1: Giá khá chát ạ cái toast matcha là hơn 100k còn xôi xoài 79k. Nhưng ít ra cái toast ăn ngon ) xem tiếp

Hế lô các bro. Hnay mưa gió tranh thủ đc đi ăn quán nên mình rì viu.
Quán này mình mới biết đến khoảng 1 năm gần đây. Quán khá nhỏ. Lại ít người làm. Chỉ có 2 vợ chồng a c làm k có ng phụ nên hơi lâu.
Được cái a c thoải mái. Lòng ngon. Giá lại hợp lý. Với mình thấy thì giá ở đây là mềm. Lòng tươi, ngon.
Mình thường hay ăn buổi trưa đến khoảng 2h chiều nên k rõ giờ a c bán lắm.
Tổng thiệt hại cho chỗ trong ảnh là 110k, đĩa lòng trên ảnh đã vơi đi 1 chút do ăn rồi mời nhớ ra chụp ảnh
Đchi quán là 135 Trung Liệt. ( là ngõ 298 tây sơn ý ạ.) xem tiếp
Chào cả nhà^^ nhà mình ai có kinh nghiệm thuê xe tự lái ở Cam Ranh ko? Cho mình xin chút kinh nghiệm với!!! xem tiếp
LỊCH TRÌNH ĐÀ LẠT 3 NGÀY - 3 ĐÊM
Tổng chi tiêu hết 3tr350k/ng.
Dưới đây là chia sẻ về chuyến đi của chúng mình . Do cả 2 có tâm hồn ăn uống nên chủ yếu sẽ là Food tour của tụi mình
Đi lại: Mình canh đợt vé rẻ của Vietjet trc khoảng 3 tháng. Giá vé là 1tr6/ng khứ hồi.
Kinh nghiệm của mình là nên mua hành lý ký gửi chiều về (vì mua quà cáp nhiều). Như 2 đứa mình cũng may vừa đủ cân nặng do mua ít quà.
Ở Đà Lạt: mình thuê xe máy đi 2 đứa cho tiện giá thuê xe số là 80k/ ngày. Lưu ý cho các bạn là những địa điểm ở Đà Lạt đều rất xa phải leo đồi, núi nên chọn xe số cho tiết kiệm xăng.
Chỗ ở: Mình book Koi Homestay ở 168 Hùng Vương. Có mã booking của VNtrip nên rẻ kinh khủng. Homestay được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài có cả sân vườn cho nhóm để tổ chức BBQ. Hơn nữa anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, dễ mến. Đêm đầu bọn tớ đến cũng là 10h đêm a ấy trực tiếp dẫn đi ăn luôn . Nói chung cực ưng có dịp lên lại vẫn sẽ quyết book ở đây.
Day 1:
Mình đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương lúc 20:30. Đi taxi về homestay nhận phòng rồi đi ăn đêm.
Món đầu tiên mình chọn khi đến Đà Lạt là bún bò Huế ngã rẽ cạnh chợ đêm: 60k/2ng.
Tiếp đó 2 đứa ghé vào chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, ăn đậu hũ: 50k/2ng.
Sau khi ăn no 2 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau.
Day 2: Nguyệt Vọng Lầu- Làng Cù Lần - Nông trại cún - Hồ Tuyền Lâm - Phim trường Secret Garden - Tiệm bánh cối xay gió - Làng Vũ Thị
Địa điểm đầu tiên là Nguyệt Vọng Lầu (thực ra k có trong lịch nhưng tụi mình đi ăn sáng là bánh căn cây bơ mà ngay gần nên qua chụp choẹt vài tấm). Tiếp đến là Làng Cù Lần. Tuy khá xa trung tâm nhưng là địa điểm nên đến vì mỗi góc ở đây đều có thể sống ảo được . Thăm quan là hết buổi sáng.
Trên đường về thành phố có đi qua nông trại cún nên 2 đứa quyết định dừng lại. Giá nước rẻ mà được chơi vs các ẻm từ big size đến mini size luôn
Sau đó bọn mình ghé qua Hồ Tuyền Lâm và Phim trường secret garden.
Lúc về tiện đường thế nào thấy luôn tiệm bánh Cối xay gió nên 2 đứa đứng lại chụp choẹt luôn
Ăn tối xong thì bọn tớ ghé đi cafe Làng Vũ Thị (Dốc 7 Trại Mát). View trên cao nhìn xuống ĐL về đêm siu đẹp
Ngày 3: Nhà thờ con gà - Bức tường HQ - Nhà thờ Domaine de marie - Quảng trường Lâm Viên - Sunny Farm - Cầu Đất Farm - Trường Cao đẳng sư phạm - Chợ đêm Đà Lạt
Những địa điểm trên đều trong trung tâm thành phố (trừ cầu đất Farm) nên chúng mình đi rất nhanh chủ yếu chụp vài tấm và thăm quan r đi. Buổi trưa mình ghé qua Sunny Farm có nấc thang lên thiên đường đang rất nổi tiếng.
Trường cao đẳng sư phạm chỉ được vào sau 5h chiều và rất đông nhé .
Tối chúng mình ghé qua chợ Đà Lạt ăn các món trong chợ đêm r đi ăn yaourt phô mai vs trứng lòng đào .
Ngày 4: Đồi cỏ Hồng - XQ Đà Lạt Sử quán - Dinh 1 Bảo Đại - Up Coffee ĐL
Hôm cuối nên chúng tớ chọn những nơi dễ đi chút. Chiều ghé qua chợ Đà Lạt mua chút quà về cho mn. Sau đó 2 đứa đi Cafe rồi về trả xe, bắt taxi ra sân bay.
Những món ăn đã ăn ở Đà Lạt:
Ngày 2: Bánh căn cây bơ (100k/2ng).
Kem bơ 76 Nguyễn Văn Trỗi (60k/2ng)
Lẩu gà Lá É Tao Ngộ (220k/2ng)
Cafe Làng Vũ Thị (70k/2ng)
Ngày 3: Bún bò Huế 202 Phan Đình Phùng (85k/2ng)
Bánh canh Xuân An (60k/2ng)
Cafe Sunny Farm (60k/2ng)
Lẩu Bò 15B Quang Trung (205k/2ng)
Nướng chợ đêm Đà Lạt (100k/2ng)
Sữa chua phô mai & Trứng lòng đào (40k/2ng)
Ngày 4: Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu (30k2ng)
Bánh bèo Bà Hường: (70k/2ng)
Bánh ướt Tăng Bạt Hổ (60k/2ng)
Đây là 4 ngày ở Đà Lạt của chúng mình, vẫn còn nuối tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được nhưng chắc chắn là sẽ quay lại trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, văn mình viết lủng củng mong các bạn thông cảm nhé xem tiếp
Lâu r mới tìm đc quán bún hải sản hoa quả mà nó làm mình hài lòng thế các ông ạ.
Không biết có phải do quán mới mở không(ngồi nchuyen a chủ bảo mở đc khoảng 3th,người ở Cẩm Phả Quảng Ninh) mà bát khá nhiều bún.
Nước bún nhạt hơn bún hải sản bình thường 1 chút nhé vì đây là bún hải sản hoa quả mà,bạn nào lần đầu ăn sẽ thấy hơi lạ.
Cái chén con kia là nước cốt dứa với chanh leo vs gì ấy quên rồi nó chua chua,nếu nước bún nhạt cho vào ăn sẽ ngon hơn nhóe mình cho hết vào luôn.
Đồ ăn tuyệt luôn bề bề với chả cá với mực vs tôm ko hề tanh chút nào vì có vị hoa quả át đi,ăn vẫn rất ngọn,đậm vị hải sản mà không hề tanh.
Anh chủ rất nhiệt tình và vui vẻ,quán thiết kế tông xanh dương nhìn cũng cute,đc cái rất sạch sẽ.
Bát của mình là 35k size L còn bát ở xa kia là size M 30k nhóe.
À đi vào đến chỗ ngõ 8 bạn rẽ trái là tiếp phố BND nhé còn đi thẳng nó là ngõ 8 BND đấy.Mình bị cái ngõ nó lừa đi vô hơi sâu... : )))
À còn nữa đọc cái thực đơn siêu fun ạ... : )) xem tiếp

Ngày mai chị em nhà em dự định đi Phan Rang chơi vài hôm. Anh chị em cho em xin ý kiến về chỗ ăn chơi với khách sạn hay homestay nào xinh xinh mà giá ok tí với ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ review nhà Hàng Tùng Chi - Vũ Phạm Hàm ]
trước đây mình hay ăn ở K-pub Nguyễn Khánh Toàn , giờ thì bị thu hồi mặt bằng nên mình tìm kiếm một bến đỗ khác .
các bác trong hội thấy khen nhà hàng Tùng Chi lắm lắm . nhiều review khen , lại ngay gần cty mình , nên hôm vừa rồi mình có ghé ăn thử >
- Đồ ăn , cá nhân mình thấy bình thường, mình ăn buổi trưa ,có 2 bàn thôi , panchan ăn ngon , n k phong phú, thịt thì bình thường thường , còn chưa kịp rã đông , chắc do mình k đặt bàn nên nhà hàng chuẩn bị k kịp, mình ăn combo 2 người 490k
chấm 6/10
- phục vụ : ngoan nhưng siêu chậm, chồng mình xin thêm tỏi , rau để ăn cùng, ăn gần hết, k nướng nữa tắt bếp các bạn mới mang ra @@ !
Ăn cho biết , chứ lần sau mình sẽ k lựa chọn .
Cho e hỏi luôn là K Pub có mở thêm quán nào khu cầu giấy k :(((((((((((( e thèm mấy món ở đây quá rồi ! xem tiếp
Tháng 11 - 2 là mùa thấp điểm, bạn sẽ tận hưởng làng Oia trọn vẹn nhất, điểm trừ là mùa này hơi lạnh từ 15 - 20 độ vào tháng 11 lúc mình đi, và nhiều shops sẽ đóng cửa nghỉ đông. xem tiếp

Khả năng chụp ảnh của mình có hạn không thể lột tả hết vẻ đẹp của đảo Bali nhưng mong rằng những gì mình review dưới đây sẽ giúp các bạn xoá bỏ ngại ngần và đến Bali ngay điii xem tiếp
Sau đó thì anh ý có đề nghị là free cho em bữa đó và bảo mình xoá clip đi. Em có cần free đâu, nuốt sao nổi với hình ảnh viên cứt chuột xinh xinh ý nữa xem tiếp
Ngày 7/12 e vào Đà Lạt. Mọi người cho hỏi thời tiết ở đó ntn ạ. Và có phải từ t12 là Tuyệt Tình cốc đóng cửa ko? Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
[Góc ăn mừng U23]
Trong không khí tưng bừng đá bóng thì mình tình cờ vào đây ăn vì nhìn hàg hay hay và có tivi để xem bóng ! Lúc đầu mình tưởg chỉ bán thịt xiên bình thường cơ mà vào mới thấy menu rất phong phú dạng kiểu các xiên nướng ấy: ba chỉ heo, bò, sụn, gà, xúc xích... còn có món Nấm nướng cuộn giấy bạc sốt siêu ngonn ngoài ra là các món bamy ăn cũng khá lạ !!!
+ Thịt ăn tươi và gia vị tẩm ướp rất đậm vị chứ ko kiểu nhạt nhẽo như mấy hàg đồ nướng đâu, ăn món bò cuốn tỏi ngồng ngon thực sự
+ Quán kiểu phong cách quán ăn vỉa hè hàn quốc nên khá thú vị
+ Nước chấm ăn kèm cùng kim chi cũng hợp
+ Xúc xích ăn cũng tươi ấy, ko bị ngấy như rán
+ Giá cả khá hợp lý ko rẻ cũng ko đắt , 1 xiên bò kia 16k/3 miếng ấy, xúc xích 11k, thịt xiên 8k... nói chung tương xứng vs chât lượng !
Và đặc biệt là ăn thịt xiên xong lao ra đường đi bão luôn )) phê đừng hỏi
Quán ở trong ngõ 298 tây sơn ấy, cứ đi dọc ngõ để ý chút sẽ thấy vì hàng sáng đèn khá nổi vs ăn vỉa hè dễ tìm, chứ mình ko nhớ chính xác địa chỉ ! xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Thấy mấy bác ở trong hội review món này nên hôm nay em với con bạn quyết định đến thử ạ
- Đầu tiên đến thì em thấy quán có mặt bằng nhỏ, nhưng vẫn dễ tìm nhé
- Thứ hai là order đồ ăn rất nhanh ạ. Chưa đến 2p mà đồ ăn đã ra rồi ý
- Tiếp đến là nhìn bát bún cũng khá đầy đặn, ngan ngọt, măng ninh mềm, còn măng muối thì ăn ngon lắm luôn.. Em thích nhất là măng muối ở đây
- Cuối cùng là điểm trừ của quán: lúc mới vào quán thấy mùi hơi hôi ạ, chẳng biết là do hôi mùi của ngan hay là gì nữa
Trên đây là ý kiến của riêng em thôi, mỗi người sẽ có 1 khẩu vị khác nhau ạ, nếu rảnh thì các bác có thể đến thử!!!
Em ăn bún nước, còn bạn em ăn miến trộn. Cả 2 đều rất perfect ạ

xem tiếp

Từ hồi đẻ xong e phải kiêng rất nhiều thứ nên lúc nào chán cơm thì được ăn thêm phở thôi ạ mà đúng kiểu gái đẻ ăn cái gì cũng phải cẩn thận vì còn tốt cho sữa để cho con ăn chứ chả được ăn lung tung...nên lựa chọn của e vẫn là phở gần trên nhà mẹ đẻ e lấy chồng ở phúc tân nhưng lúc nào ăn phở là lại phải lên chợ ngô sĩ liên để ăn bát phở rồi về ) Phở e ăn từ hồi còn học cấp 1 đến bh cũng gần 20 năm rồi phở của bác này vẫn là best luôn nước dùng trong ngọt vị đậm đà của xương ống của thịt bò ăn lúc nào cũng cảm thấy sạch sẽ như nhà làm luôn ý. Sáng mẹ chồng cứ mua phở cho nhưng ăn lúc nào cũng chỉ đc 1 nửa còn ăn của bác này thì chắc cho e ăn 2 bát vẫn Ok )))) bác cũng dễ tính mà bán hàng cũng chiều khách cơ mng ạ nên nếu có dịp mng cứ ăn thử 1 lần xem sao nha
Bác bán từ 6h tối đến đêm thì phải e cũng ít ăn muộn nên ko để ý lắm ) mà phở chỉ tầm 30 - 45k/bát tuỳ mng ăn ntn thôi ạ. Địa chỉ đối diện cổng chợ ngô sĩ liên cạnh bvien đa khoa hồng hà nhaaaa À ở đây còn có cả phở trộn cũng ngon lắm xem tiếp
Chào mọi người! Sắp tới vợ chồng mình đi trăng mật tại Nha Trang 18/12-23/12
Mọi ngươif cho mình hỏi là nếu đi xe lên Đà Lạt thì nên sắp xếp lịch trình như thế nào ạ? Và nên ăn, ở, chơi tại những địa điểm nào thì phù hợp ạ?
Lần đầu tiên mình đi vào Nha Trang, Đà Lạt nên mong mọi người giúp đỡ ạ!
xem tiếp
[Góc Siêu Chê] [Góc hơi khó chịu]
Sủi cải đài Loan 191 tôn đức thắng
Tình cờ thấy bài review của bạn nào đó nên háo hức đi ăn phải nói là ko biết đi ăn hay đi nghe chửi.
Thứ nhất: quán khá nhỏ chỉ có mỗi tầng 1 nên rất ít chỗ ngồi. Nên nếu đi đông thì khuyên các bạn đừng đi.
Thứ hai: Gọi đồ hết 20', mình chưa gặp kiểu order món nào khó chịu như vậy. Tất cả phải đến quầy gọi món và chỉ có 1 người ghi món. Mà nếu chỉ mỗi ghi thôi thì ko sao, đây vừa ghi món vừa thanh toán vừa chỉ đạo, thành ra các bạn tưởng tượng ghi đc 1 chữ order thì lại lật lật lật chục trang giấy để thanh toán cho bàn khác trong khi rõ ràng đang nhận gọi món cho mình. Cứ vừa nói cho em cái này thì chả ghi chiữ nào lại lật lật sang hoá đơn khác để thanh toán cho người khác. Thành ra đứng mãi mới gọi được đồ '))). Bực ko chịu đc.
Thứ ba: đồ ăn chất lượng khá ổn ngon hơn bên Nguyễn Ngọc Vũ nhiưng ko hiểu sao toàn hết đồ, lúc đầu gọi thì nhận bảo OK xong đợi 1 tiếng ko có thì ra bảo là hết rồi. Wtf thế thì nhận tiừ đầu làm gì. Mà ko chỉ riêng mỗi mình các bàn khác cũng thế đến độ mấy khách liền chửi um cả quán lên ngồi nghe cũng mất hứng ăn.
Thứ 4 như lúc gọi món đứng thanh toán cũng lại lật lật lật mãi mới thấy hoá đơn bàn mình xong mãi mới thanh toán nổi.
Nếu quán ko thay đổi cách phục vụ thì mình chắc kbh quay lại cả ))
Mong admin duyệt cho xem tiếp
Em mua loại 6 bánh của Daewoo, giá 960k/hộp. Dù chưa thử vị bánh nhưng hộp sang xịn rất ưng, mọi người có thể tham khảo nha xem tiếp
Qua Tết mình định đi Ninh Bình-Hạ Long-Hà Nội-Sapa 2 người khoảng 7 ngày thì hợp lý không mọi người, với chi phí tự túc (rẻ) thì khoảng bao nhiêu? xem tiếp
Gấp !!!
Ở đây có bạn nào ở Quy nhơn có biết chỗ nào bán mũ cói để đi chơi cho dân du lịch mua không ạ ? Mình đang cần gấp ạ . Thank youuuuu xem tiếp
Tầm khoảng cuối tháng 12 e muốn di Quảng Châu Thẩm Quyến tour giá tầm khoảng 6-7 triệu/người, ai biết đi đâu hay công ty tổ chức tour nào uy tín chỉ e với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
(Góc phân vân)
Hôm trước thấy bài bạn nào review quán đồ ăn Đài Loan số 191 Tôn Đức Thắng thấy có vẻ ngon nên hôm nay người yêu rủ đi thử. Đầu tiên thì quán sạch sẽ thoáng mát, mỗi tội lúc sau đông người nóng vc mãi mới bật điều hoà. Đến phần đồ ăn thì phải nói là với cá nhân mình thấy ngon, sủi cảo ngon, món đậu ăn tạm được và các món đều nóng hổi. Cái mình không thích là thời gian chờ món quá lâu luôn, gọi 3 món là sủi cảo hấp, đậu...(quên tên) và 1 bát mỳ sợi thịt cải thảo nhưng từ lúc sủi cảo lên đến món đậu 30p, hơn 1 tiếng chờ vẫn không thấy mù đâu ). Trong khi mình vào trước mà chừo như thế còn có mấy bạn vào sau thì chả hiểu sao lại được lên đủ đồ trước, thôi chờ lâu quá bỏ mỳ(lúc này nhà bếp chưa làm nhé). Lúc ra thanh toán thì tổng thiệt hại 200k nhưng mà chưa có bát mỳ vẫn tính tiền, lúc sau thì ra khỏi quán đi một đoạn ngừoi yêu hỏi tiền mới nhớ ra là mỳ chưa có vẫn bị tính tiền )), thôi mình bỏ luôn vì vẫn đang bực vì phải chờ đồ lâu trong khi nhắc cô phục vụ liên tục. Bonus thêm quả hỏi pass wifi 1 chị mà bơ nên chán luôn, lần đầu trải nghiệm hơi thất vọng, quá phân vân cho lần 2 ))
6/10( cho đồ ăn)!! xem tiếp
Book tour , pack vài set đồ và lên đường sống ảo cổ trấn hơn 1000 năm tuổi nào
Trương Gia Giới -... xem tiếp
[Góc chê]
Quán này đang hot hit trên hàng bông có view màu hồng đây ạ
Thấy hot cũng đi xem thử
Quán đông và ít bàn,đến phải ngồi chờ mới có bàn,hot mà:))
Thứ nhất đồ uống chán,mình gọi ô long sữa.NHẠT RẤT NHẠT k có gì đặc sắc
Thứ 2 bánh matcha cũng rất bthuong
Thứ 3 cái món kem đốt trên mây ấy thật ra là cái kem bông.có cái kem bông kèm theo ăn rất là sai.kem bông thì ngọt xong ăn kèm bánh tự nhiên nhạt thếch mất hẳn mùi vị bánh
Thứ 4 khi mình ăn ngọt muốn gọi thêm cốc nc lọc thì nvien nói k có nc lọc ngoài chỉ có nc đóng chai.mình ok và lúc sau nvien mang ra chai nc lavie 45k như ảnh
Đồ ăn và đồ uống cực chán mà giá thì trên mây
Tổng chỗ này hết 400k cho 2ng
Nếu đồ đắt mà ngon thì k vấn đề,chắc chỉ đến 1 lần và k qlai xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Chưa bao giờ thấy đi ăn mà bức xúc như hôm nay các bạn ạ! Ko biết có bạn nào bị giống mình chưa. Mặc dù nổi tiếng là quán ngon thật nhưng ko thể hiểu sao với cung cách phục vụ như này mà quán vẫn đông được.
- Về không gian: bước vào quán lúc 19h15 với khung cảnh tầng 1 nghi ngút khói bốc ra từ không gian vốn khá chật chội lại tận dụng tối đa khoảng không để kê bàn. Quán được ốp gỗ màu gạch trưng và treo tranh kín tường (nội dung tranh chả liên quan) nhìn hoa cả mắt.
- Về phục vụ: mình đứng ngơ ngác khoảng 5p với khoảng 6-7 nhân viên đi qua đi lại mà ko được 1 lời mời vào bàn mặc dù mình để ý vẫn còn chỗ trống. 7p sau có 1 em (ko biết con hay cháu chủ quán vì ko mặc đồng phục) hất hàm kèm theo cặp mắt hơn lưỡi dao Thái Lan: "chị đi mấy người?" Mình trả lời "2 người e ạ!". Em gái lại quay ra hất hàm nói với 1 cậu nhân viên " Ê 2 người, xếp bàn đi!" Ngồi chờ đúng 40p sau khi gọi 1 suất lẩu riêu 2 người với 2 lần hỏi nhân viên sao lâu thế, 1 lần đc trả lời "C chờ đi đang hết, phải nấu đã!" và 1 lần là" Chờ đi c!". Ô hay quá sau 40p ngập trong khói vì hệ thống hút mùi chắc hỏng từ 8 vạn năm trước chưa kịp sửa thì cuối cùng cũng lên đc 1 nồi nước dùng kèm sườn sụn cùng đĩa rau sống??? Mình bực quá sau 10p nữa chạy ra hỏi 1 bác (chắc mẹ chủ quán): "Bác ơi sao nước có rồi mà ko có thịt cua với gạch?" Bác ân cần ra tận bàn và buông thõng câu gắt như vị chua của nước: " Phải chờ chứ cháu, ăn những thứ kia trước đi!" Chưa hết, sau khi gọi thêm đĩa đậu rán, ngậm ngùi 2 chị e gặm nhấm mấy cục sụn cứng hơn răng bọc sứ được bao bọc bởi phần thịt ko thể bã hơn, 30p sau hỏi nv: " A ơi đậu phụ của e đâu?" A nhếch mép 23.5 độ: "Hết rồi mà chị!". Cả quá trình gần 2h đồng hồ chờ đợi và ăn duy chỉ mỗi hành động nhanh nhất (5p) là tính tiền. Mình phải nói thêm là nhân viên ở đấy rất đông nhưng đi lại như chạy giặc, trên tay lúc thì quả chanh, lúc thì đĩa ớt, khách gọi ko thèm nghe luôn.
- Về chất lượng đồ ăn: có thể mình kĩ tính quá chăng chứ mình không thấy ngon như quảng cáo: thứ nhất nước dùng hơi gắt, không thanh do dùng bỗng quá đà. Thứ 2 thịt bò không mềm, thái lại quá to. Thứ 3: sườn sụn thì quá cứng, phần thịt bao quanh lại bị bã. Rau sống ăn kèm thì ít, đậu phụ gọi nửa tiếng ko đc nên chưa đc kiểm chứng.
NGON MẤY CŨNG KHÔNG BAO H QUAY LẠI CÁC BẠN Ạ! xem tiếp
[GÓC CHÊ]- Xinshiqi 17 Hồ Tùng Mậu
Hôm nay dở chứng mình với bạn mình đi qua hồ tùng mậu thấy xinshiqi đang mua 1 tặng 1 nên hai đứa vào uống thử, lúc vào uống thì nhân viên nói chương trình chỉ áp dụng t2 đến t6 nên thôi trót vào r hai đứa tặc lưỡi gọi 1 trà xanh macchiato & 1 nước chanh quất.
Điểm trừ thứ nhất là k gian quán tầng 2 khá rộng nhưng quá bí có mỗi một quạt và hình như k có điều hoà thì phải
Điểm trừ thứ 2 là bọn mình đợi đồ cũng khá lâu nữa
Và cuối cùng cái kinh khủng nhất là trà mặc dù lúc xuống nhận đồ bạn nhân viên có chúc a chị uống ngon miệng, nhưng phải nói thật là bọn mềnh k thể ngon miệng được trà xanh macchiato phải nói thật là chưa uống chỗ nào mà vị nó ngọt lợ như nước đường màu trà thì nhạt toẹt kem chese thì ...., còn đến cốc nước chanh quất thì oimeoi nó chua một cách kinh khủng phải nói là chua lòm luôn cốc có ăn kèm với topping thạch dừa nói chung chả liên quan với nhau gì cả
Phải nói mình cũng khá dễ tính trong chuyện ăn uóng nhưng phait nói thật là chưa uống chỗ nào n tệ như ở đây ạ, nói đồ mua 1 tặng 1 n dở thì còn đỡ đây mất tiền hẳn hoi mà thấy phí tiền phí mồm quá, kb trà hoa quả ở đây vị chua sẵn hay sao mà mình để ý có mấy bạn cũng gọi vị hoat quả mà uống cũng nhăn mặt huhu quá đáng sợ, chắc là sẽ k bao giờ có lần thứ hai vào đây mặc dù các bạn nhân viên cũng khá nhiệt tình
Lần đầu mình review nên chỉ viet theo cảm xúc thôi câu cú còn lộn xộn mng thông cảm ạ
Edit nè: T thấy đa số cmt mng đều khen trà hoa quả đặc biệt là trà xoài tươi ở đây ngon hầu hết là ở có sở Nct và linh đàm nên lần sau t sẽ uống thử, còn có bạn nói t review như cc do t review theo khẩu vị của t thì t cx thấy nuc cười ơ group review có tâm là để cho mng tự viết cảm nhận về đồ mình ăn mình uống cơ mà nhể vậy mục đích lập ra để viết cảm nhận theo của ngkhac hở ?? ?? T là kh t bỏ tiền ra để được phục vui tốt và tất nhiên là spham phải ngon đồ uống k ngon thì t có quyền được chê ) hôm ấy t uống nuoc chanh quất nếu theo như vài b nói vị của n chua sẵn r thì các bạn giải thích hộ t cốc còn lại tại sao n lại ngọt lớ nthe )
À còn có nh bạn thì ns là nóng là do nvien k bật điều hoà sao k xuống bảo nhân viên hoặc do quán vắng nhưng t khẳng định hôm t uống chủ nhật mà quán khá đông còn ồn nữa chỉ có một quạt và t kb là quán có điều hoà hay k mà chỉ biết là có quạt thôi rất là bí ạ. Hôm đấy đông nthe t nghĩ các b đến trc kiểu gì cũng nhắc nv r chứ nhỉ )
T thấy mng cũng chê đồ uống ở cs này nh mà k ngon bằng các cơ sở khác nên chắc hôm đấy do t đen nhưng t sẽ k qlai nua dau vì n để lại cho t ấn tượng k tốt đep lắm )))) xem tiếp