Review bữa tối vào 10h ạ
Bạn mình hay ăn ở đâyy, lần nào về cx khoe sung sướngggg )
Đến hôm qua mình mới đc thỉnh giáooo
Quán ở phố Nguyễn Biểu, mình ko nhớ địa chỉ cụ thể, cơ mà đi từ Quán Thánh hay Thanh Niên ngõ cạnh du thuyền rẽ vào đều dễ tìm ạ. Có 2 view ngồi vỉa hè ngay cạnh gốc câyy đại hoặc sang bên đg ngồi trong nhà. Ngồi vỉa hè thì ngay cạnh bếp, lúc lấy đồ sẽ nhanh hơn ạ )
"Đặc sản" ở quán là món đậu cay. Lúc nghe mình nghĩ sẽ cay lắm như kiểu hàn. Nhưng lúc ăn thì rất bất ngờ, món đúng chất dân giã Việt Nam luôn Vị cay dịu mà đậm đà cực kì, lại còn nóng sốt. Món gồm: đậu phụ, thịt băm, mộc nhĩ, củ cải dai thái chỉ giòn sựt sựt đã cực Ăn đến cuối niêu vẫn nóng cơ
Tiếp là món rán. Mình gọi 1 đĩa thập cẩm, ăn nhanh quá ko nhớ rõ lắm ) mình nhớ thì có dạ dày, kp lòng non mà cái lòng tròn tròn to ý , dồi nhồi thịt băm vs mộc nhĩ, à có nầm dai giòn, đc rán cùng với nhiều tỏi dã man. Mình kb ăn tỏi nên lúc ăn bị gắp nhầm tỏi huhu hoảng loạn luôn ))) nhìn tỏi to như miếng lòng ))
Món cuối là ếch chiên bơ Lần đầu tiên ăn ếch mà to như thế luôn )) thịt ếch chắc với nhiều nữa mình nhìn lúc cô chủ quán làm rất cẩn thận, nhìn cô ướp vs tẩm ếch vs bột, lúc ăn bột cực dính vô thịt luônn, giòn tan thơm mùi bơ
Món thứ 4 là dưa xào lòng, lúc đấy no quá rồi ko ăn đc nữa ) cx ko chụp lại
À còn bún nữa, mình lấy mấy đĩa liền kb có tính tiền ko nữa ( nhân viên nghỉ,1 mình cô làm nên mình tự lấy luôn). Riêng bún chan vs nước đậu thì thực sự đỉnh
Có mấy loại nước chấm, nhóm mình dùng tương ớt, xì dầu dạng đặc cho thêm ớt vs tỏi chấm cực cuốnnn ))), có mắm tôm nữa nhé ( ko trưng ăn đúng chất lun)
Thêm 5 chai bia Sài gòn vs âu trà đá
" Cái giá phải trả của nhóm mình là 570k" )))) cho 5 người ạ 3 nam 2 nữ
Mình thấy giá đấy là hợp lí ạ ) theo mọi người ổn ko ạ?
Quán chỉ mở buổi tốii thôi ạ.
Review xong mà nước bọt lại ừng ực rồi ạ huhu. Mỗi tội kb chụp ảnh nên lúc nào đi ăn cx quay vid lưu lại vô máy thôi ạ xem tiếp
K NHƯ LỜI ĐỒN
Hnay mình ăn nộm Bố già ở Số 1 Nguyễn trung Trực và thất vọng kinh khủng , phải nói là tệ nhất trong các loại mình đã từng ăn . Chả là cách đây mấy ngày có ng bạn chia se bài của foody nộm ông già ở đây rất ngon . Học làm món ăn bên tầu tủng j đó , mình liền thử qua ngay để ăn thử vi rất thích nộm . Ngày đầu ra khoảng 5h thấy xếp hàng khoảng vài mét để chờ vào gọi đồ ăn , nên về và nghĩ bụng chắc cg ngon thì mới đông thế . Hnay rút kinh nghiẹm đi từ 2h và ối giời ơiiiii . Thịt nhuộm caia j màu mè no đỏ ệch ra , trông rõ là quá nh phẩm màu , thịt thà thì đầy đặn nhưng dai nhăng nhắc . Thịt bò khô cứng queo nhai sái quai hàm k xong . Nước chấm ở trong nộm có lẽ là phấn quan trọng nhất thì lại là cái mình thấy ghe nhất ..... ngọt lừ , lờ lợ (theo kiểu ngọt dg hoá học ý) , ăn xong bị đắng miẹng mãi k hết ( mặc dù ăn đúng 2 miếng r bỏ ) . Theo mình co lẽ ở đây đông vì quá rẻ . 2 bát nộm có 45k (1 bát bò k , 1 bát đầy đủ ). Noia chung sẽ k bjo quay lại và mình k hiểu sao mng co thể ăn dc nộm ở đây . Thật sự !!
Vì quá nh ng nghĩ mình ăn nhầm hàng nên mình nói lun là hàng bố già có treo ảnh , 1 bên tủ kính để làm cái quần , bên trong cùng là chỗ để trà đá . Có 1 bà tóc ngăn hơi bạc pha trà và 1 cô ngồi làm nem quấn , còn bố già ngồi đoi diện cắt nộm !!! Có sai k ạ ? xem tiếp
Hôm qua e có qua Brobingsu ở The garden lúc 10h. 11h đóng cửa nhưng lúc ấy khách ngồi ăn vẫn đông lắm nhưng em vào gọi đồ nhân viên có phải hơi khó chịu. Ở brobingsu thì ăn tầm 10 bát sẽ đc free 1 bát bất kì. Mọi lần cũng toàn thế nhưng hôm qua e đến nhân viên chỉ cho em gọi vị đậu xanh thôi và nói là đây là quy định mới. E thấy hơi vô lí vì nhiều người k ăn được đậu xanh hay bị dị ứng với đậu thì coi như bỏ voucher đó à? 10 bát chứ ít gì? (Nếu đúng là thế thật thì ban quản lí nên xem lại)
Mặc dù k thích vị đậu xanh nhưng e vẫn oke vì ít ra e cũng thích topping bánh gạo vs hạnh nhân.
Nhưng lúc mang ra thì ôi thôi ngọt đến phát ớn lên đc, hạnh nhân thì ít, bánh gạo cũng thế. Em cảm tưởng chắc là khách hàng cuối nên còn bao nhiêu đường sữa là cho vào bát của e hết ấy. Vì nhà gần đấy nên em toàn ra đây ăn nhưng thôi giờ thì
Oke baibai đậu xanh
Nhân tiện cho e hỏi ăn bingsu hoa quả vị kiwi vs dâu tây ở đâu ngon ạ, hoa quả kiểu tươi chứ kp hoa quả đông lạnh nhé ạ? (Hôm em ăn vị việt quất ở island BigC thì việt quất đông lạnh ăn vẫn còn cả miếng đá ở trong miệng, nên e nghĩ dâu vs kiwi cũng thế k bt có đúng k?)
500 ae cho e xin địa chỉ với
Em cảm ơn xem tiếp
Chắc nhiều bạn cũng không còn xa lạ gì quán này nhưng mình xin nói nên nỗi lòng của mình bây giờ. Và đây là lần đầu tiên mình review trong hội, trước giờ mình cũng không có gì khen chê nên chỉ hóng thôi
Trưa nay mình và cô bạn có đi qua Nguyễn Chí Thanh, trời lúc đó nắng nên rủ nhau ghé vào ăn chè. Phải nói là đây là lần thứ 2 mình vào đó ăn, 1 lần mình ăn khá lâu rồi thì cảm quan mình thấy bánh khá ngon, nhưng chè cũng bình thường không có gì đặc biệt. Lần đó cô 1 cô bán, chắc là chủ quán.
Còn lần này mình có gọi 4 loại bánh mỗi loại 1 chiếc, và mỗi đứa gọi thêm 1 cốc chè. Lúc chờ lấy bánh mình thấy có 1 con ruồi to như con nhặng bám chặt ở bát chè thái sợi xanh. Mình có nói với bé nhân viên là em ơi có con ruồi kìa, phải xúc nó đi thôi. Thì e ấy lấy bánh xong ngoảnh ra lấy tay xua 1 cái, con ruồi nó bay đi. Rồi láy chè cho mình như bình thường, nhưng múc ở chỗ con ruồi không đậu vào. Hầu như chè ở đây đều không che đậy gì cả, nếu các bạn nào từng ăn rồi đều sẽ biết. Và thái độ của em nhân viên đó rất khó chịu. Mình có hỏi em ấy 1 thứ ở bát mà mình không biết đó là gì thì em ấy cũng trả lời kiểu cộc lốcc giọng khó chịu. ( Mình đoán e ý chỉ ngoài 20 thôi , và mình thì hơn tuổi em ý là chắc chắn )Không biết có phải do mình hơi nhạy cảm không nữa, nhưng bạn mình cũng nói sao con bé kia cứ càu cạu mặt thế nhỉ. Đến lúc sau có mấy chị như nhân viên văn phòng vào gọi chè mặt em ấy cũng kiểu khó chịu như bị ép làm ý.
Lúc mình đến quán thì không biết bật quạt ở đâu mình có hỏi 2 lần e ấy không trả lời. Lần thứ 3 thì hỏi quạt trần e ấy bảo " hỏng rồi " . Còn 1 em nhân viên nam nhìn bề ngoài khá sáng sủa thì lẳng lặng đi vào bật quạy cho tụi mình.
Mình ngồi ở đó ăn cũng chậm vì bánh lần này cảm giác ăn hơi ngán so với lần trước mình ăn. Còn chè thì chẳng có vị gì cả, 2 đứa ăn cố nhưng vẫn phải bỏ dở và ngồi chém gió với nhau 1 lúc.
Lúc về mình có thấy bụng đau râm râm nhưng không nghĩ gì cả, về đến nhà là gần 1 tiếng sau mình bị tào tháo đuổi. Giờ mình đang ráta đau bụng và nằm ôm bụng để review cái quán chè này xem tiếp
Về đồ ăn: chúng mình gọi 1 burger xúc xích, 1 gimbab, 5 nem chua rán và 1 bánh doảemon nhân chocolate
Tất cả ăn đều cảm thấy bình thường k có gì đặc sắc. Burger rau hay xúc xích đều tươi và nóng hổi. Bánh doraemon thì lại để trong tủ lạnh mất hết cả vị chocolate Điểm cộng duy nhất là nem chua rán ăn khá ngon
Chấm: 6/10
Tổng: 5.5/10
Sẽ không quay lại xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Kính thưa toàn thể 500000 anh chị em gr.
Mới t2 đã lên cơn thèm PHÔ MAI mà e lại không biết ăn ở đâu? Đành phải mò lên đây nhờ m.n chỉ bảo.
ACE nào có điểm ăn đc mà giá cả vừa phải, trong tầm 200k thôi ạ. Chỉ e với
E cảm ơn m.n!
xem tiếp
[Góc cạn lời ]
Chuyện là không biết ăn gì tiện hôm trk có bạn bảo quán này ngon lại gần nhà cũng lao vào ăn xem sao
Lúc ng ta bê ra e gần như tá hỏa vì bát bún nó nâu nâu đen đen và mỡ kinh khủng luôn
Nếu không phải vì bản thân e k muốn bỏ sót đồ ăn vì sợ ng bán chửi chắc e cũng bỏ
Ảnh 1 trk khi ăn ảnh 2 ăn xong r mà váng mỡ như thế đấy
Em là 1 đua khá dễ ăn nhưng e vẫn phải nói
Đây có lẽ là bát bún e cảm thấy sợ nhất từ truoc đến giờ
Lại còn kiểu sả lúc rang nấu nước cứ như cho vào bát em hết ấy
Chả biết mình đen hay thật sự là vậy nữa
Nhưng chắc chắn k bao h quay lại .....
Nhắn nhủ đôi điều là 1 vài b chỉ chỗ ăn nên có tâm 1 xíu , dù có thê t ăn k ngon băng bạn nhưng nó cũng phải vừa phải thôi chứ ntn bó tay
Địa chỉ : bún bò huế ngõ 181 xuân thủy ( ngõ 233 cũ )

xem tiếp
Món tủ recommend:
- gà sốt xì dầu, mật ong, bbq, nướng, chân gà cay, khoai tây và tobokki nha
xem tiếp
[ Góc chê + thất vọng ]
Ht food trên ins
Bthg mình ăn ở Qtea thấy khá ổn hnay đổi sang ăn thử bên Ht. Đúng kiểu một lần và mãi mãi. Nhạt không chịu được trời ạ
- Gà xốt: trông lên ảnh sốt rất đậm rất ngon nhưng ai ngờ đâu nhạt nhẽo, chỉ là gà viên và sốt cà chua k có vị cà chua -.-
- mỳ đen: nhạt nhẽo nhưng đỡ hơn gà, vớt vát được vị tương đen
- Tok : quá chán, được quả trứng cút bẻ đôi và thôi k nói nữa
- cơm trộn: cơm hơi sượng và thịt mỏng như kiểu lá vàng dát lên đồ ăn không bằng
Ncl tổng kết nhạt nhẽo
Đánh giá : 2/10 xem tiếp
[Góc khá Khen]
Hôm nay mình xin đc rì viu cho quán này
Lẩu 37 Lê thanh nghị, có 2 số 37. 1 lẩu, 1 nướng 40k thì mình đến ăn quán lẩu. Quán nướng để khi khác.
Set trong hình là set 250k cho 2 ng. Có 2 set là 200k và 250k. Thì nhà mình ăn loại 250, sau sẽ ăn thử loại 200k
Đĩa tổng hợp kia bao gồm mực, cá, ba chỉ bò, sụn bò, lòng non, 4 con tôm khá to. Size 200k/kg ngoài chợ.
Đầy đặn, không độn. Kinh nghiệm là sức ăn bt thì 2ng nên chọn 200k thôi. Anh nào ăn khoẻ ms ăn 250k cho đỡ phí. Thiếu thì gọi thêm hoặc ăn thêm mì tôm nhúng.
Nước lẩu: lẩu mình ăn là lẩu thái, nhưng hơi nhạt, mình thích nó ngọt và chua hơn 1 tí. Cay thì vừa đủ r.
Rau: muống, cải thảo, hoa chuối, ... ổn.
Khổ thân cái bụng mình phải ăn cố thịt bò cho hết. No lắm.

P/s trà đá 5k/cốc. Sẽ đc free nếu chủ quán cảm thấy yêu đời. xem tiếp
[góc chê]
Hôm qua mình có đi ăn canh cá ở quán này. Địa chỉ là 164 ô chợ dừa. Bt cũng chẳng viết bài review chê bai bao giờ nhưng hôm qua thực sự là bực nên nay quyết định viết bài để mọi ng cạch cái quán này ra.
Vấn đề đầu tiên là chỗ để xe. Quán bé, để vài cái xe là hết chỗ nên khách đến sau k có chỗ để xe. Mình hỏi thì chủ quán bảo để trên vỉa hè sát đường (bên ngoài vạch kẻ) mình bảo để thế sai luật bị công an bắt thì sao thì đc mấy e nhân viên bảo cứ để đi, k sao đâu. Lúc sau mình đang ăn thì công an đến bắt xe đỗ sai thật, đòi phạt 150k. Mình bảo thì k ai ý kiến gì, cứ như k nghe thấy vậy mặc dù đã nói mấy lần, mấy e nhân viên chỉ bảo chủ quán k có đây, mình bảo gọi chủ quán cũng k gọi. Cuối cùng mình phải tự bỏ tiền ra nộp phạt.
Vấn đề thứ 2 là canh cá lèo tèo đc vài miếng, ăn còn như kiểu sống sống (k biết có phải đợi lâu nên nó bị mất ngon k cơ mà thực sự là rất chán). Quán thì có mùi gì khá khó chịu. Chanh thì có vài miếng héo quắt lại, bảo xin thì vâng dạ r cũng k thấy mang ra.
Lần sau sẽ k bao h quay lại cái quán này nữa. xem tiếp
Phớ đê !!!
Góc khen
Hàng này nổi khá lâu rồi, tào phớ nguyên chất tự làm,toạ ở trước nhà 46 ngõ 105 Bạch Mai( đi hết chợ là đến), chỉ bán tầm sáng đến 12h trưa là giải tán. Cũng vì chỉ bán sáng đúng giờ họp chợ nên chen vào mua được cốc tào phớ mang về cũng mướt mồ hôi hột
Nhưng mà đáng lắm! Cốc to oạch, đầy ắp đậu xanh thơm bùi cùng với tào phớ nóng mềm mướt ( không hề cứng mà bã như nhiều hàng nhé!). Cốc đầy đủ cả thạch cả trân châu là 6k, trân châu cô tự làm khá là ngon .
Có tào phớ nước đường, sữa đậu, đậu xanh mix với trân châu, thạch. Ngoài ra có cả chè đậu đen nhưng mình chưa thử bao giờ nhưng hôm nào cũng thấy cô bán hết cả nồi khá to
Khuyến cáo ai hảo ngọt thì có lẽ ko thích lắm vì cô làm khá nhạt, kiểu ngọt mát, cho đá nữa là nhạt hẳn rùi Mình lần nào cũng ăn nóng, đỡ nhạt mà rõ vị tào phớ lâu dần rồi cũng quen. Cô cũng bảo cô ko muốn làm vị ngọt quá, khách hàng chủ yếu là các bà các bác lớn tuổi ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ
Chỗ cô ngồi là chợ nên chỗ để xe hơi hạn hẹp, để 2 xe là kín nên nếu ai đi xe vào nên chọn phương án mua mang về. Hên thì đúng lúc vắng thì ngồi thoải mái xem tiếp
[góc kiểm chứng]
SÂM DỨA PHÔ MAI 23k tại 36 HÀNG CÓT nhé các bạn
Hôm trước theo lời chỉ lối dẫn đường của a Công trong video kiểm chứng chè ngon mẹ Nhím, mình đã đến thử sâm dứa phô mai ở Hàng Cót. Kiểu trước đây nghe thấy phô mai là dị ứng, thấy nó chả ngon gì cả. Xong hôm đấy thấy cả 3 bạn review khen nức nở sâm dứa thế là đánh liều đi ăn thử. Và ôi thôi...thật sự là t đã chạm ngõ thiên đường. Nó ngon kinh khủng, ngon dã man mà mình không biết diễn tả thế nào. Lúc đầu cầm bát sâm thấy kiểu hình thức nhạt nhẽo thế, chắc ăn chả khác gì thạch. Chắc không ấn tượng như món sữa chua lá nếp Huyền Vi vậy. Nhấp ngụm cốt dừa thấy cũng ngon ngon, ngậy ngậy, sắn thử miếng thạch thì ôi thôi bị đánh gục luôn. Nó không ngọt quá mà n cứ ngậy vị phô mai ý, xong cái thạch phía trên thì nó mát mát cân bằng lại. Kiểu ngon vãi cứ miếng sâm dứa miếng cốt dừa xong hết xừ lúc nào, phải xin thêm phô mai con bạn:)) ngon vãi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thèm. Cảm ơn anh Công đã giúp em gặp được chân ái cuộc đời. Từ giờ e sẽ là fan sâm dứa. Sâm dứa muôn năm
Lần đầu tiên viết review có gì hơi lan man linh tinh mong các bạn bỏ qua:)) mình chỉ muốn ai cũng được thưởng thức cực phẩm này hoy:)) xem tiếp
Phố lên đèn, em lại ngồi nhớ Thịt xiên nướng thần thánh Chợ đêm Khu silom bangkok.
Mỗi lần em đi Thái em đều phải ghé quán thịt xiên Ông béo này. Gọi là quán nhưng chỉ là 1 chiếc xe đẩy đã cũ khép mình bên Siêu thị 7eleven phố đêm khu Silom bangkok, với nào là than đỏ rực, và các que thịt xiên được tẩm ướp gia vị đầy mê hoặc mà ai đã từng thử thì không bao giờ quên được.
Ông béo tay thoăn thoắt đảo các xiên thịt cho chín đều, một bác tóc bạc trắng phụ bán cùng cũng quay thịt điệu nghệ không kém khiến một hàng người dài đủ khách tây ta tàu thèm nhỏ dãi vì mùi thơm làm bủng rủn tay chân tất cả.
Vị cay của tương ớt hoà quện nước sốt quá đặc biệt rưới lên từng xiên thịt, cắn một miếng thấy cay cay đầu lưỡi lại tê lưỡi vì miếng thịt dai dai mềm mềm thấm đẫm. Ăn một lại ăn 3 ăn 5 xiên.
Em một lúc ăn 10 xiên do em bị nghiện món này, có người ăn kèm miếng xôi vuông nếp thái khá dẻo rất hợp.
Em nhớ là 10bath/1 xiên khoảng 6.5-7K.
Quán này đã từng lên rất nhiều báo thế giới mọi người nhé
Ai chưa ăn hãy thử và nghiện như em mỗi khi đến silom chợ đêm Bangkok
Ở Hn em ăn nhiều nơi nhưng không bao giờ tìm được hương vị xiên nướng như trên ạ xem tiếp
<Góc cảnh báo + chê >
Chả là hqua mùng 1. Lão chồng mình nổi hứng rủ đi ăn BÚN CÁ ở 30 Nguyễn Thái Học do xem trên foody quảng cáo khá hay + đẹp mắt
Mình sẽ nhận xét từng mục ở đây để cả nhà tham khảo:
- Thái độ pv: chắc do đc quảng cáo nên quán khá là đông. 3nv đứng nấu, 2nv rửa bát nhưng ĐẶC BIỆT lại chỉ có đúng 1 ông nv chạy bàn, kiêm dọn dẹp, kiêm bưng đồ, kiêm thanh toán, kiêm đủ các thể loại khách nhờ vả àn vì ai xí được bàn ngồi trc thì đc ăn trc. Còn ko cứ đứng đấy ăn ngó Có 2 chị khách tây là khô thân nhất. Đến trc, ngồi trc mà ăn sau bn top ngồi sau, đã thế suất lại còn bị ít hơn mng trong khi tiền vẫn tính đủ Nếu cho điểm thì mình chỉ cho 4/10đ
- Chất lượng đồ ăn: chia làm 2 mục
+ Cá luôn đc rán mới ( tức là có khách ăn mới rán ) nên siêu nóng hổi, siêu giòn thành ra phải chờ lâu, nc chấm đi kèm khá ngon. Ở đây cá ăn đc để đĩa riêng bên ngoài chứ ko cho vào bún như các quán khác. Nếu được cho điểm thì sẽ cho 9/10đ
+ Nước dùng với bún thì.....nhìn ảnh thì thế thôi chứ ở ngoài thất vọng chàn chề. Bún để đĩa riêng, bốc ko đều tay, bàn ít bàn nhiều. Bàn mình 2ng là đĩa bún chắc đủ 1ng ăn. Phải gọi thêm bún. Trong khi bàn bên cạnh 2ng mà nom như đĩa 3ng ăn. Tiền thì vẫn thế . Nước dùng lèo tèo 3 sợi hành, thì là, mấy cọng rau cải xanh. Đã thế lại còn tanh ơi là tanh cảm giác như kiểu đông quá nên cứ chế thêm nc vào để múc cho khách ý. Nếu đc cho điểm cũng chỉ cho 4/10đ
+ Gọi nc: ở đấy có cô bán nc chắc bán ké của quán bún. Vc mình gọi từ lúc 12h 1 cốc trà đá + 1 sữa đậu nành. Mà đến tận 12h30 vẫn ko có đồ uống và đến tận lúc ăn xong đi về cũng ko thấy đồ uống đâu. Trong khi bn ng đến sau đã đều đc uống đẫy rồi hỏi thì mặt ngơ ngác kêu hết sữa r. Chán chả buồn uống trà đá luôn Nếu cho điểm chắc chỉ cho 0/10đ vì có đc uống đâu
.
.
Tóm lại: SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY LẦN 2. Dù cá rán giòn + nc chấm ở đây rất ngon. Nhưng bỏ tiền ra đi ăn mà khổ vs bực ntn thì kbh. Bt đi ăn toàn chụp ảnh check-in. Hqua chán chả buồn chụp
Bún cá 30k/bát. 30 Nguyễn Thái Học. xem tiếp
[Góc check rì viu ]
Được hôm Cn chán cơm rủ bạn gái cùng xe đi check rì viu trên hội
- Quán mẹ của Ủn ngõ 68 số 58 triều khúc
Ấn tượng rất tốt đẹp về bác gái và chị chủ. Dù khá là đông nhưng rất nhiệt tình và hiền lành. Tuy nhiên phục vụ thì siêu siêu siêu chậm
Thuyết âm mưu là chị chủ để khách tiêu hóa hết rồi ăn nhiều lên
Cơ mà đi ăn bánh bèo mà bánh bèo ko có. Đợi 30p 1 đĩa bột lọc. Sữa chua cũng hết. Quạt 1 cái 4 bàn nóng ko kể xiết. Chó nhà mình còn vật vờ vì chịu k dc ._. Ngồi nhìn bé cùng xe k biết làm gì thấy tuổi thơ khá bất hạnh ._.
Bánh bột lọc theo mình thì khá ngon 9/10
Bánh bèo ko ăn nhưng ngửi mùi thì rất miền trung. Vote oder trước 1tieng rồi qua ăn thử
Bánh mì thì giá cả phải chăng. Ăn nhân bị chua . + chờ đợi nên khá ko vui 6/10
Tuy rất là yêu quý quán cơ mà mình nghĩ chị chủ nên cải thiện 1 chút vde quạt và thời gian món ăn. Sẽ qay lại khi cực kì rảnh rỗi xem tiếp
Góc khen nức nở

Lần đầu tiên đi ăn ở bún bò ở Hà Nội mà cảm thấy ưng cái bụng như ở chỗ này
Không gian quán rất sạch sẽ, thoáng mát, có điều hòa mát rượi, đặc biệt bàn ghế rất sạch. Đũa ăn được gói trong giấy riêng chứ k phải để cả âu lẫn lộn. Tóm lại ưng cái độ sạch sẽ ở đây.
Nhân viên có bạn nữ rất xinh, nhiệt tình vui tính nữa, cười max xinh các ông ạ, đến t là gái còn thấy mê. Điểm trừ cô chủ kiêm đầu bếp, kiêm thu ngân nhìn hơi đáng sợ và dữ dằn
Đồ ăn không biết khẩu vị mn ntn nhung riêng e cảm thấy rất hợp. Nước dùng rất ngọt, ngọt của xương chứ k phải ngọt kiểu lợ lợ như cho nhiều mỳ chính vào đâu ạ. Chân giò ninh vừa đủ mềm nhưng k bị dai, ăn vẫn thấy giòn giòn của bì. Chả mọc ăn rất thơm và ngon, k biết cho cái tiêu vào mà thơm lắm luôn. Sợi bún cũng miễn chê luôn, k có bị chua.
Điểm trừ duy nhất bún bò nhưng thịt bò hơi ít, lại thái mỏng nữa, giò lụa cũng thái max móng luôn và rau ăn kèm có vẻ hơi nghèo nàn , lèo tèo vài sợi chưa ăn đã hết huhu.
Chấm 8/10 sẽ quay lại lần sau
À quán có các mức giá 30,40,50 rất hợp với những đứa ăn ít như em hehe
Địa chỉ 350 cổ nhuế , tên quán bún bò ngon xem tiếp
[Góc cầu cứu cơn vật xôi thịt]

Em bị thèm xôi thịt kinh khủng ạ. Thích ăn xôi Lộc nhất mà k mở sáng. E mở threat mong mn giúp đỡ e cũng là thảo luận về quán xôi mà mn thấy ngon nhất hn ạ. E ăn xôi Yến, xôi sườn cay trường chinh, xôi lộc rồi và thấy thích mỗi xôi lộc thôi ạ
Btw mn cho e hỏi buổi sáng tầm 6h có chỗ nào từ đường bên kinh tế quốc dân đến nguyễn chí thanh có quán xôi thịt ngon ngon k ạ, giá cả k qtrg nhé, 1 khi đã thèm xem tiếp
Góc chê bai
Lẩu Dũng Béo
Đc : tập thể ký túc xá kinh tế quốc dân
Lẩu với giá 300k được 2 đĩa thịt như hình và 1 đĩa rau mini (thịt thì vài miếng độn rau bên dưới)
Đợi lên đủ đồ mất 30p
Nhân viên đổ coca vào điện thoại khách xong rút giấy vội để lau tay rồi đi như Đéo có gì sảy ra
Gọi thêm món thì nhìn xong quay đi
Ăn nhạt nheo +giá quá đáng so với chất lượng xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Buffe Sứ - 64 Nguyễn Du
Không có từ nào để nói, đồ ăn nguội, không có món gì thật sự đặc sắc. 450k/người mà thật sự muốn bỏ về luôn xem tiếp
Túm lại đây vẫn là địa điểm ăn ramen yêu thích của em, giá thì không rẻ nhưng bát cực đầy đặn và nước dùng rất đậm đà thơm ngon, thịt thì rất mềm và thơm, nói chung tiền nào của nấy nên các bác có dịp thì qua kiểm chứng ạ :"D xem tiếp
Điểm cộng duy nhất là được 3 cái lọ nhựa có nắp để rửa đi đựng nước khác sau này. Mình thấy pha được trà tệ thế này cũng giỏi thật. Thôi vĩnh biệt Uncle Tea không bao giờ uống lại nữa. Phí tiền + nạp một đống kcal mà mồm cảm thấy kinh tởm luôn. xem tiếp
Cuối tuần mình đi Tràng an - Ninh bình , các bạn cho m hỏi các điểm tham quan đẹp với xem tiếp
GÓC KHEN NỨC NỞ
Bún trộn (Bún bò Nam Bộ) - số 12 ngõ 111 Khương Thượng.
Chào các đồng râm, hôm nay có việc sang khu Khương Thượng nên em tiện search xem khu này có món gì ngon không và biết tới chỗ này.
Quán nằm trong ngõ 111 Khương Thượng, đường vào hơi nhỏ, ngay đầu ngõ có quán nước.
Em đi bộ vào từ phía Trường Chinh vào nên đường hơi ngóc ngách một chút.
Cảm nhận đầu tiên là quán nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, hiếm có quán nào em thấy sạch từ tường sạch ra như thế , bác chủ trung tuổi hay chuyện, lúc em đến tầm 10 rưỡi sáng nên quán khá vắng (thực ra mình bọn em là khách ) )
Bún trộn ở đây có giá 25k-35k-45k tùy vào lượng "hấp thụ" của khách , ăn hương ăn hoa như em thì gọi 1 bát 25k cũng hơi thiếu thiếu. Bác chủ ở đây "múa" chảo lửa trông rất điệu nghệ, khách đến bác mới xào thịt bò và theo cảm nhận của em thì thịt bò khá mềm và thơm. Bún trộn gồm 5 lớp: lớp dưới cùng là rau xà lách được cắt nhỏ, tiếp theo là bún, giá và thịt bò, lớp trên gồm vừng lạc và hành và sau cùng là rưới nước dùng lên. Nước mắm để xào bò ở đây khá đặc biệt, nước dùng chua vừa đủ nên bọn em cũng không phải vắt thêm quất. Mùi vị thơm thơm giống mún chả miền Trung.
Tóm lại lâu lắm rồi mới có một món hợp khẩu vị em đến vậy, highly recommend các bác đến thử và cảm nhận. Cách bác chủ nói chuyện cũng rất tự hào về quán, về chất lượng vệ sinh và về việc được khách gần xa và báo đài đưa tin. xem tiếp
[Góc khen] Mình có lướt xem review của mn trong nhóm nhiều lần rồi, đọc hấp dẫn cực kì nên giờ cũng muốn lôi mấy món ruột mình ăn ra review cho mọi người cùng thưởng thức
MR DAKGALBI 309 TRẦN ĐẠI NGHĨA
Dãy Trần Đại Nghĩa nhiều hàng quán nên phải để ý chút mới thấy quán (quán hơi bị khuất)
Đồ ăn:
Lí do mình tới đây vì mình là tín đồ của phomai và gà. Mình đã ăn qua nhiều quán nhưng dakgalbi khiến mình hài lòng nhất.
Mn tới quán nhất định phải thử gà rút xương phomai 310k/suất (haha ăn không phải gỡ xương gắp rất tiện ) . Thịt gà ngon, thơm, miếng nào ra miếng đấy chứ không bị bã. Sốt hơi cay cay rất đậm đà. Trong món có cả tok. Ai muốn ăn thêm nhiều phomai hơn có thể gọi thêm 30-60k vì phomai ban đầu cũng hơi ít. Khi gọi gà sẽ được free thêm các món đi kèm như kim chi, salad, canh rong biển,...(mấy đĩa nhỏ nhỏ trong ảnh). Đối với 2-3 người ăn thì nên gọi nửa suất(155k) vì nếu gọi cả suất đảm bảo không thể ăn nổi (ăn quá nhiều sẽ ngấy). Bạn nên gọi nửa suất gà kèm theo cơm rang kim chi (80k/đĩa) đảm bảo sẽ được no nê như ăn cơm nhà )
Nhân viên: Chú chủ quán rất hiền lành và nhiệt tình với khách. Chú chu đáo cực kì (chú hay đứng ở khu lễ tân tầng 1) còn một số nhân viên nữ ở khu vực tầng 2 không được nhiệt tình cho lắm nhưng thôi kệ ăn ngon và no bụng là được )))
Không gian quán ánh đèn vàng vàng nên khá ấm cúng. Tóm lại là như một quán ăn hàn quốc Theo như góp ý của mn thì ghế ngồi ăn k có ghế tựa hơi khó chịu cả k gian hơi chật
9/10 xem tiếp
Hi cả nhà mình dự tính đưa bạn ĐL đi Phú Quốc 3-4 day cho mình xin ít rv nhé.
Cảm ơn cả nhà suý xem tiếp
[góc review + kiểm chứng]
Hôm trước đọc được bài review quán phở bò sốt vang này nên rủ bố mẹ đi ăn thử đây là lần t2 e ăn r mà lười bayh mới viết bài đây ạ )) trong hình là bát phở bò sốt vang 25k, khá ngon, thịt mềm và nhiều, bánh phở cũng nhiều ý huhu bảo sao đông khách. Nước phở cũng ngon, điểm trừ duy nhất là chỗ ngồi hơi bé, nhưng ksao vì có cả bàn bên ngoài vỉa hè hihi, quẩy chỉ 1k/ cái, quá ổn bình thường em đi ăn phở bò sốt vang ở cầu giấy toàn 40-45k cũng ngon lắm nhưng giá lại cao hơn ở đây nhiều, được cái bán cả ngày còn ở đây chỉ bán sáng cảm ơn bạn lần trước đã review có tâm ạ.
Quán ở đối diện số nhà 208 Văn Chương ạ, chỉ bán sáng thôi nhé ạ

xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Xin chào cả nhà ạ. Thứ 2 sắp tới e và bọn bạn tổ chức liên hoan nên nhờ mọi người tư vấn cho e địa điểm ăn lẩu hoặc nướng khu vực hai bà trưng ạ. Vì bọn e vẫn đang còn là sinh viên nên kinh phí dự kiến là 150- 200k/ 1 người. Nhóm e tầm 7-8 người . Mong mọi người giúp đỡ . xem tiếp
[ Góc hơi khen ]
Bún lòng cá cay 14 Quang Trung
Mình ăn ở đây lần này lần thứ 3, đã ăn thử qua các món và chốt hạ vẫn thích cá bông đầy đủ nhất, giá 40k, còn đắt nhất là đặc biệt 55k, nước dùng thì ngọt thơm cay nhẹ, ko có bị tanh, topping chả cá ăn dầy sần sật cắn sướng mồm lắm , lòng giòn, cá bông thì chưa thấy ở đâu có, ăn cũng lạ. Quán sạch sẽ nhưng hơi bé, điểm trừ là bát hơi nhỏ so với các quán khác, nhưng mình con gái ăn thế cũng tạm no. Thằng bạn mình thì có vẻ hợp nên kết hơn
đánh giá 8/10 xem tiếp
Sẽ có thể quay lại trong mấy ngày chờ lương, nhưng không chắc. xem tiếp

T cần 1 địa điểm tụ tập tầm 5-6 người . Mà hôm nay mùng 1 khó chọn quá
Bạn nào biết chỗ ngon giới thiệu t với xem tiếp
Túm lại, chắc chắn mình sẽ ăn ở quán này dài dài các bạn ở Mai Dịch hoặc khu vực quanh chợ Đồng Xa có thể ghé kiểm chứng nha xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Phệ Quán - Lĩnh Nam
Sau 1 thời gian ăn dầm nằm dề bằng nick phụ để chống nick chính ngập newfeed toàn đồ ăn thì hôm nay mạnh dạn dùng nick chính để đi viết review.
Kiểm chứng khen chê của các bạn về phệ Quán, số 5 ngõ 218 Lĩnh Nam. Không quá xuất sắc tuyệt vời ngang nhà hàng như 1 số bạn review, nhưng cũng đáng để ăn.
Mình sẽ chấm theo từng mục để các bạn tiện theo dõi :
- Địa điểm : 6/10, nằm đầu ngõ 218. Nhưng cái ngõ 218 đi từ Tam Trinh Xuống mãi ko thấy đâu, tìm đối diện ngõ 359 Lĩnh Nam sẽ thấy. Mình ở Minh Khai nên cũng quen đường.
- Không gian : 9/10, không rộng lắm nhưng sạch sẽ, thoáng, có điều hoà wifi. Đồ đạc mới.Nhà vs hơi nhỏ
- Phục vụ : 9/10Cũng tương đối, ko phải chờ đồ lâu vì quán cũng vắng, chủ quán nhiệt tình, nhân viên lễ phép. Nhưng hơi lơ ngơ, chị chủ quán quan tâm kiểu nhẹ nhàng nhưng thấy lườm nv vì làm cỡ cốc thì chắc cũng ko hiền đâu.
- Đồ ăn : 8/10. Cụ thể :
* Lẩu 1 Ng 69k được 2 đĩa như hình, có trà lá nếp free, nước lẩu ngon, chua cay, sệt sệt. Rau nhúng lẩu có muống với bắp cải+ 1 ít nấm kim. Con bạn mình bảo ăn bắp cải như dở hơi. Mình thì thấy tạm đc vì chắc cải thảo đắt hơn. Lẩu ko có mực, ăn thì gọi ngoài 30k/đĩa.
* Bún hải sản 30k, mình xin phép gọi nó là bún Thái, vì nước dùng như nước lẩu, nhân khá đầy đặn. Ăn ổn. Ko có bề bề. Cá mềm chứ không giòn.
* Khoai kén : 20k, quán bảo tự làm, bên trong là khoai nghiền. Thơm mùi cốt dừa, nhiều vừng. Khá ngon.
* Đồ gọi thêm: 30k, giá khá hợp lý, đồ ra cũng phù hợp giá. Mình gọi 1 bò và 1 bò cuộn nấm ra đồ như hình.
* Nem chua : 25k, ăn là biết nem chua Trần công châu rồi, miễn review, ko bị ngấm mỡ.
* Chân gà rút xương 50k, nhạt nhẽo, bóp thêm sốt thì quá cay. Đc cái ko phải gặm thôi.
* Còn có hải sản hấp, ngao hấp, thấy bàn bên cạnh ăn ngao hấp cũng đầy đặn với khen ngon, 30k 1 nồi, có ngô ngọt.
=> Chốt lại : Quán này đặc sắc nhất là nước dùng, có vẻ được chăm chút kĩ nhất, Những cái khác thì cũng như các quán khác. Không đắt ko rẻ. Mở cửa cả ngày. Hợp cả ăn các bữa lẫn tụ tập bạn bè. Đồ ăn ít món. Tổng tất cả các món mình đã ăn 254k/3 người. Gọi hơi bừa phứa chủ yếu để test. Ảnh thiếu nem với chân gà mang ra sau.
đầu viết review kiểu có vẻ chuyên nghiệp, các bác ủng hộ để nhóm bọn mình tiếp tục săn các quán khác.
xem tiếp
ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN VỚI 4 TRIỆU ĐỒNG
---
Bọn mình vừa kết thúc chuyến đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An vừa rồi. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm này theo ý... xem tiếp

mùng 1 mà phải viết ngay để anh chị em tránh xa hàng ăn đêm này !
chẳng là đói quá mà nghĩ đến cánh gà nướng vs cơm rang ngon nên chọn page nhiều tương tác để đặt hàng
ảnh mạng và thực tế quá khác xa nhau - cơm thì như kiểu cơm nguội để 1 tuần rồi đảo lại cho nóng - hạt cơm cứng hơn cơm sống - gà thì bên trong đỏ - nước sốt thì ngọt kiểu khó hiểu - cánh gà thì nhớt nhớt
100k cho bữa ăn này ! ko baoh quay lại xem tiếp
Group mình hiện giờ có ai đang đi Phú Quốc ko cho em hỏi Phú Quốc hổm nay có mưa gió gì ko ạ? Em ở Cà Mau mấy bữa nay mưa gió suốt ko biết Phú Quốc có ko tại vài hôm nữa em đi Phú Quốc chơi rồi xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Sáng nay mới đọc được review của 1 bạn trong hội về quán Geonbae korean BBQ ở 328 Thái Hà nên trong cơn thèm thịt mình đã gọi 5 đồng đội nữa đặt bàn ăn tối với 6 suất buffet 199k luôn.
~ Ấn tượng đầu tiên là quán sạch sẽ, anh chị nhân viên chu đáo tận tình, nhanh nhẹn trừ lúc cuối đông khách thì hơi rối 1 chút.
~ Về phần quan trọng nhất là thịt thì cá nhân mình thấy thịt ở đây tẩm ướp nhạt và không rõ vị. Mình xem menu thì thấy có ướp muối, ướp nước sốt và ướp bơ tỏi thì khi ăn cả 3 loại ngoài vị tỏi ra thì thấy cả 3 đều giống nhau và không có vị gì. Ngoài ra cái mình không thích nhất là thịt ở đây nhiều mỡ quá, không biết là chỉ có hôm nay hay ngày nào cũng vậy. Nhưng bù lại thịt vịt ở đây ăn khá ngon, mềm và đậm đà dù cùng 1 loại sốt và ướp giống thịt lợn và bò ở trên
~ Nước chấm cũng không có gì đặc sắc, có ba loại thì 1 loại chua chua ngọt ngọt là tạm được
~ Các món khai vị, ăn kèm như salad, kim chi, kimbap.... Kể cả tráng miệng là chè nếp cẩm và thạch rau câu cũng đồng cảnh ngộ.
~ Ngoài ra bọn mình có thử thêm cơm trộn thịt bò thì thấy nhạt, miến xào thì thấy mặn do đang ăn thịt bị nhạt
Nhấn mạnh là bản thân mình là 1 đứa ăn nhạt ạ.
Tóm lại mình thấy mọi thứ ở đây nó cứ bình bình, ko quá tệ nhưng cũng không để lại ấn tượng. Và nếu hỏi mình là có quay lại quán không thì câu trả lời là CÓ nếu như được bao còn với mức giá như vậy thì với mình Yukksam vẫn là lựa chọn số 1.

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào cả nhà ạ. Chỉ là em muốn lượn Aeon Mall Long Bien mà không biết có món nào đáng thử không ạ
Bọn em chỉ đi 2 người thôi, mn có review món ăn nào ở đấy cho em xin ạ Ăn và chơi xem tiếp
Góc khen có - chê có !!
Nhân ngày trú mưa rảnh rỗi e review món bánh phomai sốt ruốc, bread chesse, bánh phomai chảy blah blah tuỳ nơi bán mỗi chỗ gọi 1 kiểu
1. Bánh nhà chị Trần Ngọc Ánh:
Vỏ bánh dai, từng miếng bánh xé dai dai ngon qá ngon luôn í mng ạ, sốt vừa phải chua nhẹ ngọt nhẹ, nchug là vừa miệng dã man. Nhà chị Ánh bán toàn đồ hot hit r kp bàn, riêng e thì rất hợp khẩu vị vs nhà chị Ánh bán ( đồ ăn uống hơi thiên về ngọt ) nên e thường xuyên mua đồ ăn vặt ở đây. Mỗi lần đi mua đồ ở đây là túi to túi nhỏ, cgi cũng muốn mua về. Điểm trừ là ship hơi đắt: e ở Thuỵ Khuê, ship từ Ngũ Xã hết tận 30k. Nchug là đồ ngon nên e cũng k cảm thấy tiếc tiền ship nữa
Giá thành 120k/em 500g
2. Bánh nhà chị Hà Thu Hoàng:
Vỏ bánh hơi ngọt nếu ăn riêng, ăn kèm vs sốt vừa vặn. Sốt ăn k bị ngấy, tập trung phần giữa bánh, đoạn rìa bánh sốt k có nhưg vì bánh khá ngọt nên mình ăn vẫn hết vị sốt tan trong miệng ăn cảm giác rất vào nhé. 1 mình mình ăn đc cả cái k cần uống nc luôn. Vị ngon dễ vào nhưng k qá đặc biệt để nhớ. Giá thành 75k/em 450g
3. Bánh của a Si Nguyen:
Luôn free ship mọi nẻo đường hđấy tiện đường nên ghé qa nhà a để mua bánh, ôi từ xa đã ngửi thấy mùi bánh và sốt phải nói là rất thơm í. Mang về nhà bánh vẫn còn ấm, mặc dù trưa nóng kinh khủng, 1 phần vừa ăn cơm xong nhưg vì niềm yêu thích nên mình vẫn quyết định mở bánh ra chén luôn. Vỏ bánh ăn vừa, sốt phải nói là rất ngậy, rất mê, đặc biệt nhiều sốt đến nỗi ăn hết 3/4 cái bánh r mà sốt cảm tưởng còn đủ cho ăn 1 cái bánh nữa. Giá thành 100k/em 500g qa nhà thì giảm 10k còn 90k thui
4. Bánh nhà bạn Hoàng Ngọc Anh ( Hil Heo Shop )
Sau khi mua bánh về thì chị e có nói là bạn này nhận đc rất nhiều phốt. E k biết nên vẫn mua thử bánh của b này ăn thử. Phải nói QUÁ CHÁNNN !! K khác j đang ăn bánh sanwich ruốc Kinh Đô. Trên màn ảnh fb nhà b í quảng cáo thì bánh mở ra RẤT NHIỀU SỐT. E cũng có quay clip mở bánh mua nhà b í r đấy mng xem nhé. Thề với mng chưa baoh e cảm thấy phí tiền như này. Chắc giờ chỉ quay lại đây mua ốp thôi
Giá thành 115k/em 550g
Ngoài lề 1 chút xíu: hnay e có mua bánh bltm 3 sốt nhà Samlovecake ăn khá ngon mng ạ. Mng có thể thử nhé. Mua về cả nhà ăn thử ai cũng khen ngon từ già đến trẻ. Bltm chắc k ai như e hàng nào cũng ăn thử, ngót ngét ít cũng chục nơi r xem tiếp
[ Góc khen ]
Nay mưa gió bão bùng trời hơi lạnh nên em nổi hứng đi ăn gì ấm ấm. Có thằng bạn rủ đi ăn xôi nên đi luôn Em đi ăn ở xôi Phương Nhi số 630 hay 628 Trường Chinh ngay Ngã tư sở ạ. Em gọi suất đầy đủ có giá là 30k thui ạ. Suất đầy đủ có gà xé, sườn, trứng cút, lạp xưởng, chả, thịt viên và dưa chuột. Em thấy xôi khá đậm đà, dẻo. Đồ ăn kèm thì được tẩm ướp vừa miệng, khá đậm đà. Nói chung là ăn vừa miệng và khá ngon và no ạ. Em thấy chỗ này hình như khá nổi tiếng, thấy khách mua nườm nượp , đông dã man. Không gian thì chỉ có chỗ ngồi vỉa hè thui. Tóm lại với 30k/ suất đầy đủ em thấy khá hợp lý. Bên cạnh đấy quán còn rất nhiều suất khác như xôi sườn cay ,... Hihi mọi người nên thử ghé qua ạ xem tiếp
< GÓC CHƯA BAO GIỜ NGỪNG NGIỆN NGẬP >
Fan của đồ nướng, fan của chân gà rút xương và sườn sụn đâu giơ tay lên đi ạ )))
Từ ngày ăn ở quán này mình đã không còn bén mảng vào bất kì một quán đồ nướng nào hết, và cả bạn mình cùng vậy. Mình có 2 con bạn rất lười, lần đầu dẫn đi ăn, nó kêu trời kêu đất vì xaaaa vậy mà vài hôm trước mình nhận được tin, hai đứa chúng nó vì quá thèm mà đã bất chấp tất cả để quay lại ăn và đ thèm rủ ai ))))
Quay lại chủ đề, thì mình chỉ có một lời nhắn nhủ tới bạn nào đang đọc post này là "Nếu có thể hãy đi ăn thử để nghiện ngập giống mình, dù rằng nó cách trung tâm thành phố xa vchg. Ở đây NƯỚC CHẤM SỐT ME và CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG là thần thánh. Các bạn có thể nhìn thấy, ảnh cuối cùng là ảnh gần đây nhất mình đi ăn, cả bàn chỉ có 5 đĩa chân gà rút xương )))
À đợt Tết có đi ăn hải sản, không biết là do mình không thích hải sản hay tết nhất làm ẩu mà hải sản tẩm ướp nhạt nhẽo lắm, tốt nhất hải sản nên ra chỗ khác ăn ạ, còn ai muốn thử thì cứ thử thôi ))))))
BẠN NÀO ĐI ĂN CÓ CHỤP LẠI MENU THÌ UP LÊN CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢO VỚI Ạ
Đi ăn và riview ở dưới lại cho mình xem với nhé xia xiaaaa xem tiếp
[Góc khen] [Trả bài]

Mình có save lại bài của bạn nào đó cũng lâu lâu rồi. Là một người thích ăn cả bún lẫn thái lẫn hải sản nên mình mong ngóng ngày về để đi check lắm )) ơn trời lại còn đối diện nhà trọ ngày trước ở luôn chớ. Quán ở 141A Trương Định. Khá nhỏ cạnh 1 cái ngõ cũng nhỏ hic. 30k 1 bát đầy đủ. Mình gọi thêm mực là 40k như hình. Đếm thì chắc được 2 bề bề 2 tôm 4 5 mực gì đó. K nhiều lắm nhưng với giá 40k cho hải sản thì t cũng k mong đc nhiều hơn. Mực giòn dai. Bề bề tôm cũng k nát. Khá thích. Bún hơi ít. K có rau sống ăn kèm. Mình kết nhất nước dùng chua cay rất là vừa miệng. Nhưng mà mình húp hết cả nước vẫn chưa no là thế nào nhỉ =((((( xem tiếp
Điểm trừ :
-Quán chưa có nước sốt hay nước chấm - chỉ đến khi mình cảm thấy thiếu thì anh phục vụ có mang ra 1 đĩa muối + 1 lát chanh huhu nước chấm quan trọng đối với mình
- Có thể do quán mới khai trương nên lực lượng nhân viên cũng như tiện nghi chưa đầy đủ điều hoà chưa kịp lắp - muỗi nhiều mình mặc váy nên bị đốt chi chít :((((
- món j cũng nhỏ xinh nên đam ra ít cảm giác ăn thòm thèm khoa chệu
Mình có quay lại không ?
Có lẽ là khoảng 1-2 tháng nữa mình sẽ quay lại khi quán hoàn thiện cơ sở hơn - đáng nhẽ thứ 2 sinh nhật đứa bạn m định dẫn cả lũ ra đây nhưng có vẻ chưa hợp chè chén lắm nên chắc tìm địa điểm khác , tiện mọi người có quán nào hay hay chỉ giùm em luôn Ạ
Vote : 8/10 điểm
Kết thúc 1 tối cuối tuần không hoàn hảo lắm ! Mình hi vọng nhiều hơn vào món ăn
xem tiếp

miến trộn Trần Khát Chân (cạnh hàng cháo trai nổi tiếng) đầy đặn như ảnhcó chả cá, rau, giò, hành khô, giá, lạc, nước dùng kèm cũng ngọt vị cua. Chả cá khá nhiều,ăn vừa miệng
Chê: chỗ ngồi vỉa hè chật, hơi nóng, khi đông đợi hơi lâu
Giá 25k xem tiếp
Các bạn ấy mang được 2 đĩa thịt ra sau đó mất hút. Gọi đồ tiếp thì phải tận 15p mới mang ra. Gọi trà quế thì gọi hẳn 6 7 lần mới được uống. Đồ ăn mang ra vừa ít vừa không đúng cái chúng mình gọi. Trong khi các bàn khác vào sau nhưng lại được phục vụ chu đáo. Nồi lẩu kimchi thì đúng là không có gì ngoài kim chi. Bọn mình gọi thịt thêm cũng không mang ra, kêu là chúng em phải kiểm tra với bếp xem còn thịt không xong cũng mất hút. Đến lúc chán quá gọi thanh toán thì cũng chờ 15p. Thành ra bữa ăn tận 2.5h đồng hồ.
Một điều ngạc nhiên là nhân viên khá đông, quản lý lượn đi lượn lại nhưng không bao quát được quán, thậm chí lúc mình gọi thanh toán còn thấy 3 4 nv và quản lý đứng túm lại. Mình còn nghe thấy bạn quản lý mắng bạn nhân viên kia vì đổi suất cho bọn mình. Hôm nay đi ăn mà cảm thấy đúng kiểu chỉ vì không tìm thấy tên đặt chỗ trước mà bị hắt hủi ấy. Quản lý ca sáng nhé, con gái, tóc ngắn (không tiện cho ảnh lên). xem tiếp
[Góc vừa khen vừa hơi chê]
Xôi gà bỏ lò
-Mình mua của anh có fb là Chương Hoàng, anh chủ thì nhiệt tình khỏi nói. Nhà anh bán mỗi trà thái mà mình muốn uống hồng trà kem mặn nên anh bảo shipper mua hộ cho mình
-Về ship: Mỗi tội anh ship không teen như bọn mình thì phải, ncl lằng nhằng bla blo và cuối cùng là thôi mình ko nhờ anh ý mua nữa Ship nhanh, kiểu vừa đặt 1 phát là đã có luôn ấy, nên xôi nóng bỏng tay luôn
-Về chất lượng: gà tẩm ướp ngon, vừa. Nhưng mình thích ăn đậm vị hơn, nên nếu có thêm tương ớt hay sốt gì gì đó thì càng tốt, mà k có cũng ko sao xôi không bị cháy quá, ăn max ngon ấy, mỗi tội hơi nhiều dầu một chút nên ăn cũng hơi ngấy mà kiểu đói nên cũng bỏ qua và đớp khá nhanh
-Điều mình không thích lắm là mình phải ăn bằng tay do không kèm đũa hay thìa gì đó (mình ở chỗ làm chứ không ở nhà có sẵn đồ dùng mà còn ngại dùng tay cơ)
ncl ngon như lời đồn và sẽ quay lại ạ
Dingtea Quang Trung
-Về phục vụ: Mới đầu mình lỡ mồm gọi hồng trà SỮA kem mặn nhưng ngay sau đấy đã sửa lại thành hồng trà kem mặn rồi Nhưng chs bạn order nghe không rõ hay sao mà lại thành hồng trà sữa kem mặn ạ Cái này bỏ qua vì mình được nhận đồ khá nhanh chỉ sau câu "Anh ơi em đang vội em làm nhanh được không ạ" trong khi có vài bạn uống tại quán order trước mình(tại mình bỏ cửa hàng để đi do thèm quá ạ )
-Về chất lượng: Uống được, gọi là được thôi chứ không phải ngon lắm. Kem mặn thì không mặn mà cứ ngọt ngọt sao ý hic Nhưng được cái rõ vị trà và không bị ngọt do sữa như ở ác mộng Toco
-Mình không thích bảo vệ ở đây cho lắm, nói như bố đời ý
Mình là tín đồ kem mặn nên nếu có quay lại sẽ không gọi kem mặn đâu (được cái ngay gần chỗ làm trốn ra được ) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chả là ngày mai gia đình em định đi ăn ở khu vực hồ tây (tiện lễ chùa ạ) mn cho e hỏi có chỗ nào ăn ok quanh đấy với. Có trẻ con đi cùng nên ngồi bệt và k quá chật ạ.
Cảm ơn mn
P/s khu vực chùa trấn quốc xem tiếp
Đ/c : dưới chân cầu Vĩnh Tuy , hình như là 27 vĩnh tuy ( thấy bạn nhân viên mặc áo đồng phục có in như vậy chứ ko để ý mấy ) xem tiếp
[Góc review] Gà không lối thoát - Chicken box.
Hihi bên chicken box quá nổi tiếng với gà không lối thoát, nay mẹ em cũng thích món này nên bảo gọi, em bem luôn chicken box.
Gọi lúc 2h, nhân viên bảo 3h mới có gà, bảo thôi đói tí đợi cũng được, thế nhân viên bảo ship thì 3h30 mới đến. Nhà em ở Lê Đức Thọ, từ Hoàng Cầu về Lê Đức Thọ thì ship 30k ổn. Nhưng 3h52 ship mới đến nơi, may nhà em cũng kiểu nhiều việc chứ chỉ ngồi đợi vì đói chắc điên mất.
Đến 4h36 mới ăn, nhưng xôi gà vẫn ấm, đỡ phải bỏ lò, rất vui. Trước cũng nhìn quảng cáo của chicken box nhiều rồi, và đúng thật nó rất lắm dầu mỡ. ) Cho nhiều đồ chấm, mù tạt này, tiết muối ớt này. Có thêm rau ăn kèm rất oka. Nhưng vụ dầu mỡ thì cũng hơi ghê đấy. Ăn gà thì em cũng chả rõ nó chiên hay rán kiểu gì, nhưng mùi thì nó khá khá giống gà hấp lá chanh. Và chiên hoặc làm gì đó lên. Gà chín và ăn mềm, ngon. Xôi ăn giòn ngon, rất ok. Nhưng có phần cảm thấy xôi nó bị ngọt ngọt? Bố em bảo chắc nó tẩm hoặc cho mật ong gì đó vào. )
Giá thì 300k 1 suất này, chắc giá này giá thị trường rồi.
Rate 9/10. Thực ra em cũng ít ăn loại này, lâu lắm rồi mới ăn lại, nhưng nói chung mọi thứ oka trừ vụ dầu mỡ lắm quá đâm ra có thể dễ ngấy.
xem tiếp
Ai còn biết quán nào có trà ngon chỉ e với. E sẽ review thêm về trà. Dạo này thấy heekaa hot muốn qua thử ghê cơ mà còn chưa dc thử. mấy lần tạt qua đều thấy đông. mình thì kiểu lười xếp hàng. qa xong toàn lóc cóc đi về Mà k thấy mng thử trà ở đây, toàn uống kem cheese. Có ai uống trà chưa cho e xin ít review với xem tiếp