Edit 1: Rate 6,5/10 nha các bác, không khen không chê ạ chứ các bác ko đọc kĩ cứ bảo tôi khen vl rồi kêu seeding ))))))))). Điểm cộng là chị chủ nhiệt tình xem tiếp
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu
Hôm nay nhân lúc được thả xích ra khỏi nhà mình đã lượn lờ vài chỗ, trong lúc ngồi circle K mình đã nghĩ ra đi ăn bún ốc nguội cô Huệ ( xem nhiều review rồi )
Đầu tiên mình gọi 1 bún ốc nguội 1 trà đá
Nhấp thìa nước dùng thì cảm giác không phải gu của mình vì ngọt đường hơi quá một chút ( mình thích nước dùng của bún ốc nguội Tây Sơn hơn - mình vào thời điểm hơn 1 năm về trước ) , nhưng ngôi sao thật sự chính là ốc, phải nói ốc cô chọn và làm quá ngon, ăn giòn giòn, con nào con ấy mập , chọn vẹn vị tươi. Ăn xong thèm quá mình gọi thêm xuất nữa thì cô cho thêm viên chả ốc.
Tổng thiệt hại có 80k cho 2 xuất, trà đá đc cô tặng.
Cô khá dễ tính và niềm nở
Chắc chắn vẫn quay lại )) xem tiếp
[Góc chê] bò né ông hải 181 chùa láng
Tối nay con bạn e thèm ăn bánh mì chảo e dẫn nó đi ăn quán này .E có ăn quán này 1 lần cũng thấy khá ok mà lại gần chỗ trọ nữa thế là 2 đứa vượt lười đi ăn
Khi đến quán thì nóng dã man nhưng e nghĩ đồ ăn ngon là đc . E gọi 2 suất bò số 2 có giá là 35k /1 suất : bò, pate, xíu mại, trứng, nước sốt và bánh mì . Sau đó e kêu thêm 2 cốc nước vối bạn đấy bê ra e thề k biết cửa hàng rửa cốc kiểu gì mà e thấy toàn váng mỡ e vẫn vui vẻ cho đến khi lúc bạn nhân viên quay đi e k biết do vô tình hay cố tình bạn đấy gạt dĩa với dao e vừa để xuống rơi xuống đất xong đi thẳng tắp ra chỗ mấy bạn nhân viên khác đg ngồi cười cười nói nói.
Khổ thân con bạn e hí hửng từ chiều để đc ăn món bánh mì ntn đây e thì chỉ xé mỗi mẩu bánh mì ăn còn lại e chả giám động cgi. Đồ ăn k ra gì còn gặp quả nhân viên quá hãm k bao giờ có lần sau
Bò né ông hải 181 chùa láng xem tiếp
Nay ad đi xem tại Bitex.
Vẫn là ad đẹp trai có tâm của Nhóm với review sau 15h hôm nay nhé.
Cho ụp selfì tìm gấu tý nha. xem tiếp
Địa chỉ: 10 Bà Triệu - Thổ quán
Giá cả: / 1 bát xem tiếp
Bánh cuốn chị Ngà - C16 Bách Hoá Thanh Xuân
Quán bánh cuốn này thì đã khá có tiếng tại khu Thanh Xuân rùii!! Quán được dựng rạp bán trên vỉa hè thôi mà lúc nào cũng thấy đông khách luôn ý.
Đĩa bánh cuốn đầy đặn, nóng hổi, vỏ bánh mỏng, nhân bánh ngập miệng, ú ụ thịt và mộc nhĩ luôn Nước chấm vừa vặn, thêm mấy miếng chả quế best luônn!!
Chị Ngà tuy bận tối mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng, niềm nở với khách lắm
7h - 12h
Giá : 25k/suất không chả
30k/suất có chả xem tiếp

Cả nhà ơi kem NZ sập rồi ạ? Hnay e đi qua cả Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt đều thấy dỡ biển r ạ :(( hàng kem tuổi thơ ăn từ hồi cấp 1 huhu. Ai có thông tin gì cho e với ạ xem tiếp
[ Cơm sườn Đào Duy Từ - Bạch Mai ]
- Điểm cộng:
+ không gian quán rộng rãi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, đồ serve nhanh quá thể đáng ))) chắc còn chưa tới 15’ đợi
+ vì là quán cơm sườn nên mình chọn món chủ đạo là cơm sườn đảo xá xíu, cơm và sườn ăn khá ổn, salad đi kèm ăn cũng vừa miệng
- Điểm trừ:
+ trong món mình chọn thì mọi thứ đều ăn khá là bình thường, thậm chí là thịt xá xíu k có gì nổi nội nếu k muốn nói là nhạt, nước sốt cũng chưa tạo được dấu ấn riêng.
+ bạn mình có gọi thêm 1 phần cơm trắng, thì k biết là do đặc trưng là vậy hay cơm hôm nay khá nhão.
=> 6/10: nếu để ăn thử thì nên nhưng để đánh giá cao thì quán chưa gây được ấn tượng cho mình, kiểu như giá cả chưa cân xứng với chất lượng mà do thương hiệu có tiếng thôi ý. Có lẽ ở cơ sở Đào Duy Từ sẽ tốt hơn? Mình sẽ thử thêm
Edit thêm: ở đây chỉ thánh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản, khá là bất cập nên bạn nào muốn đi thử thì lưu ý ạ xem tiếp
Chưa bàn đến chất lượng mà tớ đang nói đến số lượng. tổng là 8 miếng gà mà nhìn 2 cái đĩa kia là đã không muốn ăn rồi. Kbiet chỗ kia có bằng được nửa con gà bình thường k trông cay vkl ấy Mặc dù rất bực mình nhưng vẫn phải cắm dĩa vào ăn cho đỡ tức!! Gà chiên cay nóng thì ngon , còn lại ăn thực sự Chỉ-Ra-Già. Chưa kể tớ ăn đến miếng tok thứ 3 đã nhìn thấy sợi tóc trong đĩa, tớ chả vấn đề gì đâu nhưng khách khác thì tớ chịu thôi nhé ăn để trải nghiệm vậy thoiii. Với 222k các b có thể đi ăn donchicken gà rán nửa con ngập sốttt. Nói thế nà hiểu luôn rùi đấy
Nhắc lại địa chỉ: (ngay mặt đường giảng võ) 107K10 Giảng Võ #bbqchicken
( mặc dù dỗi vl nhưng review có tâm nên tớ vẫn có chú thích từng ảnh)
xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp
VINMART TÍNH SAI HOÁ ĐƠN
Tối nay mình có qua vinmart HNI 3 NGUYỄN QUý ĐỨC mua đồ như ở hình.
Khi về đến nhà mình cộng lại hoá đơn thì thấy cộng sai như vậy. Giá khay nho ghi trên sp là 136.500 1kg nhưng tính hoá đơn lại là 199k 1kg. Giá hộp chả lá lốt 42.853 chưa giảm 50% nhưng lúc tính hoá đơn đáng nhẽ giảm 50% chỉ còn 21k nhưng lại tính giá cũ không hề giảm
Mình có qua đó hỏi lại thì họ k có câu giải thích thoả đáng và vẫn nói rằng họ đúng
Giá tiền ở sản phẩm 1 kiểu đến lúc giá trên hoá đơn lại kiểu khác. Chưa kể giá ghi trên sp là sale 50% nhưng đến lúc hoá đơn lại vẫn tính giá cũ .
Nên mọi người có qua mua đồ thì hãy tính lại giá sp trên hoá đơn nhé. Vài chục nghìn k phải con số lớn nhưng nếu cộng nhầm nhiều người thì k nhỏ đâu
=> Nhiều b thắc mắc 48k Nhưng đó là tiền nho 97k giảm 50% còn 48k . Còn chả lá lốt thì KHÔNG giảm như ở sp xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Tình hình là hôm nay em đi ăn DOOKKI tại VICOM PHẠM NGỌC THẠCH ( em đã đi ăn dookki ở đây một lần vào lúc mới khai trường và đi ăn ở vincom bà triệu , trần duy hưng và khá là ưng ý ) cho đến hôm nay
Thứ 1 : Em vào lúc 20h30 tầm thời gian để ăn tối thế nhưng cái gì cũng hết gà hết sạch tất cả các loại gà cua cũng hết chỉ còn miến chiên tok và khoai lang lấy nước uống thì hết đá sốt như tương cà sốt mù tật mật ong cũng hết sạch
Thứ 2 : Bình thường ba lần trước em đi ăn đều được nhân viên nấu mì và mang ra tận bàn lần này thì em có hỏi nhân viên tận hai lần thì hai lần các bạn ý đều bảo em phải tự ra nấu trong khi nhân viên rảnh rỗi không có việc gì làm ba bốn người đứng hết ra ngoài cửa và em phải tự loay hoay nấu mì
Thứ ba : Thái độ của các bạn nhân viên rất gây bực mình và khó chịu khi em ra lấy thịt lợn sống để cho vào lẩu thấy hết thì em hỏi thì bạn ý lại bảo chị ăn tạm cái khác giúp em ????? Ôi lúc đấy chẳng nhẽ lại đứng chửi nhau tay đôi ???
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em cả nhà ạ đáng ra phải hoan hỉ ))????? Ôi mấy bạn nhân viên ở vincom bà triệu với trần duy hưng mới cute biết bao ))) vừa đẹp trai vừa cute cơ hic
Edit : có hai bạn một bạn quản lý và một bạn nhân viên vừa ib xin lỗi em và mong muốn em xoá bài ( thì em có up cmt ở dứoi thì lại có người bảo em ngậm mồm ăn tiền nên em không xoá nữa mà xin phép đóng cmt ạ )
Edit 2 : Vừa rồi có một bạn không rõ là ai ib cho em thái độ rất gây khó chịu bảo em đang có hành động phá quán và không biết điều xoá bài đi vì bên bạn ý đã xin lỗi rồi ? Thế đi ăn phục vụ không được tốt nên phải biết điều lần sau đi ăn quán khác gì không được phản ánh ạ ? Bạn ý còn nói em bỏ ra số tiền như thế mà lại đòi hỏi quá đà trong khi gà không có cua không có đến cái tối thiểu tương cà sốt mù tạt mật ong cũng không có luôn ? xem tiếp
ĐỐI DIỆN HÀNG BIA 24 ngõ 10 phố 8/3 .
Update thời gian bán hàng : bán từ khoảng 4h30 5h chiều đến tầm 6h30 là hết hàng rồi xem tiếp
Update
Nhiều b thắc mắc như này sao 660k ksan
Mình check in muộn tối ngày đầu nên c chủ đã giảm nửa còn 100k còn nguyên ngày là 200k.Vậy 2 ngày sau là 400k +100k ( ngày đầu là 500k )
xe máy xe số 80k 1n.C free ngày đầu chỉ tính 2n sau là 160k
Tổng 660k nhé xem tiếp
Mình cũng hay ăn bánh mì vợ ong vàng tại địa chỉ này và trưa nay có đặt 3 bánh mỳ (2thap cam 1 bơ), mình ăn hết 2 thập cẩm thì bơ để chiều ăn, như bình thường mình ăn thì sẽ k bỏ ra nhìn nhưng hôm nay ăn còn 1 chút vì chảy bơ quá nên lôi ra, ôi tá hoả nhìn thật sự cực mất vệ sinh muốn ói hết ra quá xem tiếp
2.Địa điểm London buffet: tầng 2 tòa D'office cuối đường thành Thái, đi qua cv cầu Giấy sẽ thấy biển to đùng ở cuối đường nha. Giá: 350k ăn buổi tối ngày thường, đặt bàn trước nên được giảm giá 5% hihi xem tiếp
[ Góc bình thường ] K-PUB ROYAL CITY
Nghe danh đã lâu cuối cùng cũng xách mông ra K-pub để thử lẩu nướng Hàn Quốc đích thực nó thế nào.
Mình ngồi ở Royal, không gian không quá rộng rãi, các bàn khá sát nhau nên không có mấy phần riêng tư. Bàn ghế được bài trí theo kiểu nướng đường phố Hàn Quốc.
Mình chọn buffet bao tiền quên mất tiêu, cả nướng và lẩu.
- Về món nướng:
Thịt ở đây cũng như bao nơi khác, nhưng khác một chỗ là thịt sẽ không tẩm ướp gì cả. Nướng lên và chấm với sốt thôi. Có các loại thịt tẩm sốt khác nhé, nhưng mình thử 2 loại thấy không hợp gu lắm.
Có cả phô mai và trứng hấp ( chả biết có phải không ) ăn kèm. Các bạn nhân viên sẽ đổ quanh khay nướng để mình ăn nha.
Sốt chấm thì phải nhờ bạn nhân viên lấy chớ tìm hoài không thấy. Cũng không ngon lắm thành ra thịt không ướp nó cứ bị nhạt nhẽo.
Bạn nhân viên nữ tư vấn dễ thương quá nên mình gọi 1 suất cá gì gì nướng, nghe bảo thơm ngon lắm. Nhưng ăn thì hơi tanh, mình với chồng đều không thích.
- Về món lẩu:
Lưu ý cho các bạn là lẩu kim chi nó không giống như ở mấy hàng buffet khác đâu nhé. Đặc bột ớt và cay thật sự luôn!
Mình phải xin thêm nước lọc đổ vào mà vẫn không ăn được dù nước lẩu khá ngon, topping cũng được.
- Về giá:
Mình tải app GGG và nhận voucher 100k.
Cả buffet 2 người + đĩa cá 130k + 2 buffet nước tráng miệng thì hết 640k.
Edit thêm: các bạn nhân viên đều trẻ và nhiệt tình, ngoan nữa. Nên có lời khen nạ.
Nói chung ăn cho biết thôi chứ tầm tiền đó ta lại đi ăn chỗ khác cho hợp hơn. xem tiếp
<Góc chê> Phở Thìn 13 Lò Đúc giờ ăn chán quá các bác ạ Ăn chẳng khác gì mấy hàng nhượng quyền thương hiệu kia cả. Nhạt nhẽo dã man ý, hay là quán này cũng bán nốt rồi? Tại mình thấy để biển + hình ảnh bác Thìn giống mấy tiệm nhượng quyền khác. xem tiếp
Edit: Đọc hết comment thì thấy mọi người chê cả cơ sở Xã Đàn nữa chứ không riêng gì Khương Trung, cùng vấn đề là thái độ nhân viên luôn. Mình đã viết ở đầu bài rồi nhưng vẫn nhiều bạn nói kiểu “tiền ít đòi hít ...” này kia là sao nhỉ hic )))) mình đâu có xét nét quá kĩ hay yêu cầu cao đâu, review trong tầm giá này thôi mà các bạn ơi ^^ À và xui thật mình chưa thấy bài chê quán này nên mới đi ăn í chứ biết bị phốt rồi thì né vội xem tiếp
các bạn đã có ai xem phìm người quen xa lạ này chưa ? mình vừa xem xong nhưng mà ko hiểu kết phim lắm ?? xem tiếp
Xong rồi bạn X bảo mình như thế này (khách quen) xem tiếp
Cho xin ít review để ủng hộ phim
Việt nam nào các bạn ơi xem tiếp
Đúng là có những thứ không nên tin vào quảng cáo nhiều các bác ạ. Bún cá ở đây là 1 ví dụ như thế )).
Ngay khi vào quán mình xộc thẳng vào mũi là mùi tanh, max tanh của cá sống (chắc sau bếp đang chế biến). Sàn nhà thì vẫn váng mỡ, khá trơn. Có tầm 7-8 bàn, mỗi bàn đều được để sẵn 1 rổ rau sống và 1 bát măng ngâm.
Bún ra, ấn tượng đầu tiên là khá nhiều cá. Nhưng nhìn bún thì khá lõng bõng. Nước dùng đục, nhạt và nhạt, k đọng lại vị gì. Rau cải có vẻ hơi héo. Và quan trọng là măng. Nghe mn đồn là măng ở đây thần thánh chứ mk thấy k ngon, k cay và hơi ủng ủng.
Điểm vớt là cá. Cá lớp ngoài khá giòn, nhưng bên trong vẫn còn mềm. Kiểu k bị cứng quá hay khô không khốc. Điểm cộng thứ 2 là anh chủ quán vs bộ râu quai nón khá là nhiệt tình dắt xe ch khách
Ăn hết cả bát bún xong chả đọng lại dc gì. Ncl k ấn tượng lắm )) xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
Mình không biết cái chủ đề này có phù hợp với GR hay ko nhưng cũng chẳng biết là nên viết vào GR nào. Hy vọng đc AD duyệt
Chuyện là ngày 7/6 mình có đặt 1 đơn hàng qua app BAEMIN. Vì thói quen trong người chẳng mấy khi có tiền mặt nên đã sử dụng thanh toán bằng thẻ VietinBank (thẻ Napas). Thế nhưng đến khi ấn thanh toán thì đơn hàng bị lỗi và tự động huỷ. Tuy nhiên tiền trong tài khoản vẫn bị trừ. Điều này cũng bình thường thôi vì mình đặt qua NOW hay GRAB cũng vậy, tiền có thể nhanh hay chậm thì sẽ tự động được hoàn về sau một vài phút. Tuy nhiên đến hôm sau mình kiểm tra tài khoản mình vẫn chưa thấy tiền hoàn về. Thế là mình mới nhắn tin cho Fanpage của BAEMIN để hỏi và nhận được câu trả lời như hình. Okay mình chờ tiếp.
Sang đến tuần sau vẫn không thấy, lần này mình quyết định viết email cho chuyên nghiệp Và thường cứ khoảng 3-4 hôm mình nhớ ra thì lại reply email của họ một lần. Và nhận lại vẫn chỉ là những câu xin lỗi dài bất tận
Mục đích bài viết để khuyên bạn nào có ý định đặt đồ ăn qua cái App này thì tốt nhất là cứ dùng tiền mặt cho chắc ăn. Trộm vía cũng may là đơn mình đặt giá trị không cao. xem tiếp
cho mình hỏi là giữa phim alita với cua lại vợ bầu thì mình nên xem phim nào hơn ạ :(( xem tiếp
Để khuyên bạn là có nên đi xem phim này hay không, tùy bạn thôi, đừng bao giờ đọc review trên mạng để quyết định mình có nên đi xem hay không, bởi vì review mỗi người mỗi khác, tùy từng người tùy tâm lý tính cách nhận thức nhu cầu sở thích cá nhân của mỗi người. xem tiếp
Chấm điểm 9/10 cho độ dễ thương và ngầu lòi của gái đẹp Alita xem tiếp
Ngán ngẩm quay về bàn rồi thanh toán hơn 800k (2 nước + 2 suất buffet) với cái bụng đói meo. Thứ duy nhất bạn gái mình động viên là nước lẩu ăn không quá tệ.
Mình đã ăn nhiều bên buffet nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ đến vậy. Hi vọng Bay sẽ cải thiện để ngày 1 tốt hơn chứ không tệ đi như bây giờ.
xem tiếp
Đi dạy thì bị kiu mất dạy.
Lập Nhóm phim thì bị làm nhục. Xưa người ta bị làm nhục có 1 lần là ôm mình ngồi góc tường, cảm giác hoang mang, tắm hoài ko sạch. Nay mình bị làm nhục nhây thì biết làm sao đây. xem tiếp
Các bạn admin và mod của Nhóm, hầu hết là những người từng biết mình; do vậy, họ sẽ không xóa những cmt "cười nhẹ". Cũng mong TV trước khi viết điều gì ra cũng nên vì mình, vì mọi người.
Cuối tuần vui nha cả Nhóm, xem tiếp
2 ngày ăn sập Hải Phòng
Đây là lần đầu tiên đến với Hải Phòng nên em đi theo review của các anh chị trên mạng thì sau đây là cảm nhận của mình về từng món
Nơi đầu tiên mà em thưởng thức khi vừa đặt chân đến HP là nem cua bể ở số 92 Trần Nhật Duật ( quán tên Nga ) , mọi thứ đều dừng lại ở mức ổn chứ không có gì tấm tắc lắm , đáng khen ở đây là thịt nướng rất thơm và khác ở hn là tẩm thêm cả giềng chấm 6/10đ
Tiếp theo là quán có thể nói là mong chờ nhất vì mình là đứa siêu nghiện hải sản đó là ốc Thuỷ Dương , điểm cộng lớn nhất ở đây là tất cả các loại sốt đều rất dễ ăn , món tủ của hầu hết các khách đến với quán là ốc hương sốt trứng muối và càng cù kỳ sốt me , sốt trứng muối phải công nhận là rất ấn tượng quán làm thiên về vị ngọt hơn là vị mặn nên ăn được nửa đĩa cảm thấy hơi ngấy vì ngọt nhiều quá , các món khác đều ok , điểm trừ lớn nhất ở đây là hải sản thực sự là không được tươi cho lắm nhất là càng cù kỳ thì bắt đầu có mùi ươn lắm rồi , cũng rất thông cảm vì nhà cũng bán hải sản nên hiểu thời tiết nóng như này bảo quản đồ hs là rất khó nhưng vì các loại sốt đều ngon nên vẫn vote cho 8/10đ
Tiếp theo là bánh bèo Mây ở Chu Văn An , bánh ăn như bánh tẻ nhưng bột mềm hơn ăn kèm với mắm ớt , có cả chả và viên mọc nêm thêm chút rau thơm nữa là okela giá 25k/xuất đầy đủ . Chấm 9/10đ
Chè Hai Bà Trưng , rất nhiều loại chè và bánh , vì cũng khá no nên mình chỉ ăn 1 cốc chè Khoai dẻo , vâng lại là vị siêu ngọt . Mình còn trêu hay khẩu vị của người Hải Phòng là ngọt , nhạt
Vâng và món kỳ vọng nhất là món làm mình thất vọng nhất nên cảm thấy hơi tụt mood nhiều chút đó là bún tôm , miến trộn , gà luộc Hương béo ở Hàng Kênh . Đây không phải là quán mN review nhiều mà là quán dân ở đây khen rất nhiều nên mình quyết định đi thử , Nước dùng của bún và nước sốt trộn miến đều rất rất nhạt , nhạt cả mắm muối lẫn nhạt vị nhưng quán cực đông chắc tại mình không hợp nên FÊU
Vì chưa ưng về chất lượng hs bên Thuỷ Dương lắm nên mình lại thử Nga ốc ở hàng Kênh , hs bên này tươi hơn nhưng cũng k có gì đặc sắc lắm
Bánh mỳ pate Lê Lợi , bánh đúc tàu Hai Bà Trưng và Nem chua bà cụ thì rất nhiều bạn review rồi và với mình đây đều là những món ngon nhất HP
Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân , có gì mong các bác bỏ qua xem tiếp
<Cơ sở: Hàm Nghi - Mỹ Đình> xem tiếp
Review một số quán phở ở Sài Gòn cho các bạn muốn nếm thử. Thật ra phở Sài Gòn nó chẳng giống một tí gì so với phở Hà Nội hết, từ nước dùng cho đến cọng phở, đồ ăn kèm... đều hoàn toàn khác, thứ duy nhất 2 món này có chung là cái tên, nên những ai ăn phở Sài Gòn lần đầu phải xác định là không thể áp các tiêu chí phở Hà Nội để so sánh với phở Sài Gòn được. Bài này cũng vậy, hoàn toàn là nhận xét phiến diện của t chứ không áp đặt. Như món quẩy ăn kèm cũng vậy, quẩy trong Sài Gòn nhìn không khác gì cái bánh mì, to và rất mềm, mình ăn sẽ cảm thấy ngán nhưng hôm t đi ăn phở Hoà thì có 2 anh bàn bên nói chuyện với nhau: “quẩy nó mềm vậy mới ăn được chứ quẩy ngoài bắc cứng quá sao ăn?”. Vào Sài Gòn thì t đã ăn phở tại 4 quán phở nổi tiếng tại đây gồm: phở Hùng, phở Phú Vương, phở Hoà đường Pasteur và phở Quỳnh. Phở Hùng thì t đã ăn ở cả 2 chi nhánh Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương, không hiểu sao chi nhánh Nguyễn Trãi cảm giác ngon hơn hẳn, nước dùng đậm hơn và gần với vị phở bắc hơn, nếu chấm điểm tô phở Hùng t ăn ở Nguyễn Trãi 8 điểm thì tô đặc biệt t ăn ở Nguyễn Tri Phương chỉ 4 điểm, điểm cộng cho phở Hùng chắc là rau giá rất nhiều. Phở Hoà Pasteur thì nghe nói là nổi tiếng nhất nhì trong Sài Gòn nhưng cá nhân t thấy hương vị không có gì nổi bật, sẽ không quay lại, không phải vì không ngon mà thấy hương vị không khác các quán phở bình thường ở Sài Gòn. Phở Phú Vương thì hồi lần đầu vào Sài Gòn em lễ tân khách sạn đã nói với t: “anh ở ngoài bắc vào thì nên ăn phở Phú Vương”, sợi phở gần giống phở bắc, các quán khác sợi phở giống sợi hủ tiếu hơn, nước dùng cũng đỡ mùi hồi quế, ai ăn thử phở Sài Gòn lần đầu thì nên thử quán này. Phở Quỳnh cũng là lựa chọn khá ổn, đặc biệt là quán này có món phở bò kho vị như sốt vang ngoài mình. Ngoài ra các quán này cũng hay bán các món ăn kèm như bánh pateso (patechaud) hay tiết hột gà (nước dùng đánh cùng với tiết và trứng lòng đào) nhưng cá nhân t thấy các món ăn kèm này đều không ngon, không recomment. Phở Sài Gòn nước dùng sẽ hơi nồng mùi gia vị nên khi ăn cần ăn thêm rau giá như bún bò sẽ ngon hơn. Bài viết chỉ là nhận xét cá nhân thôi nhé
Địa chỉ:
Phở Hùng: 243 Nguyễn Trãi
Phở Hoà: 260C Pasteur
Phở Phú Vương: 120 Nguyễn Thái Bình
Phở Quỳnh: 323 Phạm Ngũ Lão xem tiếp
Nguyễn Hữu Thọ - TX Go-Viet xem tiếp
xem tiếp
Ps : Mỗi tội quả dao hahaa )) định quay lại clip cắt bánh mà fail vãi k còn gì để nói
Cùn không cắt nổi lun ))))))
Nhìn lại buồn cười quá mất . Clip sau e phải dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để dùng dao đó quý zị xem tiếp
Một ngày ở Hải Phòng của chúng mình như thế nào ???
1 ,
- Xuất phát : sáng bọn mình di chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng bằng xe riêng , vừa lái vừa buôn , khoảng 1h20’ thì đến thành phố.
- Lưu ý nho nhỏ là so với Hà Nội , Hải Phòng nhiều đường cấm , nhiều đường 1 chiều , nên ace mình để ý biển chút là ok
2,
- Ăn uống : Đây là mục đích chính của chuyến đi nên phải chi tiết nhất nèee
- Đầu tiên là bánh đa cua , món đầu tiên phải thử chắc chắn là bánh đa cua cho có hương vị HP rồi. Bọn mình cũng đi theo review trên phố Cầu Đất có 1 hàng bán vỉa hè rất ngon nhưng tìm mãi ko thấy nên vào luôn BÀ CỤ ( Cầu Đất ) . Ở đây cảm quan sạch sẽ , có điều hoà, đồ ăn ra nhanh , nước dùng rất đậm đà , dậy mùi thơm dễ chịu , tớ thấy vắt nhiều quất thì nước dùng còn ngon hơn nữa í . Nhược điểm là hơi ít topping;)) , nếu lần sau mình biết rõ rồi mình sẽ od bát nhiều gấp đôi hôm qua
- Giá : nem 50k ( rất ngon ) , bánh đa cua đầy đủ 40k
- Ăn mặn xong thì phải ăn ngọt luôn chứ , bọn mình vòng ra cô Hạnh od mấy cốc dừa dầm và cafe cốt dừa rồi ra Phan Bội Châu ( gần nhà hát lớn để check in luôn ) để uống trà cúc . Cả 1 phố trà cúc nên chẳng biết nhà nào ngon nên ngẫu nhiên rẽ vào số 39 Phan Bội Châu ( vì có điều hoà )
- Trước khi review dừa dầm thì mình phải dành hẳn 1 đoạn để cực khen cô chủ ở 39 PBC . Từ cô chủ đến nhân viên cực kì nhiệt tình và thân thiện , trà cúc thơm ngon dã man , ở trên có nhân táo đỏ giòn giòn nhai thích lắm . Biết bọn mình đi bộ ra nhà hát chụp ảnh , còn cho mượn ô , đóng hộp cho những cốc trà cúc mình ko uống hết , gọi nhân viên ra nhắc bọn chị để quên đồ nè. Huhu bọn mình kiểu bị cảm động và ngạc nhiên về độ siêu thân thiện ở đây í . Mà giá thì chỉ 25k / cốc
- Dừa dầm và cafe cốt dừa thì ko phải khen nữa rồi , ngon và đậm đà , hàng real nên cũng khá là khác hàng mình từng ăn ở HN. Ko bị ngọt quá. 20k/ cốc
- Tiếp đến là ăn trưa. Bọn mình mua bánh mì cay và sữa đậu nành mang về khách sạn ăn . Bọn mình ko ăn bánh mì và bate ở cột đèn , mà đi chỗ được người dân giới thiệu là trên đường Đinh Tiên Hoàng ( đối diện cf 1986) . Cũng lại xin tả 1 lần nữa là cực cực ngon , người dân mua đông dã man , giá 3k/ chú , mình mình ăn 10 chú )) . Sữa đậu nành 5k , có thêm thạch đen ở trong. Thơm ngon bổ rẻ . Lúc về bọn mình cũng quay lại đây mua bánh mì mang về
- Nghỉ trưa 2 tiếng ở khách sạn Vạn Xuân trên đường Lê Lợi, khách sạn cũ nhưng sạch sẽ, đủ tiêu chí nghỉ trưa ( 170k / 2h)
- Ngủ dậy thì ra Cfe 1986. Đúng là must try anh em ạ ) Siêu rộng , siêu to khổng lồ . 1000 góc sống ảo , đồ uống rất ngon , giá hợp lý 55k
- Cuối cùng là ăn ốc , tiết mục mong đợi nhất . Ốc Thuỷ Dương đóng cửa nghỉ , được gthieu nên bọn mình qua ốc Tuấn Lý ( nghe đồn là em trai của Thủy Dương ) ở 50 Ngô Gia Tự . Đồ ăn cũng rất ngon , nước sốt đậm đà , ăn đến đâu khen đến đấy , ăn nhoè ra hết 495k . Nhược điểm : nóng , siêu nóng, nóng khủng khiếp , ngồi trong nhà nóng như cái lò . Nhưng ngồi 5’ cơ thể sẽ quen , vừa ăn mồ hôi vừa chảy tòng tòng nhưng may đồ ăn ngon nên được tha thứ hết
- Cuối cùng là lên xe về , tổng thiệt hại mỗi cháu tầm 500k , NGON BỔ RẺ VUI . Và chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần . Hehe xem tiếp
Chào cả nhà ! Mấy bữa nay thấy nhà hàng này quảng cáo khá nhiều trên fb, trông cũng đẹp và khá là ngon mắt. Tò mò quá nên em đã đặt bàn 5 người tại cơ sở 116/D4 Giảng Võ. Mới đầu em bị đi quá vì nhà hàng tối um. Tiếp đến ko biết đâu là cửa vào vì thấy treo nhiều dây điện ở cửa. Cái cửa sập sệ k có khoá phải đẩy đẩy mãi mới vô đc. Sao nhà hàng mà lại mang ra cho khách 1 chiếc cốc mẻ miệng đc vậy nhỉ.
Em gọi súp bí ngô ăn tạm đc. Súp nấm thì mặn quá là mặn . Phần steak chín hẳn của bé nhà em lại mềm hơn phần chín vừa, chín vừa mà sao zai quá vậy. Chốt hạ bát mì ý, cũng nhiều thịt nhưng ngọt quá, 3 xuất mà ko ai ăn đc hết. 1 trải nghiệm ko no bụng, ko ngon miệng, view ko đẹp trong buổi tối ngày hôm qua có giá nhẹ nhàng 1.860k / 5 người
Cả nhà nên tham khảo bài viết của em khi đang có ý định tiến tới một bữa ăn ko tràn trề thất vọng như này xem tiếp
Chấm điểm: 8,5/10. Đợi coi Alita về rồi mới phân thứ bậc cao thấp ))) xem tiếp
Cho em xin review phim Nụ Hôn Đầu với ạ
1 thanh niên mỏng manh íu đúi thích đi xem phim tình cảm một mình. xem tiếp
Chào mọi người! Mình viết post này khi đang xem phim Tình Đầu Thơ Ngây.
Mình khuyên các bạn thật sự là không nên tốn tiền với bộ phim này.
Nội dung thì nhạt nhẽo mà mình còn cảm giác là rất giống với một bộ phim nào đó mà trước đây kình đã coi. Đây cũng tính là phim về âm nhạc nhưng nhạc phim thì không có gì đặc biệt. À quên SPECIAL là nhóm nhạc thần tượng mà phim này chọn là ZERO9 đấy. xem tiếp
ALITA: CHỦ TỊCH GIẢ GÀ VỀ RANK ĐỒNG SMURF VÀ CÁI KẾT
Sinh ra đã top 99 thách đấu, Alita quyết định thử 1 lần về rank đồng vi hành để xem, sao đồng bào dưới này lại mãi mãi kì cựu. Như 1 smurf chuyên nghiệp, về quê chị bán hành cho lũ nhóc, mỗi tội gặp thằng pay2win urgot thông thạo 7 thì chị tí sấp mặt. May mắn tđn chị lại nhặt đc full set legendary kích hoạt hiệu ứng với job.
And then, she owns the game.
1 bộ phim ổn. Nội dung tạm được, dễ đoán nhưng không rắc rối. Đây là phần mở đầu, mang cảm giác giống Batman Begins và Elysium kết hợp lại. Phim có cao trào, có phát triển tâm lý khá tốt, dù còn kha khá chi tiết phi logic và chưa đc giải thích cụ thể nhưng... chúng ta còn phần sau mà. Batman Begins ban đầu cũng k đc đón nhận lắm, chỉ đến The Dark Knight cả thế giới mới ngả mũ thán phục. Alita đã đặt đc nền móng khá chắc cho phần 2 phát triển rồi.
Năm ngoái Ready player one là tuyệt phẩm CGI đầu năm, năm nay Alita chắc chắn chiếm ngôi vị. Các pha hành động đẹp mà không rối mắt, rất ấn tượng. Hình ảnh Alita vượt quá mức kì vọng. Các Cyborg đều chung 1 dạng "cool" and "badass". Hơi thiếu chút đặc trưng để lưu lại trong đầu.
Âm thanh thuộc dạng trung bình không có điểm nhấn. Nhạc phim cũng vậy. Không có bài nào khiến mình thực sự nổi da gà, nhưng cũng k đến nỗi khiến mình thấy chướng tai.
Phim ổn, vượt hơn mức mình kì vọng. 8/10 xem tiếp
Thanks ad và mn. xem tiếp
Có rất nhiều món khá hay ở đây, mì tươi trộn, phở áp chảo, phở trộn, cơm rang gà giòn, cơm rang đùi gà chiên giòn..v..v
Mình cực ấn tượng với "Trà Đá" ở đây, 2 người uống 3 cốc, trà đá ở đây là lục trà nha các bạn không phải chè tươi đâu, uống thanh mát lắm ạ.
Nói không phải điêu, best seller của quán là lục trà 3k )))))
Vấn đề chính nha, cơm rang là cơm rang giòn chứ không phải ướt ướt hay tơi bã ra ăn bứ cả miệng như các chỗ khác. Miếng nào nhai cũng rột rột luôn ấy hahaha, cơm rang với trứng và dưa chua. Cái chính để nó ngon hơn là gà chiên cũng giòn, là 1 má đùi to, chiên lên rồi chủ quán cắt thành miếng cho dễ ăn, đùi vẫn để nguyên cho ai thích gặm thì gặm. Gà ăn cảm giác rất mới, mà khi nào mình ăn mình gọi thì chủ quán mới chiên nên rất giòn, ngọt thịt mà không bị bờ bớ bở.
Cá nhân tớ ăn mặn thì thấy hơi nhạt phải cho thêm cực nhiều nước sốt nhưng vị tướng công đi cùng thì không thấy nhạt. tùy khẩu vị, ai ăn mặn thì bảo cho nhiều nước sốt vào, k bị tính thêm tiền đâu ))))
Hehe. Tổng 2 cơm rang đùi gà chiên giòn và 3 lục trà hết 80k xem tiếp
Note: ở đây gỏi trộn auto cùng với dĂm, và đu đủ trộn, vài nơi có thêm cà rốt. Chất lượng gỏi sẽ phụ thuộc vào chất lượng gà và cách nêm nếm của mỗi hàng. Và ở đà nẵng cũng như hội an luôn luôn được uống trà sâm dứa free chứ hà nội sương sương 5k 1 cốc ạ
Thật sự thấy rất nhiều người đến ăn cơm gà chỉ gọi xuất cơm gà xé nhưng nếu vậy thì không phải rồi, đặc biệt ở gỏi nên đã là đi du lịch đi chơi hãy ăn món đặc sắc là gỏi ạ. Nhiều người cứ bảo cơm gà Hội An không có gì ngon nhưng là do bạn ăn chưa đúng thôi ạ
Sau đó mình gặp đc anh tài xế trở về sân bay là người Hội An chia sẻ thêm ở đó họ không ăn những hàng nổi như mình ăn mà chỉ hay ăn cơm gà bà Dung và cơm gà Hiền. Rẻ tầm 25-30k suất nhưng theo mình nghĩ chắc là giá rẻ vừa tầm chứ kb thế nào nên lại phải quay lại Hội An và ăn gà triền miên thôi ạ ) xem tiếp
Góc review đồ ăn dạo tại Phú Nhơn - Quy Nhơn ^^
Các bạn ăn những gì tại đây rồi nhỉ ? Đóng góp ít món cho các bạn tham khảo ^^

xem tiếp
Tips dành cho các bạn muốn có những bức ảnh xinh xắn, vắng người tại các quán cf hot hitt đó chính là - ĐẾN TỪ LÚC QUÁN MỚI MỞ CỬA vào buổi sáng
Nói về quán:
Quán gồm 2 không gian: trong nhà và ngoài trời
Không gian trong nhà theo tone màu vàng nâu, bàn ghế cao thấp đủ cả. Các bạn muốn đến đây học và làm việc thì oke nha
Không gian ngoài trời thì được chia làm 2 tầng, tầng 1 thì có khoảng sân và 1 gian nhỏ hơi hướng bohemian. Tầng 2 thì có cái giường xinh xắn để checkin nhưng mỗi tội hơi Nắngggđấyy
Vì quán vẫn đang trong đợt chạy thử nên menu chưa hoàn thiện hẳn, mình thấy chủ yếu là trà và cocktail
8h - 23h
~50k trở lên (đang trong đợt discount 50% nhaa) xem tiếp
Góc Review "Vu Quy Đại Náo" Chiếu Sớm 14.2
ĐÂY LÀ LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH CỦA EM gửi đến các ace ai chưa đi xem phim "Vu Quy Đại Náo" thì nên đi xem nha! Không nên bỏ lỡ
Phim nhẹ nhàng, tình cảm lôi cuốn người xem. Đặc biệt các nhân vật quá xuất sắc trong vai diễn của mình
vai hiền thông báo hết ế sau 4 năm chiến dịch chống ế nhờ những câu thả thính cực hài hước, qua lối diễn tự nhiên, tưng tửng của diệu nhi khiến bạn cười há hốc mồm
quá xuất sắc trong vai diễn của mình chân chất, ngây ngô nhưng ko kém phần mạnh mẽ, cá tính và hài hước
chăc hẳn là người đang ông của mọi cô gái quá chân thành ,lãng mạn....(Xem rồi học hỏi theo các bạn nam ạ)
:PHIM RẤT CHI LÀ XUẤT SẮC. xem tiếp

Hôm nay mình có đặt 1 combo mỳ lạnh bên quán này. Có ảnh đăng của quán trên app và ảnh thật hàng mình nhận được bên dưới.
Ngoài những lời lẽ trong tin nhắn thì bạn chủ quán có gọi điện cho mình và thái độ nói chuyện rất gắt gỏng và thô lỗ: chị đặt online nhiều khi không giống hình được thì chị phải chịu, Em đăng ảnh thịt bò vậy thôi nhưng em chỉ làm thịt ba chỉ, rau thì tại nhân viên bên em bla bla bla.
Suất ăn 110k giảm giá còn 93k và bị đánh giá là chưa ăn mỳ lạnh bao giờ, cần tìm hiểu kỹ thêm.
Mình đăng lên để nếu có bạn nào thích ăn mỳ lạnh với thịt kho tàu có thể thử! Thân ái! xem tiếp