Tối ngồi ôn thi thèm bún đậu quá không biết làm sao phải ngắm tạm ảnh )
Bún đậu Lệ Quyên khu Đại học Thương Mại, em không rõ địa chỉ ở đâu vì được đưa đi nhưng khung đấy nhiều hàng ăn lắm
Không gian quán: Khá nhỏ, bàn ghế kê hơi sát nhau,
Thái độ phục vụ: tương đối ổn, nhiệt tình vừa đủ
Bún đậu:
- Bún cắt hơi dày nên khó gói cùng với rau để chấm. Chắc tại em ăn bún lá mỏng quen rồi
- Mắm tôm: Ngon
- Rau sống ăn kèm: có mỗi kinh giới, vì em thích rau sống nên không ưng khoản này lắm. Dưa chuột tươi
- Đậu: đậu mỏng, không quá giòn
- Thịt chân giò + chả cốm(?)+ dồi rán ngon
- Nem: ngon kinh khủng chỉ muốn đổi hết mấy cái ở trên để lấy nem ))
60k cho mẹt này 2 người ăn không hết phải cố ăn nốt thịt thà các kiểu bỏ lại bún. Mỗi người 1 khẩu vị khác nhau nhưng em siêu thích hàng này và chắc chắn sẽ quay lại
8.5/10 cho tất cả và 10/10 cho nem ))

Bình loạn

Nguyễn AnhLiên Liên
Hoàng LêThứ 7, chủ nhật mình học ở trường nên ghé qua ăn thử, công nhận có rẻ nhưng cũng chả ngon lắm. Bún đậu theo m thấy ngõ phất lộc best luôn )), b có thể ăn thử. M ăn quen bên kia ra mấy quán này ăn chỉ cho có số lượng chứ chả thấy ngon gì nếu chấm thì cho tầm 6/10
Ngân ĐanGiang Bình aahihi
An TrườngMn biết chỗ nào bán bún đạu mà có ship quanh quận Thanh Xuán k ạ
Đào Vân MâyGói cùng rau để chấm ấy ạ
Nim Ngốhnao đi đi các c Diệp Hạ Châu Nga PhAn
Di Licó điều hòa ko cậu ơi ;_;
Công SơnNgô Thị Kim Dung ờ hớ ))
Ngọc ThúyHuệ Bùi Thanh Kim trường m ngon ko
Thương MâmMẹt trong ảnh là bn hả thím

Thác loạn


Review cho các bạn một quán đồ ăn miền Trung.
Quán ở gần trường Thương Mại giá cả hợp lý và một điều ưng nhất là đồ ăn sạch, bàn ghế không gian quán sạch sẽ.
Có các món ở trên ảnh, mình thích nhất chả ram ròn và ngon.
Bánh canh ngon, tuy nhiên với mình thì không đậm đà lắm, nhưng cho thêm nước mắm mặn miền trung thì oke
Đánh giá 8/10 ))) xem tiếp
[GÓC XIN XỎ]
Cuối tuần này lớp mình có tổ chức họp lớp, cần xin mọi người địa chỉ quán lẩu để tổ chức cho khoảng 15-20 người quanh khu Đại học Thương Mại, bán kính 3km đổ lại (Cầu Giấy, Trung Kính càng tốt )
Yêu cầu: Ngon, sạch sẽ, rượu xịn, ko pha cồn
Ai biết giới thiệu cho mình với nha.
Cám ơn mọi người! xem tiếp

Tối ngồi ôn thi thèm bún đậu quá không biết làm sao phải ngắm tạm ảnh )
Bún đậu Lệ Quyên khu Đại học Thương Mại, em không rõ địa chỉ ở đâu vì được đưa đi nhưng khung đấy nhiều hàng ăn lắm
Không gian quán: Khá nhỏ, bàn ghế kê hơi sát nhau,
Thái độ phục vụ: tương đối ổn, nhiệt tình vừa đủ
Bún đậu:
- Bún cắt hơi dày nên khó gói cùng với rau để chấm. Chắc tại em ăn bún lá mỏng quen rồi
- Mắm tôm: Ngon
- Rau sống ăn kèm: có mỗi kinh giới, vì em thích rau sống nên không ưng khoản này lắm. Dưa chuột tươi
- Đậu: đậu mỏng, không quá giòn
- Thịt chân giò + chả cốm(?)+ dồi rán ngon
- Nem: ngon kinh khủng chỉ muốn đổi hết mấy cái ở trên để lấy nem ))
60k cho mẹt này 2 người ăn không hết phải cố ăn nốt thịt thà các kiểu bỏ lại bún. Mỗi người 1 khẩu vị khác nhau nhưng em siêu thích hàng này và chắc chắn sẽ quay lại
8.5/10 cho tất cả và 10/10 cho nem )) xem tiếp