Review Nhung Ốc ( ngã tư Hàng Chiếu cắt Hàng Giầy ) - chỗ 63 Hàng Chiếu
- Đóng rễ khá lâu vì ở đây gần nhà, giá thành chấp nhận dc. Ở đây thích nhất là ngao hấp ( ngon hơn trên hàng Ốc Chị Lệ ) vì ngao ở đây nước hấp có xả, dứa ( mỗi lần đi ăn toàn húp nước ngao ý ))) ) Trứng cút lộn luộc thì bt, khoai tây hơi ỉu ( chỗ này hay cho bơ quá tay ý ). Còn nem rán thì đợt nửa năm gần đây đổi chỗ làm nem hay sao ý thấy ngon hơn, htrc ăn nem ở đây phát hờn lắm Được cái ở đây nước chấm ốc ngon, ngao hấp ngon nên vẫn quay lại ( tuy rằng khay chứa mấy đồ như xả, gừng, tỏi ...băm nhìn k dc “đẹp mắt” lắm nhưng thôi mắt nhắm mắt mở vẫn ăn như bt )
- Vì là hàng ăn vỉa hè nên vs giá tiền 110k thì chấp nhận được ( lên Ốc Chị Lệ thì ngao vs khoai đã 140k r thì fai tuy nhiên k so khoai tây dc, vì khoai chị lệ ngon hơnnnnn )
- MỞ CỬA TỪ 7h TỐI ĐẾN 11h ĐÊM. LƯU Ý K QUA BAN NGÀY K LẠI MẤT CÔNG NGỒI HÓNG
xem tiếp
Chào mọi người!
Bài viết này của mình mong muốn đc mọi người chia sẻ kinh nghiệm đi Bajau. Mong bạn nào biết thông tin đi lại từ Việt Nam thì chia sẻ giúp mình.
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
Nói chung là cũng k có gì đáng nói nếu sau hôm đấy mọi ng trong team mình về bị ĐAU BỤNG mình cũng chưa hỏi rõ lại tình hình của mn ntn rồi nhưng tiêu biểu mình đây bị đau bụng tiêu chảy cả ngày hôm qua đến chiều hôm nay mới có dấu hiệu đỡ và thật sự SỢ có thể do mình đen hoặc một lí do thần thánh gì đó mà team cùng bị đau bụng nhưng mình cũng xin tạm biệt Yakimono từ đây. xem tiếp
(góc khen)
Với bát miến trộn 40k ăn muốn chết vì thịt thế này thì cũng không thấy tiếc lắm nhề
Đây là quán bún miến ngan vịt gà ở trước cổng chợ cống vị gần nhà, ăn cũng lâu rồi, thấy ổn mới muốn cho mọi người biết cùng.
Bình thường miến trộn ngan vịt gà chỉ 30k thôi, mà cũng là kha khá thịt nhé, hôm nay mình bảo cho suất nhiều thịt, thế là chị chủ quán vui tay nhồi cho một đống thịt luôn @@ ăn gần hết bát vẫn còn thịt vịt, no gần chết. Thực ra, quán này đồ trộn hok quá ngon, mà phải là đồ nước. Bún miến ở quán này có nước dùng khá đậm, hok kiểu nhạt nhẽo như quán khác, đậm vị khién mình khá thích (bạn nào thích ăn nhạt thì chắc không thích lắm đâu). Thịt ngan vịt theo mấy lần mình ăn thì cảm thấy khá là ngọt, mềm, bát cũng rất đầy đặn
Điểm trừ: ờ thì cái chợ cống vị trông cũng hơi gớm, mở quán ở đó thì cũng trông hơi sợ vụ sạch sẽ, nhưng quán anh chị này thì cũng tạm ổn, không quá bẩn thỉu gì cả. Ăn đồ trộn thì nên bảo trần thịt qua cho nóng, chứ không là ăn thịt nguội như mình hôm nay đó.
P/s: viết bài trong cơn say thịt @@ tối đến không nên chơi bát như mình đặt đâu, sốc thịt lắm đấy
P/S1: quán tên cường nga, nhưng cái chữ đấy bé tí, chủ yếu đến là thấy bún miến gà vịt ngan thì to, cho mấy bạn cứ hỏi tên nha
Quán thì nằm ngay trước cổng chợ cống vị trên đường đội cấn, đừng vào quán có bán lươn bên cạnh, ăn đắt mà chán lắm luôn đấy :-s xem tiếp
:(( trời ơi nhìn ngon ghê, lại to nữa chứ. Muốn ăn thử ghê!!! HELP MEEEE!!!
xem tiếp
[Góc chê]
Mong ad duyệt bài cho e ạ.
Paris gateaux Nguyễn Khánh Toàn
Nhà em đã ăn ở đây nhiều năm rồi. Khá thích bánh gato ở đây, quán deco rất đẹp, rộng rãi, location cũng đẹp luôn. Để ngồi thì rất thích.
Cái chính là thái độ nhân viên chán không tả được .
Nhà em đi ô tô. Vì không chắc là có được để trên mặt đường trước cửa không và không thấy bảo vệ đâu hết nên em vào hỏi nhân viên: “Bạn ơi cho mình hỏi ô tô để đâu”.
Nhân viên trợn mắt lên mặt lạnh te bảo em: “Trong ngõ”.
Ơ hay t đến vay tiền m à.
Cái ngõ dài 7749 cây số. Khách biết để đâu
Thế là e lại kiên nhẫn hỏi thêm: “chỗ nào trong ngõ hả bạn”-“Có người ở ngoài đấy hướng dẫn”.
Ừ có thì bố m lại xông vào đây đấy .
Vừa bước chân vào cửa đã thấy khó chịu.
Nhà e xếp hàng chờ đến lượt. Trong lúc chờ khoảng 3 khách nhà e đã chọn gần như hết đồ uống cho cả nhà định bụng ord nhanh gọn.
“Cho mình gọi trà đen...” “Hết trà đen rồi”
Như quát vào mặt khách. Không ở đâu note là hết đồ rồi, thế thì e phải có nghĩa vụ tự biết là quán hết rồi à hay sao?
Nhà em đang gọi đồ dở thì có một khách khác (một cách cực kì thiếu văn hoá) chen vào quầy thanh toán: “Thanh toán bánh cho chị”.
Nhân viên cũng thanh toán cho khách kia, cắt ngang ord của nhà em luôn.
Cuối cùng thành ra nhà em ord hết những 15p. Chưa kể quầy ord cực kì lộn xộn, có những 2 nhân viên cùng nhau nhận ord của nhà em, đồng thời thanh toán cho khách khác. Nhân viên gắt gỏng, kênh kiệu, tuy lời nói vẫn rất chuẩn mực “em nhận của chị...” “1 trà hoa cúc của chị...” nhưng giọng điệu như đang quát khách.
Đồ ăn và uống đều tầm trên dưới 50k, không quá đắt nhưng rõ là không rẻ, đồ nói chung ăn ok chứ ko ngon xuất sắc. Và với 1 tiệm bánh lâu năm như thế này, em thật sự mong một thái độ chuyên nghiệp hơn. Tổng thiệt hại khoảng 550k nhưng chủ yếu mua bực vào người.
Chốt: nếu anh chị đang có 1 ngày khó ở thì hãy đến đây ord bánh, sẵn tiện chửi nhau với nhân viên luôn.
Chấm: 4/10 vì quán đẹp xem tiếp
Góc Review <TẠM ĐƯỢC>
Buffet D’Maris - Tầng 3 Lotte Mart - Mipec 229 Tây Sơn
Giá buổi tối và cuối tuần : 561k cả VAT/ng. Trưa hình như là 350k chưa VAT, mình đi buổi tối nên ko để ý giá trưa.
Gọi đến hotline đặt bàn thì 1 bạn người Hàn nghe máy nói giọng rất dễ thương )
Mình đi vào tối Chủ Nhật. Ko đông. Chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tầm 8 rưỡi thì còn rất ít người còn ăn.
Đầu tiên là không gian: Rộng rãi, tuy nhiên khu đồ ăn bày dàn trải ko tập trung ở giữa nên đi hết thì hơi xa. Các bàn ăn đc xếp vào các khu riêng có vách kính ngăn với khu đồ ăn. Decor đẹp.
Về đồ ăn: cực nhiều món, nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Hải sản có tôm càng xanh và ghẹ. Tôm to nhưng hơi ít thịt. Ghẹ ọp và bở ngoài ra còn nhiều loại khác nhưng cảm giác ko được tươi cho lắm Ăn hải sản thì Poseiden Ok hơn nhiều.
Sushi và Sashimi đa dạng (đặc biệt là có sushi sò đỏ, sushi lươn :x) sashimi có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng. Sashimi cảm giác ko ngon cho lắm. Sashimi cá ngừ còn đóng băng, chắc chưa rã đông kịp, ăn như nhai cục tuyết, miếng mềm thì lại tanh.
Salat cũng nhiều loại, ngon. Có salat măng tây giòn ngọt, salat mỳ ống cà chua sốt thơm ngon.
Pizza ok. Mỳ ý sốt hơi mặn.
Có khá nhiều món Hàn, chân gà sốt Hàn Quốc mềm cay nhưng mình thấy vị hơi mặn.
Phở, cháo, mỳ, cơm trắng, cơm rang v...vvv
Đồ uống có nước trái cây, m nghĩ là nước siro, nước mía tươi ép tại chỗ, cái này ok này.
Trái cây tráng miệng có mấy loại phổ biến các nơi hầu như đều có như dưa hấu, ổi, thanh long, quýt, vvvv
ĐẶC BIỆT, bánh tráng miệng ở đây cực nhiều loại, ăn ngon hơn các chỗ buffe có giá tương tự, có tháp socola để phủ bánh trái cây vv...
Tóm lại: Tạm được nhưng chắc là ko quay lại rồi xem tiếp
[ Góc Cảm Nhận ]
Chào các bạn
Lần trc mk thấy có bạn đã review quán này ở trần cung ( 331 trần cung) và nay 1 mk đi ăn thử luôn tại mk là cái đứa rất mê đồ ăn ở mạn trong nhất là miền trung thì trong đó có món Mì Quảng mk rất là nghiện và mk cũng đc ăn ở trong đà nẵng rất là nhiều r, nhiều khi thèm lắm mà k biết ở Hn thì chỗ nào có mà ngon
R vô tình đọc đc 1 bài review của 1 bạn về quán này và có mỳ quảng nên mk rất háo hức, nay đi ăn thử xem ntn.
Thì mk thấy: T1 là món Mỳ Quảng nc dùng cũng ngon, ở đây là Mỳ Quảng bò thì bò cũng thơm ngon... Ns chung là ăn đc còn so vs quán trong đà nẵng mk ăn thì k = vì nc ở đây vẫn chưa đc đậm đà k đủ quyện vs sợi mỳ
Tiếp là nem lụi thì mk thấy so vs mk khi đi ăn nem lụi ở rất nhiều quán từ trc tới h, thì ở đây là ngon nhất vì mk thích nem mà ngta nướng vs xả ntn và ăn nem ở đây k bị ngấy
Còn bánh xèo thì cũng k nên ăn cho lắm vì ngấy mà bánh xèo ở đây giá là nhiều
Chỗ này nay mk ăn xong là 60k ( so vs bthg đi ăn ở Hn thì ntn k đắt nhưng nếu so nguyên bát mỳ thì đắt hơn trong đà nẵng) Quán thì cũng chật hẹp nhưng mk rất thích c chủ quán
Đấy là mk review Cảm Nhận lại, thì tiện đây mk cũng muốn hỏi là: Có bạn nào cũng mê đồ ăn ở Miền Trung giống mk k và đã bạn nào hay ăn Mỳ Quảng ở Hn chưa Nếu bạn nào biết ở đâu có những đồ ăn miền trung ngon và đặc biệt là còn quán Mỳ Quảng nào ngon ở Hn k thì cho mk xin View vs ạ xem tiếp
Sau các bài về trà Phúc Long mình xin bình luận như sau:
1. Đồ uống:
Trà phúc long rất đậm vị trà, đậm đến mức n say từ từ. Mình uống từ sáng mà đến h mới thấy ngấm say. Tuy nhiên trà sữa ở PL đc PHA BẰNG SỮA ĐẶC, K CÓ ĐƯỜNG nên các bạn có bảo giảm đường cũng vô nghĩa. Vì có đường đâu mà giảm.Hơn nữa khuyên chân thành các bạn đừng bh giảm đá, vì k có chỗ đá ướp cá ấy thì....chỉ có 1/3 cốc trà thôi nên n sẽ cực cực ngọt. Sáng nay mình gọi k đá, nhưng yêu cầu làm mát mà khi nhận đồ mình đc cốc trà sữa nóng luôn đó. Và rồi sau đó phải thêm đá như cốc thường thì mới uống nổi, k thì sẽ rất ngọt.
2. K gian và dịch vụ:
Không gian thì k phải bàn r, thiết kế rất đẹp đủ để các bạn check in các góc luôn. Nhân viên khá ngoan ngoãn và dễ chịu. Tuy nhiên vs chương trình tặng cốc thì mình thấy chưa ok lắm. Trc khi phúc long ra hn mình đã từng uống ở sg, hnay đi uống 1 phần vì cốc, 1 phần vì muốn thử lại cho nhớ vị trà. Mình cũng đọc kĩ có bạn review muốn chọn màu cốc thì nói vs bạn bán hàng. Lúc ấy k thật sự đôg lắm, mình nói vs bạn order cho mình, cho mình lấy cái cốc màu be nhé. Bạn order bên cạnh(theo mô hình từ sg ra) nói như hét lên "cốc tặng là cốc bất kì, k đổi trả". Ok k đổi, nhưng khách k đông đến mức ấy thì bạn có cần hét lên khó chịu thế k??? Mình chỉ nói ra nhu cầu thôi mờ.
3. Kết luận:
Nchung là vs mức giá 55k cốc lớn mà 1/3 trà, 2/3 đá thì thực ra là hơi chát. Tuy nhiên chất lượng trà của PL thì các bạn yên tâm, vì n hợp vs các bạn thích uống trà sữa đậm vị trà, đậm đến say lòng. Và nếu bạn nào bị viêm họng hay k uống đc nhiều đá thì mìh nghĩ các bạn nên nghĩ lại vì PL k thể ít đá, nếu k n ngọt vô cùng tận.. xem tiếp
Bánh rán cổng Miếu thờ bà chúa ngành dệt ngõ 242 Lạc Long Quân
Đi ngang qua thấy đông đúc người xếp hàng nên 2 mẹ con mình cũng thử xếp hàng ghé mua ăn. 8k/c bánh ngọt, 7k/mặn
Kết quả không ngon như mình mong đợi lắm, được cái cho con giai xếp hàng nên học được 1 bài học về văn hoá xếp hàng
Chấm điểm theo cá nhân mình: 6/10 xem tiếp
[ góc khen ]
Cứ mỗi lần vào highlands lại chỉ thích gọi mỗi vị này , freeze scl ko có cafe , cảm giác uống hợp vs mình còn hơn cả trà thạch đào hay sen vàng nghiện lắm r các ae ạ. Giá thì tầm 60k - 80k thuiii xem tiếp
Đây là cốc chè sầu mình đặt ở funny monkey cơ sở xã đàn
Mình đặt qua now là 4 cốc chè sầu thái , hàng giao k hề có sầu , k hề có hạt đác như trên hình cũng như đặc trưng của chè sầu , có duy nhất 1 múi mít ở trên thì mình ăn và phát hiện ở dưới chỉ có thạch
Anh chị em lần sau book thì tránh xa quán này nhé
xem tiếp
Góc khen.
Hôm nọ tình cờ xem được bài review ,
Vì là một đứa thích ăn bánh đa nên đi thử luôn cho nóng )
Một bát bánh đa đầy đủ giá 30k có gạch cua, giò, chả cá, bề bề, tôm,chả xương xông,....Tất cả topping ăn đều ok hết nha.Siêu đầy đặn ăn khá là ngon.
Ngoài ra còn có cả suất thường 25k ko có tôm cả bề bề ( tôm cả bề bề hơi nhỏ ) .
Nước dùng ăn khá đậm đà mình húp gần hết. Bthg ăn kiểu các món nc mình ko hay dùng nước dùng mà toàn ăn cái
Sợi bánh đa thì dai ko bị nát nhé.
Ở đây có cả nước và trộn, có cả bánh đa trắng thì phải dành cho ai thích. Nhưng mình thấy bánh đa đỏ vẫn ngon nhất
Đặc biệt được free trà sâm dứa uống rất thơm. Thấy quảng cáo đc free thạch găng nhưng ko thấy cho , mình cũng ngại chả hỏi
Quán mở cả ngày thì phải, mình hôm đó đi buổi chiều tầm 3g nên ăn thoải mái ko phải chờ đợi. Thấy bảo đi buổi trưa hơi đông nên mọi người để ý ạ
Địa chỉ : Út Hà quán, 135 Triệu Việt Vương. xem tiếp
[Góc trải nghiệm]
395k cho nổi lẩu thái, có 4 con tôm, mấy miếng bò, mấy miếng bạch tuộc, ít nấm và rau ))
Nước dùng bạn mình bảo hơi chua 1 tí nhưng cá nhân mình thấy thích vị đấy, thịt bò cũng khá tươi. Nhưng suất này sức ăn như mình thì 2 người phải gọi thêm 2 đĩa bò mới qua bữa đc . Ảnh dưới là mình mới chỉ bỏ 3 miếng ngô mỏng vào nồi thôi các bạn ạ.
Các bạn nên đi sớm để ăn lẩu buffet thì sẽ thoải mái hơn.
Mình ăn ở Bếp xuka 505 Hai Bà Trưng.
Có quay lại ko? Nếu có điều kiện sẽ đi 1 mình vì thích nước lẩu ở đấy và xem 1 mình có ăn đc hết suất này ko xem tiếp
P/s: Đối diện Gardenista có quán Fogilan Coffe cũng nhiều cây cối, nhìn từ ngoài vào thì thấy rất sáng sủa, khá thu hút. Bạn nào ko thích Gardenista thì có thể ngồi thử. Nhưng không gian ko rộng rãi bằng Gardenista xem tiếp
[Góp ý cá nhân]
Mình là người hay ăn nhưng rất ít khi đăng bài khen chê địa điểm nào cả.
Cũng như bao bạn trẻ ngoài Hà Thành háo hức đợi chờ Phúc Long khai trương để có thể đến đó và cảm nhận.
Ngày 18/1 Phúc Long chính thức khai trương tại toà nhà IPH Xuân Thuỷ- Cầu Giấy hôm nay ngày 19/1 thì mình cũng đến xếp hàng chờ đến lượt.
Mình gọi 2 Milk Tea (Hồng trà sữa), 1 Phúc Long Latte ( Trà sữa Phúc Long) và 1 Green Tea Latte (Trà xanh Latte) về phần giá thì mình thấy rất ok.
Còn về chất lượng mình xin nói qua bằng những gạch đầu dòng (đây là ý kiến cá nhân mình nhé):
- Về mùi: thì mình không chê được gì vì quá thơm, mùi thơm chuẩn mùi trà, sữa cũng thơm chuẩn sữa
- Về vị: cảm giác khó tả vô cùng khi uống vào điều đầu tiên bạn cảm nhận được rõ nhất là vị ngọt ( các bạn nên bảo giảm sữa nhé, giảm từ 30-50% nếu bạn nào không thích ngọt nên giảm 70%) vị ngọt đậm sẽ tràm ngập trong miệng sau đó sẽ là vị trà lan toả. Mình cực kì ấn tượng vì vị trà của tất cả 3 loại mình gọi trên. Thật sự quá xuất sắc.. Hương vị không bị mất đi khi bạn đã nuốt ừng ực nó vào cổ họng ( mình không hề nói quá nhé) uống xong ngụm đầu tiên 1 lúc rồi vẫn cảm nhận rõ vị trà sữa trọng miệng. Uống sau chẹp chẹp miệng mấy cái lại thấy rõ vị trà thơm + sữa béo béo ngậy ngậy nơi đầu lưỡi
- Riêng 1 điều mình không thích đó là: KHÔNG CÓ TRÂN CHÂU (thứ mình thích) phải chăng là do mình trẻ trâu nhưng khi uống không có trân châu mình thấy cứ thiếu thiếu không có cái gì đó để nhai tóp tép
Nhân tiện đây mình cũng có chút chuyện muốn nói (hehe). Đây cũng là lời nói từ cá nhân mình nghĩ phải hay không thì cũng bỏ qua cho mình nhé! Mình cũng công nhận với các bạn là đồ uống ở đây khá ngọt. Mình nghĩ 1 phần là do chúng ta đang uống quen các loại trà sữa như: DingTea, RoyalTea , ChaGo, Gongcha.. hoặc vô vàn những loại trà sữa khác nên khi mình uống Phúc Long thì nó có 1 sự so sánh khá khác biệt về vị ngọt. Về điều này thì các bạn có thể bảo nhân viên cho bớt ngọt là mọi thứ đều rất ok mà.
Nếu mọi người có chê về vị ngọt thì cũng nên khen về chất lượng cũng như hương vị của Phúc Long mà! Càng cảm nhận từ từ chậm rãi càng thấy Phúc Long hoàn hảo hơn (thật đấy)
Nếu mọi người có chê Phúc Long thì có lẽ mình vẫn xin đóng vai phản diện vì mình vẫn thấy Phúc Long khá đặc biệt mặc dù mình cũng là fan của DingTea và RoyalTea
Mình nghĩ các bạn nên thử (nhớ giảm sữa cho bớt ngọt đi nhé) xem tiếp
3. Về giá
Thôi mọi người xem ảnh nhé. Mình đã bảo ở
trên là đi ăn một bữa không nghĩ ngợi nhiều để giải khuây mà lại. Có một điểm mình hài lòng nữa là với mức giá này, 2 đứa mình ăn vừa miệng và vừa bụng, không bị no quá hay ngấy thịt (dù rõ ràng gọi toàn thịt ))) Thiết nghĩ Fine Dining thì nên là như thế, chất lượng hơn số lượng. Năm mới chắc tiếp tục chịu khó cày bừa để được đóng họ ở đây nhiều hơn vậy! xem tiếp
Chốt lại thì nếu không được mời thì mình cũng chả quay lại đây làm gì xem tiếp
Góc review
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )))
Edit : về chất lượng thì mì tự nấu ngon hơn xem tiếp
tụi e có 2 đứa con gái dự định đi du lịch miền Bắc Tết âm này, đi 3 ngày 2 đêm, từ mùng 3 tết trở đi, nhóm mình ai có tour trọn gói ngon bổ rẻ báo e với ạh. trừ Hà giang và sapa vì trong năm e đi rồi ạh xem tiếp
[Góc khen]
Mình ăn ở đây cũng 3 năm rồi, từ hồi năm nhất gần trường hay ghé qua, quán cô chú đều dễ tính vui vẻ, mình cũng tình cờ nghĩ đến việc Review thôi, quán có bún chả chấm và bún lòng là mình hay ăn nhất, cả 2 đều rất ngon và no, cái rất là nhiều, bát nào cũng đầy ụ mà giá chỉ 20k, (hồi mình học năm 1 là 15k). Mình ăn cũng hay chêu cô, cô bảo toàn sinh viên nên cô bán như vậy thôi!
Và đặc biệt quan rất là sạch sẽ, để giày dép bên ngoài, thùng rác, mọi thứ ngăn lắp, không mùi thức ăn, chắc nhiều bạn sinh viên như Công nghiệp hay MTA biết quán nhỉ!
Quán khu vực Kiều Mai! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các anh, chị, bạn có biết chỗ nào bán DỪA DẦM HẢI PHÒNG ngon review cho em với ạ. Em được bạn ở Hải Phòng cho ăn hai lần mà ngon không quên nổi. Ở HN em cũng tìm và ăn ở nhiều chỗ chè nổi tiếng và mấy chị Food Bloger bán nhưng ăn đều ko được ngon, bị ngọt và như pha sữa ông thọ ạ xem tiếp
Cho e hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Mỹ Đình có ai bán món này không ạ xem tiếp
[GÓC PHÍ TIỀN]
Thực sự mình cần đính chính ngay đầu rằng không hề chê kem Gelato, vì ăn kha khá nhiều lần ở Tô Ngọc Vân cùng đồng nghiệp và thấy Gelato rất ngon.
Nhưng trời thế này mà vác xe từ Hai Bà lên đó thì thấy nhọc nhằn quá nên mới search và gọi Gelato hỏi địa chỉ quanh Hoàn Kiếm. Trước nhớ ở Lý Thái Tổ cómaf giờ đi qua mất tiêu. Đoạn nhận được chỉ dẫn ra 25 Lý Thường Kiệt hoặc 47 Bà Triệu thì lon ton ra Bà Triệu. Và đây, hình ảnh 2 ly kem 150k. Nó sẽ không có gì nếu như nó giống như mọi lần ăn.
Nhưng không, đã bỏ thìa khi còn gần nguyên 1 ly vì quá chán.
- Hình như kem để lâu hay gì mà nó dẻo quá mức, khác vs ở Tô Ngọc Vân (TNV).
- Vị Dark chocolate ngọt như Milk Chocolate ở TNV
- Strawberry như vị siro...
- Vụ ít vị thì mình thông cảm vì biết ở Bà Triệu họ mua nhập về chứ không phải làm.
Nhưng nhập về thì ít ra vị giống chứ nhỉ , hí hửng trời lạnh đi ăn kem mà chán đời .
Sau chắc cố ngoi lên TNV ăn thôi
(Bạn nhân viên chắc lâu lâu ms có khách nên hơi chán đời, thôi không chê nhiều bạn ý nữa).
Note: Nhìn quả cốc bên phải như 2 loại shjt mix vs nhau xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
12k
Quá rẻ cho một cuộc tình.
Chị chủ quán gọi nó là hotdog khoai tây. Thành phần là một cái xúc xích to bự, cuốn bột và phủ một lớp cái miếng miếng kia là khoai lang và khoai tây, có vị ngọt. Ăn ngon nhưng vẫn thấy vị hơi lạ. Chiên cũng hơi lâu
Đc Ngõ 92 Trần Phú Hà Đông, cạnh hv bưu chính viễn thông. Có cái xe đẩy treo nải chuối, mình quên chụp lại ^^ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Có bạn nào thích ăn kem tươi TH true milk giống mình ko? Thích ăn và cũng ăn quen từ hồi vẫn còn TH true milk cơ sở Tôn Thất Tùng, mà giờ ko còn nên phải đi mò các cơ sở khác. Giá là 10k/cốc. Không phải cơ sở nào cũng có máy làm kem tươi nên tìm khá khó, bạn nào biết các cơ sở TH true milk khác có bán kem tươi thì comment nha. Mình hiện biết 1 số cơ sở TH true milk này có bán kem tươi:
- 148 Tây Sơn
- 52 Thái Thịnh
- 12 Đông Tác
- 2A Hàng Lược
- 34 Hoàng Quốc Việt
- 27 Xuân La xem tiếp
( Góc khen)
Bánh đúc nóng 112 trương định (15k)
Bánh ngon, rất phù hợp với những người thích ăn full thịt như mình
Sữa đậu với mình thì hơi ngọt (7k)
Tào phớ khá vừa mồm mỗi tội trân châu hơi to ( 10k)
Và chị chủ thì khá vui tính ạ xem tiếp
Grou mình có ai đi Phan Thiết Mũi Né rồi cho em xin review với ạ . Em định tầm mùng 3 tết em đi ạ #reviewcotam xem tiếp
Góc khen Gong cha:
Mình có tích điểm grab, được đổi 1 cốc của gong cha nên đã uống thử. Vì biết gong cha uống khá ngon, nhưng mà thực sự ngỡ ngàng, quá tuyệt vời luôn ý. Mình có chọn Christmas Wish dâu đá xay 2 toping( popcorn milk foam+ bắp rang).
Thực sự bắp rất tuyệt vời, giòn tan mà mùi thơm của bơ quyện vào, cộng thêm kem mịn mà kiểu nhiều kem dã man ý, tràn cả ra ngoài luôn thích dã man. Vì mình cũng là 1 thánh thích ăn kem nên khá thích, lúc đầu thì đá xay chưa tan nên phần trên hơi ngọt, về sau để 1 lúc thì cũng oke, 1 cốc khá nhiều nên mình uống mãi mới hết, lúc cuối kem còn dính nhiều trên cốc nên mình bóc vỏ và vét sạch . Tổng thể rất tuỵet vời ))
À đây là Gong Cha Hoàng Đạo Thúy nhé! xem tiếp
Tiếp đến là bánh mỳ chảo. Pate không dc chín, dưa chuột mang ra ăn có mùi == em cũng chẳng biết tả ntn nữa :((( em với bạn em mỗi đứa ăn được 1 miếng == khách gọi thêm bánh mỳ thì lẩm bẩm '' khách ăn lắm thế" == hic ncl thèm ăn bánh mỳ chảo mà thất vọng toàn tập :(((( xem tiếp
[GÓC GỢI Ý CHO CHIỀU MÙA ĐÔNG BUỐT TYM]
Không biết có mem nào khác biết khu này ở ngõ 36 Vũ Ngọc Phan không. Đây chắc là khu tổ hợp ăn uống vui chơi xịn nhất Hà Nội ))
Ở đây có quán Miến, Bánh đa nước/trộn (không có bún phở đâu ạ) Michelin (ngy em đặt tên ) vì 1 bát có 25k, nóng hổi. Chiều chiều tầm 2r 3h ra đây làm bát cho ấm bụng. Quán này em ăn hơn 1 năm rồi, hai vợ chồng làm với nhau, đến tầm 5-6h là đông nhất vì cơ quan tan tầm, 7h tối là hết rồi, cơ hội thưởng thức 50-50. Em thấy bánh đa trộn/ nước, miến nước/ trộn đều ngon hết
Trong ảnh em chụp minh hoạ thôi chớ em đợi mua chè ngy em ăn gần hết rồi )
Bên cạnh đó là quán chè nhà làm C6. Em thích ăn chè thanh mát, không quá ngọt. Em chụp luôn cả menu đấy, chị nào thích ăn gọi ship về, ở đây đồng giá 20k 1 bát chè, em ăn suốt thì thấy hơi mắc nhưng vẫn ăn đều đều ))) Mùa đông có chè cốm nóng ấm ấm ăn cũng ngon. Lưu ý là ở đây người ta không nấu ngọt đâu ạ, ít đường thui. Ngon nhất là chè khúc bạch, thật sự mùa hè nóng nực qua đây làm bát chè khúc bạch mát cả người. Tiếp theo là chè đác, nhưng bh mùa đông hết mùa đác rồi ạ. Nữa là chè thập cẩm sing và quy linh.
Ở đây cây cối mát mẻ, yên tĩnh, toàn người già với con nít thôi nên ngồi ăn chơi nói chuyện cũng thoải mái.
Ngõ 36 Vũ Ngọc Phan nha các chị em xem tiếp
(Góc Khó Hiểu)
MARU KOREAN 980 ĐƯỜNG LÁNG
(Ảnh bên dưới là xuất gà xào bắp cải)
Trải nghiệm khó hiểu vừa bực vừa khó đỡ của hội chị em tụ tập đi ăn ở Maru.
Theo review đã đọc và xem mấy con ảnh check in đẹp, ngon thì bọn mình chọn quán đến trải nghiệm, và đúng là một trải nghiệm thú vị, vừa ăn vừa nuốt cục bực ) quán đúng kiểu quán cafe hàn đẹp, nhẹ nhàng, xinh xắn từ cái bát đựng sốt, sống ảo thì thôi rồi. Ánh sáng đúng căn góc, hắt sáng nhiều phía, tông quán trắng, sáng,,, nói chung check in bừa cũng đẹp NHƯNGGGGG từ đồ ăn đến nhân viên đều có vấn đề.
* ĐỒ ĂN: 3/5
- mình gọi lẩu tok 130k/chảo, lèo tèo vài cái tok, vài miếng thịt, sốt rất nhiều nhưng cái thì ít đúng nghĩa lèo tèo thực sự.
- mì đen, siêu bình thường, chỉ đơn giản là mì gói siêu thị, bát đựng đẹp
- 4 người gọi 1 chảo tok, 1 mì đen, 1 gimbap chiên và 1 gà nướng sốt phô mai nhưng 11h15 order đã hết sạch gà (quán vắng, bọn mình đến chưa ai gọi đồ ăn mà toàn đến uống trà sữa). Thôi chuyển sang gà xào bạch tuộc bắp cải phô mai cho có tí đạm. Thịt đông lạnh, sốt ít, bày rất đẹp, xinh, nhưng nhìn từ trên xuống (ảnh chụp) thì đầy đặn, nhìn ngang thì cái chảo phẳng nên đúng kiểu lại lèo tèo đồ đông lạnh nên đun lên toàn ra nước, ăn nhạt thếch, mình phải đổ cả sốt tok, 2 đĩa kimchi vào mới ăn được.
*PHỤC VỤ: 2/5?? Hay 0/5???
- nhìn quán từ bên đường mình cảm thấy "hừm, ổn đấy" quán đẹp mà ) bước vào, bạn nhân viên tóc ngắn chào mình nhưng k biết chào bằng mặt hay chào bằng mông? (Sorry mình đang hơi bức xúc) chào khách nhưng còn k thèm quay mặt lại. Mình vẫn thiện cảm với quán lắm nên thôi nghĩ chắc bạn í đang bận.
- lên đợi bạn tầng 2, chị em đến cái mình xin menu, bạn nhân viên buộc tóc đứng ở đấy lấy menu cho bọn mình và có dặn xuống nhà order. Mình ok đi xuống order và thanh toán luôn. Xuống nơi order vs bạn nv tóc ngắn, order một hồi xong bạn bảo "Em không biết đâu chị đợi quản lí tí ạ" ơ thế mình nói với bạn í nãy giờ sao k bảo luôn mình đợi quản lí. Xong mình vẫn bình thường thôi. Order xong thanh toán thic k có quẹt thẻ nên mình phải chạy đi rút tiền (quán sang sịn mịn mà k có quẹt thẻ) ok đi quẹt thẻ gặp ngay bà chị ôm chặt cây atm, mình đi thành ra khá lâu. Quay lại thì đồ ăn ra cho bàn mình đủ trừ gà nướng vì hết nên mình order thêm gà xào thì bạn quản lí hỏi ngược mình "ơ bạn gọi lẩu tok r đấy" hic mình bấm bụng "nồi lẩu của bạn mình mình ăn chưa chắc no í" ok thanh toán các thứ xong. Lên ăn vs các bạn.
- ngồi vào bàn ăn, hỏi bát thì nv bảo bát tự lấy, xong hỏi ở đâu lại bảo để em lấy. Xong lại quay lại hỏi thêm "chị cần bao nhiêu bát" hự... thôi vẫn nhịn.
- nv thì thực sự là chậm, nói trống không, chậm đúng kiểu lề mề, nói chuyện vs khách như hụt hơi, run rẩy đúng kiểu bị bỏ đói, làm bọn mình cũng ngại cả gọi nv luôn. Sợ bạn í ngất ra mất.
- đồ ăn ra, của bọn mình cả tok và gà xào đều gọi thêm phômai ở ngoài. (Trong đó đều ghi có phô mai, them phô mai ngoài là +20k). Và cả hai xuất ra đều k có phô mai. Không có chứ k phải chỉ thiếu mỗi phô mai gọi thêm. Thắc mắc bạn nv thì mãi bạn í mang ra 1 đĩa. Rồi hỏi lại thì bạn í nói í như đưa r và bắt mình đưa hoá đơn check, lát sau có bạn bếp hay quản lí gì đó xuống check hoá đơn. Check một hồi, cầm hoá đơn quay đi, xong lại quay lại nói chuyện đúng như chất vấn khách. Xong mình phải nói như giải thích từng tí một vs bạn nv, xong thấy k cãi được nữa quay phắt đi k nói gì. Sau bạn bếp mang đủ phô mai ra cho mình thì mỗi đĩa 20k là một nhúm bé tí một nhúm ạ.
- xong lát sau bạn mình gọi thêm đồ ăn kèm của gà xào (củ cải muối, kimchi) thì bạn nv đáp "ờ đợi tí"
zzzzzzzzzzzz
Thực sự mình khó hiểu luôn kiểu nhân viên ở quán lơ ngơ đến mức bọn mình đùa nhau chắc vừa đập đá ở nhà r mới đi làm í
Khuyên các bạn đến thì ăn nhẹ nhẹ sống ảo là chính, chứ đừng trông mong gì vào đồ ăn cả phục vụ ở đây! May là chị em toàn những con nhây nên vẫn tươi cười cả buổi k chắc tăng xông khỏi ăn mất xem tiếp
cho em xin ít địa chỉ bán Burrito tại HN với ạ . em cảm ơn xem tiếp
[ Góc chưa hài lòng ]
Mì bò hongkong - 178 Đê La Thành nhỏ
- Vị Trí : Quán dễ tìm nếu biết phố Đê La Thành nhỏ ))
- Phục vụ : Nhân viên mới nên hơi ngơ ngơ được cái anh chủ khá nhiệt tình
- Đồ ăn:
+ mỳ bò hongkong ( lúc đầu k ai gth cho mình là ở đây có cả tim ) 35k bát như hình thì cá nhân mình ăn chưa no lắm nước dùng nguội ( nhìn ảnh là biết nhé). Được cái nước dùng khá ngon mùi mì bò TQ cay nhẹ
+ Cơm gà quay hongkong: Nói cho sang vậy chứ sốt không đặc sắc lắm và cũng vậy mọi thứ đều nhàn nhạt nguồi nguội 40k
+ Đĩa chân gà rút xương sốt HK cũng không đặc sắc lắm và khá ngấy 100k
Để mà nói thì quay lại chắc vì ăn mì thôi chứ các món khác như ở hàng cơm rang phở xào bth ấy
220k/2-3 người xem tiếp
Đùa chứ Phúc Long, say trà sml , về đến nhà nằm ngất trên giường vì choáng váng bởi say trà. xem tiếp

Tìm lại được quán tủ, nhưng...
----
Viết ngắn ko bị chê dài vđ:
1. Hương vị nước dùng, vị mắm đặc trưng năm xưa y xì đúc, đậm đà, đi vào lòng người
Tuy nhiên: không hiểu sao càng ăn nước dùng càng cảm thấy nhạt, không giữ được như lúc đầu.
2. Cục móng vị khác hẳn các quán khác, hơi có tí lai lái vị nem chua.
3. Thịt nhiều, dày, móng mềm, ngọt.
4. Đồ ăn kèm nhiều, sạch sẽ, ớt khá ngon.
----
Nhưng mình sẽ không quay lại vì:
1. Quán quá là đông, ngồi 20p mới đến lượt, có tốp 14 người đặt bàn trước đến tìm chỗ như khách thường.
Gọi quẩy không thôi mà gọi đến người thứ 3 và sau 10p mới có người mang ra.
Nếu đi tránh giờ cao điểm ra nhé.
2. Càng ăn về cuối càng nhạt, ngấy, no, mình quan trọng cảm giác lúc về cuối, ăn xong mà thấy sợ bún bò ntn mình sẽ không ăn(hoặc do tham ăn quẩy, các bạn thử không gọi quẩy xem)
3. Giá cao so với mặt bằng chung: xưa 30k-35k một bát đầy đủ, h lên 50k rồi.
Thêm quẩy là: 60k, tầm này mình thích Phở Thìn hơn.
Bún bò Huế O Xuân - 5 Quang Trung, Hoàn Kiếm thì phải xem tiếp
BẠN ĐÃ THỬ CHƯA
Nhiều đá vch
Và mình chỉ muốn nói là không như mong đợi
Không bằng nửa Sì Gòn luôn
À anh em đi uống PL nhớ ăn trước đi k đói uống say SML đó
Địa chỉ : Toà nhà IPH xuân thuỷ- cầu giấy nha xem tiếp
Chưa bh e ăn mì tương đen nào dở như thế này. Mặc dù e đang rất đói mà ăn được 3 miếng đã phải đứng dậy đi ăn món khác . Lần trước e ăn kimbap ở đây thấy ngon nên nay quay lại. Nhưng sau hnay thì chắc e cũng 1 đi ko trở lại
xem tiếp
Bài viết có tham khảo thêm một vài ý kiến để hoàn thiện. Cảm ơn mn đã đọc! xem tiếp
Nghe bảo hôm nay xếp hàng dài, không biết các bác uống tại nơi thì như nào ) xem tiếp
Túm lại, h thì hàng mì bún phở nào cũng cho mì chính cả thôi, tất cả chỉ là lừa dốiiiiii xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các bác cho em xin ít địa chỉ quán Cafe nhẹ nhàng, có chút hoài cổ kiểu như Quán Cầm với ạ!!!
Hoặc cũng có thể là những quán Cafe cho người thất tình cũng được ( em chưa hề có ny đâu nhưng thích không gian những quán như vậy) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình ăn ở 327 Hoàng Quốc Việt, 11h đêm đông như trẩy hội, quán là cơ sở 2 của hàng cháo 37 trần nhân tông nổi tiếng đất Hà thành này. Mùa đông muộn muộn có bát cháo nóng là best lun ạ, thêm tía tô nữa là khỏi lo cảm lạnh nhé.
Mình ăn cháo cật thêm trứng 35k. xem tiếp
[Góc chim ưng- Nhà hàng Hàn Quốc 178 Hoàng Ngân]
Đây là lần thứ 2 quay lại quán và gọi món "Lòng lợn lòng bò xào này".
Ông chủ là người Hàn Quốc nên đồ ăn cũng chuẩn vị Hàn nốt mặc dù thấy chị nhân viên phục vụ bảo là ông truyền lại hết cách làm các món cho nhân viên bếp.
Lần đầu em review hơi không tốt 1 tý:
- Điểm cộng đầu tiên: quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo.
- Điểm cộng thứ 2 về món ăn: đồ ăn kèm mang ra cho khách trong lúc chờ đợi món chính tổng quan là ngon, vị không mờ nhạt. Nhất là đậu phụ muối, bản thân rất thích món đấy.
Vì mình không gọi rượu (à rượu của quán cũng là rượu Hàn Quốc nhé) nên quán sẽ mang ra canh rong biển, gọi rượu thì sẽ là canh giá.
Món chính của mình có tên là "Lòng lợn lòng bò xào" đầy ú nụ như ảnh. Tiếc là mải ăn nên quên chụp lúc nhân viên đảo món ăn lên. Thật sự cảm giác nhiều không tưởng. Hôm nay mình đi ăn 2 người, vẫn còn thừa khá nhiều, cho nên vote suất này thì 3 người ăn là no căng bụng. Vị thì cay nóng, rất ngon.
À, càng về sau gia vị càng ngấm vào lòng nên nó hơi mặn, thì mình nghĩ bạn nào không ăn mặn nên gọi thêm cơm ăn cùng.
Có món trứng hấp được tặng kèm, vị không tệ, vì lần đầu được ăn món đấy. ^^
Tổng chi cho suất ăn 2 người hôm nay là 580k. Theo bản thân mình thấy là đáng đồng tiền bát gạo.
Bài viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. xem tiếp
Góc tâm sự:
Chuyện là hnay lần đầu mình ghé quán MARU korea food ở đ/c 980 đường Láng - Hà Nội. Đi qua thấy quán cũng có vẻ hấp dẫn liền vào ăn thử, đc cái không gian ổn, menu so vs nhiều chỗ cũng đắt hơn tí nhưng vẫn ổn.
Mình đi 2 ng gọi 2 cốc nc thêm nồi gà chảo phô-mai và 1 mì đen trộn
Quán cũng ko đông lắm mà ngồi 1 tiếng đồng hồ chỉ đc húp nc, hỏi nhân viên thì cứ “ chị chờ tí thui ạ, quán e đông “. Vâng mình vẫn kiên nhẫn chờ.
Rồi có 2 bạn nào đó vào sau nhóm mình tầm 15p, ấy thế mà đồ lại đc lên trc
Mình lại hỏi nv, lại câu chị chờ e 1 lúc.
Vừa đói vừa cũng hơi bực thì tròn tiếng cái chảo gà chưa xào cũng lên mâm
Nx thêm món gà chảo: “nhạt, nhạt và nhạt”. Gà ko đc ướp, cho hơi nhiều nc nên lại càng nhạt. Xin thêm ít muối hay nc mắm thì bạn nv nói quán e ko có, chị thông cảm. Cuối cùng mình đành trộn lun bát mì đen vào chảo gà ăn cùng cho đỡ nhạt.
Đúng kiểu cái khó ló cái khôn món gà chảo đậm đà ngon hơn hẳn
Ps: đúng kiểu trải nghiệm khó quên, và dưới đây là chảo gà mà mình phải chờ 1 tiếng mới đc ăn đây ạ!!! xem tiếp
Sáng nay mình có đọc được một bài review của một bạn trong nhóm khen món da cá của the coffee house ngon nên tiện đường đi qua tạt vào mua thử. Đóng gói hộp rất đẹp, xịn sò. Mở ra ăn thử thì thật quá thất vọng. Cả hộp to đc 3-4 miếng da cá mà toàn bột rồi ăn toàn dầu chiên cực ngấy. Da thì bé mà bột thành cục. Vị còn không ngon bằng bim bim. Cảm thấy số tiền 30k bỏ ra là không xứng đáng :(((( xem tiếp
| GÓC KHEN |
Trời hơi se se lạnh rồi em vừa tìm đc quán bán ngôn nướng nhâm nhi trời lạnh cực ngon luôn ý ạ. Ở quán này có 1 món nước sốt cực kì ngon phết lên ngô nói thật em đi ra ăn các quán khác rồi mà chưa đaau em chim ưng bằng chỗ này ý ạaaa huhu tiếc là em k chụp ảnh đc cảnh phết nước sốt lên. Vị của nước sốt chua chua cay ngọt lạnh nnay ăn nc sốt cay cay nó mới thích ý ạ hì hì Nói chung k review nhiều mọi người ra thưởng thức biết liền Cô chủ bán siêu đáng yêuuuu ở đây bán khoai các kiểu luôn ý ạ 1 bắp giá giao động 15k có sốt thường 10k ạ
Địa chỉ : Đối diện cổng chùa láng và trường thcs láng thượng nó là 1 quá vỉa hè ven đường ý ạ ai không biết có thể đi hỏi đường nhê ạ có 2 quán ngô liền nhau mọi ng đừng nhầm nhé ạ em cx suýt bị nhầm r ý
Thời gian mở 6-11h đêm mọi ng thong thả ra ạ
——- THANKK YOU————— xem tiếp
Hiuhiu cốc "milo" giả danh socola nóng 17k mua ở circle k này
Biết vậy t mua milo uống cho xong cốc thì bé tí
Vừa mua xong chưa uống 1 hụm nào đâu !!! xem tiếp
[Góc chứng thực]
Nghe đồn Thái hà có quán nước ngon ngất ngây nên em tò mò uống thử. Sau khi diện kiến 5/6 món có trong menu, ngoại trừ caramen sữa chua nếp cẩm, cảm nhận của em là đồ uống ở đây không có gì đặc sắc, bình thường lắm ạ
Hot pick ở quán là sữa tươi trân châu đường đen, đơn giản chỉ là sữa tươi bỏ thêm trân châu ngào đường đen. Sữa Dalat khá thơm, mỗi tội trân châu có hạt sượng do trời lạnh hoặc chưa đun kĩ.
Dừa dầm nhiều người khen nhưng lại là món em thấy sợ hơn cả vì ăn bị ngấy do quá nhiều kem bơ, dừa nhạt và không thơm lắm, có thể tại vị kem bơ sữa ngậy quá đã át hết vị dừa mất rùi
Sữa chuối thơm nhẹ nhàng, uống được, cái này hợp với ai thích ăn uống thanh đạm ) Ban đầu em tưởng là sữa vị chuối như kiểu sữa chúi Hàn quốc ý, nhưng thực chất là bác lấy sữa và chúi xay với nhau ạ ))
Sữa thạch dâu Dalat và sữa thạch dừa Dalat nhạt nhẽo khỏi bàn Gọi là thạch dâu với thạch dừa nhưng em chẳng thấy mùi vị gì, tự hỏi bác có quên bỏ đường với hương liệu vào không, sữa là thứ duy nhất có vị ngọt trong món này
Quán dạo này có thêm nhân viên rồi nhưng vẫn phải chờ mòn mỏi mới được uống. Được cái update thêm nhiều ghế lắm ạ nên mọi người có thể cắm trại ở quán k lo mỏi chân Điểm cộng là giá rẻ, bác chủ hiền lành, lịch sự, mỗi tội bác hay khoe quá nên ngồi chờ 1 tiếng ở đấy nghe bác thao thao bất tuyệt làm em vừa váng đầu vừa nản :vvvvv Thỉnh thoảng vào đây uống đổi gió cũng ok, nhưng đồ uống ở đây k ngon đến mức làm e nghiện đc ạ hehee xem tiếp
Mình xin phép đưa ra 1 số nhận xét về nhà hàng lẩu nướng papami ở cơ sở đặng văn ngữ
Thực sự sau buổi ăn ngày hôm qua mình k dám đến đây ăn lần thứ 2 nữa
Thứ nhất thái độ nhân viên phục vụ thì quá kém. Mình đến mình có đặt bàn từ hôm thứ 2 và đã đc confirm thế mà mình đến ( lúc hơn 6h) nv thì ngồi ăn cơm k ngó ngàng gì đến khách lúc hỏi bàn thì bảo ko có trong khi mình gọi điện lại cho ng đặt bàn thì họ bảo có mình cũng ko nói lg. Và lúc mình xin bạn pv bảo trên tầng 2 còn bàn ko mình muốn chuyển lên đấy thì bạn ấy bảo t2 nhà em đang sửa ko đón khách thế là mình ngồi dưới tầng 1. Trong bữa ăn thì mình đi vs do nhà vs t1 đông vs chờ lâu mình hỏi nv là còn nhà vs nào ko b ý chỉ lên t2 và mình lên t2 đi vs thì thấy khách vẫn ngồi đấy ăn bt mình hỏi nv t2 nhà em đang sửa gì à b ấy bảo em cũng ko biết sửa gì???? R đến lúc ăn thức ăn ở bàn mình có vấn đề đến 5 lần và lần nào gọi nv ra thì cũng ko nhận đc lời xl nào đến lần cuối cùng trong viên thả lẩu có tóc mình trả lại cho nv nv bê vào trong và nói 1 câu “ đéo hiểu sao” ơ thế nv đhs thì bọn mình là khách bọn mình hiểu thế nào được? Hay ý bạn ấy là bọn mình cố tình thả tóc vào để ăn vạ nhà hàng????
Thứ 2 về thức ăn nói thật là ko đến nỗi tệ lắm nhưng thức ăn có rất nhiều cái để bọn mình thắc mắc
- Trong thịt bò thì dính miếng sắt găm thẳng vào miếng thịt ( đấy là cái bùi nhùi sắt cọ nồi) mình dính đến 2 đĩa
- Trong rau xà lách thì ôi dời ơi toàn bùn )
- Trong viên chiên thì có tóc
Đồ ăn bẩn như thế mà nv và cả nhà hàng k cho bọn mình lời xl nào 
Thứ 3 là treo km 1 kiểu vào nhà hàng bán 1 kiểu 
Và cuối cùng là sau hôm ăn ở đấy mình bị đau bụng đến tận bây giờ ngồi đây để viết cái này hzzz ))))
Tóm lại là đi 1 lần và ko có lần sau )))) xem tiếp