[ GÓC KHEN NGỢI ] Huhu tok chả cả phomai vs kimbab thịt nướng thanh cua ngon xuất sắc luon ý mng ạ :(((( k bàn tới ga xào băp s cải phomai vì cá nhân mình thích cải thảo hơn. Huhu, mng nên thử của bên @_cheshi_ ở ins ý, tok mềm mà vị vừa ,k cay, CÁI VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT LÀ TOK MỀM RẤT VỪA PHẢI, k phải quá nhũn hay ko phải quá cứng ( thực sự đi ăn ở đâu mà tok chỉ cần đảm bảo đủ yếu tố chín vừa là mình đã có thiện cảm rồi ) ; nc chấm kimbab có mè đen rang nữa chắc cũng có vị chính là mayonaise thôi nhưng chắc b ý phả thêm gì ý nên ăn vs cơm cũg ngon nữa ) total chô này 220k cả ship. Dc cái các bạn ý làm rất nhanh, ship đến vẫn nóg hôi hổi , riêng hộp gà xào bắp cải phomai lúc bọn t ăn xog bên dưới hộp còn có hơi nước đọng lại do nóng cơ )))đã ăn rất nh chỗ r và vẫn chỉ qđịnh mua chỗ này hoy ))) Ps: hình như trên fb cũng có, các b search cheshi xem có ra ko nhé xem tiếp
[ Review]
Con bé lóc cóc đến quán lúc 5h2'. Cho đến khi sờ đc rổ gà là 5h22' lâu....lâu dã man....đã đói còn phải ngửi mùi gà rán tận 20p mới đc ăn...ahuhu
Gà nhạt, t ngồi chờ k hề giục nhưng gà vẫn bị đỏ gần xương, chưa chín hẳn ( hình như khách đến mới bắt đầu làm từ gà sống).
Đc mỗi gà popcorn (kb viết đúng chưa.ahihi) ăn ngon, mềm
T uống nc dưa hấu (gọi sau nên quên k chụp). Nước đựng trong cốc nhựa hay dùng để bán trà đá ý...đầy ự 1 cốc đá...và t đã thấy đáy cốc sau 1 hơi ( chắc mình ăn thùng uống vại ).
Điểm quan trọng nhất là sau khi ăn xong ng đầy mùi gà rán
Tóm lại là chỉ đi 1 lần cho biết
P/s: đùi gà tẩm bột cơ mà trắng ởn như trong ảnh nhé. Nó k có vàng
Quán Nhà Gà - Vũ Thạnh m.n nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin ít review về quán buffet nướng hoặc lẩu nướng giá tầm 200k đổ lại mà chất lượng cũng ổn ổn (QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHÂN VIÊN NHANH NHẸN, LÊN ĐỒ NHANH) được không ạ? nhóm em sinh viên nên ngân sách tầm giá đó thôi. Mong mọi người giúp ạ. Địa chỉ ở quận Hoàng mai hay Hai bà trưng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
Review về Chân gà quái thú Chibi Bokeh, số 1 ngõ 257 phố Thanh Nhàn
Mình rất thích chân gà, luôn muốn tìm một chỗ nào thật sự ngon. Chỗ này mình chưa bao giờ nghe qua, nghe đứa bạn khen nức nở lúc đấy mình mới qua thử xem có ngon đến nỗi bạn mình thèm như thế không. Bọn mình đến tầm 1-2h trưa, quán không đông, có mỗi bọn mình, nghe nói tối quán mới đông. Bác chủ niềm nở với khách, siêu thân thiện Bọn mình đi 3 người mà vừa ăn cơm xong rồi nên chỉ gọi hai món là chân gà quái thú cay vừa và khoai tây chiên kèm pepsi và trà đá. Khoai tây chiên bình thường, hơi ít phô mai. Còn về phần chân gà thì tuyệt đỉnh, tuyệt vời, quá ngon. Rất vừa miệng, bọn mình gọi cay vừa thì thấy không cay quá nhưng mà thấy rất ngon, một đứa không giỏi ăn cay như mình mà còn ăn lấy ăn để Đây là quán chân gà mình ưng ý nhất từ trước đến nay và nhất định sẽ quay lại tuy nó xa nhà mình. Giá cả phù hợp, mình không nhớ là bao nhiêu nữa nhưng mà đi 3 người chia ra hết có 45-50k, vừa no vừa rẻ. Hài lòng !!! xem tiếp
[Góc chê bai]
Pizza pizzinio
Được hôm mưa gió đứa bạn thèm ăn pizza nên sang rủ nhau gọi đồ về. Đang lướt fb thì thấy pizza chỗ này hiện lên nên 2 đứa quyết định gọi thử. Mình gọi combo 180 gồm có 2 bánh size 30 + 2 nc
Đầu tiên là về nhân viên: khi mình gọi order thì có 1 bạn nv là con gái nghe khá nhiệt tình. Nói chung là k có gì để chê về nhân viên
Tiếp theo là về đồ ăn: bánh giao đến nguội, khô nhưng vì đang đói nên thôi cố ăn. K có gì đáng để nói đến khi bạn mình ăn thì tự dưng nó lại dừng lại r nhìn vào miếng pizaa r bảo: " có con gián thì phải " r sợ quá vứt xuống thì con này rơi ra nên nhìn rõ hơn.
Hình như cửa hàng muốn cho khách thêm chất thì phải tiện thể cho mình hỏi nó là con gì được k xem tiếp
[Review] [Hotdog Station-12 Hàng Than]
Nghe danh lâu rồi hôm nay mới xách đít đi ăn ngày mưa gió ngồi ăn cái nì khá hợp )) Quán ở 12 Hàng Than,khá khó tìm,chắc tại ở Hàng Than có tận mấy số nhà 12 liền @@ quán nằm góc khuất nên chắc phải để ý mới nhìn ra có biển Hotdog Mỹ cơ mà mình phải nhìn mãi mới ra -.-
Không Gian: khá là nhỏ và hẹp,đi ăn theo nhóm chắc phải mua mang về vì quán khá nhỏ bù lại được cái decor cũng khá đẹp có một bên là dây treo những tờ note của khách đã từng đến quán,nhìn đáng iu vl luôn
Về phục vụ: có mỗi một chị nên chắc là chủ quán,lúc mình vào còn 2 bé nữa đang ord nên chờ có phần hơi lâu,nhưng chị ý khá niềm nở,nhanh nhẹn nên cũng khá thích
Về chất lượng: tuy chờ hơi lâu nhưng hotdog mang ra nóng,vỏ bánh có độ mềm giòn nhất định,không bị quá giòn hay quá ỉu. Bánh không to như ảnh được các trang review,bé hơn xíu thôi nhưng khá đầy đặn,ăn khá no không biết do mình ăn sáng muộn hay gì mà trưa no không ăn được gì thêm. trong ảnh là hotdog phomai và hotdog rong biển,phomai khá nhiều còn rong biển thì không được nhiều lắm hình như trong bánh có phết sốt gì đó nên ăn khá đậm vị,sốt trên bánh thì siêu nhiều
Về giá cả: giá 1cái hotdog như thế cũng khá hợp lý,theo mình là không quá đắt. Ngoài ra còn có hotdog truyền thống là 20k,hotdog thịt hun khói là 30k. Trà đào 10k/cốc cũng bth nhưng em mình k uống mà c ý cũng cho 2 ống hút nên chắc chấm điểm cộng
Như bữa trong ảnh là hết 70k ănno xuyên trưa theo mình là ok v rồi và chắc chắn còn quay lại xem tiếp
(Góc khen nhiều)
Bánh bao- 1B Nguyên hồng
Ngày nào cũng đi làm qua đây nên thử khá nhiều loại, vỏ bánh thì giống nhau khác màu thôi, vỏ xốp mềm, ăn hơi ngọt ngọt, nhân:
- bánh gà - 15k: bánh khá to, bẻ đôi toả mùi thơm ngào ngạt, nhan gà mọc nhĩ nấm hương hành tây, 1 loại lá thái nhỏ chắc tạo mùi thơm, vị đậm đà, hành ngọt không hăng
- bánh thập cẩm:
+loại 10k: bao nhân thịt mọc nhĩ miến 2 trứng, đầy đặn
+loại 15k: to hơn, ngoài nhân thịt còn có cả giò thái nhỏ, mình thấy ko hợp bánh lắm
- bánh cà chua-12k: vị hơi chua, nhân thịt nhuyễn mịn, vẫn là lá gì đó tạo mùi thơm, trứng cút ko nhớ mấy quả
- bánh kim sa-15k: bé nhất trong các loại, mình quay lò vi sóng thì nhân chảy ăn beo béo nhưng ngọt quá, không đậm vị trứng muối, khá ngấy
- nước: 10k
+rau má, diếp cá: qua lần nào cũng thấy hết nên chưa thử
+sữa ngô: ngọt nhạt, béo béo, hơi bột bột
+sữa bí đỏ: màu siêu đẹp, ngọt vừa nhưng mùi ngai ngái của bí nên không uống nổi
Chốt nên ăn bánh gà, thập cẩm 10k với sữa ngô, ngày nào ăn cũng dc ý
HÃY ĂN KHI NÓ CÒN NGON! xem tiếp
( Góc nửa chê nửa khen)
Bánh gà - 172 Hồng Mai
Mình gọi ship đến nên không biết quán ntn. Đây là combo 3: kimbap hơi ỉu, nhân có trứng, carot, dưa chuột, xúc xích ăn dẻo dẻo; khoai lắc cũng ỉu, phomai vừa phải. Món đinh: bánh gà siêu ngon, vẫn còn hơi nóng nóng, ăn giòn chấm tương cà rất hợp, bánh to đậm đà, riêng mình ăn được 4c 1 lúc không thấy ngán. Combo còn 1 trà thái uống tạm được. Sẽ quay lại ăn bánh gà, mng thấy món nào ngon nữa để mình thử? xem tiếp
Không biết có chế nào thích món này giống mình không Mỳ tim bầu dục ưng nhất trước giờ em được ăn, giá 35k thi thoảng đổi món thay phở được anh em ạ
Nước dùng chua ngọt , buồn 1 điều là chỉ bán từ chiều sáng có thèm ăn cũng ko có
Anh em ai biết thêm điểm bán sáng món này thì giới thiệu em luôn
Hàng này là hàng lẩu nhé, bán thêm mỳ chứ ko phải quán mỳ nên mọi người để ý không nhầm nha , địa chỉ 168 triệu việt vương gần vincom bà triệu xem tiếp
[ Góc Nghiện ]
Nem lụi nướng Nha Trang Phiên bản cuốn gói Nông nghiệp
Địa chỉ: Đường S, tt.Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
20k/ 1 suất/ 1 ng đầy ú ụ luôn ạ. Mê nhất ở đây là nộm cực ngon luôn và thịt thơm,mềm,... Nước chấm vừa vị, ngon đcđ, ăn 1 suất nhiều khi dùng hết 2 bát nước chấm luôn. Nước chấm, nộm và dưa chuột có thể xin thêm thoải mái luôn ạ.
Thật chứ ăn ở đâu cũng không ngon được bằng ở quán này luôn ạ. Phục vụ cũng tận tình chu đáo nhưng quán đông khách nên phục vụ hơi chậm, nhiều hôm phải chờ mất 15p nhưng cũng đáng để chờ mẹt nem lụi này thui ạ. xem tiếp
[ Góc khen ]

Em là đứa vô cùng hảo ngọt nên có thể hợp vị của em nhưng k hợp với người khác mong mn đừng ném đá
Em ở HN nhưng mấy nay đang vi vu TPHCM ạ. Thấy chỗ này bị review về thái độ phục vụ siêu tồi nhưng chắc em may mắn nên gặp đc chị order kiêm phục vụ tận bàn siêu đáng yêu và hiếu khách. Nói chung là mình chỉ đến ngồi vào bàn là ngta đã mang menu đến tư vấn các kiểu rồi. Đi mấy chỗ khác hay bị kì thị Bắc Nam lắm ạ
Về trà sữa thì hqua em uống trà gạo nâu sủi bọt khá thơm. Uống 70% đường thì hơi bị chát nhưng bù lại em thích lớp sủi bọt
Còn đây là trà sữa gạo nâu - thêm bobachez - thạch trà xanh. Phải nói ntn nhỉ ? Cái lớp phomai thơm kinh khủng luôn ấy. Đúng mùi phomai luôn, béo ngậy ) cá nhân em thấy ngang ngang với heekcaa vs gongcha mà có khi thơm hơn
Điểm trừ là cheese hơi loãng. Khuấy 1 lúc là hoà gần như hết vào trà sữa thành ra trà bị át mùi cheese quá. Khuyên mn nên uống trà thường với kem cheese này chứ đừng uống trà sữa vì quá béo
Chị em có uống matcha cheese thì thấy ngon hơn vì chị uống 0 đường. Đẫm vị matcha luôn nhưng chát lắm ạ.
Nói chung là quá ưng so với những lần uống trà sữa ở nơi đất khách quê người này em cbi review thêm về đồ ăn quanh HCM mong mn đừng ném đá lần đầu viết review có j sai sót mong mn bỏ qua cho em ạ xem tiếp
Habit BBQ Trần Thái Tông.
1: Quán 3 tầng, lễ tân lịch sự, hỏi đặt bàn trước hay không nhớ ngay. Lên tầng 2 ngồi mát và rộng rãi, tuy trần hơi thấp
2: Đi 3 ng lớn, 1 trẻ em nhưng vẫn tính là suất lớn, mình gọi Buffet 279k có KM còn 207k/ng
Combo lẩu nướng
- Nướng: Thịt ngon, ướp khá tốt, nướng có thịt nai, bò, heo, hải sản có tôm, bạch tuộc, mực, sò huyết, sốt màu đỏ có vừng rất ngon sasimi ngon
+ Khen: Order lên đồ nhanh, nhưng nv hơi ít nên phải đi nhiều lần, quên nhiều )
+ Chê: Hải sản quá tù, đồ thấy giống như bị ươn, ăn nhũn nhoét ra. Tôm thì như kiểu vớt hàng cuối date vậy. Ăn rất khô và cứng. Thịt nai không được ngon như quán khác, ăn bã và hăng.
- Lẩu: Có lẩu chua cay và lẩu cháo, mình gọi lẩu chua cay.
+ Khen: Nước lẩu khá, chua cay vừa phải
+ Chê: Nấm hạng bét cmnr, ăn xơ vô cùng, mặc dù đã để rất lâu, thịt thì lấy cái thịt để nướng vào lẩu nó cứng vô cùng, rất khó ăn, đậu thì chua lòm ), không có bột canh chanh ớt từ đầu, gọi mới mang lên. bát thì trông cứ bẩn bẩn tn ý )
Chắc là sẽ quay lại 1 lần nữa để xem có khá hơn không... xem tiếp
=> Điểm 10 cho chất lượng ( 2ng ăn là vừa vừa, nên gọi thêm để ăn đẫy mồm hơn=)))
Gà gói giấy bạc nên còn khá nóng
Chị chủ nhẹ nhàng đáng yêu
* ĐIểm trừ: Vì gà ngon quá nên có nguy cơ bị BẾU nếu ăn thường xuyên. Ahihu
xem tiếp
[Góc thất vọng cùng cực]
Mong ad duyệt bài, mấy lần trước em có đăng mà ko đc duyệt!!!
Chiều hôm nay mình với bạn của mình có qua Uncle Tea thử bên đó vì hôm nay có chương trình mua 1 tặng 1. Nhân viên, cách phục vụ thì ok, chai đựng trà sữa cũng ưa mắt... tuy nhiên cái quan trọng nhất là vị trà thì mình phải công nhận là...tồi chưa từng thấy. Chả là mình có order Đài Loan Phỉ Thúy Lục Trà 55k bao gồm trân châu. Nghe tên mỹ miều là thế tưởng rằng vị chắc là lạ lạ nhưng thực sự là mình đã bỏ ra 55k để mua 1 cốc "trà chanh", có khi còn ko ngon bằng trà chanh vỉa hè cơ ấy! Mua 1 vị tặng 1 vị đó luôn nên ko biết 2 đứa có uống đc hết ko nữa!
Review chỉ muốn chia sẻ với m.n và thực sự đang rất thất vọng!!! xem tiếp
[góc ưng ý]
Đi ăn mấy lần mà bay giờ mới nhớ ra để viết review ạ , ai mà thích mấy món bùn mì miến phở thì không nên bỏ qua quán này đâu ạ .
Trên ảnh là phở trộn nhé các bác
Ở đây có hai loại nước trộn là nước trộn chua ngọt sền sệt với nước trộn mắm . Cá nhân em thì thích nước trộn mắm hơn .
Xin thề là sẽ còn quay lại nhiều nhiều lần nữa vì lần nào ăn cũng rất hài lòng . Một đĩa đầy đặn , ai thích có thể xin thêm rau nhé .
Dưới cùng là rau xà lách , trên là lớp phở - thịt xá xíu - rau thơm rồi nước trộn dưới trên cùng
Có một điểm mà em thấy lạ so với các quán khác chính là khoai tây thái siêu nhỏ xong sấy hoặc chiên ý : siêu giònnnnnnn ngon cực
Thịt thái khá dày , mềm , thơm vị xá xíu , thịt nhiều lắm , toàn ăn hết phở trước thịt
Tất nhiên sẽ có một bát nước dùng ạ , em quên k chụp , nước dùng là nước luộc gà trong veoooo thơm cực , có thêm ít lá hẹ nữa . Vắt chút quất húp cái vèooo
Như các bác thấy menu rồi đó ạ , em chụp hơi chéo do chụp từ góc ngồi . Em đã ăn đủ 4 thứ trộn ở đây phở - mì - miến - hủ tiêu thì em thích hủ tiếu ở đây nhất . Mì thì không phải mì miliket đau ạ , nó là mì kiểu hàn quốc sợi to to mà hay dùng để nấu mỳ cay ấy ạ - korano hay gì gì ấy em quên tên rồi . Đấy , dạng dạng như thế .
Vợ chồng bác chủ quán nhiệt tình . Bác hỏi ăn quất hay ăn chanh xong đến lúc mình ăn bác mới cắt k sợ héo . Quán sạch sẽ .
Nếu có tìm một điểm để chê thì chê chỗ ngồi thôi : hơi hẹp xíuu , con lợn như em ngồi thấy hơi chật .
Mình toàn ăn trưa với tối nên kb sáng có mở k nữaaaa
Địa chỉ : số 3 hoè nhai xem tiếp
Góc hỏi han
Em rất thích ăn bún chả nhưng lại chả biết chỗ nào ăn ngon . 500 ae biết chỗ nào bán bún chả ngon chia sẻ cho em với ạ . Em xin cảm ưn ^^
xem tiếp
GÓC KHEN NGỢI]
Đọc review của chị gì trong hội này về cái Xô trà trái cây từ hôm trước, hôm nay em mới đi thử với bạn. 2 đứa gọi 1 kimbap thường, 2 xiên gà BBQ, 1 hồng trà kem sầu riêng trân châu trắng, 1 xô trà trái cây.
Cảm nhận đầu tiên là ngon mắt ạ. Đĩa đẹp, bày đồ ăn nhìn hấp dẫn. Quán nhỏ thôi, trang trí nhiều đồ gốm xinh xinh, cả đĩa gốm trên tường cũng đẹp nữa. NV nói các chị lấy đồ décor trên tường để chụp ảnh thoải mái.
Gà xiên BBQ ngon, thịt mềm rõ vị. 12k mà mấy bạn NV nói là thịt đùi gà, Xiên cũng dài, không ngắn như xiên thịt nướng ngoài chợ đâu.
Kimbap ăn cũng ổn. So với giá 18k là quá rẻ ạ.
Hồng trà kem sầu riêng thì em thấy ưng lắm vì vị trà đậm đà rõ chứ ko bị nhạt vị, kể cả là so với mấy hãng em hay uống. Kem sầu riêng mịn, không ngấy, hòa vào với hồng trà e thấy thích. Lần sau sẽ thử Hồng trà kem Cheese hoặc kem Xoài xem thế nào. Trân châu trắng giống DingTea giòn, ko bàn nhiều vì chắc như nhau. Nghe nói có thạch rau câu mà hôm nay hết sớm nên em chưa thử. Giá 1 cốc szM 20k trà + 10k kem sầu + 6k trân châu trắng = 36k thì em thấy rẻ. Rẻ cả so với chất lượng.
Xô trà trái cây to đùng thì đúng kiểu thanh lọc cơ thể. Vị hài hòa nói chung mát mát khó tả. 2 đứa bọn em ăn với uống thế thôi mà no lặc lè.
Tổng thiệt hại có 113k thôi ạ.
Em mua thêm 1 cái burger về cho bạn mà nó kêu ăn no quá ko hết 1 cái. Giá có 15k. Thịt gà trong nhân bánh tươi, nhiều gà.
Điểm trừ của quán là: Quán bị khuất khó tìm, nằm ở đoạn tắc đường ở Hồ Đắc Di ấy ạ. Với quán có 1 điểm chế biến ở cách đó 50m, bên đó bán cả take away nên chờ hơi lâu. Nếu vội thì cũng hơi sốt ruột. Em có theo dõi page thì thấy hay có ship phí rẻ với đc free ship update hàng ngày nên chắc rảnh thì em sẽ qua quán còn đâu gọi về cho tiện ^^
Quán tên là

xem tiếp
[Góc khen dạo]

Lần đầu tiên em review trên hội. Tại hôm nay thấy ưng quá phởn quá nên muốn viết vài chữ.
Trước em hay gọi đồ ăn của bên này rồi, mà chỗ em làm chuyển đi xa quá nên lâu lắm không gọi lại. Duyên thế nào bây giờ nó lại chuyển về gần chỗ em. Chắc vì thế nên cũng cảm thấy yêu hơn 1 tí. Đây là shop đồ ăn online, không có chỗ ngồi ăn. Điểm cộng lớn nhất là thực đơn phong phú, trưa chiều đói thích ăn gì cũng có thể chọn món được. Nói thật không phải món nào em cũng thích. Ví dụ có hôm gọi tok thì hơi mềm quá, đùi gà rán không đặc sắc lắm, chè Thái chỉ có trân châu bi, sợi Thái xanh và nước cốt dừa... Nhưng may mà thực đơn nhiều món, với lịch sử kinh qua gần hết các món ở đây, thì em cũng tìm được mấy món cực kết. Như trưa nay gọi xôi mít, cánh gà rang muối, chân gà sả ớt, chè khúc bạch.
Xôi mít làm ngọt vừa, ăn thơm, mát, nước cốt dừa đi kèm cực ngon cực hợp. Cánh gà rang muối hôm nay hơi bé hơn mọi hơn 1 tí, nhưng vẫn thơm ngon, mềm, không bị khô bở tí nào nên em vẫn cho 9 điểm. Chân gà sả ớt vừa ăn. Còn chè khúc bạch ở đây thì phải nói là xuất sắc. Mấy viên khúc bạch ăn chất cực xịn cực, thơm mùi sữa kem tươi chứ k lờ lợ nhàn nhạt như 1 vài chỗ. Tiếc là chẳng hiểu sao shop thông báo chỉ bán món này mấy hôm thôi.
Ngoài ra mình cũng thích chè khoai dẻo, trà sữa Thái chất lượng, caramen mít, khoai lang kén, mỳ gà nấm kem tươi... Nói đến thèm rỏ rãi tiếp rồi.
Về dịch vụ thì đôi khi tầm chiều mình gọi đồ thấy hơi lâu, có khi cả tiếng mới nhận được hàng. Được cái ship rẻ, mình hay gọi nhiều nên chỉ mất có 10k ship thôi.
Nói chung mình chấm 7,5/10đ, cảm thấy có duyên với nhau quá nên review cho shop 1 chút. Có ai đã ăn ở đây bao giờ chưa ạ?
Shop: Siêu Quà Vặt nhé
Chị em vào fb tham khảo các món nhé. Giá cũng yêu thương ạ
Quên mất k ghi sđt liên hệ, bị chị em trách móc quá, hotline 0915390599 chị em nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần 500 ae trong hội cho mình xin quán đồ nướng buffe tầm trung mà quán sạch sẽ có điều hoà quanh Ba Đình với ạ.
Nhóm mình đi ăn buổi trưa và tầm 10ng ạ
xem tiếp
Htrc thấy 1 bạn khen nên ăn thử, ngon thật sự lại còn rẻ mỗi tội chỉ ship từ3 hộp h 1 mình ngồi chén k ai chia sẻ quán này ở ngõ 381 đê la thành hay sao ấy vì mình ăn ship chứ chưa ăn trực tiếp . Bánh tráng nhân dày nhiều đựng hộp như pizza lun , bánh tráng đầm miệng mà bánh tráng có 20k( thập cẩm) , cuốn 15k ship mưa gió chị ấy lấy mình 10k từ đê la thành ra chùa láng mình cũng thấy rẻ và nhiệt tình . Sđy ship 0915636027 ạ xem tiếp
[góc chê nhiều hơn khen]

Nghe mọi ng review nhiều nên tìm ăn thử, cảm nhận thiệt tình là thất vọng vì sao mọi ng lại tung hô lên quá!!!
1. Cơm gạo tấm thì hơi khổ, gạo lứt thì ăn lần đầu nên ko có sự so sánh, ăn được
2. Sườn ăn oke nhưng mình nghĩ là sẽ oke với ng ỏ miền nam hơn vì sườn ướp ngọt, người ngoài Bắc chắc sẽ k hợp lắm
3. Bì bình thường, ít bột thính nên ăn khô và khó ăn
4. Chả trứng là món dở nhất, nhão lắm ạ ăn chán vô cùng
5. Canh ăn kèm là món cũng kinh khủng nốt, canh kiểu canh chua mà nhạt như nước ốc, kiểu nước sôi nấu lên rồi thả rau vào thôi vậy
6. Nước mắm sệt hơn thì sẽ ngon hơn
7. Giá khá là đắt ạ, sườn bì chả mà đã 49k, thêm trứng ốp nữa là đến 55k 1 dĩa
8. Không gian quán sạch sẽ, thoáng nát, điểm cộng
9. Bất tiện chỗ để xe
10. Vì chỉ đi ăn cơm cho no nên ko đòi hỏi quá nhiều về thái độ phục vụ của nhân viên
KẾT: chỉ là một địa chỉ ăn tạm được chứ ko xuất sắc như mọi ng tung hô. Riêng với mình thì mình chỉ ăn cho biết, chứ ko quay lại đâu ạ. Mình biết một hàng cơm tấm ngon hơn là cơm tấm cô Kiều sóc trăng, chỉ biết là gần khu Thuỵ Khuê - Đường Bưởi xem tiếp
(Góc khen chê) bún hải sản 62 võ thị sáu
Khen: quán trông sạch sẽ. Nước dùng ngon chua chua ngọt ngọt. Nghĩ lại vẫn thèm. Nước dùng là thứ duy nhất ngon trong bát bún.
Chê: đồ có cảm giác không tươi. Tôm ăn như tôm chết. Cá không giòn, chế biến chưa kỹ nên vẫn còn tanh. Không hiểu sao 2 lần ăn xong về mình đều đau bụng.
Chấm điểm 6/10 vì nước dùng ngon quá. Giá bát bình thường là 35k hơi đắt. Chắc sẽ không quay lại quán nữa vẫn sợ bị đau bụng. xem tiếp
LỊCH TRÌNH THAILAND 5 đêm - 5 ngày - 5,5 TR (Không tính mua quà)
Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của mình nên muốn chia sẻ đôi điều về chuyến đi này
chuẩn bị:
+ Đổi tiền: mình đổi của các bạn trên nhóm là chủ yếu đúng đợt đắt tỉ giá 725
+ Máy bay: 2tr7/ng
+ Ks: Đêm đầu mình ở Ks Sri Krungthep hotel khu Khaosan. Các đêm còn lại book ở Cubic Pratunam. Phòng Dorm gía khoảng 160k/ng/đêm.
Day 1: Nội Bài - Don Muang
Nhóm mình ra sân bay Nội Bài lúc 6h để làm thủ tục xong khoảng 7h đáng lẽ 20:50 là bay nhưng bị delay mất 1 tiếng . Đến sân bay Don Muang là 23:30. Làm thủ tục check in cực lâu do người TQ đông. May có a/c bảo sang khu Asean nên nhanh hẳn. Đúng 24h ra Gate 1 lấy sim Klook r bắt taxi hết 400bath ks ở khu Khaosan.
Khách sạn tương đối sạch sẽ, phòng vệ sinh hơi nhỏ. Gần Hoàng cung. Ngay bên dưới có quán ăn sáng. Sau khi dọn đồ xong cả lũ dắt nhau đi ăn Pad Thai ở Thipsamai. Đắt nhưng sắt ra miếng đồ ăn ngon tuyệt (mỗi người hết 170bath) khuyên mn nên ra đây ăn thử . Rồi về phòng nghỉ ngơi.
Day 2: Hoàng Cung - Wat Pho - Terminal 21.
Hqua đến muộn nên cả lũ mệt sáng chỉ đi được Cung điện r về. Hm mình đi đông ng TQ kinh khủng, chật kín cả chỗ chả chụp đc kiểu ảnh nào mấy mà chỉ đi thăm quan được.
Trưa về phòng check out r đi ăn ở Mit Ko Yuan - quán ăn truyền thống thái, sau đó ăn chè thái ở ngay gần rồi di chuyển về Cubic Bed Pratunam. Phòng sạch sẽ có tuk tuk đưa ra đầu ngõ, gần nhiều trung tâm thương mại, chợ....
chiều tối cả lũ đi Terminal 21 để lượn lờ, ăn uống. Đồ ăn ở đây ngon và rẻ. Khuyên mấy bạn nên nạp 200bath thôi vì ăn no căng bụng vẫn còn thừa nhiều . Ăn uống no nê rồi lượn lờ cuối cùng là về.
Day 3: chợ Pratunam - Platinum - Big C.
Ăn thử ở MC ngay gần chợ Pratunam. 300bath mà 5 đứa ăn no ngất ngây gà. Sau đó lượn lờ chợ pratunam do bạt ngàn quần áo đa dạng mẫu mã nên khó chọn đồ, mình chả mua đc gì cả. Sang khu platinum tuy là khu tttm nhưng giá cả cực kỳ phải chăng cũng k rối mắt nên mua được khá nhiều đồ.
Sau đó qua Big C mua đồ để mang về Việt Nam. Giá thành rẻ, đa dạng đồ cho mn lựa. Đứa nào cũng một thùng mang về.
Tối hm ấy dở chứng muốn đi ăn buffet sky. Nên bọn em book vé lúc 16h trên Klook chỉ sợ k kịp xác nhận nhưng may là kịp và tụi e có bữa tối sang chảnh trên tầng 74 bayoke sky. Ăn xong cả lũ đi lượn chợ đêm gần ấy rồi về ks.
Day 4: Center Word - Siam Pragon - Wat Traimit - Vivi the coffee place - China Town
Sáng lượn lờ 2 Trung tâm thương mại. Lúc về có những quán ăn ven đường nhiều đồ ăn đa dạng cả lũ cũng ghé vào thử. Ngon nhất là cánh gà nướng 10bath 1/c ngon tuyệt. Chiều về bắt taxi đi chùa sau đó lượn lờ ở Vivi the coffee - quán coffee ngay cạnh sông chao Phraya. Quán có view khá đẹp nhưng hơi nhỏ k check in đc nhiều. Ngồi ngắm sông thì ok .
Sau đó bắt taxi về khu China Town và quẩy hết tất cả các quán đồ ăn ở khu phố r về. Giá cả khá rẻ, đồ ăn ngon.
Day 5: Ai thiếu đồ gì thì đi mua nốt. Mình tiện ghé qua Tofu Skincare. Bạt ngàn mỹ phẩm thái. K biết chọn gì ngồi lựa hơn tiếng vẫn tiếc . Về check out ks, gửi nhờ đồ ở đó rồi cả lũ dẫn nhau đi ăn cơm chân giò của người Hoa ngay dưới chân cầu đi bộ đối diện platinum.
Cuối cùng thì bắt taxi ra sân bay Don Muang luôn.
Lưu ý: khuyên mn nên ra sớm vì tắc đường, thủ tục check in lấy vé rất lâu. Tụi mình ra vừa kịp nghỉ chút r lên máy bay chứ k kịp lượn lờ khu Duty Free .
Do đi lần đầu cùng với vốn Tiếng Anh kém vô cùng chủ yếu là dùng ngôn ngữ hình thể nhưng chúng mình vẫn có một chuyến đi rất vui. Người Thái rất thân thiện. Sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa
TỔNG KINH PHÍ (CHƯA KỂ ĐỒ MUA VỀ LÀM QUÀ):
Vé máy bay: 2.700k/đ
Ks (5 đêm 4 ngày) 930k
Tiền nộp cho thủ quỹ nhóm để ăn tiêu chung (bao gồm vé cung điện + ăn vặt + ăn chính + taxi): 1500bath (1.100k)
Ăn ở terminal: 120bath (88k)
Buffet sky: 680bath (500k)
Mua sắm lung tung hết khoảng: 3.000k
Tổng hết khoảng 8tr/đứa (nếu không mua quà thì 5.500k) xem tiếp
[Góc nghiện ]
Chỗ ăn bún mọc t thấy ngon nhất từ trc tới h, hihiii ))
1 bát thường có giá 20k, đây là gọi thêm mọc ạ, các cậu có thể gọi thêm bát móng giò nữa và bát xì dầu của cửa hàng chế siêu ngon lun . T k thích rì viu dài dòng văn tự đâu, ngắn gọn xúc tích thôi t lười lắm ) các cậu hãy đến thử và tự cảm nhận nhée . Yêu )
bán sáng đến tầm 10h thôi ạ, Cuối Ngõ Hoà Bình 2, minh khai, bên tay phải nha ! xem tiếp
Mới đầu em định đi Quảng Bình nhưng do đứa bạn có việc nên muốn chuyển địa điểm!!!
Rất mong các bác giới thiệu cho em 1 chỗ:
1. Là biển
2. Quanh miền Bắc thoii ạ do vấn đề thời gian
3. Biển xanh, cát trắng mà nước trong vắt ý ạ!( như ảnh dưới)
4. 2 bạn nữ có thể điiiii mà không sợ
Ảnh dưới em chụp CÔ TÔ cách đây 3 năm rồi, cam thường đấy các bác!
xem tiếp
[Góc chê bai]
Chào các cậu, mình đã nghĩ là mình sẽ có niềm tin vào toco hơn khi uống Hokkaido nhưng không, không hề huhu mà thực ra là quanh chỗ mình làm có mỗi toco thôi ạ hicc nên bất lắm mới mua ấy
Trong hình là trà sữa trân châu sợi+kem mặn của bạn mình và của mình là hồng trà kem mặn+ trân châu sợi (vị này mình có thấy bạn bảo ngon nên cũng uống thử xem sao)
Địa chỉ mình mua là ở Hàng Bài, và mình đặc biệt chê về cái mùi ở đây khó chịu đến mức mình không dám thở luôn ấy rồi đến phần order, rõ ràng mình order trước bn người mà cuối cùng mình lại là đứa nhận đồ gần cuối trong khi nhắc 2 lần rồi cơ ạ
Tiếp là về phần đồ uống, cốc trà sữa của bạn mình lúc mang về không có 1 tí đá nào luôn ạ trong khi cốc mình vẫn còn khá nhiều đá (đi có 1km thôi mà) uống ngọt lự, mà cái ngọt nó còn sộc lên mũi, mình uống thử mà còn thấy buồn nôn ấy mà chs uống càng về cuối thì càng rõ cái vị sữa ông thọ pha đặc cơ ạ Còn cốc hồng trà của mình, ui thật sự thắc mắc lắm luôn ấy ở trên chỉ có 1 dính kem mặn thôi ấy, mới đầu uống tưởng không có cơ hic không như cốc của bạn mình rõ nhiều kem uống thì max ngọt luôn ấy, cảm giác nó ứ lại ở cổ, uống một lúc mới cảm nhận được 1 xị vị đắng đắng của trà mà, đã thế còn không thấy vị kem mặn cơ
Nói chung là niềm tin vào toco của mình cũng chỉ dừng lại ở hokkaido thôi ạ
Điều mình khen duy nhất ở đây là cái trân châu sợi, ăn nhai thích vch ấy. Thế thôi ạ. Em xin hết xem tiếp
Đang ăn bị no quá phải nghỉ ngơi nên em tranh thủ rì viu
<góc khen ngợi èn hơi chê chê>
Đây là lần đầu em ăn ở Spaghetti Box. Em gọi Classic đúp với 1 salad cam dứa thịt hun khói ship đến thì thấy hai cái hộp to bự chảng nhìn mà sốc luôn. Lúc đầu em xem ảnh cũng chẳng nghĩ là to thế này đâu, ăn chưa hết đã thấy no trong khi từ sáng em không ăn gì.
Mỳ của em 37k,các mì khác cũng tầm đấy. Salad các loại dao động từ 20 - 30k thôi. Có cả menu ở trên page đấy ạ mọi người vào xem nhé. Ship thì chắc là thuê ở ngoài nên hết 30k. Không khuyến khích gọi ship.
Cái dở hơi ở đây là ảnh menu trên page đăng sđt là 0947515616, em gọi thì anh nào nghe máy xong em gọi đồ đc một tràng rồi mới bảo là "Để anh gọi đến cửa hàng cho em đặt đồ nhé" Bối gối hết sức. Nhưng cũng fine thôi vì 15 30s sau đã có số 02462731139 gọi lại. Thế là muốn gọi ship là phải gọi số đấy ạ.
Vào bài nèo
- Mỳ: em không biết sốt màu đỏ nó làm từ cg nhưng không có mùi vị cà chua, chỉ thấy thịt với vị hạt nêm thôi. Sốt còn hơi nhạt, ăn hơi ngấy một tí ti. Ăn nhanh no một phần là do ngấy với cả cũng nhiều thật.
- Salad: Dứa ngọt, cam để cùi hơi dày, nhạt thếch. Mà trước giờ em không nghĩ ăn hai quả này với ma dô nê lại ngon thế cơ hehe.
Em chả quen mấy món tây tây này nên em chỉ biết thế thôi ihihi. Nhưng em thấy giá cả ở đây cũng phải chăng cho nên sẽ ăn nhiều nhiều.
Lần sau em sẽ gọi thử salad bắp cải tím, ai ăn rồi review hộ em nhé ! xem tiếp
[góc hơi tủi thân]
Nghe nói uncle tea hôm nay ngày cuối mua 1 tặng 1 nên mình cũng xí xớn chạy ra mua. Đứng đợi đc tầm 40' thì cuối cùng cũng đc order. Mình gọi thử luôn trà SỮA kungfu size L thêm trân châu và special cheese . Lúc ra thì lại thành trà không :'<<. Không biết cheese bên này thế nào mà uống không hề có vị sữa với cheese đâu, màu cũng không có luôn. Công nhận "special" thiệt á ... Trà mình thấy cũng chả có gì đặc biệt, k biết do k hợp hay sao mà trà kungfu uống như đấm vào miệng... đúng kungfu có khác xem tiếp
[Khen] Khoai chiên bơ tỏi - Ốc Hạnh 27-38 Ngô Sỹ Liên
Tuần nào cũng phải đi ăn ốc )) Được các chị em cô bác recommend phải ăn thử khoai chiên ở đây, em đi ăn luôn. Khoai chiên bơ tỏi đường ạ ! Chưa thấy ở đâu bao h luôn ăn lạ lạ miệng thơm mùi bơ tỏi và miếng khoai dẻo dẻo ngọt ngọt. Đúng là ăn lần đầu chưa quen lắm nhưng vị này đúng là lạ, và ăn thêm vài miếng bắt đầu thấy ngon thế, quan trọng là ko hề ngấy như khoai chiên bình thường!! Khoai 30k/đĩa. Nem chua to, ngon giá 5k/ cái. Ốc mít 50k. Ốc mít lần này ăn mình thấy bth, ko có gì đặc sắc. Tuy nhiên vẫn recommend mng thử ăn khoai chiên bơ tỏi đường ở đây vì nó ăn hay hay )) Ở quán này còn nhiều món mình chưa thử nhưng chắc mỗi tuần đi ăn vài món r cứ review khen thế này chắc mng tưởng mình ăn tiền pr cho cái quán này mất )))
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin ít review về quán buffet nướng hoặc lẩu nướng giá tầm 200k đổ lại mà chất lượng cũng ổn ổn (QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHÂN VIÊN NHANH NHẸN, LÊN ĐỒ NHANH) được không ạ? nhóm em sinh viên nên ngân sách tầm giá đó thôi. Mong mọi người giúp ạ. Địa chỉ ở quận Thanh xuân hay Đống Đa thì càng tốt ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
[ góc review ]
Các bác có tin 2 bát kia tổng là 25K không ạ? Vâng chính xác nó là 25K đấy ạ !!!
2 bát k hề độn đá mà có bát đá riêng , 1 bát Caramen nếp cẩm có giá 13K, Sữa chua nếp cẩm mít có giá 12K. Có đầy đủ topping: thạch, trân châu trắng , hạt nổ cắn 1 phát tan luôn trong miệng ,..... ncl là với cái giá như thế thì ngon VCL luôn ạ^^
Chị chủ vui tính dễ thương lắm luôn ^^ à mà quán bán nhiều đồ ăn vặt cũng rẻ nữa như là chè tự múc 10K , tào phớ 5K mix thêm rau câu các loại thì 6k...Nhưng mà gà lắc thì k ngon lắm đâu :(( ncl nhiều đồ ăn vặt rẻ lắm ạ
: ngõ cổng sau DH công nghiệp , vào sẽ thấy ngay quán ở đầu ngõ


(Không hề pr nhé ) xem tiếp
Lên Sapa ngắm mây, thưởng núi ngay với những khách sạn được yêu thích nhất. Sa Pa đang... xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔ TÔ CHI TIẾT ĐẾN TỪNG HẠT CÁT
---
Chi tiết xem trong từng ảnh các bạn nhé!
Mùa hè này mà chưa đi Cô Tô là hơi có lỗi với bản thân đó! xem tiếp
Mọi người thường chia sẻ về những địa danh mà mình đến, còn tớ chs lại thích chụp những khách sạn mà t đã ở )))) Dù ks cũng chỉ bình thường thôi xem tiếp
Comment tấm hình đi biển dịp hè vừa qua vào cho vui này..kb chia sẽ ảnh với nhau cho vui nào cả nhà ơi... xem tiếp
Góc khen và chê
Khen : mình là 1 con nghiện bún đậu, ăn mấy chục nơi rồi nhg công nhận mắm tôm ngon và phê nhất vẫn là bún đậu Đại La, quán cây bàng, địa chỉ bn mình cũng k nhớ, 4 năm ĐH gắn liền với quán bh ra trg rui mỗi lần thèm là mình lại gọi ship trên các group mua hộ r mang đến chứ phi từ Ng Khánh Toàn lên để ăn thì hơi khó cả nhà mình nghiện , mẹ mình lần nào ăn cũng phải băn khoăn là kb ngta cho cgi vào mắm tôm mà ngon thế )) nc đối với bản thân mình thì nơi này là best về mắm tôm r ạ.
Chê : quán bán vỉa hè và cả trong nhà, rất đông, ngồi vỉa hè ghế thì thấp nên khá khó chịu lại chật chội nữa chưa kể nghe mấy cô chú bán hàng kiểu đông quá hay nhầm nhọt nên cãi nhau ỏm tỏi rất vui tai và cả điếc tai nữa đậu thì mình thấy ăn bt, nhg thịt thì k đc ngon cho lắm, kiểu vụn và nh mỡ, chả cốm mình k ăn nên kb, nhg thôi bỏ qua tất cả chỉ vì mắm tôm ngon ạ )) hơi cay nên ai k ăn đc cay thì nhớ bảo nhé
Quán chỉ mở trưa, chắc từ tầm 10h. Nói thèm quá nên mai chắc mình laii gọi ship cứ mua về nhà ăn vừa mát mẻ thoải mái )) 1 suất đậu thịt là 25k, dưa chuột free à còn có cả giả cày nữa ăn cũng tạm đc hinh như 20-30k/1 bát tô con
Cám ơn mng đã đọc bài ạ xem tiếp
[GÓC REVIEW] Bánh xèo Sáu Phước
Chính ra đã có bạn review bên dưới rồi nhưng mình thấy địa chỉ sai, có mấy bạn khác hỏi vẫn confirm lại địa chỉ sai nốt nên mình viết lại
Bác mới chuyển quán ra 74 Cầu Đất (đi hết Tràng Tiền đâm thẳng ra đê Trần Quang Khải là thấy phố Cầu Đất)
___Về không gian: Bác mới thuê mặt bằng được phết, có 2 hay 3 tầng gì đó nói chung là ngồi thoải mái nhưng ít chỗ để xe nhé các bạn
___Về phục vụ: Nhân viên mặc đồng phục phục vụ rất niềm nở, đặc biệt là bác chủ hàng. Bọn mình đang ăn thì thấy bác đi lên, bác còn chúc bọn mình ngon miệng với nói chuyện phiếm một lát vui lắm
___Về chất lượng: Mình có cảm giác (cảm giác thôi) là bánh bé hơn trước kia tí, nhưng độ ngon thì vẫn ok bánh vẫn giòn gia vị vẫn đc, nhưng hơi ít thịt bò chút, rau gói ăn kèm khá tươi nhưng nên rửa sạch thêm chút... Mình thích bát nước chấm, chua cay ngọt mặn đầy đủ. Phần nem lụi thì, mình ko thích ko hay ăn nên ko biết đánh giá thế nào, bạn mình thì khen ngon (nhưng hơi bé), mình thì thấy ok và có vẻ như nó hơi bở (??). Mình thích cháy cạnh nên muốn nó được nướng cháy thêm chút nữa. Ngoài ra quán có thêm các loại nước uống như trà đá, sữa ngô, sữa đậu nành,...
___Về giá cá: 12k/bánh xèo, nem lụi 6k/nem, sữa đậu 15k/cốc nhắc đến mới nhớ hình như mình bị tính quá thôi ko sao lần sau kiểm tra kĩ hơn vậy. Tổng thiệt hại 5 bánh + 6 nem + 1 sữa đậu của bọn mình là 106k (đã ăn một cái bánh trc khi chụp hình ) xem tiếp
[Góc tạm được]

Tự dưng thèm thịt trước giờ đi tập thế là qoẹo luôn tay láy, đổi hướng từ phòng tập sang khu TTTM ))) Đi độ xuất nên cũng chẳng kịp mua voucher hay ngẫm nghĩ xem ăn gì, vào đón lượn một còng quanh các hàng buffet, ngắm đi ngắm lại chưa biết chọn hàng nào thì lại nhớ ra trước có bạn review khen Deli Deli Buffet Royal City nên m cũng muốn thử bên Times xem ntn.
Mình chỉ ăn lẩu thôi nên giá là 179k/người chưa thuế VAT. Có 24 loại nhân lẩu gồm: ba chỉ bò mỹ, bắp bò, tim cật, gà, sườn, ếch, tôm, mực, bạch tuộc,rau, nấm, mì các loại,... Hàu thì chỉ dành cho buffet nướng, lẩu ko có.
Đồ ăn khai vị, tráng miệng, ăn kèm thì hơi ít loại, không được đa dạng lắm và cũng không ngon. Kim chi chắc muối lâu rồi nên vị chua quá và hơi nhũn. Sushi ăn hơi chán và cũng không có nhiều loại. Gừng non muối (màu hồng) hơi bị chua quá, nhưng ăn cũng khá ổn.
Lẩu có lẩu thái/riêu cua/bắp bò. Mình ăn lẩu thái thì nước lẩu hơi chán, kiểu ko có vị chua cay ấy, chắc có lẽ khách phải tự thêm sa tế vào nhưng mà cẫn bị thiếu vị chua, ăn cảm giác giống nước lẩu truyền thống kiểu ninh xương xong gia giảm của VN mình hơn.
Đồ nhúng lẩu mình thấy khá tươi ngon. Ở đây có tôm lột khá tươi, 2 chị em mình đến lúc hơn 7h thì thấy hết tôm, bảo nhân viên mấy lần mới được mang ra thêm, chắc lúc đấy hơi đông khách bận nên ko ra ngay được nên có thể thông cảm vì cũng ko phải lâu quá. Tôm là tôm lột, ăn cũng tươi, ngọt, mình ngồi gần khu bếp nên thấy khách gọi tôm liên tục, như chị em mình ăn lẩu tự lấy cũng chiến tầm 20 con tôm tầm ngon tay cái ấy
Thịt bắp bò tươi, ba chỉ bò nhiều nạc ít mỡ ăn rất ngon. Bạch tuộc nhỏ ngon còn chân bạch tuộc to thì hơi cứng, mực thì là cái loại mức ván thi phải, miếng to, giòn nhưng ko ngọt lắm
Nhân viên phục vụ rất ngoan, phục vụ nhanh, ổn, nói chung là rất thoải mái. Thấy thấy luông chân luôn tay liên tục,nhưng ai gọi cũng một dạ hai vâng, trừ luca gọi thêm tôm ngoài quầy buffet thì những cái khác được phục cụ rất nhanh.
Có quay lại không? Có thể nhưn cũng ko chắc lắm, có thể là một ngày nào đó thử chán mấy hàng khác trong Times rồi mình sẽ quay lại
Được cái đồ tươi và nhân viên ngoan nên dù nước lẩu không ngon lắm nhưng mình ăn ăn vẫn rất thoải mái, thế mới thấy đào tạo được đội nhân viên ngoan, hioir nó quan trọng lắm.
Lúc đầu bị tụt mood nên cũng ngại ko buồn sắp xếp chụp choẹt tử tế đươc, mn thông cảm xem tiếp
(Góc review)
Bánh mì chảo, quán Hạt dẻ cười, a13 ngõ 100 Trung Kính
- Giá 25k chảo trog hình. Thêm xúc xích thì thêm 10k thì phải
- Pate ổn, sốt bình thường, khoai cứng
- Quán sạch, mát, nhân viên nhẹ nhàng
Menu còn pizza, mì ý, salat nhưng em chưa thử
Em chấm 7/10. So với mặt bằng chung các quán ở Yên Hoà, Trung Kính thì ăn khá ok. Em sẽ quay lại. xem tiếp
Hè này Quy Nhơn có gì hot mng ơi? Nhà e định đi nửa cuối t8. E đi cách đây 7 năm rồi, đợt ý ở KS Seagull thì ngay ttam vs sau ks là biển luôn. Giờ thì k biết ks còn đẹp k nữa và giá e thấy cũng tầm 1tr4.
Mng rv giúp e ks gần biển, gần ttam, có bể bơi với ạ. Và nên đi những điểm nào ạ?
E cảm ơn!!! xem tiếp
[ góc hơi chê ] mình biết pattern coffe từ khi mới mở ở tạ quang bửu vì hay ngồi uống ở đaay vì gần nhà mình giá lại ổn .
- Nhân viên thì mình luôn vote 5* cho nhân viên ở đây vì các bạn nhiệt tình dù là chi nhánh nào trainning nhân viên rất tốt .
parttern mới ra trà sữa nhưg chỉ bán bên thái hà và bên cầu giấy vì bên tạ quang bửu đã nhượng quyền buôn bán . vì nghiện trà sữa nên đương nhiên mình sẽ thử dù là cách nhà mình khá xa !
- Cốc này là trà bá tước thêm kem chesse và chân trâu trắng giá 57k nếu mình ko nhầm vì mình đi 2 ng và 2 ng gọi khác nhau để uống thử . Giá như này thì đắt hơn ở tất cả trà sữa khác vì nếu 57k thì thêm 2k đã mua được trà sữa dingtea size to 2 topping và nhiều chỗ khác 2 topping với giá rẻ hơn .
- Uống thử thì kem chesse cũng được ổn nhưng ko nhiều vị chesse lắm kem cũng sánh nhưg có vẻ vẫn hơi lỏng quá , trà thì quá ngọt dù mình đã giảm đường 70% , đường làm mất hết vị trà vì uống chỉ thấy ngọt thôi may quá mình giảm đường nếu ko 100% đường mình sẽ bỏ cả cốc này luôn quá trà bá tước mình uống nhiều chỗ nhưg ko chỗ nào có trà bá tước chuẩn vị cả nên mình ko nói đến vđề này
- Nên mình nghĩ quán cafe chỉ nên bán cafe giống hồi trước các bạn hay làm đừng nên bán trà sữa vì trà sữa hôm nay thật sự rất tệ và đắt .
- điều tuyệt nhất khi vào cơ sở bên này đèn để selfie đẹp hơn tạ quang bửu rất nhiều và nhân viên của các bạn rất tốt . xem tiếp
[góc hỏi han]

Anh chị em cô dì chú bác cho em hỏi ở mạn gần sân vận động Mỹ Đình, the Garden có cái gì ăn ngon với ạ :<
Hay lượn lượn ra khu đấy mà chả tăm tia được quán nào ngon :<
~~~~~
Video không liên quan ạ :'>
~~~~~ xem tiếp
"Góc chia sẻ"
Vị Quảng cơ sở 35 Trần Hưng Đạo.
Giá cả tạm ổn set trong hình 285k hay 295k gì đó quên rồi.
Set này tạm đc, chấm tầm 6₫
Mỳ Quảng thì ko ngon , t bỏ dở.
Đc cái trong tháng 6 các bé đc tặng 1 bát cháo tôm phô mai. Nhà m 2 bé đc 2 bát cũng ngon.
Không gian đơn giản mộc mạc.
Nói chung t chấm 7₫ cho tổng thể nhé xem tiếp
Nhà mình có ai mới đi Sầm Sơn ko? Cho e xin tí review liệu tụ tập đi đợt này có ổn ko nhỉ?? xem tiếp
[Quá kinh khủng]
Bất chấp mưa gió đi ăn mà như bị đấm vào mồm. Chưa khi nào ăn bánh xèo và nem lụi kinh khủng thế này, cách phục vụ cũng nên đào tạo lại cho chuyên nghiệp, không có tí thiện cảm nào với khách cả. Mình ăn ở cơ sở 1, 40 Duy Tân. xem tiếp
---> kết luận : ăn 1 lần cho biết thui chứ vs số tiền này mình ko quay lại đây nữa huhu. Tiện thể bác nào có quán nào ngon giới thiệu cho e với nha
À quên, nay em ko chụp ảnh vì quên mất, cũng ko nghĩ sẽ về nhà viết review ) xem tiếp
[Góc khen + chê khách quan]
Trưa nay lại ko biết ăn ji, lại lạc trôi về bún đậu. Hôm trước mình review bún đậu C9 Tô Hiệu thấy có bạn recommended quán ở Trần Tử Bình nên hôm nay mình mò mẫm qua. Tổng kết như sau:
- Địa điểm: quán ở ngay ngã tư giao với Nghĩa Tân, ngồi cả trong nhà cả vỉa hè. Khu này mát mẻ nhiều cây. Quán trông tương đối sạch sẽ, trong nhà nhiều quạt.
- Đồ ăn: đậu rán miếng to rồi mới cắt, vỏ giòn, ruột mềm ngon. Thích ăn đậu già có thể yêu cầu thêm. Dồi luộc chứ ko rán nên ăn hơi bị ngán chút vì bị nguội (đáng lẽ nên luộc nóng lại mới mang ra cho khách sẽ ngon hơn) nhưng nhiều. Nhiều đậu nhiều bún.
, hợp với các b meat lover chính hiệu. Thịt nhiều gấp 2 trong hình vì bị lấp ở dưới. Chả cốm 3 miếng nhưng to, ngoài giòn trong mềm, ngon!
Mắm tôm rất ngon, để trong cái bát sứ trông lại càng sạch và ưng bụng. Mình chỉ phải vắt có 2,5 quả quất .
Trà đá 3k. Ko kẹo cao su.
- Điểm trừ: vẫn là lót túi bóng . Hay là new trend hả các b? Đừng lót túi bóng nữa đc ko ăn sợ phát khiếp ấy.
- Dịch vụ: nhân viên không thân thiện cho lắm. Đặc biệt 1 bạn trông to béo nhất, mình vào chỗ ngồi xong b í đứng từ xa hất hàm hỏi m "chị ăn gì?" Đến đúng lúc nhân viên và chủ đang ăn cơm ở ngoài, m ra tận nơi hỏi tính tiền, cô chủ ko thèm phản ứng, nhân viên ko thèm phản ứng. Đợi mãi mới có 1 b buông đũa đứng dậy phán "50k"...50k!
- Tổng kết: ko chắc sẽ quay lại. Mình là khách hàng mà có phải đi ăn xin hay nhờ vả ji nhà các b đâu. Đồ cái ngon cái dở nhưng dịch vụ tốt còn kéo lại được chứ. Với 50k chỉ để ăn bún đậu thì ko cam lòng.
xem tiếp
Góc hỏi han.
Cả nhà cho em xin địa chỉ trà sữa mà uống đậm vị trà với ạ. Em thích hồng trà sữa lắm nhưng vị trà phải đậm mà tìm không được quán ưng ý ạ.
xem tiếp
Đây là loại trà kèm kem đầu tiên mình uống, thề luôn uống từ năm 2014, hồi ấy uống trà nhài kem mặn (bây giờ nó đổi tên thành kem tươi nhưng vị vẫn thế thôi) và đến tận bây giờ vẫn chưa thấy kem ở đâu ngon được như ở đây, kể cả Gongcha luôn. Kem cực kì ngậy, mịn, hơi mặn và thơm ơi là thơm ý. Trà cũng thơm, ngọt vừa bởi vì mình không uống được trà quá ngọt nhưng uống không giảm đường ở đây thì ok.
Giá trà không có kem là 40k thêm kem 10k, mua riêng kem cũng được nha, 10k kem thêm được nhiều phết, ai thoả mãn luôn. Nhân viên ở Pg cũng khá ổn, và mình cũng chưa hiểu tại sao PG chưa có kiểu phát thẻ rung rung thì lấy đồ mà vẫn mang đồ tận bàn cho khách. Nhưng mà thế rất thích nha )
xem tiếp
[Góc khen dạo]

Giới thiệu với mọi người 1 số món nên ăn ở Sài Gòn nếu có dịp vào chơi. Đây là những quán mình được 1 chị chuyên đi ăn trong đó dẫn đi. Ham ăn quá nên chỉ chụp được ảnh, lại không ghi địa chỉ tất cả.
---------------
1. Bánh canh cua: 568 Bà Hạt P6 Q10.
Quán ngồi ở ngoài trời, dù mình ăn buổi trưa nhưng ở trong ngõ nên cũng khá mát mẻ. Giá tầm 40k (không nhớ rõ lắm) rất nhiều hải sản, nên ăn 2 người 1 bát để còn bụng đi thử món khác.
2. Tổ hợp đồ ăn vặt như Tokbokki, gà chiên giòn,...: 103/18 Thái Phiên, P2, Q1.
Ngồi trong nhà, chị chủ phục vụ khá dễ thương, giá vừa phải. Các bạn nên ăn 2 mòn mình vừa nêu bên trên vì nó dễ ăn so với người Bắc, món khác tùy sở thích
3. Các món khá lạ nhà mình cũng nên ăn thử (ẢNH)
(phải tự tìm địa chỉ vì chỗ này mình quên lưu lại.
Dù sao thì giá đồ ăn ở SG không chát như ở Bắc mình nên ăn uống cũng khá thoải mái ạ ^^
(Mình bảo vào SG chỉ để ăn mà cứ bị bọn bạn nó khinh bỉ là sao ta)
P/s: Các bác vào đi ăn nhớ uống trà đá nhiêt tình nhé. Free mà thơm nữa. Mỗi quán lại có mùi tinh dầu riêng luôn xem tiếp