nếu quay lại thì vì nhân viên nhiệt tình thôi chứ k hứng thú với đồ ăn cho lắm
( lần đầu e review có gì sai mong mọi người thông cảm nhé) xem tiếp

Bác nào biết homestay hoặc dorm ở Hà Nội( Cầu Giấy hoặc Hoàn Kiếm) mà giá từ 250k/ngày đổ lại k ạ xem tiếp
- Có quay lại không thì cũng chưa biết nhưng nếu vào Vincom Metropolis thì sẽ vào quán này, phải chăng và ăn ok xem tiếp
T hay gọi Trà đen Machiato (40k), và có lần thì gọi Trà táo bạc hà (t ko nhớ giá), quán có dùng ống hút thủy tinh bảo vệ môi trường nha quý zị xem tiếp
Hôm qua đọc được review nên phải đi thẩm ngay.
Buffee đồ hàn mới mở ở chi nhánh hà nội (vincom sky lake phạm hùng) đang có khuyến mãi nên tranh thủ đi luôn. Từ 12/4 đến 16/4. Đi 3 tính tiền 2. Free nước. Có tính VAT . Đông dã man, hầu hết là học sinh, sinh viên.
- Ai đam mê tokboki, chả cá, mì hàn, cơm trộn, gà rán.... Thì đây là 1 sự lựa chọn hợp lý . Hầu như nhiều đồ nếp nên ăn nhanh ngấy lắm. Nước sốt có 7 loại cay và hok cay, ở đó có bảng công thức pha nên tùy theo sở thích mà làm theo nha. Đồ ăn ngoài thích mỗi gà sốt( hầu như là phần ức, đùi ít lắm ).Ở đây hok cho đặt bàn đâu , nên đi sớm, hok là ở ngoài chờ khá lâu đấy. Tối đa họ chỉ cho ăn trong vòng 90' thui.
- ăn được bao nhiêu lấy bấy nhiêu nhé, thừa nhiều là sẽ bị phạt 40k tiền phí vệ sinh môi trường
- Giá buffee 139k/người. Trẻ em 69k/ người . Thêm vòng phô mai như kia là 69k xem tiếp
Góc cảnh tỉnh
Hôm nay mình ko review về đồ ăn cũng như dịch vụ gì cả nhưng mình muốn cảnh báo cho bạn nào muốn ăn bún ốc bà Lương ở ngõ Khương Thượng là hãy cẩn thận mất trộm đồ!!!
Chuyện là sáng nay mình với bạn đi ăn bún ở đây. Bọn mình đi 2 xe nên mình đc ngta chỉ cho để ở ngoài trước cửa hàng luôn còn bạn mình đc chỉ là để ở ngõ bên cạnh cửa hàng. Lúc đi vào không thấy ai bảo khoá cổ khoá càng gì nên mình cũng mất cảnh giác vô tư để xe đấy thôi, còn bạn mình tính cẩn thận nên nó lại khoá xe bằng khoá chữ u. Đến lúc vào xong đánh chén no nê còn buôn dưa lê với bà Lương 1 tí thế quái nào ra con bạn mình bảo ơ m ơi t bị mất hết đồ trong cốp?!?! Đồ của bạn mình mất tuy chỉ là sách vở tài liệu, áo mưa với mũ bảo hiểm nhưng nếu nó ko khoá xe vào thì mất xe ai chịu trách nhiệm??? Và nếu mình là đứa để xe ở đấy có khi đi ra chẳng thấy xe đâu luôn bọn mình cũng chỉ vào bảo với bà là bọn con bị mất hết đồ thì bà hỏi rất ngạc nhiên là "ơ ko có ai trông xe cho khách à?" nhân viên đi ra cũng bảo chỗ này soi cam ko tới. Bọn mình đứng ở đấy 1 lúc thì có 1 bà hình như sống trong ngõ đấy bảo cũng mới có vụ mất xe trong ngõ huhu. Thế mà ko có ai báo gì cho bọn mình cả mặc dù bạn mình đã rất cẩn thận khoá xe đóng cốp rồi nên ko thể đổ tội chủ quan đc
Mình ko muốn làm to chuyện lên gì để ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác vì mình rất thích ăn bún ở đây. Nhưng mình chỉ muốn cảnh báo các bạn nếu đi ăn ở đâu để xe ko có ai trông, ko nhất thiết phải là bún ốc bà Lương, thì nhớ khoá kĩ xe cẩn thận và đừng để đồ gì giá trị trong cốp. Hên là thằng trộm thấy trời nắng vứt lại cho bạn mình cái áo chống nắng đấy k thì lại toang xem tiếp
Sáng t7 thong thả đi ăn sáng xong qua mua trà sữa uống cho ngọt mồm. Thấy royaltea cs 203 hoàng văn thái treo banner đồng giá 28k cũng hăm hở phi vào chọn đồ uống thì được tư vấn là giảm đồng giá vài loại trà sữa thôi. Chọn topping thì e nv nói có loại trân châu hoàng kim đào mới. Ừ thì thử cho bít mùi. Mua xong mang về nhà ngồi bật nhạc rung đùi thưởng thức. Xong ồi thì... rịt lần thứ nhất ra mẩu bùi nhùi cọ nồi @.@ rịt lần thứ 2 ra trân châu mọc mầm chỉ ~.~ đang nghĩ xem nên làm gì với đống trà sữa còn lại xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua bánh đúc lá dứa và bánh da lợn mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ chỗ nào bán ngon ở Hà Nội với ạ. Gần khu vực Ngã tư sở càng tốt ạ. Chỗ hay mua trên foody tự nhiên 1 tuần nay k thấy bán mà thèm qá r Em cảm ơn mng nhiều ạ. xem tiếp
Cuối tháng 3 em đi du lịch Đà Nẵng 4 đêm 5 ngày
Các anh chị cho em xin ít revew và lịch đi như thế nào để có thể đi tham quan, đi chơi hết được những điểm chính của Đà Nẵng với ạ.
Em cám ơn cả nhà xem tiếp
Lần đầu làm chuyện ấy trong gr và đối tượng của iem chọn cho lần đầu là Steak One ở 95B Yên Phụ
Cách đây gần 1 năm trong lần đi chơi với ny vô tình đi ngang qua đây, bấm bụng bảo vào ăn thử coi sao, thế mà thấm thoắt nó đã thành quán ruột của 2 đứa đến tận bây giờ
Ấn tượng của iem là nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và thân thiện, trông giống 1 quán ăn gia đình. Gọi món thì bọn em chọn bít tết với sốt BBQ và Sốt Phô mai và 1 mì Ý sốt kem thịt nguội.
hoai-tây Bánh mì mềm ăn hợp vị, để đến cuối ăn cũng không bị cứng còn salad có loại sốt thơm lắm lắm, em không rõ là mùi tỏi hay mùi lá oregano nhưng khá ưng ạ chừng ấy thứ trên 1 đĩa mà giá chỉ 80k
Mỳ Ý sốt kem và thịt nguội có giá khoảng 55k và siêu đầy thịt
Tổng thiệt hại hôm đó của bọn em hết độ 140k/đứa và thật sự no đủ. Đôi khi vì sự tình cờ đã làm bọn em có thêm 1 địa điểm quán thân quen hôm nay
Ảnh thì không có nhiều vì đồ ăn ngon làm 2 đứa vục mặt vào ăn quên cả chụp ảnh mất rồi xem tiếp
Nồi nước với 40kg xương và 35 kg thịt bò chứ mấy .....vậy thì đừng hỏi vì sao nó lại ngon ngọt đến thế
Với lại e xin thưa là Phở nhà ko dùng mỳ chính... xem tiếp
Chả rươi số 1 Hàng Chiếu.
Chả rươi có mùi đặc trưng của thì là hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị tăn đắng của vỏ quýt khô. Sự kết hợp của ba loại hương vị này cùng trứng và gia vị được gia giảm một cách hợp lí đã tạo nên miếng chả rươi phồng xốp mềm ăn rất vừa miệng. 15k cho loại ít rươi và 30k cho loại nhiều rươi, còn nước chấm có vị chua ngọt thêm chút đu đủ và cà rốt khá hợp khi chấm chả rươi. Quán hơi nhỏ và chỗ để xe gần như không có , các bạn nên tới thưởng thức vào mùa đông này. Khuyến cáo chỉ gọi rươi không gọi nem rán nhé ae nhiều vỏ quá
xem tiếp
ĂN UỐNG:
Điều thiết yếu khi đi du lịch . Cũng điểm m thích nhất ở Phú Yên ^^
- Bánh Canh Hẹ : món nổi tiếng Phú Yên giá từ 10k/20k : Đoạn đường Điện Biên Phủ có nhiều quán bánh canh ngon ( Bánh Canh Bé Bông , bánh canh Lùn ...)
- Bánh bèo chân tháp nhạn quán Cô Mai 20k/ khay
Món này nhất định phải ăn vì quá ngon .
- Kem Duy Tân : đường bờ kè từ 20k đến 35k ngon và cực kì lạ kem nhãn , kem dừa .. đây là quán kem nổi tiếng nhất Phú Yên .
- Mắt cá ngừ : giá 40k-55k tuỳ nơi.. (quán bà Tám gần quảng trường ) mắt cá ngừ với các vị thuốc bắc và hơi béo cân nhắc trước khi ăn ^^
- Sò Huyết đầm Ô Loan
- Ốc quán đầu đường Nguyễn Huệ ngay ngã 3 và quán vỉa hè đường Trần Hưng Đạo ốc 3 cô một món tứ 20k- 50k tuỳ món 2 quán này khá ngon
Còn nhiều chỗ mà h ko nhớ đc địa chỉ
Mọi người có thể ib cho mình để hỏi chi tiết hơn nhé đây m gi vậy thôi.
Pháp Lê Út Trương Tường Vi Phạm xem tiếp
Chắc chắn mình sẽ bye ốc 29 Nguyễn Khang sau tối nay
Ốc: cảm giác k nóng hổi, sờ vào chỉ thấy âm ấm
Nem chua: ko ngon, thật sự là k ngon tí nào
Chân gà: mình cảm giác ăn nó ko đc giòn như mọi hôm, hơi bở bở và k ngấm đc gia vị, gọi 2 đĩa mà chỉ ăn đc 1 đĩa rồi gói 1 đĩa mang về vì tiếc tiền
Ngao: sạn quá nên mình trả lại luôn rồi k kịp chụp )
Mình ăn rất nhiều lần rồi nhưng thực sự chất lượng càg ngày càg đi xuống k thể cứu vãn đc nữa ý xem tiếp
Thấy các bạn hay review quán ao sen ở trung kính thì nay mình xin review quán này. Quán nầm bò cô béo ở đường nguyễn phong sắc (quán đối diện nhà văn hóa quận cầu giấy)
Mình đã ăn ở trung kính 1 lần. Theo cảm nhận thì cũng ngon giá ok nhưng mình vẫn trung thành vs cô béo hơn. Quán đông k kém gì vs trung kính đôi khi cũng hết cả bàn luôn ấy ạ. Đặc biệt là giá thành thì phải gọi là ưu đãi cực kì. Theo hình ảnh thì hôm nay vc mình gọi nầm vs bò (chỉ nghiện 2 cái thứ này), 1 đĩa bánh mì và 1 lon coca tổng hết 165k. Vc mình hay ăn ở đây và chưa lần nào hết quá 200k cả. Nhà cô có thịt dải,mực lòng dạ dày, bò nầm đầy đủ, Hơn hết đi 3 gọi 2 cô vẫn ok chả kì kèo hay như vài quán khác là đi bn ng phải gọi đúng bấy nhiêu xuất đâu nhé. Quán phục vụ nhanh k phải chờ lâu, k lo hết đồ, bán muộn đến 11h hơn. Nhìn cái đĩa thế thôi mà mãi k hết đấy ạ. Miếng nầm dày và giòn cực kì, nhai bõ cả mồm luôn. 1 đặc điểm nữa là nc chấm nhà cô có cả tương, bò chấm tương ngon hết sảy.Hihi xem tiếp
Nchug là nên thử cho bít top 7 phở HN ( thấy biển quán ghi thế ) xem tiếp
8.6 nhoa
Check-in Bitexco 13h50. Xem trưa cho nhẹ. xem tiếp
Địa chỉ :
Đi từ ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ thì đi kịch hết ngã 3 nhìn sang trái là thấy.
Đi từ ngõ 154 Ngọc Lâm thì đi tầm 150m đến ngã tư to rẽ trái 50m là thấy.
Kính hội. xem tiếp
Edit: em đi ăn luca chiều tầm 6h kém là bắt đầu bán. Tối có hôm e định vào ăn tầm 10h hơn thì đang dọn hàng rồi nên các bác đi ăn trước 10h nhé xem tiếp
Lần đầu tiên đi ăn buffet mà chỉ được ăn trong 90 phút
Buffet tokbokki Dookki Vietnam mới mở ở Vincom Skylake Phạm Hùng, từ 12/4 đến 16/4 khai trương đi 3 tính tiền 2 nhé các bác. Nồi lẩu tok mình tự pha sốt, hôm nay mình thử pha theo công thức sốt Dookki ngon nhất thì hơi cay nên chế thêm tí sốt màu đen đen ( sốt này có vị ngọt tên là GungJung ) thì thấy ngon hơn hẳn, buffet tok có 5 loại trong đấy có 1 cái nhân phô mai ăn thích vãi, 4 loại còn lại gần giống nhau, thêm chả cá, rau, xúc xích, ngô, hành, cà rốt,... các thứ nữa tuỳ mình lấy chờ nước sôi là ăn.
Đồ ăn kèm ở đây cũng ngon và được refill liên tục, mỗi loại nên thử một ít nhưng mình thích nhất là cái con cua nhỏ nhỏ ( ko biết gọi là con gì ) sốt cay ngọt, gà rán sốt cay ngọt, khoai lang tẩm mật ong với xiên chả cá. Mải ăn mấy thứ đấy mà no quên cả ăn cơm trộn với mì, thôi hẹn lần sau vậy.
Buffet 139K, trẻ em 69K (chưa VAT), gọi thêm vòng phô mai 69K, nước ngọt free, mời mn xem tiếp
Nhà mình ở gần khu Giải Phóng HN, tự dưng dạo này buổi đêm hay nổi cơn thèm bún ngan
500 anh em cho xin địa chỉ nào ăn bún ngan ngon buổi tối với. Cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
Cà phê Nhân
Một trong những quán cà phê lâu đời ở Hà Nội. Xuất hiện từ cuối năm 50 của thế kỷ 20 nguồn gốc đầu tiên của quán là ở Vân Đình sau đó có mở ra ở rất nhiều địa điểm khác. Cuối cùng là ở Hàng Hành bây giờ. Cà phê Nhân uống vị rất đậm, uống dễ bị say, lượng cafein nhiều uống buổi sáng tỉnh đến đêm được. Lượng Cafein cảm nhận nhiều hơn hẳn những quán lâu đời khác. Quán ngồi khá ấm cúng, phù hợp với ngồi tâm sự, lượng khách chủ yếu là người trung niên, anh em muốn đến thử nên ăn no tránh bị say nhé
xem tiếp
Xin chào cả nhà. Mình đã book vé từ Hà nội - Quy nhơn 4n3d vào tháng 3 gồm 2vc và 1 bé 2tuoi, nhưng chưa biết nên đi thế nào cho hợp lý lại ko bị mệt.
Với mình muốn hỏi thêm là mình muốn cho bé vào tham quan safari trong FLC nhưng mình ko nghỉ ở trong đó thì có đc ko nhỉ?
Nếu được thì lịch trình của mình vẽ ra theo mình tìm hiểu như này các bạn tham vấn giúp mình có hợp lý ko ạ:
Ngày 1: 14h nhận phòng, nghỉ ngơi ăn uống chiều tắm biển. Tối đi dạo quanh trung tâm.
Ngày 2,3: Ăn sáng xong về dọn đồ di chuyển ra khu vực kỳ co, eo gió book phòng ks khác ở đó tới ngày về sẽ ko quay lại trung tâm nữa, đi chơi mấy điểm quanh đó và cho bạn bé đi safari FLC để tránh việc đi chơi mỗi điểm rồi trưa ko có chỗ nghỉ và tối phải quay về khách sạn trung tâm khá xa. Sáng ngày 4 mình về rồi.
Các bạn cho mình hỏi như vậy có đc ko hay mình nên đảo ngược lại lịch trình ạ? Có em bé đi cùng nên phải tính toán chỗ nghỉ ngơi cho bé huhu. Mà mình lại chưa đi QN bao giờ. Cám ơn cả nhà ạ. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò Huế O Hoa 102 Đông Tác
Đầu tiên phải nói rằng mình là khách trung thành của BBH Thu Thuỳ 18 Đại Cồ Việt, mình ăn ở đấy từ hồi quán còn chưa nổi trên MXH và cũng chưa đông đến mức phải kê cả bàn ra ngồi ngoài vỉa hè như bây giờ. Sau mình cũng đi thử 1 số quán BBH khác nhưng thấy không ngon bằng nên lại quay về chung thuỷ với Thu Thuỳ. Nhưng dạo này thấy mọi người khen quán O Hoa tới tấp, có người còn bảo bà chủ ở đây dạy chân ái Thu Thuỳ của mình nấu bún nên ngon hơn hẳn, thế là mình cũng tò mò đi thử bằng được .
Mình gọi bát đầy đủ không gân, không móng. Nước dùng ở đây rất đậm đà, thơm rõ mùi mắm ruốc, mỗi tội mỡ quá, mình thích nó thanh hơn chút . Thịt bò mềm, ngon, lát mỏng, ăn thích lắm. Chả bò giòn, thơm, chả cua cũng ngon nhưng miếng bé xíu xiu, lúc gắp lên kiểu hụt hẫng í vì nhỏ quá, chẳng biết có phải tại mình đen không nữaaa . Ở đây cũng có đủ các loại gia vị như ớt chưng, hành ngâm,... ai thích gì đều có thể thêm vào nha.
Điểm cộng của quán này là không gian không quá lớn nhưng rộng rãi hơn Thu Thuỳ, có điều hoà nữa nên mùa hè chắc không lo nóng đâu. Quán nằm ngay đối diện hầm gửi xe của Vincom Phạm Ngọc Thạch, biển quán màu tím Huế luôn nên dễ tìm phết .
Kết luận là, quán này ăn ngon hơn cơ số hàng BBH mình đã thử, nhưng không ngon bằng Thu Thuỳ vì nước dùng bên đó thanh hơn, chả cua cũng to hơn ở đây nữa. Cũng có thể do mình quen miệng rùi nên thích BBH Thu Thuỳ hơn chăng? Quán ở gần trường mình nên chắc hôm nào đi học mà lười ra Đại Cồ Việt thì mình sẽ ghé đây, còn không thì Thu Thuỳ vẫn mãi là chân ái .
.
35-50k/bát xem tiếp
Pờ ét: Mianêô, mình nhìn lộn giá cf trứng, xin đính chính lại là 25k thoai ạ. xem tiếp
Chào mọi người,
Cho mình hỏi đi Ninh Bình thì ở homestay hay khách sạn nào ok ạ với cả làm giấy thông hành đi Trung Quốc giá cả như nào thì hợp lý nhỉ?
Tks ad xem tiếp
500 anh em bạn bè cho mình hỏi giờ nên hành xử thế nào cho lịch sự công bằng ? xem tiếp
*Review quán bánh đúc 45 châu long
Chào các b lần đầu tiên m review về 1 quán ăn nên câu văn hơi lủng củng mong các b thông cảm ạ!!!
Quán mở cửa từ 2h-6h hằng ngày.
Mùa đông chỉ bán bánh đúc nóng vs chè sắn
Mùa hè bán cả 2 loại bánh đúc "nóng" vs "nộm" đều đồng giá 15k.
Về phần cảm nhận của m thì quán ở đây hơi khuất nếu k để ý chắc mn đi qua cũng k biết. Còn về chất lượng đồ ăn thì cảm nhận của m là chỉ 1 từ là "ngon"). C chủ quán thì dễ tính nói chuyện nhẹ nhàng. xem tiếp
Phở trộn ngon nhất vịnh bắc bộ, cách làm như hình , mời cả nhà xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Mỗi người có một ý kiến riêng ạ.
Được hôm trời đẹp , dắt díu nhau ra The Coffee House Kim Mã ... Thấy đang có đồ uống mới cold brew cam sả nên e mới gọi thử . Cái vị nó đắng nhẹ của cafe vị đắng của vỏ cam + thêm vị chua vl của cái j đấy e không biết ... thêm tí vị sả bị đập . Không biết đã có bác nào uống cái này chưa nhưng đây là cái thứ nước kinh khủng nhất mà em uống trong đời .Mất toi 50k mà uống không nổi 2 hớp .Thêm nữa , nhân viên "TRÔNG XE " ở đây cực kì chán
Đúng là không phải sự kết hợp nào cũng tạo nên cực phẩm .
Nên thử trà đen macchiato ở TCH , cực ngon xem tiếp
Đọc review thấy có 2 thái cực 1 nghiện, 2 không ăn được nhưng em lại ở giữa=))))))))
Vị mỗi người 1 cảm nhận, các bác cứ tự trải nghiệm là trên hết. Đến cứ kêu cho con ít chân sứa nhaaa, phần ý ăn giòn tan luôn ấy
DC : 70 hàng chiếu xem tiếp
[ PHẦN 7 ] QUÁN CAFE SỐNG ẢO - KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỒ UỐNG NGON )))
Đã bảo đồ uống chưa chắc ngon mà!! Chỉ hợp sống ảo thôi mấy má. Đọc mắc mợtttt
Đang có tí rảnh nên làm liền 4 phần. Xong rồi chắc lâu lâu nữa mới làm tiếp. Các bạn thích review đồ gì thì báo mình với nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn ad đã mỏi tay duyệt bài đợt trước và mong ad tiếp tục duyệt bài lần này .
Edit: mồm miệng tùy người. hay . Và tớ cũng không PR cho quán nào hết! Nhiều bạn tưởng mình cái gì cũng biết hơn người.
Link các phần:
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
[ PHẦN 6 ] LẨU NƯỚNG QUANH HÀ NỘI
Mình chỉ cuồng lẩu Thái thôi. Còn các loại lẩu bắp bò có thể lên phố Phó Đức Chính. Lẩu ếch thì tìm sang Long Biên phố. Các loại buffet lẩu nướng thì thôi nhaaa.
Chúc các bợn ngon miệng
Link 5 phần trước:
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
Đây là quá trình nuôi “ Bé Mỡ “ nhà em ạ.
Tất cả các quán đã ghé ngang đời em và em chụp lại được.
Mỗi người một khẩu vị em chỉ chia sẻ thêm địa điểm để achi bbe có thể thẩm thêm ạ.
Em lọc ảnh vẫn còn sót nhiều lắm em sẽ bổ sung sau ạ.
Em cảm ơn ad duyệt bài.
Cảm ơn mn đã xem ạ xem tiếp
Cho e xin ít chỗ bán bánh mì ngon ở Hà Nội với e bị cuồng bmi ạ xem tiếp
Bún cá mọc gia truyền Bà Nhàn em thề ngon vcđ luôn. Quán là ở dọc vỉa hè số 6 Hoàng Hoa Thám Hà Đông. Bún sợi nhỏ, cá giòn, mọc thơm, to. Chung quy lại là thích! xem tiếp
Góc tìm quán ăn.
Chào các bạn. Mình muốn tìm một quán bánh mướt có hương vị xứ Nghệ quê mình ở Hà Nội. Bánh mướt quê mình nó chỉ có hành hoa phi lên, ăn kèm nước mắm và giò thôi chứ không có nhân thịt như bánh cuốn ngoài này. Bạn nào biết cho mình xin địa chỉ quán với. Thỉnh thoảng mình qua ăn. Mình tìm nhiều rồi nhưng toàn bánh cuốn nhân thịt với mộc nhĩ thôi.
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Mong ad duyệt bài ạ!
[Góc Khen] Một địa chỉ đáng thử cho các bạn muốn ăn đồ ăn theo phong cách Nhật!
Lần thứ 2 mình trở lại nhà hàng, đồ ăn rất ngon và rẻ. Bill dưới bọn mình ăn 10 người đó ạ mà tiền bia chiếm gần 1 nửa rồi, bia saporo tươi ngon nên uống hơi tốn ạ À hôm đó bàn mình đặt sinh nhật còn được tặng 1 bát rượu Nhật và 1 đĩa hoa quả to đùng ạ
Địa chỉ: Nhà hàng Kokoro, mình không nhớ rõ địa chỉ vì dài(các bạn xem ở bill ạ), mình hay đi từ ngõ 299 Trung Kính vào, cứ đi thẳng để ý nhà hàng nằm bên tay trái ạ!
Đánh giá chung: view sanh chảnh, nhân viên nhiệt tình siêu đáng yêu, đồ ăn ngon, giá rẻ so với các nhà hàng Nhật mình từng ăn xem tiếp
[Chè xoài topping]
Hôm trước thấy có bạn review chè xoài cộng với không gian quán khá nên thơ ) nên mình đã có một cuộc trải nghiệm với quán
Mình gọi chè xoài- có vẻ là món best seller của quán
Điểm cộng: Giá theo mình không quá mắc, chấp nhận được
- Bát chè khá to và sâu ), trong 4 đứa chỉ có mình ăn được hết bát và ăn thêm bát dở của đứa còn lại, đứa nào cũng kêu no
- Chè xoài tất nhiên có xoài, có topping như chân trâu xanh ( loại to bên trong có dừa), bột báng, với thạch . Nhìn bày trí rất đẹp mắt.
- Chè ngậy, thơm, ăn mát mát, khá ngon nha
- Không gian cả ngoài trời lẫn trong nhà. Trong nhà bàn ghé trắng, có góc sống ảo, có điều hoà. Ngoài trời gồm 2 gian, gian đầu tiên đơn giản mà nghệ thuật phết ạ ( nhưng nóng), gian thứ 2 ở ban công view nhìn ra phố ( phố gì mình quên tên) có đèn vàng thơ mộng.
- Lên đồ nhanh
- Mình thấy có nhiều trẻ con và gia đình đến ăn (các ông bà nữa ấy ạ). Tự dưng t nghĩ nếu có dịp t sẽ dẫn mẹ đến đây ăn và tận hưởng thử không gian ở đây
Điểm trừ: - Xoài hôm mình ăn hơi chua dù là xoài chín.
- Mình nghĩ cần nhiều topping hơn, vì mình thấy trân châu xanh và bột báng thì t thấy giống các hàng chè khác.
Giá 30k/bát
Chấm 8/10
Địa chỉ: chè Vân Nhi ( số 2 trần quốc toản thì phải) xem tiếp
[Góc kiểm chứng kem dừa ngõ 110 Đường Trần Duy Hưng]
Với giá tiền 25k 1 phần thì không thể đòi hỏi gì hơn các bác ạ. Kem gồm: nửa phần dừa nạo, kem, chocolate syrup, lạc rang.
Điểm cộng: kem theo cảm nhận thì khá ok không có quá nhiều đá. Phần dừa nạo em thấy cũng được 6 7 miếng khá ngon, mềm. Lạc với socola thì ở đâu cũng như nhau rồi )
Điểm trừ: NÓ ĐÔNG SML Vừa nhận kem xong thì phải chụp bừa xong chạy luôn không thì bị ăn chửi đứng hết ra đường nhà người ta.
Ngõ khá hẹp mà tận hai hàng kem 1 già bán, 1 trẻ bán không biết hàng nào nên ăn của cô trẻ trước
Đánh giá: 7/10
P/s: Quán k có địa chỉ rõ ràng đâu ạ. Cứ rẽ vào ngõ 110 đi chậm chậm vào thấy cái ao là có 2 hàng kem dừa bị bu kín ở hai bên
Quán bán giờ nào em cũng chịu không hỏi vì đi vội quá nhưng mọi người né giờ tan tầm ra (không có chỗ đỗ xe) là được không thì ăn chửi như chơi xem tiếp
Bánh đa cua siêu đầy đặn, siêu nhiều topping "ra mắt bà con". Ôm trọn bát bánh đa ú ù ụ trong lòng mà dưng dưng, sao nhiều topping quá vầy trời mà cái gì cũng ngon mới lạ cơ chứ. Điều mà bấy lâu nay mình luôn tìm ở những quán bánh đa trộn đó là tóp mỡ và cuối cùng mình đã tìm được bến đỗỞ đây có cả bánh đa, miến và bún gồm có trộn và nước, trộn rất vừa miệng còn nước dùng rất ngọt và thanh. Topping ở đây cũng nhiều loại phết gồm có gạch cua, tóp mỡ, đậu, chả cá, giò lụa, giò tai, thịt bò,...Nói tóm lại không gian sạch sẽ, rộng rãi, chị chủ nhiệt tình chu đáo và cẩn thận lắm. Bánh Đa Cua-Số 57 Yên Phụ 7h-13h 30k/bát đầy đủ xem tiếp

Ha lo mng, hqua m đã đi thưởng thức món mới của The coffee house , có 2 nhận xét:
- Về vị: m thấy những b thik uống cafe nguyên chất và americano thì có thể yêu thik, nhưng vs riêng m thì thực sự ko hợp, vị của nó chua chua đắng đắng theo kiểu bia pha vs cafe nguyên chất, m uống thì ko thấy có vị j của cam và sả .Team của trà sữa vs đồ ngọt thì m khuyên ko nên thử ạ
- Về khuyến mãi: m thấy có thông báo trên app là phải thử tươi mát chỉ 35k, m thì là fan của the coffee house rồi nên ra thử lun. Nhưng ra thì bạn nhân viên bảo pải có voucher gửi đến app trực tiếp thì mới đc giảm. Nhưng trog thông báo m đọc thì hoàn toàn ko có ghi chú về việc đó. Nên m chỉ muốn góp ý nhẹ về việc: nếu cần voucher mới đc giảm thì thông báo cần pải nêu rõ ra, ko pải kiểu như m đọc hiểu là "thử món mới vs giá chỉ 35k" xem tiếp
THU ĐI ĐỂ LẠI LÁ VÀNG - ĂN XONG ĐỂ LẠI MUÔN VÀN . Mỡ dư thì kệ mỡ dư. Cứ phải ăn đã cho no cái lòng
Và tiếp theo là [PHẦN 5] TỔNG HỢP ĂN VẶT QUANH HÀ NỘI!!!!
Mình đã có 4 bài viết tổng hợp các món ăn quanh Hà Nội rồi. Thật ra làm có tí vất vả. Nhưng là một con nghiện ăn thì phải chia sẻ niềm đam mê với chúng bạn thôi. Nhiều khi đi chơi, bảo nghĩ ăn gì cũng đau đầu nắm. Nên thôi vừa coi như note lại, vừa chờ các bạn hữu recommend thêm vài địa chỉ nữa.
Xem nhá!!!! Mong ad duyệt bài ạ
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
Vừa khai quật được một quán cơm giá cực kì ổn với chất lượng cũng khá được trong khu thiên đường ăn uống của các bạn Hanu.
- Đây là một quán ăn chuyên vào các loại cơm, đồ thái trong khoảng tầm giá từ 30-60k như cơm gà của mình trong ảnh có 35k th trời ơi coá cái đùi to tổ bố thằng ăn mày với đẫm sốt cay và sốt me ăn khá đậm đà và vừa miệng lắm nha ! Rate: 8/10
- Đến phần dessert thì có nh loại chè với kem nhg mk mới chỉ thử kem xôi sầu riêng ăn khá đậm mùi nhưng chỉ dừng mức khá chứ không được xuất xắc lắm được cái nhiều topping bên trên ăn cũng vui mồm Rate: 7/10
- Không gian có cả inside và outside nên rất thoáng decor đèn lồng cũng khá thơ mộng Rate: 7/10
- Thái độ phục vụ 8/10
Quán mở cả ngày nên bạn có thể ăn cả trưa lẫn tối và mk nghĩ đồ ăn cũng phù hợp để cho bn no cả bữa.
Địa chỉ: Thai Siam số 21 ngõ 2 Cổng trường đại học Hà Nội xem tiếp
<Góc hỏi han >
Hello cả nhà e là thành viên mới
Cả nhà cho e xin 500 địa chỉ các quán ăn "bánh mì chảo" ngon ở nội thành Hà Nội với ạ
Tks m.ng xem tiếp
[Mùa hè ăn gì]
Mới chớm hè mà đã nóng không thở được rồi các bác ạ. Món này chắc nhiều bác không lạ gì nữa rồi nhưng em vẫn up biết đâu nhiều bác chưa ăn
Sữa chua thạch lá nếp Huyền Vi số 5 Đinh Liệt, đầu ngõ Trung Yên.
20-25k cho một cuộc tình thơm phức mát rượi. Em thấy thạch lá nếp thì cũng bình thường thôi nhưng mà trân châu xịn cực. Trân châu thơm mùi dừa và mè rang, ngọt ngọt nữa. Thạch phomai cũng okela nha. Hình như có hoa quả các loại nữa.
Quán lúc nào cũng đông phải xếp hàng. Bác nào ngại chờ thì nên đi tầm sáng hoặc chiều sớm. Em hay đi tối, lần nào em đi ăn cũng phải đứng sau chục người.
Chúc các bác vượt qua mùa hè khổ đau một cách vui vẻ )
xem tiếp

Đây là lần đầu em viết bài nên có gì sai sót mong mọi ng bỏ qua ạ
Em ăn bún ốc ở nhiều nơi r cả “bún ốc chậu” ở Khương Thượng r bún ốc gánh các thứ nhưng mà em vẫn thấy hàng bún ốc gần nhà em là ngon nhất. Nước dùng chua chua, có 1 chút mắm tôm nữa nên rất dậy mùi luôn. điều em thích nhất ở hàng bún ốc này là topping siêu siêu nhiều. Bthg em sẽ gọi một bát ốc nhỏ đầy đủ như trong hình ( 30k/ bát) ăn hết bún r vẫn còn nhiều topping dã man. Ốc ở đây cũng ngon, giòn giòn chứ k bị lèo nhèo đâu ạ. Ăn rất đã luôn ý. Ăn 1 lần nhớ cả đời luôn
Địa chỉ: vì quán ở trong ngõ lại khuất nên cũng hơi khó tìm. Mọi người đi thẳng vào ngõ 1 Bùi Xương Trạch tầm 50m sẽ thấy ạ.
giá từ 30k-45k ( có cả ốc to cũng siêu ngonnnn hiccc nhắc đến lại thèm nhem nhem) xem tiếp
Một chút đam mê phở - bún - mỳ - cháo - xôi của e
Các bác có đchi nào ăn ngon share thêm cho e nữa ạ, e có niềm đam mê bất tận vs những quán ăn vỉa hè
Đchi e edit từng ảnh ạ xem tiếp


Địa điểm tụ tập cuối ngày cho team trẩu tre công sở
- Nộm 35k đầy đặn, gồm có tai lợn, gan, bò, gân (da) bò j đó, lạc, các loại rau. Ăn rất ngon và vừa miệng. Có thể ở trên phố nên giá sẽ mắc hơn chút. Tại mình ăn ở A5 Thành Công, chất lượng tương tự và mix thêm cả sứa biển mới có 30k
- Vị trí: 25 Hàm Long rất dễ tìm. Quán vỉa hè, khá đông khách. Nhưng ăn những món như này là phải ngồi quán vỉa hè, dân dã mới vui
- Ngoài nộm ra thì bọn mình còn ăn thêm bánh bột lọc. Bánh bột lọc tôm to, bột bảnh dai, dẻo cực ngon
Nhìn chung là recomment cho các bạn thích ăn vặt, ăn rau
Tks xem tiếp
Bún Ốc Cô Hiền - Số 11A Lê Duẩn
Bún ốc "đường tàu" nằm ở vị trí hơi khuất chút xíu do vậy ngày hôm nay mình chia sẻ quán bún ốc quen thuộc mà mình hay lui tới. Quán bún ốc này bán cả ngày bởi vậy bất cứ lúc nào bạn muốn ăn thì hãy qua thưởng thức nhéBát bún ốc ở đây rất đầy đặn nhiều topping gồm có ốc, đậu, thịt bò, giò,....Nước dùng ngọt và thanh tuy nhiên kèm với đó là vị chua chua từ dấm bỗng và cà chua màu rất đẹp vị lại rất ngon.Điểm mình thích ở các quán bún ốc đó là ốc được sơ chế kĩ và ốc ở đây rất giòn và ngon được làm sạch sẽ không hề có sạn. Ngoài bún ốc ra quán còn bán cả nem ốc và lẩu ốc nữa. Mọi người có dịp hãy ghé qua và để lại phải hồi phía dưới cho mình biết nhé.
6h30-23h
30k-300k xem tiếp