Review Shop Hoa quả Ưu đàm
Shop này bán Ưu phiền chứ ko phải Ưu đàm
Mình mua 1 kg nho autumn và 1 quả sầu riêng hơn 2kg. Nho ăn thì ok nhưng sầu riêng thì dở ẹc.
Hơn 400k cho 1 quả sầu để đổi lấy 1,9kg vỏ và 3 lạng cơm sầu kèm hạt. Hỏi ra thì biết đây là loại sầu mini, nên chất lượng nó cũng mini theo xem tiếp
P/s1 : E thì k bán hàng gì đâu ạ chỉ review cho mng vì thấy món này lạ mà hay thôi
P/s2: E mua ở “Tiệm tạp hoá thần thánh” trong Tạ Quang Bửu, Bách Khoa nhé!!! xem tiếp
Thanks mn đã quan tâm đến bài viết của mẹ con em xem tiếp
Hộp này mình mua ở Big C vs giá 22k, mua sthi khác chắc sẽ đắt hơn đó. Vui tay nhặt tận 3 hộp bh tiếc tiền qá ) Ai có nhu cầu trải nghiệm thì mình để lại giá ưu đãi cho nhé hàng chưa unbox nguyên seal luôn này ))))))))))) xem tiếp
Đã ai ăn món này chưa ạ
Trái cây sữa chua sấy
Thấy đang hot hit lắm mà em ăn cảm giác đầu tiên là mắc răng )) vì lúc cắn xog nó tan dính vào răng như kiểu kẹo dẻo ý mọi ng
Ăn vào thì khá giòn, kiểu hơi xốp xốp, nói chung là vị khá ngon như sữa chua thôi xog nó có tí nhân như kiểu dâu, socola, xoài .., vui mồm phết
Ăn thử cho biết thôi chứ em là em sẽ không ăn lại vì nó đắt phết mà ăn sữa chua cho lành )
Em mua ở lotte mart xem tiếp
Tàu ngầm ở đây một thời gian, hôm nay mới dám ngoi lên để review về vài quán cafe mình đã đi thời gian qua. Mn có thể lưu lại để hết dịch đi nhé! Các tiêu chí mình đánh giá bao gồm: decor, nhân viên và đồ uống. Mình sẽ note trong từng ảnh nha mn.
Cảm ơn mn đã xem bài xem tiếp
Cho em hỏi là từ năm 2016 trở lại đây có phim ma nào chiếu rạp đáng xem nhất ạ? xem tiếp
Tôi bị cuồng cái món này.
Lâu lắm rồi mới tìm lại được Bim bim của tuổi thơ )) cứ nghĩ là nó ngưng sản xuất rồi cơ
Vẫn cái vị bùi bùi như ngày nào. Mỗi tội ăn xong là uống cả lít nước
Ehehhehe xem tiếp
Là 1 đứa chỉ thích kem socola nhưng hn gặp e kem dưa hấu của merino đúng là gây nghiện xem tiếp
PHỞ ĐẾM (Lại là một bài dài quá)
Cớ sao lại có cái tên Phở Đếm? Chắc là do thói quen làm từ tốn, chầm chậm như đang “đếm” từng miếng thịt của người bán. Từng đó bát phở, bà lần lượt lựa từng miếng thịt chín, thịt nạm, miếng sốt vang vuông vức, hay là miếng thịt tái đã được trần ngọt mềm, chín tới nhưng vẫn phơn phớt hồng xếp vào bát.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết ở đây vẫn sử dụng bếp dầu, chứ không phải bếp điện như nhiều hàng khác. Mặc dù nó làm không gian quán nóng bừng lên, nhưng lại đem tới một mùi hương thân thuộc khó tả.
Bát phở nóng rẫy, bốc khói khi ngút được bày ra trước mặt. Thoáng hài lòng vì nước dùng trong veo nhìn xuyên được xuống đáy, không chút lợn cợn hay váng mỡ. Chưa vội vắt chanh hay nêm dấm tỏi, tôi đưa thìa nếm thử một ngụm. Đây rồi, đúng là vị nước xương bò hầm, quyện lấy hương quế, hồi, thảo quả quen thuộc, ngọt đậm mà lại ít mì chính, béo nhưng lại không ngấy.
Bánh phở cắt không đều nhưng mềm dai vừa tới, đưa lên môi là trôi xuống họng, mặc cho nóng rẫy cả miệng nhưng vẫn không để ngừng húp soàn soạt một cách hỉ hả.
Đùa cho vui chứ, có lẽ chủ quán bị OCD nặng. Thịt bò được thái thành từng miếng vuông vức, xếp gọn từng chồng phía sau tủ kính. Miếng nào cũng chín mềm, ngọt thơm vị bò ta. Đầy đặn đến nỗi, ăn một miếng phở kèm theo miếng thịt mà cuối bát vẫn chưa hết.
Điểm trừ duy nhất ở đây, là thịt gầu bị mềm, giá kể nó giòn hơn thì tôi đã hài lòng đến phút cuối. Nhưng thôi, lẽ là trên đời đâu có cái gì hoàn hảo, thưởng thức được bát phở ngon thế này thì tôi cũng cam lòng rồi.
Pê ét: Review vậy chứ món đỉnh ở quán này lại là phở sốt vang, nhất định phải ăn sốt vang khi đến đây. Và nên ăn vào ca tối, lúc có anh con trai cả gầy gầy mặt buồn thiu (như mất sổ gạo) bán là ngon nhất!
Địa chỉ: Số 8 Hàng Da.
Note: Quán đã ngưng bán để tránh dịch. Tầm này nên ở yên trong nhà thôi, chúc mọi người sức khoẻ! xem tiếp
Chấm: chả biết chấm kiểu gì )) ăn nó cũng bt nhưng dễ gây thèm ))
Có bán ở siêu thị hoặc Circle K xem tiếp
Madame Hương - 39 Lý Thường Kiệt, Hà Nội xem tiếp
Pink Peach Crème Frappuccino - Đồ uống mới của Starbucks ( 125k/venti size )
- Nhìn ly đồ uống màu hồng bánh bèo xinh xỉuuu luônn mỗi tội vị không được ngon như mình mong đợi
Tuy nó không ở mức dở nhưng cũng chẳng phải ở mức ngon ý được cái topping thạch đào ăn vui miệng thuii
Từ giờ đến hết ngày 31/3, STARBUCKS chỉ bán theo hình thức TAKE AWAY thôi mọi người nhé!!
xem tiếp
Mặc dù nội dung của phim cũng khá buồn cười và viễn tưởng: Đặc vụ Mỹ giải cứu tổng thống Nga khỏi âm mưu đảo chính của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô. xem tiếp
Đợt dịch này chắc còn kéo dài nhưng mình nghĩ VinMart chưa đủ sức để gánh vụ đi chợ “hộ” này đâu.
Anh em vẫn phải chịu khó ra ngoài thôi
Hoặc nếu định đặt của VinMart nấu bữa sáng thì đặt từ tối hôm trước, Nấu bữa tối thì đặt từ sáng chứ 2 từ “Hảo Tốc” của VinMart nó nhanh lắm các bạn ạ xem tiếp
-Directed : Scott Mosierx, Yarrow Cheney
-Genre : Cartoon
-Point : 6/10 xem tiếp
Mới coi 4 vương quốc kẹp hạt dẻ của Disney tối qua phải nói dạo này disney làm phim Fantasy dở vãi luôn á.
Nhạc phim dở chán kinh, không có bài nào ấn tượng chủ yếu là nhạc hòa tấu, thính phòng
Trang phục diêm dúa nhưng ko đẹp với lại nó mang màu Alice in wonder lands quá
Nội dung vô cùng ??? mình buồn ngủ thực sự, phim có vẻ như là lấy bối cảnh giáng sinh nhưng mà nó ko mang ko khí giáng sinh lắm, về mặt nghĩa đen thì thì theo mình phim nói về giá trị cá nhân và tình cảm gia đình, còn nghĩa bóng thì tôn vinh nữ quyền và bình đẳng giới, còn 1 chi tiết nói về bản chất xã hội mấy con bánh bèo nhựa nhựa lúc nào cũng đc lòng mấy anh cao to đen hôi hơn hẳn những phụ nữ thông minh chính trực?
Trong phim quá nhiều chi tiết thừa kiểu a cái hay nè chắc con nít thích thế là cũng cho nó xuất hiện nhưng chẳng giải quyết đc cái gì...
Tóm lại 1/10 xem tiếp
Edit bổ sung thêm là mình mua ở Lotte mart liễu giai hà nội nhé. Bánh sz tầm 12-13 cm nhé mọi ng!! xem tiếp
——————
Tằm Art Cafe & Residence - số 14 ngõ 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội
09:00-21:00
45k-85k xem tiếp
Nói chung là trong các loại thì vẫn thấy đồ ăn liền của Acecook đỉnhhhh xem tiếp
Quán này không hiểu lý do gì mà khách đông thế nhỉ AE?
Bánh mỳ Phúc - Yết Kiêu
Tò mò đến quán ăn lâu đời, cũng xếp hàng nổi tiếng. Nhưng bánh mỳ thì nguội, ít ruột. Em ăn set trứng - pa tê - zăm bông 40k, mà có trứng ăn được, còn pa tê với zăm bông kém và ăn không khác thịt luộc là mấy!
Được cái phục vụ nhanh, nhân viên đông như quân nguyên
Thế các bác cho em hỏi sao nó đông thế? xem tiếp

Đọc nhiều bài phốt của Fresh Garden rồi nhưng mà cũng cảm thấy "không sao" vì mọi lần toàn ra trực tiếp cơ sở mua nên yên tâm hơn hẳn. Nhưng nay một phần là do dịch hạn chế ra đường, phần khác là vì mình cần gấp nên đặt bánh trên fanpage, và câu chuyện phi lí nhất trần đời được ra đời như này )
Lần đầu tiên mua hàng Online lại là của 1 hãng lớn như thế - Fresh Garden mà nhân viên nói với mình rằng "chị ơi bên em nhân viên toàn mua bánh để 2 3 ngày rồi ăn mới ngon", trong khi HSD của bánh là 4 ngày? Mình mua bánh hôm nay 26/3 thì bánh sản xuất 24/3 và nhân viên bảo vì còn date nên chị sử dụng ngon miệng trong khi lớp kem bên ngoài bị đắng , mọi lần thì không sao )
Mọi lần toàn qua trực tiếp đặt thì đặt bánh ngày hôm đấy luôn nên không dính mà nay nhận được câu trả lời khiếp vía của các bạn ấy . Không thèm xin lỗi khách mà còn báo khách không biết gì về bánh xong so sánh với Sâm Panh mở ra 30 - 40' uống mới đúng vị ))). Xong còn "chị thích đặt bánh tươi ngày hôm đó thì chị phải báo với bên nhân viên". Ủa có đứa nào đi mua bánh mà lại muốn mua bánh cũ như nhân viên bên bạn à? Bánh gato để 2-3 ngày mới ngon nhé các cao nhân, chứ ăn ngay là lớp kem không cứng, ruột quá mềm không ngon đâu )
Việc mình cần ở đây khi phản ánh với Fanpage là nhận được câu xin lỗi từ bên nhân viên, chí ít thì cũng phải xin lỗi khách dù đúng dù sai và nhất là trường hợp này. Cũng biết mùa dịch bánh khó bán và phải đẩy bánh nhưng nếu hãng nào cũng bán bánh như thế này thì không nên đặt tên là "Bánh tươi mỗi ngày" mà nên sửa lại là "Bánh ăn cả tuần vẫn tươi" thì mới đúng theo ý nhân viên. Và nếu phải đẩy bánh trong khi bánh ngày mai đã hết hạn thì nên báo trước với khách một câu vì chắc chắn chẳng ai đặt bánh lại nghĩ rằng bên bán giao cho bánh từ đời tám hoánh nào chỉ chờ ăn xong đau bụng mắc toilet cả.
Và vì mình không còn giữ bill nên không biết cơ sở nào nhưng mà đây là bài học cảnh tình cho những ai đang sử dụng dịch vụ của Fresh Garden. Nhân viên bên trên có nhắc đến cơ sở Thái Thịnh còn bánh nên chắc là cơ sở đó giao bánh.
!!! xem tiếp
Thông tin phim:
-Genre : Thriller
-Director : Roland Nguyễn Nhân
-Cast : Thảo Nara (Thanh Tú đóng), Phong (Thanh Duy), Thắng (Lý Bình), Như (Đàm Phương Linh) và Cường (Anh Tú)
-Point: 7/10
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trà hoa đào của Starbucks thơm lừng, ngọt dịu, thạch trong ly cũng nhiều nữa, có một cái hoa đào làm bằng bánh ở phía trên lớp kem béo, mấy dòng season không làm mình thất vọng, 125k 1 ly lớn thấy uống mát lòng mát dạ xem tiếp
Bữa sáng với 20k quá đơn giản
Địa chỉ ngõ 53 quan nhân nha mấy bẹn xem tiếp
Đánh giá trên là dựa trên khẩu vị của mình, mọi người tham khảo và còn hàng bánh nào ngon thì giới thiệu mình biết với nhé. xem tiếp
Góc quay tiêu và quay cả thế giới quan của em ))
Chuyện là vừa rồi mình có đặt đồ ăn như hình 1, nhìn hình quảng cáo thấy khá ngon nghẻ và mình bị thu hút bởi nước mía sữa dừa nên quyết định đặt đồ tại đây. Đến khi nhận hàng lên nhà mở ra thì nguyên cáo tỏi gà chiên dầu rắc tiêu đập vào mặt, làm đứng hình mất 5s vì k biết nên có biểu cảm gì đây )
Đùi gà bở, vỏ ngoài bị khô mà bên trong thì ướt đúng chất đùi đông lạnh bỏ ra chiên luôn k rã đông hết. Được cái nước mía thì vẫn tạm chấp nhận nên thôi cũng vớt vát được phần nào.
Thiết nghĩ quán nên đổi tên món thành "Tỏi gà đông lạnh chiên dầu không bột kèm rắc tiêu" đi ạ cho đúng concept chứ thế này thì lại làm trái tim những khách hành khách lỡ nhịp như em )
Cảm ơn cửa hàng đã phục vụ, mong rằng lần tới chúng ta không có duyên gặp nhau nữa. xem tiếp
Giá: 16k( quá yêu thương cho 1 cuộc tình)
P/s: Ăn ít thôi nhé các bác, chứ ăn nhiều lăn k đi được lại khổ xem tiếp
Note: nhiều bạn khen bánh su kem và bánh bông lan cuộn ruốc rồi ruốc gà cũng ngon mà vinmart gần nhà tớ không bán nên tớ cũng chưa ăn bao h huhu.
Có thuyết âm mưu tớ là nhân viên bên Vin comment gỡ gạc hình ảnh cho vin nhé, xin lỗi tớ và vin chả có cái quan hệ gì hết, bạn bè thân gia đình thân chả ai có "diễm phúc" làm cho vin nhé. Bạn sếp vin nào có nhu cầu thưởng hay quà cáp cho tớ cứ inbox nhiệt tình nhé tớ nhận hết!
Các bạn đọc bài này hồ hởi đi mua bánh thử ăn thì cứ bình tĩnh nhé. Nó thật sự ngon trong tầm giá chứ bạn mua rồi thất vọng vì không ngon bằng mấy cái bánh đắt gấp đôi gấp bốn lần thì tớ không đỡ được đâu ạ + Nhớ mua bánh mới. xem tiếp
ps: thực sự, phim hay. Victor Vũ phải gọi bằng cụ nội, đặc biệt là mảng miếng hình ảnh... Điện ảnh phải thế mới gọi là điện ảnh. xem tiếp
Sao lại xóa bài đi nhỉ? xem tiếp
Cho e hỏi là tỏng 8 phim này phim nào đáng xem nhất ạ e xin cảm ơn xem tiếp
Cá nhân mình thích ăn ngọt nên thích nhất vẫn là sweetc.hut rồi đến hà phương. Hôm nào nhiều tiền chọn bánh đắt, hôm nào ít ít thì ăn nhà bạn Phương đảm bảo vừa rẻ vừa ngon
Cảm ơn mọi người đã đọc nè. Hãy cmt cho mình những chỗ bán bmbt ngon ngon để mình thử tiếp ạ. xem tiếp
Sự thật về bánh mì bơ tỏi pho mai đang HOT HIT trên cộng đồng mạng mấy bữa nay ^^
.
.
.
.
Nhìn chung thì em thấy bánh mì này mỗi nơi một giá, có nơi thì quá rẻ nên em không tin chất lượng cho lắm, có nơi thì quá đắt cho một cái bánh mà nguyên liệu không có gì đặc sắc cho lắm.
+ Điểm cộng: Nhìn qua thấy ưng con mắt vì màu cam cam lại hơi cháy cháy, trang trí bên trên là mấy sợi rau mùi nhìn cũng đẹp mắt. Bánh được chia làm 6 phần và bánh mới đến thì còn nóng hổi vẫn giữ được hơi ấm của bánh, phần giữa các lớp bánh thì cũng nhiều bơ phomai nhưng ko phải cái gì cũng nhìn bằng mắt thường mới thấy được.
- Điểm trừ: Mới mang về em tưởng ngon lắm, nhiều bơ và cheese lắm nhưng nào ngờ sự thật là bên trong rất ít cheese. Mọi người có thể nhìn trên video bên trái em up lên thì thấy ko chỉ ko được nhiều bơ mà lớp bánh còn cứng và khô. Đấy là em còn quay qua lò vi sóng nóng hổi rùi nha. Còn ảnh bên phải là ảnh shop chụp lên mà ở ngoài lại không như trong hình. Em ko tiện nói tên shop ở đây vì làm thế lại mất uy tín của shop.
Em muốn khuyên mọi người là những ai chưa thử bánh này thì nên cân nhắc những shop nào làm ăn đúng chất lượng như trên ảnh nhá, chứ đừng như em tin vào ảnh đẹp quá cơ ý. Còn các bác nào thử rồi mà ngon, giá thành ổn, chất lượng tốt thì comment cho em biết với nhá. Tks các bác đã đọc đến đây xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Cho em hỏi ở HN có đâu bán trứng gà nướng không ạ :'((( tìm quài không thấy xem tiếp
Đặt được món trên app để mà ăn mùa dịch này cũng khó khăn phết các bác ạ
Ông thì ngại vào tttm
Ông thì báo ở xa hủy hộ trong khi nhìn map thấy ngay bên ngoài cổng time
Ông thì k có khẩu trang chắc bảo vệ k cho vào ) xem tiếp
Chúc mọi người thành công xem tiếp
[ Góc hỏi han ] : Ace biết ở đâu bán xúc xích phô mai như hình ko ạ ?

xem tiếp
P/s: bánh của one one e thấy vị nào cũng ngon: tảo biển, bò, ngô phomai. Mac e thích nhất vẫn là Ngô Phomai xem tiếp
[Cua Cà Mau & Lợn sữa quay ngon ná thở]
-
Nghe nói ăn hải sản, thêm tí cồn là hừng hực các ông ạ ))
-
Quán này đúng kiểu quán nhậu dân dã, không có số nhà cũng chẳng có biển hiệu phông bạt bắt mắt. Khách đến toàn là khách quen, dân nhậu. Lượt khách nào đến, ông chủ cũng tay bắt mặt mừng, trò chuyện trên trời dưới bể. Ngoài mặt đường thì bày xe thịt quay bán thịt lợn sữa, trong nhà thì làm quán nhậu đơn sơ.
Hội tôi đi 5 người gọi 1 nồi lẩu to, 1 đĩa thịt lợn sữa và vài Keg bia Sài Gòn. Lúc đầu nhìn bia hơi lạ, tôi chưa nhìn thấy keg bia như thế này bao giờ, uống thì thấy ngon hơn bia chai. Uống thì êm thôi rồi, khuyên các ông nên uống từ từ kẻo lại nằm ra đấy )
Đợi lẩu khá lâu, tôi lân la hỏi chuyện thì biết con trai cô chú chuyển từ vựa cua Năm Căn Cà Mau ra, chủ yếu cô chú bán online cua tươi, còn lẩu thì khách đặt mới làm. Nghe vậy thì biết vậy thôi chứ tôi cũng không quan tâm lắm, tôi chỉ cần ăn ngon thôi ) Nước lẩu khiến tôi khá tâm đắc do có độ ngọt thanh tự nhiên từ gạch cua, dứa xay. Nước dùng kiểu lẩu Thái, có xả băm, ớt tươi, cà chua. Cua tươi, chắc thịt, nhiều gạch, nghe bảo càng to với nhiều gạch là chuẩn cua cà mau. Chính ra mấy ông hay nhậu ăn rất tinh, đồ phải tươi roi rói nhậu mới vào. Nồi lẩu bọn tôi ăn giá 600k, 2 con cua to cắt thành 8 phần. Mỗi tội không có cái kẹp ăn cái càng cua mà ngang đi đánh trận.
Lần đầu tiên tôi được ăn thịt lợn sữa quay lạng sơn nên không dám thẩm định. Với cảm nhận của tôi thì thấy thịt mềm, mọng nước, thơm ngậy, da khá giòn. Ăn đã cái mồm ghê vậy đó Thường người ta mua lợn mang về, giá đâu tầm 300-350k/kg. Đĩa như trên ảnh là 130k.
---
Đến đây thì bài review nó dài miên man rồi nhưng tôi vẫn muốn nói là... ăn xong hừng hực thì chả thấy đâu chỉ thấy no vỡ bụng, chỉ muốn về nhà với chiếc giường yêu dấu và phơi bụng ra ngủ như một chú heo quay thôi, ai bảo hừng hực thế điêu ghê
---
Quán Phúc Trọc - đối diện 179 Lĩnh Nam, Hoàng Mai
150-200k/người (đã tính đồ uống)
Rate: 8.5/10 (vì ra đồ lâu & không có kẹp)
Quán có bán cua tươi và thịt quay mang về, có ship luôn. Nước lẩu mua mang về 100k. Bia keg t quên giá r xem tiếp
xem tiếp

Hiện rạp BHD Bitexco, Q1 đang có chương trình dùng thẻ TP Visa mua 1 tặng 1 vào T7, CNh hàng tuần, cụ thể:
√ 1 vé 100k, mua 1 tặng 1 khi cà thẻ Visa TP (như hình).
√ đồng thời, bạn sẽ được tặng thêm 1 Voucher vé phim 2D có thời hạn sử dụng trong tháng 12.2018
xem tiếp
3. Sữa chua bà Hằng - 101 C4 -Thanh Xuân Bắc xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Đọc review nhiều bạn khen ngon, nhìn ảnh lại đẹp mắt nên mình note lại đi ăn thử. Ăn rồi mới thấy tệ kinh khủng
Mình đến quán lúc 11h30 trưa, lúc đó quán vắng tanh và menu còn thiếu đồ. Gọi tạm 1 cơm gà sốt BBQ (best seller của quán) và 1 cơm niêu tay cầm xá xíu, ngồi đợi tầm 15’ thì có cơm.
Mình phải công nhận là đồ ăn nhìn ngon mắt, nhưng chất lượng thì chán vô cùng. Mọi thứ đều nguội như thể làm sẵn, không nóng sốt hay ấm 1 tí nào . Sau mình còn có chị khách đề nghị hâm nóng lại vì không ăn được cơm nguội
Cơm rang khô, nhai như nhai rơm...không giòn mà cũng không dẻo, đúng kiểu cơm rang sẵn để lâu thịt gà thì bở, cũng ngấm gia vị nhưng bên trong vẫn hơi đỏ. Rưới sốt BBQ lên ăn cũng tạm ổn thôi .
Riêng thịt xá xíu siêu tệ, thịt dày, tẩm ướp vừa miệng nhưng rất rất hôi bọn mình cố ăn vì tiếc tiền thôi chứ thực sự nó không đáng tiền tí nào!
Đồ ăn kèm có salad rau héo, rau củ luộc nhũn và dưa bắp cải muối (là thứ ăn được nhất) và canh cải nguội lạnh như trái tim crush
Điều đáng nói là đi ăn về mình bắt đầu khó chịu bụng, và đến chiều thì ôm WC liên tục vì Tào Tháo đuổi. Ôi sợ hãi vô cùng
Mình không biết các bạn food reviewer khác như nào, nhưng ai review khen quán này được thì xin nhận của mình 1 lạy
Xin phép cho quán vào black-list và không bao giờ quay lại!
Cơm 67- số 16/298 Tây Sơn
Giá rổ: Cơm gà BBQ 59k, cơm niêu xá xíu 60k.
Rate: 2/10. xem tiếp
Edit: Quán có cho thuê đồ vintage, áo dài với sườn xám để chụp ảnh. Giá 50k/1 bộ nhé các bác khỏi lo phải mặc gì đi chụp cho hợp )
Thanks ad duyệt bài xem tiếp
Kết luận rút ra sau khi xem phim: mọi chuyện đều bắt nguồn từ phụ nữ và kết thúc bởi nữ phụ. xem tiếp
[Một cú lừa ngoạn mục]
Chào các bác chả là e được nghe đồn Sầu Musang King là sầu ngon nhất thế giới, đắt nhất thế giới. Một ngày đẹp chơi quyết chơi lớn bỏ ra 419k để mua một hộp sầu 400gr như hình thực tế )) vì quá thèm (Tính ra 104.75k/ miếng các bác ạ=))). Như một cú lừa ngoạn mục, hàng em nhận được là 4 miếng sầu như ảnh thực tế ạ ). Hạt sầu to 2/3 miếng sầu đó trong khi thịt sầu k thấy đâu. Em mua hàng online rất nhiều và lần đầu được trải nghiệm cảm giác như bị lừa này, em đã nhắn tin cho page thì nhận được mấy cái giải thích vớ vẩn này. Lời khuyên chân thành cho mấy thí chủ có ý định ăn sầu Malaysia gì đó thì ngừng ngay lại trước khi phải mua cục tức vào người như em nhá. Kẻo vừa mất tiền vừa bực mình đó ạ, còn bị ông chồng k thk ăn sầu riêng suốt ngày càu nhàu vì mùi của nó mà điếc hết cả tai . Tiện thể cạch cái mặt cửa hàng F99 - Trái Cây Nhập Khẩu Hàng Đầu Việt Nam gì đó đi anh em nhé
P/S CHO ANH EM: Page của F99 còn xoá cmt chê của khách, xoá tin nhắn chê giữa khách và cửa hàng, ẩn cmt, làm ăn k chân chính, lừa người tiêu dùng một cách trắng trợn, k thể tha thứ xem tiếp
Quán nằm trên đường Tô Ngọc Vân, là tầng 1 của một toà apartment. Ở đây thực chất là một địa chỉ bán đồ nội thất gốm sư, gỗ và tre. Nay chuyển ra đây to đẹp và có thêm coffee nữa, nghe nói coffee được vận chuyển về từ Dreamers Đà Lạt.
Phía trong nhà là khu vực quầy bar và trưng bày sản phẩm, sẵn đi uống coffee rồi sắm đồ decor luôn
Phía ngoài không gian khá rộng, rất thoáng, xanh ngát cây. Mùa hè ngồi ngoài chắc vẫn ok. Chill thì khỏi bàn
Quán mới còn chưa có menu, mà cũng chỉ có 3-4 loại coffee Ý thôi. Mình gọi một latte nóng và một latte đá. Quán bán đồ decor nên là cái khay hay cái cốc để đồ cũng xinh. Đồ uống vị khá ok, nhưng latte chưa được thơm ngậy lắm. Sẽ quay lại quán một thời gian nữa, mong lúc đó menu đã hoàn thiện.
Mà quán này sát với quán coffee vàng xinh Doppio hôm trước mình đã review, gần cả Cotero nữa. Quá nhiều sự lựa chọn cho các bạn
———————
Dreamers - the living co & coffee - 94 đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
09:00-21:00
~50k xem tiếp
Nên cbi kẹo cao su sau khi ăn nhé ——————————-
80k xem tiếp
P/s: đây là cốc lúc mình order là bạc xỉu size L các bạn nhé xem tiếp