Mọi người cho mình xin địa chỉ các quán cafe trà bánh toàn màu hường ntn với ạ xem tiếp
Vẫn trung thành với Meat plus!!!
Hnay mình qua cơ sở The garden/The Manor gì đấy đại khái là mạn đấy.
MP cơ sở khác thì sao m không biết, chứ ở đây thấy ổn phết.
2 người gọi phần số 27, thăn nội bò Mỹ và sườn, 1 mì lạnh, thêm canh đậu tương và nước.
Ưu: m thấy nên gọi thịt ko ướp là chuẩn vị nhất, panchan cực phẩm khỏi bàn, đặc biệt là kim chi dưa chuột và kim chi. Rau ngon, tươi, đa dạng, nước chấm cũng ổn.
Service ổn, đồ ăn ngon, ko gian ổn, ko quá ồn ào, đủ để nói chuyện mà không phải thét vào mặt người đối diện.
Hơi không hài lòng: mì lạnh mình ko thấy ngon, chắc do ko hợp khẩu vị; canh tương ngon nhưng hơi mặn, bớt mặn bớt hành tây là được ))))
Nhưng nói gì nói, vẫn tưởng MP có canh kim chi, nhưng ai ngờ ko có xem tiếp
[ Mỳ vằn thắn ]
Giữa bầu trời phốt, hôm nay mạn phép rv đến hội 1 địa chỉ mỳ vằn thắn ngon sạch bổ rẻ quen thuộc của mình
Ưu điểm
- Chỗ nấu ngay cửa vào, có tủ kính, đồ được xếp ngay ngắn vào khay, cô chú đều đeo găng tay bốc đồ, nhìn tương đối sạch sẽ.
- Không gian sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, có quạt trần
- Bát mỳ to, nước dùng ngọt đậm đà thơm mùi tôm, bạn nào ăn nhạt phải vắt nhiều chanh chứ ăn lâu cũng khé cổ
- Topping gồm có trứng luộc, thịt xá xíu mềm, 3-4 viên sủi cảo, gan luộc, 2-3 con tôm được lột sạch, rau cải, hoành thánh chiên giòn
- có topping nhìn lạ lắm, mình ko biết tên, nó xốp xốp, giòn giòn, k có vị gì nhưng nhai rất vui mồm, mình để ảnh ở dưới.
- Cô chú rất thân thiện, mình k dắt xe ra được mà cô đang làm dở mì cũng phi ra dắt hộ
Điểm trừ
- Chỗ để xe chật, chỉ để được khoảng 5-6 cái xe máy, dắt lên xuống tương đối khó
- Topping nhiều, nước dùng đậm đà mà mỳ lại hơi ít, thành ra ăn về cuối hơi ngấy
>>> Đ/c : 146 trương định
Giá : 30k/ bát xem tiếp
Có bạn nào từng hút phải cái mảnh của nắp cốc vào dạ dày chưa ạ? Cho mình xin ít review hậu quả ạ xem tiếp
Thôi nhé, bái bai Dragon Sea Bufet. Bạn đã mất đi 1 team nghiền Hải Sản xem tiếp
Bánh giò 33 Đông Các
Mình rất thích ăn bánh giò nên cũng ăn kha khá các quán rồi
Nhưng đây chắc là quán hợp khẩu vị mình nhất bởi bánh giò có nước sốt cay cay ngọt thơm ăn kiểu lạ miệng
Suất mình ăn có giá là 25k thoaii
- Mình mới ăn lần đầu ở đây cũng khá lâu rồi nên chưa ghé lại vì xa nên không biết bâyh quán làm ăn thế nào vì thấy m.n chê bẩn và tệ chắc mình cũng cạch. Mình review ngon thì tất cả cùng có thể thưởng thức, không ngon m.n cùng đóng góp để tránh chứ không hề đi Pr cho quán hic xem tiếp
Phở lõi Khôi hói 50C Hàng vải - 60k/ bát, sau tết phải xếp hàng mới có chỗ, chất lượng vẫn ok tuy có giảm khoảng 20% so với trước tết.
Vẫn lăn tăn có nên thử bỏ Khôi chuyển sang Lâm bên cạnh không, bác nào ăn cả 2 rồi cho em xin ý kiến với xem tiếp
[Ngoài lề review] Hôm nay admin cho mở topic kể chuyện tình yêu đi ạ )
VD: nay Tiệm gặp được anh khách mua quà cho vợ dễ thương hết biết, ck trước rồi bảo Tiệm gửi quà tới địa chỉ cho vợ kèm thiệp chúc mừng Valentine mà bí mật danh tính người tặng. Mỗi lần dịp lễ như này là lại thấy tin thêm vào tình yêu rồi đấy )
Nếu bài được duyệt sẽ đăng ảnh trong cmt ạ xem tiếp
Trước giờ chưa bao giờ em lên đây mà rv bất kì 1 món ăn hay chê bai 1 địa điểm ăn uống nào cả nhưng hôm nay bức xúc thật sự mới lên đây chia sẻ chút chút vs 1 tỉ ace hội rv.
Chuyện là hqua em với bạn có ghé vào quán bún ốc cô Lộc hàng Khoai để ăn bún. Và xin nhấn mạnh đây là quán tủ của mh chứ kp ko. Mọi hôm thì là cố chủ già bán, nhưng hôm qua là người con gái và chồng chị ấy kp cô chủ già như mọi ngày. Ok nhé, em vào gọi đồ như mọi ngày 2 bát vẫn đầy đủ bỏ giò 2 nước 2 quẩy, xong em chợt nhớ ra là bạn em ko ăn trứng em mới bổ sung thêm " chị ơi 1 bát của em ko trứng ạ " chị quay ra gắt luôn với em " thế từ sau gọi ốc bò luôn nhá, lắm chuyện quá " vì em biết lỗi do em nên em ko ns gì. Sau đó chị ấy báo ord sang cho chồng mình ( bonus thêm là em ngồi bên nà đường, còn bếp bên kia đường, 2 bên cách nhau tầm 4-5m thôi ) chị gọi to rò ràng " anh ơi, 1 ốc bò, 1 đầy đủ bỏ giò nhé " tầm đc 3' sau chị chủ có sang báo em " em ơi hết trứng mất rồi, em thông cảm cho chị của 2 em là ốc bò bt nhé. " em thì ok thôi, thế nào cũng đc mà ko quên kèm theo quả cười tươi vcc ( nhấn mạnh là em ok vs 2 bún ốc bò ko trứng của chị chủ nói nhé, chị chủ cũng đã xác nhận là em gọi 2 ốc bò )
Chắc 5' sau nv nhà chị này bưng đồ sang chị gọi to " của ai 1 ốc bò, 1 giò ốc?" Thì đương nhiên kp của em em ko lên tiếng vì em gọi 2 ốc bò cơ mà. Cả quán ko ai lên tiếng. Thì chị chủ ms chỉ bảo của bọn em. Em ngơ ngác " ơ chị ơi, em gọi 2 ốc bò cơ mà? " và ok trả đứa mẹ nào nghe ý kiến của em cả. Xl nhé đến đoạn này em phải gọi là con nhân viên r dù là đáng tuổi cô em rồi. Con nhân viên quay sang ns em luôn, em thề gì chứ tai em chuẩn vcc ấy nó ns em xối xả mà gay gắt vcc à mà ko ko phải là ns nữa mà là nhảy thẳng mặt em để dằn mặt ý " từ sau gọi đồ cho chuẩn đừng gọi lt để khổ ng lm..." ko kèm theo quả đặt bát thần thánh nc bún bắn cả lên mặt em r thái độ láo toét này kia. Nhưng đen cho nó 1 điều là gặp ngay phải con đanh đá và cực mạnh mồm. Con bé đang hăm hở vì sắp được ăn mà bị tạt ngay gáo nước vào mặt nên cay chứ. Em đập bụp phát đôi đũa xuống bàn rồi bật " chị ns cg? Ns lại em nghe, còn bên chị là ng sai em ko ns thì thôi chị ns ai? Chị chửi ai? Em đến đây ăn mất tiền chứ kp ngửa tay xin xỏ đồ nhà chị mà chị thích thì chị chửi thích thì chị thái độ đặt bát bún mà nc dùng bắn cả vào mặt khách. Còn chị thích như nào thì ns cm nó ra xem nào? Thái độ vs ai mất dạy vs ai thì nhìn ng cho chuẩn chứ kp ai cũng bắt nạt ai cũng lên mặt đc nha chị. Chị quay nhìn mặt con này xem có giống con để ng khác trèo lên đầu đc ko, còn thích em xanh chín đc vs chị luôn đây này? " nó quay ngoắt mặt đi sang đến bên kia đường có ns thêm cg em ko nghe rõ. Em khùng và đứng lên r may có bạn em kéo lại bảo em thôi ko chấp. Em ok bỏ qua vì ko muốn vì bát bún mà lại thế nọ thế kia. Tuy ok nhưng hậm hực lắm luôn. Đến khi đứng dậy thanh toán đi về 2 bún ốc bò 2 nước ko quẩy ( trong khi đầu em gọi quẩy nhưng ko có ) hết 110k ( em ko bàn tới giá cả nhé vì là em khách quen ở đây ko ns ạ ) bạn em có đưa 5l chị chủ cầm đi thẳng sang bên kia đường em lại tưởng sang lấy tiền thừa để trả. Nhưng ko ạ. Tầm 5' sau ms lại sang em và bạn thì vẫn đứng đợi trả tiền thừa ạ. Chị ấy sang và hỏi 1 câu xanh dờn ơ 2 em vẫn thiếu chị 10k đúng ko nhờ? Em ms ngơ ngác, ơ em đưa chị 5l r mà. Chị ấy quay ra bảo em là em đưa cho chị 5l á? Kiểu nghi ngờ vcđ. May lúc em đưa tiền coa bn ng ngồi đó nhìn thấy. Em bảo vâng chị kt lại đi. Chị ấy ko ns gì quay lườm 2 đứa em 1 phát dài kinh khủng. R đưa tiền thừa. Đưa xong đứng đếm luôn lại nắm tiền chị ấy đang cầm trong tay kiểu vẫn nghi ngờ.
Và em cay nhất ở đây là bên phía chủ quán sai nhưng ko hề có 1 lời xl nào từ chủ cho tới nhân viên chứ chưa nói đến thái độ coi thường khách hàng. À còn bát bún bên dưới là mn em ăn do cô chủ già bán ạ chất lượng thì đỉnh luôn phù hợp với giá 57k/bát. Nhưng hqua thì lèo tèo lắm luôn. Chán dã man. Lần đầu tiên rv lên hội nhóm mà lại còn rv chê thậm tệ cái thái độ quán ruột mới nể chứ. Mất tiền ăn mà mua cái ấm ức vào người và nói thật là giờ em vẫn ấm ức xem tiếp

[Góc Review lại]
Bánh mì bò nấm + bánh mì thập cẩm siêu nhiều nhân.
——
Đây trước là quán tủ của mình, sau một cơn đồng bóng do bị phục vụ chậm, nên mình đã xoá bài cũ gần 2k like ).
Giờ qua cơn rồi lại phải ngồi đăng lại(thực ra là do hết vốn, hết món rồi, ai có quán nào hay giới thiệu nhé).
——
Bánh mì thập cẩm 15k:
Mình biết đến quán do một lần tình cờ đi ngang qua, nhưng lại ấn tượng vì chiếc bánh mì thập cẩm siêu siêu nhiều loại nhân mà chỉ có 15k thôi, nào Patê, trứng, xúc xích, bò khô, chả, lạp xường, jambong, xá xíu... viết không thôi cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là ăn.
Tuy nhiên mình không thích dưa nhà này, kiểu đu đủ hay gì đấy thái sợi.
Vỏ bánh nhà này mình rất thích: mềm giòn xốp không bị cứng.
——
Patê trứng 10k:
Chỉ có điều, ăn một thời gian mình bắt đầu cảm thấy ngấy vì đống nhân ngồn ngộn kia nên đã chuyển sang ăn Patê trứng, quyện hơn mà chỉ có 10k thôi, quá là hợp lý rồi. Patê nhà này ngon nhưng sẽ dễ ngấy nhé.
——
Bánh mì nấm 20k:
Đây mới là món mình thích ăn nhất, món này nên ăn nóng nhé: nấm được chiên cùng với thịt bò, hành Tây... khi ăn bạn có thể cảm nhận được vị nóng hổi, dai, sần sật của nấm, nấm ngập mồm luôn nhé, rồi vị ngọt của thịt và kết bài bởi vị hành Tây đặc trưng, món này mình có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích vì nó không hề ngấy, rất phù hợp để đổi gió mỗi khi thèm thuồng một thứ gì đó lạ miệng.
——-
Địa chỉ:
Bánh mì Ngon số 3 Nguyễn Quý Đức, kẹp giữa 2 cây ATM, phía sau là bể bơi.
Khi đi vào từ Nguyễn Trãi thì nó bên tay trái, số 3 nhưng cũng phải mấy chục mét nhé.
——
Thêm một số địa chỉ bánh mì mình hay ăn lại:
1. Bánh mì thập cẩm 10k Kim Mã Thượng( bạn search tên mình trong group nếu muốn xem bài review)
2. Bánh mì Patê jambong Phúc Yết Kiêu( quá nổi rồi mình không nhớ địa chỉ)
3. Bánh mì sốt vang + thập cẩm Đình Ngang( trong FB mình, Album ăn khắp Hn có). Sốt vang thịt ngập mồm còn thập cẩm có sốt lạ miệng, xá xíu ngon đặc biệt Patê rất ngậy rất quyện.
4. Bánh mì Patê trứng Thái Thịnh( khu này hỏi hàng bánh mì này ai cũng biết). Đừng ăn sốt vang.
5. Bánh mì ngon 153 Bạch Mai- Thực ra quán này ăn ngon nhất hợp nhất vì cảm thấy sự sạch sẽ, đầy đặn và chất lượng của chiếc bánh, nhưng không hiểu sao mình k review, có thể do nó chưa thật sự đặc biệt lắm, nhưng lần nào đi qua mình cũng làm 1 cái.
6. Bánh mì phố 118A phố Huế, giá hơi cao nhưng vì chiếc bánh này mình ăn từ hồi cấp 2, đến giờ vẫn giữ thành phần và phần nào hương vị nên mình cũng ăn để ôn lại kỷ niệm là chính.
——
Một số quán đang muốn ăn, xin mọi người chút review hoặc giới thiệu cho mình nhé:
- Bánh mì Hàng Gai
-
—— xem tiếp
Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã đọc hết. Có gì không ổn mọi người góp ý nhẹ nhàng cho em nhaa xem tiếp
[Góc review]
Nay mình định đi ăn nầm bò nướng sốt me mà cửa hàng đó đóng cửa nên lên google tìm xem có quán nầm bò nướng sốt như thế không thì ra quán 88 Trần Hưng Đạo đối diện cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, đây là quán nướng vỉa hè có nầm bò nướng có lẩu thái nhưng nay mình chỉ ăn nầm bò nướng thôi.
Trong ảnh là suất cho 2 người, bao gồm bò nầm một ít nấm kim châm, hành tây, đậu bắp, 2 bánh mì,1 đĩa củ đậu, mình có gọi 2 trà đá và tổng thanh toán khi đứng lên là tròn 200k.
1 suất ăn như vậy cũng vừa đủ 2 người nếu ai ăn khoẻ thì nên gọi set 300-400k.
- Cảm nhận đầu tiên các cô chú phục vụ khá là nhanh nhẹn, mặc dù có đôi chút thắc mắc là vừa vào quán chú phục vụ chỉ hỏi ăn cả bò cả nầm à? Uống gì có trà đá, coca, nước lọc? Và ngta tự mang lên set 2 người 200k luôn. Đáng nhẽ phục vụ nên giới thiệu có các set tầm giá bn cho bn người để người ăn dễ lựa chọn chứ nhỉ ?
- Thứ 2, thịt và nầm tẩm ướp đậm đà vừa miệng rất ngon, nầm ăn rất giòn, thịt cũng ngọt nữa. Nhưng thịt bò thái bị vụn nên khi nướng dễ bị cháy nếu mọi người không để ý. Sốt để đổ vào cũng thơm và ngon nữa rất hợp nhau. Bánh mì bị ỉu nhưng mình thích ăn bánh mì ỉu nên không vấn đề, xé ra cho chấm cùng sốt thì rất bon mồm nhoằng cái hết 2 cái bánh mì. Đĩa củ đậu free đầy đặn ăn ngọt cũng ngon nữa.
- Thứ 3, quán vỉa hè nên chỗ để xe rộng rãi nhưng do đông khách nên cũng ko có ai hướng dẫn tận nơi để đâu chỉ nói phi lên vỉa hè thôi nên mình để bừa. Hơi hoang mang tý
-Chấm điểm 8/10 và còn quay lại ạ. xem tiếp
[GÓC MUA HÀNG LÂU NĂM GIỜ CHO QUẢ HÚ HỒN]
Mong ad duyệt bài sớm ạ
Câu chuyện là mình có hay mua bánh kẹo đài loan của 1 shop này. Các bạn có thể nhìn tên shop trong hình. Cũng hơn 1 năm nay mua đồ ở đấy lúc nào qua cũng có 1 bác lớn tuổi bán hàng giới thiệu nhiệt tình mình cũng thích. Ny mình biết mình thích ăn bánh của shop này nên dịp này thấy có cái bánh chocola dâu tây của shop nhìn trông cũng khá đẹp nên mua cho mình làm quà vlt. Bánh cũng k rẻ gì đâu ạ 400k size 20 mình thấy bánh cũng rất thích xong lúc mở ra thì nhìn thấy 1 quả dâu như trong hình. Mình ngửi rất kĩ nó có mùi mốc và có cả rêu như trong ảnh rồi. Đth nó k quay đk mùi chứ quay đk mình cũng cho lên đây luôn. Có tất cả 12 quả thì có 1 quả bị thế nên mình cũng k dám ăn những quả còn lại. Mình mới chụp ảnh rồi thắc mắc với shop rất lịch sự. Sau đó anh chủ shop cứ quanh co rồi khẳng định dâu tươi rồi nói do mình để chỗ nóng hay bị bẹp trong lúc vận chuyển. Mình cũng k hiểu anh nói chuyện kiểu gì vì mình đã hình dung ra 2 tình huống đấy . hôm nay trời cũng k nóng mà mang về mình để tủ lạnh luôn nếu do nóng quá thì tại sao chỉ có 1 quả bị mà kp tất cả 12 quả. Còn nếu do bị bẹp thì cái rêu rêu trong ảnh kia là sao. Và nếu bị bẹp thì mình đã k thắc mắc như thế này. Mình nói chuyện rất rõ ràng vấn đề của mình 1 cách rất lịch sự. Xong anh chủ shop lại gọi điện với ny mình bảo mình bất lịch sự. Lúc này trong đầu mình như kiểu ???????????? Mình nch vẫn rất lịch sự mà. Hay chỉ mình thấy vậy. Thế nên mìn nch rõ ràng lần cuối cùng vấn đề của mình vì mình bỏ ra 400k để mua 1 cái bánh có dâu mốc rồi anh chủ cứ chối quanh co rồi bảo đền cho cái bánh red velvet cỡ lớn có hơn 100k thì mình cũng thấy chán hẳn.
THẬT SỰ HÚ HỒN VALENTINE xem tiếp
Kem dừa 34 Nguyễn Chí Thanh
Phải nói ăn kem cái mùa lành lạnh ở Hà Nội thích cực ý
Kem đầy ú ụ mềm mịn ngọt vị sữa chứ không bị ngọt lợ
Theo khẩu vị của riêng iêm thì 8/10
Người yêu em thì bảo nếu thêm 5-6 quả sơri thì a cho 10
1 quả + 1 cốc nước dừa 45k thuii đúng chuẩn ngon bổ rẻ à
Bonus: Ở dưới quả dừa vẫn còn kem nhé các chế ăn xong kem khoét cùi dừa cũng được vì dừa non ) xem tiếp
CÓ, vì lí do ở trên và quan trọng là nhân viên KHÔNG KỲ THỊ, KHÔNG CHẬM TRỄ với những người đi ăn một mình như mình xem tiếp
Đã thử và thành công )))
Nhưng tốn ga và lâu lắm các bạn ạ
Ăn thì cũng bình thường thôi ko ngon như lời đồn cho lắm ... xem tiếp
[GÓC ĐỒ ĂN HÀN QUỐC]- Quán Jjang Ẩm thực Hàn Quốc(cạnh ĐH Hà Nội)
Một trong những quán mở sớm sau Tết nên ghé vào thui. Mình cũng ăn một vài lần rùi. Không quá ngon để nghiện. Nhưng ăn chơi thì cũng ổn^^
Hôm nay mình gọi gimbap thường, tok xào, cơm trộn bò.
• Mình không thích sốt tok ở đây cho lắm. Hơi thiên về vị tương. Nhưng cũng kpai là tệ. Tok mềm, chả cá ngon, đĩa cũng khá nhìu. Giá 45k
• Gimbap ổn không có gì đặc sắc. Topping có vẻ đầy đặn đẹp mắt. Giá 25k
• Cơm trộn bò giá 70k nha. Trông vậy chứ khá nhìu đó. Ăn 2 người còn no. Nếu có nhiều sốt hơn thì sẽ đậm đà và perfect hơn. Cơm có cả cháy giòn giòn trộn đều lên ăn rất ngon. Nhưng cơm thì khá ngấy. Nên đừng gọi nhiều cơm quá trừ khi quá đói Về giá mình thấy cũng hợp lí vì các quán khác bát cơm bé hơn cũng đã 50-60k rùi. Giá chung rùi nên chắc thui không bàn về giá.
• Đồ ăn kèm (panchan) có dưa chuột muối, kimchi, khoai lang chiên, cà tím muối. Tất cả là free. Nhưng mình không thấy vừa miệng cho lắm
• Trước mình có gọi canh chả cá và mì tương đen. Chả cá thì kiểu dừ quá, canh thì hơi nhạt. Nhưng được cái bát khá to và nhiều. Còn mì tương đen thì không biết do mình ăn không quen hay sao mà thấy hơi đắng quá. Ăn nhiều cũng hơi ngấy nên 2 người gọi 1 bát thôi là ổn.
Quán còn khá nhìu đồ nhưng Tết xong nên cũng chưa đầy đủ. Có cả sườn nướng, lẩu kimchi, lẩu gà phô mai, mì trộn, miến trộn,... có dịp mình sẽ ăn và rev sau.
Quán có cả bàn bệt và bàn ngồi ghế. Khá ấm cúng và mình khá thích. Ngồi ăn đồ Hàn là hợp lí Quán ngay mặt đường Nguyễn Trãi nên cực dễ tìm.
25k-300k
254A- Nguyễn Trãi- Trung Văn- Nam Từ Liêm- HN
xem tiếp
Các bác ơii, mai là valentine mà e chưa biết dẫn gấu đi ăn ở đâu, bác nào biết nhà hàng Âu nào hoặc là có view xịn xịn tí mách em với ạ em cảm ơn rất nhiều
Mong ad duyệt bài sớm giúp em ạ xem tiếp
Nhiều lúc bị vật bỏng phô mai thực sự mà bỏng ở rạp phim thì hơi đắt so với túi tiền :(( có ai biết chỗ nào bán bỏng phô mai ở ngoài ko ạ? :(( mình nhớ đọc ở đâu có ng bảo bên ngoài bán có 15k/túi xem tiếp
[ Góc Review ốc Chị Lệ 88 Cửa Bắc ]
- Hôm nay đi ăn lại ốc chị lệ mà thấy thất vọng tràn trề . Đồ ăn thì mỗi thứ 1 tí xong toàn cho ăn bằg bát đĩa nhựa nhu hinh nhìn mà chẳng muốn ăn nước chấm thì quá ngọt xin thêm quất thì kì kèo mãi mới cho...
Giá thì hình như vừa lên :
Ngao 80k
Ốc 80k
Nem 50k ( đc vài viên tròn tròn bằng nửa cái nem thường )
Trứng thì mình k nhớ rõ lắm. Nhưng nchung lên giá thì làm ơn bán đầy đặn 1 tí ngao toàn vỏ chả thấy con đâu . Thôi say bye vậy xem tiếp
500 ae thiện lành nghĩ sao về tương ớt này , ăn xong nghiện quá , đi đâu cũng phải mang theo ăn ) xem tiếp
Vào mấy ngày tết thì các bạn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho mâm pún đậu này ) sau bao ngày thì cuối cùng cũng dc ăn xem tiếp
Nhờ ace trong hội giải đáp giúp:
Tiêu chí xếp hạng, thứ tự xuất hiện trên trang Foody.vn đối với các quán ăn, nhà hàng (điểm cao, nhiều reviews, checkin... hay các yếu tố ntn)-Mình hỏi vì nhiều quán foody ưu tiên xuất hiện rất bình thường, chất lượng rất kém
Cảm ơn ace quan tâm và góp ý. Trân trọng! xem tiếp
Em đang phân vân không biết đi Ninh bình hay Hà giang bác nào đi rồi cho em xin ý kiến với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Foodtour Sapa
Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ
Có món thắng cố ko dám ăn nên chưa thử
Tên món ăn và địa chỉ cụ thể ở từng ảnh mng nha
Và Sapa thì ngày càng đẹp và phát triển. Mỗi tội đag làm đường nên hơi bụi ý.
Các bạn còn món nào ngon thì chia sẻ ở dưới cmt luôn cho nhau nhé xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 5 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Ai đã uống trà sữa bumba rồi ạ. Cho e xin tý review đi uống. Có ngon k ạ
P/s:ad duyệt bài giúp e vs ạ. E cảm ơn xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 3 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Xin chào m.n
Nay thèm mỳ gà tần quá mà lên phố Hàng Cót ăn thì hơi xa mà trời mưa phùn nữa ^^
M.n cho em xin vài địa chỉ gà tần hay mỳ gà tần ngon khu vực Cầu Giấy được ko ạ? Em chân thành cảm ơn xem tiếp
Hy vọng nhưng thông tin này sẽ bổ ích cho tất cả mọi người. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
TẨY CHAY PAPA CHICKENS
Rất ít khi review nhưng vì bức xúc quá nên phải đăng lên cho mn biết ạ. Hôm nay mình có tới ăn ở papa chicken Mỹ Đình và vô cùng tức giận vì đã bị phân biệt đối xử giữa NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI HÀN. Thông thường khi đi ăn ở quán Hàn các bạn sẽ thấy được free một bình nước đá. Hôm nay vào quán mình có gọi 2 chai nước lọc sau đó chợt nhận ra bàn bên cạnh( 2 người Hàn) đang ăn có bình nước lọc free và mình có gọi nhân viên ra để hỏi về bình nước free đó thì nhận được câu trả lời là: GIÁM ĐỐC BÊN EM DẶN LÀ CHỈ NGƯỜI HÀN THÌ MỚI ĐƯỢC FREE NƯỚC LỌC CHỊ Ạ. CÒN NGƯỜI VIỆT THÌ KHÔNG ĐƯỢC MANG NƯỚC CHO KHÁCH Ạ. Nghe xong thực sự là vô cùng bức xúc vì bản thân mình đi ăn ở rất nhiều quán hàn và chưa bao giờ có kiểu phân biệt như vậy. Thực ra 2 chai nước nó không đáng bao nhiêu nhưng không thể chấp nhận được cách phân biệt đối xử của chủ quán. Cùng một món ăn cùng số tiền tại sao chỉ ngưoi Hàn mới được phục vụ miễn phí còn chúng ta phải trả tiền vì là người Việt Nam
Mong các bạn tẩy chay quán này để cho họ thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này xem tiếp
Nói ko phải mê tín chứ.
Các bác ở HN hay ăn Phở ở đâu ngon mà giá mềm nhất ạ? Cho e xin vài địa chỉ.
Ưu tiên khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ.
Hnay nhà em có ăn phở Lý Quốc Sư ở Võ Chí Công mà 1 đi ko baoh trở lại :(((
70k/bát mà ko bằng bát 30k phở Nam Định. Ăn còn chán hơn nữa
Trong khi cùng là Phở Lý Quốc Sư mà ở Thành Công có 45k mà ngon và chất lượng hơn hẳn. Sao cùng tên mà giá và chất lượng khác nhau ghê vậy nhỉ các bác
Ăn bát phở vừa ko ngon vừa đắt.
Ps: ảnh minh hoạ xem tiếp
Các bác cho em hỏi chỗ nào bán socola nguyên chất ở Hà nội ạ xem tiếp
Các bạn các anh các chị có biết nhà hàng nào tổ chức sinh nhật cho bé đẹp, ngon mà giá cả phải chăng không ạ, helppppppp
Quanh Linh Đàm càng tốt ạ xem tiếp
Hi team, chúc các bạn ăn tết vui vẻ . Mình định sẽ đi du lịch Hội An 2 ngày 1 đêm, tối mùng 3 đi và mùng 5 về. Mình chưa đi Hội An lần nào, mong các bạn góp ý về địa điểm, nơi nghỉ ngơi và phương tiện giao thông. Mình nên đi xe, máy bay hay tàu thị tiện ạ??? Cảm ơn team xem tiếp
Kính gửi admin hội
Kính gửi tất cả các thành viên trong hội
Lời đầu tiên mình xin tự giới thiệu mình là chủ quán trà sữa Royaltea Tây sơn, mình cũng có tham gia là thành viên trong hội nên mình cũng vừa thấy có một bạn khách hàng đã có ý kiến về cửa hàng mình
Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn khách hàng đã không hài lòng về đồ uống tại quán mình
Và mình cũng xin lỗi tất cả những bạn chưa hài lòng khi đã dùng đồ tại quán mình mà chưa hài lòng
Tiếp theo mình xin phép cả nhà được giãi bày về trường hợp trân châu chua tại quán mình hôm mồng 2 Tết khi bạn khách có oder qua Now
Hôm đó bên mình có quản lý quán, sau khi sự việc xảy ra mình có được bên Now gọi xuống trực tiếp xử lý, trân châu được luộc lúc 12h vì hôm đó 11:30 bên mình bắt đầu mở cửa bán hàng cho nên riêng trân châu đen là loại không thể để qua ngày vì nó sẽ bị sượng vì vậy có thể bạn quản lý đã cứng nhắc vì chắc chắn khả năng không bị thiu . Bạn quản lý có nói lại là đã nhắc nhở shipper nhắc khách để oder ạ. Tuy nhiên mình có nói khách hàng không hài lòng là lỗi của bên mình và ngay sau đó trực tiếp mình đã nhắn tin cho khách hàng ( mình vẫn lưu tin nhắn tại số điện thoại bên mình ạ) để giải quyết ngay lập tức sự việc này . Tiếp theo mình có gọi cho bên Now nhờ hỗ trợ và có bạn Kiều Anh là bên chăm sóc khách của Now để yêu cầu các đơn hàng có trân châu đen là note cho khách có vị chua của vải do Tết bên m có nhập loại vị này nhưng trân châu vẫn mềm và đảm bảo không thiu , không hỏng, nếu khách đổi lại thì đổi ngay cho khách khi quán pha đồ hoặc có thể dùng tiếp. Bạn Kiều Anh có yêu cầu quán yêu cầu shipper gọi cho khách trước mặt mình báo khách trân châu vị chua như đã trao đổi hai bên và khách nào báo đổi sang trân châu trắng sẽ đổi và không thu thêm phí ạ
Nhà hàng mình đóng cửa lúc 17:30 chiều mồng 2 vì hết hàng
Trên đây là toàn bộ sự việc, bên Now có theo dõi trong nhóm và đã khẩn cấp gọi cho mình và mình đã xin phép bên Now đưa tên cả bạn chăm sóc khách hàng lên đây để kiểm chứng
Một lần nữa mình mong mọi người thông cảm cho mình, mình xin thay mặt cửa hàng nhận lỗi với các bạn với sự thiếu xót của bên mình
Nếu trên hội có bạn nào chưa hài lòng với chất lượng trà sữa và có phản ánh mà chưa được giải đáp mình mong các bạn có thể ib mình để mình giải quyết ạ
Mình cũng xin gửi tới các thành viên trong nhóm lời tri ân giảm giá 50% tại quán trong ngày lễ Valentine để thay lời xin lỗi của mình tới các bạn
Một lần nữa xin chân thành xin lỗi bạn Trang và các thành viên đã có trải nghiệm không tốt tại quán xem tiếp
[ Review bánh chưng rán bằng nước ]
• Mấy ngày nay thấy món này hot ở trên FB nên e đã thử làm và viết 1 chiếc review nho nhỏ từ kinh nghiệm của em cho mng tham khảo nheee
• Cbi : 1/2 bánh chưng, 300-500ml nước và 1c chảo chống dính.
• Thời gian: 1h15”
• Cách tiến hành:
- Đầu tiên hãy cắt bánh theo chiều ngang và miếng hơi mỏng, sau đó cho chảo lên bếp và làm nóng chảo.
- Ước lượng sao cho đổ tầm 1/2 lượng nước so với bánh và điều chỉnh ga vừa phải như trong ảnh.
- Chờ bánh cạn gần hết nước rồi kiểm tra độ cứng của lớp vỏ, nếu chưa đc giòn lắm thì hãy đổ thêm tầm 50ml nước rồi lặp lại 2-3 lần thì bắt đầu lật lại bánh rồi đổ thêm 100-200ml. Khi nước bắt đầu cạn dần thì tiếp tục kiểm tra độ giòn của bánh. Nếu bánh chưa đc giòn theo ý muốn thì hãy đổ thêm 50ml rồi lặp lại 2-3 lần như vừa rồi.
- Đến cuối chảo cạn sạch nước thì gắp bánh ra đĩa và thưởng thức thoii nào
P/s: Nếu bác nào sợ tốn ga thì có thể rán bằng bếp điện nha. Và nếu mng muốn vỏ bên ngoài bánh giòn giòn và bên trong bánh mềm dẻo thì có thể làm theo cách của em ạ
Thanks for reading xem tiếp
Bánh xoài Nha Trang )
ông chú mua cho và bảo cũng là thử thách cho mày về tính kiên nhẫn xem tiếp
Bạn nào ăn bên Hàng Than rồi có thể sang bên này ăn để thấy sự khác biệt.
Mình từ giờ chắc chỉ ăn kem dừa ở đây.
Quán này ngoài kem dừa thì còn có cả thạch dừa, bánh Tiramisu, mấy món này thì mình chưa ăn. xem tiếp
Có ai thích ăn bắp chiên giòn như t không, gọi dân dã là "ngô cay". Nay t đi Vinmart vô tình thấy phải mua liền tay, ăn không bị nhằn bỏ vỏ( cái mày ngô), không hề mỡ nhớt rất chi là khô ráo, ăn mặn đúng vị luôn. Món này thì đúng món ăn vặt tuổi thơ gắn bó với không ít người đây, trong đó có t, nhớ ngày xưa tự rang ngô cho ớt cho muối như thật xong ngồi lớp ăn giấu ăn diếm thầy cô ngay trong giờ luôn
Giá 8.500vnd 100gr
Ngon đáo để, không tin thì mời các chế mua ăn thử
xem tiếp
Sắp tới 14/2. Mình muốn hỏi các banh trong group về địa điểm các nhà hàng kiểu skyline như ảnh ở Hn, bạn nào có địa chỉ nào chỉ giúp mình với ạ xem tiếp
Trong hội có ai biết chỗ nào bán trứng luộc thuốc bắc của người Hoa ở HN ko ạ xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
Valentine sắp đến nên làm luôn 2 post giới thiệu nhà hàng cho các bạn hy vọng đc ad duyệt sớm
Nhà hàng A la folie ở Trúc Bạch, chuyên món ăn Pháp (món Ý thì nhiều quá rồi ko nói nữa ) nói chung là mình rất thích ăn ở đây vì đồ ăn ngon và chất lượng thực sự, đặc biệt là Cold cut gồm các loại ham, salami, pate ăn với bánh mỳ! (Mình đã ăn cold cut ở 1 số nơi nhưng ở đây thì ngon hơn hẳn í!;-;) Pate gan ngỗng ở đây cũng cực kỳ đáng thử! Phục vụ cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình, không gian ấm cúng và rất thoải mái kiểu friendly ý!
Rổ giá tầm 800k - 1tr cho 2 người, theo mình thì giá này không phải quá đắt cho 1 trải nghiệm đồ Âu đích thực! lưu ý là bạn nào ko hợp đồ kiểu phô mai thì ko nên đi, vì gần như món nào trong hình cũng có, đặc biệt là risotto (cơm xào kiểu Ý), mình ăn cái đó cuối bữa nhưng cũng hơi hối hận vì nó nhiều cheese quá nên ngấy, ăn đầu bữa thì chắc ngon hơn với cả gọi cũng hơi nhiều )
Sắp Valentine rùi nè book bàn đi mà ăn cho lãng mạn nì!! xem tiếp
[Góc chanh sả]
Hôm rồi tất niên chỗ làm được các chị đưa đi mở mang! Nhà hàng T.U.N.G dining ở 2C Quang Trung, ở đây ăn theo dạng Tasting menu, có course 6 món và course 14 món, món nào cũng đc trình bày rất đẹp đẽ bắt mắt, mỗi món có 1 chút xíu xíu đồ ăn nhưng đặc biệt món nào cũng ngon thật sự và tính đến hôm nay là gần chục ngày rồi nhưng vị vẫn còn vấn vương Đặc biệt là các loại puree (món nghiền). Mỗi lần đồ ăn lên sẽ có nhân viên đi dọn dẹp từ chiếc đĩa, từng con dao, từng cái muỗng kèm đc giới thiệu về món ăn mới lên, ly cũng được thay đổi cho phù hợp với từng loại rượu bọn mình uống nữa!
Nói chung là từ đồ ăn cho đến phục vụ đều ko có gì phải bàn cả, ko gian ấm cúng tuy phải share ko gian nhưng cũng ko vấn đề gì lắm! Ở đây thay đổi menu gần như là mỗi tháng 1 lần nên chắc lại cố cày cuốc mà tích thóc đi ăn rồi trải nghiệm Các bạn nữ nên ăn course 6 món thôi vì trông ít nhưng mà no lắm đấy nhé, vì phục vụ lâu mà! Valentines sắp đến rồi đó các anh giai đưa ny đi ăn ở đây thì hết sảy (nhớ book bàn trước vài ngày nhé ko thì ko có chỗ đâu ))))
Giá: tầm 1 trẹo 1 ng với couse 6 món! xem tiếp
Đầu tháng 3 tới mình phải dẫn 1 đoàn khách Ai Cập (5 người) đến làm việc và tham quan tại Hà Nội trong 7 ngày. Mình muốn tìm quán ăn ngon, nhiều (vì bên đó họ ăn rất khỏe), ngồi tương đối lịch sự, món ăn chủ yếu là thịt bò, cá, hải sản, cơm, salad....
bữa. Thanks !!! xem tiếp
Cho mình hỏi đi Sài gòn Đà nẵng 5 ngày thì khoảng bao nhiêu ạ? mình cám ơn xem tiếp
Góc review
Bún ốc Cô Lan ngõ 10 Tôn Thất Tùng
Giá Tết: 60k
Ngày thường mà k có bò là 35k thôi
P/s: ăn khoẻ lắm mới hết bát này á xem tiếp
Cảm ơn các bác từ thiện trong Viện Xanh-Pôn , 1 bát cháo tuy ko nhiều nhặt gì nhưng cảm thấy rất ấm lòng , các bác khuyến khích các cháu nên ăn cháo này vì các bác làm rất sạch sẽ và đảm bảo xem tiếp
_góc ăn vặt _

Gối cake
bánh gối tôn thất thiệp . Quán mở từ chiều tới tối có cả nộm nữa .
Về nhân bánh vỏ giòn mỏng k bị dầy vỏ quá . M bị ghét ăn 1 đống vỏ mà ít nhân . Nhân k ngấy , thịt nhân thơm có tí tiêu bắc ăn với mắm giấm là hết xẩy thời tiết này nà . Có nem chua rán với nem thính nữa . Cuộn cuộn cũng là lựa chọn k tồi ^^ . Lâu mới tìm ra hàng ăn ưng ý
Địa chỉ quán : đối diện 103 c3 Tôn thất thiệp . Đi từ trần phú rẽ vào . xem tiếp