Ps

hỏi han
Tình hình là tối nay nhà mình định đi ăn dimsum. Vì thế xin hỏi mọi người là nên đi ăn ở đâu ạ? Dạo trước có đọc được bài review về hàng dimsum ở hồ gươm nhưng giá có vẻ hơi cao. Qua tìm hiểu mình có biết thêm 2 hàng dimsum ở góc Hàng Chuối với cả 1 hàng ở Tô Hiến Thành nhưng chưa đi ăn bao giờ nên không biết chất lượng với giá cả thế nào... Mong mọi người giúp đỡ với
P/S: nhà mình ở Hoàn Kiếm ạ xem tiếp
Đi Đà Nẵng 3N2Đ theo team 6-8 người nên có lịch trình như thế bào nhỉ?
Sáng thứ 2 bay sớm, sáng thứ 4 bay về sớm.
Thanks cả nhà
P/S: có thời gian đi Cù Lao Chàm không ạ? xem tiếp
Ngoài quán Mì Chinh ra thì còn có quán mì tim cật nào ngon ngọt mà ok quanh khu đống đa ba đình k các chế làm ơn hãy cho mình xin ít địa chỉ đi các bạn. Trc ở thuỵ khuê có quán ông bà già làm ngon lắm ngon hơn mì Chinh mà giờ sập tiệm rùi nên mình buồn ghê gớm
P/S: ảnh mang tính chất minh hoạ chống trôi bài xin đừng bơ em xem tiếp
P/S: bạn chủ quán đã liên hệ với mình để xin lỗi về việc để nội dung trên hoá đơn không hợp lý và có đề xuất tặng mình 20 thẻ giảm giá 10% áp dụng tại bất kỳ cơ sở nào. Bạn nào muốn đi ăn thì cứ liên hệ book chỗ, pass là bạn Vân Anh sẽ đc giảm 10% nhé xem tiếp
Các bác ơi, cho tôi xin review tháng 10 đi ạ
Định đi giữa tháng này mà không biết giờ trên ấy có gì đẹp chưa ạ? Tầm giữa tháng 10 có hoa cải, dã quỳ chưa các bác? Dâu tây chín chưa ạ
P/S: tiện thể cho xin rv Đồi House luôn ạ xem tiếp
GÓC KHEN DAỌ
Có ai nghiền ăn đồ Hàn như mình không ạ. Mê phim Hàn nên cũng mê luôn đồ ăn của Hàn Quốc. Mới chuyển công ty về khu Hoàng Đạo Thúy, khu này nhiều người Hàn ở nên có khá nhiều quán ăn của Hàn Quốc đặc biệt nướng và Lẩu. Buổi trưa lười nấu cơm nên mk hay ra ngoài ăn, la liếm được quán Manzzu ngay tầng 1 sảnh C tòa nhà Udic Complex bán đồ Hàn khá ngon.
- Không gian: nhà hàng khá rộng, đông khách vào tâm trưa nên phải đến sớm mới tìm được chỗ. Vì chủ quán trước đây là người Hàn nên bàn ghế, décor nhà hàng khá giống trên phim Hàn ))))
- Đồ ăn thì chuẩn vị Hàn rồi. Trưa mk hay gọi món cơm trộn Hàn Quốc ăn kèm với Panchan. Cơm nóng được đun trong nồi đá, nên đem ra bàn vẫn nóng hổi, trộn đều với trứng, cà rốt,…thêm ít sốt tương ớt thì chuẩn vị luôn. Tuy nhiên, món này hơi cay nên bạn nào không ăn được cay thì ăn món cơm bulgogi với thịt bò khá ngon. Thịt bò đậm đà, ngọt, mong nước ăn với cơm nóng siêu ngon.
Đặc biệt ở đó nổi tiếng món Bạch tuộc sốt cay ngon dã man. Bạch tuộc tươi, giòn mê nhất sốt cay món này. Xem trên phim nhiều, gần đây mới được ăn nói chung mê lắm.
Điểm cộng nhân viên nhiệt tình, anh đầu bếp khá nhiệt tinh, tận tình khách. Hình như anh đó trước là đầu bếp khách sạn Daewoo Hà Nội, h tự ra mở quán hay sao á.
Điểm trừ: Menu đá dạng món Hàn nhưng ít đồ uống chủ yếu đồ uống có ga và rượu, không có nước hoa quả. Đứa cuồng nước hoa quả như mình không thích điều đó.
P/S: khá ưng với đồ ăn ở đây. Hôm nay đang có CT mua cơm trộn với Gía 500đ hay sao á. Trưa nay rủ cả đám xuống ăn mới được. xem tiếp
Đã có bác nào ghé qua 32 Hàng Tre ăn thử đồ Ấn Độ chưa.....e vừa thử phải nói là món về cari nấu ở đây rất tuyệt, đặc biệt cơm rang rất ngon )))) đây là nhà hàng Little India , e thấy đúng là ngon bổ rẻ đấy, " một điều chú ý nữa là ở đây ko bán bia rượu và ko cho mang bia rượu vào !!!!!!!
P/S : giá trung bình khoảng 200k/ng xem tiếp
(góc thất cmn vọng)
Nghe mng review cũng nhiều về Seoul BBQ nên mình cùng bạn người thương cũng hí hửng đi ăn thử xem nó thế nào. Đến nơi thấy quán to, xe gửi đông lắm, các bạn nhân viên lại rất nhiệt tình hướng dẫn các kiểu
Lên đến nơi được các bạn tư vấn có 3 suất buffet là nướng (189k), nướng kèm lẩu (269k và 329k). Bọn mình chỉ chọn suất nướng 189k thôi vì cả 2 đang thèm nướng. À mà nói thêm là các bạn nên đặt bàn qua Pasgo để được giảm giá. Như chúng mình đi thì giá chỉ còn 139k/người cho suất nướng thôi (cũng may k chắc tiếc tiền chết mất ). Điểm đáng thất vọng ở đây là gia vị ướp đồ rất chán, tất cả các món đều được phết 1 mặt nước sốt lên trên nên gia vị chả kịp ngấm vào thịt. Đặc biệt phải kể đến món gà nướng cay các bạn lấy nguyên gà trong ngăn đông ra, phết nước chấm lên 1 mặt và mang ngay ra cho khách. Gà vẫn còn cứng nguyên, nướng lên nổ bép bép vì nước đá chảy xuống, lúc ăn gà bở vì để ngăn đông kèm theo đấy là k có 1 chút gia vị nào cả. Bọn mình dù bình thường ăn rất nhiều và cũng đang thèm nướng mà ăn chỉ được 2 đĩa con cũng dừng đũa.
P/S: thái độ nhân viên rất nhiệt tình là 1 điểm cộng tuy nhiên cái mình cần khi đến ăn là món ăn nên nếu có cơ hội thì mình cũng sẽ KHÔNG QUAY LẠI đây ăn, vẫn trung thành vs Nhất Nướng vậy xem tiếp
Film kết thúc hơi cụt (hoặc là do mình muốn xem tiếp nên thấy nó hơi cụt) tuy nhiên, chắc chắn còn có p3 hoặc có thể là thêm p4.
Còn quá nhiều thứ cần giải quyết, nói đúng ra, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu ở cuối phần này.
P/S : mình đang hi vọng có 1 serie nhiều phần như Hp ))) xem tiếp
Vì một cộng đồng những người du lịch có tâm . Post sẽ được cập nhật dần nên các bạn nhớ lại nhé!
Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn!
P/S: ảnh chống trôi bài - by Minh Trang Nguyễn xem tiếp


Lần đầu review nên k chuyên nghiệp lắm, mn bỏ qua )))
Hôm qua vừa đọc bài review Popeyes nên đặt trên Now về ăn thử. Mặc dù mình với bạn thuộc loại cđg cũng cho vào mồm được nhưng vẫn phải lên đây review
Mình gọi:
+ combo gà tắm nước mắm 2 người (gồm 2 gà tắm nước mắm, 2 gà không xương, 1 khoai tây, 1 burger tôm, 2 coca) 149k
+ combo gà không xương 5 miếng (5 miếng gà, 1 khoai tây, 1 bánh mật ong, 1 coca) 89k
(Trên Now đang có mã 30%)
Cảm nhận:
- Gà tắm nước mắm: mình đọc cmt thấy bảo cái này ngon nhất nên gọi thử, sốt thì không nói, không ngon không dở, nói chung là ăn được, với ai kén ăn thì không chắc, chỉ tội là 1 miếng còn đỏ nên không dám ăn
- Burger tôm: tanh, mình không biết tôm sống hay như nào nhưng ngửi mùi khó chịu và ăn được 1 miếng thì mình bỏ vì vừa tanh vừa ôi
- Gà giòn không xương: cái này hôm qua thấy có bạn đánh giá 9/10 nma mình thấy nó nhạt nhẽo kiểu gì ấy, hoặc ăn gà nước mắm kia xong nên thấy nhạt, không có ấn tượng gì, với cả nó không giòn và thịt hơi bở.
- khoai tây, gà giòn đều không giòn 1 tí nào nhưng chắc là do từ lúc mình đặt đến lúc giao cũng 30p nên không chê gì cả
- btw chọn cả 3 là coca thì lại ra 1 coca 2 fanta. Oke vì uống fanta cũng ngon.
Đánh giá: 5/10, quay lại thì chắc là không vì mình vẫn còn đang bỏ lại 1 nửa gà không xương.
Vì 2 con đều ăn thùng uống vại nên đặt nhiều nhưng mà vẫn không thể nào cố ăn được.
Popeyes Giảng Võ ạ.
P/S: mặc dù nhiều người cmt khen nhưng mà mình chấp nhận mua về thì sẽ không ngon bằng ăn trực tiếp, nhưng mà mình chỉ lên review vì sự không hợp vị và đồ ăn thì chưa chín thôi!!! xem tiếp
[GÓC CHỦ YẾU LÀ KHEN VÀ CÓ CHÊ MỘT XÍU]
Quán Ốc Bé Sún Kim Văn Kim Lũ
Quán mới khai trương được 1 tuần nhưng mình cũng đã ăn được 2 lần vì cũng khá có thiện cảm:
1. Menu đồ ăn khá đa dạng: nhiều loại ốc (chắc cũng gần chục loại), ngao, hàu, đồ ăn vặt (nem, khoai, ngô,..), hình như có cả cua, ghẹ gì đó nhưng mình thì bị dị ứng với mấy con có vỏ nên cũng chẳng để ý
2. Chất lượng đồ ăn: mình thì trước giờ ăn hải sản chỉ trung thành với nướng và hấp nên chưa thử các loại xào me để đánh giá, nhận xét chung về ốc, sò, hàu, nem thì thấy sạch sẽ, vừa miệng, nóng hổi, nói chung là ngon. Ưng nhất là món hàu nướng mỡ hành, hàu béo ngậy, đầy ngập vỏ, tươi ngon, 2 vợ chồng mình chén hết gần 20 con )), nem rán không bị ngấy, không bị mùi dầu khét, nên (chắc là) không dán từ dầu cũ. Sung khế muối ăn kèm thì hôm trước ăn chán nhưng hôm qua mình ăn thì lại rất ngon. Nước chấm vừa miệng.
3. Giá rổ: cũng tạm, ốc lẫn hấp 35k/đĩa vừa vặn, không to, không bé, hàu mỡ hành thì 10k/con, nem rán 5k/chiếc, ốc hương hơi đắt, 150k/đĩa nhưng được hơn 20 con, được cái ốc cũng to to,...À, có món bánh mì nướng bơ tỏi 8k/chiếc ngon phết. Được cái tuần này có khai trương được giảm 20% nên tính ra giá ok, ngon bổ rẻ (giảm đến hết ngày 16/10 thôi)
4. Phục vụ: đông, hình như toàn sinh viên, các em rất nhiệt tình và chu đáo
----------
Một vài điểm trừ nho nhỏ
- Không có đồ chấm riêng với món nướng (sò, ốc hương nướng)
- Hôm trước mình ăn sò nướng thấy hơi bị kỹ quá nên khô
- Đồ chấm đi kèm món hay bị mang ra chậm, lắm khi khách ăn hết 1/3 đĩa mà chưa có đồ chấm.
Túm cái váy lại thì mình cũng khá ưng ý quán này, oánh dấu vì một mùa đông không còn bị vật vã vì thèm ốc!!!
P.S: ảnh mình lấy trên Foody, 2 lần đều cắm mặt vào ăn nên hổng có chụp. xem tiếp
P/S: t là reviewer, t không phải thợ chụp ảnh nhé mấy cụ mấy mợ. Ngon là được xem tiếp
Có ở đâu mua được suất xôi thịt 10k đầy ú ụ như này không nhỉ:).
Địa chỉ: quán xôi đoạn đầu Bạch Mai, trước cửa số nhà 35-37 gì đó. Có hai hàng xôi gần nhau, đều ngon và rẻ. Ấn tượng với quán này chỉ vì lần đầu tiên mua xôi của cô mà hôm ấy mình không có tiền lẻ, thế mà cô cho nợ luôn, bảo lần sau mua thì trả cũng được. Và thế là một - đứa - dễ - bị - cảm - động bởi những thứ nhỏ nhặt như mình lại trở thành khách hàng thường xuyên luôn
P.S: ngoài xôi thịt thì cô vẫn có cả xôi trứng, chả, ruốc như bình thường nhé. xem tiếp
P/S: trứng trần hay trứng chần vậy các bác xem tiếp
3n2d
Dù lười viết lách lắm nhưng chuyến đi của mình đúng lúc Sapa đẹp trời + thu hoạch đc quá nhiều trải nghiệm tuyệt với nên mình viết chút cho các bạn muốn đi Sapa nhé. Dù có cả group chia sẻ ti tỉ thông tin rồi nhưng vẫn muốn chia sẻ tuốt tuồn tuột những gì mình đã cảm nhận đc khi tới Sapa
Di chuyển và nơi ở
Mình đã book Combo của a Đỗ Việt. Lúc đầu chọn a vì 2 đứa bạn đều book chỗ a và rì view khá tốt. Nhưng cuối cùng thì mình vô cùng hài lòng vì dịch vụ chỗ a .... tốt thật
Combo mình đặt là 3n2d ở Lá Đỏ Homestay và đi bằng xe interbusline 960k/người. Sợ say xe nên mình mua luôn ghế vip khứ hồi (thêm 100k/người). Kèm theo combo là 1 list ăn , chơi và cả các dv khác nếu cần
Ngày đi mình vẫn đi làm bình thường đến tận 4h chiều mới về xách valy lên và đi
Trc h xe chạy a Việt sẽ nhắc ra xe, rồi hỏi lên xe chưa abcxyz , khi về thì hỏi thăm có mệt ko . Phải nói CSKH bên a cực tốt nên mới có thể căn đúng giờ khách đi lại để hỏi thăm tình hình . Nói chung nà ưng. Bạn nào có nhu cầu mua combo thỳ call : 0888.656.456 hoặc 0165.381.1393
Ở đâu rẻ - a Việt còn rẻ hơn
Đến Lá Đỏ. Vì trời mưa nên sương mù luôn. 3 đứa đc a Lễ Tân cho để đồ r ngồi nghỉ ở Phòng khách chờ giờ checkin. 3n2d mình đi khá nhiều nên ít khi ở phòng, nhưng h mình thực sự nhớ thương hương vị BBQ mình đặt chỗ c chủ. Ngon lắm luôn ạ. Ai đến Lá phải thử nhé . Dù là homestay nhưng Lá cũng có phòng riêng nhá. Trong combo bọn mình chọn là phòng riêng 3 người - có 2 giường. Nhưng mình nghĩ 1 giường là quá đủ . Nội thất phòng tuy đơn giản nhưng sắp xếp đẹp và đóng gỗ nên mình thấy cũng chanh xả như ks ấy
Phương tiện đi lại ở Sapa
Vì là lần đầu tới, k muốn lãng phí thời gian để mò đường nên mình chọn đi Taxi.
May mắn là gặp đc 1 bạn Taxi cực kì nhiệt tình và chụp ảnh vô cùng có tâm
Đa phần những bức ảnh sống ảo của mình là bạn ý chụp, và toàn bộ hành trình của mình đều nhờ bạn ý sắp xếp. Thậm chí có rất nhiều điểm bạn ấy dẫn đi vô cùng đẹp và ít người biết đến.
Cho đến h mình vẫn chốt : ai có trẻ nhỏ, tay lái yếu thì tốt nhất lên gọi taxi. Vì đường vào bản khó đi mà có đoạn thì trơn trượt, có đoạn lún , có đoạn xóc lòi phở.
Và nếu thời gian hạn hẹp mà muốn đi hết các điểm như bọn mình thì hãy đi taxi - khuyên chân thành luôn
Ai đi hãy call bạn taxi này nhé :
Tổ Đinh : ‭01653429553‬
Bạn ấy sẽ khiến chuyến đi của bạn tuyệt vời hơn đọ
Lịch trình
Ngày 1 :
Ô quý hồ - Thác bạc - Vườn hồng - Fansipan - Tả Van
Trộm vía, do ăn ở tốt nên cả chuyến đi của mình trời đều hửng nắng.
-Lên ô quý hồ đón bình minh thì đc chiêm ngưỡng biển mây luôn. Mình ăn sáng luôn ở đỉnh đèo, có thịt nướng và cơm lam đồng giá 10k
-Thác bạc : cả đi lẫn về chỉ mất tầm 30’ là căng, vé vào cửa 20k/người
-Vườn hồng : ở nhà hàng Mộng mơ trên đường lên Ô Quý hồ. Nói là vườn chứ thật ra là nửa quả đồi trồng hoa hồng. Điểm này sống ảo đẹp thôi rồi luôn ạ. Đây là 1 trong 3 điểm đến mình thích nhất khi tới Sapa . Mình ăn trưa tại nhà hàng này luôn.
Lẩu 500-600k/ nồi. Canh chua cá tầm - cá hồi 300k. Rau củ các loại 50k/ đĩa
-Fansipan : vé cáp treo 700k ( hs,sv 490k). Tàu hoả lên cáp treo khứ hồi 50k
Tàu hoả lên đỉnh chiều đi 70k, về 80k
Nhưng mình nghĩ lúc về nên đi bộ, có 600 bậc thôi k quá cao và xa
May mắn là lên Fan thời tiết vô cùng, biển mây trước mặt . Nhưng đến đây mình mới đc chứng kiến cái đc gọi là đỏng đảnh của thời tiết Sapa. 5’ trc là biển mây trắng nắng vàng, 5’ sau là mây lên cao sương mù lạnh chết cóng luôn.....nhưng kho lên đỉnh thì trời xanh nắng vỡ đầu
-Tả Van : nhất định phải vào nhà ông Hà mèo đi cầu mây (phí vào 10k/người) và đến Lá Dao uống cf ( menu 30~50k/món ).
Ngoài ra là bãi đá cổ và ruộng bậc thang lúa chín vàng
Ngày 2 : Hàm rồng - Tả phìn - Sâu chua
-Hàm rồng : vé vào 70k/người. Nhớ mua vé ở ngay lối vào luôn nhá. Mất tầm 2 tiếng để leo lên đỉnh và xuống ( lâu hay chậm tuỳ thuộc vào thời gian các bạn đứng chộp ảnh )
-Tả phìn : vào bản tắm lá thuốc của người Dao thì lá thuốc sẽ đầy đủ hơn. Chỉ nên tắm 15-20’ hoặc khi thấy hơi choáng là ra luôn. Ngâm lâu là say tụt huyết áp lun ạ
-Sâu chua : mình đón hoàng hôn ở bản này. Có thể nói 2 từ là : Toẹt vời.
Ở đây đứng từ mỏm đá nhìn xuống thung lũng thì view miễn chê luôn. Không khí trong lành, cành vật yên tĩnh .... Ở đây thì cảm giác “Thanh nhàn là cõi tiên “ đúng có thật luôn. Qua 1 buổi chiều ở đây thì mình bỗng muốn dọn nhà lên bản ở (nói thế thôi chứ 3 ngày buồn thối ruột sẽ chán)
Ngày 3 : Bản Cát Cát
Các b k cần mua bánh kẹo cho trẻ trong bản lgi, vì ăn chán r. Các e ấy muốn cho tiền thôi. Chụp ảnh với e nào xong thì cho e ấy 10k, ko là e theo tới tận cuối bản luôn nếu k chạy nhanh
Vé vào cửa 70k/ người
Bản đi bộ khá xa nên có 3 điểm checkin đẹp ở bản ạ :
Xích đu đầu tiên : vào bản tý sẽ thấy lun bên tay phải, view ruộng . Đi vài bước nữa là khoảng đất trống cũng view ruộng và có thêm con đường chữ S
Vườn hoa Cát Cát
Bãi đá suối Cát cát
Check in xong chỗ suối , bạn nào đi xe máy thì quay lại luôn đầu bản ( vì đi tiếp chạ có j đâu). Đi taxi thỳ ra theo biển chỉ dẫn và gọi xe tới bến đỗ xe số 2

Vậy là kết thúc 3 ngày vi vu lê la ở khắp các bản làng. Chuyến đi này mình thu hoạch đc 3 thứ : . Mình cảm thấy quá may mắn vì đc thời tiết thuận lợi, k những săn đc mây, ngắm lúa chín mà còn đc lạc vào vườn hồng mộng mơ nữa
Tổng chuyến đi của mình hết 3tr5 mỗi đứa
P/S : thật sự khâm phục vì mình viết đc dài ntn xem tiếp
P/S: mình quên mất có bạn nhắc mới nhớ. Mình đã gọi theo số tổng đài nhưng nhân viên yêu cầu mình gửi hình ảnh lên facebook của now. Mình đã gửi ảnh và xác nhận với now. Trong ảnh là nội dung cuộc nói chuyện xem tiếp
[Góc khen và lên cơn thèm vật vã hihi]
Thấy mọi ng đăng ầm ầm mỳ vằn thắn chỗ nọ chỗ kia lên làm mình lại lên cơn vật, cơ mà mình chỉ nghiện đc mỳ ở đây thôi, hồi bầu bì nghén đi ăn bao nhiêu quán quanh Hà nội chỉ có hạp đc quán này mình ăn mà ko bị say mì chính (nhớ dặn cô chủ ko cho mì chính nếu bị dị ứng giống mình nhé) nhưng nc dùng vẫn trong veo,thơm ngọt, yêu dã man luôn jz mình ăn 1 bát mỳ ăn no căng rún hết 30k và gọi thêm 2 há cảo chiên thêm 5k QUÁ CHẤT sủi cảo hấp thì be bé, thơm thơm dẻo dẻo ăn rất vừa miệng ngon mất xác lun jz đi ăn trời này hơi nóng nhưng nhà chủ đon đả lm nên thấy bõ công lặn lội đi, đáng đồng tiền bát gạo nữa hỹ hỹ
P/S: mới thấy quán có thêm bún dọc mùng móng thịt mọc sườn cũng 30k mà thấy nhiều ng ăn cũng khen,mai phải đi ăn thử típ mới đc hehe
Địa chỉ: Mỳ vằn thắn Hải Yến 136 Phố Đông Các nhé xem tiếp
P/S: những ai dùng Now mà lâu lâu ko có đơn hàng mới thì Now hay tặng mã giảm giá như này. Tao up lên để chúng mày biết ngày xưa tao rất trung thành với Nơ thôi chứ code tao dùng hết rồi nha ) xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá chấm Gốc cây đa (Gần đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa)
Quán này đóng cửa 1 thời gian để sửa chữa mở rộng mới mở lại , lại nằm ở vị trí hơi hẹp (bị che giữa gốc cây đa cổ thụ ) nên đi qua không để ý dễ bị khuất ( Theo lời c chủ quán là như vậyy )
Ngày trước khi chưa sửa chỉ bán ngoài vỉa hè mà mình đến mấy lần đã thấy đông lắm rồi . Hôm nay có dịp ghé qua mới thấy cửa hàng được sửa rộng rãi hơn. Bên trong còn có điều hoà mát lạnh nữa ý nên hôm nào nóng thì đi ăn cũng không ngại.
Đồ ăn theo cá nhân mình thấy thì khá sạch sẽ và ngon miệng. Cá được rán rất giòn và luôn nóng hổi khi mang ra cho khách ăn. Mà cá rán được rán vừa tới. Giòn nhưng không phải kiểu quắt queo lại đâu mà thịt cá bên trong vẫn mềm ấy! (Mỗi tội là khi có khách cá mới đem rán nên phải chờ xíu xiu ) Nước mắm chấm cá thì đậm đà, thơm dậy mùi chanh tỏi ớt . Nước chan bún đúng kiểu chua chua ngọt ngọt của dứa chín và được bỏ nhiều hành, thì là xanh ngắt, thêm thắt 1-2 miếng cà chua trong đẹp mắt nên nhìn là muốn ăn luôn rồiii Có thể chọn rau cải hoặc rau cần và dọc mùng ( tuỳ hôm mới có dọc mùng thì phải ) để ăn cùng bún đó ^^
Giá 1 suất bún là 30k/suất, nếu mún ăn thêm cá thì gọi thêm theo ước chừng như gọi cho em thêm 10k hay 20k cá nữa cũng được ( Nhưng nhìn có vẻ ít vậy thôi chứ ăn 1 suất là mình thấy no lắm rồi ý ) Trà đá 3k , các loại nước ngọt nước có ga hình cũng chỉ 10k thui .
Thêm điểm cộng nữa là chị chủ quán và em gái chị chủ + bác gái vui vẻ, xởi lởi. Khách ra về còn hỏi xem bún có vừa miệng không, lần sau lại ghé qua quán nữa nhé.
Không thể nào khen nhiều quá như vậy đúng không ạ ) Điểm trừ thứ nhất của quán đó chính là chỗ để xe Mặc dù quán đã mở rộng vị trí ngồi rồi nhưng chỗ để xe vẫn hơi chật !!!
Điểm trừ thứ 2 đó là quán mặc định 2 ng đi chung chấm chung 1 bát nước chấm lun đó ạ !!!
Khi mình hỏi là sao chị lại để chung như vậy ví dụ bọn e không thích ăn chung vs nhau thì sao thì c chủ bảo là sợ bàn chật . Nhưng nếu e k thích ăn chung c vẫn múc riêng ra 2 bát cho e được Vậy nên khi đi mà mọi người muốn chấm riêng mỗi ng 1 bát nước chấm thì nhớ dặn trước nha .
Đó chỉ vậy thui.
Với mức giá như vậy mà được ăn no vs take care khách tốt như thế là cũng okela rồi mà nhỉ ^^
P/S: Ảnh chụp là suất 2 người chung 1 đĩa cá, 1 suất là bún chan và 1 suất là bún chấm riêng nước dùng riêng .
P/S 2 : Nghe nói là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 2-3h chiều thôi .Mọi người tranh thủ đến ăn hoặc gọi ship nhé ) Mình đi làm cả tuần có mỗi chủ nhật rảnh để qua ăn thôi nên thèm lắm . Ăn lúc sáng bây giờ ngồi viết review vẫn thèm
Kính hội xem tiếp
[rì viu+khen]
PHỞ CHẤT- 268 KHÂM THIÊN (chất thật, ngon và rất rẻ)
Mình vốn chẳng bao giờ ăn phở trưa.
12h đi ngang qua, bị hấp dẫn bởi cả mảng bò to tướng treo lủng lẳng. Đúng kiểu quán phở bò là phải thế, thịt treo tảng, gàu nạm.... ngồn ngộn, thích mắt luôn.
Nước phở ở đây thoạt nhìn hơi ngấy, vì nhiều nước béo. Khi ăn mới ngạc nhiên, hóa ra không hề ngấy tý nào. Thanh vừa. Bát phở to tổ bố mà nuốt thun thút.
Giá lại giật mình, tái chín giá 25k, tái nạm giòn có ... 30k. Quẩy 1k một cái. Quả là phở bán nơi vỉa hè hẹp, chật chội nên giá không thể mềm hơn.
P/S: trừ điểm tương ớt ko phải quán chưng mà là tương ớt chưng mua ở ngoài
Tính e ăn uống cứ phải ớt chưng quán làm mới ưng
Ad cho iem lên sóng nhé. Trưa ăn 1 bát này thích hơn ăn cơm. xem tiếp

Mình là một tín đồ của món bò bít tết này, nên cứ nghe ai nói bò bít tết ở đâu ngon là dù đường xa, nắng vỡ đầu hay mưa vỡ mặt thì mình cũng phải xách xe lên và đi. Sau khi đã thưởng thức được cũng kha khá các hàng bít tết ở Hà Nội hôm nay nhân ngày rảnh rỗi mình cũng xin phép review lại 1 số nhà hàng mà m thấy ấn tượng để các bạn có ai thích món này như mình thì có thể tham khảo nhé!
1. Moo beefsteak:
Nghe đến cái tên đã thấy đậm chất Mỹ rồi đúng k các bạn Nếu như các bạn đến nhà hàng thì sẽ thấy kiến trúc ở đây cũng đậm chất Mỹ luôn Còn về beefsteak thì mình thấy thịt bò Mỹ thơm, mềm, đậm đà đặc biệt là mình cực kỳ thích cách trang trí đĩa bò beefsteak ở đây, nhìn thực sự là lôi cuốn. Giá từ 400k trở lên.
2. Brickhouse bar & restaurant
Beefsteak ở đây thì hơi khác biệt một chút, vẫn giữ được nguyên vị thịt bò nhưng ở đây có cách pha trộn gia vị đặc biệt nên cảm giác hương vị khi ăn khá là độc đáo. Nhà hàng này về chất lượng và tiện nghi thì khỏi phải bàn nên giá thành cũng tỉ lệ theo ạ! Giá 200k trở lên.
3. Botanica
Ở nhà hàng này thì không chỉ riêng là bò bít tết mà có rất nhiều món bít tết khác như: nai, cừu, đà điểu…Nhưng mình thích món bit tết thịt bò nên chỉ ăn món đó khi đến Botanica này. Mình khá thích nước sốt ở đây rất thơm, bùi, không bị ngấy, nước sốt này ăn kèm với bánh mì cực kỳ hợp luôn ạ. Còn về thịt bò ở đây chín có độ mềm vừa phải dù thưởng thức Medium rare vẫn thấy thịt thơm và mềm. Giá 155k trở lên
4. Bò Tên Lửa
Nghe cái tên rất ấn tượng đúng không ạ? Điểm đặc biệt ở nhà hàng này là có món bò bít tết là thịt bò tơ Củ Chi nhé! Bình thường nghe bò bít tết là mình cứ nghĩ đến bò Mỹ hoặc bò Úc, nên lúc đầu cũng khá lưỡng lự xem có nên đến đây thưởng thức không vì nhà hàng nằm ở tận ngõ 76 An Dương. Sau khi suy tính mình vẫn quyết định đến thử món bít tết bằng bò tơ Củ Chi này như thế nào. Nhưng m phải công nhận là m đã qdinh đúng. Mình vẫn lựa chọn 1 suất Medium rare, đĩa thịt bò không trang trí cầu kì mà được đặt luôn ở trên 1 chiếc đĩa hình chữ nhật, sốt khá thơm, khi thử thịt bò thì thịt bò mềm, ngọt thịt. Mình khuyên là các bạn nên đến thử món bò bít tết bằng bò tơ Củ Chi ở đây. Giá 95k/ suất
P/S: tất nhiên là các nhà hàng sẽ còn rất nhiều những món ăn hấp dẫn nữa. Nhưng mình chỉ xin phép review về món bò bít tết thôi. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Chào các anh chị hội viên trong hội review, em muốn up bài chia sẻ cảm nhận của em về bát bún giò nam bộ ở Văn Quán đã dc review ở mấy post trước.
Điểm cộng là quán rất sáng sủa, sạch sẽ rộng rãi, chỗ để xe cũng thoải mái luôn. Tiếp đến là thái độ của nhân viên rất ok, chiều khách. Cuối cùng là rau sống, rau sống em thấy có màng bọc thực phẩm bao h khách ăn mới bỏ ra rồi trần (nhưng cơ mà đến lượt em lại không dc trần ). Nhìn cách phục vụ thì thấy quán mới mở khu vực bán bún bò buổi sáng và trưa (quán nằm trong khuôn viên quán lẩu), mới mở cx ok vì bao h mới mở chất lượng và thái độ cũng ok nhất.
Tuy quán ok về phục vụ và không gian nhưng đồ ăn còn nhiều điểm mình không thích. Quán nói đây là bún bò nam bộ nhưng mình chẳng thấy nó có vị gì đặc biệt cả, nước dùng quá nhạt thậm chí là nhạt nhẽo, ăn xong không có một vị gì đọng trong miệng luôn , không ngọt không mặn không chua, ăn bún hơn nhau ở cái nước dùng cơ mà.
Tiếp đến là miếng thịt kia, cũng nhạt nhẽo không kém gì nước dùng của nó, cả một tảng thịt to (theo mình để ý thì là họ hấp cách thuỷ) nhưng ăn nhạt và bã, mình thấy ăn chẳng liên quan gì đến tên cũng như bát bún này.
Thêm một điểm nữa là bài review trước thấy ghi có cả viên mọc nhưng mình đến thì không thấy có, các bàn xung quanh cũng không có luôn. Dc một điểm nữa là lát chả quế kia ăn cũng tạm nhưng mình thấy chẳng liên quan gì.
P/S: với tín đồ bún bò như mình thì mình thực sự thất vọng sau khi ăn bát này và không muốn quay lại, vs giá 35k/1 bát cũng không phải là rẻ. xem tiếp
Sáng nay bạn ăn gì?
Để tiếp tục seri ăn dặm, mình xin giới thiệu "Vịt quay quán Lạng".
Đây cũng là 1 địa chỉ mình hay ăn sáng hoặc trưa, khá ngon.
Có phở vịt, bún vịt & xôi vịt quay,... (menu món mình đưa ở còm men cho đỡ loãng bài)
Thịt mềm, đằm, có nước sốt kèm để bạn gia giảm cho mỗi món bạn gọi. Măng cay do nhà làm (khá là cay, như hình mình chỉ dám lấy có 1 ít để bát phở thêm vị). Nước vối miễn phí, uống no tùy bạn, hihi...
Quán chỉ hợp với bạn nào thích vịt quay kiểu Lạng Sơn thôi nhé!
Địa điểm đường Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao.
Giá: 4/5
Sạch sẽ: 4/5
Vị, chất: 4/5
P/S: ăn nhiều, ăn khỏe như mình thì nên gọi bát nhiều thịt nha xem tiếp
<chê nhiều hơn khen>
Cái này mình ăn ở chuyên bán đồ ăn Hải Phòng như bánh bèo, bánh mì cay, bún trộn,... Giá cũng k quá đắt. Hầu hết dưới 50k và có nhiều combo. Nói chung ăn được
Thấy quán trên fb lâu rồi mà hôm nọ hẹn hò nên đi ăn thử ) Mình ăn 1 suất bánh bèo đầy đủ, 5c bánh mì cay, 2 cốc nước đậu nành lá găng. Trước khi đi ăn cái này tầm 1 tiếng thì bọn mình ăn bún bò nên vẫn no và gọi từng này thôi
* ĐỒ ĂN
- Bánh bèo ở đây k ngon như mình nghĩ. 1 suất đầy đủ gầm 2 bánh, chả và thịt nướng 35k. Phần thịt thì có vị như bánh giò nhưng phần vỏ bánh ở dưới lại hơi nhạt gần như k thấy mùi vị. Nước chấm khá nhạt, k có gì xuất sắc. Hay là vị n thế mình cx kb tại chưa ăn baoh nhưng nói chung là k ngon và hợp khẩu vị lắm. Thà ăn bánh giò ngon hơn
- Bánh mì cay thì ngon. 5c 25k. Tương ớt ăn kèm cùng ngon luôn
- Nước đậu nành lá găng thì siêu nhạt. Thạch găng nhạt, nước đậu cũng nhạt luôn. Quán ăn nhạt hay là mình ăn mặn nữa kb ) 20k 1 cốc size bé
* THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Quán có 1 tầng thôi, sạch sẽ. Chỉ có 2 cô tầm trung niên và 1 anh đầu bếp. 2 cô vui tính, Thái độ phục vụ siêu siêu tốt luôn. Rất niềm nở và tận tình. Cô chủ quán thì là ng Hải Phòng. Nói chung hôm đi ăn dù đi hơi xa và k ngon như mình nghĩ nhưng vẫn vui vì thái độ phục vụ tốt. Mặc dù đồ ăn bình thường nhưng khi cô hỏi thấy được k 2 đứa vẫn bảo được cho cô vui )
=>> Đồ ăn ở đây k quá ngon và chắc là k đúng vị Hải Phòng lắm. Nhưng nếu hnao ở gần đấy vẫn sẽ đi ăn thử món khác như bún bò trộn vì siêu yêu cái thái độ ở đây và vì mình cũng dễ ăn nữa. Chấm 6/10
P/S: lần đầu mình viết có gì mong mn bỏ qua xem tiếp
P/S 2 : Thấy có bạn đi ăn hnay bảo quán phục vụ lâu và không có đồ, chắc do đông quá. xem tiếp
P/S: tớ xin bổ sung thêm nước chấm ko phải thực sự xuất sắc như nước chấm quẩy ở gần trường Nguyễn Huệ cũ (h là trường Lê Lợi HĐ) nhưng quẩy ngon thì nước chấm như thế cũng tạm ổn xem tiếp
P/S: tất nhiên là các nhà hàng sẽ còn rất nhiều những món ăn hấp dẫn về vịt nữa các chế nhé và cũng tất nhiên mỗi người sẽ có những khẩu vị khác nhau E còn đi nhiều quán nữa, nhưng xin phép đánh giá 3 quán e vote cao nhất Các chế có địa chỉ nào có vịt om sấu ngon nữa thì giới thiệu cho e ạ! xem tiếp
P/S mình sẽ đính chính rõ lại một chút để tránh nhiều bạn có xu hướng phân biệt không rõ ràng vấn đề đi 2 trả tiền 3 của mình và cho rằng mình đang nói sai cho nhà hàng. Cụ thể như sau: mình đến nhà hàng lúc 8h30 và nhận bàn 3 người của mình. Lát sau 9h người bạn thứ 2 của mình đến và thông báo là người còn lại sẽ không thể đến được kịp giờ nhà hàng còn mở(trước 10h) nên bảo mình thông báo lại với nhà hàng huỷ suất bufet của bạn thứ 3. Tuy nhiên nhà hàng cũng thông báo lại là “anh thông cảm bên em đã đặt rồi sẽ không thay đổi lại được nữa”. Mình có hỏi gặp quản lý để trả lại cây xúc xích và trứng cút phần của bạn mình nhưng bạn phục vụ thứ 2 mình gọi này cũng bảo sẽ không trả lại được nữa. Đến hơn 10h thì người bạn thứ 3 của mình đến và lúc này bếp đã đóng nên người bạn thứ 3 này của mình đã ăn nốt phần thừa vừa rồi. Nên mình muốn nói rõ là bạn của mình chưa hề gọi đồ do bếp từ chối phục vụ và nhà hàng cũng từ chối chuyển từ 3 người ăn thành 2 người ăn từ đầu. Bạn thứ 3 vẫn đến vì bọn mình nhắn tin cho bạn ấy thông báo sẽ không huỷ được phần dù không ăn và chưa ra hoá đơn nên nó qua trả tiền là chủ yếu xem tiếp
Bún ốc cô Huê 26 Đặng Dung
M thật sự nghiện hương vị bún ốc ở đây. Hồi quán bán gần Nhà Thờ, m ăn thử và mê mệt ngay. Sau này quán chuyển về 16 Đặng Dung thì đóng họ đều hàng tuần vì gần chỗ làm cũ. Giờ quán đang đóng đô ở 26 Đặng Dung, rộng rãi, mát mẻ hơn quán cũ. Nhiều hôm thèm lắm vị chua dịu, thanh thanh của nước dùng, thơm lừng của giấm bỗng xịn, con ốc béo giòn, sạch sẽ, sợi bún nhỏ nên ngấm vị nước dùng, kiểu đúng vị bún ốc cổ truyền ngày xưa. Đặc biệt là m chỉ ăn đựoc bún ốc nguội ở đây thôi, không hề tanh mà ăn vào ứ chịu được.
À, quán chỉ có bún ốc nóng, ốc nguội, k có thêm topping j đâu, bát chịt bòa là m mua thêm ở ngoài nhờ trần giúp vì đi ăn vs bà hảo chịt , quẩy đến giờ trưa ăn muộn là hết.
Kính hội qua thẩm ^^
P/S mỗi ng 1 quan điểm vadmf khẩu vị khác nhau. Ở bài này m chỉ nói về bún ốc truyền thống thôi, còn bún kiểu full topping(cua, ốc, bò, giò, đậu, tóp mỡ....) sẽ dành bài topic sau nhé mng ^^ xem tiếp
P/S: review là ý kiến cá nhân, khẩu vị mỗi người mỗi khác nên các bạn trẻ đừng ném đá nhé xem tiếp
[Review Đà Nẵng]
Mình mới đi về và cảm thấy thoã mãn với chuyến đi nên viết 1 chút cho bạn nào cần.
1. Khách sạn: Nice de Paris Hotel 208 Hồ Nghinh
300,400k/1p. Rẻ, gần biển, phòng ốc sạch sẽ đầy đủ. Vì mình đi nhiều nên k có nhu cầu ở đẹp, cao cấp. Họ rất linh động thời gian, ở quá vài tiếng hay sớm vài tiếng vẫn ok.
Thuê xe máy 130k, bạn nên bảo với anh lễ tân cho thuê xe của nhà a ấy thì được xe ngon mà rẻ hơn, 120k.
2. Đi chơi
Mình ở 5 ngày và sắp xếp lịch trình cũng khá ổn, các bạn có thể tham khảo:
- Day 1: đi chuyến sớm nhất đến nơi cũng đã 10h nên chỉ loanh quanh thành phố chiều đi chùa Linh Ứng. Tuy nhiên chùa Linh Ứng mình khuyên nên để sau. Lát nữa mình viết thêm
- Day 2: Hội An, đi ban ngày chụp ảnh đẹp mĩ mãn, đồ ăn thì tất nhiên đắt hơn ĐN. Có thể ở đến tối nếu bạn chưa ở đó tối, còn mình thì chiều về ĐN ăn uống tắm biển thôi.
- Day 3: phượt xe máy đi đèo Hải Vân sang Lăng Cô chơi. Cảnh thì siêu đẹp rồi, đồ ăn ở Lăng Cô cũng ok. Resort nó chiếm gần hết rồi nên chỉ có lối rẽ ở ngay đầu vs cuối bãi tắm thui.
- Day 4: khám phá bán đảo Sơn Trà. Hồi trước đi nghĩ có mỗi chùa Linh Ứng nhưng k ngờ bán đảo rất rộng. Lời khuyên là nên đi vào buổi chiều. Đi chùa Linh Ứng, sau đó lên đỉnh Bàn Cờ và ra các bãi tắm biển. Đỉnh bàn cờ có 2 đường đi, nếu đến đoạn ngã ba gần tới chùa Linh Ứng rẽ trái sẽ đi được bãi đá đen và lên đỉnh Bàn Cờ là đường trải nhựa êm, đẹp, gần hơn. Còn đường bên phải ngay cạnh lối lên chùa thì xa và xấu hơn. Lên đỉnh bàn cờ chỉ có ông Tiên với bàn cơ thôi, nhưng ngắm cảnh thì siêu đẹp luôn. Bãi Đá Đen thì cũng siêu đẹp nhưng đường đi thì hơi mệt và xuống được dưới để chụp ảnh cũng hơi vất vả. Nhưng thật sự thì k phí công đi đâu, đẹp lắm. Ở đó hoang sơ nên có bán đồ ăn nhưng hên xui có thể mình cũng k có mà ăn . Mang đồ đi kiểu cắm trại rồi nướng hoặc sau về TP ăn.
- Day 5: đi chợ Bắc Mỹ An ăn uống và chợ Hàn mua quà
3. Ăn uống
- Hải sản: nghe theo review mình ăn ở Phước Thái. Rẻ, tương đối ngon, nhìn chung ok.
- ăn sáng: mì quảng bà Mua ăn mấy lần vẫn ngon, có quán ngay gần ks. Bún chả cá bà Lữ ăn cũng tạm.
Đi chợ Bắc Mỹ An thì đủ thể loại bánh trái bún cơm chè cháo v...v. Tuy nhiên có 1 món k thể bỏ qua là kem bơ Cô Vân. Nghe khen nhiều là phải thử, và nếu có thể thì đừng để ngày cuối mới đi ăn như mình k lại tiếc. Mình mua cả bơ mang về, 50k/kg bơ siêu ngon, kem thì có 10k ăn phè phỡn.
- Hội An: ăn linh tinh thì vào chợ. Bánh mì Phượng thì ngon quá xá rồi đừng bỏ qua dù no bụng nhé.
- ăn trưa: cơm tấm 26 Dương Tự Minh ngay gần ks, quán cóc nhưng ngon hơn cơm tấm bà Lang luôn nhé, trưa bán hết 4 hộp sườn to vật vã luôn.
Bánh tráng cuốn thịt heo ở đặc sản Trần ăn ok, nước chấm ngon lém.
- mua quà về thì mình mua ở Bé ti trong chợ Hàn. Sạp ở khu giữa các sạp đồ khô có mấy bậc thang lên ấy. Giá cả phải chăng. Ai cần thì mình sẽ cmt sđt cho
P/S: do ảnh chủ yếu toàn chụp mình nên ngại k đăng. Up 1 cái đại diện chụp trên đỉnh bàn cờ thui nhé. xem tiếp
P/S:
Gửi ông admin KV của trang Review phim có tâm.
Không hiểu ông có thù oán gì với phim Việt Nam mà ông chấm phim này 1/10 điểm. Tôi bó tay không thể hiểu nổi. Bao công sức của đoàn làm phim mà ông chấm 1/10 điểm. Ông chấm điểm như thế thì ai ra rạp xem phim nữa.
Ông chấm điểm thế này để mọi người tranh cãi gây war lấy tương tác cho group, nhưng như thế là giết chết nền điện ảnh Việt Nam từ trong trứng nước.
Mọi người ra rạp ủng hộ nền điện ảnh nước nhà và các nhà sản xuất phim, đạo diễn biên kịch diễn viên cũng cần phải càng ngày càng nâng cao chất lượng điện ảnh. Chúng ta cùng nhau cố gắng phấn đấu vì một nền điện ảnh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại vươn tầm bắt kịp với hơi thở của thời đại, của thế giới. xem tiếp
[Góc cực kì thất vọng]
Quán ốc ngõ 347 Phố Huế (không phải quán ở hình)
Mình hay ăn ốc ở quán gần ngõ 260 Kim Ngưu nhưng đúng ngày thèm ốc thì quán tạm nghỉ nên chạy ra 347 phố Huế để ăn thử theo review trên hội. Nhà mình gọi 1 bát ốc lẫn, 1 ngao hấp, 20 chục cút, và cảm nghĩ của mấy chị em nhà mình như sau:
- Ốc bé, ốc mít thuộc hàng siêu bé so với các quán mình ăn.
- Ngao bình thường, nhưng nước ngao ngọt kiểu cho đường (mình hay ăn ngao với nước nấu ngao)
- Nước chấm cực kì dở, lợ lợ và có vẻ pha nhiều vì chính vì mình có thói quen húp nước chấm và lần này húp xong thấy bị khô cổ.
- Cút lộn bình thường, nhưng nước chấm dở nên ăn ko ngon đc.
Tổng thiệt hại 110k, và chắc chắn lần tới chỉ quay lại quán ruột Kim Ngưu thôi (ảnh minh họa, mình ko chụp đồ ăn quán phố Huế).
P/S: rì viu là quan điểm cá nhân, bạn nào ko đồng tình vui lòng bỏ qua nhé! xem tiếp
[Góc khen xuýt xoa] -Lẩu ếck
Phải nói là cực phẩm các mẹ ạ. Trong ảnh gồm:
1 nồi lẩu ếch 250k
- Đĩa đồ ếch+ măng phải nói là ú ụ ngập mặt, ăn no không kịp thở luôn, toàn thịt đùi to bự chảng, măng chua chua ăn kèm ngon quên lối về. Nước dùng đậm đà chua cay nhẹ
- Rau muống tươi, già, to
1 đĩa ếch xào chua ngọt thì ôi thôi phê ngay từ miếng đầu tiên luôn. Ngon tê tái rụng rời, vị cay và độ sệt vừa phải, thịt chắc và ngấm sốt. Ngoài ra có các món ếch khác như ếch rang muối, ếch xào lá lốt... cũng tầm giá 70k ạ
=> 9/10 vì đồ ăn quá nhiều, ăn no căng rốn nên hơi ngấy
Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình, niềm nở
Chỗ để xe rộng rãi, địa chỉ dễ tìm
P/S: khuyến cáo các mẹ nên đi đông, 4 người trở lên thì ăn sẽ bớt no hơn, và có thể thử thêm những món khác chứ đi 2 người thì no đến mức đêm về cx mơ thấy
- Lẩu Ếch Dũng Hà 15A Long Biên - xem tiếp
“Hôm trc lavache km đi ăn thử, tớ thì khó tính ăn lắm nhg công nhận ngon nhất trong những qán từng ăn, thịt dẻo, thơm, sốt đc, h thành qán ruột luôn dù giá đắt hơn chút, giá thành 1 suất 200gr khoảng 160-180k, highly recommend mọi người thưởng thức”
P.S: view quán đẹp, nhẹ nhàng yên tĩnh nhé xem tiếp
Khen
Hôm qua bà chị đọc trên mạng thấy có quán lẩu Tôm Hùm nên trưa nay cả nhà đi ăn thử .
-- Địa điểm : Góc Quán - 236 Kim Mã mặt đường khá dễ tìm .
-- Quán không rộng lắm nhưng khá là đẹp và sạch sẽ . Tầng 1 có tầm 4 5 bàn gì đó . Tầng 2 chưa lên nên chịu .
--Nhân viên phục nhanh nhẹn , lễ phép , xinh
--Nói về lẩu thì có 2 set Tôm Hùm là 129k và không nhớ Nước lẩu theo mình thấy là hơi nhạt nhưng nhà mình ăn lại thấy nước vừa miệng , đồ ăn của set 129k thì có 1 con Tôm Hùm , chả cá , bò quấn nấm , ngao , đậu phụ , thịt bò , rau và váng đậu . Đồ nhìn khá tươi và đầy đặn . Khi tôm chín thì sẽ có bạn nhân viên ra gắp tôm và cắt bỏ vỏ tôm cho bạn . Nói về Tôm Hùm thì mình chưa ăn loại to bằng bắp chân bao giở nên k biết nhưng thấy tôm ở đây thịt nó khá chắc và thơm hơn tôm thường = )) Nói chung là khá ổn .
-- Giá thì 1 set là 129k , đồ gọi thêm như khoai , ngô thì khá rẻ và đầy đặn . Đồ uống giá hợp lý .
P/S : ảnh 1 là ảnh của quán chụp , ảnh 2 là mình chụp tại quán để mọi người so sánh . xem tiếp
Làm tí review về SÚP CHẤM HẢO HẢO...
Với tín đồ siêu thích món súp trong gói mì tôm Hảo Hảo chua cay bấy lâu nay như rất nhiều người...
Đi ăn Lẩu thì luôn trong tình trạng xé mì lấy súp... ế mì nhưng thiếu súp...
Nên khi nghe tin Acecook cho ra đời sản phẩm này thì cũng rất hóng..
Sáng nay ra ngoài có chút việc, tiện ghé vào siêu thị T-mart mua ít đồ thì thấy đã có bán nên mua ngay 2 lọ
Giá niêm yết mỗi lọ 17k được tặng 1 gói mì Hảo Hảo có giá khoảng 3,5k. ( tính ra thì lọ súp giá khoảng 13-14k cho 120g). mua 2 lọ được tặng 2 gói mì.
Thử nghiệm:
Mình có đem cả gói súp “hịn” mà luôn có thói quen tích trữ kha khá trong tủ ra để so sánh...
Thấy là: hộp súp mới đạt được khoảng 80-90% hương vị của gói súp, khác là: màu đậm hơn, không có hành, ngọt hơn xíu và cũng chua hơn ( cái này chấm món chua có vẻ không hợp bằng gói súp rồi)
Túm lại là dùng chấm Lẩu hay các món thì cũng ngon cũng ổn, cân được các loại súp khác, nhưng không thể sánh được với gói súp “thần thánh quốc dân” được..
Nên khuyến cáo cả nhà không nên vì tò mò mà mua quá nhiều hay mua với giá cao gấp đôi gấp ba cho lãng phí... vì mai kia hàng ồ ạt đầy ra không lo đâu ạ...
Còn mình xin phép tiếp tục với đam mê tích trữ gói súp và đó vẫn mãi là “chân ái” không thể thay thế nhá...
P/S:
Kinh nghiệm rút ra là hãy dùng hộp súp Hảo Hảo để ăn mỳ Hảo Hảo - rất ngon nhá, vì nó có độ chua cao - cho nhiều tí đỡ phải vắt chanh. và như vậy sẽ bảo toàn được các gói súp dùng tích trữ để chấm xem tiếp
[Góc khen và chê]
Đỉnh Ký Mỳ Gia - Nguyễn Trường Tộ
*Khen:
- Há cảo nhân tôm ở đây quá ngon. Nhân rất giòn và ngọt. Mình ăn ở 1 số nơi nhân tôm thấy chỉ mềm thôi mà không hiểu sao ở đây họ làm có thể giòn được như vậy.
- Mỳ hoành thánh xá xíu: mình thấy có thịt băm có vẻ hơi lạ và rau cải không ngắt lá rời nên mình hơi lo không biết trong bẹ có được rửa sạch không. Hoành thánh thì mình thấy bình thường, vị hạt tiêu hơi nồng 1 tí. Điều ngon nhất là thịt xíu. Thơm và cũng giòn. Nhai rất phê.
* Chê: Mỳ vịt tiềm. Thấy được ghim lên đầu trang menu nên mình thử. Thực sự là nó ngấy kinh khủng. Chỉ thấy mỡ. Mình quên không chụp ảnh nên chỉ có thể tả là nguyên 1 lớp váng mỡ ở trên. Nhúng mì và rau ăn kèm thì ăn được 1 nửa phần thịt vịt. Còn lại chịu thua. Không biết tại mình khẩu vị ngược đời hay món của nó phải vậy nhưng có vẻ không hợp với mình.
Vì món há cảo tôm kia với mì thịt xíu sẽ quay lại nữa.
P.S: quán có bạn nhân viên nữ tóc ngắn cười rất duyên và xinh
xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người ơi, tình hình là tớ đang ở trong Sài Gòn, độ 1 tuần mà không biết ăn gì kiểu hay ho mà đặc trưng Sài Gòn ấy. Không biết có bạn nào dân SG tàu ngầm trong này không gợi ý cho tớ với, gần gần thôi vì tớ không có xe:))) Khu Trần Hưng Đạo q.5 ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuu.
P/S: cái ảnh là hôm đi ăn mì vằn thắn ở Hàng Chiếu, ngon lắm lắm lắm:))) xem tiếp
P/S: các bạn bớt xàm cmt kiểu ko có tiền vào đây làm gì xong bóc phốt này nọ, đây là gr review, nghĩa là tôi dc quyền review suy nghĩ của tôi.
Các bạn thấy đắt hay rẻ, xứng đáng hay ko thì cứ cmt, tôi review theo con mắt 1 ng tính mức chi phí và giá bán, so với các món khác trong menu. xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]

Nhân ngày mát giời mò lên phố đi bộ hóng gió thì tầm 6h chả có gió lại còn như muốn mưa nên là người oi bức, chỉ muốn kiếm chỗ nào có mát ngồi ăn thôi.
1. Bánh rán, nem chua rán quán Cây Đa - 52 Lý Quốc Sư
Quanh quẩn một hồi chả biết ăn gì định vào K-food 41D Lý Quốc Sư thì nóng không chịu được, bếp cùng gian mà điều hoà thì lởm nên chạy luôn sang hàng bánh gối, bánh tôm bánh rán Cây Đa phía đối diện ăn thử. Nghe chị bạn đi cùng bảo là hàng này cũng khá nổi tiếng (bây giờ mình mới biết đến hàng này). Mình gọi 5 bánh rán mặn, 5 nem chua rán rồi ko gọi thêm vì nói thật nhìn Đống bánh cũng chả muốn gọi thêm vì toàn rán sẵn nguội ngắt. Bánh rán mặn thì bột dày, nhân cũng không thơm, nước chấm nhạt toẹt Nem chua rán thì ăn tạm được, cũng rõ vị thịt, nhưng cũng chỉ thế không có gì hơn, tương ớt chấm cũng không ngon. Quan trọng là mấy cái đồ rán này mà ăn nguội thì nhất mà chán lắm. Quán ngồi khá chật nhưng mà còn mát hơn bên K-food bánh rán mặn 7k/cái, nem chua rán 5k/cái, bánh gối 9k, bánh tôm 10k,...
2. Chè 95 Hàng Bạc
Trước từng đọc review của một số người khen quán này mà hôm nay mới thử được. Vừa đến đó là có mấy anh ra chèo kéo rồi, bên cạnh có nhà 93 nữa, không biết nhà nào trước nhưng mình vào theo như review là nhà 95. Bọn mình gọi chè thái, thái sầu. Nói đúng ra thì chè ở đây cũng không gọi là ngon mà kiểu mát mát ăn được thôi. Chè thái chỉ có cái sợi xanh xanh, sương sa hạt lựu, trân châu sợi, thái sầu thì có nguyên miếng sầu riêng xịn chứ không phải kiểu đánh nhuyễn ra nên ăn khá thích và đảm bảo là không bị độn đậu xanh Trân châu sợi thì ăn dai dai cũng khá ngon, sương sa hạt lựu thì cũng được nhưng mà cái sợi xanh xanh ko thơm mùi lá nếp và ăn kiểu bở bở, mình đoán cái này pha phẩm màu xanh chứ ko làm từ màu lá nếp. Nước chè thì khá là nhạt nhẽo, không rõ vị cốt dừa, mình không ăn ngọt nhiều nên thấy kiểu màn mát dễ ăn chưa ai thích ăn ngọt thì sẽ ko thích đâu.
Thêm một điểm cộng nhà này là mình thấy đồ làm khá sạch sẽ. Sữa chua là dùng Vinamilk, nhãn bóc sẵn ra nhìn mới chứ không bị nhũn nhũn chảy nước, bát thìa cũng sạch, mình ra phía sau dùng nhờ WC cũng gọn gàng, sạch sẽ chứ không chất đống, ngổn ngang như nhiều hàng.
3. Thứ ngon nhất chiều tối nay mình ăn là kem chanh bạc hà, gì chứ lên bờ hồ kiểu gì cũng phải ăn 1 que này mới bõ
P/S: đổi túi nên quên không mang tag của hội đi, đính kèm cái ảnh bên ngoài vậy xem tiếp
[Góc chê]
Đây là Tháp Chanh và Hồng Trà Sri Lanka ở Paris Gateaux Nguyễn Khánh Toàn
Trước hết thì tao xin phép nói về bánh với trà. Đcm tao là đứa rất hay mua bánh ở PG NKT đặc biệt là cơ sở cũ gần nhà hàng tôm hùm gì đấy tao không nhớ. Nhưng đây là lần đầu tao ăn ở chỗ này mới mở to hơn. Đù mé quả bánh cứng vcl cứng. Ta thề là mấy cái thạch rau câu ăn còn mềm hơn ý. Phần đế bánh cứng đến độ cái dĩa tao xiên vào kêu cạch 1 phát xuống đĩa rõ to. Mà nó còn đ thấy vỡ ra cơ. Cảm giác bánh không phải làm trong ngày ấy. Có phần phủ lớp đường ở ngoài ý tao đéo hiểu nó ntn mà cái dĩa cứ kiểu bị trơn trơn ở ngoài ko cắt đc bánh. Bánh đ tệ vì nó quá cmn tệ. Bánh còn ko rẻ gì cho cam 72k. Trà thì bình thường. Không thơm - vị trà không rõ. Chán vcl cả bánh và trà.
Phần 2 là về không gian. Quán có rộng hơn nhưng mà tao thấy thiết kế bình thường. Không có gì đặc sắc. Gần tết mở nhạc tết to vchg. Nói chung là nhạc với không gian không phải gu của tao. Đặc biệt nhân viên cũng tạm. Hơi tiết kiệm nụ cười tý.
Ảnh là tao đã phải cắt riêng phần bánh với phần đế để dễ ăn rồi mà đời vẫn không như là mơ....
P/S: các bác review tiện thể cho iem vài chỗ bánh ngọt trà chiều ngon ngon với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Góc hỏi đáp : 500 anh em cho hỏi đâu ăn Crêpe ngon nhỉ - Mình trước đây chỉ ăn ở Panam' Crêperie chưa ăn ở quán khác bao giờ... đợt này muốn đổi sang quán khác coi sao mà chưa biết mấy .Ai mê món này như mình thì cho xin ít địa chỉ với...
P/S: Ý quên review nhỉ.. cá nhân cảm nhận là ngon - mình thích ăn kiểu nhẹ nhàng khi đi tiếp khách nên hay đi vào đây.View đẹp, ăn uống nhẹ nhàng, nhân viên lịch sự.. mà rượu vang ở đây rất ổn nếu bạn thích rượu vang.
Lưu ý ai thích ăn nhiều thì vào đây k hợp lắm ) vì ăn kiểu Pháp nên nó k đầy đặn cho lắm )
Địa chỉ : 26 - Trương Hán Siêu.... à mà cuối tuần có combo giảm giá vào buổi trưa.. set for lun của nó khá okie.
Mùa này 1 set + 1 ly Val de rance cidre de bretagne brut ( rượu tính tiền riêng ) thì rất tuyệt xem tiếp
[GÓC TÌM CHUỘT BẠCH]
Món gà bóng đêm của các mẹ đã có mặt tại Aeon Mall (tên của nó là gà bóng đêm thật nhé) . Giờ đây vợ các ông không cần phải đoảng thì các đức ông chồng cũng đã có thể ăn món gà trong truyền thuyết này. Quan trọng là ông nào dám thử cho t xin cái review chứ t nhìn thôi là hoảng lắm rồi
P/S: theo nhân viên ở đây bảo thì lớp "bóng đêm" bên ngoài là cacao nhé mọi người(mọi người vẫn bảo là tinh than tre, ko biết là cái nào) . Cơ mà vẫn quá kỳ lạ để ăn thử xem tiếp
P/S: đây là ý kién cá nhân cũng là cảm nhận riêng nên nếu mng có đến thử mà ko như cảm nhận của mình thì đừng chê vì mỗi người 1 quan điểm, đúng không nào xem tiếp
P/S: 1 số bạn quy kết mình chê bỏng rạp đắt hoặc 15k được ít, thì mình trả lời như này: Mình không chê bỏng rạp đắt mà là mình tốn kha khá tiền cho việc thèm bỏng nên hay chạy qua rạp xem film, với 15k/hộp này mình ăn 2 hộp 30k là ok thỏa cơn nghiện rồi và mình thấy khá nhiều, xứng đáng với túi tiền, độ ngon của bỏng ko kém ở rạp và mình cũng k phải gửi xe ở trung tâm thương mại để chạy lên rạp. Vậy nhé các bạn
Kính hội!! xem tiếp
[Góc bị chém :(( ]
Chưa bao giờ mình đi ăn bánh cuốn lại đắt như ở đây. 1 suất bánh cuốn được 4 chiếc. Mình ăn bánh chay không thịt nhé mà được 4 chiếc thôi. Nước Dùng thì nhạt có 1 trứng + 1 giò. Măng ớt ăn thì dở tệ.
Mình quên không chụp. Nước chấm thì như hình mình lấy trên mạng.
P/S: giá 40k ... chỉ đến 1 lần và không quay lại :(( xem tiếp
Vì một cộng đồng những người du lịch có tâm . Post sẽ được cập nhật dần nên các bạn nhớ lại nhé!
Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn!
P/S: ảnh chống trôi bài - by Minh Trang Nguyễn xem tiếp

[Góc kiểm chứng]
Nhân ngày rảnh rồi lại đang tiện ở ngoài đường nên đi mua bánh rán nhỏ ở Quỳnh Mai ăn thử xem sao.
Bánh rán đúng là nhỏ thật, 500₫/cái to cỡ quả táo ta, nhưng ăn ngon phết. Có bánh tím và bánh vàng, chị chủ bốc random cả hai loại. Bánh vàng thì vỏ chỉ có bột nếp nên ăn cứng hơn chút ao với bánh tím. Bánh tím mình ăn ra là có pha cả khoai lang tím nên vỏ hơi có chút mùi khoai, giòn nhưng vẫn mềm. Mình thích bánh tím hơn bánh vàng. Nhân thì chung một loại nhân đậu xanh cả, nhân ăn ngon, mướt, mịn, ngọt vừa. Hình như có cả dừa xay trong đó thì phải.
Hàng bánh siêu bé nằm lọt thỏm trong cái cửa be bé. Địa chỉ chính xác là nằm giữa 103 C8 Quỳnh Mai (hàng đồ Hàn, Nhật) và hàng bánh gối, nem chua rán. Nếu mn đi từ đường Kim Ngưu rẽ vào thì đi khoảng tầm vài chục đến 100m nhìn kĩ ở bên tay trái nhé. Nghe các bạn trước bảo khó đi nên tưởng nằm sâu trong khu tập thể chứ hoá ra nằm ngay mặt đường luôn. Hôm trước có bạn viết 108C8 hình như là số hàng bánh gối, nem rán thì phảo nhưng số nhà mày bé tí, mn tìm hàng đồ hàn, nhật biển màu cam dễ hơn
P/S: cô bán từ 2-6h chiều thôi nhé xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Tối hôm qua mình có đi ăn pizza ở 4P's Lý Quốc Sư. Mình có đặt bàn trước và nv còn giữ bàn trong chỗ ngồi xem làm bánh cho mình(mặc dù bàn này phải đợi trực tiếp) rất vui vì chuyện này. Nhưng sau đó thì mình có hơi thất vọng vì đồ ăn. Lần đầu ăn ở đây mình ăn pizza 1 nửa vị cá ngừ và 1 nửa vị phô mai rất ngon. Nhưng hôm qua khi mình gọi 1 nửa vị hải sản và 1 nửa vị phô mai lần nữa thì thực sự thất vọng. Trời ạ,vị hải sản siêu chua. Mình biết đây là do cà chua nhưng thực sự mình chưa bao giờ ăn miếng pizza nào mà nó chua đến thế. Đế bánh thì bị nướng khét,có hẳn mùi hoi và khét. Về phần phô mai thì cũng không được ngon như lần trước. Phô mai trải không đều như lần đầu mình ăn. Sau đó mình có gọi 1 đĩa mì dẹt xốt phô mai cá ngừ. Mình lại tiếp tục thất vọng vì phô mai nhạt,vô cùng ngấy. Mình và bạn mình k nuốt cố nổi đc đĩa mì đấy. Lần đầu ăn ở đây mình vốn muốn review 5* nhưng sau lần thứ 2 đi ăn thì thực sự chất lượng đã đi xuống. Còn về nv phục vụ thì lần đầu mình đi ăn khi pizza lên là các chị nv đã mang cho mình mỗi người 1 cốc nước mát rồi. Nhưng hôm qua mình ăn đến cuối bữa ngấy quá muốn uống nước phải gọi chị ấy mới mang ra.(mình có gọi trà hoa quả nhưng ăn ngấy quá cần nước lọc)
Last but not least,1 pizza 2 vị + mì+2 nước + VAT hết 580k/2 ng. Lần đầu đi mình cũng mất tầm này nhưng còn cảm thấy đáng đồng tiền. Hôm qua thì đúng là vứt tiền qua cửa sổ. Ăn xong về đói kinh chắc chả quay lại kiểm chứng lần nữa đâu.
P/S: dưới là ảnh mì và nước còn pizza thì mình quay vid nên k tiện đăng. Tks all xem tiếp
[P/S]: em cũng xin được cực kì, vô cùng, rất cảm ơn admin và mọi người đã lập ra hội này, và đưa tầm ảnh hưởng của nó rộng ra. Vì nay các bạn nhân viên của quán dọn bàn ở gần chỗ em, các bạn đó có vừa dọn vừa bảo nhau: "DỌN SẠCH VÀO KHÔNG ĂN REVIEW BÂY GIỜ".
Điều đó chứng tỏ, trong này có khá nhiều nằm vùng của các quán. Và chính nhờ điều đó mà nhiều quán đó cố gắng làm tốt hơn sau những lần bị Reviewer chê, và những quán đó cũng không dám làm xấu đi vì sợ sẽ bị review và ảnh hưởng đến uy tín cũng như hình ảnh của quán. Điều đó em thực sự biết ơn hội.))
Chính vì vậy, em mong trong hội mình sẽ ngày càng có nhiều bài review chất lượng, và có tâm hơn nữa.
Để thứ nhất là mọi người còn biết quán nào tốt mà đến, quán nào kém mà tránh.
Thứ hai là cho những quán làm ăn bố láo bị giảm khách, và giúp những chủ quán kinh doanh có tâm có được thành quả xứng đáng sau những nổ lực phục vụ.
Bài đã dài, em phải đi dạo một lúc cho tiêu bớt mới đi ngủ được. Và em xin kết thúc tại đây ạ.
Chúc cả nhà ngủ ngon!!! xem tiếp