Ảnh dưới up lâu rồi bây giờ mới bới lên làm minh hoạ tạm ạ, tên quán là Bún cá cay Hải Phòng nha, có cơ sở ở Trương Định (cạnh cổng vào chung cư Nam Đô, đối diện chỗ rẽ vào Giáp Bát) và đầu ngã 4 Nguyễn Chí Thanh và 1 cơ sở nữa em quên mất rồi. Nhìn chung thì em ăn uống dễ tính thì thấy nước dùng ngon, đậm, cá giòn và có dồi cá đi kèm ăn ngon vãi Một bát thường rơi tầm 25k nhưng theo bạn em ăn khoẻ nhận xét thì là bị ít bún. Không gian quán khá thoáng, bên Nguyễn Chí Thanh có điều hoà, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là nhìn rau sống không mất cảm tình Em review sơ qua vậy thôi ạ, các bạn có thời gian thì toạt qua trải nghiệm thử )

Bình loạn

Thanh NhànCực cực ngon, t thấy ăn bánh đa trắng ngon hơn bún ))
Kim NgânĂn ở đây ngon lắm
Nguyễn ThanhMình ở hải phòng,thích nhất qán bún cá ở lê lợi 20k một bát ăn ngập mồm,ai xuống hp chơi thì nên ăn bún cá vs bún thái ko tiếc đó
Minh PhươngHiền Phan
Trang Hà Thị BùiBn Truong Dinh vay ban?
Phương ThảoBún cá cay này rất ngon ,ăn suất 30k no căng rún
E ăn ở cơ sở Trương Định thi thấy v .
Giang PhamLinh Le Mày ơi tao thèm lắm
Tran Viet KongQuán chỉ mở cửa buổi sáng và trưa, mọi người lưu ý nhé.
Trà MyTrần Hồng Nhi

Thác loạn

REVIEW BÃI ĐÔNG - NGHI SƠN - THANH HOÁ xuất phát từ Hà Nội nhóm 3 ngừoi 1N2D
Di chuyển:
+ Lượt đi: mình bắt đầu đi từ 2h chiều thứ 7 sau khi tan làm ca sáng, đi ăn bát bún cá đầy đặn ú nu thì bọn mình ra điểm bus trường CĐ Du Lịch HN bắt xe Trường Hằng 120k/vé. Xe khá đông nên chặng đường đi khá mệt mỏi vè phải nằm giường cuối xe
+ Lượt về đã khá khẩm hơn: bọn mình bắt xe Đoàn Thuý 120k/vé, xe rất sạch sẽ và rất thơm,đèn điện sáng và nhiều màu rất thích mỗi tội mệt quá ngủ vắt lưỡi chả ngắm được mấy . Chuyến này bọn mình xuống ở Giáp Bát, nhưng ai muốn đi Mỹ Đình nhà xe cũng có xe khác đón di chuyển tiếp nha.
Nhà nghỉ: có rất nhiều bài viết đã rì viu tốt cho nhà nghỉ Tuấn Thảo ạ nhưng mình xin phép chê một chút nặng ạ. Trước lúc đi bọn mình đã gọi điện đặt phòng trước, có 1 chị gái nghe máy vè đồng ý để phòng cho 3 đứa nhưng sau khi đi gần 5h đồng hồ đầy mệt mỏi đến trước cổng rồi mình gọi điện lại xác nhận thì có 1 anh nghe máy và báo rằng đã hết phòng và ko tiếp nhận thêm khách nào nữa, rất buồn dù rằng mùa du lịch đông khách nhưng uy tín vẫn nên được đặt lên hàng đầu ạ!
Trong cái rủi lại có cái may, bọn mình đã tìm đc nhà nghỉ Hương Sơn (‭091 6716827‬ chị Hương) và đuoejc thiết đãi vô cùng tử tế. Giá 1 phòng đôi 200k/ngày - siêu rẻ luôn lại gần nhà hàng, cách bãi Đông 2km. Điều đáng quí trong chuyến đi là bọn mình được chị Hương giúp đỡ cực nhiệt tình. Nhà nghỉ hết xe chị sẵn sàng đưa đón bọn mình đi ra bãi biển tận nơi, chỉ cho bọn mình những nơi vui chơi và nhắc bọn mình giá cả mua bán cực tốt Yêu chị !
Ăn uống: Nhấn mạnh là đồ ăn hải sản cực kì tươi và rẻ!
Bọn mình ăn ở nhà hàng Út Thuỷ 1 bữa lẩu và 1 bữa nướng. Nướng mẹt đầy đặn hả sản chỉ 300k, bề bề nhảy tanh tách cực chất lượng lại cách nhà nghỉ có 100m ạ. Siêu tiện luôn. Nhiều bạn chọn thuê nhà nghỉ gần bãi Đông nhưng giá đồ ăn sẽ chát hơn và di chuyển đi những nơi khác chơi sẽ tốn kém chút ạ.
Di chuyển trong chuyến đi thì các bạn có thể thuê xe máy. Bọn mình đến khá muộn nên hết xe. Ngoài được chủ nhà nghỉ đưa đón thì bọn mình có di chuyển bằng taxi. Ở đây họ tính theo chuyến xa gần nha mn. Xa thì 100k gần thì 50k. Ko tính theo km đâu ạ
Vui chơi:
- Đêm đầu tiên đến bọn mình đi ăn luôn vì quá đói sau đó đi bộ ở bãi biển uống nước dừa. 30k/quả
- Sáng hôm sau bọn mình đi bãi đông. Vé ngày thường 15k/người nhưng bọn mình có chị Hương quen ạ nên chỉ 5k thui Ở đây bãi biển trong xanh sạch sẽ cực kì, khung cảnh cực kì đẹp và thơ mộng. Chỉ muốn ở mãi thôi awww ^^ vừa tắm vừa chụp ảnh, ngắm hoàng hôn bình minh siêu đẹp ạ.
- Chiều hôm sau lại ngủ vắt lữoi sau đó mình đi mua hải sản ở chợ gần đó. Rất rẻ và tươi ạ. Bề bề 120k/ka, tôm nõn 100k/kg, mực tươi 130k/cân tối bọn mình ăn ở Út Thuỷ tiếp nè. Vì ngon quá mà. 340k mẹt nướng ú nù với 2 âu trà đá siêu to khổng lồ. Thật sự. Đến giờ về HN mình lại thèm rồi á.
- Đêm 9h tắm giặt sạch sẽ bọn mình có hỏi bar để đi chơi nhưng chị chủ nhà bảo khá xa và khuyên mình đi hát để chị đi cùng luôn và thế là 4 chị em lên đường ạ. Đặt xe lúc 12h đêm nhưng vẫn quẩy đến 11h ạ Đáng yêu lắm cơ
Kết thúc chuyến đi chúng mình lại khám phá thêm được 1 vùng đất mới với những con người thÂn thiện đáng yêu hết sức, thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh chụp cam thường chỉ chỉnh sáng. Mình ko muốn chỉnh nhiều vì muốn giữ nguyên vẻ đẹp nơi đây. Bạn nào còn lăn tăn thì mình khuyên chân thành nên đi ạ ko đi tiếc lắm đó xem tiếp
Tiếp nối trend Foodfour của ae thì sau đây là bài foodfour Hải Phòng 24h của mình. Chi tiết các món mình có ghi ở mỗi ảnh nhé
-1h30 chiều mình bắt đầu ra Giáp Bát đi chuyến 2h xe Anh Huy về bến Lạc Long ở Hp(100k/l)
-Vừa đặt chân tới Hp mình về phòng checkin ngay (Nn Trường An1 300/nđ sạch sẽ thoáng mát ngay trung tâm thành phố luôn)
-Checkin xong mình phi ngay ra chợ Cát Bi-chợ ăn vặt nổi tiếng ở Hp với vô vàng đồ ăn luôn ý. Một lưa ý là chợ chỉ bán nhiều đồ chủ yếu vào tầm 3h-8h nhé: Cháo thịt tôm fulltopping 20k , Giá biển xào 20k, Bì bò nem tai chấm tương 25k/s , Dồi rán đầy đặn nhân 8k/c
-Trà cúc chắc chỉ có ở Hp thơm lắm,vị lạ các bạn uống k quen thì nên gọi thêm ngọt 20k( 15-17 Phan Bội Châu)
-Bánh mì cay 37 Lê Lợi
[DAY2]
-Bánh đa cua Bà cụ mà ai đến Hp cũng nên ăn thử 40k/b
-Sữa chua hũ 10k 40 Lương khánh thiện
-Bún cá cay Thắng tồ 30k/b đầy đủ 45 Lạch tray
-Trà hoa quả và kem trứng ở Long fresh 64 Lương Khánh Thiện
-Bánh đúc tàu 10k, bên cạnh đó là quán chè và vô vàn đồ ăn vặt giá siêu hạt dẻ (186 Hai bà trưng)
-Cafe cốt dừa 15k siêu ngậy 124A Lam sơn
-Và cuối cùng là ốc Thuỳ Dương có lẽ là hàng ốc chanh xả nhất Hp nên mình cũng đi ăn thử và k hề thất vọng trừ việc giá có hơi chát thậtt
-Địa điểm checkin: Nhà hát lớn, Ga Hp, Hồ sen...
-Kết thúc 24h càn quét ẩm thực Hp mình vác cái bụng no nê lên chuyến xe cuối cùng vê Hn vào lúc 6h40
-Thât đúng là: Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi rồi mới biết Phòng toàn đồ ngonnnn
KÍNH HỘI !!!! xem tiếp
[Góc trả bài+khen ngợi]
Hôm trước đọc bài review của chị Thủy về cô bán tok+kimbap ngon nên e đã gọi ăn thử.
Thời gian: e nhắn tin đặt ngay tối hôm c Thủy đăng bài (22/5), hẹn giao đồ ăn ngày 23/5 tầm 10h-10h30. 11h ngày 23/5 chưa thấy đồ nên e có nhắn tin hỏi lại và được cô cho biết là hôm ấy bên cô người ta chưa giao nguyên liệu đến nên không làm được. E đồng ý chuyển sang trưa nay (24/5). 10h30 cô ấy gọi điện lại bảo do đã lỡ xoá mất tin nhắn của e nên e đặt lại. Và thế là e phải chờ thêm 30 phút nữa mới có đồ ăn (hic số e nhọ quá)
Chất lượng: e đặt 2 tok thường và 1 kimbap mix (nửa chiên nửa thường) không cà rốt.
Đồ ăn đến còn nóng Lúc đầu tưởng ít nhưng bày ra thì cũng rất vừa mắt ) Tok cá nhân e thấy ngon, nhiều, sốt không cay lắm nên e rất thích, anh chị nào ăn cay hơn thì bảo cô nhé. Mỗi phần tok có 2 quả trứng cút, của e 2 phần nên có 4 quả. Kimbap e dặn cô không bỏ cà rốt nhưng vẫn thấy, có lẽ bỏ cà rốt ra thì cuộn kimbap của e sẽ ọp ẹp hơn chăng Nhưng cái này không vấn đề gì, khi ăn e tự lấy ra được. Cuộn vừa, chắc tay, cơm không khô không nhão quá, nói chung là duyệt. Ah mấy miếng thường không chiên thì không bị tanh đâu ạ, đi ăn ngoài hàng thỉnh thoảng vẫn thấy
Ship: e ở cuối Trương Định (gần Giáp Bát), ship 10k
Kết luận là với chất lượng và giá tiền như thế này e thấy hoàn toàn hợp lí. Cảm ơn c Thủy đã giúp e tìm được chỗ ăn ngon và rẻ. E để số ĐT cô ở đây mn muốn ăn có thể gọi thử nhé: 0976665142
Link FB cho các bạn tham khảo menu: 512488122/
Địa chỉ cô ấy ở 114 Đại La nhé mn.
Edit: Đĩa e dùng đựng tok là đĩa sâu lòng mọi người nhé, bỏ 2 phần nên nó tràn ra thế kia chứ cũng đầy đặn phết đấy ạ. xem tiếp
Góc khen - Bún bò Huế 169 Trương Định
Quán ruột bún bò Huế của tôi, team thích nước dùng đậm đà + thích ăn rau hãy bơi hết vào đâyy, quán đúng tiêu chí ngon bổ rẻ
2 đứa lần nào vào đây ăn cũng gọi 2 bát đầy đủ, thêm đĩa quẩy thanh toán hết có 65k mà no vật vã À gia đình bán đây thấy nói giọng Huệ nên khá yên tâm về đồ
1 Bát đầy đủ ở đây bao gồm: Chả cua vàng vanhg, thịt bò, tiết luộc, và một miếng chân giò to đùng tha hồ gặm, 1 đĩa rau sống hoặc trần tuỳ ý bạn bảo chủ làm (thêm rau thoải mái nhá, mình ăn auto gọi thêm )
Khen: Như đã nói trên, nước dùng khá đậm đà, nhúng ít rau trần vào ăn thì thôi rồi quên sầu luôn, chả cua và thịt bò thì mình thấy khá bt, nhưng tiết khá thơm, đặc biệt chân giò thì to cục súc và toàn thịt và mềm mụm gặm bao phê nhé chứ ko phải toàn xương xẩu đâu! Bt mình ăn toàn hết bún trc khi hết nhân thôi
Chê: Quán khá nhỏ hẹp, nhiêu khi phải ngồi ghép với ng lạ!
Xin hết!
Địa chỉ đã nêu ở trên 169 Trương Định nhé ae, quán bán cả trưa tối sáng ko biết bán hay ko xem tiếp
Ảnh dưới up lâu rồi bây giờ mới bới lên làm minh hoạ tạm ạ, tên quán là Bún cá cay Hải Phòng nha, có cơ sở ở Trương Định (cạnh cổng vào chung cư Nam Đô, đối diện chỗ rẽ vào Giáp Bát) và đầu ngã 4 Nguyễn Chí Thanh và 1 cơ sở nữa em quên mất rồi. Nhìn chung thì em ăn uống dễ tính thì thấy nước dùng ngon, đậm, cá giòn và có dồi cá đi kèm ăn ngon vãi Một bát thường rơi tầm 25k nhưng theo bạn em ăn khoẻ nhận xét thì là bị ít bún. Không gian quán khá thoáng, bên Nguyễn Chí Thanh có điều hoà, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là nhìn rau sống không mất cảm tình Em review sơ qua vậy thôi ạ, các bạn có thời gian thì toạt qua trải nghiệm thử ) xem tiếp
[GÓC KIểM CHỨNG] Bún lòng - 84 Trương Định
Hôm nọ đọc được bài của một bác review quán này nên em đã phải đi kiểm chứng ngay và luôn. Vì là một fan của lòng các loại nên em rất là háo hức. Tuy từ Lăng Bác tới Trương Định để ăn bát bún hơi xa nhưng em công nhận là ĐÁNG ạ! Ny em húp sạch cả bát nước và bảo nước ở đây rất là lạ và ngon. Cá nhân em thì thấy hơi nhạt chút, cho thêm dấm ớt quất vào thì ngon hơn ạ! Quán có cháo, mì và bún lòng. Ny em ăn mì còn em ăn bún ạ. Thật sự với giá thì ăn bún như ăn vã lòng luôn ạ nhiều lòng thực sự @@ So với quán bún lòng ở Hai Bà Trưng thì ở đây nhiều lòng hơn, các loại lòng đa dạng hơn ạ. Nước ở HBT thì chua chua cay cay ( hợp vị em hơn). À bún ở đây nước dùng còn có nấm hương nên chắc sẽ thơm hơn chút. Về cách phục vụ thì đúng như review chị chủ quán niềm nở và nhiệt tình. Chị cũng có bảo nếu cần gì thì bảo chị ở ngoài y như bác hno review. Quán có bát nc chấm gia vị quất hoặc nước mắm tuỳ mình chọn để quán pha. Có rổ rau húng cơ mà rau hơi héo chút k được tươi. Bonus thêm là quán bán cùng bên cạnh là bún ngan nên có chân gà, vịt(ngan) luộc. Giá quá rẻ . Em cũng nghiện chân nên khá thích ạ Thiếu mỗi quả nước chấm tỏi ớt thì best. Nhìn chung rất là đáng thử và sẽ quay lại ạ!
Giá: 25k/ bát bún, 6k/chân , 10k quẩy 2 ng ăn, trà đá free
Thời gian: sáng tới 10h tối ( hoặc hơn)
Địa chỉ: 84 Trương Định
Điểm trừ: điểm trừ duy nhất là quán hơi bé và xung quanh quán không được sạch sẽ cho lắm ạ. Trong nhà chỉ có 5 cái bàn nhỏ nhỏ nên nếu đông thì ngồi hơi chật. Ai ưa sạch sẽ thì hãy chuẩn bị trước tinh thần nhắm mắt bỏ qua ạ! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] PHỞ BÒ 247 TRƯƠNG ĐỊNH
Review cho các bác 1 quán phở khá ổn ở đường trương định ạ
Hnay e mới ăn thử lần đầu, lúc trc e hay ăn xôi bán buổi tối ở đó, rất ngon và giá cả hợp lý (lúc trc hay ăn xôi thì bác bán xôi rất dễ tính thân thiện có bảo hôm nào qua ăn thử phở ở quán mà hnay mới có cơ hội sang ăn, mà hình như ko cùng 1 chủ bán hàng). Về hình thức quán thì nhìn = mắt thường rất sạch sẽ, đồ ăn ổn vs 1 đứa ko quá kén ăn như e, quan trọng là bát phở siêu nhiều thịt ạ. E chưa ăn 1 quán phở nào mà cho thịt có tâm như thế luôn e gọi 1 bát bò chín và 1 bát bò sốt vang, 6 cái quẩy và 2 cốc trà đá hết có 75k ạ. Có thể tính ra mỗi bát max là khoảng 30k nếu tính quẩy 1,5k 1 cái. Đối vs cái giá 30k nthe thì thực sự là rất đầy đặn so vs các quán khác, mà phở cho rất nhiều hành tây rất thơm. Trên bàn cũng để khá nhiều loại gia vị và sắp xếp rất ngăn nắp chứ ko phải lèo tèo 1 2 loại giấm ớt chanh đâu. Bt các quán khác e thường hay cố ăn 1 miếng thịt vs thật nhiều phở mà thịt vẫn toàn hay hết trc, vậy mà ăn ở đây ăn đến cuối e phải thật sự ngạc nhiên là phở gần hết mà thịt vẫn còn nhiều mà bụng cũng ngang ngang rồi (e ko phải 1 đứa ăn ít đâu, nếu đồ ăn ngon thì e toàn ngồi cuối cùng vét đồ ăn hihi). Dưới ảnh là bát bò chín e ăn, thịt nó còn ở dưới cơ ạ nhiều lắm điểm trừ duy nhất là thịt bò bắp hơi nhiều gân ăn cứ dắt răng hihi..
À còn nữa là quẩy ở quán lại đặc ruột hơn mấy cái quẩy rẻ tiền bán ở các quán khác e cũng khs @@
xem tiếp
Địa chỉ: 609A Trương Định, và kiot 30 toà nhà HH2A Linh Đàm (nhà hàng Gia Hân).
Giá cả khá hợp lý, 25k/bát, có suất đặc biệt thì 40k, bán buổi trưa và tối thì 30k (hình như bát to hơn, cơ sở Linh Đàm). Theo mình thì đã đầy đủ tiêu chí "Ngon - Bổ - Rẻ", chỉ có 1 điểm trừ nho nhỏ đó là cả 2 quán này đều ở xa nhà mình quá
xem tiếp
[Góc chê bai]
Hqua mình có review mỳ vằn thắn bên Trương Định có nhiều bạn cmt thích mì bên mai hắc đế nhưng mà THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN MÌNH là mình thấy nước nhạt , đồ ăn ít , giá 40/ bát ở phố là bt nhưng vs bát mì này thì tớ thấy ko đáng . Quan trọng hơn là thái độ của anh nhân viên lồi lõm nên tớ ăn đúng 1 lần và kbg qlai nữa
Địa chỉ : đối diện số 110 biệt thự anphannam mai hắc đế hà nội xem tiếp
Hôm trc thấy 1 bạn trong page review quán mì vằn thắn này sẵn đang thèm nên mình đến ăn thử. Thật k có gì để chê luôn
Mình đã đi ăn mấy quán nhưng thật sự quán này là ngon nhất luôn.
1 bát đầy ụ đồ gì cũng nhiều ăn no căng luôn. Mình định gọi thêm sủi vì thấy đi ăn những quán khác đc ít lắm nhưng may bác ngăn lại k thì chắc k ăn hết mất
Bác chủ cực đáng yêu và qtam khách. Ai vào bác cũng hỏi ăn ít mì hay nhiều mì để bác làm.
Quán ở 157 Trương Định các b nhé. Thêm nữa cho các b biết là chỉ bán từ 6h sáng đến 13h chiều thui ạ. B nào nghiện mì vằn thắn mình nghĩ nên thử quán này ️ xem tiếp
Review cho bạn nào thích ăn bún lòng, cháo lòng ấm nóng vào thời tiết Hà Nội lạnh như thế này nhé!!!
Quán này bạn mình chỉ, ban đầu nhất quyết không ăn, vì từ xưa giờ thấy lòng lợn hay dồi là thấy ghê ghê:)) Cơ mà đúng hôm ăn thử cái thấy ngon quá chời nên lại phải ra ăn tiếp ý:))
Cháo lòng 20k/bát, có đầy đủ lòng, dạ dày, gan, dồi,... Bát cũng to, nhiều cháo, có điều hơi loãng, đặc biệt lòng và dạ dày nhiều ú ụ luôn. Ăn hết cháo mà vẫn còn đầy nhân ở dưới bát!_Trời lạnh mà ăn thế này thì hết tuyệt vời:))
Bún lòng thì có ăn trộn và ăn nước. Cùng giá 25k/bát nhé. Và cũng nhiều kinh khủng:))
* Địa chỉ : 84 Trương Định, quận Hai Bà Trưng nhé, ngay mặt đường. Quán mở cả ngày luôn nhé!!!
Các bạn rảnh qua ăn thử xem sao:))! Rất bình dân và sinh viên. Ai ăn rồi cho xin ít cảm nhận đi??? Và bài viết này là suy nghĩ và khẩu vị của mình, không thích xin đừng nói lời cay đắng:)
xem tiếp
[Góc tạm được] Bún cá cay 607 Trương Định
Thấy có bạn comt bún cá ở đây ngon xuất sắc nên mình mò qua ăn thử. 1 bát như trên đầy đủ là 40k (nếu muốn có thể gọi thêm topping), có mức khác là 30k. Bát ở đây phải gấp rưỡi chỗ khác nên 1 đứa mồm loe dạ dày doãng như mình cũng không ăn hết được. Topping gồm: cá rán, lòng nhồi bò (ko nhớ có phải tên thế ko?), bóng cá rán, da cá và rau cần. Topping cực ngon đặc biệt là lòng nhồi và cá rán, thơm và rất ngọt. Điểm trừ là nước dùng, ko chua và cay đủ, cũng ko ngọt, làm giảm chất lượng bát bún. Trên bàn có để lọ dấm bỗng, ai thích ăn nước chua rõ ràng thì nên cho vào, sẽ ngon hơn.
Chắc là mình ăn 1 lần cho biết vậy thôi xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
- Bún hải sản 141 Trương Định.
Điều đầu tiên là nhìn cái bát bún sạch sẽ, đáng ăn.
Quán này có cả lẩu nên mình đoán nước dùng là nước lẩu thái, vị khá đậm đà vừa miệng.
Mới nhìn thấy ít, sợ đói mà ăn xong no phết.
Điểm trừ là lèo tèo đc 2 cọng rau. Gọi k hành mà còn nhiều hành hơn cái đứa ăn hành
Gia vị nhìn khắp quán đc đúng 1 lọ ớt say nhưng còn mỗi lọ hết ớt, 3 quả quất bằng đầu ngón tay út. May mà nc dùng có sẵn vị cay r k thì ... cạch luôn
Nói chung 30k cho 1 bát bún hải sản tnay thì cũng được.
Rate: 8/10. xem tiếp
Cháo đỗ xanh cà đậu 10K )) Ngoài ra ở đây còn có cả bánh trôi,xôi chè,cháo sườn,cháo đỗ đen,chè đỗ đen nóng Ăn món nào cũng
ngon hết á cô bán hàng sởi lở lắm
Địa chỉ : Đối diện 830 Trương Định ( cô bán từ sáng đến trưa thui nhé ) xem tiếp
[Góc khen]
Mỳ vằn thắn cô Vy 157 Trương Định (cạnh tiệm cầm đồ)
Mình cũng ăn mỳ văn thắn ở khá nhiều chỗ rồi nhưng đây là một trong những chỗ mình ưng nhất. Nước ngon, đầy đặn mà giá cả phải chăng.
Ở đây có mì trộn, mì nước và sủi cảo free trà đá Giá cả 3 trịu đến 3 tỷ tuỳ tâm trạng cô nhưng thôi trả 30k cũng đc )
Như suất của mình ở dưới là suất mì trộn đầy đủ gồm mì, nước dùng và 4 sủi rán để riêng. (Mì nước và sủi cảo cũng để riêng sủi rán)
Ở đây không có tôm và trứng thì là trứng cút vì cô bảo dùng trứng ko có thời gian cắt, cắt trước thì sợ bị long.
Cô bán từ sáng đến 1h chiều thôi nhé
Thê thôi, cảm ơn mn đã xem xem tiếp
{góc khen} Bún bò Huế Oanh béo 655 H5 Tân Mai ( Trương Định rẽ vào )
quán bún bò huế này mình biết cũng nhờ bạn mình dắt đi ăn dù nó khá gần nhà mình nhưng đi qua nhiều mà mình có để ý đâu vì trông quán cũng bt ko có gì đặc biệt..2 đứa chúng mình là 2 đứa ăn ngon nó quen rồi,ăn gì là phải ngập răng luôn nên gọi 2 bát đặc biệt 45k,bát thường là 35k thì phải..
cô chủ quán thì tận tình hỏi thích ăn rau sống loại gì trong rổ rau sống để lấy loại đó nhiều lên cho mình..hoa chuối ở đây thái siêu mỏng nên ăn giòn ko bị chát kiểu thái dày hự như mình đi ăn bún bò huế ở chỗ khác..bàn ghế nhựa nếu ngồi vỉa hè & bàn gỗ ngồi trong nhà..
anh nv bê bát bún ra ôi chao lấp đầy lớp lớp thịt trên miệng bát luôn các cậu ạ,viên chả cua giòn sần sật ăn ngọt ngon chuẩn vị huế,nhiều thịt ,thịt bắp bò thì mềm mềm lại hơi giòn mà nước dùng cũng thơm ngọt nữa..ko bị nồng kiểu như mình đi ăn ở O xuân hay đường láng..miếng chân giò to oạch kia thì mềm như tan được trong miệng í,ăn ké miếng tiết ở bát bạn mình thấy cũng giòn ngon ko bị bã..nói chung từ sau nghĩ tới bún bò huế mình chỉ nghĩ tới quán này..ăn tới sợi bún cuối cùng vẫn còn mồi ( mình chúa ghét kiểu bún ít mồi ăn vài miếng đã phải ăn bún suông vì hết thịt rồi ) 45k vô cùng đáng đồng tiền bát gạo luôn...lại gần nhà..nãy h review mình khen nhiều quá cũng ngại..bạn nào nhà mạn Trương Định thử đến ăn xem sao,mình là ưng bún bò huế ở đây lắm.. xem tiếp
[Góc khen]
- Trưa nay đưa e gái đi khám ở bv bạch mai, ngại đi ăn nên mình gọi ship bánh mì Bami bread. Mình oder 1 bánh Hội An, 1 bánh xá xíu và 1 trà đào. Tổng hết 65k thôi. Bánh vẫn ấm, mà ship cũng nhanh, chỉ 20' là mình đã có bánh.
- Thích ăn bánh mì nên mình xin review 1 số bánh mình đã ăn. Về chất lượng thì mình rất thích ăn Bami bread và bánh thịt xiên Hoàng Đức. Ở đây bánh rất ngon mà giá hợp lí. bami king, kinh bread thì mình thấy na ná nhau. Giá cao hơn chút. Còn bánh mì Minh Nhật thì mình ko thích, bánh max đắt mà ăn nhanh ngấy, chắc tại nhiều nhân quá. Còn 1 chỗ ở Trương Định nữa, mình ko nhớ địa chỉ. Nh bác gái bán bánh mì pate ở đây lâu lắm rồi. Có 10k thôi nh bánh ngon lắm, bánh bao cũng ngon.
Đây là cảm nhận riêng của mình, bác nào hay ăn bami thì bổ sung thêm cho mình với nhé xem tiếp
Đi ăn lẩu buffet thì tránh quán này ra nhé mọi người đổi tên là LẨU NGÓ là hợp lí. Đc cái view đẹp thôi, ai ăn ít thì ngắm view cho no
Nhóm mình 5ng đi ăn mà ngồi nhìn nhau cười thôi:))) Lên đồ thì 20p được đĩa, gọi thêm đồ thì nhân viên khó chịu. Đĩa bò thì mỗi ng được gắp rồi ngồi đợi. Bàn gọi thêm đồ thì nhân viên bảo “ vì không muốn khách ăn để đồ thừa lại nên lên đồ chậm ạ “ không ăn hết đồ bị PHẠT $$ nhé!
Chưa bao giờ đi ăn cảm thấy khó chịu như vậy

Edit: tên quán là ẨM THỰC NGÕ, ở số 1 Hoàng Mai ( đi tới 99 Trương Định rẽ vào là thấy) xem tiếp
|GÓC THẤT VỌNG VCĐ| - Mì vằn thắn 157 Trương Định
lướt gr thấy nhiều bài nói về quán này, em vui nắm tại vì nó gần nhà . từ đêm hôm qua ngồi đọc lại từng cmt,từng bài review,hí ha hí hửng đặt báo thức , quyết tâm sáng dậy sớm đi ăn.oke e đã chìm trong giấc ngủ ngon đem mộng đến sáng sẽ đc ăn ngon ạ.
vào quán kêu to : " cho cháu 1 bát đầy đủ nhiều mì ạ,ngồi đợi tầm 5p... sau đấy thì lấy đũa lau lau , mì đến trc mặt thì xẩu luôn.NHƯNG KHÔNG,huhuhuhu em thề là ko ngon tí gì cả,mì ăn như kiểu mì tôm để laau nó trương lên ấy ạ nước thì đậm mùi tôm thật nhưng nhạt que sủi chiên thì chỉ dc cái giodn thôi chưs cũng nhạt thếch em kb tả ntn nứa.chắc khẩu vị môzi ng khác nhau chứ cả em cả bạn em đều ăn mấy miếng rồi bỏ ạ.
Điểm cộng duy nhất chắc là cô chủ quán nhiệt tình,bát mì thì đầy đủ thật , đến cô còn hỏi là " Cháu đọc ở trên hội RV đồ ăn có tâm đúng ko? cô nấu ngon lắm cháu ăn thử đi " . hi lúc về mình chỉ biết cười trừ thôi ạ.xl cô chưs cháu never come back ạ..
huhu lần đầu tiên mất lòng tin thực sự vào hội,mong mọi ng chỉ khen ngon thôi chứ đừng khen là NGON NHẤT TỪNG ĂN HAY LÀ TÂNG BỐC LÊN GIỜI có đc k ạ..
em thề k dìm hàng..cảm nhận riêng thôi ạ..tks.. xem tiếp
Mới được biết bún cá cay Thắng tồ (Hải Phòng) có 2 chi nhánh ở Hà Nội: 609A Trương Định, và kiot 30 tòa nhà HH2A Linh Đàm
Vì mới biết nên chưa kịp chụp ảnh, m.n thông cảm
Có bún, bánh đa trắng, và bánh đa đỏ. Thật ra tên quán là "bún" nhưng mình thường gọi bánh đa trắng hơn, và theo mình, trong 3 loại bánh dạng sợi ấy, thì bánh đa trắng là ngon nhất ^^ các bạn không phải quê Hải Phòng có lẽ sẽ quen với cái tên "mì chũ" hơn là "bánh đa trắng" như mình hay gọi
Nhân theo mình biết thì gồm có cá rán, dồi, và chả cá. Cá rán rất giòn, nhai sướng miệng. Dồi nhân nhiều thịt, ăn thơm và bùi, chả cá thì mình thấy chung chung là cũng ổn . Nước dùng ngọt, vị đặc trưng riêng của quán làm mình thèm mãi thường mình cho thêm khá nhiều nước me và sa tế/ớt chưng cho dậy mùi ở trên HN mình mới được ăn ở cơ sở Trương Định, thấy vị giống như ở cơ sở gốc, không bị pha chế đi chút nào ^^ tuy nhiên có lẽ do nhân viên lười nên rau thái hơi to, không thích bằng rau ở cơ sở HP
Giá cả khá phải chăng: 20k ở Hải Phòng, 25k ở 2 cơ sở Hà Nội, và 30k ở cơ sở tp. Hồ Chí Minh. Từ nay mình đã có địa chỉ ăn sáng ruột rồi xem tiếp
<GÓC SO SÁNH> Bún lòng 84 Trương Định vs 20 Hai Bà Trưng
Mình là 1 bigfan của món lòng nên cứ thấy mùi lòng ngon ở đâu là mình phải phi trâu đến thử ngay lập tức. Dạo gần đây thấy 2 quán này nổi lên và có nhiều bài review khen nên mình mạn phép lên đây cho ý kiến vì mình đã đi quẩy thử cả 2 quán rồi
Đầu tiên là thái độ phục vụ:
Cái này là ở Trương Định hơn hẳn HBT rồi. Cái chị chủ quán trông hiền hiền mà tươi tắn ghê. Thú thật m ko hiểu sao lần nào vào hbt mặt mọi ng ở đấy cứ như đâm lê vậy, chắc đông khách nên căng thẳng )))
Vấn đề nước chan bún
- nước ở Hbt nó chua chua hơi hơi kiểu bún Thái nên được cái là lạ mồm vs dễ ăn. Mình thì thấy thích nước dùng này hơn. Bún là dạng sợi to kiểu bánh canh. Trong bát bún có cả đậu rán.
- Nước ở Trương định kiểu nước canh măng vậy, và tất nhiên là cũng có măng nữa :d hôm mình ăn nó hơi nhạt nhẽo ko để lại ấn tượng như hôm ăn ở Hbt, bún là sợi nhỏ bt
Cái quan trọng nhất LÒNG:
- Ở Trương định, bát bún đầy đặn, nhiều lòng nhưng nói thật là toàn mấy loại lung tung mình ko thích lắm kiểu thịt dải, lòng non và cái gì đó giống như lưỡi thì phải Dồi là cái mình siêu thích thì ở đây lại ko ngon lắm, bột bột kiểu gì ý. Dạ dày thì có dc 1,2 miếng thôi.Đĩa chấm thì là bột canh ớt. Cái thích nhất là lúc bê bát bún ra, đập vào mắt là 1 tảng tiết to đùng cài nè thì m rất thích ))
- Ở Hbt thì nói thật lòng là chất lượng lòng nó ngon hơn hẳn, dồi diếc to ngon, dạ dày, gan nhiều còn thêm mấy miếng lòng se điếu bát bún của nó cũng đầy đặn, ăn no căng, còn bonus thêm đĩa nước chấm chua ngọt khá ưng bụng
Tóm cái quần lại là mình thấy một bên là 25k/bát một bên là 35k/bát thì nó cũng đúng vs giá trị của bát bún thôi. Ko thể đòi hỏi giá thì rẻ nhưng chất lượng năm sao dc, cái chính là phải phù hợp vs khẩu vị và túi tiền của từng người. Nhưng khái quát lại thì m vẫn đánh giá cao bún ở Hbt hơn, hôm m ăn ở trương định là lúc mình đang đói kinh khủng vì chưa ăn gì từ sáng đến tận 6h tối nhưng vẫn ko có ấn tượng mấy, ko như hôm đầu ăn ở hbt. Cơ mà dc cái là Trương định lại rất chi là gần nhà nên chắc cũng vẫn sẽ ra ủng hộ chị chủ quán vài lần nữa
P/s: chụp dc mỗi cái ảnh ở HBT vì hôm ra TĐ ăn là đói quá rồi nên bún ra phát là quất ngay, ko kịp chụp
P/s: giới thiệu thêm 2 quán lòng ngon mà mình hay la liếm nhưng ở đây ko có bún, chỉ có cháo là quán ở gần cuối đường Trần Đại nghĩa và quán ở đầu ngõ Liên việt, sâu so ri vì m ko nhớ dc số nhà ))) xem tiếp
[ Góc chê ]
Tiện xuống đoạn Trương Định - Tân Mai chơi mà ko thấy quán gì ăn, nên mình rẽ vào hàng gà tần ở đoạn 179 hay 181 Trương Định gì đó ăn thử. Có 2 quán cạnh nhau, quán cạnh ngõ 179 Trương Định thì biển màu đỏ, có bán thêm bún, miến. Còn mình ăn quán biển trắng, trc cửa ngân hàng thì phải.
Gọi mỳ gà tần, đc tầm nửa gói mỳ, ngải cứu thì già, ăn chát và cứng. Thịt gà cũng cứng, nc dùng bt, nhưng quan trọng nhất là, đứng lên thanh toán 70k/bát
Thề lúc ăn nghĩ 50k là căng, trên Hàng Bồ, Hàng Cót mới có 40 50k, mà nghe quả 220k 3 bát, thôi cô lấy 210k mà muốn ói bát mỳ ra trả cô quá. Sốc đến nỗi quên luôn chùm chìa khóa ở lại làm kỉ niệm cho quán luôn ạ.
Tiện đây hỏi luôn, các bác biết các quán nào ok từ đoạn bạch mai đến tân mai bán tôí chỉ em với !!!! xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp
[Góc ngon tuyệt]

Quán mì vằn thắn ngon nhất Trương Định 30k/ bát từ lúc ăn ở đây mình bỏ luôn quán đối diện biệt thự anphannam bên mai hắc đế . U bán hàng đáng yêu kinh khủng khách yêu cầu gì cũng cho 1 hôm thấy có ôg yêu cầu nhiều mỳ nhiều sủi luộc nhiều gan cho ra 1 bát đầy lắc lư mà vẫn chỉ có 30k . Một bát mì gồm : sợi mỳ tươi giòn sần sật , gan , trứng cút , sủi luộc , thịt , rau , hẹ , nấm , nước dùng tôm thơm nức mũi , găn kèm có sủi rán U tự làm thay cho quẩy cminh hay ăn đó nhưng có nhân thịt , hạt tiêu tự xay , ớt tươi tự xay ngày nào cũng thấy mấy anh nhân viên hì hụi quay tay xay tiêu ))) . Quán vừa ngon vừa nhiều
Địa chỉ : 157 trương định (cạnh hàng cầm đồ )
Giờ bán 6h sáng đến 1h chiều xem tiếp

Hôm trước tự nhiên thèm miến lươn vl lên đây la liếm thì k tìm thấy bài ai review về em nó :((( Thế là tự đi lang thang và vào thử hàng miến lươn đầu tiên nhìn thấy. 1 bát như ảnh là 30k nhưng siêu nhiều cả lươn mềm và lươn giòn. Nước dùng ngọt, thơm; lươn không có vị tanh, ăn đặm vị.
Điểm trừ là quán khá bé và nóng. Nhưng vì miến quá ngon nên hnao thèm sẽ lại ra ăn tiếp.
Địa chỉ: 43 Đại La (đối diện hàng cơm Hến thì phải) gần phía Trương Định ý.
Mở từ tầm 6r sáng đến 9r tối thì phải. Hnhu cô không bán chiều xem tiếp