200k cho 1 bát ốc , 10 viên nem bé tý và 1 bát ngao vỏ nhiều hơn thịt ) nước chấm nhạt nhẽo, lại còn đắt. Ko hiểu sao ốc chị Lệ lại đông khách thế nữa ạ,
Đã từng ăn 1 lần và bị chém đẹp, sau 2 năm ăn lại thì vẫn y như thế, chị e từ úc về chơi muốn đi ăn ốc, bảo quán này đông thế vào ăn thử vs gần nhà, e đã cảnh báo là ko ngon r cứ đòi vào bằng đc. Giờ về ngồi tức tối xong cứ lẩm bẩm bảo ko ngon còn đắt )
Ncl cảm thấy ko đáng tiền tý nào xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các chế cho e hỏi bánh schua này ngon hơn hay loại cũ ngon hơn ạ xem tiếp

[Góc khen dạo]
Nay đi ăn bún ốc chuối đậu với bạn. Lúc đầu chả biết ăn gì sau thấy quán bún đối diện chỗ mình làm thế là 2 con bảo thôi ăn đây thử xem chứ ko biết ăn gì. Ăn được miếng đầu mà thấy ngon phết.
Ưu điểm:
- Nước đậm đà, ngon ngọt mà ko ngấy.
- Khá nhiều bún, ốc, khá đầy đặn. Có cả ốc to với bé.
- Có mắm tôm cho vào thêm nên nước thơm và ngon hơn (bạn nào ko ăn được thì bảo cô không cho vào nhé).
- Đặc biệt là chuối, ngọt và bùi cực. Mình ăn thấy ngon như ăn khoai lang ấy.
- Cô chủ thân thiện, dễ tính.
Nhược điểm:
- Giá hơi đắt so với bún ốc bth. 30k/bát.
- Quán ở góc chung cư nhìn hơi khó.
P/s: Địa chỉ: CT3 Bắc Linh Đàm Hoang Mai, đối diện KS Mường Thanh. xem tiếp
< Góc chê >
Toii ngày 6/3/2018 vào khoảng 7h tối mình cod vào CrK Hồ đắc di mua 1 bánh bao trứng cút . Thanh toán xong mang về vừa cắn thử 1 miếng thì thấy nhân bánh bao bị thiu chảy cả nước ra . Mình mới quay lại bảo vs bạn nhân viên là đổi cho mình cái khác . Bạn ý bảo bánh bao mới chưa chín . Và có hỏi mình còn giữ hoá đơn k . Bình thường thanh toán xong nv đưa hoá đơn cho khách để khách đưa cho bạn nhân vuên để lấy đồ ăn ròi thì làm gì còn hoá đơn mà giữ . Bánh bao thì thiu chảy nước ra r còn mang ra bán cho khách . Bạn nhân viên đã không xin lỗi 1 câu nào thì thôi lại còn bảo : " Đấy là do lỗi của c vì k giữ hoá đơn . Cái bánh bao 15k nó cũng chả đáng bao nhiêu tiền nhg cái thái độ của nv như thế là ko đc làm mìh rất thất vọng. Mình viết lên đây để các bạn lần sau có mua đồ ở coe sở Hồ đắc di nhớ kiểm tra kĩ xem cod bị hỏng không )))) Đừng như mình nhé xem tiếp
THÁI ĐỘ: chị chủ quán cực thân thiện niềm nở với con chị ấy siêu nhanh nhẹn dễ thương. Lúc nào mình đến cũng chào với cười tươi hết. Chị ấy lúc nào cũng qtam đến khách chứ không như mấy 1 quán bên trong đông quá rồi nhiều khi còn hằm hè khi mình xin thêm mắm tôm.
KHÔNG GIAN: quán ngay đầu ngõ và mới mở nên rât thoáng đãng
GÍA : 20-25K nói chung là luôn rẻ hơn chỗ khác
Mình ăn và quay lại rất nhiều lần và toàn dẫn thêm bạn đến đó. Mỗi người 1 cảm nhận nên mọi người cứ đến ăn thử và ủng hộ quán nha. xem tiếp
Hình trên ảnh là cốc cafe em nhận chưa uống j luôn ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Là 1 con nghiện matcha cấp độ nặng cứ ở đâu có matcha là có mặt nhưng đến bây giờ mới tìm ra được 1 quán cf chuyên matcha ở Hà Nội phải nói là cực chất lượng, đúng chuẩn matcha nhật mà theo như cảm nhận của mình chưa có quán nào sánh bằng
Quán nằm ở 21 xã đàn, ngay gần lotte đoạn rẽ vào phạm ngọc thạch. Tuy nằm ở mặt đường nhưng hơi khó nhận ra, có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất của quán. Mình cũng vô tình khi trên đường về nhà tắc đường mà nóng quá định vào lotte mua kem mà hết, đúng lúc định quay ra về thì nhìn thấy quán xà vào ngay.
Tất cả đồ uống giao động từ 22k đến 75k, riêng những dòng matcha thì có giá khá đắt, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng không chênh là bao. Nhưng có 1 điều phải nói đắt xắt ra miếng. Mình có gọi 3 loại là parfait perfect ( đúng như tên gọi hoàn hoản đến từng mm, cái này dùng vào buổi sáng thích vì nó như kiểu là đồ ăn nhẹ ý. 1 cốc perfect 75k bao gồm kem viên matcha, kem topping matcha, viên gạo nếp và váng sữa thêm chút ngũ cốc. Ai giảm cân thì khỏi phải nghĩ ), cốc thứ 2 mình thử là matcha đá xay sz M 55k ( loại này thì hầu như nhiều quán có nhưng riêng ở đây vị matcha ngon hơn hẳn, nó không giống như mấy quán khác dùng matcha đài loan nhiều vị nhài quá ý), cốc thứ 3 là matcha sữa chua đá xay ( loại này khá hay và rất tốt cho sức khoẻ, bạn nào mà nghiện trà sữa kemcheese chuyển sang dùng loại này nhé vừa ngon vừa bổ hơn trà sữa nhiều ) tất cả đều có thể cho thêm topping nhé. Còn rất nhiều loại khác nữa có lẽ sẽ quay lại quán nhiều hơn để thử hết. Chủ quán rất nhiệt tình với khách và làm đồ cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, mình đặc biệt thích kem matcha ở đây, thơm thơm có chút vị đắng chuẩn của trà và không hề bị ngấy. À có cái hay nữa khi mua đồ của quán được tặng móc khoá cực xinh hoặc là cốc sứ thuỷ tinh cực truất ) như kiểu starbuck, lần sau đến mua chỉ cần cầm đến auto giảm 10% nhé anh em xem tiếp
[Góc xin tư vấn]
Chào cả nhà!
Tuy tham gia group đã lâu nhưng nay em mới xin phép up bài đầu tiên ạ!
Tình hình là cuối tuần này công ty em có tổ chức ăn uống, nhưng em chưa tìm được chỗ nào cả T________T
Hy vọng 500 ace cho em xin ít gợi ý với ạ
người, ưu tiên ăn buffet, quanh khu Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình ạ. Chỗ nào mà có phòng riêng cho cả nhóm thì càng tốt ạ!
Em cảm ơn cả nhà~~ xem tiếp

Bên lotte có món cơm thố mới và mình đã đi ăn thử. Mình ăn cơm heo phô mai, thì vị giác đầu tiên chính là ngọt, cái nước sốt rưới lên siêu ngọt át hết mùi vị, thịt heo theo cá nhân nhạt không gì đặc sắc, phô mai 1 lát mỏng ăn ko rõ vị, salat tạm ổn. Với cái món này lúc đầu thì nghĩ kiểu cái thố nó nóng, thực ra thì chỉ là thay vì đặt trên đĩa nhựa thì đặt trên cái thố thôi. 1 suất/40k, 43k kèm tặng trà sữa uống tạm đc. Chốt lại giá cả trong thời gian khuyến mại thì chấp nhận chứ để ăn riêng thì không
P/s: câu văn lộn xộn mong m.n thông cảmT^T, ảnh hơi xấu m.n bỏ quá cho xem tiếp
[Góc hỏi han ]
Chào mn ạ, mn có thể giới thiệu cho em vài quán Cafe hoặc trà sữa có không gian rộng và lãng mạn được ko ạ? Em đang phụ trách một chương trình off giống hẹn hò bí mật cho 15 cặp đôi mà chưa biết tổ chức ở đâu. Vị trí thì gần trung tâm càng tốt ạ. Please help me!! Cảm ơn mn nhiều ạ. xem tiếp
[ Góc khen dạo ]

Review Ổ lẩu - 34 Đào Tấn.
Nỗi niềm trăn trở của một con bé thích ăn lẩu nhưng lại khó tính như ma về chất lượng đồ ăn. Các cụ thường nói: " Khôn ăn cái, dại ăn nước" nhưng với món lẩu thì quan niệm đó lại k xài đc. Lẩu ngon cốt ở cái nước, chứ nhân thì nhiều mà nước nhạt toẹt thì ở nhà ăn thịt luộc rau luộc cho nhanh.
Lan man dông dài rồi cũng vào vấn đề chính. Nghe cái tên thì ai cũng đoán đc hàng này chỉ chuyên lẩu. Đây là hàng lẩu nấu đều tay nhất mình từng ăn. Cái gì ra cái đấy, lẩu thái chua cay béo đậm đà, lẩu riêu thơm mùi hành phi, thanh thanh vị chua của dấm bỗng cà chua ( mới ăn 2 vị thôi nên chỉ rì viu 2 vị này ợ). Đồ ăn đầy đặn, nhân viên cực ngoan, không gian quán thoáng, sạch sẽ. Chỉ có 1 điểm trừ là ra đồ hơi lâu. Quán còn có khá nhiều đồ ăn kèm gọi thêm như salad, tim trứng xào tỏi,..... nhưng mình chưa thử. Lưu ý, quán này k cần rì viu cũng đông sẵn rồi nên anh em có muốn thử thì gọi đt đặt bàn trc nhé, k lại giống mình hôm nọ, hí hửng phi tới rồi buồn hiu ra về vì câu '" nhà em hết bàn rồi ạ".
/===> giá cả, đi càng đông sẽ càng rẻ ))) khoảng 150k/người nếu đi 4 người trở lên.
Lưu ý: đây là hàng lẩu gọi món, k phải buffet nhaaaaaaa xem tiếp
[bánh tráng trộn-15k-ngon ngon]
12h đêm kém đang làm việc với nc với ny mà thèm ăn món bánh tráng trộn bà chị ngay cạnh bến xe buýt 32 cổng trường CN, mình công nhận chi bán nhiệt tình và ăn bánh chị cũng rất ngon.. suất của mình là không cút lộn với tôm, chị thêm cho bò khô trông khá đầy đặn và bánh đặm vị xem tiếp
Thấy mng khen quán chim quay địa chỉ 7c Nguyễn Công Trứ nên mình cũng xách mông đi ăn thử...
-Mình gọi combo 160k ( có chim quay, chân gà ngâm xả ớt, bánh bao chiên và khoai tây lắc ) được tặng 1 đồ uống và gọi thêm nem chua rán, chân gà chiên mắm, 2 trà chanh tổng hết 290k ( ảnh này là 4 ng ăn nha )
- Ăn ở đây chim giòn, thơm không bị khô như những quán khác
-Chân chiên mắm thơm, đậm vị ( mình kết nhất món này)
-Nem ở đây mình ưng nhất trong tất cả nhưng quán đã từng ăn ý, khoai cũng ok.
- nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự và lễ phép. Điểm trừ duy nhất là diện tích quán hơi hẹp, buổi tối thì mng ngồi ở ngoài cho thoáng.
- vì khá đông khách lúc mình đi nên phải đợi hơi lâu 1 chút (5-10p ) nhưng bù lại đồ ra đủ luôn nên cũng ko saoo
- à ng nhớ la để xe bên kia đường nhé cho khỏi mất công vòng qua vòng lại.
Tóm lại: mình rất kết đồ ăn của quán và sẽ ủng hộ dài dàiii xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người, mọi người có thể giới thiệu cho em vài quán ăn trưa (không cần là nướng lẩu đâu ạ, kiểu mấy quán bún ấy ạ) ở khu vực Núi Trúc dc ko ạ? Em cảm ơn nhiều ạaaaaa
xem tiếp
mình dự định đi vs gia đình vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 thì theo mọi người mình nên đi ĐL hay đi Đà Nẵng thì ok ạ? Đc thì cho e xin ít review về phòng ốc cũng như những địa điểm ăn vặt với ạ. Thanks mọi người đã xem ^^
xem tiếp
Bát phở trông đẹp mắt đầy đặn , nhưng nưỡ phở hơi mặn mùi nước mắm mặc dù em là thằng cũng ăn măn
Tuỷ ngon , nhiều khoảng 15 miếng bằng 1 đốt ngón tay , nhưng mong là tuỷ bò , tại mọi lần em ăn trên hàng giầy phở vui tuỷ to hơn , nhưng thỉnh thoảng mới có
Đuôi bò bị thái vụn có mỗi 1 cục có xương đuôi ,ăn mủn mủn , đá lưỡi thấy toàn lông cứng ) nên e chán ko ăn
Chỗ ngồi chật đủ để kê 3 cái bàn
Anh chủ cũng thân thiện , điểm +
Giá 1 bát là 90k , nói chung tìm được món phở mà có tuỷ ở hà nội thì em tìm cũng hơi khó , nên thỉnh thoảng ăn cũng đc ạ
Edit thêm là menu cũng hạt rẻ : 1 bát gân+gầu+ tuỷ = 35k xem tiếp
[Góc hơi khen] Yutang tea chùa láng
T có mua ở đây 1 cốc trà sữa Sun moon size L với trân châu nghệ nhân. Theo cảm nhận của t thì cơ bản vị nó k khác hồng trà là mấy. Vị trà k quá rõ nhưng rất thơm. Đánh giá ok. Còn về trân châu nghệ nhân thì t đoán chắc nó thay đường bình thường bằng đường phèn thôi, ngọt dã man lại đắt. Tận 15k. Thà gọi trân châu đen thường lại ngon hơn.
Vì giá khá đắt nên lâu lâu nữa mới dám mua thêm ) cốc sunmoon L thêm trân châu nghệ nhân của t là 64k nhá xem tiếp
GÓC KHEN : nướng Jlegu 70 Nguyên Khiết
Điểm Cộng
- trong ảnh là set ăn cho hai ngừoi ăn khoẻ : 219k gồm 700gr thịt bò ,ba chỉ ,nầm ,gà ,tim,ba chỉ sườn sụn + hai bánh mì + rau ăn kèm,kim chi siêu nhiều ( nấm , cà rốt , rau cuộn ,...) .Bọn mình gọi thêm một bình trà đá to oạch mà có 20k
- đồ tẩm ướp vừa miệng.có đến hai loại nước chấm cho các bạn trải nghiệm.đúng chuẩn hàn quốc..- đồ ăn thì nhiều.bọn mình ăn không hết.chs chụp vào ảnh trông nó nhỏ.nhưng thực sự là nhiều các bạn ạ
- mặc dù quán rất là đông nhưng nhân viên phụv vụ rất nhanh. Không gian mát mẻ rộng rãi.một điểm cộng lớn cho mùa hè nóng bức
- đồ gọi thêm giá cũbg rất hợp lí giá dao động từ 8-50k.
Điểm Trừ
- đường hơi khó tìm và ít hải sản
==> tổng chi phí hết 239k/2 ngừoi.quá hài lòng cho một bữa ăn nướng. xem tiếp
<GÓC KHEN DẠO>
Hôm ra Tết có lang thang quán này, nhưng chưa kịp chụp ảnh, hôm qua có quay lại quán ăn và phải nhớ chộp cái ảnh mới được, kiểu dạng lẩu 1 người, nhưng lần thứ 2 quay lại thấy a c bán hàng có bonus thêm nồi sz to, vì mình khoái nước lẩu ở đây lắm, vị chua thanh khó tả, mà quan trọng là chả giống món nào đã từng ăn ở HN, thấy a c chủ bảo món này ở Quy Nhơn mang ra, Sứa nước lèo. Thấy ăn hơi phức tạp vì mỗi bàn mang ra là đều phải giới thiệu cách ăn sao cho đúng chuẩn, bên cạnh lẩu có nộm, gỏi đại khái ấn tượng. Lẩu 1 người có 79k thôi.
tinh#ngon xem tiếp
Quay lại hay k?? Có thể )) nếu quay lại chắc mình sẽ chọn ăn nhiều ba chỉ, nầm sữa cay, vì nình thấy ngon vs vừa tiền nhất, còn bò sốt tiêu thì mình k chắc phải bò k nhưng thấy dai quá :(( xem tiếp
[Góc khen]

Bánh canh ghẹ - Mai lại ghé - số 1 Hồ Đắc Di
Mấy hôm nắng nóng chán cơm công ty tớ với đồng nghiệp tính ra Xã Đàn ăn bún sườn chua mà đi qua đấy thấy ông anh bảo ngon lắm nên ghé ăn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo các cậu ạ 5 người hết 450k tổng cộng no nê
KHEN
- bánh canh ghẹ nước dùng ngọt, đậm đà, hải sản ăn có cảm giác tươi mới chứ k phải để tủ đá nghìn năm như nhiều nơi. tớ gọi 1 bát đặc biệt 55k, ăn thấy ngon lắm trong khi tớ vốn ko thích sợi bánh canh
- cơm rang hải sản ăn vừa miệng. Đĩa cơm ở đấy có 2 ngăn, một ngăn cơm, một ngăn sốt, đi kèm 1 bát sốt nước. Tớ có ăn ké mấy miếng của ông anh thì thấy cái bát sốt ăn kèm rất thơm, đậm đà, ngọt, rất ngon 60k/1đĩa
- mấy món cuốn ăn rất ngon, RẤT NGON ạ! món gỏi cuốn tôm thịt chấm với nước sốt mè rất thanh, ngọt vừa đủ rất đã miệng. CỰC KÌ ĐỀ CỬ ạ. Bánh tráng cuốn tôm xù ăn cũng khá, chấm với mắm nêm giòn giòn thơm thơm nhưng cá nhân tớ ko thích món này lắm 15k/1c
- Kim chi gọi thêm 5k/1 đĩa ăn tạm ổn
- Trà sâm dứa uống bình thường 5k/1 cốc
CHÊ
- Quán khá hẹp, chỗ ngồi cũng không được thoải mái lắm, 2 bàn nhỏ ngồi 5ng khá chật
- Hình như toàn người nhà phục vụ nên đồ ăn ra không được liên tục lắm đi ăn cứ chờ chờ nên cũng hơi vất, bọn tớ phải ngồi nhai kim chi tạm cho đỡ buồn mồm trong lúc chờ
- tớ quen ăn hơi nhạt nên thấy vừa, có thể các cậu sẽ thấy hơi nhạt
Điểm 9/10
Chắc chắn sẽ quay lại vì mấy món gỏi cuốn quá ngon và để ăn nốt mấy món còn lại trong menu
Ảnh tớ lấy trên mạng vì hôm đấy đi ăn quên chụp xem tiếp
Tuần tới em có chuyến vi vu Hội An mà chưa tìm đc chỗ ở ưng ý. Ai có ksan hay homestay nào sạch sẽ, giá cả phải chăng thì gthieu cho em với ạ Em cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chả hiểu sao trước bị xóa bài ạ, chỉ là muốn share cho mn địa điểm ăn uống với mức giá tầm trung thôi ạ.
Vua lẩu nướng 17D ngõ 66B Triều Khúc.
Mình với bạn mình vô tình đi qua quán và vào ăn thử với lời mời của chủ quán là ngon-độc-lạ.
Đúng, mình chưa ăn nướng bằng ngói bh nên thấy lạ, điều ưng ý là quán tẩm ướp max ngon, thịt tươi. Vì mình cũng làm trong ngành nhà hàng nên độ tươi kể cả khi ướp vẫn có thể nhận ra đc.điểm cộng nữa cho nước sốt chấm, đặc biệt chưa ăn đc ở đâu ngon đến vậy.
Giá thì vô cùng rẻ nhé, ở đây chỉ có gọi món k có buffet ạ. Giá từ 39-59k. 2 đứa mk ăn bill hết 160k, max rẻ nhé. Tóm lại,đây sẽ là địa điểm ăn uống hợ lí, ngon và sạch dẽ nhất mk từng ăn, sẽ ủng hộ quán dài dài. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cần 500ae trong hội cho xin địa chỉ quán lẩu tok ngon ở hà nội. Thèm quá mà ngại làm
xem tiếp
AORI RAMEN!!
Lần đầu tiên review trên Hội. Mình thấy Seungri mở hàng ramen nên ce mình đi ăn thử. Chi tiết như sau:
- Vị trí: ngay trên khu phố cổ nhưng vẫn đi xe vào đc cuối tuần
- Chờ đợi: mình đến hnay cũng k đông như ngày mới mở. Chờ từ 12h hơn đến 1h kém thì tới lượt
- Không gian khá đẹp. Chủ quán Seungri nên toàn bật nhạc Big Bang )
- Đồ ăn: khá ngon. Do mình k để ý nên order thêm hơi nhiều topping. Các bạn đi ăn nếu k ăn đc hẹ thì đừng gọi kim chi vì nó chỉ có kim chi hẹ thôi. Mình là ng k ăn đc mỡ nhưng thật sự thịt nướng rất thơm, nhìn có vẻ hơi mỡ nhưng ăn k bị ngấy và rất vừa miệng. Trứng lòng đào thì thôi khỏi review. Khi đi ăn mình nghĩ nên chọn topping thêm trứng lòng đào, thịt nướng, măng Nhật. Nước dùng đậm đà. Mình ăn đc cay nên chọn cay . Có 2 loại, 1 loại Aori ramen Lite 130k có 2 loại topping, 1 loại aori ramen 150k có 5 topping. Các topping giá cao nhất là thịt nướng 30k còn mấy cái kia tầm 15k 12k j j ý mình k nhớ rõ lắm.
- Điểm trừ: Lúc ăn xong mình để đồ đi rửa tay bị dọn luôn trong ý có cốc nước đang uống
=> Chấm điểm 9/10. Lần đầu review nên câu cú hơi lủng củng mong Hội bỏ qua xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Bánh gà nem khoai - số nhà 11 ngách 269 ngõ Quỳnh
Tối qua mình với gấu đi lượn linh tinh thì phát hiện ra quán này...Ở đây thì nổi nhất là bánh gà nhưng menu thì còn rất nhiều món khác nữa rất đa dạng. Quán của cô này làm tại nhà riêng nên đồ ăn ở đây rất rẻ lại còn vô cùng sạch sẽ nữa. Vì là trong ngách nên đa số chỉ có học sinh gần đấy biết thôi chứ ít người lớn và các bạn sinh viên biết đến ) mình và gấu vào gọi thử 10 cái bánh gà và cốc trà đào. Đầu tiên nói về bánh thì thật sự là ngon, vỏ bánh giòn,vàng,nhân thơm thịt gà thì xay nhuyễn ăn vừa miệng lắm. Có 3 loại nc chấm chấm cùng bánh là : tương cà tương ớt, nước sốt trắng ( ko biết là gì chưa thử ) và sốt mayonnaise lisa .... bánh khá to và nhiều lại còn rẻ có 4k/1c thôi . mình với gấu ăn 10c xong cũng no căng bụng rồi. còn về cốc trà đào mình gọi thì cứ tưởng 10k/1c nhưng ai ngờ lúc tính tiền có 5k/1c thôi ) trà thơm rõ vị đào chứ ko như chỗ khác cho nhiều đường quá là mất đi vị đào thơm. Tại đây là lần đầu mình review nên khá là lủng củng mọi người có gì thông cảm bỏ qua nhé
À còn nữa cô chủ ở đây siêu dễ tính thân thiện đáng yêu nữa, không gian quán trong nhà nên cũng ko nhiều bàn lắm nhưng sạch sẽ mát mẻ đồ ăn lại ngon bổ rẻ nên đa số toàn học sinh mua sỉ về mấy chục cái để mang vào trường bán thôi ) Nói chung là rất ấn tượng và chắc chắn mình sẽ đến quán nhiều lần nữa để test hết tất cả các món trong menu ...
Chấm điểm chắc là 10/10
- À với cả đa số mọi người thường hay review quán bánh gà ở hồng mai ) và quán đấy có vẻ nổi hơn chỗ mình định review nhưng mà mình đọc thấy nhiều cmt có vẻ chê về thái độ phục vụ của quán bánh gà ấy lẫn thái độ của quán nước bên cạnh xem tiếp
Góc Review
Mình và hai đứa bạn trưa nắng đi kiếm quán nước nhưng mà uống những quán cũ như gongcha, koi, phúc long ... thì quá ngán. Cuối cùng tìm được quán mới vì thấy trang trí cũng ok nên ghé vào uống thử luôn
- Quán nằm đối diện công viên Lạc Cảnh Viên trong Phú Mỹ Hưng. Quán nằm kế bên Viettel Post luôn , khá vắng vẻ . Không gian decor nhẹ nhàng , có máy lạnh và 2 bàn nhỏ trước quán. Lúc đầu chỉ vô thử xem thế nào nhưng menu nước uống rất nhiều loại giá cả rất oke. Được quán mời dùng thử ly lục trà bưởi vì là loại ngon nhất cũng được mọi ng review nhiều nhất. Vị rất là ngon ngọt vừa phải còn có milk foam , thơm béo mặn mặn sánh mịn, đặc biệt là cho cực kì nhiều luôn.(nhưng hình ly trà sữa mình quên chụp rồi). Còn ly trà xoài thì tươi, ngọt. Nhân viên cũng nhiệt tình vui vẻ. Nhất định sẽ ghé lại vì ghiền ly trà bưởi qué rồiiiii. À độ ngọt cũng có thể điều chỉnh nữa ^^, mình viết có hơi lủng củng mng thông cảm nhé xem tiếp
*** Lịch trình cụ thể mà bọn mình đã đi.
Ngày 1: Tối thứ 6 23h45 lên xe, 6h đến Sapa. Về khách sạn gửi đồ rửa mặt đánh răng. Sau đó ăn sáng và đi Phanxipăng luôn. Đầu mình định xuống núi rồi mới ăn nhưng do leo xong quay xuống thì đói quá nên 3 đứa ăn tạm bánh mỳ ở quán ăn nhanh trên đỉnh, 50k 1 cái ). Sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát và buổi chiều mình đi Cổng trời, Thác tình yeu, và thác bạc luôn. Chiều tối quay lại sapa nghỉ ngơi rồi đi bộ ra thì trấn ăn tối. Đi loanh quanh phố xá rồi về nghỉ ngơi.
Ngày 2: Sáng đi bản Cát Cát, xong lên đồi Vọng cảnh uống cafe ở The Haven, Chiều đi Lao Chải , Tả Van, Cầu Mây.
Ngày 3: Sáng đi núi Hàm rồng, 12h về trả phòng, 14h lên xe quay về Hà nội. Kết thúc ba ngày vui chơi.
===> Mình định viết sơ sơ thôi nhưng chắc do lần đầu đi chơi nên viết hơi nhiều , bạn nào đọc được đến đây mình cảm tạ nhá. Bạn nào còn muốn hỏi thêm gì cmtm mình trả lời hết cho. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ xem tiếp
Góc khen
Mỳ vịt - 77 Đặng Văn Ngữ
Bát mỳ vịt ngọt mềm nhất mà em từng được ăn. Em ăn ở đây lần này là lần thứ 3 rồi, vị vẫn vậy, mỳ mềm vừa phải, vẫn giữ được độ dai, vịt ngọt thơm mềm thèm chảy nước miếng.
Một bát có giá 45k có khoảng 7 8 miếng thịt vịt (dày thịt chứ không phải miếng mỏng tang đâu ạ), rau cải, khá nhiều mỳ và nước sốt.
Em ăn thấy vừa phải, tuy nhiên bạn em có nói vị của sốt hơi ngọt, nhưng lúc cho thêm tương ớt vào thì thấy vị ổn hơn, hoặc có thể bảo bạn nhân viên cho bớt sốt cũng được ạ. Cốc bên cạnh là trà mía hình như là 10k, thơm ngọt vừa phải ))
Ở đây được 1 cái các anh chị nhân viên hay quên nên phải nhắc em gọi trà mía mà ăn xong chị ấy quên không mang ra luôn.
Chỗ để xe ở đây hơi chật, phải sang đường để xe. Chiều mở lúc 5h, hôm qua bọn em đến lúc 4h30, phải sang quán trà đá bên đường ngồi )) tầm 15 phút sau anh nhân viên chạy sang gọi về ăn. Buồn cười vỡ cả ruột ))
Nói chung là em sẽ đến đây ăn dài dài và sẽ thử nhiều món khác nữa, dự là cũng ổn như món này ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]

Cả nhà ơi cho mình xin địa chỉ quán ăn trưa quanh khu vực này với ạ. Gi gỉ gì gi món ngon là được ạ. Mình cảm ơn ạ! xem tiếp
Cả nhà ơi, bạn mình tháng 10 sẽ tới Việt Nam du lịch 1 tuần ở Hà Nội & Hạ Long. Mình vốn mù dở về du lịch Hạ Long nên rất mong mọi người giới thiệu giúp các tour 2 ngày 1 đêm (15-17/10) nào đó đưa khách đi từ Hà Nội, chi phí vừa phải, có hoạt động chèo thuyền kayak tham quan hang động với. Xin cảm ơn! xem tiếp
[ Góc chê ]
Tiện xuống đoạn Trương Định - Tân Mai chơi mà ko thấy quán gì ăn, nên mình rẽ vào hàng gà tần ở đoạn 179 hay 181 Trương Định gì đó ăn thử. Có 2 quán cạnh nhau, quán cạnh ngõ 179 Trương Định thì biển màu đỏ, có bán thêm bún, miến. Còn mình ăn quán biển trắng, trc cửa ngân hàng thì phải.
Gọi mỳ gà tần, đc tầm nửa gói mỳ, ngải cứu thì già, ăn chát và cứng. Thịt gà cũng cứng, nc dùng bt, nhưng quan trọng nhất là, đứng lên thanh toán 70k/bát
Thề lúc ăn nghĩ 50k là căng, trên Hàng Bồ, Hàng Cót mới có 40 50k, mà nghe quả 220k 3 bát, thôi cô lấy 210k mà muốn ói bát mỳ ra trả cô quá. Sốc đến nỗi quên luôn chùm chìa khóa ở lại làm kỉ niệm cho quán luôn ạ.
Tiện đây hỏi luôn, các bác biết các quán nào ok từ đoạn bạch mai đến tân mai bán tôí chỉ em với !!!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình cần tìm quán ăn để họp mặt gia đình, tầm khoảng 35 người. Mọi người biết quán nào ngon ở khu vực Xã Đàn - Hoàng Cầu thì giới thiệu cho mình với ạ. Thanks all xem tiếp

Có bạn nào đi du lịch mà chỉ thích chụp hình bằng cam thường, hậu kì cũng không chỉnh , mà cứ thế úp như mình không ạ?
Chắc chắn là sẽ không đẹp, không lung linh , không huyền ảo như khi dùng phầm mền chỉnh ảnh được rồi.
Nhưng dù sao, nó cũng phản ánh một cách chân thực nhất cảnh đẹp nơi đó. .
2.9.2018 . Love.



xem tiếp
[ Góc phát điên ] nhờ anh Công Vũ duyệt bài giúp em !!!
Vĩnh biệt và k bao h quay trở lại ! XUÝT XOA XUỲ XỤP HOÀNG CẦU
Mình là khách quá quen ở quán Xuýt xoa xuỳ xụp Hoàng Cầu kể từ lúc mới mở cửa, mài răng ở quán k dưới 20 bữa có sự vụ j từ kỉ niệm đến họp lớp hay thèm nhưng sau 2 lần gần đây nhất thì mình đã thực sự k thể tải nổi.
- Ngày 1/3 vì 2 đứa ngồi bàn ngay đối diện bếp nên chính mắt ny mình nhìn thấy nhân viên của quán để thức ăn thừa là củ đậu dưa chuột của khách lại r dồn vào để cho khách ăn saoo ?? Ok mình cũng tự bảo vs ny mình là chắc đag bận nên để đó ( hi vọng thế ) !
- Ngày 4/3 mình lại mò mặt ra đây lúc 19h40p mới ngồi vào bàn bđầu ăn tới đĩa bò số 2 thì thấy vật thể lạ nên ny mình đã nhặt ra xem thử và nó là >= 2 CỤC CỨT CHUỘT đen xì ! Sau khi vượt qa cú shock thốn đến tận rốn mình gọi ngay nhân viên nói tại s có cứt chuột trong thịt bò? Tất cả những gì mình nhận đc là: “Vâng để e đổi cho chị đĩa khác” thái độ giống như kcg to tát xảy ra chỉ là chuyện thường xoàng xoàng thôi và nhanh chân bê đĩa bò ra khỏi hiện trường thay thế n bằng đĩa khác. Nhưng thật sự chứ lđấy có mang cả con bò lên thì cho e thêm tiền e cũng k tọng nổi n vào dạ dày nổi nữa ! Lậy trời trộm vía lđấy mình chưa trào ngược luôn ra tại bàn !
Không thể nuốt nổi nữa 2 đứa đứng lên xuống thanh toán vs quầy và phản ánh lại sự việc nhân viên quán và thu ngân cũng chỉ nói ngọn lỏn là sự việc xảy ra r nhà hàng e xin lỗi và mình cũng chỉ biết xin lỗi thôi ạ còn tất cả mọi thứ vẫn đc tính tiền như bthuong dù khách chẳng ăn đc j và có một quả khiếp hồn bạt vía chỉ muốn móc họng !
Ra ngoài lấy xe e và ny e nôn thốc nôn tháo ạ ! Nôn nonstop luôn vì cảm thấy quá kinh tởm ! Không thể tưởng tượng nổi ! Nôn k còn thấy mặt nhau nữa !
Vì thấy sợ quá nên k chụp lại ảnh cái đĩa bò phân chuột thần thánh đấy cho các mẹ xem đc ạ nhưng đây là ảnh và h chứng minh là e k chém gió ạ ! xem tiếp
E ăn ở đây mấy lần rồi. Ăn cũng được. Chua yếu la sau chuỗi ngày bội thực vì thịt thì vào đây ăn rau cũng tốt. Có điều e chưa thấy chỗ nào làm ăn bẩn như ở đây. Bê nguyên đĩa rau ko thèm rửa lên cho khách ấy ạ. E thấy bẩn nguyên, khô reng như chưa bzo đc nhúng qua nước. Sờ vào rau bẩn hết tay. E nói nhân viên la sao rau chưa rửa lại bê lên cũng ko xin lỗi lấy 1 câu rồi bảo rau rửa rồi để lâu nó khô thế. Nói thế cũng nói đc vì 2 đĩa rau 1 đĩa ướt nguyên 1 đĩa khô reng. Khô kiểu này có mà rửa cả tuần rồi ấy. Sau đó e yêu cầu rưa lại cho e thì cũng có mang rửa nhưng ko mấy vui vẻ. xem tiếp
{Góc hơi chê ,hơi khen} Đây là lẫn xxx mình ăn quán bún ngan chị Lan béo ngã tư nguyên công trứ phố huế,từ tết đến giờ mới ăn ,nhưng hôm nay hơi thất vọng vì không biết chị chủ có bị dỗi hờn vu vơ gì hay không mà hôm nay luộc ngan dai như cái rẻ lau nhà!nước dùng hôm nay cũng không ngon như mọi khi,nhưng được cái mình đến cái là các bạn nhân viên rất nhiệt tình niềm nở vì nhớ mẹt mình do hay ăn tại đây,mặc dù rất ít khách được phục vụ chu đáo tại đây do quán rất đông vào buổi trưa!! Đây chắc cung là lần thứ 3 bị ăn ngan mà bị dai như vậy trong xxx lần! Hy vọng quán se giữ được phong độ để không mất khách xem tiếp
Hội mình ai Tour Hàn Quốc rồi cho mình xin review được không ạ ?
Thấy mn bảo đi tour chán lắm nhưng đi tự túc thì thủ tục cũng phức tạp và đắt đỏ nữa. xem tiếp
{ REIVEW KINH NGHIỆM ĐI TOUR HÀN QUỐC}
- Mấy bạn đừng có nghĩ đi tour là không cần kinh nghiệm nha. Thực tế là.. kinh nghiệm phải đầy mình để có thể chủ động, hiểu rõ tường tận chương trình cũng như dịch vụ tour mang lại và có chuyến đi tuyệt vời nhất.. Chi tiết như sau nhé:
- Visa: để tham khảo giấy tờ cần thiết bạn vào link: c.htm
Tùy vào công ty bạn đặt tour sẽ có những yêu cầu giấy tờ khác nhau. Nhìn chung quan trọng là chứng minh năng lực tài chính và công việc.^^
- Chương trinh tour: Nhiều bạn hỏi mình: công ty này bán tour mắc hơn công ty kia, tour này đi ngắn ngày mà đầy đủ điểm nè..bla.blaaa hoặc đi tự túc rẻ hơn nhiều => hoàn toàn sai lầm bạn nhé. Hãy yêu cầu công ty du lịch gửi cho bạn chương trình/ tham khảo các điểm đến của các bạn review đi tự túc ( đi được rất ít điểm) và bắt đầu kiểm tra:
- Thời gian:
+ SGN- ICN: Có hai khung giờ đi:
• Bay đêm ( thời gian bay qua Hàn là 5h30 + chênh lệch múi giờ 2h). Nếu bay chuyến đêm 22h20( VJ) thì đến Hàn sẽ rơi vào tầm 7h sáng ( lưu ý nhỏ: nhiều công ty họ tính giờ bay này là 1 ngày du lịch luôn cơ =(( ). Làm thủ tục và về Seoul rời vào tầm (1h30-2h) nữa nhé. Vậy là bạn đã đến Seoul thong thả ăn sáng và tiến đến đảo NaMi ( cách Seoul 63km) chơi buổi chiều. Buổi tối trở về Seoul.
• Bay sáng sớm chuyến 2h30,6h40..; như mình nói phía trên về thời gian, như vậy bạn đến Seoul vào tầm 9h40, làm thủ tục di chuyến đến Seoul là buổi trưa. Cty du lịch tiết kiệm được 1 bữa sáng và 1 buổi tham quan chương trình. Tất nhiên để hoàn thành lịch trình họ sẽ bắt đầu “ lùa nhanh – về gọn” => time vui chơi tại các điểm rất ít và MỆT.
+ ICN – SGN:
- Tương tự như trên: nhiều công ty họ sẽ ăn gian bạn khoản tính thời gian.
• Nếu thời gian về là: 19h30, 21h.. thì bay đến VN sẽ là sáng sớm. Trước khoản thời gian bay này, gần như bạn có trọn vẹn vui chơi 1 ngày ở Hàn.
• Nếu thời gian bay về là 6h10 mà công ty vẫn tính đó là 1 ngày thì bạn phải xem xét lại, nếu như vậy thì bạn đã mất 1 ngày chỉ để ngồi máy bay về về nước )).
 Nên chọn đi đêm và về đêm, như vậy chúng ta đã có 1 thời gian vui chơi trọn vẹn, tận dụng tối đa thời gian được nghỉ phép ^^. Thời gian là rất quan trọng đúng không nào..?!
-Phần bao gồm và không bao gồm:
+ Bao gồm: là những khoản được cty du lịch chi trả trong phần tiền mà mình đã trả để mua tour. Nhiều bạn không quan tâm đến vấn đề này, cứ thấy giá rẻ là mua rồi chuyển cọc. Đến lúc thu hồ sơ phí A+ B+C ra 1 khoản tiền cũng kha khá so với những công ty khác ), đổi cũng không được mà đi cũng không xong.
+ Không bao gồm: Là những khoản mình phải trả ngoài tiền đã trả để mua tour, thường là những khoản: tiền típ, VAT, chi phí giặt ủi, vé tham quan chương trình.
 Hãy đọc thật kĩ và so sánh vs những công ty khác. Xem dịch vụ nào ổn định nhất, ít phát sinh nhất.
- Khách sạn: khách sạn ở Hàn phòng khá nhỏ, nhưng nếu tiêu chuẩn khách sạn 4/5* thì nội thất và các thiết bị trong phòng rất hiện đại. Đừng so sánh vs khách sạn VN về phần diện tích phòng nhen, mắc công bạn lại thấy ngỡ ngàng.
- Số lượng: Các công ty đa số ghép khách trên 20 người/đoàn. Lý do vì như vậy họ mới tăng lợi nhuận nhưng khá bất lợi vs ng tham gia. Đi càng đông càng mất thời gian, bạn đừng nghĩ nó vui nhé. Vì không phải ai cũng có cùng time sinh hoạt và tự ý thức được nên người này đợi người kia rất mất thời gian, ồn ào, .. linh tinh chuyện phức tạp. Trước khi đi bạn nên hỏi rõ số lượng khách đi, nếu quá đông bạn có thể đăng kí ở lần sau.
Trên đây là 1 vài lưu ý nhỏ từ tâm lý đi du lịch theo tour Hàn vừa rồi của mình. Nếu có điểm nào chưa đúng mong là nhận được sự đóng góp của các bạn nhé.
Chúc các bạn có sự lựa chọn hợp lý nhất để có chuyến đi xứng đáng với bản thân nè. ^^
* Sẵn tiện mình còn nhiều hình chưa post, nay post bớt cho nhẹ máy nhen* ^^
Thân . xem tiếp
Trốn ngay đến những căn homestay an yên, xinh đẹp giữa lòng Hà Nội ồn ã để hưởng thụ những phút bình yên
Đổi... xem tiếp
[GÓC NGON, BỔ, RẺ]
VỊT TIỀM THIÊN THỦY – SỐ 10 TRƯƠNG HÁN SIÊU
Đây là địa chỉ tụ tập vài tháng nay của nhóm Đại học bọn em, ưng cái bụng từ đồ ăn tới không gian quán!
Món Vịt tiềm mềm, thơm, rất thanh vị. Đặc biệt là táo đỏ ngon tuyệt, thịt dày và ngọt, khác hẳn với loại táo ở gói gia vị thuốc bắc bán ngoài chợ. Món tủ nữa của quán là chả ốc bươu đen, giòn sần sật, hơi cay nhẹ, ăn rất vào. Mỗi lần đi ăn no nê đủ món mà đứng dậy, 4 đứa chưa hết 600 ngàn đồng.
Điểm cộng nữa của quán là không gian, thiết kế rất đẹp và ấm áp. Toàn bộ từ đèn điện, bàn ghế tới nồi niêu, bát đũa đều được lựa chọn theo phong cách cổ điển, vintage… nói chung là rất có GU và thích hợp để check-in và selfi sống ảo
p/s: Ngoài vịt ra thì có món gà Kim kê thảo dược, cũng rất ok ạ! xem tiếp
[Góc Vẫn Chê]
Đây là lần thứ 2 em ở ở đây chỗ Bún Ốc Sườn Hai Bà Trưng ấy ạ
Lần đầu thấy cũg không có gì đặc sắc rồi lần 2 thì càng bất ngờ với cái bát bún ốc đầy đủ lèo tèo này mà vẫn đông khách được
Ngồi chờ rõ lâu để được ăn cái bát này nó không đáng !!
Có thể vì nước dùng ở đây mà nhiều người thích nhưng cá nhân e thấy nước dùng bún ốc cô Thêm ở Hàng Chai với cô Huệ Nguyễn Siêu vẫn ngon nhất !! xem tiếp
Do có việc đột xuất nên mình cần pass 1 vé khứ hồi Hanoi-Dalat theo lịch trình dưới đây.
Giá pass: 2tr2 bao sang tên, hiện tại rẻ hơn giá hệ thống rất nhiều.
Các bạn có nhu cầu có thể inb cho mình hoặc qua sdt: 01636011678
Cảm ơn mọi người đã quan tâm! xem tiếp
Chào cả nhà ạh !
Mình có dự định ra Hà Nội, anh chị em tư vấn nơi ăn chốn ở và khu vui chơi (giá mềm, chất lượng) giúp mình với ah. Cảm ơn nhiều nhiều. xem tiếp

Hi mọi người,
Mình tính đi du lịch Đài Loan trong mùa thu này, mình đang phân vân nên đi khoảng thời gian nào thì ổn ( tháng 10, 11)? Tại mình nghe nói mùa thu hay có mưa. Do đây là lần đầu mình đi nên mình dự định đi tour. Không biết trong group mình có bạn nào đi chưa ạ, cho mình xin tí thông tin với? Ngoài Sài Gòn Tourist với Viet travel có công ty nào giá cả phải chăng hơn không ạ?
Mình xin cám ơn mọi người trước ạ. xem tiếp
Nếu chấm điểm thì em xin phép chấm 4/10. Không quay lại nữa. xem tiếp
Em dự định đi sapa. Theo dự kiến của nhóm là 4 người đi vào 28,29,30/9 . Kinh phí mỗi người là 3tr. Anh Chị em cho em xin ít tư vấn xem thời điểm ,kinh phí ok chưa. Có địa chỉ , khánh sạn, homestay đẹp xin giới thiệu ạ. xem tiếp
Sáng mồng 6 các hàng quán chưa mở mình tìm mãi quanh khu Ngã Tư Sở mới thấy một quán phở. Ai dè lại hên vớ được quán thơm ngon bổ rẻ nhất mà mình biết. Bản thân mình rất thích ăn phở nên cả Hà Nội có quán nào có tiếng là mình đều thử hết nên khả năng đánh giá thưởng thức phở của mình ko tệ. Chất lượng phở ở chỗ này rất ổn thịt bò các thớ gân rất ngon, gà thì gà quê... nói tóm lại ko hề thua kém một quán phở có tiếng nào. Quy mô quán nhỏ chỉ có 2 vợ chồng nên số lượng bán ra có hạn, một buổi chỉ bán từng đấy bát ko tham chế nước bán thêm. Nước xương rất ngọt thơm ko hề có mì chính hay cho knor. Bát đũa rửa rất cẩn thận sạch sẽ. Thái độ phục vụ chu đáo. Dưới đây là ảnh mình chụp bát phở đầy đặn full option mà có 30k. Hèn gì quán bé tí ko có biển hiệu gì to mà vẫn tấp nập khách. Mình ngày nào đi đánh tennis qua cũng làm 2 bát. Mọi người nên ghé qua thưởng thức. xem tiếp
[Góc hơi chê một chút]
Hôm nay mình có đi ăn đồ hàn ở Kều Xay Sạch, cơ sở 60 Đặng Văn Ngữ. Khuôn viên quán là nhà ở nên có hơi chật, hôm nào đi ăn mà có người ko ý thức hơi ồn tí thì hơi đau đầu. Đồ ăn của quán thì chuyên về đồ Hàn vs lẩu, hình như lẩu ngon nên thấy nhiều ng gọi lẩu, hôm nay mình vs bạn ăn gọi combo 140 vs 2 cốc nước
- Cơm trộm gồm cà rốt, trứng, thịt, rau cả, cơm và sốt để trộn ( hình như sốt là tương ớt HQ) nhìn bên ngoài ko ngon như mình thường ăn, và quả thật nó ko ngon, vì nó như kiểu cơm trộn tương ớt, dù đồ trộn cùng cx ko phải ít, mình ko hiểu vì sao, cả mình và bạn mịn đều chỉ ăn được 2 thìa và bỏ lại
- Tok phô mai, khá là ok, dù chả cá ko phải chả cá HQ, nhưng nếu bỏ qua cái ấy thì món này vs mình là ổn nhất. Bạn nào mà ko ăn đc cay thì nên bảo ng ta giảm cay đi, mình ăn cay tương đối nhưng nhưng cx ko ăn được nhiều
- Mỳ đen ngoài vc lần đầu tiên mình thấy để mỳ đen ngoài đĩa ra thì mình thấy nó tương đối ổn
- Gimbap chiên ăn được, tuy hơi bé và mình ko thích kiểu rưới sốt lên ntn
- Nước chúng mình gọi trà đào uống khá được, giá mà nó có thêm tí mùi bạc hà thì sẽ là perfect, nhưng mojito chanh leo thì mình thấy nó có cả quả chanh và hạt chanh bình thường trong ấy, kb do nước ấy vốn phải vậy hay ở đây pha lạ, ah uống nó chỉ hơi hơi có mùi chanh leo, ít lắm ý, nch uống ko khác ji nước chanh bình thường.
Nhân viên phục vụ ok, quán lên đồ nhanh, nhưng có lẽ hôm nay đông khách nên chúng mình phải khó khăn lắm ms xin được cái thìa
Mình có chụp lại hoá đơn cho mn tham khảo. Nói chung, nếu tránh món cơm trộn vs mojito kia ra thì mình thấy đồ ăn ổn, chỉ ổn thôi chứ ko ở mức ngon, giá cả phải chăng. Có cơ hội chắc mình sẽ thử lẩu nhưng khả năng hơi thấp. xem tiếp
Giá: với mức 199k, ko VAT mình thấy ok. Nhiều món mà cũng vừa túi tiền. Ý kiến cá nhân là ok hơn nhiều so với mấy lẩu 99k, hơn 100k toàn bò ba chỉ thôi. xem tiếp