Giữa tháng 1 , mình dự định đi phú quốc , mọi người có thể chỉ dẫn em nơi ăn chơi bậc nhất phú quốc ko ạ ? , t1 thời tiết đẹp ko mọi người xem tiếp
Mình cần 1 homestay nguyên căn view đẹp ở Đà Lạt , nhờ các tỉ muội huynh đài cho mình xin review với ạ .
Mình cảm ơn các tỉ muội rất nhiều ạ . xem tiếp
[Góc khen]
Trời se se lạnh mà rủ nhau đi ăn bánh đúc nóng là thích lắm nè bà con ơi
-Thật sự đây là lần đầu tiên mình được ăn bánh đúc kiểu này (vì từ trước đến giờ toàn ăn dạng bánh)
- Theo khẩu vị của mình thì mình thấy bánh ở đây khá là ngon, đc rất là nhiều nhân như hình ý, 1 bát như hình là 15k nha
- Mình không thích ở quán đó là chỗ để xe rất bé, để xe ở trước cửa ý, chắc để đc 4-5 cái xe thôi, nên khi lấy xe ra cũng rất bất tiện
Thêm 1 địa chỉ cho những bạn thích ăn bánh đúc nhaa
Bạn nào biết thời gian bán và hết hàng thì cmt ở dưới giúp mình với ạ, tại mình đi vào chiều tối và cũng quên không hỏi bác chủ quán ý
xem tiếp
GÓC KHEN DẠO – Bún bò Huế Tình Linh – Số 53 ngõ 68 Triều Khúc
Có ai là tín đồ của bún bò Huế không ạ? Em là sinh viên trọ học ở Triều Khúc. Từ lần được bạn cùng lớp khen ngon và dẫn đến ăn thử, em thấy nó ngon thật. Quán sạch sẽ, nước dùng rất thơm và đậm đà. Quán mở cách đây 6 năm, cũng có tiếng ở khu này rồi nên rất đông khách.
Theo như lời anh chị chủ quán nói thì khu này sinh viên nhiều nên giá cũng rất sinh viên. Chỉ 25k mà có đầy đủ thịt – móng – trứng – tiết – giò bò. Ai ăn bát 30k trở lên thì có thêm bò viên. Ai gọi nhiều bún, nhiều rau đều không tính tiền thêm. Bát con trai chủ quán thường chủ động cho nhiều bún hơn con gái. Trà đá thì miễn phí.
Quán mở cửa cả ngày, từ tầm 8h sáng đến 11h đêm nên lúc nào thèm là em lại ra ăn, giờ thành khách quen luôn rồi. Và ngẫm ra 1 điều là không chỉ các quán lớn có thương hiệu mấy chục năm mới ngon đâu, nhiều khi các quán bình dân ngay gần nhà cũng ngon tuyệt cú mèo nữa.
Chị chủ quán còn rất trẻ, học cùng trường ĐH với em, lúc đầu cũng đi làm kế toán xong về bán bún bò Huế. Em thì rất thích tinh thần khởi nghiệp thế này. xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá chấm Gốc cây đa (Gần đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa)
Quán này đóng cửa 1 thời gian để sửa chữa mở rộng mới mở lại , lại nằm ở vị trí hơi hẹp (bị che giữa gốc cây đa cổ thụ ) nên đi qua không để ý dễ bị khuất ( Theo lời c chủ quán là như vậyy )
Ngày trước khi chưa sửa chỉ bán ngoài vỉa hè mà mình đến mấy lần đã thấy đông lắm rồi . Hôm nay có dịp ghé qua mới thấy cửa hàng được sửa rộng rãi hơn. Bên trong còn có điều hoà mát lạnh nữa ý nên hôm nào nóng thì đi ăn cũng không ngại.
Đồ ăn theo cá nhân mình thấy thì khá sạch sẽ và ngon miệng. Cá được rán rất giòn và luôn nóng hổi khi mang ra cho khách ăn. Mà cá rán được rán vừa tới. Giòn nhưng không phải kiểu quắt queo lại đâu mà thịt cá bên trong vẫn mềm ấy! (Mỗi tội là khi có khách cá mới đem rán nên phải chờ xíu xiu ) Nước mắm chấm cá thì đậm đà, thơm dậy mùi chanh tỏi ớt . Nước chan bún đúng kiểu chua chua ngọt ngọt của dứa chín và được bỏ nhiều hành, thì là xanh ngắt, thêm thắt 1-2 miếng cà chua trong đẹp mắt nên nhìn là muốn ăn luôn rồiii Có thể chọn rau cải hoặc rau cần và dọc mùng ( tuỳ hôm mới có dọc mùng thì phải ) để ăn cùng bún đó ^^
Giá 1 suất bún là 30k/suất, nếu mún ăn thêm cá thì gọi thêm theo ước chừng như gọi cho em thêm 10k hay 20k cá nữa cũng được ( Nhưng nhìn có vẻ ít vậy thôi chứ ăn 1 suất là mình thấy no lắm rồi ý ) Trà đá 3k , các loại nước ngọt nước có ga hình cũng chỉ 10k thui .
Thêm điểm cộng nữa là chị chủ quán và em gái chị chủ + bác gái vui vẻ, xởi lởi. Khách ra về còn hỏi xem bún có vừa miệng không, lần sau lại ghé qua quán nữa nhé.
Không thể nào khen nhiều quá như vậy đúng không ạ ) Điểm trừ thứ nhất của quán đó chính là chỗ để xe Mặc dù quán đã mở rộng vị trí ngồi rồi nhưng chỗ để xe vẫn hơi chật !!!
Điểm trừ thứ 2 đó là quán mặc định 2 ng đi chung chấm chung 1 bát nước chấm lun đó ạ !!!
Khi mình hỏi là sao chị lại để chung như vậy ví dụ bọn e không thích ăn chung vs nhau thì sao thì c chủ bảo là sợ bàn chật . Nhưng nếu e k thích ăn chung c vẫn múc riêng ra 2 bát cho e được Vậy nên khi đi mà mọi người muốn chấm riêng mỗi ng 1 bát nước chấm thì nhớ dặn trước nha .
Đó chỉ vậy thui.
Với mức giá như vậy mà được ăn no vs take care khách tốt như thế là cũng okela rồi mà nhỉ ^^
P/S: Ảnh chụp là suất 2 người chung 1 đĩa cá, 1 suất là bún chan và 1 suất là bún chấm riêng nước dùng riêng .
P/S 2 : Nghe nói là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 2-3h chiều thôi .Mọi người tranh thủ đến ăn hoặc gọi ship nhé ) Mình đi làm cả tuần có mỗi chủ nhật rảnh để qua ăn thôi nên thèm lắm . Ăn lúc sáng bây giờ ngồi viết review vẫn thèm
Kính hội xem tiếp
[Góc tìm quán]
Ai biết ở đâu bán bát bún này ngon không ạ ?
Em nhìn ảnh mà phát thèm
Edit: em tìm được địa chỉ mua rồi ạ. Ra quán chát quá nên em order mua kê vs lòng gà về tự nấu ạ
Em cảm ơn mọi người quan tâm ạ xem tiếp
Chốt lại là nếu có khuyến mãi thì sẽ đi tiếp, còn không thì thôi, vơdi giá 199k thì mình còn nhiều option khác để lựa chọn hơn, hoặc bỏ thêm và chục đi các nơi khác. xem tiếp
( Góc kiểm chứng - Tạm được )


!
Hôm trc mình có xem mấy bài rv về nem nướng Nha Trang. Thế là lại rủ rê ny đi ăn thử ) Lúc đầu mình định ăn ở 501 D1 ngõ Tự Do nhưng mà k biết địa chỉ, đi đến giữa ngõ thì thấy quán này. Quán có 2 cơ sở: 1 là ở Y9 ngõ Tự Do, 2 là ở HVNN. Mà mình thấy các bạn rv về quán bên Nông Nghiệp ngon vs rẻ (k biết có phải quán này k) thế nên quyết định vào. Quán này trong ngõ có 2 chỗ liền, 1 cái ở ngay đầu ngõ lúc bọn mình vào lần đầu tiên thì quán ở đầu ngõ này phục vụ cực kì chậm. Chỉ có 1 cô vừa làm vừa bê, 1 chú ngồi thu ngân. Mình ra gọi thì chú bảo cứ gọi đi r về chỗ ngồi có ng bê. Chờ phải gần 20p k thấy gì đã thế cô ấy còn bê ra cho người đến sau trước ?? ?? Quán còn rất là bẩn, nóng như ngồi trên bãi rác nên bọn mình đi, k chờ nữa. Mình khuyên các b k nên vào quán này. Đến giữa ngõ thì mình thấy 1 quán khác, nhưng cũng có cái biển y hệt quán kia ) Nhưng nhìn quán có bàn ghế đàng hoàng sạch sẽ hơn quán kia. Quán còn có điều hoà nữa.
Thực ra quán chuyên về lẩu nướng vs ốc hơn nhưng chả hiểu s để cái biển nem nướng Nha Trang to đùng )) Bọn mình gọi 2 suất như ảnh, 25k/suất. Nx chung thì 25k rẻ nhưng khi nhận đồ thì mình thấy ít :(( chỉ đủ để cuốn 4,5c thui. Nem cũng k có gì đặc sắc lắm. Theo cá nhân mình thấy thì ở mức trung bình, k quá ngon nhưng cũng k có gì để chê.
Chắc lần sau sẽ thử quán Hà Anh vậy Nhưng nghe giang hồ đồn là lên giá rùi và chất lượng cũng k còn như trước.
Cảm ơn các bạn đã đọc ) Hẹn gặp lại các bạn ở các món ngon khác ạ
Edit: có nhiều ng vào inb cho mình bảo sao b hay đc duyệt bài thế? có cách nào chỉ với, quen biết ad à )) Mình cũng chả biết nhưng lần nào đăng lên cũng đc duyệt luôn )) Cảm ơn ad nhiều ạ xem tiếp
Thịt nướng thì sẽ có người ra nướng. Bạn có thể hỏi mọi chuyện trên trời dưới đất và nv cũng vui vẻ tiếp chuyện.
8/10. xem tiếp
Địa chỉ: Trong ngõ cạnh Nhất Long cafe - Tô Hiệu nhỏ, quán rất dễ tìm nhé xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Mì vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Hôm trước đọc đc bài review trên hội, đi qua định vào ăn mà đông quá hết bàn, làm mình càng thêm phần tò mò háo hức không biết ngon thế nào mà đông thế.
Hôm nay đi ăn sớm hơn, nhân viên cũng nhiệt tình lắm. Đến quán vịt thì phải ăn vịt rồi, mình gọi mì trộn vịt quay và trà mía
Về phần nhìn thì khá ổn, xanh đỏ vàng nâu khá bắt mắt, mùi khá thơm.
Sợi mì giống sợi mì vằn thắn, sốt trộn theo mình là nhạt. Nhạt ở đây không phải nhạt gia vị, nhạt muối mà là nhạt nhẽo ấy. Mình cứ cảm thấy nó thiếu vị, ăn không hợp. Vị cứ lờ lợ, không đậm, không ngọt, không chua, không cay, không có cảm giác gì cả. Rau cải chíp được trần và xào qua, cũng nhạt. Bù lại vịt mềm, thơm. Bát của mình đc cả cái đùi, cũng đẫm răng. Bát của bạn mình thì ghép mấy miếng lung tung, cả cánh nên hơi nhiều xương và dai.
Trà mía thì ở đây không cho đá, cũng không lạnh. Uống giống nước ngô chứ không có vị mía gì cả, trong cốc cũng có 1 miếng mía và 1 miếng cà rốt hơi không liên quan.
Giá là 45k/bát, trà mía 10k.
Túm quần lại thì ăn để thử cho biết thôi chứ không đáng tiền lắm vì ăn không hợp vị.
xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI .
Hôm trước mình và ông xã đi ăn ở Shogun Vincom Phạm Ngọc Thạch. Mình được nhà hàng tặng 2 voucher mỗi cái trị giá 100k. Mình đặt 2 xuất 369k chưa bao gồm thuế và đồ uống.
- Nhân viên tư vấn nếu mua qua hotdeal thì vẫn được sử dụng voucher đó cho các đồ ăn ngoài. Tuy nhiên sau khi mình gọi đồ thì nhân viên khác lại nói là “không nắm được chương trình”.
- Ăn đồ Nhật mà tính thêm mỗi tí gừng hồng là 15k. Mặc dù ko đáng là bao nhưng mình đi ăn đồ Nhật lần đầu tiên đồ ăn kèm bị tính tiền.
- Mình đã ok việc tính thêm tiền gừng hồng thì đến khi gọi gừng hồng nhân viên kêu hết . Mọi người cũng biết đấy, ăn đồ sống mà ko có gừng hồng để át mùi tanh thì thật là thốn . Mình yêu cầu gặp quản lí thì bạn nhân viên đưa đĩa gừng hồng ra với lí do “bên em ko dự trữ gừng”
- Khi mình ăn gần xong thì nhân viên báo mình còn thiếu 7 mấy k để tròn 1 triệu và được hưởng ưu đãi, đến lúc gọi 1 món 125k thì nhân viên báo, c ơi vẫn chưa đủ vì e quên ko tính thuế .
- Mình gọi suất tôm hấp đá gì đó thực ko nuốt nổi, vì tôm ôi, bở, óp.
- Các món chính trong bufet thì THIẾU cá ngừ mà vẫn quảng cáo.
- THIẾU mực
- Cá trứng nướng thì tanh và THIẾU độ tươi đặc biệt là có tí TRỨNG nào .
- California tôm đỏ thì như HÌNH.
Thực sự quá thất vọng . xem tiếp
[Góc review]
Dưới hình là 2 bánh xèo + 1 suất bánh hỏi thịt heo quay
Mình đã ăn khá nhiều bánh xèo tôm nhảy ở Bình Định, hôm nay đưa cả anh chồng Bình Định đi kiểm chứng thì tạm kết là hơi giống
Bánh xèo mình ăn ở BD đc tráng trong khuôn tròn, chỉ quết 1 lớp dầu chống cháy, bánh vàng đều, vùng biển nên tôm rất tươi ( trong đó ngta dùng tôm đất). Còn bánh xèo này đc chiên trong chảo nhiều dầu nên bánh hơi bị nhiều dầu 1 chút, giòn tan ở vòng ngoài, tôm cả thịt bò ko đc tươi lắm nên đương nhiên cũng ảnh hưởng đến vị của bánh. Tuy nhiên vẫn đánh giá là khá ok so với mặt bằng chung vì mình ăn nhiều chỗ nhân là thịt băm nữa
Bánh hỏi, ăn khá giống nhưng cảm giác ko đc mới, chắc là đc chuyển từ BD ra thật ) vì ngoài này mình cũng chưa thấy ai làm. Khi khách đến ăn mới lấy ra cho vào lò vi sóng làm nóng. Bánh hỏi ở BD thường mình thấy ăn với lòng heo, chỗ này bánh hỏi ăn với thịt quay nhìn giống phong cách của bạn hỏi SG ^^. 8d
Nước chấm nhạt nhẽo, 2 thứ trên sẽ chấm chung 1 loại nước chấm là nước mắm với nộm chua ngọt như nước chấm bánh rán mặn ý. Nhưng mình ko thấy có ấn tượng gì, đặc biệt là món bánh hỏi nước chấm đậm đà sẽ vô cùng quan trọng ( như bún đậu thì mắm tôm phải ngon vậy )
Quán ở mặt đường khá dễ tìm.18 Nguyễn Văn Huyên - Quán Cô Quệ. Gần chỗ cắt với Hoàng Quốc Việt. Ngoài bánh xèo, bánh hỏi quán còn có bánh canh, chả ram, bánh bèo, nem lụi .... nhưng mình chưa thử
Bánh xèo : 15k/ chiếc
Bánh hỏi : 30k / 1 suất
Trà đá : free
NÊN THỬ ^^ xem tiếp
Chào chúng bạn - lần đầu post bài mong ad duyệt naz
[GÓC REVIEW - BÁNH ĐA HẢI SẢN]
T là người HP, phải nói là từ ngày xa HP nhớ và thèm cái vị bánh đa cua, bún tôm - hải sản kinh khủng. Cũng ăn thử kha khá quán trên này rồi nhưng nói thật là vừa đắt vừa không thay ngon. Hnay hẹn hò ce đi ăn sáng tình cờ phát hiện ra quán này(nhìn ảnh thôi đã chảy nước miếng rồi) quán có bún và bánh đa hải sản, nghe c chủ nói thì cũng mới mở thôi. Nước dùng ở đây ngọt đậm rất vừa miệng, cũng không biết tả nó ntn nữa ) Nói chung là mn gần đấy cứ qua thử đi, ngon thật sự ý Bát đầy đủ như ảnh có 35k thôi, đáng đồng tiền bát gạo.
Địa chỉ: 234 Yên Hoà, CG.
Xin kính hội! xem tiếp
Tối qua mình với đứa bạn hẹn nhau xem phim ở Timescity nên ăn tối ở đấy luôn. Lướt qua khu ẩm thực, phần vì ham rẻ, phần vì hai con đói quá rồi nên vào nhà hàng Yaki trong Times ăn suất đồ nướng 139k/ng, cộng 39k thêm lẩu, chưa đồ uống và VAT. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi mình đang ăn và gặp em ốc sên hồn nhiên tung tăng trên lá rau như này. Gọi bạn nhân viên kêu quản lý ra thì bạn ấy vâng dạ rồi khẽ khàng nhanh chóng cầm đi luôn. Thật ra là thất vọng quá rồi nhưng tiếc tiền nên bọn mình bảo các bạn ấy dọn lẩu ra xem có khá hơn k. Nhưng ôi thôi, lẩu kim chi mà lõng bõng chỉ có nước... không có một thứ gì và tất nhiên là k có kim chi. Dù trước đấy bạn mình đã hỏi rõ ràng lẩu kim chi có kim chi k và được một bạn nhân viên khẳng định là có. Một lúc sau bạn nhân viên khác ra nói bọn mình thông cảm vì kim chi đã hết từ trưa. Ok. Gọi miến, hết miến. Mình khá bực vì nếu hết đồ thì các bạn nên nói luôn lúc bọn mình xem menu và chọn món. Đồ ăn lèo tèo món còn món hết. Nấm kim châm để ăn lẩu thì chưa cắt, chắc cũng k rửa luôn. Đợi mãi chả thấy quản lý ra giải quyết mà bạn nhân viên cầm lá rau có em ốc sên cũng biến mất vô tung ảnh.
Sau tất cả, mình chỉ mong chờ đến lúc vào rạp chiếu phim để... ăn bỏng ngô.
Mãi lúc tính tiền mới gặp được anh quản lý phản ánh thì mặt anh ngơ ngác kiểu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình là đứa dễ ăn và cũng ít khi chê nhưng quán này chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại. xem tiếp
<Không bao giờ đặt lại >
Sữa tươi trân châu đường đen của bobapop dùng trân châu trắng rồi ngào với đường và rất nhiều siro caramel, uống sữa thì vừa nhạt vừa đắng, không được thơm và ngậy như hồi đầu Bobapop mới ra nữa ))).
Lần trước mình tính đặt qua Now thì hết trân châu, ok hnay mình đặt lại qua Grab food thì chắc vẫn hết chân trâu, nhưng bên Bobapop Quán Thánh lại chữa cháy bằng cách này )))).
Lần đầu tiên uống một cốc sữa mà vừa đắng vừa nhạt, vinamilk socola 7k có khi còn ngon hơn )))).
Chất lượng trà của bobapop ngày càng đi xuống, sau lần này chắc thôi, chào tạm biệt với Bobapop. Giờ uống còn dở hơn cả Royaltea ;;-;;.
BONUS: SAU BÀI ĐĂNG NÀY THÌ FB CỦA MÌNH BỊ REPORT DÙ MÌNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG GÌ NGOÀI BÀI ĐĂNG NÀY CẢ. Hmmmm, chơi không đẹp đâu nha một số người ))))
Edit lần cuối : tớ biết trong bài đăng của tớ có một số bạn nhân viên và nhân viên cũ bên Bobapop cmt. Nếu chỉ vì khách review không tốt rồi các cậu kéo nhau vào và nói những lời khiếm nhã với khách, đặt vào địa vị của một người khách thì các cậu có thấy bình thường không ạ? Vốn dĩ ban đầu bài post này chỉ có 50 lượt thích, vài cái cmt. Tự các cậu kéo nhau vào và thổi bùng nó lên. Xét về lâu về dài thì chỉ có bên hãng của các cậu thiệt. Còn, đừng hỏi tại sao tớ biết là có nhân viên và nhân viên cũ. Nếu tớ public hết lên thì cũng chỉ các cậu và bên hãng thiệt thôi ạ. Tớ có bị xúc phạm thật nhưng tớ biết nhân quả luôn luôn tồn tại. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ ^^ xem tiếp
P/s: quản lí bên Wasadee đã có liên hệ riêng và xin lỗi nên mình xin phép khoá cmt bài đăng. xem tiếp
<Góc phẫn nộ>
Chiều nay 15h40 mình có qua quán Nhất cháo địa chi số 1 ngõ 11 Hoàng đao thuý ăn cháo . Mình od 1 cháo sườn gan , 1 bia , 1 trà sữa ngọc trai . Em nhân viên mang ra cốc trà sưa , mình vừa hút một cái thì trời đất thiên địa ơi có cai vật gi đo không phải là trân châu mà cứng cứng kiểu có cánh , mình nhổ vội ra ( hình anh trên bàn ạh ) và gọi nhân viên ra nói chuyện , “Em ơi có con Gián trong cốc trà sữa chị vừa uống phải “ ...
-Cô be nhân viên thản nhiên trả lời “ Gián àh để e đổi cốc khác cho chị “ và vua cầm cốc trà sữa đi vào bếp vừa hỏi “ Ơ gián trong trân châu hay trong trà ý nhỉ “ không để lại một lời xin lỗi nhé !!! mình nói thôi c không uống nữa va bảo bạn mình đứng lên đi về .Thì cô bé lại bê niêu cháo ra đăt ngay cạnh con gián mìn vừa nhổ ra bàn mà khoing hề dọn đi nhé !
Mình ngồi lại xem các bạn ấy nói gì chờ khoang 15p , không ai quan tâm nên mình có gọi moitj bé nhân viên khác đang ngồi từ xa nghích điện thoại đến nói chuyện vs nội dung “ Em ơi ! C bảo này chuyện vừa xảy ra với chị , bên em không phản ứng gì , không một lời xin lỗi là sao ? “
- Cô bé đó chi biêt trả lời vâng ah , chị thông cảm ah ( không hề có môt câu xin lỗi nhé )
Minh tức qua bảo em tính tiền cho chị đi .,,
Thì cô bé đo vào bếp khoang 5p quay ra bảo “ em xin lỗi nhé! Vì bên e sai nên e se trư cho c 10% hoá đơn = 10k thì phải “ .Mình khoing biết noia gì hơn vì giờ đo minh vào la chỉ có 2 nhân viên o đó , cũng vì bi sốt , tiện đường đi mua thuốc bên nguyên thị định , nên mới ghé vào đó ăn bát cháo uống thuốc ah . Không ngờ đươc lộc quá , và có điêu khiên mình ấm ức là nhân viên thây đó la điêu hiển nhiên , không quan trong hay sao ý ... Trên đường về , mình có ib cho Quán thì thấy đọc nhưbg không trả lời mình ạh . Vì ấm ức và vì thấy thái đô phục vụ quá kém , bẩn nữa nếu mình không nói thi nhưbg người hay ăn ơ nhất quán cũng bị uôbgs nước Gián giông mình , điều đáng phẫn nộ ơ đây là bên phía nhà hàng đã đọc ib nhưng k hề tra lời khong có lời xin lỗi đen mình . Chỉ khi bai của minh được duyệt sau 10p mình có nhận dc nội dung ib lại “ hôm nay xin lõi bạn -bạn có thể cho mình xin lai số điên thoai được không “
Dạ lời xin lỗi trân thành quá ah liệu đây có phải là cách phục vụ khách hàng của một quán Cháo có giá thành cũng không hề rẻ ah. Hay vì bên đó thấy đó la chuyện bình thường xảy ra vs khách hàng ... thật sụ mình chưa bh khó vs ai nhưng các bann thử tưởng tượng cac bạn khi ngậm cả con Gián vào miệng cảm giác nó sẽ thê nào ah !!
Mình đăng lên đâh mong cac bann đọc duyệt giúp mình vs ạh ,Minh xin cảm ơn !!! xem tiếp
<Góc chê> Dồi sụn nướng
Thú thực là hôm nay mình cảm thấy thất vọng và mất lòng tin về địa chỉ món Dồi sụn 54 Đê Trần Khát Chân kinh khủng. Mình cũng biết thông tin rộ lên chỗ này ngon và cũng đã ủng hộ quán mấy lần, mọi lần miếng dồi cũng dài đầy như xúc xích Đức Việt, thế mà hôm nay bụng đói cũng háo hức ăn mà mở túi ra ôi thôi cái dồi nó ngắn tủn còn 2/3 cái dồi lần trước mình ăn. Cảm giác như bị lừa vậy... Thà rằng mọi người ăn lần đầu không biết diện mạo cái dồi sụn, chứ mình thì ăn mấy lần mà như vậy cảm thấy bán hàng da lam mất lòng tin khách hàng ăn trung thành. Nhân dồi thì nhiều rau ít sụn và tóm lại là mình sẽ lại ủng hộ quán khi chất lượng sản phẩm thay đổi.
Mình chia sẻ trạng thái lúc này cầm dồi sụn ăn, hi vọng bạn chủ quán đọc được có thể sẽ lưu tâm.
Thanks cả nhà xem tiếp
[GÓC KHEN]

Tàu ngầm trong gr cũng lâu rồi hnay mới bày đặt review cho các bác đây. Vì cô bảo “ăn suốt ngày mà không cho cô lên phây búc gì à? Có đứa nó bảo cho cô lên rồi đấy”=)))
Không biết có nhiều bạn thích ăn quà chiều kiểu tào phớ su kem bánh rán các thứ không, mình thì thuộc dạng mỏ khoét hnao giữa buổi đi làm cũng phải tóp tép, mà cô này thì hôm nào cũng đi qua chỗ làm mình để mình đóng họ. Cô chỉ bán cố định ở ngõ 538 đường Láng từ 10h sáng đến 1r chiều còn lại thì đi vòng vòng.
Cốc tào phớ của cô khá to, vì mình thi thoảng có ăn ở các cô khác cốc nhỏ hơn. Mà giá cũng chỉ có 10k thôi. Cốc khá đầy đặn, không bị lõng bõng nước với đá quá nhiều như hình mình chụp dưới kìa. Đầy đủ trân châu đen trắng thạch dừa dừa khô. Cô còn có cả chai siro dâu để đứa nào thích ảnh ọt sống ảo như mình phun lên nữa Đặc biệt là nước đường của cô mình kết nhất. Không bị ngọt quá, không bị gợn đắng của đường hoá học, ngọt vừa phải. Mình đang góp ý cô cho chút hoa nhài vào cho thơm k biết cô có thêm k
Cô thân thiện, dễ tính, xin thêm cgi cho cái đó. Thế nên mình lười viết mà quý cô nên mới ngoi lên đây cho cô toại ý đây
Xe của cô còn có chè đỗ đen nữa, với mấy thứ bỏng gạo linh tinh. Rất hợp với những bạn hay buồn mồm buổi chiều=)))
Mình chỉ viết được chừng đó thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ. xem tiếp
Group mình có ace nào lập team đi Malay tết âm lịch ko vậy? xem tiếp
Chỉ muốn nói ngoài Đà Lạt thì ở Tây Nguyên còn có những cảnh đẹp như thế này đấy ạ
xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Với một con nghiện thích ăn đồ nước, nên tất cả các món phở, miến, mỳ... thì ko thể bỏ qua món bún được. Mà bún lại có thêm tim với mọc nữa thì càng dễ lọt vào mắt xanh của mình
Với kinh nghiệm lê la quán xá, có món gì hay là thể nào cũng phải lôi vợ Thùy Linh Lê đi cùng. Nên mình muốn chia sẻ đôi chút về khẩu vị của mình
Mỗi người 1 miệng, nên tất cả những gì mình viết đều dự trên quan điểm cá nhân thôi nhé
Bún Thủy - 128D Trần Nhật Duật
Đánh giá ban đầu: ngon - bổ- phục vụ ổn- nhưng đ rẻ nhé
• Nước dùng: nước trong, nhưng vẫn đậm đà
• Thành phần: Mình gọi bát tim mọc cật. Cảm nhận ban đầu là bát bún khá đầy đặn, mọc thơm ngậy, tim với cật ăn dòn và ko bị hôi
Ngoài ra thêm các điểm cộng
- Thường mình thấy các quán nào đông, bán được thì thái độ cả chủ lẫn nv đều rất lồi lõm, nhưng quán này thì mình nhận thấy phục vụ khá ổn, gọi dạ bảo vâng
- Không gian: ko chật chội như mấy quán ở phố cổ, sạch sẽ -> rất đáng khen
- Có bán cả quẩy, vì mình thích ăn, nên quán nào ko có thì với mình đó là 1 điểm trừ
- Phục vụ nhanh, ko phải chờ lâu
Giá: tầm 40k/ bát, mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng
Khả năng cao mình sẽ quay lại thêm vài lần nữa
Còn ai thích ăn các món liên quan đến phở, miến, bún bò thì cứ bình tĩnh nhé
Mình sẽ làm 1 series các món đó cho mọi người thưởng thức


xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò trộn 20k free trà đá
Lướt mãi tìm quán ăn sáng mới gần nhà thì thấy bài 1 bạn trong hội review món này nên xách mông đi ngay ) Phải khen luôn vì giá rẻ, đồ ngon và rất sạch sẽ. Quán 2 ông bà già bán và mấy bác phục vụ nhiệt tình niềm nở. Vào quán gọi cái bác mang ra cốc trà đá ngay. Bún sợi nhỏ mềm ko chua, thịt bò vị đậm đà quện với mùi thơm hành khô phi lên kèm lạc. Rắc tí hạt tiêu lên, vắt thêm tí quất, cho thìa tương ớt vào thì ra gì đấy nhé )) À nước trộn chua ngọt vừa miệng mình. Bàn nào cũng có bát dưa góp là đu đủ ăn đỡ ngấy nữa. 20k như này ngon bổ rẻ lại sạch sẽ vì nghe bảo nhà tự làm bún và tương ớt luôn. Mình thấy bán cả bún móng mọc thịt, xôi topping pate trứng thịt lạp sườn các kiểu, cả sữa chua nữa. Có dịp nhất định thử hết vì ưng cái bụng r
Địa chỉ: Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng đi tầm 100m đến ngã 3 thì quán bên phải, cạnh trg mầm mon.
Thời gian: mng bảo từ sáng đến tầm 13h xem tiếp
Hi các anh chị em. Em muốn hỏi là từ khaosan thái lan đi đến chùa chiền, chinatown bằng xe buýt thì nên đi thế nào nhỉ? Em có tra đc cái democracy monument suksapan cơ mà ko rõ nó có gần khaosan ko ạ? Cảm ơn mn. xem tiếp
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên quyết tâm lên review về món bánh mì chảo hnay ăn ở 42 Tạ Quang Bửu.
Hôm nay có việc loanh quanh khu này, tầm 7h mới xong mình cũng vội về, nhưng khổ là bà bầu thì chịu đói hơi kém Mình thấy đồn khu bách khoa nhiều món ngon, đi qua cũng thấy nhiều hàng quán ăn uống, mà không hiểu tnao đi qua rồi lại vòng lại quán này. ( có lẽ cũng do thèm bánh mì chảo)
Bên ngoài nhìn vào mình cũng thấy có khách kha khá, quán sạch sẽ. Nhủ thầm, OK, số may mắn rồi
Gọi đk 1 anh ra oder nhé, a rất chu đáo hỏi muốn trứng chín hẳn hay lòng đào? OK. Mình mừng thầm tập 2. Nói rõ ràng luôn là em ăn chín hẳn, thịt và trứng đều phải chín. Hok cần đẹp, miễn là chín hẳn nhé. A gật lia lịa rồi đi vào.
Sau khi chờ tầm 20’ thì mình có đồ. Việc đầu tiên mình làm là cầm con dao chọc vào phần lòng đỏ, vì chỉ cần nhìn mình cũng đoán đk bên trong như nào. Trong hình là phần bánh mì chảo 40k của mình với quả trứng đã đk yêu cầu làm chín lại 1 lần nữa và n vẫn còn lòng đào
Ok, i’m fine. Có lẽ là do số mình đen, bỏ phần lòng đào đi và ăn, đói lắm rồi. Ăn đk 3 miếng thì phải gọi thêm cốc nước đậu 10k vì mặn quá
Các bạn thông thái chỉ điểm giúp mình, với 40k mình có thể ăn bánh mì chảo ở đâu ngon ngon không???? xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mọi người tránh xa cái nhà hàng này nhé. Nhóm mình vừa ăn tối hôm nay 12/10/2018 ở royal city Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN cũng là lần cuối cùng mình đến cái thương hiệu này
Bufet hơn mình đặt qua tablenow giảm giá còn 167k đc mấy miếng ba chỉ lợn luộc qua lên phết tý gia vị ướp thịt, thêm tý mỡ đảo lên, ngoài ra ko còn món nướng nào theo menu. Hỏi nhân viên là anh gọi thịt bò nướng sao e lại mang ba chỉ lợn ra, nv vẫn còn cãi đây là ba chỉ bò. Sau đó bạn khác ra bảo hết đồ. Không lẽ bảo em ấy ăn cả đĩa thịt cho nhớ vị. Nước nồi 2 ngăn 1 rong biển được đúng 1 miếng rong biển và 1 sukiyaki nước lẩu thì 2 loại như 1. Quán không đông khách ngồi chờ 30 phút mới có đồ, gọi đồ nhúng lẩu thì như hò đò đến phát ngại. Quản lý cửa hàng thì ko có ai, cả nhà hàng to ko nổi 10 nv, đến là lễ tân, chạy bàn cũng phải vào bếp làm đồ. Lúc vào cũng không thông báo là bên em hết đồ, chỉ còn cái này cái kia để phục vụ. Quán ở royal này chắc sắp đóng cửa nên lừa được ai ăn lần đầu ở đây thì lừa nốt.
Chào thân ái và không bao giờ quay lại vì làm ăn quá bôi bác treo đầu dê bán thịt chó
Mình đi đông người nên không chụp ảnh được cụ thể, cũng không cãi nhau vì miếng ăn ở đấy ngậm ngùi ăn nốt rồi về viết review cho ace cùng biết để né
xem tiếp
Từ khi ở nhật về đến h chưa đc ăn lại Takoyaki doạ này tự nhiên nhớ quá :(( mn ai biết chỗ nào ngon cho e xin rv với ạ :"> (kèm giá càng tốt ạ) xem tiếp
<GÓC CHÊ>
Thực sự chưa bao giờ mình review không tốt về quán ăn. Nhưng lần này thực sự quá thất vọng. Mình biết là buffet 130k/1 người thì ko đòi hỏi cái gì quá cao nhưng như quán 188 THƯỢNG ĐÌNH thì thực sự không ổn 1 chút nào.
Đầu tiên, kim chi phải gọi thêm ngoài. Bát và đũa mang ra còn nguyên sợi bún và rất dầu mỡ. Gọi chanh thì ko có chanh,.....
Bên mình đi 8 người, 4 người 1 bàn. Các bạn mang than đã qua sử dụng ra đã rất tàn, mình có các bảo các bạn thêm than nhưng không được sự hồi âm. Có những món bên mình ko sử dụng trả lại và gọi món khác, nhưng bạn nhân viên bảo phải ăn hết đồ ở bàn mới đc gọi. Ok bọn mình đã nướng hết rồi mới gọi. 4 người mà ra được 1 đĩa thịt rất nhỏ. Gọi 10’ mới ra đồ, cứ đúng 10’ thì ra 1 đĩa. 40’ mới được thêm than. Khi có than thì ko có đồ ăn. Nói thẳng ra là mình đi ăn rất nhiều nơi mà chưa nơi nào thấy cách phục vụ lại chậm ntn. Đấy là chưa nói đến đồ ăn, đồ ko ok 1 chút nào nếu không muốn nói là không ngon. À menu gồm: lòng lợn, nầm, chân gà, ba chỉ bò. Lần đầu là cũng là lần cuối.
Thôi thì không nên ham rẻ mà ăn mấy chỗ thế này, cứ ăn loại tầm 250k 1 người là ok xem tiếp
( Mong ad duyệt bài)
PHỐ NƯỚNG LĨNH NAM 30k!!! CẨN THẬN ĐỒ NƯỚNG GIÁ RẺ!
Ai hay đi qua con đường Lĩnh Nam vào buổi tối thì chắc hẳn ko hề xa lạ với những quán nướng nghi ngút khói khét lẹt ven đường. Vừa đọc bài rv thần thánh về quán MQ Lĩnh Nam nên phải lên viết bài vội. Mình ở Lĩnh Nam nên ko hề lạ gì đoạn phố nướng này, từ những ngày mới lác đác 1 vài quán cho đến lúc tấp nập như bh. Lần đầu mình ăn nướng ở LN là ở MQ trong bài rv này, và nó k thể tệ hơn... Quả đúng với câu tiền nào của đấy, đồ ăn tệ hại, bầu không khí ngột ngạt, thìa đũa thì như phủ 1 lớp mỡ. Và sau lần ăn ấy thì về mình bị tào tháo đuổi gần chết Lần t2 mình ăn ở đây là ở quán OB nh quán nướng đông khách nhất khu nướng Lĩnh Nam này, lúc mình vào quán OB h cũng là hơn 1h sáng nên được chị chủ dẫn ra đằng sau. Khi ra đằng sau thì đi qua 1 khu chế biến nho nhỏ, ôi khi bước vào thì mùi hôi, mùi tanh và mùi...thum thủm bốc sực vào mũi mình, đường đi thì lầy lội, bẩn thỉu, ngổn ngang lá rau. Vì quá sợ nên hôm đó mình đã bỏ về )) Các bạn thử nghĩ mà xem, 1 quán nướng có khu chế biến phụ bẩn nt thì chất lượng đồ ăn nó sẽ ntn. Và với giá thịt lợn đắt đỏ như bh(80-100k/kg thịt lợn ngon) và (60-70k/lòng) thì 30k bạn sẽ nhận được chất lượng như thế nào...thôi thì các bạn tự tưởng tượng. Nó chỉ có 30k nên cũng k thể hi vọng nhiều vào chất lượng của nó. Ai từng đi chợ đầu mối thì sẽ biết các quán ăn lấy nguồn hàng như thế nào )) Ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi nồng nặc... Biết là sinh viên k có tiền ăn đồ đắt, nhưng đừng mang sức khỏe ra để đổi lấy sự sạch sẽ, ngon miệng giả tạo!
Ai từng ăn ở đây hoặc ở gần đây vào xác nhận hộ mình nhé.Chị mình cũng từng cho 1 quasnn nướng thuê cửa hàng(ch của chị cũng ở khu nướng này)... Và chị ý nói kbh ăn nướng ở khu LN
P/s: các bạn có thể lên youtube ANTV xem clip về các quán nướng 30k, và để ý kĩ sẽ thấy tháp thoáng con đường Lĩnh Nam quen thuộc... xem tiếp
[GÓC PHÀN NÀN]
Chả là lâu r ko uống trà sữa, lại có mã của Jamja, nên tối nay mình có qua Taster's choice Trần Đại Nghĩa uống.Mình gọi 50 đường 50 đá.
Thực sự là hít được vài lần thì hết luôn cả nước, trà sữa gì mà toàn đá là đá vậy dzời, do mình dùng mã của Jamja nên các bạn ý pha thế này hay là do mình khó tính nên thấy nhiều đá vậy?
xem tiếp

Mình đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao người ta có thể bê nguyên một thành phố ở Châu Âu đặt lên đỉnh núi cao như vậy nhỉ?
Đi để thấy con người có thể tạo ra bất cứ thứ gì họ muốn. Xuất xắc!
Full chuyến đi của mình: AkFHW60Su50 xem tiếp
<Góc không bao giờ quay lại>
Quán Ăn Ngon Phố Cổ - Ăn Là Nhớ
Vâng ăn là nhớ, mình chưa bao giờ ăn bánh mì chảo thường nào 25k mà như vậy, hay là tiền nào của đấy nhưng có lần mình đã ăn loại 30k ở chỗ khác thấy ngon , còn đây thề rất khó ăn, sốt nồng nặc cà chua, 1 thịt viên và pate Nhỏ Xinh, khoai tây thì không ra gì cả, rất nhũn và do nhiều cà chua nên không thể ăn được , không giống khoai tây chút nào, bánh mì thì không dc làm nóng..à bàn bên cạnh mình còn thấy có sợi tóc trong miếng trứng kia cơ Haiza Ncl khuyến cáo m.n không nên ăn ở đây, nếu làm ở nhà chắc còn ngon hơn và nên vào các quán uy tín khác. Xin hết
Đ.c 3H2 130 Xuân Thủy xem tiếp
[Góc chê]
Thật từ trước h nghĩ đồ ăn ko ngon thì thôi, do hợp khẩu vị mỗi người, đăng bài là tạo nghiệp ngta ko làm ăn được.
Cơ mà hnay đc buổi đi học ghé qua khu bách khoa thấy có quán bún bò huế nên vào ăn, thôi xin lỗi đăng bài này có khi nghiệp tốt vì mn biết đường mà tránh ạ.
2ng gọi 2 bát bún bò, nv nhanh nhẹn chạy sang đường bê 2 bát sang ( quán ở cạnh trường cấp 3 Thăng Long, đường Tạ Quang Bửu, 2 quán đối diện nhau là 1)
Bát to nhưng đồ đc 1 nửa, okay vì mình ăn ít.
Ngập mỡ lênh láng, nghĩ bụng chắc đắt hàng nên 6h tối đã gần hết nên canh mới nhiều cặn như vậy.
Kéo bún lên thì ở dưới lẫn lộn sợi bé sợi to như này, ok thôi bún nào chả là bún.
Đến lúc cắn miếng chân giò, thì bà nó méo ok nổi nữa, chua loét cả 2 miếng 2 bát.
Trải nghiệm tệ vc.
Ko baoh quay lại ạ. xem tiếp
Nay t3 rồi và quán vẫn chưa mở cửa lại, nên đến khi nào có địa chỉ mới thì mình sẽ update sau cho mng xem tiếp
Tổng thiệt hại bữa sáng hết 8 xọi, âu cũng đáng. Lâu lâu mà không lười thì lại tiếp tục. xem tiếp
Món ăn tuổi thơ!!!
Sao giờ ăn lại không thấy ngon như ngày xưa nhỉ xem tiếp
Mình định đi đà lat mùng 1 tết đến mùng 3 tết . Cho mình xin ý kiến ở nhà nghĩ hay khách sạn dùm mình đi . xem tiếp
Giá rổ cho 1 bữa là 160k cho 2 món, nhìn chung ăn cơm Nhật thì đấy là giá chung rồi nên cũng không ý kiến Chấm điểm 9/10 sẽ đến để thử tiếp các món khác. xem tiếp
Nhà mình có ai đi đảo Thạnh An- Cần Giờ chưa cho mình xin review với ạ ^^ Tụi mình di chuyển bằng xe máy từ Gò Vấp, đi 2 nữ. Dự định đi 2n1d, cần lắm review về chỗ ăn, lịch trình và nhất là địa chỉ homestay uy tín. Có cần lưu ý gì trong suốt lộ trình không ạ? Mình cảm ơn nhiều
[Mong ad duyệt gấp vì sáng mai là mình phải đi rồi, mình cảm ơn ạ]
xem tiếp
HOMETRAVEL MEKONG CANTHO
Địa điểm nằm ngay trung tâm khu vực Thường Thạnh, Cái Răng - là khu vực tập trung của các homestay, bungalow nổi tiếng và đặc sắc của... xem tiếp
Chào cả nhà ạ. Em sắp đi Ninh Bình. Em dự kiến ngày 1 đi Bái Đính Tràng An đảo Đầu Lâu với cả tuyệt tình cốc. Còn ngày 2 đi Hang Múa Tan Cốc Bích Động, vườn chim Thung Nham. Cho em hỏi là mình đi mấy này thì phải thuê thuyền hay tour gì đấy hay sao ạ? Mà chừng vô đấy thì làm sao biết bên nào làm tour chất lượng nầm đi nhỉ? Tại em sợ bị tour guide dắt mũi, lừa đảo các kiểu lắm. Em đọc thấy có vụ kiểu này trên mạng rồi. xem tiếp
Mọi người ơi e cbi đi PQ dịp tết tây này, ai có thông tin thuê xe hơi bên í cho e xin với ạ. Vì nhà e đông đi xe máy riêng k tiện cần tìm xe hơi để đi chơi 1-2 hôm ai có kinh nghiệm thuê rồi cho e thông tin với nhé xem tiếp
List Homestay Vũng Tàu rẻ xúc quần
--------
Dream Box Hostel Trung Tâm Biển Vũng Tàu: xem tiếp
Các bác cho e hỏi chút là đi Côn Đảo xong có thể nào đi Quy Nhơn, Phú Yên được ko a? Năm sau gia đình e đi lễ CĐ, năm nay đi CĐ xong đã đi Cần Thơ miền Tây rồi mà QN PY chưa đi nên định là năm sau đi thêm mà e thấy từ CĐ chỉ có về lại HCM mới đi QN đc. Các bác cho e xin ít kinh nghiệm lên plan thế nào cho tiện với ạ. E cảm ơn nhiều^^ xem tiếp
[XIN ĐỊA CHỈ BÁNH RÁN NGON]
Các bác có ai biết chỗ nào bán bánh rán ngon quanh khu Cầu Giấy, Đống Đa không thì chỉ cho em với ạa? Nhiều lúc thèm mà ngại lên tận khu phố cổ với Tây Hồ ăn quá xem tiếp
Bên cạnh 26 gian hàng bày bán các món ăn làng nghề được chia thành 3 khu vực: Khu vực ẩm thực khô, khu ẩm thực ướt và khu ăn uống chung, lễ hội còn có hoạt động trình diễn ẩm thực do các nghệ nhân thực hiện; triển lãm ảnh các tác phẩm chủ đề Hà Nội xưa và nay, những ký ức Hà Nội về lịch sử văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng, giới thiệu phong cách văn minh, thanh lịch của người Hà Nội trong thưởng thức ẩm thực và ứng xử nơi công cộng. xem tiếp
*** GÓC HỎI ***
Nhà mình cho em hỏi ở Hà Nội mình có chỗ nào bán cơm gà Hội An ngon không ạ . Nguyễn Minh Tiến xem tiếp

Nhân dịp quán ruột ( mỳ hồng 349 trương định) chưa làm xong để bán phải đợi. Nên phóng lên quán 146 trương định này hôm nọ có đọc của 1 bạn review trên hội.
Nếu so sánh 2 qán thì . Quán 349 là chất lượng còn quán 146 là số lượng. Sau đây là rv chi tiết quán 146 của mình.
Không gian: quán khá thoáng sạch sẽ . Lúc mình ăn có mỗi 1 mình.
Nhân viên : cũng đc. Mời nước vối free. Có mỗi 1 ng vừa bán vừa bê @@
Nhân vật chính: mỳ và nước hơi nguội và nhạt vị. Các topping còn lại cũng ăn tạm đc. Có sủi rán thì hơi dày vỏ như kiểu 2 lớp vỏ mất. Nước còn có nhiều vỏ tôm nữa @@.
Điểm cộng là sạch sẽ chủ quán ổn đồ nhiều. Gần như gấp đôi ở quán 349 kia.
Nếu để ăn khoẻ mà ăn no thì ăn ở quán này sẽ no đấy.
À sr còn con tôm kia hơi lạc quẻ thì fai nên vừa vào mình đã xử nó trc luôn chứ k ăn kèm mì. Khá ngọt thịt )
Tóm lại là. Nếu để quay lại vẫn có thể quay lại lúc nào tiện. Còn vẫn trung thành với 349 trương định vì ngon hơn chỉ ít hơn về số lượng .
Lần đầu viết còn lủng củng mà kb có đc duyệt k. Mn ném đá nhẹ tay
Bổ sung giá là 30k cả nc vối nhá. Sr ) xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Lên cơn vật nên em bắt ck đèo từ Thành Công lên Hàng Tre ăn bánh tráng, lâu lắm rồi ko ăn ở đây, và sau hôm nay thì say good bye luôn.
Em gọi 1 bánh tráng nướng, 1 bánh tráng trộn. Nướng ăn vẫn ok. Bánh tráng trộn gọi rõ ràng ko rau vì e ko ăn đc rau răm. Đợi phải đến 20ph thì 1 cô tầm 50t mang bát trộn “có rau” lên. Em nói là nãy cháu gọi ko rau cô đổi cho cháu. Thì cô í bảo có mấy cọng rau cũng ko ăn đc à? Em bảo là cháu ko ăn đc rau này, cô đổi bát khác cho cháu thì bà í cầm luôn cái bát ném bộp vào khay bên cạnh
Đến lúc đổi đc bát khác thì k thể nuốt nổi, chán kinh khủng! Ko biết là đang khó chịu vs em, hay bây h nó làm chán như thế. Lèo tèo vài miếng thịt, bánh toàn mùi như kiểu mùi rượu. Cảm thấy mất công lặn lội đi thì xa, ko ăn đc còn mang bực vào ng
P/s: ko phải e khó tính đâu ah, mà e đang bầu ko đc ăn rau răm. Chứ nếu bt e vẫn có thể vừa ăn vừa nhặt rau đc, lẫn tí k sao xem tiếp