Góc kiểm chứng cho " Gà Tần " 31 ngõ 115 An Dương Vương>>> Ngon<<<<
Bị ấn tượng bởi cô chủ xởi lởi, nắng lôi đông khách n vẫn niềm nở.
1.Nước dùng đậm vị, ngải cứu mềm,ngọt mà
không bị đắng như nhiều chỗ. Vị thuốc bắc không quá nồng, nên rất ưng bụng.
2.Phần chính là đùi gà- dĩ nhiên là gà công nghiệp, nhiều thịt, gia vị không ngấm lắm( chắc do hầm lâu) nên có thêm bát muối ớt chấm kèm.
Tổng quan 20k cho một bát với hương vị như này là yêu thương nhiều . Bị yêu cái vị ngải cứu nơi đây xem tiếp
P/S: Thực ra còn 2 chỗ mình chưa thử là “Mochio tea” và “Mr Good tea” nên là bác nào uống Sữa tươi trân châu đường đen ở 2 chỗ này rồi thì để lại ảnh hoặc nhận xét dưới cmt cho mọi người cùng tham khảo nha. Chứ t là t ngấy món này tận họng rồi xem tiếp

Nói chung Quy Nhơn - Tuy Hòa là nơi đáng để khám phá vào dịp đầu hè này. Nghe nói tầm tháng 5 trở đi là nắng gắt nên vào đấy nhớ chống nắng đầy đủ nha
Tổng chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm là khoảng 3tr5/ng (giá vé máy bay+ks 2tr) xem tiếp
Hơn một năm rồi mới quay lại đây nhưng thực sự vẫn ngon như ngày nào. Mình nghiện tất cả các loại chân gà nhưng chắc nghiện nhất là chân gà chiên mắm ở đây ý. Mình ăn ở đây thì mọi thứ đều ưng,từ nước chấm cho đến chân gà. Chân gà chiên mắm ở đây theo cá nhân mình ăn thì thấy khá ngon, chân gà thiên hơi ngọt ngọt chút xíu nhưng chỉ là chút xíu thôi,mình ăn thì thấy khá ổn và cũng mê nhất món này ở quán. Nhưng có một số bạn không ăn được kiểu này thì có thể ăn chân gà ngâm sả ớt hoặc chân gà rang muối cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Ngoài chân gà ra thì mình còn gọi thêm cả sụn gà rang muối. Nhìn chung là ăn cũng ngon chấm với nước chấm của quán thì tuyệt vời luôn. Nhưng có lẽ điểm trừ lớn nhất là mình phải đợi em nó đến hơn nửa tiếng chắc đây cũng là điểm trừ duy nhất ở quán này. Quán ngoài chân gà ra thì còn có khoai tây chiên, nem chua, mì, cháo .... Nhìn chung mọi thứ đều rất ổn, giá cả hợp lí.
Chân gà rang muối 151 Triệu Việt Vương, Hà Nội
10k-45k xem tiếp

Lễ này mình có chuyến đi Hòn Sơn 2n1đ cần tìm homestay có view đẹp cho khoảng 5 người. Ai đi rồi giới thiệu mình với ạ. xem tiếp
Bánh tráng Mai Thúc Loan
Chiều đến lang thang khắp chốn, thưởng thức bánh tráng Mai Thúc Loan với nghìn tỷ vị khác nhau, vừa cay xé lưỡi lại ăn không muốn ngừng hay tạt té vô quán bún thịt nướng để tận hưởng cái đậm đà của vị thịt, cái thanh thanh của nước chấm.
Trên đây là một số những kinh nghiệm có ích giúp bạn đọc nắm thuộc lòng xứ Huế trong tầm tay. Mong bài review của mình sẽ có ích tới bạn đọc.
xem tiếp
Góc Thất Vọng
Phở Thìn lò đúc
Nghe danh phở thìn tái lăn đã lâu hqua mới có dịp diện kiến. Tái lăn ăn cũng đc, nước hơi mỡ nhưng mà tái lăn mà, không tránh đc. Cá nhân mình nghĩ thịt phi thêm ít tỏi và gia vị thì sẽ thơm hơn. NHƯNG, lí do mà mình sẽ kbh qlai nữa là thịt bò thái rõ vụn, hơn nữa, khi mình hí hửng miếng thịt nào to thì y như rằng nó có điểm khác là đấy là NHÌN VÀ ĂN NHƯ THỊT LỢN, mình khá sure với kinh nghiệm nhìn thớ thịt của mình == nhà bán thịt bò mà....
60k 1 bát phở mà làm ăn thế này thì chịu r. Đã nghe bà kể về những hàng phở trộn thịt bò và thịt lợn xề buôn bán trí trá và k ngờ là 1 cửa hàng lâu năm lại như vậy haha
Mình k nói là chắc chắn kia là thịt lợn, nhưng thật sự là 90% r đấy, chưa baoh rv mà lần này bức xúc thặc xem tiếp
P.s: 500ae cho mị xin địa chỉ ăn súp gà ở HN với. Bt hay ăn ở Hoè Nhai và Chick Garden. Cả 2 ăn đều ổn mà muốn tìm thêm chỗ bán. Bán online cũng được xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nhân ngày chủ nhật khá rảnh rỗi thì toy xin review lại 2 món này ạ )))
Mì vằn thắn: 207 Thụy Khuê
30k/bát
Nước dùng trong, khá đậm đà, sủi cảo nhỏ xinh, vừa miệng. Tóm lại là ngon cô chú bán hàng dễ tính, thân thiện nữa ạ
Tào phớ nè: 116 Thái Thịnh
Thực đơn khá hay và phong phú, bọn mình gọi 1 cốc thập cẩm 3 và 1 cốc caramel trân châu và cốt dừa, cả 2 cốc đều ngon nhưng mình thấy thập cẩm 3 rất thơm và thanh, ăn mùa nóng đúng chuẩn luôn ấy 18-24k/cốc
Bài viết chỉ theo đánh giá khách quan của mình và mình rất mong sự chia sẻ kinh nghiệm đi ăn và địa điểm món ngon ở Hà Nội của các bạn xem tiếp
Đùa thôi với giá 25k thì ăn ở đây quá ổn ạ, lần sau ăn sẽ để ý gọi ít bún hơn.
Ah trà đá free nữa.
—-
Tuy nhiên mình vẫn muốn tìm những hàng kiểu thanh chua nhẹ nhàng hơn, ăn cảm giác sẽ không bị ngộn.
—-
Bún riêu cô Luyến
Ngõ 255 Nguyễn Khang( đường này nhà số lẻ nó ở ngách phía trong không phải mặt đường nha). xem tiếp
[Góc bất ngờ] Bún Chìa Dì Phương - 70 Trần Thái Tông !!!
Trưa đói bụng 2 đứa quyết định chuột bạch quán Bún Chìa BMT ngay gần nhà. Và kết quả là bất ngờ thật sự các bác ạ )
Đây là tô đặc biệt 50k ( mình thuộc type ăn khoẻ mà cũng phải no ễnh , con gái không ăn hết nổi đâu nên là gọi tô thường 40k í, nghe bảo suất thường miếng chìa sẽ nhỏ hơn và vẫn nguyên topping khác). Miếng thịt ko chịu nằm gọn trong bát đó là miếng CHÌA nhé ) nghe cô chủ bảo đây là phần ngon nhất của con heo, mỗi con chỉ có 2 chiếc ntn ạ. Độ to của em nó thì các bạn thấy rồi đấy, gần gang tay nhé, mà xương có 1 chút cỏn con ngoài viền thôi ( khuyến cáo những cặp đôi mới hẹn hò vì ăn miếng xương to như thế rất mất hình tượng nhé ). Cảm nhận là nạc được ninh perfect, mềm mà không bã, dai mà không khô, chỉ có điều là mỡ không được ngậy bằng mỡ của chân giò thôi, nhưng nói chung là rất ok nhé.
Trong tô này còn có bò, gân bò và miếng tiết nữa, ăn không đặc biệt quá nhưng cũng vừa miệng. Nước dùng gần như vị nước dùng bún bò Huế nhưng hơi có vị ngọt ngọt hơn 1 tí, ăn hợp khẩu vị mình.
Rau ăn kèm khá đa dạng, sạch sẽ
À còn nữa “trà đá” ở đây ngon lạ, thơm thơm, nhưng khi hỏi ra thì đây là nước “sâm dứa” )) cốc to bằng cốc bia bự nên uống max đã luôn nhé!
Không gian quán thì rộng rãi mát mẻ
Quán cũng có nhiều món khác như bún bò Huế với bún riêu; nước uống cũng đa dạng, trừ sâm dứa 3k thì đa số 10k nhé. Nhưng mình chưa thử
Món này chắc mới xuất hiện ko lâu nên khách chưa đông lắm, nhưng mình tin nếu giữ phong độ như này thì 1 thời gian nữa sẽ cực nổi cho mà xem
Thiệt hại 2 suất bún chìa đặc biệt và 2 cốc “trà đá” hết 105k ăn max no max phê
Tóm cái váy lại mình chấm 8,5 điểm. Rất recommend các bạn đến thử và chắc chắn mình cũng sẽ quay lại vào một ngày thèm thịt “Chìa” gần nhất ))
(Edit: đường Trần Thái Tông khúc này đánh số ko được chuẩn lắm nên nhiều bạn k tìm đc quán, đi từ Cầu Giấy thì quán nằm bên trái nhé, đối diện Lotteria Trần Thái Tông) xem tiếp
mn cho mình xin mấy địa chỉ homestay sapa cuối tuần này với. xem tiếp
[phần bổ sung này mang tính cá nhân]
Còn thanh niên nào vẫn thích đi dạy người khác uống cold brew thì im cmn đi mở mẹ nó 1 cái post mà bàn vs dạy người khác uống cà phê được ủ lạnh với cà phê thả đá vào làm lạnh nhé! Bố cái bọn uống được mấy cốc cà phê hợp mồm xong tinh tướng. Tao dán cmn cả cái ảnh thành viên vàng cho mà hết khoe uống ở đây bao giờ chưa vs chả gọi bừa chưa bh lên HN uống nước. Tao nhà quê đấy ở HN mới gần 30 năm thôi nên HN có 1 vạn quán đồ ăn đồ uống chúng mày có thể dạy tao đi ăn uống dần cho mở mang nhé. Nghe hơi chua đít mấy câu dạy đời của các bạn. xem tiếp
Văn e kém và là ý kiến cá nhân thoii mn ạ! Nhưng e xin đóng góp thêm 1 địa chỉ có món ngon lại giá cả phải chăng cho mn lên mạn Bờ Hồ sáng sớm này ạ.
Rất mong được ad duyệt bài , e cảm ơn mn đã đọc bài ah^^. xem tiếp
Gà nướng cay: Cay nhưng ngon ơi là ngon :<<<. Dù cay chảy hết nước mắt vẫn ngồi miệt mài gặm gà. Tẩm ướp vừa phải, gà nhiều, thịt mềm
Cánh gà nướng thường: gà nướng thường phần da giòn hơn. Thịt chín đến, vàng óng thơm lừng
Thịt khá okiela rồi nên gần như không dùng sốt chấm gì cả. Bản thân mình thấy sốt chấm của Don cũng không thật sự xuất sắc. Salad bắp cải ăn kèm ngon nhưng các loại panchan còn lại thì chán. Đặc biệt củ cải muối cả mình và bạn không thể nuốt nổi vì vị quá kỳ.
Giá: Mỗi đĩa khoảng 180k cả nước hai đứa hết hơn 400k. Nhưng đi trúng dịp sinh nhật Don nên cuối cùng chỉ phải thanh toán 230k gì đấy
Rate: 7,75/10 (trừ điểm panchan và sốt)
Sẽ quay lại xem tiếp
Thấy đánh nhau nên giám sát đuổi việc Pảnh , đang trên đường ấm ức trở về nhà , Pảnh gặp hàng miến lươn quen thuộc nên tạt vào ăn luôn Pảnh ăn miến lươn nhiều nơi rồi , nhưng hàng này vẫn là ngon nhất đối với Pảnh miến lươn khô 30k , lươn tươi + khô 35k nhé mấy mẹ, hàng này chỉ bán mỗi miến lươn thôi , ngoài ra ko bán thêm thứ gì khác đâu mấy mẹ nhé
Địa chỉ ở 43 ngõ 71 tân ấp- ba đình - hn mấy mẹ ạ , hãy tin Pảnh vì nó ngon thật sự luôn đấy xem tiếp
Ae có ai biết chỗ nào nổ bỏng này k cho mình xin info, gần khu tây sơn càng tốt ạ ^^ xem tiếp
Thấy Staff có bánh mới nên mình quyết định mua. Và “hình ảnh một lần nữa chỉ mang tính minh hoạ”.
Mình xé đôi cái bánh xem có thịt ko nhưng vẫn ko có mẩu nào )))
Edit: nói đến minh hoạ mình lại nhớ đến Omachi mà BP quảng cáo, nhưng mua về mở ra có cây thịt to như cây xúc xích, ăn hệt như xúc xích luôn đó. xem tiếp

Tháng 6 ngày mình và em gái dự định đi malaysia và Singapor từ 14 tới ngày 19.
Các bạn cho mình ít lời khuyên về vé máy bay, đặt khách sạn và duy chuyển với ạ xem tiếp
Góc cảnh báo
Bánh xèo, nem lụi Nguyễn Khuyến!
Mặc dù ăn ở đây rất nhiều lần, đọc review rất tốt về quán nhưng thực sự hnay sốc và thất vọng. Nhà 2 người lớn 2 trẻ con đều thích ăn món này, lần nào ra cũng 20 cái nem và 3 cái bánh xèo mới bấm bụng đi về, thế mà nay ăn đc có một nửa cầm phải lá rau xà lách có giun, sốc lần 1, báo chủ quán thì trả lời: chắc do nó sót lấp vào kẽ, Ok 5, bỏ đi ăn tiếp, hai ba miếng sau lại có lá có cả ốc sên bò, hốt hoảng, đấy là mình còn để ý, giờ trẻ con vô tư cứ lấy mà cuộn thì nhai luôn con giun và ốc sên kia mất, sợ vcđ. Gọi ngay thanh toán và đưa cho nhà hàng xem, chủ quán bảo chắc xót thôi và tính tiền.
Ok, vừa thanh toán bước ra khỏi cửa quay lại đã thấy cầm đĩa rau ăn dở bao gồm cả giun và ốc sên hất toẹt vào rổ rau to của quán, cạn lời luôn!
K bao giờ trở lại, dù có nổi tiếng và ăn quen như thế, sợ vãi chưởng, giờ nhớ lại con giun đen bò uốn éo trông mới khiếp làm sao, sâu thì đã đành, giun cơ ạ, ngon nhưng k sạch giờ cũng chịu! xem tiếp
Phương tiện di chuyển: xe máy
Quãng đường: HN - Ninh Bình tầm gần 95km.... xem tiếp

Các bác cho em hỏi đã ai ăn chè ở mấy hàng này ở
Khu Tô Hiệu chưa. Nãy e vừa đi qua sợ vãi chưởng.
- Nhân viên đứng hẳn ra giữa đường vẫy khách vào
- Thi nhau xem ai kéo đc khách về quán mình (nhân viên hò hét ầm ĩ khích bác)
- Chặn đầu xe ép khách vào quán (đỉnh điểm em còn nhìn thấy khi khách mới dừng lại nhân viên đã kịp rút chìa khoá xe khách WTF?????)
Không biết chè ngon dở rẻ đắt như nào chứ nhân viên câu kéo khách như này có ngày tai nạn, sợ vãi lúaaaaa xem tiếp
Có dịp mn có thể qua trường mị thử ạ
Hiếm có hàng nào ở giữa HN có thể cạnh tranh dc về giá như này xem tiếp
Góc review SỮA CHUA DẺO 80 Hàng Nón
Lúc nghe tên em và ny nghĩ là nó sẽ "dẻo" như tên của nó nhưng mà thật ra là nó hơi cứng. Em gọi hai cốc vị matcha và cacao. Món này cũng khá ngọt, em hơi thắc mắc là tại sao lại có một ít đá ở bên dưới ấn tượng của em là mùi matcha thơmm... Thế thui còn cốc cacao kia thì là bột milo hay sao đó ạ.
Giá 25k/cốc (em kb mọi ng thế nào nhưng em thấy giá khá chát=))))
Chỗ ngồi thoáng và dễ chịu. Bác chủ quán dễ mến và nhiệt tình lắm
Em mới review lần đầu, văn thì dốt nên cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ xem tiếp
ANH EM CÓ AI NHỚ THƯƠNG CƠM CHÁY NỒI GANG NHƯ TỚ KHÔNG? xem tiếp
GÓC TRƯA NAY ĂN GÌ ???
Bún vịt 16A - Ngọc Hà, Ba Đình
Tổng quát : Ăn ít thôi không nghiền
Linh hồn của món - Nước chấm chua ngọt vị na ná như nướng chấm vịt nướng phiên bản loãng hơn
Vịt có 2 loại chặt và lọc , hơi non tý phù hợp các bạn thích ăn mềm
Nước dùng và măng best luôn , trong vắt , thơm , tuy vịt non . Măng mềm ngâm kỹ không quá hăng mùi măng
Bún có 2 kiểu ăn theo bát bình thường hoặc gọi riêng như mình, bún ăn ngoài hết có thể tự lấy free
Rau mình không ăn nhưng nhìn rất sạch và tươi
Truớc không thích ăn bún vịt hay ngan đâu vì cho bún vào nước dùng hay bị chua chua nhưng chỗ này thì không .
Mình không bàn vệ sinh vì quán vỉa hè không đòi hỏi nhiều và quán rất đông có đủ mọi thành phần , tây cũng có.
Tổng 8/10
Chỗ kia thiệt hại 160k bảo gồm 3 trà đá - căng bụng, vịt kia mình gọi lẫn có cả mề, chặt, lọc, ăn bát riêng thì 35k thì phải xem tiếp
Nối tiếp sau review bánh đa trộn CD du lịch hôm nay e viết list đồ ăn khu Học Viện Tài Chính
Kem tươi : kem ở đây có vị theo từng ngày từ t2-cn mỗi hôm một vị . Kem ăn thơm , ngậy giá cả lại cực svien 4k/1 cây ( mỗi lần ăn e đánh sạch 5 cây ) 9/10 *
Bánh mỳ ông già Nam Định : Quán này ngay cạnh quán kem luôn do e ăn mà quên ko chụp lại nên k có ảnh . Ai đi vào khu này nhất định phải ghé quán này làm cái bánh mỳ vì quán này có loại pate chỉ có ở đây ms làm được , bánh được làm và cho vào lò tự tạo để đảm bảo độ nóng và giòn cho khách thưởng thức tại bàn luôn . Kèm với bánh mỳ có thể bonus thêm cốc sữa đậu ( vị sữa đậu giống y vị mà chai sứ ngày xưa hay uống chư kp loại mua ở chợ )
Giá : 13k/1c trứng pate thêm nước là tầm 15k hay 17k gì đó e ko nhớ chính xác )
10/10*
Bánh tráng trộn : với 10k bạn đã có thể xơi ngay một hộp bánh tráng đầy đủ topping thoả mãn cơn thèm ) Với giá đó về chất lượng quá tuyệt vời luôn rồi 8/10*
Trà sữa BANANA : Em nghe bạn giới thiệu cũng lâu rồi mà vì gcan nên chưa có dịp uống mãi gần đây mới dám thử Trà sữa này ko mở quán mà chỉ là một chiếc xe có 2 chị nv đưng bán thôi nên mua phải xếp hàng và đợi ( nhưng làm cực nhanh nhé ) cốc e mua là trà sữa trứng chân trâu đường đen sz L mà giá có 25k . Trà hơi ngọt chút , thơm , ngậy vị trứng , nvien nhiệt tình mau tay . Giá cả hợp túi tiền svien đặc biệt mấy má nghiện trà sữa )) 8/10*
Bánh xèo Thanh Nga : Quán này cũng ngay gần quán kem luôn . Em ăn vài chỗ bánh xèo khác thì thấy ở đây vẫn là ổn nhất Bánh giòn , thơm quấn với rau chấm mắm là tuyệt . Nước mắm vừa miệng ko mặn quá k nhạt hoặc ngọt quá
10k/1c một người ăn 2c là vừa bụng 9/10*
Bánh gà : Sát quán bánh xèo luôn nha
Bánh gà ở đây thì ăn k bằng bên Bạch Mai mà vẫn là ngon rồi ạ . Nhân bánh đầy đặn gà xay , vỏ bánh giòn , thơm , đặc biệt là a chủ quán siêu thân thiện và mến khách
Giá : 4k/1c thui ạ ( 9/10*)
Bánh mỳ hẻm : Chốt lại danh sách lại là bánh mỳ đây ạ Quán này quá quen vs svien tài chính rồi vì nó ngay gần cổng trường luôn mà ) . Ý kiến cá nhân của e thì e vẫn ưng bánh mỳ ông già hơn mà cũng ko thể bỏ qua quán này được . Bánh mỳ thịt nướng ở đây cũng best đấy ạ , ấn tượng với e ăn hơn là trà đào kèm bánh của quán . Trà thanh , ngọt nhẹ ăn kèm báh là chuẩn luôn
Giá : combo 19k bánh mỳ 2 xiên 1 trà thui ạ
9/10*
Tổng kết lại thì ai chưa vào khu này nên tới một lần , mỗi người chưa tới 100k ăn xoè bụng ở đây luôn ạ
Là một đứa thích ăn mà lại nhanh tăng cân nên ko có gì vui hơn khi cse các chỗ ăn ngon cho người khác cùng thử và cùng béo như mình ))
Cảm ơn mn đã đọc bài viết của e nếu được duyệt ạ )))))) xem tiếp
Một lần và mãi mãi hem bao giờ quay lại nữa ạ
Kính hội xem tiếp
g#
Tao sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà thành.... Nói đến Phú Xuyên, những người con quê hương Phú Xuyên bọn tao không thể không biết món "Bún hến" nổi tiếng ở quê tao. Mà mỗi lần tao về nhà lại phải mò tận lên tận ga Phú Xuyên mới được ăn đó. Cái thứ nước dùng thanh ngọt, nhâm nhậm vị ấy lại là cái hương vị ko thể quên, mùa nào cũng ăn được. Lúc nào cũng ăn được chúng mày ạ.
Gần 10 năm tao đi làm ở Hà Nội, hôm nay tao mới lại gặp lại cái món ăn đặc biệt ấy. Lại ngay ở cái thành phố chật chội này. Được ăn món ăn mà tao thích từ bé. Được thong thả ăn như những ngày nghỉ về quê.
Không nói nhiều nữa, chúng mày cứ đến ăn đi và cảm nhận cái điều đặc biệt ấy nhé.
Số 20 Lãng Yên - Bạch Đằng ( đi thẳng Trần Khát Chân - qua đê Nguyễn Khoái) - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Bún hến bình thường : 20k
Có thêm top-ping "đậu rán" ăn thêm hoặc "chả hến" ngon mà lạ miệng 25k.
Full combo 30k
Chắc chắn rẻ hơn bún hải sản chúng mày ăn. Tao đảm bảo là chúng mày ăn full combo no đến tối. Vì một thằng 85kg như t mà còn phải cố mới ăn hết đc.
Điểm 9/10 (hến luôn tươi mới vì làm hàng ăn trong ngày) - anh chị chủ quán rất hiền lành tốt bụng.
P/s: vì hến lạnh tính hàn nên tao khuyên những đứa nào bụng yếu nên ăn thêm món sung muối nhé. Đảm bảo ko lo bị đau bụng đâu. xem tiếp
Lần nào đến Tim ho wan ( đc: Tầng 36 Tòa nhà Lotte Đào Tấn ) ăn mình cũng không được ăn đã mồm vì giá cả khá cao Nhưng phải công nhận là mọi thứ đều quá ngon và hấp dẫn. Mình bị nghiện cái món bánh bao kia
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Nội còn nhà hàng quán ăn nào có món bánh bao ngon như vậy ko ạ. Nhiều khi thèm bánh bao mà nghĩ xuống hầm gửi xe xong lên tận tầng cao tít ăn mỗi bánh bao rùi về thì hơi kỳ ạ. xem tiếp
P.s Chốt lại là như này .
* T đang nói về nito lỏng chứ ko phải là khí thở . Ok.
* nito lỏng ở nn họ dùng để định hình món ăn và tạo hình chứ t chưa thấy ăn ngay khi vừa cho vào như ở mình nên t thấy khác.
* nito lỏng không độc. Ok. T sẽ xóa câu t nghe nói là độc. Nhưng dễ bị bỏng lạnh sâu bởi nó . ( từ cm của các bạn hiểu và giải thích chứ ko phải hội ahbp). ) xem tiếp
<Góc review>
Lại 1 lần nữa mình sẽ chấm 9/10 cho sự chu đáo của
Hôm qua mình có nói nhân viên là nên cắt nhỏ Ổi để ăn không bị phô và kém sang... thì hôm nay mình đến và ánh nhìn của mình nán lại rất lâu ở quầy trái cây,,, rõ ràng góp ý của mình được sửa ngay vào ngày hôm sau.... miếng ổi vừa vặn nhẹ nhàng không chênh không phô nữa...( ai làm ngành F&B ở VN nên học hỏi nhé).Món ăn ngon cũng rất quan trọng nhưng thái độ và cách hành xử mới khiến thực khách có quay lại hay không nhé!!!
Thái độ phục vụ phải nói là quá dễ thương và thân thiện chu đáo Ân cần và thực khách như được nâng niu tỉ mẫn từng chi tiết nhỏ luôn...
Bàn mình có 1 bé gái 16 tháng tuổi thế là được tặng con búp bê... (chi tiết nhỏ thôi nhưng bảo đảm làm cho ba mẹ của bé thích mê thế nào cũng rủ rê các ba mẹ bỉm sữa khác đi ăn và lấy búp bê hoặc đồ chơi cho con mình ở những lần tiếp theo cho coi... tin mình đi Ngừoi vn mà ham lời lắm nè hihi)
Hôm nay bàn mình 7 người, mình gọi cũng hơn 30 món .... Bill total 2.570.000k (gần 370k/người) lại ăn no lặc lè luôn agggg...
(Nhấn mạnh là mình kêu rất rất nhiều nhen)
Mình khuyến khích kêu xí quách húp xùm xụp như mình nha.. nhân viên sẽ cho bạn bao tay và ống hút xì xụp hết cái xí quách nhen... (team mê xí quách like phát nào)
Àg mình khuyên các bạn kêu bánh bao chiên chấm sữa tươi nhen cũng khá là bắt miệng nha( vừa đem ra chia nhau quất liền tay nhé,, để lâu nguội gắt dầu sẽ kém ngon này....)
Chúc các bạn ăn nhiều và hài lòng như mình nhé....... #haidilao
mãi iuuuuu
P/s: haidilao tọa lạc tại lầu 2 bitexco quận 1 xem tiếp
Update lần 2: b nào thắc mắc mình mới uống cold brew lần đầu thì thôi xin phép ko rep. đừng dạy ng khác uống tnao vs có biết uống hay ko nhé làm như cái loại đồ uống này nó tây quá hay mới quá ko ai biết hay sao ý. nực cười mấy ng đi dạy ng khác thưởng thức xem tiếp
Bài hơi dài nhưng khá chi tiết cho những bạn đang có ý định khám phá Ba Vì. Cảm ơn mọi người đã đọc xem tiếp
Chào mọi người.
Sang tuần e có đi nha trang và muốn đi tour bình ba (1 ngày) ; tour bình lập kết hợp bình hưng ( 1 ngày) . Anh chị e nào biết ai bán tour uy tín , giá cả ok giới thiệu e với ạ . Thanks !

xem tiếp
Phú yên ngày nắngthật sự rất đẹp...
Cảm ơn chị Nguyễn Thi Nhung tour rất Ok ạ. Đồ ăn chất lượng, kèm thợ ảnh có tâm xem tiếp
Review Bom Xì Bom Xịt S.M.A.R.T Chase - Truy Tìm Cổ Vật. xem tiếp
Look at the following example (xem dí dụ bên dưới) xem tiếp
Ac tư vấn giúp chúng em với ạ
Post nhẹ cái ảnh để trống trôi bài, em xin cám ơn! xem tiếp
Takoyaki - Bánh bạch tuộc
Ngon nhất hệ mặt trời luôn
Đã từng ăn Takoyaki ở rất nhiều nơi ở Sài gòn, nhưng để nói tìm một cái chỗ ăn ngon nó khó gì đâu đó các mình ạ. Chỗ thì bột không, chỗ thì ăn là mực chứ đâu phải bạch tuộc. Chỗ cho cả tương đen ăn vào, cứ lờm lợm như thế nào ấy.
Lề đường cũng có, mà quán ăn cũng có. Nhưng đảm bảo mọi người ăn xong ở đây thì mấy quán khác kể cả nhà hàng luôn, vứt hết đi.
Nói thực chất ra nó chỉ là cái xe bánh xíu xiu thôi, nhưng nghe cô chủ quán kể là tất cả nguyên vật liệu đều nhập từ công ty chuyên về đồ của nhật. Từ chai tương, bột bánh gì gì đó đều là đồ chính cóng. Mà đúng thật chúng mày ạ, cá bào ngay cả trong nhà hàng Nhật cũng chưa thấy loại miếng nó lớn như thế này, tương cũng đúng kiểu tương chuyên cho món Takoyaki chứ chẳng phải tào lao. Còn nhân bạch tuộc thì thôi rồi, đồ tươi ăn cái biết liền, giòn và cứng ngon lắm. Thiệt chứ ăn cái bột bánh là đã thấy ngon lắm lắm luôn rồi.
Các mày không tin thì cứ đến ăn thử đi, đảm bảo không ghiền mới lạ.
Nhưng nhược điểm ở chỗ là không có chỗ ngồi, chỉ bán take away thôi, hoặc ăn ở hàng quán bên cạnh, od rồi cô đem ra cho.
À tiệm có bán thêm món bánh Taiyaki - bánh cá, ngon cũng thần sầu luôn
Xe bánh nằm ở trong con đường ăn vặt ở quận 4 - đường 20 thước ( kế bên bánh Flan Ngọc Nga nổi tiếng và ốc Giàu) xem tiếp
< GÓC HỎI THĂM>
Mọi người cho em hỏi thăm có biết quán nào bán lòng nướng không ạ??? Thèm thật sự
Ở Hà Nội nha mọi người, em cảm ơn ạ xem tiếp
<góc thích hàng nội>
Shop & go bị mua lại, nhiều người bị mất món mì trộn thần thánh, nghe phong phanh khuyên nhau ăn mì trộn indo cũng giống như ở shop & go. Vì con bé chưa được ăn mì trộn ở shop & go bao giờ nên cũng đú đởn đi thử món mì trộn thần thánh. Khi mới bóc gói mì ra thấy khá có cảm tình vì sợi mì to vàng nhạt cảm giác không chiên nhiều dầu lắm. Vẫn hí hửng được ăn ngon cho đến khi cắt gói gia vị ra, ui mùi k thơm tí gì, cố trộn lên ăn được 1 miếng thì tạm biệt luôn ăn cứ lợ lợ,mùi khó tả, k ăn được với vị của nó mặc dù sợi mì dai ngon. Không biết do mình chọn vị sai lầm hay không hợp với cái mì này bởi khẩu vị mỗi người khác nhau. Trước có ăn thử vài miếng mì trộn của omachi hay hảo hảo gì đấy không nhớ rõ mặc dù cũng có vị lợ nhưng mùi thơm chứ k khó ăn như cái loại thổ tả này. Nói chung mì việt nam vẫn ngon hơn thích ăn omachi, hảo hảo, thậm chí mì giấy, mì 8 tôm, 12 tôm vẫn thấy ngon hơn mấy thể loại hàng ngoại du nhập vào dạo này. Nhất là cái mì cay thổi ra lửa ăn 1 sợi thì chịu luôn . Viết thế thôi mình đi đổ bát mì đã. Tạm biệt và nên cân nhắc trước khi muốn thử nha mọi ng xem tiếp
P/s: Đã kiểm chứng quán, bạn kia rì viu chuẩn phết ^^’
15A Hàng Tre, đồ uống ~ 30k - 50k, set trà hoa quả thì 130k, có loại set trà cổ thụ gì đấy uống nóng thì là hơn 100k nha ae. xem tiếp
Bánh đa , miến và các loại bún cổng sau Cao Đẳng Du Lịch
Quán này mình ăn từ rất lâu rồi mà mới lục lại ảnh nên ngồi viết cho các bạn biết
Quán của 2 ông bà mở lâu rồi , mình hay ăn bánh đa trộn ở đây nhất vì nó ngon nhất so với những chỗ mình đã ăn và giá cả thì cực sinh viên
Bát đầy ự đủ topping các thứ mà có 20k )
Ông bà nhiệt tình , mến khách lắm
10/10 điểm
Lưu ý : quán có ông bà già làm chủ và đối diện cổng sau luôn , các bạn để ý ko nhầm vì quanh đó cũng có mấy quán nữa
Đc : 238 hoặc 236 hoàng quốc việt nhé ( vì mình ăn lâu rồi nên ko nhớ chính xác địa chỉ ) xem tiếp
Khoe với các cậu đây là bầu trời của những điểm mà tớ đã đi qua trong năm 2018. 100% các điểm đến là trong nước, vui vui thì 1 tháng đi 1 lần, không thì cũng phải cố đôi ba tháng tự xin nghỉ phép để xách xe lên đi. Mục tiêu 2019 là sẽ bay ra nước ngoài, nhắm được mấy điểm rồi nhưng đang đợi hội chợ travelfest tổ chức có vé bay giá tốt để săn cho tiết kiệm. Đồng râm nào có cùng chí hướng thì cmt vào đây chia sẻ đi nào )))))))))) xem tiếp
Vỉa hè chỗ hầm đi lên Vincom NCT phía Chùa Láng nhé nhé. xem tiếp
Có bạn nào ở đây chưa nhỉ ?
Khu này cực dễ thương mà lại cách biệt với khu dân cư thích hợp với các cặp đôi nhé, buổi sáng mà chịu khó dậy sớm để ngắm bình minh thì đẹp khỏi chê luôn
xem tiếp
Em muốn đi đà nẵng, hội an. A/c trong nhóm mình cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. Đi mấy ngày là chơi hết ạ, ăn gì ở đâu được ạ. Tiện thể a/c cho e xin kinh phí dự phòng luôn với ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mấy bạn cho mình xin ít địa điểm đi chơi , ăn gì , nhà hàng ở Huế với ạ.Mình tinh đi 3 ngày 2 đêm.cám ơn mấy bạn nhiều xem tiếp
Bộ phim cho bạn cảm nhận thăng hoa ngắn ngủi, cảm nhận thành công chóng vánh, nhưng cảm cái sai trái, sửa nhận xuyên suốt bộ phim. Để rồi ta biết rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta làm những điều tốt, và giết chết những cái xấu trong từng mỗi con người. xem tiếp