REVIEW ỐC BÀ CÂM!!!!
Chả là hôm qua vk ck e nổi hứng đi dạo phố, nên vào ăn ốc bà câm thử cho biết, vì nghe nh người bảo ngon nhất nhì Hà Nội.
Ăn xong thực sự là không biết diễn tả cảm xúc như nào nữa . Dưới đây là cảm nhận của e:
Nước chấm: bình thường không có gì đặc sắc
Ốc: sạch (e gọi 1 bát ốc lẫn-70k- quá chát cho 1 cuộc tình ) nên thôi e ăn 1 bát thôi!
Trà quất: nhạt - quá nhạt (nếu tính thang điểm 10 thì e cho 2 )
Nem chua rán: 8/10
Có quay lại ko?
! Không đâu
Lần sau e sẽ quay lại quán ốc trong chợ Khâm Thiên và review lại cho ace. Quán đó ngon mà rẻ hơn nhiều. xem tiếp
Trời chuyển lạnh làm mấy xịch quẩy đùi gà tuổi thơ ùa về
xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài review của mình, hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo !!!
------



xem tiếp
Em quê Nam Định. Lên HN học hơn năm rồi mà k tìm được địa chỉ bán Bún Sung ai biết cho e xin với ạ. Xíu báo thì còn nhờ người cầm từ nhà lên được chứ bún nè thèm mà k biết chỗ nào ăn quê e 10-15k/ bát nè thui mà ngon hết sẩy xem tiếp
[Góc cảnh báo]
Hôm trước em có đi ăn thử nướng ở Zô Nguyễn. Túm lại là mọi người ĐỪNG ĐI.
Lý do là về đồ ăn các bác ạ, em thuộc diện dễ dãi nên đòi hỏi không quá cao về đồ ăn nhưng đến độ em phải nhè ngay miếng thịt trong miệng ra vì có MÙI KHAI, em đang chờ xem có bị ngộ độc không đây . Loại bỏ yếu tố bụng kém nhé vì cái gì em cũng xơi được.
Huhu các bác cạch mặt ra nhé, nếu không biết thì các bác có thể tra google vì sao thịt lợn có mùi đó.
Từ giờ về sau chắc em nhịn lẩu nướng mất :((. Ăn 99k k yên tâm, ăn 300k cũng chưa chắc đã yên tâm hơn
Tiện đây có bác nào có địa chỉ lẩu nướng ăn ngon, sạch sẽ báo em với. Em cảm ơn
Ảnh minh họa thôi, ad duyệt bài giúp em xem tiếp
[ Góc Chia Sẻ ] - Bún Cá Heroin !!
- Mình biết tới quán cũng 3 năm rồi , Mình chia sẻ vì thấy thương 2 anh chị lặn đặn chuyển hết quán này tới quán khác quanh khu này ( bị đuổi vì họ đòi lại nhà -.- )
- Mình không phải đứa thích ăn Cá lắm nhưng Bún cá ở đây thì mình lại thích ăn vì Ngon Quá , Có lẽ hợp vs những người kén ăn và kén chọn chắc cũng ưa Bún Cá ở đây
- Không tự nhiên mình gọi là Bún cá Heroin vì mình ăn ở đây toàn thấy người ta mời bạn bè đến xong còn nói câu " bún cá ở đây ngon lắm mày , ăn vào nghiện chết mẹ mày "
- Nước dùng ở đây mình ko biết nó là cái Kiểu nước canh gì nhưng mà nó không hề giống mấy nước canh Bún Cá mà mọi người hay ăn nó là " dấm bỗng cà chua " ( Bạn nào ăn nhiều bún cá mà đến đây ăn thì cứ cho m.ng biết đây là bún cá canh gì chứ mình thì chịu ... ăn 3 năm cũng chả biết bún cá này như nào , chỉ biết nó Không phải bún cá như mọi người vẫn ăn thôi ) , và Không Hề Ngấy !
- Mình chỉ mong 2 anh chị sớm có đc 1 cửa hàng hẳn hoi thôi !
- Giá cả : 25K/1 Bát ( Gọi 30 ăn khéo lòi ruột )
- Thời gian bán hàng : 6h30 Sáng tới 12h Trưa ( 12h ra là hết sạch rồi đó )
- Lời Khuyên : Lần đầu ăn thì nên Ăn Bún Cá không thôi , đừng cho ớt hay Dấm tỏi thì sẽ Thấy Rất Ngon
- Địa chỉ : Quán Đoạn đường này không có Tên , mọi người tìm " CT6 Mỹ Đình Sông Đà " trên Đường Trần Văn Lai , Ngõ ở giữa " Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 " + " CT6 " đi vào 1 đoạn là thấy ( Đi từ đường Phạm Hùng vào Trần Văn Lai )
- Mọi người đến ăn rồi thì cứ Review tùy theo cách mọi người ăn nhé ! Bản thân mình thì ăn thấy rất ngon , ăn xong vẫn thèm thuồng xem tiếp

Chả là mấy nay trời lành lạnh rất hợp đi làm một tô bún riêu, mỗi tội em bị dị ứng nhẹ với cua đồng, chỉ ăn được riêu trứng tôm thịt. Các bác trong hội có ai biết chỗ nào ở hà nội bán món này không? xem tiếp
[Góc nản] [Nem nướng Hà Anh Đh ktqd] Đợt gần đây mình mới biết món này, đi ăn mấu chỗ rất thích, đọc đc bình luận trên fb đc dịp đi thử luôn... Đến nơi hỏi nhân viên chỗ để xe thì nó lờ đi xong mới thấy nhà bên vẫy tay vào, lúc bê đồ ra thì gào ầm số thứ tự mãi sau ngồi soi hóa đơn mới biết là 2 số cuối tý hon serial, mấy bàn như mình chắc lần đầu đến ngẩn ra k biết mình số mấy. Chờ đc đồ ra đã như mút mòn đũa, chờ nước chấm nữa chắc phải gọi thêm cuộn chỉ để mút tiếp! Ra tự lấy thì nhân viên nó bảo vào ngồi chờ, lại chờ vì đ*o thể về đc do thu tiền trc rồi! Đứng lên ra tự nhấc bát vào bàn, k biết bao nhiêu bàn ko có ớt trưng, đến đoạn ăn thì đm nem nướng là clg vậy? Bột nướng à? Còn như ăn bớt cái này cái kia hẻo vãi! Đhs 30k với chất lượng thế này mà đông vãi, chật chội bẩn thỉu tối tù mù! Ra về còn thu tiền gửi xe nữa! Holy shiet! Ko thể tin đc! Tùy khẩu vị mỗi ng nhé, riêng mình ko bao h quay lại! Qua mấy chỗ rộng rãi sạch sẽ điều hòa ngồi cho thích, 25k đầy đặn lòi! xem tiếp
GÓC SỢ HÃI
hôm nay sau khi ăn cơm tối 6h
21h mình đi ăn thêm bít tết như mọi khi mình ăn hòe nhai nay thấy một quán nên vào ăn coi sao, ôi thôi bất ngờ khi đưa đĩa bít tết ra ngập mỡ nhìn ngấy tận cổ (ảnh mình có ăn một ít r moi chụp )
Nói thật chỉ ăn đc thịt thôi huhu nhưng vẫn mỡ lắm
Trứng thì ngập mỡ ko tả nổi
75k cho suất này
Ăn xong người ngấy mỡ xong mình khát đi tìm ra cf uống cốc cacao nóng( hơi đặc) sau khi tu hết cốc mình thấy nao nao ruột và kết quả nôn hết nhưng gì đã ăn.
Chắc do mình chưa no nên say cacao chăng.????
Thề sẽ ko quay lại ăn bít tết nữa .
15A Hàng cót xem tiếp
Em review thế thôi, để mng trực tiếp ăn rồi cảm nhận tiếp ạ
Bát đầy đủ 40k
Thịt mọc 30k
Thịt không thì 25k
Bún xin thêm thoải mái, rau thì nhiều
Mấy a grap ăn ở đây bát to oành, bõ công đi làm cả ngày vất vả... thì mng biết nó nhiều thế nào rồi đấy xem tiếp
Sẽ lấy quán này thành quán chính mỗi khi thèm bún cá xem tiếp
Đánh giá: 9/10 và chắc chắn mình sẽ quay lại
P/s: chỉ tiếc mải mê ăn nên chụp đồ ăn k đc tử tế lắm xem tiếp
YAKIMONO buffe lẩu nướng 98 Lê Trọng Tấn
Hnay e ăn buffe 168k ở đây, nửa chê nửa khen.
KHEN
Trước tiên em khen nhân viên quán rất nhiệt tình và lễ phép. Dù đông khách và phải phục vụ nhanh nhưng vẫn giữ thái độ tốt. Nvien 10/10
Gà rán ở đây thực sự ngon không bị dầu và có độ giòn rất vừa miệng
Buffe đa dạng, rẻ và nhiều. May e ko gọi suất lớn ( cả nướng cả lẩu) ko thì để bụng đây người về mất
CHÊ
Bánh xèo ko được ok lắm. Có vẻ ko hợp miệng nên e thấy không ưng
Salat nhạt, ít sốt nên chẳng có vị gì
Sốt châms kèm và kim chi hơi chua quá so với thịt nên em ko ưng lắm

Nchung là em có buổi tối no bụng nhưng chưa ấn tượng. Với mức giá thế này em đánh giá là ổn và SẼ QUAY LẠI
Lần đầu review nên có gì ko ổn mn góp ý xem tiếp
[Góc cạch mặt] Chân gà nướng 242 Bà Triệu
Địa chỉ thần thánh của nhiều bạn thì phải ) hôm trc mới có bài review khen nên tan làm phát là mình ghé qua luôn
Chưa cần biết ngon đến đâu nhưng thái độ phục vụ halo thì cũng vứt. Ngồi chờ nửa tiếng, rất lịch sự chỉ giục duy nhất 2 lần sau 20p chưa thấy đồ ăn đâu và nhận được 2 lần câu trả lời "Chờ đi em"
Chờ, và chờ, và chờ 30p dài cổ ngồi nhìn rất nhiều bàn khác đến sau mà được ngồi chấm mút đồ ăn trước )))))) hay do mình đi 1 mình và trông mình rất lịch sự?
Cáu quá đi về và vẫn rất lịch sự: "Anh ơi em chờ 30p rồi, đồ ăn em chưa ra, em đi về đây"
- "Ừ em về đi *tỉnh bơ*
- Nửa tiếng đấy
"Ừ về đi *giọng thách thức*"
Cả Hà Nội này không thiếu gì hàng bán gà nướng, và cái thái độ phục vụ halo với khách ntn thì VỨT!
Desma bỏ phí cả 30 phút cuộc đời và nốc bực vào người
(Nguồn ảnh: Trên internet)
*Mình ko có ý kiến gì về việc xếp hàng chờ đồ ăn. Lẽ đương nhiên, sự văn minh mà. Vấn đề ở đây là thái độ nhân viên đối xử với khách khi nhận được lời phàn nàn và việc ưu tiên dọn đồ trước cho những nhóm khách đông hơn. Cái đấy không thể chấp nhận được. xem tiếp
Đi qua hàng này tỉ lần mà nay mới tạt vô ăn, nhân nhiều thịt băm, xúc xích ổn, thịt bò khô, tôm khô bé (tép khô) gia vị vừa đủ, vỏ bánh tráng ngon. Nói chung là vừa mồm mình. Hihi.
Hàng bán rong đầu ngõ 67 phùng khoang. Trước cửa 1 hiệu thuốc.
Lúc đầu cô tưởng mình đem về nhà nên gập bánh vậy, chứ người ngồi ăn ở đấy thì cắt tam giác như kiểu pizza ấy.
Chưa ăn bánh tráng trộn nên chưa review đc. Đợi lần sau. xem tiếp
Đang đói thì thằng bạn đọc đc review quán bún ốc BÀ TÉO 104-C6 Tô Hiệu ngon rồi rủ đi ăn, cũng ngay chỗ làm nên hí hửng đi luôn
Khen: nhân viên nhiệt tình, quán hơi chật nhưng cũng sạch sẽ, làm đồ nhanh.
CHÊ: mình gọi bún riêu ốc mọc, cũng có chuẩn bị tinh thần là chưa chắc đã như hình đc review nhưng mà hình như sự chuẩn bị n chưa đc kỹ cho lắm. Bát bún đc mang ra thì t bị sốc lần 1, nhìn khác gì bát bún rồi cho thêm nước luộc vào k??? Rồi riêu của tao đâu??? Thôi thì biết đâu vị sẽ cứu vãn cái hình thức nhưng k t lại sốc lần 2, bún ốc có khác nhạt hơn nước ốc chả thấy vị gì ngoài nước đc đun sôi rồi cho thêm muối, ăn xong bát bún tưởng chưa ăn gì về phải ăn thêm 2 bát cơm, nghĩ thầm chắc quán cho ít bún để khách ăn xong vẫn còn thòm thèm lần sau còn quay lại.
Thôi thì ăn cho biết chứ k quay lại, làm ơn review hay pr thì có tâm chút. À bát này có giá 35k nhé, Thân xem tiếp
Chào mọi người. Tết này nhà mình định lên Đà Lạt chơi, mình đang băn khoăn vụ homestay quá ạ.
Mọi người cho mình hỏi thời tiết tháng 2 ở đà lạt thế nào? Có lạnh lắm k ạ? Mình đang định thuê ở the shelter nhưng sợ lạnh đêm k ngủ đc.
Với cả mọi người biết khách sạn nào trong trung tâm sạch đẹp giá cả phải chăng review cho mình với.
Cam ơn cả nhà trước nha. xem tiếp
[Góc Bún Cá]
Em bị cuồng bún cá , các bác có địa chỉ quán nào ngon nổ giúp e để e đến thử ạ
Đây là một số quán bún cá e thấy khá ổn.
1. Bún cá đông tác đối diện Vincom Phạm ngọc thạch. - ở đây có đủ các loại bún, miến, bánh đa,... trộn nước đủ hết. Nước dùng khá ngon, được cái ớt tự làm siêu cay. Vì e gần đấy nên hay ăn quán này.
2. Bún cá cô Loan - 107 trương định
Nước dùng lạ lắm, nhưng ngon, cá thì siêu giòn, ăn với bún thì quá ok.
3. Ngõ 71 Hoàng văn thái - ngõ này chuyên bún các loại,
- quán Thuỷ béo: chỉ mở buổi sáng, ăn khá ổn, điểm cộng là có sung muối siêu siêu ngon để ăn cùng, e chỉ đến ăn bún vì thích sung
- quán nhung béo: e chưa thấy quán nào topping đầy đặn như quán này: cá, chả cả, đậu, giò. Có cả sung ăn kèm nhưng ko thể ngon bằng quán thuỷ béo. Lúc giả tiền có 25k mà quá nhiều topping, bà chủ vui tính, thích hóng hớt show bitch và kể chuyện cho khách
4. Quán cá cay - giải phóng . Đoạn gần ngã tư trường trinh giải phóng
Topping khá nhiều. Nước dùng cay. Ở đây có suất đặc biệt 50k nhưng e chưa thử, mới thử suất thường 30k đã no lắm rồi và thấy topping 5-6 loại gì đấy. Quá ổn luôn. xem tiếp
Góc khen 100%.
Quán bún-cháo lòng 84 Trương Định. Quán này mình đi kiểm chứng sau một bài đăng của một bạn trên group. Bát bún ngon, to vật vã :(( bún nhiều lắm luôn ấy, lòng ngon, không hề bị hôi, có đầy đủ cuống họng, gan, thịt dải, lòng non lòng già, nấm hương, miếng tiết mềm ngọt không hề bị bã, cả dồi ở đây cũng thơm bùi lạc với rau răm. Bún ở đây ăn cùng với nước xáo măng ngọt. Bạn nào ăn ít nhớ dặn chị chủ cho ít bún thôi nhé. Bên cạnh cũng có quán bún cháo ngan vịt ngon lắm, bát đầy đủ có 25k thôi. Bún ở đây 25k/1 bát, cháo 20k, free trà đá, à lòng ở đây chấm nc mắm vs xúp chanh k có mắm tôm nhé. Chị chủ ở đây siêu cute, ăn xong có gì không hài lòng cứ góp ý với chị ấy.
À quán mở cửa giờ trưa với tối nhé, trưa đến tầm 13h, tối từ 16h nhé. Quán hơi chật với hơi bẩn 1 xíu hiuhiu. xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại tại các video tiếp theo !!!
-------------


xem tiếp
Xin phép cả hội cho em hỏi địa chỉ bán chè xoa xoa hạt lựu ở Hà Nội với. Đi Đà Nẵng về em bị cuồng ạ xem tiếp
[Hỏi han] Mong được ad duyệt bài ạ
Các ace ơi cho em hỏi địa chỉ quán buffet nướng nào ngon tầm giá 99k-119k hoặc lẩu mà có 2 ngăn nước cay và không cay ý
Khu vực Mỹ Đình, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ... đến Cầu Giấy chỉ em vớiiii xem tiếp
M.n cho e hỏi ở hà nọi có quán nào bán bún óc này ngon không ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Trời lạnh lạnh tự dưng thèm nhậu thèm luôn cả món NEM NẮM. Cần lắm những địa chỉ bán nem ngon nơi Thái Hà hoặc Long Biên. Mình thích kiểu nem nhiều bì, ít thính, đặc biệt là có NHIỀU lá đinh lăng, và lá sung ăn kèm chứ ko thích lá mơ. Cám ơn ace xem tiếp
(Góc khen ).hôm nay ông anh mời đi ăn sáng và minh được mời ăn món Miến lươn và cháo lươn quán 167 đường hoàng văn thụ tp vũng tàu ,nói thật là ăn đậm vị và thơm lắm rất ngon .ai có cơ hội đến hoăc ở vung tau thi minh khuyên nen tới đây xem tiếp
Giữa tháng 2 mình có đi Nhật tầm 2 tuần, ở Tokyo, có bạn nào có kinh nghiệm ăn gì, chơi gì, ngủ đâu thì cho mình xin ý kiến tham khảo nhé.
Thank mọi người xem tiếp
Tuần sau mình lên Đà Lạt ơ 4 ngày. Các bạn có ai có tour nhiếp ảnh gia không? Cho mình tham gia với. Cám ơn nhiều. xem tiếp
[Góc tư vấn?]
Anh chị cho em xin review vài địa chỉ cốm xào cốt dừa ở Hà Nội hay khu vực Cầu Giấy càng tốt ạ Lạnh lạnh tự nhiên thèm thuồng đến phát sốt xem tiếp
Nhà mình có dự định đi du lịch vào dịp tết Nguyên Đán, mn cho mình xin chút review xem nên đi đâu ạ. Minh cần đi nơi nào ấm áp . Tks mn xem tiếp
Các anh chị review cho e ít khách sạn 3* ở Đà Lạt,BMT và Pleiku giá ổn với ạ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi tầm 18/12 có bạn nào hay đoàn nào đi Phú Quốc không cho mình ghép vô với ạ. Mình đi từ Hà Nội ạ thêm bạn thêm vui. Rất mong mọi người giúp đỡ. xem tiếp
Anw, bài review là cảm nhận cá nhân. Không yêu xin đừng nói lời cay đắnggg ))) xem tiếp
Đã từng ăn rất nhiều quán phở bò ở Hà Nội; phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn, phở Thìn , phở Gánh, phở Hiền , phở Giòn, phở mặn.... Nhưng đến ăn phở của bác Khôi hói Số 50, Hàng Vải thì không muốn ăn ở chỗ khác nữa. Chất lượng ngon như nào cũng chưa tìm được từ ngữ nào diễn tả được.
Ai ăn mì chính thì ngta cho mì chính, còn không là nguyên chất
• Tái chín, tái gầu 40k
• Bắp gầu 50k
• Lõi, lõi gầu 60k
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo.
6h- chiều tối xem tiếp
- Khuyên các chế nên gọi từ từ, đừng thấy bé mà gọi liền một lúc, không lại ko ăn hết đâu. Các đồ khác cũng tương đối ngấy đấy. Các chế gọi từ từ thôi
-Ăn vui thì được chứ còn nói ngon thì cũng bt nha. xem tiếp
Dù biết là ăn mấy đồ nướng vỉa hè này không bổ béo gì nhưng sướng mồm nên vẫn ăn.
Ướp ở đây ngoài vị mật ong ra thì khá nhạt nhưng nước chấm kéo lại. E dứt không nổi món này vì cái nước chấm ấy.
Hn e gọi 3 cánh 3 chân 1 bánh mì 4 nem nướng tổng thiệt hại 135k. Chấm mút gặm gặm cũng toè mỏ ấy
Cả nhà cho e xin ít địa chỉ chân cánh ngon bổ rẻ với ạ
xem tiếp
Thôi thì mọi ng có dịp vào Đà Nẵng thì ghé nha! Review nhiệt tình quá lại bảo đi PR thì chết dở xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Phở gà Vân -Ngõ Tôn Thất THiệp (m chẳng nhớ chính xác địa chỉ bn chỉ nhớ đoạn giữa chợ)
Được hôm nghỉ làm, a zai cho đi thẩm...
Mọi khi ăn phở gà theo kiểu xôi thịt chan chứa nhiều rồi, giờ lại đi tìm một bát phở vị xưa, nước thanh, thịt gà ta nhỏ, chắc ngọt.
Hình như quán mới mở không lâu, bán từ sáng đến trưa. Ấn tượng ban đầu rất ưng ý:
- Sợi bánh phở trụng nước vừa đúng độ, vừa nhỏ vừa dẻo
- Nước dùng thanh nhẹ, vừa đủ cân bằng hài hoà giữa vị ngọt xương gà, vị thơm hành tây.
- Thịt gà dai, da giòn ăn sướng cả mồm.
-Mọc thơm, ngon nhưng c chủ bảo hứng lên mới làm chứ ko có thường xuyên ( chắc số mình hôm nay đỏ)
- Không mì chính
- Quán sạch sẽ rộng rãi, sát sân tập thể nên để xe thoải mái (giờ đi ăn ngon mấy cũng ngại nếu ko có chỗ để xe Hic)
- Chủ quán thì thân thiện và nhẹ nhàng.
Mỗi tội hơi xa so với nhà mình
Nhưng thôi thì lại là quán phở gà mới yêu thích rồi nên xa mấy cứ nghĩ ngon là phi vậy
Kính hội....!
xem tiếp
Hôm gì đi đưa đứa cháu đi khai giảng thế là lúc về đói bụng thấy hàng bún đông đông người ăn vào ăn thử. Cảm nhận thì nước thơm mùi hành khô (cái này mình thích mê) nước dùng đậm không bị nhạt nhẽo (mà mình không cho mắm tôm vì không ăn được) . Mình thì thích ăn thịt nên bảo cô bán cho full set và 2 bát ú ụ này đây ạ. Ăn xong mà còn no tới chiều. Có cả quẩy và trà đá. Thích nhất là rau sống thái nhỏ ăn với nước chua ngọt thôi rồi luôn. Bát mình ăn 35k nhưng thực sự xứng đồng tiền bát gạo. Quán ngay cạnh trường cấp 2 Phúc Xá thôi mọi người nhé . xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài review của mình, hẹn gặp lại các bài review tiếp theo!!!
----------


xem tiếp
Cả nhà ơi có ai vừa đi Nam Du về không ạ,cho mình hỏi thời tiết ngoài đảo có nắng ấm không ạ.Mình cảm ơn nhiều ạ . xem tiếp
Cho minh xin kinh nghiệm ở Bãi Lữ Resort thì có thể ăn trưa và ăn tối ở quán nào ngon và gần. xem tiếp
Tiện đây mình muốn xin vài địa chỉ vài quán bánh mì kiểu ngày xưa, truyền thống ạ. xem tiếp
Mọi người ơi cho e xin ít địa chỉ ăn xôi ngô ngon với ạ huhu tự nhiên thèm quá ý. Ở đầu ngõ nhà e cũng có 1 hàng nhưng họ toàn cho xôi xéo ăn chán lắm
E ở Khâm Thiên nhaa xem tiếp
Em muốn đổi RIE thì nên đổi ở SG hay qua cửa khẩu đổi sẽ lợi hơn, vì nghe nói tỉ giá USD đang cao ạ?
Em cảm ơn cả nhà nhiều nha ^^ xem tiếp
Mời anh về quê của em xem có gì nào )
P/s: Quy Nhơn ngày nắng xem tiếp
Ai chả có tuổi thơ, ai chả từng có lúc ngái ngủ dậy đi học bị mẹ ép ăn nhanh còn vào lớp kẻo muộn,
Xúc thìa cháo lên thì nóng chưa nuốt được, mà cứ phải nghe mẹ cằn nhằn tội gọi ko dậy ngay cứ bám lấy cái chăn mùa đông cho nên mới bị muộn.
Cháo sườn 32 Hàng Bồ, chỉ bán từ 6h đến tầm 9h hơn.
Thìa cháo bột mịn như kem, thịt xay nhuyễn chứ ko để cả miếng sườn đâu, đi kèm quẩy giòn và ruốc, giá khoảng 15-20K.
Khi nào đến gặp đúng lúc bà bán hàng thay nồi mới thì nhớ xin cháy cháo của nồi cũ nhé, miếng cháy dai dai, thơm thơm nhẹ mùi cháy đít nồi......vừa ngon mà vừa khiến mình nhớ lại cái thời nhà có 3 chị em mà 2 đứa lớn tranh nhau vét cái xoong bột của em khi mẹ cho em ăn xong. xem tiếp
Bài đăng đầu tiên trên nhóm, vẫn còn sơ sài. Bạn nào ăn rồi xin góp ý thêm ạ! cảm ơn mọi người đã đọc
xem tiếp
[Góc chê]
XẢ HẬN KIM NGƯU
E đọc review thấy mng bảo xả hận ăn ngon mà đáng đồng tiền nên hqua trung thu mới đi ăn thử nhg max thất vọng về đồ ăn. Bạn e có bảo trước thấy đông lắm sao bg vắng hoá ra cg cũng có lí do.Lúc đầu bày lên hí hửng nghĩ đầy chắc cũng ngon đây nhg thử thì mới bt. Đầu tiên là về nồi nc k cho đc cg vào nhiều mỗi lần cho là trào nc ra ngoài. Đồ nướng ướp thì chưa tới nhạt toẹt như k ướp và dai k tả đc. Lần thứ hai xin bò mĩ thì các ac nhân viên mang ra một đĩa như thịt lợn (một lớp thịt bên trên và một lớp mỡ ở dưới như thịt lợn thăn e quên mất k chụp lại) e có gọi nhân viên hỏi thì ac ý vẫn bảo thịt bò mĩ nó như thế. Thịt với hải sản k tươii khi nhúng hay nướng xong thì ăn dai k chịu đc.Được mỗi điểm cộng là nc nhiệt tình
Quá thất vọng và kbg quay lại!
P/s:Ai có đc nào ăn lẩu ngon k cho e xin ít review ở quanh mạn phố với ạ xem tiếp
*Góc buồn bã*
Gia đình em là khách trung thành của Bảo Phương 5-6 năm nay,năm nào cũng xếp hàng dài dằng dặc để mua dăm ba cái bánh.Năm nay thì cũng vậy nhưng ăn thực sự tởm
Nhà e chỉ ăn đúng 1 loại là nướng trứng muối hoặc nướng đậu xanh.Năm ngoái thì bánh vẫn thơm,ruột vàng óng,để quá date 1 tuần vẫn ngon lành.Còn năm nay cái bánh đầu tiên e ăn hôm 22,không hiểu sao bỏ vào mồm thì hôi rình.Nhìn lại nhân đậu xanh như bị hỏng,màu thâm thâm chứ không vàng óng như xưa.
Hôm nay cắt thêm 1 cái trứng muối thì còn kinh tởm hơn.Cắt phát nào bánh nát phát đó.Nhân vẫn thâm sì.Tiếc rẻ thử 1 miếng thì vẫn hôi rình,vỏ bánh khét phải nhổ ra luôn
Thất vọng quá các bác ạ.Kinh Đô bẩn,Bảo Phương cũng bẩn.Năm sau biết mua cái gì ăn bây giờ.Các bác có hàng nào ngon rẻ giới thiệu e với xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài review của mình, hẹn gặp tại các video tiếp theo.
---------



xem tiếp