Ngan ngon phố cổ 16 hàng cân (bán tối)
Ai bị nghiện giống mình ko nhỉ,bị nghiện nước chấm thần thánh nhà này
Ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi nhé,mình ko áp đặt cho ai,post bài cho vui,mỗi người 1 quan điểm,1 gu ẩm thực riêng
Chủ quán có đọc đc bài này,bán rẻ trà đá thôi,pha nước chấm cay,xong vã khách 5k cốc trà đá ( hơi ấm ức) xem tiếp
Mình định đi Quy Nhơn vào giữa tháng 5 này. Mọi người cho mình hỏi tháng 5 Quy Nhơn có hay mưa không ạ. Cho em xin một số khách sạn, homestay giá ổn mà tiện đi lại với ạ. Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
[ Góc những chú gián vui nhộn ở MR.YAKI ]
Chuyện là hôm qua mình có lên Times City mua đồ tiện thể chọn ngẫu nhiên một hàng nướng trong đó để ăn thì thấy có một hàng xinh xắn menu đồ ngoài cửa rất đẹp và đa dạng giá buffet 200-300 tên là MR.YAKI cũng oke nên vào ăn thử
Mọi thứ đều ổn cho đến khi có 2 bạn nv tạm gọi là A và B, bạn A cầm khay đựng trứng đã đánh ( Để đổ vào khuôn trứng hấp như ảnh 1 ) và nói gì đấy sau đó bạn B ngửi mấy giây rồi bảo không sao vẫn ăn được Nhưng thôi mình nghĩ là check lại cho an toàn nên không sao
Nhưng cùng lúc đó bàn bên cạnh mình gọi to nhân viên nữ C rồi bảo có con gián đang bò trong đĩa rau sống Wow bắt đầu không ổn thực sự Bạn C đã đi đến rồi hỏi xem con gián đâu có vẻ lúng túng không biết làm gì cho đến khi anh khách bảo đổi đĩa rau khác để ăn tiếp thì bạn C mới hành động và không có lời xin lỗi hay giải thích hỏi thăm gì ....
Tuy là run nhưng mà nghĩ hy hữu bàn người ta bị còn mình vẫn ổn nên thôi mình bắt đầu nướng thịt, đợi mãi không thấy sushi hay gà hay salad lên hỏi mới biết tất cả đồ là ở 1 góc tự phục vụ, tại nhìn chưa đủ 1/100% giống menu ( ảnh 2 ) nên mình k nghĩ là đồ ở đó, sushi chỉ có 1 loại cơm cuộn bọc vừng nhân 2 mẩu xúc xích 1 mẩu carot và 1 mẩu dưa chuột và không tươi lắm, kim chi trắng phớ nướng nhìn k đẹp mắt lắm cả salad cũng thế nên mình không lấy được gì
Mình quay sang bên đối diện lấy đồ chiên rán thì tuyệt lắm này có 2 con gián bò từ bát khoai lang hay cái gì đó chiên ra và mình hết cmn hồn, gọi bạn nam A lúc nãy thì anh ý gọi bạn nữ C ra, mình rất bất ngờ khi bạn ý hỏi mình gián ở bát này ạ sau đó di tay đuổi theo con gián để dí nó vcleu Tiếp sau đấy cũng không nhìn xem mình phản ứng thế nào hay gì, không xin lỗi giải thích y như đoạn đầu mà cầm bát vào thẳng. Mình đứng 1 lúc rồi quay lại bàn
Vì gọi đồ hết r nướng rồi và bạn mình bảo thôi thịt trong tủ lạnh lấy ra ướp bê lên luôn nên ksao đâu cứ ăn tạm đi nên mình cả nó nhẫn nại ( đhs vẫn ngồi ăn được mà không về kiểu đi cả ngày đói quá bất chấp ý ))) )
Lúc ăn một nửa vì không ăn đc đồ ăn phụ ngấy quá mình ra lấy kem trong tủ lạnh chắc an toàn thì oke, trên tường là 3 con gián và 1 con đang bò vào khe như ảnh và vid trên dưới )))) Mình gọi bạn nam B thì bạn ý thản nhiên kiểu quen cmnr ý nên là mất 1 lúc bạn ý mới ra xem và vẫn là không nói gì với mình. Mình về bàn kiểu bất lực và chắc chắn là không ra cái góc ý nữa rồi
Không hiểu gián nhà nuôi hay gì mà các bạn nv đều bình yên vcđ không hiểu
Gỡ lại cho cả tâm hồn tan vỡ là thịt ướp khá ngon, mềm và không có gián, hải sản thì thôi dẹp đi, tôn mực bở như ăn bột được mỗi thịt thôi!
Qua đây thì mình khuyên các bạn tránh cái thằng Yaki này ra để k mất niềm tin vào đồ nướng ở hàng quán Không nhìn thấy có bẩn cũng không biết mà ăn ngon lành, nhìn thấy rồi thì ám ảnh lắm
Bai baiii xem tiếp

Hi mọi người, cho mình xin vài homestay cho khoảng 12 người ở gần chợ Đà Lạt với. Thanks nhiều xem tiếp
| Góc chê | KOREAN BBQ & HOTPOT
Chả là hôm nay 4 đứa rủ nhau đi ăn lẩu nướng, thấy có quán HQ nên ghé vào ăn nhưng thất vọng thật sự.
• Về đồ ăn: T có od 4 suất buffet nướng 169k. Ra đồ lượt đầu có 1 đĩa thịt gồm cổ bò, diềm thăn, ba chỉ lợn, bò cuốn nấm. 1 đĩa bạch tuộc và rau, kim chi
Cái đáng nói ở đây là vị của nước sốt rất lợ, kiểu pha giữa tương cà với mì chính, sốt me thì cũng tạm ok hơn. Thịt bò dai, ba chỉ cuốn nấm đông đá khi nướng bã hết thịt, bạch tuộc nhớt và mềm rất khó ăn.
Vì đồ nướng tệ quá nên bọn t đổi sang combo buffet lẩu nướng 189k/ suất, nhưng khôngggg, trời ơi tin được không, lẩu còn tệ hơn cả nướng.
• Nước lẩu: t gọi lẩu uyên ương 2 ngăn gồm lẩu cay hongkong và lẩu hải sản vì 2 đứa k ăn được nước cay. Nhưng ôi thôi vị cả hai đều ngọt, ngọt khé cả cổ ý không hề ra vị lẩu cay tí nào.
• Đồ lẩu: có thịt ba chỉ bò, ngô, rau cải rau muống và Hết !!!?!!!
Ăn quá chán nên bọn t gọi tráng miệng
• Tráng miệng có dưa hấu và kem, kem hơi ngọt còn dưa hấu thì bạn nv bảo chỉ ra 1 lần không theo suất buffet
Tổng thiệt hại gồm 4 suất buffet nướng lẩu 189k + 3 coca 1 fanta 1 mojito = 968k
Chưa bao giờ đi ăn BBQ Hàn mà chán như con gián như hôm nay ạ xem tiếp
Nhóm mình có 12ng lớn dự định đi Mũi Né cuối tuần sau,ai biết có villa nào sức chứa đủ hk mọi ng ơi,giúp mình với. xem tiếp
Chào các bạn, sắp tới mình đi du lịch Cần Thơ. Mình xuống sân bay Cần Thơ lúc 13h30. Mình dự định đi thăm bến Ninh Kiều, cầu tình yêu, chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh và Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Nhờ các bạn tư vấn giúp để đi các điểm trên thì ở lại Cần Thơ bao nhiêu ngày là hợp lý? Nên book ks ở khu vực nào để tiện đi lại các điểm đó?
Cảm ơn các bạn! xem tiếp
Mình không nhận tiền PR hay dìm hàng đối thủ đâu nhé, đừng đánh mình. xem tiếp
Thôi trăm nghe không bằng 1 thấy, trăm thấy không bằng 1 ăn, các người anh em thiện lành nên tự đến trải nghiệm, đây là khẩu vị cá nhân cụa em ạ.
Kính hội !!! xem tiếp
Anw, chocolate nama Hàn ở đây mua ăn cũng ổn, không phải nama tươi chuẩn nhưng vị cũng khá ngon, và cứng, chắc để giữ được lâu. xem tiếp
HẸN GẶP LẠI HÀN QUỐC VÀO MÙA HOA ANH ĐÀO TỚI VÀ MÙA LÁ VÀNG LÁ ĐỎ NHOAAAAA xem tiếp
Chào mọi người.
Cuối tháng 3 mình đi Đak lak 3 ngày 2 đêm, bạn nào đồng hành inbox nhé.
Hiện tại có mỗi mình t độc hành thôi. xem tiếp
Lần đầu tiên uống cf ở aha Võ Thị Sáu
))) đây là trà đào cam sả à????? Cho nguyên hẳn 1 củ sả vào cốc ??????? xem tiếp
Bún ốc sườn 2 bà trưng ai có chung sở thích ko ah?
Điểm trừ nước dùng lnao cũng có cảm giác nguội xem tiếp
Sau cơn sốt trà sữa nướng
Thì đến cơn sốt trà sữa cầu vồng
Cảm nhận lần đầu sau khi đổ trân châu vào là đầy ụ cốc và trân châu mềm dai nhiều hơn cả trà sữa nướng cầm cốc ts trên tay vẫn còn hơi ấm và được cho nguyên túi đá kèm nhưng trà đầy cốc thì e khuyên nên uống sau khi để tủ lạnh 10p sẽ ngon hơn là cho đá vào
Vị trà thơm và đậm hơn các trà sữa khác
Nên thử các bác ạ xem tiếp
Mình đưa lên cũng có ý tốt, vì nhiều lúc rủ bạn bè đi ăn ko biết ăn gì, lên đây lấy 1 chỗ đi ăn mà dở thì ... nó mất ý nghĩa quá nên muốn có 1 group tin tưởng. Ít ra là Ăn dc đến tạm dc chứ ko thể là Dở dc xem tiếp
Đ/c : 332 Nguyễn Trãi
Có hai quán cạnh nhau nên mọi người cẩn thận không lại như mình đi nhầm hàng thì xấu hổ lắm
Quán đúng là quán thứ hai, nhà to hơn nha xem tiếp

Địa chỉ: 38-d5 khu giãn dân yên phúc. Quán nằm trên đường bệnh viện 16a
Quán có bán bánh cuốn, bún chả, trứng vịt lộn. Nhưng m thích ăn bánh cuốn hơn. Quán sạch sẽ, nhưng đèn hơi tối. Bánh cuốn mềm nhưng vẫn dai. Nước chấm có chả miếng và chả viên. Chả ăn đậm vị. Nước chấm vừa ăn. Nhưng nếu ăn bún chả thì hơi nhạt.
Bánh cuốn thường 20k/ suất ( bánh cuốn trứng thì thêm 5k) bún chả 25k/ suất
Điểm trừ: khi đến ăn thì bác mới làm bánh cuốn nên cuối tuần mà qua muộn tầm 8h thì rất đông nên phải đợi rất lâu xem tiếp
[Góc không quay lại]
Nhà hàng Bangkok kitchen 15C Đào Tấn
Cảm thấy phẫn nộ với 1 bộ phận nhân viên của nhà hàng.
Mình và bạn vào ngồi gần 10' mà ko hề thấy có nhân viên ra nhận order. Sau khi order đc thì 15' mang lên đc 1 đĩa chân gà. 20' mang lên đc cái bếp. 20' nữa mang lên đc rau và thịt. 15' sau mới lên đc cái nồi lẩu.
Dĩ nhiên là bọn mình và cả các bàn khác cũng gọi giục nhưng nhân viên thì cứ dạ váng như cái máy nhưng không hề có động tĩnh j để mang đồ lên nhanh chóng cả.
Bàn bên cạnh mình có 2 bạn gái ngồi 30' nhân viên mới nói chị ra ngồi bàn khác đi, bàn này ko đặt đc lẩu. Wtf??? Trong khi đã lên đĩa nộm cho 2 bạn và các bạn cũng order lẩu từ đầu. Sso không nhắc chuyển bàn từ đầu?
Đỉnh điểm của phẫn nộ là sau khi 1 bàn gia đình complain 1 tiếng r chưa có lấy thì mới đc 1 bạn có vẻ có trách nhiệm hơn (chắc quản lý) xuất hiện và xin lỗi vì "bọn e đang tìm đĩa to để xếp đồ cho chị"
Sau đó bạn í qua bàn mình hỏi còn đồ j chưa lên thì mình cũng đã phẫn nộ complain "mình order trà đá từ đầu. Giờ cả tiếng rồi mà đến trà đá cũng ko lên đc. Lẩu thì cũng gần 1 tiếng mố lên ...."
Lát sau thì bạn đó mang thêm 1 đĩa thịt bò lên xin lỗi. Mình định ko nhận nhưng 2 bạn đi cùng nhận vì thấy bạn gái kia cũng có lòng xin lỗi và thái độ tử tế hơn hẳn vs bạn nam phục vụ vs vẻ mặt vô cùng hãm.
Chốt bill là 3ng hết 600k vs 1 đĩa chân gà (6 miếng) 1 nồi lẩu và 1 phần nấm chiên. Không hề rẻ nếu ko muốn nói là đắt. Lẩu ko có j đặc sắc, đắt và ít đồ. Chân gà vs nấm chiên ngon nhưng giá chát. Âu trà đá chắc lúc order mới đi hái lá chè.
Tóm lại là đồ ăn có ngon đến mấy thì mình cũng ko quay lại. Nhà hàng giá thì cao mà phục vụ không bằng quán vỉa hè.
P/s: là cũng có rất nhiều bạn bỏ về vì ko thể chờ đc, vì chính sách ko phục vụ buffet cho nhóm dưới 4ng (mình nghe ko rõ lắm vì bạn nam robot mặt ko cảm xúc kia mở mồm ra nói vs khách rất kiểu bất cần.) lúc ra về có 1 anh grab cũng lủi thủi đi ra và lẩm bẩm "chờ cả tiếng mà chả được quái j" xem tiếp
Ăn xong m bảo ny chở qua Bánh canh ghẹ 69 ăn tiếp, ghẹ nhìn bé hơn mà ăn ngọt, chắc chất lượng hơn hẳn. xem tiếp
{GÓC TRỪ ĐIỂM YAKIMONO buffe lẩu nướng}
chấm điểm 6/10 cho quán
Hôm nay bọn mình chọn Buffe 198k lẩu nướng nhưng có mã Jamja nên còn 168k nhưng cộng VAT vào và thêm 2 chai nước lọc thì cũng ra 193k/ người
Điểm cộng là quán sạch sẽ và nhân viên nhiệt tình
Về NƯỚNG : thịt ướp nhạt và chẳng có vị mấy. nhưng được cái nhiều kiểu thịt bò để chọn ))
SHUSHi cũng ok nữa. các đồ ăn kèm khác thì chỉ được chấm 6/10. Kimchi mặn .
Tệ nhất là món cháo cá hồi ăn kèm. Thề là mình sợ món cháo đó luôn. Gạo nấu kiểu cơm nhão và k có cho muối hay gia vị. sau đó rắc 1 chút ruốc cá và rau thơm thôi. nếm xong tưởng ăn gạo luộc
Cơm trộn cũng chán.
Về LẨU: bọn mình chọn vị chua cay mà ra chả có vị gì tất cả mọi thứ quán cho sẵn vào nồi rồi bê ra nên nhìn đã k ngon rồi. tóm lại lẩu thì thua xa lẩu PHAN. xem tiếp
[Góc khen]
Đánh bay cơn đói bụng bằng một bát trứng ngải cứu ấm nóng trong tiết trời se se lạnh như hôm nay thì còn gì bằng Ngải hầm mềm nhừ, ăn ko hề hắc hay ngái. Cảm giác húp chút nước lá ngải đậm đà, vị ngọt hậu đọng lại nơi cuống họng, xen kẽ chút chua chua, cay cay của giấm tỏi thật tuyệt vời. Cắn thêm miếng trứng nóng hổi, lòng đỏ bùi béo, cùi dừa trắng giòn sần sật thật đã miệng. Ngắt thêm chút lá răm và thả ít gừng sợi ăn kèm với lòng trắng nữa mới cảm được hết cái ngon của trứng vịt lộn
Tổng chi phí cho bữa này là nhé. Địa chỉ: quán vỉa hè, đối diện số 437 Nguyễn Khang. Cô bán cả bánh giò nữa. Bên cạnh có hàng nộm và bánh bột lọc ăn cũng rất ok. Nếu đói thì có thể gọi thêm đĩa quẩy béo là no tới tối luôn xem tiếp
Thạch Găng bà Dậu A6 chợ Nam Đồng /Đống Đa ( gần hồ Đắc Di) ( cạnh hàng quẩy nóng)
Thật sự cầm 8k đi ăn vặt mà thoả mãn! Thạch găng vừa ngon vừa rẻ sạch sẽ, bà chủ quán dễ tính nhiều khi đông khách toàn vào tự múc quán chỉ mở buổi chiều mà đông khách dã man (15:30-19h) xem tiếp

Hôm qua thấy có bạn khen đồ uống mới ra này của share tea quá nên dù hôm nay mưa gió lạnh lẽo vẫn đòi any đèo đi uống bằng được
Khi đồ uống ra nhìn khá là ngon mắt (mình quên mất không chụp), nhưng khi mình uống được 1, 2 ngụm thì lại thấy khá thất vọng Phần sữa tươi trân châu đường đen thì cũng như những chỗ khác, không có gì đáng nói. À quên mình thấy trân châu hơi bị mềm quá Còn điểm nhấn của nó là phần thạch lá nếp thì...khá thơm, đúng mùi lá nếp, nhưng lại kiểu bị bột bột và hơi đắng Nói chung là không được như mong đợi
Ny mình gọi cái đồ uống mới là bạc sỉu trân châu đường đen, mình uống thử thấy cũng không có gì đặc sắc. Bạc sỉu pha với trân châu đường đen nó làm mất hẳn vị đường đen luôn á
Còn nữa, với giá 58k thì mình thấy hơi mắc nhé )) Cốc bé và hơn nửa là đá (như hình mình chụp), rít mấy hơi là hết xừ cốc. Chưa bh mình uống 2 cốc trà sữa 1 lúc mà hnay phải gọi thêm hẳn 1 cốc trà xoài kem cheese to đùng mới đủ đô
Chốt lại là theo ý kiến cá nhân của mình thì thêm 7k nữa uống sữa tươi trân châu đường đen kem trứng của The Alley vẫn hơn xem tiếp

pizza bún đậu chấm mắm tôm cũng nghe qua rồi mà giờ mới được thưởng thức socola vị phở (bên trong không có thịt gà, thịt bò đâu đừng có mơ) .....đừng hỏi tại sao socola lại mặn... mà hãy hỏi tại sao nước biển lại mặn
đánh giá chung ăn cho vui mồm thôi các bạn và hôm sau mình bị Tào tặc đuổi xem tiếp
[góc hỏi han+chê]
corner pizza tân mai
lần đầu mình viết review về một trải nghiệm tốn 182k mua pizza ăn mà ăn xong cứ ngỡ chưa ăn gì?
k biết có bạn nào thử pizza của nhà hàng này chưa, pizza k có gì đặc sắc, đế hơi khô cứng, nhân ít, cho hơi nhiều tương cà nên chỉ thấy vị chua. nhưng cái đáng bàn nhất là 55k cho một cái bánh pizza size s khoảng gần 15cm và 99k 1 cái size m khoảng 20cm? thật sự bánh rất bé, rất mỏng, Mn cứ nhìn hình thì biết, ăn ở nơi khác đâu đến nỗi tệ thế này? chưa kể đến ngô thì chiên ít bơ, đc chưa đến nửa hộp xốp trắng (hộp đựng cơm các quán hay dùng ý), cơ mà thôi cũng chấp nhận, còn bánh pizza thì thôi bái bai và không hẹn gặp lại.
p/s: thà rằng bánh bé mà ngon thì k nói, đằng này...mà đặt cũng k dùng mã khuyến mãi, chứ nếu dùng thì cũng k dám ngồi chê.
Mn thấy có đáng tiền k? xem tiếp
Bún Ngan - 69 Hàng Thiếc . (15h-24h)
Ngan cháy tỏi thơm . Thịt ướp ngon .
Nước chấm vừa vị hợp với Ngan cháy tỏi .
Ngan hấp thịt dai ngọt .
Tổng 510k xem tiếp
Địa chỉ: ngay cổng Học viện cảnh sát.
Được ngày mưa phùn trời cứ lành lạnh, chẳng có gì hợp hơn là đi ăn vịt.
Chẳng biết vịt Thiện Yến từ bao giờ đã trở thành đặc sản của vùng quê Cổ Nhuế này nữa ))
Menu quán chỉ có nướng luộc, canh măng tiết gan và miến xào ngoài ra có cả lẩu vịt nữa.
Vịt cho dù là nướng hay luộc ở đây cũng ngon xuất sắc ấy:))) thịt mềm ngọt, mỡ ngậy cháy xém xem, thịt dày, không hôi tí nào;
Bát canh măng nóng hổi, vừa bê ra khói nghi ngút,đầy tiết với măng.
Miến xào thì giòn xém cạnh,Gan ăn mềm, bùi, thơm còn mề thì giòn.
Không gian: Quán bình dân, nhìn lụp xụp nhưng ksao, ăn ngon là được ).
Phục vụ: Quán thì đông khách mà chỉ có 2 vợ chồng làm, lúc bận thì hơi chậm, nhớ nhớ quên quên;
Tổng kết no nê cho 5 người full coca, nửa con luộc 1 con nướng,1 măng tiết,1 miến xào =425k
Quá ấm lòng người sinh viên ngày giá lạnh. xem tiếp
T sẽ để đây và không nói gì với cái thứ hết sức ngon lành này: KEM BƠ.
Giá 30k
Service: Đếch quan tâm vì mua mang về.
Chấm hết. xem tiếp


1- Không gian: hơi nhỏ, nhìn khá gọn gàng,
dù có tầng2- mình chưa lên tầng2 nên không biết có bao nhiêu bàn. Nhưng dưới tầng1 chỉ để được 4-5 bàn 2người
2- Mì: Nước dùng ngon, vị ngọt vừa phải,
cay cay ,chua chua. Sợi mì mềm ăn với bánh đa rất hợp. Dù mình là người không thích ăn bún, phở, mì,... những đồ có nước- bình thường chỉ ăn 3-4 đũa nhưng hôm nay mình ăn hết ^^
3- Giá: 30k mình thấy hợp lí, ăn no. Nhưng bạn mình đi cùng bảo ăn một bát thấy vẫn chưa no lắm
4- Phục vụ: Anh chị thân thiện, chị chủ nói giọng miền Trung mình thấy dễ thương, chân chất lắm ))
5- Ngoài ra còn có bánh xèo, nem lụi. Bánh xèo mình chưa thử còn nem lụi mình thấy bình thường
=> Nên đi thử ạ^^ xem tiếp
Chúc các bạn có những trải nghiệm ẩm thực vui vẻ tại Đà Nẵng nhé ạ! xem tiếp
< GÓC THOẢ MÃN >
Thời tiết trở lạnh mưa phùn bay bay làm mình bỗng dưng nghĩ đến món này! Bánh mỳ chảo đặc biệt, khác hẳn với các quán như bmc cột điện, bmc cười .... Bánh mỳ chảo ở đây mình thấy như kiểu là nhân của bánh mỳ thập cẩm truyền thống ngày xưa ấy. Gồm có: trứng, pate, lạp xưởng , 1 miếng thịt bò, dăm bông và thịt lợn quay. Ngồi đợi đồ ăn và hít mùi thơm mà dạ dày n biểu tình dữ dội luôn. Đến lúc được bưng ra trước mặt thì mình p chụp lại luôn
+ Thứ 1: Đồ ăn được đựng trong cái chảo con rồi đặt trên đĩa xinh xinh kìa, trông vintage đúng kiểu mình thích
+ Thứ 2: Mùi vị tuyệt vời! Nếu thang điểm 10 thì em cho 11đ luôn! Em thích nhất là miếng thịt bò! Vị đậm đà lắm ấy! Ko có sốt rưới lên như các quán khác, mà mình sẽ ăn kèm vs bmy và xì dầu or tương ớt nhé! Miếng pate thơm phức luôn, lạp xưởng và dăm bông cũng thế! Ngon xỉu luôn!
Có thể hơi ngấy đối vs những bạn sợ mỡ ạ Nhưng mình nghĩ thử cũng đáng lắm! Quán ko được trang hoàng gì đâu, trông rất bt và chủ quán là 1 cô đã có tuổi rùi ấy! Thấy bảo quán này mở mấy chục năm rồi ấy! Có cả bánh mỳ sốt vang cũng ngon đó ạ!
30-35k/ng thui á! 114 Mai Hắc Đế - Bánh Mỳ Bà Hậu xem tiếp
9/5 - 14/5 này mình đi Đà Lạt 1 mình, ai đi cùng không ạaa? xem tiếp

Lần đầu em viết review ạ, mong các anh chị thông cảm văn chưa đc hay
Cánh gà thì không còn gì lạ nữa rồi nhỉ nhưng mà có đến 12 vị cho các bạn thử thì sao nhị ?
Quán có các suất 5 cánh-10 cánh-15 cánh và 20 cánh cho các bạn chọn nè. Các loại sốt từ ngọt đến cay cực kì cay ạ.
Hôm đó tớ gọi tận 2 suất 15 là 30 cánh, 6 vị (mỗi vị 5 miếng). Ăn được 10 cánh là no lắm rồi ý đành cho hộp mang về.
Đồ uống đa dạng, có cái lemonade này ngon lắm, 59k ạ. Hôm đó tớ uống là vị Xoài và vị Việt quất bạc hà, mát mát chua chua ngọt ngọt thích lắmmmm.
Ngoài cánh gà thì có khoai chiên, và món Kali-corn ăn cũng vừa miệng. Anh nhà tớ gọi thêm bánh prezel mềm, chấm sốt cay cay, bánh bột thơm và ngoài ròn trong mềm.
Thanh toán hết 1.088k dành cho 1 buổi hẹn hò hơi quá tay gọi nhiều gà. Recomment các bạn nên thử vì nó khá lạ, cả Hà Nội mới có 1 quán thôi á.
B-Dubs ở toà nhà chỗ ngã tư trường chinh-lê trọng tấn ý ạ, chỗ có highland đó, em quên tên toà nhà rồi xem tiếp
À trà chiều nên chỉ phục vụ từ khoảng 2h-6h chiều hằng ngày thôi nhé chị em, nói trước không lại mất công chị em lên sáng hoặc tối xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm trước hỏi han những người anh em thiện lành trong group về chỗ ăn lẩu Thái ngon có pick được mấy quán, đang đi ăn dần để về viết review tiếp :]]]
Hôm nay sẽ chia sẻ quán đầu tiên bọn mình đến là Bangkok Thai kitchen ở Đào Tấn.
Bọn mình đi 5 đứa, gọi buffet lẩu 99k và 4 món ngoài.
- Nước lẩu quá là ưng, không bị ngọt như Food house, chua cay rõ vị, thơm mùi riềng sả và lá chanh thái rất đặc trưng
- Nhân lẩu thì được gọi thoải mái bò, rau, đậu, mì. Muốn ăn hải sản, tôm, mực, sụn… các thứ thì gọi thêm trả thêm chứ ko bao gồm trong gói buffet 99k nha. Nhưng với 1 đứa lấy thịt bò làm chân ái như mình thì thấy thế là quá đủ cho 1 cuộc tình, ko có nhu cầu upgrade hehee
- Rất chi là yêu đó là trong gói buffet lại còn miễn phí Coca. Ăn lẩu uống Coca thì đỡ ngấy nhưng phải cái nhanh no nên là kinh nghiệm cho các anh chị em là đừng để coca lấp đầy dạ dày mà giảm năng suất gọi thịt bò
- Nộm xoài chua vừa đủ, cay cũng vừa đủ (với mình), còn bạn mình thì kêu cay quá ._. lưu ý các bạn ko ăn đc cay thì nhắc phục vụ giảm cay đi nhé không đi ăn chung lại thiệt thòi vì chỉ béo mấy đứa ăn được cay như mình
- Cơm rang trái dứa trông đẹp mắt, bạn mình thích còn mình thì thấy bình thường nên thôi next, vì không có nhiều cảm hứng để nói
- Ngược lại nộm miến nom thì ko đẹp mắt nhưng mà ăn thì rất là nịnh miệng nhé các bạn tôi. Điểm chung các món ở đây mà mình rất thích đó là đều rất đượm vị, đậm đà vừa phải, k bị gắt quá, các vị đều rất hài hòa
- Ngao xào sa tế cay cay, thơm thơm, khi măm nhớ chấm cùng chút nước sốt cho thêm phần đậm đà nha
Chốt lại là rất ưng, ăn uống phè phỡn, thiệt hại mỗi đứa 170k.
Địa chỉ 15C Đào Tấn cho các bạn quan tâm nhé. xem tiếp
Em lần đầu đặt vé máy bay ở traveloka, mọi ng cho e hỏi đặt vé máy bay Vietjet ở app đó có an toàn không ạ? Và e muốn mua thêm cước hành lý thì cầm mã đặt chỗ ra vietjet thì có đc mua thêm cước không ạ? Em cảm ơn. xem tiếp
Xin phép ad m trải lòng 1 chút.
M nói đây kp là có ý gì cả. Chỉ là nêu ý kiến của riêng m thôi nên k hợp ý ai hay như nào thì các chế xin hãy giữ bình tõm nhé
Chả là thế này. M thấy nhiều người đi ăn Buffet rất buồn cười. Rõ ràng mô hình Buffet là dạng món ăn tự chọn. Ai ăn gì thì lấy ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu đúng k ạ. Thế mà có nhưngx người cứ thích sai nhân viên đi lấy cái này cái nọ r lấy 1 đống về cho cả đại gia đình ăn. Nhân viên từ chối lịch sự k lấy ( nếu đã từ chối lịch sự thì bản thân khách hàng cũng lịch sự mà tự đi lấy vì là BF mà ) thì thôi. Tự đi lấy cũng đc cho dễ tiêu. Đằng này cứ lên fp r lên đây chê trách các kiểu. M đi ăn cũng k nhiều nhưng cũng k ít. M ăn gì m lấy ăn xong để rác vào đĩa nv họ sẽ đến lấy mang đi. M lại ra quầy lấy món ăn khác. Nhiều người cứ bắt nv phải đi lấy đĩa dùng cho m. Đồng ý nếu là mô hình alacarte thì khác. Nc là chúng ta đi ăn thì nên là khách hàng lịch sự. Đừng có tỏ ra mình có tiền là có tất cả. Khi m yêu cầu mà người ta đã từ chối thì nên giữ ý. Chứ đừng ra lệnh. Khách hàng tuy là thượng đế nhưng kp là bố thiên hạ. Ok )))) xem tiếp
Nhiều bạn hỏi giá vs mua ở đâu nên e xin phép edit lại là 65k/1 hộp 10 quả ạ. Mua ở sthi lotte cũng có mà đắt hơn nên e đặt qua shopee của bạn này cả nhà ạ 0.0.9 xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi ăn sushi chỗ nào tươi ngon ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ!!! xem tiếp
Thèm bánh bò thốt nốt trong sài gòn này quá ạ
Mng có biết ở hà nội đâu bán k ạ xem tiếp
Sắp tới mình dự định sẽ đi du lịch Phan Rang Ninh Thuận. Có ai đã đi rồi cho mình xin lịch trình, cách thức di chuyển và nên đi trong bn ngày. Mình đi từ Hà Nội xem tiếp
Khốn khổ vì bánh mỳ dân tổ
Đêm hôm nọ mọ vác bụng đi ăn,phần vì đói phần vì tò mò xem bmy này có gì hấp dẫn mà khiến cho nam thanh nữ tú phải xếp hàng để mua,mất phải đến hơn 10p mới đến lượt,1 chảo pate,trứng, xúc xích,lạp xưởng,bò khô...bla bla ko nhớ nổi luôn,cầm cái bmy nóng hổi trên tay,cắn 1 miếng ko cảm nhận đc gì ngoài hương vị quá hỗn độn của nó,lần đầu tiên đi ăn xếp hàng mà thất vọng đến vậy! xem tiếp
Cuối tuần mình đi Tam Đảo. Các bạn cho mình tên homestay nào giá vừa phải, gần trung tâm và có hỗ trợ xe đón từ Hà Nội k ạ.
Mình có hỏi 90s homestay thì họ nói hết phòng rồi... xem tiếp
Xem ĐĐN để biết ta cần trải nghiệm hòa bình như thế, cần đấu tranh như thế, mất mát như thế, để rồi ta phải yêu thương cũng như thế... xem tiếp
Mình định đi Đà Nẵng cuối tháng 2 hoặc giữa tháng 3. Bạn nào ở theo hình thức Gift Voucher ở Cocobay 3n2d cho mình xin ít review với.
Sẵn group mình có bạn nào bán Voucher ở Cocobay 3n2d dạng phòng Deluxe inb mình luôn nha.
Thanks all xem tiếp
Hôm nọ mình có đọc được bài viết của một chị rivew về món hải sản bốc tay này nên đi ăn thử! Nhưng mình thấy quá thất vọng luôn
Thứ nhất: Địa chỉ hơi khó tìm, nếu không tinh mắt để ý hoặc hỏi người dân thì chắc sẽ không tìm được quán vì quán nằm trong khu dân cư mà xung quanh có rất nhiều quán ăn khác nên rất khó để tìm
Thứ 2: Quán khá bé nên không đủ chỗ ngồi, phải ngồi nhờ sang bàn bên quán khác rồi đợi khi nào có người đứng dậy thì mình mới có chỗ
Thứ 3: Đồ hải sản không được tươi ngon, theo mình thì nó có mùi rất khó chịu, như hải sản chết để đông vậy!
Thứ 4: Đồ không ngấm sốt, tôm bóc vỏ ra mà không nhúng lại vào sốt lần nữa thì chẳng có tí vị gì, bạch tuộc thì cứng, ngao còn chưa mở hết miệng, ghẹ phần gạch còn nguyên chưa chín
Thứ 5: Sốt không có gì nổi trội, gọi cay vừa thì cũng có cay nhưng lại thêm có vị ngọt nên không ấn tượng cho lắm
Nói chung mình khá thất vọng và sẽ chẳng quay lại ăn thêm lần nào nữa, có khuyên các bạn nào muốn khám phá ăn thư thì chắc nên đi tầm sáng hoặc trưa tầm vắng khách thì có thể đồ sẽ ngon hơn! Chứ mình đi tầm tối quán đông nên chắc làm ẩu!
Địa chỉ: 113 A4 Thành Công xem tiếp
Tháng 4 thì ngoài miền Bắc nên đi tỉnh nào thì đẹp vậy mọi người ơi! Em đang muốn đi Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, phân vân quá ạ xem tiếp
- : Giao động từ 5k-25k/xiên. Bọn mình đi 3 người ăn no, hết 400k. Sẽ quay lại để thử hết cái menu xem tiếp
Share cho các bạn quán đồ Hong Kong 178 Đê la thành nhỏ (song song xã đàn)
Mình ăn mì bò cay và cơm gà sốt cay là 35k/suất, vì 2 mì với 1 cơm, 1 trà đá là 108k Mì thì là mì cởi truồng 1 bát 1 gói mì thôi, thịt bò cũng là thịt bò bt thôi nhưng cái nước dùng mới là perfect ạ, độ cay rất nồng rất ấm k hề cay sặc nên ai sợ cay vẫn có thể thử nhé, ngon dã mannnnnn
Cơm nói chung k biết tả kiểu gì nhưng ngon, thế thôi ạ hợ hợ
Nói chung là ăn sẽ bị nhớ ý
Tóm lại là ngon ạ xem tiếp