Sẽ còn quay lại và mong không số đen ăn thịt nguội nữa
Edit luôn: mình dân báo chí content nhưng không nhận xu nào PR cho các quán. Viết bài sau khi đi ăn về, cũng nghe địa chỉ các bạn viết review trong hội để đến. Làm ơn đừng có comment kiểu “nghe giống PR” hay “nick ảo” mệt lắm. Mình từng viết nhiều review trong hội rồi. Cảm ơn các bạn. xem tiếp
(Góc Tâm Đắc)
Thịt Xiên Nướng Ngõ 592 Trường Chinh only 5k/ xiên
Không biết có bạn nào bị nghiện thịt xiên nướng như mình k nên review cho các bạn thử
Mình đã ăn rất nhiều chỗ nhưng theo cảm nhận chỗ này thịt ướp rất ngon và mềm giá cả cũng hợp lí
Xiên thịt cũng to và mỡ vừa phải, ai k ăn được mỡ có thể bảo cô chủ quán chọn cho xiên ít mỡ chút nhưng ăn chút mỡ n ngậy và ngon hơn
Về các chỗ mình đã ăn thì có nhận xét
- Ở Tôn Thất Tùng :10k/4 xiên thì thịt hơi khô và nhỏ tất nhiên vì giá bằng nửa thôi nhưng mình vẫn thấy hơi khô chút
- Yên phụ 6k xiên thịt có vẻ ướp hơi nhạt chút theo khẩu vị của mình là vậy
- ở hàm long 4k xiên thì mình thấy ít và nhiều mỡ ướp ngọt
- còn ở chỗ đê trần khát chân đang nổi thấy các bạn review nhiều mình thấy xiên thịt nhỉnh hơn ở trường chinh chút ,ngọt hơn nhưng nhiều thịt nạc
Qua nhiều quán ăn mình vẫn tìm được chỗ Trường Chinh là hợp lí nhất mình k pr hay là con cô chủ quán nên ai nghiện thịt xiên thì cứ thử và cảm nhận
Cô chủ quán rất vui vẻ thân thiện.Điểm cộng nữa được free trà đá nữa nên mình vừa ăn vừa uống nước k ngấy ăn đến đâu nướng đến đó luôn Bạn nào ăn ở đó thì ngồi ghế thấp còn k chủ yếu mọi người mua về ăn cho nóng cô nướng liên tục nên k lo nguội ạ Cô bán từ 2 rưỡi đến tầm 6 rưỡi hết là nghỉ nha
Nếu chấm điểm thì 9,5/10 ạ.
(p/s : mọi người đi hết ngõ 592 là thấy chứ kp hàng đầu tiên , đi gần hết ngõ thấy cô bán ngay đối diện hàng sửa bán điện thoại biển vàng ạ) xem tiếp
Hôm qua có 1 bạn nữ sau khi đọc review trên mạng về rồi đi ăn ở quán bánh mì ngon Nguyễn Quý Đức rồi về review chê vì bánh mì đắt (48k cho 1 bò xào nấm + 1 thập cẩm + 1 sữa ngô) làm cho bản thân em lâu ngày ko qua đây ăn cảm thấy bị thôi thúc từ chiều qua là phải qua ăn bằng được!
Vậy là trưa nay con bé cố tình nhịn ăn trưa để 2h chiều bắt đầu thấy đói phát điên, xin sếp ra ngoài có việc thực ra lượn phố là chính (hôm nay trời Hà Nội đẹp thực sự, ngồi đần ra trong văn phòng quả là phí hoài) việc chính thứ 2 là quay lại quán bánh mỳ thời Thanh Xuân ở Thanh Xuân của mình để ăn 1 chiếc bánh mỳ thập cẩm!
2h chiều 5 người đang đợi mua bánh mỳ! Cuối cùng cũng đến lượt em cầm chiếc bánh mỳ trên tay rưng rưng xúc động vì nhớ người yêu đã đi du học của em qúa (vì 2 đứa từ cấp 3 đã hay ra đây ăn bánh mỳ rồi) )))) bánh vẫn thế vẫn ko quá xuất xắc nhưng đủ làm cái mồm của mình hài lòng!
Đính chính là quán đã mở ở Nguyễn Quý Đức hơn 10 năm rồi ko lại có bác bảo là làm gì đến 10 năm thì em chịu vì em ăn từ 16 tuổi bây giờ em 26 tuổi thì chắc chắn nó phải hơn 10 năm chứ )) chắc bụng dạ em cũng oke chỉ là lớp 2 bị viêm loét dạ dầy cấp cứu sấp mặt 1 lần thôi chứ chưa bao giờ ăn ở đây bị đau bụng cả
Tiếc là 2h chiều hàng thịt xiên trước cửa vẫn chưa mở chứ bình thường combo của em sẽ là 1 bánh mỳ thập cẩm + 2 xiên thịt :((
Cô bán hàng giong miền nam vẫn nhẹ nhàng tình cảm như xưa.
Thanh toán 13 cành cho 1 chiếc bánh mỳ đong đầy kỷ niệm, lúc đó có 1 chị gọi bò xào nấm mà bản thân em ruột đau như cắt vì phun môi nên phải kiêng thịt bò 3 tháng! những nấm hải sản xào cùng bò rắc ít hà tiêu sao mà nó hấp dẫn đến thế!
Mãi yêu bánh mỳ tủi thanh xuân của em )
P/S: Nhiều bác hỏi địa chỉ em note lại là quán ở đầu phố nguyễn quý đức, trước cửa bể bơi hoa lư cạnh cây ATM vpbank nhé các bác ơi xem tiếp
Góc nhờ vả!!!
minh ở hcm. 15/1 này minh muốn đi ha nội - sapa tu túc 2 nguoi . mn cho hỏi mình nên đi mấy ngày . đi đâu ăn gi. minh cam on!
san tien cho miình hỏi ở sapa co khach san hoac homestay nào view sương núi đẹp ko! xem tiếp
MÌNH CŨNG MUỐN THAM KHẢO THÊM ĐC BÚN RIÊU, BÚN BÒ,BÚN HẢI SẢN, THỊT XIÊN, ĐỒ HÀN CHẤT LƯỢNG NỮA. AI BIẾT COMMENT GIÚP MÌNH NHÉ. Thank youu
xem tiếp
&
Lâu rồi mới có thời gian review chốn đáng đến ăn và đáng đến uống. Thật sự rất đáng để chúng ta ghé qua một lần, ưng bụng thì quay trở lại còn không thì coi như trải nghiệm đi.
À, mình xin nói trước, mỗi người có một cái miệng, không ai dùng chung của ai cả nên ngon hay không ngon là tuỳ cảm nhận riêng nhé, mình không được trả tiền PR
50-52 Ngọc Khánh
Mình ăn ở đây đôi ba lần rồi, thực đơn rất phong phú, món gì cũng có luôn. Mình đã ăn gimbab chiên + thường, canh kim chi + cơm, súp mantu, canh rong biển, mỳ cay, cơm trộn kim chi. Trừ gimbab thường ra thì món nào cũng hết sảy, đồ ăn bày biện ngon mắt, sạch sẽ mà vị thì cực kì đậm đà, giá thì dao động từ 30-70k. Ngoài ra còn có các món lẩu nữa, nhưng giá lẩu hơi cao, đồ thì ít nên ăn lẩu không sẽ đói dù tốn tiền
Không gian sạch sẽ, đèn điện siêu tốt để sống ảo, tuy nhiên thì mình trừ điểm quán không có thùng rác, khách không dám vứt ra sàn nên để trên bàn lùm lùm nhìn hơi ghê. Phục vụ tuỳ từng bạn, nhưng các bạn nam mình thấy niềm nở hơn, nữ đa số là thái độ hơi khó chịu.
599 Đê La Thành
Chỗ này thì “hot” quá rồi, muốn tìm về những thứ xưa cũ trong cái thời tiết Hà Nội thật sự vào thu như hôm nay thì Nhà Kho là sự lựa chọn quá hợp lý. Không gian như ảnh, nó không bị kiểu nửa xưa nửa nay như Cộng, Time coffee mà nó cũ kĩ hẳn ý. Nhạc Trịnh, tường rêu, không gian yên tĩnh....tất cả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ Giá thì không rẻ không đắt, max 60k. Cafe ở đây rất thơm nên món cafe cốt dừa uống vào lắm nhé. Các bạn ghé qua hãy tôn trọng “những thứ xưa cũ” này bằng cách đi nhẹ nói khẽ nha.

10/10 xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Trời thu se lạnh và theo tiếng gọi của các bạn về quán ốc ở Quyên An ở trong ngõ chùa Nền đường Láng.
Hôm nay mình có đi ăn thử, và kết quả không như mong đợi
Về ốc ok, không có gì để nói, nước chấm cay vị hơi nhạt xíu. Sung muối ngon
Còn phần ngao thì thất vọng tràn trề. Ngao toàn cát là cát (trong ảnh zoom lên nhìn rõ hạt cát luôn ạ)
Mình ăn đc 1 con thì thôi, k dám ăn nữa, cứ tưởng mình kỹ tính, quay sang bàn bên cạnh cũng gọi ngao, cũng không ăn nổi... thất vọng tập 1
Tập 2 ra thanh toán, có nói nhỏ với chị chủ quán là ngao nhiều cát quá chị ạ, chị bảo chị ngâm kỹ lắm r ấy, ngâm cả muối như ngao ở biển. Híc híc
Mình gọi ốc lẫn và ngao hấp, thêm 2 cốc trà đá là 85k.
Nói chung là thất vọng và never come back xem tiếp
Lạnh thế này mà cắn 1 miếng thịt xiên đậm vị xong cay cay tê tê thì phê quên lối về
Thịt xiên ở đây có cả mỡ lẫn nạc, giòn giòn, k bị khô. Nhưng ai không ăn được mỡ thì chắc sẽ không thích. Xiên ở đây nhỏ hơn các hàng khác một chút xíu nhưng chỉ có 4k/xiên. Tương ớt kiểu giống ớt chấm mực nướng, cay, loãng, hơi chua nhẹ.
Quán chỉ bán buổi chiều. Trong ngõ đó còn một loạt các hàng ăn vặt khác như ốc, nem lụi, chè 10k...
Số 18 Hàm Long cả nhà ạ
xem tiếp
Hi mọi người
Vào hội lâu nay mới mạo muội ngoi lên xin mọi người ít địa chỉ lẩu ếch ngon, mà bán vào đêm càng tốt ( tầm từ 11h trở đi ), ở khu Cầu Giấy hoặc quanh quanh ạ.
Cám ơn mọi ngừoi xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Hà Nội cũng chuyển lạnh rồi, tự nhiên em thèm ngô khoai nướng quá ạ. Không biết quanh khu vực Cầu Giấy, HN có chỗ nào ngon không ạ?
Cảm ơn mọi người
xem tiếp

Lang thang phố cổ với thời tiết se lạnh ngang qua quán chè thấy bán chè sắn tự dưng tuổi thơ ùa về ) vào quán gọi 1 bát chè sắn nóng hổi ngồi ăn đúng hợp với thời tiết Hà Nội hôm nay nói qua về chè sắn thì nóng hổi, ngọt vị, thơm mùi gừng mùi ngô, vị ngậy của nước cốt dừa, sắn không quá cứng cũng không quá mềm ăn rất bùi hoà quyện với dừa bào sợi và ngô ăn xong 1 bát mà nóng bừng cả người luôn rất đáng thử
Địa chỉ quán: Chè ngon 93 Nguyễn Hữu Huân quán còn khá nhiều loại chè nhưng bụng mình ăn cx khá nhiều nên chưa thử hết nhưng chắc sẽ quay lại để ăn thêm xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Tầm này gió mùa về cứ ăn bún là thích nhất quán này mở rất lâu từ ngày em còn học cấp 1 mà bây giờ học Đại học rồi mà vẫn giữ phong độ ngon như ngày nào ạ.
- Khen: điều e thích nhất ở quán này là nước dùng, ngọt thanh không kiểu bị mặn quá đúng chất nước ninh từ xương, nước phở Gà cũng thơm ngọt, ít mì chính mà cũng không bị nhạt. Tiếp theo là đến mọc, mọc ở đây ngon lắm ý ạ làm đúng chuẩn từ thịt, mộc nhĩ có thêm tí giò sống nhưng chủ yếu ăn vẫn cảm nhận được thịt từ mọc.
- Chê: quán hơi nhỏ có tầm 6 bàn gỗ cho tầm 3-5 người ngồi vừa. Dọc mùng thì e thấy không ngon lắm ( mấy lần ăn định kêu cô ý bỏ mà lại quên ). Gà ở bát phở cũng hơi ít thịt.
Quán cô này bán từ sáng đến tối nhưng tầm trưa thì hay hết mọc ạ. Đồ thì e thấy ăn được không giống kiểu bán không hết lại bỏ tủ lạnh mà ăn ngày nào làm ngày đó
• 1 bát bún mọc thịt có giá 40k nhưng e gọi thêm mọc thịt nên giá là 60k còn bát phở e không nhớ rõ lắm nhưng hình như là 30k.
Địa chỉ: Quán Bảo Long- 17 Trần Quốc Hoàn đối diện cổng trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm xem tiếp
[Góc hỏi han] có ai biết chỗ nào bán bánh bèo không ạ? Em tìm mà không thấy. xem tiếp
(Góc nhờ vả)
Chẳng là hôm nay phòng em thèm ăn ốc quá mà không biết có quán nào ngon ở khu Lương Định Của - Phương Mai Hà Nội. Các
bác có chỗ nào ăn ốc ngon có thể review giúp mình được không ạ. Tks xem tiếp
(Góc nhờ vả)
Chẳng là dạo này thèm Lòng nướng quá mà không biết có quán nào ngon ở Hà Nội, các bác có chỗ nào ăn ngon có thể review giúp mình được không ạ. Tks xem tiếp
Mình rất ít khi bóc phốt ai nhưng hnay mùng 1 không thể chấp nhận nổi.
Các bạn thử so sánh giữa 2 ảnh xem quả kem nó có giống nhau không ạ? Trên ảnh thì lung linh nhận được quả ship bánh không thấy kem đâu? Hôm trước mình mua chỗ khác rất đầy đặn, hôm nay mua thử chỗ lò đúc này vì thấy feedback ok. Nhưng khi ship đến thì đời không như là mơ. Không hiểu định bán cho khách 1 lần rồi thôi hay sao? Nt ship nhầm bánh à thì k tl.
2 cái bánh 2 số phận khác nhau ). Ai có ý định ăn thử bánh ở samlovecake thì next đi nhé . Bán thế này thì khách mua 1 lần chạy mất dép đó b ạ. Mất tiền còn thêm bực vào ng. Bán hàng không có tâm tí nào. Thân ái! Không bh có lần thứ 2 )
Nguồn: Huyen Chi Nguyen xem tiếp
[ GÓC THỬ NGHIỆM VÀ KHEN CHÊ LẪN LỘN ]
* Đây là lần đầu tiên mình bước chân đến quán Sushi Việt số 18 Tô Hiệu. Mấy lần lướt lướt fb có thấy trang của quán hiện lên. Mình khá thích ăn sushi nên cách đây 3 hôm đã quyết định tìm đến quán dùng thử. Trước khi đến mình cũng có tham khảo qua menu trên trang fb của quán và một vài comment của các bạn đã trải nghiệm ở đây.
* Mình đi 2 người có gọi
{ 1 salad nhỏ, 1 đĩa california cá hồi 4 pcs, 1 combo, 1 bánh xèo nhật, 1 chanh việt quất và 1 chanh leo}
- Đầu tiên thì phải nói đến giá cả ở đây khá ok, giá sinh viên, không hề đắt, menu đa dạng phong phú, khách hàng có nhiều sự lựa chọn về đồ sushi.
- Đồ làm khá nhanh, ngồi khoảng 5-10 phút là mình có đủ đồ gọi trên bàn
- đồ chấm và sốt phô mai cay trên cá khá ngon
- Tuy nhiên cá hồi không được tươi, có thể do cuối ngày nên cá màu có vẻ như cá hồi tái chanh chăng cá ngừ sống mà ăn khá bở. Thấy trên cmt của các bạn dùng trc rồi khen bánh xèo ở đây ăn ok nên cũng đú đởn gọi. Như các bạn thấy thì bánh xèo bên ngoài hơi cháy, lúc mình ăn là bên ngoài cháy đen, ăn cũng tạm được nhưng đến miếng thứ 2 là ngấy.
- nước chanh leo chua loét và mình để lại 3/4 )
- không gian k đc rộng lắm nhưng thoáng. Và một điều mình thấy hơi buồn cười là mặc dù khách ngồi ăn ở trc mặt mà nhân viên ngồi nc với nhau văng tục, chửi thề bình thường )
Nói còn to nữa ) cảm thấy hơi đau đầu một chút
Nói chung nói có quay lại thì sẽ gọi món khác xem tiếp
[Góc CẢNH BÁO BỌ NHẢY-Meo’s house coffee]
Vấn đề này không phải chuyện đồ ăn, nhưng nó làm em rất bức xúc và nghĩ rằng trong hội có thể nhiều bạn vào Meo’s house cofee ngõ 33 chùa Láng để học hay chơi với mèo, nên em muốn cảnh báo trước những ai định vào đây thì nghĩ thật kĩ để tránh bị như em. Em cũng xin nói là page không cho đánh giá nên em không nhận xét đánh giá được, và tối ngày 8/10 em đã ib quán này, nhưng em chỉ được nhận câu trả lời là : "Mình vừa đọc qua 1p Bạn đợi xíu lát có time đọc kỹ mình sẽ pm b" và đến đêm ngày 9/10 bên này vẫn chưa rảnh để trả lời nên em đăng lên đây chắc page thấy thì trả lời hộ em. Ngày 25/9 vừa rồi, em cùng bạn đến quán này để ngồi học ( em đi học thêm lúc 18h30 nên học xong ca 3 em rủ bạn đến đó đỡ phải về phòng). Đến ngày 27/9, tay, chân em xuất hiện vài nốt màu hồng, rất ngứa nhưng nhỏ và giống vết muỗi đốt nên em bỏ qua. Tuy nhiên, những vết này ngày càng nhiều, sưng đỏ và cực kì ngứa, đã gãi là không muốn dừng luôn và chỉ dừng lại được khi đau quá. Đến ngày 3/10 có vết trên tay em chuyển sang tím bầm như bị đánh và những vết khác sưng rất to. Vì rất lo nên sang 4/10, sau khi thi xong, em ra Bạch Mai khám và được chẩn đoán bị sẩn ngứa côn trùng đốt. Bác sĩ nhìn tay em và hỏi nhà có nuôi mèo không? Em bảo có nhưng mà 1 tháng rồi không về, tuần trước cháu đi cafe mèo. Cô đấy bảo em bị BỌ NHẢY đốt, từ chó mèo qua, không phải bọ thường mà bọ lây dịch hạch. Và có vết của em gần nhiễm trùng luôn. Nó không thể lành ngay mà phải rất lâu, tái đi tái lại và thuốc chỉ đỡ đi 1 chút thôi. Tổng thiệt hại là em mất 100k tiền khám, 620k tiền thuốc. Và đến hôm nay tay em vẫn còn đang ngứa thêm, không một vết nào lặn đi mà còn BỊ THÊM nhiều nốt rất ngứa. Đến đây thì có thể nhiều người nói sao mỗi em bị bọ đốt ? Thì em chỉ có thể nói là số em qúa nhọ. Nhưng ngoài quán này ra thì em không còn 1 chỗ nào để đi mà gặp được chó mèo ạ. Và những con mèo ở đây cũng rất bẩn, thấy cả rận đang bò trên người chúng, và có nhiều con đau ốm. Đồ uống thì không có gì đặc biệt, không trông cẩn thận thì mèo sẽ trèo lên liếm cốc nữa đấy ạ. Chốt lại, em chỉ muốn mọi người cân nhắc kĩ khi có ý định vào quán, có thể k phải ai cũng nhọ như em nhưng k ai nói trước được gì và chắc k ai muốn tự dưng mất gần triệu bạc chỉ vì đi chơi với mấy con mèo ạ. Em thì em xin cạch luôn và cũng đã cảnh báo bạn em là k đi đến quán này nữa. Mong ad duyệt bài giúp em ạ. ( tay hơi nhiều lông so sorry mọi người hiuhiu)
. xem tiếp
Mùng 1 ôm bực vào người.
BÒ TƠ TÂY NINH SỐ 2 LÊ ĐỨC THỌ.
Mình đi 3 người. 1 nướng tảng 170, 1 ba chỉ 170, 1 su su xào 45, 4-5 trúc bạch 30/chai, 1 nước cam 15, 1 khoai tây chiên 45. Sau đó gọi thêm 1 bò tơ hấp gừng 170 như hình. Nhân viên báo nướng sẵn bên ngoài cho đỡ khói.
Ok. 15p mang lên được đồ uống và 1 đĩa su su xào. Sau đó chờ 20p-25p giục lên giục xuống nhân viên mới lên đồ nướng. Hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Đĩa ba chỉ ra đầu tiên. Nhìn ko khác gì ba chỉ lợn. 1 lát sau lên đĩa thịt nướng tảng, trông cũng ko khác gì đĩa ba chỉ là mấy. Định lượng thịt cũng ít vô cùng. Quan trọng nhất là quán rất đông nhân viên nhưng phục vụ như l và thái độ đối với khách hãm đcđ. Xin gì cũng phải chờ, xem hết cô dâu 8t mới lên mặc dù quán ko hề full bàn hay quá đông.
Bữa ăn chờ dài cổ với tổng thiệt hại 760k không thể tệ hơn. Nghe lời chú lái taxi vào đây, được khen là rất rẻ và ngon. Trách mình ngu và cả tin quá
P.s: Đĩa 2 là ba chỉ nướng, đĩa 3 là nướng tảng. xem tiếp
[Góc ngộ độc]
[Vịt 34 Nghĩa Tân]
+ Hôm nay mình có đến Vịt 34 cơ sở 90 Nghĩa Tân. Tổng quan ban đầu là quán khá rộng rãi và thoáng ( do mình đến sớm lúc 6h tối), tuy nhiên nhân viên lại đổ rác lúc mình đang ăn .
+ Mình có gọi mẹt cho 2 người gồm vịt quay, nộm chân vịt, giá xào lòng mề, bún và canh măng + 2 coca. Tổng thiệt hại là 190k ) Khá rẻ và 2nguoi ăn no không hết . Nhưng sau khi ăn khoảng 30 phút thì bắt đầu có cảm giác nôn nao và bụng bắt đầu khó chịu nên buộc phải về nhà. Sau đó về đến nhà thì nôn òng ọc( Mình chắc chắn là do đồ ăn vì cả ngày nay mình chỉ uống sữa + bánh quy), có lẽ là do nộm chân vịt vì bạn mình không ăn cái này nên không bị làm sao.
+ Còn về vịt quay thì khá bở và nguội. Nói chung là Never Comeback . Đã mất tiền ăn lại còn rước khổ vào người . Lúc viết review bụng vẫn còn khó chịu
Mình không có ảnh chụp hẳn mẹt nên thông cảm. ) xem tiếp
Edit: Mình đã chấp nhận lời xin lỗi của em nhân viên comment trong post và có inbox riêng với em ấy để giải quyết sự việc này.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài post của mình! xem tiếp
Có ai uống cái này chưa? Cho mình xin review và chỗ mua ở Hà Nội với hihi xem tiếp
Sau bài đăng htrc hỏi mn về món chim quay mắc mật, phần lớn mn chỉ e ăn quán 7C Nguyễn Công Trứ. Thì hnay e và 3ng bạn đi ăn thử.
Combo như ảnh là 160k, và bọn e gọi thêm nc và 3c chim quay to hết 280k cả nước ạ, giá cũng ko đắt
Bản thân e thấy chim ướp ngon, nước chấm bthg. Chân gà ướp ăn tạm nhưng quên cắt móng ạ, khoai tây lắc phomai cứng ạ và lắc hơi nhiều bột. E thấy riêng bánh bao rán ngon ạ,... đồ uống bthg. Mn review bánh mì bơ ngon lắm nhưng e quên hnay ko gọi nên ko biết ăn ntn hì...
E nghĩ đồ ăn 6/10 xem tiếp
Ok đã xong. Còn nhiều quán nữa nhưng ngồi 1 lúc thì ko thể nhớ hết đc, có thời gian m sẽ lại viết review sau. Cơ mà cũng chờ các b gợi ý thêm nhiều địa chỉ hay hay để mình thử với nữa chứ tự mò đi hên xui quá, nhiều lần fail ko nhớ để mà review ) xem tiếp
Mọi người ơi có thể review cho em homestay hay khách sạn ở đạt lạt dùm em . Em định đi mùng 1 đến mùng 3 . Cảm ơn mọi người xem tiếp
update lần cuối:
bạn quản lí highlands aeon đã liên lạc và xin lỗi mình vì sự cố này, đồng thời đề nghị gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nữa.
tuy nhiên mình cảm thấy đó là việc ko cần thiết lắm, vì mình post lên chỉ mong muốn chia sẻ, cảnh báo và bày tỏ sự hốt hoảng (vào lúc đó, chắc cũng 2 tuần rồi). trong chốc lát mình chưa tin tưởng quay lại ngay được, nhưng với thái độ rất nice và tử tế của bạn quản lí và bên lãnh đạo highlands, mình hi vọng các bạn sẽ cẩn thận hơn khi làm dịch vụ và sẽ khóa bình luận của post này.
mong highlands ngày một cải thiện và phát triển.
các comments gây hấn mình xin bỏ qua xem tiếp
[Góc ăn sáng] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chắc hẳn trong hội cũng nhiều bác biết đến quán này rồi nhưng hôm nay em vẫn muốn giới thiệu lại. Hàng xôi sáng nào cũng đông khách ạ
Điểm cộng: hộp xôi đầy đặn vs hạt xôi đc đồ mềm dẻo, đỗ nhuyễn mịn, nhiều ruốc nhiều hành chan thêm chút nước mỡ béo béo
Có điểm trừ nhẹ là đông nên buổi sáng mua đi học em hay phải xếp hàng
Ngoài xôi xéo ra còn có xôi lạc xôi ngô nha các bác
Phòng vé Vietjet (ngã 3 Lê Lai-Lê Lợi)
10k/s (bác nào ăn yếu hơn thì gọi 7k cũng được ạ) xem tiếp
Chỉ hi vọng tất cả các bạn ở các Circle hãy cẩn thận một chút với điều này (kể cả cái trứng luộc mà các bạn để qua đêm nữa ấy). Mình vẫn sẽ ra đây mua cà phê nhưng xin thề từ nay mua bánh bao kiểu gì cũng phải dí vào mũi ngửi thì mới lấy. xem tiếp
(Góc khen)
BÚN MÓNG GIÒ MỌC CHỢ MƠ
Vào chợ mơ thấy ăn cái gì cũng ngon hết ấy mọi người ạ E ăn 1 bát đầy đủ như trong hình là 40k nhé )) móng giò ăn béo ngậy ngon lém, mọc to ăn sướng mồm, nước dùng đậm đà, quán sạch sẽ. Ngoài ra có cả thịt dải nữa ạ ai ăn thì xin thêm nước chấm gia vị hoặc xì dầu để chấm ạ. Giá từ 30 - 40k/1 bát tùy vào người ăn gọi. Quán mở từ sáng đến 5h chiều nhé mọi người xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Em cần tìm nhà hàng, quán ăn Hàn Quốc, chủ là người Hàn luôn. Chất lượng ok, giá cả phải chăng ) Bác nào biết chỉ iêm với ạ.
Thanks! xem tiếp
Sắp tới mình đi du lịch Ninh Bình 2 ngày 1 đêm với bạn thân, có đặt Chillhouse &Villa ở phố Đinh Tiên Hoàng, vậy m.n cho mình xin gợi ý các điểm đi ok nhất tr khoảng thời gian đó, và đi thuyền ở Tràng An nên đi cung nào là đẹp nhất ạ? Mình xin cảm ơn. xem tiếp
Mình ở Đà Nẵng

Phương tiện đi lại.
- Từ Đà nẵng ra Hà nội : máy bay vé 550k/ vé
- Hà nội lên Sapa: thuê xe riêng
- Ở Sapa :... xem tiếp
[Góc tìm kiếm - kiểm chứng ]
Ko bình luận đk vào bào của bạn top trong ảnh nên m đăng bài mới vậy. Top đăng sai địa chỉ làm mình đi tìm lòi mắt và ăn nhầm 1 lần bún chả cá ừm cá nhân m dễ ăn dễ uống có lẽ mỗi người 1 khẩu vị nên lần kiểm chứng này của mình ko thấy ngon mồm lắm. Nhưng lần sau m sẽ ghé thử món cháo cá tươi hehe. À up lại địa chỉ cho các bạn khỏi nhầm như mình nhé xem tiếp
Kết thúc chuyến du lịch tự túc của 4 con zời, thực sự phiêu luôn. Sapa tháng 12 cực kỳ lạnh, đến mức có thể nhìn thấy hơi thở, nhưng nói chung là lãng mạn k thua kém j Hàn Quốc.
Hôm đó bọn mình xuất phát từ Hà Nội, đi xe khách mất tầm 6,5h. Vừa bước chân lên xe là mih làm 1 hơi, đến 2h sáng thì tới nơi. Bọn mình ở homestay (quên mất tên rồi), phòng khá ổn, mà cái chính là vừa túi xiền (130k/ng). Nhận phòng và nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi ăn sáng r phi ra nhà thờ đá, quảng trường, núi chụp chọe tự sướng các kiểu, thế mà cũng hết cả buổi sáng. Xong đâu đấy bọn mih quốc bộ khoảng 200m đến BB Express ở khu khách sạn BB hotel để lót dạ và nghỉ chân luôn.
Vừa đúng lúc thèm pizza, thèm cafe. Mà may sao khách sạn này lại có khu BB Express (nằm hơi khuất vì dưới đường dốc nhưng decor chất phết). Pizza nướng tại chỗ chỉ mất khoảng 10 phút sau khi order là có bánh nóng hổi, thơm lừng. Tớp hết 2 cái pizza, đâu đấy rủ nhau lên cafe ở tầng trên nghỉ ngơi lấy sức cho hàh trìh buổi chiều. Phải nói là quá đã, sag choảnh, vừa nhâm nhi cf, vừa ngắm lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, ngồi ở đây còn nhìn ra đc quảng trường.
Nếu kinh phí hạn hẹp, các b có thể book phòng ở homestay và đến đây nghỉ chân khá thú vị.
Chiều bọn mình đến bản Cát Cát sau đó về nghỉ ngơi ăn uống tại homestay, hôm sau bắt xe đi fansifan. Đó là chuyến đi của mình, thanks m.ng đã đọc xem tiếp
Mấy anh chị cho e hỏi. E bay Đà Lạt mà chuyến bay đêm khoảng 9h tối mới tới sân bay Liên Khương thì về Đà Lạt bằng xe nào là tiết kiệm nhất ạ. E cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Có ai đã từng đi Đài Loan dịp Tết Nguyên đán chưa ạ? Metro, HSR với bus có đi lại bình thường ko ạ? xem tiếp
T hứa lần sau về chơi t sẽ update thêm nhiều nhiều cho mn nhé..... lần này thì tạm thời vậy đã xem tiếp
Tổng thể: bánh có 1 số ưu/nhược chính như sau:
Ưu điểm:
Hình thức tốt
Giá hợp lý: 80k
Nhiều trân châu
Nhiều cốt bánh. Bánh to, ai mà đói thì có mà no hết chiều
Kem đặc, không lỏng như Mia, nhưng ko quá đặc như Samlovecake (vụ lỏng hay đặc thì mỗi người 1 quan điểm, m thì prefer là đặc.)
Dịch vụ tốt: giá bánh có ship là 106k, bạn Nam shipper chỉ lấy mình 100k tròn. (tuyệt)
Khuyết điểm:
Ăn chưa ngon, cần cải tiến thêm.
Tiếp thu góp ý lần trước, hôm nay m đã cố chụp ok hơn để không làm giảm trải nghiệm khi đọc review của các bạn.
CHỐT KÈO: Ăn chưa sướng, sẽ tìm hiểu thêm về Cakehaeyo & Sweet c.Hut xem tiếp
Đây là một bài so sánh giữa 2 địa chỉ ăn chim rán mắc mật khá có tiếng trên cùng con phố Đội Cấn về... xem tiếp
| Góc Hỏi Han |
Em đang tìm mấy chỗ buffet nướng ngon ngon quanh khu vực đống đa mà giá thành tầm 200k/ng đổ xuống thôi ạ. Mọi ng recommend cho em 1 số nơi với ạ hiuhiuu xem tiếp
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tôi rời Đà Lạt vào lúc chiều tà và trên đường đi qua đèo Prenn, tôi nhớ lại lúc mình ở cây thông cô đơn. Thì tất cả bài review chỉ viết là cây thông cô đơn, chứ thực ra ở đấy có một cây thông cô đơn đực và cây thông cô đơn cái, mọi người thường check in cùng cây thông cô đơn cái, ít ai để ý rằng cây thông cô đơn đực đang vươn những tán lá đợi chờ về phía cây thông cô đơn giống như tôi vậy. Và trước khi rời khỏi Đà Lạt tôi đã kịp viết điều ước của mình lên cây ước tại thung lũng tình yêu và hy vọng sẽ thành hiện thực. xem tiếp

Cả nhà ơi sắp tới e vs hội bạn định đi Yên Bái chơi . Em định đi 2 ngày 1 đêm thì nên ăn gì , chơi như thế nào , nghỉ ở đâu xin các bác cho e 50000 review ạ . E chưa đi bao giờ nên có gì mong các bác chỉ giúp
E xin cảm ơn quan viên 2 họ rất nhiều ạ ^^ xem tiếp
Lang thang khắp Hà Nội ,cũng thử qua bún cá ở nhiều quán nhưng chỉ ưng mỗi bún cá quán
Miếng cá giòn giòn bên ngoài mà mềm thơm bên trong
Nước dùng chẳng biết nói gì ngoài chữ
Món có một không hai, ăn chỉ có nghiện , cay cay , thơm thơm , tươi , sạch
Tóm lại là mình cảm thấy bún cá ở đây
Ai muốn kiểm chứng thì qua ngõ quán #Long nhé
Vì một số bạn nói là t PR cho quán này nên t xin phép đc sửa bài tí ạ , t nói rõ là t ăn thấy ngon thì share cho mn đến thử nhé chứ t k rảnh để pr cho quán này làm gì đâu ạ xem tiếp
[góc phí tiền]
I creamer Du Japon- 38c Hai Bà Trưng
70k cho 1 chú kem sang chảnh này và thực sự là
- kem vị ô long mix phô mai : chẳng thấy có vị gì trừ một mùi sữa bò tươi và tanh, có lẽ cho nhiều sữa quá nên k còn thấy vị kem nữa
- vỏ: cá nhân mình cực thích ăn ốc quế, n mà vỏ ở đây vừa cứng, vừa như có mùi cháy, chắc thích hợp cho bạn nào thích vị carbon ạ
chấm điểm:4/10 vì quán xinh
never quay lại luôn xem tiếp
Mình thấy món này ngon mà nhỉ
- Giá bán: 8k
- Địa chỉ: Bể bơi bách Khoa (ở đấy cao hơn chỗ khác xíu nhưng nhân có thêm lạc vừng nha ))
Thời gian bán 17h-22h
xem tiếp
Cần lắm một địa chỉ bún mắm nêm Đà Nẵng tại Hà Nội :((( ...Thèm tìm quài mà k thấy ..cần sự trợ giúp của các ace )) xem tiếp
[góc khen] bún ngan vịt chợ đêm. 82-84 nguyễn thiệp gần chợ đêm.mình thấy mở mấy hôm nay. Đối diện hàng bún riêu. Nước ngon. Ngan rất thơm mà k bị khô. Hàng bát đũa sạch sẽ. Review cho a e khu vực gần đó ra ăn thử. xem tiếp
Quà Mua Về: bánh Hồng, nem ngọt, bánh tráng, ché... là những món quà không thể thiếu mỗi khi đi du lịch Quy Nhơn về mọi người nhé xem tiếp
Mình có lựa chọn đi US hoặc canada vào 2 ngày vào tháng 2/2019. Mọi người cho hỏi xin visa du lịch 2 ngày thì US hay Canada dễ hơn. Bạn nào có kinh nghiệm tư vấn thì mình share cách win tour free nhé(Bao gồm vé máy bay + ăn nghỉ). xem tiếp
[Góc khen]
Sau khi đọc review trên hội review có tâm, bọn mình đã quyết định thử đến quán kiểm chứng sự thật vì cũng đang ở gần khu Bách Khoa. Cảm nhận đầu tiên về quán là khá sạch sẽ, khang trang. Chắc cũng quán không đông khách lắm nên bác chủ có thời gian để dọn dẹp. Mỗi người vào ăn đều được tặng khuyến mãi 1 cốc trà đá, uống khá ngon và thơm.
Đến món chín là mỳ vằn thắn, mình thấy khá có khá nhiều thành phần. Từ các nguyên liệu truyền thống như há cảo, gan, thịt thì ngoài ra còn có tôm nữa. Nước dùng khá vừa miệng, các thành phần trong bát khá thơm. So sánh với quán ở Mai Hắc Đế, Đại La mình hay ăn thì thấy ngon và nhiều hơn. Mình cũng bất ngờ vì hết bát là bụng no căng, phải tính tìm chỗ đi bộ cho tiêu.
Về địa chỉ thì ngay mặt đường nên khá dễ tìm, mỗi tội đường này hơi dễ tắc thôi.
Quán trang trí đơn giản nên thành ra không ấn tượng lắm, cố gắng trang hoàng thêm có lẽ sẽ thu hút được nhiều khách hơn.
Tổn thất: 30k/bát
Địa chỉ 146 Trương Định xem tiếp