Khổ cái thân e nắng nôi tnay mà vật quá vẫn phải lên đồ đi đớp
Ngan cháy tỏi- 69 Hàng Thiếc
Ngan ở đây khỏi bàn rồi, ăn vừa miệng đậm đà, tỏi giòn k đắng tí nào luôn. E là con nghiện măng nhưng thường đi mấy hàng ngan ngon thì măng chán vcd’, nhưng riêng hàng này măng ngon lắm ý e thề
E đi ăn 2 ng gọi nửa con cháy tỏi, 1 bát măng tiết, bún, 1 bia, 2 trà quất hết 290k ăn no luôn ý ah
Mỗi tội quán hơi bé và nóng
Mng có thể mua mang về ngồi điều hoà đớp trong cái thời tiết này thì hợp lý hơn xem tiếp
Mình ít khi review quán ăn nhưng rất chăm chỉ theo dõi review của mọi người, nhưng hôm nay thực sự phải chia sẻ với cả nhà 1 nhà hang thực sự tốt . Nhà hang Silk Garden nằm trong khách sạn Wyndham Garden Hanoi – ks này mới khai trương là ks 5 sao nằm đối diện Vietcombank chỗ đường Tố Hữu, ngã 4 Vạn Phúc Hà Đông
Bt nghe đến nhà hang ks 5 sao cứ hình dung giá sẽ rất cao và mình cũng k có thói quen đi ăn ở các nhà hang sang trọng lắm, nhưng hôm qua Chủ nhật được cô em rủ đến ăn Buffet trưa ở đây và thấy thực sự đáng đồng tiền bát gạo.
-Giá trước nhé: mình đi buổi trưa với cô em mua được giá KM còn 559k/ người lớn : nghe giá có vẻ vẫn cao mặc dù đã giảm so với các quán buffet ở ngoài nhưng phải nói đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ.Hôm đó là ngày lễ Phục sinh nó thêm mấy hoạt động cho trẻ em , đồ ăn thêm tôm hùm và bia tươi Tiger nhập khẩu .Bình thường trưa hình như hơn 300k thì ko có tôm hùm với bia.Tối thì giá hơn 500k là có tôm hùm.
_Phục vụ: Đúng là ks quốc tế các bác ạ, từ sảnh vào nhân viên đon đả mở cửa chào mời rất chuyên nghiệp và thân thiện. Nhà hang nằm trên tầng 3 của KS. Hôm qua jdinh mình đi 4 người lớn và 3 trẻ con, đúng vào ngày Lễ Phục Sinh, trẻ con nhà mình vô cùng sung sướng vì nhà hang họ tổ chức 1 số trò chơi cho trẻ con: vẽ trứng, săn trứng ,vẽ mặt.
- Về chất lượng đồ ăn thực sự giá trị: Tôm hùm nướng phomai ( nhắc lại them nhỏ dãi ra ) –, tôm hùm tươi , phomai ngập mồm. mình có up ảnh ở dưới rồi nhé. Nhưng nhắc các bác mà ăn thì nên thưởng thức các món khác trước khi ăn tôm hùm nhé vì sợ ăn tôm hùm xong no mất rồi . Ngoài tôm hùm, rất nhiều món hải sản: hàu, tôm sú cực kì to và tươi, vẹm, ghẹ …. Mấy món hải sản này nhà hàng hấp và bày trên đá ( để giữ được độ tươi ngon-phục vụ giải thích thế) nhưng nếu muốn ăn nóng thì bảo nhân viên hấp nóng lên ăn ngon hơn (chả hiểu sao người nước ngoài lại thích ăn hải sản lạnh nhỉ). Anh xã mình thì cuồng ăn sushi cá hồi, cá ngừ vì cá ở đây siêu ngon . Ông ấy ăn cho mấy đĩa chắc cũng đáng 500k rồi ấy ). 1 số món mình thấy rất ngon nữa là Bò úc nướng, thịt cừu .Các món tráng miệng, bánh rất đa dạng, socola ăn phê lòi ); có cả kem tươi Newzealand ngon lắm, trẻ con nhà mình rất thích vì kem có các loại hạt kẹo nhỏ nhỏ rắc lên. Hời nữa là đúng ngày này bia tươi, nước hoa quả, rượu vang miễn phí luôn.
- Cách bài trí rất bắt mắt, từ lối đi vào và xunh quanh nhà hang. Không gian không phải quá lớn nhưng sang chảnh thật. Nhưng điều hòa để mát quá hay sao ấy, mùa hè nóng vào đây ăn thì chắc phê lắm.
Nói chung mình thấy được. Ăn thoải mái, hải sản tươi mà ko phải xếp hàng chen chúc. Nhân viên thì ngoan,hiền, lịch sự, dễ thương. Nhà hàng đẹp,nhạc thì ko để ý tại mải ăn.Nếu các bác ăn trưa bth thì có hơn 300k giá đang kiểu khuyến mại câu khách ây không biết hạn đến bao giờ. xem tiếp
1. Gọi thẳng tổng đài-đó là việc đầu tiên
2. Phản hồi trong 24 H,quá 24H là tụi nó chối bỏ trách nhiệm nghen
3. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÓ GHI ÂM
4. Trình bày ngắn gọn, rõ ràng bị gì - muốn gì?
5. 02871098588 ( số hotline của GRABPAY BY MOCA nên zui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi gọi, có vấn đề thật sự hãy gọi)
6. 02871067106 chỉ có trả lời tự động thôi nha. Và bình thường có vấn đề j gọi sẽ được hẹn giải đáp “sớm nhất” thui chứ ko biết sớm là hồi nào lunn.
7. T hi vọng việc này chỉ diễn ra lần này và T vẫn nói đi nói lại CC Grab 8-8,5/10 . Qua việc lần này t càng củng cố lòng tin vào việc tiếp tục là fan Grab nhưng sẽ để ý kĩ hơn.
P/S: Có mấy bạn chưa đọc hết đã nhảy vào bảo t tạo phốt, khẩu nghiệp bla bla Thì OK, chúc mấy đứa đó một ngày ko xa nhỡ đâu Ú Ớ lại gặp chuyện tương tự thì mất tiền cũng không có gì oan nha hehe. NGHIỆP AI NGƯỜI NẤY HƯỞNG. Tỏ vẻ có văn hoá thì cũng để ý ăn nói sao cho hợp cảnh giùm. Ehehe xem tiếp
Thích thể loại cương thi lắm lắm.
Ra rạp 13/10 nhé. 1 siêu phẩm của HongKong xem tiếp
Tháng 3 này E đi phượng hoàng cổ chấn . Trong hội mình có ai đi đến đó vào tháng 3 thì cho mình xin ít Thông tin với.( như thời tiết, đi đến đó mình cần chuẩn bị những gì....) cảm ơn mọi người. xem tiếp
Ai muốn ăn thử mà đến Trần Duy Hưng xa quá thì có thể qua đây.
Địa chỉ: Đầu ngõ tự do- cổng kí túc NEU
Giá: 20k ( rẻ hơn bên TDH )
Nước dừa chai bé 10k xem tiếp
Hồi sáng nay mình thấy mọi review Heaven-H Coffee ở Nguyễn Văn Huyên nên tối nay mình cx đã đến thử
Đầu tiên thì cx như bạn sáng nay chia sẻ là view được, lúc mình đến thì hết bàn tầng 8 nên mình ngồi tầng 7 ngoài ban công.
Thứ hai là về phục vụ, nhân viên nhiệt tình nhưng tuy nhiên không được nhanh như mình nghe review. Bọn mình phải đợi tầm 50 phút ms có đồ uống, lúc oder ko có khách mấy mà cx khá chậm chạm (có thể hôm nay đông nên mình ms nhận đc đồ lâu như thế!)
Thứ ba là đồ uống, bạn mình đến trc nên lúc mình đến có oder thêm 2 cốc sinh tố bơ. Thật sự đồ uống ko ngon như mình mong đợi. Sinh tố quá loãng, ko cảm nhận đc mùi bơ luôn, bạn mình còn trêu là giống đang ăn dưa bở dầm vs đá ( có thể hôm nay đông nên quán làm ko đc ngon)
Chắc là lần đầu cx là lần cuối quay lại (mình chụp ko đx đẹp cho lắm) xem tiếp
GÓC HƠI CHÊ
Mình xin review về dezato ở Ô chợ dừa ạ, mình gọi 1 pancake mix, 1 trà olong hoàng gia kèm tc đen và cream cheese, 1 cheese toast
-Thứ nhất là không gian:
quán có mặt bằng khá to nhưng không được sâu nên hơi ít chỗ ngồi, các bàn kê hơi sát nhau nhưng được cái design khá đẹp
-Phần trà sữa thì mùi trà rất thơm, kem cheese hơi ít và nhạt nhưng không sao, cái vấn đề là tc đen ạ :(( ôi dồi ôi tc kiểu quán để tủ lạnh hay sao ý mà nó cứng với vón cục dã man.Hút muốn nín thở luôn :(( lúc mình hút mà 2 bà ngồi bàn bên cạnh cứ cười :(( đm bất lực thật sự :(( à mà lại còn đắt nữa, nói chung là như cái đách lôz zị. Vote 6/10 (price 64k thì phải)
-cheese toast thì đếu chê được tại ngon gần bằng mình, viền bánh nướng hơi cháy nên rất giòn, cheese thì thơm thôi rồi, ngậy ngậy béo béo. Vote 9/10, nên lót thêm 1 lớp giấy chống dính chứ mình cắn bánh mà cắn luôn vào cái hộp )) (price : 35k )
-pancacke mix thì.... ôi father mother bánh sống ạ !!!!! của mình có 3 cái thì 2 cái sống, bên ngoài mềm nhưng bên trong như bùn ý :(( lúc đấy ăn muốn nhè ra mà vì sự thanh lịch nên mình phải kìm lòng nuốt trọn nó :(( được duy nhất 1 cái chín thì do lúc các bạn ý phun kem lên bánh vẫn còn nóng nên kem chảy ra, ngấm vào bánh, tạo nên một hương vị hết sức lạ lôz. À còn về hoa quả thì tươi thật nhưng chưa chín, dâu còn hơi xanh. ice cream thì rất hơi bị đóng đá nhưng vẫn ok. Vote 2/10 đm bây giờ vẫn chưa hết ghê cổ :(( mình ăn từ lúc 8h đến giờ :(( (price: 119k)
-nhân viên thì không có gì để chê cả, rất friendly vote 10/10 xem tiếp
ing chào mọi người ạ, cho em xin kinh nghiệm đi đảo perhentan của Maylaysia kết hợp với đi Sing với ạ? Xin chân thành cảm ơ ạ! xem tiếp
Góc nhận xét
Vốn là tín đồ của nhiều loại mì : mì trộn,mì tôm,mì vằn thắn... thế nên vào buổi sáng nay khi đi trên đoạn xã đàn có thấy quán Minh Kí với tâm lí tò mò nên đã rẽ vào ăn thử
Sơ qua không gian quán: trang trí bày biện khá ổn nhưng lạ là nhân vân quán toàn người miền nam và tầm khoảng 9r 10h quán hơi vắng nên cũng ngờ ngợ
Bước vào gọi nhìn sơ qua menu thì cũng thấy giá cả k đc ổn cho lắm rẻ nhất là 50k 1 bát mì
Sau đó thì e có gọi 1 mì xá xíu 52k,1 nước chanh nhiều đường cx 25k r sơ qua khẩu vị của e cx khá thích ngọt
Đi 2 ng thì bạn e có 1 mì hoành thánh xá xíu 59k 1 nước cam ép đã 40k r đắt lòi mắt sau khoảng 10p khi quán có mỗi mình bàn e kbt tại sao nx hay tại h nó k phong thủy lắm lúc đấy là tầm 10h10 thì nhân viên mới bê ra
Húp thử miếng nước đầu tiên thì thấy nó khá nhạt ,khẩu vị e chắc đậm nhưng phải nó là nó chỉ có nước sôi vs mì ý.Tra thêm bao nhiêu là xì dầu thì nó mới đậm thêm đc
Định bụng mở thử 2 lọ k nhãn cạnh cốc để đũa thì omg mở lọ giấm ra thì thấy con bọ chết nnay đây
Nhưng điểm cộng là mì xá xíu mà max nhiều xá xíu bới mãi ra hơn chục miếng kèm theo vài cọng mì
Điểm trừ chanh max chua nhưng thái độ chị nhân viên ok thấy e uống nước chanh nhăn mặt ra bảo để chị bỏ đường cho ok
Lại thêm 1 điểm trừ đó là trước đó,khi order e đã order rõ ràng nước CHANH NHIỀU ĐƯỜNG OK NHIỀU ĐƯỜNG
và tất nhiên khi nhận đc cốc nước chanh thì ôi thôi như là k đường
Chua thì thôi rồi
Tổng bill 176k quá đắt cho bữa sáng gần trưa 10r sáng
Túm con nhà bà lại 6/10 cho MINH KÝ
Add:104 Xã Đàn xem tiếp
Thật ra Em ko phải fan cuồng bún đậu nhưng em hay lê la ở đây...
Địa chỉ: Giảng Võ ( cạnh sân bóng 10-10 Trần Huy Liêụ)
Em là đứa kén mắm nhưng em thấy cô pha khá vừa vặn và mùi mắm dễ ăn
Đậu thì bạn nào ăn giòn bảo cô dán giòn cho ạ. Em thấy ăn mọi thứ đều hoàn hảo
Em gọi thêm thịt chân giò, nem rán và chả cốm + 2 cốc trà đá tổng hết 120k /2 người ăn...
Bonus sát có quán nộm bò khô em cũng thấy ngon luôn giá 35k và có quán chè thái 15k ngon xuất sắc ạ...
Các bác nên vào ngõ này thử có nhiều đồ ăn phết lần đầu em up review luôn đó ạ xem tiếp
4.Điểm trừ : do mình tới sớm nên đợi hơi lâu chút ))) mặt bé nhà mình đợi lâu quá ngệt cả ra )) may đối diện có quán trà sữa là phải mua ngay cho nó tươi tỉnh )))) .Tuy nhiên đợi lâu thế các bạn ý có khuyến mãi thêm cho mình 1 cốc trà mâm xôi gì đó )) Nói chung là nếu tới đây uống thì nên thử trà mâm xôi hơn là sâm dứa vì sâm dứa ở đây uống hơi đăng đắng ))
Chấm 9/10 cho 1 cuộc tình )) mặc dù đường tới cuộc tình hơi xa và cuộc tình ấy làm mình đợi hơi lâu ))) không sao nhưng mà yêu đương là phải đợi chờ
À mình cũng không biết tên quán đâu chỉ biết 434 Bạch Mai đối diện LeeTee thui xem tiếp
Sứa đỏ cụ Gái - 70 Hàng Chiếu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
————
Sau khi nghe hàng loạt review về sứa đỏ sống: ngon có, dị ứng có, ăn xong bị bệnh đường ruột cũng có mình đã lấy hết can đảm ra Hàng Chiếu gọi ngay 2 phần sứa ăn cho bõ sự tò mò.
Kết quả, không như mong chờ , không dị ứng, không tiêu chảy nhưng ăn không có gì đặc biệt, mùi tương tự bún đậu nhưng không thể ngon bằng bún đậu. Phần Sứa và đậu mình cảm giác là để tủ lạnh ấy, ăn sứa khá nhũn, không thấy tươi, đậu thì lạnh. Ăn với rau sống và cùi dừa lại quá già, ăn chỉ đạt ở mức tạm được chứ không ngon quá như tin đồn. Nếu muốn thử thì có thể, nhưng để ngon mà phải háo hức thì chưa đủ độ.
———
14h - 18h: đúng 18h cửa hàng đóng cửa ạ.
———
30k/ phần ăn. xem tiếp
Mình văn vẻ chém gió kém. Mọi người thông cảm ^^
Đây là 1 địa chỉ đáng để thử 1 lần. Bảo đảm không phí công. xem tiếp

Hai người ăn 5 cốc sữa chua dẻo thì có gọi là nhiều không?
Lần nào lên đây cũng gọi đủ loại, nhưng chốt lại là vẫn kết nhất là sữa chua dẻo ca cao, sau là những vị có hạt nổ như chanh leo, phúc bồn tử, chanh leo... cắn viên hạt nổ chua chua ngọt ngọt nổ bôm bốp mà phê răng.
Sữa chua dẻo xắt miếng thì không phải bàn rồi.
Một số vị thì hơi ngọt, ví dụ như Việt Quất chả hạn...
—-
Giá hợp lý: 25k/ cốc
—-
80 Hàng Nón. xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Mình rất thích ăn lẩu và luôn mơ ước đẻ thêm được đứa nữa sẽ đặt tên là Lẩu. Mình đi ăn lẩu nhiều nơi nhưng có 1 quán ăn gần nhà mà mình rất thích muốn review cho các bạn. Đó là hàng buffet lẩu Ipot Hồng Kông ở 81 Trung Hoà.
- Về đồ ăn, không đa dạng nhưng rất chất lượng với nhiều vị lẩu khác nhau. Có 2 loại buffet thịt là 199k/ng và hải sản là 249k/ng. Tuy nhiên nhà mình thường chỉ ăn buffet thịt vì thịt bò rất ngon đặc biệt là gầu hoa, chân gà rút xương giòn, há cảo, bò viên ... còn hải sản thì thử ăn 1 lần thật sự thấy ko ngon lắm. Rau nấm thì sạch sẽ, tươi ngon mà lúc nào cũng đầy đặn. Ăn xong tráng miệng có mochi siêu ngon, kem có 8 loại, hoa quả 2-3 loại ...
- Về nhân viên : Mình rất thích nhân viên quán này, niềm nở, ngoan và nhiệt tình. Có lần hội sinh đôi của mình liên hoan ở đây, mấy chục đứa trẻ con náo loạn cả lên nhưng các bạn ấy vẫn cười rất tươi và phục vụ chu đáo các bé. Chưa bao giờ phải gọi đồ ăn đến lần 2.
- Túm lại, mình thấy quán này rất ổn, ngon và vừa túi tiền, lần nào đi ăn về cũng hài lòng. Mình đã dẫn khá nhiều bạn bè đến đây ăn, ai cũng thích và đã quay lại. À, có chỗ đỗ oto tuy nhiên mất 30k cho bên Sở GTCC. xem tiếp
< <Góc kiểm chứng >>:
thấy có a trai review ăn nộm quán "Tuyết béo" ngon, nhận tiện đang muốn giảm cân trưa nắng mình với c b rủ nhau sang ăn thử. Phải nói thật là THÍCH luôn từ lần đầu tiên: cô chủ quán thì nhiệt tình, nói chuyện thân thiện nhẹ nhàng. NỘM khá nhiều, nước nộm trong ăn đậm vị, nộm rắc rất nhiều lạc. Bánh bột lọc thì siêu to, ngon hơn hẳn các chỗ mình từng ăn. K bõ công trưa nắng mò đi ăn
Đ/C: số 3 Nguyễn Thiếp - Đồng Xuân mở cửa 12h trưa- chiều tối
Giá: nộm 20k ( nộm thập cẩm nhé)
Bánh bột lọc: 5k/cái xem tiếp
Dookki- Vincom Phạm Hùng
Khu này ms xây xong thì phải vì mình nhớ cuối năm ngoài hồi chưa đẻ chưa thấy khu này h đã khang trang rồi. Lên tầng 3 đi thang cuốn đập vào mắt luôn
Chả là thấy thiên hạ đang chen nhau đi thưởng thức thì mình cũng cố gắng đi vì có 1 đứa bạn k ăn đc thịt bò . Thế là chọn lẩu tok và chỗ này đang hót lại gần nhà mềnh
Đi từ lúc 11h chưa kể 2 đứa bạn đến trc nên k phải xếp hàng nhưng cn vào cái là tính h nên mình cũng phải nhanh mà lên k hết 90 phút ăn uống
Nhân viên cũng nhiệt tình thân thiện đa số là các bạn trong Sì Gòn ra trainning trc, refill đồ liên tục, hướng dẫn nhiệt tình, nc nv k có j để chê
Đồ ăn như ảnh, cũng nhiều đồ, nhưng sau khi đi 1 lượt thì cũng hết
Gà có 2 loại rán thường vs sốt: sốt như sốt đậu ở lotte, không cay và ngon hơn k sốt nhé.
Tok có nhiều loại nhưng cứ lấy phomai mà ăn nhưng ăn nhiều cũng chán, mình k ăn tok nhiều nên cảm giác ăn xong vẫn đói
Chả cá xiên que: cái này ăn luôn trc khi nó nở. Oimeoi chắc toàn bột nở hay sao mà cho vào nc xong nó nở x2 lên nhìn ngán vcch
Các cái viên viên j đó: mình ghét mấy cái viên đông lạnh này nên k ăn, ăn mỗi xúc xích vs cái ham thì k ngon nhe
Cơm nắm: nhiều loại phết, cứ mỗi lần bê ra 1 loại, cơm này ngon nhé
Rau thì cứ cải vs nấm mà ăn thui
Sốt thì mình cho 1 thìa sốt cay 1 thìa sốt tiêu và 1 thìa sốt dookki thế là ngon, cay vừa đủ, chả làm theo công thức đâu, ngẫu hứng thôi.
Mì mà bóc gói ra thì thêm tiền hay sao ý
Nc ngọt cũng buffet lun, uống 2 cốc là no
135k/người, thêm Vat cũng 150k. Ăn thử cho biết chứ đếch có thịt là k thích rồi, hình như ở Don còn có tôm vs thịt bò. 90 phút ăn là vừa đủ nhưng k có thịt xong mình k ăn nhiều tok vs cơm toàn ăn nấm r xúc xích vs 2 miếng gà nên chả thấy no j cả . Mà khổ ai đời cứ vừa ăn vừa nhìn giờ, mặc dù cũng thừa thời gian thui, có cho cũng k ngồi thêm nhưng cảm giác cứ bần bần thế nào ý. Không thích ăn lắm. Nc nên ăn thử cho biết sau còn bàn tán xem tiếp
< góc khen > Mỳ gà tần - 37 ngõ 115 An Dương.
Quán này thấy quảng cáo trên foody nên mình và lũ bạn đi ăn thử. Cũng không hi vọng lắm vì foody bây giờ toàn quảng cáo thôi. Nhưng mà đến ăn thì bất ngờ luôn nè
- Đồ ăn vừa miệng, ngải cứu không bị đắng, vị thuốc bắc không bị nồng. Gà cũng không có mùi lạnh hay để lâu.
- Các cô chú ở đây thoải mái lắm, phục vụ vui vẻ nhiệt tình. Dù mình đi ăn lúc trưa và quán này cũng đông nhưng không hề thái độ gì luôn. Gọi đồ đợi tẹo là có. Mình rất thích cách phục vụ ở đây luôn. Đi ăn nhiều chỗ phục vụ cáu gắt là đã mất ngon rồi
- Giá phải chăng. 1 bát mì gà là 25k, thêm trứng lộn là 5k. Ăn xong no mòng.
Nói chung là mình thấy ở đây giá hợp lý và đồ ăn ngon. Đánh là 8/10 vì xuất sắc quá thì cũng không phải và xa mình quá nếu tiện đường sẽ qua đây ăn xem tiếp
chẳng mấy khi trở về tuổi thơ mà trở về như này chắc sợ đến già lun xem tiếp

Chào mọi người
Mọi người du lịch ĐN ks nào OK giới thiệu giúp mình vài ks ở đà nẵng đc k ạ. Giá tầm 400-500k/1 ngày gần biển, sạch sẽ ( nhất là cái tolet sạch sẽ).Mình xem trên booking toàn thấy review khen vậy mà vào fb xem thì toàn chê quá trời quá đất . Mình cảm ơn xem tiếp
HANURI SƯ VẠN HẠNH Q10-TPHCM
Ăn ở Hanuri chắc cũng gần 5 năm rồi, mình khá là kén ăn, chỗ nào ngon mình sẽ ghé hoài hoài luôn, và Hanuri chưa bao giờ làm mình thất vọng
Mình sẽ liệt kê những điểm cộng và điểm trừ để mọi người cùng tham khảo nha
ĐIỂM CỘNG:
+ Cái điểm cộng to bự cho Hanuri là đồ ăn NGON mà RẺ
Đi 2 người mà ăn tầm 100-150k thì xác định bạn được lăn về chớ ko đi nổi luôn í, đồ ăn thì ngon tuyệt cú mèo.
+ Vì là quán HQ nên bạn sẽ được nghe nhạc của các Oppa nha, có cả giấy ghi lại những bản nhạc bạn muốn nghe để mở theo yêu cầu nữa ý, với 1 con fan Kpop như mình thì đó là điểm cộng í
+ Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, nói chuyện cũng dễ thương nữa
+ Và thêm điểm cộng to bự nữa đó là Kim Chi và Canh MIỄN PHÍ, có sẵn khu vực để kim chi vs canh để bạn tự ra múc, ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu nà, k hề tính thêm tiền đâu nhaa
+Tương ớt, tương cà, khăn giấy có khu vực xếp gọn gàng, và mình tự phục vụ là chính, muốn lấy gì cứ thoải mái ra lấy nà, và tương có nguồn gốc rõ ràng nha
+ Vào khung giờ 11g-13g trưa sẽ có giảm giá 10% nữa í
+ Bảo vệ giữ xe nhiệt tình, trước khi bạn gửi xe, bảo vệ sẽ hỏi bạn dùng đây hay mang về, và gọi đàm lên bên trên hỏi xem còn bàn ko để báo với bạn, và nếu hết bàn rồi thì mấy anh cuzng sẽ thông tin lại với bạn, hỏi xem bạn có muốn ngồi chờ ko, và mấy ảnh cũng nhiệt tình nhường ghế của mình cho bạn ngồi luôn.
Xe thì chỉ cần dựng tại chỗ, mấy ảnh sẽ dắt đi gửi cho bạn và tất nhiên là lấy xe dùm luôn, bạn chỉ cần đứng 1 chỗ thui )) Giữ xe hoàn toàn FREE luôn nha
Cái quán gì mà FREE nhiều thứ quá
ĐIỂM TRỪ
Vì quán vừa rẻ vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh nên quán rất rất ĐÔNG
Nhất là vào giờ trưa 11-13g, đông dã man luôn í mọi người, khung giờ tối tầm từ 17-19g cũng vậy.
Vì quán đông nên sẽ hết bàn và hơi ồn ào
Nên bạn nào đi vào nhữm khung giờ trên thì chịu khó ngồi chờ tí nà.
Điểm trừ vậy thôi chớ mấy điểm cộng kia to bự quá nên mình cho qua hết cái điểm trừ bé bé này
Giá của cơm trộn là từ 35-50k
Lẩu là 50-60k
Kimbap là 30-40k
Nước thì tuỳ loại, khoảng 10-30k nha xem tiếp
Bún bà béo đầu ngõ 488 Trần Cung
Sáng nay bị mẹ gọi dậy sớm nên quyết định đi ăn sáng.
Mình ăn của bà từ ngày còn học mẫu giáo đến giờ cũng hơn chục năm rồi. Lúc nào cũng là bát bún đầy ắp. Nước dùng trong và ngọt từ xương,bạn nào mà muốn ăn xương này bảo bà cho thêm sẽ thấy xương bà ninh mềm,thịt tơi ra rất nhiều. Có bún chân giò và gà,topping gồm măng,giá,dọc mùng,một bát đầy đủ 30k. Ăn xong no luôn đến chiều ấy ))) Thêm một điểm cộng nữa là sạch sẽ và gia vị dấm ớt nhìn hấp dẫn lắm. Bà bán từ rất sớm, tầm 4h là dọn hàng rồi đến tầm 10h là hết nên mình muốn ăn là cứ phải dậy sớm :((( xem tiếp
P/S: tớ xin bổ sung thêm nước chấm ko phải thực sự xuất sắc như nước chấm quẩy ở gần trường Nguyễn Huệ cũ (h là trường Lê Lợi HĐ) nhưng quẩy ngon thì nước chấm như thế cũng tạm ổn xem tiếp
!? Trên cơ của bản, sát nhân đã phải chịu tội vì giết người. Cớ sao đạo diễn dẫn tớ đi vòng vo tam quốc để lạc vô Bảng Phong Thần!? Sao phải tốn nhiều công nhiều sức ghi âm khi mà bản chất hắn đã bị bắt tại trận.
!? Bị bắt rồi, sao ko bị giam lại mà vô ks hẹn gặp bà Goodman thật, rồi tại sao bà Goodman giả biết mà đến giả trước!?
!? Dựa vào những mảnh vỡ từ va chạm xe, có thể tìm ra chủ xe!? . Nạn nhân bị tông xe, chết ở tư thế khi không thắt dây an toàn!?
!? Đứng từ tòa nhà này, luật sư giả có thể nhìn sang tòa khác để ám thị cho chồng mình!?
!? Dựa vào chi tiết nào, hay khả năng nào mà luật sư giả có thể biết được thông tin, giao dịch vs luật sư Goodman thật và thân chủ của bà ta!?
!? Phải kể 1 sự thật mang tính tù tội, sao kẻ sát nhân lại có thể nói vs 1 người mình chưa từng biết mặt, dẫn đến nhầm lẫn vs Goodman thật.
!? Đã giả thì giả cho giống. Luật sư giả vs Luật sư thật chả giống tý nào!
!? Và việc kẻ sát nhân phải cung cấp thêm thông tin nạn nhân vẫn còn sống trước lúc bị nhấn chìm, chỉ mang tính cao trào phim, ko có tính giá trị cứu giúp tại tòa. Vậy tại sao phải kể!?
!? Đầu phim, luật sư giả nói: anh chỉ có 3 tiếng để kể trước khi cảnh sát đến. Chi tiết này xem tiếp
Update phim mới nhé cả nhà.
Trong thời buổi Siêu Anh Hùng, thèm khát 1 Chuyện Tình Thật. xem tiếp
Gia đình mình đang có kế hoạch đi du lịch Côn Đảo vào tháng 3 tới. Mọi người review giúp mình, cách đi bằng phương tiện gì là hợp lý các khách sạn, nhà hàng ok với ạ. Many thanks
xem tiếp
Chuyến đi Đà Nẵng của e k ăn đc nhiều mấy do mải chơi quá các bác ạ để ăn hết đồ ngon ở ĐN chắc e phải ở 2 tuần mất, nhưng thôi cũng gọi là có ít đóng góp cho hội để những ai cbi đi có địa chỉ ăn ngon nhé
E ăn 2 hàng hải sản khác nhau, cảm nhận chung là hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng (do đc người nhà dẫn đi nên ăn đc quán chuyên bán cho người đn, nên họ làm rất ok)
Do trí nhớ ngắn hạn nên k nhớ địa chỉ, chỉ nhớ tên đường và tên hàng ăn, mọi ng có thể tìm đường trên gg map nhé
Văn vẻ hơi lủng củng mong ae thiện lành bỏ qua, kính hội! xem tiếp
Chốt lại: thất vọng không hề nhẹ vì mình đã ăn ở đây cũng đc tầm 3 năm rồi. Nhưng lần này sau bao lâu k tới thì quán đã đổi nhân viên mới, k biết bếp có đổi người luôn k. Nma trc đây ăn ngon chứ k tệ như bây giờ
Menu có thêm 1 loạt các món gà nữa nma cũng k kịp thử, k biết có ai đã ăn chưa cho xin cảm nhận ạ. xem tiếp

Nay mình với bạn có qua quán nhậu Tự Do trên đường Nguyễn Văn Huyên ăn. Trước giờ đi ăn hài lòng có, không hài lòng có, nhưng chưa bao giờ đến mức để mình phải viết review chê ntn (dù rất lười viết lách).
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn vì mỗi ng 1 khẩu vị (cá nhân mình thấy ăn ở đây không ngon) mà chê là do trước sau không thống nhất.
Đó là quán nhậu nên không điều hoà => ok, chịu nóng tý (thực ra hơi nhiều tý).
Giá hơi chát => ok, nhưng 80k 1 đĩa salat dưa chuột lèo tèo vài miếng thì cũng đáng suy ngẫm
Ăn bò cuốn cải phải gọi thêm đồ cuốn và nem cuốn (vì ngta cho vài cái lá cải để cuốn và 1 gói nem cuốn mỏng tèo). Hỏi nhân viên phục vụ em ý bảo là bên em KHÔNG TÍNH TIỀN ĐỒ CUỐN VÀ NEM, em chỉ ghi vào thôi. Đến khi nhận hoá đơn mìnhh thấy có tính tiền, mình hỏi thì bảo là em cũng không biết, THU NGÂN NHÀ EM NÓI LÀ CÓ MẤT TIỀN!!!
Thực sự lúc đó mình rất bực, định hỏi cho ra nhẽ nhưng bạn mình bảo thôi tính tiền rồi đi cho đỡ nóng. Nó k đáng quá nhiều nhưng rõ cảm thấy BỊ LỪA
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Thực sự thất vọng xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
[ Vật bún riêu NB quá ai có địa chỉ share em vớiii ]
Bún bò + Bún Riêu Nam Bộ, số 7 Phủ Doãn
Thèm riêu Nam Bộ bao nhiêu ngày luôn nên mò ra đến đây ăn . Kết quả không như mong đợi. Phần bún riêu nước dùng nhạt toẹt không có gì đặc sắc. Phần bún bò thì khá khẩm hơn vì nước trộn khá ngon, thịt bò thì dùng thịt bắp chín nhưng ăn vẫn không lệch tông lắm. Sau màn đi ăn này thì thấy là đôi khi có những quán đc khen lắm ý mà đi ăn vẫn không vừa miệng, nên thành thật việc review mỗii món ăn chỉ là cảm nhận của từng người thôi các bác ơiiii
35k/ bát xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi, tầm tháng 4 đi du lịch Indo (đảo Batam) và Malay (trong Malacca, Kualalumpur) có an toàn không ạ? Tại tầm này năm ngoái toàn đánh bom nên cũng sợ sợ ạ xem tiếp
Tổng thiệt hại 2570y cả ship tận phòng cho buổi tối lười nhác
xem tiếp
[REVIEW] NAM DU - KIÊN GIANG
Biển đẹp ngút ngàn!!
Và đây là kinh nghiệm sau chuyến đi Nam Du của mình!
Cách đi :
• Từ SÀI GÒN mua vé xe Phương Trang ở... xem tiếp
KẾT LUẬN là Papas' Chicken nên gọi Gà sốt, mà nên gọi nửa suất để ăn thử được nhiều vị, mà cũng không bị ngán do ăn nhiều. Brobingsu thì nên thử Bingsu xoài nha, ăn không quá ngọt và rất mát ấy, trời nóng này ăn Bingsu thì 2 người thì gọi size S ăn chung cũng được ấy, bọn mình gọi size M mà ăn cố mới hết.
Mọi người biết quán nào ngon hơn thì comment bên dưới nha !!! xem tiếp
Nhân đây thì các bác cho em xin tên mấy quán cơm trưa chất lượng giá cả phù hợp khu Trường Chinh, Giải Phóng có giao hàng trưa với ạ. Em vô cùng cảm ơn! xem tiếp
<góc yêu thương quê nhà>
HẠ LONG
Chân sam - chả sam- trứng sam tại chợ hạ long 1 (đối diện miến ngan Sita)
Quán vỉa hè, ghế cũng là bàn luôn.
Sốt ăn với sam quá ư là xuất sắc chua chua ngọt ngọt, hơi cay tê tê nhưng ngon lắm luôn, ăn kèm với khế,dứa,rau thơm..
Các bạn nếu có cơ hội qua đây thì nhất định nên ghé qua thử nhé.Nhưng đừng nghiện vì món này ở chỗ khác k có đâu
Giá 50k/ bát
Chỉ bán duy nhất từ 16-18h
Ra sớm không có- ra muộn không còn ))
Ae chú ý mai phục để thưởng thức nha. xem tiếp
Tocotoco Nguyễn Văn Cừ làm ăn vớ vẩn,đưa sai đồ cho khách còn thái độ vớ vẩn
Xin chào các anh chị,hôm nay em xin được chia sẻ bức xúc ức chế khi trải nghiệm đặt mua trà sữa toco ở Nguyễn Văn Cừ qua grab food.
Chuyện là như thế này hôm nay trời nóng ngắt mấy chị e trong công ty rủ nhau đặt mua toco uống giải nhiệt mua hè.Thấy grap food có khuyến mại toco giảm 50% nên em liền oder 4 cốc bao gồm 2 vị trà sữa ba anh em size L,trà sữa kim cương đen size L và trà xanh kem phô mai size M cộng thêm chân trâu sợi.
Chuyện chẳng có gì khi ship đến giao hàng em chỉ có thấy 3 cốc,thắc mắc anh ship thiếu 1 cốc thì a ship xin lỗi rối rít và bao chắc anh ý lấy thiếu,và đưa lai em tiền cốc thiếu.Em có bảo a ship anh qa cửa hàng đi,giờ tự nhiên bi đưa thiếu lại mất tiền oan,em làm chứng cửa hàng cho,không anh báo các bạn check cam.Nhưng nếu đưa thiếu cửa hàng sẽ bù thôi ạ.Thế là 1 lúc sau a ship gọi laị hỏi và xác nhận với khách là thiếu đồ thì em nghe trong điện thoại nhân viên đang đổi lỗi cho ship.Công nhận anh ship cũng có lỗi vì không kiểm tra đồ,nhưng cửa hàng không nên khó khăn vậy.Chuyện dừng lại ở đó thì ko có gì đáng nói,nhưng điều ức chế và bực mình nhất ở đây chính là khi em cầm 3 cốc trà sữa em đặt thì lại là 3 cốc PANDA size L.Em liền gọi điện cho ship để báo là cửa hàng làm sai và đưa nhầm đồ,Bạn ship báo bạn nhân viên bên toco và nhận được câu “ LỠ LÀM NHẦM RỒI BẢO KHÁCH UỐNG TẠM ĐI”,nếu không uống được mang qua cửa hàng đổi.Dm đùa chứ các anh chị nghe nhân viên trả lời như thế được không.Em liền bảo ship chị mua hộ,và bọn chị uống như thế nào cũng được nhưng nhân viên bên đó không xin lỗi 1 câu mà ăn nói vậy.
Một lúc sau ship quay lại mang đồ thiếu cho mình và xin lỗi vì đã để thiếu đồ,mìn rất thông cảm và thương ship,nắng nôi đi ship hàng gặp phải quán nhân viên bố láo nên mình cũng không để em ý đi đổi.Ban đầu mình cũng nghĩ chắc ship vội cầm nhầm đồ khách khác không kiểm tra nên dẫn tới sai hết móm mình đặt,nhưng không đồ 1 kiểu hoá đơn lại giống y hệt mình đặt thì không có chuyện ship lấy nhầm đồ nhé.
Mình là 1 đứa cực kì dễ tính nhưng kiểu bố láo làm sai của nv toco Nguyễn Văn Cừ làm mình không chấp nhận được.Đồ uống thì nhầm,đặt cốc trị giá 49k đưa cho cốc 44k cũng chẳng 1 lời xin lỗi.Nhân đây cũng bốc nốt vụ tôctotoco Nguyễn Văn Cừ làm ăn bẩn,Vụ này nhân viên đã gd xin lỗi và báo sẽ làm lại cho mình cốc trà sữa khác vì trà sữa có sơ sắt rửa bát roi bên trong ,nhưng mình báo không cần phải đền gì cả chỉ mong quán làm sạch sẽ và chú ý vì mình rất hay uống ở đây.Nhưng qua việc lần này thì mình sẽ không bao giờ quay lại đấy nữa. xem tiếp
Mn ơi cho mình xin ít review Nha Trang với ạ. Chỗ ăn ở, khách sạn. Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
Mọi người cho em xin review mấy quán sốt vang ngon với rẻ trên Hà Nội với ạ Từ ngày lên đây thèm sốt vang quá mà có mấy quán giá không chát thì chất lượng cũng tệ. Hic
Đây là ảnh phở sốt vang lần trước về quê đi ăn xong chụp lại ))) 1 bát 30k đầy ú ụ, thơm lừng, thịt cả tảng to và dầy, nhai sướng mồm lắm. xem tiếp
Đầu ngõ Văn Chương, Khâm Thiên
Mùa hè ra đường người héo éo khác gì con mực 1 nắng, đi làm về không ăn chè ăn kem thì đích thị t sẽ bay vào quán này )) Chị này ngồi ở trước cổng trường tiểu học Văn Chương cạnh quán chè vs phở bò tứ hải. Gọi là chị thôi chứ bà này ngồi bán từ khi t còn học lớp 1 cơ đến h t cũng học đại học năm thứ 8 r bát tả phí lù này đủ cả bò khô, gân, lá lách, sứa + 1 bột lọc ... mọi ngày k thấy nem chua cơ mà tự nhiên hnay thấy đính thêm miếng nem nữa vs tổng thiệt hại 33k điều t thích ở quán này là có thêm tỏi chiên ăn thơm thơm thích cực, toàn xin thêm ) ngoài ra thì quán bán nem cuốn vs bột lọc như bao quán nộm khác, mùa đông thì có thêm bánh gối nữa, LƯU Ý ớt tự làm cực cay không nên phụt nhiều ._. xem tiếp
[GÓC HẬM HỰC]
* * * Funny Monkey - Chè trái cây & fastfood - Xã Đàn
Đã nóng nực còn rước bực vào mình,nóng quá mấy anh em cty order sữa chua mít với trà đào về giải khát, trà đào 20k mà cho đống đường vào còn đầy chưa tan dưới đáy cốc, sữa chua mít thì có đúng 4 miếng bé tí tẹo.
Biết là trời nắng nóng dân tình đổ xô đi mua nước giải khát sẽ lên giá, cơ mà độn giá như này thì chắc ko có lần sau quay lại mất :((((((, đã chẳng giải khát được lại còn hậm hực vào thân.
P/s: cốc này đã uống 1 nửa, bực quá phải chụp cái review xem tiếp
[Góc bức xúc] Trải nghiệm dịch vụ của nhân ngày nóng hơn ba chục độ
Trưa nay khoảng 11:22 bọn mình có đặt 3 suất cơm qua Now, thanh toán qua Airpay. Tiền đã trừ, đơn đã xác nhận, cũng có shipper nhận nhưng rồi lại huỷ (đến 2 lần), 15 20' sau vẫn hiện Finding partner. Bọn mình có nhắn lại qua khung chat để xác nhận xem đơn có đang được thực hiện không nhưng không ai trả lời, gọi đến tổng đài của Now thì chỉ toàn nghe nhạc chờ chứ chẳng ai bắt máy. Đến khoảng 30' sau khi đặt đơn mình lại nhắn vào khung chat và vẫn không ai phản hồi. Mình muốn huỷ đơn cũng không được do đơn đã xác nhận và đang được xử lí. Đợi đến tận trưa như thế và thời tiết như hôm nay thì các bạn biết tâm trạng hoan hỉ thế nào rồi đấy. Bọn mình có nhắn huỷ đơn vô khung chat khi bên call center thả nhẹ một tin xin lỗi giao muộn tự động nhưng cũng chẳng ai đoái hoài. Đùng cái 12h20 (tức là 1 tiếng sau khi mình đặt) thì shipper gọi bảo là đến quán rồi rồi tình trạng đơn trên hệ thống vẫn là đã xác nhận (vì đọc được ib huỷ nên shipper mới gọi). Lúc đấy chưa ăn nên mình cũng bảo bạn ấy thôi cứ ship đi, đằng nào cũng mất công đến rồi. Cúp máy xong thì khung chat hiện cập nhật tiền ship lên thêm 29k rồi tiếp đó là xác nhận huỷ đơn?!? Bọn mình lại phải nói chuyện lại với shipper confirm và ngồi đợi. Xong các cậu biết gì không? Giá ship cập nhật lại về mức thường nhưng địa chỉ nhảy sang tận Láng Hạ ạ!!! Shipper đến Láng Hạ gọi báo nhận đồ bọn mình mới biết. Nếu không phải lúc trước chụp ảnh cập nhật tình trạng đơn vô tình lưu được cả địa chỉ nhận hàng nếu không thì chẳng biết cãi kiểu gì, không khéo lại tự trách mình đói quá mắt mờ tay run luôn
Cuối cùng thì sau hơn 1 tiếng bọn mình cũng nhận được đồ ăn. Mình không trách gì shipper cả, bạn ấy cũng bảo app Now hôm nay có lỗi. Tất nhiên chuyện làm ăn đôi khi sẽ mắc lỗi này lỗi nọ nhưng bọn mình cũng chẳng làm gì sai để mà phải chịu combo đói + ấm ức như thế cả. Nhất là từ khi sự việc xảy ra đến giờ mình chưa nhận được bất kì lời xin lỗi nào từ phía Now (đại diện là call center) cho đơn hàng hơn 1 tiếng này, ngoại trừ vài cái tin nhắn tự động.
Hy vọng các bạn có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau và cầu trời đừng có để bọn mình hoặc ai đó đen đủi gặp lại trường hợp này lần nữa! xem tiếp
Các bác cho em xin vài địa chỉ quán trà ngon , yên tĩnh quanh khu vực Đống Đa, Thanh Xuân với ạ
=(( xem tiếp
< Review du lịch Ninh Bình 1 ngày - vẻ đẹp núi non hùng vĩ bất tận >
Chi tiết nhất:
* Phương tiện di chuyển: mình di chuyển từ HN - Hoa Lư bằng oto mất 1 tiếng, sau đó thuê xe máy và bắt đầu hành trình. Một loạt các danh lam nổi tiếng ở NB như Hang Múa - Tràng An - Tuyệt Tình Cốc - Cố Đô Hoa Lư - Tam Cốc - Bái Đính đều nằm dọc 1 tuyến đường, nên mình xuống xe tại Cổng làng Ninh Thắng và thuê xe máy tại đây luôn ( mọi người nên search sdt cho thuê xe máy tại nhà trc, yêu cầu giao xe và làm hợp đồng thuê ngay tại cổng làng để tránh di chuyển nhiều )
* Lịch trình: Theo kế hoạch là xuất phát tại Ninh Thắng, đi thẳng 1 mạch đến Bái Đính rồi mới quay lại Tràng An sau đó là Hang Múa, tốt nhất mọi người nên đi Tràng An cổ, vì Tràng An mới thật sự rất rất đông, nếu đi trong 1 ngày chỉ tối đa dc 3 địa điểm thôi ạ.
Vì bị nhỡ xe mất 1 tiếng, thêm 30p chờ xe, đi đường vòng xa hơn 15p và hết xăng mất 30p nữa, thì bọn mình đã vỡ kế hoạch, cuối cùng chỉ đi được Bái Đính và Hang Múa, mọi người nên đổ xăng ngay sau khi nhận xe máy, google đường tắt nhất để tiết kiệm thời gian nhé. ( Nên đi đường làng)
* Chi phí:
- Oto: Vì đi limousine nên vé xe là 150k/lượt, nếu đi xe thường chỉ 70k thôi ạ, nhưng xe thường đi sẽ mất tầm hơn 2 tiếng.
- Xe máy: 100k/xe sẵn 1 lít xăng r, bơm thêm 50k xăng là đi tẹt cả ngày luôn
- Bái Đính: gửi xe 15k, xe điện 60k/2 chiều
- Hang Múa: vé 100k/ người, đi xe vào tận nơi thì k mất phí gửi nhé mn, vì không biết nên mình gửi từ ngoài đi bộ vào tự dưng mất 15k tiền gửi xe
- Ăn uống: rảnh quá nên ăn tận 3 bữa: phở 45k, cơm rang 40k, 1 con vịt quay 130k/3 người ăn. Tính ra ăn ở Ninh Bình quá rẻ, nhưng mọi người k nên ăn phở, thà ăn mì tôm còn hơn, thề.
Tổng chi phí mình đi chỉ hết 800k đã rất xả láng rồi, nếu tiết kiệm thì chỉ hết tầm 500k/ngày thôi quá nên đi luôn
* Nên:
- chuẩn bị 2 bộ quần áo: 1 bộ đi lễ chùa 1 bộ để chụp ảnh ( có chỗ thay đồ)
- Mua nón, thật sự lên Hang Múa mà không chụp nón là trừ 5 điểm luôn
- Đi vào thứ 2 hoặc thứ 3, t7 chủ nhật rất đông
- Khi mua vé xe điện ở Bái Đính thì nên mua luôn vé khứ hồi, chiều đi thì không sao, chiều về rất rất đông nên phải xếp hàng mất 15-20p
* Thật ra nếu mọi người k ưu tiên lễ chùa, chỉ đi chơi thì nên theo lịch trình này: Hà Nội (5h20) - Cổng làng Ninh Thắng (6h30) nhận xe, ăn sáng - Hang Múa (7h10-10h)- Am Tiên Tuyệt Tình Cốc (10h20-11h40) - ăn trưa - Tràng An cổ (12h30-3h) - Bái Đính (3h30-5h45) sau đó quay lại Ninh Thắng trả xe (6h15) rồi ngồi ăn uống nghỉ ngơi sau đó 7h lên xe về lại Hà Nội.
Hết 1 ngày với non nước Ninh Bình, về rồi lại muốn đi tiếp
xem tiếp
HÈ NÓNG THÌ ĂN GÌ !
Dear All, tào phớ chắc hẳn không còn xa lạ gì.
Chỉ là trưa nay nóng quá mới lại ghé quán tào phớ ăn, cảm nhận như sau:
- Nhiều tào phớ, mình gọi full topping: thạch đen, thạch trắng, dừa khô, đặc biệt trân châu trắng, trân châu xanh ( tự làm nóng hổi )
Đứng dậy thanh toán hai bát ú ụ có 20k . Tính ra có 10k/1 bát .
Giá khá mềm cho chất lượng
Địa chỉ: 159 Nguyễn Ngọc Vũ.
Thời gian bán hàng: Không rõ lắm nhưng mà ngày thường thì thấy bán cho đến khi hết hàng (Update từ 1 một bạn trong hội : Bán từ trưa đến tầm 5h chiều nhé hết sớm thì nghỉ sớm ) xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi. Mình từ tpHCM muốn đi Đà Nẵng-Hội An(2 người). Ai có review,ksan, đi sao cho thuận tiện chỉ mình với nha? Cù lao chàm,Hội An...thì nên đặt tour hay đi tự túc ạ xem tiếp
E chào các anh chị ạ.chuyện là cuối tuần nay e tính đi đà lạt một mình . Chi phí thì e đi một mình nên trong tâm 10tr thì không biết có đủ không.mong a chị cho e chút kinh nghiệm và đc nhà hàng,ks hợp lý ạ.e cảm ơn xem tiếp
Địa điểm ăn uống Đà Nẵng!!!
Sắp đến nhiều kỳ nghỉ đi du lịch các thứ các thứ rồi, mà e thấy nhu cầu mọi người đi Đà Nẵng cũng khá nhiều nên e muốn góp vui 1 chút ạ
Có Ny là dân chính gốc Đà Nẵng nó thích thế đấy, đi ăn đi chơi đều đc ăn ngon chơi rẻ
Dưới đây là e tổng hợp tầm % những quán e ăn và nhớ địa chỉ thôi ạ, còn rất nhiều món nữa nhưng k có nhớ địa chỉ với cả cũng chỉ biết đg đến đấy thôi chứ k có biết địa chỉ
Mọi người tham khảo ạ
Nếu ai cần kinh nghiệm j đi du lịch Đà Nẵng thì cứ ib e xem tiếp
Mọi người ơi, có ai biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đồ ăn kiểu ntn không ?? Nhiều cheese ý ạ xem tiếp