Được hôm lượn lên chợ nghĩa tân chơi . Đợt trc có ăn bún ở Bà Hằng đây cũng khá ok. Nge nói có món mới ngan cháy tỏi nên ra ăn thử xem tnao. Vào order 1 góc tư thì k có phải gọi nửa con. Mà e nhân viên bảo ăn combo 230 như hình thì sẽ rẻ hơn, ok mình ăn combo. Ra đầu tiên đĩa ngan ôi thôi bn là sốt mình bảo là ơ em ơi sao lại nhiều sốt tnay. E ấy bảo hnay e cho hơi nhiều sốt. Haizzz rồi mang bát canh măng ra thì chán hẳn luôn. Mình ăn đc 2 miếng bực qá lại hỏi e ơi đây là ngay cháy tỏi hay là ngan sốt chua ngọt vậy. E ấy bảo vâng đúng rồi c ngan cháy tỏi ăn chua chua ngọt ngọt thế c ạ. Mình bảo chưa bao h c ăn ngan cháy tỏi mà lại quá nhiều sôt tnay. E ấy chỉ cười c thông cảm e mới làm:(( mà ăn thật sự nát lắm k có tý nào ngon vị sao sao ấy. Bạn mình vì tiếc tiền nên ăn cố.
Ảnh cuối là trên mạng xem tiếp
Gọi hủ tíu với sủi cảo ăn vào ghê! Nói chung mình thấy ngon, vừa miệng. Tầm này quán xá đóng cửa, các bác có đi tìm quán ăn ở phố cổ thì tới đây ăn coi sao xem tiếp
Ps : Có ai biết ai bán bánh sữa chua cả thùng ko ạ ? xem tiếp
góc bóc phốt
.
Thấy pape cũng đông người khen lắm nên mình có đặt mua gói 500gr thịt gác bếp.
Lúc nhận thì ôi thôi thịt trắng mà bở không giống quảng cáo 1 tí nào.
- nt cho bạn ấy thì k trả lời được là thịt có vấn đề gì?. Và sau đấy là bơ luôn mặc dù vẫn live bán hàng đều, vẫn trả lời comment được.
- mình dùng nick khác vào live của bạn ấy phản ánh thì block mình luôn ( bảo sao pape toàn khen không có chê).
Từ đầu chỉ mong bạn ấy cho mình biết thịt thế là bị gì?,nhưng bạn ấy vẫn cứ bảo không biết. Còn vấn đề lần sau bù ấy,thì với cách giải quyết của bạn ấy và thịt mua không ăn dc thế này ai dám mua nữa mà đợi bù chứ.
Mong add duyệt bài vì mình cũng lên bài 1 lần rồi nhưng không được duyệt. ( chắc tại chưa có kinh nghiệm lên bài nên sai quy tắc ở chỗ nào.)
Edit: lúc mua em biết nó là thịt lợn gác bếp và bên bán cũng nói là thịt lợn. Nhưng trên live bán hàng của bạn ấy luôn nói thịt lợn gác bếp nhà bạn ấy dai và màu nó đỏ chứ k trắng mà bở bục như kiểu ăn gà kfc thế này. Và cái thái độ giải quyết của bạn ấy mới khiến em phải lên bài bóc phốt. xem tiếp
Góc bóc phốt

Edit: sau khi up bài lên hội anh Dương, gđ marketing bên đó đã gọi điện xin lỗi và giao hàng đền bù cho mình. Mình cũng nói rõ sẽ edit bài nhưng không xoá. Mong shop rút kinh nghiệm, thay đổi để không KH nào có trải nghiệm tồi tệ như này nữa. Em xin phép khoá bình luận nhé ạ!
Câu chuyện là ngày thứ 5 mình có mua bên này 1kg mận ruột đỏ và 1 quả na đài loan, shop báo giá mình như ảnh. Mình rất nhiệt tình chuyển khoản luôn nhưng khi shop giao hàng đến thì:
1. Lại đòi thu tiền mặt của mình, ok nhầm lẫn, hơi bực nhưng mình gọi lại các bạn ý xin lỗi và báo ship không thu nữa
2. Tối đó, mẹ mình thấy mận nên bổ ra thì kết quả là ruột vàng ơ mất tiền mua mận ruột đỏ giờ lại giao sai hàng. Mình ngay lập tức nhắn cho shop thì được hứa hẹn là hôm sau giải quyết. Qua hôm sau chờ mãi không có ai giải quyết, đến chiều mình mới comment lên ảnh của shop thì mới được gọi điện lại. Các bạn ý có xử lý trường hợp của mình như sau:
- Ơ , bên em giao nhầm ạ? Chị thông cảm lần sau mua hàng em giảm giá. Mình mới bảo là: shop em giao sai loại mận, làm ăn như này làm gì còn khách nào quay lại nữa mà lần sau với cả lần nữa.
- Các bạn ý lại đưa ra phương án: ok, đợi bao giờ về mận ruột đỏ em mới đổi cho chị được còn giờ kho hết, em cũng chịu.
Thật sự, cảm thấy như bị lừa, cách giải quyết trẻ con và không tôn trọng khách.
Sau đó mình có nhắn tin cho page thì được shop trả lời như này: ĐỦ MẬN NHƯ LÚC SHIP MỚI NHẬN LẠI VÀ HOÀN TIỀN CHÊNH DO GIAO SAI MẬN. Còn không đủ thì không nhận lại.
Ủa??? Ủa, Giờ còn khả năng nhìn xuyên vỏ để biết ruột màu gì nữa hả? Hay như nào? Đã giao sai lại còn bắt còn đủ còn nguyên ý hả
Chốt lại, tối thứ 6 hẹn thứ 7 giải quyết triệt để.
Vâng, và lại thứ 7, đến tận chiều mình phải vào nhắc thì các em ý vâng ạ, xong mất hút con mẹ hàng lươn luôn.
Làm ăn kiểu này, chắc nhanh giàu. xem tiếp
- Giữa một rừng phim ma, kinh dị hay bùa ngãi thì đây là best choice cho những tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như mình. Coi phim tình cảm, trái tim rộng mở, bớt khẩu nghiệp để đỡ bị dính ngãi heo
CHẮC CHẮN SẼ ĐI COI LẠI, NHƯNG AI SẼ ĐI CÙNG EM? THA THIẾT MỜI GỌI BẠN XEM CHUNG - TUYỂN TỪ HÔM NAAAY LÒ VÉ xem tiếp
Trước giờ em đều rất là thích Gongcha nhma chắc là lần này thì không
Thiết quan âm đường nâu đá xay, nghe lạ mới cả hồi em đi Bắc Kinh uống thiết quan âm siêu ngon
K có tí vị trà nào, giống trà sữa kem mặn đường đen, trân châu cứng, k được chỉnh đường đá
Gần 60k k đáng tí nào ai mua Gongcha thì cứ trung thành trà kem sữa thôi ạ xem tiếp
Chia sẻ vs mn một địa chỉ tránh lẹ nếu gọi gà rán mùa dịch. Hôm nay mình có mua một cơm gà rán thường kèm canh, một miếng gà cay riêng và bốn bánh bé.
- Canh thiu hỏng chua lòm lòm mà đun nóng cho hộp ship khách như thật. Mình mở ra k để ý, uống luôn một ngụm to tí nôn. Lười đóng nắp nên vứt hộp canh một góc chỉ ăn cơm mà vẫn ngửi dc mùi thiu.
- Gà thường trong suất cơm thì mặn. Gà cay rán riêng thì k có gì đặc sắc
- Sốt trên cơm thì chẳng có vị gì. Ăn nhạt thếch
Còn bánh nướng mật ong mình chưa ăn nên k rì viu dc. Ngụm canh trót dại uống thử làm mình bị đau bụng nhẹ luôn rồi. xem tiếp
Xôi truyền thống HN - Bà Sử
Giữa mùa dịch, kiếm được hàng xôi truyền thống mà ấm lòng, ấm dạ quá
Xôi: Hạt thì k được như ý lắm, có vẻ hơi khô nếu để lâu. Còn ăn nóng thì rất ok
Topping: Pate, Chả, Lạp xưởng, thịt kho,....
Đặc biệt nhất này, xôi ở đây ngoài chan nước thịt ra thì thấy chan nước mắm, ăn bánh cuốn lắm luôn . Dậy mùi nước mắm, chả cắn sướng mồm,.... mọi thứ quyện vào cho 1 buổi sáng hết sức hoàn hảo.
Giá: 20k-30k xem tiếp
HÀNG ỐC NGON-BỔ-RẺ, CHẤT LƯỢNG NHẤT CẦU GIẤY!
Mình ăn ốc ở đây cũng được 4 năm rồi nha, phong độ chưa từng giảm sút mà quán lúc nào cũng đông nghịt khách ))
Bữa này mình ăn 1 ốc nhỏ, 1 ngao hấp và 10 cái nem rán. Nem rán ở đây siêu ngon luôn, vừa dai vừa ngọt thịt, tẩm bột chiên xù giòn rụm trời ơi :(( mình đến lúc quán tạm hết nem, nên ăn 4 cái trước, sau gọi thêm 6 cái nữa cho tròn
Ốc vặn nhỏ được hấp lá chanh và sả rất thơm, được làm sạch sẽ, không có sạn hay hỏng thối gì cả. Mọi khi mình ăn ốc to, vừa giòn vừa ngọt
Đặc biệt ngao hấp dứa siêu chất lượng, con ngao béo mầm, mọng nước ăn bao phê
Nước chấm ở đây mình thấy ngon, lạ miệng nhất Hà Nội mình nói thật ý, nó ngon kiểu rất truyền thống, nhiều lá chanh nên thơm vô cùng. Đúng là linh hồn của bữa ốc, nước chấm mà không ra gì thì độ ngon giảm 1 nửa .
Mùa thu sẽ có sấu xanh ngâm + sung muối ăn kèm rất tinh tế, mùa này lại là dứa + sung ăn cũng khá ổn. Mâm nào cũng được chuẩn bị 1 chiếc khăn lau tay cho khách
Nói chung tôi không có điểm gì để chê nhà này cả. Đi ăn muộn tí là hết đồ này đồ kia luôn đấy nhé!
Địa chỉ: 143 Cầu Giấy (ngõ nhỏ cạnh hàng ô mai Hồng Lam)
Giá rổ: 125k cho 1 ốc nhỏ + 1 ngao hấp + 10 nem rán.
Bán từ 18h đến khoảng 20h30 là hết sạch. Chậm chân thì chịu ))
Rate: 9.75/10 (trừ mỗi 0.25 vì phải ngồi vỉa hè ngay lề đường) xem tiếp



xem tiếp
Điểm cộng chắc là nhanh, tiện, rẻ (31k/gói/5 quả), có dinh dưỡng và người giảm cân như mình cũng ăn được mà không cần ngồi tính calo sấp mặt. Ăn cho biết thì được chứ không ngon lắm để làm món ăn vặt lâu dài )) xem tiếp
xem tiếp
Các ace ơi e thèm bánh đúc mà ko biết ăn ở đâu. Cho e xin 1 địa chỉ mạn Long Biên hoặc Phố Cổ đi ạ!!!!
xem tiếp
ps: cơ mà nhân vật chính trong phim là ai ấy nhỉ, người mẹ đơn thân hay là ông thánh bất tử...đố biết. xem tiếp
Rì viu sương sương cục mì tôm ăn liền tôi nghiền dạo gần đây
Các bác tự xem bao bì để biết nhà sx các thứ chứ chữ Thái thì tôi đầu hàng ))
Vào thẳng vấn đề chính là vị của cái gói này nó quen vãi chưởng , là vị mì tôm trẻ em phiên bản nâng cấp )) kiểu nó đậm đà hơn, bùi hơn, cắn đã mồm hơn. Còn các bác hỏi có cay hay không thì tôi phải nói là nó không cay tí nào luôn ấy. Nhưng mà ăn xong nó tê tê lưỡi như kiểu các bác đã ăn đồ cay lắm cơ đấy !
=> Nói chung là hay ho, đáng thử
Địa chỉ : Tôi mua ở siêu thị gần nhà thôi .Nếu các bác muốn tìm chắc phải đi cửa hàng Thái chứ hình như vinmart k có.
.
Các bác thông cảm background đậm mùi giường chiếu vì tôi đang nằm cày phim rồi ăn vặt, ngẫu hứng lên thì review cho các bác. Mong các bác cày phim thêm đậm đà và chúc các bác tránh dịch thành công và giữ sức khỏe nhé ! xem tiếp
*Chè Xoan - Hàng Giấy*
Các bác cho em xả giận tí k em tăng xông quá
Chuyện là tối nay em đặt qua Now 2 caramen thập cẩm ở Chè Xoan (Hàng Giấy). Mang cốc chè lên nhà mở ra mới ớ ra là cả 2 hộp đều k có caramen, em nghĩ 2 th là anh ship đưa thiếu hoặc quán quên. Em gđ cho a ship thì anh bảo quán đưa mỗi thế. Gọi lên quán thì ôi thôi, sau 1 mớ dài dòng tốn tiền đt thì em hiểu là quán làm thiếu, nhưng vấn đề ở đây là em k nhận đc 1 lời xin lỗi nào ngoài cú dập máy vô cùng thiếu văn hoá của quán. À hơn nữa quán còn dám nói là chắc chắn đã đưa đủ 2 cốc chè và 2 hộp caramen cho anh ship (tính đổ điêu cho anh ship ăn 2 hộp caramen ). Anh ship sau khi em hỏi vì sợ em hiểu lầm lại quay lại quán và để đt r nói chuyện với nv cho em nghe thì nhân viên “Em bán cho bao nhiêu người em làm sao nhớ đc anh”.
Giữa thủ đô cái thời này còn có kiểu làm ăn như này ạ? Thật sự 60k 2 cốc chè nó k phải quá nhiều nhưng làm ăn kiểu mất dạy bố láo, nói chuyện kiểu ăn k nói có thế thì em thua r.
Số đen vừa mất hứng vừa mua bực vào ng
P/s: Cuộc đt thứ 1 mình gọi quán còn nói đinh ninh là anh ship yêu cầu để riêng 2 caramen. Nói như này để mng hiểu cái láo của quán đến đâu ạ xem tiếp
thankiu các anh chị bẹn bè đã xem hết dì viu xem tiếp
xem tiếp
Mình có gọi socola chuối, caphe trứng và cam carot. Ấn tượng ban đầu là các cốc nước được decor khá xinh xắn, nhìn là mê ý Mình hay để ý và chú trọng vào việc decor trước khi dùng thử đồ uống nên đây là điểm cộng đầu tiên mình dành cho quán Trong cả 4 cốc thì mình thích nhất là caphe trứng. Caphe trứng béo ngậy, không bị quá ngọt, vẫn giữ được mùi thơm của caphe mà lại k bị đắng gắt. Socola chuối sẽ hợp với những bạn nào mê đồ ngọt hơn, menu quán khá đa dạng từ các loại trà, caphe hay smoothie, các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình nên chắc chắn mình sẽ còn quay lại quán để thưởng thức thêm xem tiếp
Em lấy ảnh của hetagram chụp trong SG ah. xem tiếp
“Xa tít chân trời gần ngay trước mắt ”
Đến bây giờ mới tìm được chân ái
Trưa nay vừa ăn ké miếng xôi của chị bạn thấy ngon quá trời, chạy luôn ra ngõ quất túi xôi to chà bá Đoán chắc sẽ không ăn hết nhưng nhìn đầy đặn mà rẻ thế lại tặc lưỡi mua
Chỗ này mình mua là 25k full topping + nhiều hành ạ (sức ăn trâu bò của mình đến bây giờ vẫn chưa hết 2/3 đĩa ). Mình nghĩ 1 người ăn thì chỉ nên mua 15k thôi. Chỗ này phải 2 người ăn mới hết
Xôi dẻo, ngon, không bị cứng hay sượng
Kết nhất vẫn là hành cô tự phi, giòn mà thơm ghê ý
Đậu + chả (ăn cũng được chỉ là mình không quan tâm lắm )
Túm lại là dân ở nhà chống Covid như mình đã tìm thêm được 1 bữa trưa ngon lành , rất là ưng cái bụng
Địa chỉ: Cô bán xôi ngồi bên phải đối diện hàng rau ( đi từ ngõ 6 Đặng Văn Ngữ vào) xem tiếp
Cho em hỏi có phim gì c bị ra về tình cảm hay kinh dị như phim ma hay k ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
Đồ uống này dễ làm, chỉ cần một chút chính xác với tỉ mỉ cẩn thận là được rồi. Chúc cả nhà thành công với món Dalgona phiên bản Việt Nam theo công thức riêng của tui, nhớ khoe tui thành phẩm nhé xem tiếp
[Góc than thở mùa nCov19]
Chào cả nhà, mình hơi bức xúc nên trên này than thở tí vậy, mong mọi người thông cảm nhé.
Chuyện là hôm qua sinh nhật bạn trai, mình có đặt ship bánh của Paris Gâteaux. Sẽ là 1 ngày trọn vẹn ý nghĩa nếu bánh được ship đến đúng hẹn, nhưng không.
Lúc mình đặt bánh là 14h15 ngày 19/3, mình gọi điện đặt bánh thì có 1 bạn nam nghe máy, bạn ấy có xin mình đầy đủ thông tin địa chỉ và sdt để ship bánh, mình còn hỏi bạn ấy là muốn chuyển khoản trước thì bạn ấy trả lời lát nữa sẽ có nhân viên gọi lại cho mình stk để ck or thanh toán tiền mặt.
Tính chất công việc mình hơi bận và đang thời dịch nCov19 nên cũng hạn chế đi ra ngoài vậy nên mình mới đặt ship như thế này. Vậy mà đến giờ bánh chẳng được ship, gọi điện chẳng ai nghe máy, mình gọi mấy cuộc liền ấy. Mãi sau có bạn chắc thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại hỏi mình muốn đặt bánh hay cần gì ạ, mình cũng nói rõ đã đặt bánh mà chưa thấy ship nhờ bạn kiểm tra lại, rồi bạn ấy cũng mất hút không thấy đâu nữa. Mình nhắn tin phản hồi trên page thì được trả lời ntnay, buồn quá các bạn ạ. Vậy là sinh nhật chẳng có bánh
Không biết có ai từng bị đen đủi như mình thế này không. Trước nay mình luôn hài lòng về chất lượng bánh của Paris Gâteaux nhưng hnay đành phàn nàn về dịch vụ chăm sóc khách hàng vậy, haizz... xem tiếp
Trước giờ toàn tàu ngầm đây là lần đầu tiên mình viết review trên nhóm.
Đêm qua do bầu bí lên cơn thèm vịt mình có oder vịt trên Grab. Quán Vịt Nướng Tư Hương- Vịt cỏ Vân Đình ở 93 ngõ 337 Dịch Vọng, Cầu giấy.
Cảm nhận đầu tiên khi nhận túi vịt quay là nước chảy tòng tòng. Quay kiểu gì mà như vịt luộc các bác ạ. Da vịt ướt sũng. Nước chấm chỉ là xì dầu và tỏi băm nhỏ không có vị gì đặc biệt. Còn thứ khiến em phải viết bài vì cái da vịt. Không ăn nổi một miếng da nào. Nhà hàng chắc quên chưa vặt lông hay sao ấy ạ
Trước giờ em ghét vịt lắm, bầu vào đổi tính. Thấy nhà hàng này được đánh giá nhiều sao và gợi ý trên grab mà gọi về thất vọng kinh khủng.
Các bác có quán nào bán vịt hay ngan ngon không? Cho em xin địa chỉ với. Quanh khu thuỵ khuê và có ship thì càng tốt ạ. xem tiếp
Góc mê Phở Bún !
Chả là hôm nay có thời gian rảnh sau khi đi làm về tạt vào phở bà Dung ở yên phụ ăn , thực ra đây cũng là lần thứ 2 ăn ở đây rồi nhưng lần nào ăn cũng ưng hết trơn á . Để mị nói cho mà nghe Phở Trộn ở đây siêu ngon mọi người ạ , sốt đậm đà , nhiều bánh phở ( nếu xin thêm còn đầy bát luôn nhé mà không hề tính thêm tiền ) và điều mình thích nhất ở đây đó là nước phở ăn kèm ngọt , thanh mà không bị quá vị bột ngọt như quán khác
Mà giá lại quá hời cho cho 1 tô phở giữa mùa dịch này lun nha , only 30k ngoài ra cũng có nhiều đồ ăn khác như : lòng luộc , chaan gà ... và điều mình thích ở đây nữa là cô chủ quán rất thân thiệt và chiều khách xem tiếp
góc review
- minh công nhận kem việt nam ít trân châu thật nhưng nó ko đến mức tệ. Tiền nào của ý thoii
- còn bạn nào muốn ăn ngon aen sang full trân châu đương đen nên ân loại 50k nhá
mong add duyệt ạ xem tiếp
xem tiếp
Location: Phở Tư Lùn - 05 Hàng Trống
Price: bát như trên hình là 25k tuy nhiên nếu thêm thịt thì có thể gọi 30-35k vs 5k/ quẩy nha xem tiếp
Em vừa nhận 2 hộp bmbt đặt online và hnay qua 53a hàng bài để thử 1c review luôn cho nóg
Khác nhau 1 trời 1 vực luôn hic
E mua 40k/bánh ở 53a hàng bài (bán online nhé mng)
Vừa vặn 1-2 ng ăn (ăn nhiều bị ngấy nhưng vỏ giòn, thơm, nhiều phomai)
Và 80k/bánh online, to hơn chút nhưng vỏ mềm, nhiều bột, ít phomai, ăn hơi bứ
Nchug nà ăn 1l cho biết ạ, nên cbi kẹo singum tráng mồm tráng miệng sau khi ăn nữa ạ )
E xin hết xem tiếp
Kết luận: t là người thử cho biết vs lại cái mùa dịch này ăn vặt cho đỡ chán thui chứ thấy phí tiền quá . T chỉ thích mỗi gói thịt hổ vs cánh vịt trung hoa vs bánh hành . Còn lại thì thây bình thường
Mấy đồ nay các bạn có thể mua dc ở : các shop bán đồ ăn vặt trung ( ) , hc 1 số b bán online cũng bán rất nhiều giá chênh lệch chút chút . Cơ mà nếu có đi mua ra đường nhớ khẩu trang nhé và luôn kèm theo nước rửa tay xịt khuẩn bên mình . Tránh tiếp xúc và tránh chỗ đông người . xem tiếp
Nếu ai có ý định mua kem này thì đừng mua nữa
Kem ăn kiều bị ngọt lợ lợ kiều gì ấy
K có trân châu như ảnh
Mình cắn 1 miếng thấy kinh qua vất đi lun xem tiếp
( Góc chê )
Mình thấy có bạn đăng đi ăn hải sản xô ngon lắm mình tò mò muốn thử xem và cuối cùng là thất vọng vô cùng vì hải sản không ngon ghẹ và tôm đều bị bở , nước sốt không đặc sắc nói chung là sẽ không bao giờ quay lại vì không xứng đáng số tiền mình bỏ ra (như trong hình là 200k 1 khay )
Quán VKCK BÉO ( 113 A4 khu tập thể thành công ) xem tiếp
Những người anh em thiện lành cho mình xin địa chỉ ăn “Xáo lòng Nghệ an ở Hà nội với ... camxamitaa xem tiếp
Review ngắn phim Người Bất Tử / The Immortal
---------------
Vừa mới xem xong hơi trễ so với anh em , lúc đầu cứ tưởng phim tình cảm nhẹ nhàng ,mèn ơi ngờ đâu đc dịp rèn tinh thần .
Tình tiết phim diễn ra rất nhanh và dồn dập , vào phim một cái là hàng loạt vấn đề biến cố hiện ra, căng thẳng , hồi hộp , kinh dị , khiến mình liên tục xanh mặt . Đc cái dễ hiểu , nội dung logic và rất cuốn , tuy đề tài này có thể ko mới nhưng rõ ràng đây là một mùi vị đáng để thưởng thức so với những phim Việt trong thời gian qua.
Âm nhạc du dương , ma mị , thật sự rất hay cũng như tô điểm thêm cho những cảnh hù dọa của phim . Đc cái phim đan xen những câu thoại hài hước khá thành công nếu ko cứ dồn dập thế chắc rụng tim sớm .
Diễn xuất thì từ tròn vai cho tới hời hợt, mờ nhạt . Thông điệp mà phim truyền đạt cũng rất hay và ý nghĩa , làm gì có ai ko muốn bất tử , làm gì có ai ko sợ chết .
Một bộ phim Việt rất đáng xem.
Điểm cá nhân : 8đ xem tiếp
Cho em xin review 2 phim này với ạ.
Phim nào đáng xem hơn vậy xem tiếp
Thượng tôn pháp luật chưa chắc đã làm đất nước hùng mạnh. Nhưng một đất nước hùng cường, chắc chắn phải thượng tôn pháp luật. xem tiếp
UPDATE : SAU KHI MÌNH UP BÀI LÊN ĐÂY THÌ NHÀ HÀNG CÓ GỌI ĐIỆN XL VÀ MONG MÌNH GỠ BÀI -- Và có cả thiện chí mời mình ăn 1 bữa khác nhưng với cách gq ngày hqa và nếu mình ko up lên đây để review thì chắc cũng ko có cuộc gọi xl đấy. Nên mình quyết định ko gỡ bài ! xem tiếp
xem tiếp
Nói đến ngõ Kim Mã Thượng, lòng em sựccc sôi nỗi nhớ về bún ngann, sữa chua đá và đặc biệt là chiếc bánh mì nàii. Nếu là fan của bánh mì nhiều nhân thì chắc có lẽ địa chỉ này không hợp đâu nhưng nếu là fan của bmi pate truyền thống thì chính nó đây rồi )).
Bánh mì ở đây hơi bé, loại rộng ruột ấy ạ. Bánh chỉ được hơ nóng rồi ai ăn sẽ quéttt vào 1 lớp pate đỏ au màu mỡ, thêm 1 miếng chả và vài miếng dăm bông đỏ be bé ( em hay gọi là dăm bông, chả biết nó là gìii), thêm chút dưa góp chua chuaa thôi là thành chiếc bánh mì gây thương nhớ nài ) thực sự phải ăn 2 chiếc mới bõ ý . .
10k pate -12k đầy đủ
số 10 Kim Mã Thượng
6AM - 15PM xem tiếp
Ai bị cuồng đồ của Dalat Milk giống em không ạ!!!
Sữa chua tươi Dalat Milk em mua tại Vinmart 77k/2 hộp mỗi hộp 500gr to ăn mệt nghỉ vị sữa chua ăn đúng kiểu sữa chua sữa tươi ngày xưa em hay ăn ở Mộc Châu nhà làm chứ không phải kiểu sữa chua công nghiệp đâu ạ.
Date khoảng gần 1 tháng nhưng phải ăn hết sau 24h từ khi mở nắp nên thật sự phải nhâm nhi cả ngày hoặc là rủ cả nhóm ăn chung mới hết được. Và cũng khá hiếm hàng, em canh ở Vinmart gần 1 tháng mới thấy back hàng ạ. xem tiếp
Kết lại là phim này là một bộ phim Việt rất đáng xem hiện nay. Nên đi xem. xem tiếp
●Em vừa xem xong Slender man●
Ôi trồi ôi phim ơi là phim!may là bị cấm chiếu ở VN không thì mọi người hào hứng đi xem lại phí tiền:)
Cái phim kinh dị gì mà xem ngủ gật mấy lần,tình tiết dài lê thê như phim cô dâu 8 tuổi.Quay phim thì cứ chỉnh cho phim quay vòng vòng chóng hết cả mặt.Diễn viên thì đơ như cây cơ.Đặc biệt cái kiểu xây dựng nhân vật theo mô tuýp nhà nhà ghét,người người ghét:)biết rõ là nguy hiểm đến tính mạng mà cứ lao đầu vào triệu hồi Slender man!phim thì tối om om chả nhìn thấy cái quái gì
Tóm lại phim cực kì tệ,nếu chấm điểm thì chắc cho 2/10:))
s:sau những cảnh báo trên,ai vẫn muốn thử sức với kiểu phim cô dâu 8 tuổi+Annabelle này thì tìm trên mạng vẫn có thể xem được nhé:) xem tiếp

-Hôm qua thời tiết quá là khó chịu ,nên mình vs bạn mình đi lượn hồ tây. Đang đi lượn ven hồ đoạn trích sài thấy quán ỐC THANH VÂN 125 TríCh Sài,nên nổi hứng vào ăn.
-Vào Quán mình có gọi 1 ốc hương,1 ốc xào măng.
Đi ăn mình hay gọi rất nhiều, thường k hết nên lần này mình goii trước 2 đĩa.
-Sau đó nhân viên mang 1 đĩa ốc hương nướng hay gì mình k rõ , nó bị cháy nhưng wtf, menu nó là ốc hấp vs luộc.
+Khêu con đầu ăn thì bạn mình bảo ốc có mùi thối thối. Vừa nói xong thì đứa nhân viên nó nhìn xong nó cười. Mình biết rồi nên mình k nói gì cả. Con ti niu.
-Mang đĩa thứ 2 ốc xào măng, vì đĩa trước nên đĩa này mình chỉ giám ăn 1 ít măng , rồi rủ nhau đi về. Sợ ...!
-Mình thấy cái đứa nhân viên vào nói gì đấy vs chị nấu ăn, họ cười cười rồi nhìn mình vs đĩa ốc oke , k hiểu cười cái gì khi mà chất lượng tệ như v.
- Lúc thanh toán:
Chị nấu ăn hỏi :k ăn nữa à.
Mình: Cười nhạt bảo e ăn no rồi.
Chị: ốc hương 120k, ốc xào măng 80k.
Mình: oke chị. Em gửi.
Chị: chị xin.
Mình: chị ơi ốc hương trong menu là hấp vs luộc sao đĩa ốc của em lại cháy như này.
Chị: em gọi hấp à, nhân viên nghe nướng xong bà cười đểu.
Mình k nói gì và đi thẳng ra đường,xong cáo đứa nhân viên vừa nãy vs chị nấu ăn ra review nốt hộ 2 đĩa vừa rồi, lúc đấy đang đứng chỗ để xe.
- Kết luận là vì ăn gần hồ nên vs cái giá chát, nhưng chất lượng hì bình thường k có gì ngol. Mình cũng định làm mảng Food and Beverage, chất lượng và uy tín luôn nên đầu nhưng quán này thực sự k muốn nói thêm gì.
Địa chỉ: 125 Trích Sài Ven Hồ Tây,Tên quán Ốc Thanh Vân.
Nói điều gì sai e chịu trách nhiệm. xem tiếp
LOALOALOA NHƯỢNG VÉ CGV SIÊU RẺ Ạ

 Tối Thứ 7 (27/10) (Thông tin như hình)

Giá: 120k/cặp
Ghế siêu đẹp, VIP, chính giữa màn hình.
NGOÀI RA: em nhận đặt vé cuối tuần các phim, rạp theo yêu xem tiếp
Thấy bảo cơ sở 2 Cô Lúa chợ Giời.
Nc thanh mát, hơi ngọt xíu nên cho nhiều dấm, chỉ có trứng riêu giò nhg riêu thơm xịn. Và rau sạch ngon. Mỗi tội ngõ hơi bé mn nhé.
@40 ngõ 28 Hương Viên
$34k bát như hình.
Chỉ bán sáng đến trưa thì fai. xem tiếp
Cafe Lâm - 60 Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội
07:00-22:00
30k cho tách cà phê trứng xem tiếp
Là fan cuồng pizza nên thấy hot trend pizza nổ cũng đi thử xong thấy vừa chán vừa siêu đắt. Như ảnh cho pizza nổ size L nhân deluxe bt chứ nhân hải sản các thứ sẽ còn đắt thêm mấy chục nữa.
Nchung giá 400k cho 1 chiếc pizza ntn thật sự quá bt, ko xứng đáng luôn
- Nghe quảng cáo là bùng nổ 4 vị phomai nhg ăn thật sự chẳng thấy đâu 4 vị, chỉ khác là nh phomai hơn bánh bt 1 tẹo nhg chỉ là 1 loại thôi, ko có 4 loại đâu ) nhấn mạnh là chỉ 1 ít nhé chứ ko phải tràn trề gì đâu
- viền phomai nổ kia ăn mặn chát, khô, ko có gì đặc sắc cảm giác ăn viền phomai bt còn ngon hơn
- bt ăn thì ko sao nhg hnay ăn nhân aloha bao gồm : xúc xích, thịt nguội, dứa thì cả 3 đều mặn ( đừng ai bảo thịt nguội thì nó phải mặn nhé cách đây 1 tuần mình vừa ăn đúng vị này vs pizza thường và thấy ko sao, vẫn ngon) xúc xích hnay còn thấy cháy hơi nhiều
- đế bánh thì vẫn ok như bt
Nchung chỉ thấy ko xứng đáng, sau 1 thời gian ăn 4 cheese của 4p hơi ngán định quay lại đóng họ cho nyc. Dù 2 loại bánh là khác hẳn nhau nhg chắc hi vọng gì đó hơi cao nó sẽ nh vị phomai hơn bt nhưng thôi sau lần này là tạm biệt hẳn nyc và sẽ chỉ ăn 4p thôi ) xem tiếp


Vẫn cứ là hàng bún dọc mùng ngon nhất hà nội (trong lòng mình )
Dọc mùng mềm giòn nhưng ko nát, ko bị dặm ngứa. Mọc ăn ngon, viên to. Bát đầy mọc thịt, ăn hết bún mà vẫn còn đầy nhân
Nước dùng thanh và trong, chua dịu, ko bị gắt, ko ngọt đậm mì chính
Kết nhất là quả quẩy cực giòn, giòn như quẩy ăn cháo sườn ý, ăn cực phê
Giá 30-40k/bát tuỳ nhân mình chọn
Quán bán cả bún giả cầy rượu mận, thấy các bác ăn nhiều lắm mà mình cũng chưa thử bao giờ.
Ngày xưa quán siêu đông mà từ ngày bị đòi nhà chuyển vào ngõ chắc bị mất hết khách vắng hẳn xem tiếp