(Góc khen nhiệt - Xôi Vân)
(từ Trần Hưng Đạo chuyển về 193 Bà Triệu )
Quán xôi ruột, ăn ngon ấm lòng xong hnay nghe cô Vân tâm tư là khách quen nhiều ng k biết địa chỉ mới nên hnay mình review kèm địa chỉ. Mình chưa bao h review mà toàn nằm vùng thôi, vì ngại ng quen, mà hnay cũng viết đôi dòng.
Vào chủ đề chính thì xôi ở đây sieu ngon, dẻo và ấm. Hỏi ra thì đc biết là xôi thổi liên tục số lượng ít phục vụ vừa đủ khách, hết lại thổi tiếp nên giữ độ dẻo thơm. Ăn ngon nhất là pate và chả quế. Siu thơm luôn, ăn no mà ấm. Giá cả như hình và theo mình là quá hợp lý. Thời tiết này ăn xôi thì ấm lòng lắm các bạn ạ ^^
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
CẤP CỨUUUUU
Mình biết là hỏi khó nhưng có ai biết món lẩu gì mà KHÔNG CÓ gà, bò, hải sản, rau muống, trứng không? Mình thèm lẩu lắm mà đang phải ăn kiêng, huhu xem tiếp
[Góc HỎI HAN]
Cả nhà ơi, chiều t7 bọn mình có họp tổng kết dự án, tầm hơn 20 người. Moi người gợi ý cho bọn mình mấy quán coffee/trà sữa mà có phòng tập thể mà giá tốt tốt chút với!
Cảm ơn mọi người nhen
Edit: ở khu vực trung tâm HN ý ạ xem tiếp
Bọn mình đi 5 người gọi lẩu thái. Ở đây 1 nồi auto 350k. Có thịt bò, mực, tôm, ngao, rau, mì, nấm đầy đủ. Ăn cái nào cũng thấy ngon ý vì nước lẩu hợp lý v Chua cay mặn ngọt vừa phải. Bạn nào thích ăn cay cho thêm sa tế nữa vào thì perfect
Bọn mình còn gọi thêm mấy món phụ ăn ngoài như nộm chân gà rút xương, lạc rang, khoai tây chiên, dưa chuột. Còn đồ uống bọn mình gọi âu trà sâm dứa và rượu sochu. Lâu lắm mới tìm đc quán hài lòng từ a đến z thế này. Mình ngồi tầng 2 là sân ngoài trời, thoáng cực, trời lạnh lạnh xong ngồi ăn lẩu quá hợp lý lun ý
Mà ở đây có cả quẩy nữa, ăn với lẩu thái best lắmmm Nv thì nhanh nhẹn, nhiệt tình. Dc cái gọi thêm đồ mang ra nhanh lắm. À ở đây có cả viên bò, viên cua và viên phô mai. Mình có gọi thêm rau, nấm kim, viên cua và viên phô mai. Gọi bét nhè ra no ễnh bụng
Tổng kết thiệt hại 950k, tính ra mỗi ng 190k nhé. Qua đây ăn mà k uống rượu thì còn rẻ nữa:)) Khen nhiều như này k biết có bị vác tiếng pr k nhờ:)) cơ mà ngon thật. Chắc chắn sẽ quay lại nữa vì cũng gần nhà hêhhe xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Các bạn trong group có thể chỉ cho mình 1 vài quán cafe yên tĩnh ( phù hợp để học tập ) và mở đêm được không ạ
Mong admin duyệt bài giúp em với ạ, em cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chẳng là ngày mai em có dự định tổ chức sinh nhật ở Buffee lẩu Yixin-ngõ 76 An Dương, Yên Phụ,Tây Hồ
Lần đầu đi ăn mong mọi người cho em ít review về thái độ của nhân viên và đồ ăn với ạ
Hoặc có chỗ buffee lẩu nào ngon bổ rẻ quanh khu Lạc Long Quân-Âu Cơ thì giới thiệu cho em với
xem tiếp


Chào cả nhà mình dự định đi du lịch Hàn cùng 3 người bạn vào tháng 11, ai đã từng đi tuor uy tín , chất lượng cho mình thông tin nhá . Tks ! xem tiếp

Mọi người ơi có ai biết thời tiết ở Cô Tô bây giờ thế nào không? Mình định đến Cô Tô vào cuối tuần cùng nhóm vì bây giờ mới có lịch nghỉ chung mà sợ mưa bão xem tiếp
Bọn mình gọi nhiều loại nhân lẩu khác nữa nhưng ko có gì đặc sắc. Thực sự là ăn xong bữa lẩu mà ko để lại ấn tượng gì.
1 lần và duy nhất luôn!!! xem tiếp

Hi cả nhà!! Xin cả nhà cho em một vài địa chỉ ăn uống ở Phú Quốc với ạ! T7 tuần này em đến Phú Quốc 3N-2Đ! Trọn vẹn ở Phú Quốc duy nhất được có 1 ngày thì em nên đi Vinperland hay hòn Móng Tay ạ? Nhờ cả nhà góp ý giúp em vơi!! Em cám ơn nhiều ạ xem tiếp

Đang khuyến mại 30% nhân dịp khai trương nên cả nhà hí hửng ra thử. Nhìn ngoài vào thì quán trông sang chảnh, khá đẹp. Đầu tiên là xếp hàng order, bạn nhân viên chắc mới nên order hơi lâu, quán hết tiền lẻ trả nên hẹn khi nào về mang hoá đơn xuống lấy tiền thừa, ok thông cảm đc.
NHƯNG sau đó là những màn ko thông cảm nổi. Nhà m lên tầng 3 ngồi bệt nhưng ko có đệm nên lại xuống tầng 2 ngồi ghế. Ngồi mốc mồm 30’ vẫn ko có đồ, anh nhà m mới xuống quầy xem như nào thì oimeoi đồ chưa pha, bực mình thực sự. Theo như miêu tả của ck m thì nhìn mấy b pha chế làm như xem phim quay chậm vậy, 10’ chưa đc 1 cốc. Đợi đc đến lúc lấy đc đồ chân muốn nhũn ra, mà đồ rất đơn giản nhé (1 soya khoai môn, 1 soya kiwi, 1 bát gì gì như thạch ý). Thôi thì tặc lưỡi cầm về nhà ăn sau 1h chờ và đợi.
Đến màn thưởng thức thì thôi rồi, thất vọng toàn tập. Đồ uống thì chỉ là sữa đậu nành pha thêm siro, bát thạch ăn như tào phớ. Giá quá chát cho 1 cốc sữa đậu nành và “tào phớ”.
Ko hẹn gặp lại luôn đó
Àh, lúc m lấy đồ còn mãi mới đổi tiền trả tiền thừa đc cho m và 1 cơ số b khác. Nhiều bàn nối gót nhà m trả hoá đơn ko lấy đồ vì ko thể đợi đc. Lúc m lấy tiền thừa xong thì quầy vỡ trận thật sự, ko dám nhận order nữa. Quán 3 nv pha chế, 1 nv thu ngân nhé, thêm 1 bạn chủ nữa thì phải. xem tiếp
( Góc chê )
Cơm rang cô Tám 126 Hồng mai
Cơm rang xá xíu các mày ạ, nhìn quảng cáo thì miệng thịt to đùng rõ ngon,nhưng về mở hộp cơm ra thì là thịt xắt hạt lựu,lác đáx vài miếng
Mình mua 2 xuất cơm là 72k , 36k 1 xuất
Cảm thấy ko đáng đồng tiền bát gạo tí nào
( Góc hơi khen )
Bánh gà ngõ 172 hồng mai
Chờ hơi lâu chút,nhưng đc cái bánh ngon và nóng hổi,trời lạnh chấm tương ớt nhâm nhi cũng ổn ,ngoài ra có nem chua,phô mai que,đùi gà,cánh gà,khoai tây,giá rất sinh viên
Bánh gà 5k 1c xem tiếp
Cảm phiền add duyệt bài giúp cho em
Em đang cần mọi người tư vấn ạ xem tiếp
Góc THẤT VỌNG
Hqua e ăn ở PHỐ LẨU 222- THÁI HÀ ạ . Nước lẩu thì nhạt toẹt chán chết luôn ạ . Đồ ăn thì ít tí lèo tèo vài cái . Nhìn đĩa thì to mà dưới độn toàn ngao ăn thịt bò thì mỡ . Em đi 2 người thôi những gọi hẳn nồi dành cho 4-6ng mà ăn k bõ dính răng . Ban đầu tưởng nv đem nhầm cơ ạ )) nồi này mà 4-6ng chắc mỗi ng gắp đc 1 lần thì hết ạ xem tiếp
(Góc bánh giò nóng)
Dành cho các chế khu Hà Đông thích thưởng thức trứng ngải cứu, bánh giò nóng, chè nóng, chè lạnh nè. Địa chỉ bánh giò nóng Thu ngay gần cổng bệnh viện đa khoa Hà Đông. Bánh giò 12k/cái to vật vã, nhiều thịt ăn ngon vừa miệng( cũng có hôm hơi nhạt), trứng ngải cứu thuốc bắc thành đặc sản nhà Thu vì ngon ngọt dc ninh từ nc xương 7k/quả, chè đỗ đen 7k/cốc, sen 15k/cốc.. đáp ứng tiêu chí ngon bổ rẻ. Quán bán từ 9h sáng đến tận chiều các chế ak:-)). Quán nằm vẻ hè thôi. Nhưng khá sạch sẽ các chế ạ xem tiếp
Góc hỏi han
Nhờ ad duyệt bài giúp em ạ
Em đang lên cơn thèm hải sản, kiểu ốc, ngao, hàu ý ạ. Cả nhà biết quán nào ăn ngon, vỉa hè thì càng tốt chỉ giáo giúp em ạ.
Khu vực từ Hà Đông rải rác lên bờ Hồ cũng đc ạ. Cảm ơn mng xem tiếp

Chưa bjo e thấy phí tiền mua ô mai như lúc này, còn phí cả mồm nữa chứ. Hộp ghi rõ ràng 3 vị chua, cay, ngọt mà ăn chỉ thấy ngọt nhạt nhạt, ngoài ra ko còn vị gì khác. Hồng Lam càng ngày càng chán hay sao ý.
Tiện đây các anh chị cho e xin địa chỉ nào bán ô mai ngon với ạ. E cảm ơn xem tiếp
Hôm qua mình ăn thử chỗ này và tự hứa sẽ không bao giờ quay lại.
Nhà hàng này phục vụ các món kiểu nướng hoặc lẩu Hàn Quốc.
Đầu tiên đi vô, đứng đực ra mấy phút mà nhân viên nhà hàng vẫn không hay biết có khách vào. Trong nhà hàng lúc này cũng chộn rộn khách ngồi ăn, nướng khói ì xèo. Sau đó mới có người chú ý và xếp chỗ cho mình. Hai người được ngồi bàn 4 người. Lát sau có thêm mấy khách vào thì có 1 em nhân viên ra lấy ghế ở bàn mình do thiếu ghế. Mình cũng vui vẻ đồng ý nhưng thật tình thì thái độ em ý xin ghế không được tươi tắn cho lắm. Chắc do Mệt!
Sau khi nhận bàn thì có nhân viên mang menu lên. Đồ nướng ở đây khá đắt. Một đĩa trung bình 150-200k một đĩa thịt heo, 170-250k một đĩa thịt bò. Mình và bạn gọi một set thịt bò ( thịt ba chỉ, thịt thăn và thịt vai bò) giá 270k/set. Rồi ngồi đợi tầm 5' sau nhân viên mang đồ ăn kèm lên. Lượt này lên đồ rất nhanh. Đồ ăn kèm có rau sống, nấm, kim chi, hành trộn và canh như trong hình.
Ngồi chờ 10' thì em nhân viên mang menu ra, giải thích là đã gọi set thì bắt buộc phải gọi ít nhất 2 set vì số lượng thịt của 1 set rất ít. Mình và bạn mới hỏi gọi một set thịt heo và một set thịt bò có được không nhưng em ấy nói không, phải 2 set như nhau. Vậy nên mình và bạn đổi sang 2 set thịt heo 170k/set. Đợi chừng 15' thì có thịt lên. Bụng réo ầm ĩ mà nhìn đĩa thịt nhỏ xíu, hụt hết cả hẫng luôn. Khi ăn thì thịt dai và không thơm. Em nhân viên đặt thịt lên vỉ nướng rồi cũng lượn, bàn thì có người lật thịt, bàn thì không. Thôi thì mình tự thân vận động cũng được.
Nước chấm của nhà hàng mình đánh giá là không ngon, chua, đậm vị tương, thiếu cay và nhạt. Canh ăn kèm có hai loại, một bát canh nguội và một nồi canh nóng nhỏ. Canh nóng thì chỉ có vị mặn và hơi cay, canh nguội thì ngọt sắc và hơi chua chua.
Ăn xong hai đứa chẹp miệng, thấy chưa thấm vào đâu nên quyết định cắp mông đi ăn chỗ khác.
Đồ tráng miệng là ko có nhé.
Nói chung là chào và không hẹn gặp lại.
Thà mất thêm tiền ra Gogi ăn cho sướnggg xem tiếp
(góc chê thái độ phục vụ)
Hôm nay mình và bạn có ngồi ở cafe sách Đông Tây Nguyễn Chí Thanh, vào oder đồ thì bạn nhân viên không nhận tiền và in hoá đơn luôn như mọi khi mà bảo mình ngồi đợi đồ uống, khi có đồ uống thì bạn nhân viên yêu cầu mình thanh toán luôn, bạn ấy bảo của mình hết hơn 60k và không có hoá đơn đưa mình, mình đưa 200k thì bạn ấy cầm và đi xuống luôn. Mình ngồi tầm 1 tiếng chỉ thấy có nhân viên lên dọn đồ chứ không có ai lên trả lại tiền thừa. Lúc đi về cũng không thấy nhân viên có thái độ gì hết, cứ tỉnh bơ
Mình đi cùng bạn và đây là lần đầu tiên bạn ấy ra Hà Nội, bạn có kể là trong đó nói dân bắc ghê gớm và khôn lỏi. Mình không muốn bạn mình có thêm ác cảm với nơi mình sống nên mình không muốn làm to chuyện. Thực sự thì hơn trăm nghìn không lớn nhưng đổi nhân cách lấy 100k thì rẻ mạt quá. xem tiếp
Tạ Quang Bửu (cạnh Thanh tra Xây dựng Quận Hai Bà Trưng)
Detox juice mình thử ở vài quán khác nhau rồi và hôm nay đc bạn mời 1 vị từ Fraicheur thấy khá là chim ưng
Fraicheur là 1 quán phục vụ chủ yếu là các loại đồ uống, với dòng nước đc PR mạnh nhất là cold-pressed detox juice, là ép thuỷ lực chậm. Khác với cách ép nước hoa quả bình thường dùng juicer tại nhà, ép ra nước nhanh nhưng để 1 thời gian ngắn là lớp nước sẽ bị tách lớp và oxidized, đồng thời khi ép nhanh cũng tạo ra ma sát làm giảm fibers và vitamins, những quán dùng cold-pressed method thì ép chậm hơn nhưng vì thế mà các chất có lợi từ rau củ quả vẫn còn đc giữ nguyên và vị của đồ uống vẫn ko bị biến đổi
Menu ở Fraicheur khá đa dạng, và vị mình đc gợi ý tên là Midnight Magic, nghe có vẻ hơi kiêu kì cơ mà nhìn menu ở quán thì hầu như đồ uống nào cũng có tên cách điệu từ nguyên liệu và màu sắc như vậy cả.
Vị này có màu đen ánh xanh xám vì có tinh than hoạt tính, với tác dụng tăng khả năng thanh lọc vốn có của detox juice. Ngoài ra có chanh (detox là khỏi nói rồi ), lê và đặc biệt là bưởi. Dù với màu sắc và cách marketing công dụng thanh lọc của quán tập trung vào tinh than cơ mà mình nhấn mạnh bưởi là có lí do, vì bưởi giàu vitamin C và chất xơ, giảm cân rất hiệu quả *đã thử nghiệm * và thành phần antioxidant cao, thải độc rất rất tốt Nói “Grapefruit is more than just a superfood” ko sai đôuu, mà là đủ biết tốt thế nào rồi
Thành phần là như vậy, còn vị rất dễ chịu. Vì là các loại quả trong Midnight Magic đều có vị chua ngọt nhẹ tự nhiên, ko khác gì nước ép bình thường cả Trong các thành phần thì tinh than chỉ tạo màu chứ ko vị, vị mạnh nhất là bưởi, có cả chua cả ngọt, có phần át đi vị chua của chanh và vị ngọt của lê táo rồi. Chính vì vậy, lưu ý với vị Midnight Magic này hay bất kì vị nào có bưởi là uống sau khi ép CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Đơn giản là vì cam chanh thì vắt đc chứ đã là bưởi thì chỉ có ép, mà ép bưởi dù dùng cách gì thì bao giờ cũng sẽ để lại 1 vị đắng nhẹ, do ép bưởi phải ép cả tép nên đắng là ko tránh khỏi. Vị đắng nhẹ thôi nhưng uống sớm thì càng ngon xem tiếp
[Góc khen] Nhà hàng chuyên đồ Ý Mediterraneo
- Đồ ăn: Mình thấy menu quán đồ khá đa dạng, mỗi món lại có đến chục cách chế biến hay kiểu nước sốt khác nhau. Tớ order 3 món là salad, mỳ ý, bò phile tên cụ thể thì dài lắm ko nhớ nổi
Đồ ăn được chính anh chủ nấu ( người Ý) nên cái vị nó ngon khác hẳn vs các quán thông thường
+ Mỳ Ý siêu ngon!!! Tớ ăn vị bò băm cơ bản nhưng chưa thấy chỗ nào ngon bằng ở đây, khá nhiều thịt và đậm đà. Tớ cực kết món này
+ Món bò phile tớ chọn ăn kèm vs khoai tây nghiền hơi ngây ngấy 1 tẹo chắc do ko quen ăn khoai kiểu này Nhưng thịt bò thì tẩm ướp rất ngon và lạ miệng, ăn chín vừa nên cũng rất mềm.
+ Salad thì tớ ăn thấy bình thường
+ Được tặng kèm rổ bánh mỳ các loại ăn cũng ok
Thấy bàn khác có pizza nhìn ngon mắt chắc lsau phải thử
- View: Nhìn chéo sang là nhà thờ lớn HN lun, tớ ngồi ban công nên nhìn xuống cũng khá đẹp Mỗi tội diện tích hơi bé 1 chút ==
Bạn nào thích ăn đồ Tây thì nên ăn thử Nhà hàng này chế biến kiểu chuẩn Ý lun nhá ) Giá hơi mắc 1 xíu ( 2 nước, 3 món hết 1 củ) trông thế thôi mà 2 người ăn no vỡ bụng ấy vì nhiều chất xem tiếp


Nghe mấy bạn review háo hức quá vì ngay gần nhà. Hwa nhân tiện tụ tập bọn mình chọn luôn quán này .
Điểm cộng :
- Quán xinh , sạch sẽ.
- Nhân viên và chủ quán nhiệt tình . Cứ thỉnh thoảng lại hỏi có muốn dùng thêm gì k.
- Đồ tẩm ướp vừa miệng.
- A chủ nói checkin thì đc tặng 1 bình coca . Oki check luôn )
- K phải chờ đồ lâu. Cứ hết lại gọi nv mang ra luôn.
- Chân gà chiên mắm cực ngon.
- Cá nhân t thấy lẩu ngon hơn nướng .
- Buffet nên gọi đồ nhiệt tình từ rau đến thịt.
Điểm trừ :
- quán hơi nhỏ . Mai mốt đông khách chắc phải đặt bàn trc.
- Nướng kiểu như ảnh nên thịt hơi khô. Bọn m phải xin bơ cho vào.
- Vì ở dưới là bếp từ nên nhiệt hơi yếu. Chờ đc ăn cũng lâu lâu đó .
- K có bánh mì như những quán khác.
=>> Kết luận : 8,5/10 điểm
Bọn m ăn nướng trc . Ăn no căng rún xong mới chuyển qua lẩu.
Khuyên các bạn ăn nướng ít ít thôi cho biết vị và chuyển qua lẩu là chính. Vì nướng kiểu đó thịt khô, k như nướng than. Lẩu ngon hơn.
=>> Chi phí : đi 6ng hết 920k
Gồm 6 suất buffet + 2 lon nước + 6 chân gà.
Thiệt hại có 153k/1ng . No phè phỡn . Quá rẻ
Lần sau sẽ quay lại. xem tiếp
<Góc xin hỏi>
Các cao nhân về lĩnh vực ăn uống cho em xin một chút địa chỉ ăn lẩu hoặc nướng ngon giá cả hợp lý cho 2 người xung quanh khi vực Hai Bà Trưng với ạ xem tiếp
p/s: ảnh và video mình quay bằng điện thoại khi đi du lịch akita japan ( ai xem phim iris rồi sẽ biết akita) xem tiếp
[ Góc đấm vào mồm]
Tiệm bánh HongKong 140 Giảng Võ.
Mấy mệ ạ em đọc được bài review nào đấy về tiệm bánh này trứớc đây, định hôm nào tiện ghé quá mua.
- Giá : Okay. Dao động từ 3k-15k
- Chất lượng : ôi em thề chán khômg tả nổi. Đúng là ham rẻ . Hoặc do vị giác mỗi người mỗi khác nhưng em ăn không có một điểm gì để níu kéo . Điểm chung của các bánh : vỏ quá ỉu .
Tart dâu : nhân dâu mà chả thấy vị dâu đâu ) ai ăn rồi cho em biết nó làm từ gì thế.
Tart Bồ đào nha: vỏ cũng ỉu nhân bánh thì hên xui cái ngon cái không ngon.
Socola viên tròn tròn -_-: vỏ scl mà nhân thì toàn lạc huhu giá thế kia cũng không mong chờ gì nhưng em ăn cảm giác bị lừa dối.
Tart mặt trời thì ôi thôi kem bên trong chảy hết vỏ ỉu gãy hết ra.
à mẹ nào tính hộ em với
4 tart bồ+4tart dâu+4 socola+4 tart mặt trời = 60k????
Tại em vội nên k để ý giá tính có đúng không mấy mẹ.
Buồn hao gầy vì thấy vẫn nhiều người vào mua lắm. Chắc do em một mình một tính rồi xem tiếp

Bọn mình khoảng 3 người dự định tuần sau sẽ đi cocobeach, rồi muốn ghé qua Mũi Né khoảng 2 ngày nữa. Nên cho mình hỏi từ Cocobeach có xe gì có thể ra Mũi né không? Bus cũng được. Đưa đến tận ks thì càng tốt ạ. Mũi Né thì nên ăn gì ạ? Quán, địa điểm nào được các bạn trẻ yêu thích ấy. Và Mũi né có địa điểm nào kiểu như chợ đêm ăn vặt, dạo chơi k ạ?? xem tiếp
[Góc chê]
Đây là bánh xèo quán Cô Hai 93 vũ tông phan
Thề là chưa ăn quán bánh xèo nào tệ ntn, bánh thì ngấm mỡ, nhân nhạt toẹt toàn giá đỗ ,vỏ bánh cũng nhạt toẹt, nước chấm cực tệ vừa mặn rồi lợ lợ ngọt như đường hoá học. Nói chung ăn chả liên quan đến nhau tí nào. Cắn miếng đầu tiên 2 đứa đã nhìn nhau :”thôi ngu rồi!”. Cảm thấy phí mồm xem tiếp
< Góc k chấp nhận nổi >

Mình uống ở House Of Cha 4 Quán Thánh
Điểm cộng duy nhất là view đẹp quán rộng rãiiii,vì quán bt mình đến dù tối hay chiều thì đều k có 1 ai ngoài mình
Lần 1 mình gọi kem mặn full đườg đá thì chỉ là bt k có j đặc sắc thôi ))) nhưng hnay mình gọi Ôlong sữa và hồng trà sữa giảm 30% đg đá thì thật sự k chấp nhận đc )))
Nhạt như nước lọc í các bạn ạ,đá rõ lắm ))
Mình xuốg hỏi thì các bạn nv nhìn nhau,xog thử r hỏi ai pha này nọ,chắc thấy nhạt thật. Xog r xl đổi cho mình cốc khác,cốc này thì y như trc khác là đổ thêm nc đường vào ) ngọt lợ và k có tí vị trà nào
Thề cuộc đợi t uốg ti tỉ quán sữa dù là Toco các b chê còn ngon hơn ntn vạn lần
Lđầu tiên bỏ nguyên 1 cốc trà sữa trong sự khó hiểu cực độ xem tiếp
[ Gói hỏi han]
Xin chào cả nhà. Sắp tới em có thầy giáo người Thuỵ Điển sang Việt Nam du lịch. Thầy là người hướng dẫn luận văn của em và một vài sinh viên khác. Bọn em muốn mời thầy đi ăn đồ ăn Việt Nam. Anh chị và các bạn giới thiệu giúp em một vài quán ăn đặc sắc, view đẹp, đồ ăn ngon sạch sẽ với ạ. Thầy cũng hơn 70t và cũng sang Việt Nam vài lần rồi, lần này coi như là lần du lịch cuối cùng của thầy nên em mong có thể đón tiếp thầy chu đáo. Em xin cám ơn! xem tiếp
———
Lần đầu viết hơi lủng củng mong mọi người tha thứ xem tiếp
Theo mình đoán là dây chun đc đánh cùng trứng kem sữa ) vì khá dai và dẻo ) xem tiếp
Em muốn tìm 1 nhà hàng ăn giá ổn mà quan trọng ngon để đưa bố mẹ đi ăn 20 năm ngày cưới . Không gian k quá ồn ào để còn nói chuyện được
Thật ra là em cũng chưa có ý tưởng ăn món gì cụ thể vì cơ bản mẹ thì dễ tính, thích thử đồ mới lạ còn bố thì kieue các ông chú thích mấy món Việt Nam hơn 1 chút. Mọi người có ý tưởng gì thì recommend cho em với....Em cảm ơn lắm lắm xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG!!!]
Mình hay đi ăn uống checkin rồi cũng rì viu các kiểu trên trang cá nhân nhưng đây là lần đầu tiền post bài lên hội
Vì thực sự cảm thấy buồn cho 2 món bánh ruột của mình mà lại ở 1 hàng mà mình đã từng highly recommend nữa
Nay mình có mua 1 bltm mini size với 1 em bánh mì phomai, hồi trước mình cũng đã từng ăn bltm và 1 số loại bánh khác như su kem, sừng bò ở hàng này r và thấy rất vừa miệng, hồi đó là lúc lò bánh mới mở và còn ở địa điểm cũ gần cây xăng Thành Công. Hôm nay tình cờ biết đc hàng mới chuyển qua Huỳnh Thúc Kháng, ngay gần nhà với cả cũng đang đói, lại lười nấu nên quyết định gọi ship
Nhận bánh mà hơi bất ngờ vì em phomai hơi bé so với giá và so với nhiều nơi khác
- Về bltm: huhuu thực sự như đấm vào mồm nhất là đối với 1 đứa mê bltm như mình bánh rấtttt khô, y chang cốt bánh gato mà là kiểu gato những năm 90 ấy ))) k biết miêu tả thế nào... cảm giác đánh bột các thứ k đều tay ý. Bánh đã khô rồi lại còn ít sốt, như kiểu quết 1 lớp nước mỏng lên. Trứng muối thì ôi mẹ ơi hình như hàng lưu cữu hay như nào mà cảm giác vị cứ thiu thiu??? Thực sự k nghĩ đây là cái bánh mình đã từng mua và từng rất thích! Khác hoàn toàn khi ở lò bánh cũ!!!! May mà mua cỡ bé!
- Về bánh mì phomai: cầm lên thôi đã thấy vô vọng về phần vỏ bánh. K phải kiểu bánh mềm mà giống vỏ bánh mì bình thường ấy nhưng cứng cả khô hơn nhiều ăn dai với bứ cực kỳ À thêm nữa là sốt ruốc ngọt lợ 1 cách khó hiểu Nhân cheese rất nhiều nhưng cũng rất loãng, loãng như nước có thể húp đc luôn ạ! Vị thì k có gì đặc biệt mà vì lỏng quá nên ngấy vô cùng Cái nhân cũng làm cho việc ăn bánh trở nên vô cùng chật vật cheese rơi rớt toé loe bê bết mặt mũi chân tay sàn nhà và các thứ xung quanh mình cũng không biết phải làm sao để có thể ăn nó gọn gàng sạch sẽ hơn có lẽ phải bóp hết nhân ra 1 cái bát rồi xé vỏ chấm vào chăng? nói chung ăn đc vài miếng đã cảm thấy phải đi tắm gội lại và lau dọn nhà cửa ngay lập tức...
Túm váy lại, mình là 1 đứa ăn rất trâu và rất giỏi ăn mấy món ngấy kiểu này nhưng thực sự hôm nay phải đầu hàng thất vọng tràn trề
- Giá: bltm 25k, bánh mì phomai 75k. 100k này lẽ ra phải ăn đc bữa ngon đàng hoàng rồi...
- Tiệm bánh: Fuji food, các bác search tên page là ra
Kính hội! xem tiếp



Chào mọi ng. Mai nhóm mình có liên hoan. Nhưng vì mọi ng trong nhóm quá bận lại có mình sắp đi đẻ nên ko thể rời lịch ăn uống sang ngày khác được. Mình rất mong các bạn cho mình xin 1 list quán nướng lẩu ngon giá bình dân bán muộn đến 12h đêm Quanh khu hoàn kiếm với ạ.
Quỹ khoảng 200k 1 ng trở xuống thôi ạ
Cảm ơn mn nhiều nhiều xem tiếp
Cảm ơn mn đã gợi ý giúp mình. Mình chọn Sen thứ nhất là gần nhà, thứ 2 là vì ngày trước đi ăn bên đó thấy cũng ngon, mẹ mình lại thích, mà xem ra bây giờ chất lượng đi xuống quá Mời các cụ đi ăn thì chủ yếu phải xem khẩu vị các cụ, chỗ mình thấy ngon chưa chắc các cụ đã ưng Nghe mn review mình tính chọn bên Maison Sen, cùng hệ thống Sen mà chất lượng có vẻ ok hơn. Cảm ơn mn nhé xem tiếp
Thái độ phục vụ của quán rất không tốt, cách xử lí cũng ko chuyên nghiệp. Thông tin trên fanpage và tại quán lại khác nhau, còn đổ lỗi cho bên mình là đặt bàn qua hotline thì ko thể có chuyện nhầm lẫn, đổ lỗi cho khách hàng rất nhiều lần.
p/s: ảnh chính là post trên fanpage mình chụp sáng nay. Quá thất vọng về quán
AD hi vọng duyệt bài giúp mình để mọi người cùng biết!!! xem tiếp
( Góc review) Ốc 29- số 130 nguyễn khang
Trời lạnh thế này mà đi ăn ốc thì the best đấy ạ
Mình có đọc được bài review về món hàu nướng mỡ hành ở đây nên lạnh cái là đi thử luôn
Về quán thì sạch sẽ, đèn vàng ấm áp, nhân viên thì ngoan, nhanh nhẹn, có tư vấn cho khách hôm nay có mon sgif và món gì ngon
Hôm đi ăn mình gọi
1. Cút lộn xào me: sốt sánh, hơi ngọt quá
2. Ngao hấp dứa: ngao ngon, không bị sạn, nhiều ngao chứ không nhiều vỏ , ngao rất thơm
3. Ốc gai nướng: lần đầu ăn con này ốc nướng thơm , ăn bình thường k có gì đăcj sắc
4. Hàu nướng mỡ hành: Hàu béo, nưỡng mỡ hành thơm ăn nóng siêu ngon
5. Ốc bé luộc: như các quán khác, được cái ốc sạch, không nhiều ốc con lắm
6. Ốc len xào bơ dừa: Không biết là do mình kb ăn con này, hay do quán đập đuôi ốc quá nhỏ mà mình k thể nào khều từ trước hay hút từ sau được . Hỏi anh chủ : " con này ăn như nào anh ơi?" Anh ý tl: " ăn như ốc ý ạ" ))))). Lần sau mà ăn lại kbh gọi món này, gần như bỏ vì k ăn được ốc nhưng bù lại nước sốt ngon dã man, k ăn được ốc thì ngồi uống tạm sốt cho đỡ phí
7. 2 nước quất: ngon không chua quá
Quán có 2 tầng, nhưng hôm ý mình ngồi tầng dưới, 2 mặt tiền đường Nguyễn Khang. Lên đồ khá nhanh, nước chấm ốc ngon, mỗi loại ốc có 1 loại nước chấm riêng cơ mà mình chấm chung 1 loại nước chấm vẫn thấy ngon. Sung muối ăn kèm thái hơi nát, bị vụn khó xiên nhưng ngon nên tạm bỏ qua . Ốc gọi mới làm nên khá tươi , giá cả từ 40-80k/món , hôm mình đi ăn tổng bill hết 326k nhưng mình k nhớ rõ giá từng món
Đây là quán rất đáng để thử mn ạ, nhất là khi mùa đông đến rồi
xem tiếp
Edit: có thể order bánh ở insta: kieuuanhhh hoặc sđt: +84 165 3561909 ạ ^^ xem tiếp
Góc cầu cứu
Huynh đệ tỉ muội trong hội có biết nhà hàng nào ở Hà Nội có buffet khoảng 250 - 300k/người và hỗ trợ tổ chức sự kiện cho 100 người không? Tại hạ đang cần tìm một nơi tổ chức tiệc cuối năm của công ty mà bế tắc quá. =((( xem tiếp
[ góc review ]
- FINNCHA ( 27 huỳnh thúc kháng ) Hôm qua em với người yêu đi lượn lờ trên huỳnh thúc kháng tự nhiên thấy quán trà xinh xinh với thương hiệu mới nên thử vào mua. Ấn tượng đầu tiên là không gian rộng, thoáng, nhân viên lễ phép bước vào tất cả nhân viên đồng loạt chào lun Lúc ord nhìn bảng menu hơi thất vọng chút vì ít món không được đa dạng cho lắm. Em chọn lục trà nhài sữa và hồng trà chess ( Note : giá ở đây khác mắc 39k 1 cốc sz M còn cốc hồng trà chess là 43k hay 4 mấy í, em ko nhớ rõ lắm, top mình ở đây mình thấy cũng mắc hơn so với nhiều loại trà sữa khác ) Hí hửng về để thử như hí hửng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu :(( LỤC TRÀ NHÀI SỮA nhạt như nước lọcccc nhạt một cách kinh khủng, chỉ thoáng thoáng qua thơm chút vị nhài thôi HỒNG TRÀ CHEsS thì thảm hoạ :(( đặt mùi phô mai con bò cười ăn tí kem chess mà em tưởng như đang cho cả cục pho mai con bò cười vào mồm vậy :(( quấy lên uống với trà thì cứ ngang ngang như ăn mì chính í Thế là em đành bỏ nguyên 2 cốc luôn, coi như thử chứ để em bước chân vào lần 2 thì có lẽ là không bao giờ.... 1/10
- Royal tea ( ở phạm ngọc thạch ) em thử matcha chess thì kem chess em thấy bình thường không được đặc sắc lắm, có lẽ nó không giống chess đợt trước em ăn không biết royal tea phạm ngọc thạch có phải royal tea hịn hông nữa...6/10
- Xishiqui ( cuối xã đàn ) hôm đó em vào thử Trà tứ quý xuân, điều đầu tiên em thích đó là cốc ) cốc nhìn xinh dã man ) hoa hoa màu nhẹ nhàng bắt mắt )) có lẽ do thích cốc nên em thích luôn cả đồ uống ở đó. Trà hoa quả tươi em uống thấy cả tép cam trong đó luôn Thấy mng review ở đây có bưởi bưởi gì đó lần sau em phải quay lại uống mới được
- Goky ( có nhiều địa chỉ nhưng em hay uống ở thái hà nhất ) Nhân viên ở đây vô cùng nhiệt tình, sởi nởi nữa. Mình thường uống trà nhài kem mặn và hồng trà kem mặn ) Em bị kết trà nhài ở đây, mùi thanh thanh thơm dễ sợ, thêm quả trân châu trắng besttt lunn
- Teas,t ( phố huế ) không gian nhỏ nhỏ ấm cúng, nhưng nhân viên ở đây có vẻ thích quẩy ) thấy khách vào ord mua hàng vẫn tay khua khua hát hát, còn nói bậy to nữa thái độ nhân viên 1/10 . Em gọi ô long kem thêm chân trâu táo, pd chess. Uống trà thấy hơi nhạt, không đậm vị,không rõ một chút gì mùi trà luôn, kem cũng gọi là tạm được nhưng em thích toping ở đây, trân châu táo ăn sần sật dai dai )
- Em uống cũng được hơi hơi nhiều loại nhưng chả nhớ để review hết. Nhân tiện anh chị nào hay đi uống trà sữa có thể cho em xin ít hãng mới với review luôn để em đi thử ạ ) Nghiện trà sữa như em hàng nào em cũng muốn chui vào :(( tiền để uống trà sữa hàng tháng có khi để dành mua được cũng nên CÁC CON NGHIỆN TRÀ SỮA BƠI VÀO ĐÂY ĐII
- Anh công duyệt bài cho em với ạ, em cảm ơn xem tiếp
hello mn
- e muốn hỏi gần chỗ Nguyên Hồng có quán nào vừa ngon vs giá cả hợp lý k ạ ^^ , e định tối nay đi vs bb bè tầm hơn 10 ng mà k biết chỗ nào ok ạ , ai biết chỗ nào bảo e nha )) xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi ở Đà Lạt những quán nào bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em ạ? Chiều nay gia đình em đi Đà Lạt, cả nhà cho em xin địa chỉ quán ăn tối với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[ Góc khen ]
Không phải fan của trà sữa, lần đầu uống ở đây.
Trà ngon, chân trâu hút phát ngập mồm. )
Cốc không bị cho nhiều đá như các quán khác.Mình mua sz L. 37k. 1 cốc như này thì khoảng hơn nửa cốc là trân châu.
Mỗi tội ở đây chân trâu họ sẽ trộn cả trân trâu trắng, đen và thuỷ tinh. Bạn nào muốn ăn 1 loại thì lại không có.
Không gian hơi bị hẹp 1 chút, vì chỉ có khoảng 7 bàn trong nhà. Và còn thì ngồi ngoài.
Địa chỉ: khu 6, trạm Trôi, Hoài Đức.
Trà sữa 9/10
Nhân viên: 10/10 xem tiếp
Hôm nay đi ăn họp lớp phải về rv ngay cho bạn nào có ý định ăn họp lớp ở đây lun. Bọn mình đi 10 ng. gọi 2 nồi 300k có thịt bò, sườn sụn, ít nấm kim, rau và đậu rán. Bọn mình gọi thêm 2 đĩa ngô và 2 đĩa khoai, 2 âu trà đá. Ở đây là khoai lang rán nhé các ấy, mình k like khoai lang huhu
Về ngô tẩm bột chiên, khuyên thực sự k nên gọi, nh dầu quá ăn k ngon tẹo nào. Gọi 2 đĩa ngô mà nv quên mang có mỗi 1 đĩa hoiiii:(( Lúc mình ăn cũng muộn cả lũ đói quá còn gọi thêm 2 đĩa thịt to như lúc đầu. Giá vẫn thế 300k/đĩa ạ. Dc cái nhiều thịt, k fai kiểu độn rau ở dưới như 1 số hàng lẩu abc khác
Mỗi tội ở đây nhạt nc quá. Cảm giác như nc sôi pha với gia vị vậy:))) (trích nguyên câu của bạn mình=)))) Thịt cũng k ngon lắm, bò thì ít mà sụn thì nh, nhai mỏi cả mồm
Bọn mình đi ăn tầm 8h nên gọi cgi cũng hết, đậu hết, váng đậu hết, gầu bò cũng hết buồn k để đâu cho hết
Chốt cái ưng nhất ở đây là rẻ. Tính ra mỗi đứa có 120k:))))
Nay mai quán đông lắm nên phục vụ lâuuuu. Thôi tổng kết lại mình sẽ k quay lại nữa. Trải nghiệm 1 lần là đủ r ạ Chào thân ái quyết thắng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có thể cho mình xin 1 vài địa điểm ăn tối ngon, rẻ cho 2 người quanh khu vực Cầu Trắng, Hà Đông đổ về Ga Hà Đông, Ba La không ạ? Và loại giúp mình những chỗ ăn cay ạ. Mình không ăn được cay.
Mình cảm ơn!
xem tiếp
[ Góc tìm kiếm ]
Thứ 6 tuần sau em cùng các bạn họp nhau đi ăn lẩu cho vui mà em lại không biết có quán buffet lẩu nào ngon mà rẻ ko để tụ tập khoảng 10 người ạ hội cho em xin review các quán với many thanks xem tiếp
*Góc hỏi han*
Mọi người cho mình xin 1 số địa chỉ quán nướng ngon bổ rẻ với sạch sẽ khu vực nguyễn trãi hà đông với ạ. mình cảm ơn nhiều nhiều!!!
xem tiếp
[Dành cho các bác thích món ngan]
Địa chỉ: 206 phố Ngọc Lâm, Long Biên.
Mở cửa: 10-11h đến 24h.
Quán này chuyên bán ngan chặt, bún, miến ngan. Món e nghiện và thường ăn nhất ở đây là miến ngan trộn (có thịt ngan, miến, giá đỗ, lạc, hành khô, rau thơm) bác nào ko ăn đc cay phải dặn chủ quán. Quán bonus thêm măng muối cực cay và cực ngon.
Giá 30k/bát, bình dân.
Các món khác như ngan chặt, bún, lòng mề, tiết thì ko xuất sắc lắm vì nước chấm bình thường nhưng nước dùng cũng khá ok.
P/s: ảnh là 2 món miến trộn và miến nước, mỳ ý là mua ngoài cho cháu e ăn. xem tiếp
[Góc gợi ý]
Cho các bạn muốn hẹn hò sang chảnh dưới 200k/2 ng.
COCOON số 3 Yết kiêu, hai bà trưng.
Quán cafe, trà và đồ ăn.
Về không gian quán, đi 1 bước 10 kiểu ảnh vì không gian đẹp, sang chảnh. Bài trí các phòng với từng gu khác nhau, có phòng riêng cho nhóm, nhiều kiểu bàn ghế không hề bị nhàm chán nếu đến nhiều lần , mình rất thích cái này.
Như tiêu đề đi ăn sang chảnh dưới 200k ý. Không phải quán bán đồ rẻ đâu, đắt là đằng khác. Nhưng để mình chỉ cho
Menu đa dạng, từ steak đến hải sản, có sâm cầm và vào loại thức ăn quý. Giá giao động từ 90k đến 2tr/1 món k nhớ lắm. Đồ ăn và cách bày đồ rất đẹp, sạch và sang lắm luôn.
Nhà mình gọi miến hải sản, cơm gà, bò bít tết. Ngoài ra ăn chơi Tempura và 1 đĩa Bắc Kỳ(chân gà,giò heo và tai heo hun khói) và 1 ấm trà nhài. Món bò mình ăn có 89k thôi, không ngờ bê ra xinh dã man ý ) bếp lửa be bé giúp bát bò không nguội và mình k hề thấy khó chịu và bị nóng. Bánh mỳ giòn ngon. Tất cả các món đều ăn ngon và đều có nước chấm hoặc nước sốt riêng.
Nhân viên luôn chào và xin phép lịch sự khi dọn bàn hay bày đồ. Mình khônng cần nhân viên phải cười hay niềm nở, cứ lịch sự là đk.
Ăn và uống trà tổng là hết 1tr. Nhưng nếu các bạn đến gọi xuất bò như mình thì 2 người chưa đến 200k ý. Thưởng thức không gian và được phục vụ, thi thoảng gặp ng nổi tiếng là chuyện bt
1 hình mình mượn của page quán đấy vì mình chụp ảnh xấu. Bên ngoài quán là ntn. Mong là các cặp đôi có thêm 1 nơi hẹn hò tình cảm.
Kính hội xem tiếp
Lượn chơi chờ giờ xem phim, 3 thanh niên quyết định tạt ngay quán Pizza gần đó.
Nhà em gọi 1 pizza to đế 27cm mix 2 loại là pizza bò băm & pizza khoai lang, 1 mì em quên tên nhưng khá nhiều cheese ăn cũng kèm khoai luôn ) Trông thì có vẻ hẻo nhưng lên đĩa đầy đặn, nhà em ăn ngắc ngoải mới hết chắc vì không hợp ăn nhiều tinh bột )
Đồ uống ngon, nước dừa 55k được quả to và ngọt mát, nước cam không đường không đá cũng ngon, thêm 1 pepsi tươi
Tổng hoá đơn 505k, em quên ko chụp vì đem đổi 3 cái kem dưới sảnh tầng 1
Quán pizza Hollywood, tầng 5 Hanoi Center Point, 27 Lê Văn Lương.
Quán này nên giảm size đồ ăn 1 chút thì khách có cơ hội gọi thêm món ) xem tiếp