Nước chấm thì thơm và k bị gắt, cảm giác vị k chỉ có trên đầu lưỡi, mình khá thích điều này xem tiếp



Sáp tới mình sẽ đi Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An và Huế. Các bạn cho mình xin thông tin chỗ thuê xe máy/xe đạp giá ổn ở các địa điểm trên nhé. Mình chỉ đi được xe số thôi ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Quán này chắc cũng không còn lạ gì với một số bạn trong hội rồi nhưng mình vẫn muốn làm 1 bài review vì đi ăn về ưng cái bụng quá ))
Bài viết hơi dài và có cả khen lẫn chê nhé (tất nhiên là chê 1 chút thôi vì tổng thể vẫn là khá ưng)
- Về không gian quán: quán nằm trên đường trúc khê, từ nguyễn chí thanh hoặc nguyên hồng rẽ vào.Quán có 3 tầng, bọn mình đi 3 người và được xếp lên tầng 3 bàn gần cửa sổ nên mặc dù phải leo hơi cao nhưng cũng được cái thoáng, không bị quá ám mùi (tất nhiên đã đi ăn nướng thì không thể không có tý ám mùi nào được rồi).
- Về phục vụ: tầng mình là 1 bạn nam phục vụ siêu cute thân thiện, lúc đầu bọn mình đến thì còn khá sớm nên ít khách, bạn ý phục vụ chu đáo lắm luôn, lấy đồ, thay vỉ, hỏi mình dùng thêm gì không....nhưng 1 lúc sau thì đông khách và có vẻ bạn ý cũng bận nên bạn nhiều lúc mình gọi đồ thì phải đợi hơi lâu. Ok cái này chắc do nhà hàng thiếu người nên có thể bỏ qua được. À lúc mình đang ăn có 1 chị hình như là chủ nhà hàng có đi vào hỏi bọn mình thấy đồ ăn như nào, có cần thêm gì để chị bảo nhân viên. Ôi chị ấy xinh mà lại còn nhẹ nhàng, lịch sự dã man ý. Mình là con gái mà còn thích nữa
-Về đồ ăn (phần quan trọng nhất): Bọn mình đi 3 người và chọn buffet nướng không. Đồ ăn ngon, tẩm ướp vừa vặn, menu có khá nhiều món bò, heo, gà, hải sản. Mình thích bò ở đây, ăn không bị mỡ, nướng lên thơm lắm luôn. Mình thích nhất là cái ba chỉ bò ướp miso với gàu bò sốt tiêu. Tuy nhiên, gà của quán hơi bở, mình chỉ gọi 1 lần rồi thôi. Sườn heo ăn ngon mỗi tội nướng lâu . Hải sản thì có ngao, bạch tuộc, cá, ốc mít. Ốc to, bạch tuộc tươi nhưng mình nghĩ là bạch tuộc ăn lẩu thì hợp hơn. Quán có 2 món mới là cá hồi với nấm nướng giấy bạc. Cá ăn ngon, ngọt thịt cơ mà được hơi ít với một đứa thích cá như mình. Thôi không sao vì chủ yếu là đi ăn thịt nướng mà Sốt chấm ăn hợp nhưng bạn mình bảo hơi loãng, nó thích sánh hơn 1 chút cơ và chỉ có 1 loại sốt chấm thôi, còn không thì có xì dầu và chanh ớt. Đồ ăn kèm cũng khá đa dạng, mình thích cái salat rong biển ở đấy lắm luôn, một mình mình ăn hết 1 bát . Ngoài ra thì bánh xèo cũng ngon nữa, còn khoai tây với sushi thì cũng bình thường như những nơi khác thôi, mình cũng k ăn nên không nhận xét. Kim chi mình ăn thì hơi chua, mà 1 đĩa được ít quá. Ba đứa mỗi đứa chắc được hai gắp là hết rồi Cơm trộn bát đá thì do mình no quá không ăn nổi nữa nhưng bạn mình ăn thì cũng khen ngon, mỗi tội cay, lúc bạn nhân viên trộn cơm cho bọn mình đúng hướng gió nên mình bị sặc luôn.
- Đồ uống: mình gọi trà chanh, pha vừa miệng, không bị chua quá hay ngọt quá, 25k/bình cơ mà hơi ít, 3 đứa mình không đủ uống luôn vì mình thuộc dạng uống nhiều nước ấy.
À tý quên phần tráng miệng cũng ngon lắm nhé, cái thạch cam đào ăn mát mát chống ngấy, sữa chua nếp cẩm thì hơi ngọt so với mình vì mình không hảo ngọt lắm.
TÓM LẠI: So với mức giá 159k/ nướng và 189k/ cả nướng cả lẩu, thêm nữa lại gần nhà thì đây là một quán đáng để lựa chọn đối với mình, bản thân mình cũng đã đi ăn mấy lần rồi mà giới thiệu cả bạn đến nữa. Các bạn cũng nên đến thử xem sao nhé. Quán còn có cơ sở ở Hai Bà Trưng nữa nhưng vì xa quá nên mình chưa thử, nhưng thấy ở trúc khê có vẻ được khen nhiều hơn. Lẩu thì mình chưa ăn lần nào vì toàn ăn nướng xong là no rồi nên cũng không biết có ngon không nữa. Chốt lại là vẫn sẽ quay lại ủng hộ quán và còn thử lẩu xem như nào nữa xem tiếp

Cho mình hỏi ở Đà lạt có ks nào có phòng cho 6 người ở ko ạ. Em đi cùng gia đình mà muốn ở chung chứ ko tách lẻ xem tiếp
Mọi người cho e tí kinh nghiệm đi Sing với lại xin visa có khó khăn gì ko ạ ?
Many tks


xem tiếp
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Nguồn ảnh: @puiilladaa xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Buffet Nam Hải 424_ Nguyễn Trãi
Lúc đầu là thấy tạm ổn , không có gì đặc sắc. Cho đến khi nướng đến cái chân gà kia.
Có mùi các ace ạ. Như kiểu ăn chân gà 1982 ấy. Mình cũng chẳng phải lm um lên. Chỉ gọi nhẹ nhàng rồi phản ánh nhỏ.nhưng như kiểu thấy mình hiền nên bắt nạt mn ạ. Lẳng lặng đến gắp miếng chân gà có mùi đi rồi biến mất, chả giải thích thêm.
Đến khi tính thêm tiền nc, bọn mình k ăn cái đĩa gà kia, quản lý nhắc, mình nhắc lại ch chân gà có mùi, c ý bảo ngửi k có mùi gì, chị ý và bạn pv kia ăn hết rồi. Và bảo mình mang đĩa chân gà đổ dồn vào chỗ lấy đồ
Ám ảnh. Nuốt k trôi mn ạ. xem tiếp
E xin phép AD duyệt bài nhanh hộ e ạ!
Ngày kia trường mầm non e có kế hoạchtổ chức liên hoan, e muốn tìm quán buffet lẩu nướng, mong các ace chỉ cho e quán nào chất lượng và gái cũng hợp lý ạ, e ở Xuân Đỉnh nên muốn tìm quán ở khu Cầu Giấy cho gần ạ!
E chân thành cảm ơn ạ! xem tiếp

Làm phiền mọi người cho em xin ít thông tin về tiệm bánh DOREMON nào ngon và dễ tìm địa chỉ với ạ ?
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Nhấc máy lên và gọi cho Kiên thôi . 01666 040 959 / 0965692959. xem tiếp

Hôm nay xin rì viu cho cả nhà về The Pizza Company Cầu Giấy.
Mình đưa bé đi thi cờ vua ở nhà thi đấu Cầu Giấy hôm CN 12/11 nên sang ăn trưa ở đấy.
Hai mẹ con gọi vài món cũng không nhớ rõ gọi gì, có điều khi ăn 1 lúc phát hiện đưa nhầm đồ (hic, vì chưa ăn pizza company bgio mà mải nc với con nên cũng ko để ý). Trong các món, mình order "giỏ khoai tây chiên giá 61k" nhưng con trai lại đang ăn "khai vị tổng hợp 149k".
Mình báo với bạn phục vụ chỉnh lại hoá đơn vì mình cũng dùng rồi. Đến lúc thanh toán vẫn là giỏ 61k thì mình hỏi lại, bạn phục vụ nói e đã thông báo với a quản lý và a nói đã giải quyết rồi ạ, c yên tâm và e xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Ôi giời, mình ko bàn về ngon hay ko vì mình vốn ko thik đồ ăn nhanh, ăn hãng nào cũg thế nhưng về thái độ phục vụ từ khi khách bước vào đến lúc giải quyết (dù các bạn ấy đưa nhầm đồ) thì thật sự chuyên nghiệp và lịch sự. Các bạn ấy có thể xin lỗi và chỉnh hoá đơn về đúng món mình ăn chứ ko cần chịu thiệt như vậy.
Mình đã ăn nhiều nơi, nhiều món nhưng luôn đánh giá chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ ngang nhau vì đôi khi phog cách phục vụ khiến khách hàg quay lại dù chất lượng món ăn chưa nổi bật để họ có thể nâng cao hơn.
Mình ko có thói quen chụp ảnh đồ ăn nên 2 ảnh trên là của họ để minh hoạ 2 món bị nhầm ^^ xem tiếp


Chào cả nhà, tuần này em định đi Đà Lạt, mọi người cho em hỏi thời tiết ở đó đang như thế nào ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
[HELP] ~ Gấp ạ!!!
Hội mình ơi. Có ai từng đặt bánh sinh nhật bông lan trứng muối ở HÀ NỘI chưa ạ? Em có tham khảo mấy bài review rồi nhưng to nhất cũng chỉ 20cm. Em muốn đặt bánh cho ~20 người ăn (nhưng ăn ít thôi ạ, hương hoa thôi vì ăn nhiều thứ khác nữa), tầm ~30cm, hoặc 25 cm thì 2 tầng. Không biết có chỗ nào NGON không ạ? Vì bạn nước ngoài nên muốn đặt đặc biệt chút. Không có thì đành quay về với bánh kem thông thường vậy Mà bánh kem thông thường thì chắc lại origato ạ? Kinh phí tầm 4~500k ạ.
Cảm ơn mọi người quan tâm! xem tiếp
Đồ ăn nói chung tạm đc thui. K nên gọi bột lọc nhé, k dai tẹo nào, mềm mỏng oặt ra ý. Nộm bò gan lá lách ít nhân thịt thủng, còn lại bt ) nem hơi bé nhưng đc cái ớt chấm ngon ) tào phớ hơi nhạt.
Cháo e ăn ở phía dưới, bạn e chạy đi mua nên e k biết giá huhu Bát hơi bé nhưng ngon lắm ý :((( k cần ớt tiêu mà vẫn ngon cơ
Tổng trừ 2 bát cháo ra là 100k nhé
Địa chỉ ở ảnh t2 nhaaaa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các ông cho tôi xin vài chiếc địa chỉ đồ ăn ở kv NGUYỄN TRÃI đi love youuu
xem tiếp
Chào mọi người , có ai từng ở Sky Habour homestay và Lapaz Homestay Đà Nẵng chưa ạ ?
Cho em xin review với Cảm ơn mọi người nhiều .


xem tiếp
* Điều quan trọng nhất ngon hơn nhiều topping hơn mà giá không thay đổi 49 59 65 vs 3 size.
* Điều quan trọng không kém là các bạn nhớ xin nhân viên thìa để ăn nhé, dùng ống hút ko tuyệt bằng đâu ))) xem tiếp
[Salad khoai thịt]- Số 4 Lương Ngọc Quyến
⚘Thịt mềm, khoai cũng giòn, mà bắp cải trộn vừa vị cực kì. Trời ơi một đĩa mà được đầy ú ụ luôn, cực kì nhiều thịt. Nước sốt cũng ngon nữa
⚘Tuy nhiên nếu với ai dạ dày bé mà một mình ăn hết suất này thì hơi quá tải đấy ạ
⚘ Vì quán trên phố nên chỗ ngồi không rộng rãi lắm nên mua về ăn hoặc ăn trưa. Vì ai ăn tầm tối dễ bị chắn đường lại phải gửi xe để đi bộ vào.
⚘Anh chủ quán thì cực kì nhiệt tình và cute
Chỉ tiếc mỗi tội xa chỗ ở nên không phải lúc nào cũng ăn đc thôi. Nhưng chắc dịp nào lên phố chơi lại ghé ăn. Mình đã ăn 2 lần một lần tại đó và một lần ship về đều rất okie xem tiếp
[ Góc hỏi ý kiến và xin địa chỉ ]
1. Ai đã từng ăn 2 quán này thì cho mình xin cảm nhận. Khen chê đều đc. Và mọi ng cho xin vài địa chỉ mà bún đậu có lòng rán ntn. Hiện tại đang đóng họ cho quán bún đậu ngõ 12 trung kính nhưng mới có đc địa điểm nên hơi ít
2. Ai biết được chỗ nào bán bánh bao malaysia nhân xá xíu kiểu ngày xưa thì cho mình xin địa chỉ luôn. Bánh đấy ngày xưa 1k bánh chay, 3k bánh thịt chim cút, 5k hay 10k bánh xá xíu. Bánh chay có vẽ hình xoắn xoắn ở đầu bánh màu xanh hoặc đỏ. Giờ thì ko thấy ở đâu có. Vào bigc hay vinmart có bán gói bánh bao xá xíu đông lạnh ăn cũng thấy vị gần giống. Nhưng bánh thì bé mà gói hơi đắt, số lượng cũng ít nên ko dám mua nhiều.
3. Ai biết địa chỉ chỗ nào có bánh khoai rán thái sợi thì cho mình xin luôn. Nếu đúng kiểu bánh mà ít bột mì và làm bằng khoai lang mật thì mình xin hậu tạ 10 chầu bánh. xem tiếp
[góc nhầm lẫn]
Ngày nọ chủ định của mình là đi tìm bánh bèo Nghệ An, Hà Tĩnh
Mình có tra mạng và tìm thấy quán bánh bèo Chợ đổ ( Quán sứ), tưởng là tìm đúng nơi, đúng món.
Ai dè đây là bánh bèo Hải Phòng
Mình cứ cãi cô là con muốn ăn bánh bèo Nghệ An cơ, ko phải cái món này
Cô ấy thì lại 1 mực khẳng định ko, làm gì có bánh bèo nghệ an nào, đây là bánh bèo quê cô. Chỉ có bánh bèo quê cô thoaiii. Các con ăn thử đi
Ok và tôi ăn. Cái bánh nó ko ngon lắm các bố các mẹ ạ. Nhưng cái nước chấm thì ngon vc. Ăn đc, uống đc như uống nước. Nói chung món ăn này 10 điểm thì nước chấm 9 điểm các bố các mẹ ạ.
Đấy. Đạm bạc thế thôi. Đây là 1 suất bọn tôi ăn thử. 35k. Cĩng đc
Nhân tiện cho t hỏi có ai pít quán bánh bèo Nghệ an nào view đẹp ở Hà Nội ko, giới thẹo mình vssss !!
(Bánh bèo Nghệ an : bánh bột lọc nhân tôm ấy ) xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Dành cho những bạn thích uống trà sữa khu vực Bách - Kinh- Xây
Hôm qua, mình và đứa bạn thân đi ngang qua Royal tea 27 Bạch Mai nên tấp xe vào uống thử xem có sự khác lạ nào không, ai dè khá ưng. Giá cả cũng hợp lý, mình còn bất ngờ vì đến uống đúng ngày khuyến mãi đồng giá, uống no căng rún từ trưa tới chiều.
Hai đứa gọi xoài đá kem cheese và matcha kem cheese.
Mình trực tiếp đứng xem nhân viên gọt xoài tươi cho vào xay, nên khi uống cảm giác rất đậm vị, ko giống như nhiều nơi cho hương liệu vào để tạo mùi. Kem cheese vừa thơm lại rất dày không bị loãng toẹt, vị mặn mặn béo béo uống rất đã . À xoài đã ngọt sẵn rồi, nên các bạn giảm đường nhé!
Uống thử sang cốc Matcha của bạn mình thì thấy vị nồng nàn, đúng chuẩn matcha xịn kết hợp với một lớp kem cheese đặc quánh, ngậy ngậy và trân châu đen mềm dẻo. Thực sự mình bị nghiền nó dễ sợ. Trân châu có giá từ 8 - 10k.
Nhưng theo mình nghĩ món này nên uống luôn sau khi pha chế. Đừng như bọn tớ 30' chụp ảnh rồi mới uống, kem cheese hòa cùng matcha thì bớt ngon ngon rồi
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ.
Địa chỉ quán ngay đầu Bạch Mai gần chân cầu vượt rẽ vào, không gian có 3 tầng, tầng 1, 2 là ngồi bàn có ban công view đẹp rộng thoáng, chụp ảnh ở đây deep lắm. Riêng mình thì mình thích ngồi bệt tầng 3, ôm mấy cái gối vào lòng cho thoải mái.
KL: Nhất định sẽ quay lại uống thêm nhiều vị nữa. xem tiếp
REVIEW + KIỂM CHỨNG: CHẢ RƯƠI 1 HÀNG CHIẾU

Nghe các chuyên gia ẩm thực thông báo mùa rươi đã về, nói thật là t chưa ăn rươi bao giờ mà cũng không sợ cái bạn trông giống giun này nên khi được nhiều người recommend hàng chả rươi số 1 Hàng Chiếu, t quyết định ra giải ngố
Về món ăn: Ra đến quán gọi thì bà chủ mới đổ hỗn hợp chả vào chảo rán nên đảm bảo nóng hôi hổi, nóng sực trong khoang miệng luôn. Miếng chả to hơn lòng bàn tay người lớn được cắt ra làm 2,3 miếng, ăn kèm với nước chấm chua ngọt và rau sống chống ngấy. Có ăn cùng bún nhưng vì t muốn thưởng thức chỉ chả rươi thôi nên ko gọi.
Chả thơm mùi đặc trưng của thì là, hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị nhặm nhặm đắng của vỏ quýt khô. Sự kết hợp của 3 hương vị này cùng trứng và gia vị được gia giảm hợp lý tạo nên thành phẩm là miếng chả rươi phồng xốp, mềm ẩm rất “bắt miệng”. Chả 15k loại ít rươi, 30k loại nhiều rươi.
Nước chấm chua ngọt có chút đu đủ cà rốt khá thơm và siêu hợp chả rươi
Không gian quán: Đi ăn đúng hôm mà theo bà chủ nói là “có thằng Đô la Chăm nó qua nên không được để xe chứ bt để thoải mái” nên mình phải để tạm xe sang quán cơm đối diện nhưng cũng ko hiểu ngày thường sẽ để xe kiểu j vì quán quá bé. Có lẽ mục đích ban đầu chỉ là bán mua về nên ko đầu tư khoản chỗ ngồi. Vỏn vẹn 2 cái bàn nhựa đặt trên vỉa hè ngay cạnh bếp, lúc ăn sẽ dính đủ combo nóng và mùi dầu mỡ
Kết bài cho ai lười đọc là: Chả rươi ở đây thật sự ngon, đáng tiền nhưng nên mua về ăn hoặc mua loại chiên sơ về tự rán r thưởng thức ở nhà chứ tội gì chen chúc trên vỉa hè xô bồ, nhộn nhạo người qua lại xem tiếp
Em có vài người bạn nước ngoài đến VN tham dự APEC nên muốn đưa các bạn đi ăn ạ. Nhưng vì có một bạn không ăn được gia súc và gia cầm nên các ac có thể gợi ý cho em chỗ nào quanh Hoàn Kiếm ăn đồ hải sản không ạ ? Hoặc quán nào có cả thịt cả hải sản càng tốt ạ.
Huhu anh admin duyệt bài giúp em ạ vì bọn em sẽ ăn thêm 4 bữa nữa ạ xem tiếp
< góc kiểm chứng- Dingdong 358 thái hà>
Hôm trước thấy có bạn khen ở đaay ngon nên mình có qua ăn thử. Thật sự ko biết tại số mình đen hay quán như thế nữa. Đồ ăn ra khá chậm, chắc do hôm ý quán đôg qá nên có thể bỏ qua. Bếp nướg thì thề luôn là 20p bọn mìk ko ăn đc 1 miếg thịt nào vì chưa chín, ko có hơi nóg hay ngọn lửa nào luôn cho dù đã gọi thêm than, đảo than các kiểu r, miếg thịt đúg kiểu bỏ trời nắg to ý, ko chín đc mà lại càg ko đủ sức để cháy thịt luôn ). 5 ng đi ăn gọi đúg 1 set thịt nướg, vì chờ thịt chín qá lâu và ko thể ăn đc. Chuyển sang lẩu thì cũg khá ngon, nếu các bạn đi ăn thì nên gọi luôn 1 cục cồn cho luôn vào bếp để nồi sôi nhah hơn.
Nhân viên thì khá nhiệt tình.
Chấm điểm: Nhân viên 9/10
Đồ nướng 2/10
Lẩu 8/10
Ưng mỗi nhân viên. Nhưng chắc chắn sẽ ko bao giờ vào quán lần 2 nữa. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
OCTOPUS KING 42B, Yết Kiêu
Mình cũng k phải fan mê mẩn bạch tuộc cơ mà thỉnh thoảng đổi bữa cũng được.
Về menu : Chủ đạo là bạch tuộc ( tất nhiên ). Ngoài ra còn có thịt bò để nhúng lẩu hoặc nướng. Menu có các món chủ đạo như gỏi, lẩu, nướng, xào. Có nhiều combo cho Kh chọn. Mình đi 2 người, gọi 0,5kg ăn cả gỏi, xào và lẩu. Bạch tuộc mini nên giá khá chát, 0,5kg là 600k. Nước lẩu chua cay 69k. Miến tươi ăn ngon. Nước uống thì mình gọi bia và Skinny Detox ( 65k ) uống ngon.
Về không gian : rộng rãi, có 2 khu : ngồi bệt, ngồi bàn.
Về nhân viên : rất ngoan và nhiệt tình. Còn vớt bọt ở nồi lẩu cho mình nữa.
Tổng thiệt hại hết hơn 900k. Tất nhiên sẽ quay lại.
À, đang có chương trình hóa đơn từ 599k trở lên sẽ đc tặng 1 phiếu mua hàng giảm 200k cho hóa đơn từ 799k của Canifa nữa nhé xem tiếp
[GÓC CHÊ] T-House 33 Hoàng Cầu

Do thấy bài chia sẻ ctkm lẩu 99k của ad Công Vũ trên hội chia sẻ khuyến mại ăn uống có tâm nên bọn mình đã đi ăn thử vào tối 14/11.
+ Điểm cộng:
- Nhân viên ngoan, lễ phép
- Không tính thuế
- Giá đồ uống không đắt
+ Điểm trừ:
- Về không gian: khá bức bí.
Bọn mình ngồi tầng 1, khi đến đã thấy khách ngồi đc 1/2 bàn mà không khí đã khá nóng nực và bức bí, cả tầng có mỗi 2 cái điều hoà k đủ thông gió cho quán, ở đây dùng bếp cồn nên mấy cái quạt trần cũng chỉ phe phẩy làm cảnh thôi.
- Về đồ ăn:
* nước lẩu: bọn mình gọi lẩu thái k cay và có cay. loại có cay còn có vị 1 tí chứ loại k cay rất nhạt nhẽo, chả có vị gì. kể cả loại có cay cũng không giống vị lẩu thái lắm. bạn mình còn bảo chắc thái này là thái nguyên rồi
Điểm trừ rất lớn là nước lẩu ở đây quá nhiều mỡ, cực kỳ nhiều mỡ luôn. như các chỗ khác phải ăn 1 lúc mới phải vớt mỡ chứ ở đây ngay từ đầu mình đã phải hớt mỡ ra mới dám ăn, còn xin hẳn bát ô tô đựng nước mỡ như ảnh đấy
* thịt bò: cũng siêu nhiều mỡ, mình k chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của 1 bạn đã review trước, bạn ấy còn đc 1 đĩa toàn nạc chứ bọn mình đĩa nào cũng nhiều mỡ như nhau hết. ở ngoài có đĩa còn nhiểu mỡ hơn cơ, nhìn vào đĩa chỉ thấy màu trắng của mỡ làm chủ đạo chứ mùa đỏ của thịt chỉ phụ hoạ thôi
* phục vụ: siêu siêu siêu lâuuuuu
- Nhìn ảnh quảng cáo hoa hoè hoa sói thế chứ ở ngoài 1 cọng cà rốt cũng k có chứ đừng nói hoa cà rốt vs hoa lan nha
- Thời gian lên món cứ chậm dần đều, lúc đầu khoảng vài phút, sau đó 5-10p và đỉnh điểm là lần cuối mình gọi bò lúc 8h, sau nhiều lần nhắc nhân viên và ngồi nhìn nồi nước lẩu thì đến 8h30 vẫn chưa thấy đĩa bò ấy đâu, mình gọi 1 a hình như quản lý thì a ấy xin lỗi do nhà hàng quá đông và bảo khoảng hơn 10p nữa sẽ có đồ lên. HƠN 10 PHÚT NỮA tức là vẫn k rõ bao lâu ))))))) quá chán nản nên bọn mình đã gọi thanh toán và về luôn.
Có 1 bàn cũng bị lên đồ quá lâu nên cũng bỏ về, mình thấy a kia ra xin lỗi và hình như bên đó đc giảm 10% hay sao ấy
Vừa thấy 1 bạn review khen quán này nên mình chia sẻ thêm trường hợp của bọn mình để các bạn có 1 góc nhìn khác. Nói chung vs giá 99k thì chắc cũng k thể đòi hỏi hơn. Sẽ k quay lại. xem tiếp
kiểm chứng
#Góc chê sập mặt

Nay em đọc đc bài riview trên hội cũng hí hứng đi thử xem buffet lẩu thái ở T HOUSE 33 Hoang cầu nó như thêd nào và kết quả thất vọng tràn trề
Về không gian quán: quán rộng, thoáng, có chỗ sống ảo đc, k bị bí bách hay oi bức.
Chấm: 7/10
_ về đồ ăn: nay em chọn lẩu ththái chua cay công nhận caya thật, nước lẩu k có gì đặc biệt , rất giống với vị nước lẩu của xuýt xoa xuyf xụp. Càng ăn về cuối càng cay.
Đồ nhúng kèm thịt bòbò toàn mỡ là mỡ, lúc mang ra thịt vẫn còn lạnh ngắt và bóc hơi đá nữa, thịt gà max dai cứ như gà chọi lâu năm vậy, đã thế em conf đc khuyến mãi thêm mấy sợi lông gà xinh xinh. Ba chir cuộn kim châm cũng mỡ , nâms cắt chân chưa sạch. Cá viên bình thường kiểu tanh tanh. Rau củ đc cái sạch k bị dính nước lạnh
Chấm 5/10
Phục vụ: Cái này khiến em bất mãn nhất , phục vụ vừa chậm vừa kiểu lóng ngóng k biết việc. Em oder cả nửa tiếng mới cho đồ ra , bàn đến sau có đồ trước, bàn còn đầy thức ăn vẫn mang ra tiếp trong khi bàn chẳng có gì chờ vêu cổ. Đến lúc e quát ầm lên mới chịu bê đoò ra.
Chấm 4/10
Có quay lại không: không bao giờ xem tiếp
[Góc chê]
Nghe danh đã lâu ăn hụt một lần hnay mới được thưởng thức . Vào quán thì thấy buồn cười xe dắt qua người dắt lại bàn ăn cạnh chỗ để xe + nhà vệ sinh . Quán có biển " ĂN NÓNG MỚI NGON ĐỂ NGUỘI KHÔNG NGON" daume tdn đọc xong mình ra gọi món OMG đồ ăn nguội ngắt nguội ngơ có mỗi cái há cảo tôm tuyết nhĩ 8k/ chiếc là âm ấm (loại đắt nhất) . Về vị loại 2.5k ăn chán choét loại rán hình như 3k ăn tàm tạm loại 4k màu trắng ôi mẹ ơi quá kinh loại 6k màu vàng ăn cug bt loại 8k ăn ngon . Về nước có quả nước vối uống đlq 5k/ cốc , sữa đậu là cái nước đậu trong túi bán ở hàng đậu pha đường cho vào cốc có 60% đá và 40% nước đậu nên màu nó đẹp thế thôi chứ uống nhạt lắm 10k/cốc còn nước đỗ đen rang tớ chưa dc thử . Quả salat kia là dc tặng kèm ăn vị là dưa chuột + cà chua sóc tí tị tì ti dấm và lợ lợ như mì chính .
Quán chỉ mở chiều nên bạn nào đến ăn thì đi từ 15h chiều
Địa chỉ 368 Bạch Mai -HBT - hà nôi xem tiếp
Sau 2 ngày làm việc như trâu chó thì bh em đang muốn đi xõa bằng 1 bữa ăn đêm. Các mẹ chỉ em nhanh với ạ. E cảm ơn ngàn lần ạ
Quán bún phở ngon ngon nào í ạ, đừng chán như Mr.good tea ạ =]] xem tiếp
[Góc chê]
Bún hải sản Long Thủy - Võ Thị Sáu
Trước hay ăn cơ sở ở Ngũ Xã và Bà Triệu, thấy chuyển qua Võ Thị Sáu nên tiện đường rẽ vào ăn.
Bát trông lèo tèo hơn bt ( trc đc 2 con tôm giờ đc có 1 con, bún thì ít ) chưa kể hải sản còn tanh. Nước dùng màu tối và đục, ko có sắc đỏ như mọi khi.
Ăn xong mới thấy cần review nên ko chụp ảnh bát ban đầu, up thêm ảnh bát ngày trc ăn ở Bà Triệu.
Cảm giác quán này như quán nhái vậy! xem tiếp
Cả nhà có thể review cho m khách sạn & địa điểm vui chơi ở sa pa & saigon ko ạ. Thanks all
xem tiếp
[Góc chê] Không hiểu Highland coffee Aeon mall Long Biên bán đồ uống hay bán đá nữa xem tiếp
(Góc khen ạ)
Quán ở ngõ Yên Thế (cạnh 67 Nguyễn Thái Học), quán thứ 2 tính từ đầu ngõ đi vào các bạn nhé.
1 suất có 30k thôi, mình gọi 2 suất, thêm chai bia là tổng 72k, khuyến mại 2 kẹo cao su mà no không thở nổi.
Quán ngon, sạch sẽ, có nướng chín tới và xém cạnh đó ạ.
Quán mở từ sáng tầm 7h đến 14-15h chiều nha các bạn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi, chả là có đứa em ở trong SG ra Hà Nội, mình muốn hỏi trên phố có chỗ nào vừa ăn lẩu/nướng và có hát rong kiểu đường phố như Bùi Viện ko nhỉ? Nhóm có 5 người, cho mình xin địa chỉ, giá rổ luôn ạ. Many thanks. xem tiếp
[Góc Khen]
Một suất mì spagetti thêm nui đầy tràn hộp chỉ 25k? Mình đc con bạn dẫn đi ăn và kể từ đó nghiện luôn quán ăn. Đúng với cái tên Lương Tâm. Chủ quán cực kì có tâm luôn gọi một suất mì một người ăn k hết, quá no. Menu đa dạng, từ Mĩ, Việt, Hàn có hết.
Địa chỉ: số 113 D3 ngõ 4c (rất dễ tìm, đối diện trường Kim Liên ở Đặng Văn Ngữ nhé) xem tiếp
Trong hình là hộp vị chesse còn 1 hộp vị scl và tiramisu , m xem qua menu trên fb thấy còn quá trời vị luôn , nhất định sẽ thử hết , cá nhân mình thích scl và tiramisu lắm .
1 hộp hình như 120k 12c, m k rõ lắm . Mn nên thử xem sao xem tiếp
Mọi người ơi ai biết fb nào bán bánh bao kim sa ngon và chuẩn k ạ?e ăn nhiều chỗ vẫn chưa ưng mà e nghiện món này luôn ạ e cảm ơn cả nhà trc nhé!!! xem tiếp
p/s: mình thích shop này phết, lắng nghe ý kiến khách mà điều chỉnh ngay. Vừa đưa thìa cơm vô đã thấy shop ntin hỏi xem hôm nay ăn có ngon hơn k ) chưa trả lời, đang bận review ) xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê] Sio Sushi
Tàu ngầm trong hội đã lâu, nay mới loi ngoi lên review cho anh chị em trên hội quán quen của em. Trước giờ em với pet đóng họ ở đây nhiều quá rồi, khen có chê có, mà thử nhiều nơi vẫn không bằng được nên vẫn trung thành ))
* Điểm cộng:
- Không gian đẹp, hợp với ai thích checkin sống ảo, được cái vị trí toàn trung tâm. ( Hoàng Cầu em thấy đẹp nhất, 7 tầng, view hồ cũng lãng mạn mà hơi xa nhà. Đoàn Trần Nghiệp gần vincom Bà Triệu, lần nào qua cũng đông ngất ngưởng. Vẫn quen nhất với bên Tống Duy tân, được cái bán đến 3h sáng, ăn uống đỡ vội vàng, hợp chế nào thích đi đêm)
- Đồ ăn thì must try nhất là BẠCH TUỘC, nhóm em đi ăn 4 người cứ gọi hẳn suất to, nguyên con bạch tuộc hơn cân với bao nhiêu bò Úc, giá 510k. Rẻ mà chất lượng hơn Octopus King, đi ăn nhiều đỡ xót túi tiền. Bạn nào đi ăn nhắc nhân viên cho ít nước lẩu nhé, để thả nguyên con vào nhìn đã dã man. Ai đi 2 người có nồi 299k nhé. Nghe nói có nồi 1 người mà chưa thử, vì e chỉ thích nguyên con to thôi, giòn, cắn ngập răng )))
- Đang có lẩu FA mua 3 tặng 1, tính ra cũng rẻ phết. Em ưng nhất là nước lẩu ở đây, thấy nv gọi là nước lảu chua cay, nhưng em lại k thấy cay lắm,vì em là đứa ăn càng cay càng ngonnn )) thấy vị cốt dừa ngậy ngậy, thơm thơm, ăn với hải san cực chuẩn. Vote nước lẩu thái hơn nước thảo quả hay nấm gì đấy nhé.
* Điểm hơi chê:
- Là quán Nhật, sushi nhưng mình thấy các món lẩu vẫn nổi bật hơn, chắc lần sau sẽ thử nhiều sushi ở đây xem thế nào .
- Nhân viên nhiệt tình nhưng k đều, có hôm mình đi ăn, nv nhanh nhẹn, ngoan lắm. Hôm thì nv hơi chậm, nhưng đc cái vẫn ngoan.
- Thỉnh thoảng thấy nước lẩu hơi mặn (hay do em ăn nhạt nhỉ), mà nhờ nhân viên thêm nước hầm xương vào thì vừa vặn.
- Nếu k đặt bàn để ngồi bàn ghế trước thì sẽ bị hết bàn ngồi, phải ngồi bệt đúng kiểu Nhật, hơi k thoải mái.
- Qua ăn luôn phải nhớ gọi đặt bàn trước, k là đông lắm, đến xong lại phải về.
* Chấm điểm: 8,5-9/10, tùy hôm và tùy tâm trạng ))) nhưng e nghĩ thế này là đã đáng để thử lắm rồi.
* Địa chỉ: Sio Sushi- 21 Đoàn Trần Nghiệp - 28 Tống Duy Tân và Hoàng Cầu nữa( cái này e k nhớ địa chỉ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi quanh khu Hà Đông có quán ăn vặt nào ngon không nhỉ?Cho mình xin địa chỉ với.Cám ơn nạ.
#anvat xem tiếp
[góc review] T-House 33 Hoàng Cầu.
Buffet 99k/ng.
Không gian quán rộng, k bị nóng ( hoặc do hôm nay mát trời )) )
Có 3 loại vị lẩu ( như menu chụp kèm ). mình ăn vị lẩu thái siêu cay. Nước lẩu ngon. Nhưng mà k cay
Bò k bị mỡ như các quán buffet khác.
Đậu phụ t ăn cảm tưởng bị hỏng , mà mấy đứa kia ăn kêu bt nên kệ bno )))))
Có món mới : bao tử cá basa. Giòn giòn giống tù và ếch.ăn cũng đc.
Cái khay chụp cận cảnh kia là thịt đùi gà thái lát các b ạ lúc đầu ăn cứ tưởng thịt bò
Còn cái tháp kia là tranh thủ chụp vì các bạn nhân viên đòi khay
Đồ lên hơi chậm tí.
Nhân viên ngoan, lễ phép.
Các bạn nên kiểm tra lại hóa đơn trước khi thanh toán nhé. ( bọn t gọi âu trà đá đợi lâu quá gọi lại ,bị order thành 2 lần )
Buffet này giá 139k khuyến mại còn 99k ( kb khuyến mại đến bao h )
Sẽ quay lại để thử 2 vị lẩu kia xem tiếp
Một lần bất tín, vạn lần bất tin, dù có ngon nhất cái Hà Nội này mà thái độ như vậy cũng không đáng để bạn bỏ ra 1 đồng. Thôi thì quá khứ ngủ yên nhé, tạm biệt cô, tạm biệt những điều tốt đẹp nhất về quán từng tồn tại trong tôi. xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay đang dẹo dẹo đi bộ từ trường về nhà thì bắt ngay đc quán bánh cuốn này )
E thề là quanh cái khu trường e chả có cái hàng bánh cuốn nào cả, nên thấy là phi vào thử luôn )
Quán ở ngay mặt đường Đê La Thành, số 279 hay 271 ý, e hỏi địa chỉ xong lại quên mất r
Quán nhỏ, e đếm đc 6 cái bàn hahaa, cũng sạch sẽ, bác chủ niềm nở
Nhân bánh vs nước chấm thì cũng bình thường thôi, nhưng vỏ bánh thì ngon lắm. Dai dai mềm mềm cơ, laik thơm thơm mùi bột nữa. Ăn xong phải lên review cho ae ngay, mà trc h e chưa review quán nào cả, phần lớn là vì lười ))
H chủ yếu lên review cho các đồng chí nào học ở Đh Văn hóa vs Đh Mỹ thuật công nghiệp ra mà đổi gió khỏi mấy món vô vị nhạt nhẽo quạn trường thôi )) xem tiếp
Viết review tóm tắt nhất cho mọi người đọc ạ . Hôm trước e đi ăn ở quán này với các ace cùng chỗ làm , thấy cũng ngon nên up lên cho mọi ng đi thử . Thôi k nói nhiều nữa e vào thẳng vđề chính luôn , e viết lách k giỏi nên có gì bỏ qua cho e
E cũng kb mở đầu ntn , nhg đại khái khi nhìn tên quán thì cũng có thể thấy đây là quán chuyên về gà , lẩu ở đây có 3 loại , các món ăn vặt ở đây khá ngon . E xin phép k nói nhiều về chất lượng đồ ăn , k lại kêu e PR , muốn chân thực nhất , hãy tự mình đi trải nghiệmm
Các món e gọi là salad dưa chuột , sụn gà , khoai tây , 6 đùi 6 cánh 6 chân gà , 2 bia 1 rượu 4 âu trà đá , lẩu chua cay và các đồ linh tinh lặt vặt khác , ăn đậm vị lắm luôn . Hôm đấy đi 6 người hết có 630k mà ai cũng no .
Điểm cộng cũng tương đối , điểm trừ thì quán còn khá bé , ngồi bên trong có thể hơi bí , nên ngồi gần bên ngoài trời cho thoáng , do mới mở nên cũng đông khách lắm , nv ở đây thì hình như toàn hssv nên cũng k xử lý đc nhanh cho lắm , nhg đc cái tận tình vui vẻ niềm nở với khách cũng có thể do e làm bên dịch vụ nhà hàng nên thấy thế , có gì mọi ng bỏ qua cho ạ .
Nói thế thôi , bạn nào muốn biết rõ thì nên đi thử ạ

Nếu khó tìm quá thì đối diện ngõ 215 Tô Hiệu ạ , vì ltrc e đi cũng hơi khó tìm thật , chúc các bạn thành công xem tiếp
Hôm nay sau khi đi ship hàng xong có đi loanh quanh khu Thanh Xuân Bắc tìm đồ ăn vặt. Đi qua thấy có bánh xèo nem lụi, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn thịt heo.
1: ở đây phục vụ nhanh và niềm nở. Vừa gọi đc 2p đã có đồ ra rồi.
2: bánh xèo giòn, nước chấm ngon, rau để cuốn tươi. Mỗi tội hơi nhiều dầu 9/10
3: nem lụi siêu ngon, thơm và to. 10/10
4: bánh tráng trộn đúng vị miền Nam. Mình k ăn đc cay nên thấy hơi cay chút. 2 quả trứng cút và bò khô, k có mực 8/10.
Địa chỉ: ngõ 116 Lương Thế Vinh rẽ vào 2 mét sẽ thấy có treo biển. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Đi ăn Lẩu ếch Hà My rồi sẽ không muốn ăn ở chỗ khác nữa. Ngon dữ dội nhé
Ếch được chiên r xào chua cay với măng, ếch đặm vị, dai và thơm. Măng chua đủ độ. Nước lẩu thích hợp cho những bạn nào thích vị chua ngòn ngọt điểm cộng nữa là ếch to, nhiều thịt. Quán nhân viên cũng dễ chịu và cũng rộng rãi
Mình đi ăn với bạn, 2 đứa gọi 1 nồi nhỏ 250k ăn no phè phỡn ) cộng thêm đậu, nấm, dưa, trà đá gọi đi kèm tổng hết 300k
Quá ngon cho 1 cuộc đàn đúm
Ngoài ra các món ếch giá giao động 80-150k tuỳ món. So với mặt bằng chung giá vừa phải.
Ngon lắm luôn
Địa chỉ : Số 70 ngõ 36 Giang Văn Minh nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi có quán bánh cuốn nào ngon ở Chùa Láng không ạ? Và thời gian mở cửa nếu có thì càng tốt ạ. xem tiếp
Chào mọi người. Em tính đi Bình Ba vào cuối tháng này.
Mọi người cho e hỏi chi phí đi tàu với giá cả hải sản bên đó với ạ.
Em muốn đem lều cắm trại ở đó thì có được không?
xem tiếp
[Góc xin review]
Anh chị nào biết ở đâu bán bánh sinh nhật ngon không ạ? Mẹ em 47 xuân mà chưa một lần được tổ chức sinh nhật ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Không biết có bạn nào review chỗ này chưa?? Đi ăn về ưng cái bụng nên phải chia sẻ ngay...
- Quán đông nhưng phục vụ khá nhanh
- Đĩa đồ nhúng đầy đặn, nhiều món
- Có dưa chuột và củ đậu, phồng tôm freeee
- Giá cả ổn: buffet lẩu riêu 130k/người
Buffet Lẩu thái 135k/người
=> đồ nhúng mỗi loại khác nhau 1 chút...
- Nước lẩu không bị mặn
**** Điểm trừ duy nhất ( bản thân thấy vậy thôi còn bạn nào ăn khoẻ thì chắc k sao) là thấy ăn hơi nhanh ngán, k biết tại nước hay đồ nhúng có đồ chiên nữa nhưng ksao chấm thang điểm 5 thì m chấm 4.8 lun nhé
Dc: số 170 Lê Thanh Nghị, lẩu nướng Hai Chị Em xem tiếp