Check thử nghiệm cửa hàng Trà Sữa to nhất Chùa Láng. Cốc size M thêm kem chesee 70k Đắt ngang Gongcha size to mọi người nhỉ. Vậy mà từ vỏ bao bì bên ngoài đến cả bên trong mình cảm nhận ở mức trung bình ko có gì đặc sắc. Nếu ko muốn nói là uống như trà sữa đài loan 2 chục ngày xưa. Đã ai uống thử chưa ạ? Hay do em ko biết cảm thụ trà sữa nhỉ hic
Trà sữa Yu Tang xem tiếp
(Góc khen)
Đầu ngõ nhà mình mới mở một tiệm bún miến ngan. Hôm nay ra ăn thử thì thấy rất ngon rất đầy đặn hỏi ra mới biết thì nhà chị ý đã bán lâu năm ở Phố Huế r và mới chỉ chuyển về đầu ngõ nhà mình được 2 ngày
Theo ý kiến cá nhân thì mình thấy chấm 8,5/10 luôn. Thịt ngon nước dùng thanh thanh k bị béo. Ngoài ra ở đây còn có cả dịch vụ ship nên khách nào ngại đi có thể gọi ship ok
Bún ngan đầu ngõ 107-Hồng Mai. Bán từ sáng đến đêm luôn:)) giá của 1 tô nước/trộn bt là 30k. Còn gọi thêm thì tính thêm tiền, nhưng 1 bát bt mình ăn còn no căng bụng ra r nha xem tiếp
[góc kiểm chứng ]
Thấy mọi người review quán lẩu 1 ng ở 245 hoàng hoa thám nước ngon ,đây đặn nên nhân ngày mưa gió e đi làm nồi lẩu cho hợp thời tiết . Khá kì vọng vì mọi người review về quán rất tốt , thế nhưg khi đến thì lại quá thất vọng luôn
- về phục vụ thì so với một quán giá cả bìh dân ntn thì cũng tạm ồn , vì quán rẻ nên cũng k khắt khe về vđ phục vụ
- chất lượng đồ ăn : e ăn thấy nước cũng bthg k ngon đến mức thần thánh như các bạn vẫn khen ấy , e gọi một bò mỹ và một ếch , nhưg suất ếch thì đầy đặn hơn suất bò mỹ . Chn sẽ không có gì cho đến khi e ăn phải một miếng ếch có mùi thiu à mà cái bếp chuẩn bị đồ ngay ở sau lưng bàn e , ny e thấy có bạn nv làm rơi miếng ếch xuống đất (mà hnay thì trời mưa sàn nhà rất rất bẩn ) nhưng bạn ý cũng k rửa miếng ếch đi mà để luôn vào suất ếch chuẩn bị cho khách == rau muống thì để nguyên gốc ln ăn phải tự nhặt lại== nói chug giá 60k cũng k dám đòi hỏi nhiều nhưg ít nhất cũng phải đảm bảo vệ sinh một chút. E cố nhắm mắt nhắm mũi ăn hết thịt cho n đỡ phí 60k nói chug là thử cho bt và sẽ k quay lại lần sau mặc dù giá rẻ
xem tiếp
[Góc khen ]
E nằm vùng trog nhóm lâu r nay cũng tập tành review ạ. Quán này mới mở , mở chung với quán cafe Xuân Kiều tên là phở gà ta Ngọc Bích ngõ 233 Tô Hiệu ạ , trước cũng có quán phở gà ở ngõ đấy nhưg giờ em chuyển hẳn sag đây ăn r vì thịt gà bên quán này dai , thơm chuẩn gà ta xịn ln huhu. Bát như trog hình e thêm trứng tràg là 65k . Ai thích ăn trứng non như e có thể thêm tuỳ theo mức giá từ 50k-70k ạ , còn phở bthg thì từ 35-45k thui. Giá k quá rẻ nhưg thịt quá chất lượng ln quán có cả phở xào mì xào nữa hay sao ý e k nhớ rõ lắm , à còn free trà đá nữa uống bao nhiêu cũng được điểm trừ duy nhất là lúc đôg thì quán ra đồ hơi chậm , có thể vì quán mới mở chưa được chuyên nghiệp về phần phục vụ cho lm . À Quán chỉ mở buổi sáng đến 2h chiều thôi ạ.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho e hỏi là ở hà nội còn có cả royal tea fake và auth ạ . Hôm nay e ở bên long biên sẵn mua royal tea nguyễn văn cừ, thấy menu trên page của royal tea Tây Sơn có Xoài Đá Xay cứ ngỡ là cửa hàng nào menu cũng giống nhau ai ngờ khi vào nhìn menu chả thấy nên lấy Trà Xoài Tươi Kem Cheese về đến nhà uống thử mà chán quá ạ, giờ còn bỏ dở nửa cốc . Sẵn đây ai biết royal tea nào uống vị chuẩn chuẩn chút chỉ e vs ạ. xem tiếp
Lần nào ra đây ăn cũng trong tình trạng đói vãi chưởng nên ko có ảnh chụp đồ ăn. Chỉ có ảnh này )) xem tiếp
[RV Brohotdog 42e LTK]
E xin được rv hotdog ở Brohotdog 42e LTK. Bạn nào k muốn đọc dài thì đọc ngay đoạn cuối nhé
Ở quán có 4 loại thui. E đi 2 ng mà do chưa ăn bao h nên gọi luôn mỗi loại 1 cái. Cứ tưởng bé mà ăn no lòi mắt ra. Mà toàn bọc bột nên nhiều phần là do ngấy nên thấy no nhanh ấy.
_ Bro phô mai mực (30k): e cứ tưởng có mực hay j chứ mà ăn cắn ra bên trong rỗng tech à:)) ăn vỏ khá hay cảm giác như bên trong có mayo nữa. Cơ mà ăn mỗi cái vỏ đen với mẩu xúc xích ở đuôi kia mà 30 cành thì thấy hơi chát:))
_ Bro hotdog (20k): xúc xích bọc tẩm bột chiên bên ngoài.
_ Bro Bang Mang Y(30k): e thấy nó chả khác gì cái bro hotdog ngoài thêm bọc ít khoai tây rán bên ngoài nhưng mà cái này ngon nhé.
_ Bro phô mai (30k): que siêu to lun ạ. Phô mai cũng nhiều nữa. Cắn sướng mồm lắm. Ưng cái này nhấtt
Ngoài ra ở đây có nhiều loại sốt lắm, ketchup, tương ớt cay, tương ớt ngọt, mù tạt. Nhưng điểm chừ là ít đồ uống quá. Có mỗi coca với lavie thôi Thêm nữa là như các bạn đã rv thì quán rau mùi quá=)) thực chất là quán bé lại bật điều hoà, toàn đồ chiên với rán nên mùi chiên rán rất nồng. Nên các cậu có ăn thì mua mang đi là tốt nhứttt
Chốt lại là e vote ăn bro phô mai với bro bang mang y. 2 ng ăn 2 que là quá no rùii. Đừng tham mà gọi nhiều như e nhé, ngất đấy:)) xem tiếp
Không biết e viết như này là sai hay đúng ạ. A chủ quán rep như trên ạ !!! Tụi e đi ăn hai người. Gọi ra 2 mì cay thập cẩm 1 khoai tây 1 pepsi 1 trà bạc hà 1 matcha đá xay 1 khoai tây chiên. Tổng bill là 107. Vì đang có giảm giá mì cay 29k nên ăn thử. E có review lại ạ.
Mì cay giá bt là 35k. Nước mì hơi đắng vs có vị chua thôi còn lại ko nghe vị gì. Bưng tô mì ra mùi rất hăng và sợi mì ăn vào bị bở ko dai như mấy quán từng ăn bạn đi cùng với e cũng nói vậy ạ !
Còn trà bạc hà. Thôi cạch luôn. Nước lọc pha với siro hay sao í. Uống lợ lợ cực khó uống. E gọi xong để đó luôn. Mặc dù rẻ chỉ có 7k nhưng làm có tâm xíu chứ. Cũng là tiền mà )
Còn matcha đá xay. Gọi cũng khá lâu. Nhưng ăn hết mì rồi mới ra nước ) ko biết nhân viên cố tình hay ko nhưng các ly của bàn khác ra trước và sau đều có kem ?? Thực sự e là 1 đứa ghiền mì cay. Đi ăn rất nhiều r. Lần đầu tiên ăn quán như thế này. Ngoại trừ nhân viên thân thiện và quán view đẹp !!!
klak xem tiếp

Cho e hỏi ơn thành phố Kon Tum có chỗ nào ăn chơi . Và có quán ăn nào ngon không? xem tiếp
Góc Hỏi Han!!!
Mọi người cho em hỏi có ai biết chỗ nào ăn vặt ngon ở chùa láng, thành công hay đội cấn hoặc khu vực lân cận không ạ? xem tiếp
Album gom lại những món ăn sáng, ăn vặt, ăn đủ kiểu mà mình thấy ngon, dù khẩu vị của từng người khác nhau nhưng mình ưng ý thì mọi người ăn cũng sẽ chấp nhận được
Chứ tui thấy có mấy trang thương mại PR bà con tới hỗi ôi la làng quá đỗi mà tui cũng từng là nạn nhân xem tiếp
Cuộn Tây sơn - nhà số 7, ngõ 234 đường Láng
Cửa hàng nhỏ, chỉ có vài chiếc bàn bé xíu ở khoảng sân, nhưng quán có không khi gần gũi lắm. Cửa hàng cũng gọn gàng sạch sẽ, hình như quán là của 2 mẹ con cùng bán nhưng phục vụ chu đáo lắm. Đúng kiểu làm cho nhà ăn chứ không phải buôn bán theo lợi nhuận đâu. Điểm 10 về không gian và phục vụ luôn!!!
Về phần đồ ăn, mình hơi sock khi thấy giá đã cuốn sẵn là 14 và 16k 1 cuốn, 2 đứa mình ăn sợ k đủ nên gọi 1 mẹt tự cuốn, cũng chỉ được vài cuốn. Anh con trai có nhắc khi ăn nên ăn với bánh đa hơi ướt, ah ấy làm ướt sẵn rồi đem ra cho. Bánh đa ướt ăn dai dai, ngon lắm nhưng mỗi tội ướt nên dính vào nhau, cứ tách ra là rách 1 mẹt đầy đủ có xíu su hào và cà rốt, nem chua, giò, dứa, rau thơm, dưa chuột, trứng tráng, ram và thịt. Mắm nêm chấm khá đặm, cũng ok. Tính ra mỗi đứa ăn được 3 cuốn, giá của mẹt này là 65k, ăn xong 2 đứa lại phải đi ăn tiếp.
Ăn cho biết vì thấy lozi quảng cáo ghê quá nhưng nghĩ cũng k đóng họ dài dài được r xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Nay mưa gió nên thèm lẩu, mà ví tiền lại đang eo hẹp nên mình tới Buffet Lẩu Gia chỗ Lương Thế Vinh gần nhà mình( thấy rv tốt phết, nhưng chưa bao giờ thử vì chưa bao giờ nghĩ lẩu 99k nó ra hồn cả). Xin nhận mình thực sự là tín đồ của lẩu ))) như kiểu các bạn gái thì thích trà sữa ấy, ăn từ các kiểu lẩu khắp hn từ tầm trung trung như dingdoong, lan wai fong, kolwon,... hay cao hơn tí như hu tong, bulgogi của king( thích nhứt )) ), nay mình xin rv tí về lần đầu ăn lẩu 99k.
Vừa bước vào quán ngồi vào cái ghế, tiên sư, thề là, muốn, ngay lập tức, vote cái quán này 1 sao! Nhà hàng gì mà ghế như cho bọn mẫu giáo ngồi, vừa ngắn, vừa thấp, vừa khó ngồi, lại toàn gỗ... Vừa ăn mình vừa phải xoay người ngồi cho đỡ đau người đau mông đau lưng,...
Nhân viên thì như đơ, order chậm, kém chuyên nghiệp!
Nước lẩu mình ăn là lẩu thái, cũng được, nhưng hơi nhạt, chỉ hơi thơm mùi xả 1 tí, ko cay( mình rất thích ăn cay). Nước chấm thì chao ôi, nó như kiểu là bột canh mì tôm í, còn ko có ớt, mình xin khản cổ ko ra được quả ớt...
Nhưng ngoài các điểm tối ra thì quán cũng có nhiều điểm sáng phết ))
Đầu tiên phải nói là quán khá đẹp, ko gian hơi nhỏ xíu thôi. Nhân viên thiếu chuyên nghiệp nhưng lại nhiệt tình, thịt bò mình ăn hết chưa kịp gọi đã bê ra cho mình luôn ( điểm này vớt đựo thiện cảm cho mình nhất ^^). Đồ ăn 99k mà cũng oke: bò mỹ ko bị mỡ quá, rau muống cải thảo, quẩy váng đậu, còn được miễn phí đĩa nấm to oành. Và quan trọng nó rất RẺ ))) mình ăn 2 người, 2 coca, 1 đĩa khoai tây chiên mà hết có chưa tới 250k, còn được ck 5% vì chủ quán xin lỗi quán đông quá phục vụ chưa tốt còn có 230k.
Chốt lại là vì quán mới nên còn nhiều thiếu xót, nhưng mặt bằng chung với giá ấy mà chất lượng được như vậy là quá ổn rồi, chie cần khắc phục được( dễ ẹc mà) thì sẽ đông khách kinh khủng. Mong là quán chất lượng đi lên, đừng như mấy quán mới nổi như bây giờ, được cư dân mạng rv tốt ầm ầm xong chất lượng càng ngày càng xuống xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ] - Nướng Yến Hoa ở Pháo Đài Láng
Địa chỉ e ko biết rõ là số bao nhiêu pháo đài láng. E chỉ chụp đc bức ảnh có tên quán thôi.
E phải nói là từ khi đi ăn uống đến bây giờ đây là lần đầu tiên e ăn thấy chán thậm tệ đến như vậy
Lúc đầu cũng vì ny e đang đói và 2 đứa muốn ăn nướng nên khi vừa đi làm về gặp được nên đã vào ( thành thật cũng vì 2đứa thấy đồ khá rẻ )
E cũng lường trước được việc " tiền nào thì của đó " nhưng đến mức thậm tệ từ chủ quán đến nhân viên, đồ ăn, nước chấm. Thật sự thì rẻ cũng là mình bỏ tiền ra, ít nhất cũng phải có gì đó vừa ý chút. Chứ như thế này thì chả khác nào đuổi khách đi. Nhân viên ko hé 1nụ cười, mặt lạnh như tiền. Chủ thì cứ ngồi nhìn chằm chằm khách khi khách bị bắn dầu lên người, lên mặt và chân tay. Đồ chấm quá tệ, mình ko hiểu là sốt me hay là nước me nữa?? Thật sự bọn e đã cố tình nói to để nhân viên ra rồi nhưng kiểu gải điếc ko biết gì ý ạ. Mãi đến lúc bọn e gọi 3-4 câu mới ra thay khay. Nhưng thực ra cũng chả phải do khay ẩm ướt hay gì mà là đồ để đông lạnh quá lâu nên có nước gây bắn ( mọi người có thể tưởng tượng như rán cá bị bắn dầu lên mặt ý ạ) ny e còn bị bắn gần trúng mắt, may mà ko sao Bọn e ăn được 3miếng xong đành đứng dậy thanh toán vì ko thể chịu nổi. E nghĩ thà mất tiền còn hơn cố chịu đựng. Vì dầu bắn lên mặt mũi rồi mắt thì quá nguy hiểm, chả ai ngta chịu trách nhiệm cả. Sau khi thanh toán bọn e có bảo gói đồ để bọn e mang về nhưng nhân viên lẫn chủ quán làm lơ, nên thôi coi như bọn e mất tiền ngu
Nói chung là e khuyên mng 3điều:
1. Ko nên ham rẻ mà chuốc họa vào thân
2. Nếu ai bán hàng thì xin hãy có tâm hơn, vì làm như quán này e thấy thất đức kinh khủng, đưa tiền vẫn nhận bt mà đồ gần như còn nguyên
3. Cũng nên 1lần thử khám phá như e để lỡ có ngunguoi thì còn có bài học để rút kinh nghiệm, nghìn bài viết ntn ko bằng 1lần trải nghiệm đâu ạ
Cảm ơn mng đã đọc ạ xem tiếp
[góc đắt đỏ] -nên tránh-

Chẳng là tối nay mưa to quá, đi học thêm về e vs bn e tạt bừa vào 1 quán ăn gần chỗ học
Đấy là hàng miến lươn vì chữ to nhất ở biển hiệu là miến lươn ạ (chứ thật ra ở đây có nh móm lắm ạ, từ miến, cơm rang, lẩu....) e thấy nh món thế này k có món chuyên cx xđịnh k ngon r
-- Địa chỉ : e k nhớ số nhà bnh nhg đoạn đầu phố Nam Đồng biển vàng chỗ ngã tư rẽ vào tầm 400m thôi ạ. Cạnh có quán "Phở ánh sáng" gì đấy thì phải ạ
Bát miến trộn giòn (mềm) đều 40k/bát, như hình là bát miến trộn giòn đấy. E có lướt qua bảng giá thì miến nc rẻ hơn, giá 35k
-- Về bát miến trộn này, lúc bê ra e thấy Ôi, chủ quán chắc h giàu lắm r, 40k/bát chẳng rẻ gì mà vài cọng lươn thế này, nc dùng cx cho mỗi 1/4 bát. Vì e quá bất ngờ so vs cái giá nên e rút đt ra chụp luôn, đảm bảo là e chưa ăn miếng nào,chưa húp ít nc dùng nào luôn. )) Trộn lên thì toàn thấy miến vs giá. Buôn bán kiểu này k bt định mua mấy cái nhà. Về vị thì miến vs lươn đều bthg k có gì đặc sắc và cả nước dùng cx thế
E vào ăn lúc gần 8r tối, quán có 4 ông đg nhậu vs nhau, ngoài ra thì toàn ng của quán (có 2 đứa bé vs 1 a bán cùng vs 1 bà k bt là j nhg cx của quán)
A bán hàng k thân thiện cx k có thái độ gì chỉ là có 1 số biểu cảm khó hiểu chút
==> Tiện đường cx k dám quay lại ạ, hic xem tiếp

Cảm thấy thật sai lầm khi cấp 3 không học ở Đông Đô, cổng trường nhiều đồ ăn vặt lại còn rẻ Nay e có việc đi qua khu đó, tiện rẽ vào đả ít điểm tâm chiều lun, ở đây có tào phớ 1 bát như hình gồm trân châu, thạch giòn, thạch lá nếp, dừa tươi dừa khô và không thể thiếu phớ nc nhài rồi, ú ụ topping mà 6k/bát thôi xiên que đối diện 2-3k/xien ăn nhoè, e ra hàng xiên que lần nào đứng cũng phải quẩy tầm 30x )))) xong còn có chim móc mật rán chấm nước sung muối cay , 20k/con to, 10k hay 15k/con nhỏ thì phải Nói chung rẻ nhưng ăn ngon chứ k phải rẻ mà chất lượng kém, so với ăn chơi trước khi đến bữa tối thì mấy món này là hạp lý rồi Địa chỉ em k nhớ rõ lắm đâu, nó ở cổng trường Đông Đô chỗ Võng Thị-Bưởi ý ạ.
Nay ăn nhiều hàng mà k chụp ảnh nên ảnh này e lấy trên mạng đó, nhưng xem bát phớ chuẩn trên hàng đó ạ
#phớ xem tiếp
+ Đm, thề, cái món gà rán phô mai cay nó ngấy kinh dị, eo ơi, 1 miếng ăn ko hết nói gì 2 miếng, cả đời tớ sẽ ko bao giờ quay lại cái món gà ghê rợn ấy nữa, chấm 0/5 ,giá 36k/miếng ( tặng kèm 1 miếng )
+ Món tiếp theo là món gà sốt đậu, khá ngon các bạn ạ, chấm 4/5, giá 35k/ miếng ( tặng kèm 1 miếng)
+ Đặc biệt, mình khuyên các bạn nên chọn "gà nướng góc tư ", đùi to dài gấp đôi 2 miếng trên ,có 3 vị thì chỉ nên chọn vị cay ngọt, vị mật ong thì ngọt quá, vị cay thì cay quá, chấm 5/5 , giá 45k/ miếng ( tặng kèm 1 miếng ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Có bác thích ăn cháo lòng giống em không? Trời mưa này mà ngồi nhâm nhi bát cháo đang bốc khói bên vỉa hè thì tuyệt cú mèo.
Các bác cho em hỏi địa chỉ các quán cháo lòng khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông luôn ạ!
xem tiếp
Mong ad duyệt bài
(Góc hỏi han)
Bạn nào biết quán buffer lẩu nướng giá tầm 200k ko ạ (lối quanh đường láng or đường Nguyễn Khánh Toan, Nguyên Hồng)? Mình định đặt cho tầm 20ng đi ăn.
Mình cảm ơn xem tiếp
[Góc khen]
Bánh trág trộn, cuộn,nướng đối diện chợ nghĩa tân vì e k nhớ rõ đc. Nhưg nhìn bên kia chợ quán Linh linh là thấy. E ăn thấy ngon nhất trong số các quán e ă. K bị khô như ở phố cổ. Giá 20k quá hợp cho suất đầy ú nu
Suất cuộn e ăn 1 nửa rồi mn ạ hehe xem tiếp
Mình đang cần tư vấn chỗ ăn lẩu hoặc kiểu nhậu chọn món cho tầm 20 ng, ngon và giá cả hợp lý 1 tí . Ai có bít chỗ nào suggest m với. xem tiếp
[ góc chê bai ] t-house lẩu 1 người hàng vải
Ui đọc thấy review trên nhóm khen các kiểu hnay đi ăn thử
Thái độ phục vụ bình thường , gọi đồ , làm đồ lâu dã man 20p 1 nồi lẩu !!!
Gọi đồ ăn kèm khoai chiên từ lúc gọi lẩu đến khi đứng dậy vẫn k có
Đồ ăn thì !!! ..... độn , toàn độn thất vọng !
Nước lẩu k ngon mà mn cứ thần thánh nước lẩu ngọt lợ , rồi mặn ... chả có vị chua cay của lẩu thái !
Ăn mất cả ngon , đồ phục vụ lâu . 75k cho 1 nồi lẩu cảm thấy phí tiền . Đã ăn và kbh quay lại xem tiếp
Chi phí cho chuyến đi chơi trong ngày cũng khoảng gần 700k:
* Tiền xe khách đi lại ~350k (xe Limousine + taxi)
* Ăn trưa ~ 50k
* Vé đi thuyền Tràng An 200k
* Vé xe điện Bái Đính 60k/2 lượt
Các bạn đi phượt bằng xe máy hoặc đi xe khách chi phí sẽ còn rẻ hơn nữa ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han] Em dự định đi Hà Nội chơi, cho e hỏi như sau:
Các quán lẩu ngon rẻ ở Hà Nội ở các quận trung tâm vào buổi tối.
Các quán đặc trưng ở HN mà có mở vào buổi trưa.
Ở phố cổ thì có những quán nướng và lẩu nào ngon cũng như đồ ăn vặt, bar pub các thứ.
Em chỉ muốn ăn đồ Việt nam ạ!
Em xin cảm ơn! xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN] Nha Trang 2017
Cả nhà mình vừa đi Nha Trang về sáng nay. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ tít là tớ phải viết ngay bài review chia sẻ cho các đồng thực nếu đến Nha Trang
Trước đây nếu đến NT nhắc đến ăn hải sản thì có lẽ rất nhiều người sẽ nghe đến (hoặc đc giới thiệu đến) khu hải sản bờ kè và đường Tháp Bà. Cách đây 2 năm trở về trước thì đúng là khu vực đó thực sự rất ngon và rẻ, nhưng giờ dân Trung Quốc đổ sang, khu đó giờ nhộn nhạo và giá cả rất lộn xộn, chất lượng đồ ăn cũng đi xuống(cái này dân bản địa xác thực nhé).
Giờ mình chia sẻ với cả nhà một quán ăn mà mình rất rất ưng (mấy ngày ở NT nhà mình chỉ ăn quán ấy thôi giờ nghĩ lại vẫn thèm ). Tên quán là Hiền Khương nhé, nó ở đoạn cầu Bình Tân (trên đường ra sân bay ý ạ), các bạn cứ lên taxi bảo chở đến Hiền Khương cầu Bình Tân là họ biết.
Hải sản ở đây cực tươi luôn, tôm cua cá bơi tung tăng, mực nháy điên đảo, sứa tươi mọng, gia vị nêm nếm vừa vặn và đặc biệt có nước chấm ớt xanh tự làm cực ngon (mình gạ mua mang về mà họ hổng bán )
Về giá cả thì mình đánh giá là rẻ, nhà mình ăn hôm đầu tiên 2 con tôm hùm (cỡ vừa = 0,9kg) 1 nướng tiêu ớt, 1 nướng bơ tỏi, 0,5kg ngao hoa hấp sả, 0,5kg móng tay xào tỏi, 4 con sò mai nướng mỡ hành (sò mai to hơn bàn tay ng lớn ý ạ), bia nước ngọt các thứ các thứ, và tổng thiệt hại là 1tr378k (quá được cho một cuộc tềnh ) (các bạn nhìn 5 ảnh đầu ạ)
- Bữa thứ 2 nhà mình ăn, gọi 1 lẩu cá ngác nồi nhỏ (3-4 ng ăn là vừa ạ), ngao hoa hấp sả (kết món này vì nước hấp ngon cực ), gỏi sứa rong nho ăn kèm bánh tráng (bánh đa), và 8 con tu hài nướng mỡ hành (khoảng 0,7kg) cũng kèm bia nước ngọt các thứ, và tổng thiệt hại là 735k (chậc chậc ) (4 ảnh cuối đó các man )
À, có một điểm mình cộng cho quán đó chính lá thái độ phục vụ của mấy em nhân viên phải nói cực nhiệt tình, từ chọn đồ cho mình tươi ngon, tư vấn ăn j rất chân thành chứ ko hề kiểu tư vấn để bán cho nhiều đâu, nhà mình hôm đầu tiên ăn chưa biết định lượng, lúc lấy nhiều các em ấy còn bảo thôi thôi ăn thế này thôi, đủ rồi (như người nhà ý yêu cực ) xem tiếp
Em không nhớ ăn ở đây bao nhiêu lần rồi nữa!! Ngon dã man ce ạ. Hoa quả tươi lắm hihi em ăn tham quá múc đầy cốc chị chủ quán còn phải lấy 1 cốc khác đựng đá để em ăn bớt rồi mới cho đá vào nè
Quán có nhiều loại quả lắm, bình thường có:kiwi, mít, xoài, dưa hấu, mãng cầu, thạch (có dừa trong nhé) dứa, đu đủ, thanh long.. Nói chung nhiều dã man mà em không nhớ hết. Em chỉ kể 1 vài loại mà em thích ăn nhớ đc vào đây thui nhé!! đây là quán vỉa hè, số 70 Ngô Quyền ạ. Quán k sang trọng không có view đẹp để check in đâuu. Chỉ có đồ ăn ngon vs rẻ thôi ạ, chị chủ quán cũng hiền vs dễ tính laqms )) riêng cốc em múc toàn Nho (kiểu đắt tiền) mà c vẫn vui vẻ cuwofi xong hết c lại đổ đầy luôn ý!!
Nói chung chim ưnggg
À 25k ạ hihi xem tiếp
[ chê thậm tệ ]
đây là lần đầu tiên mình viết review về đồ ăn vì mình ăn uống thì cũng k khó tính lắm, nhưng hqua đi ăn ở lẩu Phan cơ sở Nguyễn Chánh thực sự làm mình thất vọng
nhà hàng sạch sẽ thật , lẩu ngon thật nhưng cách phục vụ thì chưa nơi nào tồi bằng
3 người đến gọi lẩu dc 10p nồi lẩu chưa kịp sôi thì mất điện đến 20p cũng k có lời thông báo hay xin lỗi khách thông cảm đợi xíu trong khi khắc phục sự cố
đến lúc mình gọi thêm thịt
Lần 1: bạn ơi cho mình thêm thịt => vâng ạ
Lần 2 : bạn ơi cho mình thêm bò => vâng
Lần 3 : như trên
mỗi lần mình gọi cách nhau 10 phút = tổng 30p nhưng k hề có nv nào mang tới
đợi tầm 15p sau mới có nhân viên mang đến ạ mà mở khay thịt ra mình càng thất vọng vì lượng thịt đã siêu ít xong còn cắt vụn
đến lần t4 cũng là lần cuối cùng mình gọi thêm thịt bò vs rau , nhân viên vâng dạ và tất nhiên là không hề có cái gì dc mang lên hết . Mình ăn thêm 1 gói mì và đi về
* nếu có lần sau đến lẩu Phan mình sẽ ko bao h quay lại cơ sở này! xem tiếp
[ Góc khen ]
Tớ nghĩ ai yêu thích pizza thì nên đi ăn ở pizza inn ( 254 Nguyễn Trãi , q5) . Mình có thể gọi nửa vị nọ nửa vị kia , đế bánh mềm khá ngon và điều tớ thích nhất là pizza ở đây siêu nhiều cheese=)) . Ảnh dưới của mình là pizza nửa phô mai nửa hải sản ( L) 275k , mì bỏ lò gà và mì bỏ lò kim chi . Điểm trừ là thái độ nhân viên hơi nhạt nhẽo , không nhiệt tình cho lắm , đồ gọi ra hơi lâu ngoài ra mọi thứ đều oke hết^^ xem tiếp
[REVIEW] [KIỂM CHỨNG] BBQ Deli
Sườn nướng khổng lồ quả thực rất KHỔNG LỒ!!!
Hôm nay đọc được khuyến mãi của anh Công Vũ bên hội chia sẻ khuyến mãi phải múc ngay :>
Giá bình thường là 499k cho sườn khổng lồ 4-6 người ăn
299k cho sườn thường từ 2-4 người ăn
Do đang giảm giá đến hết 10/10 còn 150 cho thường và 250 cho khổng lồ nên quyết định múc 1 phần khổng lồ về :>
Ưu điểm:
Nhận được hộp sườn nói thật là phấn khích dã mannnn
Nó TOOOOOOOOO
Ship hết 25k nhưng được cái rất đúng giờ hẹn 6r 6h29 họ có mặt :> Đến nơi còn nóng nguyên
Sườn thích nhất là nó mềm dã mannnn
Cầm xé miếng chấm sốt thì tuyệt
Salad chanh leo ăn ngon
Nhược điểm:
Ướp không đủ nổi bật
Sốt hơi giống sốt bbq mua sẵn, 2 cái đều ngọt nên bị ngọt quá
Đồ chua làm k chuẩn
Chấm điểm:
Giảm giá: 8.5/10
Nếu không giảm: 7/10 xem tiếp
E đang đi hải hòa.mn cho e xin địa điểm khách sạn.điểm ăn uống hợp lý với ạ
.ask xem tiếp
[ góc khen tận trên núi ) ]
Các ông đã có ai ăn thử món cốn sủi ở lào cai chưa ??? Lần nào tôi vác mông lên đây cũng phải ăn ngày mấy bữa cái món này
Lần đầu ăn thử cảm giác như kiểu như phở sốt vang dưới mình mà đặc thật đặc í ) trong này nó có cả giò lụa rồi thịt xá xíu thái chỉ . Đặc biệt là cái sợi cam cam ở trên mặt kia nghe ngta bảo là củ rong thái chỉ rồi chiên lên ăn kèm cũng lạ miệng .
Dân bản xứ bảo đây là món đặc sản ở lào cai , các ông có dịp lên đó thì tôi khuyên là nên thử qua
Giá là 35k 1 bát hôm kia tôi vừa ăn xong ) xem tiếp
HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý xem tiếp
Góc hơi buồn 1 tẹo
Chả là tự dưng hừng thèm bún đậu nên quay lại hàng ngày xưa hay ăn ở Ngõ Gạch, thấy đông đông nên yên tâm vào ăn. Cảm giác giờ bán thêm mấy loại nhưng ko ngon như ngày truớc.
Về mắm theo khẩu vị mình ăn cũng ngon. Nhưng mấy đồ ăn kèm hơi chán. Lòng bở ăn 1 miếng thì bỏ luôn, chả cốm nhiều bột ăn ko ra vị,đậu cũng ko ngon lắm. Tóm lại là thất thất vọng quá. M ăn 2 nguời + 2 trà đá = 165k có vẻ ko xứng đáng lắm xem tiếp
Hôm trước t ăn quán Bee ở Tân Mai, trong ngõ vào trường THPT Trương Định, cửa hàng nằm cạnh 1 trường mầm non.
Gọi 1 đĩa khoai bơ 20k mà lèo tèo vài miếng thế này, ăn thì ngập dầu mỡ ngấy kinh khủng, đã vậy khoai nhạt, thỉnh thoảng mới thấy được vị bơ. Mình gọi 1 đĩa khoai, 1 đĩa nem. Cả 2 đều kiểu chiên trong dầu chiên đi chiên lại nên còn nguyên cái cháy của những lần chiên trước. xem tiếp
P/S: Sườn khổng lồ tảng to như hình t chụp tầm 2kg giá đã giảm 50% là 250k free salat và ngô ăn kèm như hình nhé (4-5ng ăn là ok thoải mái). Còn tảng sườn nhỏ 1kg giá giảm 50% là 130k cũng bao gồm salat ăn kèm (2-3ng ăn ok). Sườn nướng nên ăn nóng ngay sẽ ngon hơn nguội nhiều nhé, nêu nguội các bạn cứ cho bọc lại giấy bạc cho lò nướng hoặc cho vào chảo hay nồi to có nắp ăp chảo lửa nhỏ là sẽ lại nóng hổi ăn ngon ngay thôi ^^
=> SĐT Đặt hàng online nè: 0961954646 (chỉ bán online nha các bạn)

xem tiếp
[GÓC BÌNH THƯỜNG]
Hôm nay mình đi ăn Hamburger ở Valhalla Grill vs một tâm thế cực kì háo hức vì hôm qua đọc bài review của một bác + clip "hôm nay ăn gì" khen nức nở là ngon hơn tất cả các loại Burger khác )
Lúc trc khi đến cứ tưởng anh chủ là ng Đan Mạch cơ, cơ mà đến thì gặp 2 bạn nhân viên ng Việt thôi, cũng thấy hơi ngạc nhien. Mình gọi 3 bánh, bò Úc, bò Mỹ, vs Heo xé. Cắn miếng đầu tiên của burger bò, mình thấy nó nhạt, kiểu như chả có ướp gì ấy, cả bò Úc lẫn bò Mỹ. Cái bò Úc thì đúng là dậy mùi hơn, to hơn một chút. Xong thử đến cái Heo xé, cái nước sốt của nó giống vs một cái gói gia vị sẵn mua ở siêu thị mà mình từng ăn ) thành ra thấy cũng k có gì đặc sắc luôn. Đúng là cái heo xé là cái đậm đà, dễ ăn nhất vì nó có sốt )) nhưng đến nỗi "Ngon cực ý" thì KHÔNG.
Về cơ bản thì nó không chán, ăn ở mức được nhưng vì mình quá kì vọng nên đâm ra thất vọng. Nó không ngon đến mức tâng lên tận mây xanh, KFC, Lotte, Burger King không là gì )) Bulogi của Lotte ăn còn có vị hơn )) xem tiếp
[ Góc kiểm chứng]
Hê hê đang tính giảm kg mà dạo này cứ bị thèm hải sản ý ạ , hno thấy có bạn review món này nên em đã kịp chụp ảnh lại, ko dài dòng và order ngay 10 em hàu mặc dù có 1 mình em chiến : 5 sốt tiêu , 5 phô mai , mỗi loại có vị riêng , rất vừa miêng , hàu to béo ngậy luôn à có 1,2 con hơi bé , nhưng fai công nhận quả sốt tiêu ngon thật ngây ăn 1 chỉ muốn 2 và nhiều hơn mà k ngậy như phô mai , phô mai tương chừng ăn sẽ ngấy nhưng k fai ăn thơm lắm mà ngon miệng thật đấy , giá lại rẻ nữa có 6k/con thui , 1 mình xơi hết mà vẫn thấy thèm ))), vẫn còn loại hành mỡ nữa hnao sẽ thử , mình tự qua lấy nên k mất ship nhưng nóng hổi vùa thổi vùa ăn mặc dù phi từ thái thịnh mang lên bờ hồ để ăn
_ Chấm 9/10 , 1 điểm sot là sót vài con bị bé ý ạ va chắc chắn sẽ quay lại và thủ thêm mỡ hành, cơ bản vừa rẻ lại vừa quá ngon nữa ️, các bạn nên thử xem có ngon ko nhé , vì mỗi ng 1 vị chả biết như nào , hehee
_ nv : khá nhiệt tình và thoải mái
_ Đc : 17b ngõ 51 thái thịnh chỉ bán onl có nhận ship hoặc m tự qua lấy xem tiếp
góc cực chê và cảnh báo. em xem trên mạng thấy mọi ng khen quán lẩu sườn sụn linh dương.
Địa chỉ : Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn
em có tìm hiểu và thấy ghi là nồi sườn sụn riêu cua 150k/4 ng ăn do quán đăng. Nay e dẫn ng y đi ăn và cảm thấy cực kì bức xúc vs cảnh bảo cho mọi ng biết mà né quán..
Nhận xét:
Mình gọi nồi 150k như quảng cáo 4 ng ăn và nhân viên bê đồ ra
- thái độ nhân viên rất dửng dưng với khách. mình gọi mãi mới bê đồ ra mặc dù quán chỉ có 3 bàn lúc đấy. mình có gọi thêm đĩa khoai lang chiên và 2 cốc trà đá. lúc sau thấy bê ra 1 đĩa nấm kim có tí như hình và đĩa dưa chuột và cả váng đậu vs mỳ tôm. mình mới hỏi a nhân viên là đồ kèm của lẩu hả anh. Ô ấy chả nói năng j chỉ ậm ừ. đến lúc bỏ đĩa sườn sụn gọi là 4 ng ăn như quán đăng trên page thì ôi thôi xác định bị ăn quả lừa rồi, dưới độn toàn giá, thịt thì toàn thịt nạc trắng có vài miếng sụn bé.
- về chỗ ăn ngòi trời nên cũng thoải mái nhưng khói mù mịt vì bàn bên ăn đồ nướng.
- về đồ ăn thì thịt sườn sụn cả đĩa toàn thịt nạc trắng, được có vài miếng sụn bé. và ăn rất chán. nước lẩu cua cứ ngọt ngấy toàn mỡ vs hình như cho đường hay sao ý.
- đến lúc thanh toán hết 236k. mình mới hỏi ơ sao hết lắm thế a. xem hoá đơn thì hoá ra nấm tính riêng, đậu vs dưa chuột tính riêng ko kèm lẩu. cực kì bức xúc kiểu treo đầu dê bán thịt chó.
-mong anh ad duyệt bài cho mọi ng biết còn né chứ cứ hủy bài em thế này thì chỉ khổ vs tội những ng đến sau làm giàu cho những kẻ lừa đảo sống trên đồng tiền kiếm dk khổ cực của ng khác thôi. em cảm ơn ạ. em sẽ ko bh quay lại cái quán đấy nữa. 236k thà đi ăn lẩu uyên 1 ng ở núi trúc còn ngon hơn. dưới đây là ảnh đăng quảng cáo của quán và ảnh đĩa sườn sụn mình chụp mới y nguyên cùng tất cả đồ mình gọi ra. xem tiếp
[Góc Khen]
Mình là đứa ít ăn caramen nên không biết nhiều chỗ bán lắm. Thường hội bạn hay mua ở Hàng Than về ăn, hoặc mua ở mấy đại lý sữa Mộc Châu, thấy cũng được. Mãi hôm rồi cậu bạn ở SG ra nhất định muốn đi ăn lại ở hàng mà cậu ta gọi là Ngon nhất HN. Hoá ra ở ngay gần mà bình thường chỉ toàn vào uống cf. Công nhận siêu ngon! Bánh mềm mịn, ngọt dịu quyện vào vị đường đắng rất dễ chịu, cảm giác tan ngay trong miệng, vị thanh mát, mọi thứ đều rất vừa vặn. Cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn caramen các nơi mình từng ăn, chỗ thì bánh nặng vị, chỗ thì đường thắng quá ngọt hoặc đắng gắt. Túm lại thì đúng là đây là chỗ caramen ngon nhất mình từng ăn. Ngoài ra thì quán còn có cả sữa chua cũng tự làm rất ngon. Thạch rau câu thì mình vốn ko khoái lắm nên ko đánh giá. Cafe thì theo cô hàng xóm bán hàng ở chợ Đồng Xuân thì là một trong những quán cf sạch ở HN.
Tối nay tiện đường đã vào chén 2 cái sạch bách
Tí quên, quán Cafe Nghĩa ở 17 Hàng Da. Bạn nào mê caramen check thử hộ cái. Sợ mình ít ăn, review khó chuẩn chăng xem tiếp
[GÓC ĐÁNH GIÁ]
OISHII - 976 Đường Láng
Lần này mong ad duyệt bài dùm. Chẳng hiểu vì sao lần trc ko đc duyệttttttttt?
Mình thấy quán này trên foody và đc review khá tốt nên ms quyết định vào. Vì cug ngại đi xa
*Về quán: quán ngay mặt đường, view khá đẹp, rộng rãi
*Về thái độ nv: hỏi cái gì bạn phục vụ bàn mình cug kb, thái độ nv khá hoà nhã, nhưng hơi chậm kiểu ngày đầu đi làm sao í.
*Về đồ ăn: ôi thôi dồi, buffer lẩu gồm 4 vị, (119k/ng) mjh đi 3 ng gọi nc lẩu kim chi. QUAN TRỌNG nhất là các bạn nhìn 2 ảnh cuối nhé. Mjh gắp từ nồi lẩu ra đấy, tưởng cái gì cơ, là giấy mà là giấy cuộn đấy các bạn ạ. Mjh ko hiểu nhà bếp làm ăn kiểu gì nữa, 1 lỗi quá to và ko chấp nhận đc luôn. Phản ảnh thì nv cug xl và đổi cho nồi khác, các bạn đi ăn nên để í kĩ nồi lẩu nhé. nước lẩu chẳng có gì đặc sắc, chán, cảm nhận đc mỗi vị cay. Kim chi thì ôi thôi, chán lắm luôn í, nó nhạt mà ko có vị chua và cay đặc trưng đâu. Đồ ăn kèm ko nhiều đâu, kimbap cug ko ngon lắm. Khoai lang kén thì hơi bị nhiều bột quá nên nó dẻo lắm, đc mỗi khoai tây chiên là ngon, nem rán ko có vị gì hết, chán. Đồ nhúng thì cứ gọi thoải mái thôi, nhưng đồ ko đc tuoei ngon lắm. Mjh ko ăn thịt bò nhưng thấy chị mjh kêu hơi hôi, sụn cứng lắm ạ. Ncl là chất lượng chưa đc tốt lắm! xem tiếp

Đầu tháng 8 tới nhà e có kế hoạch đi Cô Tô 3n2đ. Mn có thể cho e xin chút kinh nghiệm về homestay và những địa điểm ăn chơi ở Cô Tô k ạ? ( nhà e đi khoảng 10 người) xem tiếp
Sang tuần bố mẹ mình tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày cưới, dự định sẽ mời khoảng 20 người đi ăn buffet. Mình muốn tìm nhà hàng nào sang trọng và có không gian một chút, đồ ăn ngon và số lượng món phong phú (không phải ăn lẩu và nướng đâu ). Các bạn có thể gợi ý cho mình nên đi ăn nhà hàng nào ko? Sen Hồ Tây đi ăn nhiều quá nên chán rồi ah xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có ai biết quán cơm nào ngon quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Thái Thịnh, Hoàng Cầu không ạ? có chỗ để xe ôtô thì càng tốt ạ
Chả là Anh trai e cứ mỗi tuần lại ra HN làm việc 2 3 ngày, muốn tìm quán cơm ngon ăn trưa để lấy sức làm việc. Hôm trước đi ăn ở 1 vài quán ở Thái Thịnh mà chán quá ạ, giá lại đắt nữa. Nay e đăng lên xin các thánh đồ ăn cho e ít review để đỡ phải đi xe lòng vòng tìm quán ăn.
Em cám ơn các thánh )) xem tiếp
[Góc Review] [Góc khen dạo]
Chả là vừa rồi kỉ niệm 1 năm yêu nhau nên bọn mình muốn tìm 1 địa điểm ăn uống vừa ngon, sạch, giá cả hợp lí. Hai đứa ăn nướng mãi rồi cũng chán nên muốn đổi sang ăn lẩu buffet xem sao. Được bạn bè giới thiệu Hotpot Story (chắc nhiều bạn cũng biết chỗ này rồi) và tối qua bọn mình đi ăn luôn ) Đúng là đáng đồng tiền bát gạo các bác ợ )
* Bọn mình ăn ở cơ sở Vincom Nguyễn Chí Thanh, vì tối thứ 7 nên rất đông khách, 7h tối gọi đặt bàn và may mắn là còn 1 bàn cho 2 người. Đặt suất 269k/người, gồm 10 món nhúng lẩu ( về nhà mới nhớ ra là không thấy đưa lên món chả cá Nhật nhân trứng cá hồi và Tôm sú tươi ) ) Nhưng vì là người khá dễ tính trong ăn uống nên so với chất lượng và số lượng của Hotpot Story thì t có thể bỏ qua điểm này
Món khai vị: Có nộm sứa, salad khoai tây nghiền, salad hoa quả, nộm xoài Thái… tất cả đều ngon. Giúp giải ngấy rất tốt Có món nem rán, ngao xào me ớt k nhớ tên lắm nhưng bọn mình không ăn.
Nước lẩu: Lẩu 2 ngăn, mình chọn Bulgogi và Suki. Suki thơm, hơi cay cay, chua chua, lại được đánh thêm trứng nên hợp khẩu vị của mình. Bulgogi thơm mùi bò, ngậy, hơi mặn mặn, không cay.
Đồ nhúng lẩu: Thái miếng vừa mỏng, ăn vừa miệng, nhìn hấp dẫn mà ăn cũng ngon, ngọt . Lượt 1 đưa lên đã nhiều rồi, hai đứa cứ phải vừa ăn xong vừa nghỉ 1 lúc, ăn salad cho xuôi bớt rồi mới ăn tiếp ) Đến cuối cùng thì bọn mình cũng chỉ gọi thêm 2 phần thăn bò Mỹ thôi, vì quá no Nhìn bàn ăn phong phú mà không kiểu bị lèo tèo vài món )
Đồ tráng miệng: Sau khi không thể nhét thêm 1 miếng thịt nào nữa thì bọn mình gọi đồ tráng miệng trong menu. 2 phần súp, 1 kem, 1 mousse sữa chua, hoa quả (chị nhân viên bonus). Tuy no nhưng chs ăn súp rất vào ) kem vani ngon lắm, tuy hơi ngọt, còn mousse sữa chua thì … không ngon. Giá mà nhét thêm được cánh gà rang me lần sau đi sẽ thử món này )
Nhân viên: Các anh chị khá nhiệt tình, lịch sự, khi đưa đồ mới hay lấy đồ cũ đều xin phép và hỏi han “anh chị có muốn dùng thêm gì không ạ”, “anh chị cứ dùng đồ thoải mái ạ”. Nói chung mình thấy thái độ phục vụ ok.
Bọn mình gọi 1 Dasani (25k) và 1 Coca tươi (25k). Tổng hết . Với chất lượng đồ ăn và sự hài lòng từ đầu đến cuối bữa ăn thì mình thấy như vậy là hợp lí Nếu có lần sau thì chắc chắn bọn mình vẫn sẽ chọn quay lại chỗ này )
Review hơi dài, cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Kính hội ! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người cho e hỏi với ạ
Mùng 10 này bọn e có rủ nhau đi ăn uống nhưng vẫn chưa chọn đk địa điểm ạ. Bọn e tầm 10 người muốn ăn buffet lẩu ai biết chỉ giúp e với ạ. Buffet cả lẩu cả nướng càng tốt ạ. Giá tầm 150k/người ạ. Anh chỉ biết ở đâu ngon chỉ e với ạ . Em cảm ơn ạ
Ad duyệt bài giúp e với ạ xem tiếp
Góc khá khen
Mình đi ăn ở The canteen địa chỉ số 9 ngõ 4c Đặng Văn Ngữ
Gọi 1 hamburger bò 15k +thêm phomai 7k, 1 hamburger gà sốt cay 20k, 1 trà thái 10k, 1 Gà phomai 39k(M)
Ăn no nê mà rất vừa miệng hamburger thơm thịt chiên giòn bên trong ngon xốt gà khá là thích, trà thái hơi ngọt vị đường(không thích trà thái lắm), gà phomai thì giòn nhưng hơi ít phomai nhưng với giá này khá ổn. Nói chung là ngon, rẻ hợp giá tiền. No lắm ạ hoặc do dạ dày mình bé. Mới đi tối qua ạ. xem tiếp
Góc review - Hotpot story 85 Lê Văn Lương
Mình là người hôm trước có đăng lên hội xin địa điểm ăn lẩu nướng ở thanh xuân để tổ chức sinh nhật cho bạn mình. Đầu tiên, mình xin cảm ơn hội đã cho mình rất nhiều suggestions thú vị.Sau một thời gian xem xét thì mình quyết định chọn hotpot story. Mình ăn combo 199k+/pax và hôm nay mình muốn share 1 ít cmt của mình và nhóm mình như sau ạ:
- Vị trí khá dễ tìm, tầng 5 - tòa nha CGV ở Lê Văn Lương. Nếu bạn nào đi 2-4 ng thì nên book view city, đẹp dã man ý. Mình đi đông nên k ngồi chỗ view thành phố, tiếc dã man
- Đồ ăn:
+ đồ ăn khai vị (ngao chua cay, nem rán, gỏi xoài, gà chua ngọt, giá xào...) mình thấy khai vị khá ngon, thơm đậm vị thái chua cay.
+ nước lẩu: mình đặt 2 bàn cho 8 người. Nên mình ăn 2 nồi lẩu 2 ngăn 4 vị (tôm yumi, bulgoki, miso và yuki). Nhà hàng có 5 vị nhưng vì mình chon combo 199 nên k được vị cay tứ xuyên. Lần sau sẽ thử combo cao hơn. Đối với mình vị bul ngon lắm ý, thanh thanh,rất thơm và mình ưng lắm ý, khi nhúng thịt ba chỉ bò mĩ thì ngon tuyệt ( chấm 9/10 ) Vị tôm yumi thì mình thấy bt, k ngon như ở thái express ( chấm 7/10)... Còn 2 vị còn lại mình thấy k khác biệt lắm, khá ngọt (chấm 8/10).
+ đồ ăn nhúng: tươi, ngon và sạch ( ngao, thịt ba chỉ, ba chỉ bò mỹ, gà...)
+ rau: đối với mình đồ ăn chung khá ít, chỉ vài loại rau và hoa quả ít
Nói chung đồ ăn mình cảm thấy sạch, tươi và ăn khá hợp vị.
- Nhân viên: mình thấy nhân viên khá nice, nhiệt tình và ngoan.
- Nhược điểm của quán là bàn rộng nhất có 6 khách. Những nhóm hơn 6ng thì ghép bàn. Nhưng bàn cách khá xa nên mình thú thật nhóm đông thì ko tiện tý nào ý. Nhóm mình ăn 8ng thì 2 bàn 3-5 nên k tiện xíu nào ý.
- Bên hotpot đang kmai đi 4 tặng 1 nên mình đi 8 được trả 6, được free coca nên tổng bên mình trả 1tr4. Ngoài ra mình còn đc tích điểm và đc 4 phiếu tích điểm r. Chỉ cần 1 hóa đơn 300k thì mình sẽ đc free xuất buffe 269k.
Mình nằm vùng hội cũng đc kha khá rồi. Mình thì thích nướng hơn lẩu nhưng hôm nay ăn đây khá ưng ý. Lần sau sẽ quay lại ))
Bài này demo thôi ạ, mình sẽ làm thêm bài reveiw tengcho, miyuki, king, thai deli... Mong các thành viên ủng hộ ạ )) xem tiếp
Góc cẩn thận
Phở cuốn Fivimart Hà Đông (gần bưu điện Hà Đông)
Nhìn ngoài rất ngon nghẻ lại còn to nữa 15k/khay 3 cuốn = giá bình thường.
May thế nào mình bảo nhân viên quay lại cho nóng, thì vỏ bánh phở bị vỡ ra mới lòi ra đám rau kinh dị này. Rau kinh giới, rau húng dài nguyên cây ko thèm nhặt chắc chỉ cắt gốc đem vào cuốn
Các rau khác xà lách, rau mùi, rau húng, tía tô đều có kiểu dập nát vàng úa kiểu như này (ảnh).
Siêu thị bán rau ế rồi dồn hết rau vào làm phở hay sao. Hay là cũng vì thế nên là 3 cái phở cuốn ăn đc duy nhất 1 miếng thịt bò.
Ko biết nói gì nữa ngoài từ ghét ạ. Mng cẩn thận với món này ạ. Ngoài ra món mì Ý ở đây bán 25k/hộp cũng vô cùng nhạt nhẽo và phí tiền. Em vào chủ yếu vì có sushi thôi hic xem tiếp
Hôm nay mình lên hồ chơi nên tiện thể ghé Royaltea và Burger King cho kịp khuyến mãi. Khuyến mãi giá khá ngon nhưng bù lại thì chất lượng bị giảm kha khá mn ạ.
1. Burger King: mình ghé Burger King Hồ Gươm, phục vụ nhanh niềm nở và đồ ăn ra cũng nhanh. Nhưng đồ ăn, chính xác là burger, thì tầm thường quá. Bình thường mình ăn combo 100k thì bánh to đùng cỡ 12cm, miếng thịt thì dầy và có đủ rau sốt các thứ. Nhưng bánh combo 29k này chỉ có một ít hành tây, sốt và 1 miếng thịt bò mỏng dính. Vị cũng hài hòa và phần đế bánh không bị sũng nước, nhưng không đặc sắc gì cả. Khoai tây vẫn ngon như thường, dầy miếng, giòn và khá đầy dù chỉ là size S. Combo 29k gồm 1 burger và 1 khoai như hình mn nhé.
2. Royaltea legend 19 Thái Phiên: mình sẽ không nói về việc auth hay fake, mà chỉ nói về cảm nhận ngay tại chỗ của mình thôi. Lúc mình đến là 7h40, đứng xếp hàng từ ngoài cửa, thì đúng 8h nghĩa là 20p sau mình mới được order. May là chỉ phải đợi 5p thôi là đã có đồ rồi. Nhân viên phục vụ ok nhưng thu ngân thì mặt cứ đăm đăm khó chịu thế nào ấy. Cốc của bạn mình là trà xoài kem cheese, bạn ấy về trc nên mình chưa thử, nhưng cốc của mình là trà phúc bồn tử kem cheese, theo quảng cáo ở quán thì là vị mới. Vị nhạt thanh, không gắt, thơm mùi phúc bồn tử, uống có hơi vị chan chát nhưng cảm giác là chát do có thịt quả phúc bồn tử chứ ko phải chát do trà. Uống cảm giác loãng như nước pha với siro pbt ấy chứ không có tí hương vị trà nào cả. Kem cheese còn ít hơn hẳn ở những chỗ mình đã từng uống, kem ngậy vị creamcheese nhưng không mặn, và không đặc, cảm giác do đánh bông hơi quá nên dễ tan vào nước trà bên dưới. Mình thấy chốt lại cũng vẫn là bình thường. Km mua 1 tặng 1 hết ngày mai mn nhé. xem tiếp

Lâu lâu đi ăn đc quán ngon phải review ngay cho ace
địa chỉ : Ốc Mít Mật 102B16 Lương Định Của (như kiểu thế giới ốc vậy)
review : nhìn giá thì mình nghĩ nó k rẻ mà còn hơi cao,nhưng ăn r thì thấy cũng đáng,chênh với hàng vỉa hè bt tầm 10k-20k nhưng sạch sẽ và menu cực kì đa dạng,và quan trọng là lần đầu đi ăn ốc mà no
chi tiết : - Trà đá free
- có gọi theo set phong phú (set tặng coca)
- nem chua ngon thơm
- bánh mì có lò hấp nên giòn ngon lắm đi ăn ốc mà ăn 3 cái bmi chả no
- ngao xào me nhiều sốt mà cay cay chua chua phê lắm ạ
- ốc mình gọi lẫn hấp mắm cho thơm,nhưng sau chắc gọi ốc to,ốc bé khều hơi mệt ))
- Hàu e ăn r mới nhớ ra chụp,cũng thơm lắm ạ
Tổng thiệt hại trong ảnh là 160k
em chụp lại cả menu để nghiên cứu tiện cho mn tham khảo vì lắm loại ốc e k biết là ốc j )))
Mọi ng xem ở cmt nhé
Chúc mọi ng có bữa tối đổi món thành công xem tiếp