chưa bao giờ đi ăn mà dở như đồ ở đây. mình gọi bánh bột lọc mì quảng và bún bò giò nạc. mì quảng mùi không giống đã đành sợi mì còn có mùi thiu comment nhân viên bảo vẫn ngon. các món kia cũng ko ngon.
giá ở đây cũng không hề rẻ nhé ai bjk ở đâu bán đồ huế suggest m cái chứ ăn ở đây vừa chán vừa đắt bực cả mình xem tiếp
Chào tất cả mọi người, tháng 9 này mình dự định Phú Yên - Quy Nhơn 3 ngày 4 đêm.
Mọi người chia sẽ giúp mình lịch trình với ạ.
Thanks nhiều.
xem tiếp

Cuối tuần này chúng mình đi Sapa 2N1D, mọi người có thể review cho mình địa điểm ăn uống, đi chơi phù hợp với mùa này và tiện đi lại được không ạ?
Chúng mình đi tiết kiệm với cũng k có nhiều thời gian nên mọi người có thể ưu tiên những địa điểm đáng đi nhất được không ạ?
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
hi các cậu, sắp tới ngày 26/8 mình sẽ đi du lịch tại Khánh Hoà trong vòng tận 1 tuần (cũng do có việc). Các cậu gợi ý cho mình những địa điểm nên đi (ngoài Nha Trang nha, NT đi nát rồi ) ). Và nên đi theo lộ trình nào thì thích hợp nhất ha?
Mình định đi thác Yangbay, Đảo Hoa Lan, Đảo Khỉ,... xem tiếp
Phòng nghỉ tại Hà Giang tập trung ở TP. Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú...
- Dọc đường rất vắng và hầu như ko có chỗ nghỉ => Các bạn lưu ý để tính toán cung đường đi lại cho hợp lý. Ko nên di chuyển trên đèo khi trời đã bắt đầu tối... xem tiếp

Chào mọi người, em dự định đi Honeymoon ở DL vào đầu tháng 10, nên xin hỏi mọi người 1 số thông tin
1/ Địa điểm massage/spa ở DL với SG: vì cưới xong e đi liền nên cần 1 nơi thư giản body, mn biết chỗ nào massage thích giới thiệu em với nhé
2/ Địa điểm ăn uống/ vui chơi/ mua quà ở Đà Lạt, Em ở DL là 3N2D, em dự định đi các điểm ở trung tâm và đi langbiang mà chưa sắp xếp lịch đi như thế nào cụ thể, cho e gợi ý nhé
3/ Khách sạn ở DL mn cho e hỏi nên ở homstay hay ks nhỉ, em lên mạng thấy The Luxe Hotel, có ai đã sử dụng chưa cho em xin RV với. Còn ở Sài Gòn, em dự ở gần Quận 1, khu Bùi Viện gì đó, mn cho em xin ks nào oki tý ạ
Em xin cảm ơn
P.s: Hứa sau khi đi về sẽ review lại ạ ^^ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
NƯỚNG A PHỦ 197 CHÙA LÁNG
Đồ ăn cũng bình thường, nhưng thái độ của nv thì không chấp nhận được.
Hôm nay mình và hội bạn đến đây ăn vì thấy review trên fb cũng khá bắt mắt.
Hội mình đến và đc sắp ngồi trên tầng 2
Vừa vào chỗ ngồi đã thấy thái độ nc hời hợt không vui vẻ, bọn mình muốn ngồi chỗ có view đẹp thì bạn ý nói không, cũng ko giải thích là sao ko dc ngồi đó, bọn mình hỏi có ng đặt à thì bạn ấy nói vâng, nhưng từ lúc ăn tới lúc bọn mình về là từ 19-21h ko một đoàn khách nào ngồi vào chỗ view đẹp đó, ít ra bạn ấy cũn nên giải thích rằng nhà hàng quy định đi bao nhiêu người thì ngồi bàn này bàn kia chứ, hỏi "có dc ngồi bàn kia ko ạ" thì bạn ấy trả lời "KHÔNG"???????
Đến lúc lên đồ và ăn thì không biết hội mình có đụng chạm gì đến bạn ấy không mà bạn ấy to vẻ ra mặt luôn (bạn nữ áo đen) ,phục vụ thì trống không không tôn trọng khách, hội mình có nói với nhau về thái độ của bạn ấy thì lại to thái độ bĩu môi sau lưng hội mình.
Mấy lần thay than hay lên đồ đề mặt thì nặng y như cái thớt ấy.
Nói xấu sau lưng khách,mà bạn mình ngồi đối diện nhìn thẳng mặt mà vẫn nói đc kiểu cố tình cho khách nghe thấy
Lúc chúng mình ăn xong nướng đổi qua lẩu,hội mình đã có ý dọn bát đũa vào một bên để các bạn ấy dọn và thay bát mới, nhưng bạn ấy đi qua, xong đi lại và CỐ TÌNH KHÔNG DỌN ĐI VÀ KHÔNG THAY BÁT ĐŨA MỚI CHO HỘI MÌNH, DÙ LÀ ĐƯA BÁT ĐŨA ĐỂ HỘI MÌNH TỰ CHIA CHO NHAU CŨNG KHÔNG!!!
Hội mình đã cho là do khách đông nên không để ý dọn NHƯNG KHÔNG 15P trôi qua bạn ấy đi lại bao nhiêu vòng, bọn mình vẫn chờ thêm mà vẫn ko thấy bạn ấy "ghé qua",có tg ngồi ghế chơi nhưng vẫn không dọn cho chúng mình, đến khi một anh bê lẩu xuống và nhắc bạn áo hồng dọn bàn thì bạn ấy vâng dạ, nhưng sau khi đặt xong lẩu bạn ấy về một góc bàn chơi điện thoại tiếp và không dọn bàn, hội mình cũng cạn lời không buồn ăn lẩu và thanh toán luôn, khi xuống chúng mình có nhắc nhở vs quản lí thì quản lí bênh nv,chúng t mình cũng đi làm, cũng làm phục vụ như các bạn ấy, kb là do nv sai hay khách sai nhưng đầu tiên vẫn phải xin lỗi khách trc,mình nói với quản lí thì bạn phục vụ có nói "em đã dặn các chị là đồ không dùng nữa các chị để ra ngoài cho e dọn" và mình bảo "chúng em đã để riêng ra và cố tình đợi xem các chị có dọn không mà các chị không dọn, em còn lưu ảnh trong máy đây" thì bạn ấy mới không nói gì và thái độ bực tức.
Chị ấy còn hỏi các e làm ở đâu, bọn mình nói chỗ làm thì chị ấy lại nói rằng chỗ đó là 1 chuỗi nhà hàng thì phải khác rồi ))
Bọn mình dù là sv thật, ít tuổi (98)nhưng khi đã đi ăn nghĩa là bọn mình có tiền chứ, ó đi xin đâu???? Bọn mình có đi làm thêm, đến khi phục vụ 1 đứa trẻ con bọn mình cũng tôn trọng xưng hô đúng mực, chứ ko tỏ thái độ dù các bạn hay em ý ít tuổi hơn. Bọn mình rất thoải mái chứ có khó khăn gì đâu mà các bạn á lại đối xử như thế???
Ý chị là nhà hàng chị chỉ làm dc như thế thôi ư???? Một câu xin lỗi khách cũng ko thấy đâu???
Nói chung là không bg quay lại. xem tiếp
khen# Quán chuyên về sushi Sushi Garden
Mình chia sẻ một quán Sushi hôm trước tụi bạn dẫn đi ăn cho mọi người, mình thấy khá ưng ý nên viết bài mong add đăng nhé
Quán này ngay trên đường Vũ Trọng Phụng, đầu Nguyễn Trãi đi vào 1 tẹo thôi.
1. Sushi ở đây rất ngon, có rất nhiều loại, nên thoải mái thưởng thức mà ko lo ngán
2. Giá cả rất phải chăng, rẻ thì ko rẻ quad, mà đắt thì ko đắt tẹo nào ( 8 đứa ăn tẹt tèn ten, cả nc nôi hết có 1 củ , hay do bọn mình ăn ít thì ko biết )
3. View cũng thoáng, ko bị bí như 1 số quán mình ăn trc.
4. Địa chỉ thì rất dễ tìm, tiện đường, ko loằng ngoằng.
5. Nhân viên khá oke, mình thấy rất nhiệt tình và ngoan nữa
À ở đây còn có "Lẩu kim chi" nước lẩu ngon, mình ko chê vào đâu đc nước lẩu này, còn các loại nước lẩu khác mình chưa thử nên ko biết
Tuy nhiên mình ko thích một vài thứ
1. Món bánh xèo Nhật mình thấy ngán, chả biết vì mình ăn quen xèo Việt hay thế nào, thấy ăn cứ ngang, khuyên mọi ng đừng gọi
2. Mình đến ăn tầm 5h30 đường đông lắm, lại đi từ Lê Văn Lương vào nên nó phải sang đường hơi khó. Bạn nào đi ăn vào giờ này nên đi từ phía Nguyễn Trãi vào tiện hơn, vì nó ngay ở đầu ( mình chẳng nhớ số bao nhiêu nữa )
Mọi ng thử đi, biết đâu mê sushi giống mình xem tiếp
Báo giá ngày thường (chủ nhật đến thứ 5)
Bao gồm đầy đủ thuế phí và ăn sáng xem tiếp
Bungalow dành cho 2 người, với mức giá từ /đêm đó.
Bạn nào có nhu cầu thì hãy inbox cho mình ngay để được tư vấn cụ thể và nhận mức giá siêu ưu đãi này nhéeeee xem tiếp
Nhà thờ Hưng Nghĩa ở Nam Định
Nhìn như bên bển mọi người nhỉ
xem tiếp

Nay đi học về đói quá nên vào tạm 1 quán bánh gối bánh chuối các thứ ăn. Bánh thì giống các quán khác nhưng có điều ít dầu mỡ hơn. Mình là người rất thích ăn măng, ăn bún hay ăn bất kì có nước chan ko thể thiếu măng đc, nên đã thử ăn măng ở đây và thấy rất vừa miệng, độ cay và độ ngọt của măng hoà vào nước chấm ăn với bánh gối tuyệt đỉnh luôn. Có lẽ lại đóng họ cho cô này đều vì măng vs nước chấm mất. Mình ăn có thế này thôi nhưng ăn mấy thìa măng luôn ấy hic.
Dành cho những tín đồ của Măng ạ.
Đc: 252 Minh Khai gần sát Thế giới di động xem tiếp
Ngày 7/9 này mình đi phú quốc 4 ngày 3 đêm.. mong anh chị e chia sẽ giúp mình những địa điểm ăn uống và nghỉ ngơi với giá cả hợp lí ạ..do là đợt đầu tiên tới phú quốc nên mong nhận được coment của mọi người chia sẽ kinh nghiệm của bản thân ạ .. xin cám ơn . xem tiếp

mọi người cho mình hỏi đi hàn seoul thôi thì đi theo tour hãng nào là có dịch vụ tốt ạ!? Thanks xem tiếp
Bạn nào có địa chỉ homestay ở hạ long cho mình xin ít review vs ạ
Mình cảm ơn ^^
xem tiếp
Mình đang có 2 cặp vé KM VNA khứ hồi
HN-NT 02/09 - 05/09 muốn nhượng lại.
Giá đẹp, ngày đẹp nhaaa xem tiếp
Ở đây các bạn nên thử trà sữa, sườn nướng, da heo rán, và Lòng đào ăn đặc sắc luôn, đậm đà lạ miệng.
Mỳ Ramen nhưng chắc là thành xào ) chả thấy nước đâu. xem tiếp
Hoolong Dumpling bar, Tầng 7 Central Point (Thang máy lên tầng 6 rồi đi thang cuốn lên tầng 7)
Ăn rất là ngon, vừa miệng, món ăn nhìn bắt mắt
Giá các món 69k~ 150k
Lẩu 300k, nồi nhỏ xem tiếp
(Thông tin hữu ích)
VIETJET MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY HÀ NỘI - TOKYO (NARITA, NHẬT BẢN), TUNG 2,5 TRIỆU VÉ GIÁ CHỈ TỪ 0 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)
1. Thời gian khuyến mãi: 22-24/8/2018 (12h -14h mỗi ngày)
2. Số lượng mở bán tối đa: 2,500,000 vé
3. Hành trình bay:
Vé khuyến mại áp dụng trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế đến Tokyo, Osaka (Nhật Bản) Seoul, Busan, Daegu (Hàn Quốc) Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam (Đài Loan) Singapore Bangkok, Phuket, Chiang Mai (Thái Lan) Kuala Lumpur (Malaysia) Yangon (Myanmar) Phnom Penh, Siem Reap (Campuchia)
4. Thời gian bay:
- 08/11/2018 - 30/6/2019 (HAN-KIX-HAN)
- 14/12/2018 - 30/6/2019 (SGN-KIX-SGN)
- 11/1/2019 – 30/6/2019 (HAN-NRT-HAN)
- 5/9/2018 – 30/6/2019 (cho những đường Vietjet đã bay)
(trừ ngày lễ tết theo quy định)
xem tiếp
[GÓC NEVER COME BACK - Gimbap House Trần Đại Nghĩa]
Lâu lắm mới qua quán này ăn. Bỏ qua mọi vấn đề về độ ngon của đồ ăn. Thì thực sự thấy cách ứng xử của nv và bếp hơi TỆ
Bọn mình có gọi vài món trong đó có mì cay (60k), chưa ăn bao giờ nên gọi ra ăn thử. Ăn cũng dc nhưng toàn mì udon là chính k có thịt thà j mấy nên gọi thêm 1 đĩa chả cá (50k/đĩa) ăn cùng.
Nv có hỏi muốn ăn chả cá luộc hay hấp:)) Bọn mình bảo luộc hay hấp đều ok vì để mình cho vào mì ăn ấy. Xog bạn ấy nói thêm bên quán có cả chả cá chiên. Bọn mình vẫn bảo k lấy chiên. Chỉ luộc hoặc hấp thôi:))
Ngồi đợi 1 lúc mang ra đĩa chả cá CHIÊN. Mình có nói nv là bọn mình k gọi chiên. Nv lại bảo: Đâu! a c gọi chiên mà Mình khẳng định lại lần nữa k gọi chiên và đề nghị đổi lại giúp mình.
Nv vẫn ok mang đổi. Và đây mới là đoạn tệ thực sự Đĩa chả cá chiên vừa xog đc mang xuống TRẦN NƯỚC SÔI
WTH?? Thôi bọn mình nản thực sự. Vẫn fai ăn như bt. 1 lần nữa quá saiii
Tóm lại mình sẽ k bao h quay trở lại quán nữa. Tiện thể b nào biết đồ hàn ở đâu ngon mà mạn quận Hbt, HK thì chỉ mình vớii:)) xem tiếp
(Góc khen)
Bánh tráng cuộn bơ Thu Hương - số 1 ô chợ dừa và 172c tây sơn.
Hôm mình ăn là ở lễ hội ẩm thực cocacola. Đông dã man. Đợi mãi ms đc hộp bánh tráng cuộn. Mình thấy bánh ngon vừa miệng. Nhiều trứng cút va hành khô cắn vào rò rụm. Sướng cả mồm. Bánh tráng trộn thì chưa thử vì đông chờ lâu quá. Lười đợi. 25k/hộp cuộn bơ. Trước bánh tráng trộn hay ăn ở Tina trần - trước cổng HV ngoại giao chùa láng. Mà giờ thấy xuống phong độ rùi. Chắc sẽ thử tiếp Thu Hương này xem cac mon # tnao. Còn bánh tráng cuộn bơ thì ưng cái bụng lắm rùi xem tiếp

GÓC CHÊ THẬM TỆ!!!!!!!!!!
Buffet lẩu ON-YASAI Royal City cực kỳ cực kỳ chán.
Thứ 1: Nước lẩu mình gọi 2 loại khác nhau thì cả 2 đều k ra gì. Chế thêm đủ thứ cũng k thể cứu vãn nổi.
Thứ 2: Đồ ăn k tươi, k ngon từ đồ nhúng, đồ khai vị đồ tráng miệng đều k đc 1 món nào. Đồ nhúng cũng chẳng đa dạng gì, hải sản vừa bé vừa k tươi.
Thứ 3: Hôm nay mình có săn deal nên đc giảm giá hơn 100k 1 suất. Suy ra ngày thường thì bữa này gần 700k 2 người mà k biết gắp gì.
Thương cái bụng ghê gớm. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là sắp Tết rồi ạ và nhà em rất rất cần những địa chỉ làm giò ngon ngon ở Hà Nội ạ :((((
Các a/c/bạn có ai biết nơi đâu có giò nhà làm uy tín không ạ mách em với ạ
Em cảm ơn rất nhiều ạ. xem tiếp

Hôm nay lười ra ngoài nên nổi hứng gọi ship cơm về qua delivery. Run rủi thế nào đúng hôm đc mã KM giảm 40%
142k cho 2 suất cơm tấm sườn bì tại bếp Xuka kèm cả ship đc giảm là còn 91k
Đầu tiên xem trên deli thì có 60k xog gọi đặt thì được báo lại tăng thêm 5k là 65k thui ks đã máu là ăn.
Khen: sườn và nước chấm khá là ngon, ăn vừa mồm. Cơm cũng đầy đặn
Chê: - e kb là gọi ship cơm tấm thì k đc canh hay ở đây k cho canh chứ k thấy có kèm theo
- k cả có đũa thìa luôn @@
- ship hơi lâu gần 1h nữa
Tóm lại với giá 65k 1 suất cơm k canh k đũa thìa ntn thì chắc e cũng xin k quay lại thôi
À mà cả k có nắp hộp xong gói nilong nó hấp hơi nhìn hơi mất cảm tình nữa. xem tiếp
(Góc khen)
The Bingsu - số 2 Nhà Thờ
Mọi khi mình hay ăn Bingsu ở Bro Bingsu, nhưng lần này muốn đổi vị nên tìm chỗ mới. Loanh quanh mười mấy phút vì số 6 lù lù là đầu chỗ giao với Hàng Trống rồi thì ko hiểu số 2 xó nào, may được bác bảo vệ chỉ cho nó sát sườn Nhà thờ đó ạ. Quán nhỏ xinh, yên tĩnh, bật nhạc Hàn véo von, không gian ấm cúng. Menu cũng nhiều món Hàn như bingsu, mỳ, tokkboki... nhưng mình chọn gọi Bingsu new york cheese cake với tokkboki chua ngọt lắc phô mai như hình nè. Phục vụ nhanh lắm nhé, 2 người chỉ gọi size s thui là vừa đủ. Bingsu sieeu ngon, kết hợp với cheese cake mềm ẩm xốp, ngậy mà không quá béo, không quá ngọt, không quá nhiều sữa đặc nên ăn không ngán, cũng lâu chảy hơn chỗ khác nữa. Tokkboki ăn cũng khá ngon nhưng vì hơi ngọt hoặc vì đã ăn bingsu rồi nên bị ngán ý, dai dai giòn giòn, phô mai rắc lên cũng thơm nữa. Nói chung là sẽ quay lại để thử thêm vài vị bingsu khác nữa hoặc mỳ hàn xem tiếp
- Mọi người ơi cho em hỏi ở đâu bán bánh sinh nhật ngon ngon 1 chút ạ ? Em mua cái vừa vừa khoảng tầm 4 người ăn, ko ngọt quá kiểu bánh có cả hoa quả lát ý ạ
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm trước mình thấy có bạn review quán bún đậu ở ngõ 2 Ao Sen nên hnay mình có ghé qua ăn thử! Thực sự thì ngon các bạn ạ! Một mẹt đầy đủ như hình có 25k/ mẹt thôi! Mọi thứ đều rất tươi ngon! Mắm tôm đặc trưng khác với các chỗ khác mình đã ăn! Đặc biệt chú chủ quán rất hiền, tình cảm lắm luôn! Quán này chủ yếu người quen truyền nhau đến ăn chứ chú ấy không quảng cáo fb gì đâu ạ!
ở đây free trà đá luôn ^^
Quán chú tên Lưu Gù - 21b ngõ 2- Ao Sen- Hà Đông
Mọi người qua ủng hộ chú nhé ^^ xem tiếp
Bún bò o Huế oshi ct3 khu đô thị văn quán
Không gian
+ sạch sẽ thoáng mát rộng rãi
+ lịch sự
Đồ ăn
+ 1 bát đầy đủ gồm chả cua, tiết, móng gió, thịt bò, bún, hành tây rau.
+ nước dùng: đậm đà, có tí hơi cay nhẹ, nghe chủ quán bảo dùng nh sả lắm
*** Spotlight: chả cua của quán& nc dùng của quán. Mng có thể k ăn bún nma nhất định phải ăn thử chả cua và nước. Em là 1 ng cực kì khó ăn, em ăn khá đậm,nh lúc chính e nêm gia vị của bát em còn bị thừa quá. Nma ăn bát này e k hề phải nêm 1 tí gì.
Nhân viên pvu
+ nhiệt tình lễ phép
+ ăn xong chủ quán đến tận từng bàn hỏi để tiếp thu ý kiến
Giá cả
+35k cho 1 bát vừa. 45k 1 bát trong ảnh
Kính hội! xem tiếp
Nhóm mình đi phượng hoàng cổ trấn và trương gia giới rơi đúng vào dịp tết trung thu, có bạn nào đã đi vào đợt này cho mình xin ít review, đi dịp này có bị đông người quá không ạ!
Mình cảm ơn!
#
# xem tiếp
[Xin ý kiến]
Cả nhà ơi lớp tiếng anh của mình tầm trên dưới 15 người, tối thứ sáu này đang cần tìm địa điểm tụ tập giá trung bình khoảng 100k/người (rẻ hơn càng tốt). Mọi người cho mình xin ý kiến về mộ vài địa điểm ngon bổ rẻ quanh khu Cầu Giấy hoặc Nguyễn Khánh Toàn với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều! xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Review home cook gia đình bb Giảng Võ:
Trong ảnh mình gọi là một chảo bò bít tết phô mai, một phần salad táo, thiếu một chè khúc bạch và một nước ép bưởi nữa. Tổng hóa đơn là hơn 500k. Nhận xét của mình như sau. Bít tết nhạt nhẽo không rõ vị gì ăn không biết ngọt hay mặn, bò mỹ nhưng thịt rất khô và gia vị thì rất nhạt không hề rõ mùi oregano cũng không rõ mùi ngò hay quế hay tiêu gì hết gần như không biết cho gia vị gì vào. Phomai rất dở, y hệt phomai mozzarella cân rẻ tiền bán trong metro thậm chí về độ ngậy còn thua xa. Phần này lên ảnh trông khá to nhưng tất cả chỉ là hiệu ứng khi qua b612 . Phần salad táo quá chua và rau ngò tây cho quá tay khiến salad rất hăng. Nhưng đó không phải là cái thất vọng nhất, cái kinh khủng nhất là phần chè khúc bạch mùi như dùng whippingcream quá hạn vậy, rất khó chịu. Căn bản là trưa hôm ấy vừa làm một bát khúc bạch bên nấm việt ô chợ dừa xong nên càng thất vọng hơn khi bên này đắt hơn mà không ra cái gì. Chốt hạ là một cốc nước bưởi nhạt mùi bưởi và thừa vị đường. Môt tổng quan những hương vị rẻ tiền với cái giá trên trời nếu so với phần ăn tương đương ở các chuỗi nhà hàng khác. Cái lạ là... quán rất đông, không phải đông bình thường mà là siêu đông luôn nên nói thật cũng thắc mắc liệu có lẽ nào cả 4 món mình gọi lại rơi trúng vào 4 món dở nhất của quán không? vậy nên bạn nào ăn ở đây rồi thì cho mình cái review giải oan cho quán luôn chứ nói thật mình cũng không đủ dũng cảm quay lại lần thứ 2 để mà thử nữa đâu xem tiếp
[Góc khen]
Miến lươn ngõ Thái Thịnh
Mình là đứa rất thích ăn miến lươn. Nghe đến lươn thì mấy quán ở Thái Hà hay Đê La Thành chắc quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng đối với mình giá ở đó đắt quá, toàn 40-50k/bát. Thèm cũng ko đi ăn nhiều được.
Cho đến một trưa mình tìm được quán này. Do quán trong ngõ nên vắng khách nhưng ăn rất ngon, giá có 25k/ bát to, sâu mà đầy đặn nhiều lươn có cả nấm. Cá nhân t thích lươn giòn ở đây hơn Thái Hà, giòn, to, ko bị khét hay tanh. Nhà bác chủ quán max nhiệt tình, còn bắt chuyện các kiểu. Chỉ là tiếc cho quán trong ngõ nên hơi vắng, nhưng buổi tối khách từ trong khu ra khá đông, toàn ngồi hết ngõ rồi ngồi ăn nói chuyện.
Quán còn bán mấy món nữa như trong ảnh, bún cá cũng ok lắm, nhiều cá mà chỉ có 25k thôi.
Địa chỉ dưới ảnh nhé, đầu ngõ cũng có 1 biển nt kia, hơi nhỏ, cạnh ngõ là quán Tỏi đen gì đó. xem tiếp
[ Góc Chê]
Chê thậm tệ. Xin thề kiếp này kbh quay lại.
Tối nay, tớ cùng 3 ng bạn nữa đi ăn ở Uni BBQ 93 Đội Cấn. Quán này do bạn tớ search ra do gần nhà. Bọn t đến quán là lúc tầm 8h hơn. Quán cũng có khách, k quá đông, vẫn còn vài bàn trống.
Không gian quán : tuy nhà sâu nhưng khu ngồi ăn thì rất bí, cảm giác hơi chật. Ghế bàn này ngồi sát lưng vs ghế bàn khác. Quán như kiểu k có thông gió ây
Đồ ăn : quán là quán nướng lẩu, có thể gọi món hoặc theo set, hnay bọn tớ 4 người2 nam 2 nữ, gọi set nướng to nhất ở đó là 450k. Gọi thêm 2 ngô chiên, 2 kim chi va 4 nước ngọt. Set ăn thì có kèm theo ít rau sống vs 2 bánh mì đc quét tí bơ. Ảnh 1 nhìn đĩa tưởng nhiều nhưng tớ lấy cái bát ăn của cửa hàng đặt cạnh để chụp cho các bạn thấy set ăn đó ở mức độ nhiều ít thế nào. 2 đĩa ngô chiên đc chút ít, ăn toàn thấy bột còn lợn cợn trong đó, mà còn rất ỉu. Kim chi k có j đặc sắc, k cay.
Lúc đc nhân viên tư vấn, các bạn bảo set này 4 ng đủ ăn. Bưng ra thì mực đc 2-3 miếng, bò cuộn nấm 6 cái, thịt gà lọc xườn ướp gì đó đc tầm 5 miếng...
Nói chung thực sự vs lượng thức ăn này k xứng vs số tiền 450k bỏ ra.
Thái độ phục vụ nhân viên : thực sự n khiến bản thân tớ phát rồ. 2 đứa bạn tớ đến trc, chúng n gọi nước uống và xin cốc đá ra, các bạn ấy mang 4 lon nước còn cốc đá thì k đưa. Bạn tớ có gọi lại thêm lần nữa nhưg vẫn chưa có. Đến lúc tớ đến, tớ xin đổi lon nước cam thành pepsi và sau đó có xin thêm 4 cốc đá lại 1 lần nữa nhưng vẫn chưa mang ra. Xin thêm 2 lần nữa thì mới có.
Do bếp bên tớ cháy bé, thịt mãi chưa chín nên tớ có gọi bạn nhân viên để nhờ chỉnh bếp vì tớ chỉnh mãi k đc. Bạn thứ 1 tớ gọi thì lúc đó bạn ấy đang bê đồ vào cho bàn khác và ĐÃ NGHE thấy tớ gọi , nhưg sau khi trả đồ cho bàn khác xong thì bạn ấy đi đi, đi mãi chả quay lại. Bạn thứ 2 tớ gọi thì bảo tớ đợi tí xong cũng mất hút. -.-
Các bạn ấy mặt lạnh khi nói chn vs khách làm t cũng thấy hơi sợ )

Bạn tớ do quá bực vs thái độ nhân viên nên đã quyết địh k ở lại nữa, trả tiền và đi về khi chưa ăn miếng nào.
xem tiếp
Cho em xin 1 số web hoặc anh chị nào đặt tour giá rẻ với ạ
xem tiếp
[Anh Công duyệt bài giúp em nhé]
Các bạn ơi, sắp Tết rồi nên tớ cần một địa chỉ bán các loại hạt (hạt dẻ cười, macca, hạnh nhân, hạt thông...) giá tốt và đảm bảo, hi vọng mọi người cho tớ xin các gợi ý ạ.
Tớ cảm ơn nhiều ạ!!! xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
onstruction
Thọ Tháp - Dịch Vọng - Cầu Giấy
Nghe quảng cáo rầm rộ với cũng gần nhà thêm giá siêu rẻ 119k/người nên ham hố đi thử nước lẩu hoa quả và cạch đến già. Ở đây có nước lẩu chanh leo, sầu riêng, thái với nấm thì phải. Mình chỉ ấn tượng với chanh leo và sầu riêng vì nghe lạ và đc recommend nhiều.
Mình gọi nước lẩu chanh leo và nồi nước như mọi người đã thấy. Dưới hình là đồ ra lần 1 cho 2 người.
Nước lẩu: vị gần giống nước chanh leo muối pha loãng, nhạt, siêu nhạt thêm vị lợ lợ của nước muối loãng. Rất kinh dị như đi ăn thịt bò luộc chấm muối quất
Đồ ăn kèm: cũng được, được nhất trong cả suất buffet, trừ cái đĩa giống bim bim và quẩy, có mùi để lâu và quẩy ỉu nên bọn mình không động
Thịt: đây là buffet bò canada nên chỉ có ba chỉ bò. Lần đầu còn giống như hình, lần sau đồ ra có xu hướng mỡ hóa, đĩa cuối thì một nửa là đĩa mỡ
Nước: trong suất buffet có được chọn 1 trong 2 loại là nước khoáng và trà sâm dứa, mình gọi sâm dứa, trong có vài miếng thạch, hạt é, thêm mấy miếng gần giống lá rong biển. 2 đứa uống được 1 hớp thì bỏ luôn, còn có cảm giác buồn ói vị nhạt, hơi nhớt, chỉ thấy vị gây gây của trà sâm. Nói chung là rất kinh. Mình cũng không biết dùng từ gì hợp hơn nữa, chỉ thấy vị nó ghê quá.
Điểm cộng duy nhất là nhân viên đẹp, thân thiện, nhiệt tình, không gian thoáng. Lúc về còn có quà tết là 1 túi 10 bao lì xì.
P/s: vâng, lần đầu tiên thử trà sâm dứa, tưởng nó có vị dứa nên gọi, còn sau khi gọi thì biết sai rồi. Ấn tượng đầu là ko muốn uống lại.
Mỗi người một vị, tôi ko thích thì tôi chê, các bạn thấy ngon thì cứ quay lại ăn thôi. Còn cá nhân tôi không hợp khẩu vị ở đây. xem tiếp
Tối mai gia đình em tầm 6-7 người muốn đi ăn kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. Có nhà hàng nào bán đồ Việt, không gian đẹp và có phòng riêng ko ah? (Có lẩu cháo chin ngon thì càng tốt). Thanks cả nhà xem tiếp
#ask#hanquoc
Cả nhà ơi tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 công ty Ck mình tổ chức đi hàn quốc .Giá tour dự kiến 12t/người đã bao gồm tiền típ. Mn có kinh nghiệm xem giúp mình tour thế này Ok k ạ, nếu k thì 20tr/2 ng nên đi đâu ạ xem tiếp
Anh chị cho em hỏi tháng 9 này nên đi đâu thì đẹp ạ? E định đi miền Tây (Cần Thơ- An Giang - Cà Mau) xem tiếp
E định 2/9 đi Sapa 3 ngày 2 đêm ạ, anh chị cho e xin review về thời tiết, chỗ ở tốt, chỗ thuê xe để đi tự túc và địa điểm chơi đc k ạ? Em cảm ơn ạ
xem tiếp
Cần những sự confirm về chất lượng của Nguyễn Chánh sau khi tách ạaaa sắp đi ăn nhưng thực sự k muốn ăn ở Thái Hàaaa xem tiếp
[ Góc Khen - Samgong icha ]
Quán này đợt trước mở ở Bà Triệu, bh chuyển về Tràng Thi đoạn gần sát Hồ Gươm sòyyy. Trà sữa ở đây ngon dã mannn mà chả hiểu sao lúc nào cũng vắng vẻ ấy :<
Món tủ của toy là Ô long hoa hồng kem mặn. Trà thơm, ngọt thanh và hơi có vị chát của hoa hồng nữa, thêm 1 lớp kem sữa mặn mặn hoà quyện phê quên đường về. Bên dưới đáy cốc còn có cả hoa hồng, thực sự rất là thơm và ăn được ) cánh hoa ngọt nhẹ mềm mềm ngậm cũng thấy thíchhh
Cái cốc rõ là đáng yêu nữa ) Quán chuyển về đây nhìn tưởng bé nhưng thật ra bên trong khá rộng và có cả tầng trệt nhỏ nhỏ nữa. Có các loại trà được đặt trong ô nhỏ trên tường, nhìn hay lắm, không gian hơi tối nhưng xinh xắn lắmmm
Toy vẫn không hỉu sao cái quán trà sữa ngon như nàyyy mà lại vắng thế kb trời ơiii ngon lắmmm các ông hãy đến uống thử điii.
À với cả trà xanh ở đây uống cũng ngon dã man lắm. Rõ thơm xem tiếp
[Góc chê bai- quán Bánh ngọt Pháp Gateaux 119 Chùa Láng]
Một lần đến rồi không bh quay lại
TRÀ SỮA
Em order trà sữa matcha trân châu trắng với 30% đá và 50% đường. Nhân viên auto cho em 1/3 cốc đá và 200% đường. Xin nhấn mạnh là nó rất rất rất ngọt. Đến mức em đổ bớt rồi cho thêm 1/3 cốc nước lọc vào mà vẫn khé cổ. Sau khi em phàn nàn thì bạn pha chế đã giúp em đổ tiếp 1/2 trà sữa đi và thêm đá nhưng thưa, nó VẪN NGỌT KINH HOÀNG. Chắc dạo này đường rẻ Trong hình là cốc trà sữa em bỏ lại.
BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
Em cũng biết hàng khuyến mãi thì sẽ không ngon. Nhưng thực sự bltm ở đây ăn dở vô cùng, không biết lấy công thức ở đâu nữa. Cốt bánh thì bột bột và khô khốc, trứng thì tanh và cứng, nhất là ruốc- trời ơi, sao mà nó khô. Trông y hệt một nhúm bông màu cà phê cháy. Vị thì khó tả lắm luôn.
Không biết các món khác như nào chứ nếu chất lượng same same hai món này thì khó mà đông khách được.
Ôi ôi, mặc dù bạn pha chế đẹp trai nhưng chất lượng đồ uống như này thì em xin cạch mặt quán == xem tiếp
[GÓC KHEN X10]

Tao chỉ đi lùng ăn để review đồ ngon bổ RẺ cho các mày mà tăng từ 49 lên 53kg TT_TT. Đây, củ khoai này, củ bự chà bá này, nhá. Tao đứng ngoài thấy anh chủ đẩy nguyên khay khoai sống vào lò chứ không phải khoai luộc lên rồi nướng. Mà giống khoai luộc lên rồi nướng nhìn vỏ dính dịnh ruột với thính lưỡi ăn biết ngayy.
Nhà này bán bánh mì, tao vô tình thấy các chú xe ôm với người lớn hay mua tao thử tấp vào mua 5 cái bánh rán + củ khoai to 2 người ăn, tay cầm sẵn 100k xong lúc trả hết có tất cả ). Khay khoai to nhỏ lộ cộ, có củ to như bắp đùi, có củ bé bằng 2 đốt ngón tay.
Bánh rán ăn chơi mà no mẹ bằng ăn sáng luôn, / cái ), có 2 loại nhân dừa và đậu xanh. Tao rất đói nên lúc no rồi chụp cái ảnh thì củ khoai còn 1 nửa non thôi
Quán bánh mì, ở cuối đường Hoàng Văn Thái, tao não cá không nhìn địa chỉ, nhưng đối diện Circle K Tô Vĩnh Diện có mỗi quán này bán khoai nướng thôi. Đi từ phía đầu Lê Trọng Tấn vào thì nó nằm bên trái đường (bên phải là circle K). 23h t qua vẫn mở cửa. xem tiếp
*Tớ kể cậu nghe về những sườn đồi bình minh rộn tiếng chim ca, về những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Những áng mây khi lững lờ lúc lại ầm ì xám xịt, những hoàng... xem tiếp

Bạn nào thích ăn vặt như mình mà ở quanh quanh mạn Khu đô thị Định Công phải thử xe khoai của anh đầu bếp này nhé. Anh ý bán tối thôi, bạn ngày đi làm, xúc xích tự làm rán xong lắc với phomai, bán có 5k 1 cái thôi. A ý làm bếp nên mọi thứ a ý đều tự làm hết không nhập của ai cả. Eo ơi tầm 5 6h đi làm về nhớ về cái xúc xích thèm dỏ dãi ) anh ý bán cả khoai lang Nhật xóc vs phomai, xí muội và tôm cay nữa 10k/lạng. Ở trong KĐT Định Công a ý bán ngay mặt chợ Chợ Xanh nha, có mỗi cái xe đẩy như hình xem tiếp

Mọi người ơi. Cho e hỏi e dự định đi Malay hoặc Thái vào tầm tháng12- tháng 1, nhưng do là sv nên muốn săn vé giá rẻ. Có thể cho e biết vài web hay fanpage của hãng máy bay nào hay có ctr khuyến mãi và giá rẻ 0 đ đc ko ạ. Em chân thành cảm ơn!! xem tiếp
(Góc khen)
Bánh đúc nóng, chè sữa chua - 40 Bế Văn Đàn Hà Đông
Quán có từ rất lâu rồi chắc cũng đk trên 7 năm các b ạ ))) chiều đông lạnh buốt mà đk ăn 1 bát bánh đúc nóng thì bá cháy luôn ý mình chưa ăn bánh đúc nóng chỗ khác cũng ko biết là ở chỗ nào ngon hơn nhưng mà mình thích ăn ở đây vì vừa gần nhà, vừa ngon, bánh đúc nóng hổi, dẻo cực và ko bị ngấy vs lại hành ở đây là tự phi hsao ý thơm lắm ạ bánh đúc ở đây thường hết sớm, có khi qua muộn muộn tầm 5h là đã ko còn r chè sữa chua ở đây cũng ngon, vị vừa phải, ko ngọt quá, sữa chua ở đây là dạng lỏng ko phải dạng đông đặc nha Giá của 1 bát bánh đúc nóng là 15k và 1 cốc chè là 18k thì phải nói chung là rẻ ạ. À quán còn có nem chua rán nhưng chỉ ở mức tạm ổn thôi còn trứng ngải cứu thì chưa thử nên ko biết ngon ko Nói chung là ai ở Hà Đông thì nên đến ăn thử đảm bảo nghiện luôn như tớ ))))
P/s quán nhìn sạch sẽ lắm nha xem tiếp
việc là 2/9 này mình định đi Sapa chơi các cậu có biết khách sạn hoặc homestay nào giá ổn mà view cũng ok không cho mình xin với. Mình đi 2 người. Mình cảm ơn xem tiếp
TÀ XÙA 2018 - 330K/ NGƯỜI CHO THỬ THÁCH SĂN MÂY
Xin chào cả nhà,
Mình vừa kết thúc chuyến đi Tà Xùa – Sơn La 2N1D để đến với hành trình săn mây. Thật may, thời tiết ủng hộ, lần đầu đi đã săn được mây . Với album này, mình sẽ review về chuyến hành trình của mình, dưới góc độ của mình để cho anh em cùng nhau tham khảo ha
Let’s gooo
_______________
BÀI RV NÀY GỒM:
Tại sao lại chọn đi Tà Xùa vào thời gian ấy?
Phương tiện di chuyển?
Nơi lưu trú.
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Các địa điểm du lịch “hot”
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
------
Mùa đẹp nhất của Tà Xùa.
Chắc chắn tất cả mọi người lên Tà Xùa đều có chung mục đích là SĂN ĐƯỢC MÂY. Chính xác là vậy. Và mùa để săn được mây sẽ dựa khá nhiều vào câu sau “Mưa càng to thì mây càng đẹp” (Đùa thôi ) ) Và đúng là thế, khi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau càng cao thì khả năng có mây là càng lớn, bonus thêm đêm mà mưa nữa thì xác định hôm sau sẽ có ảnh đẹp . Đây là chuyến đi bị lùi lùi từ bao giờ cũng k hay, đến hôm đi thì mưa sấp mặt, đêm gió bão tưởng chừng như cái bungalow sẽ bị lật (Mình sẽ rv cực kỳ chi tiết về homestay này) vậy mà sáng hôm sau, dậy đón bình minh lúc 5 rưỡi sáng.. Trời ơiii, biển mây trăng xóa, lúc ấy mình còn lơ mơ vì dậy quá sớm mà cũng bị sốc, thật sự là sốc khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 màu trắng xóa )
Lan man quá, quay lại vấn đề nên đi Tà Xùa mùa nào thì đây, mùa xuân và đầu hè là phù hợp để đi Tà Xùa. Hôm mình đi, xem dự báo thời tiết Hà Nội 36 độ mà trên Tà Xùa thấy hối hận vì k mang theo áo gió . Nhưng cũng k phải là các mùa khác k đi được, như mình chẳng hạn
Phương tiện di chuyển.
Vẫn như mọi khi, mình di chuyển bằng xe máy. Dọc theo đường quốc lộ 32 sang 37. Đi qua thanh sơn – Phú Thọ rồi đến Phù Yên và đến Bắc Yên. Sẽ gần hơn khi đi theo đường lên Mộc Châu rồi rẽ sang.
Tiền xăng tổng cộng là: 120k cho tất cả chuyến đi. Quá hời!
Đường đi thì khá khó khăn, vì mùa mưa nên sạt lở vô cùng nhiều, nhất là ở đoạn Phù Yên và từ thị trấn Bắc Yên lên đến Tà Xùa. Phải tay lái cực kỳ cứng và khỏe thì mới yên tâm được nha. Hoặc không, phải chuẩn bị bộ giáp bảo vệ hoặc xe đi bảo dưỡng trước khi đi nha
Mình bắt đầu đi từ 9h kém đến tầm 14h00 đến homestay.
Nơi lưu trú. (Đây là cái phần mà mình muốn nói nhất nhất trong bài review này ) )
Thật tình cờ và bất ngờ khi đến được Tà Xùa Hills homestay
Anh bạn mình gọi cho 1 anh có quen trên đó, anh ấy cho sđt của 1 chị, chị ấy lại cho sđt của chị Xuyến – Chủ homestay mình ở )
Đây là homestay có cả nhà sàn và Bungalow, mình chọn bungalow. Vì là khách lên sớm nhất (tầm 14:00) nên đã được chọn phòng có view ưng nhất homestay ấy view nhìn thẳng ra núi, mắt tinh thì có thấy được cả sống lưng khủng long các bác ạ.
Phòng thì siêu siêu siêu rẻ. Bungalow ở riêng, có phòng vệ sinh khép kín. ở giữa vườn hoa, lại còn có góc nhìn rộng. Nên ưng hết nấc. Ngoài ra còn có cái gọi là cái chòi, có bàn ghế cute ngoài vườn để ngồi uống nước hoặc ăn sáng nha
Chị chủ homestay lại còn mến khách, hay cười, sđt của chị ấy như sau: 0969868484
Giá phòng ở đây đa dạng tùy vào loại phòng và vị trí mà dao động từ 150k – 250k/phòng hoặc người.
Sáng dậy, 5 rưỡi mở cửa phòng, là bạn đã có thể ngắm bình minh và mây luôn rồi. k cần đi đâu xa. Tất cả các ảnh có mây ở album đều là chụp tại homestay này nha . Mọi người nếu muốn thì tham khảo qua homestay này nhé. Mình thật sự highly recommend homestay này
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Chính xác thì trên đây 99,99% đều là người dân tộc Mông. Chỉ có người bán hàng mới nói rõ được tiếng Việt của mình. Nên sự hoang sơ là y nguyên. Mình rất vui vì điều này.
Nhưng, chính vì sự hoang sơ đó mà khiến mình sợ. Cảm giác như ngoài chị Xuyến – chủ homestay ra thì mình k biết giao tiếp với ai nữa!
Còn về đồ ăn – thật kinh dị! ))
Lúc khoảng 6h, chị Xuyến có gọi cho mình để hỏi xem có ăn cơm k để chị nấu luôn. Thì mình nghĩ là thôi, ăn ở ngoài xem có đồ nướng các thứ k thì thử. Nhưng.. oan trái thay k có 1 quán nào bán đồ ăn nướng hay là quán ăn tử tế ). Có 1 số quán đề biển đặc sản Tà Xùa, bún chả các thứ,.. nhưng lại vì sợ. sợ vệ sinh k đảm bảo nên mình thôi. K ăn nữa. ) và lại vác mặt về homestay để ăn. Và biết được 1 điều rằng “Khách nhà ai thì tự phục vụ”
Bữa ăn gia đình thôi: có rau, thịt, đậu, cá,… (mâm cơm ở trong album). Nhiều như vậy, bữa ăn ấy trị giá 200k cho 2 người, hì. Cũng rẻ và ăn cũng ngon. Chứ đồ ăn đặc sản của Tà Xùa chắc là.. k là gì cả )
Thêm nữa, homestay cho mình sử dụng bếp và đồ dùng phòng bếp free nên có thế vô tư nấu mì ăn sáng nếu muốn nhé, chỉ cần mua đồ thôi.
Các địa điểm du lịch “hot”
Tà Xùa là các dãy núi bao quanh thung lũng. Vùng núi Tà Xùa nằm trên 4 xã: Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu nhưng về điểm đến thì cũng chỉ có vài điểm. Bạn chỉ cần đi trong 2N1D là đã đủ rồi. Mình chưa đi hết tất cả các điểm nhưng có những điểm sau nhất định đến nhé!
- Đỉnh gió – Ngắm hoàng hôn (free): bạn hỏi người dân hoặc chủ homestay sẽ biết được đường lên đỉnh gió. Thời gian vàng để lên là tầm 5 rưỡi chiều – thời gian để ngắm hoàng hôn. Đây là nơi ngắm hoàng hôn được coi là đẹp nhất tại Tà Xùa.
- Sống lưng Khủng Long (free): Đây là địa điểm săn mây lý tưởng vì 1 bên của nó là các dãy núi k mở, khiến mây khó thoát ra ngoài, dẫn đến mây tan lâu. Từ Tà Xùa theo hướng đi Háng Đồng, di chuyển đến sống lưng khoảng 13km. Đi xe máy mất khoảng 30-45’ nếu bạn k dừng để chụp choẹt trên đường đi. Đến nơi, từ chỗ để xe, bạn sẽ để xe trên đường và đi bộ xuống sống lưng. Đường dễ đi, k có khó khăn gì cả, chỉ hơi dài thôi.
- Các địa điểm săn mây (free): Vì sao nói Tà Xùa là thiên đường mây? Bởi vì 1 bên là núi và 1 bên là mây. Nên bất cứ nơi đâu, bạn đều thấy mây nếu hôm đó bạn săn được. Mình săn mây ngay homestay, nên k đi đâu xa cả.
Thời gian có thể săn mây là từ lúc bình minh đến tầm gần 7h00 là mây bắt đầu tan rồi nha. Cố gắng dậy sớm chút! )
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
1. Thủ ngay cái áo gió mỏng vào balo nếu k muốn quá lạnh!
2. Chuẩn bị thật tốt về đôi giày bạn mang và chiếc xe bạn chọn. Vì bạn sẽ phải đi bộ ra sống lưng khủng long khá xa và đường đi khá nguy hiểm.
3. Thành khẩn, hãy mang thêm đồ ăn nếu bạn k muốn bị đói )
4. Nhớ mang theo uno vì buổi tối tại Tà Xùa rất lạnh và buồn, chẳng có chỗ nào để đi tối cả
5. Tổng tiền tất cả của chuyến đi này sẽ như sau (Mình sẽ tính tổng rồi chia đầu người sau):
Xăng: 120k
Bungalow: 200k
Ăn: 200k
Mua cá nến mang về (Vì mình thích ăn thôi chứ k phải đặc sản gì đâu ) ): 56k
Đồ ăn linh tinh (chỉ mang tính chất làm tròn ) ): 84k
TỔNG: 660k.
 330k/người. Với số tiền này, chúng ta chỉ việc đi xem phim và ăn 1 bữa bình thường tại Hà Nội, còn âm nữa cơ ))
Chắc là không còn gì đâu. Vì mình k nhớ rõ nữa rồi. hi
TADA
Trên đây là lịch trình của mình đến với Tà Xùa. Chỉ là Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc này và cũng muốn chia sẻ với mọi người. để mọi người có kinh nghiệm hơn. Đừng mắc phải sai lầm như mình là vui rồi. Chúc 500 ae của Híu sẽ có chuyến xê dịch sắp tới tốt đẹp và gặp nhiều may mắn nha
CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY Ạ. LOVE YOU ALL
xem tiếp