[Góc khen]
Nướng sapa 83 Nguyễn Thái Học
Mình thì ko thích ăn nướng BBQ lắm vì thịt bò ngon nhưng hơi nhạt nhẽo và mình cũng k thích nc chấm hàn nhật. Đóng họ ở đây từ lâu lắm rồi nhưng hnay mới nghĩ ra viết review. Thịt ở đây tẩm ướp đậm đà, có cá trứng lạ và ngon mỗi tội hơi khó nướng. Các bạn có thể gọi theo đĩa hoặc combo, 60k/ đĩa. Nước chấm thực sự là đặc sắc . Kim chi do cô chủ tự muối ăn vừa miệng lắm. Ăn kèm rau sống và rau húng thì...ực...ực . Bánh mì bơ cũng lại ngon. Túm lại là ghi điểm tuyệt đối ăn no nê tầm 100-150k/ng. Còn vấn đề vệ sinh mình ko chắc lắm khuất mắt trông coi thôi xem tiếp
<góc hơi khen>
Thật sự Aori Ramen không có tệ như t thấy bài chê bữa trước đâu nhé, nhưng thực sự cũng không quá ngon để người ta phải nhớ mãi
Nước dùng ngọt và ngậy khủng khiếp luôn ý, thịt nướng thơm, rong biển ngon nhưng mì thì vị hơi giống mì ăn liền không gian quán rộng rãi sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, chu đáo, sau bữa ăn anh quản lí còn hỏi ý kiến của cả mình và bạn để rút kinh nghiệm,... Bát thì cũng hơi bé thật nhưng còn về giá thì cũng không phải là quá chát (trừ đồ uống) Và không mất tiền gửi xe nhé!!! Sẽ mất tiền đấy là nếu các bạn gửi ở công ty điện lực bên cạnh quán bé bé thôi mà lấy 10k gửi xe thì quá vô lí rồi nhé
Và đối với t thì t sẽ quay lại ăn xem tiếp
Mẹ nào thích ăn bánh chúi, bánh khoai như tui k nào Hàng bánh nè nằm ngay phố Hàng Điếu, bánh vừa rán xong ăn nóng là ngon nhất. Bánh khoai bùi bùi, khoai sắt miếng, mềm tan. Ăn thêm cái bánh chuối nữa là đủ cho một bữa xế chiều đói bụng. Giá cũng rẻ nữa có 8k/ cái, mở từ chiều đến tận 9h tối cơ! xem tiếp

Nhật ký 4 ngày đi bụi 1 mình ở Quảng Bình
Chưa từng nghĩ đi 1 mình mà vẫn vui đến thế, m viết bài này cho các bạn tham khảo cho chuyến đi của mình nhé. Mình đi từ Hà Nôi
1. Đi lại: khi đi m đi máy bay, về m đi từ Phong Nha về bằng ô tô
2. Chỗ ở: ** Đồng Hới mình ở Homstay Beach House 198A Trương Pháp. Ở đây ngay bãi biển Nhật Lệ luôn nhé, ngắm bình minh siêu ảo luôn đi vài bước là ra tới biển rồi. Nói thêm là 2 Anh chủ homstay cực vui tính và nhiệt tình nhé hôm mình nhỡ xe anh ấy còn lấy t máy chở m ra chỗ xe ô tô nữa hihi chú tài xế còn tưởng đó là ny nữa cơ. Mình khuyên mn nên thử ở đây 1 lần vì phòng ok, giá rẻ, chủ nhiệt tình tốt bụng, lễ tân đáng iu nữa
** Phong Nha: mình đi bus từ ĐH đến PN, vé 35k thôi rất tiện nhé lại tiết kiệm
M ở Phong Nha - Tien’s Cozy Homstay ngay chân núi phong nha luôn, xe bus đỗ ngay cổng nè, view siêu đẹp, phòng sạch sẽ, rẻ, cô chủ nhiệt tình con cô chủ cũng nhiệt tình luôn
3. Lịch cụ thể
- Ngày 1. Sáng xuống máy bay đi ăn sáng, nhận phòng rồi đi taxi đi thăm mộ Bác Giáp( thăm mộ xong nhớ đia ra phía biển chỗ gần đảo Yến có view chụp ảnh cực đẹp nhé)-Làng Bích Hoạ Cảnh Dương- Bãi Đá Nhảy (ăn trưa ở đây luôn, đồ ăn ngon, rẻ) - Đồi cát Phú Quang rồi ra Bay’hops cà fe cách khoảng 500m ngồi. Ở đây đẹp lắm, tha hồ chụp choẹt vì nằm sát bãi biển các bạn nên tới ạ. Tối về nghỉ ngơi rồi đi ăn tối, vì ks ngay biển nên ai thích tắm thì ra tắm thôi
- Ngày 2. Cực kỳ nên dậy sớm ngắm bình minh nhé mn, đẹp vô cùng luôn
Sau khi ngắm bình minh mình thuê xe máy để chạy quanh thành phố Đồng Hới.
Đầu tiên ra biển Bảo Ninh đẹp tuyệt, vắng người chụp ảnh ảo vãi luôn
Sau đó ghé chợ Đồng Hới mua đồ, ăn uống,có quán bún cạnh khu bán thịt lợn ngon dã man mà đầy đặn lắm nè, chỗ này gần Quảng Bình Quan, tượng đài mẹ Suốt nè.
Trên trục đường này luôn đi qua nhà thờ Tam Toà ghé vào lại đc 1000 kiểu ảnh để đời luôn nè
Chiều về ks nghỉ ngơi, nhậu bia với anh chủ homstay nè hihi max vui nhé xong ra tắm biển Nhật Lệ, tối lại lang thang đi ăn vs cafe
Ngày 3. Đồng Hới Phong Nha
Sáng dậy sớm ngắm bình minh, đi ăn sáng rồi đi bus đến Phong Nha, vé 35k thôi xe đi qua trung tâm thị trấn PN nhé, rất tiện.
Xuống xe nhận phòng rồi nghỉ ngơi chút, lấy xe máy lang thang tìm góc ảnh đẹp, ra bờ sông Son ngồi ăn trưa, uống nước dừa ngắm mây núi sông hoà quyện. Thực sự tuyệt vời
Khoảng hơn 1h qua chỗ thuê thuyền để thăm quan động Phong Nha nổi tiếng nè. Cả đi cả về khoảng 3,5-4 tiếng nhé
Chiều về lại chạy lên đoạn cầu chỗ đường Hồ Chí Minh rồi chụp ảnh sống ảo vs núi Phong Nha, haha lại đc 1 khối ảnh ảo luôn
Tối tắm rửa rồi đi ăn chỗ mấy quán đồ tây ở trung tâm thị trấn nè. Đồ cũng khá ok nhưng hơi đắt, trên đường về chỗ chân núi phong nha lại làm bát cháo vịt + đĩa gỏi nè hihi
Ngày 4. M book tuor ở homstay luôn,1350k cho tuor Thác Gió-Động Thiên Đường- Sông Chày-Hang Tối tắm bùn ăn trưa nhảy zip chèo thuyền nữa. Vì đi 1 mình nên mình chọn book tuor nếu đi nhóm thì đi xe máy cực thú zị nhé hehe. M đi tuor này hay k phải nghĩ luôn. À sông chày hang tối gần chỗ suối nước Mooc nhé.
Chiều về là nghỉ ngơi, xong đi ăn bún thịt nướng, bánh xèo chỗ chợ thị trấn khá ok mn ạ. Xong về nghỉ ngơi lấy sức 21h con trai cô chủ homstay đèo ra xe lên đường zìa Hà Nội. Kết thúc chuyến đi không thể tuyệt vời hơn.
P/s: Quảng Bình là nơi rất đáng để đến nhé mn, con người thật thà mến khách
Thiên nhiên hùng vĩ như tiên cảnh
Ai cần j chi tiết hơn cứ ib m chỉ nhé
Hihi m chỉ free hết và k kinh doanh j đâu nhé xem tiếp
Ngoài những làng nghề kể trên, đến Hội An bạn có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông, thả đèn hoa đăng, ngồi xích lô dạo phố cổ, hay thong dong đi bộ ngắm phố lên đèn lung linh và huyền ảo, mọi trải nghiệm ở Hội An đều vô cùng thú vị! xem tiếp
Góc chê- Funny Monkey đội cấn
Mẹt 99k- caramen thạch hoa quả thạch phomai - thạch sữa chua mít j đó k nhớ tên = 150k
Mẹt gồm: Khoai tay lắc phomai- k ra vị phomai mấy, bánh gạo lắc phomai- dai dai hơi ỉu, khoai lang kén- kiểu chiên đi chiên lại ngoài cứng trong dai, xúc xích- chán vô đối, phomai que- cứng k kéo sợi chắc tại ăn lúc nguội, nem chua- món tạm đc duy nhứt.
Caramen của mình bị đắng, thạch xanh xanh nghĩ là thạch lá nếp nhưng k hề có mùi vị gì. Cái trăng trắng trong bát mít k hiểu là gì ăn hơi lạc quẻ. Nước cốt là nước gì hơi chua chua. Đối với mình thì rứt fail.
Nhân viên ổn, chỉ nói chuyện hơi ồn.
4/10 k quay lại xem tiếp
chào mn ! ai có địa chỉ homestay trên tam đảo cho mình với ak ! mình đang cần cho một chuyến đi chơi!!!! Mn chia sẻ với mình đi ạ thannk!!! xem tiếp
Mong a Công Vũ duyệt bài giúp e ah
( GÓC BÓC PHỐT - CHÊ THẬM TỆ )

#51 Dốc Tam Đa
Hnay mk và ny rủ nhau đi lượn lờ Hồ Gươm chơi ăn vặt , cơ muk kb đường nên đi linh tinh kiểu j lại vòng ra đường thanh niên và vòng về Hồ Tây.
Sau đói bụng lại thèm lẩu ếch nữa nên hai đứa đi vòng vòng lối đầu Hoàng Hoa Thám - cụ thể là dốc Tam Đa. Thấy có biển hiệu lẩu nướng nên bọn mk vào, luk bn mk vào là 7h30' tối quán k có khách chỉ có 1 bạn pv và 1 bạn nv bếp.
Hai đứa mk ngồi chọn 1 lẩu ếch , 1 chân gà chiên mắm , 1 ngô chiên và 2 CoCa.
Ngồi đk 15' - 20' bạn nv mang ra đk đĩa ngô chiên, chưa mang nước uống , rõ ràng nc có thể ra trước ngô
Tiếp tục đợi thêm 20' nữa thêm đĩa chân gà chiên mắm và nước CoCa , v là mất 35', để đk hai món đó
Đợi thêm 30' nữa ms đk nồi lẩu ra, luk đó hai đứa nghĩ thoii quả này sai sai r, quán k một mống khách , đợi đồ ăn thì vêu mồm
V là mất hơn 1 tiếng ms đk đồ ăn trọn vẹn
* Về đồ ăn
- Ngô chiên ngấm dầu ăn rất ngấy
- Chân gà chiên mắm rất mặn , đĩa có 8 chân thì bị 2 chân hơi sống ở trong vì cái chân đó hơi to , nên bn mk bỏ dở k ăn nữa
- Lẩu ếch măng chua
Lẩu quá tệ k phải là nước lẩu ếch muk là nước lẩu chế , có mùi và chua kiểu mùi lẩu thiu ( hai đứa mk nghĩ nv vì hai đứa mk cùng đi làm bếp mấy năm nay r ) ăn thử nc lẩu k vị j cả.
Vì mk khá thích ăn lẩu ếch nên rất hi vọng ở nồi lẩu này , nhưng muk thất vọng toàn tập hai đứa ngán ngẩm , măng cũng k chua tí j
Cho ếch và măng vào nấu muk ăn k có tí vị j , k có vị chua của dấm bỗng , k có vị chua và cay cay của măng hay của nước dùng lẩu
Thật sự chán nản , k thể ăn đk ngồi uóng nc và ăn tí rau nhúng , vì thất vọng nên chẳng còn tâm trí đau muk ăn , cũng bởi vì đồ quá dở
Ngồi đến 9h hai đứa kêu thanh toán và luk thanh toán ms là luk sốc , sốc k ns nên lời
Đĩa ngô chiên 45k
Chân gà chiên mắm 120k
Nồi lẩu ếch 400k
Rất ít ếch vì bỏ đĩa bầu dục nhỏ lại lót rất nhiều rau cải thật ở dưới, trong có vẻ đầy đặn nhưng toàn rau, mk phải gạt hết vào nồi cho mọi ng thấy số lượng rau lót dưới đĩa
CoCa 20k/ lon
Thật sự cái giá này quá chát quá đắt cho một quán vỉ hè bt ,đắt quá đáng so vs chất lượng món ăn
Thiết nghĩ vs 605k này cho bữa ăn dở thậm tệ nv, thà hai bn mk đi ăn buffet nướng lẩu cao cấp của Yakimono cũng k đến số tiền này, lại ngon và đủ món , cộng thuế vào cũng k đến 605k
Điểm về chất lượng 2/10
Và cạch mặt đến già k bao giờ dám đến quán này , bảo sao cả buổi tối đợi đồ ăn vêu mồm đến luk về cũng chỉ có mỗi bọn mk , k có thêm khách nào nữa
Mọi ng xem hình e chụp là biết ah , chán k còn lời nào để vớt vát để tả, mang tiếng đi ăn lẩu muk về phải đi ăn bún cho lấp cái bụng đói
Tiện đây mọi ng cho e xin địa chỉ quán lẩu ếch ngon vs ah, e k ngại đi xa miễn ngon là đk. E chấm đk quán trên đường lĩnh nam và 1 quán ở Nguyễn Trãi xem tiếp
[Góc buồn phiền hiccc]
- Chả là hôm nay t với con bạn hẹn nhau đi ăn, kiểu đột xuất nên ko đặt bàn, sang Phan triều khúc thì hết chỗ, gọi hotline thì bảo còn mỗi bên Nguyễn Văn Cừ là còn chỗ nhưng phải chờ tầm 30p Gọi bên nineteen rooftop thì máy bận mãi sợ đi xa mà ko có bàn lại mất công nên đi vòng vòng tìm )) Vớ đc cái quán buffet Best Hot Pot ở 145 Lương Thế Vinh, bấm bụng vào ăn thử hiccc
Suất buffet có bò Mỹ, ức gà, sườn sụn, đồ kèm nói chung cũng giống mấy chỗ khác thôi ) Bọn tớ gọi nước lẩu kim chi, bạn nv nữ mang ra nồi lẩu 2 ngăn nước giống nhau (lúc gọi k thấu tư vấn là nồi có 2 ngăn ạ), bọn t đảo lên ko thấy kim chi mà chỉ có cà chua, dứa, hành tây, và 1 tí nấm kim. Thắc mắc với bạn nv nữ tưởng được đổi thì sau 1 lúc vào bếp bạn í mang ra một đĩa kim chi trắng tinh, bảo là "gọi là nước lẩu kim chi chứ ko có kim chi đâu ạ nhưng vì chị XIN nên em CHO chị 1 đĩa ạ" ????? Nếm thử thì nước lẩu nhạt lắm, kiểu chả có mùi vị gì đặc sắc cả nó cứ như kiểu nước canh í ?
Thịt bò ở đây thì k mỡ lắm, so với mặt chung thì khá ổn, có thêm cả một đĩa tim lợn nữa, ko thấy có đậu ạ. Rau thì quên mang ra mặc dù quán ko đông, bọn mình chờ mãi ko thấy hỏi thì mới mang ra.
gia vị chấm ở đây là cái loại gia vị trắng tinh mặn lắm, chứ ko phải gia vị mỳ tôm các kiểu ạ, nói chung nước lẩu nhạt mà đồ chấm nthe nên khó ăn lắm. Bọn mình gọi mỳ tôm để lấy gói gia vị chấm thì anh nvien mới chạy ra tạp hoá mua mỳ tôm xin sa tế thêm vào lẩu cũng phải chạy đi mua nên sau ko dám xin thêm gì nữa tại ngại ạ
Lẩu thì bọn mình ko chụp ảnh tại lúc đầu thấy kiểu ko đc đẹp nước lẩu cũng k có gì nên ko định sống ảo, nhưng ra về hai đứa bảo nhau nên đăng lên để mọi người biết mà tránh ko lại mất ngon còn trong hình là tokbokki, 30k/suất, nhạt, ko có mùi gì đặc trưng cả, ăn chỉ gọi là tạm đc chứ ko ngon gì. Quán còn có cơ bản các món Hàn khác, t chưa thử nên cũng ko biết ntn nhưng tok ở đây thì ko ngon ạ
À, ở đây nước ngọt chỉ có pepsi chai, loại nhái mà quán cơm bụi bán 6k/chai í ạ, ko có loại lon, uống cũng nhạt toẹt luôn. Nvien mang nước ra cho bọn t còn ko mang cốc :< đợi mãi phải xin :<
Buffet 99k/ng, pepsi 10k/chai, tok 30k/đĩa. Không được như mong đợi ạ. xem tiếp
Mọi ng ơi, em hỏi nhờ xíu ạh
Liên quan tới việc apply , đã có ai tên NGUYEN THI THANH HA apply thành công evisa Đài Loan chưa ạh xem tiếp
Mong ad duyệt bài ạ!
<Góc khen >
Yoooooo lần đầu review có gì sai sót mong ace bỏ qua cho.
<Food House 204 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân>
Hôm nay do nhà hết ga nên nhà kéo nhau đi ăn nghĩ mãi không ra món gì quyết định đi ăn thử Lẩu 9 tầng mây 399k (3-4 người) [đặt bàn trước đc triết khấu]. Nếu chấm trên thang mười thì tổng thể mình cho 8/10.
Trước hết, và là điều không thể bỏ qua đấy là chất lượng lẩu. Theo cá nhân mình thì nước lẩu ở FH có phần đậm đà quá so với khẩu vị của mình. Nhưng chắc so với một số người thích độ ngọt và chua rõ ràng sẽ rất ưng ý. Nhưng mình đánh giá nước lẩu thơm và khá ngon. Và vì nước lẩu đặm r nên đồ cho vào cũng đặm theo )) 4 bát nước chấm k đụng tí nào luôn )) Tiếp đến cái quan trọng thứ 2 trong nồi lẩu là THỊT đĩa thịt như bạn nhìn thấy đấy khá ok. K quá mỡ và cũng vừa miệng. Set 9 tầng mây thì gồm:1 tầng nấm,1 tầng bò viên,1 tầng mì còn lại là thịt bò. Trong set k có rau. Muốn ăn phải gọi ngoài.
Tiếp theo,mình muốn nói đến độ chuyên nghiệp của nhân viên. Mình khá ưng thái độ làm việc của các bạn nhân viên ở đây. Mình nói tổng thể luôn. Và đặc biệt có lời khen cho bạn nam trong clip mình kèm theo bạn ý rấtttttttt đáng yêu. Mình k đặt bàn trước. Đến thì bạn nữ mời lên tầng 3. Ok vì dù sao mình cx k thích ngồi tầng 1 tuy nhiên tầng 3 khá đông nên mình k thoải mái lắm. Nhưng cũng ksao. Nhà mình ngồi vào bàn và order món bao gồm: 1 set 9 tầng mây, 4 pepsi tươi, 2 đĩa nấm, 1 váng đậu, 1 cải thảo, 1 đậu bắp, 2 gói mì. (Tổng hết 564k) Mình đã nghĩ phải đợi 1 lúc vì cũng khá đông NHƯNG KHÔNG )) chưa đầy 5' cả order các bạn ý đac mang đồ lên ) phục vụ rất nhanh chóng và mình thích điều này )) cách làm việc rất chuyên nghiệp
Thật ra cũng k có gì đáng nói cho đến khi bàn khách đối diện thốt lên ) nhà mình đang nói chuyện về có nuôi mèo và cụ thể như sau: "Con Meo thì ăn giống mèo còn con gấu ăn như lợn đầu thai" và rồi bàn đối diện xuất hiện 1 tràng cười to và nói lại rất vô duyên các bạn đi ăn thì cũng lịch sự tí đi chứ
Xét cho cùng thì so với mức giá có phần chát ấy thì mình nghĩ thi thoảng mình mới bỏ một số tiền như thế để ra đấy ăn. Chứ còn bình thường đi ăn với bạn bè mình sẽ k chọn FH để ăn. Tuy nhiên cũng đáng để thử. À còn một điều nữa là chỗ để xe khá nhỏ mọi người cần chú ý nếu đi đông. Cảm ơn mọi người đã đọc. Review của em nó hơi dài ) các bác thông cảm em hi vọng bài review này giúp được chút ít trong việc chọn địa điểm ăn uống của mọi người. Em xin hết xem tiếp
[Góc hỏi han] Thanh Xuân - Hà Đông
180k thành viên gợi ý cho mình những quán ăn ngon khu vực từ Văn Quán - Mỗ Lao đến hầm chui Thanh Xuân. Không gian lịch sự 1 tí, tổ chức khoảng 30 người, giá trung bình cả nước 200k/người đổ lại.
Xin chân thành cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han - chê dã man]
M.n ai ăn miến cua trộn ở cho mình xin rv với . Hôm nay , mình có đi ăn và ấn tượng ban đầu : "wow quán trong ngõ mà quá đông chắc ngon lắm đây" . Mới vào dc một bác rất nhiệt tình chỉ dẫn chỗ đỗ xe , sau đó ra ngồi bàn quá ấn tượng vì có tận 11 người phục vụ mà toàn các chú như bảo kê và dân anh chị nên hơi sợ , tiếp theo mình được phát số gọi món , mình ngồi đợi 20p ko có đồ ăn vì đói nên rất nhẹ nhàng hỏi :
- chú ơi bàn số 92 của cháu được chưa ạ
Chú thét lên :
- ngồi chờ đi cháu ngta làm theo số , chưa đến lượt
Tiếp tục đợi thì thấy một bàn 20 người vào sau , wtf sao ngta có đồ ăn trk ??? Và tới phút thứ 37 thì mình mới có đồ ăn . VÀO THẲNG MÓN ĂN
Bánh đa max nhạt , nước dùng kèm quá ngang , dưa chuột thì ngon và cốc trà đá các bạn nhìn màu cũng thấy rồi nhạt lắm . Ăn xong giá gửi xe là 2k , ko nhằm nhò gì nhưng bt thì những quán khác ăn ở đó thì họ sẽ k lấy tiền gửi xe ví dụ như ngọc thạch quán , bún đậu đại la , bánh gà hồng mai .v..v. vì đồ ăn đối với tớ quá tệ nên chẳng thứ gì thấy ưng . Bữa này của tớ hết 108k 2 người
Bạn nào đã ăn cho tớ xin rv nhé xem tiếp
[Góc khen nhiệt tình]
Bình thường chỉ lên nhóm đọc review rồi đi ăn các thứ thôi nhưng vì tìm review về ốc không có nên đành tự đi tìm quán, xong vì ấn tượng quá nên review cho anh chị em đến thử.
Mình với bạn đi 2 người, gọi 2 hàu nướng mỡ hành, 1 ngao hấp thái, 1 cút lộn xào me.
Mình rất kén ăn những món xào me vì nếu không chuẩn vị ăn sẽ rất chán, nhưng cút lộn xào me ở đây vị ăn khá ổn, chua đủ ngọt đủ. Siêu siêu ngon.
Về ngao hấp thái thì có dứa và xả ớt, vị chua chua cay cay dễ ăn cực.
Hàu nướng mỡ hành thì mình thấy ở đâu cũng vậy, nhưng hàu ở đây tươi và ngọt, nhưng vì mình không thích hành nên không thích lắm.
Nước chấm ở đây đúng vị nước chấm hải sản Vũng Tàu, muối tiêu xanh chuẩn vị lắm, hình như ở Hà Nội chưa thấy ở đâu có cả.
Trà đá free thơm thơm kiểu Sài Gòn và nhân viên siêu dễ thương, hỗ trợ cả flash để bọn mình sống ảo ))
Với 50k/ 1 đứa và vác 1 cái bụng no căng về thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Quán tên là Ốc Nốc Sài Gòn, địa chỉ 95 Phúc Tân ( đi xuyên qua gầm cầu Chương Dương thẳng ngay ngã 4 Thanh Yên) xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay mấy chị trong công ty rủ uống Heekcaa 76 Thái Hà. Cũng hóng hớt vì nghe danh đã lâu. Mình uống 1 lần rùi nhưng cũng ko ưng lắm. Thử vị khác xem nó thế nào. Nhưng chắc 1 lần rồi thôi.
- Giá đắt: 50k cho 1 cốc như thế này. Bé bằng chắc đc 300ml còn lại là đá. Cốc Dingtea size M to gấp rưỡi cốc này nhé
- Mình gọi Matcha Shizoka Cheese. Uống thấy bột matcha màu xanh chứ ko biết vị matcha đâu. Điều kinh dị nhất là đường. Nó cứ lợ lợ như đường hóa học. Uống xong để lại vị như kiểu uống coca light ý
- Chắc cheese là ổn nhất trong cốc này nhưng vô cùng ít. Uống 2 hớp chắc hết lun
Ncl ko gặp lại Heekcaa nữa đâu xem tiếp
Phú Yên tháng 9
Mình đi 3 ngày 2 đêm từ HN
Lịch trình :
Ngày 1 tầm 12h mình đến Tuy hoà check in phòng xong thì 14h bắt đầu đi Hoa Vàng Cỏ Xanh cách trung tâm thành phố khoảng 5km.
khoảng tầm 16h di chuyển đến Gành Đá Đĩa để đón ngắm hoàng hôn. Trên đường về thì ghé qua nhà Thờ . Buổi tối ở đây khá lung linh. Kết thúc ngày 1
Ngày 2 : bọn mình dậy sớm từ 4h sáng để đi Mũi Điện ngắm bình mình ( cách tp Tuy Hoà 30km ) . Chơi loang quanh ở đây hết gần buổi sáng rồi chiều về tp chơi mua đồ lưu niệm để sáng ngày 3 về sớm
xem tiếp
Review nhà hàng Fenghuang 178 Triệu Việt Vương
Tối qua mình có đi ăn ở đây tầm hơn 7h tối, nhà hàng phục vụ cả buffet và gọi món. Buffet có 2 mức 199k và 299k, mình khuyên bạn nào có ý định ăn thì nên đặt bàn trước và đi sớm chút vì hôm qua có khách đến tầm 8r thì ko phục vụ buffet nữa rồi.
Mình chọn 2 suất 199k, menu khá đa dạng từ dimsum đến lẩu. Dimsum có tầm chục món gì đó mình ko nhớ rõ, cá nhân mình đánh giá cao, ăn khá ngon. Các bạn nên thử há cảo triều châu và sườn non hầm khoai môn.
Lẩu thì có 4 vị là tứ xuyên, lẩu nấm, lẩu sữa và 1 cái nữa mà quên rồi Bạn nào ko ăn đc cay thì đừng nên gọi tứ xuyên nhé siêu cay luôn, mình là con nghiện ăn cay còn xuýt xoa. Nhưng có vẻ do mình ko hợp với vị của nước lẩu nên thấy cũng ko có gì đặc biệt ngoài ấn tượng là nó mặn kinh khủng, mình phải xin thêm nước hầm xương cho vào. Đồ nhúng khá đa dạng từ ba chỉ bò, bắp bò, gầu bò,... đến tráng miệng có dưa hấu, chè sâm. Trong menu thấy có eggtart mà hôm qua mình đi thì bếp báo hiện chưa có tin buồn cho đứa thích ăn eggtart
Chốt: sẽ quay lại vào ngày có tiền ) nhưng chắc chỉ để ăn dimsum xem tiếp
Nhà hàng chiaki đại cồ việt
Góc ( ko thể mê nổi )
Em ko hiểu sao chọn mức giá 269k/ người mà ngồi nửa tiếng mới có than bê 3 đĩa 3 chỉ ra xong gọi các đồ khác thì báo hết gọi mực trứng thì em lại ngồi mốc mồm tiếp trong khi nhân viên cả dẫy ngồi cầu thang đùa nhau điện thoại ríu rít mỗi 2 bạn nhân viên là tiếp bàn mình nhưng vì ngại quá xin lỗi mãi ,rồi bê tiếp 3 đĩa 3 chỉ và 1 đĩa hàu như này thì e xin phép đứng dậy và thanh toán gần 600k ăn được 2 đĩa bò với 1 lon coca ^^
Vào ngồi gần 1 tiếng được 2 lon nước với ăn hết 2 đĩa ba chỉ bò ))))))
Quá đen cho một cuộc tình xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI --- > ]
Phở bò gà 1A Vũ Ngọc Phan
Trc h tàu ngầm trong hội mà hôm nay đi ăn gặp ca khó chịu quá mình phải lên tiếng. Quán phở này mình đọc rv khen của 1 bạn trên ista từ lâu r, hnay tiện đg vào ăn thử. Mình ngồi ngay bàn trc cửa, sát nồi nước phở luôn.Mình gọi bát tái chín, bạn nữ nhân viên gật đầu ok. Đúng lúc đấy bà chủ đi từ trên gác xuống, hất hàm hỏi lại mình:"Ăn j?" Mình nói lại:"Cho cháu bát tái chín", bả ko nói gì nữa, làm 1 bát cho bàn khác xong đến lượt mình thì bê ra bát phở TÁI ko, mình hỏi lại:"ơ cô ơi, cháu gọi tái chín mà". Thì bả quát:"Lần sau gọi tái chín thì mở mồm to ra" r bả quay ng đi vào... Ơ?! như nào??? Con bé bị đơ mấy s, xong đành bấm bụng:"thôi ăn nhanh còn đi làm", nhưng thật sự nhìn bát phở hết muốn ăn luôn, thịt bò hay thịt lợn mà cứ trắng ởn ra. Ảnh này là mình lên mạng search quán này, chứ lúc đó chả nghĩ đc đến việc chụp ảnh vì cũng sát h vào làm r. Cuối cùng là gắp đc vài gắp bỏ dở đứng dậy thanh toán. 25k-- Tưởng phải 40 50k mới xứng tầm với bà chủ quán xem tiếp
Các bạn ở Đà Lạt cho mình hỏi vào tháng 10 dương lịch thời tiết Đà Lạt có còn mưa nhiều ko. Mình định đặt vé sớm cho rẻ mà nghe nói trong đấy mưa liên tục. Nên đi tháng 10 hay 11 thì hợp lý.
Thanks cả nhà. xem tiếp
Trời hè rùi lại thấy thèm bát kem xôi các mẹ ơiii )) tui hay ăn kem xôi ở chỗ cạnh trường THPT Trần Phú ý, bên ấy bán tận 25k/bát wow siêu đắt ) giờ thì tui chuyển hộ khẩu về đây ăn cho rẻ có 15k hoy. Nhìn ảnh thì trông cx to đấy thế mà ngoài đời bát kem bé tẹo, ông bà có câu "hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ" chuẩn không cần chỉnh ) Bé tí thế thôi nhưng mà ăn cũng ngon phết ý. Xôi dẻo, mềm, thơm mùi lá nếp. Viên kem vani có vị ngọt vừa miệng rắc thêm chút dừa tươi lên trên cho đúng điệu. Xắn một miếng kem ăn cùng xôi thấy nó lạ lạ sao ý, bao năm ăn rồi mà vẫn cảm thấy cái sự kết hợp này đầy lạ lùng mà lại ra một cái món ngon thế này, ăn hoài không chán ý xem tiếp

Mình thấy rất nhiều bạn quan tâm tới các homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp.
Mình chia sẻ một số các Nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Sapa- Hà Nội và một số Homestay view khá ok tại Sapa.
Các Hãng xe chạy chuyến HN-Sapa-HN.
---------
1. Interbusline giá bán khoảng: 280k/1 chiều
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN
- Giờ khởi hành Hà Nội :07:00, 13:30, 22:00
- Giờ khởi hành Sapa: 07:30, 08:00, 13:30, 16:00, 22:00
Điểm đón tại Hà Nội.
 Café Cộng Linh Đàm
 Đón tại khách sạn khu vực Phố Cổ
 110A Phố Trần Nhật Duật
 ĐH Ngoại Ngữ ( số 1 Phạm Văn Đồng ) + Công viên Hòa Bình (chỉ áp dụng chuyến tối 22h00 đi từ Hà Nội, và chuyến 13h30 từ Sapa về )
 Ngã Ba Kim Anh
 Sân bay Nội Bài ( Phụ thu 40,000đ tiền vé vào cổng sân bay )
 Km8 Trạm dừng nghỉ Cốc San , TP. Lào Cai.
Điểm đón tại Sapa
 Văn phòng tại Sapa -> 81 Xuân Viên
 Nhà Thờ Đá
----
2. Green Bus GIÁ VÉ: 300K/ 1 CHIỀU.
Nhà Xe : Green Bus giường nằm 40 chỗ
Khởi Hành 21 Hàng Thùng Hà Nội : 7h00, 14h00, 21h30-22h.
Khởi Hành Sapa 25 Kim Đồng Sapa: 8h00, 13h30,16h00, 22h00
Đón khách tại Khách sạn trong phố cổ từ Hà Nội đi
- Trả khách về khách sạn với chuyến 16h từ sapa về ( Áp dụng 2 chiều )
- Giường nằm chất lượng cao
- Wifi tốc độ cao miễn phí
- Bảo hiểm 100 triệu/ 1 khách
- Nước uống, khăn lạnh và chăn
- Hướng dẫn viên thông thạo ( Tiếng Anh )
- Cổng sạc Usb trên mỗi giường nằm
------------
3. Shuttle Bus GIÁ : 250K/ 1 CHIỀU.
XE BUS HÀ NỘI - SAPA - HÀ NỘI
HÃNG XE: XE GIƯỜNG NẰM SAPA SHUTTLE BUS
38 GIƯỜNG.
Thời Gian: Hà Nội – Sapa:7H00, 22h00
Thời Gian: Sapa – Hà Nội: 15h30,22H00
TIỆN ÍCH TIỆN ÍCH XE GIƯỜNG NẰM:
• Nước uống miễn phí.
• Wifi tốc độ cao.
• Nhà vệ sinh trên xe.
• Hướng dẫn viên song ngữ.
• Bảo hiểm du lịch vận tải
ĐÓN TẠI KHÁCH SẠN TRONG PHỐ CỔ
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Số 16 Hàng Chĩnh , P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Đón Tại Sapa: Số 36 Lương Đình Của , TT Sapa, Lào Cai – Ks Sapa Apollo Hotel
-------
4. Sapa Express GIÁ: 280K/ 1 CHIỀU.
Hãng Xe: Sapa Express
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN ( 38 Giường)
- Hà Nội : Điểm đón 12 Lý Thái Tổ : 7h - hoặc 22h
- Sapa Điểm đón số 2 Cầu Mây Thị Trấn Sapa 13h30 hoặc 15h30
- Trên xe có hướng dẫn viên tiếng Anh, Vệt, điều hòa, wifi, chăn, gối ngủ, nước uống, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ.)
------------
Homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp
1. Vietrekking Homestay.
2. La Do Homestay.
3. Clay Homestay.
4. La Dao Homestay.
5. Homestay Upland.
6. May sapa.
7. Little Homestay.
8. Art Homestay.
Anh chị cần thêm thông tin inbox em nhé.
Mong ad duyệt bài xem tiếp
(Góc chê) Aori ramen
Chả hiểu ma xui quỷ khiến mà thấy đc PR nhiều, ảnh đẹp nên đi ăn thử.
Cũng hay đi ăn ramen, trước có hàng Tonchan Ramen ăn cực ngon, tuy nhiên anh chủ người Nhật ko thấy nữa, chắc đổi chủ nên bị chán đi nhiều. Ăn ở đây thấy hình ảnh tưởng cũng được, ai ngờ đâu thất vọng tràn chề. Tự nhủ lần sau ko bao giờ tin chỗ nào hot quá được PR lắm )
1. Bát bé. Bát mì nhỏ so với cảm nhận và so với giá tiền
2. Chỗ ngồi, hẹp, để chân ko thoải mái. Trong khi lối đi rất rộng
3. Trứng, có quả ko lòng đào.
4. Mì với thịt, tạm được, hơi ít
5. Nước dùng: thất vọng tràn trề vì sự chán, ko đủ độ đậm, sánh, ngậy, ngọt nước. So với mấy hàng từng ăn thì phải nói là đây là lần thất vọng nhất.
6. Đắt. ) cái này thì đã tự nhủ là đắt rồi. Cơ mà lại mất thêm 10k gửi xe. Ăn mì 15' mất 10k thì công nhận quán làm công tác phục vụ xe cộ hơi quá đáng )
Chốt là không bao giờ quay lại ^^! xem tiếp
Ps : Em được mời chứ nếu là tiền của em thì em sẽ ăn cái khác ạ hihi xem tiếp
Tháng 10 này liệu có nên đi Mộc Châu không mọi người? xem tiếp

Mình dự định đi tự túc 1 mình đi từ Hà Nội đến Ninh Bình. xin mọi người hường dẫn phương thức lẫn homestay như thế nào ạ?
Mình muốn mướn xe máy chạy long tong ạ xem tiếp
XIN REVIEW, KINH NGHIỆM ĐI THÁI
Tháng 10 tới mình có dự định đi Thái nhưng hiện tại hiểu biết về du lịch Thái của mình là con số 0 vì chưa bao giờ đến đâu cả. Mình sẽ đáp tại sân bay Suvarnabhumi và rời đi tại sân bay Don Muang. Mình muốn hỏi là:
- Thời tiết cuối tháng 10 mình nên đi đâu? Mọi người cho mình xin review các địa điểm du lịch nhé!!
- Mình muốn đi biển ở Pattaya thì có hình thức nào để di chuyển đến đó?
- Di chuyển thế nào ở Bangkok? Có review thì bảo đi tàu, đi uber, grabm, tuk tuk loạn cào cào hết lên. Nếu đi hệ thống tàu thì chỉ dẫn ở bến có dễ hiểu ko. Nên tránh phương tiện nào?
- Có điều gì nên tránh hay kiêng kị về văn hóa ở đây ko?
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ! xem tiếp
Mọi người cho em hỏi ai đi Du lịch đảo Bình Ba - Vĩnh Hy cho e xin review homestay ngoài đảo với ạ xem tiếp
Góc trải nghiệm lần đầu - hơi hoảng sợ tí
Popeyes - Giảng Võ
Hnay là lần đầu em ăn gà ở Popeyes các bác ạ. Thật sự hơi hoảng vì độ cay, em vs đứa em thuộc dạng ăn cay hơi kém nên vừa ăn vừa nhăn nhó
Khen : Không gian quán : rộng rãi, thoáng mát, nhân viên xinh + nhiệt tình.
Ko khen lắm : (cái này do cảm nhận cá nhân nhé ạ ) Gà sốt me mới ra ấy ,E ăn thấy bt, ko đặc sắc lắm, vị cứ sao sao ấy. Nói chung khó tả. Còn về gà sốt mắm vì quá cay nên chẳng còn thấy ngon nữa.
Có lẽ là sẽ ko quay lại vì ko hợp vị + xa .
xem tiếp
[ Góc chè cho mùa hè ]
Hôm nayyy sau khi đi chén thịt nướng vs bạn ny xong mình lại bỗng có một sự thèm ăn đồ ngọt k tưởng lượn lờ lên Hai Bà Trưng thì nhớ ra có bạn học cùng nói phong phanh chè Mẹ Nhím ngon nên vào ăn thử.
Oàuuuuuu ngon thực sự các chế ạ, giá cả giao động từ 25k -> 40k nhưng những gì mình nhận được cho bát chè là xứng đáng thật sự. 1 bát chè ở đây phải bằng 2 chỗ khác ăn thấy mệt mà mãi k hết ))
Mình gọi chè thái sầu riêng và chè bưởi cả 2 bát đều chất lượng thơm, ngon, khá nhiều sầu riêng, nước cốt dừa sánh, đỗ và bưởi dạy mùi.
Cô bán hàng rất niềm nở nhưng có cái là phải mất 3k tiền gửi xe sang nhà bên nữa vì khá là đông khách trc nhà quán k để hết đc.
Một bát chè to ngon và mát đáng thử cho mùa hè.
Chè ngon Mẹ Nhím 53C Hai Bà Trưng nhé các chế xem tiếp
<GÓC KHEN>
Su-kem- đa- nhân- cách dâu...rắc đậu phộng, rắc hạnh nhân, quét cheese, quẹt mứt...và mình cho điểm cộng vì bánh chỉ nướng và bán trong ngày.
vani... bánh trôi tuột xuống bụng từ tám hoánh mà môi miệng cứ thoang thoảng mùi thơm tho ngầy ngậy mãi k hết.. (lúc này hun nhau thì thích này..hí hí)
130k. Rẻ hơn. (Các loại set đc niêm yết rõ trên menu).
Thứ 4 vs chủ nhật mua hóa đơn >200k đc tặng 6 bánh su vani truyền thống thì phải.
Mình thấy tiramisu, cf, sữa chua, mứt hoa quả là ngon nhất!
Su's House
83C Tô Hiến Thành HBT. xem tiếp
Góc review
Buk buk thì nhiều ng khen quá rồi nhưng vì ăn sướng cái mồm nên e vẫn phải khen tiếp ạ.
- Không gian: không gian mở nên có ngồi trong nhà thì vẫn k lo bị ám mùi ạ. Thoáng đãng, bài trí đơn giản .
- Nhân viên: từ Anh quản lý đến nv phục vụ đều thân thiện, lên đồ nhanh, thấy vỉ cháy hay hết đồ là ra hỏi han luôn ạ
- Đồ ăn: hôm e đi là cuối tuần nên chỉ chạy giá 169k cả nướng và lẩu chưa vat. Thịt chỉ có 3 loại là ba chỉ lợn, nạc vai lợn, ba chỉ bò nhưng chất lượng hơn số lượng đấy ạ. Thịt mềm, ba chỉ lợn ướp ngon, vừa vặn. Có cái sốt chấm ngon dã man ạ. Đồ ăn kèm có salad rắc vừng đen ăn đưa miệng lắm ạ. Rau củ tươi ngon, sạch sẽ. Nước lẩu thơm nhưng k đặc biệt lắm.
Tổng thiệt hại 2 suấtt buffet, 2 soju bomb, 1chai nước là 509k. Quá rẻ cho một cuộc tình. Chấm 8,5/10 vì hơi ít loại thịt xem tiếp
Tháng 11 này đi nước nào thì đẹp mọi người?
Cho em xin idea và review ạ xem tiếp
[Góc cần tìm] Ad duyệt bài giúp em với ạ
500 anh em cho em hỏi, có ai biết chốn nào ở Hà Nội bán bánh ngải Lạng Sơn ngon mà giá rẻ không ạ, chỉ em với tìm mãi không thấy ạ.
Vạn lần cám ơn xem tiếp
[Góc Make a day]
Thật ra mình nghĩ mãi mới type những dòng này. Vì nó giống như 1 tâm sự hơn là một bài review món ăn. Lại mất công một số bạn kêu PR này nọ. Nhưng mình chả bao giờ viết cái gì lên tường fb mình mà hôm nay thực sự mình rất cảm động nên đành viết trên này vậy. Anh Công Vũ duyệt cũng được mà không duyệt thì coi như em đang tâm sự với anh Công Vũ thôi haha.
Trước mình ở khu Chùa Láng, mới chuyển qua khu Bách Khoa. Thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường sống, thay đổi chỗ học, cảm thấy cái gì cũng phải làm quen lại từ đầu. Hôm nào mình sẽ viết 1 bài về 1 tour ẩm thực các kiểu ở khu Bách Khoa này mới được vì chắc mình phải ăn thử hết 80% các cửa hàng ở khu này rồi. Còn hnay là một ngày rất tệ với mình. Mọi chuyện từ gia đình, học hành, crush đều tệ cùng 1 lúc. Đến tối lang thang khu phố cổ cho đỡ chán thì thấy Teabox to đẹp sáng choang ở ngã tư hàng Cót nên tấp vô. Không có món Trà sữa kem cheese nên mình gọi riêng Trà sữa hồng trà 38k+topping kem cheese 15k= 53k. Quán rất đông nhân viên, chắc phải gần chục người ý và bạn pha đồ cho mình hình như lại là nhân viên mới. Vì thấy có một bạn đứng kèm hướng dẫn pha bên cạnh. Bình thường các hàng trà sữa thường dùng bình shake để pha nhưng bạn nhân viên mới này chỉ lấy thìa nguấy nguấy vài nhát cho cốc của mình nên mình đã thấy lạ rồi. Nhưng thấy bạn hướng dẫn bên cạnh không nói gì nên chắc là kiểu pha của Teabox như vậy. Cốc trà sữa mình nhận được khá là thất vọng. Trà thơm nhưng chỉ là mùi thơm thôi chứ thiếu cái gì đấy để được coi là đậm vị nếu không muốn nói là khá nhạt nhẽo. Kem cheese thì vị rất khó tả. Kem cheese đối với mình thì fail. Không fail kiểu mùi sữa ông thọ hay fail kiểu vị phô mai con bò cười đâu mà fail vì vị phô mai rất “giả” kiểu hóa học ý, nồng nồng. Sau khi cố hút thêm 1 ngụm trà, thử thêm 1 khều cheese xem nhỡ chả may mình nhầm nhưng vẫn không khác gì nên bỏ dở cả cốc sau 2 ngụm. Xót tiền. Trong đầu bỗng lại nhớ quán cũ 45k cốc trà sữa kem cheese với trà đậm, cheese thơm ngậy, nhớ chỗ ở cũ, nhớ cuộc sống cũ. Nói chung là down mod kinh dị.
10:30 tối lết về đến nhà, nghĩ lung tung rồi bốc máy gọi quán cũ ship cho cốc trà sữa từ Chùa Láng về Lê Thanh Nghị mà chỉ sợ người ta nghĩ mình đùa. Ấy thế mà bạn nhân viên chỉ nói là “ Nếu bạn chắc chắn lấy và có thể chờ thì 11:30 mình hết ca, nhà mình ở khu đấy, mình ship cho bạn. Còn cửa hàng ngưng nhận ship từ 9h rồi ạ”. Nửa tin nửa ngờ nhưng mình vẫn chờ. Và chỉ còn gần chục phút nữa hết ngày thì mình nhận được cốc trà sữa kem cheese thật các bạn ạ. Cảm động thực sự. À mà nói luôn mình là con trai nhé. Bạn nhân viên ship trà cho mình cũng là con trai nên không hề có chuyện cảm động kiểu ngôn lù đâu nhé. Chỉ là sau một ngày tệ hại thì đến cuối ngày chỉ cần nhận được niềm vui nho nhỏ thôi cũng cảm thấy niềm vui được nhân lên rất nhiều lần ý.
Trong ảnh là cái cốc mình uống hồi tháng 2. Mình hợp hồng trà sữa ở đây đến độ lúc ý ngồi ở ghế trả đồ đối diện quầy bar để chờ bạn mà đã uống sạch 1 cốc rồi, lúc bạn mình đến lại phải gọi cốc thứ 2. Mình không hề yêu cầu giảm đá mà hồi tháng 2 lạnh vch, mình uống hết rất nhanh mà cuối cốc không còn 1 viên đá nào. Tức là các bạn pha đồ tự thấy trời lạnh mà bớt đá hay sao ý. Cốc của mình vẫn lạnh vừa xinh luôn mà không bị lạnh quá. Nói chung là uống hồng trà sữa ở đây rồi thì ko uống được ở đâu nữa xem tiếp
[Góc khen]
Ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ nhật
E phải công nhận bọn tàu khựa đồ ăn nó phong phú lại ngon miệng thật.
Đc chuyến vi vu ăn toàn đồ tàu mà e mê mẩn.
Được hội ace hay đi review quả xì dầu này. Tsb xì dầu thôi ăn cũng ngon vđ ra ý. Choén quả này e chán hẳn luôn chinsu , tương ớt các kiểu. Đúng kiểu bị cuồng hay sao ý ăn cái gì cũng thấy ngon mà hợp.
Nhiều hôm đi làm về chán chả buồn nấu nướng cắm nồi cơm trộn tí xì dầu vào thế là xong bữa mà vừa ngon lại no chứ. Có quả xì dầu này hồi sinh viên chắc đỡ hẳn 1 khoản mua thức ăn lại cứ thìa cơm thìa xì dầu ))))
Được cái ngon giá cũng hợp lý. Nhưng ăn hơi tốn )))) . xem tiếp
7.
- Địa chỉ: Kiot mặt sau của Quang Vinh group.
- Cháo đc nấu trước bằng nồi to, khi nào có khách vào ăn thì cô ấy mới múc ra niêu đất trộn cùng thịt để đun lên.
- Ưu điểm là lúc cháo đc bê lên khá nóng, kiểu nóng già chứ k phai cháo múc ra bát như bth. Trời lạnh mà ăn đến gần hết bát vẫn nóng ý ạ.
- Thực đơn gồm có: cháo gà, cháo bò, cháo hàu, ngao,....
- M thường ăn cháo hàu và gà. Yên tâm là bụng m tốt, ko có sơ đau bụng nên kết hợp vậy vẫn ok.
- Giá 30k. Free ship tận nhà trong khu Linh Đàm chỉ thêm 3k tiền hộp nhựa. xem tiếp
<Ảnh mượn của 1 bạn review trên gr vì hnay mình ko chụp ảnh> xem tiếp
Fb : Như Ý Dương nhé. Tại gọi ship nên cũng k biết sdt của b í là bao nhiêu. Lần đầu hơi lủng củng ce gạch đá nhẹ. xem tiếp
[Góc Khen] Nhà mình ở Lạc Long Quân mà quanh chỗ mình không có mấy quán nào cả. Thấy quán này mới mở nên vào ăn thử. Ăn xong quyết định review cho anh em.
- Chỗ để xe: 8/10 chỗ để xe rộng, mình để ý có cả chỗ để ô tô.
- Thái độ nhân viên: 7/10 nhân viên nhiệt tình và nhanh nhen. Nhưng quán hơi đông nên nhiều lúc gọi hơi khó.
- Đồ ăn: Đồ nướng ướp ngon thật, lâu rồi mình mới ăn lại kiểu nướng chảo bơ này. Lẩu ngon, chuẩn vị lẩu thái luôn.
- Giá cả: Rẻ và đúng giá luôn. Mình đi 5 người gọi 1 lẩu và 1 nướng và rượu. Lúc tính tiền hết có 340k làm mình tưởng chủ quán tính nhầm. Hỏi ra thì lẩu và nướng tổng 290k, bánh mì đi kèm nướng. Rượu hết có 50k.
Tên quán: Trư Quán
Địa chỉ: ngõ 280 Lạc Long Quân
Quán ngon rẻ gần chỗ mình trọ. Sẽ quay lại và ủng hộ dài dài xem tiếp
[ GÓC KHEN]
XIÊN XIÊN QUÁN
️️ SỐ 8, TRƯỜNG CHINH
Có đứa nào thích ăn đồ nướng vị Trung Quốc như t ko? 1 tuần mà k đc ăn thì t cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm luôn ý. Có đợt sngay t vs bạn đi ăn.
Vì nhà t gần TQ nên thích ăn mấy đồ nướng vị đó lắm. Mà ở HN t chưa thấy quán nào cả. Mãi mới có quán. Quán ở:" số 8, Trường Chinh"
Nếu mới ăn thì sẽ thấy k quen lạ vị, có khi không ngon nhưng mà ăn 1 vài lần khéo nghiện giống t
Ở đây có nhiều đồ lắm cá trứng nướng, cá bò nướng,cánh gà, ... giá cả vừa phải từ 6-18k . Mà vị thì chủ quán coa cho nhẹ dịu hơn bên TQ vì người TQ ăn mặn và rấ cay. A chủ quán là TQ nên vị của đồ ăn rất đảm bảo nha
Thêm 1 điểm cộng nữa là anh chị chủ quán rất vui tính nhiệt tình nưa. A chủ quán không biết tiếng việt lại hiền nữa nên cười suốt.
- À đặc biệt mọi ng đến ăn nhớ gọi cánh gà nha. Có 15-18k/ cánh mà cánh lại to nữa. T thì thuộc thành phần ăn lắm mà cũng kén đồ ăn nữa nên hợp thì mới ăn được
thêm nữa, ăn đồ này mà uống bia với các bạn nam thì hết xảy con bà bảy luôn.
chả hiểu mình thích ăn nên thấy gì cx ngon hay sao ấy, rất thơm, ngon️️
Quán rất sạch sẽ có cả trong nhà và tầng 2 luôn. Mình hay thích ngồi tầng 1 nhìn a chị nướng đồ.
Ai cuồng đồ nướng TQ và cũng thích ăn ở đây thì vào chia sẻ vs t nhá
XIÊN XIÊN QUÁN SỐ 8 TRƯỜNG CHINH xem tiếp
Tuy nhiên với những con gà như m lần đầu tới ăn thì bạn nên chắc nịch gọi bún ngan trộn không thôi nhé, vừa giá tiền ok hơn vừa không bị quá nhiều để thưởng thức. xem tiếp
Tóm lại rất highly recommended các bạn nào gần khu vực Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân qua thử quán này. Đồ ăn ngon, rượu vang ổn với giá cả không hề đắt. Nếu đi 2 người thì mình gợi ý nên gọi 1 set lunch này, gọi thêm một main course và 1 drinks nữa là no căng bụng rồi. xem tiếp
[ Góc ăn thử theo lời recommend]
Trước bạn nào đó có đề xuất quán ăn Jinro Soju ở 2 Cửa Bắc. Hôm nay em đã đến ăn thử. Ý kiến của em là
- Nhân viên : ổn- không có gì đáng phàn nàn ( chắc cũng do đến ăn sớm vắng khách - em đến ăn tầm 16:10)
- Đồ ăn : e gọi combo A
Ra đồ khá nhanh , kimbab, bánh gạo cay, đồ ăn kèm ( bắp cải trộn, khoai lang kén, kimchi) ra trước, chảo gà phô mai ra sau. Tâm 10p là đày đủ set đồ.
+ Kimbab : khá ngon, đầy đặn quấn chặt tay.
+ Bánh gạo cay : khá cay nếu bạn nào k hay đồ hàn hoặc k ăn đc cay thì món này mất điểm )
+ Kimchi : chua quá chua k thấy vị cay đâu chỉ thấy vị chua như dưa muối Việt Nam.
+ Đồ ăn kèm khác e k có nx gì )
Chảo gà phomai là thứ đáng nói nhất . Gà ít ( k muốn nói là quá ít )) ) có cà rốt, khoai tây, bắp cải tím, cải thảo và phô mai - được cái gia vị tẩm ướp khá ngon và vừa miệng.
Đồ uống: được gọi kèm mộtt chai Soju. Trc đây mình chưa uống bao giờ, k quen uống nên đc nửa chai ( mình uống cùng bạn ) đã gọi coca thay. Vị như mojito ??? )) mà cũng kb miêu tả sao nữa
300k cho bữa ăn trong ảnh.
Mình có chụp lại menu combo cho mn tham khảo.
Trên đây là ý kiến cá nhân mình ))
À tên nhà hàng là Nhà Chung Hite Jinro Pocha hay gì đó quên r ))
Do chie tập trung ăn k sống ảo nên ảnh có phần hơi tạm bợ anh em thông cảm.

Có quay lại hay không?
Hmm ... Loadingggg ))))))) xem tiếp
[ Góc chê ] Take Eat Easy
+Quán này có 2 cơ sở ở 18B Nhà thờ và 110 G3 Trung Tự ( đối diện sân con voi)
+ Về ngoại hình đồ ăn : Nhìn cx có tí cute cheese stick
+ Mình ăn ở cơ sở Trung Tự, đợi chờ max lâu mới có đồ _-_
+ Về phần bánh trứng non : ăn nhạt nhẽo như ăn bánh mì Thanh Hà 2 nghìn 1 ổ , khác cái là có thêm tí mùi thơm thơm của trứng .
+ Về kem : Thề là kem ăn chán lắm, chán hơn cả kem Vinamilk mua ở siêu thị
+ Giá : 55k 1 cái này chát zai’ vcl
( nhưng từ 13-16/3 đang có khuyến mại ở Cơ sở Trung Tự chỉ 14k cái ) Nhưng kể cả 14k mình vẫn thấy phí tiền vì ăn Chán lắm ý...
=> Tóm lại mình cx chả hiểu đây là thể loại món ăn kiểu j, ăn chả ra đâu vào đâu, chất lượng từng phần trong món này cx chả ngon. Hỏi sao chán.
_-_ Mình xin phép gọi món này là Bánh mì kẹp kem xem tiếp
[GÓC KHEN]
lâu rồi mới ăn được ăn ở quán đúng vị như ở Nghệ An. có bánh mướt, súp lươn, bánh bèo, cháo canh,... hương vị ngon đâm đà đúng vị mình thích. điểm cộng đối với bạn thích ăn cay. nếu thang điểm 10 thì mình chấm 8/10
địa chỉ: nhà 14-16 ngõ 81 láng hạ. tên quán: Đi mô quán xem tiếp
Góc khen
Gu-i92 37 Trung Hoà
Mình hay mua voucher trên adayroi mấy lần dùng đều thấy ok,hôm nay muốn hẹn hò any đi ăn nên mua voucher của Gu-i92 37 Trung Hoà.
Voucher 189k cho suất ăn 219k nướng lẩu (rẻ hơn 30k và không có 10% VAT).Quán có thực đơn 249k thêm hải sản và mấy món bò.
Mình cũng không quá khó tính trong chuyện ăn uống nên ăn ở đây thấy khá ok.Thịt bò thịt lợn nhiều món và khi mang lên bàn mang từ từ từng món,ăn hết món này lại đến món khác,có cảm giác là rất được quan tâm.Nướng quán có nhiều món nhưng mình k ăn hết được,chỉ ăn khoảng 1 nửa thực đơn nướng.Các bạn nhân viên cũng như anh quản lý rất quan tâm đến khách,thường xuyên thay vỉ nướng(mình chẳng kịp nhắc lần nào,cứ 7-10' hơi cháy lại tự thay cho khách)
nhưng no quá ăn cũng chẳng hết.
Nước chấm dạng sốt me nếu giảm vị chua 1 chút sẽ ngon hơn.
Tóm lại là ưng cái bụng,đồ ăn ok ,phục vụ rất nhiệt tình chuyên nghiệp,quán có trà quế mình rất thích.
Sẽ ủng hộ quán dài dài.
Chụp được có vào kiểu ảnh ban đầu,sau mải ăn quên chụp xem tiếp
[ CẠN LỜI KHEN]
—— CHÁO VỊT THANH DUNG——
~~~ ngã ba Xuân La giao Lạc Long Quân
Cũng không có lời nào mô tả hết được vị ngon của cháo: rất sánh, ngọt , nhiều vịt, và ăn cố mới hết. Giá thì iu thương 20k. Vì mình luôn phải ăn cố nên chị chủ quán đã bảo: thôi lần sau ăn 15k nhé!
))) đáng yêu quá mà! Điểm 10 cho chất lượng. xem tiếp
# Góc chê :Simisi chùa láng nhé
Mì tương đen với kimbap
Mì tương đen: nhạt, chúng m thấy nó có màu đen không?
Kim bắp bở bở, sốt chấm như để trong tủ lạnh mấy tuần
Chừa ra nhé xem tiếp
[Góc bực mình] Fenghuang Triệu Việt Vương
Hôm 11/3 mình có đến Fenghuang Triệu Việt Vương theo rất nhiều review khen. Bọn mình có đặt bàn trc. Mình đến đầu tiên trong nhóm, khi vào quán ko 1 ai hỏi, ko ai ra phục vụ. Mãi sau mình bảo mình đặt bàn rồi mới được đưa lên 1 bàn trên tầng 2.
Bọn mình có 4 người, ngồi tại bàn rất lâu cũng ko có phục vụ ra hỏi bọn mình muốn gọi gì. Mãi đến khi mình gọi bạn phục vụ mới ra order đồ ăn. Bực mình lần 1
Tiếp theo lại 1 chuỗi dài chờ đợi khoảng 15 phút bạn phục vụ vứt toẹt 4 xửng Dimsum lên bàn mình rồi đi thẳng. Bực mình lần 2.
Lại tiếp tục chờ đợi đồ ăn trong mỏi mòn, đến nỗi bác trai ngồi bàn bên cạnh còn quay sang bảo bọn mình sao ngồi cả tiếng chả có gì thế. Mình gọi phục vụ bạn đó quay lại nhìn rồi lại quay đi. Cho đến khi mình phải gắt lên với bạn đó là: nếu ko mang đc đồ lên thì mình thanh toán đi về thì bạn đó mới bảo đợi do chưa có nước lẩu???? Quán lẩu đến 7h tối vẫn chưa vhess xong nc lẩu???? Rồi bạn đó đưa ra 1 đĩa thịt bò sống? WTF? Bực mình lần 3.
Khoảng 10p sau lên đc nc lẩu thì ko có rau, có môi. Đĩa thịt bò ban nãy, đúng lúc đó mình gọi 1 a ko rõ là quản lí hay đầu bếp thì a đó mới mang thêm rau và thịt cho bọn mình. Thêm đc 1 xửng bánh bao kim sa, 4 người được 3 chiếc. Và chúng mình đứng dậy đi về vs cái bụng chưa no và bực mình.
* về đồ ăn: Dimsum bọn mình có mỗi 5 món thì có bánh bao ăn đc, còn lại thì bình thường.
Lẩu: nước lẩu tứ xuyên và nấm cũng ngon, thịt tươi.
Tuy nhiên vs kiểu phục vụ như vậy chắc chắn kbh quay lại r. xem tiếp