Bài viết đến đây là hết. Sorry vì hơi sơ sài nhưng mà viết xong e cũng teo bát salad rồi. Phải dậy tìm cái gì ăn đã đói quá ạ huhu xem tiếp
GÓC LẠ MỒM
Nhân dịp nghỉ dịch buồn mồm em có test thử mấy món ăn vặt linh tinh, trong đấy có sữa chua sầu riêng TH True Milk, biết lâu rồi nhưng giờ em mới thử, sau đây là cảm nhận của em:
Về hình thức: sữa chua màu vàng nhẹ, thơm mùi sầu riêng. À mùi sầu chỉ nhè nhẹ thoang thoảng thôi. Nếu các bác thích ăn mấy món có sầu như bánh pía, crepe,... mà ăn xong miệng toàn mùi sầu ấy thì sữa chua này chưa đủ đô rồi.
Về vị giác: vị sữa chua nhiều hơn vị sầu riêng, ăn vừa chua vừa ngọt, lạ lạ, riêng em không thích kiểu này, cảm giác sữa chua chả ra sữa chua, sầu riêng chả ra sầu riêng ấy. Nói tóm lại là hai thứ đấy không hợp nhau, dù em là fan sầu riêng.
Giá em mua lẻ là 7600 / hộp
Có mua lại không: với em là không.
Kính hội!!! xem tiếp
Chắc k ai lạ với hàng vịt nổi tiếng đắt khách nhất nhì Hà Thành này, nơi đây cũng hội tụ nhiều tay dao chặt vịt max đỉnh ))
Vịt Thịnh Phát - 192 Lò Đúc xem tiếp
[GÓC SÁNG TẠO VỚI MÌ]
Mấy nay em thấy trong các group rì viu toàn bài đăng về mì indomie vs phở gà của acecook, đêm qua chuẩn bị ngủ lại thấy nên đang đói lên cơn thèm vc định hôm sau ăn cả 2 cơ mà sợ k ăn hết nên em quyết định thử trộn phở gà vs sốt của indomie nó ngon gấp bảy bảy bốn chín lần so vs phiên bản mì trộn indomie hay ăn lun kiểu vốn cái sợi phở đã ngon hơn nhiều so vs mì indomie kia rồi nên khi trộn vs sốt cay cay ngọt ngọt của cái gói indomie màu đỏ thì uiiii ta nói nó hết sảy con bà bảy. Mọi người ai thừa mì thì nên thử nhá!! xem tiếp
XÔI CÔ SÂM
Nếu ở quận Hai Bà Trưng mà bỏ lỡ quán xôi này thì tiếc cả đời. Quán cô nhỏ xik thui nhưng lúc nào cũng đông khách. Nhiều hôm đi học muộn vẫn nhất định đợi ăn xôi của cô mới chịu. Giá cả từ xưa đến giờ vẫn 10k 1 xuất. Giá học sinh nhưng chất lượng phụ huynh nha.
Mị order 2 suất 20k
- Xôi thập cẩm
- Xôi trứng, chả
Đúng là no bụng đói con mắt :(( ăn từ sáng thui mà no tới tận chiều. Pác nào ko ăn được nhiều nên gọi xuất 10-15k là vừa khéo cho bữa sáng.
Xôi hạt nào ra hạt nấy trắng ngần mềm dẻo.
Topping gồm có: trứng ốp kho, trứng quả kho, thịt kho, chả, pate, lạp xưởng, ruốc, hành khô. Topping đa dạng đậm đà. Loại nào cũng ngon hết rất đáng để thử. Kèm cả dưa chuột muối để ăn cùng bớt ngấy đó ạ. Mị đóng họ cũng gần 5 năm rồi đó. Ăn 1 lần là nghiền!!!
Các pác note lại quán này có dịp thử xem có đáng đồng tiền bát gạo ko nha
Xôi cô Sâm đầu ngõ 63 Lương Yên
Price: 10-30k xem tiếp
Đú trend khoe kem
Xe kem ngoài đường 2k 1 cái
Dẻo, thơm, ngon, k quá ngọt
Mỗi tội chảy hơi nhanh
Hồi bé vẫn hay đổi ve chai lấy kem này
Nhớ tuổi thơ trẻ trâu xem tiếp
Bánh dạng hộp giấy mình mua ở hàng tạp hóa 35k/30c thôi ạ xem tiếp
------> Tổng kết : đây vẫn là 1 bộ film gia đình, 1 bộ film thiếu nhi hoàn hảo, phù hợp để giáo dục và giải trí cho các bé nhỏ nhỏ lẫn các bé lớn lớn ))
Rất đáng xem nha cả nhà xem tiếp
Hỏi rất nhẹ nhàng thì nv trả lời như muốn giết khách ấy
Còn chất lượng đồ ăn ở đây khá là ngon đầy đặn nhưng mà nhân viên trả lời page ntn thì mn đánh giá giúp mình xem tiếp
Edit: không hiểu mấy bạn chê đã đọc hết bài chưa hay lướt qua rồi ngứa mồm vào comment thế? Bài viết của tớ có câu nào đem so TH ngon hơn mấy loại khác không? Có câu nào khen tổng thể kem TH KHÔNG NGỌT không? Hay nói là do ăn lớp vỏ ngọt rồi nên sẽ cảm thấy phân nhân kem bị nhạt đi? Đã bao giờ thử ăn kẹo rồi sẽ thấy ăn hoa quả ngay sau đó bị nhạt chưa?
Tự bỏ tiền túi ra mua ăn xong mất công viết review còn bị kêu là PR với quảng cáo rảnh à? xem tiếp
Phim truy tìm tung tích ảo hay phết , phim càng về sau càng gay cấn , toàn điều ko ngờ đến !
Bố cục phim lạ mắt sáng tạo , nội dung hack não hơi tẻ nhạt ban đầu , nhưng xem kỹ thì cuốn ko dứt ra dc ))
Phim truyền đạt dc nhiều ý nghĩa
- lợi và hại của thế giới ảo
- 1 phần lên án tác hại của cỏ cần sa
Và 1 cái m thấy rất hay là sự bình tĩnh trong mọi trình huống sẽ đưa mình đến kết quả đúng đắn nhất ! Đừng để mọi tác động làm ảnh hưởng tâm trí dù trong mọi hoàn cảnh
Vote 8/10
Trừ điểm về âm thanh lạm dụng quá Đà nhức hết đầu vì âm thanh
Đi xem và hãy xem đến cuối đi anh em , đừng bỏ về giữa chừng kẻo phí 1 bộ phim hay xem tiếp
[góc chê]
Là 1 fan của trứng muối nhưng e thấy chiếc mì này có vị khó hiểu thực sự.mì bở,trứng muối lợn cợn tạo nên 1 tổng thể vô cùng nhạt nhẽo.khuyến cáo ai có ny thì k nên ăn vì nhỡ đang ngồi cạnh nhau mà ợ lên mùi trứng múi thì ghê nắm . điểm cộng duy nhất là hộp đẹp và tiện đổ nước. còn đâu ăn đc 1 miếng xong e bỏ lun cả hộp
e mua 17k ở Vinmart nhưng đang đc km còn 14k thôi ạ xem tiếp
Không kì vọng quá nhiều khi mua quả kem này. Cơ mà ăn cũng hay phết các bác ạ
Mình thích vị trà sữa ăn lạ lạ, còn vị phúc bồn tử cũng được.
17k/2 chiếc. Ăn chơi chơi cũng ổn xem tiếp
9x ai còn nhớ Giờ t 3chục cái mùa xuân roài
Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu học t thích ăn nhất của Bảo Ngọc. Thời đó chỉ có bánh ngọt Bảo Ngọc là nổi tiếng nhất, không nhiều hãng như bây giờ
* bánh mỳ tròn kem trứng,t thích ăn nhất ( nhân như lòng đỏ trứng gà, hơi sệt sệt)
* bánh quả bàng
* bánh mỳ kem
Giờ không còn loại bánh kem trứng đó nữa xem tiếp
Các bác đã thử quả sữa chua này của Vinamilk chưaaaa ? Đỉnh phết các bác ạ, ăn như sữa chua túi ngày xưa ở cổng trường ý nhưng ở 1 level mới )
Có 3 vị: sữa chua thường, sữa chua hương vải và sữa chua hương chanh dây. Cá nhân e thấy vị thường vs vải thì ngon còn chanh dây thì chưa rõ vị lắm
Giá rổ: 4k/chiếc xem tiếp
Có bác nào nghiện khô gà như em không ạ Em mua ở circle K ngon tuyệt zời lun ạ haha. Ăn 1 gói đã đời có 23k ạ Ngồi xem phim nhấm nháp thì besttttt, bonus thêm cốc trà thái xanh ở circle K nữa ạ nói chung là nghiệnnnnnn xem tiếp
Kính hội !!! xem tiếp
Hôm bữa có thấy 1 bạn đăng lên. Nay đăng lại thôi. May thay là làng quê bé nhỏ của tao vẫn còn bán món này.
Đây đúng là món kem của tuổi thơ các mày ạ. Hương vị vẫn vậy bùi bùi của kem. Chỉ là ko còn thấy góc tư miếng dứa to to và quả sơri nhỏ nhỏ chứ nho thì vẫn đủ nha xem tiếp
Cuối tuần này em được đi hẹn hò. Tính xem phim mà chưa chọn được phim nào cả. Trong các phim: Mật vụ giải cứu, Cỗ máy tử thần và Nam thần xe ôm thì các bác giúp em phim nào đáng xem nhất ạ?
Bác nào xem rồi cho em xin ít review với. Em cảm ơn các bác nhiều! xem tiếp
P/s: em mua ở phở ốc lousifen liễu châu nha. Các bác cứ search facebook là ra á. xem tiếp
THÔI THÔI ANH CHỊ EM TRONG HỘI VẬT TRÀ SỮA QUÁ THÌ CŨNG ĐỪNG CHỌN HEYTEA NGAC TƯ SỞ NHA

xem tiếp
1. Robin Hood 2018
2. Điệp viên XXXL (Fat Buddies)
3. Hunter Killer (Mật vụ giải cứu) xem tiếp
Chân Ái của em trong những ngày nằm nhà ạ ! Phải nói là bị mê luôn ấy !
Lớp vỏ giòn đã dã man nhai rộp cái rồi vào cái hạt đậu phộng bên trong vừa bùi bùi lại béo béo huhu !
Bạn nào mà mê mấy cái món có hương vị Dừa như mình thì nên thử đi ạ mê lắm ấy ! Còn có túi màu Đỏ vị Mực cay ( ghi thế thôi nhưng không cay tẹo nào ạ ) Cũng ngon Nhưng mình thấy không ngon như em Cốt Dừa này kiểu Thanh thanh dễ ăn .
Có hôm nửa đêm đang ngủ vẫn mò dậy ngồi nhai rộp rộp
Mình mua VinMart chỗ 10.200d chỗ thì 10.500đ một gói ạ xem tiếp
ĐU ĐƯA QUẬN HOÀN KIẾM ĂN GÌ BÂY GIỜ? (Phần 1 và còn rất nhiều phần khác) )))))))
.
Đối với mình, để chọn 1 Quận mình hay lui tới ăn nhiều nhất thì chắc có lẽ là Q. Hoàn Kiếm. Mọi tinh hoa ẩm thực của Hà Nội đều nằm ở đây, ngõ ngách nào cũng có đồ ăn ngon lắm . Quả thực để nói ăn hết cả cái Q. Hoàn Kiếm thì có lẽ hơi khó, nhiều vô kể bạt ngàn hàng quán siêu ngon nổi tiếng luôn . Dưới đây là 1 vài hàng quán mình hay ghé qua này. Bao giờ Hà Nội khoẻ lại mình cùng đi ăn nhé
.
1. Cháo Lòng: 88 Thuốc Bắc
.
2. Xôi Thu: 57 Thợ Nhuộm
.
3. Bánh Rán Đường-Mật Cổ Truyền: 52 Hàng Chiếu
.
4. Bún Cá Thái Bình: Ngõ 21 Hàng Bài
.
5. Bún Chả Nem: 36 Hàng Cót
.
6. Bánh Chưng Rán: 1B Thanh Hà
.
7. Bánh Cuốn Phượng: 17 Ô Quan Chưởng
.
8. Bánh Mì Xíu Mại Trứng Muối: 22 Hàng Vải
.
9. Xôi Bà Sòn: 44 Cầu Gỗ
.
10. Bánh mì xíu mại phomai: 14 Hàng Phèn
.
Ảnh: @_troosismeee @phuonganh.uni @duongvux_ @mokhoethanoi_ xem tiếp
Edit: Theo lời khuyên của các cao nhân em đã mua bổ sung vị đặt biệt. Đúng chuẩn ngon bá cháy luôn . Chị ( Vân Anh đã khuyên cho thêm 1 quả ốp la ) tks mọi người xem tiếp

[Góc bon mồm]
Hôm nay mình vào K mart tình cờ thấy có khoai lang sấy dẻo Hàn nên mua thử về ăn.
Bao bì: Thiết kế đơn giản, có 2 nấc xé khá tiện lợi.
Hình thức sản phẩm, khoai được cắt con chì tầm ngón tay út, màu vàng khá bắt mắt.
Hương vị: ăn dẻo dẻo ngòn ngọt kiểu thanh thanh, không bị ngọt gắt đâu ý, rất phù hợp với những bạn thích ăn vặt mà muốn ăn healthy hay đang ăn kiêng nhé.
Gói này 60g, là gói ăn thử nên mình ăn tầm 5p là hết rồi ý khá bon mồm, không nhớ giá là bao nhiêu nhưng chắc tầm 1-3 chục thui
(Trong ảnh là lúc mình ăn hết 2/3 gói rồi chứ ko phải full gói đâu nhé) xem tiếp
Ngày xưa cũng chả đc ăn nhiều kẹo bánh , nhớ mãi cái bánh quy này mỗi lần nta về chiếu bóng ở làng mẹ mua cho vừa xem vừa ăn, rồi dặn xem xong phải đi theo hướng có lá cờ mà về ko là đi nhầm sang làng khác.
Hơn 20 năm rồi , có ai còn nhớ ko ... xem tiếp
Mì Việt Nam đợt này sáng tạo và chất lừ quá, giá cũng hợp lý luôn ko cần topping cũng rất ngon rồi. Sau đợt dịch này phải mua một loạt cất công ty, trưa nào nhỡ nhàng ăn no béo, còn hơn order linh tinh vèo phát đi ngay trăm k bữa trưa xem tiếp
Đây là gia đình em sau 1 năm kết hôn.
Có nhà ai như nhà e không, 2 vợ chồng mỗi người 1 sở thích.
Bà béo nhà e thích thể loại bánh giòn rụm còn em thì lại thích bánh mềm trứng tươi chà bông. Nên mỗi lần đi siêu thị nhà em toàn "quất" nguyên 2 bịch bánh để chiều lòng đôi bên.
Điểm khen : bánh thơm bùi vị trứng , bánh để trong bịch nhỏ gọn tiện lợi mà dễ đi làm trong mùa dịch này.
Cái này kèm trà sữa thì hết ý ^^!
Giá thành cũng phải chăng 1 bịch bánh bơ trứng waffles ở hapro là 23,400d còn karo mình mua là 31,200d . xem tiếp
Mời cả nhà ăn tối xem tiếp
[Góc khen]
Trước đây mình khá ác cảm với bánh kẹo kiểu này, vì rõ ràng nó là đồ nội địa Trung Quốc, nhưng chỗ nào bán cũng kêu là hàng Đài Loan cái này mình xin phép không nói sâu mà chỉ nhận xét về chất lượng bánh.
Mình mua thử ở tạp hoá 1 cái vị phomai và 1 cái vị trà xanh. Bánh phomai ăn ngon bất ngờ luôn bên trên là lớp sốt mỏng gần giống sốt dầu trứng, nhưng lại dẻo và có vị phomai beo béo . Bên dưới là cốt bánh bông lan siêu mềm mịn, không ngọt gắt và còn thơm nhẹ mùi vani.
Bánh trà xanh ăn lại bình thường, chẳng có tí tẹo hương trà xanh nào mà lại có mùi lá nếp? Ở giữa cũng có 1 lớp sốt kem mỏng, ăn ngọt vừa. Nói chung không ấn tượng
Giá thì có 20k/2 cái không bé, vừa đủ dỗ bụng đói. Mình thấy ở đâu cũng bán, không biết còn loại bánh nội địa nào ăn oke (trừ bánh sữa chua) không nhỉ? Ai biết giới thiệu cho mình thử với nhé camxamitaa xem tiếp
Bánh mì Hương Lan, Láng Hạ. Thấy mn khen nhiều nên lên Now đặt về ăn thử. Bánh mình đặt là thập cẩm lớn 25k.
Ăn cũng tạm, ko quá xuất sắc như lời đồn, topping hơi ít so với giá, vỏ bánh hơi nguội (chắc do mình ăn hơi xa).
Tiện thể các b cho mình xin ít recommend mấy quán bánh mì ngon với ạ!!! xem tiếp
Có ai thích vị của bạn kem dưa lưới này giống mình ko . Thật sự có nó ngon cực ý. Vị ko hề ngọt gắt,vị kiểu thanh mát mà thơm dã man,ngày nắng nắng này ăn đúng chuẩn..lại còn khỏi lo về giá.hahaha. Giá chỉ có 5k..có chỗ còn 4k ý. Siêu ngon luôn,bạn nào chưa thử thì nên thử,ko thất vọng đâu Mình đang làm que thứ 2 rồi .ở hàng tạp hoá nào có tủ đông đều có,dù ở quê hay phố... À kem này ghi tên là kem bình dương và có 3 vị thấy hay bán là socola và dâu nữa,socola ăn khá ngon còn dâu lần ngon có lần xui xui sao mình ăn thấy vị đắng đắng...nhưng ưng nhất em xanh mướt này. Cảm nhận riêng của mình về bạn kem vị dưa lưới là vừa ngon vừa rẻ,có ai chung cảm nhận với mình ko.
Mình review lần đầu vì ăn nhiều rồi muốn giới thiệu cho bạn nào chưa ăn..hoặc thèm ăn vặt mà ko sợ nhẹ ví nói chung là em xanh mướt là xuất sắccc 10 điểm xem tiếp
Có bác nào nghiện bánh mặn AFC như iem k ạ. Mỗi sáng chỉ cần 1-2c + cốc cf nữa là no nê. Hôm nào bận quá thì cũng lôi nó ra thay bữa trưa luôn ). Có nhiều vị lắm: lúa mì, bò bít tết, tảo biển, rau cải nhưng e thích nhất vị tảo xem tiếp
Có ai yêu món kem này như em không ạ?
Em thấy ăn ngon mà k bị ngọt quá. Quanh nhà em thì chẳng hiểu sao k có tiệm nào bán. Muốn mua thì phải đi siêu xa mới mua được. Nên mỗi lần thèm là em phải phi đi mua chục hộp về để tủ lạnh ăn cho bõ thèm. xem tiếp
Có ai thích kem này giống e không, hộp kem cỡ to mà ăn mãi k phanh nổi, mứt dâu quyện với kem ngon vô cùng luôn , hộp này e mua ở cửa hàng vina milk cỡ tầm 80-90k gì đó, nói chung đây là hộp kem mà e thấy ưng ý nhất trong các loại kem mà e từng ăn xem tiếp
( góc khen)
Mk đã ăn em này ở 3 chỗ khác nhau
Ngọc Pink-70k
Samlovecake-80k
Và lotte mart mipec tây sơn-25k
( ảnh mình chụp dưới đây là ở lotte- bánh mk nướng hơi quá lửa nên cháy xíu mà ăn ngon nha)
Nhận xét theo cảm quan:
Samlovecake: cốt bánh mền, vị bơ tỏi phô mai rất thơm rõ, kem phô mai sẽ hơi chua mặn nhẹ đúng chuẩn và đầy ứ nên vì thế mà ăn 2 miếng là thấy ngấy đến tận họng rồi. Với giá tiền 80k thì được 6/10
Ngọc pink: thất vọng từ cốt bánh đến sốt kem phô mai, với gía đó thì 2/10
Lotte: thấy mn chê nhiều chứ chắc vì mn mang về ăn luôn mà k nướng lại( ảnh mk là đã nướng lại rồi). Nướng lên thì sẽ thấy dõ được vị phô mai, kem sẽ chảy ra với vị tỏi lên rất thơm. Mà phần sốt kem rất vừa k quá nhiều nên k bị ngấy, ngọt ngọt chứ k bị chua chua như ở samlove( có lẽ vì mk thích ăn ngọt hơn)
Bánh sẽ nhỏ hơn 2 chỗ kia xíu thôi nhưng với giá thì quá hời
Chấm 8/10 xem tiếp
( Góc đặc sản quê hương )
Hà Tĩnh quê em có nhiều đặc sản mà em thấy chưa được nhiều người biết đến. Em xin giơi thiệu bánh gai Đức Thọ - Hà Tĩnh ạ. Vỏ bánh chỉ hơi ngọt còn nhân đậu xanh dừa thì siêu ngon xem tiếp
Hương vị tuổi thơ đến bây giờ vẫn tuyệt đỉnh
Có bác nào thèm giống em không
xem tiếp
Mùa dịch này mong mọi người cố gắng ở nhà, giữ an toàn cho bản thân và xh bằng cách làm công túa ngủ trương thây rồi dậy xem phim ăn bỏng cũng được ạ )) Lớp du all. xem tiếp
Ở nhà cách li quá nhiều thành ra không còn gì để ăn, không được đi ăn hàng nên giờ đành rì viu đồ ăn liền các bác ạ.
Không biết với mng thế nào chứ hồi bé thì XX Everyday của đồ hộp Hạ Long là chân ái trong em ạ. Đã rất lâu rồi em chưa ăn lại, thì hôm trước mới đi siêu thị thấy thèm nên mua về ăn. Nhưng vừa hí hửng cắt ra ăn miếng đầu tiên thì bao nhiêu kỳ vọng của em tan thành mây khói. Vị bâyh nó chán, nhạt nhẽo, miếng cũng cứng kiểu đàn hồi chứ k còn mềm mại như ngày xưa. Và cũng nhỏ hơn trước. Quy cách đóng gói rút xuống còn 10c trong 1 túi (trước là 20c). Giá em mua ở Vinmart tận 29k1/gói.. gần 3 chục @@
Thật sự là phí tiền và phí mồm dã man luôn ạ. Định mua về kẹp bánh mì vs làm cơm rang mà chán ăn lay lắt k hết luôn
K biết mng đợt này ăn có cảm thấy giống em k hay mồm em có vấn đề cảm nhận ạ xem tiếp
Vừa đi xem về xong ! Đánh giá 9/10 luôn ! Lâu lắm r mới được xem bộ phim hoành tá tràng ntn ! Coi mà đã gì đâu !
- bắn nhau chân thật đạn rơi tung toé , tên lửa bay ầm ầm mới thấy đúng là quân sự đỉnh cao
- bắn nhau là thế nhưng vẫn có phân cảnh của tình người Đan xen cực nhiều ( tuy hơi vô lý nhưng cảm động rưng rưng luôn )
- nhiều đoạn giật gân vl đau tim , nín thở hơn phim kinh dị ! Nhiều tình tiết ko đoán trc dc lật pha rõ nhanh !
- có đoạn quay tàu nổi trên biển nhìn hơi ảo ko chân thực lắm nên trừ 1 điểm !
- zai đẹp ko nhiều nhưng coi mấy anh già đấu trí quân sự , chính trị vs nhau mới thấy kinh điển )) thấy mình thật nhỏ bé !
Vote đi xem ngay để củng cố tinh thần yêu hoà bình
Nên tập trung xem đừng ăn và nc hay nghịch dt nhiều . Vì b có thể đéo hiểu gì nếu bỏ 1 phút thôi xem tiếp
[Fans Thạch Rau Câu]
Xin phép ad và các anh chị em bạn cô dì chú bác trong hội, em xin phép được tiếp nối series ăn vặt những ngày cách ly
Sản phẩm Kẹo thạch Zòn Zai
- Đúng như cái tên Zòn Zai của nó thì giòn với dai thực sự
- , ăn vào thanh mát chứ không quá ngọt
- có 5 vị trong một gói lớn tổng 40chiếc :,,,môn và vị nước tăng lực
Em thì em thích nhất vị khoai môn và tăng lực
Ăn bánh quá nhiều rồi chuyển qua ăn thạch
Bao bì thì dễ xé dễ mang đi
Mùa hè bỏ vào ngăn mát thì lại tuyệt cú mèo quá trời
Em mua trong bigc loại gói của Duy phát 39k xem tiếp
SINH NHẬT NĂM COVID THỨ NHẤT
Xin chào cả nhà ạaa
Thực ra em cũng tàu ngầm trong group lâu rồi cũng k định review gì đâu nhưng do quá thích (chủ yếu do tránh dịch quá rảnh nữa) nên em mới ngoi lên làm 1 bài cho chú bánh sinh nhật em nhận được đêm qua mang tên: “BÁNH MÌ”
Thực sự là em k biết diễn tả cảm xúc nnao khi bạn ny mang bánh đến tặng luôn kiểu vừa buồn cười vừa cáu nhưng cũng thích nữa ý ) Bánh siêu độc luôn chắc mọi người nhìn tên em sẽ hiểu lí do tsao lại là bát mì. May là được đặt làm cho bát mì chứ kp gói mì thì nhìn lại hèn quá
Đi vào vấn đề chính thì điểm ngoại hình em cho 11/10 luôn là vì thích và vì ít đụng hàng với ai. Lúc cầm bánh về em chỉ ước bánh là đất nặn để em trưng lên chứ k muốn ăn vì nhìn cầu kì trông giống thật lắm ý Phần decor đẹp nhưng mà làm bằng fondant nên ngọt lắm cũng chẳng ăn được nhiều, mà em là kiểu nhìn màu màu là không thích ăn rồi chỉ béo bọn trẻ con nhà em thôi. Phần cốt bánh là red velvet thì khá ngon, mềm ẩm, kem cheese thơm lắm mà không bị ngấy. Ảnh này là chụp lúc nửa đêm còn trưa nay cắt bánh thì em lại k kịp chụp cho mọi người xem màu cốt bánh vì bị xâu xé nhanh quá với cả k chủ định review nữa . Phần cốt bánh cho 8/10 điểm vì để tủ lạnh đến trưa ăn vẫn ngon k bị khô, vị red velvet chuẩn mà màu bánh cũng đẹp ấy.
Bánh này ny em đặt của SOMETHINGSWEET mọi người tìm FB là ra ạ. Em xem qua FB thì cũng nhiều mẫu đẹp mà làm theo kiểu customize ý chứ k phải đại trà hàng loạt đâu Đây là lần đầu tiên em review nên câu cú có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ xem tiếp
Ký ức tuổi thơ ùa về, ngày bé hay ăn lắm. Vị kem ngày xưa thế nào thì vị bây giờ vẫn y chang. Vị béo béo, thơm, ngọt vừa, cộng thêm 2 quả sơri bé xíu xiu. Hộp kem to bằng lòng bàn tay là giá chỉ có 5k, ăn lại ngon nữa. Cảm thấy vị kem nó ngày xưa lắm, không giống vị kem bây giờ đâu, nhưng mà ngon ý . Mình highly recommend các bạn nên thử nhé, có khi lại nghiện cmnl như mình.
Giá: 5k
Mình mua kem này ở quán tạp hoá Phố Yên Phúc Hà Đông nhé. Quán có mặt tiền to ở phố Yên Phúc, gần ngõ 8,ngõ 9 gì đấy , chứ số nhà thì mình k nhớ ạ. xem tiếp
Hum nọ e đã review về phở bò Chin su
Hôm nay sẽ đến cháo sườn
Hương vị thì khá ok với những người chỉ biết thẩm chứ ko biết nấu và rất lười
Nhưng cái giá 40k thì qá chát với hộp cháo kèm 3 miếng sườn này các bác ạ . Nên thử cho biết thôi.
Nói chung là hợp với du học sinh, Việt Kiều xách tay ra nước ngoài để đỡ nhớ hương vị quê hương chứ như e là e:
TỰ NẤU xem tiếp
Giá của em này mình mua Circle K là 29k nhé. xem tiếp
còn về ngon hay không thì e thấy ok ạ ăn nó cứ khó tả kiểu như xốp ưng mỗi bên trong có sốt dâu chua chua lạnh lạnh tỉnhh người
giá cả cho 1 em nó là 22k
xem tiếp
[góc thẩm dạo sp mới]
Có rì trong gói cháo 40k - CHIN SU sườn nguyên miếng
Thực ra là 40,5k tại Vin nha các anh em
Bao bì đẹp, khá nặng, mình là fan của cháo bột nhuyễn, tuy nhiên bao bì bắt mắt tn thì cũng khó mà bỏ qua.
HDSD có thể ngâm nước sôi 3’ hoặc đổ ra bát bỏ lò visong. Tuy nhiên tính mình cực thích nóng nên thay vì ngâm mình đun trên bếp 3-5’ mới thoả.
Anw, đây chắc là phần mong đợi nhất rồi )) yeahhh cháo thì thơm mùi đỗ xanh nhuyễn, cũng ngon như mới nấu thật )) có hạt sen, cà rốt...và 6 (6666666666) miếng thườn như ảnh ạ ))
Nc 40k mà nên cũng phải vầy chứ ))
Để ăn lại thì chắc hơi lâu đó vì giá hơi chát,nhưng du lịch hay đi xa đi viện mà có bát cháo này cũng dậy hương vị lắm anh em ơi.
Finally: mọi thứ đều từ trong túi đó đổ ra, duy nhất cọng mùi tươi là mình bỏ vào cho thơm thuiii xem tiếp
Em ăn cũng phải 7.3 21 loại kem khác nhau rồi nhưng chốt hạ vẫn là em kem này vừa túi tiền và cũng hợp miệng nhất.
Các loại kem khác kể cả những loại kem nhập đắt tiền đều bị ngọt quá (so với em) và socola nó xịn quá ăn đậm vị socola đắng đắng. Kem của vinamilk làm k bị ngọt quá vỏ socola bên ngoài kết hợp với hạnh nhân ăn giòn giòn ngon ngon kể cả mới lấy ra từ tủ đông kem cũng k bị lạnh tê răng đâu ạ em thấy nó chỉ đông mềm thôi ý
Giá em nó lại siêu yêu so với nhiều loại khác 8-10k và hầu như siêu thị nào cũng có bán. xem tiếp