[ Góc cực khen ]
Quán Tanka_ Chân cánh gà nướng
Lần đầu tiên em ăn ở quán này chỉ là vô tình vì gần chỗ e làm thôi nhưng mà ăn một lần là nghiện luôn ấy ạ. Một tuần phải vào ăn mấy lần liền ý ạ.
Điểm cộng : đầu tiên chân cánh gà tẩm ướp siêu ngon, ăn rất vừa miệng mà ăn cái thời tiết này siêu hợp.
. Thứ 2 là nước chấm ở đây ngon lắm ạ, ăn rất lạ miệng, có 2 loại nước chấm là chua ngọt với cả sốt cay. Chưa bao giờ em ăn nước chấm ngon như vậy ý, mỗi cái là sốt cay hơi bị cay quá nên e ăn bị hăng chút.
. Thứ 3 là anh chủ quán siêu nhiệt tình siêu đáng yêu. Vì là em hay ăn muộn mà có hôm hết bánh mì anh ấy vẫn phóng xe đi mua 1 cái bánh mì về nướng cho bọn e.
Về không gian thì khá rộng, ngồi cả bên ngoài lẫn bên trong được ạ.
Menu của quán cũng đa dạng mà món nào cũng lạ mà tẩm ướp ngon ý. Ở đó có chân gà, cánh gà, mề nướng, tim gà nướng, khô rắn nướng, cá chỉ vàng rồi là ngao sò hấp nướng có đủ cả mà giá cả thì rất hợp lí. À free wifi, trà đá và đĩa đầu dưa chuột ^^
Điểm trừ duy nhất là quán khuất quá, mọi ngời khó tìm ạ
Thật sự là nếu ac nào cũng thích mấy đồ kiều này như em thì nên thử ạ ^^
Địa chỉ :107 Nguyên Hồng xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Le Monde Steak Hoàng cầu!
Phải lấy ảnh trên mạng vì vào 1 lần ngán luôn tận cổ ko thèm chụp choẹt j thêm cho mệt!
Trưa nay em vào ăn tầm 12h, trên tầng 2, nhà hàng có tầm 4 bàn cả bàn e, nhân viên cũng tầm 4,5 ng. Nói chung ko quá bận rộn. Mỗi bàn 1 nv take care.
Em order steak medium sốt nấm, bt trong mỗi phần sẽ có thịt bò, khoai tây miếng, khoai tây nghiền, tỏi nướng và rau luộc. Ok em ko muốn ăn khoai tây nghiền, thay vào đó cho e thêm mấy miếng khoai tây miếng và em ko ăn tỏi. Bạn nv ghi chép rất nhiệt tình r bảo bên em sẽ để tất cả nvay, c ko ăn hay ăn thì bỏ ra. Em hơi khó chịu r, nhưng ok fine! Ng ta bỏ vào m ko ăn thì ngta vẫn mất tiền food cost thôi.
Rồi đến đoạn 2, bạn em order steak well done vì đang có bầu ko ăn tái đc và dặn đi dặn lại là well done.
Bi kịch bắt đầu từ đây, khi em nv bưng ra, mình đã hỏi đây là gì thì e nói chắc như đinh đóng cột là medium! Còn đĩa của bạn mình là well done.
Bạn mình vừa cắt miếng thịt thì ôi thôi đỏ loè đỏ loẹt là máu, mình bảo e ơi sao well done lại thế kia thì em ý phán 1 câu xanh rờn “Well done vẫn đỏ mà chị” Mình sa mạc hạn hán cạn cmn lời!
Rồi mình bắt bạn ý mang đĩa đi làm chín kĩ cho mình.
Ok đến đoạn tiếp theo khi mình cắt miếng thịt của mình, ôi thôi khô nhách vì chín quá kĩ=))))))) và mình KO thích ăn well done 1 chút nào. Thêm vào đó đĩa của mình mang ra vẫn y như vậy, khoai nghiền, khoai miếng (ko thêm) và em ý bảo bên em bếp sẽ làm y như hình
Bạn nào hay đi ăn steak sẽ hiểu, 1 chút kiến thức về phục vụ, 1 chút cái tâm trong customer services, 1 chút tinh tế trong cách cư xử sẽ tạo nên 1 bữa ăn hoàn hảo. Còn về chất lượng em đảm bảo có rất nh hàng steak ở HN giá phải chăng và còn ngon hơn nhiều lần quán này!
Em mong quản lý hoặc chủ cửa hàng đọc đc bài này! Nếu a là chủ nhà và tự mở, ok chắc vẫn cầm cự đc. Chứ nếu đi thuê nhà với vị trí đó và đám nhân viên hồn nhiên và chất lượng như vậy thì chúc các a/c vui xem tiếp
[Góc khen]
XÔI XÉO PATE TRỨNG 420 BẠCH MAI
Có ai đã từng ăn xôi ở đây chưa ạ E ăn ở đây mấy lần, cảm thấy rất rất ngon, xôi dẻo và đồ ăn kèm cũng chuẩn vị, giá cũng từ 10-35k thui ạ nói chung do mình ăn bao nhiêu thì bảo người ta làm Như bát trong hình e ăn 20k nha Có cả trứng ốp, thịt gà, chả, lạp xưởng, thịt kho Bác bán từ tối đến đêm chắc tầm 7r 8h bán rồi ạ xem tiếp
#ask#danang
Mọi người ơi sắp tới mình có dự định đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Mình muốn đi các địa điểm sau đây, mn tư vấn giúp mình xem nên đi như nào cho hợp lý nhé ạ
- Bà Nà
- Mỹ Sơn
- Cù Lao Chàm
- Hội An
- Hòn non nước
Mình dự tính sẽ hạ cánh lúc 9h sáng ngày 27/8 và sẽ bay về chuyến 5h chiều ngày 29/8
Cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp
Hi may mắn vì Hi và anh chị luôn sở hữu những chiếc bụng đói, lại còn luôn thích ăn ngon. Vậy... xem tiếp
Hôm trước mình đọc đâu đó trên các trang du lịch ở Hà Nội có quán cf mới mởtheo phong cách bao cấp,cửa màu vàng cũ xưa xưa đẹp lắm mà quên k chụp lại màn hình. Ở phố Kim Hoa thì phải
Ai có thể giúp mình địa chỉ tên quán k. Thanks

xem tiếp
ĐIỂM DANH NHỮNG HOMESTAY ĐẸP CHẤT NGẤT GIỮA LÒNG HÀ NỘI
------
Có ai ngờ rằng, giữa phố phường Hà Nội ồn ã như vậy lại có những chốn an yên đến lạ thường.... xem tiếp
Chào mọi người
1/1 mình đi Đà Lạt mà chưa có kinh nghiệm gì hết.
Mọi người ai biết chỗ nào ăn uống, chỗ ở, thời tiết ra sao ... chỉ mình với. Mình đi có 2 bé nhỏ thì có cần lưu ý gì không ạ.
Vì có bé đi cùng nên mình cần chỗ ở an toàn, sạch sẽ ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm. xem tiếp


Ai biết chỗ nào trong Đà Lạt cho thuê xe cub không ạ? Sáng mai em từ HN vào và cần thuê luôn ạ ^^ xem tiếp

Góc ưng cực
Quán trà sữa nhiều quá rồi nhưng từ ngày thử bên này đâm ra nghiện luôn!
Không Pr
Không câu like
Chỉ là quán làm thật chất lượng quá mà thấy hơi ít khách nên vẫn cứ làm bài review ủng hộ quán
Chấm điểm:
Hồng trà sữa tươi kem cheess puding: 10++/10
Thái độ nv: tốt từ khâu mở cửa đến od, khoá xe 10/10
Vị trí: hơi khuất hơn chút so với các điểm trà sữa khác 8/10 nhưng rất dễ tìm )
Không gian quán: rộng, nhẹ nhàng 9/10
Thế thôi nhỉ, htrc bảo ad qua đây để kiểm chứng mà chắc quên nên thấy mấy lần qua quán k đông lắm muốn kéo khách đến để duy trì chỗ cho m thưởng thức.
Mùi thơm của sữa tươi mở cửa là thấy mê luôn í!
Ah, bill và ảnh đều tự chụp nhưng k cùng thời điểm do uống nhiều lần k chụp lại nữa ) xem tiếp
Địa chỉ "Quán của Thời Thanh Xuân" số 9 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt. xem tiếp
<góc ngỡ ngàng>
Đây là nguyên cốc sôcôla nóng cỡ nhỏ mình chưa uống síp nào vừa mua ở Circle K Phan Kế Bính. 17k 1 ly cao đúng bằng ngón tay trỏ và còn k đc đầy đặn lắm. Thấy cũng hơi bất cẩn khi k nhìn kĩ cái biển quảng cáo treo đồ uống nóng mới (cốc nhỏ 17k/ly k ghi định lượng, cốc to 22k/ly ghi 16oz). Như mình hay uống Milo đá thì ghi rất rõ cốc nhỏ là 13oz vị thì giống hệt Milo cho nước sôi đủ 100 độ (trời ngoài cũng mát mát mình để 15p vẫn chưa uống được), ngọt thì gần bằng nước đường rồi. Cảm giác rất phí tiền, thôi thì coi như đc bài học lần sau chỉ uống Milo đá cho đỡ cay cú để cái cốc xuống mà cảm giác gió thổi nhẹ là đổ đc ý... xem tiếp
Đêm qua đọc 1 bài rv về chân gà nướng xong em thèm quá mà em bầu bí ko dám ăn linh tinh vì cũng sợ. Hạn chế đến đâu tốt đến đấy. Nhân tìm được quán này qua review nhiều người khen. Hôm nay 2 mẹ con quyết đi ăn cho bõ thèm. Đến đã thấy ấn tượng. 4 5 anh ngồi nướng luôn tay. Than hồng mà nhìn cái nào đều cái ấy rõ ngon mắt. Xong có 1 anh đưa xe máy vào ngõ hòa bình 7 thì cả 1 sân rộng mà bn người đang ngồi chờ rồi. E cũng phải chờ tầm 10 15p. Trong lúc ấy thì nv có chuẩn bị nước chấm và dưa góp. Phải nói là rất ưng luôn ấy. Chân & cánh tẩm ướp vừa k bị ngọt quá. Nướng vàng đều ko bị cháy. Dưa góp giòn ngin và nước chấm khá lạ. Tự nhiên ăn xong nghĩ lại mấy chỗ cũ Mỹ miều, Nguyễn thái học hay lý văn phúc ko là gì. Có thể sau 2 3 năm ko ăn thì cảm thấy thế nhưng thấy mn bảo chân cánh ở đây là gà công nghiệp thật chứ ko phải đồ Tq. Ncl em ăn thấy khá là sạch (cảm thấy vậy)
Chân 10k 1 cái
Cánh 22k 1 cái
Có thêm xoài & củ đậu
E ăn 5 chân 2 cánh 1 xoài 1 coca hết 119k. No mà rẻ.
Nhân viên nhẹ nhàng lắm. Mỗi tội nhanh nhẹn quá chưa nói xong đã đi nên cứ fai gọi nhiều lần nhg vẫn rất nice.
Điểm trừ duy nhất chắc có lẽ là chờ hơi hơi lâu. Ko sao. Ngon thì chờ lâu nữa em cũng chờ
Thấy bảo có cả ship mang về nên e lấy sdt nhỡ đêm hôm thèm. Sdt đây nha 0904626662 xem tiếp
[Góc chê]
Nem cuốn 4k/c và bánh bột lọc 4k/c nem cuốn sẵn nên rau héo quắt lại, nem tai thì toàn bì không thấy tai đâu cả, bánh bột lọc vỏ mỏng, bánh cx bé thôi chứ ko to, gắp bánh mà cứ nhân một nơi vỏ bánh một nơi. Nước chấm ban đầu ăn thì hơi bị nhạt nhưng càng ăn càng vừa. Có nộm 25k/đĩa nhưng mà cx điêu lắm nộm vs thịt bò khô thôi ko đc nhiều đâu :(( ncl hôm nào thèm quá mà kte ko cho phép ra nộm bờ Hồ để ăn thì ăn tạm vậy. Quán chéo hàng canh bún cua ngõ chợ Thanh Hà nhìn sang nhé chỉ có buổi chiều thôi sáng là bún chả
@ Chợ Thanh Hà xem tiếp
Góc ba chấm...
LÒNG RÁN NHẤT QUÁN - 23 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm
Chuyện là 3 đứa rủ nhau đi ăn lòng. Thằng kia cứ leo lẻo quán này ăn ngon, rẻ lắm, không đắt đâu các kiểu. Thế là ok, ăn.
Quán khá nhỏ, chủ yếu là ngồi ngoài vỉa hè. Nhân viên bình thường, lúc order thì có kiểu hay ăn cái này nhá, từng này đĩa nhá, hơi khó chịu.
Lúc nhân viên mang đồ ăn lên thì thấy thất vọng vch. Đĩa đồ ăn bé tý teo, được cái đầy đặn, và vớt vát mãi thì được cái nó ngon. Giá thì đắt, 70- 80k / đĩa. Tổng cái đống trên bàn là 270k.
Với mức giá đấy thì thật sự không thấy thấm, cũng chả phải đắt sắt ra miếng, không ngon đến độ xuất sắc, ra quán khác cũng vậy.
Sẽ không quay lại, xem tiếp
23 Phan Huy Ích
Chưa bao giờ e ưng tất cả mọi thứ như ở đây . Nem thì nhân best luôn 7k 1c. Ưng nhất chả cốm nhiều cốm chứ k lèo tèo lại còn dẻo chứ ăn ưng lắm luôn )
Mẹt này gồm đậu; 2nem; dồi 2ng; 2chả cốm ( ăn bớt rồi e mới chụp chứ lúc đầu đầy đặn lắm ) ... Kiểu thấy ăn là quên mọi thứ ý )
CHỖ NÀY MÌNH ĐÃ ĂN 1 NỬA RỒI NHÉ KO CÁC BẠN LẠI CHÊ ĐẮT !!! xem tiếp
[góc khen nhẹ thui] Dạo này mưa lạnh thèm lẩu ghê .....
lẩu ...BÒ NHÚNG DẤM 999 ...ở 46 trần xuân soạn và 6B thi sách .
ảnh là xuất 2 người ... tổng ăn hết 200k thui, NO NÊ lun í .....gọi theo số lượng suất 100k/1 suất ....
vị ko phải là suất sắc lắm, nhưng so với giá thì quá ok rồi ....
thịt bò nhúng ở đây em thấy có vẻ xịn xịn , ko phải thịt lợn nhuộm màu đỏ, thấy còn rõ gân bò lên mà..
đĩa gầu bò chín thái sẵn kia thì chắc chắn là thịt bò xịn ròi xem tiếp
Chào mọi người ạ
Mọi người review giúp em một quán lẩu/nướng và quán karaoke không gian rộng rãi cho khoảng 30-40 người, giá cả phải chăng với ạ! Em muốn tìm quanh khu vực Cầu Giấy, Đống Đa ạ
Em cảm ơn ạaa
Ad duyệt bài giúp em ạ xem tiếp
( Góc khen )
Tú gà - 236 Thái Hà.
- Điểm cộng đầu tiên của gà rang muối ở đây là nước chấm. Vị lạ lắm, chua chua lại hơi ngọt ngọt, ngậy, thơm thơm cay cay nói chung khó tả.
- Tiếp theo, vị gà rang vừa phải, ăn vừa miệng. Cháo óc ở đây ngon lắm mọi người nên thử nha. Bọn mình cũng đã quay lại 3 lần chỉ để ăn cháo óc với sụn gà rang muối.
- Thích hợp cho các bạn nhậu ngồi lai dai vì gọi đồ xong phải đợi chờ hơi lâu chút xíu.
- Đùi gà ở đây to, nhiều thịt,bên ngoài giòn sụm, sụn được đĩa đầy, dễ nhai, mềm, chân gà cũng bự luôn )) Có nhiều chỗ khác của gà cũng rang muối như: cổ, cánh,... nhưng bọn mình hay gọi sụn với chân, đùi. Ảnh chụp lúc chân gà chưa kịp lên. À còn món mỳ tim các bạn không nên thử vì hôm đấy mình ăn thấy nó nhạt với lại rau còn có vị chua nữa, lại còn có mùi gì đấy hơi ngái.
- Thái độ nhân viên cũng tốt, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giá cả cũng phải chăng.
Chấm điểm thì sẽ là 8/10. Chắc chắn còn quay lại nhiều vì sụn và cháo óc xem tiếp

Giữa tháng 9 này lớp mình định tổ chức đi chơi 2 ngày ở khu vực gần Hà Nội. Bọn mình muốn thuê chỗ ở cho tầm 30 - 40 người có sân vườn, nướng BBQ ngoài trời, giá cả hợp lý.
Ai biết chỗ nào ổn review cho mình với nhé xem tiếp

Mọi người ơi cho em hỏi, em đi Phú Quốc vào cuối tháng 10/2018 thì còn mưa bão không ạ. Mọi năm tháng 10 ở Phú Quốc còn mưa không cả nhà. xem tiếp
[Góc Khen] Lẩu Xuýt xoa xùy xụp
Thề là lúc đầu đọc cái tên của quán mà mình suýt trẹo cả mồm Hôm đấy mình đi 4 người và gọi lẩu buffe bò mỹ 99k.
Đồ lên một lần thì như ở trong hình, còn thịt bò thì mình ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, rau và váng đậu cũng thế. Mình cảm nhận thấy nước lẩu ở đây khá là đặc biệt, chua và thanh xen lẫn vị cay cay khá là vừa miệng, nói chung là ngon . Thịt bò ở đây được thái khá là dầy tạo cảm giác nhai rất sướng miệng chứ ko như những miếng thịt mỏng dính gặp gió thổi là bay ở mấy quán khác.
Còn có cả thịt gà và mấy viên kia để nhúng nữa nên đảm bảo ko cần gọi thêm đồ mà vẫn no ngắc ngứ . Nhân viên thì thái độ bình thường ko có gì đặc biệt để review. Chắc chắc sẽ còn quay lại nếu quán vẫn giữ được chất lượng như bây giờ.
P/s: có mỗi cái địa chỉ quan trọng thì quên mất, mình ăn ở 4X 56 Yên Lãng nhé, sr mn ^^..... Thấy nhiều bạn chê lẩu ở đây quá, hôm mình ăn bạn mình cũng khen nước lẩu ngon mà, chắc do hôm đấy mình may hoặc là do mình dễ tính như phò haha xem tiếp
Chỗ này cũng dễ tìm lắm. Đi từ hướng Nguyễn Khang thì đi thêm khoảng 30m từ ngã 3, quán ở bên tay phải, kẹp giữa hàng tạp hóa và shop quần áo trẻ em. Nếu đi từ hướng Mạc Thái Tổ thì đi qua đình làng Cót tầm 50m là thấy.
T là t chuẩn bị đóng họ dài dài ở quán này rồi xem tiếp
[Góc chê]
Siêu chảo FA - Số 11B ngõ 3 Ao Sen
Mình gọi 2 suất: 1 cơm gà lên chảo 28k và 1 cơm chảo thập cẩm 25k + 2 nước đậu
- View không đẹp, vắng vẻ
- Nước đậu ít, toàn đá, 8k một cốc
- Cơm chảo:
+ Mới đưa ra nhìn đã nản nên ko buồn chụp. Màu sắc nhạt nhòa -.-
+ Cơm nhão, cảm giác còn chưa chín
+ Bắp cải sống, ko nhai nổi ahu
+ Xúc xích, giò, trứng, gà tàm tạm
===> Say goodbye and never see u again.
P/S: Ảnh bên cạnh lấy trên foody ạ xem tiếp

Nay mưa mưa nên lạc lối ra quán bún hải sản số 30 Giang Văn Minh. Ăn cũng hay hay nên note cho các bạn trẻ nhé
Có chỗ để xe
Phải đợi 20-30 phút nếu qua muộn, mình qua tầm 12h quán đã rất đông
35k/1 bát full

Nước dùng thơm, có bề bề, cá, mực, tôm, ăn ko tanh chút nào. Có bánh đa, bún, miến, có cả các loại trộn nứa nhé.
Ngồi trong nhà hơi chật nên tốt nhất ngồi ngoài cho thoáng, ngắm phố luôn .
Các anh chị phục vụ rất vui tính và chiều khách xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi có quán nào lịch sự để tiếp khách, tầm 10, 20 người, khoảng 300k/người ở khu vực quận Hai Bà Trưng không ạ? Gần mạn Tam Trinh thì càng tốt, em cảm ơn! xem tiếp
Mình ở Nha Trang và đang lên kế hoạch đi du lịch Phan Thiết nhưng nghe nói chỉ đi được đến Ga Bình Thuận và phải bắt xe đi vào Phan Thiết. Do lần đầu đi và cũng là một đứa mù đường nên bạn nào có kinh nghiệm chỉ tớ với. Nếu phải xuống ga Bình Thuận thì có những cách nào để đến được Phan Thiết và cách có xa không ạ? xem tiếp
Anh chị cho e hỏi quanh khu vực Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu có quán nướng quán lẩu nào ngon sạch sẽ và giá cả phải chăng không ạ. xem tiếp
Mong ad duyệt bài giúp mình với ah.
T6 tuần này 19/1 lớp sau DH của t tổ chức liên hoan tất niên, có cả những ac 7x, mình muốn tìm 1 quán lẩu rộng rãi, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, đường dễ tìm. Ace trong hội cho mình xin út review với nhé xem tiếp
Fu rong hua Cầu Gỗ
Lần đầu tiên ăn ở đây, trước thấy mọi người khen chê lẫn lộn mà hôm nay mới có dịp thử. Món mình thích nhất có lẽ là vịt quay, tuy bạn mình chê là da không ngon lắm nhưng vì thích ăn thịt mềm nên mình thích món này, thịt mềm thơm dễ ăn. Súp bắp thịt cua ăn cũng được, nhiều cua phết, ngọt ngọt. Há cảo tôm vỏ mềm, nhân tôm tươi, thơm. Bánh bao xá xíu ăn ok, vỏ mềm, mịn. Hai món mình thấy không vừa ý là hoành thánh chiên và mỳ vịt. Hoàng thánh vỏ hơi hôi, nhân cũng có tôm và thịt nhưng ăn không đặc sắc lắm, ngấy nữa, mình ăn được đúng 2 cái, bạn mình ăn 1 cái còn đâu bỏ thừa luôn. Mỳ thì mỳ nhạt nhẽo lắm ý, có sốt gì đấy cay cay, kiểu xì dầu, một bát mỳ được 1 cái đùi vịt. Ăn vịt thôi còn đâu mỳ mình bỏ. Hai người mình ăn bình thường nên gọi thế này là no căng, nhưng không bị no kiểu đầy bụng khó chịu đâu mà bụng rất nhẹ luôn. Nhà hàng chuyên nghiệp, nhân viên tốt, nhiệt tình. Nchung khâu nhân viên và chăm khách thì không chê được. Hoá đơn bao gồm cả phí phục vụ và thuế, chắc sẽ còn quay lại nhưng chắc chắn không gọi hai món kia. Ảnh mình chụp lúc đầu thiếu hoành thánh với bát mì, nhưng bát mì nhiều phết hai người ăn là vừa. xem tiếp
(Góc cực chê- Rất mong được ad duyệt bài )
Nhân ngày tự dưng thèm đồ ngọt, chả biết ăn ở đâu lại nhớ cái Tiệm bánh it ở Lê Thanh Nghị cũng to to đông đông gần gần, 2 đứa vòng lên ăn.
Đến nơi khoảng 6h, đúng là đông thật, nhân viên chạy toán loạn như chạy giặc .
Tớ order 2 trà sữa: 1 socola, 1 trà xanh, bánh gọi ở ngoài. Ra lấy bánh xong, tớ đi lại ngắm nghía tủ bánh 1 lúc, tầm 10', bạn ghi order ra bảo là hết vị trà xanh, tớ chuyển sang vị hoa nhài, k có, tớ bảo chuyển sang trà thái thì bạn ý bảo ghi order rồi k sửa được, ok, tớ chuyển sang vị caramen. Rồi, tớ lại tiếp tục công cuộc ngắm nghía cái tủ bánh và cái sự đông đúc của cửa hàng trong...15' nữa. Bạn tớ thấy lâu mới hỏi bạn ghi order là nước có chưa, thì bạn ý bảo chờ tí. Bọn tớ lại chờ tí khoảng 5-10' nữa. À, căn bản tớ chờ hết đồ để ảnh ọt sống ảo nên k cho bạn tớ ăn (khổ thân ). Xong, nước ra, chụp ảnh, bắt đầu ăn ).
Tớ gọi 3 loại bánh: su kem singapore, mousse trà xanh với cái gì cheese ý. Bánh gì cheese ý thì khá ngon, cốt bánh mềm, kem cũng thơm. Su kem sing tớ chưa ăn bao giờ nên k biết có phải đặc trưng của nó là cứng vãi chưởng k . Mousse trà xanh thì...tớ là fan của trà xanh và méo thể mê nổi quả bánh, nhạt nhẽo, chả thơm thiếc vị trà xanh gì. Trà sữa caramen uống tạm ổn, hơi ngọt, socola thì vị khó tả lắm, gần như là k biết nó vị gì nữa. Và cái cốc trà sữa 29k thì "quá to" so với tưởng tượng.
Tớ là đứa cực dễ tính khoản ăn uống, đi ăn tớ thường k bỏ dở, cửa hàng k có tiền lẻ trả lại 1,2k tớ cũng chẳng bao giờ suy nghĩ. Nhưng lần này...thôi ạ, tớ bỏ nửa, và tớ tiếc 1k quá . 1 lần và mãi mãi luôn.
Lần đầu viết review hơi dài, vì bức xúc quá, từ cách phục vụ đến chất lượng đồ, k có gì để nói. So vs mặt bằng chung thì giá bánh rẻ, nhưng cũng chả xứng vs chất lượng, sao đông thế nhể?!?
Xin hết, cảm ơn hội đã chịu khó đọc xem tiếp
[Rảnh là có review]
Chuyện là được dẫn đi ăn quán bún cá nổi tiếng phố Nguyễn Thái Học.( số 28,30)
Có chỗ để xe
Phải xếp hàng lấy cá, trả tiền luôn.
30k/1 bát
ấn tượng nước mắm chấm cá ngon, cay cay thơm . Cá giòn giòn, chấm là tuyệt
Nước dùng với bún thì k đặc sắc lắm kiểu giống canh cá ấy. Mình thấy k thích nhắm!!
Ngồi trong nhà mùi cá hơi tanh nên khuyên ai muốn qua thử thì ngồi ngoài cho "thơm" tuy là lạnh chút.
Ăn xong ấn tượng nhất vị nước mắm vẫn còn trên bờ môi và trong hơi thở xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi nên đi đảo nào ở Nha Trang ạ? Mình đang phân vân giữa Hòn Mun và Bình Ba
xem tiếp
[góc chê dữ dội]
Bánh xèo- nem lụi 21 Hàn Thuyên
Quán phục vụ lâu kinh khủng mọi ng ạ và chất lượng bánh xèo thì như video, nên gọi là bánh giá đỗ chứ kp bánh xèo nữa..... xem tiếp
[Góc Kiểm chứng]
Aha food - tôn thất tùng.
Chảo thường 25k - chảo xúc xích - 35k
Quán mới - sạch sẽ.
Nhân viên cười nói, hát theo nhạc “hơi” to
Để đỡ sốt ruột khi chờ đồ ăn, tôi khuyên các ông nên mang uno đi làm đôi ván . Tôi vào quán đầu tiên (tầm 6h kém) order xong phải 20p mới có 2 chảo trong hình - không được nóng, chỉ âm ấm. Sau tôi là 1 đôi vc trẻ + 1 tốp 9 người + ... mà tôi ăn xong, đôi vc bên kia (vào sau có 3p) vẫn chưa có đồ ăn cầu trời phù hộ cho tốp mấy bạn đông đông
1 chảo được đong đếm cẩn thận: 3 lát xà xíu, 5 cọng khoai tây như trong hình ) đồ ăn không được làm trực tiếp trong chảo gang mà làm ở ngoài r đặt vào, chảo gang không đc làm nóng đủ nhiệt nên nguội.
Điểm cộng duy nhất là bánh mì mới.
Không quay lại ) xem tiếp
Có Bác nào biết ở đâu bán bánh bao này trong khu vực Hà Nội không ạ ? xem tiếp
Review Xôi 49 cầu giấy.
E vừa choén xuất sôi 35k như hình ạ. Gọi xôi trứng thịt thôi mà mang ra thì có cả 2 miếng giò ??:d?? Ok, đang đói nên ksao, vẫn chén.
Nxet:
Xôi dẻo, mềm, khá nhiều xôi đấy ạ, nước thịt rưới ko bị ngấy,
Trứng ăn ngon, đậm vị, khá bất ngờ luôn vì ít quán trứng kho ngon tn lắm.
Thịt + giò: bthg, ko có gì đặc sắc
Khuyến cáo các bác dặn kỹ chủ quán ko cho hành khô vào
Tạm ổn cho suất 35k, nhưng sẽ k quay lại
Tiện các bác ai fan xôi thịt cho e xin địa chỉ vài quán bán buổi đêm vs ạ. Mạn ba đình- cầu giấy nhé xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà giúp em với !!!! Em đang cần một địa chỉ lãng mạn ấm cúng cho 2 ng ăn tối, chúng em kỷ niệm 1 năm yêu nhau ạ
Quanh HN, giá vừa tầm đừng sang choảnh quá là đc ạ
Xin được chỉ giáo xem tiếp
[GÓC KO BH QUAY LẠI] [GÓC HOẢNG LOẠN] [SHARE TEA NGUYỄN HỮU HUÂN] ôi thề cuộc đời này chưa bh uống phải cốc trà sữa nào kinh dị ntn 2 cốc trong hình là trà Oo-long kem cheese trân châu size M 50 - 50 đường đá và trà xoài kem cheese trân châu mini size L 100 - 100 đường đá. Đầu tiên là quán rất to rất sáng và sạch sẽ chéo dingtea nhìn sang mn nhé, phục vụ nhiệt tình thân thiện, order đồ khá nhanh ko phải chờ lâu. Cũng có thiện cảm vs quán lắm vì thấy đông khách mà phục vụ rất ok cho đến phần chất lượng của cốc trà sữa trà Ô long cũng bt ko có gì quá đặc biệt cũng như bao quán trà sữa khác trân châu dai ướp đường đậm đà. Ác mộng thực là nằm ở cốc trà xoài nhé các bae trà ngọt kinh hoàng ngọt đến độ đau cả đầu, toàn mùi hương liệu xoài hóa học, kem mặn pha thì mặn quá cũng không ngậy được như royaltea hoặc là leetee. Kem quá mặn + trà quá ngọt = uống vào cảm giác như say trà sữa í :(( và giá cx chả rẻ nhé 114k/2 cốc như mặt bằng chung thôi. Điểm cộng nữa là quán có loại trân châu mini y hệt trân châu đen nhưng mà bé tin hin hút vào mồm 1 lần đc đầy mồm trân châu nhai rất sướng :vvv à sau khi cố uống hết cốc trà sữa vì 62k đấy tiền chứ có phải vỏ hến đâu thì đã bị tào tháo rượt 1 cách ngoạn mục nhé :):):) lần đầu tiên và cx là lần cuối cùng. Say goodbye vs sharetea nhé
xem tiếp
[Góc chê]
Simisi 25 Trần Phú, Hà Đông
Mình vào quán ngồi 1 lúc mà vẫn không thấy nhân viên mang menu ra hay ghi order gì. Mãi đến khi đợi lâu quá mình phải gọi thì nhân viên mới ra.
Trong ảnh là 1 phần mì trộn bò mình gọi vì thấy quảng cáo đây là món không thể không thử khi đến quán , giá 40k. Nhìn đẹp mắt vậy thôi chứ ăn chán không thể tả. Cái gì cũng nhạt, thịt bò lèo tèo vài ba miếng khô không khốc. Nước sốt để trộn cơm thì cũng chẳng ra sao, những vị khác thì nhạt trong khi lại cay quá, đấy là mình còn ăn được cay đấy. Kim chi thì mềm oặt chán chưa từng thấy.
Tổng mình gọi 1 cơm trộn bò, cơm bò sốt tiêu (ăn tạm được), 1 gimbab bò, 1 canh ngao nấm (cũng nhạt nhẽo không kém) hết tất cả 145k cho 2 người.
Chưa kể đến lúc mình về, 2 bạn trông xe hồn nhiên ngồi chơi điện tử ngay cửa chẳng thèm dắt xe giúp mình.
Có thể do khẩu vị mình ăn không hợp nên chắc chắn mình sẽ không quay lại lần 2 )) xem tiếp
Sắp tới mình định an giang chơi vài ngày. Ai cho mình xin review mấy chỗ chơi với khách sạn với ạ. Cảm ơn xem tiếp
[Góc Khen]
Buffet Lẩu và nướng Buk Buk Aeon mall lb. Hôm nay e có đi ăn ở nhà hàng này và sau đây là vài dòng cảm nhận
- Đồ ăn:9/10
Vì là buffet nên rất nhiều. Có 3 loại thịt là nạc vai lợn ba chỉ lợn và ba chỉ bò mỹ hơi hạn chế nhưng vị cái nào cái nấy đều rất vừa miệng và thịt rất mềm chấm vs nc chấm phải gọi là best
- Phục vụ : rất ưng n viên thân thiện thấy hết thịt là mang lên ngay k cần phải gọi dù hôm nay là c nhật và quán rất đông 9.5/10
- Giá cả: vừa phải k chát cho 170k/ ng cả lẩu như hôm nay ăn no lặc lè k đi đc
- Không gian: ngoài trời vô cùng thoáng và view cực đẹp chụp ảnh còn nhiều hơn cả ăn
Chốt sẽ quay lại nhiều lần xem tiếp
Đà lạt mùa này ổn k ạ. E đang tính cuối tháng này đi. Mọi người cho e xin ý kiến với ạ! xem tiếp
Kết: thèm miến lươn thì có thể quay lại vì khu nhà tớ ít đồ ăn lắm. Nhưng chắc chắn không ưu tiên bằng miến Lươn gánh ngõ hàng Chai 30k/bát xem tiếp
Hi cả nhà,
Mình đang có dự định đi Nha Trang -Đà Lạt giữa tháng 11 tới.
Mn cho mình hỏi thời tiết Nha Trang lúc đó có đi được ko ạ
E cảm ơn
xem tiếp
Mình vừa đi xong 15 ngày qua mấy nơi ...
Đi cũng không nhiều lắm vì lười , đi tí là muốn về chuồng nghỉ xem tiếp
Lại đợi thêm 1 hôm khác check tiếp quán ở Hàng Chiếu xem tnao. Thấy cùng ăn có 3 đồng dâm bảo phải đúng Hàng Chiếu mới là ngon . xem tiếp
Bún cá sườn sụn , nghe có vẻ ko liên quan nhưng thực sự kết hợp cảm nhận của mình ăn khá ngon. Sườn nhiều ú ụ, cá rán thơm vàng ươm, anh chị chủ quán lúc nào cũng hỏi trước là có muốn cho mì chính hay ko, giá vô cùng hợp lý 30k thôi ạ, còn có thêm trà đá free
Địa chỉ : Quán An Nam , 106 C4 Nghĩa Tân ( trong ngõ ) xem tiếp

Hôm nay mình ghé qua quán bún ốc bà giao- 18 ngõ 433 bạch mai đc giới thiệu rầm rộ trên fb bấy lâu. Quán này nằm trog 1 ngõ nhỏ, cảm nhận đầu tiên mình đến là quán rất đông, đôg lắm í, đến nỗi cứ phải xếp hàg chờ đến lượt đc ngồi. Thành ra người ăn cũg ngại và người chờ cũg ngại vì cứ nhìn nhau chỉ vì 1 cái chỗ ngồi ăn. Có mấy khách phải bỏ về vì chờ quá lâu mà chưa đc ăn 1 bát bún ság.
...
Và rồi cũg đến lượt mình, mình kiếm đc chỗ ngồi thì lại tiếp tục ngồi đợi đc choén. Sau 1 lượt khá lâu cũg đc choén. Bát bún của mình là ảnh đính kèm đây. Đỏ của cà chua, xanh của hành, đầy đủ ốc bò giò và tóp mỡ. Phải khen vì ở đây làm dậy mùi hành phi rất thơm. Nhưg mà nếu ai k ăn đc chua thỳ sẽ k khoái lắm đâu. Tại sao ạ? Vì vị khá chua. Bù lại có món quẩy rất giòn..kk. Nhắc tiếp đến giá thỳ 1 bát này có giá 30k cũg khá hợp lí. Cũg cảm ơn quán vì đã cho tớ cảm giác chen chúc đi ăn 1 món ăn Việt và chắc sau bài review chân thật này thỳ chắc tớ sẽ kbg quay lại. Thân ái! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình mới biết ăn bánh giò thôi và cũng không phải fan bánh giò. Số lần ăn bánh giò đếm trên đầu ngón tay (quán này 3 lần và 1 quán ở Nghĩa Tân) nên cũng không biết "chuẩn mực" ngon với bánh giò là ntn. Chỉ biết mình ăn thấy ok (mình cũng khá là kén trong khoản ăn uống) và bạn mình (hay ăn bánh giò) nó cũng khen. Nên nay rì viu cho m.n
- Địa chỉ: trong ngõ chợ đh Thủy Lợi (hoặc ngõ 85 Khương Thượng)
- Không gian: ngồi trong nhà cô bán hàng luôn nhé
- Thời gian: bán cả ngày (mình hay ăn sáng và nay có hỏi cô chủ quán về thời gian bán rồi)
- Giá: 10k cho bánh không và gọi thêm giò tùy ý (mình hay gọi thêm 5k giò vì cũng khá thích ăn giò và mặc dù gọi thêm giò thì sẽ ko ăn hết )
Suất này 15k ạ.
Ngoài ra quán còn có thêm bánh bao, bánh mì.
P/s: đối với những người không quá đòi hỏi và cầu kỳ về ăn uống thì mình nghĩ giá này ổn và chất lượng ok. Chúc m.n cuối tuần ấm và đi ăn luôn tìm được quán ngon để rì viu cho bà con.
xem tiếp