Bạn nào đi đảo NAM DU rồi cho mình xin ít kinh nghiệm ạ. Nhà nghỉ nào tốt, ăn uống chỗ nào giá cả hợp lý ?
xem tiếp


Đây là bltm em vừa mua lúc trưa của . Đợt trước đọc trên hội thì review khá ổn nên em mới mua thử, nhưng mà cảm nhận của em là nó tệ lắm @@
Cốt bánh khô, không bằng cả bông lan trong Big C )) ruốc thì em thấy nó nhạt nhẽo không mặn không ngọt cứ kiểu gì ấy ạ... Trứng muối thì còn tạm tạm.
Nhưng phần tệ nhất là sốt =(((( em lấy sốt dầu trứng và nó vừa tanh vừa chua chua... Không biết diễn tả như nào nhưng mà quả sốt này phá hủy hẳn cái bánh vốn không ngon cho lắm... Không biết là nó thế hay tại số em đen
Thấy 50k thì cũng khá rẻ nhưng mà thôi em ăn được có vài miếng xong trả 50k thì quá đắt T^T
Không quay lại nữa xem tiếp
(Góc khen)
Bún bò Nam Bộ ở Dilmah cafe 32 Điện Biên Phủ
Theo nhận xét cá nhân của mình thì đây là hàng Bún bò Nam Bộ ngon nhất Hà Nội (mình đã từng ăn ở Hàng Điếu và Trần Quốc Toản đông hơn rất nhiều nhưng ko ngon bằng).
Thịt bò: hoàn toàn là bò bắp
Hành phi: ăn là biết tự phi chứ ko phải mua hành phi sẵn ở chợ
Rau sống: thơm ngon, sạch sẽ
Nước chấm: vừa miệng
Địa điểm: vì là quán cafe nên rất sạch sẽ rộng rãi, điều hoà mát mẻ
Giá: 60k
Túm lại là rất ngon, giá đắt hơn một chút cũng đáng.
Điểm trừ duy nhất là quán cho khách hút thuốc trong nhà nên hơi bị mùi. xem tiếp
Điểm khen đầu tiên là nhân viên rất nhiệt tình, quán sạch sẽ.
Về đồ ăn, đi đông có thể gọi món, hoặc lẩu chay. Menu cũng đa dạng. Mình đi 1ng nên gọi cơm suất có giá từ 40-60k.
- Trong ảnh là suất 40k đc free nước ép táo hoặc dứa. Mình thích ăn chay là chay hoàn toàn chỉ có rau nấm đậu chứ ko phải mấy đồ thịt cá giả chay. Đĩa gọi thêm là gỏi cuốn. Giá 7k/ cái
Nói chung là đồ ăn ngon, đậm vị, rất dễ ăn. Rau củ nấm đều tươi. Đậu hũ non ăn phê nhất luôn ạ
Có cả buffet chay ngày rằm mùng một nhưng mới khai trương nên chưa chạy bufet
- Điểm hơi chê là cơm- món linh hồn của đồ chay thì lại ko đc dẻo với thơm lắm, cảm giác ko ngon = cơm trong chùa mình ăn nhưng vì đồ ăn ngon nên vẫn đả hết bát cơm kia.
- 60k cho 1 bữa chay thì cũng gọi là hơi chát. Vì mình đi ăn chay trong mạn Huế , ĐN giá quá rẻ luôn Mà mấy nhà hàng chay ngoài Hn toàn đắt Bạn nào có địa chỉ ăn chay ngon ko gợi ý cho mình đi thử với!!
Chốt lại là hôm nào có nhỡ ko mang cơm đi ăn trưa thì mình sẽ đóng họ dài dài ở quán này xem tiếp
[GÓC NÉM ĐÁ]
57K CHO MỘT CỐC TRÀ KHÔNG ĐÁNG TIỀN .....!
Em bé nhất nhóm rồi nên xin phép ac xưng em ạ ;;
Hôm nay em đi mua thử hàng mới mở ở Tân Mai,em gọi trà xanh kem phô mai trân châu trắng í,bình thường toàn đi uống ở phạm ngọc thạch vẫn ngon lắm,mà hôm nay phải nói là cạch mặt ! Chị bán hàng đưa đồ ra em đã ngờ ngợ rồi...sao lại là cốc của trà hoa quả ??:D???
Uống thì giật cả mình ạ phải gọi là nhạt như nước kem thì quá lỏng,quá ít,trà thì nhạt như nước,như trong hình ạ,không ra màu của trà xanh như mọi khi em uống luôn màu lợt lợt như gì í,xong nhạt không uống được phải đổ đi kiểu vị lợ lợ í ạ :((( trân châu thì 6/10,hơi dở,nhưng lại là cái tốt nhất trong cốc trà có thể uống được À mà cốc trà cũng không có matcha rắc phía trên ạ
Nói chung thì trà không ra trà,kem không ra kem,dở khó tả,em thật sự thất vọng về Royal tea mới mở ở Tân Mai KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN THỨ HAI ...! Quá bực và xót tiền ạ
Hình thứ 4 là cốc trà em hay uống ạ ! Cảm ơn mọi người đã đọc xem tiếp
D/c: Số nhà 126, ngõ 554 Trường Trinh hoặc 52 Hàng Bè xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mình có một lần được nếm thử hương vị của món Bánh Đúc Tàu trứ danh Hải Phòng. Thực sự ăn một lần là nhớ mãi bởi vị chua ngọt của nước chấm, mấy miếng tóp mỡ giòn giòn, vị ngọt của tôm,..
Các anh chị em cô dì chú bác có ai biết địa chỉ bán món bánh Đúc Tàu chuẩn vị Hải Phòng ở Hà Nội không ạ? Thực sự nhớ vị đấy lắm mà không biết ở đâu bán cả.
Cần lắm 1 địa chỉ và chúng ta cùng nhau đi ăn
Tks all xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Các bạn/anh/chị cho mình/em hỏi là quán hải sản nào ngon mà giá rẻ ở Hà Nội ko ạ? Thèm quá mà ko biết quán nào cả.
Cảm ơn cả nhà!


xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Hôm thấy có bạn review lẩu 1 người 245 hoàng hoa thám. Nên hôm qua mát giời 2 vc lôi nhau đi ăn. Giá thành 60k 1 nồi.
Ưu điểm: tớ gọi 1 lẩu ếch, 1 lẩu sườn sụn. Với lẩu ếch thì ếch tươi, xào với măng. Tuy nhiên tớ thích ếch phải rán lên. Nhưng được cái không tanh. Nhưng tớ không khoái ếch không rán.
Lẩu sườn sụn thì ok lắm, sườn sụn ăn ngập mồm. Cá nhân tớ không khoái sườn sụn vì hơi hôi. Nhưng quán này được ưu điểm xử lí sụn không bị hôi. Nên ăn ngon. Và nhất là nhiều.
Nước dùng cũng khá ok, thơm, đậm, có nấm.
Rau nhiều, không phải gọi thêm. 1 suất có thêm 1 gói mì, váng đậu cũng nhiều. 2 cái thịt cuốn nấm ăn cũng hay hay. Nói chung so với giá 60k đầy đặn.
Nhược điểm: hôm tớ đi ăn, thấy nv bảo nhau có 1 hay 2 bạn nghỉ đột xuất. Nên phục vụ chậm, không kịp dọn bàn, đê khách bơ vơ. Nhưng mà vì có lí do, nên tớ thấy chấp nhận được. Nhưng nhiều khách bỏ về lắm.
Quán ngoài trông rất bé, và cứ tưởng không có khách. Hoá ra khu ăn tít phía trong. Đông lắm.
Sẽ quay lại, ăn lẩu sườn sụn và sẽ ăn thử lẩu hải sản. Hi vọng lần tới đủ nhân viên sẽ phục vụ tốt hơn.
Quên mất điểm trừ to đùng là sàn bẩn, các bạn xuống tầng dưới có điều hoà sạch hơn nhé. xem tiếp
E đăng mấy bài rồi mà ad chưa duyệt cho e hay sao ý :(( mong lần này ad duyệt bài giúp e ạ.
GÓC HỎI HAN
Cả nhà cho e xin út review về những quán cafe thú cưng ở Hà Nội được không ạ. Tại e có đứa em gái mới lên Hà Nội học mà nó thích mèo lắm ạ. E thì lại chưa bao giờ đi mấy quán cafe như vầy nên lên đây xin ý kiến của mọi người ạ. E cảm ơn mn trước nhé. xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Địa chỉ : Nhà hàng long quân số 3 ngõ 121 Lê Thanh Nghị
KHEN : có chỗ để chụp ảnh.
CHÊ :
Chủ nhật vừa rồi bọn mình 6 đứa có đặt bàn ăn ở đây. Trên page có ghi rõ là lẩu 99k " ăn thỏa thích " Vâng khẩu hiệu quá quen thuộc của các quán buffet tương tự. Đầu tiên là nước lẩu mình gọi 2 ngăn : 1 là riêu 2 là lẩu thái, lẩu thái nhạt chả có vị chua cay thơm đậm của lẩu thái. Lẩu riêu cx nhạt và mình phải gạt hết riêu đi vì vị của nó k thơm mà giống mùi bóp đậu phụ quá nhiều xong để ngăn đá. Đĩa đồ ăn đầu tiên lên thì to như hình ạ nhưng ở dưới độn toàn rau thôi rau muống vừa ăn vừa nhặt ngọn vì quá già. Đồ ăn thì bò có mùi gây, gà mực nhạt nhòa, râu bạch tuộc k thể nhai nổi vì dai, viên cá viên bò mang lên chưa rã đông ạ mà có viên bị chua mình đành bỏ đi. Tôm thì ăn tạm được vs mấy con ngao.
Tiếp đến là khoản bức xúc, thôi thì đồ ăn k ngon nhưng khi gọi thêm đồ mình bị đơ vì sốc, nhân viên thì ít đồ ăn lên quá chậm, gọi nước lẩu hết 20' chưa có, đến lúc có nước lẩu thì đun sôi mãi k có đồ nhúng nên auto cạn . Bê lên bàn 6 đứa 1 đĩa bé bé như trên hình kia ạ ( mà đĩa đó là đĩa thứ 3 mình gọi còn được nhiều hơn 2 đĩa trước rồi, đĩa trước được 1 gắp thịt thôi ý ). Mình thương bạn nv chạy đi chạy lại nhiều nên Hỏi bạn nv là chị mang cho e đĩa to xíu hoặc đĩa thập cẩm như lần đầu ý thì bạn ý tl là : Bên e mỗi lần gọi chỉ được 1 đĩa thế thôi Cả bọn.. WTF... trời ơi toàn đứa ăn khỏe h chia nhau từng miếng thịt. Lần đầu tiên đi ăn mà mình chấm k hết nửa đĩa tương ớt vì lz có j mà chấm. Ngồi lâu nản quá , phần vì đồ lên chậm phần vì nóng xong còn bị mất điện 3 lần ) chắc điện quá tải nên sập. Bọn mình quyết định đi về mặc dù chưa đứa nào no bụng cả, nếu so thì chắc k bằng bt bọn mình đi ăn vặt
CHỐT : đánh giá là chả có j đánh giá cả vì kbg quay lại ăn ở đây, nếu quán lấy lý do là đông khách hết đồ thì mình chịu ) để nói đông thì công suất k thể so vs Thìn béo vt6 được. Lần sau cứ Thìn béo cho lành vừa gần vừa ngon, phục vụ thì nhanh lại lịch sự lễ phép
Cảm ơn ad đã duyệt bài e và cảm ơn mn đã đọc ạ xem tiếp
[GÓC TÌM KIẾM]
Hôm trước e có thấy 1 anh review bánh Đông Phương gia truyền của Hải Phòng, nghe nói ngon có tiếng và có sở ở Hà Nội nhập trực tiếp về bán. Vậy ai đã từng ăn bánh ở cơ sở Hà Nội có thể cho e xin ít review về chất lượng đc k ạ, đồng thời cho e xin địa chỉ chỉnh xác của cơ sở Hà Nội luôn ạ, vì e search gg ra nhiều địa chỉ quá ko biết ở đâu chuẩn, e mua làm quà nên phải cẩn thận ạ. Anh chị nào biết giúp e với. Cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
<Góc hơi khen>
Mong add duyệt bài
Từ ngày đọc review trên hội cũng như trên foody mình đã tìm đến Góc Quán của Đào Tấn và coi như đây là quán ruột của mình r nhé. Lần này thử thử cơ sở 2 mới mở ở Trần Tử Bình xem thế nào vì nơi mình làm cũng khá gần đây. Và cũng là lần đầu gọi 1 suất bún ngan trộn, trc toàn trung thành bún thịt nướng
Điểm khen:
- Ko gian ở đây thoáng mát có điều hoà, bàn ghế cao ngồi dễ chịu hơn cs1. Mới mở lên cũng ko đông khách, chứ bt mình đi tầm 12h kém bên cs1 còn ko có chỗ ngồi
- Nhân viên phục vụ cũng khá tốt
- Đồ ăn ngon, 45k hơi chát nhưng sắt ra miếng nước trộn xì dầu pha chua ngọt để riêng ăn bao nhiêu thì cho vào vừa với miệng mình thịt nhiều dã man mà tươi (mình là đứa rất kén ăn nên nếu ăn thịt từ hqua cái là nhận ra ngay ý)
Điểm chê:
- Có lẽ là điểm chê của cả 2 cs là rau sống cho trong bát trộn khá nhiều. Đứa ko thích ăn rau sống như mình gắp ra mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau nhớ dặn trc nhé
- Dù bát bún khá đầy đặn tuy nhiên cách trang trí bên cs2 này cảm giác ko bắt mắt đc bằng các món bên Đào Tấn cho lắm. Nếu làm được đồng nhất hơn giữa 2 quán có lẽ sẽ tuyệt hơn
Mình đi nhóm 4 người, 3 ng ăn bánh canh, mỗi mình ăn bún ngan nên xin phép chỉ review về bún ngan thôi
Tóm lại: đương nhiên vẫn cứ cho Góc Quán là quán ruột của mình và sẽ quay lại rất nhiều lần. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng mình dẫn bbe đến thì cũng chưa thấy ai chê
Địa chỉ: 101 C5 Trần Tử Bình xem tiếp
2. Khô gà và cơm cháy trà bông ( Sđt ship 0902151544)
Bố con em rất hay ăn đêm ) nên những món ăn vặt ở nhà ko bao giờ thiếu đc ) thường thì em đã ăn gì ở đâu ngon thì sẽ ko bao giờ đổi chỗ khác nữa trừ khi đc cho ăn cái ngon hơn ) và đúng là như vậy ) ngày ngày trước em hay mua cơm cháy và khô gà ở shop BCM trên insta nhưng ở tận trong Sài Gòn mỗi lần muốn ăn phải order hơi lâu nhiều khi phải gom đơn cho đỡ mất công ( vì một lần đc bạn mua cho cảm thấy ngon nên quen mui chứ ko phải tự nhiên mò đc ). Hnay đc chị làm cùng giới thiệu cho địa chỉ để mua ở HN, bà mang lên chỗ làm mà mình ăn gần mất một nửa vì quá ngon )) ngại quá nên phải đặt trả bà ý rồi đặt thêm luôn về cho bố ăn )
Điểm cộng:
- Cơm cháy giòn, thơm mùi gạo nếp, vì hsd của cơm chỉ tầm 15-20 ngày.
- Chà bông max nhiều )) ăn hết cơm rồi mà vẫn còn cơ
- Có 2 loại cơm là cơm chà bông và cơm sốt mắm ớt ) e ưng cả 2 giá là 70k và 50k ( với e giá ntnay là rất ok vì gói 250g rất to bằng 2 bàn tay e )
Ở đấy còn bán cả khô gà lá chanh ( món tủ của e ), khô gà bơ tỏi, hoa quả sấy...
Nói chung là em sẽ ủng hộ dài dài vì ngon bổ rẻ
Update fb cho bạn nào cần: Gấu nhỏ xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Buffet nướng 159k/người
One Piece - 35 Thái Hà
Mấy hôm trước mình có thấy review tốt của quán nên đã đặt bàn cho 20 người nhưng mình cảm thấy thất vọng cực kỳ ko đc tốt như review trước.
- Trước khi đến giờ hẹn khoảng 30p quán có gọi cho bọn mình xác nhận thời gian tới. Nhưng đến 7h bọn mình tới vẫn phải chờ thêm 20p đợi bếp mặc dù đồ ăn đã đc bày ra khá lâu.
- Chất lượng phục vụ 2/5: Nv khá là thờ ơ và không được nhiệt tình cho lắm, hay nhầm đồ, mang đồ ra chậm (bọn mình yc mang thêm thịt mà phải 15 20p sau mới có thêm, ngay cả vừa thay vỉ nhưng đợi đến khi vỉ cháy vẫn chưa thấy đồ). Nhưng nv tự động thay than và thay vỉ ko đợi nhắc.
- Chất lượng thức ăn 2/5: Nhìn chung menu ở đây không được đa dạng lắm. Salad ngoài lớp sốt rưới bên trên như mayonalisa thì ko có vị gì đặc sắc. Thịt ko được tẩm ướp trước mà đến lúc gọi mới được rã đông và thái ra. Đồ uống ko combo trong buffet nên các bạn sẽ phải trả thêm phí.
Chắc chắn mình sẽ không quay lại quán lần nào nữa. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

Hôm trước đọc review trên này thấy quán lẩu FA này giá khá ổn mà nhìn cũng ngon nên phải vác xác đi thử ngay. Lúc đi cũng không hi vọng nhiều lắm nhưng mà đến thì bất ngờ luôn. Từ bạn trông xe đến chị chủ quán max thân thiện luôn ấy. Mình đến cầm mũ bảo hiểm ngơ ngác chị chủ còn ra kêu đưa chị cất hộ cho cơ mà )) mấy bạn nhân viên cũng niềm nở tự đi thêm cồn với lấy thêm đồ cho cơ. Mặc dù quán đông nhưng gọi đồ gì ra cũng nhanh ý. Chúng mình đi 3 người gọi lẩu bạch tuộc, hải sản với cả tomyumn riêng mình thấy nước lẩu ở đây không cay lắm kiểu ngọt ngọt ý mà cũng không phải nhạt đâu. Còn đồ cũng khá là nhiều so với mức giá thì ổn. 1 người mà ăn nồi lẩu này thì quá là OK rồi nhé!
À còn tặng kèm pepsi hoặc trà quất cho 1 nồi lẩu nhé. Ăn xong còn có dưa hấu tráng miệng ý. Đáng yêu hết sức
Nhất định sẽ rủ hội ce quay lại ủng hộ chị chủ
Page quán là Quán ngon 28 nhé cho các bạn có nhu cầu tham khảo thêm xem tiếp
Edit: cách đây 5 phút hồi chuẩn bị lấy bill thì mình còn nhận thêm 2 phần tráng miệng free nữa )))
-"Món ăn ngon còn do người phục vụ. Em phục vụ đẹp trai như nam thần )))"- said Meo Meo Nhỏ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi quán cháo nào ngon mà bán tối với, khu vực nội thành đừng xa quá. Cháo các thể loại cháo gà cháo lươn ưu tiên cháo bồ câu. À trừ cháo sườn ra ạ Mình cảm ơn. xem tiếp
[Góc khen]
Bamboo Dimsum và Udon (mình quên tên đầy đủ của quán rồi nhưng ngay gần quán dimsum) ở Aeon Mall.
Hôm vừa rồi mình và bạn có đi ăn ở Aeon Mall, bạn mình rất thích dimsum nên chúng mình ăn thử ở Bamboo Dimsum (nhờ review của dingolong) và thấy khá ổn. Ở đây chúng mình gọi há cảo tôm, sò huyết, bánh cuốn tôm (mình cũng k nhớ lắm) và chân gà tàu xì, mỗi món trung bình 30-40k
Udon mình ăn của quán gần đấy, đây là Udon heo 80k/bát, đầy đặn và nước mì thơm ngon. Thực ra đây là lần đầu mình ăn udon nên cũng không chắc là có đúng vị hay không nhưng vì rất thích nên muốn giới thiệu Nhân tiện ai thích ăn đồ Nhật gợi ý giúp mình mấy quán ok mà giá cả hợp lí với, mình cảm ơn xem tiếp
( góc hỏi han)
Hnay 14 chuẩn bị rằm rồi, có bác nào biết chỗ nào bán đồ ăn chay ngon thì chonem xin cái địa chỉ với ạ!
Trân thành cảm ơn! xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Hôm qua mưa gió, tự dưng thèm bánh xèo nem lụi dã man nên có rủ hội bạn đi ăn báh xèo nem lụi ở Thuỷ xèo 166 Đội Cấn
Con phố Đội Cấn thì nổi tiếng có nhiều hàng bánh xèo ngon r, nhưng Thuỷ xèo vẫn đc nhắc đến là hàng ngon nhất.
Bọn mình 3 người gọi 5 bánh xèo, 10 bột lọc, 10 nem lụi và 5 chả xiên, cuối bữa kp là no mà là ngấy.
Bánh xèo quá bình thường, vỏ cũng giòn, nhưng phần giữa thì mềm oặt, nhân cũng k có gì đặc sắc.
Nem lụi ngon, mềm ngọt thịt, tuy nhiên tẩm ướp hơi nhiều sả.
Bánh bột lọc chán, ít nhân mà nhân cũng k ngon, vỏ bánh cứng, ăn khó
Thịt xiên thì ngon, mỗi tội xiên thịt mỏng dính.
Giá: xèo 10k, lụi 5k, bột lọc 5k, xiên k nhớ , đi 3 đứa hết hơn 200k nhưng k no, chỉ chán thôi )
À đc cái pv nhanh vch, cứ nghĩ ăn mấy đồ này phải đợi lâu cơ, nhưng 5p sau khi gọi món là tất cả đc đưa ra hết luôn, làm tác phong công nghiệp vch
Lsau xin phép đi ăn bánh xèo ở Phố ngon 37 còn hơn chứ k quay lại )
Add: Thuỷ xèo 166 Đội Cấn
xem tiếp
Xin không nhận xét không gian quán và nhân viên vì cá nhân mình đi ăn chỉ để ý món ăn ngon hay dở thôi. Bún cá từ 30k nhé mọi người nhưng chắc bát đấy ăn không no được. Mình ăn ở số 14 quang trung. xem tiếp
Mình muốn hỏi nhờ mn tìm hộ mình với.
- chỗ cho 15-20 nguời, ăn tối
- Thể loại: buffet lẩu nuớng
- ưu tiên: chỗ có lẩu thái ngon, nhân viên nhiệt tình
- Xung quanh Đống Đa, Thanh Xuân (Vì mình ở Royal)
Hôm nọ ra Ding doong Thái Hà ăn 4 người (ảnh duới) mà nhân viên ậm ờ sốt cả ruột, may kéo lại được cái ngon xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà ơi em đang muốn tìm 1 quán coffe quanh khu vực Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để tổ chức sinh nhật cho CLB. Mọi ng cho em xin review với 1 số tiêu chí như:
- rộng rãi, sức chứa tầm 50 người.
- đồ uống có giá cả vừa phải
- có máy chiếu nữa ah!!
Cảm ơn cả nhà!! xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ]
Tối qua vừa ghé 6 degrees Nghi Tàm để làm cái anniversary với ny. Mang tiếng nhà cửa sổ nhìn thẳng ra 6 degrees lung linh mà bh mới biết mùi vị thế nào .
Vào vấn đề chính:
- CHÊ: món khai vị của mình và món chính của ny đều không đạt. Đặc biệt là món bạch tuộc deep fry cay của mình. Lúc đem ra đã thấy không như tưởng tượng òi, đưa lên mồm thì thất vọng toàn tập. Bạch tuộc với bột rán chả liên quan mẹ gì đến nhau cả, rời rã tả tơi (đlq tập 1), bột rán hình như chả gia giảm gì nên nhạt toẹt (đlq tập 2), mình cứ tưởng là tầm bột rán cay cơ mà hoá ra ớt được trộn cùng với dầu xong rồi rưới lên thì phải (đlq tập 3). Nói chung là bếp nên xem lại món này.
Còn về món chính gà nướng pho mai của ny mình thì k đến nỗi vậy, cơ mà khá nhạt chả có gì đặc biệt.
Cơ mà cái phải chê nhất ở đây là cách phục vụ, khi mình vừa động đến món khai vị chưa được 2' thì phục vụ đã hăng hái mang ra món chính. Thành ra đẩy khách vào thế nhét vội nhét vàng đồ khai vị vào mồm để còn ăn món chính không nó nguội . Nhẽ ra phục vụ nên căn thời gian để khách ăn món khai vị xong để đưa món chính lên. Phục vụ như quán cảm giác như kiểu bị tống ăn cho nhanh cho chóng vậy . Phục vụ bàn ngoan ngoãn cơ mà có vẻ training không được tốt lắm. Bưng món ra nhưng lại để giữa bàn? Wut? Đồ tây mà? Ai ăn của người đấy chứ có phải mâm cơm ai gắp cũng được đâu? .
- KHEN: nói đi cũng phải nói lại, cũng có mấy điểm sáng. Món khai vị của ny mình là bánh tôm Hong Kong, ăn cũng lạ, mùi vị lẫn trình bày ổn, sốt rất ngon. Món chính steak của mình nướng khá vừa, tuy nhiên sauce redwine thì hơi loãng và mờ nhạt.
Điểm cộng lớn nhất của quán có lẽ là không gian khá đẹp.
Cũng định gọi cả dessert cho đủ 3 course dinner cơ mà chả có món nào mình thích cả, toàn waffle với creme brulee hay tiramisu. Đành ra gelato italia tô ngọc vân làm mấy viên dark chocolate cho đủ chất hehe. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị cho em hỏi, em muốn đi ăn nhóm 12 ngưòi thì nên đi ăn lẩu ở đâu ạ, em thấy hội mình review khá nhiều nhưng vì bọn em là sinh viên nên ko có nhiều tiền, em muốn ăn lẩu ( theo nồi chứ ko phải buffet, hoặc có buffet tầm tiền đấy thì càng tốt ạ) hoặc tự nướng, giá từ 100-150k, anh chị giúp em với ạ, em xin cảm ơn ! xem tiếp
(Góc Nên Thử)
Bạn nào tín đồ mê lẩu ếch hay lẩu gà mà ở gần phố Khương Trung nên qua 157 Khương Trung mà thử nhé.
Quán lẩu ếch này là quán mở đầu tiên về lẩu ếch trên phố Khương Trung. Mình rất kết món lẩu vì nước dùng nó rất đậm đà, ếch cho vào lẩu họ đã chiên ướp đậm đà cũng rất nhiều cùng măng. Thêm món ếch rang muối cũng rất ngon thớ thịt đùi ếch giòn rụm và thơm tươi. ăn rồi không bỏ được đâu (mình báo trước đó) hì
mà giá có 150k/ 1 nồi thôi vì quán cũng bình dân không phải Nhà hàng.
quán chỉ mở ban tối từ 18h đến khuya 2h sáng ý. Hội mình cũng có ăn đó muộn rồi. Nhân viên thân thiện, cởi mở, chỗ để xe rất thoải mái có người trông.
Mọi người qua thử xem. Nghiện quán đó đừng trách mình đó. ) xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay thời tiết dở hơi
Em không vào bếp, đi “xơi” ở ngoài
Hôm nay mưa nắng thất thường, ngoài đường xe cộ chẳng ai chịu nhường nên em bon chen mãi mới về đi được từ chỗ làm về nhà, mệt quá nên em lại đi ăn ngoài. Nhớ hôm trước có bạn rì viu về quán vịt chỗ 55 Trần Quốc Hoàn, ngay gần nhà em nên em ra đó luôn. Ra đến nơi thì hoá ra quán ngày xưa em hay ăn. Quán sau bao năm vẫn vậy, trước bán vịt, giờ vẫn bán vịt
Thoai em vào luôn chủ đề chính :
Em đi 2 người em và em gái em ( đều chưa có ny ) gọi
1. Nửa con nướng : 85k hơi ít, nhưng được cái ít mỡ, nướng vừa.
2. 2 đĩa bún : 10k/ đĩa khá nhiều bún ăn cũng như những chỗ khác
3. Măng tiết : 30k/ bát mang ra sau nên em quên chụp, nhiều tiết, măng vừa phải và một điểm em rất thích là nước dùng không mỡ không ngán, còn lại bình thường.
4. Pepsi 15k/ lon
5. Dịch vụ: lúc em đến tầm 7h hơn quán vắng khách nên phục vụ nhanh, thái độ vui vẻ. Quán có ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè. Quán khá sạch, chỉ có bàn ghế ngoài vỉa hè thì bụi bẩn ( cái này khó trảnh khỏi nên bỏ qua )
Tổng thiệt hại 150k 2 người ăn no căng.
Nói chung khá ổn nên em sẽ tiếp tục quay lại sau nhiều năm xa cách
Xin phép kính hội. xem tiếp
Hello cả nhà ạ, tháng tới này em có định đi Phú Yên, tại vì lần đầu tự đi nên có hơi bối rối xíu, mong cả nhà cho em xin ít kinh nghiệm đi lại ăn chơi nhảy múa tại Phú Yên với ạ.
Cảm ơn cả nhà nhiều
xem tiếp
Chào cả nhà,
Cho em hỏi tháng 12 Đaf Lạt thời tiết có đẹp không ạ?
Em cũng muốn ở mấy homestay hoặc hotel, hostel nhỏ xịn, đẹp đẹp, sạch sẽ nhưng chưa biết là nên ở những địa chỉ nào?
Các bác cho e hỏi địa điểm ăn uống và các địa điểm đẹp ở ĐL nữa.
Em đi 4 ngày thì mn có lịch trình gì hay ho không bảo e với ạ:(
À quan trọng nhất là có đôi nào đi Đà Lạt về xong chia tay chưa ạ ))


xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình với ny mình có mua bánh tart ở queen bee bakery 21 lê đại hành ăn thử thì mình xin review ạ:
Điểm : bánh tart ăn ngon, rẻ 10k 1 cái, mềm, vỏ bánh không bị khô với hơi ngọt nhưng có thể bỏ qua.
Điểm : 2 đứa ăn xong bị ngộ độc đau bụng xong nôn thốc nôn tháo và h đang nằm bệt chả ăn được gì ))
Nói chung: kbh quay lại xem tiếp
Ăn xong lang thang đi dạo một chút, ngắm nhìn đường phố Bali lần cuối rồi về ngủ. Vì Grab ở đây không khó như Ubud, 4h sáng mình gọi xe ra sân bay cũng có xe luôn. Đi hết có 40k, rẻ quá trời. Cảm thấy Bali đến đây cũng là đã trọn vẹn. Yên tâm lên máy bay đi Sing Tạm biệt Bali xem tiếp
[ GÓC KIỂM CHỨNG ] Bún đậu mẹt đầy đủ 25k!! Hôm qua vừa đọc bài review là mình bay đi ăn luôn ) Hình tự chụp luôn nhé.
Điểm cộng:
- Phục vụ thân thiện,rẻ,mẹt khá đầy đặn
- Free trà đá và kẹo,mắm tôm nước mắm tự phục vụ,muốn ăn bao nhiêu thì ăn )
Điểm trừ:
- Bát con mình lấy mắm tôm nhờn dầu mỡ,trà đá cũng kèm váng dầu luôn ko vệ sinh lắm )
u nem còn âm ấm ăn tạm được,còn chả cốm nguội ăn hơi chán,dồi thì tiết không nên ăn hơi bứ,không được dồi mỡ đâu ạ )
- Mắm tôm chs lúc chấm đồ ăn vào hơi đắng đắng
Túm lại với giá rẻ như vậy thì chất lượng khá ổn,còn mình sẽ vẫn trung thành với bún đậu ngõ Phất Lộc hoyy
Tiện thể hỏi các bạn hàng bún đậu ngon giá ổn vì bên Phất Lộc giá hơi cao xem tiếp
[Góc chê] Quán Nướng Yakimono 36 Nguyên Hồng.
Hôm rồi 2 chị em tớ có qua Yakimono Nguyên Hồng chọn buffe nướng. Tớ có vài review cho các bạn để các bạn cân nhắc kĩ nếu lựa chọn nhà hàng này.
1. Phục vụ.
Chậm, siêu chậm là những gì tớ nhận được. 2 chị em tớ ngồi một lúc giục mãi đồ khai vị mới được mang lên. Ở đây ăn theo kiểu bạn sẽ gọi đồ và tự nướng, nên tốc độ phục vụ là rất quan trọng nhưng khi chị em tớ gọi đồ thì rất lâu, đến mức mà phút cuối chả buồn ăn nữa vì muộn xừ rồi.
2. Đồ ăn.
Có thể do phục vụ chậm nên tớ không cảm nhận được nhiều về đồ ăn vì bạn cứ tưởng tượng đi ăn buffe mà đồ ăn mang ra như nhỏ giọt vì phục vụ chậm, thì bạn cảm giác sẽ như thế nào.
Đồ ăn tớ đánh giá không có gì đặc sắc. Thịt nước còn dày và rất nhiều mỡ :((
3. Giá cả.
Hôm đó ăn xong ra tính tiền, 2 buffe nướng và 2 lon Coca là 485k.
Tớ thấy giá này khá chát. Cơ bản hôm đó gọi đồ mòn mỏi, không có cảm giác đi ăn buffe ngập đồ ăn như mọi lần nên tớ cảm thấy hơi bực mình.
Kết quả, tớ sẽ không bao giờ quay lại lần nữa. xem tiếp
Tình hình là e có 10 voucher combo Sapa tàu và cáp treo + phiếu ăn 100k trên Phanxipang, Giá 850k( vé mua tại chỗ: tàu:200k, cáp:700k), trên đó không bán combo... xem tiếp
(Góc khen)


Hqua tớ mới mua 4 cái của fb Heo Phải Gầy Đi. Tớ ko thuộc team bánh truyền thống, nên xem menu bánh bạn này rất thích, toàn vị lạ, lại có sầu riêng là chân ái nữa. Hqua mổ luôn cái mè đen trứng rồi. Ăn rất ưng, trứng to bự. Vỏ và nhân đều ngọt vừa, mềm vừa. Cái bánh sầu riêng chưa ăn nhg thấy thơm lắm.
Giá thì bánh ko trứng 40k, bánh trứng 55k. Bánh 150g. Tớ thấy giá phải chăng. Hôm vào tous le jour nhìn cái bánh trung thu 150k mà sốc tận óc.
Chúc cả nhà trung thu vui vẻ! Trung thu là Tết thiếu nhi nhé các bạn! xem tiếp
Các ban cho mình hỏi thời tiết Đà Lạt mùa này thế nào a. Mình có bé nhỏ nên chỉ sợ mưa suốt ngày ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Ps: Bạn nào sợ mắm mặn nên vắt thêm quất vào ăn sẽ ngon hơn nhiều, chúc các bạn có bữa ăn hài lòng xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay nhân dịp chia tay Hà Nội nên rủ đám bạn đi ăn lẩu. Định sang Lò Đúc ăn thì hết bàn nên họ giới thiệu sang lẩu riêu cua Long Bẹt ở Kim Ngưu. Quán mới khai trương nên đồ đạc bếp rất mới, bọn mình chắc khai bếp.
Bọn mình gọi 2 lẩu thập cẩm mỗi nồi 500k, gồm có thịt bò, sườn sụn, lòng nọn, có cả xoay ăn tương đối ngon. ( Đĩa như ảnh là ăn vơi rồi tại mải ăn nên ko chụp ban đầu). Tương đối đầy vì nó không độn gì dưới cả.
Nhận xét: Nước dùng tương đối ngon, bên trong có mấy con cua nữa, đậm đà đồ nhúng tươi, rau có rau muống, hoa chuối, rau rút, xà lách.
Bọn mình có gọi thêm ngô chiên mà ăn hơi cứng chưa giòn, chắc mới làm nên chưa ngon.
Có gọi thêm rau, bún, đậu, 3 ca trà đá.
Tổng hết 1280k cho 2 nồi lẩu và đồ gọi thêm. 11 người ăn sạch sẽ thấy ai cũng kêu no.
Có dịp vẫn sẽ quay lại đây
Nhân viên chắc quán mới nên vui vẻ nhiệt tình.
Địa chỉ cho ai cần: 167 Kim Ngưu xem tiếp
[P/S]: em cũng xin được cực kì, vô cùng, rất cảm ơn admin và mọi người đã lập ra hội này, và đưa tầm ảnh hưởng của nó rộng ra. Vì nay các bạn nhân viên của quán dọn bàn ở gần chỗ em, các bạn đó có vừa dọn vừa bảo nhau: "DỌN SẠCH VÀO KHÔNG ĂN REVIEW BÂY GIỜ".
Điều đó chứng tỏ, trong này có khá nhiều nằm vùng của các quán. Và chính nhờ điều đó mà nhiều quán đó cố gắng làm tốt hơn sau những lần bị Reviewer chê, và những quán đó cũng không dám làm xấu đi vì sợ sẽ bị review và ảnh hưởng đến uy tín cũng như hình ảnh của quán. Điều đó em thực sự biết ơn hội.))
Chính vì vậy, em mong trong hội mình sẽ ngày càng có nhiều bài review chất lượng, và có tâm hơn nữa.
Để thứ nhất là mọi người còn biết quán nào tốt mà đến, quán nào kém mà tránh.
Thứ hai là cho những quán làm ăn bố láo bị giảm khách, và giúp những chủ quán kinh doanh có tâm có được thành quả xứng đáng sau những nổ lực phục vụ.
Bài đã dài, em phải đi dạo một lúc cho tiêu bớt mới đi ngủ được. Và em xin kết thúc tại đây ạ.
Chúc cả nhà ngủ ngon!!! xem tiếp
[ Góc khen ]

Cuối cùng mình cũng đã tìm được 1 quán bún đậu ngon, rẻ, gần nhà. Từ nay thèm bún đậu cũng không phải lặn lội lên tận hàng Khay nữa rồi
Bún đậu ở đây giá dao động từ 15-30k, nếu gọi thêm thì sẽ là 5k cho 1 món. Như hình là 4 suất 30k nhé. Suất đầy đủ gồm thịt chân giò luộc, dồi rán, chả cốm, đậu, bún và rau sống dưa chuột ăn kèm. Mình thích nhất là món đậu, kiểu lúc gọi người ta mới chiên lại nên ăn ngoài giòn trong ngậy và nóng bỏng miệng luôn ( lần đầu ăn đã bị bỏng miệng thật ), dồi cũng khá ngon, ngậy, nhiều lạc ăn rất thơm. Tuy nhiên có vẻ chiên chưa kĩ lắm nên không được giòn mà hơn dai, cái này có thể chấp nhận. Thịt chân giò nạc lắm, chỉ có 1 lớp bì mỏng bên ngoài. Với đứa ghét ăn mỡ như mình thì quá toẹt luôn , chả cốm thì như bao quán khác không có gì để review nữa rồi . À về linh hồn của món ăn, xin lỗi vì mình ăn nước mắm nên chẳng biết mắm tôm có ngon hay không nữa. Nhưng bạn mình khen ngon nên chắc là ngon
Quán mở cửa từ khoảng 10h sáng đến 2h chiều nha mọi người. Nhưng tầm trưa thì đông lắm luôn có hôm không có chỗ mà ngồi ý, mình toàn phải gọi mang về
Có quay lại không? Chắc chắn rồi, khách hàng thân thiết luôn ý xem tiếp
[ Góc Nhờ Vả ]
Cả nhà ơi mai nhà mình có liên hoan mà mình bận con nhỏ k có tgian nấu nướng, tính gọi đồ ăn về ( lẩu, nem hải sản...) gđ có cả ng già và trẻ e
Mng biết chỗ nào ship lẩu (nc cốt lẩu thái cũng đc để mình về pha chế ) nem hải sản, hoặc món j ăn kèm k? Bảo mình với. Hoặc ai có gợi ý món ăn j k ạ . Vì mình k có tgian làm nên hi vọng tìm đc món k fai làm hoặc cực dễ làm ít tốn tgian nhấttttt.
Cảm ơn cả nhà nhiềuuuuuu xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Nhà mình có ai biết địa chỉ nào có bún, phở , mì, miến gà mà có cả trứng gà non, nội tạng.. mà ngon cho em xin địa chỉ với ạ :((((
Mấy nay thèm quá mà đi ăn toàn k có trứng. !!
Ai biết chỗ bán bát ntn càng tốt ạ.
Quanh khu Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa càng tốt ạ
E xl vì đăng đêm ntn ))))
Em cảm ơn xem tiếp
Hà Nội mưa.. Đà Lạt năm ấy cũng mưa
Lại khoe ảnh Đà Lạt đi nào các c
xem tiếp

Cả nhà cho e hỏi chỗ nào đông hay gần gần khu hà đông có quán chân gà nào ngon ngon k ạ
Tks cả nhà xem tiếp
[Cháo vịt - 55 Trần Quốc Hoàn] Khen dạo )
Không phải vì là cháo người yêu mua nên mình khen ngon đâu mà bát cháo ngon thật sự, vịt ngọt, ăn da giòn giòn, ăn cháo cảm giác béo béo ngọt ngọt vừa miệng kinh khủng, thơm ơi là thơm nữa. Chưa thử vịt ăn riêng ở đấy nhưng từ bát cháo suy ra chắc thịt vịt ở đấy cũng ngon lắm nhỉ
Thịt vịt băm nhỏ, các cậu thích thì bảo cô để nguyên miếng cũng được, tại t đau răng )) ăn miếng cháo nào cũng có thịt vì thịt nhiều ghê ấy!
Điều đặc biệt hơn là có 20k 1 bát thôi, to như bát tô của mình ở nhà ấy. Sẽ quay lại ăn thử thịt vịt riêng xem sao ahi
Nói chung là mình thíchhhh. À bọn mình mua mang về nên bát xấu xí như này nhé )) xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi e muốn đi từ Mộc Châu đến Sapa thì có xe khách đi thẳng không ạ ? Thời gian di chuyển là bao lâu và tầm mấy giờ thì xe chạy ạ ?
Em cám ơn xem tiếp
Tóm lại mình là 1 đứa ko thích bỏ phí đồ ăn nhưng mình phải bỏ nửa hộp bánh tráng cuốn đi ko ăn vì ăn bánh chỉ thấy duy nhất MẶN + CHUA. Điều duy nhất là bánh tráng đầy đặn thôi. Bạn nào muốn qua khu này ăn bánh tráng thì mình nghĩ nên qua bên Huy Quân mà ăn
( quá chán nên ko buồn chụp ảnh luôn ) xem tiếp
[Góc chê hơn khen]
Tối qua mình với bạn có qua ăn buffet ở Yakimono 57 kim đồng.Bản thân là một người hay đi ăn buffet nên mình chọn lựa rất kĩ các quán để trải nghiệm.
8h tối bọn mình đặt bàn cho 3 người ở đấy, bọn mình đến khá đúng giờ nhưng đập vào mắt trước cửa quán là giờ mở cửa chiều 5h30-9h30 trong đầu nghĩ ôi sao quán đóng sớm thế thì ăn buffet mất cả vui , nhưng thôi đã đến rồi nên ăn
Cảm nhận đầu tiên của quán là không gian khá rộng , nhân viên cực nhiệt tình và bàn ghế sạch sẽ, mình gọi buffet 198k 1 người, ở menu có 3 loại bảng , bảng cho ngươi dùh buffet 168 , 198 , 228k , mình bảo nhân viên mang hết đồ của bảng 198k và một ít của 168k (tầm 7 8 món) thì nhân viên mang ra đĩa thập cẩm này (như hình)
Hơi thấy hụt hẫng nhưng mà thôi hy vọng là sẽ ngon .Sau khi ăn nướng một lúc thì bọn mình ai nấy cũng đều kêu thịt tươi thật nhưng ướp thì cứ như đổ nước sốt vào rồi mang ra cho bọn mình chứ k hề ướp từ trước , và ăn cực kì nhạt , cộng thêm nước chấm me cũng nhạt làm đồ ăn mất vị ngon.
Thịt đã vậy bọn mình gọi mỳ udon với cơm bát đá thì cũng thất vọng tràn trề , mỳ udon có mỗi mỳ vào tí thịt bò mỏng đã chần , ăn ko có vị gì , cơm bát đá thì nhỏ , đồ ăn trong cơm ko ngon và quan trọng là cơm quá nhão và NHẠT , bấm bụng bảo chắc quán làm nhạt cho đa số khách ăn được , chán toàn tập , gọi món tráng miệng thì có mỗi dưa hấu ,ko có kem hay panna cotta ( gọi riêng tính tiền), à đấy , con 1 món nữa đó là khoai tây chiên , mình chắc chắn đây là khoai tây mua ở túi siêu thị xong mang về chiên , ăn k có mùi khoai tây mà đúng mùi khoai tây đông lạnh ở siêu thị.
Chốt lại với 198k (chưa tính phí 10%) thì nên chọn buffet ở chiaki thì đảm bảo tuyệt vời hơn .
Mình sẽ không bao giờ quay lại yakimono nữa. xem tiếp
HASTAG LÀ ĐỂ PHỤC VỤ QUYỀN LỢI CỦA CHÚNG TA

Có 1 cách rất dễ dàng để tìm được review về địa điểm mình mong muốn.
Thay vì phải đăng stt hỏi, chờ admin duyệt, mất thời gian vô cùng thì các cậu có thể search theo hastag - ví dụ như trong ảnh mình họa để có thể tìm được thông tin về địa điểm mình muốn biết.
Vì đã có rất nhiều những review trước đó rồi các cậu ạ
----
Nếu tìm kiếm bằng cách này mà vẫn chưa có được đủ thông tin mình cần thì hẵng đăng post nha. Chúng mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình hơn nữa
Love

xem tiếp