[ Góc khen về cả chất lượng lẫn phục vụ ]
1.Gumiho
-Thịt ướp ở gumiho best lắm ý ạ. Đặc biệt cực kì . Mì lạnh cũng ngon. Lần nào đến đây cũng phải gọi mì lạnh để ăn cùng tok phô mai mình quay bomerang kia là được tặng, cũng ngon dã man, đẫm phô mai luôn ( mình đi ăn từ t7 tuần trc, có ctrinh checkin là được tặng tok phô mai, kb bh còn ko)
- Mình ăn ở đây hơn 1 năm rồi , cgiac nhân viên ở đây ngày càng chuyên nghiệp hơn thì phải kiểu nhiệt tình vs chu đáo cực
=> Mình gọi 1 combo L+ 1 mì lạnh + 4-5 coca gì đó hết 760 780 gì đấy mình k rõ lắm đại khái là <800k . Mình đi 4 người ( con gái) cthay ăn thế là hơi no
2. Soya garden
- Mình bị nghiện beancurd ở soya garden ý kiểu vừa healthy vừa ngon. Như tào phớ ý, ăn tan trong miệng
- hnay mình ra cơ sở 19 Lê Thanh Nghị đang có ctrinh mua 1 tặng 1 ạ , ngồi vừa đẹp nhân viên còn nice
Edit 1(gumiho) hôm đấy mình còn gọi thêm 1 đĩa lòng nữa ạ ^^
xem tiếp
[Bún riêu bà Hiền - ngõ 133 Tô Hiệu, Hà Đông]
Bát bún đầy ú ụ ù u, ngon nức nở luôn. Nước dùng ngọt, chua chua đậm đà nhưng hơi mặn với ai quen ăn nhạt đó ạ. Quan trọng là: Không bị say mì chínhhhh!!! Em ăn quen ở đây rồi, đi ăn chỗ khác vẫn cứ thấy không ngon bằng.
Bát đầy đủ sẽ có: đậu rán, ốc, bò, giò giòn tai sần sật. Riêu cua ở đây thì riêu 3 phần, đậu 7 phần.
Giá: 25-40k/bát! xem tiếp
Hội mình cho mình hỏi sắp tới mình muốn mua tour đi Đà Nẵng-Huế-Hội An(La-Vang) thì nên đi tour của cty nào là uy tín ạ!!! Ac nào đã từng mua tour đi du lịch thì cho mình xin ý kiến ạ!!!
xem tiếp
Nói chung, seeding gì thì seeding nhưng ít nhất có cũng có tâm một chút. Ai đời ảnh trên đời thực tế dưới mặt đất thế này bao giờ đúng hong cac pan? xem tiếp
***** Về đồ ăn thì với khẩu vị của mình phải công nhận là đồ ăn thì ổn, dimsum tạm, sườn cũng ok, đặc biệt chắc có chân gà hấp tàu xì thì ngon tuyệt vời, còn lại thịt thà tạm, không ý kiến. À, sốt chấm của Làu cũng ngon nhất so với các nơi khác, tất nhiên chỗ nào sốt me vẫn đỉnh hơn
Ps: Phù hợp với các bạn ăn hương ăn hoa, ăn sương sương, thì k lo nhân viên thái độ. Dù đồ ăn ngon thật, nhưng cũng thui, đi ăn chứ đi nhìn mặt nv ăn đâu trời~ xem tiếp
Chè Văn Chương.
Xế chiều ở đây sẽ là tổ hợp ăn vặt gồm phở gà, nộm và chè các loại, có cả chè nóng lẫn chè lạnh. Giá cả phải chăng vì ở trong khu dân cư lao động. Ăn đĩa nộm bò khô rồi tráng miệng thêm cốc chè là đã có một buổi chiều no nê. 310 Ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 14:00 - 19:00 xem tiếp
11 âm lịch này mình đi Nha Trang, bạn nào có tour ghép 4 ngày tư vấn giúp m nhé xem tiếp
Lên phố đii chơi vs ny trưa kbiet ăn gì thế là ghé qua Cơm gà bà Nga số 98 Triệu Việt Vương, mình gọi 1 suất cơm gà, ny gọi cơm gà đùi mà ăn mãi mới hết vì nhiều quá ấy=))) Vừa order cái lên tầng đã thấy a nvien mang cơm lên rùi.
Tuy nhiên mình thấy vị thì k dc đậm lắm (chắc tại ăn mặn=)))), còn ny thì vừa khẩu vị nên đánh chén tỳ tỳ hihi.Được cái cơm dẻo, gà dai ăn kèm với hành muối cx ngonn đó. Ms ăn lần đầu nên cx chưa có ấn tg gì nhiều lắm, lsau nếu có ăn thì thử gọi món khác xem saoo Nguyễn Văn Hoan xem tiếp
Ưu điểm duy nhất là rau chần giòn và ngon. Nhưng ko cứu nổi thực tế ghê sợ là 35k bát bún ăn như đấm vào mồm. xem tiếp
[Góc khen] Bún ngan trộn chua ngọt Vân Chiến - Bà Triệu
Trưa nay bụng kêu cồn cào mở Grab food mình book suất bún ngan trộn ở bà triệu 35k thêm hộp 5k là 40k suất bún.
Hộp đựng bún đẹp và sạch sẽ, kèm rau và nước sốt.
Bát bún nhìn bé nhưng ăn khá no, nhiều thịt, có cả gan, mề tiết cật. Bát bún ship đến nóng hổi, lúc đầu hơi nhạt, cho thêm 1 ít nước sốt ngoài vào là vừa miệng. Chua ngọt nhưng t thấy chua cay nhiều hơn cũng may vì t ko thích ăn vị ngọt.
Tổng kết lại là khá ngon và sẽ còn đặt lại nhiều
Edit: vì đặt Grab nên mình ko rõ địa chỉ tìm lại là 326 Bà Triệu nhé xem tiếp
mình xin phép review về nhà hàng Sariwon vincom Bắc Từ Liêm.
Mình ăn ở đấy 1 lần rồi, lần đấy thấy khá tốt nên quay lại.
Nhưng lần này thì đúng là kinh hoàng
Hôm ý lượng khách ở quán chỉ mới lác đác vài bàn, mình có gọi 1 cốc nước chanh leo thì bạn nhân viên bê ra 1 cái cốc sứt một miếng to, mình yc đổi cốc thì bạn ý kêu nhà hàng hết cốc mong chị thông cảm dùng tạm @@ mình mới hỏi thế lỡ khách mới vào gọi thì bạn lấy cốc ở đâu? Bạn ý k nói gì chỉ cười cười rồi đi vào.
Lúc sau ăn thịt nướng, miếng đầu k sao, miếng thứ 2 thì toàn mùi gián, điều tra một hồi thì ra cái khay đựng rau xà lách. Bonus lá rau còn nguyên tổ trứng nhện. Mình hoảng quá gọi nv thì bạn ý kêu xin lỗi, vấn nạn gián nhà bạn ý cũng đang ko biết phải xử lý sao, còn rau là như thế đấy k phải bẩn đâu
Bạn ý mang đổi cái khay ý thành bỏ rau vào đĩa.
Một lúc sau thì đổi nv nướng, một bạn bị HO CÓ ĐỜM ra nướng các bác ạ. Bạn ý vừa nướng vừa ho, ko che tay, không quay ra chỗ khác đỉnh điểm là hướng mặt vào đĩa bạch tuộc ho một phát mình choáng luôn. Mình sợ quá mà sợ bạn ý "trái tim mong manh" nên kêu thôi để mình nướng cho, nhà mình ít ng mình tự nướng được, có gì cần mình gọi sau nhé. Mà bạn ý cứ đứng đấy nướng huhu.
Được 1 lúc thì bạn nv nướng trước ra nướng thay bạn này. Mình ngồi ăn mấy miếng thịt bò xong ra lấy trái cây ăn tráng miệng rồi đi về.
Thề với lòng k bao giờ quay lại nhà hàng này luôn xem tiếp
Kp người thích bánh xèo , mà giờ ngày nào cũng có thể ăn
- Bánh xèo Đội cấn
Từ cách phục vụ rất nhanh, nhiệt tình đã ưng đến đồ mang ra càng ưng hơn về chất lượng .
+ Banhd màu đẹp , ít dầu, nhiều nhân ,
+ Nem nặn trước mặt khách luôn, nem rất to mà giá 5k
+ Nước chấm max phê
Theo bản thân cảm nhận ngon hơn ở loan béo.

xem tiếp
Chào cả nhà !
Tình hình lại phải nhờ đến các bác.
Chả là sau khi đi Quy Nhơn em bị nghiện món này, “Bánh hỏi cháo lòng” em tìm mua nhưng không thấy ở đâu Hà Nội có bán.
Có bác nào bị thích món này như em không, chỉ giúp em với.
Thanks All! xem tiếp
Edit: Mình viết vội nên quên ko ghi địa chỉ. Vị trí quán đó ở đối diện trường cấp 3 Nguyễn Khuyến các bạn ạ. xem tiếp
Tiện thể các ace cho mình xin địa quán bún thang ngon với ạ, đợt ăn bên phố cổ mà thấy phí mồm quá :((( xem tiếp
[GÓC CHỜ Ê]:
Thôi thì,mình nhã nhặn húng theo lời mời của ông anh đồng nghiệp ghé ra 163 xã đàn ăn bún bò,và các bạn đoán xem?Kịch bản delay quen thuộc:ngồi xuống đợi 15 phút ko thấy đâu,lại thêm chục phút nữa,trong khi đó thêm 2 đồng nghiệp nữa vô cùng,em nó chạy lên tầng 2 những 3 lượt mà vẫn ko thèm cho ra bàn mình,cho dù nhóm mình là nhóm lên tầng 2 đầu tiên,mà đáng buồn hơn là bà chủ cũng kiểu như ko muốn nhắc nhân viên,nếu có thì làm qua loa....Đúng ra thì mình cũng đứng lên như 2 ông bạn đi chỗ khác đấy,nhưng thôi,coi như đây là lần đầu+lần cuối,đáng nhẽ ra mình đã có thể check in ở đây nếu như quán ko chơi bài lầy như vầy,nói chung là chúc anh em ăn sáng ngon miệng...đừng như mình là đc xem tiếp
Chia sẻ vs mn quán bún ngan, mọc, bò,... Mình hay ăn ở An Dương nhé. Quán ngay đầu ngõ thôi nhưng sạch sẽ, các cô ở đây bán hàng rất thân thiện, vui vẻ. Mình hay ăn bún ngan mọc ở đây, 1 bát là 25k. Mọc ở đây khá là ngon, mộc nhĩ rất thơm. M ăn là no rồi mà tại các cô nghỉ tết sâu quá nên thèm mọc vch, gọi thêm 10k thì được bát to đầy mọc luôn ) quán mở từ sáng đến tầm 12h mà có hôm 10h ra đã hết rồi ấy. Mời mn qua trả nghiệm ) cạnh đó có mỳ gà tần ở chợ an dương cũng khá hot đấy ) khu này nhiều quán ngon và rẻ phết.
Quán ở đầu ngõ 130 An Dương mn nhé xem tiếp
Hi mọi người, hiện mình đang đi du lịch ở Cebu, không biết có anh/chị nào đã từng đi có thể chia sẻ ít kinh nghiệm ko ạ? Mình không biết rằng nếu muốn đi Oslob xem Whaleshark và đi Kawasan Fall thì có thể tự đi đến đó rồi mua vé vào ko? Tại ngay chỗ hotel mình ở thì mấy cái tour họ offer toàn là private, mà nhóm mình chỉ có 3ng nên đi thế chán lắm Hy vọng có anh/chị nào đã đi rồi chia sẻ kinh nghiệm với, cảm ơn rất nhiều xem tiếp
————
Edit: Nhìn nó đúng là ko khác gì bát mì tôm nhà tự nấu nhưng thật sự cái nước dùng ở đây khá đỉnk đó ạ, mùi rất là HongKong ))) mng nên tới thử xem sao ))) xem tiếp
Giá 30-35k/bát, óc (20k), chân gà (12k/c)
Ngay đầu Ngõ Mai Hương (đối diện Gà Nướng Ò Ó O ở Bạch Mai)
18:30-3:00 sáng xem tiếp
[ Bún lòng mề trứng non]
334 tây sơn, giá 40k/1 bát
Ít lòng mề, ăn gan bị tanh,
Mình mua mang về nên khi đưa cho mình hộp đồ ăn bà chủ nói mình phải trả thêm 5k/1 hộp để đựng
Giá mình phải trả cho 2 bát bún cả hộp đựng là 90k. Mọi người thấy hợp lý ko ạ ??? xem tiếp
GÓC BỮA CHIỀU NGON LÀNH CHO NGÀY ĐÓI KÉM
[BÁNH ĐÚC] [BÁNH TÔM]
Ngõ 296 Minh Khai
——-
Đầu tiên là Bánh Đúc :
- Bánh mềm, nước dùng và thịt đều đậm đà. Ăn bánh đúc nóng với tí rau thơm vào hôm nào rét mướt thì đúng là số 1.
- Có thể vài bạn thấy món bánh đúc khá bình thường. Nhưng mới mức giá chỉ 8k một bát ăn no vật thì đây vẫn luôn là lựa chọn yêu thích của mình.
- Bình thường ăn xong bánh đúc thì mình sẽ đớp luôn một bát chè đậu đen 5k nhưng hôm nay cô hết. Nên là mới có món thứ 2 review cho các bạn )
Tiếp theo là Bánh Tôm
- Hàng bánh tôm thì ngồi đối diện hàng bánh đúc. Nói thế nhưng ngoài bánh tôm thì hàng còn bán cực kì nhiều loại đồ rán khác như nem tôm, bánh bao mặn, bánh gối....
- Mình gọi 4c bánh tôm, nước chấm vừa miệng ăn cực kì hoà quyện với chiếc bánh tôm nóng giòn kêu rôm rốp.
- Mặc dù đã no khi ăn hết bánh đúc nhưng chúng mình vẫn đớp hết cả đĩa bánh tôm. Đủ để mn hiểu độ ngon của đĩa bánh cũng khá cao
- Và đương nhiên giá cũng chỉ 7k cho một chiếc bánh ))) Thật ra mình thấy tôm có vẻ không tươi lắm nhưng với giá như vậy mà ăn ngon thì vẫn cực ok.
Điểm trừ to đùng là vì hai quán ngồi đối diện nhau ở đầu ngõ nên chỗ để xe cực kì hạn chế. Để có mỗi cái xe không khác gì tập xong một bài thể dục đốt cháy mỡ
TỔNG THIỆT HẠI : 44k Cho hai người ăn no
Chấm điểm : 8,5/10 ( Trừ điểm vì chỗ gửi xe và quán vỉa hè nên cũng không thể sạch sẽ như trong quầy ) xem tiếp
Nhìn 2 hộp scl vừa buồn vừa bực. Bạn ấy còn nói đừng bỏ đồ ăn không phí, ko ăn thì gửi lại cho bạn ấy ăn ) nhưng nhìn 2 hộp scl thế kia cho tiền mình cũng chả dám ăn luôn ý Chả nhẽ gửi lại cho bạn ấy ăn ) Bức xúc đăng lên đây cảnh báo mọi người, để không ai vừa mất tiền vừa mang bực vào thân như mình. Haiz scl chảy rồi, ăn được thì ăn không ăn thì bỏ đi chứ sao lại nỡ bán cho ngta mang đi tặng xem tiếp
Bún ngan Thơm Phượng Tuy không quá nổi bật nhưng quán bún này vẫn gây ấn tượng cho thực khách ở những miếng thịt ngan mỡ màng, óng ả được chấm trong nước mắm ngon hoặc xì dầu. Nước dùng chan bún nóng hổi, có vị ngọt của xương ninh chứ không bị ngọt vị mì chính. Thêm vào đó, măng tươi giòn sật và tiết mềm không hôi cũng là những điểm cộng đáng kể. 139, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 09:00 - 23:00 30.000 - 250.000 xem tiếp
Vào khoảnh đầu những năm 90, khu phố nhà e có bác gánh canh bún đi bán. Thực ra nói đến canh bún có lẽ nhiều người sẽ ko thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng canh bún của bác lại rất khác. Bao năm nay, e chưa được ăn lại bát canh bún như của bác ấy 1 lần nào nữa. Canh bún được nấu bằng nồi gang, bác ủ nóng trong mấy lần chăn lót thúng, mùa nào rau đấy, rau cải hoặc rau cần rửa sạch vẫn sống, bác để cạnh men nồi, ai ăn thì bác múc rau rồi múc bún lên trên là rau dưới bát chín. Rưới lên canh bún là cá quả, được gỡ nhỏ, sốt với cà chua nhìn đỏ au thích mắt, chút hành thìa là rắc lên, múc cá dưới lên trên cùng bát bún đậm đà cá thơm phức ko có tí tẹo xương cá nào,cà ko rán đâu nên ngọt mà ko mất vị cá, cá được sốt với cà chua béo béo, dịu dịu dưới lên bún ăn ngon ko sao tả xiết. E chả biết gọi là canh bún cá gì nữa. Nhưng với ký ức tuổi thơ của e thì nó ngon vô cùng. Giờ nghĩ lại thèm thế mà ko biết gọi là gì để tìm ăn nữa

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi. Vì bao năm nay e chẳng tìm đc hàng bún nào như thế nữa xem tiếp
Cần lắm mọi người reviews cho mình chỗ bán Xôi Sườn Cay ngon
Ảnh dưới là ở 628 Trường Chinh, ngay Ngã Tư Sở. Xôi dẻo, thơm, sườn cay kho nếm tuyệt. Đi kèm nộm đu đủ và rau thơm 4/5
Edit: Suất trên ảnh 25k ạ xem tiếp
Chào cả nhà, em vừa tới Mũi né
Cả nhà ai cho em xin địa chỉ ăn uống ngon, rẻ và địa chỉ thuê xe máy với ạ
Em cám ơn xem tiếp
(Góc khen)Ốc HẠNH 38 Ngô sĩ liên
E thì nghiện ốc nhưng nhiều quán ốc ở hn ăn đắt kinh có hôm ăn 110k 1 bát ốc luộc
Sau bạn e dẫn đi ăn ở đây thì từ sau ăn suốt k ăn chỗ nào khác nữa
Điểm cộng : đủ thể loại nước chấm.mỗi món đều có chấm riêng .đậm Đà ngon khỏi chê
Ốc- cút lộn đồ xào me đều vừa ngon
Bàn nào đặt người ta mới bắt đầu xào tuy hơi lâu nhưng đáng để chờ
Khoai thì ai ăn ngọt sẽ bị nghiện còn k thì sẽ thấy hơi ngọt
CỘNG LỚN NHẤT LÀ GIÁ SIÊU RẺ(ốc xào 40k+ cút lộn 20k+ khoai 30+ nem 25k(5 cái)+ 8k trà đá)
Còn rất nhiều món hải sản như:Tu hài,ốc móng tay,ngao,hàu
Điểm trừ là: đi ăn phải đêm sớm k khoảng 8r hết khoai 9h hết ngao r nhiều thứ sẽ hết
Đi ăn nên gọi trước vì quán này cũng hay đóng cửa
(Vào hội lâu r hôm nay góp vui1 bài )
Tiện cho e hỏi quanh ngã tư sở cho ở đâu bán bánh rán đường k ạ.e cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen ]
Có ai ở đây nghiện tiết luộc như e k có 1 thời từng quằn quại vật vã đi tìm mà k đúng vị, đến khi mò được quán này, ở ngay trường c2 cũ mà ko biết. Chủ quán thân thiện dễ mến lắm, tiết mềm như thạch, ăn cứ trơn tuồn tuột , nước luộc tiết cũng ngon ấy, không biết chú nấu thế nào mà ăn thì cứ phải húp hết cả nước, cho thêm chút dấm tỏi với măng cay, ngon trôi cả sự đời. Nhà chú còn có súp cũng ngon, trước chỉ là ngô với trứng 5k 1 bát mà giờ nâng cấp thành súp gà ngô 10k 1 bát như hình ( nma vẫn k bằng tiết ). Có gà tần thì mình mới ăn 1 vài lần thấy cx k đặc sắc lắm, hơi đắt nữa 40k 1 cái đùi nho nhỏ. Chú bán từ tầm 3h30 đến 6h thôi, đi sớm hơn cũng k có ấy. Lúc nào chiều chiều đói đói đều mò ra đây ăn chưa đến 20k no phè.
Tiết luộc 8k
Súp gà 10k
Địa chỉ chợ nam đồng nhé, cái ngõ chếch chếch đối diện ngõ trường c1 bế văn đàn, đi vào đến cái ngã ba thì rẽ trái ( là đường chợ luôn ấy dễ nhận biết lắm) đi vào thêm tầm chục mét thì có cái biển kia là đến nơi, quán ngay giữa ngõ thui nhé. xem tiếp
Cả nhà mách em vài địa chỉ bún bò nam bộ / bún bò trộn ngon ở Hà Nội với ạ . .
(Đừng ai bảo em ăn ở Nét Sài Gòn nhé. Chán lắm ) xem tiếp
599k cho một set ăn 14 món và đặc biệt là phần thịt bò và sashimi không thể chê vào đâu được. Không phải kiểu no đến mức căng bụng như buffet mà kiểu ăn tinh tế hơn, chất hơn. Cá nhân mình thích cách ăn Kaiseki và thấy đáng thử một lần trong đời.
Chúc cả nhà ngon miệng xem tiếp
Có bác nào ăn bắp rang này chưa ? Hôm qua đi Aeon Mall Long Biên thấy giảm giá , phải nửa giá , quất luôn 4 hộp 4 vị : vị trà xanh, vị phomai , vị caramel , vị dâu vs sữa chua . Nay bóc ăn thử vị trà xanh , giòn - ngọt - mùi trà xanh , ấn tượng thêm là nhai xong cảm thấy mát họng cứ như kiểu có bạc hà , thi thoảng có miếng vị hơi chua , hay là bắp rang có vị sữa chua nhỉ ? Hạn sử dụng thì tận tháng 11, hộp bao bì kín . Tóm lại là khá chim ưng và quyết định post lên chia sẻ với các bác trọng hội xem tiếp
[Góc khen]
Không biết trong hội có ai thích ăn soup ko )) Đặc biệt là tiết trời mấy ngày ẩm ương này thì làm bát soup nóng hôi hổi là không còn gì để chê nữa rồi
Hôm trước đi mua đồ trong Circle K em có vô tình thấy e soup cua này, nên định bụng mua về thử. Và đúng là không làm mình thất vọng )))
Vị cực đậm đà luôn nên ai thích ăn đậm vị sẽ yêu em này ngay phát húp đầu tiên, bên trong có ngô ngọt và thịt cua thật luôn, dù không nhiều nhưng n có thật )) À quên nói thêm là em này có cả hạt tiêu nữa ạ nên ăn siêu ấm bụng và vị hơi tê tê 1 chút. Độ loãng thì tuỳ mn gia giảm nước nhe nhưng e thấy cho chưa đến nửa ly ăn sệt sệt là yêu lắm rùi
Giá thì em không nhớ lắm vì mua khá nhiều đồ nhưng hình như khoảng 18k thì phải (có bạn nói dưới cmt) )) Quá rẻ để ăn ngon đúng hông cả nhà iu
xem tiếp
tình hình lại phải nhờ đến các thánhhh
chả là em bị nghiện cái này trước hay mua 1 bạn ở tôn đưc thắng đợt này bạn ấy k làm nữa
em k biết mua ở đâu
ac biết fb nào bán bánh bò lá dứaaa chỉ em với ạ
edit thêm cho mn là bánh này ăn là bị nghiện đấy ạ , bánh mềm xốp xốp ăn cứ sần sật châm với cốt dừa ngậy lắm ạ , cho vào miệng cảm giác tan chảyyyy , em thích ăn vị lá dứa hơn vị đường thốt nốt vì mùi lá dứa thơm hơn với cả màu bánh nhìn cũng ngon hơn nữa xem tiếp
[Review trà sữa Đài Loan]
Địa chỉ: hệ thống Circle K
Giá: 30k/bình
Thấy một đợt trà sữa Đài Loan bình thủy tinh này hot nên m cũng mua thử về. Có 2 vị: trà sữa truyền thống và trà sữa vị dâu, dung tích 290ml.
Chất lượng: 8/10. Uống khá là ngon, recommend vị dâu hơn vì vị truyền thống hơi hắc, cá nhân m không thích lắm, vị ts thanh thanh, k quá ngọt, uống lạnh là best luôn, cơ mà dung tích hơi ít nên làm phát hết 2 lọ.
Uống xong có thể tận dụng cái bình thủy tinh để ngắm hoa, đựng mật ong... các thứ, cũng khá là hay ho.
. xem tiếp
Cốt truyện đơn giản diễn viên nhạt. Còn kỷ xải thì mãn nhãn và điên rồi. Đúng kiểu đạo diễn của Lucy và nguyên tố thứ 5 xem thích mắt và khâm phục trí tưởng tượng dàn dựng của ông xem tiếp
Đáng xem là 2 từ dành cho bộ phim 3 từ Người Gác Đêm. xem tiếp
Chả bh mình viết review nên có thể hơi lủng củng lộn xộn mong mọi người thông cảm. Nhưng hôm qua đi ăn vì quá bực mình nên đành phải lên đây than vãn để mng biết mà tránh ko lại tiền mất mà phí mồm.
Thực hư là hôm qua e có đặt bàn tại quán Hải Đăng Vương ở Tầng 6 Vincom Nguyễn Chí Thanh. E đặt bàn 14 người và thêm 2 ghế trẻ con, ok đặt bàn thành công nhanh chóng ah quên e đặt trc hẳn 1 ngày. Nhưng lúc đến nơi bắt đầu bị bực mình tập 1, đó là nhà hàng nhồi vào ngồi góc cạnh tường và chỉ có ghế của 12 người ( ko có ghế trẻ em). Nhà e yêu cầu đổi bàn thì các bạn nhân viên xếp cho một chỗ khá đẹp nhưng chỉ có 10 ghế nên nhà e phải vừa bế các cháu bé vừa ăn.
Biết là ăn Buffet nhưng khách ngồi vào bàn không có một bạn nhân viên nào ra hỏi han hay lấy thêm ghế thêm bát thêm đũa cho khách, nhà e phải loay hoay một lúc mới kê thêm ghế đc.
Bực mình tập 2: theo như trên page của Hải Đăng Vương là khi đến ăn sẽ được tặng cua hấp tại bàn cùng sushi gì gì đó nữa nhưng e gọi mỏi mồm thì các bạn mới mang ra đc 3 con cua hấp. Trong clip thì đẹp lắm ah mng có thể vào page xem, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có 3 con trong khi nhà e đi 14ng lớn gọi mỏi cả mồm các bạn nhân viên chỉ vâng dạ. Bát đĩa ăn của khách thì ko có người dọn dẹp, khách phải tự mang ra và ko biết để đâu luôn.
Bực mình tập 3 : đồ ăn phải nói là quá tệ, cái gì cũng nguội lạnh, trong khi đó là hải sản mà aen nguội thì các bác biết mùi vị tnao r chứ ah. Các món ko có gì đặc sắc, và đặc biệt buffet Hải Sản mà e ko thấy có 1 con mực hay bạch tuộc nào xuất hiện trong các khay bufet. Quảng cáo có thêm rất nhiều món dimsum nhưng thực chất chỉ có bánh bao xá xíu, chân gà tàu xì và sủi cảo hấp chấm hết. Ah e còn bonus thêm cho mng quả đồ ăn tráng miệng nữa ah, các cháu bé chờ kem mất khoảng 1,5 tiếng vâng e xin thưa là 1,5 tiếng ah vì con bé nhà e ăn ít đồ ăn nên a tráng miệng sớm. Lúc đó khoảng 8h30 vâng nhà hàng kêu là chờ để làm kem tươi )))) hài vaizzz
Tổng thiệt hại là 4tr4 và không ăn đc cái gì, phí mồm ,bực mình ,mang tiếng ng chọn quán.
Mong mng cmt cho thêm ý kiến để những ai đang và định đi ăn ở đây thì suy nghĩ lại ah. Đôi lời tâm sự cùng anh em thẩm ăn xem tiếp
Mình định đi Côn đảo cùng gia đình trong tháng này,mọi người có thể gợi ý giúp mình khách sạn hay homestay nào ok,giá cũng ok ko ah.Cảm ơn nhiều!!!
xem tiếp
Cái của nợ này có gì mà hot thế mọi ng ? Trà sữa thì chả khác j trà sữa bth , hơi ngọt., tt thì cứng với nhạt... ai mà chưa thử thì đừng như mình theo trend nhé, uống chán lắm :(( xem tiếp
[Bún ngan tràng trứng tim ]
Htrc đọc đc bài review ở đâu quán này nè, thấy bảo ngon rẻ . Ừ thế thì mình đi thử thôi xem tnao .
Quán hơi bé và tối . Ở đây có cả ngan và gà, thôi gọi ngan vậy với cả mình gọi thêm tràng trứng đầy đủ như hình kìa . Lúc đồ ăn lên thì chỉ thấy bất ngờ!
Bát này chả đc gì chỉ đc đầy vch nước dùng nhạt, phải cho thêm muối bột canh cho đỡ nhạt , tanh, đục , nhưng k đậm đà gì cả , thịt ngan dai, nhiều bún nhiều thịt nhiều trứng dã man ấyyyy nhưng nó k hợp chút nào.
miến ngan, bún ngan - 153 Quan Nhân
40k xem tiếp
Mình đang học bên Trung ,nghe nói ở nhà đang hot trà sữa này ,bên Trung giá của nó 25k cốc to đùng nói chung giá ntn mình thấy chất lượng Ok và hợp lý ,uống luôn thì thấy ngon đậm vị ,trâm châu cũng ngon nhưng khuyên thật các bạn k nên bỏ 60-80k để order mất1 ngày về Việt Nam để uống (trừ những bạn gần cửa khẩu )vì lúc ý TS nó cũng k ngon như lúc đầu nữa vs cả các bạn bán hàng cứ quảng cáo quá lên trân châu ko cứng tủ lạnh thoải mái vs cả thương hiệu này bên này có 7,8 năm rồi ạ ko phải đang hot như các chị bán hàng nói đâu ạ nc e thấy ở nhà cứ hot girl dùng cái gì ăn cái gì thì thành hot xem tiếp
- Điểm trừ: đợi lâuuuuuuu vch lâuuu =.= Ai mà đang trong cơn đói vật vã hoặc đang vội thì nên cân nhắc nha xem tiếp
Mn ơi, ngày 13 e tới Đà Lạt mà vẫn chưa biết đặt phòng nào ai đi r cho e xin ý kiến với ạ
E thích phòng view thoáng mát ạ
Giá <500k/2ng có phòng nào ok k ạ
Bọn e đi xe máy xem tiếp
Review - chay An Lạc 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
- Nhìn chung tất cả các món từ nộm, xào, cơm xôi, chiên rán, bánh đến chè mình đều đánh giá NGON, có 1 số ít món thì chỉ ở mức ổn, k món nào dở nhé
- Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự chuyên nghiệp
- không gian ấm cúng nhưng ồn ào (đông nên khó tránh khỏi , vẫn expect nhà hàng chay ngon và yên tĩnh)
- Giá cả 99k mức TB so vs thị trường và quá ok so với chất lượng
- Đồ uống thanh toán riêng, lon nc của mình 20k thì chắc các loại nc khác cũng k rẻ , à có trà free tự rót nhé
- Điểm trừ: k biết hqua ngày j mà mình đến thì toà nhà k cho gửi xe (đc giải thích là tầng hầm toà nhà k ưu tiên khách nhà hàng), xung quanh cũng k nhận suýt thì quay đầu về may đc a bảo vệ ngồi trước Royaltea thương tình trông hộ
Tóm lại: đây là NH chay mình ưng nhất tính đến giờ, chỉ ức mỗi quả để xe xem tiếp

Chào cả nhà, mùng 4 hôm nay e ra vũng tàu chơi thì có ks nào ở được mà giá phải chăng ko ạ? Cho e cái tên hay sđt với . xem tiếp
Say xe có nên đi Phượng Hoàng Cổ Trấn và Trương Gia Giới không các bạn? Mình định đi đường air nhưng hình như vẫn fai đi bộ tầm 4 hay 5 tiếng gì đó. Mình đang nghiên cứu lịch trình. Mà thấy mọi ng bảo đi giống đường Hà Giang nên đang phân vân. xem tiếp
Chúc mừng năm mới !
Các bạn chỉ dẫn mình đi du lịch tự túc côn đảo với !
Cuối tháng 02 mình đi nên hơi hoang mang xem tiếp
[Góc Review]
Bún miến ngan Phương Thảo - 87 TT9 Văn Quán
- Vị trí :
+ Nghe có vẻ khó tìm lúc đầu đọc đchi xong cũng không định hình được nó ở đâu ) nếu ở hà đông thì sẽ biết đi đễn trường Nguyễn Du ở dọc đường 19/5 rồi rẽ phải nếu đi hướng từ Nguyễn Trãi vào nhìn bên phải là thấy
- Đồ ăn :
+ Mình gọi 1 miến trộn + 1 bún nước + 2 trà tổng 80k
+ Trà là trà xanh cốc to như cốc uống bia ý cá nhân mình đánh giá cao khoản trà xanh ( thích trà xanh hơn trà mạn mà nhiều quán sẽ làm trà mạn vì giá thành và trà xanh hay bị thiu hơn)
+ Miến trộn bát hơi bé so với mình nhưng thịt thà khá đầy đặn sốt trộn cũng khá ngon hơi ngọt ngậy, đánh giá cao măng khô mềm và không bị sơ
+ Bún nước thì nước dùng hơi nhạt so với mình nên phải cho thêm nước mắm
+ Lọ tỏi ngâm với măng ngâm ở đây chất lượng quá nên phải chụp lên ) măng mình thích ăn kiểu ngọt cay hơn nữa còn măng ở đây hơi kiểu chua và mặn ít cay nhưng vẫn khá ok
Ở Hà Đông thực sự ít quán bún ngan ăn được nên cá nhân thấy đây là một trong những quán ổn áp nhất xem tiếp
Cháo ở đây là cháo hạt vỡ với hai loại cháo là cháo sườn và cháo thịt băm, bạn cũng có thể gọi lẫn hai loại nếu muốn. Bát cháo đầy đủ thì cực đầy đặn với ruốc, quẩy cùng trứng cút. xem tiếp