Nchung là khá ưng với quán ốc mới phát hiện ra này và chăvs chắn sẽ có lần quay lại thử thêm nhiều món khác nữa xem tiếp
Đá xéo chút là may mắn hnay uống Hồng Trà kem Cheese bên Royal Tea ngon nên vớt vát lại được buổi tối. Thực sự là Kem Cheese bên Royal Tea ngon hơn hẳn Heekcaa ý ạ, nó đặc và sánh hơn nhiều ý mỗi tội lúc cuối uống hết còn mỗi kem cheese với trân châu, xin nhân viên cái thìa để xúc mà quán ko có, đành ngậm ngùi lấy ống hút vớt lên. Chs uống trà sữa lúc nào cũg hết trà trc mới khổ xem tiếp

Mn cho e hỏi thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay thế nào ạ. Tuần sau e có dự đinh lên ĐL nhưng sợ trời mưa quá xem tiếp

mọi người cho mình hỏi có quán ăn vặt nào ở quanh đoạn đội cấn mở lúc 22h 22h30 không ạ? mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
Các ac ơi nhà em đang có ý định đi du lịch ở Singapore nhưng ko muốn đi theo đoàn nên đang có ý định mua tour riêng. Cả nhà có ai biết công ty nào có tour Sing riêng cho gia đình tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 tư vấn giúp em với ạ. Em có hỏi qua viettravel nhưng hình như bên đó hết tour rồi ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mưa gió tnay e đang cần tìm gấp 1 quán lẩu ếch ngon ạ :((
Có ai biết hoặc đã từng ăn rồi cho e xin 1 chiếc địa chỉ vs, e xin chân thành cám ơn
xem tiếp
[Góc rất khen]
Hôm trước lướt fb thấy có bài đăng bên Đớp về phở rán nhà em này bán do bố mẹ em ấy làm và bán tại nhà lâu năm. Trưa hôm qua mình mò đi ăn vì ngay gần nhà. Ngõ 674 Hoàng Hoa Thám số nhà 24, cực kỳ dễ tìm, quán ăn sạch sẽ và thoáng mát. Gọi 1 phở rán, 1 mỳ xào giòn thì loáng cái có đồ ăn luôn. 50k /1 suất mà đầy ú ụ, phở ngoài giòn trong mềm, tim cật nhiều, rau cũng nhiều, nước sốt ngon và đậm đà. Ăn xong mà về no đến chiều luôn ý. 2 suất+1 chai coca+1 trà đá=110k. Phở rán gọi thêm đc free. Chưa bao h ăn ở đâu mà ngon bổ rẻ đến thế. Đặc biệt cô chú và em trai bán hàng cực kỳ chu đáo và thân thiện. E mạnh dạn xin chấm 10/10. Ảnh chụp hơi dìm hàng chứ bên ngoài nhìn đĩa phở rán to và đầy ú ụ luôn ý. Khâm thiên hay phở rán cây đa an trạch hay trần nhân tông thua xa luôn. Các bác cứ qua ăn và cảm nhận ko lại bảo em pr dạo.

xem tiếp
Dành cho ai thích ăn vặt nhé!
Đag giảm cân mà chở con đi chơi thấy phải tạt vào ngay món này thì ở đâu cũg có nhưg mình thích ăn kiểu nóg hổi rán xog ăn luôn. 10k/ chục! Ngon phết, ngọt vừa ít bột dòn dòn, ăn chơi chơi vài ba chiếc
Hàng này còn có gà rán, khoai tây chiên như kiểu kfc, giá cũg học sinh sinh viên thôi se se lạnh ăn mấy món này đúng kiểu luônn. Nhưg bánh thì chiều mới có nhé
Đối diện trường cấp 2 thành công xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Mình với 1 nhóm bạn đang tìm quán lẩu nướng quanh khu vực Cầu Giấy- NCT, đọc review mãi của mọi người mà vẫn chưa biết ăn ở đâu, mọi người cho xin review quán nào ăn ngon, không gian ngồi thoải mái với ạ.
Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
&lẩu
Đến cuối tháng hết tiền mà thèm lẩu và nướng e đã thử quán Deli 4B , số 28 Nguyễn Văn Lộc , Hà Đông , Hà Nội . Ngay gần nhà e . Hiện quán đang trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 139k/người cả nướng cả lẩu ( giá gốc là 189k ) .
KM đến 29/8 nhé ) Đầu tiên là nướng , các món đem ra đều tươi ngon và được ướp gia vị rất ngon ( không khác gì King , Sumo ,... ) E đi 2 người ăn suất đấy no căng rún nhưng vì đã thử nên thử luôn cả lẩu để biết mùi vị . Bọn e gọi lẩu thái Tom Yum , nước dùng chua cay ngọt vừa phải . E đã húp hết bát nước trần mì khi bụng đã no căng rún r
Về giá cả bọn e ăn 2 suất buffe và gọi 2 lon nước . Tổng thiệt hại là 308k
Về nhân viên thì rất ưa là tuyệt vời phục vụ nhanh và chú đáo cực kì luôn hỏi bọn e có cần gì để phục vụ thêm
Sẽ ủng hộ quán dài dài xem tiếp
[ Góc CHÊ ]
- (290 Nguyễn Trãi) : tối qua có việc qua đây nên t tạt vào thử luôn vì thi thoảng đi qua cũng thấy có vẻ tấp nập, chỗ mấy quán chè đối diện Cty Thuốc Lá ấy, t vào quán mà có mấy nv đứng ra hẳn ngoài vẫy khách vào ý . Nhìn menu thì t thấy cũng mấy loại cơ bản thôi muốn gọi cái gì khác đi nên qđ gọi Chè Bạch Quả Đặc Biệt = 30k( vì quán lạ nên t cũng gọi loại đấy đắt nhất menu ) cho chắc ăn ) ). Lúc bê ra t thấy mùi kiểu thuốc bắc ấy nên đã thấy bắt đầu sai cmn lầm từ đây r . Cái hạt vàng vàng kia t hỏi nv nhưng b ý cũng kb hạt gì ăn sượng sượng chả ra gì , ngoài ra còn có cái lát mỏng màu trắng kia( kiểu rễ cây trog thuốc bắc sao ấy) cũng ghê k kém , mỗi loại trog cốc chè t thử 1 miếng và đều nhè ra luôn, vì tiếc tiền nên t ngồi khấy 1 lúc thì thấy có mấy hạt sen nữa nên cố vớt vát, đến hột thứ 2 thì vẫn còn nhân nên đắng lè lưỡi và qđ THÔI, cố uống 1 ngụm nước trong cái chè đấy cho đỡ đắng thì ôi dồi ôiii thề uống phát về đi đái cmn ra đường luôn, Ngọt Kinh Khủnggg , như kiểu ngta cho topping vào cốc sau đó rưới nước đường pha đặc lên ý, đúng như thế luôn ấy . T về luôn và sợ đến già
- : 102-G22 Huỳnh Thúc Kháng . Trước t thấy 1 bài rì viu khen lắm khen nhiều ở đây r nên dù xa xôi vẫn lặn lội đi ăn giữa trưa nắng to vđ. Lúc t đến là tầm 12h 12 rưỡi cũng hơi đông khách, chờ đồ cũng bt k lâu lắm, t đi 2 người nhưng gọi 1 =50K và 1 = 40k, lúc bê ra trông cũng ngon mắt nên t định gọi thêm đĩa sủi cảo nữa nhưng bạn t bảo cứ ăn thử đi đã xem ngon k, may mìh k gọi thêm, dù trưa nên 2 đứa rất đói nhưng ăn k vào chút nào cả, ăn cố đc mỗi đứa 2 miếng sủi cảo, nhân toàn thấy mùi hẹ cá nhân t thấy rất ngang, k ngon, k có gì đặc biệt, đậu phụ thì như kiểu đậu hũ non Trộn sa tế ấy, cay nhưng vẫn nhạt nhẽo vô vị vô cùng, nói chung là nhìn ngon mà Thất Vọng lắm, haizz cũng Never Come Back nhé xem tiếp

Mọi ng cho e hỏi nên đặt lợn mẹt hoặc gà mẹt nhiều món ở đâu ngon với ạ xem tiếp
Chốt: không bao giờ quay lại! Với giá 55k thà tớ ăn phở Lý Quốc Sư còn đặc sắc và đáng tiền hơn. Không biết với chất lượng này thì cái chuỗi này trụ được đến bao giờ nữa xem tiếp
Review Xinshiqi 510 Xã Đàn (nằm cuối đó), mới đến thấy vỉa hè hơi bé (mình đang phân vân lúc đông khách ng ta để xe vào đâu nhỉ). Quán k to lắm nên lúc vắng thì ok nhưng nếu đông sẽ hơi chật chội với ồn đó. Đc cái quán có view đg phố tất nập. Ai cũng biết đoạn Xã Đàn Ô Chợ Dừa lúc nào chả đông. Bạn mình vừa uống trà còn luận ngay câu: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến:)). Nên là lúc uống ở đây thì mng k nên đi h cao điểm nhé. Bon chen uống cốc nc mà chết mệt vì tắc đg đấy:)) Nghe bảo quán thuộc kiểu tự phục vụ, cơ mà mình đi vào buổi sáng nên quán vắng teo. Lúc có đồ, máy tít rung bần bật mà nv mang lên k phải xuống lấy Mình gọi Ô long macchiato trân châu (51k). Bạn mình gọi trà thiên vương chanh leo + trân châu hoàng kim (39k +5k) và trà chanh trân châu hoa quả (36k). Toàn sz L hết nhé.
Trà ô long thì mình thuộc dạng k hảo ngọt lắm nên gọi 50-50 đá đường (sợ fail nên gọi thế cho chắc:)). Lúc uống thì thì lại thấy hơi nhạt xíu:)). Rút ra là với bạn nào uống nhạt hãy gọi 70 đường 50 đá:)) vẫn đậm đà mà k bị ngọt nhéCòn k các c cứ gọi 100% full đi. Ở đây làm vừa k bị quá đâu ạCốc nè là kem sữa ngọt dịu ngậy ngậy béo béo rất ngon nha. Mà phải khuấy hết lên mới ngon nhớ:))
Thêm nữa nv bảo mình k có trân châu đen trắng j cả. Chỉ có thạch hoa quả và trân châu hoàng kim nhưng mình thấy đây là trân châu tự nấu thì phải. ăn dẻo dẻo dai dai như trân châu đen mà màu trắng thôi. Cơ mà vẫn thích trân châu trắng giòn giòn sật sật hơn
2 cốc còn lại là bạn mình gọi. Trà hoa quả quan trọng nhất là độ tươi, vì mình sợ uống siro hoa quả lắm:)) Xinshiqi làm rất tốt ở điểm này. Ở đây họ k dùng siro mà dùng hoa quả tươi để làm lun nhé. Cốc chanh leo thì hơi chua xíu, còn cốc trà chanh thì ổn hơn. Kì lạ khi mình uống cốc trà chanh trân châu hoa quả thì thấy trân châu giông giống trân trắng giòn giòn sao lại gọi là trân châu hoa quả nhỉ:))
Thêm điểm cộng là nv ở đây rất lịch sự, đưa đồ còn chúc ngon miệng nữa có bạn nói to mà giật cả mình:)))
Kết lại là ngoài chỗ để xe hơi bé ra thì còn 1 điểm trừ nữa là nhạc sàn hơi fail:)) quả loa to nhạc quẩy ngay trc cửa maybe lần sau qua quán thử nc bưởi đang hot ở đây nhưng mình sẽ mua về uống chứ k ngồi uống nữa:)) xem tiếp
P/s1: không có trí nhớ tốt lắm nên tớ chụp lại tên ins của bạn bán hàng. Trả lời tin nhắn vâng ạ, dạ thưa ngoan lắm nè xem tiếp
Lần đầu tiên đi ăn lẩu mà hài lòng như thế.
- Giá cả: 99k/người không phụ phí. Nước như những chỗ khác
- Nhân viên: Rất ok, nhiệt tình, chỉ cần thay đổi nét mặt cái là có nv ra hỏi ngay...có a chủ quán ở đó quản lý luôn..a rất quan tâm và lắng nghe khách hàng.
- Đồ ăn: Thật sự bất ngờ khi 99k mà có đồ như vậy. Hải sản tươi có mực, bạch tuộc, hàu sữa, ngao, sò, tôm, cá...thịt ba chỉ bò, bắp bò, gà, vịt...các loại rau, nấm...mình thấy mọi thứ đều rất tươi. Đồ ra rất nhanh, có điều hải sản thì hơi lâu vì a chủ bảo gọi mới làm nên hơi lâu. Có nước lâu hơi nhạt, mình gọi lẩu thái nhưng k thấy đúng vị lắm, k cay.
Quán có điều hòa nhưng vẫn hơi nóng. Nhưng mà thực sự ăn ở đây ưng cực kỳ luôn...chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần nếu quán vãn la giữ đc phogn độ.
P/s: trong ảnh là đồ ra đầu tiên nên còn thiếu rất nhiều nhé.. Càng về sau đồ càng ngon luôn..

xem tiếp

Có ai trong nhóm mình đang ở quan lan không ạ. Cho mình hỏi thời tiết ngoài đó với . Helppp xem tiếp
T UỐNG CƠ SỞ GIẢNG VÕ VÀ CHỈ KHEN ĐÚNG 2 VỊ XANH SỮA VÀ HỒNG SỮA THÔI NHÉ. T CŨNG K BẢO Ở ĐÂY CHẤT LƯỢNG 100% NÊN ĐỪNG BẢO T PR ))))) mệt mỏi lắm )) xem tiếp
Hôm trước mình có được bài giới thiệu chảo bạch tuộc ở Jeju, nhìn rất hấp dẫn mà gần nhà nên phi ra thử luôn. Tuy nhiên đúng là không nên tin quảng cáo các bạn ạ!
Dưới đây là ảnh mình chụp chảo 159k, và bài đăng của 1 hội hôm nay vừa thấy, lấy nguồn từ Tasting Việt Nam. Như các bạn có thể thấy, chảo mình ăn đồ hoàn toàn ít hơn hẳn, k đầy đặn và nhiều thứ như quảng cáo. Bạch tuộc không được tươi lắm, thậm chí còn hơi tanh, dai chứ không giòn. Vị sốt cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Quán có thêm rất nhiều đồ ăn kèm như bánh gạo, bò mỹ, mỳ, kim chi, thanh cua,... nhiều lắm mình k nhớ rõ, mỗi đĩa giao động từ 50-70k, nhưng được ít lắm.
Hôm đó bọn mình đi 3 người, ăn 1 chảo + 1 đĩa bò mỹ (đc 5 miếng cuộn tròn như ngón tay cái -69k) + 1 đĩa bánh gạo + 2 gói mỳ, tổng hết gần 300k. Mà k ngon, cũng chả no, ăn như chưa ăn vậy.
Quán cũng có thêm lẩu nướng nữa, mình chưa thử nhưng cũng k có ý định thử vì quá thất vọng với chảo bạch tuộc rồi. Nói chung sẽ không bao giờ quay lại.
Ah điểm cộng cho quán là nhân viên nhiệt tình, lễ phép nhé.
Link bài đây, nếu ai muốn xem kỹ hơn:
_=%2AW-R xem tiếp
Mọi người oi cho em hỏi quán caphê nào Nhìn được cảnh núi đồi ở Sapa và Nên vào bản nào đẹp để chụp hình. Thanks moi người xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mong ad duyệt bài giúp em với ạ.
Em đang muốn tìm quán lẩu nướng ngon và giá cả phải chăng ở khu vực quanh Hoàng Quốc Việt, mong mọi người gợi ý cho em một vài quán với ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
Bình thường ăn LÝ QUỐC SƯ ship thì chỉ có 45k /1 suất hnay tg cũng vậy vào ăn há hết mồm ăn vậy thì ăn mịa buffet cho sướng mồm xem tiếp
[góc khen ngợi]
cũng không biết nói gì nhiều vì quá ngon rồi, cơm ở đây kiểu cơm rang nhưng k bị mỡ mà giòn giòn như kiểu bỏng ý ))
1 suất cơm lợn xá xíu là 35, extra thêm 1 đùi thêm 20k nữa, canh với dưa bắp cải kèm thêm. tóm lại là ngon rẻ sạch sẽ tổng thiệt hại 55k quá rẻ cho 1 bữa trưa no đến tận tối
Mình cũng k nhớ địa chỉ ))) chỉ nhớ hàng tên là 1965, hình như là số 3 Tô Hiến Thành, đoạn gần ngã tư THT với Phố Huế.
1 ảnh là hôm đến tận nơi ăn, 1 ảnh là hôm nay mua mang về xem tiếp
[góc hỏi han]
Em là một đứa nghiện lẩu cả nướng nên các acebb có quán buffet lẩu nướng nào gthieu e với để sau đi ăn e đỡ phải tìm. Có cả địa chỉ và giá càng tốt ạ. Tiện cho e hỏi cả mấy quán bò bít tết nữa. Thanks!
xem tiếp
[ Góc khen lẫn chê ]

Lại là em với Hoa Béo Tô Tịch 331 Thanh Nhàn!
Sau khi ăn gần hết các loại Bingsu nhà này thì đây là lần chê đầu tiên
Bingsu trà xanh. Món mà em mong đợi nhất. Cũng may là ăn nó cuối cũng chứ nếu ăn lần đầu tiên khi đến đây chắc em ko quay lại ăn các cái khác nữa
Đá bào trà xanh ăn chả rõ vị mà cứ nhờ nhờ xong còn có quả hạnh nhân nguyên kia ăn cùng lạc quẻ vd còn hạnh nhân lát thì oke )
Tóm lại là tổng thế khá được 7/10
Tiếp đến là sữa chua xoài. Thế quái nào mà xoài ở đây lúc nào cũng tươi chua ngọt chuẩn vị vd í ạ 8/10
Ai ăn Bingsu dâu nhà này chưa ạ. Nó là đá bào trắng dưới thêm siro dâu hay như nào ạ ) em chưa ăn bao h.
Hôm đấy đi nóng vl ra em xuống bảo nhân viên " chị ơi có thể bật giúp em cái điều hòa không ạ ? " thì chị nhân viên kêu : nhà em có cái quạt công nghiệp to đùng đấy anh bật lên đi
Tóm lại là đến đây nên né Bingsu trà xanh ra ạ. xem tiếp
Xin chào mọi người! Em biết đây là group review đồ ăn nhưng mà gấp quá! Em thật sự cần mn giúp tìm 1 quán cafe
- có mặt tiền kính, ít bị che tầm nhìn
- lòng quán rộng rãi
- bàn ghê trong quán có thể di chuyển
- quán ở tầng 1
Mọi người coment địa điểm cho em ạ! Nếu có ảnh quán đi kèm thì càng tốt ạ! Em chân thành cảm ơn mn ạ huhu :(( xem tiếp
[Góc hỏi]
Chào các bác!
Chuyện là em là đứa cực mê ăn bánh cuốn, đi ăn cả tuần khéo cũng chẳng thấy chán. Mỗi tội, 6-7 năm ở HN mà chưa tìm được quán nào ưng ý cho lắm.
Các bác có thể gợi ý một vài địa điểm bánh cuốn ngon khu vực trung tâm kéo về đến Hà Đông cho em được không ạ?
Chân thành cảm ơn các bác! xem tiếp
Cả nhà mình ai biết ở Cam Ranh hoặc Phan Rang có công ty nào cho thuê xe du lịch 7 chỗ Innova và có xuất hóa đơn đỏ, chỉ em với. Em cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
Em ra HN được 3 hôm với 1 nhiệm vụ cao cả là tìm các món ngon để thưởng thức, nhờ các anh chị giới thiệu giúp em chỗ bán bánh cuốn, nem chua rán, chân gà rán, phở, bún chả v.v ở đâu ngon ạ?
Em ở Mã Mây nhưng rất chịu khó đi khắp nơi mong được các bạn HN giới thiệu xem tiếp
[Góc khen]
Nhân dịp mưa bão gvien báo nghỉ 15' trước h học nên bâyh ms có dịp chạy qua starbucks nhà thờ coi thử
Nói chung là nhãn hiệu này là không có gì để bàn rồi quan trọng là giới thiệu cho mọi người về cái starbucks reserve chỉ thấy có ở địa chỉ này: t order latte nóng, đồ ra trong 1 khay xinh xinh như kia, ngoài latte có 1 chiếc bánh quy nho nhỏ, 1 ly nc lọc và kèm tấm card giới thiệu về loại cafe, uống khá thơm, thanh nhẹ (của t là hạt cafe Maracaturra), hơi khó phân biệt với vị cafe bình thường nếu bạn ko có đam mê về cafe.
Bên cạnh đó t gọi double cheese bagel, bên trong phết cream cheese (vs t vị hơi giống phô mai con bò cười ) vỏ bên trên là parmesan cheese crust, nếu bạn nào thích ăn cheese thì nên thử nha.
Have a nice day xem tiếp
[Góc chê bai]
Lần đầu viết review nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho em với. Cả văn vẻ em cũng dốt nữa.
Thật sự em ăn xôi ở nhiều quán vỉa hè cũng không chán như thế này đâu.
Chả là hôm qua 11h đêm rồi em chưa ăn gì nên đói quá, mới nhờ chị em mua đồ ăn cho. Mà em là đứa khá dễ nuôi, kiểu ăn gì cũng được ấy
Hộp xôi có một miếng chả với gà dải lên, em nhỡ ăn 2 miếng với cho đầy tương ớt vào vì chán. Tại em cũng không định viết review đâu nhưng thấy không đáng đồng tiền bát gạo lắm.
Chắc điểm trừ lớn nhất với em là không có rau dưa gì song gà xào không với xì dầu hay sao ý, chả có gì đặc sắc luôn. Ăn cảm giác kiểu mỡ màng nữa hiuhiu đến giờ em vẫn còn cảm giác ngán ở cổ đây ạ. Chả thì em không xét vì em không thích ăn chả nói chung là ăn kiểu xôi gà dầu ăn với xì dầu mặn mặn rất chán ngán!
Được mỗi cái xôi dẻo với gà chuẩn, nhưng mà không nuốt hết được đâu ạ.
Giá yêu thương của hộp xôi là 42k, với chúng em là đắt, gà cũng không nhiều. Chị em bảo nó là cả cái quán đàng hoàng nên bị đắt, đắt cả cái thương hiệu. Chị khác thì bảo là fake xôi Yến??? Cái này em cũng không rõ lắm.
Một phần chắc do em ăn ở nhiều chỗ khác ngon hơn với giá yêu thương hơn. Kiểu gà xào nấm thơm thơm cơ, đây gà mặn mặn vị xì dầu. Cơ mà không ngon ít nhất cũng phải có rau dưa chua cho người ta chứ hiuhiu ngán quá là ngán mà.
Tóm lại là không có lần sau đâu ạ.
Địa chỉ có in trên hộp ấy mọi người!!! xem tiếp
Mong ad duyệt hộ ạ
[Góc hỏi han]
Bạn nào có địa chỉ ship lẩu về tận nhà ngon nghẻ đầy đặn k ạ
Mưa gió thế này ăn lẩu là nhất mà ngại ra đg quá
Ảnh minh họa mình đi ăn ở quán thui ạ xem tiếp
Cá nhân oánh giá 5/10
Nếu bán lẩu riêng thì có thể quay lại xem tiếp
[khen và chê]
Không biết ở đây có ai mê sashimi như mình không?
Lần đầu viết review cho các bạn, hôm nay vô tình vào Sushibar 120 Trung Hoà, ấn tượng đầu tiên bước vào quán là quán khá đẹp và ấm (đang mưa chui vào trú nên thấy ấm ), nhân viên vui vẻ.
Nhận xét món ăn:
Mình đi 2 người và gọi khá nhiều đồ, rất ấn tượng với set moriawase sashimi (ảnh) của quán, mình gọi cỡ B mà thấy khá nhiều, trang trí đẹp mắt, cá ngon, chỉ riêng 3 miếng cá thu (phần con cá trên set) ăn bị tanh, đến độ bạn mình và mình mỗi người ăn 1 miếng và phải bỏ miếng cuối cùng
Sanma nướng ngon và thơm, tuy nhiên lúc đầu bị bạn nhân viên mang nhầm cá tuyết nướng lên và các bạn ý mang cho mình 1 quả Quất 2 đứa siêu ngạc nhiên, vì thường thì là 1 miếng chanh ăn với đồ yaki chứ quất thì mình chưa thấy bao giờ
Salad mình gọi tobiko salad ăn không có gì đặc biệt, rong là rong khô ngâm mềm chứ không phải rong tươi.
Sushi thì cơm hơi nhiều dấm nên ăn hơi gắt nhưng bù lại cá rất ngon + có soup miso ăn kèm nên cũng oke.
Roll mình gọi lươn + bơ rất ngon highly recommended (sẽ bổ sung ảnh sau)
Ý cuối: mình hơi ngạc nhiên khi không yêu cầu hoá đơn đỏ nhưng vẫn được các bạn nhân viên cộng nhiệt tình thêm 10% VAT, tức là nếu sau 10 ngày mình không in hoá đơn đỏ thì 10% VAT ấy các bạn ấy lấy không của mình?
p/s: các bạn cho hỏi luôn quán sushi street ở Nguyễn Chí Thanh bay hơi đi đâu mất rồi? xem tiếp

Cá nhân mình thấy cả 2 chỗ này ăn đều ổn. và giá cả không quá cao. vì mình thích ăn bún với phở nên chắc vẫn sẽ quay lại. Các bạn có thể check thử và review tiếp )) Cảm ơn đã đọc!! xem tiếp
<Góc Khen>
Mưa gió bão bùng nhưng thèm thuồng món bún ngan miến trộn quá lại mò vào đây ăn Hôm nay mình gọi luôn 2 suất.1 bát bún ngan chan và 1 đĩa miến trộn.Ăn xong no nê ko thở được luôn.Review một vài í kiến cho các mợ :
- Bún ngan chan : thịt ngan ngon mềm thơm,nước dùng ngọt thịt ngọt xương ở đây ko dùng mì chính và mình cũng ko ăn mì chính . mình thấy rẻ vì cũng khá đầy đặn
- Miến trộn ngan : nước trộn chuẩn vị , miến mềm mềm dai dai ko bị nát vón cục măng zòn zòn ăn đã mồm luôn mình còn gọi nhiều măng chứ
-Phục vụ : quán hơi đông nên mình gọi mãi mới đến lượt ăn ) cơ mà cũng bõ công chờ . Anh chủ vui tính nên chờ ko bị sốt ruột lắm
Nói chung chấm điểm cũng phải 9/10 đạt tiêu chí ngon bổ rẻ
P/s : quán trc ở Kim Mã bh chuyển về 108B8 ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch r cả nhà nhé ))) bán từ 6h sáng đến 2h chiều , tối bán lẩu thái thì phải . hum nào phải ra thử kekeee xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Cho mình hỏi có bạn nào biết chỗ nào bán bánh ngọt trà xanh/matcha ngon mà giá vừa phải ko? Ưu tiên khu vực thanh xuân, hà đông. Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
Túm cái quần lại là bữa tối nay của mình như vậy, mưa gió có chỗ trú chân ấm cúng chỉ mỗi cuối bữa hơi mất lòng xíu thôi. xem tiếp
Hôm trước thấy có bài review khen tấm tắc bánh mì Lạng Sơn địa chỉ 10A12 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn nên hôm nay mình có đi thử.
Cảm nhận đầu tiên là quán khác bé, chỉ có một gian duy nhất nên khá chật chội. Các bạn đi đông thì nhớ đi sớm chút không thì không có bàn ngồi đâu. Mình đi lúc tầm 6-7h quán đông khách, không gian có hơi bí bức một chút. 6/10
Về đồ ăn : vì là bánh mì đã được phết một lớp sốt + thịt có ướp qua nên khi chấm nước sốt sẽ thấy hơi mặn. Tuy đông khách nhưng đợi cũng không lâu lắm, tầm 5-10'. Đồ ăn được đựng trong đĩa nhìn lạ lạ hay hay. Mình đánh giá là 7/10
Phục vụ : vì có một mình chị chủ vừa nướng vừa phục vụ nên hơi lâu một chút nhưng chị chủ rất nhiệt tình nên mình đánh giá 8/10.
Giá cả thì cực kì rẻ, mình gọi 4 bánh 6 xiên + 1 lon nước fanta chanh mà hết có 50k. Thích hợp với những ngày viêm màng túi. Trong ảnh là 2 bánh 4 xiên ạ. Vì đông khách nên chị chủ làm tạm cho mình ăn trước.
P.s: lần đầu mình viết bài trên nhóm nên văn vẻ có hơi lủng củng, mong các bạn bỏ qua.
P.s2: nhiều bạn bảo mình sang, viêm mang túi mà hẳn 50k. Mình xin đính chính lại là mình đi ăn 2 người nên mới nhiều vậy nhé. Đi mình mình thì chắc 1 bánh 1 nước 1 xiên = 16k thôi. xem tiếp
[Khen hơi mạnh]
Xôi cá rô đồng Nguyễn Chí Thanh, đoạn chân cầu vượt gần cổng quân đội( kb gọi là gì )
Review ngắn gọn:
- Cá rô tẩm ướp đậm, hành khô tự phi ngon. Đi qua thơm quá k chịu đc lại tạt vào. Nhưng kể ra cá rô là một( vài) miếng to đùng, chứ k vụn vụn, thì ngon phải biết
- Xôi chưa thực sự dẻo thơm lắm, nên bị cá rô làm lu mờ. Nhưng vì highlight là cá rô, nên bỏ qua Về xôi ngon chắc chỉ có mấy thúng xôi buổi sáng vỉa hè là best
- Bonus thêm bát canh cá rô rau cải. Ngon đậm đà mỗi tội nguội ngắt ))
Thiệt hại 25k. Kính hội xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm nay tớ lên cơn vật bông lan trứng muối, mà hàng bánh mọi khi tớ hay order thì hết bánh. Sau khi gọi hết các hàng như Bánh 365 (hết bánh), Kim Phượng (k gọi được ship)... tớ nhớ ra Si Nguyen được khen nức nở. Và đây là cảm nhận
- Bánh 80k freeship toàn HN ---> hỏi bạn ship thì biết phí ship 30k nên hơi xúc động uầy sao chủ shop có tâm thế. NHƯNG
- Cốt bánh khô, k mềm cũng k tơi xốp. Nếu đây là bánh mới thì quá dở, còn nếu là bánh làm từ hôm qua thì...
- Sốt ít. Thấy bảo 2 lớp sốt mình còn sợ ngấy cơ. Sốt nhạt k có vị phomai luôn.
- Trứng muối siêu ít, có những chỗ ăn bánh với sốt (thậm chí còn k có sốt) rất khô.
- Điểm cộng duy nhất là ruốc bông, dai, ngon.
Chốt 5/10 điểm và sẽ không ăn lại.
Edit: ảnh 2 là mẩu bánh tớ bỏ lại vì quá khô, tách lớp ra không có sốt hay trứng muối luôn. à tớ k ăn 1 mình mà ăn chung với đồng nghiệp. Con bé đó siêu dễ tính siêu dễ ăn mà cũng phải lịch sự bảo là không được ngon cho lắm. xem tiếp
Chào cả nhà ạ. Có ai đã từng đến Sapa chưa ạ. Phiền mọi người cho em địa chỉ của một số homestay đẹp và giá cả hợp lý ở Sapa với ạ. Cả chỗ ăn nữa ạ hihi. Em cảm ơn!
xem tiếp
Kowloon - Buffet dimsum & lẩu Hồng Koong
Có 3 mức giá: 229k-279k-378k (chưa VAT nhé) , khác nhau ở số lượng Dimsum & nhân lẩu
Đánh giá: 8/10
Mình thích ăn nên cũng có chụp & review ăn uống ở instagram: ngocanh.0411 / hastag:
Bạn nào cùng sở thích ăn uống có thể follow nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh/chị/em/bạn bè cho xin 10+ review về các quán ốc ngon quanh ngã tư sở với ạ. Hoặc hải sản ngon ngon, rẻ rẻ cũng được ạ miễn là bán kính 4km quanh ngã tư sở ạ
Admin duyệt bài nhanh giúp em, em muốn đi ăn lắm rồi :((
xem tiếp
P/s: Nhiều bạn thắc mắc nói dân ở đây khổ vậy sao biết mua điểm nâng điểm. Thì xin thưa đây là ở vùng núi những huyện, thôn nằm rất xa thành phố Hà Giang truờng còn không có để học, Còn ở thành phố Hà Giang thì người ta cũng bình thường nhưng các thành phố khác nên mới có chuyện mua điểm nâng điểm. xem tiếp
Sau n lần review vô cùng có tâm cho các bạn trong hội thì mình đang cần sự giúp đỡ uhu
[ Góc hỏi han ]
Chả là sắp khai giảng nên lớp c2 e lại về họp lớp, muốn kiếm một chỗ để ăn trưa giá vừa tầm học sinh ( khoảng 100k/ng ) cho tầm 20 người, tiết trời oi nên mong có điều hoà, quanh khu vực Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm hoặc quanh khu THPT Kim Liên mong các chế giúp đỡ xem tiếp

Sang tuần mình đi nha trang các bạn nào đã đi cho mình ít review về các chỗ ăn ngon + tham quan và homestay ok ạ.
Chi phí mình dự tính cho 4 ngày 3 đêm ở đó (trừ vé máy bay/ vé xe) vào khoảng 2- 3 triệu/ người. Mình đi 2ng và 1 e cún poodle nhỏ ạ.
Thanks cả nhà chúc cả nhà ngày vui xem tiếp
<góc hài lòng>
Bún cá biển-103 D1 trần huy liệu
Ăn quán này bao lần rùi trưa nay thèm quá phải xách đít đi ăn lại và vẫn hài lòng như mọi khi.
Nước dùng thanh ngon vừa miệng, cá thơm và chắc thịt, dạ dày cá sần sật. Ngoài ra còn có chả cá rất ngon nữa ạ
Phục vụ: ngoài ăn ngon thì phục vụ rất chú đáo, nhiệt tình đặc biệt là cái chú thu tiền thì mặt lúc nào cũng tươi roi rói )) Hnay chú còn tặng khách mỗi ng 1 cốc nước măng tây xay nhà tự làm, bảo uống vào đẹp da lắm )
Giá rổ: bát này bún cá+ dạ dày: 35k 1 bát.
Đương nhiên e là sẽ quay lại dài dài rùi ạ :'x xem tiếp
[góc khen]
3 chị em đi uống tại TASTER'S CHOICE 212C Nguyễn Trãi, Hà Đông chúng mình có gọi
1. Trà Xoài + TC sợi ( giảm đường đá 50% ) trà xoài k quá ngọt nghiện luôn, trân châu sợi dai dai ngon ngon
2. Trà Vải Mỹ nhân + sợi Q dừa trà vải uống cực đã bonus thêm mấy quả vải bên trong nữa, TCs dừa giòn giống vị dừa khá là nghiền
3. Trà Xanh kem cheese + tc táo trà xanh có hương nhài nhẹ khá thơm, kem cheese thơm thơm ngậy ngậy mịn mịn, tc táo thì cũng gần như tc trắng mỗi tội nó có màu xanh lá hơi hơi mùi táo ))
Nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở, view đẹp dã man có 3 tầng từ tầng 1 lên đến tầng 3 tường vẽ đẹp dã man
Mình thấy taster's choice là thương hiệu khá mới, mà giá cả cực kì sinh viên, Menu cũng không quá nhiều đồ nhưng mình thấy vừa đủ. Đồ uống cũng k quá ngọt vì thấy nhân viên said: đường automatic 70%
Tuy nhiên địa chỉ cái đường Nguyễn Trãi đi về phía Hà Đông đỉa chỉ SN đánh linh tinh hơi khó tìm 1 chút
8,5/10 xem tiếp
Góc bình thương
Gà rán Popeyes. Nghe mọi người khen nhiều nên quyết tâm đi ăn thử. Mình gọi gà giòn cay và gà nước mắm. Gà giòn cay ăn giống kfc nhưng cay hơn. Gà nước mắm nghe quảng cáo thần thánh nhưng thực sự cái sốt của nó giống y hệt sốt chua ngọt bán trong siêu thị )) nó là sốt chua ngọt chứ không có tý vị nước mắm nào. Mình nghĩ cửa hàng nên đổi tên món là gà chua ngọt thì mới đúng ) chứ lúc ăn mình hơi hoang mang không hiểu nó liên quan gì đến nước mắm
Chê ở điểm chắc do quá đông khách bạn od mặt mũi ỉu xìu, còn tính nhầm tiền. Mình gọi gà nước mắm lại tính thành gà sốt âu. Sau đó khi mình ra lấy đồ bạn nhân viên mới bảo mình thiếu tiền, quay lại hỏi bạn kia thì bạn kia mới nói vọng ra " em tính nhầm tiền đấy " mình cũng dễ tính mới đang đông nên thôi kệ dù khó chịu.
Hôm nay còn có chương trình mua 1 tặng 1. Mình mua 4 miếng dc tặng thêm 4 là 8 miếng, cùng 4 cốc nước nữa. Tổng là 214k. Mình ko hiểu cách tính tiền của popeyes lắm lại nhỡ vứt mất hoá đơn đi rồi nên chả xem lại dc.
Nói chung là sẽ không quay lại! xem tiếp