Nhóm bọn em có 6 người. Muốn đi du lịch 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm nhưng chưa biết đi đây. Bọn em muốn đi chỗ nào có biển. Và có chỗ chơi như kiểu công viên nước, vinpearl. Bọn em dự tính hè năm sau mới đi Mng có chỗ nào chỉ em với ạ xem tiếp
Có bạn nào biết khách sạn nào rẻ ở hà nội 1 phòng đơn gần khu vực phố cổ.. tiện nghi giá từ 400 đến 600k 1 ngày k ạ có gthieu giúp mình vs:) xem tiếp
Có ai biết homstay nào đẹp ở Hạ Long không cho em với (em đi 2/9 )review có tâm xem tiếp
Tớ theo dõi hội mình khá lâu rồi nhưng giờ mới tập thử review xem sao vì tớ mê đồ ăn, trà sữa và cafe nhưng chưa có thời gian để viết những thứ loăng quăng trên hội
Hôm nay trời đẹp nên tớ đi Bát Tràng rồi lúc về thèm trà sữa quá nên nhớ ra có quán Lee Tee này mới mở ở Đào Tấn sáng cả một vùng trời vì toàn màu "hường". Thực sự tớ rất thất vọng về chất lượng trà sữa ở đây, còn không gian ổn, wifi tốt à.
Tớ gọi cốc Trà nhài minzu cheese ở trong list 10 vị bán chạy nhất, nhân viên mặt thì ỉu xỉu không tươi cười gì cả. Tớ phải đợi tới 50 phút vì các bạn ý bảo hết trân châu đen (trong khi nhân viên bảo đợi 25p - cái này thì tớ không khó chịu). Lúc bạn ý cầm cốc lên mà tớ sững sờ, giá là 50k không phải là đắt nhưng size của nó bằng đúng size M của Ding tea, uống vào chả khác gì trà bình thường không có gì đặc sắc, kem cheese thì cũng bình thường, nói chung là từ trà, kem cho đến trân chân chả có cái vị gì đặc sắc. Tớ cũng là một người dễ ăn, dễ uống nhưng đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy thất vọng vì trà sữa. Thôi tớ bái bai nó từ đây, mặc dù không gian đẹp thật, wifi căng đét, nhưng tạm biệt nhé )))
À bonus thêm là cái nhà vệ sinh ở đây bẩn quá xem tiếp
Bún đậu ngon bổ rẻ
Mình thề là mọi thứ trong cái mẹt này đều tuyệt vời. Đậu gián giòn ngoài mềm trong, nem chả thịt đều best luôn. Đến cả mắm tôm cũng sánh đều ngon vch luôn ý
Đầy đủ 30k. Hnay quán hết dồi rán nên chủ quán cho thêm mỗi thứ 1 ít bù vào )
329 Nguyễn Xiển nhé. từ kim giang hoặc khương đình rẽ vào hoàng đạo thành. Đi hết HĐT ra NX rẽ phải tầm 100m là tới 329 xem tiếp
Chào mọi người!
Sắp tới mình có ý định đi Huế 2 ngày. Mà vẫn chưa rành chỗ chơi cũng như ăn uống. Các bạn có thể chỉ cho mình vài chỗ được hông???
Cảm ơn trước nha


xem tiếp
Đây là chuyến đi của mình mọi người quan tâm thì chia sẻ để có động lực review tiếp ạ. xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm qua mình với bạn mình có mua voucher của Royal Pizza với giá 99k, khi tới nơi nhận số thì số là 51, được hẹn 1 tiếng nữa tới lấy bánh. Do đang đói nên mình đi ăn bên ngoài, đúng 1h quay lại thì các bạn nv bảo là hiện mới gọi số 491, số mình là 551 nên hãy chờ 30p lấy. Wtf, nếu theo bạn này thì mình chờ gần 90p với cái bụng đói à? Mình với bạn ra nói ch lịch sự, dù có hơi thái độ không hài lòng nhưng chả bao giờ nói bậy.
Bạn mình lên fb Cá nhân complain: dịch vụ như cái quần, mốt không ghé lại lần hai. Thì được nv trả lời như ảnh bên dưới. Sau khi thấy cmt mình có thấy 1 bạn nv và nc với thái độ khó chịu, bạn nv vẫn kiểu ờ ờ cho xong. Tưởng êm xuôi, tối lại cmt thêm cái thứ 2, sáng nay lên hẳn 1 ct đu bám.
Mình thấy thật sự là hơi bực và buồn với cách làm kdoanh của các bạn, không coi trọng khách hàng. Nếu các bạn làm không tốt thì xử lý tình huống tốt mình cũng chả cần phải thái độ. Đằng này thay vì lựa chọn khôn ngoan thì lại trẩu tre như vậy.
Mình complain lên hotline thì ở đó tự nhận là Gdđh, cũng chưa có bất kỳ phản hồi nào. Nếu có đánh giá thì chắc chắn là 1 sao. Hiển nhiên chả bao h mình quay lại, vì k ai muốn chi tiền cho 1 dv tệ và kém như thế! xem tiếp
[Mỏ khoét Hải Phòng]
Tình cờ được 1 chị cùng cơ quan giới thiệu nên tối xách xe rủ bạn đi ăn luôn. Chị chủ quán này là dân hải phòng chính hiệu, trước ăn vặt như mỏ khoét thành ra đặt tên quán nthe . Thấy bảo trước chị bán online đắt khách lắm nên quyết định nghỉ việc văn phòng luôn )
Quán ở 83 Nguyễn Khang, thật ra quán mới mở, lại đúng chỗ khuất nên tìm hơi khó
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là sạch, hiếm có hàng ốc nào ở HN mà tớ thấy sạch như thế, từ bán ghế đến ko gian xung quanh. Hôm t với con bạn đi ăn đầu tiên là bánh bèo, bánh gói trong lá r chấm với nc chấm có viên thịt, giá bánh như trong hình kia là 25k, thực ra t ko ấn tượng lắm nên cũng k nhận xét nhiều về bánh.
Tiếp là bát ốc xào dừa, thề là best ốc xào dừa luôn )). Chị chủ ngâm ốc r còn rửa lại thêm mấy nước cho sạch r tự chị ý chế biến, nước chấm ốc kia cũng là nước ốc luộc r chị tự chế nước chấm chứ ko phải nc mắm bthg hay ăn. Lúc bê ra còn cả khay gừng, ớt, lá chanh các thứ r chị còn hướng dẫn nhiệt tình nên bỏ thêm gia vị gì vào ). Bát kia t nhớ ko nhầm có 30-35k. Ăn xong bát này bọn t còn gọi thêm ốc đỏ luộc mắm, con ốc tin hin mà ăn phải gẩy từ rìa mới ăn được ấy ). Thề ăn cái con tin hin mệt lắm chả bõ, được cái nước mà luộc ốc đấy ăn cũng ngon lắm, nhưng có ăn thử cho biết chứ bảo ăn lại cũng k ăn. Tớ nghe còn bảo quán chị ý có ốc mút ( ốc dài dài) xào dừa cũng ngon nhưng chắc do hôm đến ăn hết nên k thấy chị chủ giới thiệu
Ăn con ốc tin hin kia chả bõ dính răng nên quyết định gọi thêm bát gà tần. T thấy gia vị ổn mỗi tội gà chưa tới nên k mềm
Quán chị ý còn cả bmy pate, xôi pate mà nghe chị cùng cquan review ngon lắm nhưng ko còn bụng ăn nên hsau quay lại thử vậy )
Giá cũng hợp lý mà lại ngon thì tội gì ko thử nhỉ. Hihi xem tiếp
P/s: đọc các review 1* trên page thấy cũng bị góp ý về tốc độ phục vụ và thái độ nhân viên từ đầu năm 2017. Bây giờ là cuối năm 2017 rồi, tình trạng vẫn thế. Chắc vẫn marketing tốt, khách lạ vì tò mò vẫn đến ầm ầm nên chủ quán mặc kệ! hừm. xem tiếp
[góc khá khen]
Sau khi tàu ngầm trong hội 1 thời gian kha khá thì em đã tự lưu được cho mình 1 vài địa điểm ăn gần nhà hôm nay em mạnh dạn review cho 1 quán ốc ngay gần nhà em đó là Ốc Linh Xoăn ở số 175 ngõ 91 Nguyễn An Ninh ạ
-không gian: theo e thấy thì cũng vừa phải so với các quán ốc ở hà nội,không to cũng không nhỏ. Quán cũng tạm gọi là sạch sẽ vì mới mở.
-phục vụ: bạn phục vụ nam ăn mặc kiểu hàn quắc tuy không tươi cười săn đón cơ mà khá nhanh nhẹn. Em chỉ buồn cười là bàn em định ăn bánh chuối nhưng bạn ấy khuyên không nên và bộp luôn là “bánh chuối không ngon đâu ạ”=))))) ngoài ra thì đợi cũng không lâu lắm. Đồ ăn ra khá nhanh.
-đồ ăn: bàn em gọi gồm có:
+nem rán (30k/7c) vị bt ,em khá đói nên ăn thấy tạm đc.
+ốc chuối đậu: sau khi tổng kết món này thì thấy sốt ngon tuy nhiên làm ốc nhỏ nên ăn dở,em nghĩ quán nên đổi sang ốc to bỏ vỏ thì ngon hơn. Miếng đậu ngấm sốt nên ăn thấy còn ngon hơn ốc=)))) cá nhân em lại ăn bằng mắt nên với em thì món này trông hơi hổ lốn
+ốc xào sả ớt: món này thì tuyệt vời khỏi chê ạ cũng khá thơm,thấy rõ cả vị cốt dừa nữa.
+ốc xào me dừa: hơi thiếu cay với nhóm em còn đâu thì oke rùi hehe,vote 4/5 sao
+khoai lang kén: khá ngon,đầy đặn
+trà đá: uống được,không bị giống nước lọc như nhiều quán khác=))))
==>tổng kết: sẽ quay lại vì còn muốn thử cả trứng cút và chân gà nữa=))) còn ốc xào thì đúng là món tủ của quán rồi ạ cơ mà không có ngao nên em hơi bùn vì với đứa ra hàng ốc chủ yếu để ăn ngao như em thì thấy hơi thiếu
Em chụp thiếu ảnh vì tay cầm ốc cũng bẩn mà đồ lại ra lần lượt chứ không ra cùng 1 lúc nên chỉ có ảnh ốc chuối đậu,ốc xào sả ớt vs khoai lang kén hehe xem tiếp
Đây là chuyến đi của mình mọi người quan tâm thì chia sẻ để có động lực review tiếp ạ. xem tiếp
Ở ĐÂU KHI ĐẾN CHÂU ĐỐC? Lần này Mèo ở 1 khách sạn ngay trung tâm tp Châu Đốc là khách sạn Trung Nguyễn, rất sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nhiệt tình, ngay cạnh chợ và các tụ điểm. Gía phòng 150-250k/1 đêm. Địa chỉ Tại 86 Bạch Đằng Tp Châu Đốc nghen
Nếu ở Bình dân các bạn có thể tham khảo thêm Hải Châu Hotel, Đồng Xanh Hotel ... rất nhiều lựa chọn rẻ và tốt.
Nếu ở sang hơn thì nên ở Victoria nha. Tại đây có 2 cơ sở. Mèo ở 1 đêm tại Victoria núi sam lodge về cơ bản khá hài lòng, view đẹp, giá dao động từ 1200k/1 đêm trở lên. Có hồ bơi, hướng nhìn thẳng ra toàn cảnh Châu Đốc từ trên cao. View hồ bơi siêu đẹp, nhân viên dễ thương và hoà nhã. Mèo chấm 7,5/10 điểm điểm trừ là ăn sáng hơi chán, huhu.

ĂN GÌ Ở CHÂU ĐỐC ?
Má ơi, về lần 2 rồi mà tui vẫn chưa hết sốc vì đồ ăn ngon mà rẻ quá trời. Có hôm đi ăn tô bánh canh cá 10k, ngon hết xẩy. Trả tiền mà muốn khóc. Tui muốn sống nơi đây trọn đờiiiiiiii
Để Mèo liệt kê list các Món phải thử cho các bạn :
Cơm tấm – Lý Tự Trọng
Bún cá Bé Hai Châu Đốc – gần khu chùa Bồ Đề
Lẩu mắm – đối diện bến xe Long Xuyên hoặc chợ Châu Đốc
Lẩu trâu – quốc lộ 9
Bún nước kèn Châu Đốc ngã tư góc đường Phan Văn Vàng
Thốt nốt ướp lạnh, yaourt đá, chè bưởi, hàng chè thốt nốt siêu ngon 136 Nguyễn Văn Thoại (5k chè thường, 10k bịch chè thốt nốt huhu )
Bao tử cá, trứng lộn chiên mắm, bán đầy các ngã tư.
Bánh mì kẹp dì Bé
Xoài lắc mắm
Bánh canh giò heo
Bánh Phục Linh thơm thơm bùi bùi
Cơm gà Xối mỡ
Tất cả đều nằm trong Tp , đi vòng vòng là thấy bảng hiệu to chà bá, Mèo mù đường nhiều khi chỉ biết ăn thôi
.....
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở CHÂU ĐỐC
Ghé Châu Đốc đương nhiên phải đến rừng Tràm Trà Sư. Là điểm nhất định cần tới. Đẹp ko cần nói, tui đi 2 lần luôn đó ) mùa chim đậu tíu tít càng vui.
Tiếp theo là Núi cô Tô, Phụng Hoàng Sơn, đi lên dốc siêu phê đứng trên cao nhìn nguyên chùm cảnh vật
Rồi đi chụp ảnh các hàng cây thốt nốt bao đẹp.
Các địa điểm nổi nổi thì Mèo liệt kê luôn nè:
Chùa Tây An
Đình Châu Phú
Làng nổi Châu Đốc
Miếu Bà Chúa Xứ
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Làng Chăm Châu Giang
Núi Sam
Chùa Hang
Các đền chùa miếu mạo của người chăm, thánh đường của người theo đạo hồi, những cánh đồng lúa chín.... nói chung nhiều lắm luôn, đi cả tuần không hết. Các bạn từ từ khám phá cà tìm hiểu nhé Miền tây rẻ lắm, con người thương lắm, đi về lại nhớ. Cả chuyến đi của Mèo chưa đến 3 triệu xuất phát từ Kiên Giang ( do Mèo đi từ Phú Quốc sang) đi từ Hcm còn rẻ hơn nữa luôn đó. Đi đi các bạn ơi, Việt Nam ta đẹp vô cùnggg
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
BÀI REVIEW NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC MÈO SẼ LÊN SAU HA, TẠI LƯỜI QUÁ xem tiếp
Chuyên gia vào hội tìm quán để đi ăn nhưng chưa review bao giờ, hôm nay em mạo muội xin phép review về quán đồ Âu mà từ đồ ăn đến phục vụ đối với em là best luôn ạ!!!
* Đồ ăn: 9,5/10
- E gọi 2 suất bò 150gr medium, thịt mềm, tươi, ngọt, không hề khô một cục đâu, kiểu đẫm nước thịt hồng hồng nhưng k hề ghê ạ (e hay bị ghê ^^). Suất của em là xốt BBQ thì thấy giống y chang vị sườn xào chua ngọt ) còn suất của ny e là xốt mù tạt thì thấy lạ lạ mà ngon hơn, must tryyyyy!!! Khoai tây chiên với salad đi kèm thì ok, bánh mỳ nóng giòn nhưng e lại không thích ép bẹp cứng như thế :((
- E có gọi thêm 1 phần salad rau củ xốt Âu cũng tươi ngon lắm ạ, e thích vì có cả ớt ngọt
- Về mỳ Ý bò băm và vang đỏ thì e thấy hoàn toàn bình thường, mn nên thử mỳ xốt kem xem sao ạ ^^
* Phục vụ: 10/10
Đúng ngày trời mưa gió buốt giá thì lôi nhau đi, đến nơi thì a chủ bảo e là đi vào trong cửa rồi cởi áo mưa ra cũng được, e cởi ra r a ấy cầm lấy treo lên giúp e. Đến lúc xuống thanh toán xong a ấy đi theo ra cửa lấy áo mưa xuống đưa lại cho e mặc. Ngay sau đó có 1 đôi khác đến thì a ấy cầm ô phi ra che cho một bạn ngồi sau đi vào k ướt
* Không gian quán hơi nhỏ ạ
=> Đặc biệt, đến chỉ cần đọc pass "Hội review đồ ăn có tâm" là được giảm luôn 15% trên tổng hoá đơn đến hết tháng 12 ạ (e biết được do đọc được bài rv trước của chị Nguyễn Vũ Thuỳ Linh ^^ )
Em gọi 2 suất bò 150gr + 1 mỳ Ý + 1 salad rau củ + 2 vang đỏ = 232k (đã giảm 15%)
Đồ ăn và mức giá quá quá hợp lý, đối với sinh viên như e là best của best luôn ý ạ ^^
Chắc chắn sẽ quay lại
Lần đầu viết review hơi dài và lủng củng mong mn thông cảm ạ!

xem tiếp
Từ trước đến giờ chưa bh mình nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết review chia sẻ kinh... xem tiếp
Mọi người cho em hỏi quanh Hà Nội có chỗ nghỉ nào dành cho 30 người k ạ ?
xem tiếp

Ai đi Tam Đảo cho mình xin chút danh sách homestay gần trùng tâm xinh xinh, view mây càng tốt + sđt nha.
Ưu tiên giá ổn ổn chút ạ ^^. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi ở Hn có chỗ nào bán trà quế giống mấy quán ăn Hàn có hay như trong Kichi k ạ? Mưa gió mát trời nghĩ lại thèm ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
Lẩu Phan cơ sở Thái Hà.
Gọi điện đặt bàn nhân viên nhỏ nhẹ nói chuyện dễ nghe, hôm nay đi ăn thì sáng có một bạn gọi lại cho mình để check lại, nói chung là ổn. Nhân viên ngoan, quán chắc mới nên nhân viên đôi lúc vẫn lúng túng nhưng không đáng nói.
Cơ sở mới đường cũng dễ tìm thôi mà sạch sẽ, nước lẩu kim chi hơi ngọt chút nhưng nhìn chung là ngon, đậm đà, thịt bò không bị mỡ quá, rau sạch sẽ. Ở đây có gia vị kiểu gia vị mì tôm ý ăn ngon cực luôn, mình thích nhất gia vị )) buffe 99k một người ăn no căng, thịt bò lên liên tục đều nhau, thỉnh thoảng mới dính một khay bị mỡ hơn các khay khác.
Tuy nhiên chỗ để xe ở tít ngoài ngõ, khách đi vào rồi lại phải vòng ra, mà trời còn mưa nên là vào được quán đủ ướt sũng. Đậu tươi ăn ngon cơ mà lên cực kì lâu, gọi mãi không được khay đậu, mình gọi 4 5 lần đều không được nên thôi chả ăn nữa.
Một điểm trừ là ở đây ồn kinh khủng, không hiểu khách làm sao mà nói to thế, nói chuyện phải hét vào mặt nhau mà còn chữ nghe được chữ không nhìn chung với mức giá đó thì ăn khá ổn, bọn mình 7 người thêm 4 pepsi tổng cộng hết 773k thôi. xem tiếp
Ai ăn ở đây như em rồi ko ?
Chứ như này thà ăn cái bánh mì pate đầu đường nó còn ấm bụng hơn nhiều xem tiếp
Chỗ ăn gần Khoang Xanh Suối Tiên or Làng Văn Hoá Dân Tộc là tiện nhất. Mình cảm ơn. xem tiếp
Chẳng là ngày mai nhà em đi Hidden Sóc Sơn nghỉ 2 ngày. Em muốn trên cung đường từ Hà Nội lên hidden và về sẽ thưởng thức ẩm thực ngon, bổ , rẻ và đặc sắc vào 2 buổi trưa 28/12 ( cung đường lên ) và Trưa 29/12 ( cung đường về). Em biết nhóm mình nhiều chuyên gia thẩm thực tuyệt vời có thể chia sẻ cho em vài gợi ý đươc không ạ. Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Những lưu ý cho Trekking Tà Năng – Phan Dũng.
1. Nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống... mỳ gói xúc xích, nước muối khoáng, giò, bánh kẹo....
2. Nên đi cùng người địa phương để dẫn đường.
3. Trang bị đầy đủ các kỹ năng sinh tồn và dụng cụ như: bông băng thuốc đỏ.. dao, lửa, bình lọc nước....
4. Luôn bám sát đồng đội, không được tách đoàn dù bất kỳ lý do gì...
5. Không đi thác hay vượt suối khi không có kinh nghiệm đặc biệt vào mùa mưa bão...
xem tiếp

Cuối tuần này mình có dự định đi BIỂN với gia đình mà chưa chọn được địa điểm gần, Mình ở Hà nội, dự kiến đi 2 gia đình gồm 4 người lớn và 3 trẻ em ,3 tuổi. Đi 3 ngày 2 đêm. Mình có tìm hiểu gần khu vực hà nội có biển Hải Hòa hay Hải tiến ở Thanh Hóa, vì 1 gia đình đang có phụ nữ mang thai nên không đi xa được. Cả nhà chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với ạ. Gần HN còn biển nào không nữa ạ? Trừ mấy khu nổi tiếng như sầm sơn, cửa lò, hạ long... mình đi rồi ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp

Lạnh giời lượn lờ với xã yêu
Ai ở Thịt luộc(Thịnh Liẹt) chắc biết đường cạnh sông sét mới mở
Nhà ngoại mình ở đấy
Hôm qua lượn lờ ở đấy vì về thăm bên ngoại thấy hàng ốc luộc vào ăn
Ngon phết cả nhà ạ
Đầy đủ nem chua rán; ốc luộc vs cút lộn các kiểu
Lạnh trời ăn ốc luộc nc chấm cay vị ớt thơm mùi gừng xả có hơi chua ngọt
Nước chấm ngon lắm ạ
Điểm cộng là gọi cũng nhanh có đồ lắm ạ
Điểm trừ là quán ở nơi k đông ng qua lại cho lắm
Nhắc đến lại thèm
Lại còn nem chua rán nóng hổi nữa chứ
cơ mà ai mê ốc ở giáp nhị;giáp tứ thì có thể qua đoạn bờ sông
Quán ốc đấy em nhớ tên Cúc Ốc thì p
Hình như có ship đấy
Mà e k nhớ số
Mà quán ở cuối đường bờ sông kp là mấy quán đầu đầu đầu
Mọi ng ở đấy chắc biết cầu từ giáp nhị sang giáp tứ đi đg cạnh bờ sông đi qua đoạn có cầu 1 đoạn là tới xem tiếp

chào mn... cuối tháng này mình định đi lào cai. đọc cũng nhiều bài về Sapa rồi nên mình hỏi mọi người về cửa khẩu Hà Khấu ở Lào cai. mình có ý định vượt biên 1 chuyến sang thành phố ánh sáng gì gì đấy cuarTung của... mình có 1 vài câu hỏi:
- qua của khẩu Hà Khấu bằng hộ chiếu có đc k?? nếu phải làm giấy thông hành thì thủ tục và tg lấy là như thế nào?
- mình định đi từ tối thứ 5. thứ 6, thứ 7 đi Sapa chơi.Chủ Nhật đi sang Hà Khấu rồi tối về Lào cai đi về HN đc k ạ???
thanksss xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trà sữa Xingshiqi Nguyễn Chí Thanh
Mình cũng ko định viết bài đâu nhưng mà nay mình cho ny mình uống cùng và nhận đc 1 lời nhận xét bất ngờ quá ) ( a ấy vốn ko ưa gì ts ) vì coi nó là thức uống độc hại). Mình từng cho a ấy uống thử nhiều loại ts lắm r: toco, bưởi bá vương cũng của Xingshiqi này, chevi, bobapop, chago, royal. Dĩ nhiên ko phải là thử tất cả các vị của tất cả các hagx kia ) nhưng ở 1 mức độ tương đối nào đó thì mình luôn chọn những loại trà phổ biến chứ ko chọn loại lạ lạ. Cơ mà lần nào a ấy cũng chỉ hớp 1-2 hớp r để đấy, ko cả thèm mang về phí xiền vch. Sau mình rút kinh nghiệm là ko mua a ấy nữa
Thế mà lần này mình gọi Hồng trà pudding đậu đỏ của Xing ) lão í phán: " Ngon nhể, đấy, đây mới gọi là ts, mọi lần toàn uống cái nước gì gì ) "
Vâng và đúng là nó ngon thật, chiều lòng đc cả ng khó tính như lão í. Xingshiqi mn review nhiều r, ngay gần mình nhưng mình cx ít uống ) trước uống bưởi bá vương cx ko thích lắm vì nó nhạt, dù có tép bưởi thật nhưng ứ thấy ngon gì, chỉ thấy tươi thôi còn ts táo đỏ yến mạch ấm thì thơm nhưng mà cứ thấy nó sao sao ) chắc tại ko thích yến mạch.
Nay mới thật sự bị thuyết phục bởi Xingshiqi, mọi thứ trong cốc này đều perfect từ ngoài vào trong ạ. Cốc merry christmas lỗi thời mất 1 ngày r nhưng vẫn xinh )
À nay ngày cuối event bốc thăm trúng thưởng, đọc thấy ng này ng kia trúng ipX. ipad mình cũng háo hức hết cả ng, ai ngờ đến mua thì cái voucher cũng ko sờ vào đc ) hoy nhưng ts ngon nên chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ tiếp xem tiếp
[Góc khen]
Lẩu Gia ở Ngõ 116,Lương Thế Vinh
Lần đầu mk review nên văn phong hơi lủng củng tí ạ
Trước mk có xem nhiều bạn review quán lẩu này ở hội mình rồi,chủ yếu là khen nhưng cx có 1,2 bạn chê.Hôm qua mk đi ăn lẩu ở đây với lớp có gọi 3 loại nước lẩu của quán là Nươc lẩu thái,lẩu truyền thông và lẩu gà nấm.
Phải nói nước lẩu thái ở đây khá đậm đà,chua chua ngọt ngọtít cay nên hợp vs bạn nào ko ăn đc cay.Thịt bò mỹ phải nói chỗ này khá nhiều nạc so vs những quán lẩu khác(lẩu Phan trc mk đi ăn thấy thịt cực mỡ)
Khuyên bạn nào đến đây thì nên gọi đồ ăn thêm như khoai tây chiên,ngô chiên,..Khoai tây chiên ở đây mk chấm 5/5 sao vì ăn cực ngon,ko giống khoai tây chiên ở KFC,khoai gion,ăn vị ngọt bùi bonus thêm tương ớt ở quán ngon hơn khối quán nướng Nhân viên thì thái độ cực nice,nhanh nhẹn và khá chuyên nghiệp xem tiếp
Xin phép admin cho mình đăng bài ạ
Các bạn có thể cho mình xin 500 thông tin về nhà hàng đồ ăn Thái ngon, lịch sự ở Hn được ko ạ?
Mình cảm ơn ạ xem tiếp
*Góc kiểm chứng đồ ăn vặt mùa đông )))))
8.5/10 MUST TRY
Số 10 Chợ Gạo
Món mới đây cả nhà
- Takoyaki (không biết có viết đúng không nên bỏ qua chuyện chính tả ))
- Không biết mọi người thế nào chứ mình rất hay bị đói buổi chiều nhất vào tầm 5,6h rồi ăn xong khỏi ăn tối luôn Như thường lệ thì hôm nay kéo theo con em đi ăn bánh mì chảo Chợ Gạo ) có rất nhiều quán nhưng thích ăn ở Chợ Gạo vì nó có bạch tuộc. Nói thật mình là phan cuồng hải sản nhất bạch tuộc )) Nhiều khi đi ăn lẩu gà cũng hỏi có bạch tuộc không )))))
- 6h lặn lội đến Chợ Gạo đi 3 4 vòng không thấy hàng bánh mì nào hỏi mấy cô bán nước mới bảo hình như chuyển đi rồi. Chỗ đấy bây giờ thành quán Takochan chuyên bán takoyaki Trong lúc đói thì bất chấp vào luôn vì đằng nào cái món của nhật đấy cũng có bạch tuộc )))))
-Về trang trí của quán thấy khá hay, đậm phong cách nhật. Có ảnh phía dưới của con em mình check in ))))
Món chính đâyy, cái takoyaki này trước mình có ăn ở aeon (đúng kiểu công nghiệp, lạnh ngắt, cứng như đá mà còn k có vị gì ). Ăn ở đây thấy anh chủ quán giới thiệu 5 vị của takoyaki luôn @@ có truyền thống, hành tươi, salat , trứng với 1 cái gì nữa ý quên mất rồi ))
- Mình có thử 3 đĩa takoyaki trứng, truyền thống với salat. Ăn xong kiểu bất ngờ luôn @@
+ Về vị trứng: trứng không biết làm ngta làm kiểu gì mà gần giống trứng bắc @@ mềm mềm sệt sệt. 10 cho cái trứng. Bánh nóng vãi cả luôn ý, bên trong mềm sụn với bạch tuộc dai giòn )))) Đùa chứ nói đến bạch tuộc đã bắt đầu thèm )))))
+ Vị salat về căn bản giống cái trứng nhưng thay trứng bằng salat bắp cải tím ) kiểu ăn bánh mặn mặn thêm cái chua ngọt của salat quá hợp lí )
+ Vị truyền thống thì chắc k cần nói ai cũng biết là n chỉ có sốt và cái mực gì như giấy phủ lên thôi cũng ổn
- Về phục vụ: Hình như quán mới mở không có nhân viên, mình anh chủ làm thôi mà nhiệt tình tư vấn các kiểu rồi tặng free cho nước trà xanh nhật uống thử luôn. Thề là nó kiểu gì gì ý vì hơi có mùi tanh tanh nên hỏi luôn mới đc giải thích đấy là mùi trà nguyên chất )))) cảm thấy quê ))
Về giá đây, như đọc thoáng qua thì có mấy combo ý mình gọi combo rẻ nhất để thử nhiều vị là 30k/4 viên takoyaki. Khá đầy đặn, ăn nóng hổi luôn nên thấy khá thích ) hợp với cái mùa đông lạnh giá hà nội
Chắc chắn sẽ quay lại thử nốt mấy vị còn lại ) Các bạn nhớ ăn thử vị trứng, ngon phết ý
À quên tranh thủ giới thiệu con em mình chưa có người yêu nên bạn muốn xin info bảo mịn nhé )))))))) xem tiếp
Địa điểm ăn thịt khi cuối tháng hết tiền HANKANG QUÁN ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, ko nhớ số bnhiu đâu xem tiếp

Em đi 2 người, cần lắm những địa chỉ ăn ngon và quán hải sản tươi sạch ko quá đắt ở PQ ạ. Ngoài ra mọi người cho e hỏi nếu thuê chỗ ở thì nên thuê ở đâu cho đúng trung tâm. Theo như e tìm hiểu thì nên ở thị trấn Dương Đông đúng ko ạ. Cho e xin thêm 1 vài cái tên khách sạn budget tầm 6-700k/đêm mà ở trung tâm, sạch sẽ, view đẹp ạ. Kèm review ks chi tiết ạ. xem tiếp
hi, mọi người cho em hỏi cách làm VISA ONLINE du lịch Hàn Quốc nha. Trường hợp nào thì làm visa online của Hàn quốc được? Cần chuẩn bị những gì? Em thấy visa online C3 Hàn quốc có áp dụng cho du lịch vài ngày, nhưng xung quanh chưa có bạn nào làm cách này nên hơi băn khoăn. Ai đã làm rồi cho em xin ít kinh nghiệm. Em cảm ơn.
xem tiếp
Góc review
Dành cho tín đồ thích ăn đồ trộn thì đây là một điểm đáng thử.
Ấn tượng vào quán là khá đông, mà toàn là người hàn xì với ng nước ngoài thôi. Họ nói chuyện vs nhân viên bằng gg dịch )) k có hướng dẫn luôn.
Đúng kiểu Nam bộ ăn nó có vị ngọt ngọt. Mình có gọi thêm giò ăn kèm ngoài cũng khá ngon.
Giá hơi chát xíu vì căn bản là thịt bò nè, ở phố cổ nè, đặc sản nữa nè.
Ở đây chỉ có bún bò trộn thôi chứ k có bùn nước đâu nha,có thêm nem chua, bánh bao ăn nữa ....
Cơ mà nên thử

67 Hàng Điếu xem tiếp
[ Góc giới thiệu ]
Đây là bát xôi mình hay ăn thay cơm tối nhiều năm nay . Vì nhà ko nấu cơm nên hay ăn hàng . Nhưng ăn nhiều nhát là combo xôi này . Bát như hình là 25k nha các bạn . Trứng ốp , thịt kho , lạp sườn.
Trứng ốp vỏ giòn lòng đào . Lòng đỏ rất thơm
- thịt kho thì mềm , lạp sườn hấp mềm và thơm
Add : trong ngõ 277 phúc tân nhà đầu tiên bên trong ngõ luôn . Hàng xôi chật hẹp thôi
Hôm nào rảnh review nốt hàng phở xào đầu ngõ cũng rất ngon xem tiếp
P/s : Hôm đấy cuối tuần mình đi ăn mà 6h hơn rồi cô vẫn còn khá nhiều cháo. Mình hỏi cô bán đến mấy giờ, cô bảo “Ngồi tí nữa 6h hơn là cô về. Còn thì cũng đổ đi thôi. Ế lắm. Vì mọi ng ko biết cô chuyển ra đây”. Trông tội cô lắm. Nên bạn nào có đi chơi trên phố mà muốn ăn cháo thì ghé ủng hộ cô nhé. xem tiếp
Bánh đúc tàu - Hải Phòng
Đợt t10 có bạn nào hỏi chỗ bán món này ở HN, mình có bảo là thèm quá thì mình xách lên hộ cho )
Giờ đang xách thử 2 bát lên HN đây coi có hỏng ko ) nếu ok thì sau các bạn nhờ sẽ mang hộ
Mình ăn ở đoạn Miếu Hai Xã cô xe đẩy ( ko thuộc tên đg HP nên ko biết có đúng ko )
Nước chua ngọt, bánh đúc mềm, có tôm, tóp mỡ vs củ cải su hào thì phải
Nhớ ăn món này lần đầu thấy bt, mà h thích hơn cả bánh bèo r ) xem tiếp
Tâm trạng ra về: Ăn cũng vừa đủ no. Hơi xót tiền nhưng vui. xem tiếp
[GÓC KHÁ KHEN]
Đánh giá lẩu yang buffet lẩu bò mỹ 99k nhà D2 ngõ 57 láng hạ
Hôm rồi mình ăn ở đây, đang trong chương trình khuyến mãi đi càng đông càng giảm tiền, rẻ nhất là 65k 1 suất
Cảm nhận đầu tiên là quán mới mở, bát đũa bàn ghế còn rất mới, bếp cũng mới trông sạch sẽ, nhưng vẫn thích ngồi bệt hơn
Cốc uống nước có vẻ rửa k kĩ, vẫn nguyên váng mỡ lúc đổ coca vào quán mới thôi kệ
Nước lẩu nhiều ng nói nhạt, mình ăn lẩu kim chi thấy cũng ok mà, càng về cuối lại càng mặn dù cho thêm nước vẫn rất mặn luôn, nói chung giá này ăn ok
Gà, vì là gà đông lạnh nên chiên chưa kĩ, bên trong vẫn còn đỏ, nhân viên đã xin lỗi và chiên lại như trong ảnh, ăn cũng ngon
Thịt bò thái hơi mỏng, mỗi khay đc khoảng 2,3 miếng. Gọi bò cũng hơi lâu, phải xuống tự phục vụ nhưng đc cái ăn bao nhiêu cũng đc. Good
Rau có vẻ k nhặt k rửa kĩ còn nguyên cỏ trong rau
Váng đâụ chiên k ngon cho lắm
Quẩy tưởng quẩy hàng phở nhưng là quẩy tự làm, ăn nguội và hơi hôi
Nchung với giá đó hôm nào hết tiền thèm thịt đi ăn thì ok
Có thể sẽ quay lại xem tiếp
Cuối tuần này mình định đi Sapa, mà nghe nói sắp bão lũ, ko biết đi có ảnh hưởng gì ko ạ? XIn ý kiến các cao nhân với, hãy cho E lời khuyên huhu... xem tiếp

Group cho mình hỏi, tp hồ chí minh mấy ngày tết các nhà hàng, dịch vụ vẫn hoạt động nhộn nhịp chứ ạ? Thanks cả nhà nhiều ạ xem tiếp
Các thơt cho em hỏi Quy Nhơn đi tầm tháng 12 có đẹp ko ạ???
xem tiếp
* Góc kiểm chứng* Quán bún phở đầu ngách 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa
Htruoc đọc được review của chị Trang Nhím về món bún phở bán đêm ở đây nên mình mò đến bằng được để ăn thử, và kết quả là thấy mất công mò mẫm vc )
Thực sự thì mình muốn chê nhiều hơn là khen. Chê vì không có gì đặc biệt, thực sự là không hề có tí gì gọi là Pơ Phẹc như chị ấy viết, rồi cả đóng họ ở quán cả tháng các kiểu, nhưng đhs vẫn khen lấy khen để
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quán gọi là trong ngõ ngách nhưng cũng dễ tìm, chỗ để xe sát sườn, bên cạnh là quàn trà đá luôn.
Cô bán hàng niềm nở, cô bưng bê cũng nhanh nhẹn.
Mình gọi 1 bún sốt vang, 1 phở sốt vang. Mình rất khen sợi phở, ăn rất mịn mướt và mới chứ không chua chua như mấy hàng khác kiểu để lâu rồi. Bát 30k cả thịt và gân gọi là đầy đặn. Mõi tội mình k thích thịt ninh nhừ quá thế, chăc nhiều người thích. Và gân nhiều hơn thịt một xíu. Nước dùng thanh, trong thật nhưng không quá đặc biệt, chứ chưa nói là bình thường, không có khả năng níu kéo mình
So với người ăn đậm như mình thì nước dùng hơi nhạt. À tương ớt ở đây thì ngon các mẹ ạ, tương ớt tự làm hay k mình m biết nhưng ngon thật.
1 bát 30k đầy cho buổi tối mùa đông tnay thì cũng được rùi. Nhưng mình ở xa nên chắc sẽ chẳng đến đây nữa. Cơ mà bạn nào hay cú đêm thì ghé qua ăn cũng được đấy.
xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Đây là hìh ảnh e chụp tại quán B-B home cook 32 Triệu Việt Vương gồm :
- Chảo bò phomai
- Bít tết
- Spaghety cá hồi hun khói sốt kem
Em vs ny ăn ở đây mấy lần rồi, thấy phục vụ cũg như đồ ăn đều rất ok. Nhưg mỳ e ăn thấy hơi béo một chút. Còn 2 món bò ăn cực chuẩn Thịt bò dai chuẩn từng miếng khôg hề nát đâu ạ. Mng nên thử món chảo bò phomai nhé, ngon cực kì ý Đến nước uống e còn thấy ngon ah Em với ny ăn hết tầm 700k chỗ này , so với giá và chất lượng đồ ăn như vậy thì em thấy hợp lý, ưng cái bụng
Cảm ơn mng đã đọc bài rv của em xem tiếp
Bà con ai trên Sapa cho mình hỏi trên ấy có mưa không, vì bão đang về rồi mà thứ 7 này mình có kế hoạch lên đó nếu mưa thì hơi khó di chuyển, cảm ơn bà con
xem tiếp
Xin phép admin cho mình đăng bài ạ
Ngày mai mình đưa ng bạn đạo hồi đi ăn và bạn ấy muốn ăn chay, các banh có thể review cho mình 1 vài quán ăn chay ngon, sạch sẽ, lịch sự ở HN được ko ạ?
Mình cảm ơn ạ xem tiếp
[góc chê thậm tệ] busan hotpot hà đông.
Hôm nay bọn mình đi ăn nhóm 4 người ở đây, có đặt bàn trước. Bọn mình đến lúc 7h15 và về lúc 8h40, gọi được tổng cộng 13 đĩa thịt (4 đĩa từ đầu, 3 lần sau mỗi lần 3 đĩa), mỗi đĩa 2 miếng và tất nhiên là mỏng dính (lẩu 99k thì đâu cũng thế, nhưng mà những chỗ khác thì 1 đĩa cũng đc 5 6 miếng). Thái độ nhân viên thì vô cùng tệ, mỗi lần mình gọi thêm thịt đều phải chờ khoảng 15-20p mới được mang lên, mà nhân viên thì phải gọi ít nhất là 3 lần mới được đáp, còn đâu toàn bị bơ đẹp luôn. Lúc mình đến thì tầng 1 có 1 bàn, tầng 2 có 2 hay 3 bàn 2-4ng nên cũng chẳng thể gọi là đông được. Nói chung là tối nay có một trải nghiệm khá tệ và sẽ không quay lại. xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay lên Foody mò mẫm quán bánh mì Lạng Sơn Trần Quốc Hoàn thì biết quán chuyển địa điểm rồi. Thấy hiện ra quán này lạ lạ mà cũng gần ghé qua ăn tạm.
Về không gian quán thì là ngôi nhà nhỏ thôi, chỗ ăn là một cái gác xép trang trí đơn giản. Khách ngồi khoanh chân có cái bàn vuông xíu. Các bạn nữ đi ăn thì nên mặc quần vì phải leo lên gác với ngồi ăn mặc váy sẽ hơi bất tiện
Mình gọi hai bánh hai xiên. Bánh mì thì to, nướng ngoài giòn trong mềm ngon lắm giá 6k/c. Bên ngoài phết một lớp mỏng nước mỡ với mật ong thì phải mònh thấy ngọt ngọt.
Sốt chấm bánh thần thánh dã man ưng nhất quả sốt. Mới đầu bưng lên thấy hơi lạ, mà lúc ngoáy lên ngon thật. Sốt hình như có tóp mỡ băm, pate, nước quất, nước thịt, xì dầu, tương ớt cay, nước thịt, rau mùi tàu,... trộn lên chua chua ngọt ngọt ăn đưa bánh lắm. Mình phải gọi thêm một bánh với một bát sốt đầy hự để ăn. Mà vẫn không để thừa lại giọt sốt nào húp trọn luôn ngon dã mannn!!!
Thịt nướng thì bình thường, mới nướng mà mang lên đã nguội, tẩm ướp không được ngấm và ít 7k/xiên :((( trên hình là 2 xiên thịt bạn nv mới bưng lên chúng mình chưa ăn chút nào đó. Này ra cuối đoạn phan văn trường ăn phè luôn mà ngon hơn nhìu.
Nước có coca, nước cam và trà sữa lúa mạch. Coca 10k, trà sữa 12k mình chưa thử ^^
Nhân viên thân thiện mỗi là hơi chậm chút nhưng vẫn ổn
Sẽ quay lại vì món bánh mì và sốt chấm
Địa chỉ quán: Ô Bami số 81 ngõ 165 Xuân Thuỷ, đường Trần Quốc Vượng mới. xem tiếp
Công ty em cuối năm có định làm bữa party nho nhỏ cho nhân viên. Mng cho em xin ít địa chỉ quán nào có không gian rộng rãi, sạch sẽ mà đồ ăn ngon, giá cả phù hợp cho khoảng 40ng với ạ? Cả quán karaoke nào âm thanh tốt, giá ổn nữa ạ ) Mạn Trần Duy Hưng đổ về Mỹ Đình là đẹp nhất ạ. xem tiếp
Chấm điểm 8,5/10
Trc tưởng ra 109 Yên Hoà ngon nhất bh thì quán này chắc sẽ thế chỗ 109
20k/1 bát. Ăn gần hết mới nhớ là chụp ảnh
Số 4 ngõ 1194/91 đường Láng ah. Ngõ gần trạm xăng ạ xem tiếp