Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay

Bình loạn

Vũ Phương LinhChuẩn. Mm mình chống lại thế giới khi thấy phim k hay ;(
A Fox Tuan Anh1. Chả hiểu cùng 1 dạng ng mà bọn Atlantis chỉ có giới quý tộc lại thở được trên cạn, bọn khác thì ko.
2. Cái tàu ngầm trời ơi đất hỡi tự nhiên bắn lung tung vào cuộc gặp 2 thằng xong thành khơi mào chiến tranh => wtf ?
3. Hai thg anh em đánh nhau chán chê phi 1 phát thẳng lên mặt nước có luôn 1 cái võ đài sắt dựng trước ? => wtf ?
4. Hai thg đánh nhau chán chê xong xuôi rồi thì bà mẹ mới xuất hiện, xuất hiện cmn từ đầu đỡ phải đánh nhau k
Leo PhamBác cmt chuẩn không cần chỉnh mục đích của Mera là mê trai hay gì??? Cây đinh ba ngàn năm mà lấy còn dễ hơn phim kiếm hiệp??? So với Black Panther thì như trứng chọi với đá Bác ạ
Lê Phương ThyNguyễn Tâm
Nguyễn Quang ĐứcReview chuẩn từng cen-ti-met
Nguyễn Quang ĐứcReview chuẩn từng cen-ti-met
Hoàng Đức ThăngNhân vật Best lăng nhăng của Phim ))
Trang Review Phim Rạp Có Tâm - Admin KVVề sau, các bài viết của sẽ được tự động đăng mà không phải qua kiểm duyệt.
Cảm ơn bạn về bài chia sẻ ý kiến rất hay.
Trang HuyenAlo, bạn thớt ơi
Lê Phương ThyTrần Phúc Lương

Thác loạn

Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Có lẻ sẽ là một trong những bom tấn mùa đầu năm mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Những cảnh quay với kỹ xảo hoành tráng, đẹp mắt, âm thanh đã tai, những pha hành động đúng chất Mảrvel hẳn sẽ mản nhãn cho người xem
Nội dung:
#BlackPanther là câu chuyện tiếp nối sau sự kiện Civil War trong phần 3 của Captain America. Người hùng T'Challa (Black Panther) trở về đất nước của mình là Wakanda, nơi anh sắp sửa lên ngôi vua thay cho cái chết của cha mình. Cùng với hành trình trở thành vua của vị hoàng tử T'Challa thì Black Panther còn tập trung vào và sự trả thù.(Lề: Vibranium là một hộp chất rất bền từ vũ trụ rơi xuống wakanda, nó dùng để tạo ra vũ khi siêu mạnh mà bất kì kẽ xấu nào cũng muốn chiếm hữu nó) xuyên suốt phim #BlackPanther phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Vibranium khỏi tay những kẻ xấu có âm mưu trục lợi bằng cách trộm cắp và buôn bán Vibranium. Từ đó anh phát hiện ra một âm mưu báo thù vô cùng nguy hiểm mà anh phải đối mặt cả về trí óc, con tim và sức mạnh. (Ngoài ra Black Panther phần nào đó đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc) Để phim trở nên gây cấn hơn là nhờ có nhân vật phản diện Erik Killmonger, đay cũng là nhân tố khiến cho bộ phim hấp dẫn hơn( Erik là con trai của em ruột của người cha đã mất của T'Challa(black panther))
-Theo quan điểm cá nhân thì black panther phần này mạch diễn xuất của các diễn viên khá đơn giản chưa lôi cuốn lắm, nhưng thây vào đó các diễn viên phụ lại làm rất tròn vai( thích nhất bà chị đội trưởng đầu trọc quên tên rầu, rất truất's )
Tóm lại: Black Panther chỉ dừng ở mức độ hay chứ chưa xuất sắc lắm, nhưng nó cũng sẽ làm hài lòng cho khá nhiều fan đam mê thể loại này
Chấm 6.5 điểm(bình thường )
P/s: Vừa về tới sài gòn định đi xem Tây Du Ký vs 798muoi mà zô rạp chỉ chiếu có 1 phim này hết buổi tối (quát đờ hêu) xem tiếp
Độ tuổi các nhân vật trong phim Black Panther
Toàn chú bác ko bằng mỗi tuổi Shuri xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Chưa xem đã muốn chê nhưng xem rồi thì lại thấy...thích .
Từ đầu có lẽ nhiều người đã ko thích Brie Larson vào vai "CM" , vì ko ngầu ko đẹp ko quyến rũ hay một vài lí do gì đó . Nhưng với một người ko chú trọng hình thức và ko kỳ vọng gì nên tự nhiên thấy phim "ừ thì cũng hay" và thích nàng Captain Marvel , thích tính cách , thích biểu cảm.
Nhiều ng chê phim chán , ít đánh nhau hành động mạnh nhưng lại quên rằng năm ngoái đã từng có 1 Black Panther còn nhàm chán và lê thê gấp mấy lần . Vì mục đích là giới thiệu về một nhân vật mới . Tuy vậy CM lại ko hề nhàm chán hay dài dòng , những pha hành động nhỏ lẻ đan xuyên , những câu thoại và biểu cảm hài hước , một ít tò mò vào cốt truyện, ắt hẳn cũng đủ hấp dẫn và cuốn ng xem.
Kĩ xảo của Marvel rõ ràng là ko có gì để chê , có thể là chưa mới , chưa bùng nổ , nhưng vẫn đẹp vẫn ok . Điều mình phải chê ở phim lần này là phần âm thanh , phần động cơ máy móc, gió ...làm rất tốt dù là âm thanh nhỏ nhất nhưng các phân cảnh đánh nhau lại chán vô cùng , ko có khí thế , oai hùng , cao trào gì .
Một chút xúc động đoạn giới thiệu đầu phim , một chút háo hức chờ đợi End Game , CM rõ ràng là một phần ko thể thiếu như là mảnh ghép cần tìm .
Tóm lại đây là một bộ phim đáng xem , đáng tiền , giải trí tốt .
Điểm cá nhân :8đ xem tiếp
Ai xem Godzilla/ Gojira rồi, có thấy kịch bản nó na ná Justice League, còn mục đích thì giống Avengers Infinity War ko ?
* superman chết, phần còn lại không thể đánh quái, đành hồi sinh superman lại. Superman sống lại, quá mạnh so với quái nên chẳng có cao trào nào cả* xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp