Nộm Cúc: 71 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, HN
35k
8h tối đến 12h đêm
.
Cô Cúc bán ngay đầu ngõ nhỏ số nhà 71, để ý chút sẽ thấy nha. Cô là người miền trong, nói giọng người Huế nên ăn nộm ở đây cũng khác lắm. 2 đứa gọi 1 bát nộm (35k) thêm 1 đĩa thịt đầy đủ (45k), ăn mà còn thừa chút xíu vì no kễnh bụng
.
Sau bao nhiêu quán có cái lá lách không khác gì cục đá tảng , thì chân ái mới của mình chính là ở đâyyyy. Lá nách kiểu dẻo một cách lạ thường ý ăn mê thực sự, được nêm nếm gia vị đậm đà, rim với tỏi, có nguyên cả tép tỏi cơ . Thực sự mê cái lá lách này hơn cả nộm, ăn vã cũng được ))))
Nước nộm ngon ngọt vừa độ, thêm chút ớt cay xè lưỡi dậy mùi cực kì. Đu đủ giòn, không bị ủng, trắng muốt luôn . Điểm trừ nho nhỏ là thịt nay ăn hơi khô, tuy có vị ngon nhưng mà nuốt hơi nghẹn ))))). Lần sau chắc gọi nguyên Lá lách thôi . Ngoài ra cô còn bán cả nem chua gói lá, khoai tây chiên,...
.
Nay 2 đứa ra sớm vẫn còn vắng, khoảng 9r-10h là xếp hàng dài luôn. Cô bán đúng kiểu giờ oái oăm nhưng đồ ăn không oái oăm chút nào . Bán giờ dành cho dân tổ, dân bay ăn, hay đơn giản là dành cho những người lao động đêm muộn có cái ăn bỏ bụng sau cả ngày dài mà vẫn chất lượng ngon lành .

Bình loạn

YênHiền Nguyễn hnao đi đi
Trang NhímĐào Thị Liên thèm vl
Thành NguyễnNguyễn Văn Hoàng bé giờ e chưa được ăn món làyy bh ))
Thao NhiTrần Thu Hiền ngày xưa đi tìm và k đc ăn )
YênHiền Nguyễn
Ngô Đăng HảiM.n ơi có ai biết quán takoyaki 51 hàng đào chuyển đi đâu k ạ
Thao Thu NguyenTa Thao Quy
Trinh SâuSơn Ka chỗ lần trc e bảo nè
Lê TuấnHương Phạm hôm nào dẫn đi ăn xem ngon thật ko=))
Nguyễn Trần Thục QuyênThục Anh

Thác loạn

Nộm Cúc: 71 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, HN
35k
8h tối đến 12h đêm
.
Cô Cúc bán ngay đầu ngõ nhỏ số nhà 71, để ý chút sẽ thấy nha. Cô là người miền trong, nói giọng người Huế nên ăn nộm ở đây cũng khác lắm. 2 đứa gọi 1 bát nộm (35k) thêm 1 đĩa thịt đầy đủ (45k), ăn mà còn thừa chút xíu vì no kễnh bụng
.
Sau bao nhiêu quán có cái lá lách không khác gì cục đá tảng , thì chân ái mới của mình chính là ở đâyyyy. Lá nách kiểu dẻo một cách lạ thường ý ăn mê thực sự, được nêm nếm gia vị đậm đà, rim với tỏi, có nguyên cả tép tỏi cơ . Thực sự mê cái lá lách này hơn cả nộm, ăn vã cũng được ))))
Nước nộm ngon ngọt vừa độ, thêm chút ớt cay xè lưỡi dậy mùi cực kì. Đu đủ giòn, không bị ủng, trắng muốt luôn . Điểm trừ nho nhỏ là thịt nay ăn hơi khô, tuy có vị ngon nhưng mà nuốt hơi nghẹn ))))). Lần sau chắc gọi nguyên Lá lách thôi . Ngoài ra cô còn bán cả nem chua gói lá, khoai tây chiên,...
.
Nay 2 đứa ra sớm vẫn còn vắng, khoảng 9r-10h là xếp hàng dài luôn. Cô bán đúng kiểu giờ oái oăm nhưng đồ ăn không oái oăm chút nào . Bán giờ dành cho dân tổ, dân bay ăn, hay đơn giản là dành cho những người lao động đêm muộn có cái ăn bỏ bụng sau cả ngày dài mà vẫn chất lượng ngon lành . xem tiếp