# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại !

Bình loạn

Ly Hương TrịnhMình ăn 1 lần ở thái deli ngọc khánh set 160k thấy cũng rất ổn. Có lẽ tùy cơ sở
Lê TranggMình ăn mấy lần ở cơ sở ngọc khánh. Gọi thêm điax thịt bò mà như đi xin ))) nvien hay quên vdai.
Linh ĐoànChuẩn! Mình đến vì thấy là quán của anh Chánh Văn HHT nhưng cũng k quay lại và ăn ở hệ thống này nữa.
Phuong Thao BuiMình ăn ở cả 2 cơ sở là Mai Hắc Đế và Nam đồng
hết vào người và nv chậm
Còn MHĐ thì nv lẫn quản lý siêu nhanh siêu nhiệt tình,có thể do mình ăn trưa nên vắng hơn
Mình ăn 199k thì gọi thoải mái đồ,hay ăn mấy cái gà lá nếp,lẩu thì thấy nước lẩu cũng ngon,thịt bò ko mỡ lắm,vì mình ăn lẩu ăn đc mỗi bò
Ghét nhất là tráng miệng phải gọi riêng,ăn xôi xoài xôi mít cũng bt
Nói chung là nếu b ăn lần 2,mình khuyên nên ăn suất 199k ở MHĐ,còn Nam đồng tệ lắm,bếp nấu cũng chán
Vũ VũCông nhận khoản chỗ ngồi ý lần e đến rõ ràng đặt chỗ trước mà còn đặt ngồi ghế rồi nhg đến nơi nv lại bảo hết chỗ đành ngồi bệt mà e cũng gọi là ăn khoẻ ngồi bệt khó chịu kinh khủng
Minh DuyênThề rằng ăn buffer ở đây thà gọi món chắc còn đc phục vụ tử tế mang tiếng ăn buffer mà 7r tối gọi món j cg chị thông cảm nhà e hết gọi đồ thì 15p mới đc mang ra
Đức HiệpLinh Boo ng khen ng chê, thôi có xèng cứ Red sun mà vào cho đoàng hoàng vậy
Lê Phương AnhĂn ở ngọc khách c chủ dêc thương đồ ăn ngon, k đến nỗi này đâu
Kien DangĂn bình dân thì chỉ thế thôi
Nhung LêUi hôm qua mình vừa ăn xong ) Rau muống nguyên cọng già xong còn cả lá úa nát ra như kiểu mua nguyên ngoài chợ không nhặt ko rửa, vứt vào nồi rồi mới nhìn thấy, phát sợ!

Thác loạn

Góc chê bai
Chào mọi người
Mình viết bài này vì không chấp nhận được THÁI ĐỘ nhân viên và quản lý khi có việc xảy ra vs khách hàng của quán chè này. Bình thường, mình khá có cảm tình vì nv ở đây cũng nhanh nhẹn, chè ăn oke, nhưng khi có việc này thì mình thực sự shock! Mong ad duyệt bài giúp mình.
CHÈ BÁT PHỐ CỔ- 245 Xã Đàn
Link foody: ha-noi/che-bo
Hôm 23/05/18 mình có qua đây ăn chè. Ăn xong ra lấy xe thấy gương vỡ tan tành và gẫy tay phanh. Hỏi bảo vệ của ch, bác đáp" chắc cái gì rơi xuống, thay chắc mất mấy chục thôi, cháu thông cảm". Mình nhìn hiện trường biết ko phải thế, thái độ bảo vệ không trung thực nên yêu cầu bồi thường. Lúc đầu bảo vệ nhì nhằng không chịu, xong tự nhiên có ông thanh niên ở đâu ra kêu " em ơi, anh làm gần đây, anh có đồ giống xe em, tối mai em ra đây lấy đồ về thay @@".
Mình bất an, nên ra nói lại vs chủ ch, chủ ch đã thừa nhận là bảo vệ làm đổ xe của mình chứ không phải cái gì rơi xuống. Thường thì mấy ch khác họ sẽ chủ động làm việc vs khách, nhưng đây chủ ch lại ý là mình tự giải quyết vs bảo vệ đi, nên mình đồng ý hsau quay lại vì cũng đã muộn và mệt.
Tuy nhiên, đến chiều hôm sau (24/05/18) tiện đi mua quần áo vs em gái, vs biết ch làm từ sáng đến tối nên tạt qua xem có giải quyết đc luôn không. Vào ch trình bày sự việc, nhân viên gọi điện cho quản lý để mình nc vs thái độ ko wellcome cho lắm.
Và mình shock vs thái độ của chị q.lý qua điện thoại. Mình chưa nói xong câu mở đầu, q.lý chặn mồm ngay" em để yên chị nói trước, để yên chị nói cho xong đã" @@.
Q.lý nói rằng mình qua vào buổi chiều là lỗi của mình, tối quay lại giải quyết. Mình giải thích: thứ nhất mình tiện nên qua xem vì nghĩ chiều chú bảo vệ cũng có ở đây, nhà mình cũng xa, vs nếu ch có thiện chí thì đã giải quyết cho mình từ hqua; thứ hai nếu tối 8h mình quay lại thì mình lại mất thêm 1 buổi để đem phụ tùng ra hàng sửa @@.
Lúc này, q.lý ms chuyển hướng xử lý, bảo mình để lại stk, khi nào đi sửa xong thì bảo ch chuyển khoản và kèm theo câu" sửa chả đáng bao nhiêu đâu em, chị đi sửa suốt chị biết", lại thái độ rất giống bác bảo vệ . Mình nói luôn là sửa sẽ mất gần 200k chứ không phải mấy chục, và mình thấy từ bảo vệ đến chủ ch không thiện chí lắm về việc bồi thường cho khách.
=> Chị quản lý lại tiếp thêm " đáng lẽ cửa hàng chị chả việc gì phải đền cho em, vì đây là việc giữa bảo vệ vs em ". Ôh, em ăn chè của chị em ms để xe ở đấy, mà chị nói như em ăn xin mấy đồng để đi sửa xe. Thế thuê bảo vệ làm gì, khi mà xe khách có vấn đề gì như hỏng hóc hay mất xe thì khách tự đi giải quyết vs bảo vệ, ch không liên quan.
Mình nói luôn, bên chị làm dịch vụ mà làm ăn như thế chả ra sao, chị lộ nguyên hình quát " em im mồm đi", "em im mồm ngay bla blo" thề mình shock luôn. Lúc đấy mình mất bình tĩnh và chửi um vài câu luôn. Mấy em nhân viên lại nói chen thêm mấy câu gì đấy nhưng mình cũng ko quan tâm nữa. Cuối cùng, mình đi về và nói luôn là không cần tiền nữa.
Gần 200k không lớn, và mình cũg có lỗi là ko qua ch đúng hẹn. Tuy nhiên:
Nếu như ch trực tiếp đứng ra xử lý từ đầu thì mình đã ko mất công qua như vậy.
Thứ hai là thái độ, từ nhân viên cho đến quản lý đều nc vs mình với thái độ từ thiếu thiện chí đến quát tháo.
Thứ ba, cửa hàng có dấu hiệu nói dối khi có khách hàng ý kiến về sự việc tại quán ( mn xem ảnh nhé).
P/s: Chè ở đây không tệ. Tuy nhiên, khi có vấn đề gì các bạn phải yêu cầu giải quyết ngay trong hôm đó vs thái độ nghiêm túc vào, đừng để như mình bị chửi vào mặt.
Mình cam đoan những lời mình nói trên đây là đúng. Thực sự mình rất shock vs thái độ của nhân viên và quản lý!
xem tiếp
( Góc khen đồ ăn + chê linh tinh )
Hôm nay rảnh rỗi ngồi viết một vài dòng về cảm nhận của mình sau rất rất nhiều lần ăn bún đậu. Bạn mình còn bảo mình ăn bún đậu còn nhiều hơn cả cơm . vì mình là đứa nghiền mắm tôm huhu
Mình ở ngõ 185 chùa láng , những lúc đói và chưa kịp nấu gì ăn thì mình hay đi ăn quán nhưng quanh quanh chỗ ý ( khu vực có thể đi bộ ) thì mình thấy chỉ có bún đậu mắm tôm là vừa ngon vừa no bụng lại còn rẻ . mình đã từng ăn ở 2 quán trong ngõ 185 là quán số 66 và số 33. ( cả 2 quán free trà đá ) cả 2 quán ĐỒ ĂN ĐỀU RẤT NGON đặc biệt là mắm tôm . mình bị nghiện luôn. nên mình xin review một chút về THÁI ĐỘ ,.... (30k/ suất đầy đủ )
- QUÁN 33 ngõ 185
CHÊ : + chỗ để xe cũng chật vì quán trong ngõ . nếu đến sớm thì có thể ngồi bàn rộng nếu bạn đến muộn mà lúc đông khách thì sẽ phải ngồi cái bàn bé tý cạnh cửa . vào mùa hè còn rất nóng nữa . quạt thì yếu vừa ăn vừa lau mồ hôi thì ăn thấy không ngon r.
+ đợt trước mình có mua mang về vì đông quá nên mình tự lấy rau ăn kèm bỏ vào túi để khỏi phải chờ nhân viên lấy ( mình bỏ vào túi nilon riêng ) lúc nhận đồ ăn thì nhân viên quán có nhìn mìnhh và bảo : " sao em không lấy rau rồi cho luôn vào 1 túi với đồ ăn như bạn trước kia kìa " với thái độ như kiểu tiếc 1c túi nilon với khách vậy ý.
+ mình ko có duyên với quán này hay s mà đi mấy lần đều ngồi cũng những bạn cực vô duyên . lần 1 : mình đi ăn 1 mình và ngồi bên cạnh 4 bạn nữ đi chung vs nhau. lúc đang ăn thì mình vô tình nghe đc 1 trong số 4 bạn có nói rằng "nếu đi một mình thì toàn mua về chứ ko bao giờ đi ăn đâu nhé cứ thấy ngại kiểu gì ý " rồi mấy bạn kia cũng bắt đầu nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ ???? mình không nói nên lời luôn
lần 2 : ngồi cùng 1 đôi bạn trẻ . bạn nam thì rất lịch sự , ít nói. còn bạn nữ thì mồm như cái loa tổng vậy. ngồi chờ đồ ăn có một lúc mà lúc nào cũng réo lên : "cô ơi đồ ăn cháu đc chưa"
vừa ăn vừa nói rất to . cái giá để đũa vs thìa thì dùng xong lại để sang bàn của mình để lấy chỗ cho cái điện thoại của bạn ý mà bàn của mình ngồi thì bé tẹo .
- QUÁN 66 ngõ 185
Khen : quán rộng rãi, thoáng , bát đũa nhìn ưng mắt hơn , nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. mua mang về thì được cho vào hộp tử tế . có cả đũa . rau nhiều. ( mình mua mang về hầu như chỉ chọn quán này )
quán này thì mình chưa gặp bạn khách nào vô duyên cả. chắc do mình hên xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp
[ Góc siêu khennn ]
Hôm nay em xin góp với hội mình 1 quán ăn hủ tiếu mà em mới phát hiện giá “mềm” - đồ ăn chất lượng vệ sinh - thái độ nhân viên thân thiện ! Nên e xin nhận xét nhanh về quán
Đồ ăn
- 1 bát hủ tiếu đầy ứ ừ ự mà giá chỉ có 35k thôi ạ . Thịt và giá ở đây trước khi đem ra cho khách thì đều được xào lại 1 lần nữa nên luôn nóng hổi và thơm
- Thịt xá xíu ở đây ăn rất ngon , đầy ắp thịt và hành khô trong bát
- Nước dùng/trộn ở đây ăn rất ngon và vừa miệng
Thái Độ
- Quán được bán ở trong nhà nên có đầy đủ quạt điện nên ngồi ăn cảm giác rất thoải mái khi thời tiết sắp vào hè
- Điểm ưng nhất ở đây là k có vứt rác bừa bãi ra sàn nhà mà đều vứt vào sọt rác , nếu như có ai lỡ tay ném giấy ra ngoài thì nhân viên ngay lập tức chạy ra cho giấy vào sọt nên cả cửa hàng nhìn rất sạch sẽ
- Nhân viên ở đây rất nhiệt tình , sau khi gọi đồ đc tầm 2-3’ thường có luôn đồ mà k phải đợi lâu.
Địa chỉ : 49C Trần Quốc Toản ( ở đây quá ư là nổi tiếng rồi ạ ) e đến từ 14g30 chiều mà vẫn đông người ăn )
Giá cả : 35-40k/bát xem tiếp
THÁI ĐỘ: chị chủ quán cực thân thiện niềm nở với con chị ấy siêu nhanh nhẹn dễ thương. Lúc nào mình đến cũng chào với cười tươi hết. Chị ấy lúc nào cũng qtam đến khách chứ không như mấy 1 quán bên trong đông quá rồi nhiều khi còn hằm hè khi mình xin thêm mắm tôm.
KHÔNG GIAN: quán ngay đầu ngõ và mới mở nên rât thoáng đãng
GÍA : 20-25K nói chung là luôn rẻ hơn chỗ khác
Mình ăn và quay lại rất nhiều lần và toàn dẫn thêm bạn đến đó. Mỗi người 1 cảm nhận nên mọi người cứ đến ăn thử và ủng hộ quán nha. xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp
[Góc Chê]
Chả là xem trên Insta có ông review tốt về quán nướng than đá Black Stone ở Huỳnh Thúc Kháng nên hôm nay em liều mạng đi ăn thử. Bọn em đi 4 người, gọi xuất Buffe tối thứ 2 = 329k / 1 người chưa tính Vat.
Điều đáng ngạc nhiên đầu tiên là buffe nhưng lại không có các món ăn kèm tự chọn (sushi, thịt, sốt, khoai, gà chiên, bánh bao..) mà Chỉ Có Mỗi thịt, khoảng trên 10 loại thịt, và còn Không có hải sản ??
Thịt thì tẩm ướp rất bình thường, không hề có gì nổi bật. Panchan thì ít loại, ổn.
Hải sản duy nhất của quán chính là Lẩu bạch tuộc, và chỉ có mỗi 1 con bạch tuộc, k tôm, k hàu, k sò. Ăn tạm ổn.
Điều ngạc nhiên nữa là đồ tráng miệng có mỗi 1 đĩa dưa hấu, trà hoa cúc, trà quế, trà xanh và trà ô long. Hết. Không kem, không bánh, không chè ???
Tóm lại lúc ăn xong nhìn cái giá Buffe 4 người 1tr4 trong khi món ăn cực kì bình thường và nghèo nàn là một điều rất đáng phải suy ngẫm.. xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp