[GÓC HƠI KHEN]
Hôm trước mình mới ăn nướng sau chuỗi ngày dài toàn lẩu. Quán này mình được bạn giới thiệu. Cả set như trong hình mình ăn là 139k, them đĩa ngô chiên 30k, tổng chi phí là 170k, hai người ăn no luôn. Hình chụp bị thiếu mất đĩa bánh mỳ vs một góc đĩa đồ nướng, chỗ đó còn thịt bò, lòng vs nầm. Theo mình thì đồ ăn hôm đó khá là ok, gia vị tẩm đúng khẩu vị của mình, rất thích. Nước chấm là nước chấm me, bình thường đi ăn nướng mình ko ăn nước chấm nên không biết nhận xét nhưng bạn đi cùng mình thì khen nước chấm ngon, đậm vị.Đặc biệt mình thích tôm vs mực trong set nướng, ăn khá là tươi, ko giống nhiều quán khác. Về menu, menu của quán chưa đk cập nhật đủ các món, ví dụ như đồ nướng là chưa có trên menu này, lúc bọn mình phân vân ko biết ăn gì thì chị chủ bảo có nướng nên chọn luôn, ngoài ra quán còn có lẩu vs mấy món lặt vặt nữa, có lẽ lần sau đến mình sẽ thử Quán thì hơi nhỏ nhưng khá là sạch sẽ, giấy dán tường hình gạch đang xây nhìn hay hay . Phục vụ khá là nhanh, thái độ cũng tốt. Tuy nhiên vẫn có vài điểm trừ nhỏ. 1 là hôm đó mình ăn thì nầm hơi dai, mình bị mọc răng khôn, khá đau nên ăn hơi bị khó khăn. 2 là trong set nướng của mình ko có nấm kim châm, món mà mình rất thích TT.3 là rau cuốn thì lại ko có xà lách, dù mình ko ăn đến nhưng mà thiếu thì vẫn là thiếu. Chị chủ khá là thân thiện, mình cũng đã review lại điểm trừ với chị ấy, mong lần sau đến sẽ hoàn thiện hơn. Quán mới mở, nên hơi vắng khách. Quán tên Lẩu Huyền béo, ở 234 Thượng Đình, biển màu xanh lá cây, nằm cạnh một quán ốc, hơi bị lọt thỏm so với các quán lẩu nướng ở đấy, . Tóm lại thì mình khá là ưng đồ ăn của quán, giá cả sinh viên, đạt đủ tiêu chuẩn rẻ và ngon, chị chủ cũng hơi quen với bạn mình nên mình nghĩ vệ sinh vs chất lượng cũng ok. Các bạn nên qua thử đồ ở đây, rất hợp ăn 2 người hoặc nhóm nhiều người  nói chung là mình sẽ còn quay lại nhiều nhiều.

Bình loạn

Nghiêm Trần HiệpCũng dài
Sakura ChenRán ý
Huyền BùiThủy Dương Thanh trời ni tuyệt vời hè:))
Hứa HạnhHà Thanh Duy Bui ăn ae ơi.éo tag đc đm
Mi Mi ChanHôm nào đi đi Khổng Sông Lệ Thương
Hường NtĐào Thùy .
Nguyễn Đức TìnhBán vào giờ nào vậy b
Ngọc Anh BùiHuyền Vũ
Trang NguyễnNguyễn Văn Quý yum yum

Thác loạn

(GÓC CHÊ THẬM TỆ)
Lẩu Nướng không khói Sài Gòn 258 Thượng Đình.
nghe cái tên và nhìn cái hình có view đẹp kia là mình mê rồi. nhưng ngoài đẹp bao nhiêu thì trong tệ bấy nhiêu.chả là 18/9 vừa qua 2 mưa gió 2 chị e dẫn nhau đi ăn nướng lúc đi qua đây thấy đẹp vô luôn làm set nướng 130k, ngồi đợi mãi bếp k cháy hỏi nhân viên thì bảo đợi em thay than(trong khi vừa mới bắt đầu dọn bàn để ăn) đợi 1 hồi thì thấy mang lên. đồ ăn thì bỏ chung hết vào 1 đĩa hỗn độn, dã dông thì chưa hết còn đóng đá nguyên con bạch tuột và thịt cá nhìn đã thấy mất cảm tình. đến lúc dc ăn thì ôi trời ôi ngồi trên tầng 3 cái phòng nó khói như hun chuột, vào trước ngta bao lâu ngta ăn lẩu sắp xong mà 2 chị em mình ngồi khói chỉ muốn khóc,bảo nhân viên sử lý thì gọi không thèm thưa( chắc vì đông khách) nhưng mà vẫn khói phòng điều hòa phải mở tung cửa cho đỡ ngột ngạt. ăn dc 15p mà không thể chịu nổi và ngại vì mấy bàn xung quanh cũng tỏ ra khó chịu vì khói nên quyết định bọn mình chuyển sang lẩu- nướng 165k .ngt dọn bàn nướng chuyển sang lẩu mà đợi 20p với xong, lúc 1 lại bố thí cho 1 ít. đầu tiên là rau, xong bếp xong thịt và đợi mãi với thấy nước lẩu. quy trình mất 20p mình phải đứng đậy gọi chủ quán với dc ăn. quá chán luôn,ngta ăn hết lâu rồi mà mình cứ ngồi im đợi nhân viên thì cứ đợi e tẹo mà đợi tẹo mãi không thấy đâu. e cạch luôn các bác ạ xem tiếp
Mình là mình cứ đi ăn nhiều nhiều rồi review một thể

1. Moo Beef Steak - Nguyễn Khánh Toàn
(4 ảnh đầu)
Đến đây ăn đúng kiểu nhà hàng tây sang choảnh các chế ạ phục vụ nhiệt tình, bê đồ ra cũng xin phép, dọn đồ vào cũng xin phép nchung là thái độ phục vụ rất hài lòng mình cực ghét chỗ nào bê dọn đồ mà k hỏi han gì
Về đồ ăn mình có order
- Món khai vị: soup cua măng tây ôi tuyệt vời lắm chả biết tả thế nào chỉ biết là rất ngon hiuhiu
- Món chính: mình có order bò và mỳ ý. Bít tết mình ăn rất thấy rất ok. Mình k thích ăn thịt còn đỏ nên có order well done nên ăn có hơi khô hơn một chút nhưng vẫn rất ưng. Thịt ngọt, tươi ăn cùng sốt kem ngon cực mình có ăn thử medium của anh zai mình, cắt ra miếng thịt vẫn đỏ ăn mềm và ngọt hơn. A mình ăn sốt rượu vang ăn hơi chua chua cũng ok nhưng mình thích sốt kem hơn.
Mỳ ý thì ở đây thì có vẻ k phải chuyên của họ. Mỳ mình ăn hơi chua, sợi mỳ còn hơi cứng, thịt thì bở. Đây là điểm trừ duy nhất cho bữa ăn sang mồm hôm đó
- Tráng miệng: mousse chanh leo man mát, chua chua dịu nhẹ nch là ngonnnnn
Giá ở đây thì đương nhiên là cao rồi chắc chỉ đc mời mới dám đi ăn thế nài thôii
2. Nem nướng Nha Trang - ngõ 130 Xuân Thuỷ
Chỗ này chắc mng cũng k lạ gì nứa vì rất nhiều bạn review rồi mình cũng đọc review xong mới đến ăn thử. Đồ ăn với mình thì ổn, nước chấm ngon và đậm vị. Còn ông chồng mình cuốn nhiều rau sống quá hay sao mà kêu nhạt
Ăn thì ngon mỗi tội đợi lâu quá
25k/suất. Mẹt của mình là 2 suất nha
3. Lẩu 3 anh em - Thượng Đình
Chả là hôm họp lớp các bạn mình có rủ đi ăn lẩu. Lúc đầu có dẫn mng qua 2 quán là xuýt xoa xuỳ xụp và ding doong thì đều full bàn đành phải trôi dạt ra đây
Như trong ảnh là mình order nồi 450k mà đc mỗi đĩa đồ ăn đi kèm như vậy với 1 rổ rau muống + cải thảo thêm 2 gói mì tôm (hoặc 1 đĩa bún) nước lẩu thì bthg như bao quán khác k có gì đặc biệt mà mình gọi lẩu Thái ở đây còn k thấy vị cay cơ ăn như nước lẩu bthg
Theo mình thấy là đắt so với giá. Lúc đầu định gọi nồi 250k chắc vừa ăn vừa nhìn nhau xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các cậu có thể nổ cho mình xin địa chỉ ĂN - UỐNG ngon , ưng ở khu vực Thanh Xuân chủ yếu ở khu Nguyễn Trãi, Khương Trung và Thượng Đình được k ạ Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] 250 Thượng Đình
Hôm nay 2 vợ chồng mình đi ăn mà k có sự chuẩn bị trước nên đành gặp đâu ăn đấy. Xui sao lại vào đúng quán này.
Tổng thiệt hại là 410k/2 người ăn chưa kịp no vì chỉ gọi đc vài đĩa thịt. Mỗi dĩa đc vài miếng. Với mức giá này có rất nhiều lựa chọn buffet lẩu - nướng.
Thịt ngọt, ăn bình thường k có gì đặc biệt
Quán chật và ồn ào. Dù ngồi điều hoà nhưng mọi ng vẫn hút thuốc nên khá khó chịu
Quán bẩn. Ly nước ngọt rót ra toàn váng quá kinh! Nhưng nghĩ quán bình dân chắc chỉ đến thế thôi. K ngờ tính tiền hơn cả buffet => Đắng
Dĩa kim chi ở dưới 10k ạ, đếm đi đếm lại đc 10 miếng, chua và k ngon nhưng đồ ăn kèm chả có j nên vẫn phải gọi. Rau sống cuốn kèm dĩa nhỏ cũng 10k. Đc vài lá, vì nghĩ free nên mình k chụp
Nhân viên k chuyên nghiệp, gọi hỏi lẩu ăn kèm gì cũng k biết ) nên đành ăn nướng
Tóm lại
xem tiếp
Edit : mình đi ăn vào tháng 5 nên mọi thứ ok. Còn bay giờ thì hên xui )) còn bản thân mình nghĩ thực sự muốn ăn đồ ngon hăn và xịn thì nên bỏ 1 số tiền lớn
< Góc khen maxx khen lunnn >
Hnay tớ với người yêu kỉ niệm ngày yêu nhau nên tìm quán ăn ok tí. Đặt bàn mấy chỗ toàn bị hết
Nên tớ suy nghĩ ngay đến việc vào đây tìm vì hầu như review quá chính xoác
Lướt có 1 ban khen địa chỉ quán lẩu nướng buffe này okiii nên tớ và ny vào ăn thử. Oke hết sức mong đợi lunnn chúng cậu ạ
ĐỊA CHỈ : 186 Thượng Đình - K’street phố lẩu nướng
- Không gian : đẹp đẽ rất okkk, max sạch sẽ. Quán có mấy tầng í tớ không để í nhưng mà rất thoải mái lunnn.
- Nhân viên : cái ưng í nhất là ứng xử của nhân viên với khách hàng. Tớ kinh doanh nên rất hay để ý đến thái độ phục vụ của nhân viên. Và nhân viên ở đây làm tớ cực kì ưng. Các bạn rất nhiệt tình và lễ phép với khách -> tạo thiện cảm level maxxxx cứ nhân viên thiện cảm là thêm 1 phần ăn ngon của bữa ăn ruiii
- Giá thành : quá okeee cho 1 buổi hẹn hò no cái bụng.
Giá ở đây khá okeee.buffe lẩu 169k - nướng 139 . Bọn tớ chọn buffe lẩu nướng 199k thôi mà ăn thoải mái no nê ^^ giờ ngồi viết quả review mà tớ cẫn thấy no neee
Đồ ăn sạch sẽ - mọi thứ oke - nhân viên phục vụ tốt nhiệt tình - giá cả phải chẳng - địa chỉ mặt dường dễ tìm...
Và chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần lunnnn
Đây là 1 nơi lí tưởng nếu các cậu muốn đi ăn mà đang băn khoăn đó nè. Ngay ngã tư sở thuiii
Lần đầu tớ đăng bài tròn hội chỉ vì quá ưng cái quán này và cảm ơn ace trong hội luôn đưa ra những cái review có tâmmm xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Hôm qua xem được đánh giá khen của 1 bạn về K'street 186 Thượng Đình nên hôm nay đi ăn thử
- Điểm cộng: Không gian sạch sẽ, có cửa kính nhìn xuống đường, có điều hoà và quạt nên không bí lắm, bảo vệ nhiệt tình, mình đến và về đều dắt xe hộ )
- Điểm trừ:
Mang đồ lên siêu lâu dù mình đi sớm, quán lúc đấy chỉ có vài bàn: Mình bắt đầu ngồi từ 6h15, các bạn ấy mang bếp lên rồi để đấy cho khách nhìn lửa cháy ), bếp than kiểu khách đến mới nhóm lửa nên hơi lâu, sau n lần hỏi đồ thì 7h hơn mới mang đồ nướng lên
Đồ ăn bị ướp mặn, nước chấm cũng mặn, thịt lợn và bò ăn tạm ổn, bạch tuộc và gà hình như để lâu bị mùi và nhũn
Mình muốn gọi thêm rau, bánh mì và đồ nướng thì gọi nhiều lần mới mang ra được 2 khay thịt, còn lại đều bảo hết dù lúc đấy mới tầm 8r
Menu có khoảng chục món khai vị nhưng chỉ có salat bắp cải và khoai chiên, các món còn lại hỏi đều bảo chưa có
Đồ nướng menu có nhiều món lắm nhưng chỉ mang lên thịt lợn, bò, cánh gà, bạch tuộc, các món còn lại mình thấy có cá bọc giấy bạc nướng, mực, rau củ nướng, tôm,... không thấy mang lên, gọi thêm đồ mà nhân viên cứ bảo vâng xong đi mất, chả thấy đâu )
Cuối cùng chờ lâu quá ko thấy mang đồ lên nên mình đi về dù vẫn đói )
nướng, không thu VAT
Chắc sẽ ko quay lại nữa
Quên không chụp lại menu còn đồ ăn mình chờ lâu quá, ko có hứng chụp check in nữa xem tiếp
[GÓC KHEN]
[GÓC SO SÁNH]

Không biết ở group có ai ở mạn Thượng Đình - Kim Giang không ạ? Dạo này trên đoạn này mọc lên rất nhiều quán chè, nay em sẽ review về món chè dừa non của hai quán ngay gần nhau, cách nhau có vài trăm mét: Quán Chè Xưa ( đầu ngõ 460 Thượng Đình, lối vào toà fivestar) và Quán Chè Bốn Mùa (42 Kim Giang)
Ảnh bên dưới là chè dừa non của Quán chè 4 mùa (42 KG) đây ạ, em đang ngồi ăn ở đây luôn và viết review vì không dám quay lại quán chè xưa nữa
Quán chè 4 mùa: giá thành là 18k/1 bát chè dừa non gòn ở quán chè xưa là 30k/1 bát. Cơ mà ăn chè ở quán 4 mùa dc bát to hơn và dừa mềm hơn, độ ngọt vừa phải, thạch trong chè là thạch lá nếp chính tay chị bán hàng làm, em thấy chị ấy nhiệt tình dạy khách khi khách coa hỏi cách làm, chị bán hàng lại rất hiền nữa, ăn 1 bát chè mà cũng mát hết cả lòng.
Quay lại quán chè xưa, chè dừa non ở đây ngọt hơn, ít hơn, thêm 1 điểm trừ là quán dùng bát sứ và cả thìa sứ, nên khi ăn hơi khó tại miếng dừa trơn tuột ấy, chả nhẽ lại cầm lên húp nhưng đc cái không gian rộng, bàn ghế đẹp và vị trí thuận lợi hơn quán chè 4 mùa
À ngoài ra hai quán đều còn nhiều món khác nữa mn qua và ăn thử nhé, lần đầu em viết review hơi lủng củng mong các bạn vẫn hiểu đc
xem tiếp
[Góc cạch]
K’street - phố lẩu nướng (186 Thượng Đình)
Thấy có bạn review quán này tốt nên hnay vợ chồng mình đến ăn, gọi là lần cuối trước khi mình nằm ổ đẻ. Ôi vc mình vô cùng bức xúc với cách phục vụ quá chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp của các bạn nhân viên (m ngồi tầng 3)! Đồ lên quá chậm, bảo thay cái vỉ tận chục lần nhân viên cứ vâng dạ xong kệ mẹ khách! Một lần kêu thay vỉ mất mie nó 20p Vâng, bức xúc quá phải hỏi tên em nhân viên để tí còn xuống báo cáo vs quản lý xem lại. Cứ một tí là phải ngoái lại nhìn nhân viên và hỏi xem có đồ chưa, vỉ chị đâu . Bầu 8m rồi mà ngồi ăn khổ vđ!!! Chưa kể bàn bên cạnh còn bị mang nước lên nhầm, ko 1 câu xin lỗi và vẫn phải uống ) cũng kiểu order mãi, kêu thay vỉ mãi mà ko ai làm, thốn nhất là đag ăn thì mưa to, đôi bạn trẻ bị nước dột ướt hết đồ ăn và bàn phải xuống tầng 2 ngồi Bàn mình và đôi bạn trẻ ấy cứ thế nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm! Chưa hết, Bọn m gọi oder lần 1 thì đồ 30p mới lên. Gọi lần 2 thì nhân viên báo nhà bếp sắp đóng cửa, anh chị order giúp e nốt lần cuối. Order xong thì bảo một số đồ ko có và lại đợi 30p tiếp! Mang lên mỗi 1 món là ba chỉ. Chả nhẽ chửi thẳng vào mặt là tại các em ko thay vỉ và bắt anh chị chờ đồ mà giờ anh chị ko gọi đc đồ nữa vì hết giờ??? Chồng m đag ăn thì nv “lịch sự” lại hỏi anh chị ăn tráng miệng j như kiểu đuổi tà kêu thanh toán thì đến rất nhanh trong 1 nốt nhạc. Ôi định mệnh!!! cảm giác như bị lừa! Mất tiền chứ có phải ăn free đâu. Ăn như bố thí ấy :(((( bà bầu lặn lội đến ăn, Ngồi từ 12h30 đến mãi 2h30 mà chả đc mấy miếng vào bụng. Giờ về đến nhà còn đói meo Mình đi ăn đâu cũng quan trọng thái độ nhân viên và cách phục vụ hơn cả. Đồ ăn tạm đc nhưng rau hơi nát ko tươi. Vâng, cá hồi bọc giấy bạc chỉ là 1 miếng lườn toàn xương
Thề đến lần đầu ko bh quay lại! xem tiếp
<GÓC CHÊ>
Thực sự chưa bao giờ mình review không tốt về quán ăn. Nhưng lần này thực sự quá thất vọng. Mình biết là buffet 130k/1 người thì ko đòi hỏi cái gì quá cao nhưng như quán 188 THƯỢNG ĐÌNH thì thực sự không ổn 1 chút nào.
Đầu tiên, kim chi phải gọi thêm ngoài. Bát và đũa mang ra còn nguyên sợi bún và rất dầu mỡ. Gọi chanh thì ko có chanh,.....
Bên mình đi 8 người, 4 người 1 bàn. Các bạn mang than đã qua sử dụng ra đã rất tàn, mình có các bảo các bạn thêm than nhưng không được sự hồi âm. Có những món bên mình ko sử dụng trả lại và gọi món khác, nhưng bạn nhân viên bảo phải ăn hết đồ ở bàn mới đc gọi. Ok bọn mình đã nướng hết rồi mới gọi. 4 người mà ra được 1 đĩa thịt rất nhỏ. Gọi 10’ mới ra đồ, cứ đúng 10’ thì ra 1 đĩa. 40’ mới được thêm than. Khi có than thì ko có đồ ăn. Nói thẳng ra là mình đi ăn rất nhiều nơi mà chưa nơi nào thấy cách phục vụ lại chậm ntn. Đấy là chưa nói đến đồ ăn, đồ ko ok 1 chút nào nếu không muốn nói là không ngon. À menu gồm: lòng lợn, nầm, chân gà, ba chỉ bò. Lần đầu là cũng là lần cuối.
Thôi thì không nên ham rẻ mà ăn mấy chỗ thế này, cứ ăn loại tầm 250k 1 người là ok xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]
Nhất quán 76 Thượng Đình
Quán gồm 2 nhà, nhưng ko biết mà xui quỷ khiến thế nào mà mình lại bước móng giò vào bên âm u hơn
Chê 1: Nước lẩu nhạt, nhạt chua nhạt mặn nhạt ngọt không đạm đà một chút nào theo cách mà lẩu thái nên có, mỗi thứ được chút thì lại bị vị cay át sạch. Đồ ăn khá nhiều (hoặc không) dù ăn xong mình chưa thấy no mấy. Đồ ăn không tươi, tôm chín có mùi ôi, ăn xong bụng dạ khó chịu, mình phải ngồi thêm 10' đảm bảo Tào gia gia không sang chơi mới dám đi về.
Chê 2: Nhân viên khá đông nhưng lơ ngơ lóng ngóng, phục vụ chậm, không biết trước sau. Bọn mình gọi 1 lẩu thái chua cay 250k, mất 15' để đưa nồi lẩu và rau ra, nhưng 20' sau vẫn chưa có đồ mặn làm mình và bạn mình tưởng lẩu chỉ có rau(?), đến khi hỏi thì bạn phục vụ mới ngớ ra và đem đồ ăn lên. Mình gọi một ca trà đá, ăn được 30' gọi đi gọi lại 4 lần, ra rả ra rả đến rã cả họng mà vẫn không thấy tăm hơi dù các bạn bê trà qua chỗ mình nườm nượp. Khôi hài là đến lúc gọi thanh toán cũng phải gọi đến 2 lần mới có người đem hoá đơn ra(?)
Chê 3: Vệ sinh quán quá quá quá kém. Thứ cần vệ sinh nhất là ống đũa thì có gián(?) Mình thề cái thời điểm mình để miếng vỏ tôm gần ống đũa thì nó hồn nhiên dẫn cả 3 đứa con nhà nó ra bâu lúc nhúc... Rất may cho nó mình đang ăn nên không nỡ gửi trả gia phả nhà nó về súc sinh đạo... xem tiếp
[Góc chê]
Lẩu & nướng xì trum_44 Thượng Đình
Sẽ không có gì đến mức e phải viết lên đây nếu như sáng nay e không bị đau bụng và phải ngồi trực WC
Tối qua tầm 9h hơn e và bạn có tới đây và chọn ăn nướng. Đây cũng là lần đầu tới quán và tụi e chọn ăn ở đây vì thấy quán khá đông so với mấy quán gần đó.
Về đồ ăn thì thất vọng thật sự, e cùng bạn đều thích ăn nầm và lòng non nên đã gọi mỗi món 2 đĩa kèm vài món khác như hình
Đồ vừa lên e đã thấy không ổn chút nào vì nó chính xác là được thái sẵn và đã để trong tủ lạnh khá lâu rồi. Còn chưa kể rau ăn kèm chỉ được mấy cọng xà lách. Chỗ khác e ăn ít ra còn được cho thêm ít nấm kim châm, đậu nhớt hay dưa chuột.
Phần đáng nói nhất là khi nướng lên thì một số đồ ănn có mùi không được dễ chịu cho lắm. Nhất là lòng non, e và bạn e ăn được 2,3 miếng đầu đều phải nhả ra vì nó vừa có mùi lại còn bị đắng. Bỏ nguyên 2 đĩa lòng non. Các món khác gọi là tạm ăn được thôi vì nó được tẩm ướp không mấy mặn mà, gia vị chấm cũng không có gì đặc biệt.
Tổng số tiền e phải thanh toán cho chỗ đồ ăn bên dưới (kèm một đĩa thịt nữa đc mang lên sau) cùng 2 lon coca là 335k
E thật sự tiếc vì ở đây từ cô chú chủ quán cho tới nhân viên phục vụ, bảo vệ đều max dễ thương. E thấy cả tầng 1 và 2 chỉ có 2 bạn nv phục vụ nhưng cả hai đều cực kỳ nhanh nhẹn, lễ phép, còn rất tươi nữa. Hic, lúc tới hào hứng bao nhiêu thì khi lên đồ e thất vọng bấy nhiêu luôn Có khi nào là do em xui hay đến ăn muộn quá không?! Hichicc
P/s: Nhân tiện e muốn hỏi mn xem có chỗ nào ăn nướng ngon mà giá cả hợp lý chút chỉ e với ạ. Em cảm ơn mn nhiều ạ! xem tiếp
<Góc một đi không trở lại>
Vào 1 buổi tối lạnh như mùa đông nhưng không phải là mùa đông. Mình và bạn mình rủ nhau đi ăn nướng. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe tay ga và rẽ vào quán Bếp nhà Ú do mình đã tìm hiểu trước. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tinh quán đấy đông lòi mắt, và do chủ quan không đặt bàn trước nên tất nhiên hai đứa đành ngậm ngùi ra đi. Theo lời chỉ dẫn của đứa bạn mình thì ở chỗ đường Thượng Đình gần Ngã tư sở có nhiều quán ăn giá cũng ok mà cũng đông nên mình cũng duyệt. Sau nhiều lần lượn lờ, vòng đi vòng lại nhẵn mặt ở cái đường đấy để nhìn từng quán thì cuối cùng mình chỉ nó vào quán lẩu nhìn ngoài vào cũng được được.
Hai đứa gọi nướng theo món chứ không gọi theo set vì sợ vừa ăn không ngon lại không hết.
Hai đứa gọi rau, bánh mì, kim chi, thịt dải riềng, ba chỉ bò mỹ, ba chỉ bò cuốn nấm, trà đá. Không gọi dưa chuột nhưng nó mang ra làm mình tưởng được tặng chứ.
Nhận xét cụ thể của chúng mình như sau:
- Quán nhìn tạm ổn ở bên trong
- Rau không sạch, nói đúng hơn là nhìn bẩn bẩn
- Kim chi ăn bị ủng, mà các bạn biết kiểu dưa muối bị khú chưa, nó khăm như vậy đó ><
- Trà đá như nước lọc
- Thịt dải riêng: ổn nhất trong mấy thứ
- Ba chỉ bò mỹ: tưởng ba chỉ lợn cơ
- Bò quấn nấm: không ngon
- Nước chấm: Bình thường
Hai đứa cố ăn hết vì tiếc tiền. May mà cũng chẳng nhiều gì cả. )
=> Đồ ăn ít, phục vụ chậm, nhìn chung là không quay lại bao giờ nữa,
Hai đứa ăn xong mà tưởng chưa ăn gì cả ;v
Ra lấy xe bà trông xe bảo: LẦN SAU LẠI QUAY LẠI NỮA NHÉ :') . Nghe xong mà 2 đứa nhìn nhau cười không cảm xúc
Tên quán: LẨU QUANG HUY
ĐC: 80 Thượng Đình, TX, HN
Bên ngoài có cái biển Hotpot & BBQ màu vàng nhé
Ảnh chụp vội do không chủ định review :') :') xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN - GÓC YÊN HÒA]
Hi các chế, em có sở thích ngày nào cũng lên hội đọc review ăn uống nhưng rất lười viết rv )) Tự dưng hôm nay mở đt thấy ảnh, 2 món này đều ăn lâu rồi nhưng tự dưng hôm nay có hứng chia sẻ chút ạ ^^
Điểm chung: đều ở Yên Hòa gần nhà em. Ảnh bên trái là quán có biển Bánh đa cua Hải Phòng 187 Yên Hòa, ảnh bên phải là quán bún miến ngan 123 Yên Hòa. Thực ra em không mấy tin tưởng ẩm thực khu này lắm nên muốn ăn ngon sẽ chịu khó đi xa )) 2 quán này em đều vô tình rẽ vào ăn lúc tối đi có việc về đói quá, cơ mà cá nhân em thấy cũng khá ổn ạ.
Cụ thể:
- Bên trái: em gọi món bánh đa thập cẩm có tôm, bề bề, chả cá, rau muống và thêm đĩa rau sống ăn kèm nữa. Topping đều được cho nhiều lắm, ảnh em chụp k hết vì nó chìm bên dưới. Đặc biệt là siêu nhiều bánh đa, em thì không ăn nhanh được nên ngồi xử bát này mất gần 45p, đang đói lắm mà cũng phải cố ăn mãi mới hết :(( Nếu ai ăn yếu nhớ bảo chị bán hàng cho ít bánh thôi ạ, con trai ăn khỏe thì dặn chị ý cho nhiều bánh vẫn ok. Nước dùng nóng hổi, ớt chưng nhà làm siêu cay, em thích ăn cay nên ưng hihi. Tổng hòa bát bánh đa khá ổn, nhưng quán k có quẩy đâu. Em có tật đi ăn đồ nước k thiếu quẩy được nên phải ra gần đó mua về ạ.
Giá rổ: 30k/bát chưa tính quẩy. Quá rẻ so với số lượng bánh đa và topping nên em cũng hơi e ngại về độ an toàn Nhưng khi ăn k hề thấy tanh, về nhà cũng k bị đau bụng gì cả, không biết có ai ăn vào bị sao chưa ạ để lần sau em còn tránh )) Quán bán cả bánh đa cua, bún thập cẩm, bánh đa trộn, miến trộn dao động từ 25 - 30k nhé ạ. Em hỏi thì chị chủ quán bảo mở cửa từ 7h30 sáng đến 9h30 - 10h tối. Quán nhỏ thôi, chỉ có vài bàn nên đông quá sẽ k có chỗ ngồi, nhưng mùa hè có điều hòa nên k sợ nóng hay bí đâu ạ.
- Bên phải: miến trộn ngan. Bát này em ăn cũng khá lâu rồi, em không thích ngan lắm nhưng thấy thịt ngan ở đây cũng tạm được, ngấm vị cho không ít đâu. Em đi ăn muộn nên bị hết quẩy, buồn nhiều
Giá: 30k/bát. Em thấy không rẻ so với chất lượng, ăn cũng ở mức được thôi k quá xuất sắc. Nhưng hôm nào về muộn đói quá vẫn sẽ vào vì quán mở đến hơn 11h đêm cơ. Hình như quán bán cả ngan chặt, bún miến ngan, phở gà ta. Quán này thì tương đối rộng rãi, có người đon đả chạy ra dắt xe cho.
Chúc mng ngon miệng ạ, thi thoảng em đi ăn sẽ chăm viết rv hơn ạ ^^ Tiện thể ai có địa chỉ bánh xèo, nem lụi, nem nướng nào ngon thực sự ngoài mấy chỗ ai cũng biết như Đội Cấn, Nguyễn Khuyến, ngõ Tự Do, Nông nghiệp,... thì cho em xin với ạ, em rất cuồng đồ cuốn chấm và đồ trộn Many thanksss xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Lần trước có đi ăn một lần ở ibanhmi Phan Chu Trinh, ăn cả 5 bánh thì đều fail, bánh thì cứng mà thịt thì chả ngon. Khoai cháy. Lúc đó đã nản lắm rồi. Nhưng khi về được voucher nên cố lết lên đây ăn lại ))))
Lần này thì có ngon hơn, không gọi combo Tokyo như trước. Lần này mình gọi combo Osaka và Chicago thì thấy ăn cũng okk, bánh mì cũng mềm hơn. Mỗi tội khoai vẫn không khá hơn trước )))). Một combo gồm bánh, khoai và nước nhé. Nước có thể tự chọn.
Địa chỉ là ibanhmi ở 8b Phan Chu Trinh, các bạn có thể đến ăn thử! xem tiếp
(Góc Hơi Khen)
Tiệm Chú Long - Hàng Lược (đoạn cắt với hàng Mã e không nhớ rõ địa chỉ lắm) quán nho nhỏ ngồi vỉa hè thôi) bán từ 10h sáng đến 10h tối
Ở đây có bán thịt như vịt quay (330k/con) heo quay với xá xíu (280k/kg) mình chưa thử heo quay nhưng thấy xá xíu thì hơi mỡ, vịt vs xá xíu đều rất đậm vị , lạp xưởng tươi 20k/ thỏi lạ miệng ngon lắm nhé
Có 2 món chính là xôi và bún trộn. Xôi khá dẻo nhưng nhiều dầu mỡ, bún trộn thì hơi chua với mình thiết nghĩ hàng nên làm vừa chua rồi cho khách thêm chanh dấm ở ngoài tự nêm
Ngồi ngoài đường ở đây là cuộc chiến âm thanh từ loa các shop từ rock đến edm inh tai nhức óc nên recommend nên take away vì quán cũng trình bày theo kiểu take away sẵn rồi
2 người hết tầm 120k ( Cá nhân mình ăn bún trộn thấy không no lắm) xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.
xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Hôm trước mình mới ăn nướng sau chuỗi ngày dài toàn lẩu. Quán này mình được bạn giới thiệu. Cả set như trong hình mình ăn là 139k, them đĩa ngô chiên 30k, tổng chi phí là 170k, hai người ăn no luôn. Hình chụp bị thiếu mất đĩa bánh mỳ vs một góc đĩa đồ nướng, chỗ đó còn thịt bò, lòng vs nầm. Theo mình thì đồ ăn hôm đó khá là ok, gia vị tẩm đúng khẩu vị của mình, rất thích. Nước chấm là nước chấm me, bình thường đi ăn nướng mình ko ăn nước chấm nên không biết nhận xét nhưng bạn đi cùng mình thì khen nước chấm ngon, đậm vị.Đặc biệt mình thích tôm vs mực trong set nướng, ăn khá là tươi, ko giống nhiều quán khác. Về menu, menu của quán chưa đk cập nhật đủ các món, ví dụ như đồ nướng là chưa có trên menu này, lúc bọn mình phân vân ko biết ăn gì thì chị chủ bảo có nướng nên chọn luôn, ngoài ra quán còn có lẩu vs mấy món lặt vặt nữa, có lẽ lần sau đến mình sẽ thử Quán thì hơi nhỏ nhưng khá là sạch sẽ, giấy dán tường hình gạch đang xây nhìn hay hay . Phục vụ khá là nhanh, thái độ cũng tốt. Tuy nhiên vẫn có vài điểm trừ nhỏ. 1 là hôm đó mình ăn thì nầm hơi dai, mình bị mọc răng khôn, khá đau nên ăn hơi bị khó khăn. 2 là trong set nướng của mình ko có nấm kim châm, món mà mình rất thích TT.3 là rau cuốn thì lại ko có xà lách, dù mình ko ăn đến nhưng mà thiếu thì vẫn là thiếu. Chị chủ khá là thân thiện, mình cũng đã review lại điểm trừ với chị ấy, mong lần sau đến sẽ hoàn thiện hơn. Quán mới mở, nên hơi vắng khách. Quán tên Lẩu Huyền béo, ở 234 Thượng Đình, biển màu xanh lá cây, nằm cạnh một quán ốc, hơi bị lọt thỏm so với các quán lẩu nướng ở đấy, . Tóm lại thì mình khá là ưng đồ ăn của quán, giá cả sinh viên, đạt đủ tiêu chuẩn rẻ và ngon, chị chủ cũng hơi quen với bạn mình nên mình nghĩ vệ sinh vs chất lượng cũng ok. Các bạn nên qua thử đồ ở đây, rất hợp ăn 2 người hoặc nhóm nhiều người  nói chung là mình sẽ còn quay lại nhiều nhiều. xem tiếp