Roasty - Vịt Quay Bắc Kinh - Tầng 1, Toà Nhà HH1, Ngõ 102 Trường Chinh
Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ

Bình loạn

Nhân NguyễnThử k Mai Phương
Nguyễn Thị Phương ThảoPhương Thảo lúc nào đi đi huhuuuu
Trường TầuKlq nhưng có b nào biết quán nào bán miến lươn xào vs trộn ngon k ạ. Mình cảm ơn!!
Trang HuyềnQuế Tử Tiểu
Hà LinhPhạm Hoàng Anh
Thúy AnhNguyễn Anh Trung đây hả )
Suzy NguyenJacky đối với con như mình thuộc kiểu ăn hoài ko hết. Một bát đầy đặn hết sức trà mía uống khá hợp
Hoài ThươngThảo Phương cái quán jacky đc review lắm vãi
Phạm Nguyễn Minh NgọcHoàng Văn Mạnh

Thác loạn

{ GÓC KHEN }
Quán Chú Long đối diện trường THPT Kim Liên( Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ )
Hôm qua mình cùng hội bạn mò vào ngõ 4C thì trời ơi không phải khen mà có quá nhiều hàng ăn vặt luôn mà CHẤT LƯỢNG nữa nhất là món cơm gà Hàn Quốc này. Đối với sinh viên một tô cơm quá ngon và vừa miệng luôn, thịt gà lại còn nhiều nữa chứ cùng với đồ uống đi kèm cũng Ok luôn.
Sau giờ học thì ăn một tô này tối về nhà khỏi cần ăn thêm, có điều giờ tan học thì quán đông phục vụ hơi chậm xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Mì vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Hôm trước đọc đc bài review trên hội, đi qua định vào ăn mà đông quá hết bàn, làm mình càng thêm phần tò mò háo hức không biết ngon thế nào mà đông thế.
Hôm nay đi ăn sớm hơn, nhân viên cũng nhiệt tình lắm. Đến quán vịt thì phải ăn vịt rồi, mình gọi mì trộn vịt quay và trà mía
Về phần nhìn thì khá ổn, xanh đỏ vàng nâu khá bắt mắt, mùi khá thơm.
Sợi mì giống sợi mì vằn thắn, sốt trộn theo mình là nhạt. Nhạt ở đây không phải nhạt gia vị, nhạt muối mà là nhạt nhẽo ấy. Mình cứ cảm thấy nó thiếu vị, ăn không hợp. Vị cứ lờ lợ, không đậm, không ngọt, không chua, không cay, không có cảm giác gì cả. Rau cải chíp được trần và xào qua, cũng nhạt. Bù lại vịt mềm, thơm. Bát của mình đc cả cái đùi, cũng đẫm răng. Bát của bạn mình thì ghép mấy miếng lung tung, cả cánh nên hơi nhiều xương và dai.
Trà mía thì ở đây không cho đá, cũng không lạnh. Uống giống nước ngô chứ không có vị mía gì cả, trong cốc cũng có 1 miếng mía và 1 miếng cà rốt hơi không liên quan.
Giá là 45k/bát, trà mía 10k.
Túm quần lại thì ăn để thử cho biết thôi chứ không đáng tiền lắm vì ăn không hợp vị.
xem tiếp
[ Góc ăn thử cho biết ]
Hôm nay mát trời lên cơn thèm ốc nên có rẽ qua ốc Lan Béo số 2 Đặng Văn Ngữ ăn thử . Vừa bước đến quán là cảnh tượng đông đến hãi hùng luôn , phải order đồ ăn trước rồi đứng đợi 10-15p mới có bàn để vào ăn . Ốc khá tươi nhưng chế biến lại không hợp khẩu vị mình lắm . Mình gọi cút lộn xào me , ốc móng tay xào me , ốc hương xào bơ tỏi nhưng mọi thứ đều quá ngọt và hơi lợ lợ .... nước chấm nhạt nhoà không có gì đặc sắc . Còn món ốc luộc mắm chưa được thử vì mình đợi quá lâu nên đành huỷ . Hôm nay không hề thoả mãn được cơn thèm thuồng ốc nên cần lắm 1 địa chỉ ăn ốc có nước chấm ngon thật ngon ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mỳ vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ.
Mưa gió định đi ăn thử bún trộn Nam Bộ của 1 bạn trong hội đã review ở trong ngõ Khương Thượng mà mới 8h kém đến cô chú đã bảo hết đồ, buồn như chó cắn thì nhớ ra còn món mỳ này chưa thử.
Lúc đầu ko thiết tha muốn thử lắm vì vốn ko thích ăn vịt với cả hôm xem clip của hội thấy mỳ bị dính lại dù biết là do ship và nên ăn ở quán nhưng vẫn bị mất cảm tình nên không hy vọng nhiều. Nhưng mà lúc ăn miếng đầu tiên í ôi mẹ ơi nó ngon hơn mình tưởng tượng ạ, mình hơi bị shock luôn ấy. Kiểu lâu lắm ko được ăn món gì mà phải thốt lên là ngon ấy.
Ngon từ vịt, mỳ, rau đến nước sốt luôn. Vì mình ăn nóng ở quán luôn nên mỳ không hề bị dính lại mà vẫn dai vừa phải, vịt ko bị bã, nước sốt nhiều mà vừa luôn ko hề bị mặn ( mình ăn nhạt ), thấy có mấy anh chị toàn nhắc quán cho nhiều nhiều sốt. Mình thích ăn rau lắm mà mỗi tội hơi ít Mính ăn yếu nên là ăn xong 1 bát này là no căng.
Ngoài ra mình có thử thêm cả miến xào vịt quay thì thấy ăn cũng được.
Điểm hơi trừ là ngồi chờ hơi lâu, từ lúc vào quán, chờ order cho đến lúc bát mỳ đến tay mất khoảng 20'. Một phần cũng vì mình đi ăn vào cuối tuần, trời mưa mà quán lúc nào cũng full bàn, khách ra cái là lại có người vào ngồi luôn.
Mình để ý thấy khách vào hầu như gọi món này và miến xào vịt quay, mỳ xào hay cơm xá xíu gì đó mình ko nghe rõ lắm chỉ nhớ keyword là xá xíu nên chắc chắn lần sau sẽ thử,
Quán sạch sẽ, sáng sủa có điều hòa, anh chị nhân viên nhẹ nhàng tình cảm luôn
Tổng thiệt hại cho 1 mỳ, 1 miến của mình tối nay là 90k ( 45k/bát)
~ Đến hôm nay thì mình phải công nhận là góc kiểm chứng của hội đáng tin tưởng hoặc ít nhất là mồm mình vs mồm admin của hội cùng khẩu vị ) Tính đến giờ thì món nào được kiểm chứng LIKE thì mình đều đã thử và thấy OK, còn bánh bao NH thì mình ko có ý định thử lắm và hàu thì chắc phải cân nhắc vì bảo 1 đứa dân biển bỏ tiền ra ăn hải sản ở HN thì ns thật mình hơi ngại

xem tiếp
[Góc Review] Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Hôm nhìn quảng cáo trên foody hấp dẫn quá nên e vs bạn e rủ nhau ra đây ăn thử.
Điểm cộng: đồ ăn nhìn siêu hấp dẫn ạ ) đây là ảnh hai món e ăn là cơm xá xíu vs mì trộn vịt quay
Một suất thế kia thịt nhiều ăn ko hết, thịt xá xíu sốt đậm đà, xin thêm cơm free ạ ))
Nhân viên chắc do quán mới mở nên nhiệt tình vs thái độ tốt lắm ạ
Điểm trừ: mang tiếng là quán vịt nhưng mn đến đây chỉ nên gọi món có thịt xá xíu thôi ạ, vịt nhìn cũng hấp dẫn nhưng ăn ko đậm vị, chán hơn mấy hàng vịt e hay ăn ở Đặng Tiến Đông hay Đại La nữa ạ.
Không nên gọi cơm rang vì cơm khô mà cũng không ngon, ko có rau ăn kèm như khi gọi cơm trắng vs mì Quán hơi ít bàn hôm e đến đông phải đứng chờ mới có bàn
Giá cả: Một đĩa một con vịt tầm hơn 300k, còn một suất cơm hoặc mì nt kia tầm 45k, thêm trà đá vs nước là khoảng 50k/ng
Nchung đây sẽ là quán e đến mỗi khi thèm thịt xíu )) tiện thể mn cho e xin mấy chỗ ăn vịt ngon quanh Đống Đa vs xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Cho em hỏi có ai còn bán hoặc biết chỗ còn bán món này không ạ
Này là khoai tây sấy bơ, phomai hình như là đặc sản Đà Lạt em cũng không rõ nữa Banh em đang ở Đà Lạt thấy nó bảo đi chợ đêm cái này bán 2$ một lạng ý chát quá mà hồi trước em mua có tầm 20-30 được lạng rưỡi hai lạng
Hồi trước bị nghiện ăn cái món này mà bây giờ lớn lên tìm lại cũng không thấy huhu
Mọi người biết thì cmt giúp em với nha, em cảm ơn ạ !!
Nhân tiện cho em hỏi quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm đã có quán ốc nào ngon cả không bị chém giá đã mở chưa ạ !!!
Hôm nay em có đi đoạn Lương Đình Của cả Đặng Văn Ngữ thấy im lìm hết huhu mà thèm quáaaaa
Nhân tiện thứ 2 em hỏi luôn chỗ đã nhận ship chân gà sả ớt ạ hjx hjx xem tiếp
[ Góc review]
Mì vịt quay - cơm vịt quay [ Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ]
Bạn thân đh của mình từ HP lên, gần nhà mình thì toàn bún bò với bún trộn mà n bị đau dạ dày nên k ăn được. 2 đứa lên foody r lên insta để tìm chỗ đi ăn, cuối cùng quyết định ra Đặng Văn Ngữ cho gần . Mình thấy mn review về quán này cũng nhiều, quán này lúc nào cũng thấy lọt top quán ăn ngon luôn ý.
Không gian quán cũng k rộng lắm nhưng có 2 nhà gần nhau luôn. Mình với b mình lúc nào đi đâu ăn uống cũng đều kiểu mỗi đứa gọi 1 món để đứa nọ thử của đứa kia nên mình gọi cơm vịt quay còn b mình gọi mì vịt quay. Order mấy phút là có đồ ăn ngay Thịt vịt quay mềm đẫm nước sốt nhưng cảm nhận của mình là b mình là đều thấy nước sốt đậm thực sự kiểu mặn ý ăn với cơm với rau cải mà vẫn thấy mặn .Bạn mình thì không thích sợi mì ở đây nên n ăn chưa đc nửa phần mì .
Nói chung là đi ăn để biết thôi chứ còn quay lại hay không thì chưa chắc xem tiếp
[ Góc Review ] Vịt Quay Bắc Kinh - Vịt Quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Biết đến quán này lâu rồi mà hôm qua mới có dịp đến trải nghiệm, thấy a Công Vũ khen nên mình đến thử và review lại cho các bạn.
Điểm cộng :
- Quán dễ tìm. Chỗ để xe phía đối diện là đôi vợ chồng già rất đáng yêu trông. 3k/xe ( vì quán k có chỗ để)
- Đồ ăn ra khá nhanh ( tầm 10-15 phút ) dù mình đến vào giờ trưa và đông khách.
- Mình gọi 1 cơm 2 mì xá xíu, 1 cơm vịt. 1 xuất khá no cho cái giá 45k ( vịt ) hoặc 48k( xá xíu). Sốt ngon và đậm, cực kì hợp với cả 2 loại thịt. Trang trí đơn giản nhưng lại bắt mắt.
- Mình ưng thịt xá xíu hơn dù thịt vịt khá ngon ( mình thử cả cơm cả mì cả xá xíu cả vịt nên mình viết theo cảm nhận của mình nhé ) thịt mềm, chín đều, sốt đặc sánh quyện bóng bẩy hấp dẫn cực kì. Rau có sốt cùng mì ngon và đỡ ngấy. Mình k thích ăn mì bằng cơm nên k biết phân tích mì như nào, nhưng mình rất thích rau này luôn.
- Thịt nhiều, ăn hết cơm hay mì đều còn dư vài miếng. Tuỵt vừi
Điểm trừ :
- Quán hơi chật, vì thế mà phải ngồi ghép, mình k thích tí nào
- Nhân viên thì có chị chủ sao ý, khá nhiệt tình. Còn lại thì k niềm nở cũng k vui vẻ cho lắm. Nhưng thui ksao.
- Thịt rau khá nguội vì chắc là chuẩn bị trước nên mới ra nhanh thế. Nhưng hi vọng quán sẽ có cách nào đó làm nóng thịt cho khách vì ăn cơm nóng với thức ăn nguội mình không thấy đã . Rau của cơm thì nhạt hơn vì không được trộn cùng sốt giống mì. Mình kbiet có được xin thêm sốt k vì mình mới ăn lần đầu.
- Lúc mình đến là giữa trưa mà vẫn chưa có trà mía để thử. Hicccc
Mình là người khá kĩ tính trong ăn uống nên soi hơi kĩ. các bạn thông cảm cho mình. Hihi xem tiếp
Tiện nửa đêm đọc được một bài rv về Ngan Chặt thấy mấy bạn cmt hỏi quán ngan gà nên em đăng ạ.
Em hay ăn ở quán gà nướng lu Tre Làng ( 101-103) Đặng Văn Ngữ thì phải e ăn nhiều lần nhưng k nhớ rõ đc lắm, ngay chỗ Hồ Đắc Di rẽ sang ĐVN luôn ý ạ.
Một lần đi ăn vs cty rồi riết sau rủ bạn bè ra đây suốt luôn, gà là 150k/ con. Ở đây kiểu phù hợp nhậu vs bạn bè, phục vụ nhiều món kiểu dân dã ( cua rang muối, xôi chiên, su su xào tỏi, lẩu ếch...)
Có 2 loại nước chấm ăn vs gà nhưng e toàn ăn muối ới chanh thôi, muối ớt ở đây ngon lắm ạ.
Nhược điểm là quán nhậu nên hơi đông tầm tối đông kín người luôn ạ, mấy gian nhà vs cả ngồi ngoài sân nữa mà nhiều khi full chỗ luôn.
Gà ngon giá cả ok nên em rv cho mn, vì ảnh toàn ở máy cũ nên e chỉ còn mỗi cái này thôi ạ xem tiếp
[Góc khen]
Nếu đơn giản chỉ có hai người đi ăn tìm đồ ăn rất dễ,nhưng nhà mình thêm hai đứa trẻ con thì tìm một điểm nào đó phù hợp cả bố mẹ lẫn sở thích của hai đứa lại khá là nan giải.
Khẩu vị của bọn trẻ con khác với người lớn,nhưng mình nhìn nhận là trẻ con cứ ăn ngon là ăn được rất nhiều.
Thêm một công đoạn lọc thức ăn nữa là đồ ăn phải mềm,nên một lần tới Mỳ vịt quay Jacky -77 Đặng Văn Ngữ để hai nhóc nhà mình thẩm,thì may quá ăn thun thút lại kêu ngon nữa.
Mình thấy món Mỳ vịt quay rất đặc trưng,miếng thịt khi ăn vỏ rất giòn,thịt mềm ngọt thơm,mỳ vừa không bị nát hoặc cứng quá,trộn cùng nước sốt đậm đà rất hợp vị,có thêm rau cải ăn vào đủ ba yếu tố dinh dưỡng luôn.
g nhà mình đa phần số ăn mỳ vịt nhiều hơn.
Ah món Mỳ hoặc Miến xá xíu mình thấy cũng rất ngon mọi người ak,nên thử hết các món trong Menu để tìm ra món nào hợp mình nhất giống nhà mình xem tiếp
(Góc Thậm Tệ)
Spoon and pencil - 64 Chùa Láng
Ăn kha khá các hàng đồ Hàn ở Hà Nội rồi nhưng hiếm thấy có hàng nào TỆ thế này !!!
Mình gọi set 2: 235k
1 salad dưa chuột ( vì không thích dưa chuột nên no comment)
1 mì đen ( mì đen chỉ có đúng hành tây và hành khô lá đác thêm 2-3 viên thịt bé xíu bằng đầu ngón tay út vị thì lạc đi tận đâu không biết nữa )
1 lợn chua ngọt ( giá ngoài combo 199k đắt ngang hàng đồ Hàn có tiếng lên mà không có miếng , vị me chua thấy lợm cả giọng phát buồn nôn lên được ấy mà nguyên bản món đó chẳng ai cho me bao giờ chứ đừng nói sốt me đóng gói)
Kimbab thì cơm như cơm nguột chỗ nát chỗ cứng
Phục vụ thì lâu đến trước thì ngồi chờ cho bọn đến sau ăn trước
Giá cả thì cũg chẳng rẻ rúm gì nhưng chất lượng kém hơn cả hàng ăn vặt vỉa hè ở Đặng Văn Ngữ xem tiếp
[Góc review]
Mì vịt quay Bắc Kinh - Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Dạo gần đây thấy mới nổi quán mì vịt quay ở 77 Đặng Văn Ngữ, theo chân mọi người đến để thẩm xem có thật sự xuất sắc không. Đúng là hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Cảm nhận đầu tiên về quán là đông, cứ người đứng lên lại có ngay người ngồi xuống, chắc tại hiệu ứng đám đông. Em và bạn em vào được xếp ngồi ghép với 1 đôi khác ) Ok không sao mặc dù không được thoải mái.
Khoảng 3p thì bọn em đã có mì, điểm cộng không phải đợi lâu.
Nhưng thực sự đến lúc ăn em không thấy có gì đặc biệt (hay ngon xuất sắc như 1 số review). Em cảm giác mì ở đây là mì trứng như gói mì hay bán đầy ở Big C. Ăn thực sự không liên quan cho lắm với vịt. Cá nhân em thích mì thường hơn mì trứng. Đấy là quan điểm của riêng em thôi ạ.
Rau cải xào hay luộc gì đó chắc là không cho gia vị, ăn riêng hơi nhạt.
Thịt vịt mềm, nhưng hơi bở.
Lúc đầu em không trộn đều nên xì dầu vẫn còn thừa đầy ở dưới bát. Thành thử ăn lúc đầu thì nhạt, lúc sau lại mặn. Đây là do em nên em không đánh giá.
Trà mía mát ) Uống bị cặn ở đáy cốc nên em toàn nhấc ống lên rồi mới hút.
Lần sau nếu có đến em sẽ thử cơm xá xíu ) Em ngồi 1 lúc thấy mọi người gọi cơm xá xíu nhiều hơn cả mì vịt quay.
Note: Bọn em gửi xe mất 10k/2xe ạ ) xem tiếp
#bánh mì chảo
Cho tớ hỏi khu vực Đặng Văn Ngữ hoặc Hồ Đắc Di có địa chỉ nào ăn bánh mì chảo ngon không ạ? Cho tớ xin giá luôn nhé hihi
Many tks ^^ xem tiếp
[Góc cạch mặt]
Không biết mọi người đã ai thử món Bò lúc lắc ở Bánh mì chảo cột điện Đặng Văn Ngữ chưa, nhưg đây là sản phẩm. Thật sự thất vọng, được vài miếng bò, tí phomai, xong chả hiểu sao lại có 2 lá rau sống thả vào trong, mang về đến nhà thì đổ hết cả sốt ra ngoài, lúc mở nắp ra nhìn như ăn thừa vậy. Nếu ai đã ăn bánh mì chảo ở đây thì sốt của món này giống y hệt vậy, nhưng có thể vị chua khó tả lắm. Kiểu cứ ngọt ngọt, chua chua mà lợ lợ. Mình mua 2 suất bánh mì chảo mang về cũng chán vô cùng, rất hay ăn tại quán nhưng khi mang về thì ra như thế này.1 suất bò này hình như là 65k ăn không nổi mà đổ thì tiếc. Chắc chắn sẽ không bao h ăn lại món này đâu!!! xem tiếp
Góc khen
Mỳ vịt - 77 Đặng Văn Ngữ
Bát mỳ vịt ngọt mềm nhất mà em từng được ăn. Em ăn ở đây lần này là lần thứ 3 rồi, vị vẫn vậy, mỳ mềm vừa phải, vẫn giữ được độ dai, vịt ngọt thơm mềm thèm chảy nước miếng.
Một bát có giá 45k có khoảng 7 8 miếng thịt vịt (dày thịt chứ không phải miếng mỏng tang đâu ạ), rau cải, khá nhiều mỳ và nước sốt.
Em ăn thấy vừa phải, tuy nhiên bạn em có nói vị của sốt hơi ngọt, nhưng lúc cho thêm tương ớt vào thì thấy vị ổn hơn, hoặc có thể bảo bạn nhân viên cho bớt sốt cũng được ạ. Cốc bên cạnh là trà mía hình như là 10k, thơm ngọt vừa phải ))
Ở đây được 1 cái các anh chị nhân viên hay quên nên phải nhắc em gọi trà mía mà ăn xong chị ấy quên không mang ra luôn.
Chỗ để xe ở đây hơi chật, phải sang đường để xe. Chiều mở lúc 5h, hôm qua bọn em đến lúc 4h30, phải sang quán trà đá bên đường ngồi )) tầm 15 phút sau anh nhân viên chạy sang gọi về ăn. Buồn cười vỡ cả ruột ))
Nói chung là em sẽ đến đây ăn dài dài và sẽ thử nhiều món khác nữa, dự là cũng ổn như món này ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán cô Yên ngõ 4c Đặng Văn Ngữ
(miến trộn mặn-nui xào lẫn)
Quá ngon luôn, đỉnh . Cực kì đỉnh.
Miến trộn mặn ăn là nghiện. Ở đây có loại ớt sốt cay cay ngọt ngọt lạ miệng cùng nước mắm trộn rất ngon, đặc biệt có đầy đủ thịt bò, bò khô, gà xé, rau cải, giá, lạc và miến nhiều ụ như hình . Thỉnh thoảng đc bonus miếng gà sốt chua ngọt. Giá thì max rẻ 25k/suất. Nui cx như vậy thơm mùi bơ và đầy đặn và cũng 25k ) xem tiếp
Góc khá khen
Mình đi ăn ở The canteen địa chỉ số 9 ngõ 4c Đặng Văn Ngữ
Gọi 1 hamburger bò 15k +thêm phomai 7k, 1 hamburger gà sốt cay 20k, 1 trà thái 10k, 1 Gà phomai 39k(M)
Ăn no nê mà rất vừa miệng hamburger thơm thịt chiên giòn bên trong ngon xốt gà khá là thích, trà thái hơi ngọt vị đường(không thích trà thái lắm), gà phomai thì giòn nhưng hơi ít phomai nhưng với giá này khá ổn. Nói chung là ngon, rẻ hợp giá tiền. No lắm ạ hoặc do dạ dày mình bé. Mới đi tối qua ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh mì nem khoai, hamberger gà bò, hoa quả dầm, nước hoa quả ép và cả tỉ thứ khác mình ko nhớ hết.
Địa chỉ : đầu ngõ 4B Đặng Văn Ngữ đi vào tầm 2 quán có 1 máy làm bánh mì ghi là bánh mì nem khoai giá 15k.
Đây là lần đầu mình ăn bánh mì nem khoai và thấy quán này làm khá ok , bánh mì giòn, nem chua rán thơm, vị ngon, khoai tây chiên ăn ngọt bùi, nước sốt đầy đủ, rau nộm đi cùng ăn rất hợp vị. Nói chung là ăn ko ngấy và muốn ăn cái thứ 2 luôn )) nước ép hoa quả nhìn đã thấy mát với ngọt rồi Kiểu menu phong phú cả đồ ăn và đồ uống nên thấy khá tiện.
Kia là trà đá được tặng free luôn ) mình chưa ăn quán bánh mì nào mà được tặng kèm đồ uống cả nên thấy thích ))
Đặc biệt là chị chủ quán phục vụ best luôn tận tình, niềm nở và vui tính nữa. xem tiếp
Với một con nghiện lòng rán với bún đậu thì đây quả là chỗ ăn hợp ní lun . 35k/ suất đầy đủ: Đậu rán giòn, bún lá, lòng rán vàng ươm, chả cốm. Gọi thêm trà đá với một đĩa bún nhỏ thêm là vừa tròn 40k/người . Chắc cái ngon nhất ở đây là MẮM TÔM. Chả hỉu sao pha kiểu gì mà mắm tôm ở đây đặc lắm, đặc sánh không loãng như nhiều chỗ khác, ăn vào phải gọi là mê . Lòng thì đủ từ: dạy dày, lòng non, gan,... được tẩm ướp rán lên vàng ươm mà ăn không bị khô đou. Ngoài lòng có vẻ ổn ổn thì các topping khác không có gì đặc sắc đối với mìnhhh
Ngồi ngoài sân nên mùa hè hơi nóng vì không có điều hoà. Nhưng được cái các chị phục vụ nhiệt tình lắm nhe. Làm đồ cũng nhanh, không phải chờ lâuu
Update1: rẽ vào ngõ 46C Đặng Văn Ngữ tìm dễ hơn đấy ạ
Update2: chỉ bán trưa đến tầm đầu giờ chiều thui ạ xem tiếp
Mì vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ vì thấy review khen ngợi trong hội nên hnay mình bất chấp trưa nắng mà xách mông lên đi ăn
Nguyên 1 cái đùi vịt luôn ạ, mềm thơm ngậy, tẩm ướp đậm đà vừa miệng, mì và rau chín tới k nát, sốt hơi ngọt nhưng ncl OK.
Mì 45K + trà đá 3K = 48K, giá cũng xứng đáng chất lượng cho 1 bữa trưa đầy đủ
Tuy nhiên quán có 1 điểm trừ nho nhỏ là đông vch loay hoay 1 lúc mới xếp xe được lên vỉa hè. Có điều hòa và quạt nhưng nóng và bí như phòng xông hơi. Và cũng vì đông nên chờ mãi mới được bát mì từ lúc mình vào ăn cho đến khi mình về nó vẫn đang la hét, còn mẹ nó thì ngồi chém gió oang oang tưởng bay nóc quán
Lần sau rút kn nếu muốn ăn thì chọn ngày mát giời, giờ vắng khách, hoặc đơn giản hơn chắc là gọi ship về
Các bạn hỏi về giờ mở cửa và sđt gọi ship thì vào page của quán là "Vịt quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ" nhé, mình không rep hết được xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Thấy nhiều người trên Hội khen mì trộn vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ ngon nên hôm nay đội mưa đội gió đi ăn thử Bản thân thì thấy thịt vịt hơi mặn, nước sốt thì hơi ngọt, ăn miếng đầu thì thấy ngon nhưng ăn đến nửa bát là bắt đầu ngấy ngấy rồi. Nhưng bù lại là nhìn ngon mắt, rau giòn ngon, ăn thịt đang ngấy mà cắn miếng rau là đỡ hẳn ) quán thoáng mát sạch sẽ, ăn được hết bát thì no căng cả bụng. Nói chung là ăn cũng khá ngon, ăn cho biết thôi chứ cũng không đến mức ngon thần thánh như mọi người nói, có thể là vì mọi người khen nhiều quá nên mình hi vọng quá nhièu về món ăn
Nước uống ở đây cũng chỉ có 2 loại là trà đá 3k và coca 15k/lon thôi ạ
Mì giá 45k , mình thấy giá như thế là ổn cho một bữa no, nên ăn thử ) xem tiếp
[Góc Khen]
Một suất mì spagetti thêm nui đầy tràn hộp chỉ 25k? Mình đc con bạn dẫn đi ăn và kể từ đó nghiện luôn quán ăn. Đúng với cái tên Lương Tâm. Chủ quán cực kì có tâm luôn gọi một suất mì một người ăn k hết, quá no. Menu đa dạng, từ Mĩ, Việt, Hàn có hết.
Địa chỉ: số 113 D3 ngõ 4c (rất dễ tìm, đối diện trường Kim Liên ở Đặng Văn Ngữ nhé) xem tiếp
“Xa tít chân trời gần ngay trước mắt ”
Đến bây giờ mới tìm được chân ái
Trưa nay vừa ăn ké miếng xôi của chị bạn thấy ngon quá trời, chạy luôn ra ngõ quất túi xôi to chà bá Đoán chắc sẽ không ăn hết nhưng nhìn đầy đặn mà rẻ thế lại tặc lưỡi mua
Chỗ này mình mua là 25k full topping + nhiều hành ạ (sức ăn trâu bò của mình đến bây giờ vẫn chưa hết 2/3 đĩa ). Mình nghĩ 1 người ăn thì chỉ nên mua 15k thôi. Chỗ này phải 2 người ăn mới hết
Xôi dẻo, ngon, không bị cứng hay sượng
Kết nhất vẫn là hành cô tự phi, giòn mà thơm ghê ý
Đậu + chả (ăn cũng được chỉ là mình không quan tâm lắm )
Túm lại là dân ở nhà chống Covid như mình đã tìm thêm được 1 bữa trưa ngon lành , rất là ưng cái bụng
Địa chỉ: Cô bán xôi ngồi bên phải đối diện hàng rau ( đi từ ngõ 6 Đặng Văn Ngữ vào) xem tiếp
[Bản full không che] Review Quy Nhơn – Phú Yên 6N5Đ cho những con đỗ nghèo khỉ
Hành trình Quy Nhơn – Phú Yên của bọn mình hơi sốc nhiệt nên các bác tham khảo để có một hành trình thật tuyệt vời nhé.
1. Di chuyển
Vé máy bay: Nhờ ông tổ phượt phù hộ mà mình book được con vé khá rẻ giá 1tr350k/khứ hồi cho chiều Hà Nội – Quy Nhơn, Tuy Hòa – Hà Nội. Nói chung book vé như chơi sổ xố thôi các bác ạ, đen thôi đỏ quên đi.
Xe di chuyển từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa: bọn mình book được xe Phúc Thuận Thảo – giá 70k/người giường nằm nhé các bác. Điện thoại: 056. 3 746 647
2. Chỗ ngả lưng sau mỗi hành trình
Hành trình của mình có 2 điểm đến nên chuyến này mình chọn 2 khách sạn:
Ở Quy Nhơn, mình book được phòng của Nhân Anh hotel, giá 2 đêm là 400k, thêm tiền thuê xe 80k/ngày nữa là 560k. Phòng ốc sạch sẽ, ngày nào cũng có người lên dọn phòng, nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm á.
Ở Tuy Hòa, mình chọn Nắng homestay á, giá 3 đêm là 540k, tính thêm tiền thuê xe 100k/ngày, và xe anh chủ chở bọn mình ra sân bay, tiền giặt nữa là tròn 1 triệu á.
3. Lịch trình
Ngày 1: Xuống sân bay, check in khách sạn và đi ăn.
Ngày 2: Chuyến hành xác bắt đầu
Hòn Khô, các bạn thuê cano 100k/người ra đó nhé. Người dân ở đó sẽ tư vấn bạn đi từ Hòn Khô ra Kỳ Co với 600k/người thì đừng đi nhé. Vì nếu đến Eo Gió bạn có nhu cầu ra Kỳ Co thì nên đi ở đây vì chỉ tốn có 250k/người cả vé và cano ra đảo Kỳ Co nhé.
Đồi cát Phương Mai, ngay trên đường đi Hòn Khô luôn, thời điểm bọn mình đi ở đây đang xây dựng lại nên chỉ có đồi cát và hai cái cột điện không à. Vào tự do nhé các bác.
Cánh đồng quạt gió, nằm trên đường đi chùa Thiên Hưng luôn á, vào check in phát rồi hai đứa bếch luôn.
Chùa Thiên Hưng, chùa đẹp lắm yên tĩnh, nhưng đang sửa sang lại khả năng vài năm nữa đi sẽ đẹp các bác ạ.
Chùa Núi Ông, bọn mình chỉ đi qua đây thôi, nhưng nó nằm ngay trên đường đi chùa Thiên Hưng nên bạn nào muốn đi có thể rẽ vào nghe nói ở đây có pho tượng phật to nhất Đông Nam Á luôn ý.
Tháp Bánh Ít là một cụm các tháp cổ Chăm Pa, lên đây mát lộng gió luôn, bọn mình ngồi mà quên luôn check in.
Ngày 3: Cầu Thị Nại – Kỳ Co – Eo Gió – Tháp đôi – Hòn Trứng – Bãi Tắm Hoàng Hậu – Ghềnh Ráng.
Đây chính xác là lịch trình ngày 3 của bọn mình á, nhìn có vẻ kinh khủng thế thôi nhưng các điểm ở khá gần nhau nên đi cũng nhanh lắm các bác ạ.
Tháp Đôi, Hòn Trứng, Bãi tắm Hoàng Hậu, Ghềnh Ràng là các điểm nằm trong thành phố Quy Nhơn nên đi lại khá tiện và gần chỗ mình ở nữa. Vì khách sạn mình book gần Ghềnh Ráng á, các bạn chỉ cần vào khu du lịch Ghềnh Ráng là có thể đi được các điểm Hòn Trứng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử.
Sau đó, 4h bọn di chuyển ra bến xe Quy Nhơn để đi Tuy Hòa, chỗ mình ở cách bến xe có 5p di chuyển thôi à.
Ngày 4: Bãi Xép – Ghềnh đá đĩa – Hải đăng Gành Đèn – Cầu ông Cọp – Chùa Thanh Lương
Các điểm này đều nằm trên 1 cung đường nhé các bạn, nhưng nếu để lịch trình hợp lý và đỡ tốn thời gian. Mình khuyên các bạn nên đi theo lịch trình này hay hơn, đó là: Chùa Thanh Lương - Bãi Xép – Ghềnh Đá đĩa – Hải đăng Gành đèn (cách ghềnh đá đĩa có 2km thôi á) – Ăn trưa ở Đầm Ô Loan - Nhà thờ Mằng Lăng – Cầu Ông Cọp thì sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều mà còn không bị ngược đường nữa.
Ngày 5: Hải đăng Mũi Điện – Hòn Rơm – Vịnh Vũng Rô – Nhà thờ Mằng Lăng – Xóm Rớ - Tháp Nhạn.
Mình chỉ có một chút lưu ý nhỏ là điểm xóm Rớ hiện không còn các bờ kè được phủ rêu nữa nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi đi nhé.
Ngày 6: Về Hà Nội
Gặp được anh an ninh khá đẹp trai mà lại là hoa đã có chủ nên mọi sự tiếc nuối với chuyến đi càng nhân lên gấp đôi.
4. Food tour về đêm
Ăn gì Quy Nhơn:
Bánh canh cá trên đường Ngọc Hân Công Chúa, quán nào đông nhất bạn xông vào nhé vì mình chả nhớ địa chỉ ý.
Kem Bơ Aloo cuối phố Ẩm thực luôn
Bánh hỏi lòng heo ở gần chỗ mình ở chả biết đường gì á, nhưng m ở đường Phạm Thị Đào, tại hỏi lễ tân khách sạn họ chỉ ra đó á, ăn cũng ngon lắm.
Bánh căn ngũ sắc, à nhầm tôm mực ở đường Đặng Văn Ngữ, quán này nhằm trong ngõ nên hơi khó tìm, các bạn chịu khó tra địa chỉ nhé, m mất trí nhớ địa chỉ luôn rồi.
Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ cũng ngon nhưng tôm không nhảy theo đúng nghĩa đen ạ.
Bánh canh tôm, bún cá cua ăn ở quán ven đường nên cũng không nhớ rõ địa chỉ.
Ăn sạch Tuy Hòa
Cơm gà, nghe nói ăn buổi sáng thì ngon, ở đây có cơm gà Tuyết Nhung nổi tiếng này
Ăn ốc ở quán Ốc 25k đường Nguyễn Huệ luôn nhé, ngon, tươi cũng rẻ nữa
Kem kí trên đường Duy Tân
Bánh Mì Cô bé đường Nguyễn Huệ
Hải sản Thúy Kiều đầm Ô Loan, tươi ngon rẻ lém
Bánh canh hẹ đường Nguyễn Huệ
Bánh bèo chén ở dưới chân tháp Nhạn
Bún Đất Phú
Bánh xèo tôm mực đường Lê Thánh Tôn
Mắt cá ngừ đại dương Bà Tám gần quảng trường
Nếu bạn nào muốn mua đặc sản Tuy Hòa về làm quà thì mua ở Phú An Nam nhé.
Tất cả tổng chi phí mà chưa tính tiền quà là 3tr8 các bác ạ, vì tiền quà đứa mua nhiều mua ít nên mình không tính nhé.


xem tiếp
[ Góc chê ]
Trưa nay e có đi ăn đồ Hàn ở Tiệm 1985 Đặng Văn Ngữ và đây là lần đầu cũng như lần cuối em ăn đây
* Không gian: Trật nhưng khá sạch sẽ nên tạm chấp nhận được
* Nhân viên: Bình thường không có gì phải chê trách
* Nước uống: Trà đào 15k khá ok
* Đồ ăn: ( thất vọng ) Em gọi 1 đùi và 1 kimbap, kết quả mọi người thấy rồi đấy Kimbap nhân toàn rau, được vài miếng có một chút xúc xích còn sốt chấm thì là trộn giữa tương cà và tương ớt. Đến đùi gà thì có đi kèm với xúc xích và khoai tây, lúc đầu nhân viên mang ra e thấy đùi khá lớn nên nghĩ bụng sẽ bỏ qua kimbap. Nhưng không, ăn miếng đầu tiên cảm thấy chán kinh khủng, gà bở bở còn sốt thì chán. Tiếp theo đó e ăn thử miếng khoai tây thì kiểu cảm giác chỉ muốn đứng lên đi về nhưng vì tiếc tiền nên em ăn sang xúc xích thì may rằng vẫn có thể ăn được. xem tiếp