[ góc khen dạo]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng DokiDoki sushi club. Mình ghét nhất ăn cá nhưng lại không thể chối từ được sự quyến rũ của các loại cá sống nên mới có bài review này đấy.
* Không gian và dịch vụ: Nằm tách biệt trong khu đô thị Việt Hưng nên không gian quán rộng và yên tĩnh, khá sang trọng. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và tạp âm. Nhân viên rất lễ phép, tuy nhiên chỉ mặc đồng phục vào mùa hè, mùa đông mặc áo khoác tự do bên ngoài nên k ưng mắt lắm.
* Đồ ăn: vì đến chỉ để ăn cá sống nên mình chỉ review cá và sushi nhé. Mình ăn cá hồi, cá vược, cá ngừ, sò đỏ và cá vàng vàng kia mình k nhớ tên ( cái vàng vàng kia không ngon, tanh lắm). Tập trung vào em hồi, vực và ngừ thì theo cảm nhận của mình thì cá được thái khá dày, không mỏng lét như các chỗ khác )) đồ tươi và ngon. Đặt miếng cá, một ít gừng điểm thêm chút mù tạt và 1 lá tía tô, cuộn cùng với lá rong biển rồi chấm nước tương là ngon bá cháy bọ chét. Sushi thì theo cá nhân mình không được đều tay lắm, cơm nắm cái chặt, cái rời. Nên ăn sushi cá hồi nướng và sushi trứng tôm các loại còn lại thì khá bình thường. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là cơm. Hihi. Các loại cơm rang ở đây rất ngon đặc biệt là cơm rang trứng cua và cơm rang rong biển.
* Giá cả: nhà hàng có 2 cơ sở Trần Bình và Việt Hưng. Bên Trần Bình phục vụ buffet giá 239k/pax nhưng thấy review lại khá tệ nên mình chưa thử còn bên Việt Hưng trước kia có buffet nhưng h đã ngừng menu buffet và chỉ còn menu alarcate ( gọi món). Mình vote ăn bên Việt Hưng vì đồ và nhân viên ổn hơn. Giá cả khoảng 500 - 600k/người và sẽ rẻ hơn nếu đi đông.
P/s: Thấy mn bảo Khang sushi và isushi khá ngon nên hôm nào sẽ review sauuuu. bạn nào biết chỗ ăn đồ Nhật ngon thì cmt nhóe.

Bình loạn

Phạm Đức HậuT đag ở Nhật t vừa sag thì đc giám đốc cho đi ăn 1 bữa shasimi
Nhưng ăn như tra tấn
Vũ Huyền TrangT thấy isushi ăn đc nè nvien cũg ngoan lại nhanh nhẹn
Trang ĐỗDinh Do
Mai LyTrần Hồng Nhị

Thác loạn

[GÓC KHEN NỨC NỞ] Bún cá Bống
Dạo này mình bị nghiền quán bún cá Bống ngon lắm luôn mọi người!
-Không gian quán: quán nằm ở đằng sau bệnh viện đa khoa Đức Giang, không gian quán khá bé nhưng được cái rất sạch sẽ, có chỗ để xe rộng rãi
-Phục vụ: nhân viên phục vụ khá nhiệt tình và ra đồ cx nhanh!
- đồ ăn: quán có ba loại bánh đa bánh tráng và bún cá.... Những người hoài cổ hoặc muốn tìm lại miền kí ức tuổi thơ thì mình khuyên nên chọn bánh tráng... Còn cá nhân mình thì lại rất thích món bánh đa cá ở đấy. Nghe cô chủ quán bảo là cả vùng chỉ có chỗ này là bán bánh tráng thôi! Mọi người ăn bánh tráng thì nhớ là ăn nhanh không thì rất dễ bị nhũn, trương phềnh lên.
- Mức giá thì khá là hợp lí chỉ 25k/ một bát kèm một cốc vối đá miễn phí..
Quán này cũng mới mở thôi, nhưng vị ngon thì phải gọi là.., Sáng nào mình cũng phải tạt qua làm một bát cho ấm bụng xong mới đi học được!!
Giờ mở cửa: từ 6h sáng đến 11h trưa
Địa chỉ: hợp tác xã Việt Hưng, đằng sau bệnh viện đa khoa Đức Giang, gần đường Ô Cách.
Mong ad duyệt bài dùm em !! Huhu
xem tiếp
[ góc khen dạo]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng DokiDoki sushi club. Mình ghét nhất ăn cá nhưng lại không thể chối từ được sự quyến rũ của các loại cá sống nên mới có bài review này đấy.
* Không gian và dịch vụ: Nằm tách biệt trong khu đô thị Việt Hưng nên không gian quán rộng và yên tĩnh, khá sang trọng. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và tạp âm. Nhân viên rất lễ phép, tuy nhiên chỉ mặc đồng phục vào mùa hè, mùa đông mặc áo khoác tự do bên ngoài nên k ưng mắt lắm.
* Đồ ăn: vì đến chỉ để ăn cá sống nên mình chỉ review cá và sushi nhé. Mình ăn cá hồi, cá vược, cá ngừ, sò đỏ và cá vàng vàng kia mình k nhớ tên ( cái vàng vàng kia không ngon, tanh lắm). Tập trung vào em hồi, vực và ngừ thì theo cảm nhận của mình thì cá được thái khá dày, không mỏng lét như các chỗ khác )) đồ tươi và ngon. Đặt miếng cá, một ít gừng điểm thêm chút mù tạt và 1 lá tía tô, cuộn cùng với lá rong biển rồi chấm nước tương là ngon bá cháy bọ chét. Sushi thì theo cá nhân mình không được đều tay lắm, cơm nắm cái chặt, cái rời. Nên ăn sushi cá hồi nướng và sushi trứng tôm các loại còn lại thì khá bình thường. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là cơm. Hihi. Các loại cơm rang ở đây rất ngon đặc biệt là cơm rang trứng cua và cơm rang rong biển.
* Giá cả: nhà hàng có 2 cơ sở Trần Bình và Việt Hưng. Bên Trần Bình phục vụ buffet giá 239k/pax nhưng thấy review lại khá tệ nên mình chưa thử còn bên Việt Hưng trước kia có buffet nhưng h đã ngừng menu buffet và chỉ còn menu alarcate ( gọi món). Mình vote ăn bên Việt Hưng vì đồ và nhân viên ổn hơn. Giá cả khoảng 500 - 600k/người và sẽ rẻ hơn nếu đi đông.
P/s: Thấy mn bảo Khang sushi và isushi khá ngon nên hôm nào sẽ review sauuuu. bạn nào biết chỗ ăn đồ Nhật ngon thì cmt nhóe. xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Các bác cho em hỏi xung quanh khu vực cầu giấy đặc biệt là gần đường Trần Bình có quản lẩu nào ngon giả cả phải chăng ko ạ? E cảm ơn. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán ở đường Trần Bình ngay ngã tư sau bệnh viện 198. Nói đến bệnh viện chắc mn sẽ thấy kinh ô nâu nâu đừng lo vì cô chủ quán ở đây theo tớ thấy là khá sạch. Và đáng yêu.
Quán có cháo thịt, bún phở miến bò, ngan, gà. À có cả Bánh cuốn thịt nữa.
Điểm cộng: Hôm nay tớ ăn bún ngan, ngan dai và ngọt không bị bở như một số hàng nào đó tớ đã từng ăn, thứ hai là nước dùng ngọt vừa phải đậm vị không quá mặn hay nhạt.
Điểm trừ là bún tớ cảm thấy nó không được mềm lắm chỉ có điểm này là tớ không ưng thôi. Còn đâu khá ổn.
Bát của tớ hết 30k đầy ú ụ cứ tưởng ăn mãi không hết ý. xem tiếp
GÓC KHEN
Có ai đã từng ăn cơm ở quán Cơm Gà 286 chỗ số 58 ngõ 58 Trần Bình chưa ạ?
E thấy ăn quán này ngon và giá cả phải chăng nữa (25-30-35k), có tivi, không gian của quán trông kiểu cổ cổ, bonus trà đá và nước canh nữa ạ hiuhiu! Cũng khá nhiều món: đùi gà sốt me, đùi gà trứng, gà rang muối, gà xả ớt, bò xào, thịt kho, cá kho, sườn... Đặc biệt e nghiện món thịt kho và cá kho!
Nói chung là cá nhân e thấy rất thích ăn cơm ở đây, Mọi người qua ăn và cảm nhận nhé! hi xem tiếp
[Góc khen]
Cứ bị thích cái món cơm đùi sốt me này ý
Chỉ 25k thoai mà mê li, no ú ụ. Mình ăn hết 1 suất mà muốn chớt (do cá nhân mình vs bạn đi cùng thích thôi nhé)
Gọi thêm cơm ko bị tính tiền nhé ae ^^
Không những thế còn được xem tivi, có phục vụ canh, trà đá ở tầng 1. Tự phục vụ ở tầng 2 (ngày nóng, buổi trưa trên tầng 2 có điều hòa. Hị hị)
Menu cũng nhiều thay đổi theo ngày, mà mình thích mỗi đùi gà sốt me
Sau trường ĐH Thương mại. Ngõ bn Trần Bình ý mình cũng ko nhớ để bữa nào đi qua viết thêm vào cho mn biết ạ. Nó ở gần nhà tang lễ Trần Bình
P/s: Quán cơm 286 ngõ 58 Trần Bình (2 bạn bên dưới nhớ ạ ) xem tiếp
[ góc khen dạo]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng DokiDoki sushi club. Mình ghét nhất ăn cá nhưng lại không thể chối từ được sự quyến rũ của các loại cá sống nên mới có bài review này đấy.
* Không gian và dịch vụ: Nằm tách biệt trong khu đô thị Việt Hưng nên không gian quán rộng và yên tĩnh, khá sang trọng. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và tạp âm. Nhân viên rất lễ phép, tuy nhiên chỉ mặc đồng phục vào mùa hè, mùa đông mặc áo khoác tự do bên ngoài nên k ưng mắt lắm.
* Đồ ăn: vì đến chỉ để ăn cá sống nên mình chỉ review cá và sushi nhé. Mình ăn cá hồi, cá vược, cá ngừ, sò đỏ và cá vàng vàng kia mình k nhớ tên ( cái vàng vàng kia không ngon, tanh lắm). Tập trung vào em hồi, vực và ngừ thì theo cảm nhận của mình thì cá được thái khá dày, không mỏng lét như các chỗ khác )) đồ tươi và ngon. Đặt miếng cá, một ít gừng điểm thêm chút mù tạt và 1 lá tía tô, cuộn cùng với lá rong biển rồi chấm nước tương là ngon bá cháy bọ chét. Sushi thì theo cá nhân mình không được đều tay lắm, cơm nắm cái chặt, cái rời. Nên ăn sushi cá hồi nướng và sushi trứng tôm các loại còn lại thì khá bình thường. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là cơm. Hihi. Các loại cơm rang ở đây rất ngon đặc biệt là cơm rang trứng cua và cơm rang rong biển.
* Giá cả: nhà hàng có 2 cơ sở Trần Bình và Việt Hưng. Bên Trần Bình phục vụ buffet giá 239k/pax nhưng thấy review lại khá tệ nên mình chưa thử còn bên Việt Hưng trước kia có buffet nhưng h đã ngừng menu buffet và chỉ còn menu alarcate ( gọi món). Mình vote ăn bên Việt Hưng vì đồ và nhân viên ổn hơn. Giá cả khoảng 500 - 600k/người và sẽ rẻ hơn nếu đi đông.
P/s: Thấy mn bảo Khang sushi và isushi khá ngon nên hôm nào sẽ review sauuuu. bạn nào biết chỗ ăn đồ Nhật ngon thì cmt nhóe. xem tiếp
[góc review]
Buffet lẩu nướng Yakimono - 170 Trần Bình
Giá cả: 198k/suất. Mình đi 4 người đang có khuyến mãi ăn 3 tặng 1, mình uống 1 bình trà, 2 bia, 1 trà cam xả tổng bill 776k (đã có vat) ngoài ra còn đang có chương trình bố thăm trúng thưởng (mình bốc được 4 cốc pepsi )
Không gian: quán khá đẹp, to, rộng, sạch sẽ và thoáng, tuy nhiên hệ thống hút khói chưa thực sự ok lắm (vẫn bị khói bốc lên kha khá nhưng cũng k phải vấn đề quá to tát)
Đồ ăn kèm: salad ngon, vị vừa và tươi lắm nhưng sốt trộn lại nhiều dầu quá sushi ăn rất vừa miệng, kimchi cũng ngon, gà chiên kiểu nhật và khoai chiên ngon (gọi phát 30 giây sau có luôn ) trừ bánh xèo bị nhiều bột thì nhìn chung đồ ăn kèm rất ưng luôn
Điểm chính THỊT NƯỚNG:
có thịt sườn sụn, bò cuốn nấm kim và bò cốt lết ngon còn lại thịt lợn nhạt nhẽo và dai vô cùng các bạn hiểu đi ăn nướng mà mình gọi thêm toàn đồ ăn kèm với gà chiên thì như nào đấy... thịt bò thì món được món không nhưng nhìn chung thịt ướp không được đặc biệt, nổi bật chút nào, dù mình ăn nhạt nhưng thịt ở đây ướp đúng là vô vị... kiểu cứ món này được món kia lại k được nên k thể chê quá tệ được. Hơn nữa các bạn nên để menu ở bên cạnh tiện gọi đồ chứ k nhân viên lúc đầu chỉ mang ra cho mình đúng vài món bò và vài món lợn, salad, kimchi và rau cuốn. Phải lấy menu gọi đồ trong đó ra thì mới được thưởng thức đủ món. Điểm trừ nữa là nước chấm cũng k có gì đặc sắc lắm... mình cứ mong thịt nhạt nhẽo vậy thì chắc nước chấm sẽ kéo vị lại nhưng ... ô khôngggg!! Nước chấm kiểu loãng, có vừng và kiểu tương nhưng k phải tương đậu ngon, mà vị chỉ như nước mắm thôi Bù lại, đến phần lẩu thì nước lẩu khá ngon, mình ăn lẩu chua cay, nước lẩu ngọt, thơm bùi bùi, mì ăn kèm rất ngon và vừa vị càng làm mình k hiểu luôn là toàn các món phụ thì không chê được nhưng thịt thì hơi bị thất vọng
À, về nhân viên thì khá nhanh nhẹn, có quán lý luôn đi giám sát, chạy bàn nên các bạn í cũng làm việc rất chú tâm, tự thay vỉ nướng cho khách không cần đợi khách yêu cầu, luôn chạy ra hỏi han khách hàng. Nhưng trừ một bạn nữ đeo kính hơi gầy là làm mình hơi sợ bạn í có vẻ do mệt nên mặt lúc nào cũng đằm đằm sát khí, nói cảm giác như sắp bổ mình ra đến nơi vậy định góp í với quản lí nhưng thôi nếu lần sau đến còn vậy mình sẽ nhắc sau.
Nói chung nếu có dịp tụ tập bạn bè mình sẽ đến đây (vì không gian và phục vụ tốt) và để dành bụng ăn lẩu nhiều hơn. Mong quán chú tâm vào khoản tẩm ướp thịt nhiều hơn!! xem tiếp
[Góc review] Mình đi 02 người tại yakimono 170 Trần Bình - suất bufet 189k chưa VAT 10% và không đồ uống
+ Bắt đầu vào lúc 12h15 và chờ 20 phút có được đồ nướng, tiếp theo chờ 5 phút có bếp than, thêm 2 phút có vỉ nướng
+ Đồ ăn chủ yếu là thịt nạc mỡ ai không định ăn thịt lẫn mỡ thì xác định ngồi nhìn.
+ Đồ khai vị tự đi lấy như trên menu chính, mình lấy salad 2 thứ khác nhau và khoai tây + gà chiên(đồ khai vị trang ảnh 1 của menu)
+ Ăn không thể hết được lần đầu đưa lên và không phải gọi thêm lần nữa vì nó quá nhiều mỡ đối với mình ( như ảnh dưới mình đã chụp) HẾT PHẦN NƯỚNG
+ Tiếp tục gọi lẩu lúc 13h20 và chờ đến 13h34 có lẩu.
+ Nồi lẩu như dưới ảnh mình đã chụp (so với ảnh thì )
Cảm nhận:
+ Đầu tiên là ăn uống cũng phải kiên nhẫn, phải thật kiên nhẫn, phải thật thật kiên nhẫn
+ Đồ ăn chính và khai vị + tráng miệng mình cảm nhận là ăn được, số lượng món thì quá ít ‘lựa chọn’ và không có gì đặc biệt.
+ Bàn nào ăn suất 238k bufet (suất này hơn là có hải sản) thì lên luôn không phải đợi chờ, đó là mình so sánh 3 bàn bên cạnh bàn mình họ cũng đi 2 đến 4 người, chứ mình không so sánh được tất cả có phải chờ như mình không
+ Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng cho sản phẩm.
+ Cuối cùng thì thái độ nhân viên hờ hững, nhưng không sao vì mỗi người một tính mình không quan trọng cái đó
/*——————————-*/
Có bạn nào đi ăn rồi hãy review xem cảm nhận thế nào xem tiếp
[ góc khen dạo]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng DokiDoki sushi club. Mình ghét nhất ăn cá nhưng lại không thể chối từ được sự quyến rũ của các loại cá sống nên mới có bài review này đấy.
* Không gian và dịch vụ: Nằm tách biệt trong khu đô thị Việt Hưng nên không gian quán rộng và yên tĩnh, khá sang trọng. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và tạp âm. Nhân viên rất lễ phép, tuy nhiên chỉ mặc đồng phục vào mùa hè, mùa đông mặc áo khoác tự do bên ngoài nên k ưng mắt lắm.
* Đồ ăn: vì đến chỉ để ăn cá sống nên mình chỉ review cá và sushi nhé. Mình ăn cá hồi, cá vược, cá ngừ, sò đỏ và cá vàng vàng kia mình k nhớ tên ( cái vàng vàng kia không ngon, tanh lắm). Tập trung vào em hồi, vực và ngừ thì theo cảm nhận của mình thì cá được thái khá dày, không mỏng lét như các chỗ khác )) đồ tươi và ngon. Đặt miếng cá, một ít gừng điểm thêm chút mù tạt và 1 lá tía tô, cuộn cùng với lá rong biển rồi chấm nước tương là ngon bá cháy bọ chét. Sushi thì theo cá nhân mình không được đều tay lắm, cơm nắm cái chặt, cái rời. Nên ăn sushi cá hồi nướng và sushi trứng tôm các loại còn lại thì khá bình thường. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là cơm. Hihi. Các loại cơm rang ở đây rất ngon đặc biệt là cơm rang trứng cua và cơm rang rong biển.
* Giá cả: nhà hàng có 2 cơ sở Trần Bình và Việt Hưng. Bên Trần Bình phục vụ buffet giá 239k/pax nhưng thấy review lại khá tệ nên mình chưa thử còn bên Việt Hưng trước kia có buffet nhưng h đã ngừng menu buffet và chỉ còn menu alarcate ( gọi món). Mình vote ăn bên Việt Hưng vì đồ và nhân viên ổn hơn. Giá cả khoảng 500 - 600k/người và sẽ rẻ hơn nếu đi đông.
P/s: Thấy mn bảo Khang sushi và isushi khá ngon nên hôm nào sẽ review sauuuu. bạn nào biết chỗ ăn đồ Nhật ngon thì cmt nhóe. xem tiếp
Mình rất biết ơn các anh chị và các bạn ở Dalat, dù mới quen lần đầu nhưng đã rất tận tình giúp đỡ mình. Thân gái solo phượt ko có gì ngoài niềm tin cả mọi người ạ, cũng nhờ cả vào lòng tốt của mọi người nên chuyến đi mới hoàn thành tốt đẹp. Hihi Các bạn thắc mắc chỗ nào cứ tự nhiên hỏi nhe. Chứ mình đi 2 ngày mà review kể 2 tháng chắc chưa hết nữa, hình đẹp vô số, đi quên ăn quên ngủ luôn mà quí dị mê Dalat quá mà xem tiếp