[Góc hỏi han]
(Anh Công Vũ duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ)
Đợt cuối năm, công ty em làm muốn tổ chức tất niên. Bên em đang muốn lựa chọn các nhà hàng giá tầm 4-500 một người, gần công ty, đồ ăn và đồ uống phù hợp ạ. Công ty em ở khu Cầu Giấy, Duy Tân nên mong muốn tìm các nhà hàng ở Cầu Giấy, Xuân Thủy hoặc các vùng gần lân cận. Em đang phân vân 3 nhà hàng nhưng chưa ăn ở đó bao giờ là nhà hàng Linh Nhạn, T+ Beer club và Hook Beer. Mọi người ai đã từng ăn ở 3 nhà hàng này cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả, không gian sức chứa với ạ. Ngoài ra mọi người có biết về nhà hàng nào thì giới thiệu cho em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Ảnh của 3 nhà hàng em lấy trên foody ạ!

Bình loạn

Nguyễn Thu TrangỞ cầu giấy mình thấy có Góc Hà Nội - tô hiệu tổ chức tiệc ổn, không gian rộng rãi, ấm cúng và không quá ồn ào, đồ ăn ra nhanh, ngon và giá thành hợp lý. Mình thường gọi mẹt gà và lẩu rươu cua bắp bò ăn bét nhè ý chứ bác vào quán bia tổ chức tiệc thì đồ ăn hơi ít mà đau ví
Ng Trọng ĐứcHOOK BEER có món sườn của quán ngon lắm bạn, giá cũng phải chăng, có bia mơ 10,5 độ chốt hạ nữa là đẹp ạ
Huy HoàngThử xem bên Sườn Cây xem sao b. Hôm trc cty mình ăn cũng oke lắm
Nhu Trang NguyenĂn lẩu hơi đi bạn, thanh đạm, bổ dưỡng.
Nhu Trang Nguyen-thuy-1900
Mình hay đặt ở đây, vì bên này có cái mở nắp lẩu hơi tự động hay dã man ý )))
Jăm BôngChả cá Phương Linh ở Trần Thái Tông, đầu Cầu giấy rẽ vào xíu thôi. Quán rộng rãi, mỗi tầng đều có dàn loa đài , karaoke luôn
Hoàng GiangĂn ở T-beer khá chát ạ đĩa bò nhúng lẩu đc tí chủ yếu độn rau nh ở dưới. Gọi riêng đĩa ý đã 200k ăn chả bõ
Hải Nam PhạmFood exchange ở novotel số 5 Duy Tân đi bạn . Ăn buffet hay đồ set ngon lắm . Thoả mái luôn

Thác loạn

[Góc hỏi han]
(Anh Công Vũ duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ)
Đợt cuối năm, công ty em làm muốn tổ chức tất niên. Bên em đang muốn lựa chọn các nhà hàng giá tầm 4-500 một người, gần công ty, đồ ăn và đồ uống phù hợp ạ. Công ty em ở khu Cầu Giấy, Duy Tân nên mong muốn tìm các nhà hàng ở Cầu Giấy, Xuân Thủy hoặc các vùng gần lân cận. Em đang phân vân 3 nhà hàng nhưng chưa ăn ở đó bao giờ là nhà hàng Linh Nhạn, T+ Beer club và Hook Beer. Mọi người ai đã từng ăn ở 3 nhà hàng này cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả, không gian sức chứa với ạ. Ngoài ra mọi người có biết về nhà hàng nào thì giới thiệu cho em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Ảnh của 3 nhà hàng em lấy trên foody ạ!
xem tiếp
[Góc hỏi han]
(Anh Công Vũ duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ)
Đợt cuối năm, công ty em làm muốn tổ chức tất niên. Bên em đang muốn lựa chọn các nhà hàng giá tầm 4-500 một người, gần công ty, đồ ăn và đồ uống phù hợp ạ. Công ty em ở khu Cầu Giấy, Duy Tân nên mong muốn tìm các nhà hàng ở Cầu Giấy, Xuân Thủy hoặc các vùng gần lân cận. Em đang phân vân 3 nhà hàng nhưng chưa ăn ở đó bao giờ là nhà hàng Linh Nhạn, T+ Beer club và Hook Beer. Mọi người ai đã từng ăn ở 3 nhà hàng này cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả, không gian sức chứa với ạ. Ngoài ra mọi người có biết về nhà hàng nào thì giới thiệu cho em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Ảnh của 3 nhà hàng em lấy trên foody ạ!
xem tiếp
[Góc hỏi han]
(Anh Công Vũ duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ)
Đợt cuối năm, công ty em làm muốn tổ chức tất niên. Bên em đang muốn lựa chọn các nhà hàng giá tầm 4-500 một người, gần công ty, đồ ăn và đồ uống phù hợp ạ. Công ty em ở khu Cầu Giấy, Duy Tân nên mong muốn tìm các nhà hàng ở Cầu Giấy, Xuân Thủy hoặc các vùng gần lân cận. Em đang phân vân 3 nhà hàng nhưng chưa ăn ở đó bao giờ là nhà hàng Linh Nhạn, T+ Beer club và Hook Beer. Mọi người ai đã từng ăn ở 3 nhà hàng này cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả, không gian sức chứa với ạ. Ngoài ra mọi người có biết về nhà hàng nào thì giới thiệu cho em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Ảnh của 3 nhà hàng em lấy trên foody ạ!
xem tiếp
< Góc hỏi han >
Anh Công Vũ duyệt gấp giúp em với
Tết đến mông rồi và mình cần tìm các loại bánh kẹo tết, đồ ăn vặt như khô gà, khô bò,... Bạn nào biết loại gì ăn ngon ngon chỉ mình với Với cả bạn nào biết chỗ bán bánh sữa chua bịch lớn giá cả phải chăng chỉ mình với. Ngon quá mặc đi mua lẻ quá tội đóng bao đóng bọc Cho mình tên loại, giá cả với chỗ bán luôn nhé, có hỉnh ảnh nữa càng tốt ạ huhu
Hình ảnh chống trôi thôi ạ
xem tiếp
[Góc Make a day]
Thật ra mình nghĩ mãi mới type những dòng này. Vì nó giống như 1 tâm sự hơn là một bài review món ăn. Lại mất công một số bạn kêu PR này nọ. Nhưng mình chả bao giờ viết cái gì lên tường fb mình mà hôm nay thực sự mình rất cảm động nên đành viết trên này vậy. Anh Công Vũ duyệt cũng được mà không duyệt thì coi như em đang tâm sự với anh Công Vũ thôi haha.
Trước mình ở khu Chùa Láng, mới chuyển qua khu Bách Khoa. Thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường sống, thay đổi chỗ học, cảm thấy cái gì cũng phải làm quen lại từ đầu. Hôm nào mình sẽ viết 1 bài về 1 tour ẩm thực các kiểu ở khu Bách Khoa này mới được vì chắc mình phải ăn thử hết 80% các cửa hàng ở khu này rồi. Còn hnay là một ngày rất tệ với mình. Mọi chuyện từ gia đình, học hành, crush đều tệ cùng 1 lúc. Đến tối lang thang khu phố cổ cho đỡ chán thì thấy Teabox to đẹp sáng choang ở ngã tư hàng Cót nên tấp vô. Không có món Trà sữa kem cheese nên mình gọi riêng Trà sữa hồng trà 38k+topping kem cheese 15k= 53k. Quán rất đông nhân viên, chắc phải gần chục người ý và bạn pha đồ cho mình hình như lại là nhân viên mới. Vì thấy có một bạn đứng kèm hướng dẫn pha bên cạnh. Bình thường các hàng trà sữa thường dùng bình shake để pha nhưng bạn nhân viên mới này chỉ lấy thìa nguấy nguấy vài nhát cho cốc của mình nên mình đã thấy lạ rồi. Nhưng thấy bạn hướng dẫn bên cạnh không nói gì nên chắc là kiểu pha của Teabox như vậy. Cốc trà sữa mình nhận được khá là thất vọng. Trà thơm nhưng chỉ là mùi thơm thôi chứ thiếu cái gì đấy để được coi là đậm vị nếu không muốn nói là khá nhạt nhẽo. Kem cheese thì vị rất khó tả. Kem cheese đối với mình thì fail. Không fail kiểu mùi sữa ông thọ hay fail kiểu vị phô mai con bò cười đâu mà fail vì vị phô mai rất “giả” kiểu hóa học ý, nồng nồng. Sau khi cố hút thêm 1 ngụm trà, thử thêm 1 khều cheese xem nhỡ chả may mình nhầm nhưng vẫn không khác gì nên bỏ dở cả cốc sau 2 ngụm. Xót tiền. Trong đầu bỗng lại nhớ quán cũ 45k cốc trà sữa kem cheese với trà đậm, cheese thơm ngậy, nhớ chỗ ở cũ, nhớ cuộc sống cũ. Nói chung là down mod kinh dị.
10:30 tối lết về đến nhà, nghĩ lung tung rồi bốc máy gọi quán cũ ship cho cốc trà sữa từ Chùa Láng về Lê Thanh Nghị mà chỉ sợ người ta nghĩ mình đùa. Ấy thế mà bạn nhân viên chỉ nói là “ Nếu bạn chắc chắn lấy và có thể chờ thì 11:30 mình hết ca, nhà mình ở khu đấy, mình ship cho bạn. Còn cửa hàng ngưng nhận ship từ 9h rồi ạ”. Nửa tin nửa ngờ nhưng mình vẫn chờ. Và chỉ còn gần chục phút nữa hết ngày thì mình nhận được cốc trà sữa kem cheese thật các bạn ạ. Cảm động thực sự. À mà nói luôn mình là con trai nhé. Bạn nhân viên ship trà cho mình cũng là con trai nên không hề có chuyện cảm động kiểu ngôn lù đâu nhé. Chỉ là sau một ngày tệ hại thì đến cuối ngày chỉ cần nhận được niềm vui nho nhỏ thôi cũng cảm thấy niềm vui được nhân lên rất nhiều lần ý.
Trong ảnh là cái cốc mình uống hồi tháng 2. Mình hợp hồng trà sữa ở đây đến độ lúc ý ngồi ở ghế trả đồ đối diện quầy bar để chờ bạn mà đã uống sạch 1 cốc rồi, lúc bạn mình đến lại phải gọi cốc thứ 2. Mình không hề yêu cầu giảm đá mà hồi tháng 2 lạnh vch, mình uống hết rất nhanh mà cuối cốc không còn 1 viên đá nào. Tức là các bạn pha đồ tự thấy trời lạnh mà bớt đá hay sao ý. Cốc của mình vẫn lạnh vừa xinh luôn mà không bị lạnh quá. Nói chung là uống hồng trà sữa ở đây rồi thì ko uống được ở đâu nữa xem tiếp
GÓC HỎI HAN RẤT GẤP
Anh Công Vũ duyệt bài cho e nhé. E cảm ơn nhiều nhiều.
Tình hình là cuối tuần e có bạn trong nam ra Hà Nội chơi và e trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cả nhà cho e hỏi trong 2 ngày thì e nên đưa bạn e đi đâu và ăn món gì của Hà Nội đây ạ. E rối quá. Huhu xem tiếp