[ Góc bức xúc ]
Em đã định không viết rv rồi, nhưng vì vừa up cái stt ngắn gọn trên tường fb cá nhân, thì chị chủ quán lại like, nên up cho ra ngô ra khoai vậy. Không lại nghĩ em nói xàm lung tung.
Sự việc bắt đầu từ hôm chung kết U23 diễn ra. Em có gđ đến nhà hàng Bếp Xuka ở phố Nhà Chung để đặt bàn cho trưa hôm đó qua ăn uống và xem bóng đá. Bàn em chốt xong, thì khoảng 1 lúc sau bên đấy gọi lại và muốn em đặt cọc tiền để giữ chỗ, và phải đặt món luôn để bên đó làm, vì 14h là bếp nghỉ không làm nữa. Em thấy cũng hơi bất tiện, vì em đi đông chứ không phải 1 mình. Nhưng vì đang chỉ quan tâm xem U23 thôi, em ok ck đặt cọc bàn 1tr, vào fanpage của nhà hàng, tìm hình ảnh và menu quán để cho các bạn em chọn món, sau đó là chốt món với bên đấy. Bên đó sử dụng tài khoản BIDV, còn của em là Vietcombank, nên bên đó không nhận ngay được tiền cọc của em. Vì 1 lí do là khác ngân hàng và hôm đó lại là thứ 7. Bọn em đến vẫn có bàn và bàn ở tầng 2, phía sát cầu thang, bị che màn hình đá bóng bởi 1 cái cột khá to Bạn em thắc mắc, nhưng thôi k sao, tất cả vì U23, còn lại những cái khác không quan trọng. Khi món ăn bắt đầu ra, là đã quá 14h. Vì mỗi món em đều gọi thành 2 đĩa, thế nào no bụng đói con mắt, em sợ ít nên gọi nhân viên và bảo tăng lên thành mỗi món 3 đĩa. Nhà hàng vẫn ok làm tăng lên 3 đĩa, mà lúc đấy là sau14h rồi, vậy mà bảo bếp nghỉ . Sau đấy thì em mới biết 1 số bạn em không đến được. Lúc đó mới ra được khoảng 3 món, mỗi món 3 đĩa, em có gọi nhân viên để hỏi xem có dừng được những món ra sau thành 2 đĩa thay vì 3 không. Nhấn mạnh là em có hỏi nhân viên chứ chưa yêu cầu huỷ. Em nhân viên bảo được ok, những món đã ra 3 đĩa rồi em vẫn ok để lại. Nhưng ôi thôi tất cả các món vẫn ra bàn đủ 3 đĩa. Không sao tiếp tập 2, ăn được bnh thì ăn, k ăn hết thì đem về, mà k đem về thì thôi, ngày vui U23 k quan trọng.
Sau khi kết thúc trận, buồn dã man các bác ạ. Bàn em thanh toán để đi về, em có nói với các bạn nhân viên là em sẽ thanh toán đủ, tiền cọc bao giờ bên nhà hàng nhận được thì alo em qua lấy sau. Xuống tầng 1, gọi taxi khó, vì vừa tan bóng đá xong, trời lại mưa. Bọn em có đứng lại ở dưới để chờ gọi xe. Em mới sực nhớ ra là lúc vào fanpage tìm menu, em nhìn thấy ghi có chương trình tặng bia cho ngày hnay. Em mở lại xem thì chương trình như ảnh em post bên dưới. Em quay ra hỏi bạn nhân viên của nhà hàng, bàn mình trên 10 người, cũng dùng hết hơn 2tr8, sao k thấy đc tặng bia em nhỉ! Em chỉ hỏi thôi các bác ạ, chứ lúc đấy xong xuôi chuẩn bị đi về rồi, còn uống được gì. Thay vì 1 lời xin lỗi và giải thích cho hợp lý, thì bạn nhân viên bảo em là, bàn anh chị được tặng 8 chai bia. Em mới bảo ơ thế bia được tặng đâu, em đưa đây, bây h bọn c ăn xong rồi thì đem về. Bạn nhân viên bảo, bia được tặng chỉ được dùng ở nhà hàng, không được đem về. Ô buồn cười không các bác. Thứ 1, nếu bọn em không hỏi rõ ràng nhà hàng đã lờ đi việc này, rất nhiều bàn khác em tin cg ra về mà không để ý, cũng như nhân viên lờ đi . Em xin khẳng định, với em 8 chai bia không là gì ( em không coi thường hay tham lam gì vài chai bia ở đây , bởi vì em k uống đc ) nhưng em ghét cái thái độ, cái câu nói, cũng như cái việc treo bài trên page nhưng ỉm của khách đi như théeeee nhé . Thứ 2, tại sao trong lúc khách ăn, không đem bia ra mà bảo khách là ac được tặng và mời ac dùng, ỉm đi xong bây h khách hỏi thì bảo như thế, chả nhẽ quay lên uống 8 chai bia suông à.
Sau 1 hồi vòng vèo lên xuống cầu thang của bạn nhân viên để hỏi sếp, thì b ý trả lời là sẽ trừ tiền 8 chai bia vào hoá đơn cho bàn em. Ok, em cứ cộng vào tiền 1tr cọc, c sẽ quay lại lấy sau.
Em biết là hsau chủ nhật thì ngân hàng cg chẳng làm việc, nên chờ đến trưa thứ 2 em mới nhắn tin cho em nhân viên hỏi, sau khi em check với ngân hàng là đã ck thành công r. Thì em ý gđ lại là nhân đc tiền r, c qua lấy lại giúp em. Ok.
Em cũng quên bẵng luôn để qua lấy mãi đến hnay là thứ 5 rồi mới nhớ ra để qua. Đến cửa hàng gặp ngay bạn nhân viên tầng 1 và bạn ý bảo em lên tầng 2 gặp thu ngân để lấy tiền. Ok thì lên tầng 2, lên đến nơi thu ngân và nhân viên không ai 1 câu chào khách, ok k sao. Rồi em nói đến lấy tiền ck cọc, bạn thu ngân nhẩy lên là chưa nhận được tiền. ôi cái trò đùa quằn què gì đây, mà cái thái độ tưng tưng lên, như kiểu em đi xin chúng nó 1tr ý các bác ạ! Mà tiền của em chứ em xin gì Em bảo ơ kìa, bạn nhân viên bên dưới bảo c là nhận được r thì c mới qua lấy, bây h lại bảo chưa là ntn. Cứ nhẩy tưng tưng lên là chưa nhận đc bla ble, mà 3,4 nhân viên với thu ngân đứng đấy, k đứa nào xuống check với nhân viên dưới tầng giúp khách. Em là khách lại đi xuống tầng 1 để hỏi đứa nv ở dưới, và nó lại 1 câu ơ kìa và mời em lên tầng 2 làm việc. Đến lúc này, thì em thấy cái nhà hàng này nó như cái chợ hỗn độn ý mng ạ! Chương trình nhà hàng đưa ra nhân viên không nắm được, cứ phải hỏi sếp. Giờ có cái tiền cọc của khách mà nv với thu ngân đứa thì nắm được đứa thì không, mà suốt từ thứ 2 đầu tuần rồi. Có tận 4 hôm cho các bạn nói với nhau đấy. Sau đó thì nv cả thu ngân lời qua lại là nhân đc r và chưa nhận đc, r quay ra trả 1tr cho em. Lúc này em mới hỏi ch tiền 8 chai bia thì sao nhỉ? Và sau đó 1 loạt các câu hỏi của em thu ngân, nào là hday c đặt tên bàn là gì nhỉ, c có lấy hoá đơn đỏ không nhỉ, c dùng hết bnh tiền ý nhỉ cái quằn què gì không biết. Rồi nhè ra 192k tiền 8 chai bia.
Chưa hết ạ , đi đc đoạn dg khá na ta xa rồi, các ẻm ý gọi giật trở lại với lí do. Hôm đó bàn c dùng 5 chai bia. Nên chỉ đc trừ 5 chai thay vì 8 chai. Và bảo em quay lại đưa lại tiền trả thừa. Đùa trả nhẽ em cáu, lại bắt chúng nó tự đến nhà em mà lấy như cái cách chúng nó hành em à. Nhưng thôi, chị hiền c quay lại trả. Và c cg k đến mức bẩn tính như thế.
Tức mình về viết câu bâng quơ lên fb cá nhân, thì chủ chả đc câu hỏi thăm nào, lại like stt các bác ạ!
Chốt cuối, đồ ăn chả có món nào đặc sắc cả, nói thẳng là chả có món nào ngon, và không có đặc sản riêng của nhà hàng. Nên sẽ không bao giờ có từ quay lại.
Cám ơn ad duyệt bài cho em và cám ơn mng đã đọc 1 cái bài quá dài của em.

Bình loạn

Dang Thai HaThớt ngáo thế nhể. Theo km là thớt dùng trên 1tr đc tặng 8 chai rồi mà. 5 chai thớt dùng đã tt rồi. Chứ lquan mẹ gì dùng 5 trả 5. Quán này ngu từ chủ tới nhân viên à ))))) lại còn tham nữa )))))
Bubi Vân AnhMay quá. Fai cạch cái quán này ra
Ảndree NguyễnMai Anh này )
Mai LinhĐọc cmt hại não vch. Mỗi ng hiểu 1 kiểu ))).
Leen HaE đọc hết stt và e xin cảm ơn chủ thớt để k bị quả như này
Trang NgôKim Tuyến
Phương LinhVãi.Cũng hôm chung kết u23 nhóm mình cũng đặt bàn 8ng bên minh khai từ tối t6 cơ , sáng t7 nhân viên bên đó gọi check thì bạn mình bảo ok 7 rưỡi bọn mình đến , mà còn nhấn mạnh là sợ đường tắc nên sẽ chậm khoảng vài phút. 7h hơn đến thì kêu bên mình báo huỷ bàn. Mưa gió lạnh vcđ lết từ hồ gươm xuống đó xong thái độ nhân viên còn hãm hãm.Mấy đứa vẫn đứng hỏi hỏi thì nhân viên lờ đi một mực bảo bên mình huỷ bàn xong đi cmn chỗ khác. Huỷ bàn mà người ta còn mất công đến làm cdg Đã thế còn đéo thèm xin lỗi hay hẹn người ta lần khác gì gì. Bơ đẹp khách luôn mới vl . CẠCH !!!!!
Hà PhươngTrần Huyền Trang m ơi toàn phốt )
Diệu LinhBếp xuka tớ thấu nhiều ng chửi r
Hạ NguyênHieu Vu

Thác loạn

Nhận xét rất tóm tắt về Bếp XuKa 35 Nhà Chung, Hà Nội
(500ae đọc biên bản giúp mình để hiểu rõ sự việc nhé)
1. Vô trách nhiệm với sản phẩm chính nhà hàng phục vụ: theo đúng lời của nhân viên "mùa này dọc mùng bị ngứa, nhà em vẫn nấu theo công thức mọi ngày, em biết là ngứa nhưng mong các anh chị thông cảm --> BIẾT MÓN ĂN CÓ VẤN ĐỀ VẪN MANG RA BÁN CHO KHÁCH, có thể người khác ăn hơi ngứa nhưng với những người nhạy cảm thì dị ứng nặng luôn cảm giác như bị kim châm vào họng, lưỡi đau rát không nói được. Bình thường hội mình vẫn ăn dọc mùng ở các nơi khác không bao giờ bị hiện tượng như ăn ở đây
2. Yếu kém trong khâu chăm sóc khách hàng: Khi khách gặp dị ứng nghiêm trọng (có chứng kiến của Công an khu vực về việc này, mặt sưng vù vì dị ứng), gọi quản lý ko ra, bếp trưởng không ra (khách ngồi chờ 30p ko ai ra xử lý sự việc)...xong nhân viên ra nói một câu nhạt toẹt "em đại diện nhà hàng xin lỗi và không tính tiền nồi lẩu" --> xin lưu ý ở đây là nhân viên phục vụ chứ quản lý nhất định ko xuất hiện.
3. Đến cuối cùng khách vào bệnh viện khám cấp cứu, quản lý hay chủ cửa hàng cũng không thèm xuất hiện mà chỉ liên lạc nhân viên qua điện thoại để cập nhật sự tình --> đạo đức kinh doanh nằm ở đâu? xem tiếp
Tóm lại là : Bếp Xuka khá hợp lí cho nhóm hoặc gia đình nào đi đông, 1 địa điểm ăn uống khá hay cho mọi người thanks mọi người đã đọc bài viết này của em :xx xem tiếp
Góc chê thậm tệ!!!
BẾP XUKA minh khai( nói thật k chấp nhận được)
Hôm qua em mới vào ăn thử buffet nướng ở đây. Điểm trừ đầu tiên là bếp nướng kiểu cổ điển, chính xác ăn như này là xào chứ không phải nướng. Set nướng là 138k/người. Bao gồm heo ba chỉ, bò úc , bò cuốn nấm, cánh gà, mề gà, lòng, nầm . Đồ ăn chấm 6/10d. Nước chấm là sốt chua ngọt có cả quất theo mình thấy thì k hợp vs đồ nướng. Với giá đấy thì cũng k đòi hỏi nhiều món hơn. Mình thuộc dạng dễ ăn .
Nhưng điểm làm mình vô cùng khó chịu là thái độ nhân viên siêu bơ ))) mặc dù có 4-5 nhân viên nhưng khi gọi thì ai cũng vâng vâng xong mất hút , order đồ rất lâu sau mới mang ra. Thay ga cũng lâu, thay giấy bạc cũng lâu Có bàn khác thì 2 nhân viên đứng đó kb có phải vì gần tivi k )) bàn mình thì k ai hỏi han hay đoái hoài luôn
Mình đặt bàn lúc 8h vì địa chỉ quán khó tìm nên 8h20 mới đủ 5 người . Chờ đồ thì lâu , đến 9h22 phút bạn nv ra nói 9h30 nhà e đóng bếp ))) nhà mình có bảo sao nv k báo sớm hơn thì bạn ý có nói đã báo r chã nhẽ 5 người đều k nghe thấy ok thế nhà mình gọi luôn 2 lượt nữa cho xong , nhưng nv chỉ mang 1 lượt và 1 vài phút sau khi quay lại báo đã 9h35 r bếp nhà e nghỉ ))) k hiểu nhà hàng làm ăn thế nào luôn báo khách rất sát giờ trong khi gọi đồ mãi chưa lên cho khách. Nói chung là rất k chuyên nghiệp và vô cùng thái độ 1d/10 luôn ạ . Cạch,cạch và cạch k bao h quay lại nữa xem tiếp
Góc khen nhẹ nhưng hơi hoang mang
Tối qua mình có đi ăn ở Bếp Xuka cơ sở 153 Đội Cấn, vì có thẻ giảm giá nên cả nhà mới mò sang Ba Đình ăn. Hình như chỉ giảm giá cho cơ sở Đội Cấn thôi thì phải
Không gian rộng rãi, điều hoà mát lạnh
Về thái độ phục vụ mình thấy ổn, các bạn ý rất để ý các bàn ăn, thường dọn qua đĩa để xương, vỏ hải sản trong khi khách dùafaVề đồ ăn thì mình gọi như hoá đơn dưới đây. Thường nếu khách gọi cả đồ nhậu và lẩu thì đồ nhậu sẽ ra trước, khách ăn vơi/ gần hết mới dọn lẩu lên
-Gỏi sứa biển chân gà và tôm sú rang me đánh giá ngon và đầy đặn
-Tomyam hải sản Thái mình k biết phải đánh giá thế nào vì đây mới chỉ lần thứ 2 mình đc thử (lần 1 chỉ là bát canh đi kèm xuất cơm, ăn ở Toss, mình thấy vị giống nhau nên chắc là chuẩn ) nhưng mình lại vớt đc 2 sợi tóc dài trong bát chưa kịp chụp bằng chứng thì nv dọn mất ròi
- Lẩu riêu cua có đồ đi kèm có 1 đĩa bún, mọc, sườn sụn, 3 chỉ bò, đậu rán, mùng tơi, thân chuối ( k nhớ tên lắm, chỉ biết là thân chuối thái sợi thôi ). Riêu cua bị bã, sườn sụn hơi nhiều mà nhà mình lại k ăn cái này
-Quẩy cứng đơ, nhúng nước thì mềm oặt ra quẩy đc đem ra cùng lẩu nên mình cứ nghĩ là đi kèm lẩu cuối cùng cắn đc 1 miếng quẩy r phải bỏ cả đĩa luôn.
ngồi ăn được 1 lúc thì t thấy hơi ngứa hỗ gần khuỷu tay, xem ra thì thấy bị nổi mẩn liti, xong đến lượt mẹ kêu bị nổi lúc đến mình đã kiểm tra bàn rồi, k bị bẩn hay mỡ gì hết, k biết là bàn có con gì (mạt nhà chẳng hạn) hay là lau bàn bằng chất gì khá mạnh mà 2 mẹ con mình bị như vậy dưới đây có ảnh mình chụp khi đã về đến nhà nhé. xem tiếp
*** QUÁN BẾP XUKA Ở 24A HÀNG GIÀY HÀ NỘI VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA QUÁN***
Hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2018 tôi hết sức bực mình vì thái độ làm ăn của quán lẩu Bếp XUKA ở 24a hàng giày. Hôm nay tôi đặt một bàn vào lúc 19h30 khi tới tôi gọi một phần lẩu nướng cho 2 người và quán mang ra , mọi thứ không có ch j xảy ra cho đến khi tôi k thấy hộp bơ hay bát bơ nào để dùng. Tôi hỏi nhân viên "a ơi bàn e k có bơ" thì đc ngay câu trả lời "quán e hết bơ rồi" lúc đó tôi nghĩ thôi dùng tạm dầu cũng đc nhưng mỗi tội thịt quán tẩm nước dùng nó bắn nên tôi lại hỏi "Ơ a ơi k có bơ bắn thế này sao bọn e ăn" xong tôi vẫn nhận lại câu trả lời như trước "quán hết bơ e à" nhận đc câu trả lời đó too tg quán đi mua bơ và ngồi đợi 15p k thấy ai đi mua tôi biết hỏi cũng k đc câu trả lời tốt hơn nên tự chạy đi mua bơ nhưng vì chợ có bơ cân nên tôi k mua. Khi quay trở lại quán Bếp Xuka tôi ngồi xuống lúc đó người yêu tôi bảo đói quá nên tôi cố chịu bắn để nướng thịt nhưng chỉ dầu là nó bắn lung tung khắp nơi ảnh hg cả ts khách bên cạnh nhưng tôi k nói j. Sau đó tầm 15p có ba vị khách khác tới họ cũng ăn nướng như 2 chúng tôi và cũng k có bơ, họ cũng hỏi như chúng tôi vậy và có 1 nhan viên đem cho họ 1 hộp bơ. Tôi liền hỏi "sao họ ts sau họ lại có bơ mà bọn e ts trc lại k có" thì nhân viên quán lại bảo" quán e hết bơ" nghe vậy tội ms ns "k có bơ bắn thế này sao e ăn e ngồi đợi từ 19h30 ts giờ này là 20h15 r mà vãn chưa có bơ còn họ vừa ts lại có để ăn thế bọn e không phải là khách à " (thực sự lúc đó t rất cáu r ) thì lúc đó nhân viên quán ms chịu đi mua bơ mãi tới lúc 20h35 ms về khi đó chúng tôi ms có bơ để ăn. k thể chấp nhận đc kiểu thái độ của nhân viên phục vụ khách nói thế nhưng họ vẫn dửng dưng như k đến lúc khách cáu rồi thì mới đi mua mọi người đọc qua bài viết này thì nhớ tránh xa quán này ra thực sự thề từ sau kbh đến nữa làm ăn k ra gì cả xem tiếp
*** QUÁN BẾP XUKA Ở 24A HÀNG GIÀY HÀ NỘI VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA QUÁN***
Hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2018 tôi hết sức bực mình vì thái độ làm ăn của quán lẩu Bếp XUKA ở 24a hàng giày. Hôm nay tôi đặt một bàn vào lúc 19h30 khi tới tôi gọi một phần lẩu nướng cho 2 người và quán mang ra , mọi thứ không có ch j xảy ra cho đến khi tôi k thấy hộp bơ hay bát bơ nào để dùng. Tôi hỏi nhân viên "a ơi bàn e k có bơ" thì đc ngay câu trả lời "quán e hết bơ rồi" lúc đó tôi nghĩ thôi dùng tạm dầu cũng đc nhưng mỗi tội thịt quán tẩm nước dùng nó bắn nên tôi lại hỏi "Ơ a ơi k có bơ bắn thế này sao bọn e ăn" xong tôi vẫn nhận lại câu trả lời như trước "quán hết bơ e à" nhận đc câu trả lời đó too tg quán đi mua bơ và ngồi đợi 15p k thấy ai đi mua tôi biết hỏi cũng k đc câu trả lời tốt hơn nên tự chạy đi mua bơ nhưng vì chợ có bơ cân nên tôi k mua. Khi quay trở lại quán Bếp Xuka tôi ngồi xuống lúc đó người yêu tôi bảo đói quá nên tôi cố chịu bắn để nướng thịt nhưng chỉ dầu là nó bắn lung tung khắp nơi ảnh hg cả ts khách bên cạnh nhưng tôi k nói j. Sau đó tầm 15p có ba vị khách khác tới họ cũng ăn nướng như 2 chúng tôi và cũng k có bơ, họ cũng hỏi như chúng tôi vậy và có 1 nhan viên đem cho họ 1 hộp bơ. Tôi liền hỏi "sao họ ts sau họ lại có bơ mà bọn e ts trc lại k có" thì nhân viên quán lại bảo" quán e hết bơ" nghe vậy tội ms ns "k có bơ bắn thế này sao e ăn e ngồi đợi từ 19h30 ts giờ này là 20h15 r mà vãn chưa có bơ còn họ vừa ts lại có để ăn thế bọn e không phải là khách à " (thực sự lúc đó t rất cáu r ) thì lúc đó nhân viên quán ms chịu đi mua bơ mãi tới lúc 20h35 ms về khi đó chúng tôi ms có bơ để ăn. k thể chấp nhận đc kiểu thái độ của nhân viên phục vụ khách nói thế nhưng họ vẫn dửng dưng như k đến lúc khách cáu rồi thì mới đi mua mọi người đọc qua bài viết này thì nhớ tránh xa quán này ra thực sự thề từ sau kbh đến nữa làm ăn k ra gì cả xem tiếp
Review chuyến đi Đà Lạt xinh đẹp 5 ngày 4 đêm của Teng Đăngg và những người bạn. Mình đã làm 1 clip tóm lại hành trình của chúng mình, nhưng vẫn sẽ review lại tường tận mọi thứ để chúng bạn dòm qua, mà biết đâu lại có các bạn muốn tham khảo. Review hơi dài nên các bạn cố đọc cho hết nha. Hihi
- Mình đi từ ngày 21 đến 25 tháng 3, đi trọn 4 ngày 4 đêm còn sáng ngày 25 chỉ tưỡn hành lý ra sân bay đi về thôi. Nên sáng cuối cùng chúng mình cũng không làm gì. Chỉ ngủ cho đã, ăn sáng rồi đến giờ đi ra sân bay.
- Vé máy bay mình đi khứ hồi của VietJet. Phải nói là đi Đà Lạt hầu như ít có vé rẻ, mình cũng săn từ tháng 12, nhưng cũng không thấy có khuyến mãi đối với đường bay này. Nên tháng 1, mình đặt luôn trên web của VJ. Vé máy bay khứ hồi của chúng mình là 9 triệu/4 người đã bao gồm 20kg ký gửi lúc đi và 60kg ký gửi lúc về. Vị chi là 2250K/1 người. Đắt ngang ngửa VN Airlines đi SG đấy :<
- 5 ngày 4 đêm chúng mình ở 2 homestays và 1 khách sạn. Đầu tiên là The Shelter Homestay ở hẻm 36 Triệu Việt Vương 400K/1 phòng đôi, chấm cho 9 điểm vì chị chủ quá thân thiện luôn; sau là Home of Dreamers Homestay ở 2/35 Nam Hồ thì 600K/1 phòng đôi mình chấm 8 điểm, hơi xa trung tâm; cuối cùng là Diamond Hotel ở số 16 Khu Hoà Bình (ngay đối diện tiệm bánh Cối Xay Gió nè) 720K/1 phòng/4 người được 8 điểm, phòng ốc sạch sẽ, sang choảnh nhưng phòng mình 4 người hơi nhỏ. Vị chi là 900K/1 người/4 đêm. Xịn lắm mà lại hạt rẻ nữa nạ :”>
- Xe cộ thì 100K/1 xe ga/1 ngày. Bọn mình thuê 2 xe/4 ngày vị chi là 800K. Tính ra là 200K/1 người thôi nạ. Tiền xe này tính vào tiền chi tiêu bên dưới nhá
- Ăn chơi thì 1 ngày chúng mình đóng 500K/1 người để tiêu pha ngày hôm đó. Ăn uống, đi karaoke, quẩy bar, tiền vé vào các khu du lịch, tiền phát sinh linh tinh,… đều tính hết. Hầu như ngày nào cũng thừa vì đồ đạc trong ĐL quá rẻ. Tính cuối cùng, mỗi người chúng mình tiêu hết 1800K/1 người/5 ngày (không tính quà mang về nhé).
- Tổng 1 người chúng mình đi tuốt tuột là: 5 triệu mà vẫn cầm về mỗi người 200K.
Đó. Tình hình chi tiêu là thế cho đơn giản nhé, Còn lịch trình của chúng mình như sau:
- Ngày 1: 6h30 chúng mình bay nên 5h tất cả tập trung tại sảnh E của T1 Nội Bài. Bay 1h30 phút thôi nên là 8h sáng đã ở sân bay Liên Khương rồi. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi sảnh đến là tự sướng bên khung tường nhôm vàng của sân bay LK. Chán chê xong mới gọi taxi về trung tâm. Hihiii. Vé bus về trung tâm là 40K/1 người nhưng đi khá lâu nên chúng mình đi taxi Quốc tế có combo xe 4 chỗ là 170K còn 7 chỗ là 200K. Chia 4 ra thì mỗi người có 50K mà lại đi nhanh. Bọn mình đến The Shelter Homestay trước. The Shelter nằm ngay trên con dốc đứng vãi chưởng nên lúc đỗ ô tô sợ vãi tè. Bên trong được decor vintage khá lạ mắt. Có phòng lều trên tầng 2, hoặc phòng gỗ ở khu nhà. Có khu phòng dorm 4 giường, có quầy bar, có đôi mèo trắng đẹp vãi, chị Ny manager thì siêu thân thiện, chị nhắc cho bọn mình 1 list thật dài các món ăn ngon, bổ, rẻ mà người địa phương hay ăn nữa. Chất lắm. Vì đến sớm chưa có phòng nên mình gửi lại đồ, thuê xe rồi tưỡn luôn. Các địa điểm du lịch khá gần nhau và dễ tìm trên google map, không thì hỏi người đi đường. Bọn mình đi Nhà thờ Con Gà trước, rồi ra Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương. Sau đó thì đi ăn trưa, Bánh canh Xuân An 15A Nhà Chung ngày cạnh nhà thờ Con Gà nhé. Nhớ là số 15A đối diện cổng trường ý vì ở đó có nhiều Xuân An lắm. Một suất chỉ có 30K thôi. Ngon mà nhiều vãi chưởng, miếng thịt thì to, nước dùng thì dậm đà. Hu hu. Thêm nước ớt vào thì hết xảy, Ăn xong thì chúng mình về lấy phòng rồi nghỉ trưa. 3h chiều lên đường đi tìm chân lý sống ảo mới. Nhưng xui thay chiều lại mưa. Chúng mình đi tìm bánh Cối Xay Giỏ, mắc mưa nên đã vào đó ngồi ăn bánh luôn. Khi tạnh tạnh 1 chút thì chúng mình đi tìm Cung thiếu nhi nhưng 1 tin buồn là Khu hàng ghế trắng đã bị dở để xây dựng lại. Quá buồn. Sau rồi, chúng mình tạt té lên Cao đẳng sư phạm, cũng đúng lúc các anh chị em có tiết thể dục chiều nên quá trời người. Chiều mưa nên tối khá nhanh nên chúng mình đã đi ăn thịt nướng Fungi Chingu 185 Bùi Thị Xuân rồi đi hát ở Ngốc nghếch – Phan Đình Phùng (hát điện thử, chỉnh bài bằng Ipad nhé chị em, tha hồ lọc lựa). Kết thúc ngày thứ 1.
- Sang ngày 2: Chúng mình tìm đến quán Mì Quảng trên đường YersinChúng mình nhân thể lực còn dồi dào nên đã đi chơi luôn Khu Datanla High Rope Coure ở thác Datanla. Ở đây có khu leo dây, trượt Zipline 350K/1 người/2 tiếng chơi hoặc bạn có thể chọn Xe trượt thác cũng vui 150K/1 người/ khứ hồi. Nhưng khu High Rope khi đỉnh của đỉnh. Bọn mình chơi 4/6 bàn mà phải nói là mệt phòi kèn. Nhưng phê lắm. Không phí của trời 1 tí nào. Chơi đến trưa mệt chúng mình tìm đến quàn Gà nướng Thái Tài đường Lê Quý Đôn. Ăn quán này hết xẩy nhé. 1 con gà nướng tẩm ướp 390K và 1 đĩa cơm chiên Dương châu 75K 4 người ăn tĩ tã luôn nhé. Ăn trưa xong chúng mình thẳng tiến Thiền Viện Trúc Lâm, phải công nhận Thiền Viện rất đẹp, rộng rãi và có gì đó rất tịnh. Kiểu như đến vs Thiền Viện, mọi tạp niệm đều biến mất vậy. Và tiện cung đường đó, chúng mình lên hồ Tuyền Lâm, và tìm đến khu Secret Garden mà bàn dân thiên hạ đồn thổi. Phải công nhận là ai phát hiện ra khu này quá kiên nhẫn. Gần như khu SG này vẫn còn mới, mình hỏi ai cũng không biết, may mắn đọc đc review của 1 bạn là khu SG này cạnh đường hầm Đất Sét nên bọn mình đánh liều đi tận đến điểm cuối cùng của khu du lịch hồ Tuyền Lâm thì mới thở phào. Cảnh vật nhìn tận mắt nói chung cũng không hẳn là đặc sắc, nhưng khi vào ảnh mới thấy khu này đẹp tuyệt vời. Ha ha. Xem ảnh để biết thêm chi tiết. Hết chiều, chúng mình về homestay tắm táp rồi ăn vận chanh sả để tiếp tục chương trình tối. Bữa tối với bánh căn đầu đường Nhà Chung và bánh tráng nướng đối diện quán bánh căn là 2 địa điểm lên hẳn Foody nha. Người dân địa phương ăn 2 món đó như kiểu bữa tối của mình đó. Đã đến rồi thì kiểu gì cũng phải qua ăn mấy lần cho bõ nha các bạn dì. Ăn tối xong chúng mình xúng xính lên The Fog Bar để chanh sả. Bar ở đây nhỏ nhỏ thôi nhưng 2 bạn DJ chơi cũng hay. Các bạn có thể sang F21 ngay gần đó cho rộng rãi. Hết ngày thì chúng mình lại về ngủ. Xếp đồ để chuyển sang homestay khác ở cho khác bợt.
- Ngày 3: Chúng mình dậy sớm chuyển sang Home of Dreamers Homestay ở 2/35 đường Nam Hồ. Đi rồi mới biết khá xa trung tâm. Hôm nay, chúng mình sẽ làm tour Mê Linh Coffee Garden và Hoa Sơn điền trang nên chúng mình có tạt qua bánh mì Liên Hoa để mua đồ ăn trưa. Bánh mì Liên Hoa là địa điểm MUST EAT nhé vì nó ngon lắm. Khó tả luôn. Trên đường đi Mê Linh Coffee Garden cũng có đi qua Hoa Sơn điền trang luôn nên không phải lo đi lòng vòng đâu nha. Google Map chỉ đúng lắm. Mỗi tội là đi xe máy cũng hơi xa nên các bạn hãy cân nhắc rồi hãy đi nhé, vì quán có view đẹp thật, nhưng cũng không hẳn là đặc sắc. Trên đường về, chúng mình có ghé qua 1 mỏm đất có view cực phẩm luôn, có thể nói khá là hùng vĩ, nếu qua đc, hãy nhớ mua ủng hộ chú bán nước 1 2 chai nhé. Rồi chúng mình về Hoa Sơn điền trang – nơi có bàn tay nhô ra phía thung lũng đó. Nhưng thật sự đến đây bọn mình khá thất vọng vì nó không như chúng mình nghĩ. Bàn tay khá nhỏ, khu điền trang nằm nhỏ gọn trong 1 thung lũng, Các chỗ chụp ảnh cũng khá thưa và không có gì đặc sắc. Không hẳn là bị lừa, nhưng không như chúng mình mong đợi. Chụp ảnh 1 lúc, chúng mình thay đồ, rồi về thành phố ra Ga Đà Lạt chơi. Ga Đà Lạt có cô bán bánh tráng cay tuyệt hảo nha hội chị em, cay cay giòn giòn mê ly luôn nạ. Bữa tối chùng mình ra chợ đêm ăn thịt xiên ngay đầu cổng chợ đêm nhé. Ngon lắm. Cái gì cũng ngon. Nhớ dặn chị ý nướng thật nómg là được nha. Tráng miệng TÔ hoa quả trộn kem xong, chúng mình lại về homestay đi ngụ. Ở homestay có 1 đàn chó đa chrng loại, có cả em chó Beagle xinh ơi là xinh, lại còn cho mọi người nựng nữa, mỗi tội nghịch. Phòng ở homestay chúng mình ở là phòng Gió, 4 bức tường đều là lớp bạt cứng trong suôt, giường có điện sưởi, sáng dậy thì cứ như hoàng tử đó nạ. Hi hiii.
- Ngày 4: Sau khi đã dành 2 ngày đi chơi ở những dịa điểm xa, chúng mình đã dành ngày hôm nay để đi những địa điểm đã bị bỏ lỡ trong thành phố. Chúng mình chuyển về Diamond Hotel số 16 khu Hoà Bình rồi đi ăn mì Quảng Yersin cho bữa sáng. Rồi chúng mình lượn quanh hồ Xuân Hương, lên thung lũng Tình yêu, và qua đường Phù Đổng Thiên Vương hái dâu. Dâu đợt này là dâu cuối vựa rồi, lại thêm mưa nhiều nên dâu nhạt và chua. Còn nếu muốn hái dâu to tròn đẹp thì các bạn lên khu Đất mới Lạc Dương nhé. Có vườn dâu Công nghệ cao Thắng Thịnh nổi tiếng lắm. Dâu ở đó tuyệt vời. Còn nếu dưới trung tâm, dâu to và tròn mịn thì 100% dâu TQ nhé. Chúng mình phải lượn 2 3 vườn mới hái được 3 4kg dâu mang về thôi mà đến Hà Nội cũng bị mốc do nóng và dập mất 1kg rồi. Khóc. Mãi quá trưa cơm nước và nghỉ ngơi xong, chúng mình mới đi tìm vườn dâu tiếp mà chiều thì tuyệt nhiên chạ còn. Do vậy, chúng mình đi chơi hồ Than thở, nghe sự tích rùng rợn về hồ; đi nhà thờ Domain de Marie; đi Dốc nhà bò huyền thoại trong Tháng năm rực rỡ nè. Rồi liên hoan tối bằng Buffee thịt nướng, tráng miệng bằng Buffee L’ang Farm và về Pack đồ.
- Ngày cuối: Chúng mình chỉ đi ăn sáng, cafe Windy Mills rồi về thôi. Đến Hà Nội là 1h30 chiều. Nghỉ ngơi thứ 2 đi làm.
Cả chuyến đi của mình là vậy. Đi rất nhiều mà ăn cũng rất nhiều. Nhìn chung chúng mình ăn tiêu xả láng nhé, không hề tiết kiệm tằn tiện đâu. Có sao nói vậy. Đi rồi lại muốn đi nữa. Nhưng quan trọng đi để biết Ừ, Đà Lạt đẹp thật. Đẹp kiểu mơ màng ấy. Tiếc là chưa đc thử cảm giác đạp xe đạp hay ngồi xa ngựa quanh hồ. Không thì cũng lãng mạn lắm dó chứ. Cảm ơn đã đọc đến tận dòng này Love you. Hihiiii. xem tiếp
[ Góc bức xúc ]
Em đã định không viết rv rồi, nhưng vì vừa up cái stt ngắn gọn trên tường fb cá nhân, thì chị chủ quán lại like, nên up cho ra ngô ra khoai vậy. Không lại nghĩ em nói xàm lung tung.
Sự việc bắt đầu từ hôm chung kết U23 diễn ra. Em có gđ đến nhà hàng Bếp Xuka ở phố Nhà Chung để đặt bàn cho trưa hôm đó qua ăn uống và xem bóng đá. Bàn em chốt xong, thì khoảng 1 lúc sau bên đấy gọi lại và muốn em đặt cọc tiền để giữ chỗ, và phải đặt món luôn để bên đó làm, vì 14h là bếp nghỉ không làm nữa. Em thấy cũng hơi bất tiện, vì em đi đông chứ không phải 1 mình. Nhưng vì đang chỉ quan tâm xem U23 thôi, em ok ck đặt cọc bàn 1tr, vào fanpage của nhà hàng, tìm hình ảnh và menu quán để cho các bạn em chọn món, sau đó là chốt món với bên đấy. Bên đó sử dụng tài khoản BIDV, còn của em là Vietcombank, nên bên đó không nhận ngay được tiền cọc của em. Vì 1 lí do là khác ngân hàng và hôm đó lại là thứ 7. Bọn em đến vẫn có bàn và bàn ở tầng 2, phía sát cầu thang, bị che màn hình đá bóng bởi 1 cái cột khá to Bạn em thắc mắc, nhưng thôi k sao, tất cả vì U23, còn lại những cái khác không quan trọng. Khi món ăn bắt đầu ra, là đã quá 14h. Vì mỗi món em đều gọi thành 2 đĩa, thế nào no bụng đói con mắt, em sợ ít nên gọi nhân viên và bảo tăng lên thành mỗi món 3 đĩa. Nhà hàng vẫn ok làm tăng lên 3 đĩa, mà lúc đấy là sau14h rồi, vậy mà bảo bếp nghỉ . Sau đấy thì em mới biết 1 số bạn em không đến được. Lúc đó mới ra được khoảng 3 món, mỗi món 3 đĩa, em có gọi nhân viên để hỏi xem có dừng được những món ra sau thành 2 đĩa thay vì 3 không. Nhấn mạnh là em có hỏi nhân viên chứ chưa yêu cầu huỷ. Em nhân viên bảo được ok, những món đã ra 3 đĩa rồi em vẫn ok để lại. Nhưng ôi thôi tất cả các món vẫn ra bàn đủ 3 đĩa. Không sao tiếp tập 2, ăn được bnh thì ăn, k ăn hết thì đem về, mà k đem về thì thôi, ngày vui U23 k quan trọng.
Sau khi kết thúc trận, buồn dã man các bác ạ. Bàn em thanh toán để đi về, em có nói với các bạn nhân viên là em sẽ thanh toán đủ, tiền cọc bao giờ bên nhà hàng nhận được thì alo em qua lấy sau. Xuống tầng 1, gọi taxi khó, vì vừa tan bóng đá xong, trời lại mưa. Bọn em có đứng lại ở dưới để chờ gọi xe. Em mới sực nhớ ra là lúc vào fanpage tìm menu, em nhìn thấy ghi có chương trình tặng bia cho ngày hnay. Em mở lại xem thì chương trình như ảnh em post bên dưới. Em quay ra hỏi bạn nhân viên của nhà hàng, bàn mình trên 10 người, cũng dùng hết hơn 2tr8, sao k thấy đc tặng bia em nhỉ! Em chỉ hỏi thôi các bác ạ, chứ lúc đấy xong xuôi chuẩn bị đi về rồi, còn uống được gì. Thay vì 1 lời xin lỗi và giải thích cho hợp lý, thì bạn nhân viên bảo em là, bàn anh chị được tặng 8 chai bia. Em mới bảo ơ thế bia được tặng đâu, em đưa đây, bây h bọn c ăn xong rồi thì đem về. Bạn nhân viên bảo, bia được tặng chỉ được dùng ở nhà hàng, không được đem về. Ô buồn cười không các bác. Thứ 1, nếu bọn em không hỏi rõ ràng nhà hàng đã lờ đi việc này, rất nhiều bàn khác em tin cg ra về mà không để ý, cũng như nhân viên lờ đi . Em xin khẳng định, với em 8 chai bia không là gì ( em không coi thường hay tham lam gì vài chai bia ở đây , bởi vì em k uống đc ) nhưng em ghét cái thái độ, cái câu nói, cũng như cái việc treo bài trên page nhưng ỉm của khách đi như théeeee nhé . Thứ 2, tại sao trong lúc khách ăn, không đem bia ra mà bảo khách là ac được tặng và mời ac dùng, ỉm đi xong bây h khách hỏi thì bảo như thế, chả nhẽ quay lên uống 8 chai bia suông à.
Sau 1 hồi vòng vèo lên xuống cầu thang của bạn nhân viên để hỏi sếp, thì b ý trả lời là sẽ trừ tiền 8 chai bia vào hoá đơn cho bàn em. Ok, em cứ cộng vào tiền 1tr cọc, c sẽ quay lại lấy sau.
Em biết là hsau chủ nhật thì ngân hàng cg chẳng làm việc, nên chờ đến trưa thứ 2 em mới nhắn tin cho em nhân viên hỏi, sau khi em check với ngân hàng là đã ck thành công r. Thì em ý gđ lại là nhân đc tiền r, c qua lấy lại giúp em. Ok.
Em cũng quên bẵng luôn để qua lấy mãi đến hnay là thứ 5 rồi mới nhớ ra để qua. Đến cửa hàng gặp ngay bạn nhân viên tầng 1 và bạn ý bảo em lên tầng 2 gặp thu ngân để lấy tiền. Ok thì lên tầng 2, lên đến nơi thu ngân và nhân viên không ai 1 câu chào khách, ok k sao. Rồi em nói đến lấy tiền ck cọc, bạn thu ngân nhẩy lên là chưa nhận được tiền. ôi cái trò đùa quằn què gì đây, mà cái thái độ tưng tưng lên, như kiểu em đi xin chúng nó 1tr ý các bác ạ! Mà tiền của em chứ em xin gì Em bảo ơ kìa, bạn nhân viên bên dưới bảo c là nhận được r thì c mới qua lấy, bây h lại bảo chưa là ntn. Cứ nhẩy tưng tưng lên là chưa nhận đc bla ble, mà 3,4 nhân viên với thu ngân đứng đấy, k đứa nào xuống check với nhân viên dưới tầng giúp khách. Em là khách lại đi xuống tầng 1 để hỏi đứa nv ở dưới, và nó lại 1 câu ơ kìa và mời em lên tầng 2 làm việc. Đến lúc này, thì em thấy cái nhà hàng này nó như cái chợ hỗn độn ý mng ạ! Chương trình nhà hàng đưa ra nhân viên không nắm được, cứ phải hỏi sếp. Giờ có cái tiền cọc của khách mà nv với thu ngân đứa thì nắm được đứa thì không, mà suốt từ thứ 2 đầu tuần rồi. Có tận 4 hôm cho các bạn nói với nhau đấy. Sau đó thì nv cả thu ngân lời qua lại là nhân đc r và chưa nhận đc, r quay ra trả 1tr cho em. Lúc này em mới hỏi ch tiền 8 chai bia thì sao nhỉ? Và sau đó 1 loạt các câu hỏi của em thu ngân, nào là hday c đặt tên bàn là gì nhỉ, c có lấy hoá đơn đỏ không nhỉ, c dùng hết bnh tiền ý nhỉ cái quằn què gì không biết. Rồi nhè ra 192k tiền 8 chai bia.
Chưa hết ạ , đi đc đoạn dg khá na ta xa rồi, các ẻm ý gọi giật trở lại với lí do. Hôm đó bàn c dùng 5 chai bia. Nên chỉ đc trừ 5 chai thay vì 8 chai. Và bảo em quay lại đưa lại tiền trả thừa. Đùa trả nhẽ em cáu, lại bắt chúng nó tự đến nhà em mà lấy như cái cách chúng nó hành em à. Nhưng thôi, chị hiền c quay lại trả. Và c cg k đến mức bẩn tính như thế.
Tức mình về viết câu bâng quơ lên fb cá nhân, thì chủ chả đc câu hỏi thăm nào, lại like stt các bác ạ!
Chốt cuối, đồ ăn chả có món nào đặc sắc cả, nói thẳng là chả có món nào ngon, và không có đặc sản riêng của nhà hàng. Nên sẽ không bao giờ có từ quay lại.
Cám ơn ad duyệt bài cho em và cám ơn mng đã đọc 1 cái bài quá dài của em. xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
[ Góc Chê ]
Surf'n' Fries - số 27 Nhà Chung.
Thấy quảng cáo là khoai số 1 thế giới với cả có cái khay cầm nhìn hay hay nên đi ăn thử. Hôm đấy mình gọi thử khoai kiểu Belgium nhưng ăn thấy quá chán, khoai thì bở, bị cứng với khô, k có độ giòn, (chưa kể còn có vài miếng bị cháy ). Có chăng là mix thêm vài cái vị gọi là đánh lừa vị giác như rong biển, phô mai,...
Gà thì mình gọi gà chiên, ăn bình thường không có gì đặc sắc. Sauce thì mình gọi 1 Texas và 1 Spicy cheese vì mỗi suất chỉ đc free 1 loại nước sốt, nếu muốn thêm sốt thì phải thêm 5K trong khi 1 khay nước sốt thì bé tý chấm đc vài miếng là hết chs
Và cuối cùng là thấy trên quảng cáo là khay cầm có 4 ngăn : 1 ngăn đựng gà, 1 ngăn đựng sauce, 1 ngăn đựng khoai và 1 ngăn đựng nước như hình bên cạnh. Vậy mà hôm mình đến ord có mỗi 2 ngăn, khoai thì để dưới đáy rồi cho gà lên, hỏi thì bạn nv ở đó bảo khay chỉ có loại như này thế là làm mình phải lót giấy đổ khoai ra ngoài bất tiện vô cùng.
Không gian thì chật hẹp có mỗi 1 tầng với 3 cái bàn ngay sát chỗ order, nhà wc k có. Đúng kiểu quán "take away".
=> Ăn một lần thử cho biết chứ chắc không có lần thứ 2. xem tiếp
Lẩu / Buffet / Nướng /Dimsum
Ngo Dining (13-15 Nhà Chung, thêm 10% pvu. Mở xuyên tết )
Gogi Aeom Mall xuyên tết
Sumo BBQ Aeon mall xuyên tết
Tim Ho Wan (Lotte Center)
Lẩu Đức trọc
Kói - Bò nhúng giấm (46 Trần Xuân Soạn )
Sỉn quán - 47 Bát Đàn
Tít’s Food (419 Trần khát chân )
Phủi quán ( 8 ngõ Hàng Bột )
Taji hot pot hàng bông xuyên tết
Lẩu Hùng Thailand M6
Lẩu Say 168 Triệu việt vương mở từ mùng 2
Lẩu Nướng Nhung Ly 70 Hàng Buồm mở xuyên tết từ đêm 30
Lẩu mẹt xiên que 106 Trần Nhật Duật xem tiếp
Góc khen chê lẫn lộn + hỏi han
Snow Island 8 Nhà Chung
Chả là hôm qua e và bạn lên cơn thèm Bingsu mà quán bọn e hay ăn lại đóng cử. Tiện đang ở mạn gần quán với thấy nhiều review tốt nên đánh liều ăn thử. Bọn e gọi 1 iljeonmi bingsu size M+1 honey bread tổng hình như gần 130k. K hiểu do e đang quen ăn ở quán cũ bát to hay sao mà lúc đồ lên e bị giật mình vì độ bé của bát bingsu, nó bé tí luôn í ạok size bé ksao nhg vị thì trên cả tệ từ phần đá bào đến kem bên trên đều nồng 1 vị sữa bột lờ lợ. Đá bào thì k đc mịn hẳn cứ sần sật. Bột gạo chắc do rắc ít quá nên k rõ vị. Cả bát bingsu chỉ đc mỗi đậu đỏ là vớt vát lại phần nào. Tụt mood thật sự ạngồi thêm tầm 10' thì honey bread lên lúc này bọn e đã chán lắm r xong nghĩ chắc chả ra gì đâu. Nhg may sao bánh mỳ ăn rất ok, phần vỏ bánh giòn, ruột bên trong mềm, thơm mùi bơ. Bên trên bánh còn đc phủ 1 lớp whipping cream ngậy ngậy ăn hợp vô cùng, sốt chocolate+mật ong đúng xịn nồng vị luôn ạ><Tổng kết lại thì bỏ ra 130k cũng thấy k đc thoả mãn lắm, may đc bánh mỳ gỡ gạc lại nên chắc nếu có quay lại thì e chỉ trung thành vs honey bread thui ạ
Nhân đây cho e hỏi là mng có biết chỗ nào bán bingsu ngon k ạ? E hay ăn ở oh lala Hàng Bạc nhg k hiểu sao quán lại đóng cửaBrobingsu ăn càng ngày càng chán r ạ nên cần lắm 1 đchi bingsu ngon
xem tiếp