[Góc review]
Địa chỉ: BÁCH NƯỚNG, ngay đầu ngõ 66B Triều Khúc, Thanh Xuân
Hôm nay xóm mình có rủ nhau đi ăn, khu Pandora hết bàn nên chúng mình thử vào đây để đổi gió xem thế nào...
Ewww. Chúng mình 6ng, gọi buffet 139k vs nước lẩu là vị lẩu thái.
1. Nước lẩu: ))) Mình có gọi lẩu thái.. LẨU THÁIIIII. Nhưng mà nước lẩu thái ở đây nó ko có tý vị lẩu thái nào và phải xin thêm sa tế bỏ vào...
2. Nước chấm: nhạt nhẽo và lỏng lẻo, ko có vị gì đặc sắc....
3. Đồ ăn:
3.1. Rau: ừmm, nấm vs cải xanh xanh kia ok nhưng mà cải thảo có lá có dấu hiệu hỏng, dập. Mình có yêu cầu bỏ lá dập đi nhưng khi nhận rổ rau ms vẫn là những cái lá dập đó.
3.2.
- Thịt: uhm, các bạn thấy cái đĩa sụn kia ko? Mình thấy nó hơi bị khác khác nên mình bỏ hẳn ra ko ăn. Ba chỉ thì.... mỡ vcl mỡ ạ. Nhúng 1 lần váng cả nồi và sau ko nhúng nữa. Thịt bò ok nhất trong cái set này.
- Tôm: có mùi của sự để lâu
- Mực: như tôm
-Ếch xào măng: ))) nhiều măng ít ếch quá. Nhiều mỡ, mặn...
- Ngao: nhiều con sạn
4. Nhân viên: phục vụ nhanh, tư vấn ok, nhưng phê bình hơi liểng xiểng vụ bê đồ.
5. Không gian: hơi bí, ko có hút khói
Tóm lại là ko ưng, với giá này ra các quán ở khu Pandora ăn ok hơn nhiều.
Ảnh chụp cam thường, hơi tối nên có vẻ hơi dìm
Edit lần cuối ))). Lúc thanh toán thì bọn mình đc free 2 coca vs đc tặng mấy phiếu giảm giá 5-10% cho lần sau ))) ai lấy mình cho ạ!!

Bình loạn

Nguyễn LệỞ đấy nhiều quán mà, trong ngõ 68!có chân cánh gà nướng nhé, gần hồ có vài quán lẩu giờ chuyển hết vào nhà rồi, ốc ở hồ đắt vc
Mai ThuýTuấn Anh nhà bạn )
Nhungt ăn Bách nướng ở LĨnh Nam nước lẩu ko giống lẩu thái thật, nước chấm cũng ko ok nhưng đồ ăn với phục vụ ok lắm. cả là khác cơ sở thôi chứ sao khác cả set buffet nhỉ??
Nguyễn Thị Lan AnhVũ Lập Phong
Nguyễn Minh Phươngăn chán vch
Nguyễn Đức ThắngĂn ở Nhón Nướng bên Yên Lãng ngon vs tốt hơn nhiều ))
Phương HuếT cũng đặt 3 bàn ở đây phải nói T.ăn siêu dở pục vụ cũng bt nhà hàng thì bẩn vs binh T vào có mùi khai nữa eo ôi ghê lam lun nói chung ông quay lại lun á
Huy ToànThế thì pải qua vườn nướng bbq đại học mỏ check đi bạn
Huy HiếuQua quan vuon nuong . Dai hoc mo . Nuoc sot ngon tuyet . Xalat rong bien trung tom con ngon hon nhieu.
Nhi NhiThu Hường Đinh

Thác loạn

[Góc review]
Địa chỉ: BÁCH NƯỚNG, ngay đầu ngõ 66B Triều Khúc, Thanh Xuân
Hôm nay xóm mình có rủ nhau đi ăn, khu Pandora hết bàn nên chúng mình thử vào đây để đổi gió xem thế nào...
Ewww. Chúng mình 6ng, gọi buffet 139k vs nước lẩu là vị lẩu thái.
1. Nước lẩu: ))) Mình có gọi lẩu thái.. LẨU THÁIIIII. Nhưng mà nước lẩu thái ở đây nó ko có tý vị lẩu thái nào và phải xin thêm sa tế bỏ vào...
2. Nước chấm: nhạt nhẽo và lỏng lẻo, ko có vị gì đặc sắc....
3. Đồ ăn:
3.1. Rau: ừmm, nấm vs cải xanh xanh kia ok nhưng mà cải thảo có lá có dấu hiệu hỏng, dập. Mình có yêu cầu bỏ lá dập đi nhưng khi nhận rổ rau ms vẫn là những cái lá dập đó.
3.2.
- Thịt: uhm, các bạn thấy cái đĩa sụn kia ko? Mình thấy nó hơi bị khác khác nên mình bỏ hẳn ra ko ăn. Ba chỉ thì.... mỡ vcl mỡ ạ. Nhúng 1 lần váng cả nồi và sau ko nhúng nữa. Thịt bò ok nhất trong cái set này.
- Tôm: có mùi của sự để lâu
- Mực: như tôm
-Ếch xào măng: ))) nhiều măng ít ếch quá. Nhiều mỡ, mặn...
- Ngao: nhiều con sạn
4. Nhân viên: phục vụ nhanh, tư vấn ok, nhưng phê bình hơi liểng xiểng vụ bê đồ.
5. Không gian: hơi bí, ko có hút khói
Tóm lại là ko ưng, với giá này ra các quán ở khu Pandora ăn ok hơn nhiều.
Ảnh chụp cam thường, hơi tối nên có vẻ hơi dìm
Edit lần cuối ))). Lúc thanh toán thì bọn mình đc free 2 coca vs đc tặng mấy phiếu giảm giá 5-10% cho lần sau ))) ai lấy mình cho ạ!! xem tiếp
[Góc review]
Địa chỉ: BÁCH NƯỚNG, ngay đầu ngõ 66B Triều Khúc, Thanh Xuân
Hôm nay xóm mình có rủ nhau đi ăn, khu Pandora hết bàn nên chúng mình thử vào đây để đổi gió xem thế nào...
Ewww. Chúng mình 6ng, gọi buffet 139k vs nước lẩu là vị lẩu thái.
1. Nước lẩu: ))) Mình có gọi lẩu thái.. LẨU THÁIIIII. Nhưng mà nước lẩu thái ở đây nó ko có tý vị lẩu thái nào và phải xin thêm sa tế bỏ vào...
2. Nước chấm: nhạt nhẽo và lỏng lẻo, ko có vị gì đặc sắc....
3. Đồ ăn:
3.1. Rau: ừmm, nấm vs cải xanh xanh kia ok nhưng mà cải thảo có lá có dấu hiệu hỏng, dập. Mình có yêu cầu bỏ lá dập đi nhưng khi nhận rổ rau ms vẫn là những cái lá dập đó.
3.2.
- Thịt: uhm, các bạn thấy cái đĩa sụn kia ko? Mình thấy nó hơi bị khác khác nên mình bỏ hẳn ra ko ăn. Ba chỉ thì.... mỡ vcl mỡ ạ. Nhúng 1 lần váng cả nồi và sau ko nhúng nữa. Thịt bò ok nhất trong cái set này.
- Tôm: có mùi của sự để lâu
- Mực: như tôm
-Ếch xào măng: ))) nhiều măng ít ếch quá. Nhiều mỡ, mặn...
- Ngao: nhiều con sạn
4. Nhân viên: phục vụ nhanh, tư vấn ok, nhưng phê bình hơi liểng xiểng vụ bê đồ.
5. Không gian: hơi bí, ko có hút khói
Tóm lại là ko ưng, với giá này ra các quán ở khu Pandora ăn ok hơn nhiều.
Ảnh chụp cam thường, hơi tối nên có vẻ hơi dìm
Edit lần cuối ))). Lúc thanh toán thì bọn mình đc free 2 coca vs đc tặng mấy phiếu giảm giá 5-10% cho lần sau ))) ai lấy mình cho ạ!! xem tiếp
Tìm lại vị bánh mỳ ngày xưa, của 20 năm về trước. Bánh của bà ko ép, trước có nướng lò tôn nhưng 1 năm trở lại đây lò bị hỏng nên bà đành từ biệt cái lò theo bà mấy chục năm để thay bằng lò mới. Nhưng vị bánh vẫn vậy, hoài niệm xưa cũ khi ăn chiếc bánh mỳ nóng hổi, giòn dụm, khi cắn thì vụn bánh rơi tứ tung. Pate để trong chiếc cặp lồng nhôm cũ kĩ mà vẫn sáng sạch, pate ở đây thơm ghê lắm, làm từ vỏ bánh mỳ và gan nướng. Thịt chẳng biết bà làm với công thức j mà cho dù mỡ lắm nhưng ăn chẳng hề ngấy chút nào, những miếng thịt mỏng tang để trong chiếc bát nhôm sáng loáng, 1 chút tương ớt cũng mang vị cổ điển ngày xưa luôn, tương ớt tự làm sền sệt cay xè đậm vị chứ ko như tương ớt bây giờ chua chua lợ lợ chẳng cay tẹo nào. Chút mỡ hành óng ả rưới bánh. Bánh mỳ trứng trộn rau mùi rán là món tủ của mình, ngon miễn bàn luôn. Chút rau mùi, dưa chuột tất cả đã làm lên 1 tổng thể cũ kĩ hoài niệm về 1 cái bánh mì xưa kia giản dị mà thơm ngon lạ kì. Ăn bánh mỳ của bà là lúc nào cũng có ấm chè tươi bên cạnh, nước chè vàng ươm chan chát xoa đi cái vị cay cay của bánh mỳ. Bà kể bà bán bánh mỳ từ ngày bà mới 24t, mà năm nay bà đã 67t rồi, chục năm về trc bán bánh cho tụi học sinh ở giếng làng có ngày bà bán đến 600 cái bánh mỳ nhưng từ ngày chuyển vào đây ít khách hẳn là như vậy nhưng sáng nào cũng phải xếp hàng mới mua đc bánh của bà. Có lẽ vị bánh mỳ cổ của bà đã đi cùng với hàng bao thế hệ học sinh, sinh viên và con người nơi đấy. Yêu cái sự chất phác, giản dị và cực kì mến khách của bà. 2-3 ngày ko được ăn là lại thấy nhớ vô cùng. Với cái xu thể hiện đại bánh mỳ ít nhất cũng 15k/chiếc, có khi còn tận 40k/chiếc thì giá chiếc bánh mỳ cổ của bà bao năm vẫn vậy, 8k-10k/ổ bánh mỳ thơm lừng pate, thịt thì yêu thương thêm vạn lần. Bài viết chỉ muốn được chia sẻ thêm cho những ai muốn tìm lại vị bánh mỳ cổ xưa kia chứ ko hề pr gì hết, bởi với bà những gì bà làm được hàng mấy chục năm nay đã là quá đủ rồi ko cần gì thêm nữa.
P/s: Bà chỉ bán từ sáng sớm đến 12h trưa là hết sạch, ko bán chiều hay tối gì cả.
À quên nữa hồi này rau mùi max đắt nên bà ko có rau mùi đâu, có dưa chuột thôi à. Mọi ng đến đừng hụt hẫng nghen
Địa chỉ: chợ Triều Khúc, Thanh Xuân xem tiếp