[ Góc chê và không bao giờ quay lại ]
Chả là chiều nay bọn mình có đi ăn lẩu tại Food House 85 Thái Hà. Trước đấy mình có đặt bàn trên Jamja lúc 15h tuy nhiên lại không để ý ngày, lỗi cũng là do mình không nhìn kỹ lại đặt nhầm sang ngày 6/1. Đến nhân viên check thấy sai ngày thì mình cũg ok, gọi lẩu buffet bình thường nhưng mà từ cái giây phút mà mình bảo đã đặt bàn trên jamja là cảm giác bị nv khinh vì đặt bàn giá rẻ sao ấy. Order thêm đồ thì nhân viên phục vụ ở trong khu chuẩn bị đồ ngồi thụp hẳn xuống, gọi không thèm thưa, lơ đi, bạn nữ thu ngân đứng đối diện bàn mình thì ko thèm ngó nhìn lấy một cái, biết là ko phải việc của bạn nhưng bạn gọi hộ mình bạn nv phục vụ đứng gần bạn trong khu chuẩn bị đồ thì chết à Cuối cùng bạn nv cũg ra hỏi :" Chị gọi thêm gì ?" rồi lẳng lặng đi vào trong chả nói chả rằng gì. Order xog thì mang đồ ra rõ lâu, đợi nước gần cạn mới mang ra. Thỉnh thoảng có bạn nv đi qua đi lại lại ném cho bọn mình ánh nhìn "trìu mến " làm bữa ăn mất ngon hẳn. Đến lúc thanh toán tiền thì là một bạn nam khác đứng quầy thu ngân, mình thanh toán thẻ thì bạn ấy mang trước cho mình 1 cái bill để kiểm tra lại những đồ bọn mình đã gọi xem đúg ko rồi nói " Của chị hết 816k đấy ạ, chị có quẹt thẻ ko ? " mà mình đã đưa thẻ trước đấy rồi nhé. Ủa, đặt bàn trên Jamja thì có nghĩa là ko đủ tiền thanh toán hay sao mà bạn hỏi kiểu vậy ? Chắc các bạn sẽ nghĩ là bọn mình suy diễn thôi nhưng mà cái thái độ của bạn ấy lúc nói vậy ý, mình ko thể ko nghĩ như vậy đc Vừa bấm bấm máy thanh toán rồi vừa ngẫng lên nhìn bọn mình xong cười khẩy nhẹ 1 cái.
Về đồ ăn thì tạm ổn nhưng set buffet 189k/1 người chỉ có lèo tèo vài món, bò mỹ,sụn,ngao,ít rau cải vs ít kim chi, ngô, order thì bị nv lườm nguýt.
Nói chung so vs số tiền bỏ ra thì chưa xứng đáng cả về phục vụ lẫn đồ ăn. Lúc về mình định lên page đánh giá thì lướt thấy 1 loạt vote 1* mà chả thấy ai đáp lại phản hồi của khách hàng. Có lẽ mình không phải là người đầu tiên bức xúc vì thái độ phục ở Food House Thái Hà. Sẽ không có ý định quay lại!!!

Bình loạn

Hoài MinÔi mình đi Foodhouse nhiều cơ sở, toàn đặt qua jamja mà chưa gặp trường hợp này bao giờ luôn. Toàn ăn chưa hết nvien đã lại hỏi có lấy thêm đồ ko rồi. Có lần cả tầng còn mỗi bàn mình, ngại gọi thêm đồ, nvien vẫn lại hỏi han nhiệt tình luôn.
Đặng Bích NụRan Ran Hoang Trang Van Smile
Hà AnhMh cũng đến 1 lần và k quay lại
Hà MyyHuyen My Le same
Phạm Diệu LinhNay mình ăn foodhouse ở 230 Xã Đàn buffet 189 chỉ còn 170 đặt qua pasgo . Nói chung thái độ phục vụ nhiệt tình , lễ phép . Thấy ăn hết đồ nhân viên còn ra hỏi có ăn gì thêm ko để mang ra
Phuong ThaoRa ăn ở luffy ấy ngon rẻ
My NguyenJAMJA chào bạn, lời đầu tiên cho phép JAMJA xin lỗi vì trải nghiệm lần này của bạn tại cửa hàng Food house Thái Hà. Hiện tại vấn đề dịch vụ của cửa hàng cũng đang là điểm nóng mà JAMJA đang cố gắng làm việc và cải thiện. JAMJA xin thay mặt cửa hàng xin lỗi bạn về những sự cố phát sinh không tốt khiến bạn cảm thấy không hài lòng ạ.
Các ưu đãi của JAMJA luôn mong muốn mang tới mức giảm giá tốt nhất đi kèm với chất lượng dịch vụ tốt nhất. JAMJA mời bạn hãy thử trải nghiệm các ưu đãi khác nữa và góp ý cho chúng mình ngày càng hoàn thiện hơn nữa nhé,
đỗ ngọc lâmUi , chị mình gắt quá
Thu TranggHuỳnh Diệu Linh Phạm Hồng Ngọc
Quang HuyFood House được cái thương hiệu chứ đồ ăn thì ...

Thác loạn

[ Góc chê và không bao giờ quay lại ]
Chả là chiều nay bọn mình có đi ăn lẩu tại Food House 85 Thái Hà. Trước đấy mình có đặt bàn trên Jamja lúc 15h tuy nhiên lại không để ý ngày, lỗi cũng là do mình không nhìn kỹ lại đặt nhầm sang ngày 6/1. Đến nhân viên check thấy sai ngày thì mình cũg ok, gọi lẩu buffet bình thường nhưng mà từ cái giây phút mà mình bảo đã đặt bàn trên jamja là cảm giác bị nv khinh vì đặt bàn giá rẻ sao ấy. Order thêm đồ thì nhân viên phục vụ ở trong khu chuẩn bị đồ ngồi thụp hẳn xuống, gọi không thèm thưa, lơ đi, bạn nữ thu ngân đứng đối diện bàn mình thì ko thèm ngó nhìn lấy một cái, biết là ko phải việc của bạn nhưng bạn gọi hộ mình bạn nv phục vụ đứng gần bạn trong khu chuẩn bị đồ thì chết à Cuối cùng bạn nv cũg ra hỏi :" Chị gọi thêm gì ?" rồi lẳng lặng đi vào trong chả nói chả rằng gì. Order xog thì mang đồ ra rõ lâu, đợi nước gần cạn mới mang ra. Thỉnh thoảng có bạn nv đi qua đi lại lại ném cho bọn mình ánh nhìn "trìu mến " làm bữa ăn mất ngon hẳn. Đến lúc thanh toán tiền thì là một bạn nam khác đứng quầy thu ngân, mình thanh toán thẻ thì bạn ấy mang trước cho mình 1 cái bill để kiểm tra lại những đồ bọn mình đã gọi xem đúg ko rồi nói " Của chị hết 816k đấy ạ, chị có quẹt thẻ ko ? " mà mình đã đưa thẻ trước đấy rồi nhé. Ủa, đặt bàn trên Jamja thì có nghĩa là ko đủ tiền thanh toán hay sao mà bạn hỏi kiểu vậy ? Chắc các bạn sẽ nghĩ là bọn mình suy diễn thôi nhưng mà cái thái độ của bạn ấy lúc nói vậy ý, mình ko thể ko nghĩ như vậy đc Vừa bấm bấm máy thanh toán rồi vừa ngẫng lên nhìn bọn mình xong cười khẩy nhẹ 1 cái.
Về đồ ăn thì tạm ổn nhưng set buffet 189k/1 người chỉ có lèo tèo vài món, bò mỹ,sụn,ngao,ít rau cải vs ít kim chi, ngô, order thì bị nv lườm nguýt.
Nói chung so vs số tiền bỏ ra thì chưa xứng đáng cả về phục vụ lẫn đồ ăn. Lúc về mình định lên page đánh giá thì lướt thấy 1 loạt vote 1* mà chả thấy ai đáp lại phản hồi của khách hàng. Có lẽ mình không phải là người đầu tiên bức xúc vì thái độ phục ở Food House Thái Hà. Sẽ không có ý định quay lại!!! xem tiếp