[ Góc khen dạo]
Đợt vừa r thấy rộ rộ lên mấy em tôm hùm đất nên nhà mình cũng mò mẫm ăn thử, cảm nhận đầu tiên là nhìn đầu nó thì giống con tôm hùm, mà thân trong thì như con bề bề í. Mà ăn nó dai dai, ngon với lạ miệng thật sự.
Nhà mình ăn ở Mr.TÔM, Nguyễn sơn. Quán làm crawfish với nước sốt cajun nghe bạn nhân viên tư vấn là theo hương vị lousiana. Lúc đầu thì mình cũng hơi sợ ăn k quen, mà sau thì khó cưỡng thật sự.
Nhà mình chọn combo này 2 người ăn, bạn í bê lên 1 âu nè no xệ rốn, chưa bàn về khẩu vị, thì giá thành với số lượng là khá ổn. 369k/2 ng kèm bánh mỳ nóng hổi, vỏ giòn, ruột mềm tơi
lúc ngồi trên tầng 2 chờ, mùi thơm ngậy ngậy nó tỏa lên mà toát hết cả mồ hôi, dịch vị trong miệng là cứ tự trào luôn chưa kịp ngó.
đến lúc bát tôm đc bê lên mới đẹp, mấy em tôm em nào em nấy đỏ rực, xếp hàng ngay ngắn trong bát đợi kiểu mời em xơi í
Công đoạn bóc em này thì bạn đi cùng mình rất thành thục, bạn í bẻ đầu r duỗi đuôi tôm nghe khực 1 tiếng nhỏ, tôm rât tươi và mới nên rút phát nguyên con chui ra khỏi vỏ luon, nhanh dã cả man mà k phải vất vả bóc từng mảng nhỏ.
Nước sốt trông màu sắc khá đậm đà, ăn thì có chút ngọt thanh của hoa quả, đặc biệt là vị cay,bt khi ăn cay nó nóng ran mồm, nhưng vị cay hôm rồi mình ăn khá lạ và hấp dẫn, mình ăn nguyên 1 chú bạch tuộc lúc đầu nhai thì bt, sau vị cay bắt đầu dồn khắp miệng khiến lưỡi mình cảm giác như hơi lạnh ấy, nhưg cũng kphai là lạnh, nuôt xuống tới bụng thì còn sót lại nguyên hơi cay, khá dễ chịu, không hề nóng rực và ngấy chút nào, phần sốt thì đặc quánh,thơm ngậy bơ, có cả vị của nc cam. Khá tuyệt.
Bánh Mỳ nóng và giòn chấm vs quả nước sốt này ăn hao thực sự. may cũg là ăn no đồ trong bát r, k chắc 2 đứa ăn hết 1 thúng bánh vs cái nc sốt này quá
Nói chung trong cái bát đó đến cái vỏ ngao mình cũg húp sốt, vì sốt khá ngon, vừa vặn của tất cả các gia vị. À, uống thêm 1 chút vang trắng chắc sẽ cực phê đấy. hôm í mình uống tí bia vị quả, có 4,5* mol, cũg cảm thấy khá ngon mồm. nếu quán có thêm menu các món trág miệng thì chắc sẽ tuyệt hơn nữa luôn.
cũng bõ công lội từ miền đông lên để thử. Theo cảm nhận của em thì lạ miệng và cũng khá ok.
Quán có cả các combo về vẹm xanh với cua tuyết, mà bọn mình ăn combo kia đã lặc lè r nên chắc lsau mới mày mò được.
Mình thấy nvien cũng nhiệt tình tư vấn cũng như quan tâm khẩu vị cay, nhạt của khách rất cẩn thận. Chắc chắn sẽ có lần sau.
Quán tên mr tôm, ở 35 ngõ 176 Nguyễn Sơn, Long Biên.

Bình loạn

Vân AnhhMinh Anh
Thu HòaBin Nô
Minh TrangĂn ở vũ phạm hàm chuẩn vị TQ lun nè
Ngọc NhiĐức Anh đây này k sag nhà v lại bảo chả biết ăn cj nhỉ
Nhật LyHườn Bim
Hải Yến NguyễnQuan Anh Do
Nga NgốĐàm Việt Anh
Việt AnhMai Hương
Hương QuỳnhThỏ Láu

Thác loạn

[ Góc khen dạo]
Đợt vừa r thấy rộ rộ lên mấy em tôm hùm đất nên nhà mình cũng mò mẫm ăn thử, cảm nhận đầu tiên là nhìn đầu nó thì giống con tôm hùm, mà thân trong thì như con bề bề í. Mà ăn nó dai dai, ngon với lạ miệng thật sự.
Nhà mình ăn ở Mr.TÔM, Nguyễn sơn. Quán làm crawfish với nước sốt cajun nghe bạn nhân viên tư vấn là theo hương vị lousiana. Lúc đầu thì mình cũng hơi sợ ăn k quen, mà sau thì khó cưỡng thật sự.
Nhà mình chọn combo này 2 người ăn, bạn í bê lên 1 âu nè no xệ rốn, chưa bàn về khẩu vị, thì giá thành với số lượng là khá ổn. 369k/2 ng kèm bánh mỳ nóng hổi, vỏ giòn, ruột mềm tơi
lúc ngồi trên tầng 2 chờ, mùi thơm ngậy ngậy nó tỏa lên mà toát hết cả mồ hôi, dịch vị trong miệng là cứ tự trào luôn chưa kịp ngó.
đến lúc bát tôm đc bê lên mới đẹp, mấy em tôm em nào em nấy đỏ rực, xếp hàng ngay ngắn trong bát đợi kiểu mời em xơi í
Công đoạn bóc em này thì bạn đi cùng mình rất thành thục, bạn í bẻ đầu r duỗi đuôi tôm nghe khực 1 tiếng nhỏ, tôm rât tươi và mới nên rút phát nguyên con chui ra khỏi vỏ luon, nhanh dã cả man mà k phải vất vả bóc từng mảng nhỏ.
Nước sốt trông màu sắc khá đậm đà, ăn thì có chút ngọt thanh của hoa quả, đặc biệt là vị cay,bt khi ăn cay nó nóng ran mồm, nhưng vị cay hôm rồi mình ăn khá lạ và hấp dẫn, mình ăn nguyên 1 chú bạch tuộc lúc đầu nhai thì bt, sau vị cay bắt đầu dồn khắp miệng khiến lưỡi mình cảm giác như hơi lạnh ấy, nhưg cũng kphai là lạnh, nuôt xuống tới bụng thì còn sót lại nguyên hơi cay, khá dễ chịu, không hề nóng rực và ngấy chút nào, phần sốt thì đặc quánh,thơm ngậy bơ, có cả vị của nc cam. Khá tuyệt.
Bánh Mỳ nóng và giòn chấm vs quả nước sốt này ăn hao thực sự. may cũg là ăn no đồ trong bát r, k chắc 2 đứa ăn hết 1 thúng bánh vs cái nc sốt này quá
Nói chung trong cái bát đó đến cái vỏ ngao mình cũg húp sốt, vì sốt khá ngon, vừa vặn của tất cả các gia vị. À, uống thêm 1 chút vang trắng chắc sẽ cực phê đấy. hôm í mình uống tí bia vị quả, có 4,5* mol, cũg cảm thấy khá ngon mồm. nếu quán có thêm menu các món trág miệng thì chắc sẽ tuyệt hơn nữa luôn.
cũng bõ công lội từ miền đông lên để thử. Theo cảm nhận của em thì lạ miệng và cũng khá ok.
Quán có cả các combo về vẹm xanh với cua tuyết, mà bọn mình ăn combo kia đã lặc lè r nên chắc lsau mới mày mò được.
Mình thấy nvien cũng nhiệt tình tư vấn cũng như quan tâm khẩu vị cay, nhạt của khách rất cẩn thận. Chắc chắn sẽ có lần sau.
Quán tên mr tôm, ở 35 ngõ 176 Nguyễn Sơn, Long Biên. xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Đợt vừa r thấy rộ rộ lên mấy em tôm hùm đất nên nhà mình cũng mò mẫm ăn thử, cảm nhận đầu tiên là nhìn đầu nó thì giống con tôm hùm, mà thân trong thì như con bề bề í. Mà ăn nó dai dai, ngon với lạ miệng thật sự.
Nhà mình ăn ở Mr.TÔM, Nguyễn sơn. Quán làm crawfish với nước sốt cajun nghe bạn nhân viên tư vấn là theo hương vị lousiana. Lúc đầu thì mình cũng hơi sợ ăn k quen, mà sau thì khó cưỡng thật sự.
Nhà mình chọn combo này 2 người ăn, bạn í bê lên 1 âu nè no xệ rốn, chưa bàn về khẩu vị, thì giá thành với số lượng là khá ổn. 369k/2 ng kèm bánh mỳ nóng hổi, vỏ giòn, ruột mềm tơi
lúc ngồi trên tầng 2 chờ, mùi thơm ngậy ngậy nó tỏa lên mà toát hết cả mồ hôi, dịch vị trong miệng là cứ tự trào luôn chưa kịp ngó.
đến lúc bát tôm đc bê lên mới đẹp, mấy em tôm em nào em nấy đỏ rực, xếp hàng ngay ngắn trong bát đợi kiểu mời em xơi í
Công đoạn bóc em này thì bạn đi cùng mình rất thành thục, bạn í bẻ đầu r duỗi đuôi tôm nghe khực 1 tiếng nhỏ, tôm rât tươi và mới nên rút phát nguyên con chui ra khỏi vỏ luon, nhanh dã cả man mà k phải vất vả bóc từng mảng nhỏ.
Nước sốt trông màu sắc khá đậm đà, ăn thì có chút ngọt thanh của hoa quả, đặc biệt là vị cay,bt khi ăn cay nó nóng ran mồm, nhưng vị cay hôm rồi mình ăn khá lạ và hấp dẫn, mình ăn nguyên 1 chú bạch tuộc lúc đầu nhai thì bt, sau vị cay bắt đầu dồn khắp miệng khiến lưỡi mình cảm giác như hơi lạnh ấy, nhưg cũng kphai là lạnh, nuôt xuống tới bụng thì còn sót lại nguyên hơi cay, khá dễ chịu, không hề nóng rực và ngấy chút nào, phần sốt thì đặc quánh,thơm ngậy bơ, có cả vị của nc cam. Khá tuyệt.
Bánh Mỳ nóng và giòn chấm vs quả nước sốt này ăn hao thực sự. may cũg là ăn no đồ trong bát r, k chắc 2 đứa ăn hết 1 thúng bánh vs cái nc sốt này quá
Nói chung trong cái bát đó đến cái vỏ ngao mình cũg húp sốt, vì sốt khá ngon, vừa vặn của tất cả các gia vị. À, uống thêm 1 chút vang trắng chắc sẽ cực phê đấy. hôm í mình uống tí bia vị quả, có 4,5* mol, cũg cảm thấy khá ngon mồm. nếu quán có thêm menu các món trág miệng thì chắc sẽ tuyệt hơn nữa luôn.
cũng bõ công lội từ miền đông lên để thử. Theo cảm nhận của em thì lạ miệng và cũng khá ok.
Quán có cả các combo về vẹm xanh với cua tuyết, mà bọn mình ăn combo kia đã lặc lè r nên chắc lsau mới mày mò được.
Mình thấy nvien cũng nhiệt tình tư vấn cũng như quan tâm khẩu vị cay, nhạt của khách rất cẩn thận. Chắc chắn sẽ có lần sau.
Quán tên mr tôm, ở 35 ngõ 176 Nguyễn Sơn, Long Biên. xem tiếp