Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ

Bình loạn

Minh ĐứcBn tiền
Nguyễn Anh MinhTruong Hoai Thu
Minh AnhVừa đi ăn xong và cảm thấy bị lừa :((( ăn nhạt nhẽo và đắt. Pate cũng ko thần thánh đâu. Lạp xưởng thái mỏng nên ăn cũng chả cảm nhận đc gì. Gà quay nhạt. Và cái chính và tất cả đồ ăn đều nguộiiiiiii
Nguyễn Anh TúTóm lại 1 đĩa như trong ảnh giá bn? Ngon mà tầm 50k thì cũng phải cân nhắc lại ví
Ngà Đào BíchMẫu giáo là cả tuổi thơ luôn, best nước khoáng ever h chả biết tìm đâu, h chỉ thấy xôi đắt vs mất chất k ngon như xưa
Trương Thanh Lam@all: chả nhẽ bài nào cũng fai nói là k đi pr mỗi ng 1 khẩu vị, mình k nói nhiều về ngon hay k ngon. Với mình nó ngon, vs các bạn k ngon thì bạn có thể review là k ngon. Còn PR thì từ trc tới h chưa bài nào mình nhận tiền của ai để PR cả. Cảm thấy thích ăn thì ăn, thích review thì review.
Nguyễn Công MinhQuỳnh Anh
Tường Vihôm 2 vc ăn thử côg nhận đắt mà đồ ăn ở mức trung bình. 1 bát 40k ko thể no nổi
Hùng TầuNgày xưa thoi . Bây h đắt mà nhạt , đã ai ăn xoi buổi sáng dưới bãi phúc tân chưa rẻ mà quá ngon
Phạm Văn CườngDuyên Đinh Nguyễn Ngọc Dương Hầy. Tất niên bún cá hay xôi đều đc Nghe tên đã thấy đẹp rồi )

Thác loạn

Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Nộm Gầm cầu (gần Hàng Giấy) 30-50k/bát. Cá nhân mình thấy nước chan nộm rất ngon. Có cả bánh bột lọc, nộm đu đủ, nộm hoa chuối cắt thêm ít thịt bò, cuống tim, gan, lá lách
U bán từ 16h đến tầm 18h là hết hàng! xem tiếp
[GÓC LUÔN HÀI LÒNG] - Có kèm Bill
- Vàng Khè Quán -
.
Quán này thì không ai lạ gì rồi nhất là với dân ăn vặt, trước kia từng mở ở Thành Công, rồi đến Ngõ Láng Hạ còn giờ tụ hết về Thợ Nhuộm.
Chả là hôm nay hứng lên bảo ny là lại đi ăn Vàng Khè nhé là ny ưng ngay, phấn khích lắm, đơn giản là vì những món ở đó rất vừa miệng và giá thì hợp lý (tầm này mình vẫn chưa có việc nên 2 vk ck tìm ra chỗ ngon bổ rẻ nhất có thể để mà đi):
---
1. Bánh tráng nướng:
- Tuy là món nào cũng ăn qua rồi nhưng quán này món tủ phải là bánh tráng nướng, và ngon nhất luôn là bò xíu mại vì nó giữ được độ nóng lâu, so với cái bánh phomai bò khô xé cay kia thì lâu hơn nhiều, khi đổ xốt thì không cần đổ magi mà chỉ cần tương ớt với mayonaise thôi vì có sẵn magi rồi.
- Chất lượng:
+ Độ giòn phải nói là giòn tan, nhai rất thích răng, *rộp rộp*
+ Phần trứng ở dưới mềm và ăn ướt ướt như kiểu trứng rán chảy nhân ý.
+ thịt bò ướp rất vừa, mềm và thơm.
-> tổng kết lại nếu gọi bánh tráng nướng thì ưu tiên bò xíu mại với phomai gà.
'
2. Bánh mì nướng muối ớt:
- Cái này ngon không kém nè, nằm trong danh sách các món ăn vặt khác thì món này đáng ăn nhất, không phải vì mấy món kia ko ngon mà là vì món này xuất sắc nhất nhóm đó, nhất là cái sốt phomai vàng vàng của nó, thơm ngậy và vừa vặn gia vị, quyện vào độ giòn của bánh và các nguyên liệu khác khỏi chê.
-> Đáng ăn (giá rẻ lắm, xem bill nhé)
'
3. Trà sữa:
- Đồ uống ở đây rất đa dạng, mình nghĩ thay vì uống trà sữa các hãng kia phát ngán rồi (cơ bản là nó cũng đắt đi ) ) thì sao ko ra đây vừa ăn vừa uống cho tiện. Đồ thì rẻ mà nhìn thì đẹp mắt, điển hình là TRÀ SỮA THẠCH PHOMAI dưới hình.
- Cái hay của nó là miếng phomai nằm trong miếng thạch, phải dùng thìa hoặc uống hút dầm ra từng thớ để nó cắt chia ra. Vị trà sữa rất vừa vặn, không ngọt quá không nhạt quá, (mình rất kỹ tính trong gia vị) ăn với cả thạch và cái miếng phomai ý thì tuyệt hảo, không ngờ lơ ngơ thế nào chọn đại đc món ngon ).
.
TỔNG KẾT: Đó, hết có 115k đc một bữa no nê, còn part 2 ăn chè ở Hàng Giấy mình sẽ viết tiếp
.
Thanks. xem tiếp
Bún chả Phở Mặn - BEST BÚN CHẢ TRONG LÒNG MÌNHHHHHH
.
MÌNH KO ĂN THỊT BĂM NHƯNG Ở ĐÂY VẪN CÓ THỊT BĂM LÁ XƯƠNG SÔNG ( xem ảnh ) . Các chỗ bún chả mình đều k ăn thịt băm, nên xem ảnh sẽ hơi “k đẹp 1 chút” vì nhìn có vẻ k đầy đủ ))))
.
Miếng bản dài, thịt mỡ xen kẽ, thái miếng vừa ăn ( nh chỗ thái dày xog lắm bì ăn dai khó chịu thực sự ) nhưng chỗ này thì k. Tẩm ướp vừa miệng, nhưng dạo gần đây nướng thịt hơi xém ( hồi trc ăn tỉ lệ xém ít lắm nhưg vì xém ít mà vẫn ngon nên vẫn ăn ) Ra chính giữa trưa thì đôg lắm, ngồi đợi lâu đấy nhé Xác đinh nh bún gọi ngay từ đầu vì gọi thêm bún ngta k nhớ đâu và sẽ bị quên nếu hàng đag đôg khách. Team k thích thịt quá mỡ và k thích bì dai sẽ thích ở đây Nước chấm vừa miệng dễ ăn. Trừ việc view ko đc ok lắm còn lại chất lượng k fai bàn ( nếu ăn chỉ tập trung vào bát bún thì mọi trải nghiệm sẽ là perfect . Nhìn càng nhiều tim càng đau ). Cảm giác thịt các chỗ khác bì dày, thái dày ko thích. Ở đây thái mỏg vừa miệng lắm luôn NẾU HÔM Ý VẮNG KHÁCH THÌ CÓ THỂ GỌI CHỖ THỊT KO BỊ ĐEN NHÉ ( chs dạo này nướng thịt hay bị quá tay nên có nh thịt bị xém hơn bt, ít khách vẫn có thể bảo dc nha chứ đôg khách thì k đòi hỏi dc đâu )
.
11.00-15.00 ( qua tầm trc 13.00 thì có thịt băm )
35k 1 suất
Phở mặn - Gầm cầu đoạn phố Hàng Giấy cắt Gầm Cầu
xem tiếp
Hôm nọ vừa mò đến quán chè Xoan ( 29, Hàng Giấy ) vì nghe danh nộm chân gà rút xương. Nhưng hơi thất vọng vì nó không được như những gì mong đợi.
Xem rv thấy các bạn khen lấy khen để. Nhưng mình ăn cũng gọi là tạm được. Thậm trí có đôi chút cảm giác như nó hơi bị vô duyên. Chân gà và bắp cải cái vị nó chẳng liên quan gì đến nhau cả ấy.
Nhưng bù lại thì khúc bạch ở đây 9/10. Hôm ấy mình thấy ai vào quán cũng gọi khúc bạch tò mò nên gọi theo. Không ngờ nó ngon thật. Bát của mình bị thiếu 1 vị gì ấy mình không nhớ tên ( do cô chủ hết hàng). Hạt hạch nhân không được thơm lắm. Nên trừ 1 điểm. Còn lại đều ngon nha. Bát chè sầu Xoan cũng ổn, nhưng sầu bị đông đá. Tất nhiên, với mình chè sầu Liên ĐN vẫn là best )))
Tóm lại. Các món đều ổn. Ko món nào tệ cả. Chỉ vì kì vọng món chân gà quá nhiều nên bị thất vọng thôi ))) xem tiếp
*Chè Xoan - Hàng Giấy*
Các bác cho em xả giận tí k em tăng xông quá
Chuyện là tối nay em đặt qua Now 2 caramen thập cẩm ở Chè Xoan (Hàng Giấy). Mang cốc chè lên nhà mở ra mới ớ ra là cả 2 hộp đều k có caramen, em nghĩ 2 th là anh ship đưa thiếu hoặc quán quên. Em gđ cho a ship thì anh bảo quán đưa mỗi thế. Gọi lên quán thì ôi thôi, sau 1 mớ dài dòng tốn tiền đt thì em hiểu là quán làm thiếu, nhưng vấn đề ở đây là em k nhận đc 1 lời xin lỗi nào ngoài cú dập máy vô cùng thiếu văn hoá của quán. À hơn nữa quán còn dám nói là chắc chắn đã đưa đủ 2 cốc chè và 2 hộp caramen cho anh ship (tính đổ điêu cho anh ship ăn 2 hộp caramen ). Anh ship sau khi em hỏi vì sợ em hiểu lầm lại quay lại quán và để đt r nói chuyện với nv cho em nghe thì nhân viên “Em bán cho bao nhiêu người em làm sao nhớ đc anh”.
Giữa thủ đô cái thời này còn có kiểu làm ăn như này ạ? Thật sự 60k 2 cốc chè nó k phải quá nhiều nhưng làm ăn kiểu mất dạy bố láo, nói chuyện kiểu ăn k nói có thế thì em thua r.
Số đen vừa mất hứng vừa mua bực vào ng
P/s: Cuộc đt thứ 1 mình gọi quán còn nói đinh ninh là anh ship yêu cầu để riêng 2 caramen. Nói như này để mng hiểu cái láo của quán đến đâu ạ xem tiếp
Trời lạnh sun vòi ntn làm bát phở lõi thì đỉnh của các loại đỉnh rồi.
Nhắc đến phở Mặn thì đây cũng là 1 trong những hàng phở đầy thị phi.
Phở đậm vị đúng như cái tên của nó nên khá nhiều người cảm thấy ko được hợp miệng cho lắm nếu bạn ăn ở đây lần đầu.Nhưng tin tôi đi nếu bạn ăn tầm 3 lần trở lên trong 1 tuần thì bạn sẽ hiểu tại sao người ta bỏ đến 80 cành để ăn 1 bát phở mặn cả về giá lẫn vị.Thịt ăn đến lúc hết bánh phở mà thịt vẫn còn luôn(đáng tiền lắm)
Phở Mặn -Số 1 Gầm Cầu (đi Hàng Giấy lên rẽ trái là nhà đầu tiên bên trái luôn)
xem tiếp
Nhân cái sự đi làm về muộn mà thèm đồ nướng
Thế là phòng t rủ nhau đi ăn đồ nướng Phố Gầm Cầu luân
Đĩa t gọi : lẫn gồm nầm, ba chỉ, bò với 1 đĩa lòng rán ngon tuyệt
Nhìn ít ít thôi mà ăn ngon lắm nhé , có tỏi nướng ăn kèm thơm hết cả mồm
Ướp ngon 9/10 , nước chấm cũng ngon 8/10
Combo lẫn 4ng, 4 bmi nướng mật ong, 1 đĩa lòng rán , 3 coca , 1 bia tổng hết 425k vì bọn mình ăn lót dạ trước đó rồi nên ăn hết chỗ kia là no
Ai ăn nhiều phải gọi nữa mới bõ mồm nhé )
Đchi : 33 Hàng Giấy
Có thằng cu em nhiệt tình lắm , vote 10 điểm xem tiếp
THẬT SỰ SỢ!!
vừa mua mấy ngày trước bò khô Miếng, sợi các kiểu 130k/1 gói 2 lạng trên 22 HÀNG GIẤY nổi tiếng ngày nào. hôm nay mới bóc ra ăn mốc trắng tinh, còn nilon xanh đỏ trong túi nữa chứ. Hạn thì hẳn là còn tận 6 tháng nữa!! quá là bức xúc
CẠCH MẶT NHÉ Ạ! xem tiếp
Ngã 4 Hàng Giấy - Gầm Cầu xem tiếp