E chào các anh chị ạ.chuyện là cuối tuần nay e tính đi đà lạt một mình . Chi phí thì e đi một mình nên trong tâm 10tr thì không biết có đủ không.mong a chị cho e chút kinh nghiệm và đc nhà hàng,ks hợp lý ạ.e cảm ơn

Bình loạn

Subi Hoang Anh10 củ quẩy luôn nha trang đê ) k thì ở hẳn đà lạt tuần đi hết tất cả các điểm chơi đà lạt lun
Bui Ngoc LoiMoa , tam 10 trieu thi biet du me no roi bay dat len day hoi hang chanh choe...
Thu TrâmTriều Nghi ham ghê
Quy Nhon HomestaybhVu Hoai Phan
Ngoc BichCó bạn nào đi rùi review các điểm du lịch đà lạt mình với nhà mình 10 ng cuối t3 vào
Phan Thươngubscriber
Phuc TienĐi 5 ngày cũng thừa tiền bạn ah. lần trước mình đi 2 người 4 ngày hết có 8 triệu,
Kevin AnDelay đến giữa tháng 3 anh cũng đi 1 mình, catch up cho có bạn cafe nè em
Hoa Không SắcĐà lạt đồ ăn, nhà nghỉ giá rất bình dân nha b
Nguyễn Thái10 triệu thì tha hồ, đi chơi thêm mấy chỗ nữa vẫn đủ bạn ạ ))

Thác loạn

Địa điểm ăn uống Đà Nẵng!!!
Sắp đến nhiều kỳ nghỉ đi du lịch các thứ các thứ rồi, mà e thấy nhu cầu mọi người đi Đà Nẵng cũng khá nhiều nên e muốn góp vui 1 chút ạ
Có Ny là dân chính gốc Đà Nẵng nó thích thế đấy, đi ăn đi chơi đều đc ăn ngon chơi rẻ
Dưới đây là e tổng hợp tầm % những quán e ăn và nhớ địa chỉ thôi ạ, còn rất nhiều món nữa nhưng k có nhớ địa chỉ với cả cũng chỉ biết đg đến đấy thôi chứ k có biết địa chỉ
Mọi người tham khảo ạ
Nếu ai cần kinh nghiệm j đi du lịch Đà Nẵng thì cứ ib e xem tiếp
Mọi người ơi, có ai biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đồ ăn kiểu ntn không ?? Nhiều cheese ý ạ xem tiếp
Nộm ông Phúc, ngõ 1 Nghĩa Tân ( ngay đầu ngõ luôn, có cả now + facebook luôn)
Ăn nộm ở đây từ hồi 2013-2014 vẫn chưa chịu bỏ. Thậm chí tuần ăn vài lần không chán luôn. Nộm ở đây khác với nhiều chỗ, không có sụn hay có tai heo màu đỏ ý, có mỗi lá lách khô + bò khô + thính. Tuy nhiên nộm siêuuu ngon, nước nộm vừa vặn, thịt bò to và nhiều. Phần bánh bột lọc ngon, chấm với nước chấm là số 1 lun
Nộm 25k, bánh lọc 5k xem tiếp
Phở bát đá Maison , hồ Hoàng Cầu.
Hà Nội có hàng trăm thương hiệu phở khác nhau nhưng ít chỗ bán loại phở này. Mỗi thứ 1 tí, phù hợp với team thanh cảnh chứ không ngồn ngộn như phở Thìn hay phở Lý Quốc Sư. Vào đây ngồi sofa, điều hoà mát rượi cảm giác thằng nông dân là mình được thành quý tộc trong ít phút , mỗi tội là thời tiết nóng phát điên như này mà ăn bát phở lúc nào nước cũng nóng rẫy làm thằng tham ăn như mình tí bị bỏng lưỡi mấy lần cảm thấy ko hợp lắm.
Chốt lại với giá 145k/ bát thì e ra Khôi hói làm 3 bát hợp lý hơn xem tiếp
Vậy là kết thúc chuyến đi 7n6d đầy ắp kỷ niệm, những trải nghiệm mới tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cảm giác lưu luyến khi chia tay mỗi người về một nơi thật khó diễn tả.
Mong các bạn đi sau có thêm kinh nghiệm để vi vu mãn nhãn thiên đường hạ giới, giấc mơ tuyết trắng. xem tiếp
Mang tính giáo dục cao, Cold Moon đặt tính nhân quả lên màn ảnh rộng, nhân hóa và pha trộn yếu tố tâm linh, và nói rằng: Tội ác có thể thành hình nhưng chưa bao giờ chiến thắng công lý và tình yêu. xem tiếp
Hà Nội dù nóng, nhưng dẫu sao mọi thứ vẫn thật đáng yêu phải không nào? xem tiếp
[GÓC CHÊ + xin địa chỉ ]
[HN]
Cần da diết một địa chỉ ăn đồ Huế ngon tại Hà Nội. Nét Huế giờ tệ vô cùng em không ăn nổi nữa. Lần gần nhất ăn ở Nguyễn Chí Thanh nước dùng bún bò nguội tanh, nem chua nướng thì chua lè không nuốt nổi
Tiện thể có địa chỉ ăn mỳ quảng ngon nữa thì các bác chỉ em với. Ở Hà Nội em tìm không ra, hôm trước vật quá vào Runam gọi mỳ quảng, ăn mà cảm thấy không đáng tiền và không đáng mồm. Buồn bã
xem tiếp
Với tín đồ mê caffe trứng thì nên thử quán này
So với caffe trứng ở Giảng thì mình cảm thấy ở đây ngon hơn. Một phần do trứng được đánh bông hơn, độ ngọt vừa phải hơn cả là giá cả lại mềm (30k).
Ở đây thái độ phục vụ thì vô cùng thân thiện, chị chủ quán trẻ lại nhiệt tình
Đi khắp hà nội này chắc k kiếm đâu ra quán caffe lại được free hướng dương như chỗ này
Nói chung là điểm cho thái độ phục vụ và đồ uống
Địa chỉ:80 đường tàu Trần phú, các bạn đi xe máy có thể gửi xe ở 163 phùng hưng (10k) xem tiếp
Cần lắm anh chị em bạn dì Đà Nẵng có quán tủ nào giới thiệu mình nhé. Hứa là lần sau vào Đà Nẵng sẽ đi ăn hết ạ. xem tiếp
[Góc bánh gối ]
Có 10k trong tay thì ăn gì? Ăn bánh gối cô Tuyết chứ ăn gìii .
Bánh gối ở đây khá to, vỏ mỏng, nhân siêu đầy đặn luôn: có thịt băm, miến, mộc nhĩ, cà rốt,..., đủ cả luôn nèee. Khách đến ăn cô mới rán nên phải đợi chút xíu, bù lại bánh luôn giòn và nóng hổi. Nước chấm khá vừa miệng, có thêm rau sống ăn chống ngấy nữa. Bánh to lắm nên nếu ăn lót dạ nhẹ nhàng thì mỗi người ăn 1 cái là lưng lửng bụng rồi, còn ăn no thì 2 cái nhaaa. Ăn xong đi sang sân phía đối diện đá nhẹ cốc trà thạch cho mát ruột là hợp lý .
Cô bán hàng thân thiện, niềm nở lắm. Cô có nem rán nữa nhưng hôm nay bọn mình chưa thử vì ăn bánh gối no lắm rùii . Mọi người đi thẳng từ ngõ 150 Lương Định Của (cạnh DingTea, gần đoạn Phương Mai giao Lương Định Của) là thấy nhaaa.
.
10k/cái. xem tiếp
[Góc review và xin ý kiến]
Mấy hôm nay thực sự nóng kinh luôn ý các bác ạ hicc. Thời thiết này đi ăn bingsu thì đúng là không còn gì hợp lý hơn. Không biết mọi người như nào nhưng mà mình thì cực kỳ nghiện món này. Tuần trước có lướt insta xem được review của một anh food blogger về món bingsu nhìn trông khá lạ và mình cũng hớn hở rủ anh bạn thân đi cùng vì nhìn trông khá đẹp mắt và đọc review trên foody cũng khá ấn tượng.
_ Tên quán: Angel in us coffee
_Quán nằm ở tầng 1 khu lotte center ở 54 Liễu Giai, quận Ba đình nhé các bạn
_Các bạn gửi xe xuống hầm xong đi lên sảnh nhìn một phát là thấy quán luôn ạ. Mình ăn ở tầng một nhưng nghe bảo còn ở trên tầng 9 cũng có. Quán có một tầng thôi nhưng khá rộng và decor cũng khá đẹp. Có thee nói là khá chanh xả lunn í ạ. Hôm mình ngồi là vào chiều thứ hai. Quán khá đông và hôm đấy mình đi còn gặp vài diễn viên cũng ngồi đấy. Các bạn có thể đi một mình cũng được vì trong quán có khá nhiều chỗ riêng tư
_Giá cả ở đây thì thuộc tầm trung bình cao so với các quán cafe khác. Tầm 50.000-100.000d
_Hôm mình đi mình mới biết là menu của quán đã thay đổi nên tiếc là mình chưa có cơ hội thử bingsu dạng khói mà mình thấy đẹp vl hic Mình đã gọi một bát bingsu vị matchaaa. 85k một bát ăn no hai người luôn ạ. Về bingsu ở đây thì mình khá là hài lòng vì ăn khá là ngon, nhân viên theo mình thấy cũng khá nhiệt tình. Đồ uống và đồ ăn thì mình chưa thử qua vì mục đích đến đây chỉ muốn thử món bingsu
_ Tiện đây cho em hỏi có bác nào có địa chỉ ăn bingsu ngon ngonn thì cho em xinn với ạ để nóng nnay còn đi ănn cho ló mát=))) Cảm ơn các bácc
_Dưới là ảnh mà đợt quán chưa đổi menu có cái bingsu dạng khói, còn bên cạnh là ảnh bingsu hôm đấy mình ăn. Mình chỉ chụp một góc nhỏ nhỏ của quán có mấy thứ xinh xinh bắt mắt vì hôm đấy quán cũng khá đông. Đi lại chụp ảnh thì hơi ngạiii
* sorry các bạn mình sửa lại một chút là còn một quán ở trên tầng 9 chứ kphai tầng 65 hicc may nãy có bạn nhắcc xem tiếp
Em chỉ muốn hỏi ở Duy Tân, Cầu Giấy thì ăn gì ạ????
Vằn Thắn này trong ngõ 76 Duy Tân, em cũng không nhớ rõ địa chỉ
Quán khá sạch sẽ, sáng sủa giá rổ chỉ tầm 35k thôi. Bát đầy, nhiều mì, nhiều thịt nước dùng thanh nhưng em thấy không được đậm đà lắm vì em thích vị đậm.
Quán có cả há cảo, sủi cảo, hủ tiếu nữa. Em nghĩ 35k thì ăn khá ổn ạ )
Tiện cho em xin địa chỉ vài quán vằn thắn quanh khu đấy với ạ cả đậu Tứ Xuyên nữa
Many thanks xem tiếp
NEM NƯỚNG HÀ ANH
Ki Ốt 502 Nhà D1, Ngõ Tự Do, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, HN
*Góc chế bai:
Trên foody review tốt, trên fb cũng có vài bài
Chẳng hiểu các bạn khen quán này nghĩ gì
Hay là do chất lượng quán giảm đi nhỉ, thực sự từ bé đến giờ t chưa từng ăn ở quán nào BẨN KINH KHỦNG như thế này
Ok vậy nhận xét từng phần nhé
*Vị Trí: gần đường Đại La, dễ tìm, cái này thì ổn (mà cũng chẳng cải thiện được tí chất lượng nào của quán đâu )))) ).
*Gửi xe: ở nhà người dân thì phải, 2 ông bà rất nhiệt tình, chỉ chỗ gửi xe, viết vé, dắt xe hộ khách, điểm này thì đáng khen 1 chút (it's 4 free).
*Gọi đồ: cũng nhanh đấy, bằng máy chứ không làm thủ công, thái độ nhân viên hơi khó chịu , gọi cả nước ở chỗ đấy thì là quán bên cạnh làm.
*Chỗ ngồi: hđấy trời mưa mà quán đông, 12 đứa thì không có đủ bàn ở trong, phải ngồi ở ngoài 1 lúc để đợi, lúc sau bà bán nước vào set up mãi mới được 1 chỗ, tưởng tốt hơn vừa nãy .
QUÁ SAI LẦM RỒI, thà ngồi trời mưa còn hơn vào bên trong, bàn ghế bẩn không thèm dọn, đến mức bọn e còn phải lấy giấy tự lau ghế vì QUÁ BẨN, chỗ ngồi thì tối, tường bẩn đầy vết mốc, gọi dọn bàn thì 15 phút mới ra, OK,trong lúc đấy bọn e lau đũa...
Ôi mẹ ơii, hú hồn cái (i) còn nguyên, CẢ ỐNG ĐŨA VÀ HỘP GIẤY ĐỀU CÓ LÁ NEM ƯỚT ƯỚT kiểu nát ra vì để lâu ý, gọi nhân viên ra thì ông ý không nói gì )))
Ồ chắc vui ta
Còn không thèm mang ống đũa và hộp giấy mới ra cho khách, gọi đến lần thứ 3 thì bọn e phải tự lấy giấy ăn của mình trong túi để lau đũa và 3 ĐỨA DÙNG CHUNG 1 ĐÔI ĐŨA, GIẤY ĂN MANG Ở NHÀ ĐI (vì hôm đấy bị sổ mũi nên e mang theo)
*Đồ ăn: ồ cuối cùng cũng được ăn rồi, nhìn vào mẹt nem, waoooo, ấn tượng đầu tiên là ÔI CÁI ĐÌN ĐỊT thánh thần thiên địa ơi, cái lá nem để dưới đống rau ướt rồi mềm ra thì ai dám ăn ))))), thôi tạm vậy
Sốt tạm được, hơi nhiều tỏi.
Nem nguội ngắt, thực sự là không có gì nóng cả, trời bên ngoài thì mưa, nhìn cái nem mà cố nuốt cho đỡ phí . Thấy được review tốt thế nào chứ có khi e tự làm còn ngon hơn.
*Đến đồ uống nè: trà chanh 10k 1 cốc, TRÀ CHANH KHÔNG CÓ TRÀ, nước đường pha với cái gì thì nói mẹ ra đi, phân thành 2 tầng luôn mới gớm chứ, mà cái bên trên chắc cũng chẳng phải nước cốt chanh đâu , bán mẹ trà đá đi còn ngon hơn.
Thôi chê vậy thôi chứ ngoài 2 ông bà trông xe thì quán đ ra clq gì cả xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
Update: bán đến tầm 1h chiều là hết đồ ạ, hình như nghỉ CN, hôm e ăn t7 thấy bán nhưng CN thì ko, để cuối tuần tạt qua confirm xem tiếp
Trước học trong viện bạch mai ăn suốt , lâu nay bận mới ăn đc khẩu vị vẫn như xưa. Review lại cho mọi người bát bún riêu cua , đậu giò bò .
Có suất 15-20-25
Thêm trứng là 6k
Ngõ cột cờ giải phóng cũ . Mở cửa từ 6h sáng - tầm 1 2h chiều hết hàng thì cô ấy dọn
Mỗi tội quán trong ngõ nên k có chỗ để nhiều xe xem tiếp
[Thời xưa không có ảnh nên đành lấy ảnh mạng vậy!!] xem tiếp
Ps: hủ tiếu minh châu e đã ăn rồi nhưg chắc chỉ bằng 1/3, 1/4 thôi ạ xem tiếp
-Khun Thái ở hàng bún bạn ơi, trc mình ăn lẩu ở đấy có nộm gỏi xoài tôm khô vs tôm tươi ngon đúng vị luôn (đã đóng cửa ) xem tiếp
Lại là mình đây ))) Vì mình vừa rì viu đồ chay nên giờ sẽ chuyển qua đồ mặn ))
Mình không phải đứa thích ăn đồ Âu cho lắm nhưng bạn béo nhà mình rủ mình ra BB vì là chỗ làm cũ bạn ý. Mình nhớ ra ơ đcm chỗ này phốt lòi ra m muốn giết bố m à Rất may bạn béo nhà mình từng làm ở đây và còn từng ăn vụng ở đây nên mình tin 1 lần cơ sở BB giảng võ cũng chưa hề có phốt gì hết hjhj
Lần đầu chúng mình gọi 2 phần bò bít tết súp hải sản và khoai chiên. Bò bít tết của mình là chín tái nên bạn nào bụng dạ yếu thì không nên ăn đâu mà gọi chín vừa giống bạn béo nhà mình ý )) Súp là món mình thích nhất mà không phải bít tết vì nó khá cay vị hải sản rõ nhưng hình như tôm không được tươi như các món còn lại =(((( Các bạn đừng nên gọi khoai vì nó ko khác gì các hàng các cả đâu mà mình còn cảm thấy vị kém hơn chỗ khác cơ. Nâuuu Lần 2 thì chúng mình gọi chảo bò phomai và mê luôn bò ở đây =((( Bò đ gì mềm vl còn thơm nữa và chắc chắn ko độn thêm loại thịt khác vào ))) Mình nghĩ bò này ko nghe nhạc thư giản cũng ăn theo chế độ giảm cân giữ dáng vì ko thấy mỡ mà thịt lại mềm )) Nhưng ít lắm nha các bạn lúc bê ra mình ước béo nhà mình bảo thôi a ko ăn đâu e ăn một mình đi =((
Ở đây còn có kem tráng miệng và crepe thì phải nhưng mà kem thì chẳng khác gì ở ngoài đâu với giá 30k/ viên thì phải. Mình không thực sự ưng ý với đồ tráng miệng đây cho lắm
Rổ giá cho một bữa của mình rơi vào khoảng 500k - 600k gì đó nên chắc lâu lâu mình mới quay lại )) xem tiếp
Bánh đa đường thành đâm thẳng từ hàng da vào ngay quán cafe 39H quán ngay vỉa hè nhỏ nhỏ xinh xinh mọi người đi từ từ để nhìn thấy quán nhé vì hơi khuất !
Bén duyên với quán từ năm 2017 đến tận bây giờ quán chỉ bán bánh đa nước + trộn với miến topping chả cá bò viên giò tai hành khô rau có 2 loại rau cần và rau cải ( sắp vào hè nên có rau muống ) ăn bánh nước mà cảm nhận nước thì thôi rồi luôn các bác ạ cho thêm ít ớt dấm với quất thì các bác biết lí do em ăn đến tận bg rồi đó giá 20-25k thì quá hợp lý cho 1 bữa trưa quán bán từ 11h đến tầm 6h chiều là muộn nhất vì bán nhanh hết lắm ạ. Bán cả trà đá tiện lợi luôn nhé
xem tiếp
Bít tết số 5 Hoè Nhai
Cái dãy bít tết ở đây thì ai cũng biết rồi đúng k ah. Nhưng để lựa được hàng chuẩn ngon thì lại phải đi thẩm tất cả các quán
E ăn bít tết Hoè Nhai từ năm lớp 9, các hàng thì cũng same same nhau nhưng để nói ngon nhất thì chỉ có số 5 thôi ạ. Bò mềm, sốt đậm đà e đi 2 ng còn đc tặng kèm 1 đĩa khoai chiên riêng. Chỉ có hàng số 5 mới có tặng khoai, các hàng khác k có đâu ạ bánh mì ăn thoải mái, gọi thêm bát nước sốt chấm thì mình e phải ăn hết 2c bánh mì hihii. Trong ảnh là e k ăn trứng chứ bt là 1 xuất có cả trứng ạ
Các bạn phải nhìn đúng số nhà 5 Hoè Nhai chứ đừng nhìn biển nhé, bởi vì có nhà số 21 cũng để biển Bít Tết số 5 nhưng ăn k bằng bên kia đâu ạ xem tiếp
[ Mong ad duyệt giúp ạ ]
Đây là đĩa ốc hương xào trứng muối em được ăn ở Hải Phòng, phải nói là ngon vcc ấy :(((. Em là 1 đứa chưa bao giờ thích ăn ốc xong lần về HP chơi được ăn thử món này mà si mê quá các bác ạ . Em cũng thích ăn trứng mặn nữa.
Cái nước sốt sền sệt thơm mùi bơ quyện vào trứng muối, xong con ốc béo ngây, eo ui :(( cực phẩm ,chấm bánh mì nữa. Em thèm quá mà không tìm được Hà Nội chỗ nào có món xào trứng mặn ngon như vậy !
Nếu có bác nào biết cho em xin địa chỉ với ạ cho em thoát khỏi cơn ốc vật này xem tiếp
WORD
Cuối tuần này team mình có tổ chức về Hạ Long nghỉ dưỡng cho 12 người, cả nhà cho mình xin địa điểm ăn chơi ở khu Hạ Long PARK với ạ. Thêm nữa là cho mình xin lịch trình cho tận hưởng hết những thứ ở đây với ạ
Cảm ơn cả nhà. xem tiếp