Nay mình với bạn có qua quán nhậu Tự Do trên đường Nguyễn Văn Huyên ăn. Trước giờ đi ăn hài lòng có, không hài lòng có, nhưng chưa bao giờ đến mức để mình phải viết review chê ntn (dù rất lười viết lách).
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn vì mỗi ng 1 khẩu vị (cá nhân mình thấy ăn ở đây không ngon) mà chê là do trước sau không thống nhất.
Đó là quán nhậu nên không điều hoà => ok, chịu nóng tý (thực ra hơi nhiều tý).
Giá hơi chát => ok, nhưng 80k 1 đĩa salat dưa chuột lèo tèo vài miếng thì cũng đáng suy ngẫm
Ăn bò cuốn cải phải gọi thêm đồ cuốn và nem cuốn (vì ngta cho vài cái lá cải để cuốn và 1 gói nem cuốn mỏng tèo). Hỏi nhân viên phục vụ em ý bảo là bên em KHÔNG TÍNH TIỀN ĐỒ CUỐN VÀ NEM, em chỉ ghi vào thôi. Đến khi nhận hoá đơn mìnhh thấy có tính tiền, mình hỏi thì bảo là em cũng không biết, THU NGÂN NHÀ EM NÓI LÀ CÓ MẤT TIỀN!!!
Thực sự lúc đó mình rất bực, định hỏi cho ra nhẽ nhưng bạn mình bảo thôi tính tiền rồi đi cho đỡ nóng. Nó k đáng quá nhiều nhưng rõ cảm thấy BỊ LỪA
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Thực sự thất vọng

Bình loạn

Hương GiangLưu Thị Hiền Hiền mình có nên phốt vụ gọi chân lại mang cánh k nhỉ:)))
Giỏi JennyAnh Tuấn
Mèo MèoBọn mình còn nhậu hoá đơn hơn 3 củ, công nhận đắt mà ko ngon, ăn ở Bia vườn Đào còn hơn
Hoàng Vân HíNguyễn Tuấn a ơi....
Thúy ChiiMình thấy salad dưa chuột 79k là bình thường, nhiều quán mình ăn Salad xoài 160k, dưa chuột 120k
Hôm trước đi ăn ở Bia vườn Đào, đhs đi 2 người ăn xong thanh toán 4tr550k
Mình về tới nhà mới biết ko lấy hóa đơn, ko thì mình cũng chụp ảnh cho Review luôn
Bảo NữChán đời ra đây nhậu để biết nhậu xong đời còn chán hơn
Phạm Việt LinhNhậu mà có hơn 500k là rẻ mà nhỉ. Nói thật ở Hà Nội trừ các quán bia cỏ + quán sinh viên, để ăn nhậu dưới 600k thậm chí là 2 người kể ra cũng hơi khó đấy. Mình thấy hóa đơn như vậy là bình thường mà.
P/S: Mình chúa ghét kiểu, chê đắt rồi bảo ăn quán này quán nọ để rẻ hơn. 90% cmt kiểu ấy là seeder của quán khác đi dìm hàng. Các bạn có thể ném đá xuống giếng với người khác vào thời điểm này, thì cũng có kẻ làm chuyện đó với các bạn vào một thời điểm khác. Hãy cạnh tranh lành mạnh nhé
Link le Duynên ăn 2 đĩa lạc muối tỏi và uống 14 cốc bia
Hoà PhanDũng Quách Phạm Kiên Đặng Quang Huy Minh Nguyễn Hoàng lần sau uống ít ít thôi còn check bill nhé
Hoài Nam NguyễnBia hơi vẫn là nhất , quán nóng vcl, k điều hòa lại còn ít quạt

Thác loạn


Nay mình với bạn có qua quán nhậu Tự Do trên đường Nguyễn Văn Huyên ăn. Trước giờ đi ăn hài lòng có, không hài lòng có, nhưng chưa bao giờ đến mức để mình phải viết review chê ntn (dù rất lười viết lách).
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn vì mỗi ng 1 khẩu vị (cá nhân mình thấy ăn ở đây không ngon) mà chê là do trước sau không thống nhất.
Đó là quán nhậu nên không điều hoà => ok, chịu nóng tý (thực ra hơi nhiều tý).
Giá hơi chát => ok, nhưng 80k 1 đĩa salat dưa chuột lèo tèo vài miếng thì cũng đáng suy ngẫm
Ăn bò cuốn cải phải gọi thêm đồ cuốn và nem cuốn (vì ngta cho vài cái lá cải để cuốn và 1 gói nem cuốn mỏng tèo). Hỏi nhân viên phục vụ em ý bảo là bên em KHÔNG TÍNH TIỀN ĐỒ CUỐN VÀ NEM, em chỉ ghi vào thôi. Đến khi nhận hoá đơn mìnhh thấy có tính tiền, mình hỏi thì bảo là em cũng không biết, THU NGÂN NHÀ EM NÓI LÀ CÓ MẤT TIỀN!!!
Thực sự lúc đó mình rất bực, định hỏi cho ra nhẽ nhưng bạn mình bảo thôi tính tiền rồi đi cho đỡ nóng. Nó k đáng quá nhiều nhưng rõ cảm thấy BỊ LỪA
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Thực sự thất vọng xem tiếp

Nay mình với bạn có qua quán nhậu Tự Do trên đường Nguyễn Văn Huyên ăn. Trước giờ đi ăn hài lòng có, không hài lòng có, nhưng chưa bao giờ đến mức để mình phải viết review chê ntn (dù rất lười viết lách).
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn vì mỗi ng 1 khẩu vị (cá nhân mình thấy ăn ở đây không ngon) mà chê là do trước sau không thống nhất.
Đó là quán nhậu nên không điều hoà => ok, chịu nóng tý (thực ra hơi nhiều tý).
Giá hơi chát => ok, nhưng 80k 1 đĩa salat dưa chuột lèo tèo vài miếng thì cũng đáng suy ngẫm
Ăn bò cuốn cải phải gọi thêm đồ cuốn và nem cuốn (vì ngta cho vài cái lá cải để cuốn và 1 gói nem cuốn mỏng tèo). Hỏi nhân viên phục vụ em ý bảo là bên em KHÔNG TÍNH TIỀN ĐỒ CUỐN VÀ NEM, em chỉ ghi vào thôi. Đến khi nhận hoá đơn mìnhh thấy có tính tiền, mình hỏi thì bảo là em cũng không biết, THU NGÂN NHÀ EM NÓI LÀ CÓ MẤT TIỀN!!!
Thực sự lúc đó mình rất bực, định hỏi cho ra nhẽ nhưng bạn mình bảo thôi tính tiền rồi đi cho đỡ nóng. Nó k đáng quá nhiều nhưng rõ cảm thấy BỊ LỪA
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Thực sự thất vọng xem tiếp
‬[Góc khen]
Sáng mát giời lại đc ô bạn khen bún riêu ở đây ngon mặc dù ko thích bún riêu lắm nhưng vẫn ậm ừ măm (thực ra là đc khao kkk).
Riêu cua ko độn, topping tươi, bát đầy đặn có giò, bò, ốc, đậu ăn suýt bục khuy
Có ốc to nhỏ lẫn đủ, sạch sẽ ko bị gợn là mình ưng r. Nước dùng chua thanh, thêm chút mắm tôm đủ dậy mùi ăn kèm rau sống là đủ trọn vẹn bữa sáng. Bát dưới full topping 35k no suýt bục khuy cắp mông đi về và hẹn gặp lại quán hehe ))
Giá: dao động 25k-40k tùy order khách
Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Huyên (kéo dài)
Bán sáng đến ~14h xem tiếp
Hồi sáng nay mình thấy mọi review Heaven-H Coffee ở Nguyễn Văn Huyên nên tối nay mình cx đã đến thử
Đầu tiên thì cx như bạn sáng nay chia sẻ là view được, lúc mình đến thì hết bàn tầng 8 nên mình ngồi tầng 7 ngoài ban công.
Thứ hai là về phục vụ, nhân viên nhiệt tình nhưng tuy nhiên không được nhanh như mình nghe review. Bọn mình phải đợi tầm 50 phút ms có đồ uống, lúc oder ko có khách mấy mà cx khá chậm chạm (có thể hôm nay đông nên mình ms nhận đc đồ lâu như thế!)
Thứ ba là đồ uống, bạn mình đến trc nên lúc mình đến có oder thêm 2 cốc sinh tố bơ. Thật sự đồ uống ko ngon như mình mong đợi. Sinh tố quá loãng, ko cảm nhận đc mùi bơ luôn, bạn mình còn trêu là giống đang ăn dưa bở dầm vs đá ( có thể hôm nay đông nên quán làm ko đc ngon)
Chắc là lần đầu cx là lần cuối quay lại (mình chụp ko đx đẹp cho lắm) xem tiếp
[Góc review]
Dưới hình là 2 bánh xèo + 1 suất bánh hỏi thịt heo quay
Mình đã ăn khá nhiều bánh xèo tôm nhảy ở Bình Định, hôm nay đưa cả anh chồng Bình Định đi kiểm chứng thì tạm kết là hơi giống
Bánh xèo mình ăn ở BD đc tráng trong khuôn tròn, chỉ quết 1 lớp dầu chống cháy, bánh vàng đều, vùng biển nên tôm rất tươi ( trong đó ngta dùng tôm đất). Còn bánh xèo này đc chiên trong chảo nhiều dầu nên bánh hơi bị nhiều dầu 1 chút, giòn tan ở vòng ngoài, tôm cả thịt bò ko đc tươi lắm nên đương nhiên cũng ảnh hưởng đến vị của bánh. Tuy nhiên vẫn đánh giá là khá ok so với mặt bằng chung vì mình ăn nhiều chỗ nhân là thịt băm nữa
Bánh hỏi, ăn khá giống nhưng cảm giác ko đc mới, chắc là đc chuyển từ BD ra thật ) vì ngoài này mình cũng chưa thấy ai làm. Khi khách đến ăn mới lấy ra cho vào lò vi sóng làm nóng. Bánh hỏi ở BD thường mình thấy ăn với lòng heo, chỗ này bánh hỏi ăn với thịt quay nhìn giống phong cách của bạn hỏi SG ^^. 8d
Nước chấm nhạt nhẽo, 2 thứ trên sẽ chấm chung 1 loại nước chấm là nước mắm với nộm chua ngọt như nước chấm bánh rán mặn ý. Nhưng mình ko thấy có ấn tượng gì, đặc biệt là món bánh hỏi nước chấm đậm đà sẽ vô cùng quan trọng ( như bún đậu thì mắm tôm phải ngon vậy )
Quán ở mặt đường khá dễ tìm.18 Nguyễn Văn Huyên - Quán Cô Quệ. Gần chỗ cắt với Hoàng Quốc Việt. Ngoài bánh xèo, bánh hỏi quán còn có bánh canh, chả ram, bánh bèo, nem lụi .... nhưng mình chưa thử
Bánh xèo : 15k/ chiếc
Bánh hỏi : 30k / 1 suất
Trà đá : free
NÊN THỬ ^^ xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Nay em 2 mua suất nem nướng Nha Trang mua ở Nguyễn Văn Huyên mua mang về và mở ra ko nghĩ đây là suất 30k còn thiếu cả cái giòn giòn mà em kb tên. Quá thất vọng. Kbh mua mang về ở đâyyyy.. xem tiếp

Nay mình với bạn có qua quán nhậu Tự Do trên đường Nguyễn Văn Huyên ăn. Trước giờ đi ăn hài lòng có, không hài lòng có, nhưng chưa bao giờ đến mức để mình phải viết review chê ntn (dù rất lười viết lách).
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn vì mỗi ng 1 khẩu vị (cá nhân mình thấy ăn ở đây không ngon) mà chê là do trước sau không thống nhất.
Đó là quán nhậu nên không điều hoà => ok, chịu nóng tý (thực ra hơi nhiều tý).
Giá hơi chát => ok, nhưng 80k 1 đĩa salat dưa chuột lèo tèo vài miếng thì cũng đáng suy ngẫm
Ăn bò cuốn cải phải gọi thêm đồ cuốn và nem cuốn (vì ngta cho vài cái lá cải để cuốn và 1 gói nem cuốn mỏng tèo). Hỏi nhân viên phục vụ em ý bảo là bên em KHÔNG TÍNH TIỀN ĐỒ CUỐN VÀ NEM, em chỉ ghi vào thôi. Đến khi nhận hoá đơn mìnhh thấy có tính tiền, mình hỏi thì bảo là em cũng không biết, THU NGÂN NHÀ EM NÓI LÀ CÓ MẤT TIỀN!!!
Thực sự lúc đó mình rất bực, định hỏi cho ra nhẽ nhưng bạn mình bảo thôi tính tiền rồi đi cho đỡ nóng. Nó k đáng quá nhiều nhưng rõ cảm thấy BỊ LỪA
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Thực sự thất vọng xem tiếp
[Góc khen]
cuốn & mắm. 122 ngõ 203 hoàng quốc việt.
* đồ ăn: quán chuyên đồ ăn miền Trung. Giá 30-50k. Theo đánh giá chuẩn vị, đậm đà, đồ tươi ngon. Món mình nghĩ nên thử là mì quảng gà và bánh canh hải sản (sợi mì từ bột lọc ạ, ăn dai dai thích cực). Các món khác ăn ổn nhưng mình thấy không đặc sắc lắm.
* đồ uống: giá bình dân, uống tạm
* địa điểm: địa chỉ thì để dễ tìm mình suggest nên đi như này: đi vào Tô Hiệu, cuối Tô Hiệu gần giao với Nguyễn Văn Huyên có một đường nhỏ bên tay trái. Quán ngay đầu ngõ đấy ạ, bên cạnh cái motel gì đấy.
* không gian: nhỏ nhưng sạch sẽ, decor bình thường, yên tĩnh, quán bình thường vắng
* nhân viên: không quá nhiệt tình nhưng ngoan, lịch sự. Không có nv dắt xe đâu ạ, xe bỏ phía đối diện quán, vì quán ít nên để xe cũng thoải mái ạ.
xem tiếp
(Góc khen)
Lần 1 mình đến đây chỉ vì chỗ ăn cũ bắt đi gửi xe )) lười gửi quá nên lái xừ ra chỗ khác thì tìm đc quán này.
Mới vào thấy biển miễn phí 10 suất hằng ngày cho người nghèo. Lúc ý ko thấy tin tưởng lắm
Lần 2 sáng dậy lúc 12h lại thèm bún nên mò ra đây ăn. Vô tình gặp 2 bác bán hàng rong ăn xong đứng lên bà chủ ko lấy tiền thật. Còn rất nhiệt tình nói với theo “lần sau 2 bác cứ lại ăn nhé đừng ngạiiii”. Bg mới tin
Quán hơi lụp xụp đúng kiểu vỉa hè nhưng rất sạch sẽ, bún ngon, rẻ (25k). Và cái làm mình hài lòng nhất là cách phục vụ. Từ bà chủ đến nhân viên đều rất nhẹ nhàng nhiệt tình, cảm giác khách vs chủ như người nhà.
Các bạn gần đây có thể qua ủng hộ để quán có thể có nhiều suất ăn hơn cho người nghèo
Đỗ xe thoải mái nhé đường rộng thênh thang
Địa chỉ: số 1 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quán biển màu đỏ chót nhé xem tiếp
[góc hơi chê bai]
Hôm nay lần đầu tiên uống trà sữa ở Royal tea Nguyễn Văn Huyên và có ấn tượng đầu không tốt đẹp cho nắm.
Order mình có nhắc đi nhắc lại 5 lần 7 lượt là có "trân châu trắng ít đường ít đá" mà cuối cùng cốc của mình vẫn không có trân châu trắng mặc dù cố gắng hút gần hết cả cốc rồi. Thêm nữa là nắp không chắc chắn, mình cầm ngồi trên xe hơi lắc lư chút mà bị đổ 1/3 cốc ) ngoài ra thì mình thấy mùi vị hông ngon cho lắm, chắc tuỳ người... xem tiếp
[Góc Bún Riêu Cua]
Hnay đi chợ mới để ý gần nhà có quán bún riêu cua, mà kb là mở lâu hay mới mở vì đi ăn toàn ăn ở Yên Hoà quen nên k mấy để ý đến những quán khác đói + muộn r nên vào ăn thử xem sao khi cảm thấy ưng thật sự
Như bt ăn ở các quán khác là nước dùng kiểu nước cà chua ấy, ở đây là nước lọc cua ra như ở nhà mình nấu hoặc nấu canh cua, thơm đậm vị cua, hành tự phi, bò khi khách đến mới mag ra cả 1 tảng r thái, ưng nước dùng và cua đầu tiên thì đến ưng điều này thứ 2, là bò tử tế chứ kp bạc nhạc ở chợ cuối chiều tối
Điểm trừ duy nhất của quán là địa điểm. Vì đối diện bên kia đường là chỗ để rác nên bị ruồi, nhưng anh chủ quán bọc đậy rất cẩn thật, bàn ghế r chỗ nấu rất sạch sẽ ngăn nắp
Ăn bún ở đây mà nhớ bún mẹ nấu ghê :(( bụt chùa nhà lần này thiêng rồi. Sẽ thành quán quen đỡ phải đi đâu xa
Giá : 30-40k
Số 10 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đầu phía bên Hoàng Quốc Việt xem tiếp
Góc khen : đi cùng người yêu ăn những món này vào thời tiết se lạnh này ngon dã man m.n ạ. Thứ nhất : cháo BK ngon nức tiếng ,ăn đậm đà, nước cháo ngọt từ xương và quẩy của cháo ăn ngon lắm và vô cùng rẻ chỉ 8k thôi ạ!!!! Bánh sắn ngõ Tự Do thì thơm đến nức mũi , mềm mịn và ngon tuyệt vời , đảm bảo ai ăn cũng nghiện luôn mà giá chỉ 4k .!!!thứ 3 : Bánh gối ngõ Tự Do chỉ 5k thôi nhân thì tuyệt vời , đầy đủ mọi thứ : thịt, miến.....vỏ bánh thì giòn tan và mùi thơm quá . xem tiếp
[Góc Khen Dạo ]

Sữa chua đậu đỏ - Nhà 8 Khu tập thể ĐH KTQD
Lần đầu ăn thử món nè các bác ạ. Ngon phết )
Sữa chua chắc, ngọt vừa, có vị béo, đậu đỏ nhừ và ngọt, thêm chút trân châu trắng và dùa tươi nạo rắc lên trên. Ăn hay hay, ngon ngon
1 cốc là 12k. Nghe nói ngày xưa có 5k. Cơ mà e thấy vs giá 12k cốc nè vẫn chất lượng
Tên quán là Phương Anh, có biển to đùng, đi đến cuối ngõ Tự Do là thấy nhé, đi qua hàng ốc Dũng Béo 1 đoạn í
Ngoài ra ở đây còn có sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít, các loại caramen vs nước ép nữa.
Trời nóng này ăn cốc sữa chua đậu đỏ xong thấy Đã quá các bác ạ hihi xem tiếp
( Góc kiểm chứng - Tạm được )


!
Hôm trc mình có xem mấy bài rv về nem nướng Nha Trang. Thế là lại rủ rê ny đi ăn thử ) Lúc đầu mình định ăn ở 501 D1 ngõ Tự Do nhưng mà k biết địa chỉ, đi đến giữa ngõ thì thấy quán này. Quán có 2 cơ sở: 1 là ở Y9 ngõ Tự Do, 2 là ở HVNN. Mà mình thấy các bạn rv về quán bên Nông Nghiệp ngon vs rẻ (k biết có phải quán này k) thế nên quyết định vào. Quán này trong ngõ có 2 chỗ liền, 1 cái ở ngay đầu ngõ lúc bọn mình vào lần đầu tiên thì quán ở đầu ngõ này phục vụ cực kì chậm. Chỉ có 1 cô vừa làm vừa bê, 1 chú ngồi thu ngân. Mình ra gọi thì chú bảo cứ gọi đi r về chỗ ngồi có ng bê. Chờ phải gần 20p k thấy gì đã thế cô ấy còn bê ra cho người đến sau trước ?? ?? Quán còn rất là bẩn, nóng như ngồi trên bãi rác nên bọn mình đi, k chờ nữa. Mình khuyên các b k nên vào quán này. Đến giữa ngõ thì mình thấy 1 quán khác, nhưng cũng có cái biển y hệt quán kia ) Nhưng nhìn quán có bàn ghế đàng hoàng sạch sẽ hơn quán kia. Quán còn có điều hoà nữa.
Thực ra quán chuyên về lẩu nướng vs ốc hơn nhưng chả hiểu s để cái biển nem nướng Nha Trang to đùng )) Bọn mình gọi 2 suất như ảnh, 25k/suất. Nx chung thì 25k rẻ nhưng khi nhận đồ thì mình thấy ít :(( chỉ đủ để cuốn 4,5c thui. Nem cũng k có gì đặc sắc lắm. Theo cá nhân mình thấy thì ở mức trung bình, k quá ngon nhưng cũng k có gì để chê.
Chắc lần sau sẽ thử quán Hà Anh vậy Nhưng nghe giang hồ đồn là lên giá rùi và chất lượng cũng k còn như trước.
Cảm ơn các bạn đã đọc ) Hẹn gặp lại các bạn ở các món ngon khác ạ
Edit: có nhiều ng vào inb cho mình bảo sao b hay đc duyệt bài thế? có cách nào chỉ với, quen biết ad à )) Mình cũng chả biết nhưng lần nào đăng lên cũng đc duyệt luôn )) Cảm ơn ad nhiều ạ xem tiếp
Xin review của các bạn về xiên ở ngõ Tự Do gần Trần Đại Nghĩa. Cá nhân mình thấy được nhưng đắt. xem tiếp
[ Góc khen dạo ] - Thịt xiên Happy - 37 Ngõ Tự Do
Chả là mình rất thích ăn thịt xiên nướng với bánh mì thịt xiên nướng. Nhưng chỉ ăn 2 chỗ duy nhất là ngõ 95 Chùa Bộc với lại ở Đê La Thành nhỏ vì ăn 2 chỗ đó không bị đau bụng ( bụng mình hơi yếu )
Hôm nọ lướt fb thấy có quán Thịt xiên Happy mới mở đc vài hôm ở ngõ Tự Do bên Kinh tế Quốc dân nên vào ăn thử. Quán thịt xiên này không phải là vỉa hè hay xe đẩy mà có cửa hàng nhỏ nhỏ ngồi thoải mái quạt mát rười rượi Menu thì có xiên truyền thống, gà bbq, lạp sườn, xúc xích, sườn sụn giá dao động từ 7-10k/xiên, nước thì free trà đá, còn các loại nước khác như mơ, quất, sấu thì 10k, thịt tẩm ướp khá đậm đà và vừa miệng. Đặc biệt là ngoài tương cà, tương ớt thì có cả sốt BBQ và sốt me để ăn kèm. Theo mình thấy rất ngon, đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ - sạch
Một địa điểm đáng để mn ăn thử ạ
Trong ảnh là xiên truyền thống, sốt chấm màu đậm nhất là sốt BBQ đấy ạ
À quán còn nhận ship nữa đó ạ xem tiếp
[ Góc sợ vcđ ]
Chả là lâu lắm không ăn nem nướng, nên hôm nay em quyết định cùng bạn vào Nem nướng Nha Trang Hà Anh, trong ngõ Tự Do ăn.
Mọi thứ khá là oke cho đến khi ăn gần hết và phát hiện ra con kia .
Thật sự là nói tạm biệt mãi mãi và lập tức đi mua thuốc tẩy giun . Hú hồn vcl . xem tiếp