Bún ốc gia truyền 19 Kim Mã Thượng: Style “non-riêu”. Chỉ ốc, bò, giò,.. thôi. ) bát full topping là 40k (ảnh đầu tiên). Trời mưa là chạy ra đây ăn. Vì gần nhà. Quán nhỏ mà lại đông. Mấy lần đến toàn phải chui ra tận cái hẻm ở sân sau để ngồi. nước dùng ngon. Có cho thêm cái gì màu đen đen mà cảm giác như hành lá phi vs tóp mỡ (k phải củ hành phi thông thường nha). Mình thấy có mỗi quán này có. Lúc nào ăn thì cũng hỏi là có ăn hành k. Rồi mới cho. Ăn ra gì phết.
Bún ốc Bà Lương: Style chuối đậu (ảnh thứ 2). Bát đầy đủ cũng 40k. Dạo trước cũng k biết quán này. Thấy trên grab, dùng code order về công ty có 15k mà to hết hồn. Ăn mệt nghỉ. Sau bạn trong Nam ra cũng dẫn đến đây ăn. Lưu ý là có thể hơi đậm (mặn) với một số bạn. Với khẩu vị của mình thì vừa. Kiểu chuối đậu thì nên đậm đậm như vậy.
Quán nằm trong ngõ 191 khương thượng. Cứ đi vào ngõ mà thấy nhà nào nhìn như nhà dân, chật chội mà lại kê mấy rổ ốc trước cửa là đúng rồi đó. Đi vào Khương thượng cái là thấy nhiều quán ghi Bà Lương lắm, to, đẹp. Nhưng mình thì ăn ở quán cũ kỹ này.
Quán Trung: 157 Nguyen Ngọc Vũ. Chưa đến quán bao h. Toàn order. style ốc riêu. Dạo gần đây thì quán này là quán mình đóng họ nhiều nhất. )) Cũng k phải xuất sắc hay gì mà quán này là đúng kiểu cái gì cũng hợp lý: ăn rất vừa miệng, giá hợp lý (ốc bò giò tai 35k), gần công ty, hay có khuyến mại trên Now (khuyến mại nhưng k ăn bớt tí nào nha, full như thường), đóng gói gọn gàng, sạch sẽ,. Kiểu k tâng bốc lên dc nhưng cũng k có gì để chê. )
Quán này không phải nơi để dẫn bạn phương xa đến ăn (vì k hẳn là có dấu ấn gì đặc biệt. Nếu dẫn bạn đến thì mình dẫn đến 2 quán phía trên), nhưng lại là quán muốn ăn hàng ngày. Cứ hôm nào đi làm k mang cơm là lại order bất kể khuyến mại hay k. Có km thì chỉ còn tầm 25-30k (cả ship) thôi à.
____
Mấy quán này hoặc là gần nhà, hoặc gần công ty chứ mình cũng k phải đứa thích lặn lội đi xa để kiếm đồ ăn ))

Bình loạn

Bùi Hiếumọi ng cho mình hỏi, tất cả các quán bên trên có quán nào bán buổi tối k ạ :(((
Lại Kim ChiT hay ăn bún ốc ở chỗ kim liên. Nc dùng ngon, ốc ngon, bán từ sáng đến 8h tối, nghỉ chủ nhật. Khách nào đến cũng đc 1 rổ rau sống nhiều xà lách, có cả rau muống chẻ, hoa chuối. Tuần nào cũng phải ăn 2-3 lần.
Lưu Nhật LinhPhạm Thuỷ Giang Xu Nhi Nguyễn bún ốc xóm mình
Trang ĐàoChị ơi mấy quán này xa khu em ở. K biết giờ bán như nào chị nhờ.
Phạm LimTrước hay ăn ở Kim mã thượng vì gần nhà, hôm nọ đang ăn thì có đầu con gián còn nguyên râu nổi lềnh phềnh trên bát gọi chủ quán thì chủ quán bảo con kiến )))) cạch luôn ạ
Minh NguyệtNguyễn OanhOanh note
Lương LyThiện Bánh Mỳ
Hoàng SóiMai Hoa
Hà NguyễnHôm mình cũng ăn bún ốc bà lương, 1 bát đaayf đur một bát nguyên ốc chuối đaauj. Ăn hết cả bát vì ngon chỉ k ưng chả nhái :(( vì cảm giác nó ngọt ngọt hơi khó ăn
Nguyễn Thảo VyTíp Phờ Nờ a ơiiiiiiii

Thác loạn

Bún ốc gia truyền 19 Kim Mã Thượng: Style “non-riêu”. Chỉ ốc, bò, giò,.. thôi. ) bát full topping là 40k (ảnh đầu tiên). Trời mưa là chạy ra đây ăn. Vì gần nhà. Quán nhỏ mà lại đông. Mấy lần đến toàn phải chui ra tận cái hẻm ở sân sau để ngồi. nước dùng ngon. Có cho thêm cái gì màu đen đen mà cảm giác như hành lá phi vs tóp mỡ (k phải củ hành phi thông thường nha). Mình thấy có mỗi quán này có. Lúc nào ăn thì cũng hỏi là có ăn hành k. Rồi mới cho. Ăn ra gì phết.
Bún ốc Bà Lương: Style chuối đậu (ảnh thứ 2). Bát đầy đủ cũng 40k. Dạo trước cũng k biết quán này. Thấy trên grab, dùng code order về công ty có 15k mà to hết hồn. Ăn mệt nghỉ. Sau bạn trong Nam ra cũng dẫn đến đây ăn. Lưu ý là có thể hơi đậm (mặn) với một số bạn. Với khẩu vị của mình thì vừa. Kiểu chuối đậu thì nên đậm đậm như vậy.
Quán nằm trong ngõ 191 khương thượng. Cứ đi vào ngõ mà thấy nhà nào nhìn như nhà dân, chật chội mà lại kê mấy rổ ốc trước cửa là đúng rồi đó. Đi vào Khương thượng cái là thấy nhiều quán ghi Bà Lương lắm, to, đẹp. Nhưng mình thì ăn ở quán cũ kỹ này.
Quán Trung: 157 Nguyen Ngọc Vũ. Chưa đến quán bao h. Toàn order. style ốc riêu. Dạo gần đây thì quán này là quán mình đóng họ nhiều nhất. )) Cũng k phải xuất sắc hay gì mà quán này là đúng kiểu cái gì cũng hợp lý: ăn rất vừa miệng, giá hợp lý (ốc bò giò tai 35k), gần công ty, hay có khuyến mại trên Now (khuyến mại nhưng k ăn bớt tí nào nha, full như thường), đóng gói gọn gàng, sạch sẽ,. Kiểu k tâng bốc lên dc nhưng cũng k có gì để chê. )
Quán này không phải nơi để dẫn bạn phương xa đến ăn (vì k hẳn là có dấu ấn gì đặc biệt. Nếu dẫn bạn đến thì mình dẫn đến 2 quán phía trên), nhưng lại là quán muốn ăn hàng ngày. Cứ hôm nào đi làm k mang cơm là lại order bất kể khuyến mại hay k. Có km thì chỉ còn tầm 25-30k (cả ship) thôi à.
____
Mấy quán này hoặc là gần nhà, hoặc gần công ty chứ mình cũng k phải đứa thích lặn lội đi xa để kiếm đồ ăn )) xem tiếp
Bún ốc gia truyền 19 Kim Mã Thượng: Style “non-riêu”. Chỉ ốc, bò, giò,.. thôi. ) bát full topping là 40k (ảnh đầu tiên). Trời mưa là chạy ra đây ăn. Vì gần nhà. Quán nhỏ mà lại đông. Mấy lần đến toàn phải chui ra tận cái hẻm ở sân sau để ngồi. nước dùng ngon. Có cho thêm cái gì màu đen đen mà cảm giác như hành lá phi vs tóp mỡ (k phải củ hành phi thông thường nha). Mình thấy có mỗi quán này có. Lúc nào ăn thì cũng hỏi là có ăn hành k. Rồi mới cho. Ăn ra gì phết.
Bún ốc Bà Lương: Style chuối đậu (ảnh thứ 2). Bát đầy đủ cũng 40k. Dạo trước cũng k biết quán này. Thấy trên grab, dùng code order về công ty có 15k mà to hết hồn. Ăn mệt nghỉ. Sau bạn trong Nam ra cũng dẫn đến đây ăn. Lưu ý là có thể hơi đậm (mặn) với một số bạn. Với khẩu vị của mình thì vừa. Kiểu chuối đậu thì nên đậm đậm như vậy.
Quán nằm trong ngõ 191 khương thượng. Cứ đi vào ngõ mà thấy nhà nào nhìn như nhà dân, chật chội mà lại kê mấy rổ ốc trước cửa là đúng rồi đó. Đi vào Khương thượng cái là thấy nhiều quán ghi Bà Lương lắm, to, đẹp. Nhưng mình thì ăn ở quán cũ kỹ này.
Quán Trung: 157 Nguyen Ngọc Vũ. Chưa đến quán bao h. Toàn order. style ốc riêu. Dạo gần đây thì quán này là quán mình đóng họ nhiều nhất. )) Cũng k phải xuất sắc hay gì mà quán này là đúng kiểu cái gì cũng hợp lý: ăn rất vừa miệng, giá hợp lý (ốc bò giò tai 35k), gần công ty, hay có khuyến mại trên Now (khuyến mại nhưng k ăn bớt tí nào nha, full như thường), đóng gói gọn gàng, sạch sẽ,. Kiểu k tâng bốc lên dc nhưng cũng k có gì để chê. )
Quán này không phải nơi để dẫn bạn phương xa đến ăn (vì k hẳn là có dấu ấn gì đặc biệt. Nếu dẫn bạn đến thì mình dẫn đến 2 quán phía trên), nhưng lại là quán muốn ăn hàng ngày. Cứ hôm nào đi làm k mang cơm là lại order bất kể khuyến mại hay k. Có km thì chỉ còn tầm 25-30k (cả ship) thôi à.
____
Mấy quán này hoặc là gần nhà, hoặc gần công ty chứ mình cũng k phải đứa thích lặn lội đi xa để kiếm đồ ăn )) xem tiếp
[Góc chê]
Cuối tuần lên cơn thèm ốc chuối đậu, mà lười lên ngõ chợ Đồng Xuân nên ghé vào bún ốc Bà Lương (hàng đối diện chợ). Cảm quan đầu tiên khi vào quán là quán khá bẩn (nhiều giấy rác) mà nv khá đông, ko thấy lau dọn. Đũa, thìa cũng bẩn. Ny mình lau mãi 2c thìa ko thấy sạch nên bảo nhau thôi không ăn thìa nữa. Mình ăn bát ốc to, được tầm gần chục con, nhưng ốc khô, ko giòn và hơi tanh, mình thích ăn ốc to (nhồi hoặc mít đều được) nhưng phải giòn và cảm giác mỡ màng. Xin vài con ốc bé ở bát ny thấy cũng nhạt và khô. Bún thì siêu nhiều và nát nát. Như kiểu bọn trẻ con ăn phải lấy kéo cắt nhỏ bún ra ý . Cho dù là đứa ăn khoẻ và dễ ăn mà 2 đứa mình cũng bỏ lại nửa. Mong là chiều nay ko phải đánh cờ với Tào Tháo. Nói chung là ko quay lại ạ xem tiếp
Bún ốc gia truyền 19 Kim Mã Thượng: Style “non-riêu”. Chỉ ốc, bò, giò,.. thôi. ) bát full topping là 40k (ảnh đầu tiên). Trời mưa là chạy ra đây ăn. Vì gần nhà. Quán nhỏ mà lại đông. Mấy lần đến toàn phải chui ra tận cái hẻm ở sân sau để ngồi. nước dùng ngon. Có cho thêm cái gì màu đen đen mà cảm giác như hành lá phi vs tóp mỡ (k phải củ hành phi thông thường nha). Mình thấy có mỗi quán này có. Lúc nào ăn thì cũng hỏi là có ăn hành k. Rồi mới cho. Ăn ra gì phết.
Bún ốc Bà Lương: Style chuối đậu (ảnh thứ 2). Bát đầy đủ cũng 40k. Dạo trước cũng k biết quán này. Thấy trên grab, dùng code order về công ty có 15k mà to hết hồn. Ăn mệt nghỉ. Sau bạn trong Nam ra cũng dẫn đến đây ăn. Lưu ý là có thể hơi đậm (mặn) với một số bạn. Với khẩu vị của mình thì vừa. Kiểu chuối đậu thì nên đậm đậm như vậy.
Quán nằm trong ngõ 191 khương thượng. Cứ đi vào ngõ mà thấy nhà nào nhìn như nhà dân, chật chội mà lại kê mấy rổ ốc trước cửa là đúng rồi đó. Đi vào Khương thượng cái là thấy nhiều quán ghi Bà Lương lắm, to, đẹp. Nhưng mình thì ăn ở quán cũ kỹ này.
Quán Trung: 157 Nguyen Ngọc Vũ. Chưa đến quán bao h. Toàn order. style ốc riêu. Dạo gần đây thì quán này là quán mình đóng họ nhiều nhất. )) Cũng k phải xuất sắc hay gì mà quán này là đúng kiểu cái gì cũng hợp lý: ăn rất vừa miệng, giá hợp lý (ốc bò giò tai 35k), gần công ty, hay có khuyến mại trên Now (khuyến mại nhưng k ăn bớt tí nào nha, full như thường), đóng gói gọn gàng, sạch sẽ,. Kiểu k tâng bốc lên dc nhưng cũng k có gì để chê. )
Quán này không phải nơi để dẫn bạn phương xa đến ăn (vì k hẳn là có dấu ấn gì đặc biệt. Nếu dẫn bạn đến thì mình dẫn đến 2 quán phía trên), nhưng lại là quán muốn ăn hàng ngày. Cứ hôm nào đi làm k mang cơm là lại order bất kể khuyến mại hay k. Có km thì chỉ còn tầm 25-30k (cả ship) thôi à.
____
Mấy quán này hoặc là gần nhà, hoặc gần công ty chứ mình cũng k phải đứa thích lặn lội đi xa để kiếm đồ ăn )) xem tiếp
[Góc khen ngợi]

Bát bún 20k không nhiều nhưng nước dùng ngon và cá tẩm ướp đậm rán giòn tan ko bị ranh tí nào quán rất đông khách . Ngoài bún cá còn có bún + bánh đa cua , ốc , giò
Địa chỉ : trước ở đầu người triều khúc nay chuyển vào số 200 triều khúc đối diện trạm xá Quán Trung tít xem tiếp